16-12-2007…. Hà Nội lại rực lửa?
Dù thế nào thì chính quyền và công an cũng không phải là kẻ thù của nhân dân.
Buổi sáng không khí khá yên tĩnh nhưng cảm giác ngột là rất rõ.




Sau vài lần lòng vòng quanh Văn Miếu, hội ý chớp nhoáng, chúng tôi quyết định tiến sang ĐSQ Mỹ.



Thái độ của đại diện công quyền rất khác nhau


anh sỹ quan này là người cần mẫn nhất. Anh là người nhiều lần đề nghị tôi lên tiếng với các bạn sinh viên

Công an nhân dân?


Buổi sáng không khí khá yên tĩnh nhưng cảm giác ngột là rất rõ.
Sau vài lần lòng vòng quanh Văn Miếu, hội ý chớp nhoáng, chúng tôi quyết định tiến sang ĐSQ Mỹ.
An
ninh khuyến cáo dừng biểu tình. Một sỹ quan mặc thường phục ba lần đề
nghi tôi lên tiếng khuyên sinh viên dừng lại. Nhưng tôi nói rằng: tôi
tôn trọng tình cảm và cách hành xử của họ!
anh sỹ quan này là người cần mẫn nhất. Anh là người nhiều lần đề nghị tôi lên tiếng với các bạn sinh viên
Công an nhân dân?
Hai
tướng công an xuất hiện.Lực lượng cơ động được tăng cường. Sỹ quan mặc
thường phục thuyết phục tôi lần cuối. Trên con phố mang tên Trần Huy
Liệu tôi đã nói với các bạn sinh viên: chúng ta đã làm được những điều
mà lịch sử sẽ không quên. Nhưng chính quyền và công an không phải là kẻ
thù của chúng ta. Tôi nén không nói thêm: Giảng Võ- Trần Huy Liệu không
phải là Thiên An Môn.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.
- 16-12-2007…. Hà Nội lại rực lửa?
- Nhật ký biểu tình chống TQ ngày 9 tháng 12 năm 2007
- Miệt u minh
- Nhật ký 19 tháng 5
- Ẩn trong Mây và Núi
- Vài câu hỏi dành cho Huy Đức chung quanh vụ Cù Huy Hà Vũ
- HÀ VŨ …CƠN DÔNG ĐỎ cứ xa dần…
- Còn ai mơ làm Thủ tướng?
- Văn hóa FPT?
- Ba Dũng, Hãy mau chóng trở thành bạo chúa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét