Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

Lượm lặt -Tức nước nhưng chưa thể vỡ bờ - Đặc khu kinh tế Phú Quốc: Những tin vui dồn dập bất thường - Ðối phó với Trung Cộng

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh: Hơn một nửa số vụ khiếu nại, tố cáo thời gian qua là sai (VOV).
Trung Quốc hoãn lập ADIZ ở biển Đông?  -(TN)
Dân biểu Mỹ yêu cầu Đại sứ Shear bảo vệ chức sắc tôn giáo VN   -(VOA)  – Trong thư đề ngày 2/4 gửi đại sứ Shear, Chủ tịch Ủy hội Tom Lantos cũng là chủ tọa của buổi điều trần, dân biểu Frank Wolf, nói ông cảm phục hai chức sắc tôn giáo đã can đảm phơi bày tình trạng tự do tôn giáo tại Việt Nam.  Linh mục Phan Văn Lợi và nữ Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng thuộc đạo Cao Đài hôm 26/3/14, qua một video thu trước, trình bày thực trạng các nhóm tôn giáo độc lập tại Việt Nam bị sách nhiễu và bức hại.
Bản Kiến Nghị Đòi Được Hưởng Quyền Tự Do tôn Giáo Trong Nhà tù  -(RFA)  -Lời kêu gọi của giáo dân Tù Nhân Lương Tâm Yêu Nước, thuộc Giáo Phận Vinh nhưng đã bị nhà nước Việt Nam tuyên án về tội “ Tuyên Truyền Chống Phá vá Hoạt Động Lật Đổ nhà Nước CHXHCNVN”.
‘Chính quyền nợ cha tôi một lời xin lỗi’  -(BBC) – Ngay tại đám tang của ông Đinh Đăng Định, gia đình của tù nhân lương tâm này nói chính quyền Việt Nam nợ ông ‘một lời xin lỗi’.
Cô Đinh Phương Thảo
‘Không loại trừ bố tôi bị đầu độc’  -(BBC /nghe) -  Con gái đầu lòng của tù nhân lương tâm Đinh Đăng Định, cô Đinh Phương Thảo, nói với BBC rằng gia đình của cô không loại trừ khả năng ông Định đã bị đầu độc trong thời gian ở tù, dẫn tới ông bị ủ bệnh và thiệt mạng không lâu sau khi được ‘đặc xá’ sớm để về với gia đình.
Cô Đinh Phương Thảo, con gái ông Định, nói chính quyền nợ cha cô một lời xin lỗi vì ông không có tội.  ===>>>
Hai huyện ở Bình Định tan nát vì khai thác titan  -(NV)
Khai thác Titan ở Bình Định: Để lại hậu quả kinh hoàng   -(TT)  >>>   Vơ vét titan: Tàn phá làng ven biển


Tức nước nhưng chưa thể vỡ bờ  -(Lê diễn Đức -RFA)   —    Ðối phó với Trung Cộng -(Ngô nhân Dụng -NV)
Những bí ẩn trong bí ẩn về vụ máy bay Malaysia mất tích  -(NV)
Merkel, tấm bản đồ và lời nhắn gởi Trung Quốc?  – Rachel Lu  -(DCVOnline)
Xã hội khá giả  – Hu Zi -(DCVOnline)    —    Những bụi gai trên lối về[1] »  -    -(ĐCV)
Bút Tre – Cồn Dầu: “Mất tổ bầy chim dáo dác bay”  -(DL)
Ông Lương Quang, Chánh án TAND TP Tuy Hòa: Vụ 5 công an dùng nhục hình: “Chúng tôi chịu rất nhiều áp lực”  – (NLĐ /Danluan)
Ông Lương Quang, chánh án TAND Tuy Hòa: Vụ 5 công an đánh chế nghi can: Tòa đã làm hết trách nhiệm(!)  – (PLTP / Danquyen /DL)
Sài Gòn: Chuyển địa điểm tang lễ thầy giáo Đinh Đăng Định do CA quấy phá  – (DLB)

Linh cữu thầy giáo Đinh Đăng Định đã được gia đình và bạn bè đưa về nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn vào lúc 18h30 tối ngày 5/4/2014
Thầy giáo Đinh Đăng Định bị đầu độc trong tù? CTV Danlambao -
Video: Thầy giáo Đinh Đăng Định kể lại việc bị đầu độc trong tù và bị công an trại giam đánh đập khi thầy yêu cầu được đưa đi khám chữa bệnh.
Con gái thầy giáo Đinh Đăng Định: ‘Không loại trừ bố tôi bị đầu độc’  -(DLB)
BBC – Con gái đầu lòng của tù nhân lương tâm Đinh Đăng Định, cô Đinh Phương Thảo, nói với BBC rằng gia đình của cô không loại trừ khả năng ông Định đã bị đầu độc trong thời gian ở tù, dẫn tới ông bị ủ bệnh và thiệt mạng không lâu sau khi được ‘đặc xá’ sớm để về với gia đình.
Tiểu sử Thầy giáo Đinh Đăng Định  -  Châu Văn Thi (Danlambao)
http://basam.info/wp-content/uploads/2014/04/H11.jpg
Xin thông báo: những ai đến đám tang để quấy rối, giáo dân sẽ bắt lại, sau khi đám tang kết thúc mới giải quyết- Linh cữu thầy Đinh Đăng Định quàn tại 38 Kỳ Đồng, Quận 3, Saigon,  -(Tin Vui FB / Trần Hoàng)
THAY ĐỔI GIỜ CHÓT NƠI QUÀN THẦY PHÊRÔ ĐINH ĐĂNG ĐỊNH   -  (Tưởng nhớ Thầy Đinh Đăng Định FB)   >>>   ƯỚC MƠ CỦA NGUYỄN PHAN  - Ai chịu trách nhiệm về cái chết của thầy? / – Vì chống Bauxite Tây Nguyên thầy đi tù và mất mạng
ĐÔI LỜI CHIA SẺ.  -(Lưu gia Lạc FB)
Sau này, mỗi khi nhắc đến dự án bôxit lầm lỗi như một tội ác chống lại tương lai, hậu thế không thể nhắc đến Ông  -(Thùy Linh FB)
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC VĨNH BIỆT THẦY GIÁO ĐINH ĐĂNG ĐỊNH!  -(Đặng đăng Phước FB)
Từ giấc mộng Putin của Nguyễn Tấn Dũng đến việc lùi 1 bước của đảng CSVN  -(DLB)    —  Tinh thần dân tộc  -(DLB)  
Ngô Vương Toại – người chết hai lần-(DLB)    —    Ngô Vương Toại, một người mê làm báo -(DLB)
Học tập cải tạo hay Tù giam Thế kỷ!?-(DLB)   —  Tâm sự người tù -(DLB)
Chỉ lo mũ bảo hiểm cho người, chẳng chịu lo áo mũ bảo hiểm cho … thằng nhỏ!  – (Chepsuviet)
Ông Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn có thật là “chân thành” để “xóa hố sâu thù hận”?  – (Chepsuviet)
VỀ MỐI LIÊN HỆ GIỮA VĂN BẢN HỌC VÀ SỬ LIỆU HỌC  – (Chepsuviet)
Ban chỉ đạo cải cách tư pháp họp và “Bản án bị phản đối toàn diện” cho 5 công an đánh chết người  – (Chepsuviet)
Đặc khu kinh tế Phú Quốc: Những tin vui dồn dập bất thường  – (Chepsuviet)

Crưm và ngoại giao Biển Đông -(VNN)   —   Sẽ mở bưu cục tại Trường Sa  -(TT)
Thủ tướng đi bộ cùng người khuyết tật  -(VNN)    —  Đề nghị Lào tham vấn trước khi xây đập thủy điện -(VNN)
Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát  -(TT)   -Đó là ý kiến của bà Lê Thị Thu Ba – phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng, phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương – khi trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ ngày 5-4.    —   Vụ 5 công an đánh chết người: Lọt người, lọt tội?-(VNN)     —    Tuổi Trẻ 6-4: Bàng hoàng, phẫn nộ và thất vọng  -(TT)  -Đó là cảm nhận của ông Trần Đăng Tuấn, nguyên Phó TGĐ VTV về bài trả lời phỏng vấn của Chánh án Tòa án TP Tuy Hòa, khi trả lời báo chí về phiên tòa xử 5 công an dùng nhục hình đánh chết một công dân.    —   Phổ biến Hiến pháp bài bản trên cả nước-(VNN)
Bất chấp   -(TT) -  Đó là những gì còn đọng lại sau phiên tòa xét xử năm công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đánh chết anh Ngô Thanh Kiều. Đúng là phiên tòa này không những bất chấp nỗi đau oan khiên của gia đình nạn nhân thấp cổ bé miệng, mà còn bất chấp cả dư luận, đưa ra phán quyết không phù hợp pháp luật lẫn luân    >>>  Bản án không thuyết phục   >>>  Bàng hoàng, phẫn nộ và thất vọng
Vụ 5 công an dùng nhục hình: Hoan hô ông chánh án!  _(NLĐ)   — Vụ công an dùng nhục hình: ‘Có dấu hiệu tội giết người  -(ĐV)
Ăn cắp đồ đến bán hộ chiếu: Không thể tưởng tượng!  -(TVN)   >>>   Bị cấm cửa, mới giật mình  — Ôi, quốc thể!   -(PLTP)
Hàng trăm phu vàng ùn ùn chạy trốn khỏi mỏ vàng
Xấu hổ cho xứ sở mình!   -(ĐV)
Hàng trăm phu vàng ùn ùn chạy trốn khỏi mỏ vàng  -(TT)  ===>>>
Lo ngại bệnh viện thành ổ dịch sởi  -(TN)    —   Đến hẹn lại… bị động   -(TN) – Kể từ cách đây 1 tháng, các bệnh viện đã không còn được công bố các ca tử vong có liên quan đến sởi như vốn vẫn làm, ai quan tâm xin mời “hỏi Bộ Y tế”. Cũng kể từ đó, không có bất cứ số liệu về ca tử vong do sởi hoặc nghi sởi nào được thông tin nữa.

Đòi bệnh viện bồi thường vì con tử vong bởi nhiễm sởi  -(NLĐ)

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ: Tham nhũng cũng là ăn cắp!   -(ĐV)    >>>   Nhân viên hàng không ăn cắp, buôn lậu có hệ thống?
Không cách nào chống Trung Quốc bành trướng Biển Đông ngoài pháp luật  -(GDVN)   >>>  “Trung Quốc đang từng bước hoàn thiện chiến lược tác chiến Biển Đông”   >>>   Báo Nhật: Trung Quốc tạm hoãn tuyên bố nhận diện phòng không Biển Đông
Thanh Hóa: Chung cư muốn “chết” cũng …còn lâu mới được  -(GDVN)    >>>   Truyền hình trả tiền: 5 năm tăng giá 360%, chất lượng ngày cảm giảm
Hoàng Sa có ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc gia  - (PLTP)
Nhật: TQ chưa đủ sức kiểm soát vùng trời Biển Đông   -(ĐV)
Quy định đăng ký giữ quốc tịch VN: Nên mở, không nên đóng   -(TP)
Phải tuân thủ luật chơi chung  – (TBKTSG) Vụ lao động Tàu tràn lan.

Báo chí Việt Nam dùng hình ảnh công an đàn áp biểu tình để minh họa cho côn đồ  -(Nguyễn tường Thụy)

Tưởng niệm ba ngày lịch sử  19-1-1974, 17-2-1979, 14-3-1988  -(Diễn đàm) – Cao huy Thuần.
Vĩnh biệt nhà đấu tranh - (Phi Vũ)  >>>  Mùa Quốc Nạn


TNS Ngô Thanh Hải trả lời RFA về cuộc gặp gỡ TT Nguyễn Thanh Sơn  -(EFA)
Lễ tang thầy giáo Đinh Đăng Định   -(RFA)

KINH TẾ
Công ty chứng khoán: Kẻ ngán người thèm  -(VEF)   >>>   Nợ lòng vòng, DN kéo nhau chết chìm
Gạo siêu sạch, gạo thảo dược hút người dùng  -(TT)   —    Giá tăng cao, bán cả chuối non  -(TN)
Nông dân Quảng Ngãi đắng lòng nhìn dưa hấu chín rục ngoài đồng   – (NLĐO)   –   Video: Dưa hấu ế lăn lóc cho trâu ăn, hàng nghìn người dân khốn đốn   -(Infonet)   —   Trâu bò chê dưa hấu, nông dân đổ lệ vì đâu?    -(ĐV)
EVN đã mua bao nhiêu điện từ Trung Quốc?  -(GDVN)   >>>   Ôm “núi” nợ xấu gần 43.000 tỷ đồng, VAMC đang xử lý thế nào?
Nguồn vốn ODA – không phải của cho không   -(ANTĐ)

VĂN HÓA-THỂ THAO
- Ai giúp chúa Nguyễn xây dựng quân đội? (KT).
- Con thú lạ (VHNA).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Chọn môn thi tốt nghiệp: Sử, ngoại ngữ cùng chung ‘số phận’ (MTG).
- Giáo dục “tự nhiên”: ưu và khuyết (Người đô thị/VHNA).
Làm mới bài học lịch sử  -(TN)

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
 Dịch sởi bùng phát do trẻ không được tiêm phòng (PT). Những trào lưu phản cảm của giới trẻ Photo  -(VNN)    >>>   Cốm thơm xanh: Đặc sản Hà Thành bị nhuộm độc   >>>  Tủi nhục người phụ nữ Hà Nội bị bán đến 3 lần   >>>   Mê tình, hàng loạt quý ông ‘sập bẫy’ trong nhà nghỉ   >>>   Bệnh viện chó mèo đặc biệt ở Hà thành Photo
‘Kiều Nữ Hải Dương’ đòi báo Người Ðưa Tin bồi thường $18,000  -(NV)    –   Làm tờ khai xuất khẩu 50 triệu/tờ, nguyên cán bộ Hải quan bị bắt  -(Soha)
Thịt lợn luộc chuyển màu đỏ máu chứa vi khuẩn gây viêm màng não  -(VNN)   —  Dùng di động nhiều dễ bị trục trặc ‘cậu nhỏ’  -(VNN)
Phát hiện thi thể bé gái sơ sinh bị bóp cổ   -(TT)    —  Tuồn điện thoại “xịn” ra khỏi sân bay bằng đường rác thải   -(TT)    —    Truy tìm 1 phụ nữ bắt cóc trẻ em trong bệnh viện  -(TT)   —  Vào bệnh viện nhi, dụ dỗ bé gái   – (NLĐO)
Giao thông hỗn loạn ở phố Tây ba lô  -(TN)   >>>   Học viên cai nghiện cắt cổ tự tử    >>>   Ngộ độc thực phẩm, 1 người tử vong   —   Giết chết hàng xóm vì… cái quần đùi  -(PT)
Bắt một vệ sĩ chuyên… trộm xe!  -(NLĐ)   >>>   Đu quay rơi xuống đất, 6 học sinh nhập viện: Không có gì ghê gớm cả   —  Nhân viên nhà máy xi măng Hoàng Mai bị bắt quả tang đánh bạc  -(NLĐO)-   >>>   Một giám đốc bị truy sát tại bàn nhậu

QUỐC TẾ
Vatican chủ trì hội nghị chống buôn người cùng với Interpol  -(RFI)
Phe Áo Đỏ ủng hộ chính phủ xuống đường biểu tình tại Bangkok, ngày 5/4/2014.
Phe Áo Đỏ xuống đường biểu tình ủng hộ chính phủ  -(VOA)===>>>
Cử tri Afghanistan hoàn tất bỏ phiếu bầu tổng thống mới-(VOA)
Phụ nữ Afghanistan lo lắng đợi kết quả bầu cử tổng thống-(VOA)
Trung Quốc chặn tin tức về biểu tình bạo động ở Quảng Đông-(VOA)
Mỹ trấn an Nhật Bản về các mối quan hệ an ninh -(VOA)
Israel: Hòa đàm Trung Đông đang gặp ‘khủng hoảng’ -(VOA)
Mỹ đánh giá lại vai trò trong hòa đàm Trung Đông-(VOA)
Tàu Trung Quốc nghe tiếng ‘ping’ có thể là của máy bay mất tích -(VOA)    —  Boeing được phép bán một số linh kiện máy bay cho Iran-(VOA)
Đám đông tấn công địa điểm chữa trị Ebola ở Guinea-(VOA)    —  Nghị sĩ California cùng hai chục người bị truy tố  -(NV)
Thủ tướng Nhật khẳng định quan hệ đồng minh với Mỹ   -(TTXVN)    —  Campuchia cảnh cáo Sam Rainsy về hành động khi quân (TTXVN)
Triều Tiên phủ nhận liên quan tới UAV rơi ở Hàn Quốc  -(VNN)
TQ xin hoạt động dưới trướng Australia  -(VNN)    —   Thế giới 24h: Động đất rúng động tây nam TQ  -(VNN)
Vì sao Trung Quốc dửng dưng với khủng hoảng Ukraine?   – (TNO)   >>>  Ukraine tuyên bố phá âm mưu cướp chính quyền ở một tỉnh giáp Nga
Máy bay Malaysia mất tích: Bắt được tín hiệu mới cách nơi nhận tín hiệu đầu 2 km  -(TN)

Mỹ đưa thêm hai tàu chiến trang bị tên lửa Aegis đến Nhật  -(RFI)    —   Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ yêu cầu Trung Quốc tôn trọng các láng giềng  -(RFI)   —   Mỹ tỏ ý hài lòng về cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan  -(RFI)   —  Mỹ cảnh báo TQ trong tranh chấp chủ quyền với các nước Châu Á  -(RFA)   —   Mỹ điều thêm 2 chiến hạm có trang bị phi đạn phòng thủ đến Nhật  -(VOA)
Afghanistan: gần 60% cử tri đã bỏ phiếu bầu tổng thống  -(RFA)   —    Ông Karzai ca ngợi cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan  -(VOA)    —  Đánh bom xe chở thùng phiếu ở Afghanistan, 3 người thiệt mạng   -(VOA)
Áo Đỏ tiếp tục biểu tình ở ngoại ô Bangkok để ủng hộ Thủ tuớng Thái Lan  -(RFI)  —  Thái Lan: phe áo đỏ biểu tình ngày cuối tại Bangkok  -(RFA)
Bình Nhưỡng : Chiến dịch thử nghiệm tên lửa của Seoul là « trò hề »  -(RFI)    —   Nam Hàn xác nhận máy bay không người lái xuất phát từ Bắc Hàn  -(RFA)   —   Nhật sẽ bắn hạ tất cả những hỏa tiễn xuất phát từ Bắc Hàn -(RFA)
Matxcơva đòi Riga cấp tốc cải thiện tình hình người nói tiếng Nga tại Latvia  -(RFI)
Quân đội Brazil tiến vào ‘bình định’ Rio de Janeiro, chuẩn bị cho World Cup 2014  -(RFI)
Kigali tố cáo Paris tham gia vào vụ thảm sát Rwanda 1994   -(RFI)    —Venezuela : Đọ sức chính quyền – đối lập thêm gay gắt  -(RFI)
Chủ tịch Quốc hội Đài Loan nhượng bộ sinh viên biểu tình  -(RFI)   —  Đài Loan: Chủ tịch QH gặp đại diện sinh viên biểu tình  -(RFA)
Đại sứ quán Mỹ cảnh báo công dân không nên du hành đến Iraq   -(VOA)   —   Cử tri Costa Rica đi bầu tổng thống   -(VOA)
Vụ MH370 : Úc dồn sức tìm kiếm hộp đen sau ba lần nhận được tín hiệu  -(RFI)

Tức nước nhưng chưa thể vỡ bờ

 Lê Diễn Đức

Người dân Đại Từ, Thái Nguyên khoả thân giữ đất - Ảnh: OnTheNet

Trong những ngày cuối tháng 3 đã nổ ra liên tục những cuộc biểu tình của dân chúng phản đối lệnh cưỡng chế thu hồi đai đất của nhà cầm quyền.
Kể từ khi Uỷ ban tỉnh Ninh Thuận cho phép Công ty Quang Thuận khai thác titan đã thường xuyên có các cuộc biểu tình của dân chúng địa phương ở thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, chống lại việc khai thác gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt làm sụt lở mạch nước ngầm, khiến người dân không có nước sạch để sinh hoạt.
Ngày 27 và 28 tháng 3 họ tiếp tục xuống đường. Thái độ thờ ơ và vô trách nhiệm của nhà cầm quyền đã dẫn đến hành động thái quá của dân chúng. Họ tức giận, đập phá nhà của chủ công ty Quang Thuận. Nhà cầm quyền đã điều động công an, cảnh sát cơ động để trấn áp. Dân chúng kháng cự mạnh mẽ. Một số người đã bị bắt, hai thiếu úy cảnh sát bị thương.
Cùng ngày 28 tháng 3 năm 2014, dân chúng tỉnh Đồng Nai dã kéo hàng trăm người về biểu tình ở Sài Gòn phản đối việc thu hồi đất ở Sông Ray.
Ngày 29 tháng 3 tại Hà Tĩnh có khoảng 3.000 người biểu tình chống lại kế hoạch cưỡng chế 180 Ki-ốt của dân ở Hải Phong, thuộc xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, vì dân cho rằng quyết định cưỡng chế này là trái phép.
Vũng Áng, huyện Kỳ Anh thuộc tỉnh Hà Tĩnh là một điểm đặc biệt. Rất nhiều người Trung Quốc đến kinh doanh, lao động bất hợp pháp ở đây, biến nơi này thành những "làng" Trung quốc với đầy ắp các biển hiệu bằng tiếng Hoa. Cuộc xô xát giữa người dân với lực lượng công quyền đã khiến cho Nguyễn Văn Bổng, chủ tịch huyện và hai cảnh sát cơ động và một nhân viên điện lực bị thương.
Ngày 28 tháng 3 tại Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An cũng đã nổ ra một cuộc biểu tình với quy mô hàng ngàn người, phản đối lệnh cưỡng chế. Ba người bị nhà cầm quyền bắt giữ nhưng được thả ngay sau đó vì sự phản ứng của dân chúng.
Ngày 28 tháng 3 năm 2014, hàng ngàn người dân Đại Từ, Thái Nguyên, biểu tình giữ đất chống lại dự án Núi Pháo, có người đã "khỏa thân" biểu hiện sự phẫn uất, lặp lại trường hợp hai mẹ con bà Phạm Thị Lài trước đây ở Cần Thơ năm 2012.
Cuộc tranh đấu giữ đất của bà con nông dân Dương Nội, Hà Tây diễn ra bền bỉ từ nhiều năm nay. Họ thường xuyên tập hợp lên Hà Nội khiếu kiện và kiên trì bám trụ giữ đất, nhưng không kết quả. Sáng ngày 26 tháng 3, nhận được tin do công an thông báo rằng, hai người dân bị công an bắt giữ đã cắn lưỡi tự tử trong đồn. Đêm 29/3/2014, họ tập trung ở trụ sở công an quận Hà Đông để đòi trả lời về tính mạng của hai người này.
Như vậy vào cùng một thời gian, đã có tới 6 cuộc biểu tình xảy ra từ miền Bắc (Thái Nguyên), miền Trung (Nghệ An, Ninh Thuận) tới miền Nam (Đồng Nai). Một số cuộc biểu tình có quy mô lớn, lên tới hàng ngàn người và đối tượng tham dự không chỉ bao gồm những người có liên quan đến đất đai. Có sự đụng độ với chính quyền và cho thấy thái độ "chùn tay" của nhà cầm quyền trước những lực lượng lớn.
Các cuộc biểu tình đã chỉ ra rằng, mâu thuẫn của người nông dân với nhà cầm quyền đã hết sức sâu rộng, trở thành thái độ đối kháng quyết liệt. Họ đã vượt qua nỗi sợ hãi thuờng trực, sẵn sàng đối đầu để bảo vệ quyền lợi sống còn của mình: đất.
Chính sách "đất là sở hữu của toàn dân" thực chất là thâu tóm quyền chiếm đoạt, thu hồi, ban phát tài nguyên đất vào tay một bộ phận nhỏ cầm quyền. Sự bất công, phi lý và tắc trách trong vấn đề đền bù vá tái định cư của nhà cầm quyền dẫn mức độ đối kháng lên đỉnh điểm. Hàng triệu dân oan khắp ba miền liên tục kêu than, khiếu nại, biểu tình ròng rã hơn hai thập niên nay. Đất đai là phương tiện làm giàu nhanh nhất đối với các nhóm thân hữu, lợi ích gắn bó với nhà cầm quyền bao nhiêu, thì cũng bấy nhiêu bi kịch với người dân.
Chính sách toàn cục ở "trên" đã sai, nhưng bên "dưới", nhà cầm quyền sử dụng một lực lượng công an, an ninh để bảo vệ nó bằng bạo lực, thậm chí côn đồ hoá sự đàn áp. Điều này càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa phản kháng, bởi vì lực lượng bảo vệ trật tự trị an đã chấm dứt vai trò của mình, hiện nguyên hình là những tay vô học, tàn ác nhất.
Rất tiếc, các cuộc biểu tình phản kháng đều tự phát, có chút ít tổ chức ở mức cục bộ, gói gọn trong từng địa phương.
Ý thức về việc bất công cao nhưng ý thức chính trị của những người tham gia biểu tình kém. Họ thấu hiểu được sự tham nhũng, cựa quyền, coi dân không ra gì của các quan chức địa phương, nhưng vẫn giương hình Hồ Chí Minh và tướng Võ Nguyên Giáp ra như những cái bùa hộ mệnh, biểu tượng cho sự minh bạch, liêm khiết. Trong khi đó, ông Hồ và ông Giáp là những người đầu tiên đã dựng xây lên hệ thống chính trị bất nhân này. Nghĩ rằng chế độ cộng sản ngày xưa tốt đẹp, bây giờ mới thoái hoá, biến chất là sai lầm cơ bản. Đảng cộng sản là một, một băng đảng trộm cướp có tổ chức, dối trá và lừa mị để cướp chính quyền, khi quyền lực đã hoàn toàn nằm trong tay mới bộc lộ hết bản chất mà thôi.
Trong không khí ngột ngạt của sự kiểm soát và khủng bố của nhà cầm quyền, rất khó hình thành một tổ chức tập hợp hàng triệu dân oan lại để tranh đấu, nhưng không phải không khả thi. Trước mắt có thể phải bí mật. Trong cuộc tranh đấu giành dân chủ ở các nước Đông Âu, nhà cầm quyền cộng sản cũng cấm đoán, nhưng các tổ chức dân sự vẫn cứ hình thành, hoạt động ngoài vòng pháp luật của chế độ và thu hút đông đảo quần chúng.
Cùng tắc biến, biến tắc thông. Xã hội đã quá ư nhũng loạn, nhiễu nhương, bất bình đẳng, đòi hỏi bức thiết một sự thay đổi. Phải nhóm lên những đống lửa lớn, quy tụ dân oan, công nhân nổi dậy thay đổi số phận của mình. Lực lượng hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người, đồng loạt và đều khắp, sẽ có tiếng nói mạnh mẽ với nhà cầm quyền và sẽ buộc nhà cầm quyền run sợ ra tay đàn áp.
Cuộc vận động thành lập Hiệp hội Dân oan Việt Nam mới chỉ dừng lại ở lời kêu gọi, chưa thực sự tiến tới một mục đích và rất dễ trở nên hữu danh vô thực. Cụ Lê Hiền Đức là trung tâm của sự đoàn kết, cần phải tận dụng thế mạnh này và phải cố gắng hơn nữa, cho đến khi không quá trễ vì cụ đã cao tuổi.
Cộng sản là tổ sư của sự đàn áp và phá hoại. Nếu những cuộc biểu tình co cụm trong các địa phương, nhà cầm quyền sẽ dễ dàng bằng mọi cách, vừa khủng bố vừa mua chuộc dụ dỗ, để ngặn chặn sự lan toả. Vụ Thái Bình năm 1997 là một điển hình. Nhà cầm quyền đã điều động một mực lượng dân sự và quân đội hùng hậu nằm vùng, vừa tuyên truyền mị dân, vừa bí mật bắt giữ và thủ tiêu các đối tượng tích cực.
Sự uất ức, bất bình của dân chúng đã làm tức nước, nhưng chưa đủ áp lực làm vỡ tung bờ. "Lỗ kiến hổng đục toang đê vỡ", như Nguyễn Trãi nói, chính là một tổ chức đúng nghĩa, chặt chẽ, có thể liên kết và phát động thành một cao trào phản kháng.
© Lê Diễn Đức - RFA Blog

Đặc khu kinh tế Phú Quốc: Những tin vui dồn dập bất thường

Có những 3 cái “bất thường” xảy ra chỉ trong 2 tuần qua quanh thông tin về “Đặc khu kinh tế Phú Quốc” trong tương lai.
Hai tuần trước, hay tin Thủ tướng làm việc với Ban kinh tế trung ương, thấy là lạ, có cái gì đó … lấn cấn.

Ban kinh tế trung ương là một ban của đảng, vậy Thủ tướng làm việc không rõ trong vai trò là thủ tướng, tức là không thể như “thượng cấp” của ban này được, hay vai trò ủy viên Bộ chính trị xuống chỉ đạo?
Đọc kỹ cả một bài báo dài, chi tiết trên Báo điện tử của Chính phủ thì có những câu sau:
“Về thực hiện kế hoạch công tác năm 2014 và những năm tới, Ban Kinh tế Trung ương xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với một số nhiệm vụ trọng tâm …”
Thế nhưng, khi phát biểu, Thủ tướng đã tỏ ra rất … chuẩn, không có “chỉ đạo” gì cả (vì thủ tướng đâu phải là cấp trên của Ban này?), mà toàn là “cho rằng”, “mong muốn”, “đề nghị”, “nêu rõ”, “nêu quan điểm”, “nhấn mạnh”.  Và đặc biệt là Thủ tướng cũng chỉ đề cập tới việc của Ban này là bám sát “Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương”, “kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương”. Còn với Chính phủ thì rất khiêm tốn, chỉ “hết sức ủng hộ, chủ động phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ”.
Nên cái “bất thường” ở đây là mặc dù Thủ tướng rất chuẩn, giữ nguyên tắc chỉ “phối hợp” như vậy (nếu cái “chuẩn” đây chỉ là do phóng viên viết bài hay biên tập viên của báo thì cũng là tốt rồi), nhưng về phía Ban kinh tế lại đi … xa hơn, tích cực “xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ” (rõ là bên Đảng khó có thể thắc mắc gì, khi chính một vị lãnh đạo của mình chơi kiểu “xé rào” như vậy, “xin chỉ đạo” bên chính quyền).
Cái “bất thường” thứ hai, xảy ra sau đó đúng 10 ngày, có vẻ chưa liên quan tới “bất thường” trên mấy, nhưng nó sẽ được “giải mã” ở “bất thường” thứ ba. Đó là thông tin “kỳ họp bất thường lần thứ 11, bầu ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang” của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang, ngay sau khi ông Nghị được “luân chuyển” tới để nhận chiếc ghế Phó bí thư Tỉnh ủy.
“Bất thường” thứ ba, tiếp sau “bất thường” thứ hai đúng 5 ngày, chính là “thông tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho biết Ban Kinh tế T.Ư vừa đề nghị tỉnh Kiên Giang bổ sung, hoàn thiện đề án thành lập đặc khu kinh tế Phú Quốc trực thuộc tỉnh, trình Ban Cán sự Đảng, Chính phủ để Bộ Chính trị sớm cho chủ trương thành lập” trên báo Thanh niên sáng nay
Nói nó “bất thường” bởi nhiều lẽ. Thứ nhất, đây có lẽ là một “chỉ đạo” sát sao đến bất thường đầu tiên của một Ban của đảng còn “non trẻ” sau khi tái lập. Thứ hai, nó cho thấy tiến trình tái hiện “giấc mơ” đặc khu kinh tế quá nhanh. Nhiều năm trước đã làm, rồi thất bại, chẳng thấy tổng kết xem vì sao, tốn kém đến đâu, giờ làm lại quá mau lẹ, thật là … bất thường. Nó còn mau lẹ tới độ chỉ mới 10 ngày trước, tức 5 ngày sau khi Thủ tướng làm việc với Ban kinh tế trung ương, cơ quan này đã tổ chức một cuộc Hội thảo “bàn cách chọn đặc khu kinh tế“, diễn ra ở Vân Đồn, một trong 3 nơi định chọn lựa. Thứ ba, là không hiểu sao, Phú Quốc lại nhanh chóng được “chọn” trước để Ban này chỉ đạo thực hiện, chỉ sau cuộc hội thảo có 5 ngày. Và thứ tư, chính là nó đã “giải mã” cho 2 cái “bất thường” ở trên. 
Tất nhiên, tất cả cái “bất thường” đó sẽ trở nên … bình thường, nếu như được giải thích, làm rõ ông Nguyễn Thanh Nghị là ai.
Càng bình thường hơn nếu như ai đó nhớ lại bản Thông điệp đầu năm của Thủ tướng và am hiểu … trò chơi “Đuổi hình bắt chữ” trên Truyền hình Hà Nội. Bởi vì trong “thông điệp” có nhấn mạnh nhiều lần hai chữ “thể chế“, chính là … “Đặc khu kinh tế“, phải được tái lập thật nhanh (?).

Ðối phó với Trung Cộng


Ngô Nhân Dụng
Sau biến cố Nga chiếm Crimea và đe dọa Ukraine, nhiều người đã chỉ trích chính phủ Mỹ bỏ rơi Châu Âu từ năm 2003 vì các nước ở đó chống chiến tranh Iraq. Hơn mười năm qua Mỹ đã phó mặc số phận của các nước nằm sát biên giới Nga cho các nước Châu Âu lo lấy. Nhưng ai cũng biết Nga là một đế quốc đang xuống, mà các nước châu Âu đủ mạnh để tự vệ. Trong khi đó thì mối đe dọa của nước Trung Hoa cộng sản đang lớn mạnh đối với vùng Á Ðông ngày càng tăng lên, mà các nước trong vùng này thì không đồng lòng trong một chiến lược chung để đối phó với chương trình bành trướng của Trung Cộng.
Các nước Á Ðông quan tâm đến biến cố Crimea, vì lo rằng chính quyền cộng sản Trung Hoa sẽ bắt chước ông Vladimir Putin. Ông Tập Cận Bình cũng như các lãnh tụ cộng sản Trung Hoa, từ thời Mao Trạch Ðông, vẫn nuôi giấc mộng làm bá chủ cả vùng Ðông Á; như các lãnh tụ điện Kremlin nuôi giấc mộng tái lập đế quốc của các Nga hoàng. Ðài Loan đã nhập vào Trung Quốc từ cuối thế kỷ đời Nhà Thanh, cũng giống như Crimea được các Nga hoàng chiếu cố; Bắc Kinh vẫn coi Ðài Loan là một tỉnh trong nước Trung Hoa. Nếu cần, họ cũng có thể nói Việt Nam vốn thuộc lãnh thổ Trung Quốc suốt mười thế kỷ, từ thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên, sau khi quân nhà Hán chiếm đóng và cai trị!

Ngày Thứ Năm vừa qua, trước ủy ban đối ngoại của thượng viện Mỹ, ông Danny Russel, phụ tá bộ trưởng ngoại giao phụ trách vùng Á Ðông đã nói đúng những gì mà nhiều người đang muốn nghe. Ông nói rằng những biện pháp trừng phạt Nga sau vụ Crimea cũng là lời cảnh cáo Trung Cộng không nên nghĩ đến việc bắt chước hành động của ông Putin ở Crimea. Ông Russel nhấn mạnh rằng chính phủ Mỹ vẫn cam kết thi hành những hiệp ước phòng thủ với các đồng minh như Nhật Bản, Nam Hàn và Philippines.

Ông Russel không nhắc đến Ðài Loan. Từ năm 1979, chính phủ Mỹ trên nguyên tắc không coi Ðài Loan là một “quốc gia” nữa. Họ vẫn có bổn phận bảo vệ Ðài Loan, nhưng không vì một hiệp ước nào giữa hai bên, mà chỉ vì bị ràng buộc bởi một đạo luật được Quốc Hội thông qua sau khi Mỹ quyết định công nhận Trung Cộng. Nhưng Ðài Loan khó biến thành Crimea. Dân chúng xứ này sẽ không bao giờ bỏ phiếu đòi nhập vào Trung Quốc. Ông cũng không nhắc đến Việt Nam, Malaysia, Indonesia, không nước nào có hiệp ước phòng thủ với Mỹ.

Vùng Biển Ðông của nước ta có thể sẽ thành nơi tranh hùng trong thế kỷ 21; tất cả đều lo lắng về ý đồ bành trướng của Trung Cộng tại Ðông Nam Á trong khi Mỹ sẽ tìm cách giúp các nước Ðông Nam Á ngăn chặn. Nhưng chính phủ Mỹ vẫn giữ lập trường “trung lập” không muốn góp ý kiến về vấn đề chủ quyền trên các quần đảo trong vùng này; chỉ muốn các nước giữ nguyên tình trạng hiện có, và giải quyết các xung đột theo luật pháp một cách hòa bình. Nhưng Trung Cộng không quan tâm đến luật pháp quốc tế; họ tiếp tục đóng vai “mèo vờn chuột” mà các nước Ðông Nam Á đóng vai các con chuột. Những lời tuyên bố của ông Russel cho thấy chính phủ Mỹ muốn cảnh cáo Bắc Kinh để chứng tỏ họ không hoàn toàn đóng vai khách bàng quan; trước khi ông Obama qua miền Ðông Châu Á. Thái độ cứng rắn tăng lên sau khi Bắc Kinh tuyên bố thiết lập một vùng kiểm soát không phận (ADIZ) ở phía Bắc Thái Bình Dương, bao gồm cả các quần đảo thuộc Nhật Bản và Nam Hàn.

Ngay sau đó, Washington đã cảnh cáo Bắc Kinh không nên có hành động tương tự trong vùng biển phía Nam.

Trong hai tuần nữa Tổng Thống Barack Obama sẽ đi thăm bốn nước Á Ðông: Nhật Bản, Nam Hàn, Malaysia và Philippines. Ông sẽ phải xác nhận lại, là chính sách “chuyển trục” về châu Á, Thái Bình Dương không thay đổi. Thủy quân lục chiến Mỹ mới vừa tập trận chung với thủy quân lục chiến Nam Hàn ở vùng biển phía Ðông Nam nước này. Cuộc diễn tập mang tên Song Long (Sang Yong trong tiếng Ðại Hàn) là cuộc tập trận lớn nhất của hai nước từ trước đến nay, đông gấp đôi cuộc tập trận năm ngoái; với 3,000 quân Hàn Quốc,10,000 quân Mỹ trong đó ba phần tư từ Okinawa tới, phần còn lại từ San Diego, California. Cuộc tập trận “đổ bộ” này lấy đề tài là tái chiếm một miền đất Nam Hàn đã bị “địch quân” chiếm, không nói là từ nước nào. Theo chương trình của bộ quốc phòng Mỹ, đến năm 2017 số thủy quân lục chiến trong vùng Á Châu, Thái Bình Dương từ 19,000 sẽ tăng lên thành 22,000. Mỹ cũng tăng số lần tập trận cùng với quân Úc và quân Nhật; hai nước đang tăng thêm số lượng quân đổ bộ. Hiện nay lực lượng thủy quân lục chiến của Trung Quốc có 10,000 người và đang làm thêm nhiều tàu đổ bộ.

Ngày Thứ Sáu, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang ở Berlin, cũng có ý đáp lại các lời lẽ của ông Russel, nói rằng chính phủ ông sẽ không gây ra một xáo trộn nào trong vùng “Nam Hải,” tức vùng Biển Ðông của nước ta. Nhưng cả thế giới đều biết câu “đừng nghe những gì Trung Cộng nói, mà hãy nhìn kỹ những gì họ làm.”
Ngoài việc chiếm Hoàng Sa của Việt Nam, Trung Cộng còn liên tiếp gây sự với Philippines. Chính phủ Philippines cho thấy nếu mèo vờn chuột được thì chuột cũng có thể chọc mèo. Chủ Nhật vừa rồi, Manila đưa vấn đề tranh chấp các hòn đảo vùng Ðông Nam Á ra trước tòa án thế giới ở Den Haag (The Hague, Hòa Lan.) Lập tức Bắc Kinh tuyên bố sẽ không tham dự phiên tòa xử, và không quan tâm đến quyết định của tòa án này. Trong tuần qua, một cuộc chơi mèo vờn chuột diễn ra ở ngoài biển Philippines tại mỏm đá là hòn đảo Second Thomas Shoal, nơi Trung Cộng đang đòi chiếm. Chính phủ Phi đã đánh chìm một chiếc tàu cũ ở đây từ năm 1999 để chứng tỏ đây là đất nước họ. Trên tàu có tám anh lính đồn trú, ba tháng lại đổi phiên. Từ ngày 9 Tháng Ba, tàu chiến Trung Cộng đã tới bao vây, ngăn không cho tiếp tế tám anh lính này; người Phi phải thả dù xuống cho họ. Nhưng Chủ Nhật vừa rồi, một nhóm hải quân Phi mặc thường phục đã lái một chiếc ca nô vượt qua hàng rào phong tỏa của hải quân Trung Cộng, đem đồ tiếp tế đến cho đồng đội. Tàu chiến Trung Cộng đuổi theo, ra lệnh ngừng, nhưng chiếc thuyền nhỏ đi vào vùng nước nông khiến chiến hạm của Trung Cộng phải đứng ngoài nhìn theo. Trong thời gian đó, có máy bay của Philippines, của Trung Cộng và cả của Mỹ bay trên không theo dõi cuộc đuổi bắt. Dân chúng Philippines coi đây là một cuộc chơi mèo vờn chuột mà hải quân Phi đóng vai mèo.

Năm 2012, Bắc Kinh đã làm áp lực với chính phủ Philippines bằng cách ngăn không cho nhập cảng chuối nước này, lấy cớ chuối thiếu vệ sinh. Nhưng sau cùng họ cũng chịu nhường, để người Trung Hoa được ăn chuối Phi trở lại. Những đòn qua lại giữa các nước đang tranh chấp trong vùng biển Ðông Nam Á sẽ còn tiếp tục trong nhiều năm tới. Tháng trước, Trung Cộng đã gây trở ngại ở biên giới Hoa Việt, khiến hàng chục xe hàng chở dưa hấu của thương gia Việt Nam không qua được biên giới, bao nhiêu nhà buôn mất hết vốn liếng. Tuần này, chính quyền Ðà Nẵng ở Việt Nam đã ra lệnh bỏ hết các bảng hiệu viết toàn chữ Hán trong thành phố, cả những bảng hiệu viết chữa Hán lớn hơn chữ Việt. Ghép hai sự kiện lại, có thể thấy giống như những đòn trả đũa với nhau giữa hai nước đang có tranh chấp.

Các nước Ðông Nam Á sẽ còn phải trả đòn lại Trung Cộng trong thời gian tới. Một cách quang minh chính đại nhất là đưa tất cả các vấn đề tranh cãi ra tòa án quốc tế, để được trọng tài xét xử. Một giải pháp tốt cho cả vùng Ðông Nam Á là các nước giữ nguyên trạng, như chính phủ Mỹ đề nghị, trong khi cùng khai thác các tài nguyên trong vùng biển này, chia nhau theo tình trạng đang có. Nhưng chính quyền Trung Cộng không chấp nhận giải pháp này, vì họ không thể bỏ được tham vọng đế quốc, muốn một mình ăn cả! Trong khi chính quyền Bắc Kinh không chấp nhận cuộc chơi quang minh chính đại, thì tất cả các nước cũng phải sẵn sàng dùng các thủ đoạn mà người Trung Hoa có thể hiểu được.

Làm như thế nào thì người Trung Hoa có thể hiểu được? Chúng ta có thể rút kinh nghiệm từ một viên tướng thời Pháp thuộc, Joseph Galliéni.

Khi còn đeo lon đại tá, Galliéni chỉ huy cả vùng biên giới Lạng Sơn, Cao Bằng ở nước ta, từ năm 1892 đến 1896. Ông ta luôn phải đi tiễu trừ những đoàn “thổ phỉ” bên Tàu sang cướp bóc dân Việt. Những toán thổ phỉ này phần lớn là lính đi ăn cướp. Một hôm, Galliéni sang bên kia biên giới, gặp viên tướng nhà Thanh, yêu cầu ngăn cấm không cho lính sang “An Nam” ăn cướp. Viên tướng Tàu đáp: “Tôi rất ân hận, và xin ông tha lỗi. Nhưng lính của tôi chúng nó vô kỷ luật, không thể nào ngăn cấm được! Nếu ông bắt được đứa nào, tôi xin ông, cứ việc bắn. Bắn, không cần đem ra xử làm gì!”

Tất nhiên, khó bắt được thổ phỉ, mà nếu có người bị bắt thì cũng bắn rồi. Sau đó, Galliéni đã đổi cách đối phó. Ông ta cho quân “Lê Dương” lên đồn trú ở sát biên giới. Những người lính ngoại quốc trong quân đội Pháp này được lệnh lâu lâu sang cướp phá mấy làng bên kia biên giới. Cho đến lúc viên tướng nhà Thanh phải sang than phiền với Galliéni. Ông đại tá Pháp bèn trả lời: “Tôi rất ân hận, tôi xin ông tha lỗi. Nhưng lính của tôi toàn người ngoại quốc không phải người Pháp, chúng nó vô kỷ luật, không thể nào ngăn cấm được! Nếu ông bắt được đứa nào, tôi xin ông, cứ việc bắn. Bắn, không cần đem ra xử làm gì!” Viên tướng Tàu khen ngợi Galliéni: Ông đáng lẽ phải là người Tàu mới phải! [Theo sách Extrême Orient của Claude Farrère, in năm 1934, được kể lại trong cuốn Lịch Sử Binh Ðoàn Lê Dương, của Douglas Porch, 1991, trang 243].

Joseph Galliéni đã hành động theo cách mà người Trung Hoa có thể hiểu được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét