Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

TIN NGÀY 14/3/2012

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=lm7USkHsQoE

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=CzxCzxqTkAs

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=cCtO57ebIaE





Chính trị- Xã hội

Từ Đồng Đăng đi Ải Nam Quan bao xa? (Phairzios)

“Ngôi nhà Đảng” đã quá mục rữa  (RFA) -……Đây là một diễn biến mà nhà báo Phạm Trần cho là “Đảng CSVN đang chuẩn bị bầu đoàn thê tử đi chuyến tàu chót cho hết chặng đường còn lại của cuộc cách mạng vô sản”. Qua cuộc phỏng vấn của nhà dân chủ Phạm Hồng Sơn, nhân vật bất đồng chính kiến hàng đầu VN, cựu đại tá công an Lê Hồng Hà nhận định rằng “hội nghị được tổ chức rất ghê gớm đó” có những phát hiện “không trúng vấn đề chính, không đi vào nguyên nhân gốc”, “chỉ dựa vào những biểu hiện rồi tập trung phân tích những hư hỏng bên ngoài”, chưa nhận ra hay không dám nhận ra “nguyên nhân gốc” của những hư hỏng đó thì làm sao Đảng “chỉnh đốn Đảng’ được ?…..
NGUYÊN VĂN HIỆP ƯỚC BIÊN GIỚI VIỆT – HOA 1999 (Phamvietdao)   —–TIN SỐC: BỘ GD & ĐT SẼ ĐƯA TIẾNG HOA VÀO DẠY TIỂU HỌC (PVĐ)   —Dự thảo Thông tư ban hành chương trình tiếng Hoa cấp tiểu học và trung học cơ sở (Bộ GD và ĐT)  —Thanh niên Việt Nam tưởng niệm hải chiến Trường Sa – Gạc Ma -Hải Dương Xanh (Danlambao)   —-Chủ trương ĐỒNG HOÁ DÂN TỘC – Món quà kỷ niệm sự kiện TRƯỜNG SA – GẠC MA 14.03.1988 -Dân Làm Báo -Chương trình này với mục tiêu đưa ra mà không ai có thể tin nổi: thông qua tiếng Hoa có hiểu biết ban đầu về con người, cuộc sống, văn hóa của người Hoa ở Việt Nam; xây dựng thái độ ham mê học tập tiếng Hoa, tăng cường nhận biết về vai trò của tiếng Hoa trong đời sống cộng đồng người Hoa.

Trường Sa – Gạc Ma 1988 – 24 năm nhìn lại – Mẹ Nấm(Danlambao)  —Những anh hùng bị lãng quên -Anh Chí (DLB)
   —Lá thư từ Trường Sa -Đặng Huy Văn (Danlambao)  —ĐỜI ĐỜI TƯỞNG NHỚ CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ ĐÃ HY SINH … (Hai Giỏi/haigii)   —14 tháng 3- Ngày của nỗi đau và uất hận! (Quechoa)   —-Sao hiu quạnh thế, anh hùng liệt sỹ Trần Văn Phươn…  (Nguoibadon)   —–TRƯỜNG SA, TRƯỚC NGÀY SÚNG NỔ 14/3/1988 (Nguoibadon)  —-”NẾU NĂM 1988, TRUNG QUỐC ĐỤNG ĐẾN CÁC ĐẢO TA ĐÃ ĐÓNG QUÂN, THÌ SỰ VIỆC KHÔNG DỪNG LẠI NHƯ Ở GẠC MA 14/3/1988″… (Thiemthu/Maithanhhai)   —-CHIẾN DỊCH CQ-88 VÀ TRẬN CHIẾN 14/3/1988 TẠI TRƯỜNG SA (Maithanhhai)

http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/421233_354432874600962_100001027563144_1072721_1583230984_n.jpg
Paulo Thành Nguyễn’s Photos (Facebook) -Paulo Thành Nguyễn  : Vào ngày này cách đây 24 năm Trung Quốc đã tiến hành xâm lược bãi đá Gạc Ma, Cô Lin , Len Đao trong quần đảo Trường Sa.Đúng hơn đây là một cuộc tàn sát cướp đi 64 mạng sống của hải quân VN,hầu hết là công binh tay không vũ khí.   Sự dối trá của báo chí ngày trước đã nhấn chìm các anh trong cái chết oan ức gọi là “bị nạn”. Thì hôm nay, các anh còn tiếp tục chết thêm một lần trong sự im lặng của truyền thông nhà nước vì tình bạn “láng giềng 4 tốt, 16 chữ vàng” – TRUNG QUỐC  =========>>>>>
  —-http://www.youtube.com/watch?v=vHz4M-a-QeI
83. ĐƯỢC VÀ MẤT TRONG PHÂN CHIA BIÊN GIỚI TRUNG – VIỆT (Việt sử ký).
Việt Nam vẫn là kẻ thù của Internet (RFA)   —Đài Loan phản đối Philippines khai thác dầu ở biển Đông (RFA)
Đến lượt Đài Loan phản đối Philippines (BBC)
Biển Đông : Diều hâu Trung Quốc lại khiêu khích với đề nghị thành lập Đặc khu Nam Hải (RFI)  —-Trung Quốc: hiếu hoà hay hiếu chiến? (Nguyễn Hưng Quốc -VOA) -Giới học giả Trung Quốc lớn tiếng khẳng định bản chất của Trung Quốc, kéo dài trong cả lịch sử mấy ngàn năm của họ, là hiếu hòa  —-Đài Loan phản đối kế hoạch thăm dò dầu khí ở Biển Đông của Philippines (VOA)   —-Việt Nam – Philippines tăng hợp tác hải quân (VnEx)

Nhộn nhịp ngoại giao Miến Điện – VN (BBC)  —-TP. Hải Phòng ‘khuyên nhủ’ vợ ông Vươn (BBC)  —-Việt Nam : Đà Nẵng tăng sức ép cưỡng chế giáo xứ Cồn Dầu (RFI)  —-Ðà Nẵng tiếp tục khủng bố giáo dân Cồn Dầu để lấy đất (Nguoiviet)

Hãy quý trọng từng bước tiến nhỏ (Bùi Tín -VOA) -Cuộc vận động ký Thỉnh nguyện thư gửi tổng thống Hoa Kỳ nhằm vận động cho dân chủ ở Việt Nam đã thu được 143.500 chữ ký
Khi Việt Nam hợp pháp hóa kinh doanh bài bạc (Trần Vinh Dự -VOA) -Dân Việt Nam nói riêng và dân Châu Á nói chung ham đánh bạc. Người Việt Nam hiện nay có điều kiện thì sang Singapore hoặc Macau để đánh
Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI  (RFA)  —Hàng không Việt Nam nỗ lực qua mặt Thái và Malaysia trước 2020  (RFA)   —40% người Việt bị nhiễm lao (RFA)  —–Bác sĩ Việt Nam phẫu thuật ‘phục hồi’ trinh tiết cho phụ nữ (VOA)   —-Bà bán báo ở phố Bolsa: Sống làm từ thiện, chết trong cô độc (Nguoiviet) - “cuộc đời” là thế” !? Làm Thiện thì “Cô đơn”-Làm Ác thì “phẻ”!!!???  —-Vấn nạn trẻ em bị xâm phạm tình dục – Kỳ 2 (NV)   —-Giới dân cử ‘tìm cách giữ nguyên giờ phát thanh’ VOA Việt ngữ (NV)
Vụ Tiên Lãng: Tổ công tác làm việc với các chủ đầm (NLĐ)  —Lãnh đạo Hải Phòng lắng nghe tâm tư của chủ đầm (VnEx) hơn 2 tháng nay mấy Ông LĐ này không đọc trên mạng!? nên giờ “phải lắng nghe”!  —-Sau vụ cưỡng chế đất tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng: Tình hình khiếu nại, tố cáo về đất đai diễn biến phức tạp (Boxitvn)
Thủ tướng yêu cầu báo cáo vụ Bianfishco (NLĐ)  —-Sẽ giảm phí lưu hành xe cá nhân (NLĐ)  —10 tỉnh ĐBSCL tụt hạng mạnh (NLĐ)
Cải cách lương tâm để giúp doanh nghiệp (NLĐ) -Việc cải cách thủ tục hành chính phải đi liền với cải cách lương tâm, trách nhiệm người thực thi thủ tục thì doanh nghiệp mới “dễ thở”
Một người bệnh, cả nhà khốn đốn (NLĐ)  -Những ngày qua, gia đình anh Nguyễn Đình Thái, ở xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên – Quảng Nam chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền để phẫu thuật hở van tim 2 lá cho anh. Tuy nhiên, số tiền trên 60 triệu đồng không thể kiếm đâu ra nên anh đành cam chịu cho bệnh tình hành hạ - Xã hội “ưu việt”?  —Bệnh viện Nhi TƯ: Hơn 300 ca tay chân miệng phải nhập viện (Dantri)
Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phải đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân  (TN) thì xưa nay quan vẫn bảo “quyền lực thuộc về Nhân Dân”??? chớ có “ai cãi” đâu?- Đã bảo “Dân chủ gấp vạn lần bọn tư sản” thì “sửa” cho tốn tiền. Có Quốc gia nào mà quan là “đầy tớ” đâu-ở ta thì  làm Dân “sướng nhất trần đời”?   —Đưa hối lộ rồi quay phim, chụp ảnh…  - Trong trường hợp tôi đưa hối lộ cho một người có chức quyền, quá trình đưa tiền tôi đã ghi hình được đầy đủ bằng chứng. Vậy bây giờ tôi muốn tố cáo ông ta với cơ quan pháp luật…đừng “rớ vào” ông Pháp luật thì hay nhất- PL do kẻ có quyền hành soạn ra chứ đâu phải “Dân”?( nếu đưa ra toàn dân phúc quyết lại khác) kẻ soạn ra sẽ dùng câu chữ thế nào để họ có bị “phạm” thì “thoát”,”dân ngu khu đen” làm sao hiểu nổi!!!??? Có ai ngu tới mức tự cột dây vào cổ???- NHững “con lươn” có nhiều nhớt dễ chiu tọt qua lưới Pháp luật?
Giả dối – chuyện nhỏ? (Hà văn Thịnh -TVN)  —Ngậm ngùi phép toán chi tiêu của dân nghèo (VNN)   —-Bức xúc người dân đốt nhà chủ tịch xã - Pháp luật & Xã hội/BM

Kinh tế

Thủy sản xuất từ Việt Nam vẫn còn dư lượng kháng sinh (RFA)  —-Lạm phát ở Việt Nam có tăng trở lại? (BBC)   —-VN Index tăng 0,32% sau việc cắt giảm lãi suất (VOA)

Lãi suất phân hóa mạnh (NLĐ)  —Hãi hùng trứng gà không lòng đỏ (VEF)

FDI chuyển giá: Xử một doanh nghiệp cũng khó (VEF) Vậy thì tiếp tay “bon tư bổn bóc lột| (nói lịch sự,chứ ăn cướp thì đúng hơn,ăn cướp Nhân dân tinh vi hay kiểu mới) còn gì “ưu việt XHCN” lãnh đạo và đứng về “quần chúng Nhân Dân lao động”???  —Doanh nghiệp ôtô FDI lần lượt rời Việt Nam? (VEF)

Văn hóa – Giáo dục

Những bản nhạc không lời nổi tiếng (RFA)  —Vì chiếc quần, nữ sinh đổi mạng thì quá đắt (VNN)
Thời của những ‘tiến sĩ giấy’ (VnEx) -….Lòng tự trọng của con người đã bị đánh mất bởi những ánh hào quang dối trá của các học vị tiến sĩ “mì ăn liền” và thạc sĩ ‘dỏm”.

Thế giới

Cam Bốt : Ngay cả công viên quốc gia cũng bị nhà thầu Trung Quốc phá hoại (RFI)   —-Kang Guek Eav sẽ làm chứng trước tòa xử Khmer đỏ(RFA)
Diễn biến mới xung quanh tình hình Syria (RFA)   —Số người chết ở Syria ‘lên đến 8000′ (BBC)   —-Nga đề nghị ngưng bắn song phương tại Syria và gởi quan sát viên quốc tế (RFI)   —Người dân Syria bị bỏ rơi vì cộng đồng quốc tế thiếu cương quyết (RFI)   —-LHQ, phương Tây kêu gọi thống nhất, cương quyết về vấn đề Syria (VOA)   —Đặc sứ LHQ trông đợi Syria sẽ đáp lại ‘những đề xuất cụ thể’ (VOA)  —-Mỹ đụng độ Nga về vấn đề Syria ở Liên Hiệp Quốc (Nguoiviet)
Binh sĩ Miến vượt biên giới qua TQ, bắn chết người  (RFA)   —-Thêm một tu sĩ Tây Tạng tự thiêu tại Tứ Xuyên (RFI)  —-Đại gia Quốc hội  (BBC) -75 dân biểu Trung Quốc được cho là có thu nhập 90 tỷ đôla.   —Mỹ, EU và Nhật kiện TQ về kiểm soát đất hiếm(RFA)  —–Mỹ kiện Trung Quốc về đất hiếm (BBC)  —-Lại nóng thị trường đất hiếm (BBC/nghe xem)  -Bài giải thích về đất hiếm – vốn được sử dụng trong các sản phẩm công nghệ cao trong bối cảnh các nước ở châu Á – Thái Bình Dương đang tranh giành nguồn khoáng sản có giá này.  —-Đất hiếm : Mỹ, Nhật và EU lại kiện Trung Quốc (RFI)    —-Mỹ, EU, Nhật nộp đơn khiếu nại TQ giới hạn xuất khẩu đất hiếm lên WTO (VOA)   —-Đất hiếm là trọng tâm tranh chấp mậu dịch với Trung Quốc  (VOA)
Hàn Quốc bác bỏ đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên một bãi đá ngầm  (RFI)  —Trung Quốc dự kiến đưa một phụ nữ lên không gian (RFI)
Hàng không mẫu hạm Trung Quốc sắp đi vào hoạt động (VOA)   —-63% dân Trung Quốc muốn thể chế dân chủ kiểu Tây phương (RFI)   —Lần đầu tiên Nhật mua trái phiếu Trung Quốc (RFI)
Những thách thức đặt ra cho kinh tế Nhật sau thảm họa sóng thần 2011 (RFI)  —Cơ quan quản lý Úc ‘bỏ qua vụ Securency’ (BBC)  —Anh bắt sáu người vụ nghe lén tin (BBC)  —Bầu cử tổng thống Pháp : Lần đầu tiên ông Sarkozy dẫn đầu kết quả thăm dò (RFI)   —-Quân nhân Mỹ thảm sát 16 thường dân Afghanistan có nguy cơ bị tử hình (RFI)   —Tổng thống Obama hứa áp dụng mạnh luật pháp đối với nghi can nổ súng (VOA)   —Một binh sĩ Afghanistan bị bắn chết tại hiện trường vụ xả súng (VOA)
Tấn công bằng rocket vẫn tiếp diễn sau lệnh ngưng bắn Israel-Gaza (VOA)   —Pakistan: Máy bay không người lái tấn công, hạ 8 phần tử chủ chiến (VOA)   —Hoa Kỳ rút khỏi hội nghị kinh tế về hai quốc gia Sudan  (VOA)   —Vẫn còn gần 1 tỷ người trên thế giới không được dùng nước sạch  (RFI)
Tổng thống Pháp phải xin lỗi vì quý tử nghịch dại (TTXVN)   —-Iran và quân cờ dầu mỏ chiến lược -VEF /BM

CHUYỆN QUÊ

Thác loạn trong quán nhậu: Ai bao che ?  (NLĐ) -Những biểu hiện bất thường trong xử lý vi phạm của cán bộ có trách nhiệm là nguyên nhân dẫn đến sự tồn tại hàng loạt tụ điểm ăn chơi thác loạn
Chào thua thịt heo bẩn! (NLĐ) -Heo có chất cấm không bị tịch thu, tiêu hủy; trái lại còn được giết mổ, tiêu thụ hợp pháp
Trò lừa ẩm thực (NLĐ) -……..Người tiêu dùng không thể không giật mình khi các nhà chuyên môn nói rằng những gói “Super tạo nạc” chứa một loại chất độc cấm sử dụng trong chăn nuôi hầu như khắp thế giới; các loại hóa chất tăng trọng, tạo nạc nếu được dùng thường xuyên sẽ gây hại cho sức khỏe con người, với các triệu chứng ngộ độc như run cơ, tim đập nhanh, thần kinh bị kích thích nhiều giờ hoặc nhiều ngày, mà đáng lo nhất là những người bị bệnh tim mạch. Cụ thể hơn, khi ăn phải thịt heo chứa chất này, phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú; đàn ông có thể bị u nang tinh hoàn, dãn tĩnh mạch dịch hoàn…
“Đinh tặc” lại xuống tay (NLĐ)  —Qua cầu mà run!  (NLĐ) -Khu vực miền Trung và Tây Nguyên với các tuyến quốc lộ 1A, 1D, 14, 19, 21, 26… đang tồn tại hàng trăm cây cầu “già nua” có thể sập bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông  —Xe Future Neo bốc cháy khi đang lưu thông (Dantri)
Đối tượng vi phạm vác mũ bảo hiểm… đánh cảnh sát giao thông (Dantri) một xã hội mà cai trị bằng bạo lực thì bạo lực nó “tự phát” phổ biến,đó là lẽ tất yếu? chuyện “chết người” vấn làm!!!  —Hà Nội: CSGT lại bị hất lên nắp ca-pô (DT)
‘Chợ’ đồ kích dục ở thủ đô    (VnEx) -Búp bê, đồ chơi tình dục cùng nhiều loại thuốc kích dục không rõ xuất xứ được bán lén lút tại phố Hàng Chiếu (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Trên nhiều diễn đàn, các loại hàng cấm này cũng được rao bán.>>> Phố tẩm quất kích dục tại thủ đô
Tai nạn liên hoàn, 1 Trung tá quân đội chết tại chỗ (TTXVN)   —–Vượt ngục chấn động: Cuộc đào tẩu rợn người với màn tuyn và dầu ăn- (GDVN/BM)   —–Sinh viên Hà thành hỗn chiến như xã hội đen - VnMedia/BM

Thư ngỏ gửi nhà thơ Thuận Hữu, Tổng Biên tập báo Nhân Dân -Bùi Minh Quốc-Boxitvn

NGÀNH CÔNG AN – NHỮNG ĐIỀU CẦN NÓI -LÊ HIỀN ĐỨC -Boxitvn

Cu ba: Bước đầu tan rã của một nhà nước toàn trị (1) -Jossé Manuel Prieto -Boxitvn

 

Cu ba : Bước đầu tan rã của một nhà nước toàn trị (1)

http://phamtayson.files.wordpress.com/2012/03/cuba120109-com0000-binary_gm1e7cf0yxx01-baseimage.jpg?w=316&h=214
Một người đánh giày đang chờ khách trên vỉa hè.=====>>>
Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài viết đặc sắc của nhà văn Cuba Jossé Manuel Prieto. Sau mười năm sống ở Mỹ, trở về thành phố quê hương La Habana, ông ngỡ ngàng nhận ra – qua những chi tiết của đời sống thường nhật – một nhà nước sau gần 70 năm toàn trị nay có vai trò ngày càng thu hẹp. Mô hình nào cho một  Cuba đang hấp hối, khi viện trợ Liên Xô từ lâu không còn, Venezuela nay cũng đang gặp khó khăn, còn Trung Quốc làm ngơ không muốn cứu giúp đảo quốc xa xôi này ? Cuba đang ở chân tường – đổi mới hay là chết !
Bài viết đăng trên tờ Letras Libres (Mehico), được Le Courrier International dịch ra tiếng Pháp.
Tại đại lý du lịch ở Queens, khi mua vé để đáp chuyến bay trực tiếp duy nhất nối liền New York – La Habana, tôi được trao bản danh sách các sản phẩm được phép mang đến Cuba : 10 ký lô dược phẩm và 20 ký thực phẩm miễn thuế hải quan. Cuba hiện vẫn đang bị Mỹ cấm vận thương mại, chính những người Cuba sống ở hải ngoại đảm trách việc duy trì cuộc sống bình thường cho đất nước.
Hôm khởi hành, tại sân bay tôi trông thấy các hành khách tay xách nách mang. Không chỉ những gói hành lý lớn – theo tôi hình dung thì bên trong là thuốc men và thực phẩm được phép – mà cả ti-vi màn hình phẳng còn trong bao bì, các dàn máy nghe nhạc hi-fi và dụng cụ điện gia dụng. Tờ La Jornada cho biết, năm 2009, trong số 324.000 khách du lịch đến bằng các chuyến bay trực tiếp từ Mỹ, có tới 95% là người gốc Cuba. Theo tính toán của nhiều nhà kinh tế khác nhau, kiều hối của người Cuba hải ngoại gởi về mỗi năm hơn một tỉ đô la, chiếm 35% ngoại tệ thu về của cả nước.
Món viện trợ này tuy vậy vẫn chưa thấm vào đâu. Tôi đã đến với một La Habana gần như chìm sâu hoàn toàn trong bóng tối. Ngã tư nổi tiếng giữa đường 23 và L, có thể được xem là một Times Square của Cuba, vắng như chùa bà Đanh vào lúc 22 giờ đêm. Điều này mang lại một ấn tượng buồn thảm, cứ như là đất nước vừa bị một thiên tai ụp xuống. Cảm giác bị bỏ rơi và khủng hoảng sâu sắc bao trùm. Cuba đang thoi thóp.
Vài ngày sau khi tôi đến nơi, ngày 18/04/2011, đương kim Chủ tịch Cuba là Raul Castro cũng gần như có cùng một chẩn đoán. Phát biểu trước Quốc hội, nêu lên thời điểm khó khăn mà đảo quốc đang phải trải qua, ông cảnh báo : « Hoặc là chúng ta sửa đổi, hoặc như thế là hết. Chúng ta không còn có thể đi men theo bờ vực thẳm, chúng ta sẽ chìm đắm, và cùng chìm theo ta là nỗ lực của bao nhiêu thế hệ ».
Chắc hẳn là những triệu chứng của cuộc khủng hoảng sâu sắc này đã hiện diện từ ít nhất hai chục năm qua. Nhưng những gì đập vào mắt hôm nay, là khủng hoảng không phải nhất thời mà chính từ cấu trúc. Không còn có thể tiếp tục đổ tội cho « blocus » (cấm vận) của Mỹ, và sự sụp đổ của Liên Xô, mà là do hệ thống tệ hại.
Tháng 8/2010 chính Fidel Castro đã nhìn nhận trong một cuộc đối thoại lạ lùng với Jeffrey Goldberg, phóng viên báo The Atlantic, và chuyên gia Mỹ Julia Sweig : mô hình này không ổn. Cụ thể hơn, ông nói : « Mô hình Cuba không còn tác dụng nữa, ngay cả với chúng tôi ». Cần nhấn mạnh ở đây là Fidel không còn tố cáo sự dối trá của đế quốc Mỹ, mà nêu ra một nguyên nhân nội tại. Bản thân điều này đã là một sự kiện, xứng đáng được phân tích sâu hơn. Fidel muốn nói về mô hình nào ? Đó là mô hình xô-viết công hữu hóa bắt buộc.
Kể từ cách mạng Cuba 1959, Nhà nước đảm trách tất cả những gì mà các lãnh đạo trước đó làm không tốt. Liên Xô với những thành công vang dội (như việc phóng hỏa tiễn Spoutnik đầu tiên vào năm 1957) cho thấy chủ nghĩa xã hội là một con đường đầy hứa hẹn. Một con đường mang lại những lợi ích lớn lao khi hoạt động trên nguyên tắc chính phủ độc đảng, hoàn toàn không có đối lập, với một xã hội công dân chỉ là con số không.
Nay với chuyến trở về Cuba đầu tiên từ mười năm qua, tôi có thể nhận ra những dấu hiệu đầu tiên của một tiến trình ngược lại – những giai đoạn đầu của việc tháo dỡ cái nhà nước với những chiếc vòi bạch tuộc này. Tôi quan sát sự thu nhỏ lại của nó. Đó là một hiện tượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, một hiện tượng vật lý, như nước triều khi đột ngột rút đi đã để lại những tàn tích phía sau.
Đó là thảm họa của một nền kinh tế bị phá hủy, đất nước đắm chìm trong một cuộc khủng hoảng tài chính sâu sắc, trầm trọng thêm bởi hệ thống phân lập hai loại tiền tệ. Đồng peso chuyển đổi được (chavito) được xem là đồng tiền chính thức từ năm 2004, nhưng tiền lương được trả bằng đồng peso nội địa hoàn toàn không có giá trị nào đối với bên ngoài. Tất cả nằm trong bối cảnh dân chúng ngày càng bất mãn, và phái ly khai ngày càng mạnh hơn.
Thích ứng với thay đổi
Tôi mua tất cả các báo chí có trên quầy bán báo gần « casa particular » (nhà trọ tư nhân) nơi tôi ở nhất. Sự quan tâm bất thường của tôi dành cho các tờ báo và tạp chí mà hầu như không ai thèm đọc, đã tố cáo tôi ngay lập tức : tôi là kiều dân ở nước ngoài. Tôi hỏi mua tài liệu mới nhất « Đề án các đường hướng chủ đạo về chính sách kinh tế xã hội », nhưng đã hết. Ông già bán báo nói với tôi : « Cả La Habana đang đọc cuốn đó ! ». Cuối cùng tôi cũng có được nhờ một ông già khác nghe qua câu chuyện, đã nhượng lại cho tôi với giá gấp mười.
Tập brochure 29 trang nêu chi tiết 291 điểm sẽ được « cập nhật » trong mô hình kinh tế Cuba. Nhật báo chính thức Granma khẳng định, đây là kết quả của cuộc thăm dò dân ý do Raul Castro đưa ra ngày 26/07/2007, qua đó « trên 4 triệu người Cuba đã đưa ra trên 1 triệu đề xuất ». Về cơ bản, cụ thể là làm giảm béo cái nhà nước nặng nề này, giúp cho nó gọn gàng hơn, và giảm bớt chi phí hoạt động.
Cuối cùng tôi đã hiểu được đằng sau các ngôn từ văn vẻ của các Lineamientos – mà cả nước Cuba đều đọc và tranh luận như là một tác phẩm best-seller, cơ bản là xác định cho được vai trò mới của Nhà nước (được cho là sẽ giữ vai trọng tài thay vì cầu thủ ngôi sao) trong khi vẫn không để mất vị trí chi phối chính trị. Đảng hiện tại của chính phủ vẫn tiếp tục nắm quyền nhằm « bảo vệ thành quả cách mạng ».
Từ đó tôi kết luận rằng, thực ra các nhà lãnh đạo đang tìm cách thích ứng với một sự thay đổi đã được khởi đầu mà không có sự tham gia của chính phủ, nhưng là từ sáng kiến của nhân dân Cuba. Giống như là một dòng sông quay về với cội nguồn. Hoặc có thể nói, giống như trước cảnh tháo chạy tán loạn ở mặt trận tiền phương, bộ tham mưu đành tuyên bố « rút lui có tổ chức ». Các Lineamientos chỉ có nhiệm vụ duy nhất là cứu vãn thể diện, kiểm soát tiến trình.
Cuộc sống dưới chủ nghĩa xã hội là một trò mèo vờn chuột muôn thuở. Một bên là Nhà nước, bảo vệ một cách ích kỷ vai trò nhân tố độc tôn của mình. Bên kia là trận du kích chiến không mệt mỏi của các sáng kiến tư nhân và chợ đen – dòng sông mạnh mẽ này cuộn chảy dưới bề mặt có vẻ liền lạc của đất nước, và bảo đảm phần lớn cho sự bình ổn. Nhà nước bèn ấn định mục đích khoan các giếng phun để chạm được vào dòng chảy ngầm ấy, giúp nó phun trào ra ngoài ánh sáng, dưới một dạng thức ít nhiều được điều khiển.
Không phải xếp hàng
Tôi vô cùng kinh ngạc, chẳng hạn, trước số lượng thực phẩm được bán trên đường phố, so với nạn đói từng hoành hành trong thời kỳ được gọi là « giai đoạn đặc biệt » (sau khi Liên Xô tan rã, giai đoạn này đánh dấu các khó khăn kinh tế nghiêm trọng cho Cuba vì không còn viện trợ). Trên đường San Rafael ở ngay trung tâm thủ đô, tại khu phố cổ, tôi đếm được ít nhất mười điểm bán thức ăn, đa số nhận tiền peso Cuba. Và hầu như không có ai phải xếp hàng, có lẽ là do giá cả khá cao. Các quầy hàng được cung ứng dồi dào (ở Cuba thì mọi thứ đều phải hiểu theo nghĩa tương đối), và dù giá bán đắt đỏ so với đại đa số người dân, các món hàng vẫn có người mua.
Dù sao đi nữa nguồn hàng tư nhân bổ sung cho nguồn nhà nước đã giúp cho nhiệm vụ tìm kiếm cái ăn bớt khó khăn hơn. Cuba phải nhập khẩu đến 80% lượng thực phẩm tiêu thụ, tương đương khoảng 2 tỉ đô la mỗi năm. Việc phân bố đất canh tác (khoảng 3 triệu hecta, tức phân nửa diện tích đất trồng trọt) đã bắt đầu từ năm 2007. Trả lời phỏng vấn tạp chí Espacio Laical, nhà kinh tế trẻ tuổi Cuba, Pavel Vidal Alejandro nhấn mạnh, còn phải hoàn tất việc « tách rời độc quyền nhà nước và tập trung cho việc thương mại hóa nông sản ». Bởi vì chính tình trạng này chứ không phải chứng thiểu năng hay trận bão nào đó luôn kìm hãm nhà nông Cuba chất đầy vựa lúa.
Sự biến mất của các cuốn sổ mua hàng tem phiếu – giấc mơ vĩnh cửu của người dân Cuba – đã được loan báo. Ngày nay giấc mơ ấy đã ở trong tầm tay. Không phải nhờ đã đạt được sự thịnh vượng kinh tế của « chủ nghĩa xã hội phát triển » (như ở Liên Xô, theo như người ta nói là không cần đến tem phiếu nữa), nhưng chỉ đơn giản là Nhà nước chẳng còn gì để mà phân phối! Bodega (cửa hàng mậu dịch bán thực phẩm theo số mua hàng) mà mỗi sáng tôi đều đi qua – có cái điện thoại công cộng trong tình trạng hoạt động, nhờ tôi có thể gọi vài cuộc điện thoại – vẫn trống rỗng như hồi tôi còn bé. Hồi đó mẹ tôi phải chiến đấu cật lực mới mua được tiêu chuẩn bánh mì, mà chẳng bao giờ đủ để chia cả.
(Còn tiếp)

 

NGÀNH CÔNG AN – NHỮNG ĐIỀU CẦN NÓI

LÊ HIỀN ĐỨC – Boxitvn
.Hình ảnh những người chiến sĩ công an nói chung và công an Hà Nội nói riêng đang xấu dần đi trong con mắt của người dân tới mức không thể chấp nhận được nữa.
Tôi không muốn nghĩ rằng trong số công an ai cũng xấu. Tôi biết còn có nhiều người tốt. Những người đó, họ thấy rõ những điều sai trái trong ngành và toàn xã hội nhưng vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống và cũng vì sinh mạng và vì cả “cái ghế” nữa nên buộc họ không dám làm việc đúng với lương tâm của mình.
Cách đây 66 năm, tôi cũng là một chiến sĩ công an. Lúc đó, công an với dân “như cá với nước”, “đi dân nhớ, ở dân thương”.

Nhưng bây giờ thì sao? Hình ảnh người công an đã xấu tới mức người dân gọi công an là bọn cướp cạn, cướp ngày. Điều đó làm tôi rất buồn.
Tôi chỉ tạm dẫn ra vài việc cụ thể, gần đây nhất:
Chiều ngày 7/3/2012, tôi đến phường Tựu Liệt để dự một buổi gặp mặt vinh danh phụ nữ nhân ngày 8/3 với mong muốn:
Một là gặp mặt các tướng lĩnh, các vị giáo sư để hàn huyên.
Hai là gặp các cháu thanh niên nam nữ, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các cháu. Từ đó có thể giáo dục và hướng dẫn các cháu đi theo con đường của tôi là: chống tham nhũng, xây dựng đất nước, lành mạnh hóa xã hội, mang lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Ngoài ra, tôi cũng muốn tìm hiểu, giám sát cách làm việc của công an địa phương, từ đó có thể đóng góp ý kiến xây dựng ngành công an tốt đẹp hơn, sao cho xứng với danh hiệu “công an nhân dân”.
Thế nhưng những gì diễn ra hôm đó làm tôi thất vọng. Công an đã cho người theo dõi nhà hàng, nơi được chọn làm địa điểm tổ chức, bắt đi 3 người mà họ cho là những nhân vật quan trọng của buổi gặp mặt. Đó là Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, blogger Nguyễn Tường Thụy và chủ nhà hàng là anh Nguyễn Kim Môn.
Tôi muốn đóng góp một số ý kiến để xây dựng ngành. Tôi có quá nhiều bức xúc vì những hành vi không tốt của chiến sĩ công an ở các phường, quận. Cụ thể là:
a) Tôi nhận được đơn của một công dân ở huyện Thanh Trì về thái độ, hành vi của công an (có đơn của công dân kèm theo)
Tôi có điện thoại hỏi anh Sửu, phó trưởng công an huyện Thanh Trì để kiểm tra xem ai là người nói với dân câu thật vô lễ: chị đến cửa quan mà thái độ như vậy thì sẽ bất lợi cho chị và hại cho chồng chị”.
Công an huyện là cửa quan, vậy 87 Trần Hưng Dạo là cửa vua, 44 Yết Kiêu là cửa Ngọc Hoàng à?
Công an nhân dân mà ăn nói với dân như thế thì bằng bôi gio trát trấu vào mặt Đảng, vào mặt ngành công an.
b) Bà con dân tộc thiểu số (Mơ nông) ở xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức, tình Đăk Nông vượt 2000 cây số ra Hà Nội kêu với Thanh tra Chính phủ việc dân bị bọn chính quyền tham nhũng cướp đất, đốt nhà, bắt người vô tội.
Dân đã nghèo đói. Có người đã phải bán con trâu là tài sản cuối cùng để lấy tiền đi Hà Nội đòi đất.
Vậy mà khi họ đến thuê nhà trọ ở ngõ 67 Thụy Khuê quận Tây Hồ thì cảnh sát khu vực là Nguyễn Bá Lưu còn muốn vòi tiền của dân đen, đuổi bà con Đăk Nông ra khỏi phường Thụy Khuê với lý do bà chủ nhà không có không có giấy phép kinh doanh cho thuê nhà. Đây là hành động vi phạm luật cư trú: người dân không phải là tội phạm, họ có đủ giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, hộ khẩu.
Viên cảnh sát này còn đe dọa dân là: “Cấm không được bén mảng tới phường Thụy Khuê nữa vì đây là phường của tôi. Nếu còn quay lại đây thì sẽ bắt lên phường giam”.
Hắn còn quát nạt dân, ép dân ký vào biên bản cam kết ra khỏi phường Thụy Khuê trước 9 giờ sáng ngày 8/3/2012. Viên cảnh sát tên Lưu đó đã chà đạp lên quyền con người của dân tộc Mơ Nông (có đơn của dân kèm theo).
Thật là hành động vô cùng dã man với đồng bào.
Ngoài ra tôi dẫn thêm vài vụ việc khác:
c)  Chuyện cảnh sát đi xin tiền của dân ăn tết, khi bị tố cáo thì đến xin lỗi.
d)  Cảnh sát phường Kim Giang quân Thanh Xuân ăn tiền của dân, khi bị tố cáo rồi lãnh đạo kiểm điểm đã dùng biên lai giả để lừa dối dân (có biên lai kèm theo).
Còn biết bao nhiêu chuyện khác nữa mà tôi chứng kiến. Tôi không thể ngồi yên nhìn nhân dân mình bị bóc lột, cán bộ, chiến sĩ công an thì lộng hành, gian dối, tham nhũng. Yêu cầu các đồng chí xử lý nghiêm khắc những cán bộ, chiến sĩ công an bị dân tố cáo hoặc trong nội bộ phát hiện ra, triệt tận gốc những hành vi hà hiếp, áp bức, nhũng nhiễu nhân dân. Chỉ có thế mới lấy lại được hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ Nhà nước và nhân dân giao phó.
.
Cụ Lê Hiền Đức gửi cho Nguyễn Tường  Thụy blog

Sau vụ cưỡng chế đất tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng: Tình hình khiếu nại, tố cáo về đất đai diễn biến phức tạp

Bài giật tít như thế dễ khiến người ta nghĩ đến biện pháp giảm thiểu nguy cơ bằng cách hạn chế thông tin, che giấu những vụ tương tự Tiên Lãng, nghĩa là giật lùi trở lại tình trạng cũ. Nhưng như thế càng nguy hiểm hơn. Sự phức tạp không xuất phát từ bản thân việc công khai, mà là cái cơ chế đẻ ra chuyện quan áp bức dân. Nhìn ở khía cạnh tích cực, vụ Tiên Lãng cho thấy tình hình đã tới hạn, nghĩa là cần phải công khai và công khai hơn nữa. Chỉ dũng cảm đối diện trước sự thật và giải quyết vấn đề do cuộc sống đặt ra, mới có thể thúc đẩy xã hội tiến lên. Những bài học nhan nhản ở “những nước anh em xã hội chủ nghĩa” và ngay trong nước Việt Nam ta, há chẳng đủ để người ta mở mắt ư? Hay cái hình ảnh chú lạc đà dúi đầu vào cát có sức mê hoặc làm người ta lú lẫn đến mức cho đó là giải pháp an toàn?
Bauxite Việt Nam

Đây là thông tin được Thanh tra Chính đưa ra tại buổi họp giao ban hàng tháng của Thanh tra Chính phủ diễn ra hôm qua (12-3).
Tại buổi giao ban, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết, trong tháng 2-2012, Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp 752 lượt người, 21 đoàn đông người đến trình bày 6.177 vụ việc. Văn phòng Thanh tra Chính phủ đã xử lý 694 đơn. Trong đó, ban hành 186 phiếu hướng dẫn, 72 phiếu chuyển đơn; tiếp nhận 129 quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của địa phương… Nhìn chung, sau vụ cưỡng chế đất đai tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân về đất đai có diễn biến phức tạp, nổi lên ở một số địa phương như Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định.
Cũng trong tháng 2, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 4 kết luận thanh tra về: thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Tuyên Quang; quản lý sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Sông Đà; việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; quy hoạch và quản lý sử dụng đất tại tỉnh Kiên Giang. Đã xây dựng báo cáo và hoàn thiện 11 kết luận thanh tra, tiếp tục tiến hành 2 cuộc thanh tra từ năm 2011 chuyển sang, triển khai 4 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2012.
Tại buổi họp giao ban, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh yêu cầu Cục I (Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực I) nắm tình hình và tham mưu giúp Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề phát sinh sau vụ việc cưỡng chế đất đai tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng trong tháng 3.
Tổng Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu, các cục, vụ được giao cần khẩn trương đôn đốc các địa phương, bộ, ngành xây dựng báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo để chuẩn bị Hội nghị toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vào cuối tháng 3-2012. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng…
Tại hội nghị này, các đại biểu sẽ phân tích, đánh giá việc triển khai quy định về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết quả đạt được cũng như hạn chế, khuyết điểm, khó khăn vướng mắc trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhằm giúp cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng như người dân có thể tiếp cận bao quát sâu hơn về bức tranh toàn cảnh trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay.
N. L.
Nguồn: daidoanket.vn
Được đăng bởi bauxitevn

Thư ngỏ gửi nhà thơ Thuận Hữu, Tổng Biên tập báo Nhân Dân


Bùi Minh Quốc – Boxitvn
14/03/1988, hai mươi bốn năm trước, giặc bành trướng hạ sát 64 chiến sĩ ta để chiếm đảo đá chìm Gạc-ma của ta.
Cứ mỗi lần xem lại clip hình ảnh này, lòng tôi lại trào lên bao đớn đau căm giận. Và cảm phục vô cùng những người lính đã ngã xuống giữa lòng biển của Tổ Quốc mới thanh bình chưa được bao lâu sau hơn ba mươi năm chiến tranh. Và càng thấm thía hơn thế nào là Tổ Quốc.
Tổ Quốc Việt Nam yêu dấu ngàn năm!
Và tôi nhớ đến Thuận Hữu.

Nhớ Thuận Hữu, người lính hải quân quê biển Nghi Xuân tham gia giải phóng Trường Sa tháng 4.1975. Nhớ Thuận Hữu, người lính hải quân sau những năm đồn trú dạn dày sóng bão Trường Sa hiên ngang trở về bước vào làm sinh viên Khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, rồi nối gót các bậc đàn anh Chu Cẩm Phong (khóa 5, đã hy sinh), Nguyễn Phú Trọng (khóa 8) thành người chiến sĩ cầm bút, phóng viên thường trú báo Nhân Dân – báo Đảng tại Đà Nẵng. Nhớ Thuận Hữu, người chiến sĩ làm thơ (nay gọi thi sĩ – chiến sĩ) nổi tiếng với bài thơ tình độc đáo “Những phút xao lòng” lần đầu tiên xuất hiện trên tạp chí Đất Quảng (1984). Nhớ những đêm chúng mình ngồi trên ban công nhà 1b Ba Đình Đà Nẵng, có cả anh em Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Quang Vinh (thường gọi Cu Lập, Cu Vinh), nghe Thuận Hữu kể về những vụ bê bối động trời ở hậu cần Quân khu 5, về thái độ khúm núm của một cấp chỉ huy rất to tặng quà cho phóng viên báo Đảng Thuận Hữu để mong được lờ đi. Chén rượu Ba Đồn cực ngon Lập Vinh đem từ quê vào bỗng đắng ngắt trong miệng. Một nỗi phẫn nộ ngút trời nén thành im lặng. Nhớ những đêm Thuận Hữu thức trắng cố đánh giúp tôi cho xong một bản thảo quan trọng đem từ Đà Lạt xuống để tôi kịp đem ra Hà Nội trong chuyến đi xuyên Việt tháng 11.1988. Thuận Hữu nhiệt thành không chỉ vì cái tình anh em giữa chúng ta mà còn vì rất tâm đắc với nội dung bài viết – Thuận Hữu bảo thế khi trao cho tôi 7 xấp bản đanh máy với co chữ rất đẹp và rõ của cơ quan thường trú báo Đảng. Ấy là bài “Dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ” của nhà khoa học Hà Sĩ Phu (nghe nói về sau Thuận Hữu đã bị kiểm điểm về cái vụ đánh máy giúp tôi đó).
Đã 24 năm, từ khi những người lính Trường Sa của chúng ta bị giặc bành trướng sát hại trên đảo đá chìm Gạc-ma.
Đã 24 năm từ những đêm người cựu chiến sĩ Trường Sa ngồi thức trắng đánh máy bản thảo của nhà khoa học Hà Sĩ Phu.
Thuận Hữu nổi tiếng từ “những phút xao lòng” càng nổi tiếng hơn khi thành Ủy viên Trung ương và Tổng Biên tập báo Nhân dân.
Ai chẳng có những phút ngoài chồng ngoài vợ
Nào có trách chi những phút xao lòng
Trong tình cảm riêng tư, ta đâu nỡ trách nhau.
Nhưng với Nhân dân, với Tổ Quốc, liệu có được phép xao lòng nhạt nghĩa?
Tác giả “Những phút xao lòng” vào Trung ương, làm Tổng Biên tập báo Đảng đã hơn một năm. Trong huyết quản Tổng Biên tập Thuận Hữu, liệu còn bao nhiêu độ thắm của dòng máu người lính Trường Sa? Trên báo Nhân Dân, dưới mỗi dòng chữ, liệu có còn đập trái tim của người lính Trường Sa?
Đà Lạt 23g33 đêm 13.03.2012
B. M. Q.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.
Được đăng bởi bauxitevn

SƯ ĐOÀN 313 ĐÃ ĐỂ MẤT CAO ĐIỂM 1509 ( LÃO SƠN ) NHƯ THẾ NÀO QUA LỜI KỂ CỦA CÁC NHÂN CHỨNG…( Phần 1 )

Phạm Viết Đào.
Cao điểm 1509 đã thất thủ tang thương như thế nào ?
Cao điểm 1509 là ngọn đồi phía bắc xã Thanh Đức, huyện Vị Xuyên, Hà Giang; Sở dĩ đặt tên Cao điểm 1509 vì nó có độ cao 1509 m so với mặt biển và được xếp vào vị trí “ điểm cao khống chế “…Cao điểm 1509 này phía Trung Quốc gọi là Lão Sơn.
Theo một số tư liệu từ Nhật Bản thì thỉnh thoảng các tàu viễn thảm hải dương của Nhật từ đảo Okinawa vẫn bắt được các làn sóng lạ được phát đi từ trên Cao điểm 1509, hiện tại trên mỏm của Cao điểm1509 đã thuộc về Trung Quốc. Theo một vài tài liệu quân sự Nhật Bản thì các đài phát sóng cực mạnh đặt trên 1509 có khả năng làm nhiễu loạn thông tin, khống chế vùng trời miền Bắc Việt Nam từ Hải Vân trở ra nếu xảy ra chiến tranh thông tin; Điều này có nghĩa là nếu xảy ra chiến tranh thì hệ thống thông tin của Trung Quốc đặt trên Cao điểm 1509 sẽ vô hiệu được hệ thống sân bay và tên lửa của khu vực phía bắc từ Hải Vân trở ra: Máy bay Việt Nam sẽ không cất cánh được, tên lửa sẽ không rời được bệ phóng vì hệ thống thông tin dẫn đường bị sai lạc…
Các cuộc chiến tranh khốc liệt tại Vị Xuyên Hà Giang kéo dài 10 năm ( 1979-1989 ) chủ yếu xoay quanh các mỏm đồi phía bắc Thanh Thủy trong đó có Cao điểm 1509; Do đó khi Trung Quốc và các phương tiện thông tin nước ngoài đề cập tới Cuộc chiến Lão Sơn là nói về các cuộc giao tranh dằng co trên các mỏm đồi giáp ranh trong khu vực biên giới phía bắc Vị Xuyên Hà Giang này…Theo các cựu binh Hà Giang, thời kỳ chiến tranh, các mỏm núi đá khu vực phía bắc Thanh Thủy Vị Xuyên Hà Giang trắng xoa như vôi vì bị đạn pháo 2 bên bắn phá suốt ngày, suốt tháng, suốt năm…
Trong dịp gặp gỡ các cựu chiến binh của Sư đoàn 313 tại Hà Giang ngày 11/3 vừa qua tôi có thông tin cho các cựu chiến binh biết: Cuộc chiến tranh chống sự lấn chiếm của Trung Quốc tại khu vực Bắc Thanh Thủy đã được nói nhiều trên các phương tiện thông tin của Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ; Đặc biệt phía Trung Quốc đã tưng bừng kỷ niệm chiến thắng Lão Sơn năm 2009…Còn phía Nhật Bản thì đã sử dụng thông tin của các cuộc giao tranh tại đây để đưa vào sách giáo khoa giảng trong các trường quân chính Nhật Bản về việc sử dụng pháo binh và bộ binh trong chiến tranh trận địa; phía Ấn Độ cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu…Theo một số thông tin nước ngoài thì Cuộc chiến Lão Sơn tại biên giới Việt-Trung được xếp là những cuộc giao tranh lớn nhất tại khu vực châu Á sau thế chiến thứ 2…Khi tôi đưa thông tin này ra, nhiều cựu chiến binh sửng sốt vì họ đã can dự vào một sự kiện chấn động châu lục mà không hề biết vì các phương tiện thông tin Việt Nam chính thống rất hạn chế đưa tin về cuộc chiến tại đây…
Tại đây, về phía phía Việt Nam ngoài lực lượng chủ lực là các sư đoàn thuộc Quân khu 2, quân đội Việt Nam còn điều về đây nhiều Sư đoàn có tên tuổi trực thuộc Bộ Quốc phòng để tham chiến; Còn phía Trung Quốc thì các đại quân khu sau đây đã cử quân đến mặt trận này đó là: Đại quân khu Côn Minh, Đại quân khu Tế Nam, Đại quân khu Bắc Kinh, Đại quân khu Thành Đô để luyện quân và dạy cho Việt Nam một bài học…
Các sĩ quan quân đội Việt Nam từng chiến đấu tại mặt trận này sau đó đã đảm nhận các cương vị cao như Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Sư đoàn phó Sư 313 hiện là Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam; Tướng Nguyễn Xuân Được nguyên Đại tá Sư đoàn trưởng 356 chỉ huy trận đánh Cao điểm 772 ngày 12/7/1984, một trận thương vong lớn của quân ta, sau này trở thành Thứ trưởng Bộ Quốc phòng…( Việt Nam vẫn có truyền thống: Tướng nào hay thua và nướng quân nhiều; quan chức nào hay làm hỏng việc nhưng lại có “đức tính ” tha ô thì thường được lên chức nhanh và làm to)…
Sau đây xin đưa ý kiến của một số cựu binh của Sư 313 kể về nhừng giây phút thất thủ tang thương của Cao điểm 1509…Theo lời kể thì để đánh chiếm cao điểm này, ngoài yếu tố bất ngờ, quân Trung Quốc khai hỏa bằng đạn giấy…Nghe tiếng pháo Trung Quốc, quân ta rút vào hầm do đó bộ binh Trung Quốc đã tràn lên tới cửa hầm quân ta mới biết…
Được biết sau khi Cao điểm 1509 bị thất thủ, Sư đoàn trưởng 313 lúc đó là Đại tá Nguyễn Hùng Lượng đã được điều chuyển về Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang và Đại tá Bùi Như Lạc, Phó Sư đoàn trưởng Tham mưu trưởng Sư 313 lên đảm nhận chức Sư đoàn trưởng Sư 313.
Kỳ sau Phamvietdao.net sẽ giới thiệu cuộc trò chuyện với Đại tá Bùi Như Lạc đề nghị ông phân tích nguyên nhân thất thủ Cao điểm 1509 ?
(Bên nhà Bác Đào có 3 clip)
Lược ghi clip:
CCB Đinh Hồng Hán Tiểu đoàn pháo binh bắn thẳng 13, Sư 313, chốt ở Cao điểm 673 kể:
5 h sáng ngày 29/4/1984, lúc đó chúng tôi ở km 10 nhìn lên 1509 thấy pháp nổ ùm ùm liên tục từ 5 giờ sáng tới 6-7 giờ…Tới 1-2 giờ chiều tôi mới thấy một vài ông bộ binh mình ra, quần đùi, áo quần rách, có người cởi trần, đó là những người may còn sống sót trở về…Hôm đó lực lượng phòng thủ của ta ở 1509 coi như xóa sổ…
Chúng tôi ở đơn vị pháo nên chúng tôi biết phải làm gì khi pháo bắn, bộ binh phải chui vào hầm vì pháo thường bắn yểm trợ cho bộ binh. Lúc đầu Trung Quốc bắn pháo giấy, anh em mình chui vào nên bộ binh Trung Quốc tràn lên. Khi mình phát hiện ra thì lính nó đã vào hầm lính mình.
Cựu chiến binh Huyền C 13 D7 E 14 F313 ( Hà Giang ) kể:
Lúc đó Trung Quốc đánh 1509 mình đang chốt ở Cao điểm 1427. Mình thấy các làn đạn B 40, B41 đỏ lừ liên tục bắn trên 1509, mình bảo: Thôi chết rồi, đỉnh 1509 mất rồi…Sau này mình nghe nói vẫn giữ được 1509 thực ra chỉ giữ được những Dông thấp xung quanh thôi. Khi mất 1509 chúng tôi ở 1427 tổ chức phòng thủ chặt chẽ lắm?
-Sau khi mất 1509 mình có tổ chức phản công lấy lại không ?
Đinh Hồng Hán ( Hà Nội) :-Rất nhiều, phản công rất nhiều đợt. Bác là nhà văn em nói nhá: Nếu là bộ binh quân đội nhân dân Việt Nam vô tư, đánh lúc nào cũng bật được quân Trung Quốc, nó không đánh lại được bộ binh mình. Nhưng khi mình chiếm được điểm cao thì pháo nó bắn như mưa. Về pháo mặt đất trên thế giới mình đảm báo pháo Trung Quốc nó bắn rất chuẩn. Do đó khi nó bị đánh dạt ra, nó bị mất chốt nó sử dụng pháo đánh lại, mình bắn nó 1 quả nó bắn lại 1 vạn quả nên mình không ở được lại phải rút. Mình xuống nó lại lên nên hai bên giằng co…
Được đăng bởi Nhà văn Phạm Viết Đào

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét