Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

Tin ngày 11/2/2013

Chính trị – Xã hội

Trung Quốc xác định chủ quyền trong ngày đầu năm (RFA)  —Mỹ ước tính dầu khí Biển Ðông khác xa Trung Quốc (NV)
Tết đến, Trung Quốc đưa tàu hải giám tuần tra biển Đông  (TNO) Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc (SOA) hôm 10.1 (đúng ngày mồng 1 tết) thông báo hai tàu Hải giám 75 và 167 đang tuần tra ở biển Đông.
Tâm sự đầu xuân của Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng(VNN)  —-Trò chuyện với Bộ trưởng ‘không né ý trái chiều’ b (VNN) -Năm mới, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận
1.500 du khách Trung Quốc đến Lào Cai (TN)    —Ngư dân Lý Sơn mở cửa biển đầu năm  (TNO)  –Cam Ranh, làng trồng hoa vui Tết (NV)

Quý Tỵ – Năm Hy Vọng (Bùi Tín -VOA) –  Năm Nhâm Thìn qua, Tết Quý Tỵ đến. Anh chị em đấu tranh cho dân chủ trong và ngoài nước có những niềm vui mới. Anh Nguyễn Quốc Quân được tự do, anh Lê Công Định ra khỏi nhà tù, blogger Lê Anh Hùng ra khỏi trại bảo trợ xã hội. Tuy nhiên, những niềm vui đó không được trọn vẹn: 22 anh trong vụ án Bia Sơn bị tuyên án quá nặng, từ chung thân đến hơn 10 năm giam giữ.
Câu chuyện đấu tranh (Lê Phan -Nguoiviet)  -Ðầu năm đáng lẽ nói chuyện vui nhưng tôi xin phép nói chuyện cách mạng và tranh đấu vì có vẻ đó sẽ là triển vọng của năm nay.

Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực (Danluan)

Fukuzawa Yukichi – Đánh mất khí tiết, làm hại đến con cái, cháu chắt(Danluan)

Đào Tuấn – Trí thức trùm chăn rất đáng khinh bỉ(Danluan)

Hoà Vân – “Bên thắng cuộc” và dư luận(Danluan)

Nguyễn Văn Thạnh – Quyền được sống An Toàn(Danluan)

Đào Tiến Thi – Trí thức Việt Nam đang trở lại chính mình(Danluan)

Tuấn Khanh – Tâm nguyện cho một năm mới(Danluan)

Khai mạc Hội Tết Sinh viên quận Cam
Khai mạc Hội Tết Sinh viên quận Cam »  - (ĐCV) – Chúng ta hãnh diện vì có một thế hệ tuổi trẻ hải ngoại không quên cội nguồn, mặc dù không nói trôi chảy tiếng Việt nhưng luôn cố gắng gìn giữ nét đẹp…=====>>>
Richard Holbrooke (1941 – 2010) » - (ĐCV) – Holbrooke tranh đấu vận động với Quốc Hội Mỹ chấp thuận cho nhập cư mỗi năm 144,000 dân tỵ nạn từ Đông Dương. Tại trang 130 trong sách, nhà báo Richard Bernstein có…
Bộ trưởng quốc phòng Chuck Hagel & chế độ quân dịch » - (ĐCV) -Trên tất cả các chương trình của ông Chuck Hagel, việc tái thiết lập chế độ quân dịch phải là cái xương sống của chính sách quốc phòng của Hoa Kỳ….
Từ trong tù, blogger Điếu Cày lên án nhà nước thậm tệ -DCVOnlineTin AFP
Những người đã chết không chết uổngNgô Nhân Dụng (DCVOnline)  -Một mai, khi người Việt được sống trong tự do dân chủ, chúng ta sẽ nhắc lại: “Những người đã chết không chết uổng!”
Bản Hiến Pháp nào? (Lê Văn Trực) – Thongluan“ …Sự hung hãn này không làm giảm, loãng những bất mãn mà còn làm tăng lên và tụ lại. Tức nước thì phải vỡ bờ. ĐCS đừng ngoan cố nuôi ảo vọng giảm sức ép qua nút xì hơi hiến pháp này. Hãy cho Bản Hiến Pháp 1992 vào bảo tàng viện…”
Rắn lột da biến ra con gì ? (Vũ Thế Phan) -Thongluan -“…Gây niềm tin không khó, phá vỡ niềm tin không khó, lấy lại niềm tin thì không dễ. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân: Hãy tự vấn vì đâu tha nhân hết tin mình». Con Hổ mang lột da bao nhiêu lần vẫn là rắn độc, hơn nữa hẳn không phải bỗng dưng mà Hiến Pháp 2013 lại cầm tinh con Rắn!…”
Nguyễn Ngọc Giao – Từ Hiệp định Paris đến “Bên Thắng Cuộc”  (X-Cafevn)
COI CHỪNG NHỮNG BIẾN ĐỘNG LỚN TRONG NĂM RẮN (Phạm Viết Đào)
LOẠI TRỪ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP 1992 KHÁC CHI LOẠI TRỪ QUÂN VIỄN CHINH MỸ RA KHỎI VIỆT NAM NĂM 1973 (Phạm Viết Đào).
Điềm báo Diệt Vong (Minh Văn blog) -
Tư duy Nô Lệ(Minh Văn blog)

Một Vụ Đấu Tố(Minh Văn blog)  -Mới 7h 15 phút, người ta đã nghe rõ tiếng loa phóng thanh phường oang oang: “A lô, a lô…chúng tôi xin thông báo cùng bà con tổ dân phố. Hôm nay ngày y tháng x, tại trụ sở UBND phường có diễn ra buổi xét xử của quần chúng nhân dân đối với đối tượng phản động Nguyễn Văn A về hành vi xuyên tạc đường lối Xã hội chủ nghĩa và tuyên truyền nói xấu các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước. Mong bà con có mặt đông đủ để chứng kiến buổi họp nói trên…”
Chủ nghĩa Mac – Le nin vô địch muôn năm?===>>>
Âm mưu thâm độc của nhà cầm quyền Nghệ An đối với Giáo hội Công giáo: Huy động quân đội tàn sát giáo dân (NVCL). “Không phải ngẫu nhiên, mà báo chí Nghệ An đã khen nức nở Đức Cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp trong vụ Con Cuông, nhưng đồng thời âm thầm chuẩn bị những phương án tàn sát giáo dân bằng cách dựng lên những vở kịch khủng khiếp như chiếm UBND Tỉnh, Đài Phát Thanh – Truyền hình tỉnh hoặc các cơ quan nhà nước, nhằm huy động không chỉ công an, mà cả hệ thống chính trị, không chỉ là toàn bộ hệ thống chính trị mà cả quân đội và đàn áp giáo dân và nhân dân khi cần thiết“.

Thư ngỏ Về Pháp Luân Công (Vualambao)

Đầu năm mới nói về Cơ hội tự cứu mình của Đảng cộng sản và Làm theo Nguyện vọng của Bác Hồ! -Vualambao
Tôi muốn trở thành đàn ông Việt (VnEx) -Là chồng Tây, tôi chợt thấy: chồng Việt không khôn hơn ta, nhưng vợ Việt dại hơn vợ ta. Chỉ có dại, cực kỳ dại mới bước vào một căn nhà và nghĩ ngay bếp là của mình. Họ quên phắt một điều cơ bản: bếp của những người đói, mà đàn ông đói nhiều hơn đàn bà.
Tết Việt có tội gì đâu?!  -Dân Việt – Đúng là Tết truyền thống còn kéo theo nhiều chuyện phiền lòng, ví dụ như rất sợ những bàn nhậu nhẹt cờ bạc, rất sợ kiểu quà cáp biếu xén tốn kém vụ lợi… Nhưng tại con người chứ có phải tại Tết đâu?!
________________________________________________________________________________________________

Vietstudies

Mở hàng đầu năm, tôm, cá hét giá ‘trên trời’(VNN) Năm xoay chuyển: Giảm để tăng, chậm mà nhanh (VEF)

Thế giới


Châu Á bước sang năm con rắn (VOA)====>>>
Nhật tặng tàu tuần tra biển cho Philippines (VNN)  —Nhật Bản tặng Philippines tàu tuần tra (BBC)
Tàu hải giám Trung Quốc lại xuất hiện gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư (RFI)
Trung Quốc sẽ vượt Mỹ vào năm 2017 (VNN)   —Trung Quốc phát hiện 2 ca mắc cúm gia cầm (TN)  —Trung Quốc : Khu vực nhà nước lũng đoạn thị trường (RFI)
Trung Quốc qua mặt Mỹ trong tư cách cường quốc thương mại số một thế giới (RFI)
Triều Tiên nói Mỹ đã suy diễn không đúng (NLĐ)  —Bắc Hàn lên án Hoa Kỳ vội vã và thiếu căn cứ (RFA)
Trung Quốc có thể ủng hộ trừng phạt, nếu Bắc Triều Tiên thử hạt nhân (RFI)   —Một tạp chí tại Nhật thân Bình Nhưỡng gây nghi ngờ về vụ thử hạt nhân (RFI)
Phe nổi dậy Syria tấn công binh sĩ chính phủ bằng xe tăng chiếm được (VOA)   — Giao tranh giữa lực lượng Mali, phiến quân Hồi giáo ở Gao (VOA)    — Tấn công tự sát tại Gao tiếp diễn (RFI) —-Đảng của Tổng thống Tunisia sẽ rút ra khỏi chính phủ liên minh(VOA)   —-Lực lượng liên quân tại Afghanistan có tư lệnh mới(VOA)
Iran bác bỏ áp lực của phương Tây (VOA) -Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad nói rằng nước ông không chấp nhận sức ép để đàm phán về chương trình hạt nhân
Miến Điện tấn công nạn tham nhũng trong giới quan chức (RFI)  —Thủ tướng Rajoy công bố bản khai thuế để gạt bỏ nghi ngờ tham nhũng (RFI) -Tây ban Nha
Mỹ khen ngợi việc Yemen bắt giữ một tàu Iran chứa đầy vũ khí (VOA)   —-Tay vợt Trung Quốc trong vụ ‘ngoại giao bóng bàn’ Mỹ-Trung qua đời (VOA)
Nhà đối lập Oudaltsov bị quản chế  (RFI)  -Vào hôm qua, 09/02/2013, Chính quyền của Tổng thống Putin đã lại tăng cường các biện pháp trấn áp nhắm vào ông Serguei Oudaltsov, một gương mặt hàng đầu trong phong trào chống chế độ Putin.
Con cái di dân thành công cao hơn trong xã hội Mỹ (Nguoiviet) -Người dân Mỹ sinh ra trong các gia đình có cha mẹ là thành phần di dân thế hệ đầu, dù là thuộc chủng tộc nào, thường có mức độ thành công trong đời sống cao hơn các thành phần di dân khác
Pháp hứa trừng phạt những ai liên quan trong vụ tai tiếng ‘thịt ngựa’ (VOA)
Tòa án xử Khmer Đỏ gặp khó khăn về tài chính (RFA)  —Indonesia: lãnh đạo Hồi Giáo không muốn cho tổ chức Tết Nguyên Đán (RFA)
Dư chấn động đất rung chuyển đảo Solomon(RFA)   —Đánh bom xe khiến 5 binh sĩ Thái thiệt mạng(RFA)
Vatican nói Giáo Hoàng sẽ từ chức (BBC) -Tòa Thánh bất ngờ loan tin Đức Giáo hoàng sẽ từ chức vào ngày 28 tháng 2 vì lý do sức khoẻ.
Ấn Độ: 36 người chết thảm do giẫm đạp (NLĐ)  —-Mỹ chiếu bộ phim bị cấm ở Iran(VOA)  —-Điểm qua các đề cử cho giải Grammy 2013(VOA)
Du khách TQ mua sắm nhiều ở Anh (BBC)
Những thành phố phát triển nhất nước Mỹ trong năm 2013 (Thoibao) -(theo tạp chí Forbes) Bốn năm trước, ông Chuck Gordon và bà Mario Feghali, những nhà thương mại mới có 25 tuổi, di chuyển từ thành phố Los Angeles về thành phố Austin,…
Dân Nam Hàn Làm Việc Nhiều Hơn 400 Giờ/Năm So Châu Âu (VB)
Dân Bangladesh Biểu Tình Đòi Cấm Chính Đảng Hồi Giáo (VB)

Văn hóa – Giáo dục – Khoa học

Phố ‘ông Đồ’ thời công nghệ số(VNN)   —-Độc đáo phiên chợ chỉ dành cho… trẻ em(VNN)    —-Cảnh hương khói nghi ngút đầu năm Tị khắp thế giới(VNN)   —Sài Gòn- một góc Tết Việt (TVN)    —–Vẻ đẹp Việt – Vẻ đẹp riêng biệt(TVN)
Nha Trang một thuở mai vàng(TVN)  —Nhà văn: Xin đừng tự trói buộc mình(TVN)
Tàu thăm dò Curiosity khoan một hòn đá trên Sao Hỏa (VOA)  —Singapore : thiên đường khoa học  (RFI)
Lễ Hội Chợ Gò tại Bình Định (RFA)


Kate Upton trên tạp chí Sports Illustrated (Thoibao)====>>>

Nổ bình khí hydro bơm bóng bay, 4 người bị thương(VNN)   —Hàng rong “ngập” cổng UBND thành phố  (TN)   —-Xe máy bốc cháy trong ngày cuối năm (TN)   —Vừa ra khỏi nhà bị xe khách tông chết (NLĐ)
Băng qua đường ẩu, 3 người nhập viện (NLĐ)    —-Quán ăn ở Việt Nam: Những hình ảnh giết thịt khỉ rùng rợn (Vietinfo)  —-Người Việt và Moldava đụng độ, một người chết(Vietinfo)      —-TP.HCM: Cháy nhà mùng 2 Tết, khu phố náo loạn (VTC)
Bắt tên cướp đâm công an đêm giao thừa (VTC)    —Sát phạt tràn lan ngày đầu năm  (VnEx)
Nhiều người đầu trần đi chơi Tết  (VnEx) -Vốn được đánh giá là thành phố nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tuy nhiên 2 ngày qua trên đường phố Đà Nẵng dễ dàng bắt gặp cảnh xe máy chở ba hay bố mẹ chở con nhỏ không đội mũ bảo hiểm.

  <<<====Vẻ đẹp bốc lửa của kiều nữ làng võ tổng hợp – Dân Việt – Mang vẻ đẹp lai giữa hai dòng máu Philippines và Mexico, kiều nữ làng võ tổng hợp Arianny Celeste xuất hiện nóng bỏng trên Maxim phiên bản tại Hàn Quốc.
Phá cửa, bẻ khóa trộm xe Exciter mùng 2 Tết    (VnEx) -4 tên trộm đi 2 xe máy, 2 tên ở ngoài cảnh giới. Chiếc xe bị mất cắp chỉ trong vòng 5 phút.>> Xe máy Air Blade có đèn báo động vẫn bị lấy cắp
Đi chơi tết, trộm “dọn” sạch nhà – TTO – Chiều 10-2 (mùng 1 Tết), cả nhà đi chơi về thấy cửa nhà ai đó đã mở toang.
Sàm sỡ phụ nữ, đâm chết người(DV)
Đi chơi tết, một thanh niên bị đâm trọng thương(DV)
 
  • Tấn công tự sát tại Gao tiếp diễn (RFI) - Một nguồn tin quân sự tại Gao hôm nay, chủ nhật 10/02/2013 cho biết đã xảy ra một vụ tấn công tự sát trong đêm thứ bảy sáng chủ nhật.
  • Quý Tỵ - Năm Hy Vọng (VOA) - Nhâm Thìn qua, Quý Tỵ đến. Anh chị em đấu tranh cho dân chủ trong và ngoài nước có niềm vui mới
  • Châu Á bước sang năm con rắn (VOA) - Hơn một tỉ người châu Á trên khắp thế giới đã bước vào năm con Rắn bằng những màn pháo bông, ăn nhậu và đi thăm người thân
  • 'Liên quân đang thắng ở Afghanistan' (BBC) - Chỉ huy tương lai của NATO ở Afghanistan nói quân đồng minh đang trên đường chiến thắng và Mỹ sẽ sớm rút quân khỏi nước này.
  • Lễ hội Kumbh Mela (BBC) - Hình ảnh độc đáo từ lễ hội 144 năm mới có một lần và thu hút tới 100 triệu người Ấn Độ tham gia.
  • TQ sai khi tuyên bố "chủ quyền vô hình”? (BBC) - Phóng viên Bill Hayton nói lỗi dịch thuật khoảng tám thập niên trước khiến một hòn đảo không tồn tại đã trở thành lãnh thổ phía cận nam của Trung Quốc
  • Tàu hải giám Trung Quốc ‘xông đất’ Điếu Ngư/Senkaku (BaoMoi) - TPO - Sáng nay, mồng 1 Tết Nguyên đán 2013, Trung Quốc đã điều một đội tàu hải giám ra vùng ngoài khơi quanh quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.
    Tàu giám sát biển tiến ra vùng biển quần đảo Điếu Ngư/Senkaku vào sáng nay, mồng 1 Tết.
  • Cùng hải quân vùng 4 gửi lời chúc Tết hậu phương (BaoMoi) - Trên các đảo ven bờ vùng Hải quân 4 như Hòn Tre, Bình Ba (Khánh Hòa), Chóp Chài (Phú Yên) và Phú Quý (Ninh Thuận), ngày ngày, các chiến sỹ hải quân thuộc đoàn radar 451 vẫn ngày ngày "hướng mắt canh biển trời." Để đảm bảo an ninh cho vùng biển Đông Nam, các anh phải bám chốt, bám núi. Một cái Tết xa nhà nữa lại đến gần.
  • Hải giám Trung Quốc “xông đất” Senkaku (BaoMoi) - (NLĐO) – Truyền thông Trung Quốc đưa tin tàu Hải giám 137 Trung Quốc được lệnh ở lại khu vực gần Senkaku/Điếu Ngư đón giao thừa và “xông đất” đầu năm ở vùng biển này.
  • Biển Đông: Trữ lượng dầu khí Trường Sa lớn, Hoàng Sa hầu như không có (BaoMoi) - Theo bản báo cáo của Cục Quản lý thông tin năng lượng Mỹ (EIA) trữ lượng dầu khí tại Biển Đông hiện có khoảng 11 tỷ thùng dầu và 190 nghìn tỷ feet khối (khoảng 5.400 tỷ mét khối) khí đốt tự nhiên. Trong đó, EIA nhấn mạnh khu vực quần đảo Hoàng Sa hiện đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép tiềm năng trữ lượng dầu mỏ, khí đốt cũng như hydrocarbon hầu như không có.
  • Tết năm ấy (BaoMoi) - Tết năm ấy tôi có việc đến thành phố cửa bể từ Hải Phòng hay Phúc Kiến đến những đô thị nửa già nửa trẻ sáng bạch neon bên kia biển Đông, ven Ấn Độ hay khuất nẻo quanh Châu Đại Dương bây giờ, Colombo, Rang gun, Giacacta... không có gì xa lạ và mỗi nơi ấy, lịch sử và tâm tư của những dân tộc, cuộc sống Châu Á đã đổi thay từng ngày.
  • Trung Quốc sẽ “tuần tra thường xuyên” ở Biển Đông (BaoMoi) - (Petrotimes) – Tân hoa xã mới đây dẫn lời ông Ngô Tráng – Giám đốc Cục Thủy sản Nam Hải, thuộc Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ngang nhiên cho biết, Trung Quốc sẽ tăng cường tuần tra ở Biển Đông trong năm 2013 và sẽ tuần tra ngư nghiệp thường xuyên ở khu vực này bắt đầu từ năm 2014.
  • Báo chí Trung – Nhật khẩu chiến dữ dội (BaoMoi) - Không chỉ căng thẳng trên mặt trận ngoại giao, sự kiện Trung Quốc “khóa mục tiêu bằng radar” đối với máy bay và tàu chiến của Nhật Bản trên biển Hoa Đông đã làm nổ ra những cuộc khẩu chiến dữ dội không kém trên các mặt báo và trong phát ngôn của chuyên gia 2 nước.
  • Có một "Ông biển Đông" (BaoMoi) - (Dân Việt) - Giới phóng viên chúng tôi cứ quen gọi đùa ông bằng cái tên gần gũi như vậy. Đơn giản bởi những năm gần đây, mỗi lần “Biển Đông dậy sóng”, ông lại là một trong những gương mặt quen thuộc chúng tôi tìm tới. Ông là Tiến sĩ Trần Công Trục - nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ.
  • Gặp những nhà khoa học dệt áo xanh cho quần đảo Trường Sa (BaoMoi) - Để Trường Sa được xanh như ngày hôm nay, 20 năm trước đây, hai nhà khoa học PGS. TS. Nguyễn Khắc Khôi (SN 1939) và PGS. TS. Vũ Xuân Phương (SN 1944), cán bộ Viện Sinh thái tài nguyên và sinh vật Việt Nam đã có một hành trình dài đến đến Trường Sa. Tháng 4/1993, đoàn nghiên cứu xuống tàu ra Trường Sa với mục tiêu làm thế nào phủ xanh các đảo Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Nam Yết, Sơn Ca. Để biến đảo cát thành rừng giữa biển Đông đầy sóng gió là cả một chặng đường đầy thách thức.
  • Khu vực quần đảo Hoàng Sa không có dầu, khí (BaoMoi) - SGTT.VN - Thông tấn xã Đài Loan CNA ngày 9.2 đưa tin, Washington vừa công bố một bản báo cáo cho hay Biển Đông có tiềm năng rất lớn về nguồn nhiên liệu dầu khí, đặc biệt là khu vực đang có những tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ giữa các quốc gia.
  • Trung Quốc cho Hải quân chuẩn bị chiến tranh? (BaoMoi) - Hải quân Trung Quốc đang tập trung vào chiến tranh trên biển khi thường xuyên vi phạm quyền hàng hải của các nước láng giềng ở Biển Đông và biển Hoa Đông đồng thời thách thức họ bằng nguyên tắc “cái gì của tôi là của tôi và chúng ta chỉ đàm phán những thứ thuộc về bạn”, một quan chức tình báo cấp cao của Hải quân Mỹ đã đưa ra nhận định như vậy.
  • Khám phá kho "vàng đen" dưới đáy Biển Đông (BaoMoi) - Một trong những nguyên nhân khiến Trung Quốc đòi độc chiếm Biển Đông và nhiều cường quốc thế giới cũng nhòm ngó khu vực biển này là bởi vì Biển Đông được cho là rất giàu tài nguyên, đặc biệt là dầu mỏ - thứ vẫn được thế giới “tôn” là “vàng đen”.
  • Làm chủ con đường tơ lụa trên biển (BaoMoi) - (VEF.VN) - Ngàn đời sóng vỗ, thẳm thẳm điệp trùng nhưng trong lòng Biển Đông bao la vẫn chứa bao điều bí ẩn ghi nhận công lao của các bậc tiền nhân trong hành trình chinh phục biển, xác lập chủ quyền; khẳng định rõ thêm vị thế của đất nước đối với Biển Đông.
Bản tin tiếng Anh
  • China's new yuan loans hit 3-year high (Washington Post) - China's new yuan-denominated lending in January surged to a three-year high as a stronger economy boosted demand for bank credit.
  • NetEase to boost investment in mobile (Washington Post) - NetEase Inc plans to invest heavily in mobile Web services, said a company official, as companies are rushing to secure a position in the sector.
  • January vehicle sales surge 45.4 percent (Washington Post) - China's passenger vehicle sales in January surged more than 45 percent from a year earlier, the largest year-on-year growth since April 2010.
  • Moving toward a world without cash (Washington Post) - Ling Hai has more than 10 bank cards in his wallet - all bearing the MasterCard logo but jointly issued with different Chinese banks.
  • Banks given positive outlook (Washington Post) - Investment bank CCB International Securities remains upbeat on the domestic banking sector, amid a flurry of bullish data and reports on Chinese economy.
  • Fireworks mark start of Year of the Snake (Washington Post) - The Chinese Lunar New Year, or the Spring Festival, begins on Feb 10 this year and marks the start of the Year of the Snake, according to the Chinese zodiac.
  • Pray for good fortune in Year of the Snake (Washington Post) - People pray for good fortune as they hold burning incense on the first day of the Chinese Lunar New Year at Yonghegong Lama Temple in Beijing Feb 10, 2013.
  • Expats skip travel for fun in the capital (Washington Post) - While millions of travelers squeeze their way into buses, trains and planes this Lunar New Year holiday, Tobal Loyola will be busy playing video games at a friend's home.
  • Human safety net (Washington Post) - When things go wrong for travelers, a train station patrol officer is ready to help.
  • Premier spends New Year eve with disaster survivors (Washington Post) - Premier Wen Jiabao spent the Chinese Lunar New Year eve with locals who survived a 2008 deadly earthquake and a 2010 devastated mudslide in northwest China's Shaanxi and Gansu provinces.
  • Railway workers prepare for peak (Washington Post) - Railway workers across China are gearing up to handle the busiest days during the Spring Festival travel peak.
  • Beijing calls for Syria political transition (Washington Post) - Chinese Foreign Minister Yang Jiechi called for all parties in the Syrian conflict to start a political dialogue as early as possible and push for a political transition.

