Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

Lượm tin ngày 18/6/2012

http://www.youtube.com/watch?v=zhHU5gJ8H8I&feature=player_embedded

  • Việt Nam mình quản lý quá lỏng lẻo (Nguyễn Trọng Vĩnh) – Cách đây vài chục ngày, đọc báo thấy tin Trung Quốc bắt hơn 40 người Việt Nam vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Liên hệ với tình hình nước mình thì thấy Việt Nam ta quá dễ dãi.
  • Hội Tam Hoàng và bí ẩn ‘kinh thiên động địa’ (Hải Hiền) – Là một trong những tổ chức tội phạm khét tiếng nhất thế giới, Tam Hoàng là một trong những băng đảng tội phạm lớn có địa bàn hoạt động chủ yếu ở Hồng Kông và một loạt “chân rết” khác bành trướng khắp nơi trên thế giới
  • Kết hợp để có sức mạnh (Tổ Quốc) – “…Điều mà chúng sợ nhất cũng chính là điều mà những người dân chủ phải dành ưu tiên cao nhất: kết hợp để có sức mạnh…”
  • Cái miệng của Bộ trưởng Công an (NVCL) – Đây là lời của Bộ Trưởng Công an trả lời trực tuyến chất vấn của đại biểu quốc hội – màn kịch vẫn diễn ra đều đều nhưng chẳng ảnh hưởng đến ai – như sau:
  • Cha chung, mọi người khóc: Elinor Ostrom và bài toán lạm dụng tài nguyên (Nguoi viet) – Và nhìn vào danh sách này, một người không cần quen thuộc với phương pháp kinh tế cũng nhận ra là nó có dáng dấp của cái gì đó rất là thượng tôn pháp luật, rất là bảo vệ quyền tư hữu, rất là tư pháp độc lập, rất là địa phương tự trị, rất là tôn trọng cử tri. Nói chung là rất là dân chủ.
  • Chế Lan Viên, người cha của bạn tôi (Trúc Xanh) – “Giá như đứa con nào của các cán bộ cộng sản đều được như Thắm thì nước mình đã khá rồi”. Đời không có chỗ cho các ước mơ tầm phào kiểu đó.
  • Đời tị nạn (Kim Nguyên) – Mang thân tị nạn nổi trôi tới xứ người, lúc bắt đầu hội nhập, bất cứ ai ai có lẽ cũng gặp ít nhiều trở ngại khó khăn vì vấn đề bất đồng…
  • Một nền bóng đá thối nát (Ngô Nhân Dụng) – Người Việt và người Trung Hoa thường tham gia cá độ hăng hái nhất. Nhân mấy hôm nay ai cũng chăm chú theo dõi các trận đá bóng ở châu Âu mà quên coi những tin tức khác, tòa án ở bên Tàu đã đem hai cán bộ cao cấp lãnh đạo ngành bóng đá Trung Quốc ra xử tù.
  • Công dân kêu cứu ! (Lê Hiền Đức) – Bà Ngọc bị công an phường Hụy Khê cướp lều bạt che mưa, cướp xoong nồi, quần áo …vào ngày  7/6/2012 tai vườn hoa Lý Tự Trọng ( đối diện nhà số 5 phố Thụy Khê) Số điện thoại của bà Ngọc   : 01259605197. Các báo chí Quốc tế có thể gọi điện đến phỏng vấn để rõ thêm
  • Chuyện nhỏ …không như Con Thỏ: CŨNG MẮM SỐT NHƯ NHAU THÔI ! (Trần Nhương) “Ví sao các vị ấy lại sợ chữ ‘điếm’ đến thế, dù các vị thừa biết trong đời sống hiện nay có đủ các loại ‘điếm’ ở mọi đẳng cấp, mọi giai tầng; và nghề diếm thân xác đâu làm băng hoại xã hội mau lẹ, êm ả như các loại điếm ở nhiều lĩnh vực
  • Việt Nam, cái cần chặt thì không chặt chẽ (Song Chi) – “Những chuyện có liên quan đến quyền lợi chung của cả dân tộc, vận mệnh của đất nước thì coi như không, mà những chuyện nhỏ bé vặt vãnh như một vài bài viết của một cá nhân lại trở thành cả một âm mưu to lớn có thể nguy hiểm đến chế độ. Kẻ thù lâu đời của cả dân tộc thì trở thành “láng giềng tốt, đồng chí tốt, anh em hữu nghị”, còn nhân dân thì trở thành đối tượng/lực lượng thù địch, cần phải xử nặng…”.
  • Tình hình, nguyên nhân, giải pháp mới để chống tham nhũng (Bùi Văn Bồng) – Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế, yếu kém nêu trên là: Không ít cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực hiện tốt trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
  • GS Tương Lai: QUY TRÌNH VÀ QUY LUẬT (Người Lót Gạch) – Họa trung hữu phúc, trong cái rủi có cái may, nhờ những lùm xùm vừa qua mà từ trả lời của các vị bộ trưởng tại QH, ta hiểu ra được cái “quy trình” và những cái “quy định”, mà cứ theo đó với những “dân chủ bàn bạc và thống nhất tuyệt đối” vẫn cứ dẫn đến những sai lầm tệ hại như vậy đã cho thấy đây là những lỗ hệ thống cần phải xem xét một cách tổng thể
  • Khổ như bộ trưởng, sướng như dân (Trần Nhương) – Ngẫm lại mình, cả đời mài đũng quần trên cái ghế phó thường dân sao mà sướng. Chuyện quốc gia đại sự thì ăn chưa no lo chưa tới, đầu óc lúc nào cũng thư thái. Đêm năm canh ngáy o o chẳng phải lo rào trước chắn sau, toan kia tính nọ.
  • Đến Thượng đế cũng phải chửi toáng lên mất (Phương Bích) – “Làm sao bình thản được khi nghe tin máu và nước mắt lại đổ trên cánh đồng Văn Giang. Lần này không phải là công an mà là côn đồ truy sát dân. Nghe nói chúng chỉ nhè phụ nữ mà đánh đến gãy cả tay…Không biết giờ này trong quốc hội, khi dân đang kêu khóc ở cổng quan thì các ông nghị mải bàn cái gì vậy?”
  • Viết lại tên Bách Việt (Trần Kinh Nghị) – “a) nguồn gốc và mối quan hệ giữa dân tộc Việt Nam và Bách Việt nói chung (?); b) người Việt có chữ viết riêng hay không và tiếng Việt vay mượn tiếng Hán hay ngược lại (?)”.
  • Trung Quốc và tham vọng chinh phục không gian (RFI) – Khi lao vào chương trình thiết lập trạm không gian , Trung Quốc vừa chấp nhận những thách thức về khoa học kỹ thuật để đuổi kịp Nga, Mỹ. Tuy nhiên, theo giới phân tích, bên cạnh nhu cầu tuyên truyền quốc nội, Bắc Kinh còn có tham vọng một ngày kia làm bá chủ không gian.
  • Báo chí Trung Quốc « đánh nhau » về tham nhũng (RFI) – Cùng với sự phát triển ồ ạt của nền kinh tế, tại Trung Quốc tiêu cực cũng không ngừng tăng lên, trong đó đáng báo động nhất là tệ nạn tham nhũng. Đến mức mà Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho rằng, tham nhũng hiện là đe dọa lớn nhất đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong khi đó, quan điểm về tham nhũng ngay trong giới lãnh đạo cũng chưa thống nhất. Tạp chí Le Courrier International phản ánh vấn đề này qua việc trích dẫn hai bài viết đăng trên hai tờ báo thuộc hàng cộm cán tại Trung Quốc, thể hiện hai quan điểm hoàn toàn khác nhau.
  • Cử tri Pháp bầu vòng hai Quốc hội (RFI) – Vào lúc giữa trưa hôm nay, Chủ nhật 17/06/2012, tỷ lệ cử tri Pháp tham gia bầu dân biểu cao hơn tuần trước. Sáu tuần sau khi đưa ông François Hollande, thuộc đảng Xã hội vào ghế tổng thống, cử tri Pháp có lẽ sẽ cho vị lãnh đạo mới một đa số tuyệt đối tại nghị trường. Đây là cuộc bầu cử sau cùng của năm 2012.
  • Bầu cử tổng thống tại Ai Cập kết thúc trong căng thẳng và gian lận (RFI) – Hôm nay 17/06/2012 là ngày thứ nhì và cũng là ngày cuối cùng của tiến trình bầu tổng thống hai vòng tại Ai Cập. Hai ứng cử viên vào chung kết : một người là lãnh đạo phong trào « Huynh đệ Hồi giáo », một người là cựu Thủ tướng của nhà độc tài bị lật đổ Hosni Mubarak. Cuộc bỏ phiếu không bị bạo động cản trở, nhưng hai phe quân đội và Hồi giáo ở tư thế « ứng chiến » trong khi các nhà quan sát tố giác hàng trăm vụ gian lận.
  • Trung Quốc thu hút đầu tư Đài Loan qua kế hoạch 75 tỉ đô la tín dụng (RFI) – Sử dụng những khoản tín dụng khổng lồ để mời gọi doanh nhân Đài Loan đầu tư vào Hoa lục, mở cửa đại học thu hút sinh viên Đài Loan, đây là bước kế tiếp trong chính sách « mềm » của Bắc Kinh trong chiến lược lâu dài thống nhất với hải đảo « nổi loạn ».
  • Hy Lạp bầu cử sống còn (BBC) – Thế giới hồi hộp theo dõi cuộc bầu cử tại Hy Lạp với tác động to lớn đối với kinh tế tài chính toàn cầu.
  • Trực tiếp Bồ Đào Nha gặp Hà Lan (BBC) – Đội xếp cuối bảng B Hà Lan cần thắng đậm Bồ Đào Nha và một phép mầu thuận lợi từ trận Đức gặp Đan Mạch hôm Chủ Nhật.
  • Từ Đạo Văn Tới Hàng Nhái (VietBao)Hẳn là chúng ta còn mù mờ về khái niệm “đạo văn,” vì chúng ta chỉ nghĩ đơn giản đó là copy.
  • 250 Triệu Dân Ấn Cần Cứu Đói (VietBao)MUMBAI, Ấn Độ — Một nghịch lý đang xảy ra tại Ấn Độ: trong khi trở thành một cường quốc nguyên tử, vẫn có 250 triệu dân Ấn Độ không đủ ăn.
  • 20% Quí Bà Đài Loan Hối Tiếc (VietBao)Đài Bắc, Đài Loan – Có khoảng 20% phụ nữ đang làm việc tại Đài Loan hối tiếc vì đã có con, sau khi trải qua những gian nan của việc nuôi con, theo một kết quả thăm dò hồi tháng 5-2012.
  • Nhật: Bên Bờ Vỡ Nợ Trong 5 Năm Tới (VietBao)TOKYO — Giới đầu tư nên mua tích sản bằng đồng đôla Mỹ và các tiền tệ khác từ các quốc gia đã phát triển, bởi vì Nhật Bản có thể sẽ trả nợ hết nổi trong vòng 5 năm tới. Đó là lời nhận xét của Takeshi Fujimaki, cựu cố vấn đầu tư của tỷ phủ George Soros.
  • Bàn Chuyện Trên Mây (VietBao)Ông bà mình có kiểu nói rằng những người không liên hệ gì với đời này là “ưa nói chuyện trên mây.” Nghĩa là, sẽ bị hỏng chân, hỏng cẳng… nếu bàn những chuyện không cần thiết tới cuộc đời này.  Nhà nước Hà Nội là một trong những chế độ như thế — bên cạnh Bắc Hàn, Cuba, Trung Quốc…
  • Tại Sao Tắm Tiên (VietBao)Đó là những chuyện lạ, khi người ta tìm kiểu sống bằng cách đi ngược về thời tiền sử: tắm tiên.
  • BA CHUYỆN LẠ: CHUYỆN THỨ HAI (Huỳnh Ngọc Chênh) – Là chuyện Quan làm báo, “Một khi nhà nước tôn trọng hiến pháp, nghĩa là tôn trọng quyền được thông tin của người dân, tôn trọng quyền tự do ngôn luận của người dân, để người dân được quyền ra báo tư nhân, được quyền xuất bản tự do, được trách nhiệm về những gì mình xuất bản thì những loại blog bí ẩn với những thông tin chưa kiểm chứng như vậy sẽ không có lý do để tồn tại vì không còn ai vô đọc.”
  • Trên đường Kim Ngọc (Ngô Minh) – tên ông vừa được đặt cho con phố nhỏ/ nhưng 30 năm rồi/ triệu triệu nông dân đã đặt tên ông/ cho những thửa ruộng cứu mình/ con đường mang tên ông nối dài muôn chân ruộng/ con đường hột lúa hồi sinh !
  • Nhà văn Đình Kính: Nhân hòa (Trần Nhương) – “…bức xúc nhất vẫn là quyền tự do dân chủ không được thực thi đúng như hiến pháp quy định. Trí thức là tầng lớp nhậy cảm, thấy bất bình, hay lên tiếng chống lại cái sai, cái chưa đúng, lại được “chăm sóc” quá kỹ và bị quy chụp đủ điều”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét