Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

Lượm tin

Tin thứ Ba, 06-12-2011

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Phỏng vấn cựu Thứ trưởng Ngoại giao Lê Văn Bàng: Rơi vào ván bài nước lớn, Việt Nam lỡ bước (TVN).
- Mãi lộ ngày và đêm trên đường cao tốc (PLTP). Tài xế S., 50 tuổi, năn nỉ đại úy CSGT tên là Đông (khoảng ngoài 35 tuổi) 5 giờ sáng 30-11: “Anh ơi hồi hôm về đã tốn 100, giờ chung nữa kẹt quá anh.  + Ê, mày, mai mốt đèn xe thế, không giải quyết đâu.  – Anh thông cảm chứ hồi tối lên cũng đưa rồi, em chạy xe thuê nên khổ lắm anh ơi.  + Vậy mày nghỉ chạy đi”.

- Vì sao tuyên bố chủ quyền của Thủ tướng nhanh chóng rơi vào im lặng? (Trần Kinh Nghị). Vì có thể nó chỉ/bị cho là màn diễn của một Nghệ sĩ tài ba.
- Hồ Cương Quyết – André Menras: Làm ơn đi, các đồng chí ơi…  —  (Boxitvn).
- Hoan hô cảnh sát không… chửi thề! (Bee).  – Đại tá Lê Văn Nghiêm, Trưởng công an thành phố Thanh Hóa: Clip tố CA chọc gậy bánh xe: “Hoàn toàn là sự bịa đặt” (GDVN).
KINH TẾ


VĂN HÓA-THỂ THAO

- Phỏng vấn nhà nghiên cứu Thái Kim Lan: Chất Huế (TS).
- Liên hoan sân khấu thử nghiệm toàn quốc lần thứ hai: Không chỉ là chuyện lỗi hẹn (SGTT).

- Thiên Sơn: TRẦN ĐĂNG KHOA VÀ NỖI BUỒN SAU ÁNH HÀO QUANG (2) (Nguyễn Trọng Tạo).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC


XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Công nghệ cao giúp giảm nạn săn tê giác trái phép (Đất Việt). BTV: Giúp nước nào chứ không phải nước mình, vì nước mình có còn tê giác đâu nữa mà săn?

QUỐC TẾ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét