Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

Ngày 02/3/2014 - Bao giờ Kinh tế Việt Nam sẽ rơi vào đại suy thoái và siêu lạm phát?

  • VN phản đối báo cáo nhân quyền của Mỹ (BBC) - Việt Nam phản đối phúc trình nhân quyền thường niên vừa được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố trong đó đánh giá tình hình nhân quyền tại Việt Nam vẫn còn "tồi tệ".
  • Bản đồ tại khu di tích Vàm Nhựt Tảo sớm được thay thế (BaoMoi) - TTO - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Thiện – phó giám đốc Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa tỉnh Long An, sau khi có dư luận phản ánh đã ghi sai chủ quyền VN trên biển Đông được ghi trong bản đồ thuộc Trung Quốc.
  • Hộ khẩu – sự phân biệt tầng lớp ở thành thị Việt Nam (RFA) - Hộ khẩu là một giấy tờ thiết yếu của người dân Việt Nam từ hàng chục năm nay. Nó đã quen thuộc đến mức nhiều khi người ta cũng không tự hỏi liệu nó có thật sự cần thiết hay không ngay kể cả lúc nó mang lại lắm chuyện nhiêu khê.
  • Cà phê nhân quyền (RFA) - Sáng ngày 1/3/2014, khoảng 30 người từng bị công an xuất nhập cảnh Việt Nam cấm không cho xuất cảnh trước đây đã tập trung tại cà phê Starbucks gần khách sạn New World, TPHCM để bàn luận các biện pháp nhằm bảo vệ quyền tự do đi lại của công dân đã quy định trong hiến pháp.
  • Người đẹp Bình Dương và cuộc di cư ra Bắc (RFA) - Trước hết xin nói mau đây không phải người đẹp Bình Dương tài tử điện ảnh Thẩm Thúy Hằng, phu nhân của tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh mà là cô đào Kim Cúc, sinh quán tại Lái Thiêu, Bình Dương. Cô có một cuộc di cư ra miền Bắc, và câu chuyện kể về cuộc đời đi hát của cô cũng khá lý thú.
  • Dư luận sau Phúc trình Nhân quyền Thế giới 2013 (RFA) - Phúc Trình Nhân Quyền Thế Giới 2013 mà Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố hôm thứ Năm với những ngôn từ tương đối mạnh mẽ và dứt khoát, đã gợi sự chú ý sâu sắc nơi những người hằng quan tâm đến tình trạng quyền căn bản của công dân dưới một thể chế toàn trị độc đảng.
  • Đối lập Thái Lan ngưng phong tỏa Bangkok (RFI) - Sau hơn 6 tuần lễ chiếm đóng nhiều địa điểm trên đường phố Bangkok, số người biểu tình chống Thủ tướng Yingluck giảm mạnh. Hôm qua 28/02/2014, đối lập Thái Lan thông báo chấm dứt chiến dịch làm tê liệt thủ đô nhưng vẫn duy trì mục đích lật đổ chính quyền và gạt gia đình Shinawatra ra khỏi quyền lực.
  • TThanh trừng ở thượng tầng lãnh đạo Trung Quốc (RFI) - Thời sự Ukraina vẫn chiếm nhiều trang nhất trên các nhật báo Pháp ra ngày hôm nay và ngay cả hai tờ tạp chí L’Express và Le Nouvel Observateur cũng dành đến 20 trang cho hồ sơ này. Tuy nhiên, thời sự tại ChâuÁ cũng khá sôi nổi trên các mặt báo Pháp. Trước tiên, báo Libération có bài viết :« Thanh trừng các quan chức cấp cao ở thượng tầng lãnh đạo Trung Quốc».
  • Kiev tố cáo Nga gởi quân tăng viện đến Crimée (RFI) - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina hôm nay, 01/03/2014, tố cáo là Nga đã gởi 6.000 quân tăng viện cho lực lượng đóng tại nước Cộng hòa tự trị Crimée. Trong khi đó, tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh cáo Matxcơva là không được can thiệp quân sự vào Ukraina.
  • Obama: Nga sẽ trả giá nếu can thiệp vào Ukraina (RFI) - Ngay sau khi có thông tin cho biết Nga đang triển khai quân tại Crimée. Tổng thống Mỹ tối qua (28/02/2014) đã có bài diễn văn đột xuất.Ông Obama, trong bài phát biểu chỉ kéo dài 3 phút đã gửi đến đồng nhiệm Nga Vladimir Putin một thông điệp khá cứng rắn nhưng cũng có chừng mực, theo đó Nga sẽ phải trả giá nếu can thiệp quân sự vào Ukraina.
  • Lính lạ ở Crimée : Họ là ai ? (RFI) - Từ vài ngày qua, xuất hiện nhưng toán lính có vũ trang kiểm soát các trụ sở, sân bay của nước Cộng hoà tự trị Crimée nơi đang có căng thẳng cao độ từ sau chính biến ở Kiev. Họ là ai ? Là những binh si chính quy hay lực lượng đặc nhiệm Nga, hay họ là những toán lính đánh thuê cho Matxcơva ?
  • Ý đồ của Nga chưa thật sự lộ rõ (RFI) - Một mặt tuyên bố tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina, nhưng mặt khác Nga lại huy động lực lượng quân sự ở biên giới, thậm chí bị Kiev tố cáo là gởi hàng ngàn quân tăng viện đến Crimée. Cho tới nay, chưa ai hiểu rõý đồ thật sự của Nga đối với Ukraina là như thế nào.
  • Ukraina cáo buộc Nga đưa hàng ngàn quân vào Crimea (RFA) - Ukraina hôm nay lên tiếng cáo buộc Nga đưa thêm hàng ngàn quân vào vùng Crimea, nơi mà đa số dân chúng là cộng đồng người nói tiếng Nga. Số lượng được nói là chừng 6.000 người. Bên cạnh đó hôm qua còn có một số máy bay vận tải và chừng 10 trực thăng quân sự đi vào vùng trời Ukraina mà không xin phép nước chủ nhà.
  • Kinh tế Ukraina sắp phá sản (RFI) - "Quỹ nhà nước không còn một xu". Ukraina cần gấp 35 tỷ đô la tránh để bị phá sản. Kiev đang phải đi vay tín dụng ngắn hạn với lãi suất là 35 %. Dân chúng ồ ạt rút tiền khỏi ngân hàng. Đồng hryvnia tuột giá không phanh.
  • Trại sáng tác Krabi, một trải nghiệm đáng nhớ (RFA) - Vào ngày 14/2 vừa qua tại thành phố du lịch Krabi của Thái Lan, Thị trưởng thành phố và Ủy ban Văn hóa nghệ thuật của viện bảo tàng Andaman đã mời 30 họa sĩ của nhiều quốc gia đến đây để sáng tác tại chỗ và những tác phẩm ấy sẽ được lưu giữ tại Viện Bảo tàng này.
  • Fukushima: Biểu tình đòi truy tố những người chịu trách nhiệm (RFI) - Gần ba năm sau ngày xảy ra vụ tai nạn nhà máy hạt nhân Fukushima, hôm nay 01/03/2014, tại Tokyo hàng trăm người đã tổ chức biểu tình phản đối quyết định của tư pháp Nhật không khởi tố những người chịu trách nhiệm trong thảm hoạ Fukushima.
  • Cảnh sát câu lưu 41 người biểu tình Venezuela (RFI) - Đối lập Venezuela kêu gọi tiếp tục biểu tình vào hôm nay 01/03/2014. Cảnh sát đã dùng lựu đạn cay giải tán đám đông và bắt giữ hơn 40 người tại Caracas, trong đó có nhiều phóng viên nước ngoài.
  • iến Điện:Y sĩ không biên giới bị ngưng hoạt động (RFI) - Hôm qua 28/2/2014, tổ chức Y sĩ không biên giới (MSF) ra thông cáo cho biết chính quyền Miến Điện đã ra lệnh buộc MSF phải ngừng các hoạt động tại nước này. Theo MSF, quyết định đường đột của chính phủ sẽ khiến cho hàng chục nghìn người dân đang đau ốm không còn được chăm sóc trong khi hệ thống y tế của Miến Điện hiện xuống cấp và thiếu thốn đủ mọi thứ.
  • Bangkok "mở cửa" - khủng hoảng chưa chấm dứt (RFA) - Tại Thái Lan, tình hình căng thẳng ở thủ đô Bangkok được nói hôm nay có giảm đi sau khi lực lượng biểu tình chống thủ tướng Yingluck Shinawatra từ bỏ nỗ lực mà họ gọi là ‘đóng cửa’ thủ đô.
  • Pakistan: 3 vụ nổ bom nhắm vào toán tiêm phòng bại liệt (RFA) - Ba vụ nổ bom nhắm vào một toán tiêm phòng bệnh bại liệt tại Pakistan xảy ra hôm qua khiến cho ít nhất 12 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra tại khu vực tây bắc bất ổn gần biên giới Afghanistan của Pakistan.
  • Đại sứ Mỹ tại Philippines phê phán Trung Quốc (BaoMoi) - Ngày 1-3, Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg nói vụ tàu cảnh sát biển Trung Quốc xịt vòi rồng xua đuổi tàu cá Philippines ở bãi cạn Scarborough hôm 27-1 là hành động không được phép ở khu vực tranh chấp.
  • Biển Đông: Philippines khiến Trung Quốc bẽ bàng? (BaoMoi) - Philippines mới đây đã thẳng thừng bác bỏ một đề xuất của Trung Quốc trong đó cường quốc số 1 Châu Á sẽ rút hết tàu thuyền ra khỏi bãi cạn Scarborough nếu Manila cũng làm như vậy đồng thời trì hoãn việc đưa vụ tranh chấp giữa hai nước ở Biển Đông ra tòa án quốc tế. Thông tin này được đăng tải trên tờ Bưu điện Buổi sáng Hoa Nam (South China Morning Post) số ra ngày hôm nay (1/3).
  • Trung Quốc ‘ra điều kiện’ với Philippines về tranh chấp lãnh thổ (BaoMoi) - (TNO) Tờ South China Morning Post (Hồng Kông) ngày 1.3 cho hay Trung Quốc được cho là đã đưa đề nghị rút tàu nước này khỏi bãi cạn Scarborough tranh chấp với Philippines, với điều kiện Manila làm điều tương tự và trì hoãn vụ phân xử Philippines kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế theo luật Biển (ITLOS) về tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông.
  • Mỹ tỏ ra cứng rắn trong vấn để Biển Đông (BaoMoi) - (PLO) - Ngày 24/2 Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg khẳng định: "Không có cái gọi là đường 9 đoạn. Chúng tôi không tin rằng yêu sách đường 9 đoạn có thể qua được vòng kiểm tra pháp lý để xác định hoặc giải quyết vấn đề Biển Đông".
  • Philippines tự tin sẽ thắng kiện Trung Quốc (BaoMoi) - ANTĐ - Philippines lạc quan và tin tưởng rằng nước này sẽ thắng trong vụ kiện Trung Quốc ra tòa án LHQ. Đây là tuyên bố của Tổng biện lý Philippines Francis Jardeleza tại diễn đàn do Hội luật pháp quốc tế Philippines tổ chức ngày 27-2.
  • Philippines, Malaysia bàn chuyện biển Đông (BaoMoi) - Tổng thống Philippines Benigno Aquino III trong chuyến thăm chính thức đến Malaysia đã bàn bạc vấn đề giải quyết tranh chấp ở biển Đông với Thủ tướng Najib Razak.
  • Phe Taliban ở Pakistan tuyên bố ngưng bắn (VOA) - Phe Taliban ở Pakistan cho biết họ sẽ thực hiện một cuộc ngưng bắn kéo dài một tháng để cho cuộc hòa đàm với chính phủ có thể được tổ chức lại
  • Ngành xe hơi châu Âu khởi sắc (RFI) - Triển lãm xe hơi quốc tế Genève mở ra từ ngày 04/03 đến 16/03/2014. Giới quan sát cho rằng thời kỳ đen tối nhất đã đi qua. Số xe bán ra tại châuÂu trong năm 2013 đã giảm 1,7 %.
  • Guillaume Gallienne đoạt 5 giải César của Pháp (RFI) - Tối qua 28/02/2014, lễ trao giải thưởng điện ảnh Pháp César lần thứ 39 đã diễn ra tại nhà hát Châtelet, trung tâm Paris. Bộ phim Guillaume et les garçons…à table của đạo diễn kiêm diễn viên Guillaume Gallienne đã thắng đậm khi giành lấy 5 César trên tổng số 10 đề cử.

Phan Châu Thành – Chính phủ hay Tà phủ? Phần 2: Bao giờ Kinh tế Việt Nam sẽ rơi vào đại suy thoái và siêu lạm phát?

Chính phủ hay Tà phủ?

Như vậy, chúng ta biết, ở Việt Nam, chính phủ cộng sản in tiền ra vô tội vạ nhưng không cam kết gì, và đẩy sang 9 lĩnh vực/con đường lỗ hổng chính chúng ta vừa liệt kê ra trên. Đó đa số (trừ ba lĩnh vực thứ sáu, tám và chín) thực chất là những thế mạnh lớn của nền kinh tế nước ta mà việc chúng tồn tại lại bị tiền chính phủ in ra cướp hết giá trị và biến thành cam kết trả nợ của ngân sách nhà nước, tức là từ túi dân. Thế là chính phủ cứ in tiền ra rồi “hô biến” để xài là chúng thành nợ của dân, tức dân “hiện ra” hay “biến thành” con nợ thay chính phủ. Ba lĩnh vực hút tiền thứ sáu, tám và chín là do chính phủ ngu, gian và tham. Cuối cùng thì tất cả 9 cái vòi bạch tuộc đó của chính phủ (nên gọi từ nay là tà phủ cộng sản) lại được tà phủ bắc vào và hút tiền trực tiếp hay gián tiếp từ túi dân hay tài sản quốc gia mà thôi.
Trên các hệ thống những con đường để tiền biến mất đó (thực tế là còn nhiều con đường khác nữa), tiền in ra sẽ thẩm thấu phần lớn vào túi các quan tham và các nhóm lợi ích đỏ “quản lý” chúng, và vào ví các “đối tác liên quan” của đảng. Vì thế mà tà phủ cộng sản luôn tích cực in và bơm thật nhiều tiền mới vào nền kinh tế mà thực chất là vào các hệ thống đó để làm chúng giàu lên khủng khiếp, làm đất nước và nền kinh tế cứ “nhận” càng nhiều tiền thì càng bệnh hoạn thêm, còn dân thì càng nghèo đi…
Chúng ta vẫn chưa trả lời trực tiếp, nhưng đã trả lời gián tiếp câu hỏi Tại sao chưa xảy ra siêu lạm phát? – Vì đã chỉ ra tiền tà phủ in ra biến thành vòi bạch tuộc khát máu hút luôn tất cả giá trị tạo ra, các lợi thế trong sáu lĩnh vực trên tạo ra trước khi các giá trị đó được đưa ra thị trường, và để lấp đầy ba hố đen do chính phủ tạo ra.
Như vậy, qua Phần 1, chúng ta đã trả lời câu hỏi: Tiền tà phủ cộng sản in ra “đi” đâu hết? Chúng đi vào những chỗ hút tài sản của dân của nước vào túi tà đảng và trảm vào những lỗ hổng thất thoát nợ nần do tà phủ và các ông con “kinh thế” “định hướng” của tà đảng gây ra, đồng thời khi đó chảy vào túi các quan tà phủ và biến mất hết… Đó cũng chính là tà đích thực sự để chúng phải được tà phủ in ra thật nhiều, vì tà ích.
Nhưng để biết khi nào trong một nền kinh tế sẽ xảy ra siêu lạm phát và đi vào đại suy thoái là vấn đề định lượng. Và ta hãy thử xác định ở đây theo định lượng, bằng một cách khá đơn giản (có thể với sai số xác suất khá cao nhưng không làm thay đổi bản chất – định tính của vấn đề) như sau:

Tà phủ đã in ra bao nhiêu tiền hàng năm?

Số tiền một chính phủ nên in ra hàng năm chỉ được/nên trương đương tăng trưởng GDP quốc gia, tạm dùng con số của tà phủ hiện nay là khoảng 5% cho những năm gần đây (ví dụ: 2012 là 5,25% và 2013 là 5,42%, dự kiến 2014 là 5,58%?), cộng với tỷ lệ nhỏ cho trượt giá tự nhiên- thường là 1-2%, để không gây ra lạm phát. Thế nhưng lạm phát thực những năm gần đây (không phải con số tà phủ công nhận mà theo các chuyên gia và các nhà quan sát và người tiêu dùng – người dân, tức theo sức mua của đồng tiền) thì luôn khoảng 20%. Điều đó có nghĩa là số tiền in ra chắc chắn lớn hơn 27% GDP nhiều, vì còn phần trảm vào chín “lỗ đen” khổng lồ kể trên (Phần 1). Vậy chín lỗ đen hút tiền của nền kinh tế kể trên, đã và đang hút hết bao nhiêu tiền tà phủ “in dư ra” hàng năm?
Theo tôi, chúng ta có thể ước lượng “thô” khối lượng tiền đó như sau (với một giả thiết) để có một hình dung định lượng ban đầu làm điểm xuất phát. Giả thiết đó là: Tiền tà phủ in ra quá nhiều đa gây lạm phát ẩn (không công bố hay thể hiện trong tỷ giá) ít nhất 10% hàng năm và số tiền in ra không quá 50% tổng sản phẩm nội địa nett, tức là ngay khi in ra nó đã tự mất giá và làm số tiền đang lưu thông trên thị trường cũng mất giá 20% (hay 10%: 50%). Từ đó, ta có:
Thứ nhất, dòng ngoại hối (kiều hối) hàng năm khoảng 10 tỷ đôla, bị tiền mới “hút mất” 20% giá trị hay khoảng 2 tỷ đôla, tương đương 1,12% GDP;
Thứ hai, dòng hàng hóa TQ giá rẻ, khoảng 20 tỷ đôla/năm và rẻ khoảng 25% tức 5 tỷ đôla, bị “hút mất” 20%, bằng 1 tỷ đôla, chiếm khoảng 0,56% GDP;
Thứ ba, dòng ngoại tệ FDI của đầu tư nước ngoài, khoảng 20 tỷ đôla hút vốn nội ứng khoảng 25% là 5 tỷ đôla, bị “hút mất” 20% là 1 tỷ đôla, chiếm khoảng 0.56% GDP;
Thứ tư, Sản xuất và dịch vụ giá bị ép quá rẻ của thành phần kinh tế tư nhân chiếm 30% GDP là 52,8 tỷ đôla, và phần “rẻ” trong đó là 25% hay 13,2 tỷ đôla, bị “hút mất” 20% giá trị là 2,64 tỷ đôla, hay 1.5% GDP;
Thứ năm, thị trường bất động sản bất cân đối hàng chục năm qua với lượng cung cực lớn nhưng hầu như được “định giá” bằng không lấy từ quĩ đất của Quốc gia, hàng năm hút khoảng 20 tỷ đôla, trong đó khoảng 10% là tiền “bong bóng BĐS” bị hút, tức 4 tỷ đôla, chiếm khoảng 2,24% GDP;
Thứ sáu, đầu tư công vô tội vạ hàng năm của chính phủ, khoảng 20 tỷ đôla, bị “hút” khoảng 20% tức 4 tỷ đôla, chiếm khoảng 2,24% GDP;
Thứ bảy, xuất nhập khẩu của các thành phần kinh tế nhà nước, với xuất khẩu tài nguyên giá siêu rẻ và nhập khẩu hàng hóa giá luôn siêu đắt trên giá thị tường tổng, khoảng 30 % tổng kinh ngạch XNK là 263 tỷ đôla (năm 2013) là 80 tỷ đôla, với phần lỗ hổng khoảng 15% là 12 tỷ đôla, và bị “hút mất” 20% là 2,4 tỷ đôla, chiếm khoảng 1,36% GDP;
Thứ tám, những cái gọi là gói giải cứu hay hỗ trợ nền kinh tế của chính phủ mà thực chất là bơm tiền (quyền vẽ tiền) vào các ngân hàng nhà nước vô tội vạ, khoảng 20 tỷ đôla/năm, và giá trị “giải cứu” của chúng là gần zero, và bốc hơi 20% tức khoảng 4 tỷ đôla/năm hay khảng 2,24% GDP!
Và thứ chín, hàng năm, số tiền mới in ra sẽ được tà phủ trám ngay vào lỗ hổng bội chi ngân sách của mình khoảng 20 tỷ đôla, kể cả các phần “đi sang các ngõ khác” của nó, và bị hút mất 20% giá trị vì là tiền ảo tức là mất 4 tỷ đôla, hay 2,24% GDP.
Tổng cộng, phần tiền in ra bị tà phủ cướp ngày trong túi mình và làm bốc hơi trong chín lỗ đen đó là:
(1,12% + 0,56% + 0,56% + 1,5% + 2,24% + 2,24% + 1,36% + 2,24% + 2,24%) GDP = 15,18% GDP;
Như vậy, ba trong bốn lỗ đen lớn nhất là đầu tư công, các gói gải cứu kinh tế và bội chi ngân sách “giúp” tà phủ cướp trắng giá trị tạo ra của các lĩnh vự khác bằng in tiền lại chính là các hố đen do tà phủ gây ra và phải tram lại. Thư tư là lĩnh vực BĐS, là nơi giúp ta phủ cướp được nhiều giá trị tích lũy trong đó nhất.
Và số tiền hàng năm tà phủ in ra trung bình là khoảng trên: 7% GDP + 15,18% GDP = 22,18% GDP!
Như vậy, có thể ước đoán (với sai số +10%) hàng năm tà phủ in thêm số tiền tương đương 25% GDP.
Với năm 2013, GDP là 176 tỷ đôla, có lẽ tà phủ đã in ra số tiền khoảng trên 44 tỷ đôla và đã tạo ra lạm phát thực là trên 18% (tà phủ công bố 6%!), thay vì chỉ được in ra khoảng 12,32 tỷ đôla (nếu đó là Chính phủ)! Số tiền biến mất và gây ra lạm phát ẩn tích tụ hàng năm là 44-12,32=31,68 tỷ đôla.

Ống đồng Cộng Sản Việt Nam


Từ các số liệu dạng còn rất thô trên do chỉ có thể định lượng ra từ các chỉ số gần thực tế rải rác trên các thị trường, vì tà phủ cộng sản không bao giờ công bố những con số thực, chỉ toàn số ảo – như những việc thực họ làm khác, do chúng quá đen tối và rùng rợn. Nhưng vì là thực nên chúng vẫn còn đó và sẽ tạo nên những cái bẫy nhanh chóng hay sớm muộn cũng sẽ đưa chúng xuống cống, như Gađafi hay Yanukovych.
Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể có mấy nhận định từ các con số định lượng thô trên như sau:
  • Nền kinh tế của ta vốn thực sự khá mạnh vì nước ta còn giàu (như trong 6 lĩnh vực thế mạnh bị cướp công kể trên) và dân ta luôn chăm chỉ, sang tạo. Nếu chúng ta có Chính phủ chứ không phải tà phủ cộng sản điều hành đất nước và tạo ra những lỗ đen và ống đồng của chúng (như các lĩnh vực thứ sau, tam và chin trên) thì chúng ta thực sự đã có thể hóa rồng sau 15-20 qua!
  • Mức độ tham nhũng của tà phủ cộng sản và đảng cộng sản nói chung thật là khủng khiếp! Nó diệt chết hay cướp đi kết quả của mọi cố gắng vươn lên của đất nước, nhân dân và cả nền kinh tế (cả các doanh nghiệp FDI) trong mọi lĩnh vực, một cách “bài bản” và có hệ thống tham tàn và tinh vi khủng khiếp!
  • Tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh về cái “ống đồng” khổng lồ thứ chín hút tiền mới in ra của tà phủ cộng sản, đó là số tiền bội chi ngân sách hàng năm để nuôi vô số loại lực lượng “an ninh” để chống dân phù đảng lên đến hàng vài triệu tà nhân trang bị tận răng với vô số thiết bị và tà khí hiện đại và rộng khắp….
Con số này (tiền hút vào ống đồng cộng sản để bảo vệ tà đảng tà phủ) chưa ai ước lượng được hết vì tất cả những thứ đó, hàng triệu con người của tà quyền đó đều hoạt động trong bóng tối để hại dân, bằng tiền dân…Và cách rút tiền túi dân ra nuôi chúng của tà phủ chính là… in tiền ra. Đây là lỗ đen lớn nhất hay lỗ đen quan trọng hàng đầu nhưng không phải cuối cùng của tà phủ khiến họ không có cách làm kinh tế nào hết khác ngoài … in tiền để cai trị dân và đồng thời cướp phá nền kinh tế.

Bao giờ tiền ma tà phủ in ra sẽ gây siêu lạm phát?

Khi kinh tế bắt đầu bị ngừng trệ như từ năm 2013 trở đi thì khả năng hấp thụ tiền ma in vô tội vạ của tả phủ bởi các lỗ đen trên sẽ giảm nhanh hay biến mất (như thị trường bất động sản hiện nay), thì toàn bộ tiền in ra sẽ dồn lại gây nên lạm phát lớn và siêu lạm phát.
Nếu năm 2014 tà phủ vẫn sẽ in ra số tiền mới tương đương khoảng 22% GDP như năm 2013 thôi, nhưng sản xuất dịch vụ của khối tư nhân bị ngưng trệ (giảm sức “hút” khoảng 80%) và thị trường bất động sản tiếp tục chết lâm sàng (sức hút tiền qua kênh tà phủ vào bằng 0%), và bốn kênh dương còn lại cũng bị giảm sút khoảng 30% (các kênh âm số 6, 8 và “ống đồng” – thứ chín thì sẽ mãi luôn tăng đến khi cộng sản chết chìm và chết chùm khi tìm đường chạy về phương Bắc), thì lạm phát đã tích tụ sẽ từ 15-18% lên trên 30% là tất yếu không thể che đậy như những năm qua nữa (30% = 18% +12%, tức lạm phát của năm sau băng lạm phát của năm đó 18% cộng tỷ lệ lạm phát thực nhưng không được tính là 12%).
Nhưng con số trên 30% lạm phát bắt đầu rất khó kiểm soát vì nó tiếp cận siêu lạm phát. Nó ở khúc cong của đường parabol khủng hoảng kinh tế, còn gọi là tipping point – điểm bùng phát, điểm bão hòa. Nếu tình trạng đó kéo dài sang các năm 2015 và 2016 thì năm 2016 ở Việt Nam sẽ phải xuất hiện siêu lạm phát, tức tà phủ sẽ mất kiểm soát hoàn toàn đồng tiền ma của mình, vì không có nền kinh tế nào tồn tại ở điểm bùng phát khủng hoảng được quá 3 năm, và sẽ rơi vào đại suy thoái. Lúc đó lạm mát sẽ lên vài chục và trăm lần, tức đồng tiền bị phá giá hoàn toàn…
Nhưng mất kiểm soát kinh tế sẽ xảy ra từ yếu tố xã hội và tâm lý con người, tức là từ chính trị, sẽ không còn chỉ là vấn đề đồng tiền ma nữa. Đó là khi người dân bị tà quyền của tà phủ và tà đảng ép đến mức một người dân, một nhóm dân nào đó không còn biết sợ nữa thì cả xã hội sẽ nhanh chóng không còn sợ hãi nữa, và tất cả sẽ đứng lên! Lúc đó, chẳng ống đồng nào che cứu được lũ tà nhân, kể cả ống đồng phương Bắc!
(Đón đọc phần 3: Việt Nam đã rơi vào bẫy Thu Nhập Trung Bình và sẽ không được vào TPP)
Phan Châu Thành

Đinh Tấn Lực – Tớ Chấp CMN Luôn!

Tác giả gửi đến Dân Luận

“Chống chủ nghĩa cải lương
Làm theo kinh sách dạy
Nhưng có nên múa gậy
Theo chủ nghĩa tuồng chèo?”
(Vũ Cận – Phân Vân – tập thơ Mưa Nguồn – Hà Nội, Xuân ’62)Đừng nghĩ rằng lâu nay không thấy bóng dáng Sinh Tử Lệnh xuất hiện là tình hình mạng đột nhiên thông thoáng, vô chính phủ!
Chẳng phải khoe, chứ nói thiệt, mấy chiêu này lợi hại hơn nhiều…
Chớ sao? Tất nhiên phải có những trùng khớp “ngẫu nhiên” của các bản tin sóng đôi triệt tiêu lẫn nhau:
  • Tàu sợ Phi kiện lên ITLOS & bản tin cha ruột hiếp 2 con gái.
  • Campuchia bỏ lệnh cấm biểu tình & Ngọc Trinh mặc bikini trong quán.
  • Cấm xuất cảnh nhà báo được mời tham dự UPR & các cuộc biểu tình căng thẳng ở Bangkok.
  • VN bị TQ đe dọa tại Lào/Cambốt? Không sao, đã có tin bà cụ 80 tuổi bị hiếp dâm.
  • Phiên tòa phúc thẩm Lê Quốc Quân & bản tin đột tử của 1 chú ngựa thồ đô.
  • Quảng trường Độc Lập ở Kiev & chiếc cầu treo Chu Va ở Lai Châu.
  • Căn biệt thự Bến Tre của quan tổng thanh tra & phòng biệt giam thường dân ở Lấp Vò, Đồng Tháp. “Bốn năm làm chánh thanh tra, Bằng bốn thế kỷ tăng ca may giày” (ĐTL).
Chớ sao? Phải sáng tạo, sáng tạo và sáng tạo! Ta đã từng chỉ đạo xài vật chứng condom, dùng án trốn thuế cho thuê nhà/án quan hệ nam nữ vị thành niên/án trốn thuế doanh nghiệp… thì sá gì chuyện tạm giam để truy tố với tội danh gây rối trật tự giao thông?
Chớ sao? Quá độ là quá trình đi từ lý luận đỉnh cao toàn diện …
  • Nạn cháy xe do bởi nguyên nhân chính là …lửa!
  • Con nít chết hàng loạt, chính yếu là là do lỗi của thuốc vắc-xin!
  • Cầu treo đứt cáp neo là do bởi …người khiêng quan tài đi trên cầu quá nhanh! “Từ nay vác nặng qua cầu. Phải đi thật chậm, kẻo cầu nó … rơi!” (Vũ Thị Phương Anh).
  • Ta chưa cần luật biểu tình là vì …dân trí thấp!
  • Bằng giả ư? Đã có bộ máy nhà nước bao thầu!
  • Cambodia chế xe hơi Angkor chạy điện thì sao bằng VN ta chế tàu ngầm vỏ composite?
  • Báo chí là cơ quan ngôn luận của Đảng và Nhà nước… thì giao cho tư nhân sao được?
  • Tức, phải hiểu, đa phần nhân dân còn ở lều bạt là bởi …chưa có em nuôi xây cho biệt thự!
  • Muốn nhìn góc khác? Thì đây, góc tù!
Từ đó tiến nhanh tiến mạnh lên biện pháp đỉnh cao toàn phương vị:
  • Công chức lề mề? Đã có chỉ thị 17 cấm rượu buổi trưa, cấm cà phê la cà buổi sáng!
  • Giả dạng côn đồ chận đường hành hung đổ máu những ai kêu đòi dân chủ.
  • Giật băng Kính Viếng trên vòng hoa của nhân sĩ bỏ đảng trước khi hấp hối
.
  • Cưa đá & Bắn loa vào mặt nhân dân tưởng niệm tử sĩ bảo vệ Hoàng Sa.
  • Múa đôi điệu vũ “TQ cha cha” choán chỗ nhân dân tưởng niệm liệt sĩ chiến tranh biên giới.
  • Tịch thu hộ chiếu & Cấm xuất cảnh những công dân dám mở miệng.
  • Đánh đổ máu hai công dân trên đường đến sứ quán Úc hội đàm.
  • Cắt nước sinh hoạt, sau khi bị tang quyến từ chối không cho làm trưởng ban tang lễ.
Rồi sao nữa?
TPP à? UPR à? HRW à? RSF à?…
Chấp tất!
Hãy nhớ cho rõ, Burma có được ngày nay là nhờ ai “cố vấn và khích lệ”?
Khoan nói là một không gian mênh mông như quảng trường Độc Lập ở Kiev, ngày nào dân Việt chưa gõ nồi gõ chảo gọi nhau bước ra khỏi nhà đứng chật được một con đường, mà lại còn săm soi xầm xì nhau, thì ngày đó, nói thiệt, X này chấp cmn cái đám TPP lẫn UPR kia luôn. Thề!
Trong khi chờ đợi, hãy nâng cốc chúc mừng Ủy ban Quốc gia Quyết liệt Đổi mới Giáo dục cho Ngang tầm Thời đại, nào!
“Điếc thường không sợ súng
Câu ngạn ngữ nghìn xưa
Riêng súng khi lên đạn
Chưa sợ điếc bao giờ!”

(Vũ Cận – Nghe Hộ – tập thơ Mưa Nguồn – Láng ’91)28-02-2014 – Tròn 23 năm Kuwait thoát ách đô hộ của Saddam Hussein.
Blogger Đinh Tấn Lực

Ông Trần Văn Truyền nói về cáo buộc bổ nhiệm gần 60 cán bộ cấp vụ

(Soha.vn) - Về cáo buộc bổ nhiệm cán bộ ồ ạt trước khi về hưu, ông Trần Văn Truyền khẳng định: “Tôi làm đúng trách nhiệm và đúng pháp luật, đúng nguyên tắc".

Bài 1: Ông Trần Văn Truyền lên tiếng vụ có nhiều biệt thự "khủng"
Bài 2: Phó Chủ tịch tỉnh Bến Tre nói về biệt thự của ông Trần Văn Truyền
Bài 3: TBT Kim Quốc Hoa: "Đủ cơ sở đưa tin về biệt thự của ông Truyền"
Bài 4: Cận cảnh biệt thự gây choáng ngợp của ông Truyền tại Bến Tre
Bài 5: Dinh thự "khủng" của ông Trần Văn truyền qua lời kể của hàng xóm
Bài 6: Ông Truyền được "em kết nghĩa" biếu tiền xây biệt thự "khủng"
Bài 7: Biệt thự ông Truyền và ngôi nhà 51m2 của Chủ tịch Trương Tấn Sang
Bài 8: Nếu là chủ những căn biệt thự sang trọng đó... tôi sẽ xấu hổ
Bài 9: Phó Ban Nội chính TƯ: Vụ ông Truyền không phải nhiệm vụ của Ban
Bài 10: Sau hội chứng "một ông anh" sẽ đến trào lưu "một người em"?
Bài 11: Chủ nhiệm VP Chính phủ: Khó mà trả lời được vụ ông Truyền

Vừa qua, những thông tin về biệt thự và cũng như tin đồn về tài sản của ông Trần Văn Truyền – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Tổng Thanh tra Chính phủ đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, các thông tin về nhà đất này chưa được các cơ quan chức năng làm rõ thì đã xuất hiện thông tin về việc vị cựu cán bộ cấp cao này đã kí bổ nhiệm hàng loạt cán bộ ở Thanh tra Chính phủ trước khi về hưu.

Theo thông tin trên báo Người Cao Tuổi, ông Trần Văn Truyền đã kí ồ ạt bổ nhiệm hàng loạt cán bộ, rất nhiều người không có quy hoạch, hoặc non kém về năng lực phẩm chất.

Cụ thể, “sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, ông Trần Văn Truyền không còn được tái ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương, biết mình sau kì họp thứ I Quốc hội Khóa XII sẽ rời khỏi “Phủ Khai Phong” ở đất Thăng Long, ông chỉ đạo Vụ Tổ chức Cán bộ (do ông Ngô Văn Cao là Vụ trưởng) cấp tập, dồn dập làm nhân sự một cách ồ ạt. Từ tháng 3/2011 đến ngày 3/8/2011 ông Trần Văn Truyền kí quyết định bổ nhiệm gần 60 cán bộ cấp vụ (và tương đương) tại cơ quan TTCP, chỉ trong 2 ngày (1/8 và 3/8) kí bổ nhiệm 26 người, riêng ngày 3/8/2011 kí bổ nhiệm 22 người”, tờ báo này viết.
Những đồn đoán về căn nhà mới xây của ông Trần Văn Truyền còn chưa được làm rõ thì thông tin về việc bổ nhiệm cán bộ ồ ạt của vị này lại gây xôn xao dư luận
Những đồn đoán về căn nhà mới xây của ông Trần Văn Truyền còn chưa được làm rõ thì thông tin về việc "bổ nhiệm cán bộ ồ ạt" của vị này lại gây xôn xao dư luận
Theo tờ báo này, trong ngày 3/8/2011, ông Trần Văn Truyền đã kí bổ nhiệm 3 hàm Vụ trưởng ở Văn phòng, 3 hàm Phó Vụ trưởng ở Trường Cán bộ Thanh tra, 3 hàm Cục phó ở Cục III, 2 hàm Phó Vụ trưởng, hàm Vụ phó ở Cục I, 2 hàm Vụ trưởng, hàm Vụ phó ở Tạp chí, nhiều Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng, hàm Vụ trưởng, hàm Phó Vụ trưởng ở các cục, vụ, đơn vị trực thuộc. Các cục, vụ, đơn vị có đủ cấp trưởng, cấp phó rồi thì ông đưa chuyên viên lên cấp “hàm” mà cấp này chưa thấy quy định điều khoảng nào trong Luật Cán bộ, công chức.
“Đáng chú ý là sau khi ông Truyền kí bổ nhiệm nhiều người không có trong quy hoạch, ông thấy “giật mình” liền kí Quyết định số 2100/QĐ-TTCP ngày 3/8/2011 về bổ sung quy hoạch nhằm hợp thức hóa việc làm trái với quy trình, quy chế về công tác cán bộ của chính TTCP. Việc làm trên của ông Truyền là chống lại Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 3/12/2007. Tại Điều 15 Nghị định này quy định cấp cục, vụ, đơn vị thuộc bộ cấp phó không được vượt quá 3 người. Trong khi đó, sau đợt ông Truyền bổ nhiệm năm 2011, nhiều cục, vụ, đơn vị ở TTCP có từ 4 – 6 cấp phó. Cục I có 7 cấp phó và 1 hàm cấp phó. Có một sự thật là, một số cán bộ ngay sau khi được ông Truyền quyết định bổ nhiệm đã mắc sai lầm, khuyết điểm, bị kỉ luật thậm chí bị đi tù như ở Cục I, Trung tâm Thông tin hay ở Vụ III”, báo Người Cao Tuổi viết.