NV. Nguyễn Quang Lập: Trí thức trùm chăn rất đáng khinh bỉ

images13 
Tự bóp nghẹt hoặc bị bóp nghẹt ý thức phản biện sẽ làm cho tuy duy bị đình trệ hoặc lệch lạc, chứng điên cũng từ đây mà ra
PV: Nhiều ý kiến coi phản biện chỉ là “nói ngược”, thậm chí còn suy diễn thêm động cơ “để được nổi tiếng”, theo ông, phản biện là thế nào và nó có ý nghĩa thế nào đối với hai chữ ý thức. Theo ông, phản biện xã hội có phải là một vai trò không thể thiếu của trí thức?
Nhà văn Nguyễn Quang Lập: Tôi nghĩ phản biện là phản ứng tự nhiên của con người có ý thức trước  mọi vấn đề anh ta gặp phải, do đó phản biện là nhu cầu của cuộc sống giúp hoạt động của con người đúng đắn hơn, chất lượng hơn. Rõ ràng phản biện là một hoạt động khoa học của con người có ý thức, biết tư duy. Tự bóp nghẹt hoặc bị bóp nghẹt ý thức phản biện sẽ làm cho tuy duy bị đình trệ hoặc lệch lạc, chứng điên cũng từ đây mà ra.
Từ phản biện của con người cá nhân ta dễ dàng thấy phản biện xã hội. Ở đây tôi thích định nghĩa của Nguyễn Trần Bạt: “Nếu một xã hội không có phản biện và mỗi hành động đều được đương nhiên tiến hành thì đấy là cách thể hiện rõ rệt nhất tính chất phi dân chủ của xã hội.”
Theo đó ta thấy cố tình nói ngược để được nổi tiếng không phải là hành động khoa học của phản biện, nó là trò chơi vô lối của những người thân kinh không bình thường. Những ai coi phản biện chỉ là thích nói ngược để được nổi tiếng cũng là người có thần kinh không bình thường.
Trong cuộc tranh luận hồi đầu năm, có một thuật ngữ đã được đưa ra: “Trí thức trùm chăn”. Theo ông, hiện tượng này có thể lý giải thế nào từ vấn đề tự thân của người trí thức, và các nguyên nhân khác?
Phản biện là hoạt động khoa học thường xuyên của trí thức trong môi trường chuyên môn của anh ta, giúp cho anh ta ngày càng tiệm cận đến chân lý. Ai không biết phản biện kẻ đó không phải là trí thức.
Phản biện xã hội là đạo đức của trí thức để thể hiện quyền công dân và ý thức xã hội của anh ta. Vì trí thức là người có học, tiếng nói của anh ta rất được xã hội coi trọng và chú ý nên phản biện xã hội là nghĩa vụ của anh ta, khi xã hội cần tiếng nói phản biện  anh ta phải lên tiếng. Trí thức từ chối hoặc né tránh nghĩa vụ đó gọi là trí thức trùm chăn.
Cho  rằng mình lo công việc chuyên môn cho tốt là được rồi, mọi việc có đảng và nhà nước lo là lý lẽ của những ai không phải trí thức hoặc của trí thức trùm chăn. Trí thức trùm chăn tất nhiên là rất đáng khinh bỉ.
Việc phản biện của giới trí thức hiện nay phải chăng là đang rất yếu ớt, một diễn đàn công khai, một sự tự do nhất định trong phản biện, hay điều gì sẽ khiến người trí thức có thể mạnh dạn đóng góp chất xám và kiến thức của mình cho xã hội, cho đất nước?
Câu hỏi thực dễ trả lời nhưng khó nói, bởi vì ta chưa có môi trường cho phản biện phát triển. Trí thức muốn phản biện phải bước qua sợ hãi. Có 50% trí thức nước ta không dám bước qua sợ hãi, 49,9999%   trí thức không dại gì phản biện, họ cần vinh thân phì gia hơn là phản biện. Chỉ còn 0,00001% trí thức dám bước qua sợ hãi để phản biện. Đó là một thực tế đáng xấu hổ.
Phần còn lại của câu hỏi tôi xin nói thẳng thế này: Nếu chúng ta còn coi tự do ngôn luận là không có lợi và nguy hiểm thì chớ có nói đến một diễn đàn công khai cho trí thức phản biện, nó rất viễn vông.
(Blog Đào Tuấn)

UBND tỉnh Bình Định có Đàn tế trời

Ấm ức trước sự xâm lấn biển đảo của ngoại bang phương Bắc mà không được biểu tình, tết này tôi về quê ăn tết và quyết tâm ở lại quê cho đến ngày mồng 5 để dự lễ kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa: “Quân Ta đại phá quân Tàu”.


Trưa mồng 1 tết tôi đến Phú Phong thì nghe nói có một công trình mới xây dựng xong rất hoành tráng, đó là đàn tế trời đất của vua Quang Trung ở núi Ấn thuộc xã Bình Tường huyện Tây Sơn. Tôi tìm đến nơi ấy, tại ngả rẽ trên quốc lộ 19 thuộc xã Bình Tường tôi thấy một tấm bảng chào. Đọc kỹ lời trong tấm bảng thì biết họ chỉ chào và mừng “đại biểu” thôi, chứ dân thường như tôi thì không ai chào cả.




Đến núi Ấn thì thấy người ta vừa mới lở đất xây dựng một công trình với quang cảnh thật là hoành tráng.

Trước lối vào công trình có xây cái hồ nước sâu, sen trồng dưới nước nhưng chưa kịp… sống
Tiếp theo lối vào là cái cầu nổi, nhưng là nổi trên… đất, vì dưới cầu cũng chỉ là đất chứ không có nước
Đường lên đàn tế bậc đá cũng nhiều, xây toàn bằng đá granite chứ không hề có gạch.
Trèo lên bậc đá đi một đoạn, thấy phía bên phải xây một tháp cao 7 tầng.
Và phía bên trái có cảnh ngự triều, có voi, có ngựa và có các bá quan đang đứng ngự triều.
Lên gần đến đỉnh đồi thì thấy cái cổng chào hoành tráng.
Qua khỏi cổng chào thì trước mắt tôi đàn tế hiện ra.
Trèo lên đàn tế thấy có mâm cỗ bằng đá đặt giữa trời.
Bốn phương đàn tế đều có xây bốn cái cổng chào.
Có trống và có chuông đặt bên đàn tế.
Có nhiều con rồng chầu bằng đá ngày đêm canh giữ đàn tế.
Có nhiều nhà hai mái xây quanh đàn tế, chắc là để khi tế mà trời đổ mưa thì còn có chỗ để đục mưa.
Xem bảng vẽ phối cảnh mặt bằng tổng thể công trình đàn tế trời thì mới thấy sự hoành tráng của công trình.
Bất chợt cháu nhỏ nhà tôi hỏi một câu trẻ thơ, nhưng câu hỏi làm tôi phải giật mình suy nghĩ. Cháu hỏi đàn tế trời này là của ai vậy ba?
Vợ tôi nói đàn tế trời này là của vua Quang Trung chứ của ai. Tôi bảo hình như không phải vậy để tôi xem lại đã. Thế rồi tôi mở laptop mang theo bên mình, lên mạng tìm kiếm thông tin thì thấy trang web của Đại học văn hóa Hà Nội có đoạn viết thế này: “Thể theo nguyện vọng của quần thần, Nguyễn Huệ cho đắp đàn tế trời ở núi Bân tại Thừa Thiên Huế, ngày 25/11/1788, làm lễ tế cáo trời đất, lên ngôi Hoàng đế, đặt niên hiệu Quang Trung. Ngay sau ngày lên ngôi, vua Quang Trung thống lĩnh đại quân hành quân thần tốc ra Bắc, đánh tan quân Thanh, giải phóng Thăng Long.”
Đọc đoạn viết trên tôi kết luận: Đàn tế trời này dứt khoát không phải của vua Quang Trung”.
Đàn tế trời của ai? Tôi đang lúng túng chưa có câu trả lời thì vợ tôi nói: “ai bỏ tiền ra xây thì đàn tế trời này là của người đó”.
Vậy thì đàn tế trời này là của UBND tỉnh Bình Định do Chủ tịch UB Nguyễn Văn Thiện đứng đầu UB và của Ngân hàng ĐT&PT do Bắc Hà đứng đầu ngân hàng làm chủ sở hữu.
Có tấm bảng ghi: “3. Nguồn vốn : UBND tỉnh Bình Định – Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam”
Với công trình này Họ đã không những phá đi tiền thuế của dân mà còn phá đi sự thật của lịch sử nữa.
Chiều mồng một tết trên quê hương, chưa bao giờ ngụm chén rượu Bầu Đá quê nhà mà lòng tôi thấy chua và đắng như hôm nay.
Người Bình Định
(DLB)

Miến Điện tấn công nạn tham nhũng trong giới quan chức

Tổng thống Thein Sein phát biểu trước đại diện xã hội dân sự ở Nghị viện Yangon, đã nêu việc chống tham nhũng. Ảnh ngày 20/01/2013
Tổng thống Thein Sein phát biểu trước đại diện xã hội dân sự ở Nghị viện Yangon, đã nêu việc chống tham nhũng. Ảnh ngày 20/01/2013 (Reuters)

Hôm thứ năm 07/02/2013 vừa qua, chính phủ của tổng thống Thein Sein đã trình trước Nghị viện kết quả của gần hai năm điều tra nạn tham nhũng. Theo nội dung báo cáo, gần 17000 công chức đã bị xử phạt dưới nhiều hình thức khác nhau, như phạt tù, thải hồi, về hưu sớm hay treo lương.

Động thái này cho thấy ông Thein Sein giữ đúng lời cam kết "bài trừ tham nhũng" mà ông đã đưa ra khi lên nắm quyền lãnh đạo đất nước cách đây gần hai năm.

Từ Rangun, thông tín viên Rémy Favre đài RFI tường thuật:

Sau 21 tháng điều tra, chính quyền Miến Điện cho biết có 380 công chức đã bị bắt giam và 5000 người bị thải hồi. Những con số chưa thể nào kiểm chứng được. Chính Nhà nước đã khởi xướng công cuộc bài trừ tham nhũng. Trên lý thuyết, các bộ trưởng phải kê khai tài sản, một cơ quan chống tham nhũng đã được thành lập, và một đạo luật chống tham nhũng đang được soạn thảo.

Vấn đề bây giờ phải đợi xem những ý tưởng đó do người đứng đầu Nhà nước đề xuất sẽ có tác động đến đời sống thường nhật của người dân hay không. Cho đến nay, thì duờng như là không. Nếu đúng như công bố của tổ chức Minh bạch Thế giới, lãnh vực công tại Miến Điện đứng hàng thứ 5 trong số những nước tham nhũng nhất trên thế giới. Và tình hình này vẫn chưa được cải thiện từ nhiều năm gần đây. Nhưng cũng phải nhìn nhận rằng các nước Sudan, Afghanistan, Bắc Triều Tiên và Somalia làm còn kém hơn Miến Điện.

Các hành động tham nhũng xấu xa này đang làm nản chí các nhà đầu tư vào thời điểm mà Miến Điện đang mở rộng cửa đón họ. Mùa hè vừa qua, nhà đối lập Aung San Suu Kyi đã khuyên các doanh nhân nước ngoài không nên có quan hệ đối tác với các doanh nghiệp Nhà nước Miến Điện trong lĩnh vực khai thác dầu khí.

Minh Anh (RFI)

Cà phê Trung Nguyên quyết cạnh tranh với Starbucks trên đất Mỹ

Thu hoạch cà phê ở Buôn Ma Thuột
Trong khi công ty cà phê Starbucks của Mỹ đang nỗ lực tiến vào thị trường cà phê Việt Nam, mở một tiệm đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng này, Tập đoàn Trung Nguyên bán lẻ cà phê lớn nhất Việt Nam có kế hoạch cạnh tranh với công ty cà phê khổng lồ của Mỹ này ngay trên đất Mỹ.

Theo hãng tin Bloomberg, tập đoàn Việt Nam mua máy rang cà phê tại Mỹ và sẽ mở các cửa hàng tại Seattle, New York và Boston trong năm nay.

 
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ tịch công ty cà phê Trung Nguyên
​​
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, sáng lập viên của hệ thống cà phê đã có 60 tiệm tại Việt Nam, nói công ty của ông có kế hoạch tài trợ cho những cửa hàng tại Mỹ bằng cách bán cổ phần khoảng 15%. Ông cũng có ý định xây dựng một đế quốc cà phê trong vòng 10 năm để đối đầu với Starbucks. Ông nói công ty đang cứu xét việc phát hành IPO cho công chúng nhưng chưa quyết định thời điểm.

Ông Vũ, người lập công ty Trung Nguyên năm 1996 nói “Khách hàng Mỹ sẽ có thể thưởng thức những cốc cà phê chính cống. Mức thưởng thức cà phê của họ chưa được cao, nhưng chúng tôi đang cố gắng làm việc này.”

Mức bán cà phê Trung Nguyên tăng 32% trong năm 2012, lên đến 200 triệu đô la và có thể tăng gấp đôi trong năm nay vì có nhu cầu cà phê đóng gói tại Trung Quốc và Đông Nam Á.

Theo như Bloomberg, ông Vũ hy vọng doanh số sẽ đạt mức 1 tỉ đô la vào cuối năm 2016.

Nguồn: Bloomberg, Bangkok Post

VOA

Bùi Tín - Quý Tỵ - Năm Hy Vọng

Năm Nhâm Thìn qua, Tết Quý Tỵ đến. Anh chị em đấu tranh cho dân chủ trong và ngoài nước có những niềm vui mới. Anh Nguyễn Quốc Quân được tự do, anh Lê Công Định ra khỏi nhà tù, blogger Lê Anh Hùng ra khỏi trại bảo trợ xã hội. Tuy nhiên, những niềm vui đó không được trọn vẹn: 22 anh trong vụ án Bia Sơn bị tuyên án quá nặng, từ chung thân đến hơn 10 năm giam giữ.

Một tin đáng phấn khởi khác trong ngày Tết là Lời kêu gọi thực thi Quyền Con Người đã được hưởng ứng nhanh rộng đến mức kỷ lục, có thể đạt 5.000 người tham gia. Kiến nghị về việc sửa đổi Hiến pháp cũng được hưởng ứng tốt. Mười  sáu vị đại diện cho 72 trí thức đầu tầu đã đưa kiến nghị đến tận tay cơ quan dự thảo Hiến pháp, yêu cầu tiếp nhận và xem xét. Còn nhớ, hồi cuối năm 2010, khi Bộ Chính trị kêu gọi nhân dân đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội Đảng XI, hơn 30 trí thức tiêu biểu đã góp nhiều ý kiến xác đáng nhưng không một ý kiến nào được tiếp nhận. Lần này, người ta hy vọng Bộ Chính trị sẽ không khinh thị trí thức ra mặt như thế.

Năm Quý Tỵ này, có thể sẽ diễn ra một cuộc đụng độ lý luận quyết liệt giữa 2 trận tuyến đối lập - toàn trị và dân chủ, nhất nguyên và đa nguyên. Các vấn đề thay đổi tên nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam  và Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) cũng đã chín muồi để đưa ra thảo luận. Hiện nay, ngay trong ngôi đền thiêng liêng của giáo điều Mác – Lênin tại Việt Nam là Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia cũng vang lên những tiếng nói thẳng thắn, thức thời,  đòi đổi tên đảng, tên nước và bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành.

Một điều đáng mừng là lãnh đạo càng cấm và sợ phản biện bao nhiêu thì trí thức, văn nghệ sỹ, thanh niên ta càng tự tin và hăm hở thực thi quyền phản biện bấy nhiêu. Bản dự thảo Hiến pháp sửa đổi vừa đưa ra đã bị phê phán là thiếu trách nhiệm, hời hợt, vụn vặt.

Theo bản dự thảo, thay đổi rõ nhất là đưa vào 2 câu hoàn toàn mới mẻ, không hề có trong cả 4 bản hiến pháp từ trước tới nay, đó là đoạn xác định  “Các lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với đảng Cộng sản Việt Nam,Tổ quốc và nhân dân…” và  “ có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa…”.

Các nhà quan sát và giới phân tích cho rằng việc thêm vào 2 vế - một là trung thành với đảng CS, lại đặt trước Tổ quốc và nhân dân, vế ở dưới cũng đặt vấn đề nhiệm vụ bảo vệ đảng trước nhà nước và nhân dân, và thêm bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa – rõ rang là một mưu đồ đen tối, thâm hiểm nhằm mục đích duy nhất là duy trì quyền lợi và bảo đảm sự sống còn của nhóm thiểu số cầm quyền hiện nay.

Trong cuộc họp Quốc hội vào tháng 5 tới để thảo luận về dự thảo Hiến pháp mới, việc đầu tiên phải đạo là Ban dự thảo phải xin lỗi công khai nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân vì đã phạm sai lầm khi đặt đảng lên trước, lên trên nhân dân trong việc xác định trách nhiệm chính trị và nhiệm vụ của quân đội.

Thực ra chủ tịch Quốc hội phải chịu liên đới chịu trách nhiệm vì đã phê duyệt và tán thành bản dự thảo này. Ông sẽ không làm đúng nhiệm vụ là người lãnh đạo của một cơ quan dân cử nếu ông không dám lên tiếng nhận điều sai lầm đó trước Quốc hội và nhân dân.

Do đó một vấn đề về nguyên tắc được đặt ra là Quốc hội về thực chất là của đảng hay là của dân? Quân đội là của đảng hay của nhân dân? Đã có ý kiến trên một số mạng tự do là như vậy hãy gọi Quốc hội là “Đảng Hội “ -  vì đảng viên CS chiếm đến 92 % số đại biểu - và gọi quân đội là “đảng quân” hay “cộng quân” cho xong chuyện. Mọi sự sẽ rõ ràng như họ mong muốn. Để tên Quân đội Nhân dân sẽ thành vô nghĩa.

Trong năm Quý Tỵ, có khả năng sẽ hình thành hai trận tuyến đối lập - độc đoán và dân chủ - trong cuộc đấu tranh chính trị bất bạo động  nhưng quyết liệt. Nhân dân ta đang có thời cơ để trưởng thành, già dặn trong đấu tranh. Nông dân đang thức tỉnh từng mảng lớn, từ Văn Giang, Vụ Bản đến Tiên Lãng, Cần Thơ. Sinh viên, thanh niên chiếm số đông cử tri cũng đang sốt sắng tham gia việc nước.  Việc các bạn trẻ ở thủ đô đã rủ nhau đi quyên giúp bà con dân oan nghèo khổ đói rét ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng và Hà Đông là một nét đẹp. Hàng chục vạn nhà kinh doanh nhỏ và vừa bị o ép, hà hiếp, đang đòi quyền bình đẳng trong cạnh tranh. Giới luật sư và giới truyền thông - báo chí bị bịt mồm, mất tự do nghề nghiệp, hạ xuống công dân loại hai, đang vùng dậy. Cả một xã hội bị đè nén mấy chục năm ròng nhìn ra thế giới bỗng thấy không thể sống như thế này được nữa. Cả một xã hội đang vẫy gọi nhau liên kết lại, coi thay đổi Hiến pháp là đột phá khẩu mở cửa cho tương lai.

Khi Quốc hội của đảng không đáp ứng đòi hỏi chính đáng của nhân dân, thì có nhu cầu phải tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý theo nguyện vọng của toàn dân để lựa chọn giữa “dân chủ đa đảng hay dân chủ ảo một đảng”. Nếu chế độ không chịu tổ chức trưng cầu dân ý,  nhân dân vẫn có  cơ hội để đấu tranh ôn hòa giành thắng lợi quyết định. Đó là những  cuộc xuống đường rộng lớn, đã được tập dượt 2 năm nay qua hàng chục Chủ nhật xuống đường liên tiếp, cũng như hàng mấy ngàn người ghi tên trong các tuyên ngôn, tuyên bố, kiến nghị, gián tiếp biểu thị ý chí và quyết tâm ghi tên trong đội tinh binh tay không nhưng kiên cường quả đoán.

Ở nước ta các cuộc xuống đường chống Trung Quốc bành trướng và xâm lược bao giờ cũng gắn liền với đấu tranh cho dân chủ, và các chiến sỹ dân chủ luôn luôn đi đầu trong cuộc vận động chống bành trướng. Chúng ta đã có không ít kinh nghiệm và nhiều sáng kiến trong kiểu đấu tranh bất bạo động nhưng quyết liệt bền bỉ này.

Nhân dân Ấn Độ và Nam Phi đã toàn thắng như thế. Nhân dân Tunisia, Ai Cập đã toàn thắng như thế. Nhân dân Miến Điện cũng đang thắng lợi qua đấu tranh bất bạo động, không đổ máu như thế.

Đón Tết Quý Tỵ, chúng ta có quyền tin tưởng rằng nhân dân ta rồi cũng sẽ toàn thắng như thế.

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

"Quê Tàu"

Mai Thanh Hải - Đầu giờ chiều ngày mồng 1 Tết, mới sấp ngửa chạy từ "Chùa Bà Đanh khổng lồ" Hà Nội về quê Hải Phòng.
Cứ nghĩ đường 5 vắng lắm, như bao lần đầu năm mình tất tả lên lên xuống xuống, nhưng năm nay, có lẽ kinh tế yếu kém, tiền ít ăn dè, nên thiên hạ nhong nhong ra đường đứng hóng, làm đường 5 đông xe, chả kém ngày thường.
Về đến quê, ngỡ ngàng khi nhìn đâu cũng thấy rừng rực đỏ...
Cái sự đỏ cờ quạt, khẩu hiệu biểu ngữ, có nhẽ cũng quen, bởi đất nước mình nó thế, chả phải ngày Lễ Tết, lúc nào cũng băng cờ đầy đường, tạo công ăn việc làm cho khối anh Văn hóa thông tin, Tuyên huấn và cả những cửa hàng cửa hiệu cắt dán, làm băng rôn.


Mình ngỡ ngàng đầu năm, khi về quê hôm nay, là những chiếc đèn lồng đủ loại, từ màu đỏ đến vàng, trang kim óng ánh, cong queo chữ Tàu, treo khắp hè đường, cửa nhà, trong ngõ xóm.
Hỏi ra mới biết, mỗi chiếc đèn lồng như vậy, giá không dưới 100 nghìn đồng và người dân, được "vận động" mua - treo, theo hệ thống chỉ đạo.
Quê An Lão mình nghèo, người dân bao đời nay, vẫn sấp mặt xuống đồng chiêm trũng kiếm con cá - mớ rươi và ước mơ thâu đêm, tựu trung lại chỉ đơn giản là phần thịt lợn đụng, ấm chân răng trong 3 ngày Tết.
Ước mơ lớn "đời sống văn hóa tinh thần", có chăng chỉ vươn đến những buổi háo hức ra sân kho xem xiếc thú, ca nhạc tạp kỹ - bán thuốc dạo và Chương trình phim ảnh lưu động, thành phố chiếu cố cho những vùng sâu xa

Thế mà bây giờ?..
100 nghìn đồng, có thể là không nhiều so với khát khao "nhà mình xinh, quê mình đẹp", nhưng đó cũng là mớ rau, con cá, cân thịt, chiếc bánh chưng ấm lòng ngày Tết.
Nhưng 100 nghìn là quá rẻ mạt, để hoàn tất việc "đồng hóa văn hóa" xa lạ, với từng người dân quê chân lấm tay bùn, chưa bao giờ biết đến mạng Internet và cũng chưa bao giờ tầm mắt vượt khỏi lũy tre làng, để biết đến khái niệm "bá quyền, bành trướng"...
Và liệu, trong những ngày Tết này, còn bao vùng quê khác, được cố ý hay vô tình châm lửa "đèn lồng", để mình tự dưng lo về ẩn họa "Phố Tàu", như ngày đầu năm mới, ở chính quê mình nghèo nàn, heo hút, xa xôi hôm nay?.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Những kiêng kỵ ngày Tết

Chúc Tết trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt. Một số trong các tục kiêng dưới đây hiện đã mai một, nhưng nhiều tục lệ khác vẫn được người Việt đương đại tuân thủ rất nghiêm chỉnh chẳng kém ngày xưa.
Kiêng chúc Tết người đang nằm ngủ
Ngày xưa đất tuy rộng nhưng không phải gia đình nào cũng có nhà to để phân ra thành phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách. Vì thế không hiếm trường hợp, khách đến nhà chúc Tết vào sáng mùng một, thấy vẫn có người nằm ngủ do phải thức khuya vào tối giao thừa. Đã đến nhà người ta thì phải xởi lởi mà chúc Tết, thế nhưng họ không chúc người đang nằm ngủ đó. Nếu không, lời chúc tốt đẹp lại bị xem như lời trù ẻo, muốn cho người ta phải nằm li bì trên giường bệnh.
Vì thế, nếu có lòng, khách phải đợi đến khi người đó ngủ dậy mới nói ra lời chúc với họ.
Kiêng đánh thức người khác trong ngày mùng 1 Tết
Gặp trường hợp đi chúc Tết nhà người ta, muốn dành lời chúc cho người đang ngủ nhưng không thể đợi lâu, tốt nhất là vị khách nên chờ dịp khác chứ không được đánh thức anh ta dậy. Không chỉ khách, ngay cả người nhà cũng không nên đánh thức ai trong ngày này, mà phải để người ta tự dậy. Nếu không, người nằm ngủ đó sẽ phải chịu sự thúc giục của người khác trong công việc quanh năm.
Kiêng về nhà ngoại vào ngày mùng 1, 4, 5 Tết
Theo tục lệ xưa, con gái và con rể chỉ được về nhà ngoại chúc Tết vào mùng 2 hoặc mùng 3, kiêng các ngày mùng 1, mùng 4 và mùng 5. Nguyên nhân là ngày mùng 1 – ngày quan trọng nhất, họ có nghĩa vụ phải tỏ lòng hiếu đễ với bố mẹ, tổ tiên họ nội. Ngoài ra còn có quan niệm rằng phải về nhà vợ vào những ngày kể trên thì mới đem lại vận may cho gia đình bên ngoại.
Kiêng giặt quần áo vào mùng 1, mùng 2
Kiêng mở tủ vào mùng 1
Theo tín ngưỡng dân gian, hai ngày đầu năm là ngày sinh của thủy thần nên cần kiêng giặt quần áo để không mạo phạm đến thần, dẫn đến gặp xui xẻo. Thực ra, người xưa chẳng có nhiều quần áo để giặt, và ngày Tết là dịp nghỉ ngơi, tiết trời lạnh, việc ngừng giặt hai ngày cũng chẳng mấy ảnh hưởng đến họ.
Dù là loại tủ gì, kể cả tủ quần áo, cũng không nên mở vào ngày mùng 1 Tết, bởi việc này sẽ làm thất thoát tiền tài và vận may suốt cả năm. Vì thế, người xưa thường chuẩn bị sẵn quần áo cần mặc, treo ra ngoài trước giao thừa.
Kiêng cúng quan đương niên trong nhà
Lúc giao thừa, người Việt thường có lễ cúng tiễn quan quân nhà trời coi việc năm cũ và đón quan quân coi việc năm mới đi thị sát trần gian. Việc này phải làm ở ngoài sân chứ không được làm trong nhà, bởi các ngài rất vội, không có thời gian ghé vào. Lễ dành cho việc cúng này thường gọn nhẹ: con gà luộc (hoặc thịt lợn luộc), hương, hoa, bình rượu nhỏ… và phải đợi tàn hương mới được đem vào nhà.
Kiêng ăn đuôi cá
Kiêng trượt chân, vấp ngã
Ở miền Bắc có một số nơi cầu may năm mới bằng việc ăn cá chép – loài cá vượt vũ môn hóa rồng. Nếu ăn cá chép trong ba ngày đầu năm mới thì trong năm đó sẽ được hanh thông trong chuyện học hành, thăng tiến. Tuy nhiên, nhằm tăng sự may mắn, người ta tránh ăn phần đuôi, để luôn có dư thừa, tích lũy của cải trong năm mới, chứ không chỉ đủ ăn đủ mặc.
Trẻ con, thanh niên thường được người có tuổi dặn dò phải đi đứng cẩn thận, ngay ngắn trong ngày Tết, tránh trượt chân, vấp ngã vì như vậy sẽ bị dông cả năm. Trượt chân hay vấp ngã tượng trưng cho sự xui xẻo, trục trặc trong công việc.
Kiêng ngồi hoặc đứng trước cửa
Việc đứng hay ngồi án ngữ trước cửa chính trong dịp năm mới không chỉ vô duyên mà còn được coi là hành động gây phương hại đến vượng khí gia đình. Luồng khí tốt lành của năm mới trên đường vào nhà sẽ bị chặn lại, hao tán đi, khiến gia đình đó không được may mắn, thành công, hạnh phúc.
Kiêng vỗ vai, quàng vai người khác
Hành động thân mật, bỗ bã này nếu được bạn thực hiện trong những ngày đầu năm mới thì rất có thể gây ra sự khó chịu, thậm chí phản ứng tiêu cực. Nhiều người cho rằng khi bị người khác vỗ vai, quàng vai vào dịp Tết, họ sẽ bị xui xẻo, gặp chuyện buồn về tình duyên hay hạnh phúc gia đình.
Thật ra ngay cả trong những ngày bình thường, nhiều người Việt đương đại cũng tránh tối đa việc bị người khác vỗ vai hay quàng vai.
Kiêng đi chúc Tết khi đang có thai
Không chỉ những người có tang mới kiêng đi chúc Tết, người Việt xưa còn tránh làm việc này khi đang có thai. Thật ra ngay cả thời hiện đại, nhiều phụ nữ cũng kiêng hoặc được dặn phải kiêng đến nhà người khác trong dịp đầu năm. Bởi theo quan niệm dân gian, bà chửa đem lại xui xẻo, đó là chưa kể đứa bé trong bụng sau này cũng thành kẻ ăn nói vô duyên. Mà đâu chỉ riêng ngày Tết, vào những ngày thường, không ít người hiện nay vẫn từ bỏ việc quan trọng định làm trong ngày nếu “ra ngõ gặp gái chửa”, hoặc có cố làm thì trong bụng vẫn dự cảm thất bại, dẫn đến không an lòng và hậu quả là việc không thành.
Kiêng quên khăn tay ở nhà người khác
Người xưa cho rằng việc để quên khăn tay ở nhà người khác trong ngày Tết cũng giống như bạn bỏ lại sự xui xẻo, khó khăn cho người ta.
(Sưu tầm) 

Tiến sĩ Alan Phan: Sĩ diện là vấn đề lớn nhất của các đại gia Việt

Hơn 40 năm lăn lộn trên thương trường quốc tế, tiến sỹ Alan Phan với cái nhìn thẳng thắn, đã có những chia sẻ xung quanh câu chuyện làm giàu, cũng như đạo đức trong kinh doanh hiện nay.

- Năm 2012 nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Việt Nam rơi vào thua lỗ nặng nề. Nhiều đại gia Việt làm ăn chụp giật, tài sản ảo cũng đã làm lộ rõ nguyên hình. Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào ?

Tiến sỹ Alan Phan: Tôi không ngạc nhiên về hiện tượng này, bởi không riêng gì các nhà kinh doanh Việt Nam mà phần lớn trên thế giới cũng hay bị bệnh của lòng tham và sự hoang tưởng. Con người thường có hoang tưởng khi thành công trong một vài lĩnh vực là có thể thành công trong nhiều lĩnh vực khác, hay khi có chút tiền trong tay thì thường họ nghĩ mình phải làm ăn lớn, phải đầu tư nhiều thứ.

Ngoài ra, còn do tư duy làm ăn chụp giật, manh mún. Nhưng cũng không trách được vì trong một cơ chế như hiện nay, phần lớn dựa trên quan hệ thay vì mồ hôi nước mắt của sáng tạo của sự nỗ lực. Có thể chỉ từ một vài quan hệ có thể đem đến cả triệu USD nên người ta dám lao vào lĩnh vực trái nghành, không phải thế mạnh của mình.

Tiến sĩ Alan Phan. Ảnh nguồn: Internet

Nhiều người còn đầu tư, làm ăn theo đám đông, bầy đàn. Chẳng hạn, khi thấy vài người kiếm được tiền trong chứng khoán thì nhà nhà lên sàn chơi. Nhưng khi chứng khoán đi xuống, lại thấy nhiều người kiếm bộn từ địa ốc thì lại ào ào đổ vào bất động sản. Nhưng cũng vì nhanh nên cũng dễ bề tan rã.

- Vậy ông nghĩ gì về những kiểu thể hiện đẳng cấp, sự xa hoa của đại gia Việt với những kiểu chơi ngông như sắm siêu xe, mua các CLB bóng đá, hay tổ chức đám cưới cho con hàng chục tỷ đồng?

Tiến sỹ Alan Phan: Khi tôi còn trẻ mới có chút tiền nên cũng hay thích khoe, nó bắt đầu từ tiềm thức về một quá khứ thua kém. Ở xứ Mỹ và các nước châu Âu, thực tình ai muốn khoe cứ việc khoe và vẫn có những người giàu khoe của. Nhưng vì xã hội có quá nhiều người giàu có nên bỏ ra 1-2 triệu USD để tổ chức tiệc cưới hay sắm siêu xe thì người Mỹ cũng không quan tâm. 

Ngược lại, những tỷ phú Mỹ sống tằn tiện thì lại được ca ngợi. Chẳng hạn, như ông Warren Buffett, người giàu có nổi tiếng của thế giới hiện có tới 39 tỷ USD nhưng vẫn đi chiếc xe mua 15 năm trước với giá 18.000 USD. Và nếu đem ông Warren Buffett đứng cạnh các đại gia Việt chơi siêu xe như báo chí hay đưa tin thì họ sẽ khóc ngay.

Tiến sĩ Alan Phan là doanh nhân với 43 năm kinh nghiệm tại Mỹ và Trung Quốc.

Ông là Việt kiều đầu tiên đưa công ty tư nhân của mình lên niêm yết sàn chứng khoán Mỹ (1987) – Công ty Hartcourt đạt trị giá 670 triệu đôla vào năm 1999. Ông là tác giả của 9 cuốn sách tiếng Anh và tiếng Việt về kinh tế tài chính của các nền kinh tế mới nổi.
Nói chung câu chuyện thể hiện thì mỗi người một kiểu, nhưng phần lớn thường gặp phải một vấn đề là sĩ diện. Bởi đã là đại gia thực sự thì họ không còn nghĩ đến tiền nữa mà họ chỉ quan tâm đến những sở thích của mình chứ không phải kiểu chơi ngông. Tôi cho rằng, những kiểu khoe giàu quá mức hay tiêu xài quá mức của các đại gia sẽ gây phản cảm. Họ cũng nên kín đáo hơn trong tiêu xài của mình.

- Ở nhiều nước có các đại gia truyền đời, các tập đoàn truyền qua nhiều thế hệ. Càng đời sau họ lại càng giàu và đạt được nhiều thành tựu hơn đời trước. Vậy theo ông, để hình thành những đại gia giàu bền vững cần phải như thế nào?

Tiến sỹ Alan Phan: Những cuộc phỏng vấn các đại gia Việt trên báo chí cho thấy nhiều người có một mộng ước là làm tỷ phú đô la. Theo bảng ước tính của tạp chí Forbes, chỉ có tất cả 1.080 tỷ phú đô la trên thế giới. Do đó, nếu được ghi danh vào bảng phong thần này, thì các đại gia Việt có thể tự nhủ là đã thỏa mãn tự ái và hoài bão của vợ con, gia đình mình. Nhiều doanh gia Việt đã hãnh diện nhận đủ thứ giải thưởng ở nước nhà, nhưng dường như chưa ai lên được bảng vàng của Forbes hay Fortune.

Thực ra, ở nước ngoài có nhiều cô cậu trẻ đã có thể sở hữu một tài sản kếch xù, đa phần là thừa hưởng từ gia đình nhưng cũng có những đứa trẻ đã tự mình trở thành triệu phú ngay từ khi rất nhỏ. Đặc biệt là họ để con cái tự do hơn về tư duy, về cách học hỏi. Thành ra đứa trẻ nào cảm thấy thích thú trong việc kiếm tiền, nó có thể kinh doanh rất sớm và nó được hình thành trên nền tảng lớn, trên một đạo đức xã hội lâu bền.

Tôi vẫn thường nêu ra một bản nghiên cứu của Harvard năm 1998 cho thấy đạo đức và kỷ cương đóng góp về lâu dài một niềm tin tốt đẹp từ khách hàng, từ nhân viên, từ đối tác, từ nhà đầu tư, từ cộng đồng. Thiếu đạo đức và kỷ cương quản trị, doanh nghiệp biến thành một công ty của cơ hội, của chụp giật, của đầu cơ… Mọi thành công sẽ tạm bợ.

- Được biết ông đã có nhiều hoạt động liên quan đến giới trẻ ở Việt Nam. Những lần gặp gỡ giới trẻ, ông muốn truyền thụ cái gì cho họ, nhất là các bạn trẻ muốn khởi nghiệp kinh doanh ?

Tiến sỹ Alan Phan: Mỗi lần tiếp xúc với giới trẻ, tôi luôn muốn đem đến cho họ một tư duy mới, một tư duy cởi mở, chấp nhận những suy nghĩ khác người, chấp nhận những thay đổi trên bối cảnh kinh tế toàn cầu để họ có thể tiến bước, bắt kịp những người trẻ trên thế giới. Với những bạn kém may mắn đang tranh đấu vất vả để tìm sự nghiệp hay cơ hội kinh doanh, hãy tin vào con người thực và định mệnh của mình. Phải kiên trì, biết đứng dậy và tiếp tục đi tới khi vấp ngã. Không ai có thể từ chối mãi một con người có ý chí.

Tôi cũng thường nói với các bạn trẻ rằng nhiều thứ có thể giải quyết được bằng tiền. Người ta dùng tiền có thể mua địa vị, quyền chức nhưng không thể mua được sự kính trọng. Họ có thể mua lâu đài, tòa nhà sang trọng, nhưng không có nghĩa có tiền sẽ cho được mái ấm của gia đình, của trí tuệ.
 
(GDVN)

Nghệ An: Có âm mưu huy động quân đội tàn sát giáo dân?

Âm mưu thâm độc của nhà cầm quyền Nghệ An đối với Giáo hội Công giáo: Huy động quân đội tàn sát giáo dân
Những bài viết kịp thời của Nữ Vương Công Lý đã phần nào vạch mặt sự bất nhân, tàn bạo và âm mưu bẩn thỉu này. Tuy vậy vẫn chưa đủ và chưa hết.

Để hiểu thêm vấn đề này, Nữ Vương Công Lý xin đăng nguyên văn bản Báo cáo Mật của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Nghệ An ngày 15/7/2012 gửi Thủ tướng Chính phủ do Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An Hồ Đức Phớc ký.

Những ngày đầu xuân, lẽ thường là những lời chúc mừng tốt đẹp đến các độc giả, để chúc tụng nhau, để dành cho nhau những tinh cảm quý mến, cảm thông, chia sẻ trong một năm mới. Thế nhưng, những lời chúc mừng, mong muốn không thể vượt qua được thực tế cuộc sống đã và đang diễn ra nghiệt ngã và cay đắng trong đất nước Việt Nam hiện nay.

Với 90 triệu người dân vẫn đang mang nặng chiếc ách tai ương mang tên là Đảng Cộng sản, thì người công giáo chiếm 1/10 trong số đó, lại càng bị bách hại nặng nề hơn bởi mọi âm mưu từ tinh vi đến thô bạo, từ tức thời đến lâu dài, từ chiến lược đến sách lược nhằm xóa bỏ một tôn giáo mà CSVN cố tình thao túng một cách khó khăn.

Những năm qua, nhất là trong năm 2012, tại Giáo phận Vinh đã từng bị nhà cầm quyền CSVN vô cớ gây không biết bao nhiêu vụ đàn áp đẫm máu có, tinh vi có, thô bạo có nhằm chia rẽ, khuất phục giáo dân GP Vinh kiên cường, dũng cảm có truyền thống xưa nay.

Không phải ngẫu nhiên, mỗi khi có những hành động đàn áp đẫm máu giáo dân như Tam Tòa, Mỹ Lộc, Con Cuông v.v…xẩy ra làm dấy lên phong trào phản ứng của giáo dân Nghệ An, thì nhà cầm quyền Nghệ An đã phô trương sức mạnh quân sự với giáo dân tại khu vực Xã Đoài. Còn nhớ, năm 2009, khi sự kiện Tam Tòa diễn ra, khu vực Tòa Giám mục Xã Đoài, Giáo xứ Trang nứa đã chứng kiến những cuộc hành quân, những buổi diễn tập quân sự quy mô tại khu vực đó. Khi sự kiện Con Cuông bị đàn áp, khu vực Tòa Giám mục Xã Đoài đã chứng kiến hàng đoàn xe bọc thép nhằm thẳng Tòa Giám mục thẳng tiến và thậm chí còn dừng lại diễu võ dương oai nhằm hù dọa linh mục, giáo dân, tu sĩ của Giáo phận Vinh.

Một trong những cách được nhà cầm quyền CSVN tại Nghệ An đưa ra, là chia rẽ nội bộ, can thiệp trắng trợn, khủng bố giáo dân, linh mục, tu sĩ, ve vuốt Đức Giám mục, đồng thời âm thầm chuẩn bị những phương án tàn sát, đàn áp đẫm máu đối với giáo dân và giáo hội tại đây khi thấy cần thiết.

Không phải ngẫu nhiên, mà báo chí Nghệ An đã khen nức nở Đức Cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp trong vụ Con Cuông, nhưng đồng thời âm thầm chuẩn bị những phương án tàn sát giáo dân bằng cách dựng lên những vở kịch khủng khiếp như chiếm UBND Tỉnh, Đài Phát Thanh – Truyền hình tỉnh hoặc các cơ quan nhà nước, nhằm huy động không chỉ công an, mà cả hệ thống chính trị, không chỉ là toàn bộ hệ thống chính trị mà cả quân đội và đàn áp giáo dân và nhân dân khi cần thiết.

Những hành động đó của nhà cầm quyền CSVN thông qua Tỉnh Nghệ An chỉ là những trò hề rẻ tiền dọa nạt những kẻ tham sống, sợ chết nhưng là màn gây cười cho những giáo dân, những người dân can đảm dám sống chế với Đức Tin của mình.

Mặt khác, nhà cầm quyền Nghệ An đã bằng nhiều con đường, bằng nhiều cách thông qua nhiều kênh để can thiệp thô bạo vào những công việc thuần túy của Giáo hội công giáo, nhằm điều khiển sự quản trị của Tòa Giám mục Nghệ An theo cách của mình. Những hành động bẩn thỉu đó ra sao, Nữ Vương Công Lý sẽ cập nhật để bạn đọc thấu hiểu những sự hèn hạ, bẩn thỉu và bàn tay nhơ nhớp của nhà cầm quyền CSVN đối với Giáo hội Công giáo nói chung và tại Giáo phận Vinh nói riêng.

Những bài viết kịp thời của Nữ Vương Công Lý đã phần nào vạch mặt sự bất nhân, tàn bạo và âm mưu bẩn thỉu này. Tuy vậy vẫn chưa đủ và chưa hết.

Để hiểu thêm vấn đề này, Nữ Vương Công Lý xin đăng nguyên văn bản Báo cáo Mật của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Nghệ An ngày 15/7/2012 gửi Thủ tướng Chính phủ do Chủ tịch UBND Tỉnh Nghệ An Hồ Đức Phớc ký. .
 
Hình ảnh xe bọc thép diễu võ dương oai trước Tòa Giám mục Xã Đoài trưa 14/7/2012:


(NVCL)

Quý Tỵ 2013, năm rắn đen coi chừng sẽ có biến động lớn khó lường?

Đền Thean Hock Keong, nổi tiếng với tên gọi Đền Rắn - ở Klang, ngoại ô Kuala Lumpur,  Malaysia, 05/02/2013 
Hình ảnh con rồng của năm Thìn với biểu tượng quyền uy, cao sang thành đạt được tiếp nối bởi con rắn, một loài bò sát không chân xấu xí, đáng sợ, nhưng lại cũng là con vật linh thiêng được thờ cúng trong tín ngưỡng ở nhiều nước.

Một năm mới bắt đầu, dù đó là năm con gì, người phương Đông vẫn có thói quen áp vào con giáp đó để đưa ra những dự báo về thời vận, thế cuộc chung của một đất nước, của từng cá nhân. Liệu có gì xác tín trong những dự báo như vậy ? Đâu là cơ sở của những suy diễn đó ? Năm Quý Tỵ 2013 cho ta những tiên liệu gì đặc biệt ?

Hình ảnh 12 con vật trong vòng quay thời gian của người phương Đông vẫn được dân gian suy đoán dựa trên những chiêm nghiệm trong dòng chảy cuộc sống và đúc kết trong nhiều kinh sách tử vi đã khiến cho mỗi con giáp đều mang một sắc thái huyền bí riêng.

Nhân ngày đầu năm mới Quý Tỵ, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, Viện phó Viện nghiên cứu ứng dụng tiềm năng con người, đã dành cho RFI cuộc phỏng vấn nói về nét đặc biệt của năm Quý Tỵ 2013 cùng với hình ảnh con rắn trong quan niệm dân gian.

Theo lịch phương đông, năm Rắn bắt đầu từ ngày chủ nhật hôm nay 10/2/2013; Năm Rắn là năm thuộn lợi cho tình yêu và kinh doanh… Song năm Rắn cũng chứa đựng nhiều nguy cơ bất ổn xã hội dẫn tới những mối nguy cơ không thể lường trước dẫn tới những sự bùng nổ tạo ra sự  thay đổi mạnh mẽ.

Năm rắn bắt đầu vào chủ nhật ngày 10/2 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2014. Trong văn hóa Trung Quốc, con rắn là biểu tượng của sự hòa điệu đầy chất trí tuệ và sự sáng tạo; Rắn cũng là loài có khả năng tự nhận thức. Các nhà chiêm tinh Trung Quốc nói rằng: năm 2013 sẽ là tốt cho gia đình, kinh doanh và tình yêu. Năm Rắn sẽ là năm mang lại nhiều thành công về các công việc lao động trí óc, sự đổi mới…

Năm Rắn là năm được chủ trị bởi hành Thủy, vì thế nên năm nay sẽ kéo theo nhiều biến động, thay đổi và chuyển hóa. Dự báo năm 2013 sẽ là năm có nhiều biến động bất ngờ gây nên những sự mất ổn định… Các nhà chiêm tinh khuyến cáo người dân cần phải hết sức bình tĩnh và thông thái trong các ứng xử trong năm rắn, tránh hành động bỡi những bức xúc nhất thời, không nên quyết định một việc gì mà không tìm hiểu ngọn ngành hoàn cảnh…

Những bài học được các nhà chiêm tinh Trung Quốc rút ra: năm 2013, là năm mà con rắn vốn bản chất đặc trưng đó là sự khôn ngoan, ​​không giống như Rồng vừa kết thúc; Năm Rắn là năm thuận lợi cho những doanh nhân mạnh mẽ với các dự án đầy tham vọng.

Con rắn là một sinh vật không thể đoán trước được hành động bất ngỡ của nó…Theo thời gian những năm rắn thường bùng nổ những cuộc bạo động, những cuộc xung đột và chiến tranh:

-Chiến tranh thế giới lần thứ 2 bùng nổ vào năm 1941; Điều này đã được Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tiên tri: Long mạt xã đầu khởi chiến tranh; Can qua xứ xứ động đao binh…

-Năm 1941 cũng là năm xảy ra trận Trân Châu Cảng giữa quân đội phát xít Nhật và quân đội Mỹ.

- Năm 1989 sụp đổ bức tưởng Berlin và chế độ Ceausescu sụp đổ tại Romania

- Năm 2001, năm trùm khủng bố Bin Laden tấn công Trung tâm thương mại thế giới tại New York..

TTHN tổng hợp từ RFI và phamvietdao.net

Điềm báo Diệt Vong

 
Triều Sản tính đến nay đã tồn tại gần 70 năm. Năm ấy (1945) thế giới hỗn mang, thiên hạ đại loạn, thừa cơ tiên đế liền dấy binh mà lập ra triều sản. Triều đại mới định ra hai lá đại kỳ làm quốc hiệu, lá thứ nhất có hình búa liềm (thực tế là dùng để đập đầu và cắt cổ thiên hạ), lá thứ hai có hình vàng sao (dân gian gọi là vàng mắt). Giới sử học thì gọi đây là “cuộc cách mạng ăn may”, vì chỉ với mấy cây mã tấu cùng gậy gộc mà giành được chính quyền từ tay phát xít Nhật có trang bị tàu bay, xe tăng và đại bác. Nguyên là lúc này quân Nhật đã đầu hàng đồng minh, không còn bụng dạ nào đánh nhau nên đã rút hết quân. Thừa thắng xông lên, triều sản tung hô rằng đây là cuộc cách mạng long trời lở đất, có một không hai trong lịch sử.
Ban đầu người dân cũng tin theo, vì nhà sản nói là họ đại diện cho giới cần lao để đấu tranh cho hạnh phúc muôn dân. Nhưng với thời gian, họ mang cái chủ nghĩa “Mác – Lê” vào áp dụng, nước Việt từ đó lầm than, muôn lần cực khổ hơn xưa. Nghe thiên hạ nói, đây là một thứ chủ nghĩa hoang tưởng và ngược đời. Tự do dân chủ thì không thấy đâu, chỉ thấy một triều đại độc tài tàn ác hơn Kiệt – Trụ xưa. Lòng dân oán thán ngút trời, đã nhiều lần toan khởi nghĩa nhưng đều bị dập tắt. Những lãnh tụ xuất sắc đều bị bắt giam và đày ải. Triều đình thì sống xa hoa trên mồ hôi xương máu của nhân dân, trong khi bá tánh phải chịu muôn vàn oan khuất đắng cay.
Một sáng xuân Quý Tỵ tại Hoàng Cung triều Sản. Cung điện Hoàng Gia lộng lẫy với kiểu kiến trúc pha tạp, có cả văn hóa Tàu ta, tây và Ả rập lẫn lộn. Gió xuân phe phẩy làm đung đưa những tấm rèm nhung gấm như đám mây ngũ sắc. Lúc này hoàng thượng no nê sau buổi ngự thiện, ngài đang ngồi trên ngai vàng mà tán gẫu với quan Bộ Lễ. Sau tết cổ truyền, các quan dâng lên đức vua không biết bao nhiêu là của ngon vật lạ trong thiên hạ, châu báu ngọc ngà thì nhiều không kể xiết. Quan nào cùng ra sức vơ vét lê dân hòng làm đẹp lòng hoàng thượng, để nhanh được thăng quan tiến chức.
Nhân lúc đức vua đang vui vẻ, quan bộ lễ liền tâu:
- Muôn tâu Hoàng Thượng, theo ý ngu thần thì phần lễ trong dịp tết nguyên đán năm nay thật là hoành tráng và ý nghĩa ạ. Hoàng Thượng đi thăm viếng và chúc tết các nơi, đâu đâu cũng rực rỡ tung hô, đúng là vinh quang hết thảy ạ...
- Ta khá khen cho khanh đã làm tròn chức trách và nhiệm vụ, cứ làm tốt hơn nữa rồi ta sẽ ban thưởng...
- Đội ơi bệ hạ!
Chợt quan bộ hình hấp tấp từ đâu chạy vào. Vì vội vàng quá nên quan vấp phải cái bậu cửa mà ngã lăn quay ra mấy vòng. Thấy vậy, đức vua liền phán:
- Sao khanh hấp tấp quá làm vậy, có chuyện gì cứ bình tâm mà tấu lên cho trẫm biết?
Bộ Hình lúc này đã bớt phần lo sợ, mới lấy hết can đảm tâu:
- Muôn tâu hoàng thượng, ngoài hoàng cung có một đám dân oan đông lắm ạ. Chúng đang lũ lượt kéo vào đây đòi gặp đức vua để làm cho ra nhẽ. Thần đã cho binh lính ngăn cản, thậm chí đánh đập mà chúng cũng không sợ ạ...
Đức vua liền đập tay lên ngai vàng quát:
- Chúng nó không về quê ăn tết mà định ở đây làm loạn chăng? Đã điều tra ra đứa cầm đầu chưa? Cứ bắt giam hết cho trẫm!
Bộ hình sợ hãi tiếp lời:
- Thưa hoàng thượng, không thể bắt giam hết được ạ, cứ hết đám này lại có đám khác. Theo như lời của bọn chúng, thì bây giờ khắp nơi trong cả nước dân tình đều bị oan khuất ạ...
- Nói láo, chế độ ta tươi đẹp. Dưới sự cai trị anh minh sáng suốt của ta, làm sao mà có oan khuất được? Thế chúng nó kêu oan chuyện gì?
- Dạ tâu, nhiều lắm ạ. Chuyện các quan cướp đất của dân để xây dựng khu công nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Chuyện tham nhũng cửa quyền, hà hiếp dân lành. Chuyện bỏ tù người vô tội và yêu nước...; nói chung là nhiều không kể xiết ạ!
Nét mặt đức vua chuyển dần sang màu tím tái, sau lúc đăm chiêu ngài lo lắng hỏi hai vị ái khanh:
- Nếu vậy triều đại ta do tiên đế khai sáng, đến đây khí số đã hết sao?
Bấy giờ Bộ lễ mới chắp tay khép nép thưa:
- Muôn tâu hoàng thượng. Thần nghe nói, xưa nay không có triều đại nào là tồn tại mãi mãi. Có thịnh có suy, có sinh có diệt, đó là quy luật và lẽ thường trong trời đất. Xin hoàng thượng đừng buồn mà ảnh hưởng tới long thể...
Thấy bộ lễ có vẻ bênh vực cho mình, bộ hình xoay lại chiếc mũ có gắn quốc huy trên đầu cho ngay ngắn rồi tiếp lời:
- Dạ, lâu nay trong thiên hạ có nhiều điềm gở lắm ạ. Mà theo lời của bọn thầy đồ, phù thuỷ thì đó là điềm của hoạ diệt vong ạ!
Tuy lo sợ hết sức, nhưng đức vua vẫn cố làm ra vẻ điềm tĩnh:
- Điềm gỡ thế nào, các khanh hãy nói ta nghe?
Hình đưa mắt cho Lễ, Lễ tâu:
- Tâu hoàng thượng, vừa rồi ở mé tây nam hoàng cung có hiện tượng lạ. Một con đường quốc lộ trải nhựa tốn hàng ngàn tỉ đồng, tự nhiên bị nứt ra một lỗ lớn ô tô cũng chui lọt. Dân gian gọi là ổ voi, cánh nhà báo đến quay phim và chụp hình nhiều lắm. Vì thế mà điềm gỡ nhanh chóng lan truyền, gây tâm lý hoang mang lo sợ trong dân chúng. Núi lở, đất sụp vốn là điềm gở mất nước xưa nay đấy ạ.
Lời bộ hình:
- Dạ, vừa rồi trong xứ Quảng, có đập thuỷ điện Sông Tranh được xây dựng kiên cố, ấy vậy mà tự nhiên nước cứ xuyên qua xi măng sắt thép mà chảy ào ào như thác đổ. Người dân nói đó là xây dựng thác nước du lịch chứ không phải làm đập thuỷ điện. Quả đây là điềm rất xấu, gây mất niềm tin trong nhân dân – muôn tâu hoàng thượng.
Lời bộ lễ:
- Dạ nữa ạ! Vừa rồi ở mé tây thành, người ta chứng kiến hai con gà chọi nhau, một vàng một đỏ. Một lúc thì con gà màu đỏ bị thua, biến thành rắn rồi bỏ chạy, đầu cứ ngúc ngắc trông buồn cười lắm ạ. Con gà màu vàng liền chạy theo mổ cho con rắn một cú toi đời. Người ta nói con gà màu đỏ là ứng với triều sản ta sắp bị diệt vong đó ạ...
Bộ hình say sưa tiếp lời:
- Vẫn còn nữa ạ. Hôm qua lính của thần bắt được một kẻ tâm thần đi ngoài đường. Hắn ăn mặc kiểu đạo hồi, tự xưng là tiên tri Mohammed tái thế. Vừa đi hắn vừa rêu rao những lời tiên tri về sự sụp đổ của triều sản ta, nói rằng đó là sự trừng phạt của thượng đế...
Bộ lễ toan kể tiếp thì đức vua mặt đã đỏ dừ, ngài đập tay xuống ngai vàng hét lớn:
- Toàn những lời xuyên tạc phản động, bắt hết chúng cho ta. Cứ ghép hết vào hai điều 79 và 88 Bộ Luật Hình sự rồi tống cả vào tù...
Khi cơn giận đã nguôi ngoai, thì sự lo lắng trở lại với đức vua. Ngài bồi hồi hỏi các quan mà như độc thoại:
- Chúng ta đã làm mọi thứ vì sự trường tồn của triều sản, thế mà cũng không ăn thua gì cả sao?
Lấm lét nhìn đức vua, bộ hình sợ hãi tâu:
- Thần e là không cưỡng được quy luật, chỉ tốn công vô ích thôi, lại gây thêm oán hận trong nhân dân. Lúc ấy hậu quả e khó lường lắm ạ...
Lễ khúm núm:
- Chúng thần đã theo ý hoàng thượng mà cho mở rộng kinh đô, kéo dài sông Hồng để giữ vững long mạch. Rồi lại cho sửa đổi Hiến Pháp để tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối của triều sản. Đã trấn áp thần Tản Viên để anh linh và thần khí nước Việt không trỗi dậy được, do đó mà phải thần phục triều sản ta. Chúng thần cũng đã đưa tượng và ảnh tiên đế vào thờ tại các đền chùa để cạnh tranh với thần phật ạ.
Đức vua sốt sắng:
- Vậy mà cũng không công hiệu sao, dân chúng đã hết sợ oai linh tiên đế rồi sao?
Lễ và Hình cùng lấm lét nhìn nhau. Một lúc sau, Lễ mới rụt rè:
- Bẩm, hoàng thượng tha tội thì thần...thần mới dám tâu ạ!
Đức vua phẩy tay:
- Đến nước này rồi thì trẫm miễn tội, khanh cứ việc tâu.
- Dạ muôn tâu, người dân họ nói là tiên đế không thiêng bằng thành hoàng làng của họ ạ...
Hình cũng chắp tay sợ hãi:
- Muôn tâu đức vua, dân họ còn nói là...là...
- Là sao? (Vua đập tay quát)
- Dạ, họ nói ...nói tiên đế là tội đồ dân tộc, là lừa đảo ạ...
- Cha chả...
Đức vua kêu lên, cả thân hình phì nộn giật nẩy khỏi ngai vàng đến hai tấc, rồi lại rơi phịch xuống như bị thịt. Tâm thần ngài như mơ như tỉnh, một lúc sau hai con mắt mới từ từ hé mở. Sau khi đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn suốt lượt phòng thiết triều, ngài thở hắt ra mà than rằng:
- Quả là triều sản ta đã hết khí số rồi. Ôi, cung vàng điện ngọc. Ôi, bổng lộc vinh quang. Vậy là mất hết, mất hết...
Vừa lúc đó một cơn gió mạnh thổi qua như có yêu ma tà khí vậy. Bao nhiêu đồ vật, tượng thờ trong hoàng cung bị thổi bay và hất đổ tứ tung cả.
01/01 Xuân Quý Tỵ

Minh Văn
(Blog Minh Văn)

“Tan giấc mơ đại gia” dưới góc nhìn một doanh nhân

Từng là doanh nhân, trải qua những bước thăng trầm, khi làm Tổng giám đốc Hãng bay giá rẻ Jetstar, TS Kinh tế Lương Hoài Nam gửi tới Tiền Phong bài viết, lý giải chuyện “Tan giấc mơ đại gia Việt”, và những trăn trở của ông về làm giàu bền vững.

Tiến sỹ kinh tế Lương Hoài Nam - từng làm CEO nhiều doanh nghiệp.
            Ảnh: Đình Thắng
Tiến sỹ kinh tế Lương Hoài Nam - từng làm CEO nhiều doanh nghiệp. Ảnh: Đình Thắng.
Thành công và thất bại
Năm Nhâm Thìn 2012 trôi qua với rất ít tin vui và rất nhiều tin buồn cho giới doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam. Hơn một triệu tỷ đồng, gần bằng một nửa GDP quốc gia “tắc” trong các dự án bất động sản (BĐS) và các ngành liên quan.
Gần 250.000 tỷ đồng nợ xấu ngân hàng. Nhiều đại gia một thời lừng lẫy, thần tượng của hàng triệu người Việt Nam bỗng biến thành con nợ bị các chủ nợ trong và ngoài nước “săn đuổi”.
Khó tìm được một cách diễn đạt nào đầy đủ hơn “ước mơ được trở về ngày xưa, về với cái máng lợn sứt mẻ, nhưng máng đó là của mình” của ông chủ Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn, chủ tịch Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị Kinh Bắc, đại biểu Quốc hội Đặng Thành Tâm. Ông Tâm mong ước như vậy và chắc chắn nhiều đại gia Việt Nam cũng có tâm tư, mong ước như ông Tâm.
Nhưng ước cũng chỉ để mà ước thôi, không ai có quyền năng bắt thời gian quay lại. Những khoản lợi nhuận lớn thu được một cách hợp pháp, chủ yếu là từ các lĩnh vực BĐS và liên quan đến BĐS, được xã hội thừa nhận, không bao giờ đòi phân chia hay hoàn lại (cho dù có nhiều người “ấm ức” vì đã mua BĐS với giá cao).
Vì vậy, gánh nặng nợ mà những nhà đầu tư liều lĩnh đã nhận cho các dự án đầu tư đang bị “đóng băng”, họ buộc phải tìm cách trả.
Dù sao, cũng có niềm an ủi là, khác với những người mua hay nhà đầu tư nhỏ đã mua nhà bằng tiền túi, trách nhiệm trả nợ của các nhà đầu tư - đại gia được giới hạn bởi phần vốn góp của họ vào các doanh nghiệp; nếu các doanh nghiệp này không trả được nợ thì các ngân hàng cũng không bắt họ bỏ tiền túi ra bù.
Trong khi đó, để ngăn chặn việc đổ vỡ dây chuyền gây nguy hại cho nền kinh tế, nhà nước phải vào cuộc với các chương trình mua bán nợ xấu, hỗ trợ các ngân hàng, các doanh nghiệp BĐS.
Tiền của nhà nước cũng là tiền của dân - những người đóng thuế. Vì vậy, về thực chất, người dân đã giúp các nhà đầu tư - đại gia làm giàu trong những năm qua và, thông qua nhà nước, tiếp tục giúp họ tháo gỡ các khó khăn nợ nần mà các doanh nghiệp của họ đang mắc phải.
Soi vào các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, kể cả những doanh nghiệp rất lớn, dễ dàng nhận thấy phong cách, văn hóa kinh doanh gia đình đã và đang tồn tại trong hầu hết các doanh nghiệp.
Thẩm quyền quyết định đầu tư, kinh doanh dồn vào một số ít người có quan hệ gia đình hoặc bạn bè thân tín; rất ít các doanh nghiệp có hệ thống phân cấp thẩm quyền và chế độ kiểm soát khoa học như ở các doanh nghiệp nước ngoài hoặc có yếu tố nước ngoài. Một số doanh nghiệp có chế độ phân cấp trên giấy tờ, nhưng trên thực tế được vận hành theo kiểu khác.
Trong khi đó, ở các doanh nghiệp thành công, bên cạnh tầm nhìn chiến lược của ông chủ doanh nghiệp là năng lực, các giá trị cốt lõi và văn hóa doanh nghiệp, đòi hỏi phải có một đội ngũ chuyên nghiệp tại tất cả các vị trí, tầng lớp quản lý, biết thực thi tốt trong phạm vi trách nhiệm của mình và biết quyết định tốt trong phạm vi thẩm quyền của mình.
Trong các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, thử hỏi có bao nhiêu doanh nghiệp đã có được bộ máy đạt được yêu cầu này? Có bao nhiêu ông chủ thực sự đã suy nghĩ, mong muốn, cố gắng xây dựng một bộ máy như vậy?
“Trông người lại ngẫm đến ta”
Nếu chỉ để sống và hưởng thụ, Bill Gates, Warren Buffett đâu cần phải làm việc nữa, tiêu tiền đến mấy đời con cháu chắt chút chít cũng chẳng hết. Họ làm việc vì nhu cầu đóng góp cho xã hội và thể hiện giá trị con người, không phải vì tiền.
Như Ted Turner nói thời còn là chủ tịch của CNN: “CNN là của nước Mỹ, không phải của tôi. Bằng chứng là khi chết đi, tôi có mang nó sang thế giới bên kia được đâu”.
Bill Gates, Warren Buffett và một số người giàu khác đã đóng góp phần lớn tài sản của mình vào “Bill & Milinda Gates Foundation” - quỹ từ thiện lớn nhất trên thế giới hiện nay.
Mới đây, tỷ phú trẻ tuổi Mark Zuckerburg của Facebook cũng tuyên bố sẽ dành phần lớn tài sản của mình làm từ thiện.
Một tấm gương sáng về làm giàu và nhân cách thương gia là tỷ phú người Anh Richard Branson, nhà đầu tư lừng danh trong rất nhiều lĩnh vực: âm nhạc, đường sắt, hàng không, viễn thông…
Khi người Nga mời Richard Branson làm khách hàng chương trình du lịch vũ trụ của Nga với giá 20 triệu USD, ông trả lời rằng số tiền đó là quá lớn (mặc dù chỉ là con số lẻ trong tài sản nhiều tỷ USD của ông), ông sẽ hiện thực hóa ước mơ du lịch vũ trụ của mình và của nhiều người khác với giá 200.000 USD, chỉ bằng một phần mười giá của người Nga.
Ngay trong chuyến thăm trung tâm vũ trụ Nga, chương trình du lịch vũ trụ giá rẻ Virgin Galactic của Richard Branson đã được quyết định. Đến nay, hơn 500 người đã “đặt vé” và các chuyến bay du lịch vũ trụ giá rẻ của Richard Branson dự kiến sẽ cất cánh trong năm 2013.
Giá trị của một con người trong con mắt mọi người, nói cho cùng, không phải là người đó ở trong một cái nhà như thế nào, đi xe ôtô gì, mặc đồ hiệu gì, mà là người đó làm được gì cho những người khác, cho xã hội. Điều này là sự thật hiển nhiên, không có gì khiên cưỡng, giáo huấn cả.

Việt Nam đi lên bằng thế mạnh nào?
Một vấn đề đang thực sự đau đầu đối với Việt Nam là câu hỏi: Đâu là những lĩnh vực kinh tế mũi nhọn mà Việt Nam có thể làm tốt hơn các nước khác trong nền kinh tế toàn cầu hóa hiện nay? Trung Quốc đã khẳng định được vị thế của mình về sản xuất hàng hóa giá rẻ.
Ấn Độ đã trở thành trung tâm công nghệ tin học (IT) và các dịch vụ dựa trên nền tảng IT thứ hai sau Mỹ. Việt Nam đã thất bại trong hầu hết các chương trình trọng điểm về công nghiệp ôtô, đóng tàu biển và phát triển kinh tế biển, các tham vọng về IT cũng đã “xẹp” xuống rất nhiều so với trước đây.
Kinh tế Việt Nam vẫn là nền kinh tế gia công với hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng thấp.
Trong khi nhà nước tiếp tục thúc đẩy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và rút dần khỏi các hoạt động kinh doanh thuần túy, các nguồn tài nguyên cũng cạn kiệt dần, các nhà đầu tư tư nhân của Việt Nam sẽ là người trả lời câu hỏi đâu là những lĩnh vực kinh tế mũi nhọn thực sự của Việt Nam và biến thành hiện thực. Chắc chắn đó không phải là BĐS.
Tiễn năm Nhâm Thìn, một năm không mấy tốt đẹp đối với các doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam, thiết nghĩ cái bổ ích nhất mà nó để lại là những bài học.
Nếu các doanh nhân của chúng ta biết mổ xẻ tốt những bài học đó để điều chỉnh mang tính bước ngoặt cho năm Quý Tỵ trở đi thì không có học phí nào là quá đắt, mọi chi phí cho những bài học đó đều có thể hoàn vốn và có lãi.
Nhiều người giàu chưa hiểu được rằng, với cách làm lâu nay, họ vừa là nhân tố tạo ra những thành công trong quá khứ, đồng thời, họ cũng là nhân tố chính gây nên thất bại trong thời gian gần đây.

TS Lương Hoài Nam

(Tiền phong) 

Tuấn Khanh - Tâm nguyện cho một năm mới

 
Tôi quyết định chọn những giờ phút thiêng liêng nhất của sự chuyển giao cũ-mới, để tự mình ký tên vào danh sách những người ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp 1992, như một lời chúc cho nhân dân và quê hương của mình. Cầu mong cho mọi thứ sẽ như một cuộc sang mùa êm ả, đem lại hạnh phúc, tự do, dân chủ cho đất nước Việt Nam đã quá nhiều khổ đau này.
Có những người của bạn tôi đã hỏi rằng “liệu ký vào đó có ích gì, và liệu có thay đổi gì không, hoặc đó chỉ là một màn kịch?”. Tôi không thể trả lời hết những thắc mắc đó. Thật ra đó là những suy tư có thật - đáng trân trọng - của những người đã sống, đã cảm nhận và lo âu về xã hội của chúng ta, nhiều năm nay, đặc biệt là với người Việt ở miền Nam Việt Nam, từ sau 1975.
Tôi gửi những dòng chữ này đến những anh chị em của tôi, rằng tôi góp phần vào danh sách những người muốn thay đổi hiến pháp, đặc biệt là thay đổi điều 4 - quyền lãnh đạo duy nhất và tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam - để xác định rằng tôi không ỷ lại vào sự vận hành tự nhiên phát triển của đời sống chính trị xã hội, mà muốn khẳng định một ước muốn thay đổi từ trái tim mình, khẳng định một thái độ sống với chính kiến tự do trong suy nghĩ, khẳng định với quyền làm người sống với trách nhiệm công dân, không kèm sợ hãi.
Có thể mọi thứ sẽ không có thay đổi nào. Có thể mọi thứ sẽ lại buồn chán như những điều buồn chán mà đám đông đã từng thấy. Có thể! Nhưng tôi tin rằng ký ức và lịch sử người Việt mai sau sẽ ghi lại những nỗ lực này. Cuộc sống sẽ phải có những di chỉ kiêu hãnh về những ước mơ đổi thay cho dân tộc mình, cho dù những ước mơ đó sẽ bị chôn lấp bởi các động cơ khách quan hay chủ quan.
Cầu chúc cho quê hương và dân tộc này sẽ bừng bừng sức mạnh trước cánh cửa thời đại mới, khi mà kẻ thù ngoại xâm đang ngày càng man trá nuốt dần lãnh thổ của cha ông từng đổ máu gìn giữ, và cũng là lúc mà chưa bao giờ trong lòng dân tộc lại có quá nhiều kẻ hèn đến mức trở thành nhu nhược, bán nước, dối trá… như hiện tại.
Cầu chúc cho một đêm đen giao thừa rồi sẽ bừng sáng một niềm tin, bước sang một ban mai mới rực rỡ cho dân tộc này, trước mọi thứ trở thành quá muộn.
Và trước khi biết mình có thể làm được gì khác hơn, tôi đặt bút ký vào kiến nghị sửa đổi hiến pháp do trang Bauxite Vietnam khởi xướng, như một ước nguyện đầu năm, nhỏ nhoi và mong mỏi cho đất nước mình.

Tuấn Khanh
(Blog Nhạc sĩ Tuấn Khanh

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh - Chào Quý Tỵ


.

Bùi Chí Vinh - Mùng 1 Tết năm Quý Tỵ nói về kẻ thù đất nước


Năm 1978 hồi xưa tôi đánh giặc ngoại xâm bằng súng
24 tuổi vác AK đi kiếm bọn Tàu
24 tuổi bỏ Thành Đoàn đâm đầu đi lính
Bọn Tàu vẫn còn nguyên còn tôi bị nhốt quân lao

Hồi đó tôi đa tình và hào khí ngất cao
Đọc thơ trước hàng ngàn hồng binh như tráng sĩ
3 thằng Sáu Quốc, Bảy Dũng, Hai Long cùng cắt máu ăn thề
3 thằng vất sau lưng chính trị

Năm 1979 xác Sáu Quốc ở mặt trận Kampuchea không tìm thấy
Năm 1980 Bảy Dũng vô kỷ luật ở tù
Năm 1981 tôi lãnh đủ hồ sơ loại ngũ
Giấc mộng anh hùng trở thành ác mộng đạp xích lô

Kể từ đó tôi sống bằng Thơ
Thơ tình, thơ du côn, thơ bại trận
Tôi làm thơ để trả nợ giang hồ
Trả nợ cho những thằng bị bắn

Tôi trả nợ cho những thằng bị bán
Tuổi thanh xuân bị bán giữa chợ đời
Bọn “quan chức con buôn” không một ngày cầm súng
Ngồi phòng máy lạnh hậu phương gác cẳng duyệt thơ tôi

Năm 1978 hồi xưa đốt cuốn “Sông Đông Êm Đềm” chơi
Thiêu cháy nhân vật lãng tử Grigori rồi ra trận
Cái chết xem nhẹ hơn lông hồng
Làm thơ thua xa siết cò súng

Năm nay 2013 tự nhiên mê tập bắn
Bia bắn giờ đây là bọn xâm lược cường hào
Bia bắn giờ đây là lũ tay sai bán nước
Thèm bắn một lần xuyên thấu tận ngàn sau!

Mùng 1 Tết Qúy Tỵ

Bùi Chí Vinh

(Blog )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét