Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Tin Chủ nhật, 25-08-2013

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
1<- Doanh nhân quê lúa hé lộ về tàu ngầm tự chế Trường Sa 1 (LĐ). Câu chuyện này không biết có gợi mở cho các vị lãnh đạo đảng, chính quyền, quân đội VN nghĩ về “chiến tranh du kích” một thời – lấy yếu địch mạnh, để suy nghĩ lại về những quyết định bỏ tiền ào ào mua tàu ngầm?  - Ông Hòa “khùng” đóng tàu ngầm mini (ND).  - Tàu ngầm ‘hố đen’ thứ 3 Nga đóng cho Việt Nam sắp hạ thủy (VOA).
Thử so tài không quân Việt Nam và TQ trên Trường Sa (TTVN).
Trung Quốc lại khẳng định chủ quyền trên các vùng biển tranh chấp (RFA).
Nga tăng tốc sản xuất vũ khí cho Việt Nam : Thêm 2 chiếc tàu ngầm Kilo sắp được hạ thủy (RFI).
- Phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh: Lợi ích các nước lớn phải song trùng với ASEAN (VOV).

Mỹ và Philippines cam kết bảo vệ tự do hàng hải (RFI). - Mỹ, Philippines cam kết tự do hàng hải tại Biển Đông (TTXVN).
Đài Loan tiếp tục mua vũ khí Mỹ để ứng phó với Đại lục (ANTĐ).  - Đài Loan ‘sẽ tiếp tục mua vũ khí của Hoa Kỳ’ (VOA).
- Phỏng vấn Carlyle A.Thayer: Đánh giá chuyến đi của Chủ tịch Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ – 4 (DTD).
Biến Động Tượng Hình (Đinh Tấn Lực).
‘Chống diễn biễn hòa bình” mảnh đất mầu mỡ của Tuyên truyền viên (Người Buôn Gió). “Nhìn trong số BCT ta thấy những nhà lý luận, tuyên truyền chiếm số lượng khá lớn theo tỉ lệ. Không tính hai vị UVBCT mới bầu thêm, thì Nguyễn Phú Trọng, Tô Huy Rứa, Đinh Thế Huynh, Phạm Quang Nghị ..những người từng làm tuyên huấn chuyên môn chiếm đến 1 phần 3  Bộ Chính Trị . Chưa kể đến Lê Thanh Hải với bằng cử nhân văn chương và Trần Đại Quang tiến sĩ Luật về đề tài chống diễn biến hòa bình là hai người cũng có khả năng xuất sắc trong tuyên truyền“. Một “tuyên truyền” viên: Phản hồi của Thanh niên nghiêm túc (Jonathan London). - Tuyên truyền đầu độc kiểu chuyên nghiệp của cộng sản (DLB). -  Thông báo của nhà báo Phạm Chí Dũng  (BS). Về việc máy tính cá nhân bị virus xâm nhập.
- Phỏng vấn giáo sư Tương Lai: Nhìn lại vụ án Phương Uyên – Nguyên Kha (BBC). “Những người cầm quyền dù có khuất phục bọn bành trướng Đại Hán, nhưng sâu xa, họ vẫn hổ thẹn nếu không đứng về phía nhân dân.”
Đặc xá – nẻo về canh cánh (1) (LĐ). Chỉ còn vài ngày nữa là hơn 15.000 phạm nhân sẽ được đặc xá ra tù trước thời hạn. Liệu sau cú “đột phá” Uyên – Kha vừa qua, sẽ có những tù nhân “(không phải) chính trị” có tên trong đợt này? Liệu sức ép từ phía Mỹ và phải vào cho được TPP có thêm cú đột phá nữa, để có những cái tên như Điếu Cày, Cù Huy Hà Vũ, …?
Việt Nam: CUỘC ĐẤU TRANH TIẾP TỤC ĐỂ DÀNH TỰ DO (UB Nhân quyền VN).
- Về  TUYÊN BỐ NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2013/NĐ-CP VI PHẠM HIẾN PHÁP, PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM THAM GIA đã có danh sách ký tên Đợt 3, 545 chữ ký.
Ông Lê Hiếu Đằng: Báo Quân đội Nhân dân ‘bỏ bóng đá người’ (VOA). - QUỶ SỨ, CÒN GÌ MÀ PHẢI GIẤU NỮA CHỨ?!!! (Nguyễn Văn Minh). Phản biện lại bài của Thanh Tùng đăng trên BVN: BÁO QĐND “ĐÓI ĂN VỤNG, TÚNG LÀM LIỀU”?
CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ ? – KỲ 2: VIỆC TRƯỚC MẮT KHÔNG PHẢI LÀ THÊM ĐẢNG (TNM). Rất tếu! “Quan điểm cá nhân của tôi đó là việc đa đảng không có gì đáng phiền trách. Tuy nhiên bằng con số những đảng đã có mặt ở Hải Ngoại và có đảng viên ở Việt Nam là tương đối đủ trong giai đoạn này.” 
3- 1990. Sự thật không như những điều anh Lê Hiếu Đằng suy nghĩ (ĐĐK). - 1991. Nhiều sai lầm, lệch lạc trong bài viết trên giường bệnh của ông Lê Hiếu Đằng (CAND). Vậy là cho tới hôm nay, đã có 7 bài viết trên 4 tờ báo quốc doanh (ND, QĐND, ĐĐK, CAND) vào cuộc tấn công ông Lê Hiếu Đằng. Nếu tính cho đủ, thì phải là 8 bài, vì có một bài trên Quân đôi nhân dân, nhưng có lẽ sau khi đăng lên thấy “yếu” quá nên đã rút xuống rồi thêm mắm muối để gom vào thành một bài khác. Một tờ báo mà thông thường hay có bài thuộc loại này, là tờ PetroTimes, nay chưa thấy có, không biết có phải do TBT – Đại tá công an Nguyễn Như Phong đang bị bệnh “lạ” nên phải tạm nghỉ như thông tin gần đây?  
Một thú vị khác là trang Từ điển Bách khoa toàn thư mở trên mạng, trong mục Lê Hiếu Đằng cũng đã bổ sung thông tin mới nhất về ông: “Vào tháng 8/2013, trong bài viết “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh”, ông Lê Hiếu Đằng đã công khai nói lên những suy nghĩ của mình. Về việc đảng cộng sản đã phản bội lý tưởng cách mạng, phản bội nhân dân, phản bội những người góp phần xây dựng nên chế độ, trong đó có ông, cũng như việc cần thiết phải dân chủ hóa, xây dựng thể chế đa đảng để cứu đất nước thoát khỏi tình thế nguy cấp hiện tại[9], kêu gọi thành lập chính đảng mang tên Đảng Dân chủ Xã hội tại Việt Nam”.  Nếu sớt trên mạng chữ “lê hiếu đằng”, sẽ được 2.240.000 kết quả.
Tiếp sức cho các báo giấy, VTV-mục Điểm báo cũng tham gia chút ít bằng việc “ưu tiên” điểm tất cả những bài này vào mỗi buổi sáng. Sáng nay VTV- Báo chí toàn cảnh còn say sưa “sơ kết” suốt hơn 5 phút một số trong 7 bài nói trên. Mời nghe:   

Đại Vệ Chí Dị – Khai quốc công thần (Người Buôn Gió). “Thiên hạ đồn rằng vì tướng ấy công lao lớn quá, danh vang bốn biển năm châu. Giờ nếu thác đi mà đem lễ táng cấp trung thì không phải. Vì thế nhà Sản phân vân không biết xử trí ra sao, cứ loanh quanh đợi tính thế nào cho hợp với danh tiếng của đại lão công thần tướng quân“.
Tổng bí thư chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (TN).
- Không tu thân, chẳng chịu tề gia, thì làm sao trị quốc, mà đòi bình thiên hạ? (FB Ngọc Thu). “Phải tu thân, dưỡng tính rồi thì mới có thể tiếp tục tề gia, trị quốc, bình thiên hạ… Nhưng ở đất nước mình thì ngược lại, những người không có đạo đức, không có liêm sĩ, chẳng có nhân cách, tâm không chánh, ý không thành, vợ con hư hỏng, gia đình nát bét… nhưng được ‘cơ cấu’ lên làm lãnh đạo, những kẻ có lắm thủ đoạn, nhiều mưu đồ đen tối mà được đưa ra trị quốc, thế nên đất nước chẳng ra gì, cũng từ đó mà ra“.  - Đọc tin trên báo có lời bình: Trọng phú từ đâu ra? (Lê Khả Sỹ). “Quan tham ơi ! Lãnh đạo ơi !/ Cái phường trọc phú dưới trời quê choa/ Chúng giàu lấy ở đâu ra/ Phải chăng rừng núi phá mà chia nhau ?
LỐI SỐNG NÉ TRÁNH, CO LẠI ! (Bùi Văn Bồng).
- Hàng ngàn Công nhân ngừng sản xuất đòi quyền lợi nhưng không gọi là “bãi công” (SGGP).
- ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ: Phải nhìn toàn diện (NLĐ).  - Chính quyền đô thị: liên quan đến dân nên hỏi ý dân (TT).  - TP.HCM sẽ giống địa phương kiểu Pháp? (VNN).
- Dự án thủy điện Ea K’tour: Một lập luận không có trách nhiệm (TT). Lưu ý: có lẽ do trang Tuổi trẻ Online vẫn đang tiếp tục bị tấn công, nên một số bài sau khi điểm lại bị thay đổi đường dẫn.
- Nguyên Anh: VINAMILK LÀ VINAMILK ! (TNMD). “Một bài báo đăng tại Úc đưa ra thông tin chưa được kiểm chứng : Vinamilk đã từng dùng các công ty con của mình nhập sữa Trung quốc có chứa chất Melamine một hóa chất gây ung thư sản xuất sữa bán cho người tiêu dùng và hiện nay đang rốt ráo thiêu hủy tài liệu chứng từ xuất nhập khẩu ! … Chỉ trong một ngày sau khi bài báo đăng tin cổ phiếu của công ty Vinamilk rớt giá thảm hại trên 6.000 tỷ đồng !”  Nói là “bài báo đăng tại Úc” thì có vẻ mập mờ, trong khi dường như đó là một bài trên blog ông Châu Xuân Nguyễn.
“Bà nghị”, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thao túng ngành Dược (Tiếp theo kì trước) (NCT).  Kỳ trước.
Lại cấm “ngực lép” lái xe (NLĐ).
4<- Cưỡng chế nhầm địa chỉ? (TP).
Công an quận trả lời đơn tố cáo bằng… công văn (PLVN).
Phạt “quý tử” mượn môtô khủng gây náo loạn 10 triệu đồng (TT).
Chuyện văn nghệ Hà Nội nghe ở Moskva 1987 (kỳ II) (Vương Trí Nhàn).
- LS Lê Đức Tiết: Hoang tưởng của kẻ hám quyền lực (ĐĐK). “Sam Rainsy, người đứng đầu Đảng “Cứu nguy dân tộc” đã toan tính và tìm mọi cách nhen nhúm và thổi bùng ngọn lửa hận thù dân tộc giữa hai nước Campuchia và Việt Nam.”
-  Anne Applebaum: Chuẩn bị cho tự do trước khi tự do đến (Washington Post/ DLB).
Quyền Biện Hộ — Quyền Dân Chủ: Luật sư Jacques Vergès, Đỉnh Cao Của Quyền Biện Hộ (DĐVT).
- Phân tích phiên tòa Bạc Hy Lai: Bất ngờ không đúng kịch bản (PVLH). - Bạc Hy Lai gọi các bằng chứng chống lại ông là ‘Nực cười’ (QLB). - Bạc Hy Lai cứng cỏi : Bắc Kinh lúng túng (RFI).  - Bạc Hy Lai nhận “trách nhiệm” trong vụ biển thủ gần 800 ngàn đôla. - Vụ xử Bạc Hy Lai bước sang ngày thứ ba ngoài dự kiến (VOA).  - TQ ‘nín thở’ theo dõi vụ xử Bạc Hy Lai (BBC).  - Vụ án Bạc Hy Lai: cáo buộc tham nhũng (BBC).  - Bạc Hy Lai thừa nhận ‘một số trách nhiệm’ vụ biển thủ công quỹ (Tin tức).  - Bạc Hi Lai chỉ nhận một phần trách nhiệm (TT). - Bạc Hy Lai: “Không ai dại nói chuyện tham nhũng trên điện thoại!” (PNTP).  - Bạc Hy Lai đánh Vương Lập Quân thế nào? (BBC).  - ‘Tôi tin Cốc Khai Lai bị gài bẫy’(BBC). - Bạc Hy Lai: Từ hoàng tử đỏ đến “tội đồ” (P1) (KP).
Trung Quốc bắt giữ nhà hoạt động đòi kê khai tài sản của lãnh đạo (VOA).
Bình Nhưỡng phản đối Thụy Sĩ ngưng xuất khẩu thiết bị trượt tuyết (RFI).
Thế Vận hội Sotchi : Nga cấm biểu tình (RFI).

KINH TẾ 
Kinh tế sáng tạo: Đổi mới để thành công (DĐDN).
Mua bán nợ DN: “Nhận khó về mình!”  (DĐDN).
Chỉ số giá tiêu dùng của cả nước tháng 8 tăng 0,83% (TTXVN).   – CPI sau 2/3 chặng đường 2013: Không thể chủ quan (TC).
5Ông Nguyễn Văn Đực: Gói 30.000 tỷ cứu BĐS đã thất bại (ĐV).  - Gian nan vay gói 30.000 tỉ đồng (NLĐ).  - Nới điều kiện mua nhà cho “Tây”: Gỡ thanh khoản ngắn hạn (ĐT). =>
Miễn kiểm tra vàng NK của Ngân hàng Nhà nước (HQ).
Khi nào Việt Nam áp thuế chống bán phá giá? (TBKTSG).
Cảnh giác với thủy sản nhập lậu (QĐND).
Làm ‘cánh đồng liên kết’ trở thành nhu cầu ở Đồng Tháp (VOV).
Thảo luận TPP gặp khó khăn, Mỹ đòi hỏi kiên nhẫn (RFI).

- ÔNG NGUYỄN VĂN ĐỰC, PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐỊA ỐC ĐẤT LÀNH: Gói 30.000 tỉ đồng đã thất bại (PLTP).
- Thị trường lồng đèn Trung thu 2013: Hàng Việt đánh bật hàng Trung Quốc (TT).
VĂN HÓA-THỂ THAO
TRẦN ĐỨC THẢO & HIỆN TƯỢNG HỌC Ở VIỆT NAM (Xưa&Nay/ BS).  -  PHAN KHÔI DỊCH KINH THÁNH TIN LÀNH NHƯ THẾ NÀO?
Gia đình Nguyễn Tường, vinh quang và bi kịch (RFA).
Nhà văn NHẬT TIẾN: HÀNH TRÌNH CHỮ NGHĨA (KỲ 14) (Nhật Tuấn).
Vai phụ xuất sắc của tác phẩm văn học (SK&ĐS).
- Điềm Phùng Thị (PNA).
TIN BUỒN: NHÀ THƠ LÊ THÁI SƠN QUA ĐỜI (Nguyễn Trọng Tạo).  - LÊ THÁI SƠN – THƠ VÀ VĂN VÀ…   - NHÀ THƠ LÊ THÁI SƠN QUA NÉT HỌA CỦA PHƯƠNG BÌNH.
Khinh bỉ (Nhị Linh).
Thư giãn cuối tuần (Inrasara).
Vút bay và suy ngẫm (SK&ĐS).
- Câu chuyện “người đẹp và lòng nhân ái”: Nên xóa bỏ định kiến? (SK&ĐS).
6<- Một quán cà phê thiếu văn hóa bậc nhất tại Hà Nội (PT/ ĐCV) vì nó … “xúc phạm” lãnh tụ? (còn bên Mẽo thì nó in cả hình tổng thống lên quần đùi cũng chả sao!)
Xôn xao chuyện quảng cáo rượu “hiên ngang” trong ‘Lửa Phật’ (iHay).
Nguyễn Ánh 9 ‘mổ xẻ’ Thanh Lam, Đàm Vĩnh Hưng, Hà Hồ (VTC). “Việt Nam hiện tại chỉ có giải trí, không có nghệ thuật. Bây giờ, nhạc để xem nhiều hơn là để nghe. Người ta làm giải trí kiếm tiền, coi qua rồi bỏ chứ hiếm người tâm huyết làm nghệ thuật“. - Facebooker Mạnh Kim: “Đã có vô số nhận định về dòng âm nhạc hôm nay, về sân khấu ca nhạc hôm nay, về cảm thụ âm nhạc hôm nay nhưng thú thật tôi chưa bao giờ thấy thật sự thỏa mãn về những gì được giãy bày và phân tích, trừ ý kiến của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trong bài phỏng vấn này“.
Người có nhiều vợ và bồ nhất Sài Gòn(3): Chuyện “tay ba” thú vị Tam Lang-Bạch Tuyết-Hùng Cường (LĐ).
‘Lợi hại’ giám khảo ngoại trong truyền hình thực tế Việt (TN).
Thí sinh chuyển giới tham gia các cuộc thi người mẫu: Cấm hay không cấm? (TN).
Sự “phản kháng” của nghệ sĩ thời kỹ thuật số (GD&TĐ).
Chuyện ông Bóp (FB Caubay Thiem).
Piensa En Mi, nhớ nhung thầm lặng gót người xa vắng (RFI).
Chen trẻ (TP).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán học: 2 năm và câu hỏi khó cho GS Ngô Bảo Châu (VNN).  - GS Ngô Bảo Châu: Cần phát triển toán học ứng dụng (TTXVN).
Ghi nhận những đóng góp quý báu của các nhà khoa học cho GD Việt Nam (GD&TĐ).
Tuyệt đối không dạy chữ ở trường mầm non (DT).
Quản lý dạy thêm, học thêm mới chỉ là…cấp giấy phép (KTĐT).
Vấn đề đào tạo giáo viên hiện nay (Trần Đình Sử).
- Hà Nội: Không được yêu cầu học sinh tập dượt khai giảng quá nhiều (GD&TĐ).
Trường THPT dân lập Phương Nam (Hà Nội) bỏ rơi học sinh trước năm học mới: Hiệu phó trốn nợ bị công an triệu tập (ĐĐK). - Khởi tố, bắt tạm giam Phó Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Phương Nam (HNM).
7Buộc học sinh về nhà thay quần ống hẹp là khắt khe (TT). Độc giả L.N.L. bình luận: “Trong một xã hội sống theo pháp luật, hoặc là đang hướng tới một nhà nước pháp quyền, thì các nhận định đánh giá trước hết phải là trên tinh thần pháp luật, với các câu hỏi như có vi phạm pháp luật không, có vi phạm nhân quyền không, hơn là những phán xét vẫn còn chịu ám ảnh của tinh thần đức trị như kiểu ‘làm điều gì đó là khắt khe’.”
Gieo chữ miền sơn cước (QĐND). =>
Tiếp sức 207 tân sinh viên nghèo Quảng Trị đến trường (TT).
Học không phải là “học gạo” (Kênh 14).
- Tại trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp (Bộ Công thương): Thí sinh “chê” trường, trường “cố níu” trái quy định (PL&XH).
- Đồng bằng sông Cửu Long: Phổ cập bơi cho học sinh: Chủ trương “mang đến lại mang về” (PNTP).
- HCM: Học sinh cầm dao truy sát nhau trước cổng trường (HNM). - Học sinh cấp 3 truy sát nhau trước cổng trường (PNTP).
Vụ ‘cắm trại’ trong trường để đòi nợ: Bắt giam hiệu phó (TN).  - Khởi tố hiệu phó bị tố quỵt nợ hàng trăm tỉ (NLĐ).
TT Obama đề nghị cải cách giáo dục bậc đại học (VOA).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Vụ chết sau tiêm, phá bệnh viện: Tiếp tục tranh cãi (VNN).  - Chỉ đạo BV Ung bướu Hà Nội hỗ trợ bệnh nhân BV Thanh Nhàn (DT).
Công bố kết quả điều tra, xử lý vụ tai nạn chìm ca-nô ở Cần Giờ (ND).  - Vụ chìm tàu Cần Giờ có dấu hiệu cấu thành tội phạm (ANTĐ).  - Vụ chìm ca nô ở Cần Giờ: Nhiều vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội phạm (NLĐ).  - Có dấu hiệu giấu thông tin tai nạn (NLĐ). - ĐƯỜNG SÔNG “ĐUA” TAI NẠN CÙNG ĐƯỜNG BỘ CHĂNG! (Tân Châu).
2Khu dân cư bị “bỏ quên” ở Ðà Nẵng (ND).

<- LẠI MỘT CHUYẾN NGHĨA TÌNH (Thành).
Du lịch người rừng (TT).
Công nhận hôn nhân đồng tính: Từ thực tiễn đến luật pháp (VOH).
Bất lực với xe quá tải (NLĐ).  - Chặn xe khách suốt 3 giờ đòi lại hàng bị mất (VNN).
Nghẹt thở tìm cách giải cứu người phụ nữ trên đỉnh cột điện (TN).
Cam kết loại trừ bệnh dại lây lan từ nạn buôn bán chó xuyên biên giới (HNM).
Mưa lốc làm tốc mái trên 50 nhà dân tại Cao Bằng (VOV).
Bắt thêm người Việt ở Singapore vì ma túy (BBC).
Viagra dành cho phụ nữ sắp tung ra thị trường (RFI).
Thêm một ‘bãi đậu xe tình yêu’ cho ‘khách tìm hoa’ (RFI).
Hãm hiếp tập thể : Cảnh sát Ấn bắt hai kẻ tình nghi (RFI).

QUỐC TẾ
Hoa Kỳ chuẩn bị phương tiện oanh kích Syria (RFI).  - Mỹ tăng cường hạm đội tên lửa tại Địa Trung Hải. - Mỹ cân nhắc việc dùng vũ lực tại Syria (BBC).  - Mỹ cân nhắc khả năng hành động quân sự đối với Syria (VOA).  - Mỹ cân nhắc áp dụng ‘kịch bản Kosovo’ vào Syria (Tin tức).  - Tàu chiến Mỹ áp sát bờ biển, đợi lệnh tiến công Syria (ANTĐ).  - Syria tố phát hiện vũ khí hóa học của phiến quân (Tin tức).  - Đặc phái viên LHQ đến Syria thúc đẩy điều tra vũ khí hóa học (PNTP).  - Syria đã “dùng vũ khí hóa học” (NLĐ).  - Syria: Vẫn “bài ca” vũ khí hóa học(ND).  - Iran cũng lên án việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria (TTXVN). - Syria phát hiện chất hóa học trong hầm phe nổi dậy.
8Làn sóng biểu tình tại Ai Cập bùng phát trở lại (QĐND).  - Ai Cập đặt ưu tiên trong việc tăng cường an ninh (VOV).  - Ai Cập đã mở lại cửa khẩu Rafah nối với Dải Gaza (TTXVN).
Ðánh bom xe ở Li băng, 27 người thiệt mạng (VOA). =>
Hai nghi can vụ hiếp dâm tập thể ở Mumbai bị bắt (VOA).
Mỹ đánh dấu 50 năm Cuộc Tuần hành Dân quyền (VOA).
Guardian hợp tác với New York Times về tài liệu của Snowden (NLĐ).
Bác sĩ tâm lý quân đội Mỹ bị buộc tội trong vụ nổ súng năm 2009 (VOA).
Binh sĩ Mỹ giết 16 người Afghanistan bị tù chung thân (VOA).
Tình trạng của ông Mandela có lúc ‘bất ổn’ nhưng hồi phục (VOA).

* RFA: + Sáng 24-8-2013; +

* RFI: 24-8-2013
* VTV: + Chào buổi sáng – 24/08/2013;  + Cuộc sống thường ngày – 24/08/2013;  + Tài chính tiêu dùng – 24/08/2013;  + Trang địa phương – 24/08/2013;  + Xây dựng nông thôn mới: Đằng sau câu chuyện nông dân bỏ ruộng;  + Câu chuyện văn hóa – 24/08/2013;  + Khoảnh khác cuối tuần – 24/08/2013;  + 360 độ Thể thao – 24/08/2013;  + Thời sự 12h – 24/08/2013;  + Thời sự 19h – 24/08/2013.
QUỶ SỨ, CÒN GÌ MÀ PHẢI GIẤU NỮA CHỨ?!!!
*THANH TÙNG VÀ BÀI VIẾT RẤT…KHÙNG!
NVM BLOG – Sau khi báo Quân đội nhân dân đăng bài
Thì gần đây trên internet xuất hiện thêm mấy bài viết được đăng trên những trang mà giới thạo tin quen gọi bằng những từ không mấy vệ sinh như “bô cứt” (bo shit), bọ rận (bọ lập quê choa), bs…ầm ĩ la ó phản ứng.

         Lẽ ra NVM thấy cũng chả cần tranh luận với họ bởi “trong ốc đảo của những gay gù thì tất cả những người lưng thẳng đều là…dị dạng”. Tuy nhiên, vì họ đã xúc phạm đến danh dự của tờ báo Quân đội nhân dân, một tờ báo đã đồng hành cùng lịch sử giữ nước, dựng nước đau thương của dân tộc từ năm 1944 đến nay nên NVM buộc phải lên tiếng.
         Thật sự mà nói khi đọc bài viết “ĐÓI ĂN VỤNG, TÚNG LÀM LIỀU”! của tác giả Thanh Tùng, tôi thấy nó chả ăn nhập gì với nội dung vốn đã rất nghèo nàn, lập luận ba lăng nhăng. Thử hỏi tờ báo QĐND “ăn vụng”, “làm liều” cái gì. Chúng tôi làm việc, nêu quan điểm rất rõ ràng, nghiêm túc. Chính các người mới lén lút làm cái trò vụng trộm, hại nước hại dân kiểu mèo mả gà đồng đó.
         Đáng chú ý là đoạn Thanh Tùng nói báo QĐND vừa có “công” lại vừa có “tội”. Thứ nhất, tội của Báo QĐND là: vi phạm Điều 2. Luật Báo chí qui định về việc Bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí: “Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình…”. Lẽ ra, trước khi đăng bài viết “phê phán” của tác giả Trọng Đức và phản hồi của “dư luận” (là 05 vị lên tiếng đều là đảng viên Đảng cộng sản Việt nam), thì Báo QĐND phải đăng hoặc dẫn nguồn bài “Suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh” của ông Lê Hiếu Đằng để rộng đường dư luận. Có nghĩa là, Báo QĐND không chỉ vi phạm Điều 2. Luật Báo chí về Bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, mà còn vi phạm nguyên tắc không trung thực, khách quan – những nguyên tắc đạo đức cốt lõi của nhà báo”””…
       Hic hic, thưa ông Thanh Tùng, ông có đọc và có hiểu Luật Báo chí không vậy? Quy định nào nói phải dẫn nguồn hoặc đăng bài của ông Hiếu Đằng? Đăng thì không rồi vì không thể đưa đầy đủ những thứ rác rưởi đó lên, khuôn khổ tờ báo cũng có hạn. Dẫn thì cũng không cần vì trong bài chúng tôi đã nêu đầy đủ nguồn gốc, nội dung sự việc. Hơn nữa, chúng tôi đâu có ngu để trở thành cái loa, cái máy phô tô miễn phí cho các ông truyền bá những thông tin bậy bạ đó. Rộng đường dư luận ư? Các ông thấy đó, những gì đăng lên còn là quá ít. Không bút nào tả xiết những ý kiến của nhân dân qua phản hồi trên báo điện tử, qua đường điện thoại, thư bưu điện gửi tới lên án ông già Hiếu Đằng ở tuổi gần đất xa trời mà còn làm trái đạo lý, đòi nổi tiếng bồng bềnh bằng bè chuối vượt đại dương. Ai cũng biết chả ngẫu nhiên ông ấy lấy cớ “nằm bệnh” để như con chim sắp chết mà thốt lên tiếng nói đau thương, con người sắp “die” thì nói lời…rận chủ! Sự thực đằng sau bài viết đó là một kiểu tuyên ngôn, dọn đường  cho thứ các ngài kêu gào “một đảng phái mới xuất hiện” và Hiếu Đằng nổi lên như một lãnh tụ. Thật là “dở hơi không biết bơi” hết chỗ nói. Một chính đảng chỉ thật sự có chỗ đứng trong lòng nhân dân khi hội tụ được những người có đức, có tài tiêu biểu, đảng đó phải có chính cương, sách lược, đường lối hợp lòng dân. Muốn có đảng cách mạng phải có lý luận cách mạng. Dăm ba thứ lập luận ù ù cạc cạc  của các “quan ngài” sợ rằng trẻ con nó lại bảo “đã dốt còn tỏ ra nguy hiểm”!
       Trở lại với chuyện ông Thanh Tùng nói báo QĐND vi phạm Luật Báo chí, về quyền tự do ngôn luận. Thưa ông, ông có bị thần kinh không? Xin ông chỉ ra vi phạm tự do ngôn luận của công dân chỗ nào? Nếu cứ đặt vị trí ông là nhà báo đi. Không lẽ người ta viết thư đến chửi bố ông, chửi cả ông, ông cũng phải đăng hết nội dung chửi đó à. Quyền tự do ngôn luận cũng phải nằm trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức xã hội. Không có thứ tự do “vừa đi vừa chửi”, “cứ lên mạng là hắn chửi” được thưa ông Thanh Tùng!
Thêm đoạn này nữa mới thấp lập luận của Thanh Tùng “đã yếu còn đòi không…nằm chiếu”: “Nếu Báo QĐND đọc được những dòng trên đây rất có thể sẽ phản biện rằng: “chúng tôi tuân thủ Điều 7. Luật Báo chí qui định về Cung cấp thông tin cho báo chí, trong đó đoạn 3 của Điều 7 Luật Báo chí qui định: “Báo chí có quyền và nghĩa vụ không tiết lộ tên người cung cấp thông tin nếu có hại cho người đó, trừ trường hợp có yêu cầu của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân hoặc Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên, cần thiết cho việc điều tra, xét xử tội phạm nghiêm trọng”.
Thưa ông Thanh Tùng, quả thực chúng tôi chưa đến mức thần kinh như ông mà phải lập luận thế. Việc không tiết lộ thông tin về người cung cấp thông tin chỉ áp dụng cho những trường hợp cần bảo vệ chính đáng cho người cung cấp nguồn tin; phần nhiều áp dụng cho các bài điều tra, chống tiêu cực xã hội. Trong trường hợp “thánh Đằng” mà các ông đang tung hô này thì “Quỷ sứ, còn gì mà phải giấu nữa chứ?”. Cái nhật ký trên giường bệnh của “Thánh Đằng” đã toang hoác phát tán như châu chấu sinh sản mùa hè bay khắp nơi gặm nhấm phá phách bờ xôi ruộng mật rồi, còn gì là “bí mật” với chả nguồn tin. Thân nhân “Thánh Đằng” thì trên Wikipedia cũng như mấy trang lề trái cũng bô lô ba la tùm lum rồi, còn gì mà “mờ ảo”. Đám trẻ trâu, trẻ bò đang mài đũng quần trên nét cũng còn biết Hiếu Đằng không chỉ viết nhật ký trên giường “bịnh” mà còn “gỉa vờ ốm” để PR sự kiện cho nó “mùi mẫn”. Nhưng cũng vì sự kiện này mà nội bộ lục đục, “Thánh” bị ngài “Chi Oẹ” bực tức vì làm giảm “uy tín”. Ai cũng muốn mình là nhất, ai cũng muốn mình là “minh chủ” trong khi mình chưa “minh” thì thử hỏi làm chủ ai?

Thông báo của nhà báo Phạm Chí Dũng

Vào ngày 21/8/2013, máy tính cá nhân của tôi đã bị virus xâm nhập. Cuộc tấn công này đã mang lại kết quả thành công nhanh chóng và trọn vẹn, khiến toàn bộ dữ liệu trong máy tính bị mất.
Một công ty cứu dữ liệu chuyên nghiệp đã cho biết loại virus xâm nhập máy tính của tôi mới được tung ra thị trường vào tháng 6/2013, và rất có thể do một bàn tay nào đó cài đặt phần mềm để thiết kế chương trình tấn công. Quy trình tấn công này được bắt đầu bằng việc xóa dữ liệu, sau đó chèn nội dung của kẻ tấn công vào các file dữ liệu bị phá. Với cách thức tinh vi như thế, toàn bộ hàng rào An ninh mạng của tôi đã bị vô hiệu hóa, còn dữ liệu đã không thể phục hồi được.
Cuộc tấn công trên xảy ra đúng hai tuần sau khi tôi nhận được tín hiệu cảnh báo của cơ quan An ninh “không nên đi”, liên quan đến một cuộc hội thảo khoa học ở Singapore do nhóm trí thức Viet- Study tổ chức.
Rất có thể, những bàn tay hacker hiểm độc muốn xóa toàn bộ dữ liệu để chúng ta bị hạn chế đến mức tối thiểu điều kiện viết phản biện xã hội. Thế nhưng, điều chắc chắn mà họ không bao giờ có thể tàn dập được là những gì nguyên vẹn trong đầu chúng ta.
Xin thông báo để mọi người cùng đề phòng.
25/8/2013


Không tu thân, chẳng chịu tề gia, thì làm sao trị quốc, mà đòi bình thiên hạ?

"Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" mà thầy Hoàng Hữu Nhân nhắc tới đó là 4 điều trong "bát điều mục" của Nho giáo. Bát điều mục, tức 8 điều mục nhỏ, đó là: cách vật, trí tri, thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.

Cách vật và trí tri là nhận thức sự vật và đạt đến tri thức về sự vật. Cách vật là tiếp cận, nhận thức sự vật, trí tri là hiểu biết về sự vật, không phải hiểu biết qua loa, mà phải hiểu biết tường tận, thấu đáo.

Thành ý và chánh tâm là giữ cái ý của mình cho thành và giữ cái tâm của mình cho trong sáng, chánh trực, đừng để những cảm xúc yêu thương, oán giận chi phối suy nghĩ, kiểm soát các quyết định của mình. Chẳng hạn như mình không thích ai đó, khi nghe người ta bị người khác đánh vô cớ, thì trong lòng mình vui mừng, đó không phải là chánh tâm mà là tà tâm.

Bốn điều đầu tiên là điều kiện cần có cho điều thứ năm: tu thân. Tu thân là tự sửa mình, luôn tự vấn những việc mình làm hàng ngày xem có điều gì mình đã làm sai, có điều gì mình cần phải sửa... Muốn tu thân thì phải đạt được 4 điều kia trước. Không hiểu biết, thiếu nhận thức, ý không thành, tâm không chánh thì không thể tu thân được.

Phải tu thân, dưỡng tính rồi thì mới có thể tiếp tục 3 điều còn lại: tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tề gia tức là sắp xếp mọi việc trong gia đình cho ổn thỏa, hài hòa, gia đạo yên vui, hòa thuận, rồi mới ra trị quốc, thì mới có thể làm cho quốc thái, dân an, thiên hạ thái bình.

Nhưng ở đất nước mình thì ngược lại, nhiều người không có đạo đức, không có liêm sĩ, chẳng có nhân cách, tâm không chánh, ý không thành, vợ con hư hỏng, gia đình nát bét... nhưng được "cơ cấu" lên làm lãnh đạo. Những kẻ có lắm thủ đoạn, nhiều mưu đồ đen tối mà được đưa ra trị quốc, thế nên đất nước chẳng ra gì, so với khu vực chẳng bằng ai, mọi sự cũng từ đó mà ra.

"Cá nhân, gia đình, quốc gia
Văn minh phát triển từ trong ra ngoài"