Ngay sau khi có những thông tin trên, trưa ngày 1/3, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Truyền về vấn đề này. Ông Trần Văn Truyền nói: “Việc này là việc nội bộ. Có vấn đề gì thì các nhà báo liên hệ tới Thanh tra Chính phủ vì đó là việc nội bộ. Sau khi tôi bàn giao có sự chứng kiến của cấp trên, cấp dưới rồi. Tôi không nói gì thêm cả bởi có nói thì người ta vẫn bảo là không thuyết phục”.

Khi được hỏi về thông tin bổ nhiệm cán bộ, ông Trần Văn Truyền cho hay: “Tôi làm việc có nguyên tắc. Việc bổ nhiệm cán bộ là việc tập thể chứ tôi ở vị trí Tổng Thanh tra khi đó cũng chỉ là người thực hiện nhiệm vụ của mình theo pháp luật. Một mình tôi thì không thể làm gì được”.

Một lần nữa, ông Trần Văn Truyền khẳng định về việc ký quyết định bổ nhiệm cán bộ khi còn tại vị ở Thanh tra Chính phủ: “Tôi làm đúng trách nhiệm và đúng pháp luật, đúng nguyên tắc. Việc đó đã được bàn giao cho Thanh tra Chính phủ và đã có sự chứng kiến cho nên tôi không muốn trả lời và bình luận gì thêm”.

Chúng ta biết ơn những người bị bắt.

Nguoibuongio FB

Có lần một thượng nghĩ sĩ của một nước châu Âu, hỏi trực tiếp tôi ( qua phiên dịch). Bây giờ thì hình như ông ta là bộ trưởng hay phó thủ tướng gì đó.
- Anh nghĩ sao về chuyện có những người bị bắt và có những người chưa bị bắt. Tôi vẫn thấy nhiều người viết hoặc đấu tranh nhân quyền không bị bắt đó thôi.
Tôi trả lời.
- Tôi nghĩ là chỉ có người  bị bắt và người chưa bị bắt thôi. Vì sự bắt bớ vẫn diễn ra, năm nay người này, năm sau người khác. Cho nên tôi chờ đợi ở những người như ông câu hỏi – Chừng nào ở Việt Nam không có người viết, người bất đồng chính kiến bị bắt ?- Câu hỏi đó tôi nghĩ mới cần thiết.
Ở cuôc gặp này có 3 người Việt Nam được đối thoại với các nghị sĩ, hai trong số 3 người đó là người của nhà nước Việt Nam.
Trong câu hỏi của vị thượng nghị sĩ kia, chắc chắn ông ta có những thông tin về người bị bắt, và chắc chắn ông ta còn có những lý giải của ai đó về việc vì sao có người không bị bắt. Ví dụ người bị bắt là không phải đấu tranh ôn hòa cho nền dân chủ, nhân quyền mà họ đi gây sự, đi phá phách …vv và vân vân.
Những lý giải này từ phía người của nhà nước Việt Nam, đó là chuyện tất nhiên. Nhưng đang tiếc những lý giải này còn có ở những người đấu tranh chưa bị bắt. Tôi rất buồn khi nhìn báo cáo của họ, tôi vẫn cứ nghĩ rằng báo cáo đó do an ninh mạo danh soạn ra và cách nào đó gửi đến đây, nghĩ thế cho đỡ buồn.
Trở lại câu chuyện người bị bắt và chưa bị bắt. Nói nôm na theo dân chúng, chẳng qua chỉ là chuyện nạc và xương. Bao giờ hết nạc mới vạc đến xương. Những người bị bắt là nạc, những người chưa bị là xương. Đương nhiên người ta cứ chén nạc cái đã, bao giờ hết mới đến bọn xương.
Tôi nằm trong số bọn xương, nhiều khi tôi nghĩ mình chưa bị bắt, không phải là khôn ngoan hơn người bị bắt. Chẳng qua những người bị bắt đã mạnh mẽ quá, và họ đã hứng chịu thay cho mình. Thử hỏi không có họ xem, ôn hòa à, hữu nghị à, chỉ viết lách à…với một chính quyền chuyên chế thì chỉ bóng gió thôi cũng đi tù mút mùa cải tạo như trước đây nhiều người đã bị khi nói vài câu ở hàng nước.
Nhưng hôm nay ở hàng nước nhiều người nói thế không sao. Bởi vì có người viết hẳn bài trên mạng, người viết bái trên mạng không sao, vì có người viết hẳn tên tuổi đích danh quan chức. Và nếu có bắt thì những người viết đích danh như Cù Huy Hà Vũ, Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào sẽ bị bắt trước, chẳng bao giờ người ta đi bắt bọn phê phán ôn hòa ở hàng nước vỉa hè trước cả.
Tương tự như thế, những người ở đảng phái sẽ bị bắt trước những người không đảng phái. Khi mà không có người ở đảng phái, tổ chức thì ắt những người đấu tranh không đảng phái vô tù. Lúc đó thì đừng nghĩ mơ đến chuyện tôi không đảng phái gì, tôi độc lập, tôi trong sáng lý tưởng.
Cũng tương tự như thế, người đấu tranh trực tiếp trên đường phố bằng hành động thực tế như Nguyễn Phương Uyên . Đinh Nguyên Kha và Bùi Thị Minh Hằng sẽ đương nhiên bị ưu tiên hốt trước tiên.
Cho nên những người chưa bị bắt có đi con đường ôn hòa ( con đường không nạc mỡ ) thì đừng chê trách những người bị bắt. Vì hiểu thấu đáo nguyên nhân thì họ đã chịu trận cho mình. Chúng ta, những người chưa bị bắt chả khôn ngoan gì hơn họ, nói thẳng chúng ta đang hưởng chút an toàn từ họ.
Nhưng còn chê trách họ, ngầm tạo dư luận bất lợi cho họ trước phiên xử, trước khi cơ quan anh ninh ra quyết định khởi tố. Cung cấp những thông tin về họ thiếu khách quan cho tổ chức báo chí quốc tế, nhân quyền, đại sứ, chính phủ các nước.  Để họ bị cô lập trước một cuộc tấn công sắp xảy ra.
Đó là điều không giản đơn.
Tôi chia sẻ với ông Huỳnh Ngọc Tuấn, là một người đấu tranh nhiều năm, chịu án tù nhiều năm, ông cảm giác cơn giông bão sắp tới với con thuyền gia đình mình là điều tất nhiên. Cảm giác ấy khó nói được thành lời để giãi bày thiên hạ.
Không phải tình cờ, một Hồ Lan Hương ngồi một chỗ, không mấy tiếng tăm, không tham gia các hoạt động. Càng chưa bao giờ gần với Bùi Thị Minh Hằng. Bỗng nhiên một ngày giật status nói Bùi Hằng đi gây sự, và hai hôm sau cơ quan an ninh chuyển từ tạm giữ sang tam giam và khởi tố Bùi Thị Minh Hằng với tội danh chống người thi hành công vụ, một tôị danh rất phù hợp với từ ” gây sự ”
Chúng ta hãy xem lại đoạn phim Bố Già, khi Mai Cơn vào viện thăm ông, không thấy ai bảo vệ. Mai Cơn đã hiểu đằng sau đó có vấn đề sắp đến với sinh mạng bố mình.
Cũng như Trần Bùi Trung đi đòi bảo vệ mẹ mà không thấy những người trước kia gọi mẹ xưng con, chị chị em em đi theo.
Dù sao ở bài viết này, tôi vẫn muốn nhấn mạnh chuyện vì sao có người bị bắt và chưa bị bắt. Và vì sao những người chưa bị bắt nên cám ơn họ. Chứ không phải là chê trách họ ngu hơn mình.
Đó cũng là lý do vì sao tôi hay bênh vực những người bị bắt bớ giam cầm vì lý tưởng.

Ảnh “độc” về Việt Nam trong bộ phim từng đoạt Oscar

http://dantri.com.vn/van-hoa/anh-doc-ve-viet-nam-trong-bo-phim-tung-doat-oscar-844042.htm
(Dân trí)- Khi quay tại Việt Nam (từ năm 1989 đến năm 1990) bộ phim “Đông Dương” (Indochine) của đạo diễn Pháp Régis Wargnier đã tái hiện một hình ảnh Việt Nam sinh động những năm 1930-1950…
 >> Chuyện về bộ phim đoạt Oscar từng quay tại Việt Nam
Năm 2007, trong một chương trình điện ảnh hợp tác giữa 2 nước Việt- Pháp, đạo diễn phim Đông Dương- Régis Wargnier đã có dịp trở lại Việt Nam sau 18 năm. Chia sẻ với phóng viên Dân trí vào thời điểm ấy, Régis Wargnier khẳng định, 18 năm trôi qua nhưng những kỷ niệm về thời gian quay Đông Dương ở Việt Nam vẫn đầy ắp trong ông. Régis Wargnier đã tìm lại những con phố cũ ở Hà Nội, ông gặp lại những người bạn Việt Nam cũ như ông Nguyễn Lân Trung, ông Lê Tiến Thọ… những người đã giúp Régis Wargnier trong suốt quá trình quay Đông Dương tại Việt Nam.
Năm 1989, đạo diễn Régis Wargnier sang Việt Nam tìm bối cảnh cho bộ phim Đông Dương. Bộ phim đã được thực hiện tại nhiều địa điểm ở Việt Nam như vùng lân cận Hà Nội, Hạ Long, Ninh Bình… Bộ phim đưa đến một góc nhìn khác biệt về cuộc chiến tranh của người Pháp thực hiện tại Việt Nam. Ngay khi ra mắt, phim đã gây tiếng vang. Năm 1992, phim đoạt giải Oscar ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Nữ diễn viên Catherine Deneuve cũng nhận được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Nữ diễn viên gốc Việt- Phạm Linh Đan vào vai Camile Nữ diễn viên gốc Việt- Phạm Linh Đan vào vai Camile
Nữ diễn viên gốc Việt- Phạm Linh Đan vào vai Camile
Khi trở lại Việt Nam năm 2007, đạo diễn Régis Wargnier đã rất xúc động. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đạo diễn của phim Đông Dương gửi gắm hy vọng, trong tương lai sẽ có thêm nhiều những bộ phim, những dự án hợp tác giữa điện ảnh 2 nước Việt- Pháp.
Hãy cùng nhìn lại những bối cảnh dàn dựng tại Việt Nam của đoàn làm phim Đông Dương năm 1990. Những bối cảnh đã tái hiện lại một hình ảnh Việt Nam xưa cũ, một đất nước nghèo nhỏ bé nhưng đã lần lượt “hất cẳng” thực dân Pháp, đế quốc Mỹ hùng mạnh để dành lấy tự do dân tộc.
Nữ diễn viên gốc Việt- Phạm Linh Đan vào vai Camile
Nữ diễn viên gốc Việt- Phạm Linh Đan vào vai Camile
Nữ diễn viên Phạm Linh Đan và nữ diễn viên nổi tiếng Catherine Deneuve diễn xuất ăn ý trong phim

NSND Như Quỳnh vào vai nhật vật Sao trong phim
NSND Như Quỳnh vào vai nhật vật Sao trong phim NSND Như Quỳnh vào vai nhật vật Sao trong phim
NSND Như Quỳnh vào vai nhật vật Sao trong phim
Phim được quay tại nhiều bối cảnh. Đây là cảnh quay được thực hiện ở lăng Tự Đức (Huế). Được biết, đây là đoàn phim nước ngoài đầu tiên được phép vào quay trong cung điện, lăng tẩm ở Hoàng Thành Huế. Thậm chí chính quyền địa phương còn cho phép đoàn làm phim tiến hành dàn dựng cảnh quay trong điện của Vua Bảo Đại.
Phim có những cảnh quay được thực hiện tại Hạ Long... Phim có những cảnh quay được thực hiện tại Hạ Long...
Phim có những cảnh quay được thực hiện tại Hạ Long...
Phim có những cảnh quay được thực hiện tại Hạ Long…

Phát Diệm, Ninh Bình

Phát Diệm, Ninh Bình


... Những bối cảnh được dàn dựng công phu. ... Những bối cảnh được dàn dựng công phu.
... Những bối cảnh được dàn dựng công phu.
... Những bối cảnh được dàn dựng công phu.
... Những bối cảnh được dàn dựng công phu.
… Những bối cảnh được dàn dựng công phu.

Trailer của bộ phim “Đông Dương” (Indochine)

Hào Hoa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét