Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

Còn thứ gì quý hơn tiền bạc?

TIN LÃNH THỔ


TIN XÃ HỘI


TIN KINH TẾ

TIN DIỄN ĐÀN


TIN GIÁO DỤC

TIN ĐỜI SỐNG

TIN CÔNG NGHỆ

TIN VĂN HÓA GIẢI TRÍ


TIN THẾ GIỚI

Còn thứ gì quý hơn tiền bạc?

Dường như chả mấy ai tự vấn mình trong những trước hợp này. Thay vào đó là hàng nghìn lí do được đưa ra để biện hộ, như thể họ buộc phải làm mà không có sự lựa chọn nào khác.
Tiền không phải là thứ quý nhất
Trong biết bao nhiêu bộn bề của cuộc sống đương đại, đối mặt với thực tế là nhiều giá trị nhân văn bị đang bị đe dọa, điều đáng trân trọng là  nhiều cá nhân, toor chức đang có những nỗ lực kêu gọi, cổ súy cho một xã hội tử tế hơn.

Đã có một vài ý kiến đặt ra rằng cần phải hiểu thế nào là tử tế và để sống tử tế người ta cần phải bắt đầu từ đâu hay làm thế nào để nhận diện, đo lường được mức độ tử tế trong xã hội? Đây là những câu hỏi quan trọng, cần phải làm rõ về mặt khái niệm, dù rằng khó có thể đưa ra một câu trả lời trọn vẹn, khuôn mẫu bởi tính phức hợp, đa nghĩa, nhiều chiều kích của vấn đề. Chính vì thế, mỗi cá nhân có thể tự tìm ra cho mình câu trả lời phù hợp, những gì bàn luận dưới đây chỉ nên coi là một cách nhìn.
tử tế, giá trị, xã hội

Tử tế không có gì là mới
Có nhiều cách để lần dở những quan niệm về lối sống tử tế của người xưa và việc nhìn vào tục ngữ, ca dao là một công cụ hữu hiệu. Đã có nhiều thông điệp, lời răn, chuẩn mực được  đúc kết  nhằm cổ súy cho tâm thế ứng xử kính trên nhường dưới, tương thân, tương ái, bao dung, biết cho đi, biết ghi nhận cái tốt của người xung quanh và rộng hơn là cả trong cộng đồng.
Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo và nhiều tôn giáo khác cũng có nhiều lời răn, động viên, hướng người ta làm việc thiện, đề cao tính nhân văn, tinh thần bác ái, đặc biệt là những người thiệt thòi, nhóm yếu thế.
Suốt vài thập kỉ trở lại đây, bộn về vì cuộc sống quá mà chúng ta xao nhãng đến độ sẽ là quá muộn nếu không thức tỉnh những giá trị sống vốn rất con người này. 

Tử tế là biết xấu hổ
Phải chăng đây là điều kiện tối quan trọng trước khi người ta có thể bàn luận đến những biểu hiện cụ thể khác. Người ta có thể làm gì tốt nếu như không biết xấu hổ trước những việc làm sai trái, trước những toan tính đặt lợi ích cá nhân lên trên hết, trước những gian dối vụ lợi?
Điều kiện tưởng chừng như rất tối thiểu này tiếc thay ngày càng trở thành "của hiếm". Ngày càng ít người xấu hổ khi vi phạm giao thông, vứt rác, chen lấn, vô cảm trước người già hay người khuyết tật...
Xấu hổ dường như trở thành một cái gì đó xa lạ không có trong đời sống thường nhật. Người ta chẳng ngần ngại làm những việc vụ lợi, sặc mùi toan tính trước con trẻ khi "chạy trường".v.v.v.
Bệnh thành tích, gian dối vi phạm quyền tác giả hiện diện khắp nơi...
Dường như chả mấy ai tự vấn mình trong những trước hợp này. Thay vào đó là hàng nghìn lí do được đưa ra để biện hộ, như thể họ buộc phải làm mà không có lựa chọn nào khác. Khi người ta càng cố gắng biện hộ cho việc làm sai của mình, đó là một biểu hiện cụ thể của xu thế ngày càng xa xỉ khi nói về xấu hổ. Khi ấy, người ta đánh mất đi lòng tự trọng.
Mà khi đến mình không trọng, người ta còn trọng được ai hay cái gì khác trong cuộc đời này?
Tử tế là chấp nhận sự khác biệt
Những khác biệt về học vấn, tôn giáo, giới tính, nghề nghiệp, địa vị, kinh tế, quan điểm, lối sống... luôn hiện hữu trong bất kì quốc gia nào. Chúng bị chi phối bởi vô vàn lí do bởi không phải ai cũng có đủ năng lực, điều kiện hay cùng có chung sở thích để quyết định mình nên là ai và sống như thế nào.
Người tử tế là người biết tôn trọng, không bài xích những khác biệt ấy, chừng nào chúng không bị pháp luật ngăn cấm. Điều này biểu hiện sự thừa nhận người khác thay vì khư khư đề cao bản thân, những giá trị, quan điểm sống của mình.
Biết lắng nghe, không kì thị những gì khác biệt với mình là một việc làm khó, nó đòi hỏi người ta không chỉ cần có một nền giáo dục toàn diện, đúng đắn mà còn cả phông văn hóa đầy tính hướng thiện, "vị nhân sinh". Thái độ với người đồng tính vẫn hiện hữu khá đậm nét và đây là biểu hiện rõ nhất của việc người ta chưa dũng cảm, chưa đủ tâm, trí, lực để "bước qua chính mình", đặt người khác trí ít là ngang bằng mình.
Tử tế là không im lặng vụ lợi
Báo chí đã cảnh báo nhiều về xu thế phổ biển của căn bệnh vô cảm. Người ta không chỉ thờ ơ, im lặng, sợ hãi cái sai mà còn dè dặt cổ vũ cái tốt.
Nhiều lúc, cái sai đã thắng thế. Đó có thể là sự thản nhiên, tự đặt mình ra ngoài cuộc một cách tàn nhẫn của nhiều người xung quanh trước một vụ hành hung, ức hiếp người yếu. Đó có thể là sự nhẫn nhục trước bạo hành của công quyền bởi người ta hèn nhát, né tránh vì sợ lợi ích của mình bị tổn hại. Đó có thể là việc a dua, hùa theo quyền lực, chức tước, tiền bạc, danh vọng dẫu biết rằng con đường mình đang đi nhuốm màu phi pháp, ngược với đạo lí.
Cũng không hiếm khi người ta dè dặt ca ngợi cái tốt, nhất là khi việc đó chẳng đem lại cho người ta lợi ích nào. Tôi cũng đồ rằng không ít người tốt bị cô đơn ngay chính trong môi trường của mình, việc làm của họ bị lãng quên, thậm chí bị cố tình không thừa nhận chỉ vì có người không bước qua được tấm chăn vị kỉ, trái tim đố kị nhỏ nhoi.
Dám lên tiếng trước cái sai, ca ngợi việc làm tốt cũng là một cách cho thấy sự tử tế. Nó chứng tỏ người ta không chỉ đủ năng lực nhận diện trắng đen mà còn thừa dũng cảm để bước ra khỏi bóng tối, công khai lên tiếng về một giá trị cụ thể. Nó cho thấy người ta sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì những giá trị nhân bản cho cộng đồng bởi đấu tranh với cái sai nhiều khi tiêu tốn rất nhiều thời gian, tiền tài, sức lực và thậm chí đe dọa đến cả tương lai hay sinh mạng.
Tử tế là dám cho đi không chỉ để nhận về!
Vẫn còn đó không ít tấm lòng vàng, luôn mở lòng với bao cảnh đời thiệt thòi. Nhưng phải cay đắng mà thừa nhận rằng việc "cho đi" với toan tính "nhận về" là cách hành xử ngày càng  phổ biến hơn.
Không ít người cung kính, mâm cao lễ đầy nơi đền, chùa chỉ vì họ có niềm tin sẽ được trả ơn gấp bội phần số "vốn" bỏ ra.Không ít người sẵn lòng bỏ một lá phiếu, "cho" đi một tiếng nói để chờ đợi "nhận" về đặc ân, đặc quyền cụ thể nào đó. Đáng buồn thay, người ta thậm chí còn toan tính khi cho đi từng cái "like" trên dòng facebook.
Tiền bạc không phải là thứ quý và duy nhất để cho đi dẫu rằng không phải ai cũng có đủ điều kiện để thi ân bằng cách này. Vẫn còn đó niềm tin, sự trân trọng, thừa nhận, tình yêu, sự đồng cảm, lòng bao dung...mà bao mảnh đời đang chờ đợi để được đón nhận.
Hãy bắt đầu tử tế với chính bản thân mình!
Nguyễn Công Thảo
(Tuần Việt Nam) 

-Biển Đông : Philippines hoãn nâng cấp phi đạo trên đảo Thị Tứ

media
Máy bay vận tải quân đội Philippines trên đảo Thị Tứ, Trường SaẨnh tư liệu : paf.mil.ph
Chính quyền Manila vào hôm nay, 04/10/2014 xác nhận : Kế hoạch nâng cấp phi đạo trên đảo Thị Tứ hiện do Philippines kiểm soát ở vùng quần đảo Trường Sa, đã được tạm hoãn. Lý do là để tạo điều kiện thuận lợi cho việc Liên Hiệp Quốc xem xét đơn Philippines kiện Trung Quốc về các đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Bắc Kinh tại Biển Đông.

Phát biểu trên một đài phát thanh Nhà nước, bà Abigail Valte, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Benigno Aquino, giải thích là việc tạm dừng công trình nâng cấp đường băng quân sự trên đảo Thị Tứ – mà Philippines gọi là Pag Asa – nhằm mục tiêu tăng cơ may cho một phán quyết thuận lợi tại Liên Hiệp Quốc về đơn kiện Trung Quốc của Philippines.
Theo bà Valte, kế hoạch này đã được chính Tổng thống Aquino ra lệnh tạm dừng « vào một thời điểm nào đó vào giữa năm 2014 này ».
Philippines chủ trương « giảm bớt căng thẳng và tránh bất kỳ sự cố nào có thể bị hiểu lầm là tạo thêm căng thẳng hoặc cố tình khiêu khích các nước tranh chấp khác ».
Đảo Thị Tứ là đảo lớn nhất trong một số đảo và rạn san hô mà Philippines đang kiểm soát ở vùng quần đảo Trường Sa. Trên đảo này hiện có một số ít cư dân Philippines sinh sống, cùng với một đơn vị quân đội Philippines có nhiệm vụ canh giữ đảo cũng như một số bãi đá gần đấy. Phi đạo trên đảo Thị Tứ chủ yếu dùng cho phi cơ quân sự mang đồ tiếp tế đến cho những người sinh sống trên đảo.
Hòn đảo này hiện là đối tượng tranh chấp giữa Philippines, Việt Nam, Đài Loan, và nhất là Trung Quốc, nước đã đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông, và không ngần ngại sử dụng sức mạnh để áp đặt yêu sách chủ quyền của mình.
Đòi hỏi quá đáng và các hành vi quyết đoán của Trung Quốc đã thúc đẩy Manila đệ đơn kiện Bắc Kinh vi phạm luật pháp quốc tế trước Tòa án trọng tài Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Trung Quốc đã từ chối tham gia vụ kiện, đồng thời cảnh cáo Philippines là đơn kiện sẽ làm tổn hại quan hệ song phương.
 

Nếu P-3C về Việt Nam... Hai câu hỏi và những lời giải đáp


P-3C Orion sẽ tự bảo vệ như thế nào nếu phải đối đầu với kẻ địch có lực lượng không quân và hải quân mạnh?
Theo hãng tin AFP và Reuters, ngày 2/10 trong một thông báo ra sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry với Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí áp đặt trong gần 4 thập kỷ qua với Việt Nam. Với động thái mới này việc Việt Nam và Mỹ ký hợp đồng mua bán máy bay săn ngầm P-3C Orion vào cuối năm nay như một số thông tin trước đó càng gần hơn với hiện thực.
Việc Mỹ bán máy bay săn ngầm P-3C Orion cho Việt Nam đã sắp trở thành hiện thực
Trước đây, giám đốc chương trình tuần tra biển của Lockheed Martin, ông Clay Fearnow, từng cho biết, những máy bay P-3C Mỹ bán cho Việt Nam sẽ không được trang bị vũ khí mặc dù vẫn có đầy đủ hệ thống trinh sát biển và một số thiết bị bổ sung khác.
Thông tin này có thể đã gây băn khoăn cho một số người. Nhưng do đặc trưng của tác chiến chống ngầm, việc phát hiện ra tàu ngầm là quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định và nếu cần thiết Việt Nam cũng có thể mua vũ khí từ một số quốc gia khác để trang bị cho P-3C nên vấn đề trên gần như đã có lời giải.
Quốc gia nào có thể giúp Việt Nam vũ trang máy bay P-3C Orion? Quốc gia nào có thể giúp Việt Nam vũ trang máy bay P-3C Orion?
Những máy bay P-3C Orion Mỹ bán cho Việt Nam sẽ không được trang bị vũ khí, liệu điều này có ảnh hưởng đến năng lực tác chiến của chúng?
Ngoài ra, cũng có một số ý kiến băn khoăn về khả năng tự bảo vệ của P-3C. Băn khoăn này xuất phát từ nhận định cho rằng, P-3C Orion là loại máy bay tuần tra săn ngầm chuyên dụng có kích thước to lớn và tốc độ khá chậm, vũ khí chính của nó là các loại ngư lôi như Mk46/50/54 dùng để tấn công tàu ngầm ở độ sâu lớn. P-3C đảm nhiệm rất tốt nhiệm vụ phát hiện tàu ngầm lén lút xâm nhập lãnh hải, nhưng sẽ gặp khó khăn khi phải chống đỡ lại đòn tấn công từ máy bay tiêm kích hay tàu chiến đối phương.
Mặc dù là ác mộng với tàu ngầm nhưng P-3C có thể gặp khó khi cần tự vệ trước tàu chiến và máy bay tiêm kích đối phương?
Mặc dù là ác mộng với tàu ngầm nhưng P-3C có thể "gặp khó" khi cần tự vệ trước tàu chiến và máy bay tiêm kích đối phương?
Trên thực tế, khi xem xét vấn đề này chúng ta phải thấy rằng Hải quân Mỹ hay Hải quân Nhật Bản là những lực lượng viễn dương, không quân của họ rất mạnh, đủ sức làm chủ vùng trời ở bất cứ nơi đâu trong tầm hoạt động cho nên các máy bay săn ngầm của họ mới được triển khai tại những vùng biển quốc tế, cách rất xa căn cứ.
Đối với Việt Nam, trong tương lai gần Hải quân Việt Nam vẫn là một lực lượng hoạt động gần bờ với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế. Do đó, nhiệm vụ chính của các máy bay săn ngầm P-3C nếu được Việt Nam mua về là hoạt động tuần tra ở vùng ven bờ chứ không được triển khai ở vùng biển xa như P-3C của Mỹ hay Nhật. Ở cự ly đó, P-3C sẽ nằm hoàn toàn trong chiếc ô bảo vệ của tiêm kích Su-27/30 thuộc không quân nên gần như không phải lo ngại nhiều về việc sẽ bị tiêm kích địch “đánh úp”.
P-3C bắn tên lửa chống hạm AGM-84 Harpoon
Bên cạnh nhiệm vụ chống ngầm, P-3C còn có thể thực hiện cả nhiệm vụ chống hạm nếu được trang bị tên lửa AGM-84 Harpoon. Loại tên lửa không đối hạm có tầm bắn tối đa lên tới 180 km này kết hợp với radar quét mạng pha điện tử chủ động EL/M-2022 sẽ cho P-3C khả năng tiêu diệt tàu chiến địch từ ngoài tầm phòng không hiệu quả, P-3C sẽ không chỉ là khắc tinh với tàu ngầm mà còn có thể trở thành một sát thủ diệt hạm đáng gờm.
Những vũ khí Mỹ có thể bán cho VN kèm máy bay P-3C Orion Những vũ khí Mỹ có thể bán cho VN kèm máy bay P-3C Orion
Những vũ khí sau đây có thể sẽ được Mỹ bán cho Việt Nam để trang bị trên các máy bay tuần tra săn ngầm P-3C Orion khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước có bước tiến triển.
Với tình hình hiện tại, sự xuất hiện của máy bay tuần tra săn ngầm P-3C Orion trong biên chế Không quân Hải quân Việt Nam là điều rất cần thiết, đây là một công cụ đầy sức mạnh trong thế trận tác chiến nhằm giữ vững chủ quyền biển đảo trong thời kỳ mới.
Tuấn Trung
(Đại Lộ)

Kim Jong-un đã bị chuyển ra khỏi Bình Nhưỡng?

Kim Jong-un đã bị chuyển ra khỏi Bình Nhưỡng?

 Jang Jin-sung – cựu quan chức tuyên giáo cho lãnh tụ Kim Jong-il, đã cho CNN biết rằng Kim Jong-un đã không còn là “lãnh tụ tối cao” của Triều Tiên từ năm 2013 trong khi một chuyên gia về Triều Tiên cho biết "đã nhận được tin Kim Jong-un đã bị chuyển ra khỏi thủ đô Bình Nhưỡng"
 Jin-sung trốn khỏi Triều Tiên cách đây 10 năm, cho biết them là “nhiều nguồn tin từ lãnh đạo cao cấp” cho biết quyền lực thực sự tại Triều Tiên đang thuộc về Phòng Tổ chức – Hướng dẫn (OGD).
Các bản báo cho hay OGD có quyền hạn trong việc tuyển chọn và giáng chức các quan chức lãnh đạo của Triều Tiên. Tổ chức này trước đây rất gần với ông Kim Jong-il, cha của Kim Jong-un, nhưng Jin-sung nhận định với CNN rằng, OGD không tha thiết với người kế nhiệm của Kim Jong-il.

Trong khi đó, báo The Inquistr tường thuật rằng em gái của Kim Jong-un mới chính là người đang nắm giữ quyền lực tại Triều Tiên trong lúc anh trai mình “đang ốm”. Hiện tại, thủ đô Bình Nhưỡng vẫn đang ở trong tình trạng “khóa cửa”.

Tờ Headlines & Global News loan tải nhận định của chuyên gia về Triều Tiên – ông Toshimitsu Shiemura, rằng: “Những gì đang diễn ra cho thấy có hai khả năng đang xảy ra ở Bình Nhưỡng: hoặc là đã có một nỗ lực đảo chính hoặc là đang có những động thái che giấu một âm mưu nhắm vào lãnh đạo. Nếu đó là cuộc đảo chính do quân đội hậu thuẫn thì tình hình ở Bình Nhưỡng là rất nguy hiểm. Và tôi cũng có nghe một số thông tin cho rằng Kim Jong-un đã bị chuyển ra khỏi thủ đô”.

Kênh truyền hình Al Jazeera nhận định rằng các quan chức hàng đầu Triều Tiên bất ngờ tham dự lễ bế mạc Asian Games hôm qua tại Hàn Quốc là một “chỉ dấu cực kỳ hiếm hoi”.

Ký giả Alex Jensen nói với Al Jazeera rằng: “Với những quan chức cấp cao như thế này (viếng thăm Hàn Quốc), bạn phải điều vào những chỗ trống. Các bạn chứng kiến 2 nhân vật từng giữ vị trí số 2 Triều Tiên đến Hàn Quốc thì mới thấy sự việc lớn như thế nào khi không có Kim Jong-un ở đây”.
  Lê Huỳnh Lê
(Một Thế Giới)

Lương Chấn Anh, tay sai Bắc Kinh ở Hồng Kông còn sống sót được bao lâu ?

  • Các nhân vật đoạt giải Nobel cảnh báo về tình trạng Trái Đất (RFI) - Nhiều nhân vật đoạt giải Nobel nhân sự kiện giải thưởng danh giá này sẽ được trao vào tuần lễ tới, gióng lên tiếng chuông cảnh báo về tình trạng của Trái Đất hiện đang bị khai thác quá mức, đòi hỏi cần có một cuộc cách mạng về thái độ ứng xử của con người.
  • Trung Quốc dùng mafia tấn công người biểu tình Hồng Kông ? (RFI) - Thời sự quốc tế nổi bật trên các trang báo ngày cuối tuần (04/10/2014) vẫn là cuộc biểu tình ôn hòa của dân chúng Hồng Kông và cuộc bầu cử tổng thống vòng một ở Brazil sẽ diễn ra vào ngày mai. Nhật báo Libération nghi ngờ Bắc Kinh đã dùng đến mafia để tấn công người biểu tình đòi dân chủ qua bài viết : « Mafia Trung Quốc trở lại Hồng Kông ».
  • Cam Bốt : Người biểu tình Khmer Krom lại đốt cờ Việt Nam (RFI) - Các nhà sư và các nhà hoạt động thuộc cộng đồng thiểu số Khmer Krom ở Cam Bốt một lần nữa đốt quốc kỳ Việt Nam trong một cuộc biểu tình đòi công nhận vùng Nam Bộ Việt Nam là vùng Kampuchea Krom trước đây thuộc lãnh thổ Cam Bốt.
  • Campuchia: người biểu tình đốt cờ VN, kêu gọi tẩy chay hàng Việt (RFA) - Khoảng hai trăm người Khmer gốc Nam Bộ và nhiều người Campuchia đã bắt đầu biểu tình chống Việt Nam trước Đại Sứ Quán Hà Nội tại thủ đô Phnom Penh lần thứ tư. Dự kiến cuộc biểu tình chống Việt Nam lần này sẽ kéo dài năm ngày, tức từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 10.
  • Những bước cuối cùng của bình thường hóa (BaoMoi) - TTCT - Cuộc gặp hôm 1-10 tại Washington D.C. là lần đầu tiên Phó thủ tướng Phạm Bình Minh thăm chính thức Mỹ trên cương vị bộ trưởng Bộ Ngoại giao theo lời mời của Ngoại trưởng John Kerry.
  • Chuyện con nuôi (RFA) - Những gia đình người Việt Nam nghèo khổ, không đủ khả năng nuôi con và nhiều em bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhiều em bé bị bỏ rơi… Đó là những đối tượng trẻ em được những ông cha, bà mẹ giàu tình thương từ các nước giàu có tìm đến Việt Nam nhận làm con nuôi.
  • Làm sao giảm mất cân bằng giới tính ở VN? (RFA) - Tình trạng mất cân bằng giới tính ở Việt Nam, nói khác hơn là mất cân bằng giới tính khi sinh, đã gia tăng nhanh chóng và đang là vấn đề cần được quan tâm hầu tìm cách giảm thiểu.
  • Vở cải lương pha thoại kịch “Tình Cô Gái Huế” (RFA) - Căn cứ vào thành phần nghệ sĩ được hãng dĩa chọn thu thanh bộ dĩa “Tình Cô Gái Huế”, người ta thấy rằng hãng dĩa đã có nhiều kinh nghiệm của nhà làm thương mại, nắm vững thị trường, nên đã không ngại tốn kém mời đến 2 thành phần nghệ sĩ toàn là tên tuổi đang ăn khách.
  • Ukraina: Tấn công và phản công ở sân bay Donetsk (RFI) - Theo chính quyền Kiev, tối qua, 03/10/2014, phiến quân thân Nga đã tấn công vào một ga của sân bay Donetsk ở miền Đông Ukraina, nhưng quân chính phủ đã phản công và đẩy lui được phiến quân. Về phần lực lượng ly khai thì khẳng định đã chiếm được gần như toàn bộ sân bay này.
  • Hy vọng hòa dịu giữa hai miền Triều Tiên (RFI) - Ba lãnh đạo cao cấp của Bắc Triều Tiên, trong đó có nhân vật được xem là lãnh đạo số hai của chế độ, đã gặp các quan chức cao cấp của Hàn Quốc tại Seoul hôm nay, 04/10/2014. Sự kiện hiếm hoi này dấy lên hy vọng là sau nhiều thập niên đối nghịch, hai miền Triều Tiên bắt đầu bước vào giai đoạn hòa dịu, nhất là vì sau cuộc gặp gỡ hôm nay, hai bên đã đồng ý sẽ mở lại các cuộc đàm phán cấp cao.
  • Cuộc đối đầu mới ở biển Đông (BaoMoi) - Quan hệ giữa Indonesia và Trung Quốc sẽ là một trong những thách thức hàng đầu trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Joko Widodo, người dự kiến tuyên thệ nhậm chức vào tháng 10 này.
  • Hải quân Singapore và Úc tập trận tại Biển Đông (RFI) - Vào hôm nay, 04/10/2014, Hải quân hai nước Úc và Singapore đã hoàn tất 5 ngày tập trận hỗn hợp tại Biển Đông. Cuộc thao diễn Úc Singapore diễn ra vào lúc nguồn tin báo chí cho biết mới đây Trung Quốc đã cho triển khai một loại khu trục hạm đời mới nhất xuống Biển Đông để tham gia một cuộc tập trận rầm rộ huy động đến ba binh chủng hải, lục và không quân.
  • Nguyễn Á - 4 năm và 1.000 bức ảnh về Hoàng Sa, Trường Sa (BaoMoi) - Bỏ tiền túi, vay ngân hàng, mải miết với những dự án ảnh, liên tục cho ra đời những cuốn sách ảnh tôn vinh cộng đồng, con người Việt Nam... Đó là những gì các nhiếp ảnh gia Việt Nam có thể nói về Nguyễn Á, một nhiếp ảnh gia hiếm gặp luôn thích đeo đuổi những đề tài ít người đủ kiên nhẫn để theo.
  • Việt Nam theo dõi chặt mọi tình hình trên Biển Đông (BaoMoi) - Trước thông tin một tạp chí quốc phòng công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy, Trung Quốc hiện đang xây dựng đảo trái phép trên khu vực thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xác minh thông tin này.
  • Biển Đông : Philippines hoãn nâng cấp phi đạo trên đảo Thị Tứ (RFI) - Chính quyền Manila vào hôm nay, 04/10/2014 xác nhận : Kế hoạch nâng cấp phi đạo trên đảo Thị Tứ hiện do Philippines kiểm soát ở vùng quần đảo Trường Sa, đã được tạm hoãn. Lý do là để tạo điều kiện thuận lợi cho việc Liên Hiệp Quốc xem xét đơn Philippines kiện Trung Quốc về các đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Bắc Kinh tại Biển Đông.
  • Bệnh nhân Ebola Pháp hồi phục (VOA) - Tổ chức Y tế Thế giới cho hay dịch bệnh Ebola đã lây nhiễm cho hơn 7.400 người ở Liberia, Sierra Leone và Guinea, trong đó có hàng trăm bác sĩ, y tá và nhân viên y tế
  • Mỹ trấn an : Sẽ không có dịch Ebola tại Hoa Kỳ (RFI) - Vào lúc một ca bị nhiễm virut Ebola đầu tiên được ghi nhận ở Texas và một trường hợp thứ hai có thể là ở Washington, chính quyền Obama đã liên tiếp lên tiếng trấn an người Mỹ rằng không phải lo ngại về nguy cơ dịch Ebola lan ra tại Hoa Kỳ.
  • LHQ gửi thiết bị tới Tây Phi giúp chống Ebola (RFA) - Liên Hiệp Quốc gửi máy bay trực thăng, xe ô tô và kể cả xe gắn máy tới Tây Phi giúp vận chuyển nạn nhân vi rút Ebola cũng như đem thông tin tới vùng sâu vùng xa tại các nước Tây Phi.
  • Bắc Kinh ủng hộ thái độ cứng rắn của cảnh sát Hồng Kông/a> (RFI) - Bắc Kinh hôm nay 04/10/2014 tái khẳng định ủng hộ sự cứng rắn của cảnh sát Hồng Kông và việc sử dụng hơi cay để đàn áp những người biểu tình đòi dân chủ, và cảnh cáo rằng tất cả các ý tưởng nhập khẩu « một cuộc cách mạng có màu sắc » vào Hoa lục là ảo tưởng.
  • Hồng Kông sợ bạo động leo thang (RFI) - Tình hình tại Hồng Kông hôm nay, 04/10/2014, vẫn rất căng thẳng, với mối lo ngại bạo động leo thang sau các vụ đụng độ hôm qua giữa những người biểu tình đòi dân chủ và những người dân bực tức trước phong trào phản kháng. Trong số những người dân này, trà trộn rất nhiều người thuộc phe thân Bắc Kinh và côn đồ, bị nghi là nhận tiền của mafia Trung Quốc.
  • Hồng Kông : Đề nghị đối thoại của chính quyền là thủ đoạn ‘câu giờ’ (RFI) - Từ hơn 10 ngày nay, người dân Hồng Kông đã liên tục biểu tình để đòi hỏi chính quyền đặc khu và nhà cầm quyền Bắc Kinh tôn trọng lời hứa cho dân chúng Hồng Kông quyền tự do chọn lựa người lãnh đạo mình. Sau nhiều ngày chần chờ, chính quyền Hồng Kông đã đề nghị mở đối thoại với phong trào phản đối. Theo chuyên gia Pháp Marie Holzman, đây là một mưu toan "câu giờ".
  • Thái Lan: Vua Bhumibol Adulyadej tiếp tục nhập viện (RFA) - Quốc vương Thái Lan lại tiếp tục nhập viện, một tháng sau khi trở về Hoàng cung. Vua Bhumibol Adulyadej, người trị vị trên ngai vàng Thái Lan lâu nhất thế giới đã vào bệnh viện hôm qua để được theo dõi về các biến chứng sau khi ông được chẩn đoán và điều trị chứng viêm dạ dày trong vài tuần lễ vừa qua.
  • Số ca sốt bại liệt tăng cao kỷ lục ở Pakistan (VOA) - Các ca sốt bại liệt mới gia tăng tại khu vực bộ tộc bất ổn ở miền tây bắc, nơi hàng chục nhân viên làm công tác tiêm chủng vắc-xin đã bị những kẻ chủ chiến sát hại kể từ năm 2012
  • Thụy Ðiển công nhận Palestine (VOA) - Tân Thủ tướng Thụy Ðiển phát biểu trong lễ nhậm chức rằng giải pháp cho cuộc xung đột Israel-Palestine đòi hỏi 'hai bên phải công nhận nhau và quyết tâm cùng chung sống hòa bình'
  • Quân đội chủ động ứng phó với gió mùa Đông Bắc (BaoMoi) - QĐND - Ngày 4-10, Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu)- Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có công điện gửi Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân; Bộ tư lệnh Cảnh sát biển. Công điện yêu cầu Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển phối hợp với địa phương và gia đình chủ tàu, thông báo cho các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, đặc biệt là khu vực vịnh Bắc Bộ; Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) biết diễn biến, hướng di chuyển của gió mùa Đông Bắc để chủ động phòng tránh; quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, để kịp thời ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam thường xuyên theo dõi diễn biến của gió mùa Đông Bắc; chủ động các phương án bảo đảm an toàn cho các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển; đồng thời duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
  • Mỹ khẳng định sẽ bảo vệ Senkaku nếu Trung Quốc tấn công (BaoMoi) - PNO – Trang mạng Duowei News của Trung Quốc ở nước ngoài dẫn lời ông Robert O. Work, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ, nói rằng Washington sẽ hỗ trợ Nhật Bản trong trường hợp quân đội Trung Quốc tấn công quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp ở Biển Hoa Đông.
  • Trao tiền hỗ trợ gia đình chiến sĩ Trường Sa (BaoMoi) - TTO - Ngày 4-10, báo Tuổi Trẻ đã trao số tiền 40 triệu đồng của chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” cho gia đình chiến sĩ Lê Đình Quân (Lương Quới, Giồng Trôm, Bến Tre).
  • Tin vắn quốc tế ngày 4/10/2014 (BaoMoi) - Pháp: Phiên tòa xét xử 7 quan chức của tập đoàn hàng không Airbus liên quan đến cáo buộc giao dịch nội gián về cổ phiếu nhằm thu lợi bất chính hồi năm 2006 đã được mở ngày 3/10 tại thủ đô Paris. Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài 3 tuần.
  • “Tập trung cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực và thu hút đầu tư phát triển” (BaoMoi) - Thay mặt đoàn ĐBQH TP.Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và trân trọng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Thủ tướng cho rằng, năm 2014, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, đất nước ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế toàn cầu; tình hình xung đột leo thang nhiều nơi trên thế giới; tác động tiêu cực của thiên tai và những diễn biến căng thẳng ở biển Đông…
  • Mỹ sẽ ra tay nếu Trung Quốc động binh tại Hoa Đông (BaoMoi) - Tham vọng "thu hồi quần đảo Senkaku" của Trung Quốc đang gặp thách thức nghiêm trọng, khi Mỹ ra mặt ủng hộ Nhật. Bộ quốc phòng Mỹ xác nhận họ sẽ ủng hộ Nhật nếu có chiến tranh với Trung Quốc tại Senkaku.

Lương Chấn Anh, tay sai Bắc Kinh ở Hồng Kông còn sống sót được bao lâu ?

Lương Chấn Anh trong lễ chào cờ mừng Quốc khánh Trung Quốc 01/10/2014.
(Florence De Changy, thông tín viên Le Monde tại Hồng Kông, 04/10/2014) Ít lâu sau khi được bầu lên nắm chức vụ cao nhất tại Hồng Kông năm 2012, ông Lương Chấn Anh (C.Y. Leung), Trưởng đặc khu thứ ba của Hồng Kông từ khi thuộc địa cũ được trả về cho Trung Quốc năm 1997, đã tuyên bố rằng ông muốn « phục vụ người Hồng Kông ». Ông ta còn lâu mới thực hiện được tham vọng này.

Trong khi Hồng Kông đang chịu đựng một cuộc khủng hoảng bất tuân dân sự chưa từng thấy, Trưởng đặc khu vẫn tỏ ra không lay chuyển. Hôm thứ Năm 2/10, ông ta bác bỏ việc từ chức, dù vẫn mở cửa cho đối thoại. Tuy nhiên quyền lực của ông ngay từ lúc này đã bị sa sút rất nhiều. 
Cuộc khủng hoảng lòng tin giữa người dân Hồng Kông và Lương Chấn Anh, cũng như sự phản đối phương thức bầu ra Trưởng đặc khu lần tới, không chỉ mới xảy ra vài tháng gần đây. Người Hồng Kông cảm thấy bị phản bội bởi con người mà dưới mắt họ, thay vì đại diện cho lợi ích của dân Hồng Kông với Bắc Kinh, chủ yếu lại bảo vệ các lợi ích của Bắc Kinh ở Hồng Kông.

Tuy vậy, xuất thân khiêm tốn của « người nhân viên kế toán bình thường trở thành tỉ phú » lẽ ra đã khiến Lương Chấn Anh trở thành người hùng của giới lao động. Nhất là trong kỳ bầu cử năm 2012, khi đó ông là đối thủ của Đường Anh Niên (Henry Tang), đại diện của giai cấp thượng lưu Hồng Kông. 
Hai vợ chồng Lương Chấn Anh hát quốc ca trong lễ Quốc khánh Trung Quốc.
Trái ngược với đối thủ, Lương Chấn Anh không sinh ra trong một dòng họ danh giá kinh doanh ngành dệt may, không có những ngày cuối tuần thưởng thức các loại rượu vang quý hiếm trên những chiếc du thuyền dài 50 mét. Ông « tự mình » làm giàu, thậm chí còn mua được cả một ngôi nhà ở khu Peak trên đỉnh núi Thái Bình cao nhất của hòn đảo – dấu hiệu không thể chối cãi của sự thành đạt, tại một vùng đất mà không gian sống bình quân trên đầu người chỉ có 11 mét vuông.

Thời trẻ, ông là sinh viên được học bổng của ngôi trường rất Ăng-lê của Hồng Kông là King’s College. Tại đây Lương Chấn Anh luyện được một giọng Anh chuẩn như vừa mới tốt nghiệp đại học Oxford, sau đó theo học đại học ngành trắc địa tại Hồng Kông và quản trị địa ốc ở Bristol. Tiếp theo ông được giao nhiều chức vụ trong các tập đoàn bất động sản lớn. Lương Chấn Anh khá nhanh chóng thành công trong việc kết hợp các vị trí nghề nghiệp với hoạt động chính trị.

Năm 1985, lúc đó 31 tuổi, ông trở thành Tổng thư ký ủy ban tư vấn về Basic Law (Luật cơ bản), văn bản được coi như một Hiến pháp mini của Hồng Kông. Sự thăng tiến sớm sủa một cách đáng ngạc nhiên này, khi được ngồi vào một chiếc ghế nhạy cảm như thế, đã khiến nảy sinh những nghi ngờ về xu hướng chính trị của ông ta. 
Lương Chấn Anh và Đổng Kiến Hoa, 01/10/2014.
Năm 1998, Trưởng đặc khu đầu tiên khi Hồng Kông vừa được chuyển giao cho Trung Quốc là Đổng Kiến Hoa (Tung Chee Hwa) bổ nhiệm Lương Chấn Anh đứng đầu Hội nghị Hành chính, cơ quan chủ chốt của chính quyền Hồng Kông. Và cũng Đổng Kiến Hoa hồi năm 2012 đã thuyết phục Bắc Kinh bỏ rơi ứng viên « ruột » là Đường Anh Niên, bị dính vào một xì-căng-đan, để ủng hộ Lương Chấn Anh.

Vào thời đó cả hai ứng cử viên bị dư luận châm biếm – dù công chúng không có tiếng nói nào trong cuộc bầu cử khép kín này – họ dùng hình ảnh một con heo để đại diện cho Đường Anh Niên và một con chó sói cho Lương Chấn Anh. « Đó là một cách để chỉ một tên ngốc và một kẻ nguy hiểm » - Dư Nhược Vi (Audrey Eu), luật sư và là người sáng lập đảng Công dân (Civic Party) giải thích. Từ đó đến nay, hình ảnh con sói đã quay trở lại nhiều lần. Cuối năm 2013, một người biểu tình đã quăng một con thú nhồi bông chó sói vào đầu Lương Chấn Anh, trong một buổi tham vấn công khai. Món đồ chơi này có bán ở các cửa hàng Ikea, và ngay lập tức số lượng bán đã tăng lên kỷ lục.

Người ta cũng ví von ông ta với nhân vật Pinocchio (cậu bé người gỗ luôn nói dối trong truyện cổ thiếu nhi - ND), sau rất nhiều vụ mà lời phát biểu của ông bị nghi ngờ, kể cả phía tư pháp cũng vậy. Nhưng gần đây, khi tên Lương Chấn Anh được xướng lên tại các địa điểm bị chiếm đóng của thành phố, ông thường được mệnh danh là « 689 », và mỗi lần như vậy, đám đông lại đồng loạt hô : « Từ chức ! ». Con số 689 là số phiếu ông đạt được từ một ủy ban bầu cử gồm 1.200 người. Một « chiến thắng » quá sức nhỏ nhoi, vì ủy ban đã nhận được chỉ thị bầu cho Lương Chấn Anh.
Sinh viên biểu tình Hồng Kông và chân dung Lương Chấn Anh, 29/09/2014.
Con số ấy cũng biểu thị mối quan hệ gần như xung khắc của Lương Chấn Anh với các đại gia Hồng Kông, vốn công khai ủng hộ Đường Anh Niên. « Ông ta không bao giờ có bạn bè, và ngày nay lại còn có ít hơn ! » - Lư Cương (Alex Lo), cây bút xã luận ở Hồng Kông nhận xét. Nhà bình luận ngạc nhiên trước việc một con người tinh tế như thế lại không bao giờ hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng một mạng lưới đồng minh và thân tín, để cầu viện đến « trong những ngày mưa bão ».

Mặc cho một số lời đính chánh chính thức, phe nhóm chính trị thực sự của Lương Chấn Anh là chủ đề của rất nhiều lời đồn đãi. Lý Trụ Minh (Martin Lee), người sáng lập đảng Dân chủ và là một trong những chính khách được tôn trọng nhất tại Hồng Kông, tin « chắc chắn » rằng Lương Chấn Anh là thành viên bí mật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hà Tuấn Nhân (Albert Ho), ứng viên Dân chủ cho chức Trưởng đại diện Hồng Kông năm 2017 khẳng định : « Các đảng viên bí mật của Đảng Cộng sản được phép công khai lên tiếng chối cãi tổ chức của mình ».

Người ta mô tả Lương Chấn Anh là một con người lạnh lùng, bướng bỉnh, không có khả năng lắng nghe người khác. Trịnh Vũ Thạc (Joseph Cheng), giáo sư môn khoa học chính trị của City University nhận định: « Để biết ai là bạn bè ông ta, chỉ cần quan sát xem những ai là người mới vào Hội nghị Hành chính, và các khuôn mặt mới. Bạn cứ việc xem danh sách, chỉ đơn giản thế thôi ».

Lương Chấn Anh nhận lãnh thất bại cay đắng đầu tiên vào tháng 10/2012, khi ông ta phải hủy bỏ việc áp đặt chương trình giáo dục ái quốc, do sức mạnh phản kháng của một phong trào được cậu học sinh  Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) thành lập. Bắc Kinh phải ra lệnh cho Lương Chấn Anh nhượng bộ, nhưng nói rõ rằng « đây là lần cuối ».
Hoàng Chi Phong, lãnh tụ học sinh đã từng khiến Lương Chấn Anh phải nếm thất bại chua cay năm 2012.
Tuy nhiên, nếu Lương Chấn Anh chưa bao giờ được người Hồng Kông tin tưởng, thì thậm chí chính ông ta cũng không chắc chắn có được lòng tin nơi Bắc Kinh. Ông được chấp nhận là ứng cử viên hồi năm 2012 chỉ là để duy trì tính cách đa phương ngoài mặt.

Bắc Kinh tuy vào hôm xảy ra bạo động - đã gây phẫn nộ cho người dân địa phương - buổi tối thứ Hai 29/9 đã nhắc lại « sự tin tưởng hoàn toàn »« sự ủng hộ không hề lay chuyển » đối với Lương Chấn Anh, nhưng không một ai bị đánh lừa trước cử chỉ « ôm hôn thắm thiết » này. Theo nhiều nhà quan sát, trong suy nghĩ của Bắc Kinh thì Lương Chấn Anh từ lâu đã chết hẳn về mặt chính trị. Nhưng ông ta có thể tại vị trong một thời gian nữa, ít nhất vì hai lý do.

Trước tiên, do Trưởng đặc khu đầu tiên là Đổng Kiến Hoa đã từng phải từ chức vào năm 2005, sau những cuộc biểu tình khổng lồ. Không thể mang lại ấn tượng là chỉ cần ồ ạt xuống đường là Bắc Kinh sẽ phải trảm tướng.

Thứ đến, đó là vì Trung Quốc còn cần đến Lương Chấn Anh như một loại cầu chì, tùy theo diễn biến của cuộc khủng hoảng. Nhất là nếu cần dùng đến vũ lực, thì Bắc Kinh sẽ bật đèn xanh cho Lương Chấn Anh sử dụng đến bàn tay sắt, sau đó lên án ông ta, rồi cho con rối Lương Chấn Anh rơi đài.

 Thụy My
(Blog Thụy My)

-Trung Quốc lọt vào trận đồ áp bức toàn diện

 RFI

Trung Quốc lọt vào trận đồ áp bức toàn diện
Chủ tịch Trung Quốc -Tập Cận Bình. Ảnh ngày 31/03/2014.Reuters
Thời kỳ cởi mở tương đối sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền đã chấm dứt. Tự do phát biểu và nhân quyền bị chà đạp không nương tay. Hàng loạt văn nhân, trí thức, luật sư, nghệ sĩ, tu sĩ bị tống giam vì can đảm chỉ trích chế độ. Chiến dịch chống tham nhũng lộ nguyên hình là thủ đoạn sát kê dọa hầu, giết gà nhát khỉ, của tân hoàng đế Trung Quốc, theo như giới phân tích độc lập tại Bắc Kinh.
Sau các phiên tòa trừng trị vợ chồng cựu lãnh đạo tỉnh Trùng Khánh, ông Bạc Hy Lai bị án tù chung thân còn bà vợ Cốc Khai Khai lãnh bản án « tử hình treo », hàng loạt quan chức cao cấp khác của Trung Quốc như Chu Vĩnh Khang và các đàn em, không kể Bạc Hy Lai, người đã vào tù kẻ nằm chờ lãnh án với tội danh tham nhũng.

Chiến dịch đánh tham nhũng cũng không tha hàng tướng lãnh quân đội như Từ Tài Hậu, Cốc Tuấn Sơn, Dương Kim Sơn
Tuy nhiên đàng sau những sự kiện được truyền thông Trung Quốc loan tin rộng rãi để đánh bóng chính sách « diệt hổ » của Tập Cận Bình là cả một sách lược tinh vi nhầm củng cố quyền lực cá nhân của nhân vật mà dư luận gọi là tân hoàng đế Trung Quốc, nắm ghế Chủ tịch đảng Cộng sản vào tháng 11/2012 và lần lượt thu tóm toàn bộ quyền lực trong tay.
Trong bối cảnh giới trẻ Hồng Kông xuống đường phản đối Bắc Kinh nuốt lời hứa dân chủ, tình trạng trấn áp tại Hoa lục còn thô bạo hơn, thông tin bị kiểm duyệt, công dân mạng bị bắt nhốt.
Trong một bài phân tích dài gửi đi từ Bắc Kinh, phóng viên nhật báo Pháp Libération trong số báo thứ hai tuần này khẳng định : “Trung Quốc trở lại thời kỳ im hơi lặng tiếng”.
Trường hợp điển hình là nhà trí thức Hoàng Trạch Vinh (Huang Ze Rong), 81 tuổi, từng bị cầm tù suốt 23 năm từ năm 1957 đến 1980 trong nhà tù cải tạo. Thực ra, công an chính trị quan tâm làm gì đến một cụ ông 81 tuổi. Từ nhiều thập niên qua tên tuổi nhà văn Hoàng Trạch Vinh đã « được » lá chắn bảo vệ chế độ quên lãng.
Nhà văn từng bị quy tội « phản động » sống yên bình trong một căn hộ nhỏ ở vùng ngoại ô buồn thảm của Bắc Kinh. Thỉnh thoảng ông vẫn viết bài, nhắn tin trên mạng internet mà nội dung dành riêng cho những người quan tâm đến thời cuộc. Tuổi đời gần đất xa trời của tác giả là một lá bùa hộ mệnh mà ngay đám mật vụ Trung Quốc của Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào cũng phải tôn trọng dù biết đối tượng không ưa chế độ này.
Thế nhưng, từ khi Tập Cận Bình lên ngôi thì tình thế đổi khác. Đầu tiên, con chó Mao giống Tây tạng trung thành của ông bị đánh thuốc độc. Có lẽ để chế diễu chế độ, ông đặt tên cho con chó trung thành giữ nhà là « Mao » như họ của Mao Trạch Đông.
Cả nhà không hiểu kẻ gian nào làm chuyện gian ác này và để làm gì ? Chỉ một ngày sau là họ có câu trả lời. Đêm 15/09, một ngày sau khi con chó canh trộm bị giết, một toán công an đang đêm đập cửa ào vô nhà Hoàng Trạch Vinh. Ông lão 81 tuổi bị đánh thức, bị buộc phải thay quần áo và bắt khẩn cấp. Tất cả trang thiết bị điện tử từ điện thoại, máy điện toán cho đến sách vở, tài liệu viết tay bị tịch thu để gọi là làm tang vật.
Sau đó một thời gian, gia đình mới nhận được lệnh bắt giam trong đó nhà văn Hoàng Trạch Vinh bị quy tội « gây mất trật tự và kích động cãi vã ».
Ông cụ 81 tuổi này thật sự phạm tội gì ? Tiếp xúc với nhà báo Pháp, thân nhân của Hoàng Trạch Vinh dự đoán có lẽ ông bị trả thù vì một bài thơ ngụ ngôn chỉ trích một ủy viên bộ Chính trị thiếu tư cách.
Một luật sư có kinh nghiệm biện hộ cho các nhà tranh đấu dự đoán : nếu ông Hoàng Trạch Vinh bị kết án tù thì ông sẽ bi quy chụp tội danh hình sự chứ không phải là do hoạt động chính trị :
Công an hành xử theo kịch bản quen thuộc. Đầu tiên là bắt đối tượng bị cho là nói xấu chế độ. Rồi sau đó, họ mới tìm cách này cách kia ngụy tạo “chứng cớ” để truy tố, để quy buộc tội hình sự bằng cách truy tìm đời tư trong quá khứ hoặc ép cung bằng bạo lực hay bắt chẹt.
Đó là điều mà chính quyền Trung Quốc gọi là “xét xử theo pháp luật”.
Hàng loạt nhà báo, luật sư, đối lập, tu sĩ, tín đồ tôn giáo, giáo sư đại học, thành viên các tổ chức dân sự và đối thủ chính trị biến thành nạn nhân của chính sách siết chặt kiểm soát xã hội của Tập Cận Bình.
Theo đạo luật mới “chống phát tán tin đồn” và nhân danh chỉ thị cấm “tiết lộ bí mật” trên báo chí, tòa án Trung Quốc có quyền kết án tù bất cứ người nào. Vị luật sư giải thích:
Mục đích của chế độ là khủng bố tinh thần một số đông dân chúng, từng bộ phận một, để cuối cùng, không một ai dám lên tiếng phát biểu gì cả. Để làm cho các tiếng nói phản biện trong xã hội Trung Quốc phải im lặng, phương tiện tinh vi nhất là bộ máy tư pháp vì đây là lớp sơn tạo cho chính sách đàn áp một vỏ bọc “hợp pháp”.
Một luật sư khác, cũng có nhiều kinh nghiệm bảo vệ giới ly khai nhận xét:
Trong thập niên 90 đã có một số cải tiến về một nhà nước thượng tôn pháp luật. Quy định về luật tố tụng dần dần được tôn trọng đôi chút. Tuy nhiên đến năm 2009, tức là một năm sau Thế vận hội Bắc Kinh, thì tình hình tư pháp xấu đi. Cho đến khi Tập Cận Bình lên nắm quyền thì mấy thẩm phán không do dự sử dụng phương pháp du côn du đảng để dâng cấp trên những bản án mà lãnh đạo mong chờ.
Trường hợp cụ thể nhất vừa xảy ra là vụ giáo sư kinh tế Ilham Tohti, người Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương. Ông chỉ trích chính sách đồng hóa thô bạo của Bắc Kinh đang thực hiện tại Tân Cương nhưng bị kết án tù chung thân với tội danh “chủ trương ly khai”.
Để triệt hạ nhà trí thức được sinh viên kính trọng và quốc tế nể phục, an ninh Trung Quốc đã sử dụng một đoạn băng vidéo thu lại một bài giảng của ông tại giảng đường trong đó có đoạn liên quan đến lịch sử : trước đây Tân Cương mang tên Đông Thổ là đất của sắc tộc Duy Ngô Nhĩ chứ không phải của người Hán. Tòa án gọi đây là bằng chứng để bắt giam và buộc tội giáo sư Ilham Tohti.
“Bỏ đói tù nhân hàng chục ngày để ép cung”
Tháng Giêng năm nay, giáo sư Ilham Tohti bị công an đến tận căn hộ trong cư xá đại học Bắc Kinh, nơi ông sống với người vợ và hai đứa con thơ, bắt khẩn cấp giải về tận Tân Cương và nhốt vào một “xà lim” chật hẹp trong một nhà tù ở thủ phủ Urumqi.
Trong nhà giam này, giáo sư Ilham Tohti bị bỏ đói trong nhiều giai đoạn dài có khi hơn 10 ngày. Tay chân của ông bị cùm bằng còng sắt cắt sâu vào da thịt.
Ngày 23/09, trong một phiên tòa dàn dựng theo kiểu Liên Xô cũ, giáo sư người Duy Ngô Nhĩ này bị kết án chung thân với tội danh “ thông đồng với báo chí nước ngoài” bởi vì ông đã trả lời câu hỏi của các phóng viên quốc tế hoạt động tại Bắc Kinh. Bản án nặng nề không tương xứng này có lẽ do “cấp lãnh đạo” chỉ thị.
Bất bình bản án này, một luật sư có tiếng tăm tại Bắc Kinh mà Libération không đưa tên vì lý do an ninh, nhận định: Không phải là tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc không cải thiện. Phải nói là nhân quyền càng ngày càng tệ hại. Theo quan điểm lập pháp thì Trung Quốc có một số tiến bộ, chẳng hạn như bỏ các trại tù cải tạo lao động. Nhưng về mặt pháp lý thì hoàn toàn thụt lùi đến mức tôi vô cùng bi quan cho nền tư pháp Trung Quốc.
Nhiều đồng nghiệp của luật sư này đã bị bắt giam trong những tháng gần đây như Phổ Chí Cường, bị buộc tội “gây mất trật tự, kích động cãi vã”. Luật sư Đường Kinh Lăng thì bị tội “ âm mưu khuynh đảo chế độ” còn Hứa Chí Vĩnh đã bị kết án 4 năm tù hồi tháng Tư năm nay, với tội danh “tổ chức tập họp gây mất trật tự công cộng”.
Giáo sư Ilham Tohti là tiếng nói Trung Hoa độc lập duy nhất dám trình bày công khai những nguyên nhân sâu xa đưa đến tình trạng xung đột sắc tộc đẫm máu tại Tân Cương. Một khi “vô hiệu hóa” được tiếng nói này, Bắc Kinh tha hồ tiếp tục chính sách đồng hóa các sắc dân thiểu số và áp đặt quan điểm chính thống.
Nạn nhân thứ hai trong tương lai rất có thể là bà Tsering Woeser, cũng từ Hoa lục, can đảm tố cáo những vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại Tây Tạng gây tang tóc tại vùng đất Phật, nơi mà phóng viên quốc tế bị cấm vãng lai. Hơn 130 vụ tự thiêu xảy ra trong ba năm 2011-2014.
Nữ sĩ Tsering Woeser là người có quốc tịch Trung Hoa mang dòng máu Tây Tạng sinh năm 1966 trong gia đình tôn sùng “cách mạng”. Tác giả của hàng chục tác phẩm nghiên cứu, được 5 giải thưởng quốc tế, bà can đảm chuyển đến báo chí Tây phương, qua internet, những thông tin liên quan đến Tây Tạng.
Tsering Woeser đã trả giá khá nặng, bị quản thúc.Người thân trong gia đình bị công an bảo vệ chính trị đe dọa coi chừng “hậu quả” nếu không thuyết phục được nữ sĩ im lặng. Vì sợ mất việc, người em trai của bà không dám “nói chuyện” với chị từ hai năm nay.
“Sát kê dọa hầu”
Ilham Tohti, trước khi bị bắt, cũng bị nhiều áp lực tương tự. Bản thân ông và gia đình bị công an thường phục đe dọa ám sát. Mục tiêu của những lời hăm dọa này một mặt là để buộc ông phải im tiếng và mặt khác để trấn áp những người tranh đấu khác theo mưu kế “ giết gà dọa khỉ”.
Để hù dọa giới phóng viên, an ninh chọn đối tượng cứng cỏi nhất để đánh phủ đầu. Năm nay, nhà báo Cao Du, một phụ nữ 70 tuổi, biết rõ nhiều việc cơ mật trong nội tình chóp bu đảng Cộng sản Trung Quốc đột nhiên “mất tích” hồi tháng Tư. Đến tháng Năm, người ta thấy bà xuất hiện trên đài truyền hình đọc “những lời thú nhận phạm tội tiết lộ bí mật quốc gia”.
Bằng cách nào công an chính trị ép buộc nhà báo có uy tín này chấp nhận tủi nhục tự tố cáo sĩ nhục mình làm ớn lạnh hàng chục triệu khán giả màn ảnh nhỏ Trung Quốc ? Theo thân nhân của bà Cao Du, công an dọa truy tố cả đứa con trai của bà nếu bà không tuân thủ.
Chế độ Tập Cận Bình điên tiết vì “tài liệu mật số 9” của bộ chính trị bị tiết lộ. Tài liệu này do chính tay Tập Cận Bình biên soạn “tuyên chiến với dân chủ và nhân quyền” :
“Chúng ta không nên để lan truyền những ý kiến khác biệt với quan điểm của Đảng và đường lối chính sách của Đảng. Chúng ta cũng không để cho các quan điểm chống lại quan điểm của lãnh đạo được phổ biến”.
Nhờ lòng can đảm và yêu chuộng tự do của một phụ nữ ở đúng chỗ, làm đúng việc, mà chỉ đạo chiến lược của chủ tịch Trung Quốc về chính sách 10 năm tới đây trong tập tài liệu mật mang số 9 được công khai hóa. Ông chỉ rõ kẻ thù của đảng Cộng sản Trung Quốc là “ dân chủ hiến định theo mô hình Tây phương, giá trị phổ quát của nhân quyền, xã hội dân sự , tự do báo chí, chủ thuyết tân tự do…”.
Bước ngoặt cực kỳ chuyên chế độc tài mà Trung Quốc đang bị lôi vào vừa là nguyên nhân vừa là hậu quả của chính sách cải tổ cấu trúc của chế độ. Chủ trương “tập thể lãnh đạo” do Đặng Tiểu Bình đề xướng vào năm 1997 đã bị thay thế.
Từ ngày lên cầm quyền và nắm hết ba chức vụ lãnh đạo cao nhất gồm chủ tịch Đảng, chủ tịch Nước và chủ tịch Quân ủy Trung ương tức quân đội, ông Tập Cận Bình không ngừng củng cố quyền lực.
Trước hết, ông tự phong chức vụ đứng đầu bốn “cơ quan chỉ đạo” gồm an ninh, quốc phòng, kinh tế, cải cách tổng quát và kiểm duyệt mạng. Tiếp theo đó, Tập Cận Bình khéo léo khai thác chiến dịch chống tham nhũng, vừa để thu phục nhân tâm, vừa loại trừ một số đối thủ chính trị trong đảng và thay thế bằng những kẻ trung thành hoặc những người chịu ơn.
Cuộc thanh trừng chính trị này, tuy không nói tên, năm 2013 đã dẫn đến bản án chung thân cho Bạc Hy Lai, ngôi sao chính trị đang lên trong chính trường độc đảng tại Trung Quốc và hàng chục ngàn cán bộ bị cách chức, bị án tù vì tội danh tham ô.
Động thái kế tiếp của Tập Cận Bình là phát súng ân huệ dành cho cựu trùm mật vụ Trung Quốc Chu Vĩnh Khang, nhân vật có thế lực nhất nhì trong ban lãnh đạo tiền nhiệm. Ông Chu cũng bị kết tội tham nhũng.
“Tôn sùng cá nhân lên ngôi”
Khi tấn công vào một thành viên của bộ Chính trị, Tập Cận Bình muốn gửi thông điệp cảnh báo mọi người là không ai có thể chống lại ông. Nhân vật được một số người gọi là “tân hoàng đế” huy động toàn bộ phương tiện truyền thông vào cá nhân mình, tái lập hình ảnh “lãnh đạo tối cao” theo mô hình Mao đã bị cấm từ khi Mao Trạch Đông qua đời.
Song song với những tuyên bố của Mao Trạch Đông mà Tập Cận Bình luôn trích dẫn đưa vào diễn văn, “hoàng đế mới” còn sáng chế ra những ngạn ngữ ca tụng cá nhân mình. Chẳng hạn như hồi tháng Tư, ông tuyên bố : “vận tốc của đoàn tàu hỏa tùy thuộc vào đầu máy”.
Theo giáo sư Willy Lâm, một nhà phân tích chính trị có uy tín tại Hồng Kông thì trái với nhà lãnh đạo cải cách Đặng Tiểu Bình, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh đến vai trò cá nhân: khả năng và phẩm chất của người thủ lĩnh là chìa khóa thành công của đảng và nhà nước.
Một nhà dân chủ được Libération giấu tên phân tích: Trước thời Tập Cận Bình, công an bảo vệ chính trị có mục tiêu duy nhất là kiểm soát xã hội công dân. Họ bắt giam, trấn áp các nhà hoạt động dân chủ có uy tín hoặc có hành động vượt qua là ranh giới hạn đỏ. Giờ đây, với Tập Cận Bình, công an bảo vệ chính trị từ nay có nhiệm vụ tạo môi trường như thế nào để xã hội công dân không còn không gian để sống”.
Theo thông tin mới nhất, từ khi phong trào tranh đấu “Cách Mạng Ô Dù” diễn ra tại Hồng Kông, hàng loạt dân mạng Hoa lục bị bắt vì chia sẻ tình đoàn kết.
Danh sách của Asia News vào ngày hôm qua là 17 người. Hôm nay có thêm 10 người trong đó có phụ nữ hoạt động nhân quyền Lý Đông Mai và thi sĩ Vương Tạng bị mời về trụ sở công an.
Nếu hoàng đế Tập cư xử với dân Trung Hoa như vậy thì liệu tương lai nào dành cho các dân tộc, đất nước láng giềng từ Tây Tạng, đến Tân Cương, từ Hồng Kông xuống tận Đông nam Á, khu vực nằm trong tham vọng biển đảo của Bắc Kinh ?

Trung quốc: Đảng đối mặt với nhân dân

Ảnh lấy từ VnExpress
Trong 10 cuộc đổ máu lớn trong nhất lịch sử nhân loại, 2 là hai cuộc thế chiến. 5 trong 8 biến cố kia xuất phát từ Trung Quốc. Rất khó cho bất cứ dân tộc nào có thể hình dung nổi mức độ tàn bạo và tần số xy ra chỉ trong một quốc gia như thế! Cuộc nổi loạn ở Thái Bình Thiên Quốc giữa thế kỉ 19 làm chết hơn 20 triệu người và mười năm sau, xung đột giữa người Hán và người Hồi Giáo giết hại thêm 8-12 triệu nữa. Trong thế kỉ 20,  20-30 triệu người chết dưới bàn tay của Mao Trạch Đông, chết một phần do bị tàn sát, phần đông do cơn đói tạo ra bởi sự tàn ác và bất tài bất lực.

Ai cũng biết lãnh đạo đảng CS Trung Quốc muốn duy trì quyền lực cho chính họ. Nhưng lịch sử đen tối của quốc gia này cũng giúp giải thích tại sao họ quyết tâm không nhượng bộ nhưng người đang biểu tình ở HK đang muốn thay đổi dân chủ giả tạo bằng một nền dân chủ chân chính. Chủ tịch Tập Cận Bình (TCB) và bè đảng của ông tin rằng sự kiểm soát của đảng là con đường duy nhất đảm bảo ổn định cho quốc gia. Họ lo sợ nếu đảng nới lỏng kiểm soát, Trung Quốc sẽ đi vào lộn xộn và thảm hoạ.

Họ đúng vì rằng độc tài chuyên quyền có thể duy trì được ổn định ngắn hạn. Tuy nhiên, về lâu dài, chính lịch sử Trung Quốc đã chứng minh là nó không thể mãi như thế được.

“Cách Mạng Ô Dù” ở HK – tên như thế do người biểu tình dùng cây dù để chống chỏi với hơi cay của cảnh sát (và nắng mưa) – khởi động bởi một quyết định của Trung Quốc cuối tháng 8 khẳng định rằng chức vụ Đặc Khu Trưởng chỉ được chọn từ danh sách ửng cử viên mà Bắc Kinh đã định sẵn.

Những người biểu tình kêu gọi đảng CS TQ tôn trọng cam kết về dân chủ đã kí với Vương Quốc Anh khi chuyển giao lãnh thổ HK lại cho TQ năm 1997. Cũng như nhiều thứ khác ở nơi đây, biểu tình xảy ra rất trật tự và ngăn nắp. Sau một đêm đấu đá với cảnh sát, sinh viên học sinh thu gom rác trên đường phố và phân loại chai nhựa để gửi đi tái chế.

Với một số người đi biểu tình, dân chủ là một nguyên tắc sống. Còn những người khác, cũng như giai cấp trung lưu trong lục địa, họ quan tâm hơn về cơm áo gạo tiền và viễn ảnh tương lai nghề nghiệp. Họ muốn có được đại diện chân chính của họ trong hệ thống cầm quyền bởi gì họ bất mãn với cơ chế hiện tại. Động lực nào đi nữa, đây là một thử thách đầy cam go cho đảng CS TQ. Nó không khác mấy những cuộc trỗi dậy lật đổ chế độ độc tài trong những năm gần đây từ Cairo đến Kiev, và cũng không khác hơn lần biểu tình của sinh viên ở Thiên An Môn 25 năm trước. Quyết định bắn giết, đàn áp những người biểu tình ở đó đã thành công trong việc duy trì ổn định tạm thời, nhưng cũng chính nó đã đánh mất lòng tin cậy của thế giới đối với nhà cầm quyền TQ và của chính nhà cầm quyền với nhân dân họ cho đến hôm nay.

Ở HK, đảng cầm quyền đang dùng cả hai phương thức của cộng sản và của nhà cầm quyền thuộc địa cũ. Phát Ngôn Viên chính phủ tố giác những người xuống đường là những kẻ “chính trị cực đoan” và “bàn tay đen” do “thế lực ngoại bang thù địch chống TQ”; và “sẽ hứng chịu những gì họ gây ra”.  Ngôn từ rất quen thuộc xuất phát từ những giáo điều nhay đi nhay lại lâu nay, ngôn từ cũng đã từng dùng để nhục mạ những người biểu tình ở Thiên An Môn. Nó thể hiện quyết tâm không nhân nhượng đối với nhóm dân chủ, cho dù ở HK hay bất cứ nơi nào trong lục địa Trung Hoa, và thể hiện quan điểm của nhóm cầm quyền Bắc Kinh xem HK - một trung tâm thương mại quốc tế đã và đang được tiếp tục ân hưởng tự do cao độ sau khi bàn giao lại từ Anh Quốc - chỉ là một phần của TQ, một nơi mà những người bất đồng quan điểm bị tố giác có mối quan hệ mờ ám với ngoại bang. Ông Tập Cận Bình, một người đã từ lâu rất gần gủi với quan điểm và chính sách của đảng đối với HK, hiểu rõ việc này hơn ai hết.

Cùng lúc đó, đảng dùng lại phương thức của chính quyền thuộc địa để đối phó với những khó khăn địa phương.  Cũng như nhà cầm quyền thuộc địa trước đây – từng bị TQ chỉ trích – mua chuộc ảnh hưởng của nhóm nhà giàu HK để ngăn ngừa bất ổn, Ông Tập đã có cuộc họp với nhóm siêu giàu của HK để bảo đảm sự ủng hộ của họ cho quan điểm của ông về dân chủ. Những người theo phía đảng cho rằng có doanh nhân bên cạnh tốt cho ổn định mặc dù thực tế cho thấy dân chúng bắt đầu tỏ thái độ khinh bỉ nhóm tài phiệt này.

Vậy mà sự phối hợp giữa hăm dọa, hoà hoãn và lựu đạn cay cho đến hôm nay đã không lay chuyển được những người xuống đường. Bây giờ nhà cầm quyền đang cố gắng chờ cho người đi biểu tình mệt mỏi rồi tự giải tán. Nhưng nếu Ông Tập nghĩ rằng cách duy nhất để duy trì ổn định là chính quyền (cần thiết phải) can thiệp mạnh để tái lập kiểm soát, có thể ông ta sẽ dùng đến bạo lực. Đó là thảm hoạ cho HK, và như thế cũng không thể giải quyết vấn đề ông đang đối phó. Chính Trung Hoa lục địa cũng đang bất ổn.

Lãnh đạo đảng CS đang cố gắng hết sức bưng bít không cho người Trung Hoa lục địa biết gì về việc đang xảy ra ở HK. Dù vậy, những tin tức mới nhất cũng có cách của nó tìm đến người dân sống trong lục địa, và kết quả cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân ở nơi đây.

Cái khó khăn của đảng CS TQ là mặc dù trong nước hiện nay có ít tín hiệu nhân dân trỗi dậy đòi hỏi dân chủ, những cuộc biểu tình chống chính quyền địa phương và sự bực tức của dân qua mạng xã hội cho thấy rất nhiều người không hài lòng với chế độ hiện nay. Đàn áp, hoà hoãn và bạo lực có thể trấn áp cuộc biểu tình hiện nay ở HK, nhưng rồi sẽ có những cuộc biểu tình khác, ở các địa phương khác sớm thôi.

Khi Tập Cận Bình thu tóm quyền lực, ông nói rất rõ là ông không dung túng dân chủ kiểu tây phương. Trấn áp đòi hỏi của quần chúng có thể duy trì ổn định tạm thời nhưng cái giá của nó là những cuộc nổi dậy mãnh liệt hơn với hậu quả không lường. Trung Quốc cần tìm một phương án cho dân tham gia xây dựng hệ thống chính trị mà không cần phải xuống đường đấu tranh cho tinh thần dân tộc. HK với bề dầy lịch sử về tự do phát biểu và mối quan hệ tách biệt với chính quyền trung ương, là một nơi lý tưởng để thử nghiệm này bắt đầu. Nếu ông Tập muốn nắm bắt cơ hội đó, ông có thể làm tốt hơn nhiều cho đất nước ông hơn tất cả vị hoàng để, các lãnh đạo đảng trước đây, những người đã từng tranh đấu gai go để duy trì ổn định trong xứ to lớn và đầy bạo lực.
 Nguyễn Trung Trực lược thuật
Người dịch gửi Quê Choa
   (Quê Choa)

Nguyễn Trần Sâm - Hồng Kông chỉ là phần đầu của một dây cháy chậm

Khi Đặng Tiểu Bình và giới cầm quyền Trung Quốc đón nhận Hồng Kông (HK) về với đất nước này, hiển nhiên họ có tính đến những mặt lợi và hại của việc đó.
Theo hiệp ước mà triều đình Mãn Thanh ký với chính quyền VQLH Anh vào năm 1898, HK được trả về cho TQ vào năm 1997. Tuy nhiên, nếu không muốn tiếp nhận, chính quyền TQ có thể không đàm phán lại với Anh về việc này và mặc kệ cho Anh làm gì thì làm với khu vực này, kể cả để mặc cho nó tồn tại như một thể chế hoàn toàn độc lập.
DAY CHAY CHAMTất nhiên, đó chỉ là một khả năng lý thuyết. Trên thực tế, HK đối với TQ là một miếng mồi quá béo bở đến mức không thể nào bỏ qua. Ngay từ khi nó vẫn thuộc Anh, nhà cầm quyền TQ đã thu được những nguồn lợi đáng kể từ việc giao thương với thế giới bên ngoài qua cửa ngõ này. (Ngay cả chính quyền Việt Nam, trong khi chưa biết gì đến khái niệm thị trường, cũng đã có một “thương vụ quán” ở HK để kiếm lợi qua những vụ “đánh quả” ở đó.) Tập đoàn Đặng Tiểu Bình thừa hiểu rằng HK sẽ tiếp tục đem lại cho họ những nguồn lợi đáng kể, có thể không chiếm tỉ trọng đến hàng chục phần trăm trong GDP của TQ, nhưng rất quan trọng đối với quyền lợi của giới cầm quyền.
Mặt khác, việc tiếp nhận HK trở lại chứa đựng những nguy cơ tiềm tàng đối với chế độ độc đảng ở TQ. Nước này chỉ có thể được lợi từ HK, nếu nó tiếp tục là trung tâm thương mại và tài chính lớn của thế giới. Nhưng muốn như vậy, chính quyền TQ buộc phải để nó tồn tại theo một quy chế riêng, khác xa so với “đại lục”. Nói đơn giản là chính quyền Bắc Kinh không thể can thiệp thô bạo vào hoạt động thương mại và đời sống chính trị ở đây. HK phải được tồn tại trong chế độ đa đảng, và người dân phải có những quyền tự do giống như ở các nước tư bản, cho dù trong đàm phán, phía Anh có nêu ra những yêu cầu đó hay không. (Nếu những điều kiện đó không đem lại lợi ích nào cho giới cầm quyền Bắc Kinh thì họ không bao giờ thực hiện.) Chính vì lẽ đó, Đặng Tiểu Bình đã phải chấp nhận thực tế “nhất quốc lưỡng chế”.
Đương nhiên, Đặng phải nghĩ đến các đối sách để không cho chế độ ở HK lan sang “đại lục” hoặc dần dần vô hiệu hóa hoặc làm giảm vai trò của HK. Để thực hiện ý đồ thứ hai, ông ta cho xây dựng đặc khu Thâm Quyến để thay thế dần HK. Còn để ngăn chặn các ảnh hưởng của chế độ HK đối với đại lục, chắc là chính quyền chưa thể có một hệ thống các biện pháp đáng tin cậy ngay từ đầu, nhưng họ hy vọng với truyền thống đầy mưu ma chước quỷ, họ sẽ tìm ra cách thích hợp để “cải hóa” HK theo ý họ.
Chiêu bài “nhất quốc lưỡng chế” cũng được họ dùng để ve vãn Đài Bắc, với hy vọng đến lúc nào đó chính quyền Đài Bắc sẽ chấp thuận “về” với TQ đại lục.
Tuy nhiên, những người tin vào tính quy luật của tiến trình lịch sử thì cho rằng: Dù chính quyền Trung Nam Hải có ma mãnh bao nhiêu đi nữa, họ cũng chỉ có thể làm chậm, chứ không thể nào chặn đứng được làn sóng dân chủ hóa tràn tới đại lục từ HK. Chế độ “khác” (dân chủ đa đảng) ở nước khác có thể ít tác động được tới tâm trí người dân TQ, nhưng cái chế độ khác này, một khi tồn tại ngay trong lòng nhà nước Trung Hoa thì là chuyện khác. Cũng là người dân TQ, cùng sống trong một quốc gia do đảng CSTQ cai quản, mà nhóm người này được hưởng tự do dưới chế độ dân chủ đa đảng, nhóm người khác lại không được hưởng những thứ đó. Người dân TQ sẽ so sánh, sẽ nhận ra rằng cái đảng đang nắm yết hầu của họ thực ra vẫn chấp nhận được chế độ khác, miễn là nó đem lại quyền lợi. Như vậy, việc cai quản họ bằng bàn tay sắt chẳng qua cũng chỉ vì vấn đề quyền lợi của các cá nhân trong tập đoàn cầm quyền mà thôi. Họ sẽ tự hỏi: Phải chăng họ là loại người thấp kém hơn dân HK? Và câu hỏi đó sẽ thôi thúc những người có ý thức làm người, lan truyền trong cộng đồng, tạo ra những xung lực cho cuộc đấu tranh vì quyền sống, quyền được làm người. Đặc biệt, những đợt sóng đấu tranh vì quyền dân chủ của dân HK sẽ đem đến cho dân TQ đại lục những bài học quý giá. Tôi nghĩ, chỉ riêng câu nói được truyền tụng trong những ngày này ở HK: “Họ không thể giết hết chúng ta!” cũng đã lay động hàng triệu con tim dân TQ đại lục (và Việt Nam), đem lại niềm tin cho những người khát khao tự do, dân chủ.
Trong những ngày sắp tới, phong trào dân chủ ở HK có thể gặp phải những khó khăn đáng kể. Nhưng, trong bối cảnh thế giới hiện nay, chúng ta tin rằng sự nghiệp của những người đòi dân chủ ở HK sẽ thắng lợi trong tương lai gần, và sẽ là khởi đầu cho một phong trào mạnh mẽ ở cả những nơi khác nữa.
Hồng Kông giống như khúc đầu của một dây cháy chậm đã được châm lửa nối tới một quả bộc lôi.
NGUYỄN TRẦN SÂM
(Blog Đào Hiếu)

-Cảnh sát HK bắt kẻ tấn công biểu tình

BBC


Đường phố Hong Kong đã yên bình vào sáng thứ Bảy
Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 19 người, trong đó có những người bị nghi thành viên của Hội Tam Hoàng, với cáo buộc họ tấn công người biểu tình đòi dân chủ.

Cuộc xô xát hôm 3/10 đã khiến cho cuộc đàm phán giữa người biểu tình và chính quyền Hong Kong hoãn lại.
Cảnh sát bác bỏ cáo buộc rằng họ móc nối với những người dùng bạo lực tấn công người biểu tình.
Trước đó, ông Lương Chấn Anh, đặc khu trưởng Hong Kong, đã đề xuất đàm phán để tháo ngòi nổ cuộc khủng hoảng chính trị.
Tuy nhiên sau đó đã xảy ra xung đột khi những người tức giận do sinh hoạt của họ bị biểu tình làm gián đoạn đã tìm cách tháo dỡ lều và rào chắn.

Yên bình trở lại

Vào sáng thứ Bảy ngày 4/10 không khí đã yên bình trên đường phố Hong Kong.
Trước đó, Liên đoàn Sinh viên Hong Kong, vốn là một bên được chính quyền mời đến bàn đàm phán, đã ra thông cáo nói rằng họ ‘dẹp’ đàm phán sang một bên. Thời gian và địa điểm cuộc đàm phán chưa bao giờ được xác nhận.
“Chính quyền đã để cho bọn xã hội đen tấn công những người biểu tình ôn hòa của Occupy Central. Họ đã cắt đứt con đường đối thoại và sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả,” thông cáo của họ viết.
Hiện chưa rõ thông cáo này có phản án lập trường của các nhóm khác tham gia vào cuộc biểu tình hay không.
Ông Benny Tai, lãnh đạo của Occupy Central, nói với BBC rằng tổ chức của ông vẫn chỉ đang xem xét việc tẩy chay đàm phán.
Tuy nhiên ông cáo buộc cảnh sát đã không bảo vệ người biểu tình trước các cuộc tấn công và tình hình này không thể tiếp diễn.
“Sẽ rất là khó để duy trì tinh thần đối thoại nếu chính quyền không ngăn những vụ việc này xảy ra với những người biểu tình ôn hòa,” ông nói.
Hiện chính quyền chưa có phản ứng trước việc hoãn đàm phán.
Nhưng tại một cuộc họp báo vào tối ngày 3/10, cảnh sát đã tường thuật lại những gì đã xảy ra.

Những người đeo dải băng xanh bày tỏ sự ủng hộ với cảnh sát Hong Kong
Họ bác bỏ cáo buộc từ phía những người biểu tình rằng họ đã hành động ‘có phối hợp’ với những người muốn phá biểu tình.
Họ cho biết trong số 19 người họ bắt giữ thì 8 người có ‘có dính líu đến Hội Tam Hoàng’, một tổ chức xã hội đen khét tiếng ở Hong Kong.
Theo phóng viên BBC Martin Patience ở Hong Kong thì sự hiện diện của những người này nhắc nhở mọi người rằng không phải ai ở Hong Kong cũng ủng hộ biểu tình.
Ít nhất một số người bất bình với cuộc biểu tình dường như là người dân tức giận vì cuộc sống của họ bị xáo trộn.
“Tôi không ủng hộ Occupy Central. Chúng tôi còn phải làm việc và kiếm tiền. Occupy chỉ trò chơi,” một công nhân xây dựng nói tên là Lee nói với hãng tin AFP.
“Chúng tôi những người Hong Kong cần phải ăn chứ,” một người khác nói.

Campuchia: người biểu tình đốt cờ VN, kêu gọi tẩy chay hàng Việt

P-17-1004-622.jpg
Người biểu tình Khmer Krom và Campuchia đốt cờ Việt Nam trước ĐSQVN ngày 4/10/2014.
Thể hiện sự bất bình

Khoảng hai trăm người Khmer gốc Nam Bộ và nhiều người Campuchia đã bắt đầu biểu tình chống Việt Nam trước Đại Sứ Quán Hà Nội tại thủ đô Phnom Penh lần thứ tư. Dự kiến cuộc biểu tình chống Việt Nam lần này sẽ kéo dài năm ngày, tức từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 10.
Kể từ cuộc biểu tình lần đầu đòi một đại diện của sứ quán Việt Nam tại Campuchia xin lỗi về tuyên bố của ông liên quan đến vùng đất Nam Bộ, đến nay đã thấy tâm lý bài Việt hay chống Việt Nam ở xứ chùa Tháp đang dân cao.
Khác với những cuộc biểu tình trước đây chỉ đòi Tham tán chính trị, người phát ngôn của ĐSQVN Trần Văn Thông lên tiếng xin lỗi công khai, cuộc biểu tình lần này đã bắt đầu bằng cuộc vận động người dân Campuchia tẩy chay hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam; trục đuổi người Việt sống bất hợp pháp và nói không với quan hệ Việt Nam với lý do ‘cán bộ Ngoại giao Việt Nam đã xuyên tạc lịch sử’.
Nếu Việt Nam không chấp nhận sự thật, không xin lỗi thì Việt Nam nên rút tòa Đại sứ về Hà Nội. Nếu không, tôi sẽ tiếp tục đốt cả trăm lá cờ Việt Nam. - Nhà sư Sơn Hải
Từ lúc 8 giờ sáng, những người biểu tình mang cờ Campuchia, trang trí băng rôn với nội dung ‘Việt Nam là kẻ xâm lược Campuchia, phải thất bại’, ‘Việt Nam là những tên trộm lịch sử, phải xin lỗi công dân Campuchia’ và ‘người dân Campuchia không chào đón Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia’ đã được người biểu tình treo trước Đại sứ quán Việt Nam.
Ông Thạch Sêtha, Giám đốc Cộng đồng Khmer Kampuchia Krom, người đứng đầu cuộc biểu tình cho biết những người biểu tình sẽ tụ tập phản đối Việt Nam trước Đại sứ quán 3 ngày, tức từ ngày 4 đến ngày 6/10, hai ngày còn lại sẽ tập trung tại Công viên Tự do. Ông cho biết những yêu sách của người biểu tình:
“Chúng tôi đến đây để thể hiện sự bất bình, phản đối Việt Nam, đồng thời yêu cầu người phát ngôn Đại sứ, chính phủ Việt Nam hay đại diện Việt Nam phải xin lỗi công khai tại đây. Chúng tôi muốn Việt Nam công nhận sự thật lịch sử và không xuyên tạc chúng tôi đòi vùng đất Nam Bộ và chúng tôi cực lực phản đối những lời lẽ quy chụp.
Tôi yêu cầu tất cả người dân Campuchia ở trong và ngoài nước không dùng hàng hóa Việt Nam, chấm dứt dịch vụ của Việt Nam vài tháng và không sử dụng sim điện thoại của hãng Metfone do Tập đoàn viễn thông Viettel đầu tư.”
Sau khi được nghe người đứng đầu đoàn biểu tình phát biểu như trên, nhiều người tham gia đã bắt đầu đập bỏ điện thoại của họ do hãng Metfone sản xuất và bẻ đôi sim điện thoại Metfone.
Còn những người biểu tình khác cùng một số nhà sư đã bắt đầu dẫm đạp cờ đỏ sao vàng và hô vang ‘Việt Nam không thể làm theo ý muốn, nhân sĩ trí Campuchia và Khmer Krom không phải là con rối của Việt Nam.’
P-2-1004-400.jpg
Người biểu tình Campuchia phát logo tẩy chay hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam trong cuộc biểu tình trước ĐSQVN ngày 4/10/2014. RFA PHOTO/QUỐC VIỆT.
Sau đó, người biểu tình bắt đầu lấy cờ Việt Nam ra đốt. Chỉ trong vòng 20 phút, người biểu tình đã đốt hết 320 cờ Việt Nam làm bằng giấy và 4 cờ đỏ sao vàng làm bằng vải.
Nhà sư Sơn Hải, người gốc Trà Vinh nói với báo chí sau khi đốt cờ Việt Nam:
“Nếu như ông Trần Văn Thông muốn chấm dứt vấn đề thì ông phải ra xin lỗi và nói rõ lịch sử vùng đất Kampuchia Krom (Nam Bộ). Cùng lúc này, chúng tôi đòi chính phủ Việt Nam tôn trọng truyền thống văn hóa, tôn giáo của người Khmer Krom. Việt Nam cũng phải đề cao cho người Khmer Krom được phát huy truyền thống văn hóa dân tộc và chính phủ phải lập tức thả các vị sư đang bị bắt giữ trong tù một cách bất công do bị chụp mũ.
Nếu Việt Nam không chấp nhận sự thật, không xin lỗi thì Việt Nam nên rút tòa Đại sứ về Hà Nội. Nếu không, tôi sẽ tiếp tục đốt cả trăm lá cờ Việt Nam.”

Có thể tẩy chay hàng Việt Nam?
Trong lúc người biểu tình tụ tập trước ĐSQVN từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, khoảng một trăm cảnh sát chống bạo động và công an đã dựng hàng rào để đảm bảo an ninh và không để người biểu tình tiến đến gần Đại sứ quán. Đại sứ quán Việt Nam đã đóng cửa và cũng không có quan chức nào ra giải thích hay gặp người biểu tình.
Tuy nhiên, trước đó người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định rằng lập trường của Việt Nam về vấn đề này là rõ rằng và nhất quán. Việt Nam đề nghị chính quyền Campuchia có các biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn các hoạt động sai trái, không phù hợp với quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia.
Còn Long Dimanche, người phát ngôn của Tòa Đô Chính Phnom Penh cho biết chính phủ đã thông báo đến người biểu tình rằng chính phủ không cho phép họ tụ tập, gây mất trật tự trước Đại sứ quán Việt Nam.
Em không tin họ tẩy chay được hàng Việt Nam vì ở đây toàn là hàng Việt Nam, giá rẻ. Còn hàng Thái không bán ở đây được vì giá cao, bán không ra.
-Anh Trường Giang
Ông Long Dimanche xác nhận với RFA: “Cuộc biểu tình đã làm ảnh hưởng đến thường dân ở khu vực đó, đặc biệt gây mất trật tự và làm phiền đến ĐSQVN. ĐSQVN là đại diện cho chủ quyền Việt Nam, trường hợp người biểu tình phản đối, bao vây ĐSQVN thì không khác gì bắt ĐSQVN làm con tin. Do đó, chính phủ sẽ xử lý nhóm người này theo luật pháp.”
Quay lại chuyện vận động tẩy chay hàng hóa và chấm dứt dịch vụ của Việt Nam, các nhà kinh doanh Việt Nam đang làm ăn tại thủ đô Phnom trả lời RFA giống nhau rằng họ không quan tâm đến nhóm người này.
Anh Trường Giang, Chủ cửa hàng bán giầy dép trước ĐSQVN cho chúng tôi biết:
“Em thấy bình thường, không gì phải sợ, không ảnh hưởng gì đến buôn bán vì đã quen rồi. Họ biểu tình nhưng không làm gì được mình, sợ là sợ người biểu tình bị cảnh sát đàn áp thôi.
Em không tin họ tẩy chay được hàng Việt Nam vì ở đây toàn là hàng Việt Nam, giá rẻ. Còn hàng Thái không bán ở đây được vì giá cao, bán không ra. Nếu chính phủ vận động tẩy chay cả nước thì phải sợ, còn nhóm người này không sao. Họ theo nhau thôi. Tình hình ở đây bình thường không cần lo. Lo là lo vụ chính quyền đuổi người Việt về nước.”
Hiện Việt Nam đầu tư 143 dự án với tổng số vốn hơn 3,2 tỷ USD tại Campuchia. Phần lớn các dự án đầu tư vào trồng cây công nghiệp, xây dựng, khai khoáng và thủy điện.
Chính phủ hai nước đang phấn đấu đưa kim ngạch thương mại đạt 5 tỷ USD vào năm 2015.
Giới phân tịch Campuchia cho rằng biểu tình vận động chấm dứt hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam là một hành trình dài và khó đạt được như mong muốn. Nhưng phần nào đó là phong trào vận động ôn hòa gây sức ép lên chính phủ hai nước buộc phải giải quyết những yêu sách của họ.
 Quốc Việt
(RFA)