Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

TIN NGÀY 10/11/2012

  • Trí thức băn khoăn : Trung Quốc sẽ đi về đâu ? (RFI) - "Tại Biển Đông, Trung Quốc đã quá hung hăng. Làm thế nào lại có thể gởi đi những thông điệp như thế ? Trung Quốc không phải là sở hữu chủ tất cả những hòn đảo ở đó trước năm 1947 ! Một thái độ khác đi có thể giúp Bắc Kinh được thông cảm, thậm chí được tôn trọng".
  • Iran gián tiếp công nhận bắn vào máy bay do thám của Mỹ (RFI) - Phó Tham mưu trưởng lực lượng Vệ binh cách mạng, thành trì của chế độ hồi giáo tại Iran, tuyên bố « không ngần ngại đáp trả mọi hành động xâm phạm không phận, lãnh thổ và hải phận » quốc gia. Hôm qua, 08/11/2012, Bộ quốc phòng Mỹ tố cáo máy bay chiến đấu của Iran đã tấn công, nhưng bắn hụt chiếc máy bay trinh sát không người lái của Mỹ trên không phận quốc tế.
  • IMF cảnh báo tác hại của chính sách khắc khổ ở Châu Âu (RFI) - Trong một thông cáo công bố hôm qua, Quỹ Tiền tệ Quốc tế - IMF - đã tỏ ý lo ngại rằng các chính sách khắc khổ đang thực hiện tại một số nước Châu Âu sẽ trở thành « không thể chịu đựng nổi về mặt chính trị cũng như xã hội ».
  • Ông Obama sẽ thăm Miến Điện (BBC) - Ngay sau khi tái đắc cử, Tổng thống Mỹ Barack Obama tháng này sẽ có chuyến thăm lịch sử tới Miến Điện.
  • Brzezinski nói về quan hệ Mỹ - Trung (BBC) - Cựu cố vấn an ninh của Tổng thống Carter, Tiến sĩ Brzezinski, nói về quan hệ Mỹ Trung và về ông Tập Cận Bình nhân Đại hội Đảng TQ.
  • Thách thức kinh tế cho ông Obama (BBC) - Vừa tái đắc cử, Tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ 44 phải quay lại Washington ngay để đối mặt với bài toán kinh tế nan giải.
  • Việt-Nga: Nền tảng và hấp lực mới (BaoMoi) - Bên cạnh di sản tình hữu nghị Việt-Xô "một thời chiến tranh, một thời hòa bình", sự tương thích với vị thế mỗi nước trong vận động địa-chính trị của khu vực/toàn cầu đã kiến tạo nên nền tảng và hấp lực mới cho quan hệ song phương.
  • Obama công du châu Á, TQ đưa hải tuần ra Biển Đông (BaoMoi) - (Phunutoday) - Tổng thống Barack Obama, Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta và Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ lần lượt đến các quốc gia ở châu Á - Thái Bình Dương; Trung Quốc đưa tàu tuần tra lớn nhất ra biển Đông... là tin tức thời sự chính ngày 9/11.
  • "Trung Quốc trì hoãn đàm phán về COC ở Biển Đông" (BaoMoi) - Hãng Kyodo dẫn lời một chính khách thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 9/11 cho rằng Trung Quốc đang "trì hoãn" các cuộc đàm phán soạn thảo Bộ Quy tắc ứng xử (COC) ràng buộc về mặt pháp lý đối với các bên trong khu vực nhằm giảm thiểu các vụ tranh chấp lãnh thổ và trên biển ở Biển Đông.
  • Hải giám giao ca ngoài Senkaku một ngày trước khi đại hội 18 khai mạc (BaoMoi) - (GDVN) - Giới truyền thông Nhật Bản ngày 8/11 đưa tin, Cục Cảnh sát biển Nhật Bản theo dõi và phát hiện được 4 tàu Hải giám số hiệu 51, 66, 75 và 84 đã tiến vào vùng biển Hoa Đông phụ cận nhóm đảo Senkaku sáng 7/11, thời điểm trước khi khai mạc đại hội 18 đảng Cộng sản Trung Quốc một ngày. Tại đây, 4 tàu Hải giám này cùng 1 tàu Ngư chính đã tiến hành giao ban kíp trực với 4 tàu Hải giám đã hoạt động liên tục 19 ngày qua trên vùng biển phụ cận Senkaku, Biên đội 4 tàu Hải giám hoạt động trước đó đã quay trở về đất liền. Cảnh sát biển Nhật Bản đã phát tín hiệu cảnh báo yêu cầu lực lượng Hải giám rời khỏi vùng biển phía Nhật Bản đang kiểm soát, nhưng họ vẫn phớt lờ.
  • Nhật- Trung tranh chấp, xe Mỹ đắc lợi (BaoMoi) - Tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc liên quan đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư khiến các hãng xe Nhật giảm mạnh doanh số, trong khi các hãng xe Mỹ lại tăng vọt tại Trung Quốc.
Bản tin tiếng Anh


  • Jobless college graduates trigger concern (Washington Post) - A report indicating that one in eleven college graduates have been jobless for a year has raised public concern and caused heated discussion.
  • Firms look to UK railway projects (Washington Post) - Top Chinese contractors are looking to take part in railway projects in the United Kingdom, seeing that as a way to promote their brands in developed economies.
  • Yiwu: Santa's China factory (Washington Post) - If there is a place you could call the Christmas capital of "middle earth", it's most likely this - Yiwu, a very integral part of Santa's supply chain.
  • Food safety on the menu (Washington Post) - Food companies in China and abroad have stepped up their efforts to guarantee quality, especially with regard to identifying its source.
  • iPhone 5 on shelf, Apple still highly sought after (Washington Post) - Employees at Shenzhen's newly opened Apple store cheer and give presents to customers as they enter the store on Nov 3, 2012. Apple opened its 7th store on the Chinese mainland in the southern boomtown of Shenzhen on Nov 3. Apple fans were enthusiastic about the new store, forming long lines before its opening. Some customers had to wait for half an hour before they could enter the store.
  • District home to temples, beer (Washington Post) - Home to a renowned mountain resort and the venue of a renowned beer festival, Laoshan district in Qingdao is becoming an attractive tourist destination.
  • Dancing in twilight (Washington Post) - Elders in Naxi villages struggle to keep their music and culture alive, but a recent event helped this mission.
  • Cut-and-dried (Washington Post) - What Hollywood hit film Bathing Beauty left behind after its smash-hit showing in China in the 1940s was something historic. Locally called the "Esther hairstyle", named after the movie's lead actress Esther Williams, it created an enduring fashion wave that has washed over both everyday people and film stars in China for decades.
  • Smoking threatens young women (Washington Post) - Nearly two-thirds of reproductive-aged women on the Chinese mainland are routinely exposed to secondhand tobacco smoke at home, and more than half are routinely exposed at their workplaces.
  • Tourists flock to region's popular Sheep Hotel (Washington Post) - Atar's Sheep Hotel, near the Nam Co Lake in Tibet, is a favorite of tourists with a catchy name that is easy to remember and its allusion to a time-honored tradition that is hard to forget.
  • Never too late to wear wedding clothes (Washington Post) - Wu Conghan, 101 years old, and his 103-year-old wife, who married 88 years ago, pose for a photo in wedding clothes on Monday in Nanchong city, Sichuan.
  • North China blizzard kills third Japanese (Washington Post) - The body of a third Japanese tourist was retrieved Monday after a group of six people disappeared on a snow-covered mountain in Hebei province.
  • Most Chinese women exposed to second-hand smoke (Washington Post) - Nearly two-thirds of women of reproductive age in China are exposed to second-hand tobacco smoke at home and over half are exposed in the workplace, which raises the risk of complications in pregnancy, including stillbirths and infant death.
  • Storm strands tourists at Great Wall, killing 3 (Washington Post) - Many parts of North China were hit by heavy snowfall on Sunday, leaving cars stranded on highways and leading to the deaths of three tourists who were stranded overnight on the Great Wall.
  • Changing his tune (Washington Post) - Songwriter, author and social commentator Gao Xiaosong says his drunken driving arrest has inspired him to rethink about his life and work.
  • CPC determined in political reform: official (Washington Post) - The Communist Party of China has a clear-cut attitude and steadfast determination toward reform in the political structure, a Party official said at a press conference on Friday.
  • CPC opens 18th National Congress (Washington Post) - The 18th National Congress of the Communist Party of China (CPC) is opened at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, Nov 8, 2012.
  • China vows to eliminate all hurdles for reform (Washington Post) - The CPC will formulate goals, strategic targets and guidelines for future reform and opening up at its upcoming national congress and vows to eliminate all ideological and institutional hurdles in the way of scientific development.
  • Migrant worker group ready for first congress (Washington Post) - Among more than 2,200 delegates, 26 migrant workers have become a focus as this is the first time they will appear at the National Party Congress as a group.
  • Chinese premier urges Asia-Europe cooperation (Washington Post) - Chinese Premier Wen Jiabao put forward a four-point proposal for promoting steady growth of the global economy in an address delivered at the ninth Asia-Europe Meeting (ASEM) summit on Monday.
  • CPC delegates arrive in Beijing (Washington Post) - Delegates of the 18th National Congress of the Communist Party of China (CPC) from Tibet Autonomous Region arrive in Beijing, capital of China, on Nov 5, 2012.
  • China, Laos pledge to enhance strategic partnership (Washington Post) - Chinese Premier Wen Jiabao and Lao Prime Minister Thongsing Thammavong pledged here Monday to strengthen bilateral cooperation in various fields to promote their countries' comprehensive strategic partnership of cooperation.

Danlambao 10/11/2012

Diễn văn chiến thắng của TT Nguyễn Tấn Dũng

Ông Bút (Danlambao) (viết giùm)
Thưa toàn thể nhân dân thế giới và nhân dân Việt Nam.
Vài ngày vừa qua, toàn thế giới đã chú tâm, theo dõi bầu cử Tổng Thống Mỹ, sự chú tâm đến độ thái quá, trên mức cần thiết! Tiếp theo diễn văn thắng cử của TT Ô ba ma, làm cho nhiều người tung hứng, coi đó là điều gì ghê gớm lắm. Lại có kẻ viết bài “Nhà nước, đảng ta và bầu cử Mỹ”,  “Chúng ta tranh đấu để đất nước sẽ có được những giây phút như thế này.” Rất nhiều bài đại loại thế này, thật hết sức buồn cười cho cả thế giới, và người dân Việt Nam, tâm tư luôn vọng ngoại. Hễ cái gì của nước ngoài đều hay, đều tốt, trong khi đó đầu tháng Mười năm nay, thế giới cùng nhân dân Việt Nam, cũng hết sức chăm chú theo dõi hội nghị 6 của chúng tôi, qua đó bản thân tôi cũng tranh đoạt chiến thắng, mới tồn tại đến bây giờ, cái chiến thắng đó mới đích thị vẻ vang và cực kỳ oanh liệt, nhưng rất tiếc nhân loại mấy ai biết?

Bên kia biên giới

Trần Quốc Việt (Danlambao)“Nếu cha làm vua thì con cũng phải làm vua. Đó là chủ nghĩa xã hội mang đặc điểm Trung Quốc. Đó là chủ nghĩa xã hội giả. Mục đích của họ là nắm giữ quyền lực. Nguyên tắc chỉ đạo là: ta phải có quyền lực, ta phải là quan chức, ta phải tham nhũng và bất chấp luật pháp. Đây là mô hình Trung Quốc… 

Nếu anh ở trong chế độ đó, họ sẽ nói với anh như sau, con ông nên làm tổng giám đốc. Nếu anh đáp, không, cháu không nên làm tổng giám đốc, thì họ nói tại sao không? Nếu con ông không thể trở thành tổng giám đốc thì con của chúng tôi cũng không thể trở thành tổng giám đốc. Rồi họ đẩy anh ra khỏi thuyền. Vì vậy nếu anh ở trên thuyền anh phải tham nhũng như họ.” - Bào Đồng, thư ký của cố tổng bí thư Triệu Tử Dương.

A Vietnamese-American in the 2012 Election – Một người Mỹ gốc Việt trong cuộc bầu cử 2012

Nam Khoa (Danlambao) - ...I also recognized that I was luckier than most people across the world. In Vietnam, tens of millions of people couldn’t celebrate the freedoms that I had taken for granted, and they didn’t have the opportunities that I had so often ignored. Every aspect of my life only existed because my parents voyaged to the United States in hopes of a better future… I knew I had voted for my future and the future of the United States of America. I had voted for the freedom to voice my opinion, practice my religion, and publish my beliefs. And most importantly, I had voted in hopes that one day, everybody in the world could be as fortunate as I was. My vote may not have changed the outcome of the election, but it made a difference to me…

Trần Huỳnh Duy Thức: Giữ ánh lửa, sau giông bão sẽ bừng sáng

Danlambao – Các bạn thân mến,
Ngày 5/11 vừa qua, bác Trần Văn Huỳnh đã đến trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai) để thăm nuôi định kỳ anh Trần Huỳnh Duy Thức – người tù nhân lương tâm đang bị giam giữ với bản án 16 năm tù giam.
Sau khi trở về nhà, bác Trần Văn Huỳnh đã giành cho Dân Làm Báo cuộc phỏng vấn về tình trạng hiện nay của anh Trần Huỳnh Duy Thức, cùng với các nhận định về tình hình chính trị, xã hội hiện nay tại Việt Nam.

Vụ bắt giữ Nguyễn Phương Uyên: Vi phạm thủ tục tố tụng là không thể chối cãi.

Nguyễn Tường Thụy - Cuộc họp báo này 3/11/2012 do Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An phối hợp tổ chức đã để lại nhiều dấu hỏi về những gì họ công bố. Tôi cũng đã có bài Khó tin những gì họ đã luận tội Nguyễn Phương Uyên. Trong đó tôi chỉ đặt ra những giả thiết và bằng những gì tôi hiểu về cách làm việc của công an để nói lên sự ngờ vực của mình. Tôi cũng như nhiều người khác không thế khẳng định, với hành vi thực của Phương Uyên (chứ không phải là những lời buộc tội) nếu căn cứ vào pháp luật thì Uyên có tội hay không có tội. Mặc dù vậy, trong tâm khảm, tôi vẫn cho là Uyên không có tội.

Lòng Dân

Bảo Giang (Danlambao)Lòng Dân như một thúng bột. Gặp cơn gió lốc thì bay đi tứ tán. Bột bị phí phạm và không đem lại lợi ích. Nhưng nếu biết đem bột hòa chung với nước thì lại trở thành lương thực để nuôi sống con người. Chúng ta, không thể lên tiếng trách cứ dân tình là thiếu tri thức, ý thức về quốc gia hay thờ ơ với việc nước, trái lại, phải xác định rằng các chính quyền trong vài thế kỷ qua cũng như các thế lực mang ảo giác chính trị đã lừa dối lòng yêu quê hương của người dân quá nhiều. Những thế lực này là nguyên nhân làm hỏng thúng bột. Làm bột bay đi tứ tán. Là nguyên nhân tạo ra sự lạnh nhạt trong lòng người dân. Và tệ hại hơn thế là, chính sự lạnh nhạt, thờ ơ của người dân hôm nay lại là con đường mở cho cộng sản tồn tại trên đất nước này…

Khủng bố đúng quy trình

Đinh Tấn Lực“Tôi tin rằng chúng ta sẽ làm chủ tương lai đó, vì chúng ta không phải những người ưa bạo lực như vẫn tưởng trong đấu trường chính trị, chúng ta không phải những kẻ chỉ nói chơi như nhiều người vẫn nghĩ…”. Barack Obama – trích Diễn văn Thắng cử Nhiệm kỳ II – 2012.

Phương uyên thì đứng còn đảng thì quỳ

Biếm họa Babui (Danlambao)

Nhân cách trí thức?

Nhã Trần (Danlambao) – Tôi vẫn băn khoăn trước sự hoan nghênh bản lĩnh (nhận sai), trí thức của nhiều người đối với ông Đặng Hùng Võ. Vì tôi không tin chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ mà luật sư Trần Vũ Hải “khai tâm” được cho ông Võ, và càng không tin là lâu nay ông đã u mê lầm đường lang thang trong cõi vô minh!

Cảm tác “từ” to nhỏ

Le Nguyen (Danlambao) - Không nhớ tôi nghiện chữ từ bao giờ hễ thấy chữ là đọc, đọc ngấu nghiến đọc quên ăn quên ngủ những áng văn chuyên chở tư tưởng khó nuốt, đọc cả tin tức xe cán chó, chó cán xe ngay đến quảng cáo, rao vặt, tìm bạn bốn phương… tôi cũng không tha. Nói tóm lại, tôi nghiện chữ đến độ hễ thấy chữ là đọc, đọc bất cứ thứ gì, bất luận đề tài gì từ văn chương cung đình đến văn chương đường phố?

Ai cũng biết – nhưng mấy ai đứng dậy!

Ai cũng biết… đất nước này hết thuốc chữa!
Bởi 175 trung ương ủy viên cộng 14 đứa đã lộng hành
chúng quì gối theo Tàu bợ đít và hết lòng cung cúc đàn anh
bán dân đen
xây lầu đỏ
tiền đô xanh
gởi hầu hết con cháu ra ngoại quốc học hành dọn trước…

Hy vọng gì ở Ủy ban Tư pháp của Quốc hội?

Nguyễn Anh Dũng - Vẫn biết Ủy ban tư pháp của quốc hội là một tập thể những người có đức, có tài, chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn ngành tư pháp. Nhưng người đứng đầu là Chủ nhiệm Nguyễn Văn Hiện với tư chất như trên. Liệu vụ kỳ án 194 phố Huế và các vụ án oan sai khác có được giải quyết theo quy định của pháp luật hay không? Hay cần phải có sự giám sát ở cấp cao hơn? Công luận đang theo dõi sát sao kỳ án này, để từ đó hiểu rõ hơn về nền tư pháp của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…
Biếm Họa Kuốc Kuốc (Danlambao)

Obama thua xa Nguyễn Tấn Dũng

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) – Một ông thủ tướng của nước CHXHCN Việt Nam, một ông tổng thống của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Hai ông có con/dân để làm “xui quốc” với nhau nhưng chẳng “môn đăng hộ đối chút nào cả”. Ông Obama thua xa ông Nguyễn Tấn Dũng một trời một vực.
Anh xui Obama thua xa anh xui Ba Dê về mặt nào mới được chứ? Bách diện bách bại, mặt nào cũng thua. Ở đây tác giả chỉ lạm bàn một thua. Đó là cái thua trong việc làm thế nào để giữ “cái ghế” tê tê tờ tờ: anh Tủn Tủn, anh Tông Tông.

Cảm nghĩ sau ngày bầu cử tổng thống Hoa Kỳ

Bùi Lộc (Danlambao) - Hơn một tuần trước ngày bầu cử, mấy người bạn từ xa gọi tới, vừa cầm máy lên đã nghe thấy: Chết bỏ mẹ rồi, theo thăm dò, Obama lại thắng kỳ này nữa rồi. Thế rồi một ông bạn gần hay gặp mỗi khi đến nhà thờ vào sáng Chúa nhật: chắc Obama lại thắng nữa. Nếu ông ta thắng kỳ này nữa thì Giáo hội kẹt cứng. Khi sắp hàng bỏ phiếu sớm cũng lại gặp một cặp vợ chồng quen biết nói: Bỏ cho Obama là chết đó nghe không.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét