Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Lượm tin tức

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT   
Trường Sa – điểm tựa của ngư dân bám biển (ND). - Ngư dân cần được “chống lưng”(SGĐT).
Vụ nho Big C gắn cờ Trung Quốc: Kết luận khó thuyết phục người tiêu dùng (PT).
Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động giao lưu hải quân (LĐ).
Tướng Vịnh nói về quốc phòng và chủ quyền lãnh thổ (TT/TP). - Tướng Vịnh: ‘Việt Nam không chấp nhận sự can dự xâm hại chủ quyền’ (VNE/GDVN).
Ngoại trưởng Indonesia: “ASEAN phải là một mặt trận thống nhất trong vấn đề Biển Đông”(PT).
Tướng Trung Quốc: Triều Tiên làm căng, Nhật Bản “ngư ông đắc lợi” (GDVN).
Trung Quốc ‘dỗi’, không nhận cứu trợ động đất của Nhật? (Infonet).
Nhân quyền ở Việt Nam đang bị nhìn nhận sai lệch (VOV).
Quốc hội dành 2 ngày xem xét dự thảo Hiến pháp mới (DT). – Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992: Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc (PNTP).
50 ‘người lạ mặt’ đánh dân Tiên Lãng ‘bỏ trốn’ bằng xe taxi (Infonet). - Hải Phòng: Huyện Tiên Lãng điều tra vụ côn đồ đánh dân (HP). - Dân bị côn đồ đánh: Doanh nghiệp trần tình (VTC). -Có “đầu gấu” tham gia bảo vệ giải phóng mặt bằng tại Tiên Lãng (DV). - Điều tra vụ côn đồ tham gia giải phóng mặt bằng ở Tiên Lãng (TN).
- Hưng Yên: “Xã hội đen” lộng hành – chính quyền cơ sở… làm ngơ! (LĐ).
Kỳ án “vườn mít”: Lê Bá Mai sắp hầu tòa phúc thẩm lần thứ 4 (LĐ).
Nhận phong bì là cái sai từng được xã hội chấp nhận (ĐV).
Kê khai tài sản tăng hàng chục tỉ đồng/năm: “Do nhầm lẫn” (NĐT).
Hà Nội: Kiểm tra đột xuất, xử nghiêm cán bộ nhũng nhiễu dân (DT). – Chuyện lạ ở Việt Trì – Phú Thọ: “Quan điện” bắt doanh nghiệp nộp hàng trăm triệu vào ngày nghỉ (GDVN).
Nhiều bê bối quanh bí thư xã Vĩnh Thịnh (NĐT).
Làm và ăn (LĐ).
Gốm đỏ gặp vận đen (SGTT).
“Đố anh làm cho dân bỏ xe máy đi xe đạp lúc này” (Infonet).
Nghi can đánh bom Boston có vợ và con nhỏ (TT). - Kẻ đánh bom Boston đã trả lời thẩm vấn(LĐ). - Vụ đánh bom Boston: Tội ác lên tiếng (DV). - Nghi phạm Boston sẽ không ra tòa với tư cách công dân Mỹ? (TTVH).
Triều Tiên có thể thử tên lửa vào tháng 7 (LĐ).

Nhân Quyền, Tử Huyệt CS - Vi Anh – (Vietbao)

Đường Tới Nhân Quyền-  Trần Khải  - (Vietbao)

Những Ngày Lịch Sử  -  Trần Khải- (Vietbao)

38 Năm: 1 Niềm Tin, Hy Vọng  -  Vi Anh- (Vietbao)

30-4: Ngày Thống Nhất Đất Nước? Ngày Đoàn Kết Dân Tộc?  -  Kỷ Nguyên Nguyễn Văn Tâm (Vietbao)

Việt Nam, Một Dân Tộc Nhiều Đau Thương  – Vi Anh- (Vietbao)

Đọc lại Tuần báo Phụ Nữ Tân Văn về Vụ An Đường Barbier Ở Tân Định: Hai Can Phạm Tôn Đức Thắng và Phạm văn Đồng Nguyễn Văn Trần (Vietbao) -  Ngày 8 tháng 12 năm 1928, tại số 5, đường Barbier, Tân Định, Quận 1, Sài gòn đã xảy ra một vụ án mạng gây xôn xao dư luận khắp Nam kỳ trong nhiều năm dài. Theo sự giải thích của nhà cầm quyền Pháp và báo chí lúc bấy giờ thì đó là một vụ thanh toán nội bộ của một nhóm người trong hội kín làm cách mạng.
Mang Đạo Vào Chính Trị  -Nguyễn Quang Duy (Vietbao)

Bí ẩn Tảng đá ‘trấn’ Yểm bùa tại Đền Hùng  -Vualambao - Khi tin về hòn đá với những chữ Tàu khắc trên đó loang ra trên mặt báo thì đã có người nhận “xin chịu toàn bộ trách nhiệm trước, Đảng, Nhà Nước, nhân dân…” và lý giải là dùng để ‘Trấn yểm bùa của Trung Quốc’ tại Đền Hùng.Người ta  tự hỏi : Vậy Việt Nam đã công nhận hoạt động của các Pháp sư? Từ trước đến nay ai cũng biết Chủ nghĩa cộng sản là vô thần, chẳng lẽ nay học thuyết vô thần của Các – mác đã bị đập đổ?
Nhận định về đối thoại nhân quyền Việt- Mỹ » - (ĐCV) - Nhưng cái thiện luôn thắng cái ác, thế giới Tự do và Hoa kỳ đủ mạnh để xác lập một trật tự mới trên thế thượng phong, bảo vệ quyền lợi của Mỹ…
Chúng ta có thể trông cậy » - (ĐCV) - Với sự xác tín vững vàng nơi chính nghĩa của cuộc tranh đấu cho Tự do Dân chủ và Phẩm giá của mọi công dân, lớp người trẻ nói trên đã bắt đầu…
Từ kẻ “nội thù” Nguyễn Đắc Kiên tới kẻ “ngoại thù” tủ sách Tiếng Quê Hương » (ĐCV) -Cả hai kè “nội thù” và “ngoại thù” ở đây đều được ông Nguyễn Bá Thanh đưa lên trang mạng của ông ta hôm Thứ Sáu 22-3-2013 dưới dạng một bài viết nói là của ông Tuyên Trần (GT) một doanh gia Việt kiều trẻ ở Mỹ …….Dưới tiểu đề mục: Nguyễn Đắc Kiên – Kẻ đốt đền,” tác giả viết:…
ĐÂU RỒI CÁI SỈ CỦA KẺ SỸ VIỆT NAM? – (Nguyễn thu Trâm) -====>>>
VIDEO CHO THÁNG TƯ ĐEN: GIẢI PHÓNG GÌ? AI GIẢI PHÓNG AI? (N.T.Trâm)

Chris Brummitt – Việt Nam và Hoa Kỳ quá xa cách về Quyền Con Người(Danluan)

Phạm Thị Hoài – Công lí đã chiến thắng?(Danluan)

Phỏng vấn blogger Mẹ Nấm về Lời kêu gọi dã ngoại trao đổi về Quyền Con Người(Danluan)

Lúc nào cũng giơ mãi cái công lao ra để mà tiếm quyền lãnh đạo thì thật sự không công bằng.  -Đoàn Vương Thanh -(Quechoa)

Nghị quyết Trung ương 4 – sự dũng cảm và trung thực chính trị của Đảng -(VnMedia) – Giáo sư, Tiến sĩ Triết học Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã có bài “Nghị quyết Trung ương 4 – Một năm nhìn lại” đăng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ. VnMedia xin giới thiệu đến độc giả từng phần của bài viết này…
Chủ tịch huyện Tiên Lãng chỉ đạo làm rõ vụ côn đồ đánh dân  (Dân trí)  —-Đình chỉ công an xã giật điện thoại, tát chủ phương tiện (DT)

Bộ luật ứng xử ở Biển Đông : Thượng đỉnh ASEAN ít hy vọng có đột phá (RFI)
Vụ “hòn đá lạ” ở Đền Hùng : quản lý bừa bãi di tích lịch sử (RFI)

KINH TẾ  
Lợi ích nhóm – “Thủ phạm” cản trở tái cơ cấu! (PT).
Đổi tiền, phát hành tiền 1 triệu đồng là tin bịa đặt (Infonet). - Ngân hàng Nhà nước bác tin đồn đổi tiền (TN).
Ngân hàng thừa vốn, thiếu người vay (VOV). - Lãi suất vay USD sẽ về mức 4-5%/năm(VOV).
Sử dụng vốn Nhà nước không nhằm mục tiêu lợi nhuận (VOV).
Cú sốc giá và “điều lạ” của thị trường vàng (Infonet). - Ngân hàng Nhà nước có “quản” được vàng? (PT).
CTCK: Cạnh tranh những cái… giống nhau! (SGĐT). - Cổ đông ngoại “chọn mặt gửi tiền”(SGĐT).  - Kế hoạch “rút chân” khỏi chứng khoán của “bầu” Thụy bất thành (DT). - Chứng khoán giảm vì thông tin nhiều công ty sắp đóng cửa (VOV).
Hà Nội quyết dừng nhiều dự án bất động sản (Infonet).
Vietnam Airlines vay Eximbank mua “giấc mơ bay” (VnEco).
90 phút với Bầu Thắng (NCĐT).
Lạm phát giảm do sức mua thấp (DV).
Không chỉ là mất uy tín (HQ).
Xuất khẩu gạo bao nhiêu là vừa? (NNVN).
Phú Yên: ngư dân trúng đậm cá giò và cá nục (TT).
- Dưa hấu Quảng Bình: Thương lái “bỏ của chạy lấy người” (NNVN).
Chính sách nới lỏng tiền tệ của Nhật Bản phát huy hiệu quả (VOV).
VĂN HÓA-THỂ THAO
Tìm về tâm thức cội nguồn dân tộc ((NNVN). - Chưa thể dời ‘hòn đá lạ’ ra khỏi đền Hùng(VNE).
Chiêm ngưỡng những cổ vật quý giá ở cung đình triều Nguyễn (DT).
Ngày hội sách 2013: “Sách giảm giá sốc nhưng vẫn ế” (DT).
Thảm họa dịch thuật trong “Những thứ họ mang”? (PT). - Tranh cãi câu văn dịch tục tĩu: Cần có “hệ thống chỉ dẫn”! (VOV). - Bản dịch “Những thứ họ mang” có phạm quy văn hóa?(TTVH). - Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên: Mỗi dịch giả có lựa chọn của riêng mình (TTVH).
Đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Phạm Duy (TN).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Khó “lọc sạn” cho sách tham khảo (DV). – Nhà giáo Phạm Toàn: ‘Muốn cải cách giáo dục thì phải làm như bộ sách này’! (GDVN).
Cô thủ khoa khóc gọi tên mẹ trong phòng thi (NĐT). - Nữ sinh Việt 9X thông thạo 6 thứ tiếng(DV).
Đẩy sinh viên vào thế khó (NNVN).
Bài kiểm tra tiếng Anh 0 điểm và lời phê “bá đạo” (DV).
Phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi ở Hà Nội: Nỗ lực về đích trước thời hạn (GD&TĐ).
Vụ cho trẻ uống thuốc ngủ: Đình chỉ giáo viên, kiểm điểm hiệu trưởng (PLTP).
Gieo chữ ở bản Khe Bốc (GD&TĐ).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG   
Bé 3 tháng tuổi bị mẩn khắp người sau khi tiêm vacxin (PT).
Không để nước đến chân (SGGP).
Ba thế hệ sống trong ‘hộp diêm’ 2,2m2 (LĐ/TP).
Nạn nhân vụ đánh ghen lột đồ giữa đường xin nghỉ việc (TT). - Các nhân vật trong vụ đánh ghen, lột quần áo “tình địch” lên tiếng (GDVN).
Nghi can tạt xăng đốt cô gái ở Đà Nẵng ra đầu thú (VOV).
Tàu hỏa trật bánh, hàng trăm hành khách thoát nạn (DT).
- Quảng Trị: Hơn 100 quả bom, đạn lăn lóc ở… bãi rác (LĐ). – Thanh Hóa: Đi mò hến, nhặt được súng đã lên nòng (DT).
“Mẫu” The lại mở “đại tiệc” 1000 mâm (Infonet). - Sự thật về một tà đạo (Infonet).
Tiếp cận rừng Lâm Đồng – Bình Thuận bị phá nát (NNVN). - Xác minh tin đồn lâm tặc đốn hạ gỗ huê  (NNVN).
Trung Quốc: 20 người chết vì cúm gia cầm H7N9 (Infonet).
Hàng ngàn nạn nhân động đất Tứ Xuyên đang nguy kịch (DV). - TQ: Số người chết vì động đất tăng đến 208 (KP). - Trung Quốc dốc toàn lực cứu trợ khu vực bị động đất (TTXVN). - Cứu trợ động đất Tứ Xuyên: Trung Quốc nhận lời Nga, từ chối Nhật (TN).
Động đất 5,9 độ richter tại Mexico (TP).
QUỐC TẾ  
Khủng hoảng Syria đang trở nên phức tạp (VnMedia). - Mỹ: Nếu Israel, Thổ Nhĩ Kỳ cùng chống Iran-Syria sẽ được chia lợi ích (GDVN).
Mỹ để cho Israel lựa chọn thời điểm tấn công Iran (TTXVN). - Iran giúp Triều Tiên chọc tức các cường quốc (VnMedia).
Trực thăng Thổ Nhĩ Kỳ rơi xuống khu vực do Taliban kiểm soát (VOV). - Taliban bắt 8 người Thổ Nhĩ Kỳ làm con tin (TT).
Báo Nga: Trung Quốc có 70 tên lửa đạn đạo chạm được tới Mỹ (Soha).
Dân Ấn Độ biểu tình sau vụ bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm (TT).
Triển khai quân ở Jordan: Mỹ tăng đối trọng với Nga, Trung (VOV).
Mỹ lại xảy ra vụ xả súng khiến 5 người thiệt mạng (VOV).
Thành công mới trong khai thác vũ trụ chiến lược Mỹ (TTXVN).
Tổng thống Nga Putin chuẩn bị trả lời trực tiếp công dân (VOV).
Iran giúp Triều Tiên chọc tức các cường quốc (VnM)

Mỹ: xả súng tại chung cư, 5 người chết (DT)

Danlambao 22/4/2013

Tròn 5 năm ngày bị bắt, Điếu Cày tiếp tục bị biệt giam và ngăn cấm thăm nuôi

Ngày 21/4/2013 vừa qua là tròn 5 năm ngày blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải chính thức bị khởi tố và bắt giam. (Điếu Cày bị khởi tố, khám xét nhà vào ngày 21/4/2008)  
Ký giả Trương Minh Đức (Danlambao) – Blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải, một trong những tù nhân lương tâm nổi tiếng tại Việt Nam đã bị công an trại giam cố tình cản trở việc thăm gặp gia đình, đúng vào dịp tròn 5 năm kể từ ngày anh bị khởi tố bắt giam. Thậm chí, vợ cũ của blogger Điếu Cày là chị Dương Thị Tân đã bị công an trại giam hành xử một cách hết sức thô bạo sau khi đấu tranh đòi thăm nuôi người nhà.

65 hộ dân Sài Gòn đồng loạt tố cáo Bí thư Lê Thanh Hải

Danlambao – Ngày 22/04/2013, 65 hộ dân quận 9 bị cướp đất trong cái gọi là “Dự án Khu công nghệ cao TP.HCM” đã đồng loạt ký tên, tố cáo đích danh ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP.HCM vI phạm pháp luật, bao che tham nhũng.

Thư gửi Bạn về Ngày Dã ngoại – Quyền Con Người vào ngày 5.5.2013


Bạn bè thân quý,
Trước hết xin cám ơn mọi người đã yêu quý, quan tâm, ủng hộ và hưởng ứng tham dự Buổi dã ngoại để trao đổi về Quyền Con Người vào ngày 5 tháng 5 năm 2013 sắp tới đây.
Và để trả lời những câu hỏi có nội dung gần giống nhau về buổi gặp gỡ này, Chúng Ta – Công Dân Tự Do xin có đôi lời ở đây để tất cả các bạn cùng tiện theo dõi nhé.

Thư gủi bạn: Chúng Ta là Tự Do

Bảo Giang (Danlambao) – Bạn thân mến,
Trước tiên tôi xin trân trọng và ngưỡng mộ tấm lòng quả cảm của bạn vì quê hương trong tiếng nói: “Chúng Ta là Tự Do”. Tôi trân trọng vì đây chính là tiếng nói vượt thời gian và không gian mà tiền nhân ta đã vì “Chúng Ta là Tự Do” mà gìn giữ mảnh giang sơn này và truyền lại cho cháu con hôm nay. Và ngưỡng mộ vì tiếng nói này, hôm nay lại truyền đi, như một di ngôn, vĩnh viễn còn tồn tại với dân tộc và đất nước Việt Nam mai sau!

“Đảng ta” – Thiên hạ đệ nhất láo


Vũ Đông Hà (Danlambao) – “Đảng ta” từ ngày cướp chính quyền đã nổi danh giang hồ về truyền thống láo. Láo từ cái vỏ Lao Động ruột Cộng Sản đến bác Tờ chấm Lan - vừa đi đường vừa kể chuyện – đi miết và láo cho đến ngày hôm nay. Sang đời con cháu của bác Trần Dân Tiên thì nội công, bản lãnh, đẳng cấp láo của đảng đã lên tầm đỉnh cao. Và láo có căn có cơ, có thống có kê đàng hoàng và công khai. Xin mời giang hồ lướt qua đường gươm chém gió thần sầu quỷ mếu của Thiên hạ đệ nhất láo “đảng ta”:

Chỉ có đảng cộng sản mới có đổi… tiền


Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) – Nếu chú cựu TBT Đỗ Mười đã “chí lý” khi phán “Chỉ có đảng Cộng Sản mới có Đổi Mới” thì các chú dượng dì cô cậu mợ o eng ả trong Bộ Chính Trị của đảng ta, nơi hội tụ của tinh hoa đất nước bốn ngàn năm cũng rất tự hào mà truyền rằng “Chỉ có đảng Cộng Sản mới Đổi… Tiền”.

“Bình” ổn giá vàng?


Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) – Chiếc Toyota Coaster 30 chỗ đầy khách du lịch bon bon trực chỉ TP/Nhatrang, đến gần Cà Ná một khách lớn tuổi ngồi hàng ghế sau lưng bác tài vỗ vai nói: Chú coi chỗ nào thuận tiện dừng chút cho bà con xuống xe “xã xú bắp” còn tôi cần đi “toilet”, sáng ăn dĩa cơm tấm cầu Saigon giờ sao chột bụng.

Tu luyện cũng không yên!


Sài Gòn, ngày 22 tháng 4 năm 2013 
Kính gửi: Dân Làm Báo
Đầu thư, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị. Xin tự giới thiệu, tôi là học viên Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Tôi viết thư này để trình bày với quý vị một số sự việc đã xảy ra đối với học viên Pháp Luân Công trong thời gian gần đây. Rất mong nhận được sự quan tâm của Dân Làm Báo và người dân lương thiện cả nước.

Thời cơ đang xuất hiện? Đối lập dân chủ phải làm gì?


Việt Hoàng (Thông Luận)“…Người dân có hiểu biết hãy luôn tâm niệm và hãy nói với những người dân khác xung quanh mình rằng: Nếu không có sự hiện diện của một lực lượng đối lập trong chính trường Việt Nam thì mọi sự thay đổi hay mọi sự hứa hẹn chỉ là giả tạo và không bao giờ là có thực…”

Chuyện cưỡng chế – Trăm năm đâu chỉ một cuộc bể dâu?

Phương Bích – Trong chuyến đi xem phiên tòa công khai, xử anh em Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng, tình cờ tôi được nghe một câu chuyện na ná như vụ Đoàn Văn Vươn. Chỉ khác là vụ này không có súng hoa cà hoa cải gì cả. Không ai bị bắt bớ, bị thương, vì người dân mặc dầu thấy mình oan ngút trời, nhưng vẫn ngoan ngoãn chấp hành lệnh cưỡng chế. Rồi sau đó ngoan ngoãn đi gửi đơn đến các cấp từ xã cho đến tận quốc hội, ròng rã 10 năm trời vẫn chưa thấy công lý đâu.

Notice of Outdoor Discussions on Human Rights


WE – the Free Citizens – Human Rights are stipulated in the Constitution and they are also universal values of the human race that are recognized in the two United Nations International Conventions on Human Rights, of which the Vietnamese Government is a signatory.
How have these rights been observed and protected, particularly in the life of each of us, each of our relatives and friends?
How have Human Rights abuses affected the life and the aspirations to happiness of each of us and each of our family members? Definitely, every one of us has different real-life experience of this, and that is what we need to share with one another.

Thông báo về những buổi Dã ngoại để trao đổi về Quyền Con Người (Bản tiếng Việt)

Huỳnh Phong Tranh, Phan Xuân Dũng và Dân Oan


Hèn quan nhược tướng


Nguyên Anh (Danlambao) – Nếu tại các quốc gia dân chủ đa nguyên, người đứng đầu quốc gia luôn phải gương mẫu về đạo đức, xem trọng người dân và thể hiện trách nhiệm của mình khi sẵn sàng từ chức lúc người dân kêu than thì tại Việt Nam nhờ có đảng cho nên những khái niệm đó hoàn toàn xa lạ.

Công an hay côn an


Viễn Khách (Danlambao) – Gần đây chuyện đảng CSVN đang xem xét việc đổi tên nước CHXHCNVN thành Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một đề tài được nhiều người chú ý và bàn tán. Có người lạc quan một chút thì hy vọng chuyện đổi tên nước, sẽ có chuyển biến cởi mở hơn cho nền dân chủ trong nước hiện tại, nhưng đa số thì chẳng ai tin là sẽ có thay đổi gì tốt đẹp hơn, khi những gương mặt “lãnh đạo ưu tú” vẫn còn tại vị. Mà làm sao hy vọng hay tin CS cho được, khi hiện tại sự vi phạm nhân quyền càng lúc càng tăng mạnh.

Sở trường của đảng: diễn trò khỉ, đánh lừa nhân dân


Lê Phương (Danlambao)“…Tôi viết bài này bởi vì mấy chục năm còn trẻ tôi đã ngu ngốc phục vụ cho đảng cs làm hại Tổ Quốc làm khổ nhân dân. Nay tôi xin quỳ gối nhận tội trước Tổ Quốc và Nhân Dân”.

Đảng CS đã phá nát sự nghiệp đoàn kết dân tộc


Nhà báo Châu Thành (Danlambao) – Dân tộc ta vốn là một dân tộc biết thương yêu đùm bọc nhau. “Thương người như thể thương thân”, “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”… Nhưng mấy chục năm qua, tình làng nghĩa xóm, hay nhà cận kề nơi phố xá đều sống dửng dưng. Bệnh vô cảm của con người đã thành như lối sống hết sức đau lòng cho những ai còn chút lương tâm. Vì sao vậy? Có phải vì cách giáo dục và xử sự tàn nhẫn giữa người với người để tranh giành quyền lợi, gọi là đấu tranh giai cấp, phe phái?

Nguyên Tổng bí thư: Bệnh đã chẩn, ai uống thuốc trước tiên?

- Trò chuyện với VietNamNet, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu cho rằng công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng quan trọng nhất phải hành động, bắt đầu từ cấp cao nhất là Bộ Chính trị, để mọi việc không phải là “khẩu hiệu”.

‘Phải biết gội đầu’
Thưa ông, nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) vừa qua đã nêu ba vấn đề cấp bách nhất hiện nay trong xây dựng Đảng. Ông nhận thấy sự cấp bách đặt ra trong bối cảnh hiện nay như thế nào?
Trước hết, tôi hoan nghênh tinh thần nhìn thẳng vào sự thật của nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, mà ở đây, ba vấn đề cấp bách nhất được chỉ ra "đúng và trúng" với những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém chưa được giải quyết, chậm khắc phục, khiến lòng tin của nhân dân đối với Đảng giảm sút trong thời gian qua.
Cần nhớ rằng, di chúc Bác Hồ đã căn dặn sau chiến tranh việc đầu tiên cần làm là củng cố, chỉnh đốn Đảng. Điều này đã được triển khai thực hiện nhưng việc này làm chưa đến nơi đến chốn. Do làm chưa đến nơi đến chốn nên những tiêu cực không được đẩy lùi, thậm chí có những vấn đề nghiêm trọng nảy sinh khiến tình hình ngày càng phức tạp hơn.
Trong ba vấn đề cấp bách thì vấn đề trung tâm và cấp bách nhất, đó là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp.
Ông Lê Khả Phiêu: Nếu người giữ trọng trách cao trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước mà hư hỏng thì hại cho Đảng, hại cả quốc gia, dân tộc. Ảnh: Phạm Hải
Điều này thực nguy cho chế độ. Bởi lẽ, nếu một đảng viên cấp cơ sở suy thoái, hư hỏng sẽ chỉ ảnh hưởng đến cơ sở nhưng một người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, người giữ trọng trách cao trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước mà hư hỏng thì hại cho Đảng, hại cả quốc gia, dân tộc. Bệnh đã chẩn. Thuốc đã bốc. Nhưng thuốc kê giải bệnh phải uống để chỉnh đốn Đảng không phải là khẩu hiệu. Tôi cũng đã nêu nhiều lần rằng vai trò tiên phong "uống thuốc giải bệnh" phải là Bộ Chính trị, cần sinh hoạt dân chủ, thẳng thắn tự phê bình và phê bình những yếu kém, tồn tại để làm gương cho cấp dưới.
Đã tắm phải biết gội đầu. Bộ Chính trị làm trước, báo cáo trước TƯ đã phê bình, tự phê bình đến đâu, TƯ có ý kiến, rồi đến lượt TƯ làm. Nếu ít thời gian thì làm TƯ 4 lần hai, giống như TƯ 6 năm 2003 lần một bàn về nông nghiệp, lần hai bàn riêng về xây dựng Đảng trong 8 ngày.
Trong thư gửi Bộ Chính trị mới đây, tôi đã nói Bộ Chính trị phải làm gương làm mẫu, kiểm điểm cả tư tưởng chính trị, đạo đức, công tác cán bộ, quan hệ giữa những người đứng đầu các tổ chức, tập thể, cá nhân.
Sự cấp bách TƯ 4 đã tự nhận rõ và tôi đồng tình tuyệt đối. Đó là những cấp bách nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Nếu chỉnh đốn Đảng lần này làm không nghiêm thì bộ máy Ðảng và Nhà nước suy yếu, niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, với chế độ bị xói mòn.
Việc củng cố, chỉnh đốn xây dựng Ðảng lần này dứt khoát phải thực hiện nghiêm túc, quyết tâm, mà những căn nguyên, hạn chế đã chỉ ra rồi, giờ quan trọng nhất đó là hành động với những giải pháp, việc làm cụ thể.
Cơ chế giám sát quyền lực
Vấn đề trung tâm nhất như ông đề cập, và cũng là vấn đề trung tâm mà TƯ 4 nhấn mạnh - đó là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Theo ông, thực trạng này do đâu?
Do căn bệnh cá nhân chủ nghĩa đã trở nên quá nặng ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi tiền tài. Sự tồn tại của cái gọi làdây lợi ích quyền lực, của nhóm lợi ích, của mối quan hệ quyền lực và đồng tiền chi phối dẫn đến tình trạng lạm quyền, chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, cục bộ. Tiền dễ biến người ta thành tù binh khi mối quan hệ tiền và quyền lực hòa quyện.
Thực trạng đã nặng lắm rồi, như căn bệnh ung thư. Thực ra, thực trạng này Đảng đã thường xuyên ngăn chặn nhưng làm không đến nơi đến chốn khiến căn bệnh ngày càng trở nên trầm trọng.
Lỗi do chúng ta thiếu cơ chế, chính sách đồng bộ để giám sát, ngăn ngừa những vi phạm. Những người tốt vẫn đông! Đánh đồng họ sao được với những tác động mặt trái kinh tế thị trường? Anh chạy chức, chạy quyền, thì lòng tự trọng anh đặt ở đâu? Hãy đặt vấn đề tự phê bình và phê bình.
TƯ 4 nêu thực trạng suy thoái nhưng theo tôi cần phải làm rõ suy thoái về tư tưởng chính trị là gì, nghiêm trọng như thế nào. Và TƯ, trước hết là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đội ngũ cán bộ chủ chốt của các Ðảng bộ trực thuộc Trung ương cần tự phê bình và phê bình để làm rõ có hay không có sự mơ hồ, dao động về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
Vì sao có sự phai nhạt lý tưởng? Sự suy thoái về tư tưởng chính trị dẫn đến sự suy thoái trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đạo đức, lối sống. Phải chăng đó là sự suy thoái từ ý thức hệ, là sự phai nhạt lý tưởng XHCN?Không có cơ chế giám sát đồng bộ đầy đủ sẽ khó, khi mà đồng tiền vẫn có thể len lỏi, chi phối. Chống tham nhũng đã trở nên quá cấp bách rồi.
Chất vấn, bỏ phiếu tín nhiệm
Như ông nói thì sự suy thoái bắt nguồn từ quyền và sự chi phối của đồng tiền và yêu cầu phải có cơ chế giám sát. Vậy cơ chế phải như thế nào để có thể kiểm soát quyền lực, thưa ông?


“Bỏ phiếu tín nhiệm nên được coi là văn hóa chính trị phổ biến”. Ảnh: Phạm Hải
Vấn đề chính ở đây là thiếu cụ thể hóa trong tổ chức thực hiện, không đi vào cụ thể hóa thì nói mãi cùng bằng không. Công tác cán bộ vẫn luôn đánh giá vấn đề ở cơ chế tuyển chọn nhưng đi vào cụ thể hóa thực hiện đến đâu? Hay như sinh hoạt dân chủ trong Đảng đã tốt chưa?
Liệu chúng ta có thể tiến hành chất vấn trong Đảng, thực hiện tiếp xúc đảng viên cơ sở trước các kỳ hội nghị Trung ương, hay hàng năm bỏ phiếu tín nhiệm các ủy viên được Trung ương giới thiệu ra làm các công tác Nhà nước? Đó là những vấn đề cần làm.
Như việc tiếp xúc đảng viên cơ sở trước mỗi kỳ họp Trung ương hoàn toàn khả thi. Quốc hội đã làm được, tại sao Đảng không làm được? Có thể không nhất thiết phải tiếp xúc toàn bộ đảng viên cơ sở nhưng trước mỗi kỳ họp, anh định bàn gì thì xác định tiếp xúc những đối tượng theo những vấn đề định bàn. Không chỉ đảng viên, anh có thể tiếp xúc cả những đối tượng ngoài Đảng như quần chúng nhân dân, nếu vấn đề cần thiết.
Kỳ họp hàng năm cũng có thể chất vấn các ủy viên Trung ương được giới thiệu ra làm chức danh Nhà nước. Hay vấn đề cán bộ phải dân chủ từ tuyển chọn, đề bạt, bổ nhiệm công khai, minh bạch.
Bỏ phiếu tín nhiệm nên được coi là văn hóa chính trị phổ biến. Người đứng đầu nếu không hoàn thành nhiệm vụ, không đủ sức đảm đương thì nên thôi, đừng cố nèo. Bản thân anh trước khi ứng cử đã phải nêu chương trình hành động và cam kết thể hiện. Anh thể hiện được thì quần chúng, nội bộ đánh giá tín nhiệm anh để anh anh tiếp tục làm, nếu không làm được thì phải tự rút lui, miễn nhiệm.
Khi những người có tiếng tăm không tốt trong dư luận nhân dân, kể cả trong Đảng, thì cũng nên cân nhắc. Hàng năm nếu thấy có dư luận thì nên đặt vấn đề để người đó nghiêm túc xem xét có sai, chưa tốt thì phải chấn chỉnh, sửa đổi, tiếp thu, không sửa được thì cũng nên thôi. Nên làm như thế để lấy lại niềm tin của nhân dân với Đảng. 
Đăng Tấn - Xuân Linh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét