Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Tin ngày 08/9/2012

Chính trị – Xã hội

Chủ Tịch Trương Tấn Sang: tình hữu nghị Việt-Trung là kho tàng phải giữ(RFA)    —–Trung Quốc kêu gọi Việt Nam tự chế trong tranh chấp Biển Đông  (VOA)   —-Nguyên thủ Việt-Trung bàn về Biển Đông (BBC)   —Chủ tịch Trương Tấn Sang tại Diễn Đàn Kinh tế Châu Á TBD(RFA)
Việt Nam kêu gọi Trung Quốc tăng cường sự tin cậy lẫn nhau (RFA)   –Việt Nam phản đối Đài Loan tuyên bố chủ quyền Bãi Cạn Bàn Than (RFA)
Phản đối Đài Loan cắm cờ trên bãi cạn Bàn Than (Dantri)   —-Giữa TQ, Thủ tướng Singapore ca ngợi Mỹ (VNN)
Campuchia không biết vụ bắt ông Dương Chí Dũng? (RFA)  —-Biên độ cuộc chiến (BBC) -  Các vụ bắt và trận đấu trên thượng tầng kiến trúc ở VN.   Điểm lại tin :   ‘Nhóm lợi ích nhân danh ổn định chính trị’ (BBC) -Kinh tế gia Lê Đăng Doanh nói thất bại Vinashin như “đứa con hoang” và đề nghị sớm chấm dứt việc thí điểm đặt các tập đoàn trực tiếp do Thủ tướng Dũng quản lý.  —PetroTimes ‘tuyên chiến’  (BBC) -Ông Đặng Thành Tâm bác bỏ cáo buộc ‘khuất tất’ của PetroTimes.    –Thêm hai doanh nhân bị bắt (RFA)
Việt Nam bác tin về nguy cơ xin cứu trợ  (BBC) -Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lên tiếng bác bỏ tin tin thông tấn nói về nguy cơ phải xin Quỹ Tiền tệ Quốc tế cứu trợ.
Nhà báo chống tham nhũng Hoàng Khương bị 4 năm tù (VOA)   —Nhà báo Hoàng Khương lãnh án 4 năm tù về tội đưa hối lộ (RFI)  —-Nhà báo Hoàng Khương bị bốn năm tù (BBC)    —Dư luận sau bản án của phóng viên Hoàng Khương?(RFA)  —Bản án đối với Hoàng Khương là quá nặng! (NLĐ)
Làm báo ở VN thật ‘nguy hiểm’ (BBC/nghe) -   Nhân chuyện phóng viên Hoàng Khương bị tuyên án bốn năm tù, nhà phê bình, nhà báo Phạm Xuân Nguyên nói với BBC Việt Ngữ về những nguy hiểm khi làm phóng viên ở Việt Nam.
Theo ông, “các phóng viên, nhà báo làm về mảng đó [tham nhũng] luôn luôn là mảng nguy hiểm.”  “Vì càng dấn sâu vào sự tham nhũng đó, vì quyền lợi của họ, họ sẽ không từ một thủ đoạn nào.    “Mà nhà báo muốn tác nghiệp một các khách quan, tiếp cận được sự việc, phanh phui ra để pháp luật xử lý, để xã hội biết được, thì đôi khi họ cũng phải đổi bằng tính mạng.”
Nước mắt nghiệp chướng và “Nụ cười Hoàng Khương”  (Lê diễn Đức RFA) Tôi tin rằng, “Nụ cuời Hoàng Khương” là niềm hy vọng và sứ mệnh mà Khương muốn chuyển tải tới chúng ta. Rằng, trong cái xã hội mà cái Ác đang hoành hành, đè nát cái Thiện bằng đủ thứ chủ nghĩa mà trước hết là chủ nghĩa tất cả vì tiền, sẽ vẫn còn những người cầm bút dũng cảm, đại diện cho một xã hội bị bịt miệng, dám gióng lên tiếng nói chống lại cái Ác, bằng các bài viết của mình.
Chuyện Tình & Chuyện Tù (Tưởng năng Tiến -RFA) -  ……Tuân Nguyễn bị bắt vào ngày 21 tháng 10 năm 1964. Hơn nửa thế kỷ đã qua. Tuy thế, ông Quế Đố vẫn cứ nói tỉnh queo: “Dưới chế độ XHCN mua ‘đồng tiền vàng’ thì khó, vào tù thì dễ, lại tù lâu nữa.”….
Động đất lần thứ 10 tại thủy điện Sông Tranh 2(RFA)    —EVN vẫn cho tích nước hồ chứa Sông Tranh 2 (RFA) —-9 trận động đất đe dọa thủy điện Sông Tranh 2 (RFA  )   —Đập vỡ, dân chạy đi đâu? (RFA)   —Tính đến việc di dân (NLĐ)    —-Bất an! (NLĐ)   —-  Cầu an (TN)—Hà Nội rung lắc vì động đất tại Trung Quốc (TN)

Hoang mang vì động đất (NLĐ) -Động đất liên tiếp xảy ra với mật độ dày đặc, cấp độ tăng dần đang gây hoang mang cho người dân huyện Bắc Trả My, Quảng Nam

Liên tiếp rung chấn, dân hoang mang   (TN) -Ngày 7.9, khu vực xung quanh thủy điện Sông Tranh 2 (H.Bắc Trà My, Quảng Nam) tiếp tục rúng động bởi một đợt rung chấn xảy ra vào khoảng 9 giờ 26 phút. Tiếp đó, vào khoảng 11 giờ 26 phút, rung chấn thứ 2 trong ngày tiếp tục xảy ra với cường độ nhẹ.    —-Sau động đất tại Trà My, hàng trăm điểm sụt lún (VNN)
  —Yên Bái: sạt lở đất gần mỏ thiếc, 8 người thiệt mạng(RFA)   — Đã có 17 người chết trong vụ sạt lở đất ở Yên Bái (RFA) —Lở mỏ quặng kinh hoàng, 20 người chết và mất tích (Dantri)   —-Nóng trong ngày: Sạt lở kinh hoàng ở Yên Bái (VNN)   —–Hình ảnh vụ sạt lở khiến 20 người thương vong (VNN)
VN nhiều dân nghèo gần nhất khu vực (BBC)  —-Khoảng cách giàu nghèo tại Việt Nam nới rộng(RFA)  —-Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam được « chữa trị » bằng phương pháp của Scientologie (RFI)
Người gốc Việt đầu tiên trở thành Thượng Nghị Sĩ Canada (RFA)  —--Biên phòng Nghệ An xử lý vụ buôn người sang TQ (RFA)   —-Phụ huynh dò dẫm đón con trong biển nước (Dantri)
Thu lợi trên nhà, đất công  (NLĐ) -Nhiều đơn vị được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất với giá rẻ, sau đó cho thuê lại để hưởng lợi l Khoảng 70.000 m2 nhà, đất công tại Hà Nội sẽ bị thu hồi
Năm 2014 khởi công 2 nhà máy điện hạt nhân (TN)
Sông Hồng “nuốt” nhà dân  TT – Mấy ngày qua nước sông Hồng dâng cao, sóng lớn ngoạm vào bờ đã khiến hàng loạt nhà dân ở phường Chương Dương (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị sạt lở nghiêm trọng, có nhà bị cuốn trôi xuống sông.
Túp lều tranh mẹ liệt sỹ và ‘bệnh’ thành tích (TVN)  -Mặc dù Hà Tĩnh được tuyên dương là một trong 3 tỉnh dẫn đầu cả nước có thành tích xoá nhà tranh tre giột nát từ 2003, thế nhưng, 9 năm sau, cảnh một bà mẹ liệt sỹ sống mấy chục năm trời trong túp lều giột nát khiến cho chúng ta không khỏi nghĩ về vấn nạn ”bệnh” thành tích trong xã hội.
Khoảng trống lãnh đạo (Project-syndicate/TVN)
Người thầy có lỗi gì không? (TVN) – Bác sĩ khi hành nghề gây lỗi có thể làm chết bệnh nhân. Thợ điện khi hành nghề gây lỗi có thể làm thiệt mạng chính bản thân mình. Thầy giáo khi hành nghề gây lỗi không làm chết ai cả. Nó chỉ làm cho đất nước nghèo dần đi, xấu dần đi mà thôi. Hình thành nên những quan tham, cung cấp cho xã hội một lớp trẻ vô cảm, có 1 phần lỗi của người thầy.
Tại sao nông dân mơ con làm ông to, bà lớn? (VNN) -VietNamNet giới thiệu nội dung buổi giao lưu trực tuyến về chủ đề: Từ gạo đến robot, Việt Nam đã chuẩn bị gì cho nguồn nhân lực tương lai? Mời các độc giả tiếp tục thảo luận với các câu hỏi của chuyên gia Ngân hàng Thế giới đưa ra TẠI ĐÂY và gửi ý kiến theo địa chỉ: bangiaoduc@vietnamnet.vn.
______________________________________________________________________________________
Những vết nứt toác vì động đất dồn dập   (VnEx) -Động đất liên tiếp xảy ra với cường độ mạnh trong gần một tuần qua đã gây trượt lở đất, làm nứt nhiều nhà dân, trường học và một số cơ quan ở huyện Bắc Trà My (Quảng Nam).

Giọt buồn chắp nối đêm mưa.  -Hồ Hồng Tuyến Tác giả gửi đến DienDanCTM

Quốc khánh VN trong mắt người có đạo (NVCL)    —-Bật gốc (NVCL) –  Gần đây, một loạt liên tiếp những vụ việc xảy ra, được nhận định như những “thiên tai” và “nhân tai” trong xã hội Việt Nam. Những sự kiện ấy khiến chúng ta suy nghĩ về đời sống con người, với hy vọng mỗi người sẽ đóng góp phần mình để làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Xin trích dẫn một vài trường hợp:

NHỮNG ĐÒN BẨN THỈU PHẠM PHÁP CỦA NGUYỄN VĂN HƯỞNG VỚI NGƯỜI DÂN VÔ TỘI TIẾP TỤC TÀN KHỐC….Quanlambao

Từ “diễn biến hòa bình” đến nguy cơ Trung Quốc và các “nhóm lợi ích” (Phạm Trần) -Thongluan

Kinh tế

Cảnh báo hiện tượng chồng chéo cấu trúc sở hữu ngân hàng(RFA)  —-ADB giúp Việt Nam phát triển lĩnh vực tài chính vi mô (VOA)
Ngân hàng Trung ương châu Âu mua lại nợ công để cứu vùng euro (RFI)   —“Vòi bạch tuộc” lũng đoạn thị trường – Kỳ 2: Những “chiêu thức” mập mờ (TN)  —-Bộ Công Thương: Xăng dầu khó gian lận tạm nhập tái xuất (VEF)   —Đủ thứ thuế, phí: Lương thấp, dân đi xe gì cho rẻ?(VEF)
Trung tâm thương mại: Thừa vẫn đua nhau xây thêm(VEF)   —Những món đồ bạc tỷ của đại gia Hà Thành(VEF)   —Tour thu đông giảm giá sâu vì lo ế  (VEF.VN)
Đình chỉ lưu ký 2 công ty chứng khoán (VNN) —-BĐS loay hoay trên đỉnh núi… tồn kho (VNN)  —–Doanh nghiệp phản ảnh chuyện ngân hàng (TN)  -Lãi suất (LS) cao, phí trời ơi, không tiếp cận được vốn, không hạ LS cũ… là những phản ánh của doanh nghiệp (DN) về ngân hàng (NH)…
Giá vàng lại nhảy vọt! (NLĐ) -Phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới bùng nổ khi tăng thẳng đứng rồi chốt tuần ở mốc 1.735 USD/ounce, giá vàng trong nước lên 46,25 triệu đồng/lượng.

Xếp hạng 32 ngân hàng Việt Nam (NLĐ)   —-Trung Quốc tung hàng trăm tỷ USD kích thích tăng trưởng (VnEc)

Đồng loạt tăng lãi suất huy động vàng(VnEc)   —Hết thời “Alô” Việt?  (DĐDN) Thị phần ngày càng bị thu hẹp đang khiến cho nhiều nhà sản xuất điện thoại di động thương hiệu Việt rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc.

Văn hóa – Giáo dục – Khoa học

Vì đâu sĩ số lớp gia tăng? (Dân trí)  —Cần tổ chức một nền giáo dục như thế nào?(Dantri)   —15.200 tỷ đồng đầu tư cho giáo dục giai đoạn 2012 – 2015  (Dantri)
Văn chương chống “đói sử” (TN) -Ngày 7.9, tại Hà Nội, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn VN, chủ trì hội thảo Sáng tạo văn học về đề tài lịch sử với các tham luận của nhiều nhà văn viết tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng.
Liên thông sắp… khai tử!  (PLTP) -Nếu dự thảo được thông qua, trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), trường trung cấp nghề sẽ khó tồn tại vì không có người học; hệ liên thông cũng khó có người thi.

Thế giới

Ngoại trưởng Hoa Kỳ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC (RFA)   —Sẽ không có thượng đỉnh Nhật-Trung hay Nhật-Hàn bên lề Diễn đàn APEC (RFI)  —-Tổng thống Obama bênh vực chính sách về Trung Quốc (VOA)   —TT Obama đi vận động tranh cử sau khi chấp nhận đề cử của đảng Dân chủ (VOA)   —-Tổng thống Obama cố thuyết phục dân Mỹ tiếp tục bầu cho ông (RFI)  —–Thủ tướng Singapore cảnh báo cái nhìn của Trung Quốc về Hoa Kỳ(VOA)   —-Mỹ – Israel thảo luận về hợp tác quân sự(RFA)
Nhà hùng biện đại tài (RFA)- Diễn giả được giới quan sát ca ngợi nhiều nhất trong đại hội đảng Dân chủ vào tối thứ ba là cựu Tổng thống Bill Clinton, người đã nói chuyện ứng khẩu trong 48 phút để bảo vệ ứng cử viên Tổng thống Barrack Obama và giới thiệu ông như người xứng đáng nhất cho nhiệm kỳ thứ hai của ông trong chiếc ghế Tổng thống Hoa Kỳ.

Nước Mỹ không còn chỗ cho tăng trưởng kinh tế? (phần 2)  (Trần vinh Dự -VOA) -Dù công nghệ có tiến bộ nhanh hay chậm như thế nào, nền kinh tế Mỹ vẫn sẽ phải đối mặt với 6 lực cản hết sức lớn trong tương lai

Đài Loan kêu gọi đối thoại giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo (RFI)   — Đài Loan kêu gọi giải quyết ôn hoà tranh chấp đảo Điếu Ngư/Senkaku (RFA)  —Philippines dè dặt trước tuyên bố của TQ về biển Đông(RFA)   —Vì sao Nhật lại mua quần đảo Senkaku? (RFA)
Động đất ở Trung Quốc, 43 người chết(VOA)   —Trung Quốc: Động đất làm hơn 60 người chết (RFI)    —-Đã có 64 người chết trong vụ động đất tại Trung Quốc (RFA) —Cuộc chiến giữa hai phe trong đảng Cộng sản Trung Quốc trước đại hội  (RFI)   —Số phận hẩm hiu của các huy chương vàng Trung Quốc (RFI)   —-Bắc Hàn chỉ trích công ty TQ (BBC)    —–Bắc Kinh sau nửa thế kỷ (BBC)  —Báo chí Trung Quốc phê nhau về lòng yêu nước (TN)
Thái Lan muốn Miến Điện chống sản xuất ma tuý(RFA)    —–Quốc hội Miến Điện thông qua luật đầu tư nước ngoài (RFI)   —Miến Điện nới lỏng luật đầu tư nước ngoài (RFA)   —Phụ nữ ở Châu Á thiếu hiểu biết về sinh sản(VOA)
Phát hiện 45 tử thi gần thủ đô Damascus của Syria(VOA)  —-Khủng bố trước một đền thờ Hồi giáo tại Damas, 5 binh sĩ thiệt mạng (RFI)
Vụ sát nhân tại Pháp gây chấn động (BBC/ hình) -Ba thành viên gia đình người Anh gốc Iraq và một người Pháp có thể là nhân chứng bị bắn chết ở Annecy ở vùng núi Alps.   —-Bí ẩn vẫn bao trùm vụ thảm sát ở Annecy  (RFI)  —Indonesia tăng cường an ninh sau khi phát hiện âm mưu khủng bố (RFI)
Nga sẽ tăng cường hợp tác kinh tế khu vực Châu Á Thái Bình Dương (RFA)   —-Singapore và “vị đắng casino” (Dân trí)    —Canada đình chỉ quan hệ ngoại giao với Iran (TN)

Vợ cố chủ tịch Kim Jong-il trị bệnh ở Đức (NLĐ) – Quan Bà Thái thượng hoàng ở xư “thiên đường cọng sản” mà qua “bọn tư bản giãy hoài không chết” cho nó chữa bệnh,quái nhỉ???Hiểu thế nào đây??????   —-Triều Tiên thúc giục Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc  (TT)
Hy Lạp cấm đưa con cháu vào cơ quan chính phủ (NLĐ)  —Động đất ở Vân Nam: 80 người chết, 820 người bị thương (TN)  —-Công ty Trung Quốc chi tiền xây kênh đào “liên đại dương” (TN)  —Nhóm Haqqani bị liệt vào hàng khủng bố  (TNO)   —-Chủ nhân Senkaku đồng ý bán đảo cho chính phủ (TT)

Canada cắt quan hệ ngoại giao với Iran (VOA)  —Tăng trưởng và đầu tư của Trung Quốc tại hội nghị APEC(VOA)

FED có thể hành động sau phúc trình về thất nghiệp(VOA)    —-Nam Triều Tiên tập trận trên vùng đảo đá tranh chấp với Nhật Bản(VOA)
TQ sẽ phóng vệ tinh hải dương (BBC)    —-Trung Quốc sẽ thực hiện giám sát viễn thám vệ tinh đối với toàn bộ vùng biển thuộc quyền cai quản của nước mình trước năm 2020 (CRI)
Ông Mã Anh Cửu thăm đảo gần đảo Điếu Ngư-Trung Quốc nói rằng người Trung Quốc ở hai bờ Eo biển đều có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền đảo Điếu Ngư (CRI)
• Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Đuông-chay Phi-chít hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt (CRI)
Tàu “Trịnh Hoà” rời In-đô-nê-xi-a đi thăm Bru-nây (CRI)   —Trung Quốc: Sông Trường Giang biến thành “Sông Hồng” chỉ sau 1 đêm (GDVN)

VH-XH

        
Hà Nội có bị 'xỏ mũi' như Hải Phòng?Angela Phương Trinh dường như là “át chủ bài” của chương trình khi hình ảnh cô xuất hiện ở trung tâm tấm pano quảng cáo cho “Vũ điệu đường cong”
Hà Nội có bị ‘xỏ mũi’ như Hải Phòng?  (GDVN) – Thật bất ngờ khi chương trình “Vũ điệu đường cong” ở Hà Nội lại tiếp tục “cấm” bạn trẻ dưới 18 tuổi và phụ nữ đoan trang. Liệu…
Công nhân Trung Quốc chém người (TN)  –Đại gia Hà thành: Đến… quan tài cũng phải bạc tỷ (GDVN)
Cẩn thận với bánh trung thu bắt mắt (Dân trí)  —Tẩu tán ma túy bất thành, giở “bài cùn” với tổ công tác 141 (Dân trí) —-Bị vu trộm chó, đốt xe để “dạy” cho nạn nhân một bài học (NLĐO)   —Vụ sản phụ 15 tuổi bỏ con: Bắt giam, khởi tố cha dượng(NLĐO)   —-Chồng đang ngủ bị vợ dội nước sôi vào mặt(NLĐO)     —-Quay phim cảnh ân ái rồi tống tiền bạn tình(NLĐO)
Bị ly hôn, chém vợ gục rồi tự sát(NLĐO)   —Giang hồ bắn, lao xe vào CSHS để giải vây đồng bọn (TN)   —-10 lần vá trinh vẫn muốn ‘trở lại thời con gái’ (VNN)
TPHCM: Án mạng kinh hoàng trong nhà cặp vợ chồng người Trung Quốc (NLĐ)   —-“Mời” nghe điện thoại không được quay ra “thách” CSGT (NLĐ)
Bắt ổ cờ bạc trong hầm quán cà phê(NLĐO)  —-Một phụ nữ treo cổ tự vẫn trong nghĩa địa (NLĐO)   —-Phát hiện thi thể một nữ sinh cạnh lò gạch cũ(NLĐO)   —–Hải Phòng: Con nghiện vô cớ đánh trọng thương bà lão bán rau  (NLĐO)   —–Tù chung thân kẻ đánh chết vợ đang mang thai(NLĐO)

 Lãnh đạo ta quá coi thường môn học “Lịch Sử”

Việt Nam của tôi (Danlambao) – Lịch Sử là môn học có ích cho tất cả mọi người, ta nhìn vào các nhân vật trong lịch sử để có thể trở thành người tốt, tránh thành người xấu. Nhưng Lịch sử lại đặc biệt quan trọng cho giới Lãnh đạo, vì khi họ phải đoán trước tương lai sẽ ra sao, để ra quyết định, để tranh thủ điều tốt, để phòng tránh điều xấu, thì họ cần phải nhớ và hiểu đúng các bài học trong lịch sử.

Những Từ Thức trong hang

Trần Quốc Việt (Danlambao)Chính trị là đầu máy của chuyến tàu lịch sử. Một quốc gia lên Trăng, lên Sao Hỏa hay một quốc gia thu mình trong những cái hang chung và riêng để tự ngắm bóng và tự lụi tàn, xét cho cùng, đều do chính trị, hay đúng hơn, do thể chế quyết định. 
Và nếu chúng ta vẫn còn sống sót qua căn bệnh ung thư này, tất cả chúng ta sẽ bước vào cái hang Bắc Thuộc mà tiền nhân chúng ta đã trải qua và đã vượt thoát. Khi ngày ấy đến chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian mơ màng ngắm bóng mình di chuyển trên vách. Một điểm khác biệt giữa hang Bắc Thuộc mới này với các hang Bắc Thuộc xưa là những người trong hang mới này nói chuyện với nhau bằng tiếng Tàu…

Thủ tướng cưỡi cọp

Phó thường dân Hà Nội (Danlambao) – Khi bắt được con mồi cọp thường cắn vào cổ, gáy rồi hất con mồi lên lưng, cõng chạy đến nơi an toàn rồi mới thả xuống đánh nhắm. Người nào bị ví “cưỡi lưng cọp” có nghĩa là đã chắc chết mười mươi.
Người ta nói oan có đầu nợ có chủ; họa phúc đâu tự nhiên xảy ra mà có nguồn cơn từ đâu đó lâu rồi. Với ông Dũng thì ngoài việc tranh đấu với ông Sang, Trọng là rõ thù ta còn các vị khác trong Bộ chính trị thì có các lý do cũng nặng ký, vậy nên khi bỏ phiếu tín nhiệm ông chỉ được 3/14 phiếu. Với đà này thì đến hội nghị Trung ương tiếp theo ông Dũng sẽ đối mặt cuộc bỏ phiếu để loại khỏi chức vụ thủ tướng hay là cách thay ngựa giữa dòng của BCT. Việc này gần như 90% sẽ xảy ra.
Điểm qua một số vị trong BCT không vừa lòng ông Dũng ta thấy:

Ông Tổng la làng

Văn Trường (Danlambao)Ông nói lấp lửng theo kiểu tung cầu trúng ai người nấy nhột, theo họ ông nói vậy không khác chi ông ra thai đánh đề, khiến người dân xứ xã nghĩa thành các tay bình luận thời cuộc chuyên nghiệp. Cứ ngồi bên ly cà phé ngoài quán cóc mà bàn dày tán mỏng xem coi ai làm mờ cái đảng quang vinh bách chiến bách thắng của ông khiến ông phải bóp đầu bóp trán tìm cách đánh bóng nó, hổng thôi càng ngày nó càng xám xịt.
Nhưng mà cái đảng của ổng sống còn thì có ăn nhậu gì tới người dân không, nếu căn cứ theo con số áng chừng dân tới tám mươi mấy triệu, còn đảng của ổng có đâu chừng ba triệu, vậy nếu nó chết sống thì có mắc mớ tới dân đen, và khi nó hui nhị tỳ liệu dân đen có khóc và để tang ba năm như để tang tía má?…

Bẫy Việt Vị của Thủ Tướng

Osin Huy ĐứcNgày 2-8-2011, trung tướng Nguyễn Đức Nhanh khẳng định trong một buổi họp báo: ”Hà Nội không có chủ trương trấn áp người biểu tình”. Để rồi, ngày 18-11-2011, từ chỗ coi những người biểu tình chống Trung Quốc là yêu nước, Hà Nội ra thông báo vu cho người biểu tình là ”gây rối Thủ đô”, là có ”các thế lực chống đối trong và ngoài nước”.
Dân chúng nào biết, tác giả bản thông báo này là thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Phái viên của thủ tướng đặc trách an ninh, tôn giáo. Buổi tối trước khi bản thông báo được đưa xuống Hà Nội, Tướng Hưởng đã đưa đến nhà để Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp đọc duyệt

Lùm xùm Sacombank bị “nuốt”: Thống đốc ngân hàng mới “vô tư” làm sao!

Võ Văn Tạo (AnhBaSam Blog) - Mặc dù thông tin chính thức từ cơ quan điều tra công bố Bầu Kiên bị bắt do hành vi kinh doanh trái phép của 3 doanh nghiệp hạng nhỏ do Kiên đứng tên, nhưng “quả bom tí hon” này lại đánh sập sàn chứng khoán Việt Nam. Cổ phiếu, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng, tuột dốc thê thảm. Dần chúng rùng rùng kéo nhau đi rút tiền gửi ngân hàng.

Đến phiên phe Thủ tướng tấn công đàn em của Chủ tịch?

3 khoản tiền lớn Ngân hàng Phương Tây chuyển cho các khách hàng Vũ Thùy Hương (160 tỉ), Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn (280 tỉ) và Công ty Đầu tư Sài Gòn (212,3 tỉ). Ngay sau đó cả 3 khách hàng này đã chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản cá nhân của ông Đặng Thành Tâm. Đây là điều khuất tất nghiêm trọng cần phải được điều tra làm rõ. (Đặng Thành Tâm, Đại biểu Quốc hội, là em trai của cựu đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến, người đã phải từ nhiệm vào tháng 5, 2012 do bị phát giác là “không trung thực khi khai báo lý lịch”).

Ký sinh chính trị, phong lan và tầm gửi

Nam Ai (Danlambao) – Người ta cho rằng ông Mác đã phát hiện ra những quy luật đúng cho cả tự nhiên, xã hội lẫn tư duy. Không rõ có phải vì thế mà giữa động vật, thực vật và… chính trị lại có một điểm chung thú vị: sự tồn tại của các loài ký sinh.

Từ “Diễn biến hòa bình” đến nguy cơ Trung Cộng và các “Nhóm lợi ích”

Phạm Trần - Từ mấy năm nay, giới làm nhiệm vụ tuyên truyền của đảng Cộng sản Việt Nam đã chú tâm “đánh” túi bụi 3 kẻ thù vô hình “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” nhưng lại quên đi hiểm họa mất nước vào tay Trung Cộng và kẻ nội thù “lợi ích nhóm” đang âm mưu “ăn tươi nuốt sống” cả nước.

Chỉ đạo sát sao?

Thùy LinhKhi một việc đổ bể thì lúc này mới thấy “quyết tâm” của người đứng đầu chính phủ: chỉ đạo sát sao vụ này vụ kia, xử lý vụ kia vụ nọ mà không có “vùng cấm”, kiên quyết bắt ông này ông khác, cần xử lý nghiêm minh… Sự sát sao nhất là kiểm soát được tình hình để hiếm khi phải “chỉ đạo sát sao” việc ra lệnh bắt các quan chức tham nhũng, các đại gia, các nhóm lợi ích lũng đoạn và ra những lời tuyên bố “sát sao”, “kiên quyết” mà giờ đây dân chúng còn rất ít niềm tin…

Chính trị hay tà trị!

Trần Trường Sa (Danlambao) - Xưa nay, theo thói quen, những hoạt động xấu xa núp lén dưới thế lực của chính quyền hoặc do chính quyền chỉ đạo nhằm đạt mục đích của người có quyền thế thì người ta thường cho đó là “thủ đoạn chính trị”. Hơn ai hết, chính quyền là cơ quan thực thi pháp luật, chính quyền phải tuân thủ pháp luật; vậy thì những hoạt động vi phạm pháp luật có sự bảo kê của chính quyền hoặc chính quyền làm lơ hoặc ngay cả chính quyền thực hiện thì sao gọi là “chính trị ” được. Phải gọi là “thủ đoạn tà trị” mới đúng!

Gợi ý với còm “phản diện”

Le Nguyen (Danlambao) - Đọc lịch sử với nhiều nguồn tư liệu khác nhau trên quan điểm độc lập và cái đầu tỉnh táo, hẳn chúng ta sẽ nhận ra mỗi dấu mốc, mỗi sự kiện lịch sử được bộ máy tuyên truyền đồ sộ của đảng ca ngợi “tài tình, vinh quang” có liên quan đến ông Hồ Chí Minh, đến đảng cộng sản Việt Nam đều ngập ngụa máu nước mắt với hằng hà sa số xương trắng, với hàng ngàn vạn xác người Việt Nam vô tội trải dài trên mảnh đất hình cong chữ S khốn khổ mang tên Việt Nam.

Quý tộc “ĐỜ”…

Xưa nay quý tộc
Nắm trong tay quyền lực
Và đặc quyền lợi lộc
“Con vua lại làm vua”…
Họ hàng chia nhau chức sắc

Cái lưng còng người Việt

Đào TuấnNhững thường dân có mức thu tồi tệ nhất nhì thế giới đang phải đóng thuế, phí cao và nhiều nhất nhì thế giới. Và sự cao, sự nhiều, không chỉ là chuyện hơn kém mà việc phải chịu “thuế lạm phát”, hàng năm ở mức hai con số- thì những chính sách bảo hộ và thuế chồng lên thuế đang khiến mỗi người dân Việt Nam gánh chịu tỷ lệ thuế phí/GDP cao gấp từ 1,4 đến 3 lần so với các nước khác trong khu vực.
 
Cái lưng người Việt, nghĩ cho cùng, quả thật là dẻo dai…

Lại đồng chí “đại ca chém gió” Hoàng Hữu Phước!

Cảnh báo: bà con trong thôn trước khi đọc bài của đồng chí đại ca nhớ đào hầm chui xuống để tránh bị văng miểng lựu đạn. Lưu ý: miểng văng ngay từ lời giới thiệu của báo Nhân Dân ta.
Là công dân, phải tuân thủ luật pháp quốc gia
Hoàng Hữu Phước (Nhân Dân)Ngày nay, việc mở rộng các quan hệ quốc tế đã trở thành xu thế tất yếu của mọi quốc gia trên con đường phát triển. Tuy nhiên, mở rộng các mối quan hệ như thế nào, và xác định đâu là cơ hội, đâu là thách thức cần phải vượt qua là các câu hỏi phải được trả lời từ tầm nhìn của trí tuệ và sự tỉnh táo. Bài viết dưới đây của tác giả Hoàng Hữu Phước, Ðại biểu Quốc hội khóa XIII, gợi mở vấn đề để chúng ta tham khảo.

Sự trả giá của một lần nói thật!

Minh Diện (Bùi Văn Bồng blog)Làm báo “lề phải” có những thời điểm, những bối cảnh và vụ việc tôi muốn nói ra sự thật nhưng rất là khó. Nhiều mối quan hệ nhịt nhằng, giằng níu, chi phối lẫn nhau. Chạy hăm hở, lo rối đầu, đối phó với sự né tránh, chửi mắng, khinh khi, đối phó với những kẻ xấu, tham nhũng để cố gắng “cày” ra bài có “tính chiến đấu”. Nhưng khi gửi ra Ban biên tập thì bản thảo lại bị “sọt rác hóa”. Các tầng nấc quyền lực bên trên, cả trung gian, nịnh thần, những kẻ cơ hội, thực dụng chỉ biết “lấy vinh làm nhục”, coi cái ghế là cao to, lo vun vén, chạy chọt tiến thân và nhất là “đồng tiền”, còn phóng viên phải chấp nhận trong khuôn khổ, chịu bề lép cũng chỉ vì “bát gạo”, kế sinh nhai thường hàng ngày. Người ta căm ghét và bài xích, muốn đào thải, đè bẹp người trung chính, trung thực. Tôi không dám bia đặt một chi tiết nào trong bài báo này, bởi vì tôi đã quá thấm là nạn nhân của những thủ đoạn rình rập trả thù, bị treo bút và đã bị vu vạ “hình sự”, suýt nữa phải ra hầu tòa một cách oan ức…

Đăk Nông: Ngăn cấm sinh viên nhập học vì biểu tình chống TQ

Đăk Nông: Chủ tịch UBND xã Đắk Mol, huyện Đắk Song hành xử tùy tiện
VRNs (06.09.2012) – Hai ngày vừa qua, 5 và 6/9/2012 Trịnh Anh Tuấn, thường trú tại xã Đăk Mol, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông đến UBND xã xin xác nhận để chuẩn bị lên trường nộp hồ sơ học Đại học Tây nguyên, chuyên ngành Luật. Tại trụ sở UBND xã Đăk Mol, những người có trách nhiệm đã đùn đẩy trách nhiệm cho nhau và không chịu ký vào hồ sơ cho Tuấn đi học.

Đại úy CSGT lăng mạ, phá hoại tài sản dân nghèo

(Nguoiduatin.vn) – Do có mâu thuẫn chuyện đất đai từ trước, một đội phó đội CSGT ở tỉnh Hà Tĩnh bèn chửi bới, lăng mạ và đập phá tài sản của một gia đình nghèo.

Thủ tướng “chỉ đạo rất sát sao” vụ bắt Dương Chí Dũng

Danlambao – Theo tin từ cổng thông tin điện tử Chính phủ, tại cuộc họp báo chiều 5/9, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ Vũ Đức Đam khẳng định: chính thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người đã “chỉ đạo rất sát sao” vụ bắt giữ Dương Chí Dũng, đồng thời yêu cầu phải “bắt bằng được” sau khi ông này bỏ trốn.

1245. Bẫy việt vị của Thủ tướng


“Không có một vị thủ tướng nào thừa kế một cơ ngơi có thể ngồi mát ăn bát vàng như Nguyễn Tấn Dũng … Nhưng, ngôi nhà tưởng là vững chãi ấy đã bị đốt cháy chỉ hơn một năm rưỡi sau đó.” Nhưng … “Ông Nguyễn Tấn Dũng rất có thể lại xuất hiện như một nhà cải cách.”
Blog Osin

Bẫy việt vị của Thủ tướng

Huy Đức
07-09-2012

Ủy ban Tài chính của Quốc hội cần yêu cầu Ngân hàng Nhà nước công bố danh sách các tổng công ty, tập đoàn nhà nước đã mở tài khoản và ồ ạt chuyển một lượng tiền lớn vào VietCapital Bank ngay sau khi con gái của Thủ tướng, bà Nguyễn Thanh Phượng, thôn tính ngân hàng này từ tên gốc của nó là Gia Định. Những con số ấy có thể là một ví dụ thú vị về “lợi ích nhóm” mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc tới trong đợt kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4. Nhưng, quan trọng hơn, Quốc hội cần biết công cụ chủ đạo của nền kinh tế đang được sử dụng như thế nào.

Kinh doanh đa ngành
Ý tưởng thành lập tập đoàn không chỉ đến từ thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng, cần có đủ thông tin để phân biệt mô hình tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng với mô hình tập đoàn áp dụng từ những người tiền nhiệm.
Năm 1994, khi những nỗ lực phát triển kinh tế tư nhân chững lại vì bị các nhà lý luận “cánh tay phải” của ông Đỗ Mười như Đào Duy Tùng, Nguyễn Hà Phan, Nguyễn Đức Bình, coi là chệch hướng. Sau Hội nghị giữa nhiệm kỳ, 1-1994, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã ký hai quyết định thành lập tổng công ty 90, 91. Trong đó, quyết định 91 có nói đến “thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh”.
Ý tưởng thành lập tập đoàn là từ ông Đỗ Mười với quan niệm nền kinh tế cần những quả đấm thép. Nhưng cả ông Kiệt và nhiều ủy viên bộ chính trị đều tán thành. Lúc ấy, hơn một nửa ủy viên bộ chính trị đã được đưa tới Hàn Quốc tham quan và gần như ai cũng choáng ngợp mô hình Cheabol của họ.
Nhưng, từ 1994 cho đến 2005, chưa có tập đoàn nào được thành lập theo quyết định 91. Cuối nhiệm kỳ thứ II, Thủ tướng Phan Văn Khải cho lập 3 tập đoàn: Ngày 26-12-2005, tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; Ngày 09-01-2006, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông; Ngày 15-5-2006, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin.
Thủ tướng Phan Văn Khải thừa nhận, ông là người quyết định cho Vinashin vay 700 triệu USD từ tiền bán trái phiếu chính phủ. Ông Khải cho rằng, Việt Nam, một nước có hơn 3000 km bờ biển không thể không phát triển ngành vận tải biển. Suy nghĩ về tiềm lực biển của ông Phan Văn Khải không sai nhưng đầu tư bằng tiền cho quốc doanh không phải là một cách làm tốt. Nhưng, sự sụp đổ của Vinashin bắt đầu từ khi tập đoàn này được phép kinh doanh đa ngành.
Trước Đại hội Đảng lần thứ X, ông Nguyễn Tấn Dũng được giao làm Tổ trưởng biên tập báo cáo kinh tế của Ban chấp hành Trung ương trước Đại hội. Ông đòi ghi vào báo cáo chủ trương cho doanh nghiệp nhà nước được kinh doanh đa ngành. Các thành viên trong tổ phản đối vì điều này ngược với quan điểm phát triển doanh nghiệp nhà nước xác lập từ thời thủ tướng Võ Văn Kiệt.
Thay vì tiếp thu, ông Nguyễn Tấn Dũng đã viết ra giấy, buộc các thành viên trong tổ phải ghi vào Báo cáo kinh tế nguyên văn: “Thúc đẩy việc hình thành một số tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước mạnh, hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có một số ngành chính; có nhiều chủ sở hữu, trong đó sở hữu nhà nước giữ vai trò chi phối”.
Nguyễn Tấn Dũng nhận chức thủ tướng ngày 27-6-2006. Ngày 29-8-2006, ông cho ngành dầu khí được nâng lên quy mô tập đoàn; Ngày 30-10-2006 ông cho thành lập thêm Tập đoàn Công nghiệp Cao su… Tốc độ thành lập tập đoàn có chững lại sau khi ông Võ Văn Kiệt khuyến cáo tính ít hiệu quả của mô hình này trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn số ra ngày 26-7-2007.
Ông Võ Văn Kiệt mất gần 11 tháng sau đó và từ đó cho đến năm 2011, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đẩy con số tập đoàn từ 5 lên tới 13. Nhưng, không phải số lượng các tập đoàn mà số lượng ngành nghề mà các tập đoàn này được làm mới là nguyên nhân đẩy các doanh nghiệp nhà nước và nền kinh tế đến bên bờ vực. Rất nhiều tập đoàn có ngân hàng, công ty tài chính và chúng ta có thể nhìn thấy đất của Vinashin ở sâu trong đất liền và hầu như không có tỉnh nào không có một tòa PetroLand mọc lên dưới thời Đinh La Thăng.
Đại nhảy vọt
Không có một vị thủ tướng nào thừa kế một cơ ngơi có thể ngồi mát ăn bát vàng như Nguyễn Tấn Dũng: Tốc độ tăng trưởng cao, lạm phát thấp; lần đầu tiên Việt Nam có dự trữ ngoại tệ lên tới 23 tỷ đô la; đặc biệt, chính phủ Phan Văn Khải đã hoàn tất đàm phán để Việt Nam chỉ cần làm thủ tục kết nạp là trở thành thành viên WTO. Nhưng, ngôi nhà tưởng là vững chãi ấy đã bị đốt cháy chỉ hơn một năm rưỡi sau đó.
Thoạt tiên, khu vực kinh tế nhà nước được Nguyễn Tấn Dũng sử dụng như một công cụ để thúc đẩy tăng trưởng. Ông Phan Văn Khải nói: “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng muốn tạo ra một thành tích nổi bật ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, muốn hoàn thành kế hoạch 5 năm chỉ trong 4 năm. Ngay trong năm 2007, ông đầu tư ồ ạt. Tiền đổ ra từ ngân sách, từ ngân hàng. Thậm chí, để có vốn lớn, dự trữ quốc gia, dự trữ ngoại tệ cũng được đưa ra. Bội chi ngân sách lớn, bất ổn vĩ mô bắt đầu”.
Thời Thủ tướng Phan Văn Khải, mỗi khi tổng đầu tư lên tới trên 30% GDP là lập tức Thủ tướng được báo động. Trước năm 2006, năm có tổng đầu tư lớn nhất cũng chỉ đạt 36%. Trong khi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ngay sau khi nhận chức đã đưa tổng mức đầu tư lên 42% và đạt tới 44% GDP trong năm 2007. Năm 2006, tăng trưởng tín dụng ở mức 21,4% nhưng con số này lên tới 38,7% trong năm 2007. Kết quả, lạm phát cả năm ở mức 12,6%. Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gần như hốt hoảng. Những cú shock được áp dụng sau đó đã làm cho nền kinh tế trở nên vô phương cứu chữa.
Đầu quý I-2008, khi con số lạm phát lên tới gần 3% mỗi tháng, thay vì chẩn bệnh để có phương thuốc đúng, Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã buộc các ngân hàng nâng mức dự trữ bắt buộc từ 10 lên 11%, các ngân hàng nháo nhào tìm kiếm thêm 20.000 tỷ khiến lãi suất qua đêm thị trường liên ngân hàng mấy ngày cuối tháng 1-2008 tăng vọt lên tới 27%, trong khi đầu tháng, con số này chỉ là 6,52%.
Ngày 13-2-2008, Ngân hàng Nhà nước lại ra quyết định, buộc các ngân hàng thương mại phải mua một lượng tín phiếu trị giá 20.300 tỉ đồng. Áp lực tiền bạc của các ngân hàng lên tới 40.000 tỉ đồng đã làm náo loạn các tổ chức tín dụng. Các ngân hàng cổ phần buộc lòng phải tăng lãi suất huy động. Sự chênh lệch về lãi suất đã khiến cho các tổng công ty nhà nước rút tiền, đang cho vay lãi suất thấp ở các ngân hàng quốc doanh, gửi sang ngân hàng cổ phần.
Chỉ trong ngày 18-2-2008, các tổng công ty nhà nước đã rút ra hơn 4.000 tỉ đồng. Các ngân hàng quốc doanh, vốn vẫn dùng những nguồn tiền lãi suất thấp từ nhà nước đem cho các ngân hàng nhỏ vay lại. Nay thiếu tiền đột ngột, vội vàng ép các ngân hàng này, rút về. “Cơn khát” tiền mặt toàn hệ thống đã đẩy lãi suất thị trường liên ngân hàng trong những ngày này có khi lên tới trên 40%.
Lãi suất huy động tăng, đã khiến cho các ngân hàng phải tăng lãi suất cho vay. Nhiều ngân hàng buộc khách hàng chấp nhận lãi suất cho vay 24 – 25%. Các biện pháp chống lạm phát của Chính phủ đã làm cho lạm phát ba tháng đầu năm 2008 lên tới 9,19%. Ngày 25-3-2008, ngân hàng Nhà nước lại khiến cho tình trạng khan hiếm tiền mặt thêm nghiêm trọng khi yêu cầu thu về 52.000 tỉ đồng của ngân sách đang được đem cho các ngân hàng quốc doanh vay với lãi suất 3%/năm.
Từ mức trên 1000, ngày 6-3-2008, chỉ số VN-index xuống còn 611. Cho dù Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cố dùng uy tín chính trị của mình để cứu vãn bằng cách tuyên bố rằng, “đầu tư vào chứng khoán bây giờ là thắng” vì VN-index đã xuống đến đáy. Nhưng, những ngày sau đó, VN-index liên tục lập đáy mới: Ngày 25-3-2008, 492 điểm; Ngày 5-12-2008, 299 điểm.
Chính những “đại gia” gần gũi thủ tướng nhất lại “chết” đau thương nhất vì họ đã từng được vay tiền dễ dàng, có dự án dễ dàng, kể cả các dự án trong khu vực chuẩn bị sáp nhập về Hà Nội. Từ năm 2008, mỗi năm các đại gia này đã phải chịu lãi suất 24-25%/ năm chưa kể những khoản lót tay, trong khi giá trị các dự án chỉ có thể bán được phân nửa so với thời 2007. Thay vì tìm một lối thoát cho nền kinh tế, đặc biệt là khu vực tài chính ngân hàng, giai đoạn tái cấu trúc ngân hàng, tái cấu trúc nợ lại là một cơ hội kiếm tiền cho nhiều đại gia thân hữu mới.
Tham nhũng chưa phải là vấn đề lớn nhất dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải đã từng rất nỗ lực để tạo ra một môi trường kinh doanh bình đẳng. Ban nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải đã sát cánh nhiều năm với Tổ thi hành Luật Doanh nghiệp. Hơn 500 loại giấy phép [con] đã bị Thủ tướng Phan Văn Khải bãi bỏ. Khi ông Khải rời nhiệm sở, Tổ công tác tiếp tục đề nghị bãi bỏ thêm hàng trăm giấy phép con. Nhưng, thay vì ra quyết định, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giải tán Ban nghiên cứu và để cho các loại giấy phép lại mọc lên như nấm.
Có lẽ một người được coi là bảo thủ như ông Đỗ Mười cũng không thể nào ngờ có ngày “hậu duệ” của mình lại ký lệnh tái độc quyền nhà nước đối với vàng. Nhà nước đã từng độc quyền vàng, những người sở hữu từ 2 chỉ trở lên từng bị coi là bất hợp pháp. Ngày 24-5-1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười ký Quyết định 139, cho phép tư nhân mở tiệm vàng với điều kiện chỉ cần ký quỹ 5 lượng. Chỉ sau hai tháng cả nước có tới 400 tiệm vàng. Quyết định của ông Đỗ Mười được đưa ra như là một giải pháp cộng hưởng để chống lạm phát.
Trong suốt 23 năm tồn tại của Quyết định 139 nền kinh tế chưa bao giờ đổ tội lạm phát cho vàng. Vậy mà bất lực trước khủng hoảng kinh tế, ngày 25-5-2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký nghị định 24, giành lấy quyền sản xuất vàng miếng cho nhà nước và buộc doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng phải có vốn trên 100 tỷ đồng.
Lẽ ra ông Trương Đình Tuyển phải từ chức đứng đầu nhóm 13 người tư vấn sau khi một quyết định như thế ra đời. Bỏ qua các động cơ trục lợi, Nghị định 24 là vi hiến vì nó làm cho vàng miếng không phải SJC của người dân tự nhiên mất giá. Đặc biệt, nó đi ngược lại các cam kết WTO mà ông Tuyển đóng vai trò quyết định trong đàm phán.
Bẫy việt vị
Ngày 2-8-2011, trung tướng Nguyễn Đức Nhanh khẳng định trong một buổi họp báo: “Hà Nội không có chủ trương trấn áp người biểu tình”. Để rồi, ngày 18-11-2011, từ chỗ coi những người biểu tình chống Trung Quốc là yêu nước, Hà Nội ra thông báo vu cho người biểu tình là “gây rối Thủ đô”, là có “các thế lực chống đối trong và ngoài nước”.
Dân chúng nào biết, tác giả bản thông báo này là thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Phái viên của thủ tướng đặc trách an ninh, tôn giáo. Buổi tối trước khi bản thông báo được đưa xuống Hà Nội, Tướng Hưởng đã đưa đến nhà để Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp đọc duyệt. Cho dù không có quan chức nào ở Hà Nội chịu ký, bản thông báo và những “tác phẩm báo chí” bôi nhọ người biểu tình khác vẫn được phát trên các phương tiện truyền thông của Hà Nội. Từ đó, các vụ bắt bớ người biểu tình diễn ra khốc liệt liên tục vào các ngày chủ nhật.
Mấy tháng sau, trong khi chính quyền Thủ đô bị kiện và phải mang một gương mặt xấu trong mắt dân chúng, ngày 25-11-2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Quốc hội “sớm có luật biểu tình để nhân dân thực hiện quyền đã được ghi trong Hiến pháp”.
Cũng thời gian đó, trong khi chính phủ đang đứng trước nguy cơ bị truy vấn bởi món nợ tới hạn không trả được của Vinashin và nguy cơ sụp đổ của các ngân hàng, ông Nguyễn Tấn Dũng đã việt vị Quốc hội khi đăng đàn nói về biển đảo. Nguyễn Tấn Dũng đã khiến cho dân chúng tạm quên đi những vết thương kinh tế do ông gây ra khi trở thành chính trị gia đầu tiên của Hà Nội nói “Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm Hoàng Sa từ năm 1974”. Ngay cả Bộ chính trị cũng bị bất ngờ. Ông Dũng đã bí mật soạn bài diễn văn này, diễn đi diễn lại nhiều lần trước khi xuất hiện ngày 25-11-2011 trong phiên họp toàn thể được truyền hình trực tiếp.
Sau bài phát biểu ấy, nhằm chuẩn bị dư luận chống đỡ những đợt kiểm điểm trong nội bộ, thông tin bắt đầu được rỉ tai, “phe thân Tàu đang tìm cách chống ông Tấn Dũng”. Nhóm “13” hiện đã chuẩn bị theo đơn đặt hàng của ông Nguyễn Tấn Dũng một bài phát biểu về nhà nước pháp quyền.
Sau khi các đại gia gần gũi ông như Nguyễn Đức Kiên, Dương Chí Dũng, bị bắt; Trầm Bê ở trong tầm ngắm…, những ai nghĩ rằng ông Dũng đang hoảng sợ rất có thể sẽ mắc bẫy việt vị. Ông Nguyễn Tấn Dũng rất có thể lại xuất hiện như một nhà cải cách.
Nguồn: Blog Osin

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét