Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

Chào đón ngày sinh nhật Bác ...hơi sớm.

Chào đón ngày sinh nhật Bác ...hơi sớm.Apr 22, '11 7:53 AM
for everyone
Còn gần một tháng nữa là đến ngày sinh nhật Bác. Nhưng những người dân huyện Phúc Thọ đã sớm tưởng nhớ công ơn Bác, họ đã lập bàn thờ Bác trước cổng ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ- Hà Nội từ mấy ngày nay để chào đón ngày sinh nhật Bác kính yêu.


Đặc biệt những người dân này còn tự nguyện trải chiếu thay nhau canh giữ bàn thờ Bác khỏi bọn nghiện ngập trộm cắp hoa quả trên ban thờ, từ ngày này sang ngày khác. Nhiều cụ già đã không quản ngại tuổi cao, sức yếu ngày đêm chầu trực để ban thờ của Bác được khói hương liên tục. Và những là cờ tổ quốc thiêng liêng là vật không thể thiếu bên cạnh hình ảnh của Bác mến yêu.



Thật cảm động trước mối tình của bà con đối với vị lãnh tụ mến yêu của chúng ta. Bánh trái, hương hoa đầy đủ, nhang khói thơm lừng khiến nhiều người dân đi đường chứng kiến phải cảm động. Phải nói rằng tuy Bác đã đi xa rất xa nhưng hình ảnh của Bác vẫn luôn luôn ở trong tâm trí mọi người dân Việt Nam.

Nhưng theo nguồn tin khác thì lại cho biết cuộc tưởng nhớ bác Hồ kính yêu này không được suôn sẻ cho lắm, khi một thương binh đã phải nhập viện sau khi nhùng nhằng với cảnh sát huyện Phúc Thọ. Hiện nay ông Vũ Duy Tiếp thương binh loại 1/4 cư trú tại cụm 7 thị trấn Phúc Thọ đã chuyển sang tạm trú tại bệnh viện 105 Sơn Tây bởi những cơn co giật sau khi ngã xuống đất bởi vụ giằng co với ba cảnh sát trẻ trung, khỏe mạnh vào lúc 20 giờ 30 ngày 21-4-20011.

Ông Tiếp nghe tin có đoàn thanh tra trên về huyện, bèn đến để xin gặp trình bày về chuyện ông và bà con đã đóng tiền mua đất khu giãn dân từ 6 năm trước, đến nay chưa thấy huyện bàn giao. Khi xe của đoàn thành tra ra khỏi cửa , ông Tiếp tiến ra xin gặp, nhưng các chiến sĩ cảnh sát huyện Phúc Thọ đã ngăn ông lại khiến ông phải đi viện. Còn xe của thanh tra chứng kiến cảnh đó xong thì đi thẳng.


Mặc dù như vậy đã có người bị thương, nhưng tình cảm mà nhân dân Phúc Thọ dành cho Bác không hề suy suyển tẹo nào. Rất nhiều người dân  vẫn chầu chực ở cửa huyện Phúc Thọ chờ lãnh đạo huyện thắp hương dâng Bác cùng với họ.

Hy vọng trong bầu không khí hân hoan của toàn đất nước hướng về ngày bầu cử các  cấp, ngày giải phóng miền Nam, ngày sinh nhật Bác. Cán bộ, đảng ủy huyện Phúc Thọ sẽ chia sẻ với bà con nhân dân chút tình cảm ấm nồng chứ không phải là đưa người dân vào viện chữa trị.


Vài hình ảnh về không khí bầu cử ở Hà Nội do chính quyền bỏ tiền tạo ra.




19 CommentsChronological   Reverse   Threaded
tohaimuonnam wrote on Apr 22, edited on Apr 22
"...
Bà Dương Thị Tân, vợ cũ của nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải, tức Blogger Ðiếu Cày, vừa gửi một bức thư ngỏ tới mọi người “bạn bè thân hữu” và “toàn thể người dân Việt Nam quan tâm tới tự do, dân chủ, nhân quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trong và ngoài nước.”
..."

Anh Nguyễn Văn Hải con song hay da chet , hay da bi danh chet ?

CA :
- "đã đi xa, ... đi... rất xa !"
kongtc wrote on Apr 22
Dân khiếu kiện thường mang theo ảnh CT Hồ Chí Minh, điều đó có thể gây khó cho Cảnh sát khi cọ xát với dân. Đã có nhiều trường hợp, một đám "người lạ" xông vô giật ảnh Hồ Chí Minh, xô xát với dân khiếu kiện rồi biến mất. Dân khiếu kiện thì bị ghép tội "gây rối", còn đám "người lạ" thì chẳng thấy ai nói gì.
noidautinhco22 wrote on Apr 22
cười chết được với anh Lái GIÓ!!!hihihihi
noidautinhco22 wrote on Apr 22, edited on Apr 22
bác hồ ăn xoài và chuối chuyện kg tin nhưng có thật!!
tui lạy anh 3 lạy anh anh BUÔN GIÓ ơi anh làm tụi tui cười chết mẹ à!!!!hihihiii
geblueroses wrote on Apr 22, edited on Apr 22
Greetings! and thanks NBG,

Today is Good Friday in Canada! I'm wondering if there is Easter holiday in Vietnam?

Talking about sense of humour, I'd like to share with you this article, entitled "The Power of Mockery" below. I hope it amuses you.

http://www.nytimes.com/2011/04/17/opinion/17kristof.html

Warmest regards
geroses
hoangtuaotrang wrote on Apr 22
Khổ, khổ quá, thương dân mình nhiều quá, giá như cứ k biết thì k phải đau anh nhỉ !
Nhưng nếu sống mà k biết thì sống để làm gì nữa phải k anh?
thoimom wrote on Apr 22
chỉ có con vật mới quay đi trước nỗi đau của đồng loại
ondangbaoke wrote on Apr 22, edited on Apr 22
Bác Hồ chúng ta rất là linh thiêng với các anh CA - chỉ CA - thôi nhá !

Bấm đây lày !
kelacloi wrote on Apr 22
Thật cảm động trước mối tình kính yêu bác của Gió. Nhưng cũng may bác mất rồi, chớ nếu bác còn sống mà được Gió kính yêu như vậy thì...

Mình thấy là những người dành được cảm tình của Gió toàn là phải chịu lao đao. LS Lê Trần Luật lang thang không biết nơi nào; anh Hải (Điếu Cày) thì chừ không biết nơi mô, sống hay chết; anh Ba SG thì không biết chừng nào mới ra tòa; anh Hà Vũ theo mình nhận xét thì Gió thần tượng anh Vũ lắm, và giờ thì anh Vũ phải nghỉ ngơi ở chốn lao tù ...

Hay là Gió chuyển qua thần tượng Dũng bò xít đi cho dân VN được nhờ....
mitkite wrote on Apr 22
Cả đời solo của bác Lake, ko thể đếm hết những siêu minh tinh, siêu mẫu mà bác đã lắc qua tay. Bác để lại 1 câu chân lý muôn thủa: "Ko có gì quí hơn Độc Lập, Tự Do."

Trước khi bác thăng để nhậu với Allah, bác biết băng đảng Dũng condom sẽ phong thánh cho bác và thần dân sẽ quên hẳn 2 Má họ Trưng để khói nhang nghi ngút lễ vật cho bác, bác thốt lên lời cuối "Không có gì" để cảm tạ thần dân nô lệ.

Dũng condom là tay chơi ngu, chơi ngang, muốn nổi như bác nên cũng chẳng kém. Dù chưa thăng nhưng Dũng condom đã để lại câu độc khó quên: "Don't leave home without it." Đừng quên cái bao khi ra ngoài đường. Độc hết biết luôn!!!
2704fong wrote on Apr 22
Phải nói rằng tuy Bác đã đi xa rất xa nhưng hình ảnh của Bác vẫn luôn luôn ở trong ví (người miền Nam gọi là bóp) mọi người dân Việt Nam.
kieudiem1911 wrote on Apr 22
Cười mà đau!
buncuoiwa wrote on Apr 22
Bà con không còn tin vào những kẻ còn sống là quan,chức nữa rồi!Thôi thì đức tin dành cho người đã chết vậy!
Comment deleted at the request of the author.
minddo wrote on Apr 23
Bác Hồ ngày càng "mất giá" theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nhề!
geblueroses wrote on Apr 23
An Inspirational Article :"Chuyển giao ngọn lửa truyền thống"

Và ngọn lửa tranh đấu này đã được chuyển giao cho thế hệ trẻ hơn hiện nay với những tiêu biểu xuất sắc là Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Định, Lê Quốc Quân, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Bắc Truyển, Lê Trần Luật v.v…

Read more...

http://www.diendantheky.net/2011/04/chuyen-giao-ngon-lua-truyen-thong.html

Best, geroses
thoimom wrote on Apr 24
bác hồ chắc gì đã là người vn
thoimom wrote on Apr 24
thưa các bạn; ai nói gì thì nói, tôi nghĩ bác hồ là THÁNH đấy,tôi có bằng chứng hẳn hoi :bác hồ KHÔNG CÓ CHIM bởi vì như đảng cs tuyên truyền bác hy sinh cả đời k vợ k người tình ,thế hoỉ các bạn bác có cần sinh lý k?chả nhẽ nào bác lại tự RỬA CHAI trong khi đó gái tơ hơ hớ xung quanh còn nếu không bác phải nhịn,nhưng nếu nhịn thì theo sinh lý TINH TRÙNG sẽ tự đầy và khi ngủ nó sẽ tự trào ra ngoài ,hầu như ai là dàn ông đều có kinh ngiệm này nhất là thanh niên .....................như vậy chứng tỏ bác không có chim hoặc bác không có tinh trùng,đúng là vị thánhhhhhhhhhhhh đạo đức như bác hồ chả nhẽ lại đi chơi gái ví dụ bác hồ đi chơi gái có dùng 2 bao cao su không nhỉ????????????????????????????
2704fong wrote on Apr 24
Ngày 19/5 sắp tới, tớ có tí băn khoăn.
Tớ vốn là người rất, rất chi là hâm mộ Chủ tịch HCM và đặc biệt rất tâm đắc với lời tuyên bố (vào năm 1946) của Chủ tịch, đó là "Nếu Chính phủ làm việc không tốt thì người dân có quyền lật đổ Chính phủ".
Trong tình hình hiện nay, ta có thể nói là Chính phủ NTD làm việc tốt không ?. Làm sao mà có thể ăn nói hồ đồ như thế được : Giá cả tăng, lạm phát cao chóng cả mặt, đời sống nhân dân gặp muôn vàn khó khăn. Nông dân thì bị cướp đất, mất tư liệu sản xuất, công nhân thì bị bóc lột tàn tệ trong các nhà máy công xưởng. Trí thức thì bị bịt mồm bịt miệng, cứ xem IDS thì thấy. Thậm chí còn bị khủng bố giam cầm. Nhìn hình ảnh CHHV trước tòa với còng số 8 trên tay mà sợ vãi đái ra quần. Quan chức thì mặc sức tham ô, nhận hối lộ, làm thất thoát hàng chục nghìn tỷ đồng công quỹ. Có thể nói chắc như đinh đóng cột là cái chính phủ NTD làm việc cực kỳ, cực kỳ tồi tệ. Vậy thì không biết ta có nên "học tập và làm theo lời Bác" không nhỉ, tức là đoàn kết toàn dân để lật đổ chính phủ NTD?. Cứ theo lời kêu gọi của anh Tổng Nông và của cái đảng CS này thì đây là việc rất đáng làm.(Suốt gần chục năm trở lại đây, người ta đã tốn không biết bao nhiêu là tiền của, công sức thời gian để vận động nhân dân "học tập và làm theo"). Thế nhưng việc này có vẻ không ổn lắm. Có những vị mới chỉ mạnh dạn góp ý với chính phủ mà đã nhận cái án tù gần chục năm, nếu định "lật đổ" thì không biết còn tồi tệ đến mức nào.
Thế tức là "học tập và làm theo" thì không được rồi, nhưng không "học tập và làm theo" thì cứ áy náy trong lòng, bởi lẽ tớ vốn là "cháu ngoan Bác Hồ" liên tục 10 năm liền. Khó nghĩ thật!.
Ngẫm nghĩ lại thấy thật là phúc cho 70 đời nhà Bác, chứ bây giờ nếu như Bác còn sống mà mở miệng nói ra câu nói đó thì chắc chắn là tay thẩm phán Nguyễn Hữu Chính sẽ cho Bác của chúng ta ngồi tù mọt gông.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét