Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

Tin Chủ nhật, 26-5-2013

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
1
- Tàu cá Quảng Ngãi 'bị tàu TQ tông vỡ' (BBC). Chiếc tàu sắt mang số 264 bắt đầu tách ra và đâm thẳng vào đuôi tàu ngư dân Quảng Ngãi. Ngư dân dưới khoang bắt đầu hò hét và kiếm áo phao ”. - Tàu Trung Quốc lại đâm thủng tàu cá Việt Nam (RFA). Viên thuyền trưởng tàu cá Việt Nam cũng cho biết là đoàn tàu sắt Trung Quốc được trang bị súng ống đầy đủ, và có cả người mặc sắc phục cảnh sát biển ”. - Chính phủ VN chưa lên tiếng việc tàu TQ gây hấ n (RFA). Chắc còn chờ xin … chỉ thị từ Thiên triều qua “đường dây nóng”?

- Ngồi xó bếp tán chuyện thế giới (Nguyễn Thông). Mời xem lại bài của nhà báo Tống Văn Công: Chủ quyền quốc gia: Không thể nhân nhượng (LĐ). - NƯỚC MẮT Ở TRƯỜNG SA (Văn Công Hùng). 64 chiến sĩ hy sinh ở Gạc Ma ngày 14-3 mà chờ tới 10-5 mới làm lễ, thả hoa tưởng niệm? Chẳng hiểu “bạn bè” cái kiểu gì nữa? Làm bạn với lưu manh mà lúc nào cũng phải gọi chúng “bạn vàng”, “bạn tốt”! Nhà thơ Thái Bá Tân có mấy câu thơ: “ Sáu mươi tư chiến sĩ,/Ngày xưa đảo Gạc Ma,/Nhận lệnh không được bắn/Khi giặc tấn công ta./Có thể cái lệnh đó/ Hợp lý và thông minh./ Nhưng nói gì thì nói./ Đó là án tử hình./ Tử hình những người lính/ Bảo vệ đảo quê hương./ Có thể là cần thiết,/ Nhưng thật đau, và thương “.
- Video: Trailer Chia sẻ cảm xúc về Biển đảo quê hương (VTV).
- Gia đình D5-813 Trường Sa (DNSG). - Phở Hà Nội giữa Trường Sa (QĐND). - Tặng phân vi sinh cho Trường Sa và nhà giàn DK1 (TT). - Máy bay không người lái Việt Nam chụp cực đông tổ quốc (VNE/ Yahoo!News). “l oại máy bay AV.UAV.S2 đã tiến hành bay chụp ảnh điểm cực đông của tổ quốc ở tọa độ 12 độ 38'52''N, 109 độ 27'44''E “. Nhà báo Nguyễn Thông: “ Nhầm to rồi, cực đông tổ quốc phải là quần đảo Hoàng Sa, tọa độ 16°32'05″ vĩ bắc – 111°36'30″ kinh đông . Hãy sửa ngay đi các cụ ơi” .
- Thành lập Nghiệp đoàn nghề cá thứ hai ở Quảng Nam (VOV).
- TQ lập trạm thông tin Biển Đông,thêm tàu Philippines đến Trường Sa (PN Today).
- Lực lượng tuần duyên Philippines phạm tội cẩu thả? (NLĐ).
- Hiểm họa Trung Cộng đối với thế giới (Phi Vũ).
- Tương lai quan hệ Việt Nam–Hoa Kỳ: Nồng ấm hay gay gắt? (Global Post/ TCPT).
- LS Hà Huy Sơn: Tòa án phân xử theo “NHẬN TỘI” của bị cáo là trái công lý (Boxitvn).
- Bất công vẫn ngự trị ở Việt Nam khi tám nhà hoạt động dân chủ kháng án bất thành (Defend the Defenders). - Công an cản trở thân nhân bị cáo? (BBC). Công an người ta tụ tập các nhà xe lại, thông báo không được đưa đón người đi dự phiên tòa ”.
- Phỏng vấn ông Huỳnh Tấn Mẫm: 'Bỏ tù hai sinh viên là vi hiến' (BBC). - govapha – Chém gió (Dân Luận).
- Trần Mạnh Hảo: BÀN QUA VỀ SỰ BẤT LƯƠNG (BS). - Phương Uyên, Nguyên Kha Chỉ có một tội là yêu nước (RFA).
2 <- Võ Thị Thắng và Nguyễn Phương Uyên, bóng tối và ánh sáng (Trần Trung Đạo). Tóm lại, dù 'vận chuyển vũ khí mai phục' hay 'ám sát', nhiệm vụ chính của nữ cán bộ CS Võ Thị Thắng là giết người. Bà Thắng không giết Tây, không giết Mỹ nhưng như bằng chứng trước tòa, bà đi giết người Việt Nam… Trong lúc Võ Thị Thắng đấu tranh bằng phương tiện giết người, bạo động Nguyễn Phương Uyên chọn phương pháp ôn hòa để gióng lên tiếng nói của mình “. - Không thấy hổ thẹn sao? (DLB).
- Phỏng vấn bà Tạ Minh Tú: Tạ Phong Tần vẫn 'trước sau như một' (BBC).
- Phỏng vấn GS Jonathan London: Báo Nhân dân bị phản đối vì trích dẫn chuyên gia nước ngoài (RFI). – Mời xem lại bài viết của GS Jonathan London phản đối 'nhà báo' Lê Võ Hoài Ân: TÔI THẤY GIẤC MƠ VẪN CÒN ĐÓ (Jonathan London/ BS).
- Phạm Kỳ Đăng: Đôi điều về nhân quyền và nhân tính (Boxitvn).
- Lê Thăng Long: Chọn đường (Boxitvn).
- Luật Biểu tình không thể nợ dân mãi (Đào Tuấn).
Lại nhớ ông thủ tướng tung ra cái đề nghị phải có Luật biểu tình, xong rồi … im re. Mới đây nhất là một vài kiến nghị của Chính phủ về nội dung Sửa đổi Hiến pháp, thế rồi cũng như một màn … “lấy le” với dư luận hay nhằm một mục tiêu nào đó trong cuộc “so găng” với bên đảng trong màn “chỉnh đốn”, nên nó lại rơi vào im lặng.
Bổ sung , độc giả Ha Le phản hồi:
“Tôi có cảm tưởng mỗi lần gặp nguy cơ “bên đảng” xử lý kỷ luật, đồng chí X nhà ta lại tung chiêu bài dân chủ, thậm chí cả chiêu bài chủ quyền quốc gia ra “hù” lại. Có vẻ như kể cả lần đồng chí X qua nước người và mạnh miệng khuyên người ta cải cách dân chủ thì cũng là cái chiêu “hù” đó thôi. Lạ thay, cái chiêu đó lại có vẻ rất hiệu nghiệm!
Tôi nghĩ các vị đại biểu Quốc hội nào có lòng với dân nước, có lẽ cũng nên học cái chiêu của bác X xem sao, có khi lại hay, các bác à! Tất nhiên tôi mong động cơ của những lời “hù” đó phải thật sự trong sáng chứ đừng…
Tự nhiên cũng muốn thêm điều này, dù biết nói ra sẽ có nhiều bác độc giả ABS không đồng ý: Dầu gì thì thú thực tôi cũng có cảm tình với ông Trương Tấn Sang hơn. Bác Chủ tịch nước này có vẻ như có điều gì đó nói ra không được, hoặc có nói, mà “đàn em” bên truyền thông không đủ sức đưa thông điệp đến tai dân, nhưng ít ra bác Sang còn có vẻ muốn đối thoại với dân.
- Việt Nam: Kiến nghị đổi tên nước có phải là tín hiệu cho thấy Đảng muốn đổi mới? (SGI/ PVLH). Khả năng có thể đổi tên nước không hề là dấu hiệu cho thấy đảng muốn từ bỏ vai trò thống lĩnh của mình và áp dụng một hệ thống đa đảng kiểu phương Tây, và việc đổi tên nước có thể không xoa dịu được những yêu sách chính trị của người dân Việt Nam …”
3 - Ngô Nhân Dụng: Bảo Thủ, Cấp Tiến và Trục Lợi (Người Việt). =>
- Trần Ngân: Tổng bí thư Trọng và cuộc Thập Tự Chinh vô vọng (viet-studies).
- Quốc hội tính sao? (DLB). Quốc hội hãy can đảm dùng quyền lực của mình yêu cầu TBT trả lại quyền lực cho nhân dân và chọn 2 giải pháp: … “.
- Vài cảm nghĩ qua bài “Cờ đỏ, cờ vàng và hòa giải” của Huy Đức (Gocomay) ) - Âm nhạc và hòa hợp dân tộc (Lạ VN). Trong vài năm trở lại đây, việc các ca sĩ hải ngoại với dòng nhạc vàng lần lượt trở về nước trình diễn đã khiến nhiều người nghĩ 'hòa hợp dân tộc' đã bắt đầu. Nhưng ”' .
- SÂU TÀNG HÌNH (Bùi Văn Bồng). - Quan quan thi đua (Nguyễn Duy Xuân).
- Chính quyền Việt Nam tìm cách ngăn cản Nick Vujicic giảng đạo (RFI). T heo chúng tôi được biết, ban tổ chức đã thay đổi người dịch cho Nick và người này đã không dịch đúng những đoạn Nick nói về Chúa ”. – Bọ lập sáng tác: Nick nói chuyện với QH Việt Nam (Quê Choa). - Gặp gỡ Nick – Cảm nhận của người trong cuộc (Hiệu Minh). – Video: Giao lưu của Nick với trẻ khuyết tật: Hãy sống như Nicky – em sẽ là một người thành công (VTV). - Nick Vujicic khuyên “Hãy nhìn vào Bác Hồ của quý vị!” (TT). Bác bị “tàn nhưng không phế” , bác vẫn được “nằm trong lăng” để chúng nó lợi dụng! Có phải anh chàng này muốn nói vậy?
- Bộ Công an: Xử lý nghiêm nhóm vệ sĩ dẫn đường cho Nick Vujicic (Trần Hùng).
- Vừa ăn cướp vừa la làng (Sống Magazine).
- Cò truyền thông (Phước Béo).
- Nhật ký nghị trường: Cờ đã đến tay… (VnEco). – Ông Nguyễn Hữu Vạn: “Tôi và anh Dũng, anh Huệ rất gần gũi” (VnEco). - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng: “Tôi cần sự chia sẻ” (TBKTSG).
- Làm rõ tổ chức, cá nhân sai phạm thu chi ngân sách (TTXVN). - Chỉ rõ địa chỉ gây lãng phí (NLĐ). - Làm rõ trách nhiệm ai 'vung tiền qua cửa sổ' (VNN). - Tiền dân thất thoát, ai chịu trách nhiệm? (ANTĐ).
- Chuyện hộ khẩu (NLĐ). “Nếu lấy cớ về sự mất cân bằng dân cư, sự quá tải ở các TP lớn để hạn chế dân nhập cư thì trách nhiệm đó không thuộc về công dân mà thuộc về các nhà hoạch định chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. Quyền tự do cư trú của công dân đã được quy định trong Hiến pháp …” Nhưng ở xứ này, đám quan lại tệ hại luôn đổ hết những hậu quả của sự ngu dốt, lười biếng, tham lam của mình lên đầu dân, để rồi lại kiếm chác thêm được trên nỗi khổ của dân.
- TS Nguyễn Thanh Sơn: So sánh đồng Sinh Quyền với alumina Tây Nguyên (Boxitvn). - Dự án bauxite Tân Rai và Nhân Cơ đảm bảo hiệu quả kinh tế (VTV).
4 - Bài đã điểm trên Dân luận: Kỹ nghệ năng lượng hạt nhân trong ngõ cụt , nhưng Boxitvn có lời bình luận đáng chú ý.
- ĐŨA LỆCH ĐŨA CONG (Nguyễn Tiến Dũng). Nhưng một ngày nghe tin nước nhà xây đường sắt cao tốc với nhà máy điện nguyên tử, bỗng dật mình nhớ lại. Ngẫm rằng vót đôi đũa cũng chẳng nên thân, thế mà lại đòi đường sắt cao tốc mới lị nguyên tử hạt nhân. Nó mà nổ cho một phát thì không hiểu bà con ta làm thế nào? Chạy đi đâu? Lên Tây Nguyên hay Tây Tạng?
<- Về sự cố mất điện ngày 22/5 : Dùng cây sào 10m đe dọa được an ninh toàn miền Nam? (ĐV).
Như chúng tôi đã bình luận, cần xem lại Luật Điện lực, không những về chuyện dân sự – bồi thường thiệt hại, mà cả hình sự, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế (Campuchia, đối tác mua điện, bị thiệt hại nặng). Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cần vào cuộc, không thể để chuyện tày đình mà biến thành trò con trẻ như vậy!
- Thơ của Chó (Sáng Tạo). “Người hơn chó một triệu thứ nhưng thua chó ở chỗ chân thật. Chó muốn sao thì làm vậy. Vì chó quá chân thật, nên bị người gọi là chó má. Chửi nhau là chó đẻ. Đôi khi, chó cũng tự hỏi rằng: Người thường khi ca tụng sự chân thật mà sống giả dối thì gọi là gì?”
- LS Ngô Ngọc Trai: Khác biệt nhỏ hệ quả lớn (BBC). Ở Việt Nam rất phổ biến tình trạng chính phủ tự định đoạt việc chi tiêu ngân sách, ví dụ gần đây là quyết định đầu tư 200 triệu USD xây dựng mạng xã hội cho thanh niên, hay chính sách sử dụng 30.000 tỷ cứu trợ bất động sản… Khi nguồn lực quốc gia được định đoạt bởi chính phủ đồng nghĩa với việc ý chí nguyện vọng của các tầng lớp dân chúng không là căn cứ để làm chính sách ”.
- KINH HOÀNG! LÉN LÚT LÀM LỄ ĐỘNG THỔ DỰ ÁN TÀN PHÁ LĂNG NGÔ QUYỀN (Tễu).
- Đi làm… (Trích đoạn…) (FB Người Buôn Gió).
- Video Công An Cửa Nam lộng quyền tại Ga Hà Nội (TTXVA).
- Bắt kẻ cầm đầu nhóm côn đồ hành hung dân Tiên Lãng (NLĐ).
- Vụ xây dựng trái phép tại Cầu Giấy: Sáng 27.5 sẽ cưỡng chế (DV).
- Khởi tố phó công an xã dùng dao chém chết người (PL&XH).
- Bắt cả nhà chủ tịch HĐND xã đánh bài (NLĐ).
- Thanh Hóa: Cán bộ Thường vụ Huyện ủy liên quan đến “buôn” gỗ lậu? (PL&XH).
- Đề nghị điều tra sai phạm của nhiều quan chức ngành y tế Cà Mau (TTXVN).
- Nhân viên lãnh sự Mỹ ở TP.HCM bị bắt vì “bán” thị thực (TN). Theo Hồ sơ Tòa án Liên bang , ngoài bị can Michael T. Sestak, còn có 5 đồng phạm: 2 người Việt Nam và 3 người Mỹ. Chưa rõ 2 nhân viên người Việt làm tại TLS Mỹ ở Sài Gòn này là ai. - USCG Ho Chi Minh: Former Visa Chief Faces Charges of Conspiracy to Commit Visa Fraud and Bribery ( diplopundit.net ). - Foreign Service officer made millions in visa-for-money scam, feds charge (McClatchy).
5 - Nguyễn Thiện Tống: Vụ thảm sát đài phát thanh Huế (Diễn Đàn).
- Giới thiệu sách: Tại sao các quốc gia thất bại? (Jonathan London). =>
- Tín hiệu tích cực trên Bán đảo Triều Tiên (QĐND). - Hoài nghi tuyên bố quay lại đàm phán của Triều Tiên (TTXVN). - Hàn Quốc mua vũ khí cực mạnh đối phó Triều Tiên (KT). - Triều Tiên gọi Tổng thống Hàn là 'kẻ đối đầu điên cuồng' (VNE).
- Chuyến thăm Myanmar của Thủ tướng Nhật Bản sau gần 40 năm (VOV). - Nhật cam kết ủng hộ tiến trình cải cách ở Myanma (TTXVN).
- Thủ tướng Nhật hứa viện trợ dồi dào cho Miến Điện (RFI). Tokyo sẽ 'tận dụng mọi khả năng giúp đỡ' Miến Điện phát triển kinh tế ”.
- Thị trưởng Osaka chính thức xin lỗi vụ gái giải sầu (RFI). Đáng tiếc tôi đã không thể gặp họ. Tôi muốn nói với họ rằng tối rất lấy làm tiếc về việc làm vụng về này … Lời nói của tôi đã làm tổn thương họ, vì thế đương nhiên tôi mong muốn được xin lỗi ”.
- Seoul không tin Bình Nhưỡng muốn đàm phán hạt nhân (RFI). Nhật báo Chosun Ilbo: “ Bình Nhưỡng chỉ muốn xoa dịu cơn giận của Bắc Kinh, chứ thật tình họ bất cần đối thoại ”.
- Luật Lệ Thuê Mướn Nhân Công tại Hoa Kỳ (Sống Magazine).
- Vũ Ánh: Con cháu thần Thái Dương và phụ nữ Trung Hoa, Hàn Quốc (Sống Magazine).


- Bản hùng ca trên biển (ND). - Đôi tàu cá 'khủng' nhất Bắc trung bộ (VNN).
- NNC Dương Danh Dy đưa ra các giải pháp bảo vệ ngư dân ở Hoàng Sa (GDVN).
- Tham vọng đại dương lần hai của Bắc Kinh (TN). - Trung Quốc đẩy châu Á vào xung đột vũ trang (VnMedia). - Trung Quốc càng hung hăng, các nước càng cứng rắn (VnMedia).
- Ngoại trưởng Philippines: Trung Quốc đừng gây hấn ở Biển Đông! (GDVN). - Philippines đổ tiền sắm vũ khí đương đầu với Trung Quốc (PN Today). - Philippines hay Trung Quốc – Ai đang khống chế phi pháp Bãi Cỏ Mây? (PT).
- Singapore cảnh báo Trung Quốc về biển Đông (TN).
- Tư lệnh Hải quân Trung Quốc sẽ thăm Mỹ để tránh “phán đoán nhầm” (GDVN).
- Bốn tàu Ấn Độ đến Malaysia tập trận (PLTP).
- Lá phiếu công tâm và ứng xử “vo tròn” (PT).
- “Đảng lãnh đạo thì nhân dân phải biết Đảng như thế nào” (Infonet). - Công tác dân vận trong tình hình mới (ND).
- “Tiền của và công sức của dân nhưng việc quản lý chưa hiệu quả” (GDVN). - Sai phạm trong chi tiêu ngân sách chưa giảm (PLTP). - Phải xác định “địa chỉ” gây lãng phí (ANTĐ). - Nêu tên đơn vị chi sai ngân sách để dân biết (TN).
- NHÀ BÁO HỮU THỌ, NGUYÊN TRƯỞNG BAN TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG: Ở chỗ đấu thầu, đề bạt mới nhiều tiền tham nhũng (PLTP).
- Đề xuất xử phạt cơ quan ra luật 'hành dân' (VNN).
- Luật cư trú mới sẽ làm cho Giá thuê nhà ở Hà Nội sẽ tăng rất cao (VnMedia).
- Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Trưởng Ban dự án chỉ đạo Bô xít Tây Nguyên: “Sự điều chỉnh hợp lí và trả lại sự công bằng cho sản phẩm Alomin” (VTV/GDVN). - Dự án bauxite: “Đảm bảo hiệu quả kinh tế, cần tiếp tục triển khai”. (Infonet).
- Bẫy lao động bên kia biên giới – Kỳ 3: Những hệ lụy khó lường (TN).
- Tập Cận Bình đang mạo hiểm với “Giấc mơ Trung Hoa”? (Infonet). - Mạng phu mỏ rẻ như bèo tại Trung Quốc (SM).
- Thủ tướng Nhật mang “quà lớn” đến Myanmar (TN).
KINH TẾ
- Quốc hội và nền kinh tế (TTCT).
6 <- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: “ Nợ công vẫn trong ngưỡng cho phép đưa đất nước trở thành Hy Lạp thứ hai ? (TT). - Linh hoạt tài khóa để nâng tổng cầu (NLĐ). - Nợ xấu bán bây giờ rẻ như bèo (VNN).
- Phỏng vấn TS Trần Du Lịch: Xây dựng chương trình phục hồi kinh tế giai đoạn 2013 – 2015 (ĐBND).
- 5 tháng, chi 38,3 nghìn tỷ đồng để trả nợ và viện trợ (VnEco).
- Sửa gấp luật để 'cứu' doanh nghiệp FDI (VNN).
- Kết thúc một tuần, vàng ít biến động (DV).
- Bao giờ mới có chỉ số thị trường bất động sản? (TBKTSG). - Chưa có dự án nào tại Hà Nội được chuyển sang nhà ở xã hội (VnEco).
- Tan tác thị trường cà phê! (TBKTSG). - Hai điểm tựa của Trung Nguyên (DĐDN).
- Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục sụt giảm (TTXVN).
- TQ và Thụy Sỹ ký thỏa thuận khung (BBC).
- Châu Âu bảo hộ mậu dịch : Trung Quốc phản công (RFI).
- Thụy Sĩ cũng sẽ “phá cổng thiên đường” trốn thuế ? (RFI). Các quan Việt Nam nên chú ý tin này, coi chừng tài sản bị lộ tẩy.

- Xử lý nợ xấu ra sao? (PLTP). - Huy động thêm nguồn lực hỗ trợ nền kinh tế (SGGP).
- Giá vàng tuần tới: Xu hướng tăng là chủ đạo? (VnEco).
- Không quá 50% người nghèo được tiếp cận gói 30 ngàn tỷ đồng? (Infonet).
- Gỡ khó cho doanh nghiệp FDI (SGGP).
- Doanh nghiệp vượt khó thời khủng hoảng : Bài 1: Tạo sản phẩm khác biệt (SGGP).
- Bi kịch nông dân làm thuê cho 'đại gia' chăn nuôi (VEF).
- Đặc sản huyền thoại xứ Mường ra thị trường (VEF).
- Big C The Garden bán táo Mỹ thối (PT).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Nguyễn Quang Thân: Không phải cái gì cũng muốn (DV. “Cái bất cập lớn nhất, phi lý nhất là cái gì cũng muốn, nói cách khác là “duy ý chí”, muốn mà không chịu bỏ tiền ra, thậm chí khi thu lợi du lịch rồi vẫn muốn ăn cả, không chia cho dân. Dân giận, dỗi, phản ứng là phải!” .
- Xin trả lại huy chương sau khi nhận giải (TN).
- Hồ sơ ví dặm và câu chuyện chưa có hồi kết của di sản (SK&ĐS).
- Hơi thở thời đại trên sân khấu tuồng, dân ca kịch (QĐND).
- BÁC BA PHI ĐI THĂM MỸ (KỲ 40) (Nhật Tuấn).
- Võ Phiến – Giã từ – Phần 8 (DĐTK).
- Chuyện vui làng sân khấu: Tú Trinh và Huỳnh Thanh Trà (RFA).
- Vũ Duy Chu: HÀ NỘI TIẾU LÂM TRUYỀN KỲ (KÌ 120) (Trần Mỹ Giống).
- “Thiên nga” cũng lắm nhọc nhằn (NLĐ).
5 - Nghệ sĩ làm từ thiện: Cũng dăm bảy đường (SK&ĐS).
- Chuyện vui làng sân khấu: Tú Trinh và Huỳnh Thanh Trà (RFA). =>
- Ngô Tịnh Yên: Điệu Buồn Angkor (Sống Magazine).
- Tùng Dương mang dòng nhạc xưa trở lại Paris (RFI).
- “Sốt” Nick Vujicic: “Bụt chùa nhà không thiêng”? (TT). - Liệu có người lành lặn nào dám đánh đổi lấy sự khuyết thiếu và thành công của Nick Vujicic? (PL&XH). - Trí Việt: Tổ chức của Nick nhận 50.000 đô la Mỹ (TBKTSG).
- Giới thiệu phim: Hoàng Nhất Phương – The Great Gatsby – Đại Gia Gatsby (Dân Luận).
- Sex nung cháy màn ảnh Cannes (RFI).
- Bóng tối sau Cành cọ vàng (TTCT). - LHP Cannes: Ánh sáng của phù phiếm và xúc cảm (VNN).
- Đội Đức nào đăng quang? (BBC). - Chung kết cúp C1 : Thượng đỉnh bóng đá Đức (RFI). - Dân Đức đón xem hai “đội nhà” đấu chung kết (BBC).

- Đề nghị dịch cầu vượt qua đàn Xã Tắc (TN).
- PHẠM XUÂN NGUYÊN: “Con có khóc mẹ mới cho bú”! (PLTP). - Cứu làng cổ bắt đầu từ đâu? (SM). - Nhiều kiến trúc cổ vẫn đang tiếp tục biến mất (SGGP).
- Gìn giữ giá trị nguyên gốc di tích lịch sử, văn hóa (ND).
- Bộ sưu tập tác phẩm Nguyễn Gia Trí : Kho tàng vô giá cho đời (SGGP).
- Xin trả lại huy chương vàng (SGGP). - Người đoạt giải xin trả huy chương (TP).
- Thầm lặng chết cho mầm xanh sống (DT).
- Làng Rô nhỏ của tôi… (SGGP).
- Sách hiếm của chính trị gia Việt Nam (VNN).
- Nhà văn gõ cửa thời Đổi mới (TN).
- “Thanh lọc” thi hát trên truyền hình (PLTP).
- Nick đến, Nick đi, và những điều đọng lại… (TT).
- Người làm phim về biển đảo nhiều nhất châu Á (TN).
- Dan Brown khiến cả thế giới tẽn tò (PLTP).
- Bạo lực và tình dục trong những tác phẩm điêu khắc thời La Mã (DT).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
7 <- Sống như người xưa đã sống (TTCT). ”Muốn học sinh yêu thích học sử, người thầy phải yêu thích trước đã. Nên để hết tâm tư, tình cảm của bản thân vào từng giai đoạn, từng sự kiện của lịch sử, sống như người xưa đã sống. Khi dạy sử bằng cả tấm lòng, ta luôn có thể tìm ra phương pháp dạy hiệu quả nhất” .
- Hiệp hội các trường Đại học, cao đẳng ngoài công lập: Cần tính lại điểm sàn cho đúng (PL&XH).
- Loạn luyện thi không phép (SK&ĐS). - Thi tốt nghiệp 2013: “Phao” – “cứu tinh” của mùa thi (!?) (PNTP).
- Sẽ thay đổi quy định về học bổng khuyến khích với HS trường chuyên (GD&TĐ).
- Kiểm tra việc xét tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, phó Giáo sư (VOV).
- Xóa 'án kỷ luât” nữ sinh xúc phạm thầy cô trên Facebook (VNN).
- Lê Mạnh Hùng – Chuyện dạy học bằng tiếng Anh tại Pháp (DĐTK).
- Máy vi tính Apple cũ bán với giá 670.000 đô la (VOA).

- “Thầy cô băn khoăn khi thí sinh mang máy ghi âm, ghi hình” (VOV).
- Người học sẽ đánh giá năng lực giảng viên (VOV).
- Ngân hàng đề thi chuẩn – lối thoát cho tuyển sinh? (HNM).
- Lò luyện 100% đỗ đại học (ANTĐ).
- Khối C nguy rồi! (HQ).
- 15 năm cõng con đi học (TT).
- Dạy trẻ xếp giấy, học trò Huế giành giải Nhì hội thi Intel ISEF toàn quốc (DT).
- Hè vui mà… (PNTP).
- Đức: 7,5 triệu người trong độ tuổi lao động mù chữ (ANTĐ).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- 6.000 tỉ đồng nâng chiều cao người Việt (TT).
- NHẬT KÝ CHO CON: TẠM BIỆT CON GÁI YÊU, MẸ ĐI THEO CƠM CÓ THỊT (Trần Đăng Tuấn).
- TRÊN CON KHÔNG CÓ NGHỈ HÈ (Mai Thanh Hải).
- Video: Việt Nam – Đất Nước – Con Người: Mặt nạ tuồng (VTV).
- Chuyện làng Lòi: Răng chắc cặc bền (Cu Làng Cát).
- Trốn viện mới phát hiện bệnh do bị…“cắt nhầm”? (VNN).
8 - Tận mắt nhìn công nghệ chế biến chim sẻ từ vịt chết (DT).
- Lò thuốc nổ núp bóng trang trại (NLĐ). =>
- Dài cổ chờ mưa (NLĐ).
- Gió thổi văng lồng sắt đập tan kính tầng 60 tòa nhà Keangnam (VNE).
- 4 hố “tử thần” cùng xuất hiện tại khu vực kênh Nhiêu Lộc -Thị Nghè (PNTP).
- Dòng họ ba đời bị “liệt đột ngột”: Bệnh lạ hay “bùa ngải”? (CSTC/ANTĐ).
- Màn lái xe hơi mạo hiểm bằng hai bánh (BBC).
- Một linh mục Ý chống mafia được phong chân phước (RFI).

- Tìm thấy xác ngư dân sau 5 ngày mất tích trên biển (DT).
- Bệnh viện sử dụng thuốc quá hạn cho bệnh nhân (TN).
- Thực phẩm “sạch” – “sạch” đến đâu? (PT).
- Đừng để nông dân khát (TN).
- Quảng Nam: Lúa trồng gần nhà máy chết liên tục (DV).
- Tạm giữ 3 ô tô, mô tô dẫn đoàn Nick Vujicic (TN).
- Phát hiện mới thú vị về Công tử Bạc Liêu: Cả đời xài hết 5 tấn vàng thế nào? (LĐ).
- Làng triệu phú nơi vùng biên (NLĐ).
- Lọt vào vùng đất cả làng sợ con gà đẻ trứng dính máu (PLVN).
- Đánh vợ, lỡ tay làm chết con gái 3 tháng tuổi (DV).
QUỐC TẾ
- 5 nghi vấn về tên lửa S-300 Nga bán cho Syria (Tin tức). - Cuộc phản công của Syria ở Qusair tăng cường độ (VOA). - Người đứng đầu tổ chức Hezbollah xác nhận tranh đấu tại Syria (VOA).
- Phe Taliban ồ ạt tấn công liều chết vào thủ đô Kabul (TTXVN).
- Afghanistan: 4 người chết trong vụ tấn công của Taliban ở Kabul (VOA). - Pakistan: Nổ ga trên xe chở học sinh giết chết 17 người (VOA).
- Pakistan: 6 cảnh sát viên chết trong vụ phục kích ở tây bắc (VOA). - Nổ xe buýt chở học sinh tại Pakistan, 16 người chết (TTXVN).
- Liên hiệp Phi châu mừng kỷ niệm 50 năm thành lập (VOA). - Pháp bắt đầu rút quân khỏi Mali (TT).
9 <- Bạo động lan rộng ở Thụy Điển (NLĐ). - Bạo động từ Stockholm lan ra các thành phố (PLTP).
- Giám đốc IMF bị nêu tên là nhân chứng chính trong vụ án tham ô ở Pháp (VOA). - Tổng giám đốc IMF thoát hiểm tư pháp (RFI).
- Biểu tình chống hôn nhân đồng tính : Paris cảnh báo về nguy cơ bạo động (RFI). - Du khách trở thành nạn nhân của sự bất ổn tại Paris (RFI). - Binh sĩ Pháp bị tấn công gần Paris (VOA).
- “Bạn” của nghi can chém chết binh sĩ Anh ở London bị bắt (VOA). - Tình báo Anh định 'tuyển dụng nghi phạm' (BBC).
- 'Góa phụ đen' đánh bom tự sát ở Nga, 12 người bị thương (VOA).
- Thụy Điển tăng cường cảnh sát chống bạo động (RFI).
- TT Obama kêu gọi dân chúng nhớ tới gia đình quân nhân (VOA). - Tòa án: Cảnh sát trưởng Arizona đối xử bất công với người gốc Mỹ châu La tinh (VOA).
- Hòa bình là “xa xỉ”? (QĐND). - Bài thể dục của Tổng thống Mỹ Obama và tổng thống Nga Putin (TT).
- Philippines gửi thông điệp hòa bình qua kỷ lục thả đèn trời (GD&TĐ). - Philippines lại đụng độ với phiến quân (BBC). - 11 người chết trong vụ đụng độ ở Philippines (VOA).

- Quân đội Syria nã pháo hạng nặng vào Qusayr (TN). - Phe nổi dậy Syria kháng cự quyết liệt quân Assad (VnMedia). - McCain dọa “xóa sổ sức mạnh không quân” của Syria (TTXVN). - Israel tố cáo “Quân đội điện tử Syria” tấn công mạng (TTXVN).
- Tổng thống Palestine sẽ thành lập chính phủ mới (VOV).
- Quan hệ Trung – Ấn: 'Cái bắt tay ngang dãy Himalayas' (PT).
- Cái chết của kỹ sư Mỹ: Nghi vấn Hoa Vi (*) (PLTP).
- Binh sĩ Pháp bị tấn công tại thủ đô Paris (VOV).
- Hé lộ thực lực tàu ngầm của hải quân các nước Trung Quốc, Mỹ, Nga (GDVN).
- Thụy Điển đau đầu vì bạo động (TTVH).
- Tổng thống Ý phải điều trần về thỏa thuận ngầm với mafia (TP).
*RFA: + Sáng 25-05-2013
*RFI: 25-05-2013
*VTV: + Chào buổi sáng – 25/05/2013 ; + Tạp chí kinh tế cuối tuần – 25/05/2013 ; + Tài chính tiêu dùng – 25/05/2013 ; + Câu chuyện văn hóa – 25/05/2013 ; + Nhịp đập 360 độ Thể thao – 25/05/2013 ; + 360 độ Thể thao – 25/05/2013 ; + Tư vấn mùa thi và ôn thi đại học – Phần 2 – 25/05/2013 ; + Tư vấn mùa thi và ôn thi đại học – Phần 1 – 25/05/2013 ; + Trang địa phương – 25/05/2013 ; + Sự kiện và Bình luận – 25/05/2013 ; + Chiếc nón kì diệu – 25/05/2013 ; + Khoảnh khắc cuối tuần – 25/05/2013 ; + Cuộc sống thường ngày – 25/05/2013 ; + Thời tiết du lịch – 25/05/2013 ; + Thời sự 12h – 25/05/2013 ; + Thời sự 19h – 25/05/2013 .

CÁI “CHỦ NGHĨA XÃ HỘI” LỖI THỜI, HẾT MỐT LÀ NGUYÊN NHÂN CỦA MỌI NGUYÊN NHÂN LÀM DÂN KHỔ

Phamvietdao
Đoàn Vương Thanh.
Thời gian gần đây, những thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng (tôi không thích phân biệt “lề phải” “lề trái” hoặc “lề đảng”, “lề dân”) mà các nguồn dư luận thông tin hiện nay, với các phương tiện rất hiện đại đang thịnh hành ở nước ta có thể là cái nền tảng cho một nền “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”. Trừ phi người ta cố tình “mù” hoặc “điếc” thì mới phủ nhận tình hình này mà thôi. Từ cuộc vận động “toàn dân” (tôi nháy nháy tổ từ “toàn dân”) tham gia góp ý vào Bản Dự thảo Hiến pháp trên cơ sở Bản Hiến pháp năm 1992 để xây dựng Hiến pháp mới, từ việc liên tiếp mở các phiên tòa “khủng bố” (nói theo Nguyễn Trung, nguyên Thư ký Thủ tướng Võ Văn Kiệt) một số thanh niên và công dân yêu nước chống Tàu, biến thành “chống phá Nhà nước” với những cái án tù nặng nề, từ tình hình “đất nước ta lâm vào tình trạng suy yếu, xuống cấp về hầu hết các mặt của đời sống xã hội (không chỉ kinh tế mà cả chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, đạo đức v.v…) và tụt hậu so với nhiều nước xung quanh, chủ quyền quốc gia bị xâm phạm. Chưa bao giờ lòng tin của dân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Nhà nước ta thấp như ngày nay và tình hình nghiêm trọng tới mức trở thành nguy cơ lớn đối với sự sống còn của chế độ, của đảng cộng sản”…
Nguyên nhân gốc rễ của tình hình ấy chính là do chế độ toàn trị của một đảng trên thực tế đang chi phối toàn bộ quyền lực Nhà nước và hệ thống chính trị đứng trên Nhà nước và pháp luật, đứng trên nhân dân, vô hiệu hóa nhiều quyền tự do, dân chủ đã được quy định trong Hiến pháp” Hai đoạn viết trên đây được đặt trong “ngoặc kép”, tôi trích nguyên văn trong bài viết của ông Lê Hồng Hà, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Công an, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ, chánh văn phòng UBKHXH. Còn riêng tôi, xin được thêm một vài ý về nguyên nhân tình hình “xã hội rối như tơ vò” hiện nay trên đất nước ta. Đó là cái Chủ nghĩa xã hội lỗi thời và hết mốt cũng là nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân sâu xa của bức tranh xã hội “đen tối” của nước ta trong một vài thập kỷ vừa qua. Trong khi tiến vào thế kỷ 21, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã và đang xây dựng một chế độ mới tự do dân chủ thực chất hơn, không theo chủ nghĩa xã hội cũng không theo chủ nghĩa tư bản, thậm chí chủ nghĩa dân tộc cũng không theo nữa. Họ có con đường riêng của họ. Chủ nghĩa xã hội thực tế đã bị loài người bác bỏ vì trải qua một thời gian là “phe xã hội chủ nghĩa thế giới” nó đã sinh ra không biết bao nhiêu là hệ lụy cho nhân dân. Chủ nghĩa xã hội ấy sinh ra từ lý thuyết của chủ nghĩa Mac-Leenin. Chủ nghĩa Mác ra đời cách đây hai trăm năm. Ngày nay trên quê hương của “Chủ nghĩa Mac” người ta cũng đã dẹp bỏ cái chủ thuyết này rồi. Và ngay trên quê hương “Chủ nghĩa Lê-nin” người ta cũng đang xây dựng một Liên bang Nga hùng cường, không theo chủ thuyết Mac-Lê nin nào cả. Một dạo, Liên Xô là “thành trì” của phe xã hội chủ nghĩa thế giới, đầu những năm 90 thế kỷ trước đã “sụp đổ” đánh rụp một cái, để bây giờ có một Liên bang Nga hùng mạnh và nhiều nước trong Liên bang Xô-viết trước đây đã tháo được cái ách của chủ nghĩa xã hội. Cu ba là “người lính tiền đồn” Tây bán cầu, nay cũng phải bắt buộc đi theo một con đường “đổi mới” tức là trở về những giá trị của “kinh tế hộ”.
Ngay cả nước Cộng hòa Nhân dân Lào, người anh em thân thiết như môi với răng của Việt Nam, cũng có những tiêu chí của nước họ xây dựng một nước Lào thịnh vượng phù hợp với tính chất dân tộc của họ và xã hội Lào hiện nay khá ổn định và tươi đẹp hơn cái “bánh vẽ chủ nghĩa xã hội” mà người ta muốn áp đặt lên đất nước “Triệu Voi”. Cam-pu-chia vẫn có Đảng Nhân dân (thực chất là đảng cộng sản) nhưng duy trì chế độ “đa đảng”, duy trì chế độ quân chủ lập hiến, có Vua đồng thời có chính phủ theo Hiến pháp của họ và đang tiến những bước tiến quan trọng trên con đường của họ, chứ họ có cần “chủ nghĩa xã hội” một các trơ trẽn và giáo điều đâu ! Trong bài viết của mình đăng trên “Quê choa”,nguyên Chánh Văn phòng Bộ Công an Lê Hồng Hà viết: “Qua nghiên cứu lại 4 bản Hiến pháp của nước ta, trừ bản Hiến pháp 1946 là đúng đắn, còn 3 bản hiến pháp sau tuy có nhiều điều tốt, nhưng cả ba bản 1959, 1980, 1992 đều mang nặng đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa thể hiện thể chế chính trị chuyên chính vô sản (theo Nghị quyết của Đại hội Đảng III, IV, VI, VII)tức là có rất nhiều sai lầm. Qua thực tế của các nước trên thế giới, sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa cuối thế kỷ XX đã chứng minh chủ nghĩa xã hội là sai lầm, thế nhưng Đảng ta vẫn “cố đấm ăn xôi”một mực phải đề cao chủ nghĩa Mac-Lenin, kiên trì đường lối xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” (trích nguyên văn của Lê Hồng Hà)…
Theo chủ nghĩa xã hội, tức là phải theo chủ nghĩa Mac-Lê nin mà chủ nghĩa Mác-Lê nin đã bị nhân dân thế giới từ bỏ từ lâu. ngay quê hương sinh ra Mác và chủ nghĩa Mác đã không còn theo Mác nữa, chỉ coi Mác là một “danh nhân” mà thôi. Còn tại quê hương Lê-nin, thì chủ nghĩa Lê-nin cũng đã bị nhân dân đưa vào lịch sử. Vậy thì tại sao. Việt Nam ta có tư tưởng Hồ Chí Minh (phải là tư tưởng phù hợp thời đại) tại sao không đề cao tính nhân văn, tính nhân bản, tính dân tộc, tính yêu nước của tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù hợp với đất nước mình mà cứ đi duy trì cái lý thuyết đã mang đến không ít tai hại cho non sông gấm vóc Việt Nam ? Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam, từ 83 năm qua, kể thừ khi có Đảng, nhân dân Việt Nam mặc nhiên thừa nhận sự lãnh đạo ấy và giai đoạn đầu cũng thấy Đảng có công lao tổ chức giải phóng dân tộc, giành lại độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Nhưng công lao đó là của toàn dân tộc chứ đâu chỉ là công lao của mấy ông cán bộ, đảng viên ?
Bác Hồ đã dạy: cán bộ đảng viên của Đảng phải thật sự trung thành với nhân dân, phải xứng đáng là người lãnh đạo và người đầy tớ của nhân dân, vừa là người lãnh đạo vừa là công bộc của dân. Cái vế lãnh đạo thì dần dần không còn xứng đáng nữa, vì đã có “một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, kể cả đảng viên giữ những chức vụ cao. suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, quan liêu xa dân…tất nhiên không xứng đáng là người lãnh đạo dân nữa. Còn về làm “công bộc” của dân thì hoàn toàn là điều mị dân. Chúng ta chưa thấy một vị lãnh đạo nào từ thôn xã trở lên là “công bộc”, là “đầy tớ dân’ cả mà chỉ thấy toàn là những ông quan, ông vua lớn nhỏ, hách dịch, quát tháo, ăn hối lộ, cường quyền, áp chế, ức hiếp dân mà thôi…Một đảng lãnh đạo chủ nghĩa xã hôi (không tưởng) ấy ngày nay có còn xứng đáng vai trò lãnh đạo đất nước với 90 triệu dân nữa không. Bởi thế, dân và trí thức Việt Nam mới góp ý “bỏ Điều 4″ trong Hiến pháp mới. Nhưng cuối cùng thì những người lãnh đạo sợ bị mất ghế đã không chịu nghe dân, vẫn duy trì cái cổ lỗ sĩ có hại nhiều hơn có lợi, bắt đất nước và nhân dân “hiền lành” của Việt Nam chịu đựng đến bao giờ? Cái chủ nghĩa xã hội mà ta lúc nào cũng gõ oang oang vào cái thùng rỗng quả thật không còn ý nghĩa thiết thực đối với nhân dân Việt nam nữa rồi. Nếu còn muốn duy trì những cái ghế lãnh đạo thuộc về Đảng thì trước hết Đảng phải tự “lột xác”, từ bỏ cái “chủ nghĩa xã hôi” là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là nguyên nhân của sự suy thoái đất nước, của tan vỡ các tập đoàn kinh tế quốc doanh, nguyên nhân của sự phá sản của mấy trăm nghìn doanh nghiệp đẩy hàng vạn công nhân ra đường chịu thất nghiệp, đẩy hơn 30 vạn phụ nữ trẻ Việt Nam tìm mọi cách ra nước ngoài lấy chống ngoại, là nguyên nhân của sự giầu có vô lối của quan chức từ trung ương đến địa phương, nguyên nhân của lối sống thoái hóa, vô tổ chức, vô kỷ luật vô cảm của “đầy tớ” nhân dân và nguyên nhân của nhiều loại bất công mới của xã hội, của sự thoái hóa, băng hoại đạo đức xã hội, của tan vỡ gia đình, của ma túy, mại dâm, trộm cắp lớn nhỏ, nguyên nhân sinh ra các loại “xã hội đen”, hình thành một xã hội nói dối, một xã hội quá chừng lộn xộn, ăn trên ngồi trốc, cậy chức, cậy quyền, chỉ dân đen là khổ ơi là khổ !.. Cái chủ nghĩa xã hội ấy, cái chủ nghĩa lý thuyết lạc hậu ấy, càng “diễn biến hòa bình” càng làm khổ dân thôi, chứ không mang lại lợi ích gì cho dân cả…

Lá cờ của Triều Đại Tây Sơn.(1778 – 1802)

Cả tuần rồi ,lại chuyện cờ Vàng cờ Đỏ – Lúc trước trên Đanchimviet cũng một bài bàn chuyện  Cờ cúng rất “nhộn nhịp”-
Ở đây tôi xin nhắc lại Lá cờ của Triều Đại Tây Sơn mà khi xưa mỗi lần có lễ lộc tại Điện Tây Sơn tôi đã chứng kiến ,như Lễ  Đống Đa Mồng 5 Tết ,Lễ giỗ Hai Bà Trưng cũng cử hành ở đó…những ngày Húy của Triều Đại TS mà Bô lão Địa phương cúng  bái ở đó… đều có treo cờ này ngay chính ở sân Điện, dù rằng thời ấy có một chỗ thờ nhỏ – Đền cất ngay trên một nền nhà xưa hoang phế mà lớp trẻ chúng tôi thấy, vì Trường Tiểu học ở phía cây Me.
- Xin giới thiệu đến Bà con nào chưa biết.
Tập tin:Early Nguyen Dynasty Flag.svg
Nền Vàng chính giữa là Mặt Trời .
Tôi nhớ Thầy tôi giải thích là :  Màu Vàng chỉ cho Vua và cũng là dòng giống Da vàng  – Màu Đỏ tượng trưng cho mặt Trời và cũng là màu Máu của Tổ tiên ta đổ xuống để gìn giữ Giang sơn gấm vóc này._-Xin nhắc lại là tôi nhớ Thầy Cô giải thích đại khái như thế- Quá lâu đâu còn nhớ chính xác được.
Sau này tôi mới nhơ được tên gọi là : LONG TINH KỲ

Nick Vujicic đã bị cộng sản Việt Nam biến thành một tên hề

Thất Lĩnh (Danlambao) - Việc Nick Vujicic được mời đến Việt Nam trong bối cảnh kinh tế suy kiệt, niềm tin vào chính quyền đang sa sút, được nhiều người dự đoán trước là một liệu pháp tinh thần mà đảng cộng sản muốn sử dụng để níu kéo lòng tin của người dân. Tuy nhiên, ít ai nghĩ rằng đảng cộng sản Việt Nam còn làm được hơn thế, đó là yêu cầu anh ta tôn vinh Hồ Chí Minh. Hành động này đã biến Nick vĩ đại thành một tên hề trong một vở tuồng lố bịch.
Nick Vujicic, chàng trai không tay không chân, trở thành một hiện tượng trên mạng vì làm được nhiều điều đặc biệt như bơi lội, lướt sóng, tự chải đầu, tự nghe điện thoại… Từ đó, anh trở thành một một nhà thuyết trình được nhiều người tại nhiều nước yêu thích. Những ai đã từng xem các video clip của anh ta được phát trên youtube, đọc ba quyển sách của anh cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt tuyệt nhiên không thấy anh nhắc đến cái tên Hồ Chí Minh. Vậy mà, trong buổi nói chuyện với doanh nhân tại White Palace sáng ngày 23.5, anh ta nói rằng: “Hãy nhìn vào Bác Hồ của quý vị, nhìn vào sự can đảm của người khi dám mơ giấc mơ lớn và dám dấn thân, từng bước hiện thức giấc mơ đó”.
Khi truyền thông lề đảng đăng tải câu nói này, nhiều người mơ hồ rằng, lời của Nick đã được dịch khác đi. Nhưng nhiều người có mặt trong buổi thuyết trình khẳng định họ nghe nghe rõ Nick gọi Hồ Chí Minh là Uncle Hồ, sau đó như sợ người khác không hiểu ý đã lập lại bằng tiếng Việt là Bác Hồ. Những ai đã đọc và xem Nick thật sự bất ngờ vì câu nói này, thế nên, nhiều người cho rằng anh ta đã bị ban tổ chức yêu cầu phải nói như thế để ca ngợi Hồ Chí Minh.
Nhiều người nghĩ khác. Họ cho rằng Nick vì muốn lấy lòng người Việt Nam nên xã giao bằng việc ca ngợi lãnh tụ của đất nước trả tiền cho anh cho các buổi nói chuyện. Trong trường hợp này, Nick đã không hiểu rằng, chính vì giấc mơ lớn của Hồ Chí Minh mà Việt Nam mới trở thành một đất nước XHCN độc đảng toàn trị. Vì giấc mơ lớn của Hồ Chí Minh mà biết bao con người phải sống dở chết dở qua các cuộc đấu tố. Vì giấc mơ lớn của Hồ Chí Minh mà một miền Nam ruộng lúa phì nhiêu phải sống trong cảnh đói khổ. Vì có giấc mơ Hồ Chí Minh mà hàng triệu người Việt Nam phải xuống tàu vượt biên và nhiều người đã bỏ mạng giữa biển khơi. Vì giấc mơ Hồ Chí Minh mà hàng trăm ngàn binh sỹ Việt Nam Cộng Hòa đã bị đày đọa trong trại cải tạo. Vì giấc mơ Hồ Chí Minh mà giờ đây rất nhiều người bị tống giam vì lên tiếng đòi dân chủ nhân quyền. Vì giấc mơ Hồ Chí Minh mà hàng triệu người nông dân và công nhân đang sống trong nghèo khổ, trong khi quan chức thì giàu nức đố đổ vách. Nick cũng đâu biết rằng trong thời điểm anh ta đang nói về giấc mơ Hồ Chí Minh thì những thanh niên công giáo yêu nước tại Nghệ An, chính quê hương Hồ Chí Minh, bị kết tội oan ức. Một bà mẹ của một trong số người tù yêu nước ấy bị công an đánh đập và cả chích thuốc độc vào người.
Nick đã nói với doanh nhân Việt Nam về giấc mơ Hồ Chí Minh nhằm gửi đi một thông điệp hãy bình tĩnh vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Anh ta nói thêm: “Bác Hồ của quý vị không coi trọng giá trị của đồng tiền.” Trong thời điểm cả miền Bắc bị học thuyết cộng sản biến thành xã hội vô sản, hàng hóa sản phẩm thiếu thốn, mọi người sống trong nghèo khó thì một lãnh tụ đầy mưu lược như Hồ Chí Minh đâu dại dột chứng minh mình là người ham vật chất. Trong khi mọi người xung quanh đang thiêu thốn thì có cho vàng Hồ Chí Minh cũng không dám đua đòi xe hơi, nhà lầu và đồ hiệu. Tuy nhiên, những ai đã từng phục vụ chế độ cộng sản lâu năm đều thừa nhận rằng, trong thời điểm đói kém nhất thì bữa ăn của lãnh đạo cộng sản vẫn khác xa so với bữa ăn bình thường của một người dân, huống chi là những lợi ích khác.
Trong câu chuyện của Nick, nhiều người lý giải đừng nâng tầm lên mức độ quốc gia vì ban tổ chức là một công ty tư nhân là Tôn Hoa Sen. Những người nghĩ theo hướng này đã bỏ quên một yếu tố đài truyền hình Việt Nam luôn được xem là một công cụ tuyên truyền cho đảng cộng sản, và phần lớn các buổi nói chuyện của Nick đều được phát sóng trực tiếp. Trong trường hợp này Lê Phước Vũ, ông chủ của Tôn Hoa Sen đã thực hiện được một lợi ích “kép” là vừa quảng bá cho thương hiệu Tôn Hoa Sen của ông ta, vừa tiếp tay cho nhà nước làm công tác dân vận. Cái tinh vi của đảng cộng sản nằm ở chổ này đây, dùng tiền của người khác để thực hiện được nhiệm vụ chính trị để đảm bảo được quyền cai trị.
Nhưng nhìn ở góc độ khác, một buổi nói chuyện của Nick có đủ để doanh nhân hoàn toàn yên tâm và vững tin rằng khó khăn nào cũng có thể vượt qua bằng nghị lực và ý chí. Bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần tiền để kinh doanh, thế nhưng ngân hàng cũng cạn kiệt. Riêng lĩnh vực bất động sản dù có 3.000 tỷ đồng cứu trợ vẫn không nhìn thấy được một tia sáng nào ở cuối đường hầm, bởi vì, con số đó quá nhỏ nhoi so với tổng số tiền mà các doanh nghiệp cần. Theo Viện chính sách và phát triển (ADP) lạm phát ở Việt Nam là 18% trong năm 2011 và 6,8% trong năm 2012 cao hơn 3 % so với mức lạm phát của Trung Quốc, Philippines, Inđônêxia, Thái Lan. Chắc chắn rằng khi đối diện với thực tế các doanh nhân sẽ không thể nuôi hy vọng bằng những lời thuyết trình ngắn ngủi của Nick, cho dù cuộc đời anh ta là một bài học về ý chí vươn lên.
Hết ngày 26.5 Nick sẽ về nước. Có lẽ nhìn thấy con số hàng chục ngàn người đến nghe anh nói chuyện, Nick sẽ cho rằng anh đã có một chuyến đi thành công ngoài sức tưởng tượng. Nhưng Nick đâu hiểu rằng anh đã bị đảng cộng sản Việt Nam biến thành một tên hề không hơn không kém. Anh đâu biết rằng trước anh, trên mạng xã hội người ta đang châm biếm anh đủ kiểu. Anh cũng đâu biết rằng đảng cộng sản đã từng sử dụng “người của công chúng” để lừa gạt, và mị dân đều không đạt kết quả như mong muốn. Nguyễn Cao Kỳ chẳng những không làm được gì ngược lại bị công chúng kết luận là kẻ hai mặt. Thiền sư Thích Nhất Hạnh thực hiện ý đồ hòa hợp dân tộc theo ý đảng cộng sản đã cũng nhận kết cục không vui vẻ tại Việt Nam.
Giá như Nick đến Việt Nam và chỉ nói những điều anh đã từng nói ở nhiều nơi trên thế giới. Giá như Nick đừng dính đến yếu tố chính trị kiểu tôn vinh Hồ Chí Minh, thì Nick vẫn là một Nick được nhiều người Việt Nam ngưỡng mộ. Bởi vì, người Việt Nam rất thông minh, khi nghe ai đó nói chuyện người ta đủ năng lực ý thức để hiểu người đó đang có dụng ý gì. Thật buồn cho Nick.
 

Danlambao 25/5/2013

Chọn đường

Lê Thăng Long (Danlambao) – Tôi ra tù đã gần 1 năm. Vụ án chúng tôi đã tròn 4 năm.
Gần đây, từ cuối năm 2012, trong những lần làm việc với các sĩ quan an ninh, họ thường nói với tôi rằng: “Đảng và nhà nước cũng đã phần nào nhận ra sai lầm… và cũng đang cố gắng thay đổi. Các anh cũng không nên làm quá sẽ gây khó xử.” Những thành viên khác của phong trào Con đường Việt Nam khi bị nói chuyện với an ninh cũng nghe họ thừa nhận những gì anh Thức cảnh báo đã được thực tế chứng minh. Họ còn nói rằng vụ án của anh Thức sẽ phải xét lại, tuy nhiên không thể là ngày một ngày hai. Những hành xử của các cơ quan an ninh và những bản án chính trị của chính quyền mới đây khiến người ta thật khó tin vào những thiện ý như vậy. Nhưng một điều có thể thấy rõ là vụ án Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, NguyễnTiến Trung, Lê Thăng Long đã tác động sâu sắc đến suy nghĩ của những người cầm nắm quyền lực. Trong những buổi làm việc với an ninh, vào những lúc mà họ gọi là tâm tình ngoài nhiệm vụ, họ thường tỏ thái độ khâm phục tầm nhìn của anh Thức, anh Định và giãi bày rằng chẳng qua họ phải làm vì nhiệm vụ.

Tôi cũng “không chống cộng”

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) – Bài viết có cái tựa đề “Tôi không chống cộng” của Nguyễn Hưng Quốc post nơi Đàn Chim Việt đã biến bầu trời đang quang đảng trên đầu tác giả bấy lâu nay bỗng dưng thành trận mưa đá xối xả xuống đầu ông giáo sư.

Chị Trần Thị Nga: Nếu không chửi bọn công an côn đồ, tôi sẽ điên mất!

Danlambao – Chị Trần Thị Nga cùng con trai 6 tháng tuổi vừa bị công an CS đánh đập hết sức dã man và tàn độc khi đến tham dự phiên tòa phúc thẩm xử 8 thanh niên yêu nước tại Nghệ An vào hôm qua, 23/5/2013.
Dù vẫn còn rất mệt mỏi với nhiều vết thương sau trận đòn thù kinh hoàng của CA, chị Nga đã nhanh chóng gửi đi bài viết tố cáo hành vi khủng bố, đánh đập dã man của CA đối với mẹ con chị.

Chúng ta có rất nhiều Vujicic

Đặng Chí Hùng (Danlambao) – Không thể phủ nhận bản thân tôi rất ngưỡng mộ những gì anh chàng không tay không chân Vujikic đã làm. Tôn vinh anh như là một điều đương nhiên và căn bản cần phải nhớ của chúng ta. Tấm gương của Nick như một thứ dầu bôi trơn cho ý chí vươn lên của một con người. Gia đình anh, tổ quốc anh sẽ phải tự hào về anh. Và xa hơn nữa, cả loài người tự hào vì có anh, một con người biết vươn lên từ những khó khăn tưởng chừng như đứng bên bờ của địa ngục.

Nick Vujicic đã bị cộng sản Việt Nam biến thành một tên hề

Thất Lĩnh (Danlambao) - Việc Nick Vujicic được mời đến Việt Nam trong bối cảnh kinh tế suy kiệt, niềm tin vào chính quyền đang sa sút, được nhiều người dự đoán trước là một liệu pháp tinh thần mà đảng cộng sản muốn sử dụng để níu kéo lòng tin của người dân. Tuy nhiên, ít ai nghĩ rằng đảng cộng sản Việt Nam còn làm được hơn thế, đó là yêu cầu anh ta tôn vinh Hồ Chí Minh. Hành động này đã biến Nick vĩ đại thành một tên hề trong một vở tuồng lố bịch.

Thấy gì qua các buổi giao lưu với Nick Vujicic?

Tạ Nhất Linh (Danlambao) – Tôi, cũng như mọi người, khi đã biết về Nick Vujicic thì không thể không khâm phục ở anh một nghị lực phi thường, một triết lý sống đơn giản nhưng trong sáng và hết sức đúng đắn, một tâm hồn đa cảm và một tấm lòng vị tha. Quả thật, Nick có đủ những ưu điểm chính mà một người chân chính phải có, và anh có chúng ở mức độ cao, đặc biệt là bản lĩnh.

Băng hoại tột cùng

Cậu Ba Miệt Vườn (Danlambao) – Nói thiệt thằng ba Miệt Vườn nầy hồi nhỏ thì ham chăn trâu bắt dế. Học thì chưa hết lớp ở trường làng! Để nhớ lại coi cái ngày gọi là giải phóng thằng ba nầy mới vừa 17 hú hồn mừng rơn, coi như khỏi bị mấy chú cảnh sát gọi đi quân dịch. Xứ miệt vườn mà mới 18 tuổi ông già bắt đi cưới vợ rồi lại làm rẫy, làm vườn nào biết gì chính chị, chính em. Cứ mỗi tuần cái ông tổ trưởng gọi đi họp rồi nói nào là đất nước hoàn toàn độc lập, tư do bọn Mỹ chạy không kịp cuốn cờ, còn bọn Ngụy thì đứa vào tù để đi học tập cải tạo để sau này làm người tốt lại, đất nước ta từ nay sẽ nhanh chóng vươn lên có đảng lãnh đạo chúng ta sẽ no cơm ấm áo!

Bao giờ Hoàng Sa trở về

Vũ Bất Khuất (Danlambao) - Những chứng cớ về lịch sử thì Hoàng Sa là của Việt Nam, không còn gì để bàn cãi nữa. Nhưng thực tế thì Hoàng Sa hiện đang nằm trong tay của giặc Tàu. Và từ nơi đó, cộng sản Trung Quốc bắt đầu công việc thực hiện giấc mộng bá quyền ở biển Đông. Công việc ấy được họ thực hiện một cách cấp tập trong những năm gần đây và cộng sản Việt Nam hoàn toàn thụ động. Sự thụ động đến tiêu cực như là một mặc nhiên chấp nhận thua cuộc. Những phản đối ra rả trên hệ thống truyền thông, những hội thảo mang tính ngoại giao, mà không biết có phía sau đó có một ẩn ý gì không, đều không hiệu quả. Cộng sản Trung Quốc vẫn cứ “chó sủa mặc chó, đường ta ta cứ đi”

Giặc giết dân không súng

Cù Huy Hà Bảo (Danlambao) Ngoài khơi giặc xua quân (tàu cá) tàn phá, giàn khoan lọc dầu khí chiếm trọn biển Đông. Trên đất liền chúng xua thương lái lùng sục tận ngõ ngách của tất cả các miền quê để thu mua nông thuỷ hải sản, từ con đỉa cho tới con trâu, từ củ khoai lang cho tới quả dưa hấu, thương lái Trung Quốc đã chiếm trọn thị trường. Khi buôn bán với chúng, nhân dân ta nhất là nông dân đều thua lỗ may lắm với huề vốn, chúng chỉ có một phương thức trả giá cao tạo cơn sốt ảo để người dân nuôi trồng theo ý thương lái giặc Tàu. Khi nguồn cung vượt cầu chúng đột ngột ngưng không mua, và người nông dân đem bán đổ bán tháo, thậm chí cho không dẫn đến kinh tế kiệt quệ tại sao chúng ngang nhiên đi lại trên quê hương ta mua bán như thế?vâng chính do đảng cộng sản dung túng và được chúng mua chuộc, chỉ tội người nông dân Việt Nam ta thôi.

Sau An ninh TV là Quốc phòng TV !?

Nguyên Anh (Danlambao) – Có lẽ chỉ ở các quốc gia độc tài toàn trị giới cầm quyền lúc nào cũng sợ một nổi ám ảnh mơ hồ: thế lực thù địch phản động. Những ai không đồng thuận với hệ thống bất cập cầm quyền đều được đặt vào tầm ngắm nhằm bảo đảm cái nối cơm là của bọn tao, chúng mày hạng dân đen thì đừng có hòng mơ tưởng.

Tự do báo chí theo góc nhìn nhà báo cộng sản

Nguyên Anh (Danlambao) - Trên trang web của thủ tướng 3Ếch vừa đăng một bài viết có title: Tự do báo chí đang bị bóp nghẹt hay thả nổi của cây viết Quỳnh Như trong đó có nhiều đoạn như sau:
Rạng ngời cô gái Việt
Em đứng đó rạng ngời cô gái Việt.
Nét hồn nhiên nhưng khí phách Triệu Trưng
Không yếu mềm, chẳng muốn sống dửng dưng
Trước hiểm họa ngoại xâm từ phương Bắc
Vũ Bất Khuất (Danlambao) - 
Lại có thêm những con người trẻ tuổi
Chấp nhận gian nguy vì Dân Chủ, Tự Do
Làm con người thì có quyền được sống
Và tuyệt nhiên không thể sống mơ hồ

Bà mẹ kiên cường Nguyễn Thị Hóa: Con tôi vô tội!

CTV Danlambao – Trong trận càn đàn áp nhân dân sáng nay, CA Nghệ An đã huy động lượng lượng rất đông, với quân số áp đảo gấp 10 lần dân thường. Trong số này, xuất hiện một lực lượng cực kỳ quái dị là các nữ công an bịt mặt chuyên đi bắt người và đánh người.
Đặc điểm nhận dạng của nhóm nữ công an này là cùng mặc một kiểu áo hoa lốm đốm (loại áo chống nắng), khuôn mặt thì bịt kín giống hệt những tên khủng bố. Những nữ công an này khi bắt người thì ra tay hết sức tàn bạo, nhưng do sợ người dân nhận mặt nên họ đã phải che kín mặt
 

BÀN QUA VỀ SỰ BẤT LƯƠNG

Trần Mạnh Hảo
Trên website “ Nhân dân” điện tử thứ hai ngày 20-5-2013 , tác giả : Lê Võ Hoài Ân viết về vụ án “ Đinh Nguyên Kha & Nguyễn Phương Uyên chống nhà nước ” của tòa án tỉnh Long An xử “tội yêu nước” rải truyền đơn chống bọn Trung Quốc xâm lược của hai thanh niên Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên có tên “ Cổ vũ cho hành vi phạm pháp là hành động bất lương ”, * có đoạn viết như sau :
Về Ðinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên, mọi người lương thiện đều mong mỏi họ sẽ nhận thức sâu sắc về lỗi lầm, để nhận được sự khoan dung của pháp luật, từ đó phấn đấu trở thành công dân có ích. Khi còn thiếu bản lĩnh và sự chín chắn, sai lầm có thể xảy ra; nhưng xã hội luôn rộng lượng, sẵn sàng giúp họ về với con đường đúng. Vì thế cổ vũ, khuyến khích họ đi theo cái xấu và có hành vi phạm pháp là việc làm bất lương .”
( Trích bài : “Cổ vũ cho hành vi phạm pháp là hành động bất lương” của Lê Võ Hoài Ân – website “nhân dân” điện tử thứ hai ngày 20-5-2013).  
Việc báo chí lề trái ( mà phải), lề phải ( mà trái) bàn qua tán lại vụ tòa án tỉnh Long An kết án oan khiên, xử tội hai thanh niên kể trên nặng nề về “ tội yêu nước” mọi người đã tường tận, khỏi phải nhắc lại. Nay, chúng tôi chỉ bàn qua lời chửi bới của báo Nhân Dân với dư luận các blog tự do và dư luận toàn thế giới lên án vụ xử án tàn bạo, bất chấp công lý , xử theo luật rừng, luật phát xít, kết án tù năng nề hai thanh niên tốt đẹp chỉ vì họ yêu nước, rải truyền đơn chống bọn xâm lược Trung Quốc.
Nay, chúng tôi chỉ muốn bàn qua với ông ( bà) Lê Võ Hoài Ân và báo “ Nhân Dân” về nội hàm của khái niệm “ bất lương”, xem ai, những ai là kẻ bất lương ?
Trong cuốn từ điển : “ĐẠI NAM QUẤC ÂM TỰ VỊ” của HUÌNH TỊNH PAULUS CỦA ( ấn bản 1895 -1896 tại Sài Gòn) do NXB Trẻ in lại 1998, vào trang 41, tìm mục “ bất”, không thấy có định nghĩa từ “ bất lương”, nhưng có từ “ bất nhơn” ( tương đương) thay thế như sau :
- “ Bất nhơn : không có nhơn đạo, không biết thương xót, cũng là tiếng than trách: “Thằng bất nhơn
Trong cuốn “ Từ điển Việt Nam” do “Ban tu thư Khai Trí”, nhà sách Khai Trí 62- Lê Lợi Sài Gòn 1971 định nghĩa từ “bất lương” trang 60 như sau :
- “ Bất lương” : không lương thiện, gian
Trong cuốn : “Từ Điển tiếng Việt” của Văn Tân do NXB Khoa học xã hội 1994, định nghĩa từ “ Bất lương” trang 64 như sau :
- “ Bất lương” : trái với đạo đức : ăn ở bất lương
Trong cuốn : “Đại từ điển tiếng Việt” NXB Văn hóa-Thông tin in năm 1999, trang 133, định nghĩa từ “ bất lương” như sau :
Bất lương” : không có lương tâm, không lương thiện, kẻ bất lương, hành động bất lương, , nghề bất lương ”.
Như vậy, qua các cuốn từ điển trên, ta có thể tổng hợp lại nội hàm ngữ nghĩa từ “bất lương” như sau :
“ BẤT LƯƠNG”:
“Không có nhơn đạo, không biết thương xót, không lương thiện, gian, trái với đạo đức : ăn ở bất lương, không có lương tâm…”
Từ ngữ nghĩa rốt ráo của từ “ bất lương” trên, chúng ta cùng xét các sự việc sau cho thật khách quan :
- Tòa án tỉnh Long An quy kết hai em : Kha và Uyên tội “ tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN VN” là gian dối, vô đạo đức, thiếu lương thiện.
- Kha và Uyên trước tòa không nhận mình có tội chống nhà nước như tòa tuyên. Hai em chỉ nhận mình yêu nước, chống quân Trung Quốc xâm lược. Mà quân Trung Quốc xâm lược, cướp đảo, cướp biển, cướp đất của Việt Nam không phải là nhà nước Việt Nam.
- Kha và Uyên có nhận mình “ chống đảng cộng sản Việt Nam ”. Vả, trong hiến pháp hiện hành không thấy trang nào nói rằng “cấm việc chống đảng CSVN” cả.
- Tòa án Long An đánh tráo khái niệm : đồng nhất đảng CSVN là nhà nước VN là gian dối phi đạo đức.
SOI VÀO ĐỊNH NGHĨA CỦA TỪ “BẤT LƯƠNG” TRÊN, TA CÓ THỂ KẾT LUẬN PHIÊN XỬ HAI EM KHA VÀ UYÊN CỦA TÒA ÁN TỈNH LONG AN LÀ MỘT PHIÊN TÒA BẤT LƯƠNG .
Ông ( hay bà) Lê Võ Hoài Ân ca ngợi tòa án bất lương trên thì đích thị là kẻ bất lương rồi. Tờ báo đăng bài báo bất lương liệu có phải là tờ báo lương thiện ?
Báo “Nhân Dân” thực chất là tờ báo của Đảng Cộng sản Việt Nam, không phải tờ báo của Nhân Dân; vì Nhân Dân không đọc tờ báo này. Bằng chứng là hầu hết các sạp báo của Nhân Dân trên các con đường Sài Gòn không hề có bán tờ báo Nhân Dân. Mạo danh Nhân Dân để phục vụ đảng cầm quyền là lương thiện hay bất lương ?
Nhân Dân có tham nhũng không ? – Không ! Chỉ chính quyền của đảng cầm quyền trên đất nước ta tham nhũng mà thôi. Nhà nước Việt Nam là một nhà nước tham nhũng vào loại nhất thế giới. Hành vi tham nhũng của chính quyền Việt Nam là hành vi lương thiện hay bất lương thưa ông ( hay bà) Lê Võ Hoài Ân và thưa báo “ Nhân Dân” ?
Việc các đảng cộng sản trên thế giới dùng bạo lực, dùng súng cướp chính quyền rồi nói dối lên rằng do dân bầu là việc làm lương thiện hay bất lương thưa các ông ?
Việc các ông cầm quyền bằng bạo lực và độc tài, lại mạo danh là dân chủ là hành vi lương thiện hay bất lương đây ?
Việc các ông lừa hàng tỉ người trên thế giới rằng phải quyết sống chết tìm ra thiên đường trên trái đất là chủ nghĩa cộng sản ( một chủ nghĩa ảo tưởng không có thật) rồi giết sạch ( hoặc bỏ tù) những người từ chối thiên đường lừa phỉnh đó của các ông, là lương thiện hay bất lương đây ?
Việc các ông giết oan hàng vạn người yêu nước ( địa chủ yêu nước như bà Nguyễn Thị Năm” trong cải cách ruộng đất là hành vi lương thiện hay bất lương đây ?
Việc các ông bắt giam bỏ tù hàng ngót trăm văn nghệ sĩ đòi tự do sáng tác trong phong trào “ nhân văn giai phẩm”, vu cho họ tội chống chế độ, chống đảng chống nhà nước ( theo đại tá công an Thái Kế Toại, người theo dõi hồ sơ vụ án oan khiên này của bộ công an khẳng định các văn nghệ sĩ trong nhóm“ nhân văn giai phẩm” chỉ là một nhóm người muốn thay đổi phương cách sáng tác, tuyệt nhiên không chống chế độ) là hanh vi lương thiện hay bất lương thưa các ông ?
Việc các ông bắt giam bỏ tù hàng ngót trăm cán bộ cao cấp như ông Hoàng Minh Chính, sĩ quan cao cấp như tướng Lê Liêm…vu cho họ cái tội không có thật là tội “xét lại” năm 1967 là hành vi lương thiện hay bất lương đây, thưa các ông ?
Việc các ông đã bỏ hẳn chủ nghĩa xã hội năm 1986 bằng cách xây dựng chế độ tư bản ( kinh tế tự do đa thành phần- chủ nghĩa Marx nhìn chung là chủ thuyết kinh tế) sao vẫn nói dối nhân dân để xưng rằng chế độ các ông là chế độ xã hội chủ nghĩa, việc này là lương thiện hay bất lương thưa các ông ?
Việc đảng của các ông đứng trên hiến pháp, đứng ngoài hiến pháp, tự các ông khẳng định mình có quyền tuyệt đối bằng điều 4 trong cái gọi là hiến pháp, mà vẫn cứ giả vờ bắt dân bầu cử ( đảng cử dân bầu), giả dối nói chế độ của các ông “ của dân, do dân, vì dân” là lương thiện hay bất lương đây ?
Chúng tôi- kẻ viết bài này- có thể đặt ra hàng nghìn câu hỏi như trên với chế độ nói và làm ngược nhau của các ông; nay chỉ nêu ra bằng ấy câu hỏi nhãn tiền, mong ông ( hay bà?) Lê Võ Hoài Ân và báo Nhân Dân trả lời chúng tôi công khai trên Internet, rằng các ông có lương thiện hay không ? Nếu các ông im lặng, lờ đi theo kiểu “ Việt Minh làm thinh đồng ý” thì coi như các ông đã tự chứng tỏ mình và quan thầy của mình không có chính nghĩa, không lương thiện. Xin cám ơn các ông .
Sài Gòn ngày 25-5-2013
Trần Mạnh Hảo