Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

Lượm tin tức - Những điều cần làm rõ về CT Trương Tấn Sang

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT   
Khai mạc Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa (Infonet). - Tháng 3 nhớ “Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa” (DV). - Đón bằng di sản QG Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa (TTXVN). - Tri ân hùng binh Hoàng Sa (TN). - Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi (GDVN). - Lễ tri ân hùng binh Hoàng Sa (VNN). - Hình ảnh từ Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa (PT).
Tuổi trẻ Thủ đô mang thông điệp của hậu phương gửi tới Trường Sa (GDVN).
Hoàng Sa – Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam (VOV). - Máy bay SU 30 tuần tra tại Trường Sa (TP).
Học giả Bắc Kinh bịa đặt ASEAN “khiêu khích nỗ lực của TQ” ở Biển Đông (GDVN). - Cộng đồng ASEAN đến nơi rồi! (TT).
TQ sẽ ngày càng bị cộng đồng quốc tế cô lập vì tranh đoạt ở Biển Đông (GDVN).
Trung Quốc điều chiến đấu cơ đến quần đảo tranh chấp (TN). - Tàu, máy bay Trung Quốc ồ ạt tiến đến đảo đang tranh chấp (TT). - Shinzo Abe mặc áo lính, “cưỡi xe tăng” kêu gọi bảo vệ chủ quyền (GDVN).
Đài Loan tính mở cửa công viên hải dương ngoài Biển Đông (PT).
Thực hư chuyện cựu binh Mỹ sống 45 năm ở Việt Nam (TT). - Người trong cuộc lên tiếng về vụ “biệt kích Mỹ sống 44 năm ở VN” (TN). - Ai đóng giả ‘đặc nhiệm Mỹ sống 45 năm ở Việt Nam’? (TP).
Bắt thêm một giám đốc giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn (DT).
-  Ngon ăn” hơn ma túy? (NLĐ). “Vì sao những kẻ vốn nằm trong đường dây buôn bán ma túy lại bị bắt quả tang khi đang nhập lậu vàng?“ Không chừng đây lại là đầu mối đột phát giúp giải đáp cho những nghi vấn về trò “rửa vàng” liên quan tới màn “bình ổn thị trường vàng” của Ngân hàng nhà nước hiện nay?
Bị đánh hội đồng ngay trước cổng UBND (Infonet).
- Vụ “Nạo vét sông Thị Vải: Sự mờ ám kinh tởm”: Các nhà thầu khắc phục vụ đổ bùn bậy… xuống sông (TN).
“Các loại tàu ngầm hạt nhân hiện có của Trung Quốc đều vô dụng” (GDVN).
Kim Jong-un chỉ thị thành lập Binh chủng Hạt nhân? (GDVN). - “Đại bàng non” hạ cánh, Triều Tiên tập trận lớn (NLĐ).
Người Tự Do Giải Quyết Chiến Tranh Hai Miền - Vi Anh (Vietbao)  -Sắp đến ngày Quốc Hận Ba Mươi Tháng Tư thứ 38 rồi, dư luận của người dân trong ngoài nước vẫn còn dấy lên qua tin nhà cầm quyền CSVN cấm cọc, lấy đất của Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà, làm con đường cắt ngang nơi an nghĩ cuối cùng của gần 18 ngàn quân nhân Việt Nam Cộng Hoà ở Miền Nam đã vì dân chiến đấu vì nước hy sinh. Tuy là cọc naà gỡ lên, vẫn không có giải thích minh bạch nào hết. Điều đó cho thấy người CS giải quyết chiến tranh hai miền hoàn toàn khác với người Tự do.
Thực vậy,Hoa kỳ và Việt Nam, hai nước đều có trải qua một cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc. Hoa Kỳ dùng tình thương xóa bỏ hận thù để chấm dứt chiến tranh, để tác động tốt cho quân sĩ, để hòa giải dân tộc và để tái tạo nội lực quốc gia. Còn VN, Cộng sản Hà nội dùng hận thù để chấm dứt chiến tranh, tạo thêm một cuộc “chiến tranh khác” trong thời hậu chiến bình yên, không súng nổ nhưng đầy tù đày, chết chóc, tỵ nạn; 38 năm sau oan nghiệt vẫn còn…..
MauThan1968-20284129
    Áy náy lương tâm (Nguyễn đạt Thịnh – Thoibao)  -….Nhưng lương tâm Hoa Kỳ không áy náy về việc ám sát ông Diệm, họ cũng không áy này về việc thả quả bom nguyên tử thứ nhì xuống thành phố Nagazaki, giết thêm hàng trăm ngàn thường dân Nhật trong lúc quân đội Nhật đã sẵn sàng đầu hàng vô điều kiện, sau quả bom thứ nhất thả xuống Hiroshima.
Đến giờ này họ vẫn không áy náy về điều đáng áy náy nhất trong lương tâm Hoa Kỳ là trong lúc tháo chạy ra khỏi chiến trường Việt Nam họ đã trói gô quân đội Việt Nam Cộng Hòa –đồng minh của Mỹ–dâng cho kẻ địch chung của quân Mỹ, quân Việt Nam; trói bằng cách bắt 2 quân đoàn Việt Nam rời bỏ vị trí chiến đấu.
Họ đã buộc ông Nguyễn Văn Thiệu làm công việc ra lệnh cho Quân Đoàn 1 và Quân Đoàn 2 rút bỏ lãnh thổ, để mất một nửa quân đội, một nửa giang sơn mà không được giao tranh một trận nào với quân Cộng Sản Bắc Việt.
Qua nhiều lần “xả mật” không ai tìm được tài liệu chính xác nào về việc Mỹ ép ông Thiệu đưa quân đội Việt Nam Cộng Hòa vào chỗ tan hàng rã ngũ, như người ta đã tìm được chứng cứ trung tá tình báo Lucien Conein đưa cho trung tướng Trần Văn Đôn 25,000 Mỹ kim để đảo chánh ông Diệm…..
Pha Lê – Oblivion và The Host: vô lý, vô duyên, sến nặng (Danluan)  -Những phim này xem là để hành hạ bản thân cứ không giải trí được cái gì sất. Chẳng hiểu có ai khoái được những thứ như vậy không, chứ các tác phẩm kiểu này chỉ khiến người bình phim muốn bỏ nghề. Hy vọng phim tiếp theo sẽ khá hơn, và cũng sắp tới hè rồi; hè là mùa bom tấn, nếu bom tấn mà như hai phim này thì chắc tôi phải ôm cái gối vào rạp, để lỡ bực đến độ vừa xem vừa đập đầu thì cũng có gối đỡ cho khỏi đau.
Sự Trở Lại Của Thuyền Nhân Việt Nam (Lê anh Hùng) -Annie Guest  -Lê Anh Hùng dịch
” ÔNG RĂNG CHẮC ‘” ĐANG LÀM THỦ TỤC BỎ “BƯỚM” CHẠY LẤY NGƯỜI(Hai xe Ôm -Phamvietdao) -   Theo một nguồn thạo tin cho hay: Tuần qua ” ông răng chắc” đang làm thủ tục để bỏ được ” bướm ” để chạy lấy người; Theo nguồn tin này thì “ bướm” của “ông răng chắc” mang nợ đến 4 con số tiền tỷ thành ra có khả năng không thể giải quyết êm thấm bằng quan hệ hành chính nên ông phải chuồn…
Cái còm này chép ở bài trên:   Nặc danh08:57 Ngày 28 tháng 4 năm 2013
Tôi đã tổng kết được một điều thế này: Những ai được VTV vinh danh sau đó lần lượt vào tù để thấy VTV là nhà đài thế nào:
- Nữ trung tá Dương Bích Thuỷ (“người đương thời” trong ngành công can)và trùm giang hồ Hà Nội Tạ Hồng Ngọc (Ngọc “xa lộ”) được Sơn chi 150 triệu đồng để san phẳng nhà ông Dũng -> đi tù.
- Thứ trưởng nông nghiệp – nhà thơ, được vinh danh -> đi tù.
- Người đương thời Nguyễn Đình Chiến bị bắt tù chung thân.
…….
Bọn này dễ mua nhất. Có tiền, có gái là sai khiến được hết mà, kể cả thằng to nhất.
___________________________________________________________________________________________________
Philippines quyết không để Trung Quốc chiếm Scarborough (VnM)
Philippines sẽ tiếp tục thực hiện chủ quyền với bãi cạn Scarborough (Tetrotimes)

Việt Nam lên tiếng về vụ kiện Philippines – Trung Quốc (LĐ) -  Ông Nghị “ôn văn kiện và bài vở khẳng định chủ quyền VN ở Biển đông” -Cùng “theo dõi vụ kiện” của Phi. Sao không “hùn ” kiện tiếp nhỉ? Có cả “chân lý và pháp lý” mà?? Pháp lý ai  xử cho ,chớ nói cũng như không- 28 này “Nhân Dân  của CHNDTH” kéo ra Hoàng sa du lịch ,có khách sạn để nghỉ ,phẻ.
ASEAN duy trì thực hiện hiệu quả mục tiêu về biển Đông (LĐ)   —Hội nghị lần này tiến bộ hơn, tuy chưa có đột phá (LĐ)
Giải mã trò mập mờ của Mỹ ở biển Đông (VnM) -Việc thực hiện chiếnlược “hướng trọng tâm” vào Châu Á-Thái Bình Dương thiếu rõ ràng của Mỹ đang tạo ra một tình huống mập mờ về chiến lược ở Biển Đông. Trong khi các nước trong khu vực tin rằng, Washington sẽ thực hiện chính sách trong đó có cam kết chuyển tới 60% vũ khí hải quân của nước này đến khu vực vào năm 2020 thì người ta vẫn chưa rõ là sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng thế nào đến các cuộc tranh chấp lãnh hải ngày một leo thang trong khu vực.
Dù rằng bài này lấy theo AT- Nếu là Phi luật Tân ,Đại Hàn, Nhật…thì Mỹ phải có nghĩa vụ với các Quốc gia này ,vì là Mỹ là Đồng minh của các Quốc gia này ,có những Quốc gia có ràng buộc bằng những hiệp ước mà Mỹ phải “bảo vệ” họ…Còn Biển Đông thì phần của VN là lớn, CHXHCNVN không là gì với Mỹ cả ,vẫn còn coi Mỹ là kẻ thù số một (Báo chính thống nói nhé, và lời răn của các ông nhớn trên ND và QĐND) thì CHXHCNVN nên kêu Trung cộng “bảo vệ” cho – Mỹ có đem “đồ chơi” tới hay không kệ Mỹ- Do Phi Hàn Nhật yêu cầu ,nếu Mỹ không “làm” thì các Quốc gia Đồng minh của Mỹ mới “chê bai” Mỹ được- CHXHCNVN không có can dự gì cả.Nói làm gì???Kêu Mỹ qua “Xâm lược” nữa à?
Chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa: Việt Nam có cả chân lý lẫn pháp lý- (TT) -  Vậy, sao không đi kiện đi ,dơ “chân lý và pháp lý” cho ai đây???
Trung Quốc muốn gì? Hãy nhìn họ làm! (Infonet) – Ông Trần công Trục nhé. Việc công bố “bản đồ nước CHND Trung Hoa” và “quy hoạch phát triển sự nghiệp hải dương năm năm lần thứ 12” đã cho thấy sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động, thậm chí mâu thuẫn ngay giữa các tuyên bố ngoại giao  của Trung Quốc…
Rồi làm gì Trung cộng nào? trong khi phải giứ “Hòa bình ổn định và 16-4″  “hợp tác cái chỗ không nhạy cảm…”- Tuyên bố một nơi,làm một ngả…Trung cộng làm từ xưa chớ có mới gì?- Xem Nhật và Đại Hàn coi thử Trung cộng dám lấn lướt làm cha không?-Đưa nào hèn, bưng bê TC thì TC chơi tới là điều dễ hiểu- Còn Phi cũng vậy ,TC chơi đi ,thách không dám- Mỹ Úc, Châu Âu…ngồi yên mà nhìn à?- Vì có lời kêu gọi của Chính phủ Phi.
Người Việt chặt chém khách ngoại, ông Tây du lịch cứu người (ĐV)
Thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam tăng thần kỳ?   (ĐVO) – Tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam trong giai đoạn 1990 – 2010 đã tăng gấp 12,5 lần.
Một người Mỹ từng hướng dẫn Đại tướng Võ Nguyên Giáp dùng vũ khí (LĐ) – Cách đây 70 năm, một người Mỹ từng hướng dẫn Đại tướng Võ Nguyên Giáp cách ném lựu đạn để chống lại kẻ thù xâm lăng. Báo Telegram (Mỹ) đã có bài viết về nhân vật “đặc biệt” này.
Viết tiếp bài “chết để con được học”: Lẽ ra người mẹ ấy không chết (PLTP)    —-Những dòng thư cuối cùng của người mẹ chết vì con  (PLTP) -Đây là những lời cuối cùng trong lá thư tuyệt mệnh của người phụ nữ bệnh tật, quyết định ra đi vì những đứa con và gia đình khốn khổ của mình
Chánh án huyện vòi tiền bị can (PLTP) -Ông Nguyện yêu cầu mỗi đương sự đưa 5 triệu đồng để được hưởng án treo, nếu không sẽ bị kết án ở tội có khung hình phạt nặng hơn.
Số người mắc bệnh nghề nghiệp thực cao gấp 10 báo cáo (TT)   —  Bệnh nghề nghiệp bần cùng hóa người lao động  -SGTT.VN – Theo đánh giá của Tổ chức Lao động thế giới, những bệnh như bụi phổi silic hay những bệnh gây ra do hít phải amiăng vẫn rất phổ biến, trong khi đó những bệnh mới xuất hiện như rối loạn tâm thần hoặc xương khớp, ngày càng gia tăng.
Tiếp cận rừng Lâm Đồng – Bình Thuận bị phá nát: Thảm sát rừng thông  (NNVN)   —-Tiếp cận rừng Lâm Đồng – Bình Thuận bị phá nát: Lời trần tình của cựu lâm tặc (NNVN)    —-Tan hoang rừng Tây Nguyên  (NNVN)
Cúm gia cầm ở ĐBSCL: Trên trời, dưới đất đều nguy cơ cao  (NNVN)

Đáp trả mạnh mẽ  -Bá Tân  – (Boxitvn)

     Đáp trả mạnh mẽ. Đó là tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản sau khi Trung Quốc cho tàu lượn lờ vùng biển hai nước tranh chấp.
     Đối phương chỉ mới ra đòn gió, người đứng đầu chính phủ Nhật Bản đã tỏ rõ sự bảo vệ chủ quyền một cách quyết liệt. Đích thân Thủ tướng chính phủ lên tiếng, chứ không cần dùng cái loa người phát ngôn Bộ Ngoại giao.
     Nhìn cách hành xử của Thủ tướng Nhật Bản mà thèm, mà ao ước, mà so sánh.

Vì một tương lai không Chernobyl và Fukushima – (Boxitvn)

Thư kêu cứu  – Lê Anh Hùng- (Boxitvn)


TQ sẽ ngày càng bị cộng đồng quốc tế cô lập vì tranh đoạt ở Biển đông – (GDVN) – Đề xuất “buồn cười” này cho thấy, TQ rất đuối lý trong vấn đề biển Đông, mặc dù vậy họ đã kiên quyết hiện thực hóa “đường lưỡi bò”, không còn đường lui.
Học giả Bắc Kinh bịa đặt ASEAN “khiêu khích nỗ lực của TQ” ở Biển Đông   (GDVN) – Phải chăng vì Brunei không phải là đối tượng mà Bắc Kinh dễ “giật dây” như Campuchia hồi năm ngoái nên cánh học giả và truyền thông Trung…
“Các loại tàu ngầm hạt nhân hiện có của Trung Quốc đều vô dụng” (GDVN)
SU-30 tuần tra ở Trường Sa dịp kỷ niệm Chiến thắng 30-4  (NLĐO)- Một phi đội gồm 2 chiếc SU-30 của Không quân Việt Nam xuất hiện, tuần tra trên bầu trời đảo Song Tử Tây, xã Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa – tỉnh Khánh Hòa) sáng ngày 28-4, 2 ngày trước dịp cả nước kỷ niệm Ngày chiến thắng 30-4.
Nick Út và Đoàn Công Tính hội ngộ ở Quảng Trị
Nhiếp ảnh gia Nick Út (bên trái) và Đoàn Công Tính tại Quảng Trị. Ảnh: Nguyễn Văn Vinh
TP – Câu chuyện của một người đi theo bộ đội hành quân dọc đường mòn Hồ Chí Minh với một người đi theo trực thăng của quân đội Việt Nam Cộng hòa, ở hai chiến tuyến, nhưng những bức ảnh chụp của họ đều phản ánh sự khốc liệt của chiến tranh.
Đoàn Công Tính (bên trái) và Nhiếp ảnh gia Nick Út.  Ảnh: Nguyễn Văn Vinh===>>>
****Đã gần 40 năm đâu phải là ít – Nên viết như thế trên Báo chí và phải có nhận định khách quan, trung thực (cái này khó) – Cứ xỉa xói chưởi bới nhau…được gì? và sẽ tạo thêm “điều kiện” cho bọn Bành trướng bá quyền Bắc kinh xâm chiếm VN ta .
  Nhưng phải công nhận một số Báo nhà nước (không phải tất cả) đã có lời lẽ “ôn hòa” hơn những năm trước.
Còn Truyền hình thì còn ra rả “luật 10 -1959 lê máy chém tàn sát nhân dân…”- Cái máy chém để chình ình trên Sài gòn đấy ,ai lên “lê” đi chém Dân ở Sài gòn thôi ,thử có nổi không- TT Diệm chống CS thì ông ta tìm diệt những ai theo CS ,có gì lạ lúc ấy- Chớ Việt cọng ám sát cán bộ (Cả tép riêu như Xóm trưởng,thôn, xã ) khắp Miền nam thì sao -Ném lựu đạn vô rạp hát ,quăng lựu đạn vô đám đông Thanh niên tập trung vui chơi (Vụ SVĐ Nguyễn huệ Qui nhơn ,ám sát ông Tỉnh trưởng ,ông có trúng  miểng nào hay không? trên 100  lãnh đủ là ai? – Ngụy quân Ngụy quyền đấy à?)
  Cho nên “nhà nước” nên chủ  động “đoàn kết và hòa giải Dân tộc” trước bằng hành động thực sự ,tôn trọng Nhân Dân nhất là Giai cấp Công Nông ,những kẻ nghèo khó, những kẻ không có tiền và quyền…Thực lòng vì Giai cấp….thì mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến- Còn ngược lại khi Nhân Dân Vô Sản không hài lòng thì “hậu quả khó lường”…Bây giờ không phải thời trước 1970 , nói sao cũng được ,cứ giết Dân là Dân sợ…. Đừng dồn Dân đến chỗ “không còn gì để mất” – Đày ải cha không đủ thì hành con cháu…
Mời xem lại Ông Đại ta Nguyễn thành Trung nói đây : trong bài trên SGTT :
Đại tá, anh hùng phi công Nguyễn Thành Trung  :Có một giờ G khác vào năm 1974
Thời khắc đó ông có nghĩ đến sự an toàn của vợ và hai con còn quá nhỏ đang sống ở thành phố Biên Hoà? Có khi nào ông cảm thấy khổ tâm hay hối hận về hành động của mình mang lại nỗi vất vả cho vợ con?
Trước khi ném bom dinh Độc Lập ngày 8.4.1975, lãnh đạo đề nghị đưa vợ con tôi ra vùng giải phóng để tôi yên tâm làm nhiệm vụ. Nhưng lúc đó, tôi bị nghi kỵ nhiều, nguy cơ bị lộ rất cao nên chuyện đó là không thể. An ninh quân đội theo sát gia đình tôi từng giờ, nếu vợ con tôi vắng nhà không rõ lý do thì tôi sẽ bị bắt ngay tức khắc. Cũng có thể trên đường ra vùng giải phóng, vợ con tôi cũng sẽ bị bắt, tình thế đó sẽ nghiêm trọng hơn. Rất lo lắng cho tính mạng vợ con, nhưng việc mà tôi đã tính trước 10 năm đến thời điểm này là không thể dừng. Mặt khác, thời gian sống trong đội ngũ không lực Sài Gòn cho tôi một niềm tin rằng vợ tôi, một người phụ nữ không liên quan gì đến công việc của tôi, con tôi còn quá nhỏ (đứa lớn mới 5 tuổi, đứa nhỏ chưa tròn năm) sẽ không bị đối xử một cách tàn nhẫn.
Thực tế diễn ra đúng như tôi dự đoán. Cánh an ninh không quân đưa xe đến nhà bắt vợ con tôi. Vợ tôi phản đối vì mình không biết gì về công việc của chồng. Họ từ tốn: “Thưa bà, chúng tôi không bắt bà (nếu bắt chúng tôi đã dùng còng số 8, trói bà chẳng hạn), chúng tôi tới đây mời bà vào phòng an ninh sư đoàn, với trách nhiệm bảo vệ sự an toàn tính mạng của bà và các con bà. Nếu bà có tài sản quý giá nào thì bà cứ mang theo”. Một tuần sau vợ và con tôi bị đưa từ Biên Hoà về số 4 Nguyễn Bỉnh Khiêm – Sài Gòn cho đến ngày 30.4.1975. Đương nhiên, họ vẫn điều tra vợ tôi về những gì liên quan đến tôi, nhưng không bị đối xử vô nhân đạo. Có thể đó là những người có học và biết cách ứng xử một cách văn hoá với người thân của kẻ thù. Trong thời gian vợ tôi bị giam ở số 4 Nguyễn Bỉnh Khiêm, trung tướng không quân Trần Văn Minh đến thăm với tư cách người chỉ huy có một người lính phản chiến. Ông ấy hỏi vợ tôi có cần bạn bè, người thân đến chuyện trò gì không hay cần mua sắm gì thì ông sẽ giúp đỡ.
Vậy đó, ngày 2.5.1975, tôi lái máy bay từ Phan Rang về sân bay Biên Hoà. Vợ con tôi cũng vừa được giải thoát khỏi số 4 Nguyễn Bỉnh Khiêm, chúng tôi gặp lại nhau trong ngôi nhà nhỏ của mình.
http://sgtt.vn/Loi-song/177101/Co-mot-gio-G-khac-vao-nam-1974.html
Cục trưởng Cục CSĐT nói về vụ bắt hoa hậu quý bà Trương Thị Tuyết Nga (GDVN)
Tuyên bố chấm dứt tranh luận bất động sản của Alan Phan (GDVN)
Nghị viên TP.Houston (Mỹ) Hoàng Duy Hùng:  Bài 3: Tìm giải pháp khép lại chương sử đau thương (TN) -  “Tháng 4 về mang lại những cảm xúc trái chiều. Ở trong nước thì phe thắng trận ăn mừng “thống nhất” toàn thể đất nước và ở hải ngoại thì phe thua trận tổ chức tưởng niệm “quốc hận”…”, Nghị viên Al Hoàng - Hoàng Duy Hùng tiếp tục câu chuyện về đối thoại để hướng tới tương lai.  >> Bài 2: Để hải ngoại và trong nước san bằng dị biệt >> Bài 1: Từ “nói chuyện bằng bom” đến đối thoại ôn hòa
Đi chợ ở Châu Âu rẻ hơn…Hà Nội!   (VOV) – Đi chợ ở Bỉ mới thấy nhiều hàng thực phẩm rẻ, an toàn hơn cả ở nước mình
Bệnh viện 5 sao triệu đô thành… nhà…hoang ở Hà Nội (KT)  -Được tung hô hoành tráng là bệnh viện 5 sao hiện đại với tổng vốn đầu tư lên tới gần trăm triệu USD nhưng Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ hiện như khu nhà hoang, bỏ trống.
3 du khách Pháp bị “bắt chẹt” đã được bồi thường   (Dân trí) – Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang điều tra vụ nhóm du khách người Pháp bị lái xe taxi móc ngoặc với lễ tân khách sạn “bắt chẹt”, xúc phạm và đe dọa. Bước đầu nhóm du khách đã được bồi thường 10 triệu đồng.  >>  Hà Nội: Xử lý gần 140 đối tượng chèo kéo, bắt chẹt du khách    >>  Theo chân nhóm “nữ quái” chuyên bắt chẹt du khách ở Bờ Hồ    >> Xin lỗi du khách nước ngoài bị “chặt chém” tại Hà Nội   
    Người trong cuộc lên tiếng về vụ “biệt kích Mỹ sống 44 năm ở VN” (DV) -Cựu binh Mỹ Tom Faunce, người tìm ra nhân vật tự nhận là một biệt kích Mỹ bị bỏ lại Việt Nam trong 44 năm qua, đã lên tiếng vào hôm 27.4 sau khi câu chuyện ly kỳ này gây nhiều dư luận tại Mỹ.
Bỗng dưng được nhận tiền đền bù, dân đem trả lại (DV)
KINH TẾ  
Thực trạng nợ công: Nhìn lại báo cáo của Chính phủ (SM).
Đầu tư PPP vẫn bị “tắc” (TQ).
ACB: Quyết kéo lại vốn từ vàng (VnMedia).
Địa ốc ế ẩm, môi giới “bu bám”, giật trộm khách (VTC/DT). - Tuyên bố chấm dứt tranh luận bất động sản của Alan Phan (VietQ/GDVN).
Đến 2017, lương đảm bảo mức sống tối thiểu liệu có khả thi? (VOV).
Tăng trưởng kinh tế 5 Thành phố lớn sụt giảm mạnh (Infonet).
- Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: “Kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình nợ đọng BHXH” (GDVN).
Xi măng trong cơn khủng hoảng thừa: Vì đâu nên nỗi? (PT).
VĂN HÓA-THỂ THAO
Số phận truân chuyên của nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Việt Nam (SM).
Tinh hoa nghề việt “tỏa sáng” bên dòng Hương (LĐ).
Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2013 (TTXVN/TTVH).
Người trẻ đầu tiên làm truyện Audio book (TP).
Những phụ nữ kỳ lạ trong nhạc Trịnh (SM).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Trường của ‘kẻ lười biếng’ mừng vì điều em làm (VNN). Tuyệt! Thật may cho Châu Chấu đã có được tập thể thầy cô và nhất là thầy Hiệu trưởng như thế. .
Nỗi đau từ điểm số (DT).
Học sinh đòi “quyền được học” với giáo viên tốt (TT).
Thi học sinh giỏi toán, 14 em bị… điểm 0 (DV).
Học lệch: Hậu quả khó lường (GD&TĐ).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG 
Kể chuyện ngư phủ 20 năm “kháng lệnh thần chết” (LĐ).
Vừa vui vì nạo phá thai giảm, lập tức choáng vì vô sinh tăng (LĐ).
“Hoa hậu quý bà” Tuyết Nga lừa đảo hàng trăm tỷ đồng (VOV). - Những sai phạm của bà Tuyết Nga không liên quan đến Bệnh viện Vũ Anh (PT). - Bà Tuyết Nga không phải là ‘Hoa hậu quý bà’ (PT).
Những dòng thư cuối cùng của người mẹ chết vì con (PLTP).
Nhức nhối nạn cướp tài sản khách nước ngoài (Infonet).
Việt Nam sắp là nước không có rừng? (NĐT).
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu kể về cuộc hành quân thần tốc năm 1975 (PT). - Nick Út và Đoàn Công Tính hội ngộ ở Quảng Trị (TP).
Trung Quốc: 3 ngày, H7N9 lan sang 3 tỉnh mới (Infonet).
Bangladesh phát hiện thêm 9 người còn sống sau vụ sập nhà (VOV).
CSGT vui vẻ “tha bổng” xe nhồi nhét khách   (Dân trí) – Khi chiếc xe khách đi qua chốt giao thông trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội), một CSGT mở cửa bước lên xe, quan sát, nở nụ cười rất… thân thiện và đi xuống.
Tài xế ngủ gật, “xóa sổ” 10 thành viên một ban nhạc (DT) – 10 thành viên nhóm nhạc La Reyna de Monterrey, Mexico đã thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên đường cao tốc nối Nuevo Laredo với Monterrey ở miền Bắc Mexico vào ngày 27-4.
“Đinh tặc” giăng bẫy trên cầu Cần Thơ  (NLĐO) – Ngày 28-4, khi lưu thông trên cầu Cần Thơ, hướng từ Vĩnh Long về Cần Thơ, nhiều xe gắn máy đã phải dắt bộ vì cán phải đinh nhọn, ốc vít…  —-Lửa thiêu rụi xưởng gỗ rộng hơn 1000 m2 (NLĐ)   —-Vào chùa Bồ Đề bắt cóc trẻ 5 tháng tuổi (NLĐ)

QUỐC TẾ  
Nga cảnh báo đừng lấy cớ vũ khí hóa học để đánh Syria (TT). - Nga phản đối can thiệp quân sự vào Syria (VTV). - Nga: Không được dùng vũ khí hóa học như cái cớ tấn công Syria (GDVN).
Israel tiếp tục không kích Dải Gaza (VOV). - Không quân Israel không kích người Palestine tại Dải Gaza (GDVN).
Hàng trăm tay súng ập đến bao vây Bộ Ngoại giao Libya (VNN).
Venezuela bắt nhà làm phim Mỹ (TP).
Vụ gửi thư chứa chất độc cho Tổng thống Mỹ: Bắt một nghi phạm khác (TN).
Tò mò với những món quà được tặng của Tổng thống Obama (LĐ).
Tin tặc tấn công Cục thống kê Úc (PT).
Tàu, máy bay Trung Quốc ồ ạt tiến đến đảo đang tranh chấp – TTO – Sáng sớm 28-4, ba tàu tuần tra Trung Quốc lại tiếp tục tiến gần vào vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Những ngày gần đây, Nhật cho biết các chiến đấu cơ Trung Quốc đã bay hơn 40 lần tới vùng trời quần đảoSenkaku/Điếu Ngư.
Triều Tiên chuẩn bị tập trận lớn cả trên bộ và trên biển (DT)

3 vấn đề của Chủ tịch Sang

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
Theo tin từ báo chí, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt các cử tri TP.HCM, trong đó ông giải trình và trấn an người dân các vấn đề: Chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm, dự án Boxit là của VN, quản lý vàng.
Về vấn đề chủ quyền, ông cho biết:
"Chúng ta chọn con đường hòa bình, hữu nghị, có nguyên tắc. Mục tiêu cuối cùng là độc lập, chủ quyền phải giữ. Nhưng phải bình tĩnh. Bình tĩnh không phải là chần chừ để người ta lấn lướt. Khi khó khăn, bên ngoài chưa giải quyết xong mà trong nội bộ mình nghe có vẻ rối là không nên”.
Nghe ông nói và xem hành động của người đứng đầu một quốc gia !
Sau khi nghe tin tàu cá VN bị bọn TQ bắn cháy cabin ngài đã có buổi làm việc tại huyện đảo Lý Sơn.
Trong đó, ngoài tháo gỡ khó khăn, chủ tịch Sang khuyến khích ngư dân ra khơi bám biển, nhưng chưa đầy 48 giờ sau một tàu lạ lại đâm chìm tàu Việt Nam ngay tại vùng biển Bà Rịa, Vũng Tàu. Ngài Chủ tịch ngậm hột thị làm ngơ, cho đến tận bây giờ không ai biết chiếc tàu là kia là của nước nào hay đó là đòn dằn mặt ngài của anh bạn vàng 4 tốt!
Chủ tịch Sang vẫn kiên định đường lối ngoại giao đã được thống nhất cùng các quan lại chóp bu:
"Chủ trương của ta là mọi tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế. Có thể nước lớn phớt lờ luật pháp quốc tế vì họ mạnh. Nhưng chúng ta không bao giờ và không được từ bỏ công cụ là luật pháp quốc tế. Lập trường này được Asean và các nước đồng tình, ủng hộ".
Thật buồn cười cho cái suy nghĩ của giới chức cầm quyền VN !
Một kẻ thì ỷ mạnh lấn tới, ức hiếp ngư dân mình, chiếm đất chiếm đảo sẳn sàng dạy cho VN một bài học mà chúng ta vẫn luôn mong muốn hòa bình.
Mình muốn nhưng nó đâu có chịu ?
Rồi ngài tuyên bố dựa trên cơ sở luật quốc tế, thế thì sao VN không khởi kiện bọn bá quyền TQ ra tòa án Liên Hợp Quốc?
Nói cho vui với người dân vậy thôi chứ làm sao mà dám thưa, khi bàn tay nhám nhúa của TQ đã nắm hết từ BCT cho tới các lĩnh vực quan trọng khác.
Và người dân cũng chán nãn khi thấy nước VN có đội ngũ lãnh đạo bạc nhược chỉ mong vinh thân phì gia.
Nếu nói về trường phái bồ câu và diều hâu của một quốc gia thì :
- Giới lãnh đạo VN đã và đang theo đuổi trường phái bồ câu thành ra biến tướng thành con rùa rụt cổ.
- Người dân VN với quá khứ hào hùng của cha ông để lại đều chọn trường phái diều hâu, nhưng đều vấp phải sự cản trở ngu dốt và phi lý của nhà cầm quyền !
Về vấn đề Boxit Tây nguyên ngài chủ tịch cho biết đó là chủ trương của nước VN nhưng không lý giải tại sao chỉ có 350 công nhân Việt và 600 người TQ (!)
Những kiến nghị về hậu quả sau này, thế hệ con cháu phải gánh chịu như nạn bùn đỏ tại Hungary của các nhân vật như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thị Bình đều bị bỏ ngoài tai. Thậm chí còn bị bắt như Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, sao ngài chủ tịch không nhận thấy sai lầm đó trả lời cùng phóng thích cho họ ?
Vấn đề bauxite còn nguy hại gấp trăm ngàn lần cải cách ruộng đất, vì nó hủy diệt cả dân tộc ta như các nhà khoa học đã dự báo. Mười năm nữa sông Đồng Nai và những con sông khởi nguồn từ Tây Nguyên bị nhiễm bùn đỏ thì cả miền Trung, Đông Nam Bộ và TP.HCM lấy gì mà uống, những bà mẹ sẽ đẻ ra toàn quái thai.
Về vấn đề vàng, ngài chủ tịch lý giải làm sao khi vàng ở đâu ra mà bán cho người dân với số lượng hàng chục tấn, báo Thanh niên có bài lên tiếng chỉ trong thời gian ngắn đã bị gỡ xuống, có phải vàng từ quỹ dự trữ quốc gia hay là Thống đốc cho phép các ngân hàng ra nước ngoài mua về bán lại đầu cơ trên đầu bọn dân đen?
Ngài có số liệu nào về quỹ dự trữ vàng của VN hay không?
Nếu những vấn đề trên Chủ tịch Trương tấn Sang chỉ nói cho qua thì niềm tin ít ỏi còn sót lại trong con mắt người dân hoàn toàn bị mất vì:
- Một đội ngũ cầm quyền không biết bảo vệ quốc gia dân tộc.
- Các nhà lãnh đạo có cái nhìn thiển cận, độc tài.
- Giới chức cầm quyền hiện nguyên hình là kẻ đầu cơ.
Đó là một trong nhiều thắc mắc mà không được giải quyết thỏa đáng của người dân VN, nếu ngài đúng là Chủ tịch nước VN thì hãy công khai trả lời các vấn đề trên.
Dĩ nhiên người dân họ cũng không chờ vì họ biết thư trả lời của ngài sẽ không bao giờ đến.
Nguyên Anh
(DLB)

Những điều cần làm rõ về CT Trương Tấn Sang

CT Nước Trương Tấn Sang
1. CT Trương Tấn Sang có đầu hàng địch không ?
Năm 1971, là một du kích 22 tuổi, Trương Tấn Sang bị địch bắt ở Đức Hoà và đưa ra giam ở Phú Quốc.Theo thông tin từ Tổng cục II thì Sang bị giam chung với 1 Đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc hoạt động bình báo ở Chợ lớn và lọt vào hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam. Trong tù bị tra tấn, Sang không chịu đựng được đã khai báo và nhận làm tay sai cho Mỹ. Năm 1973 Sang được trao trả và được đưa ra miền Bắc, người bạn tù Trung Quốc được về Trung Quốc và trở thành 1 tướng tình báo, được cử giữ nhiều chức vụ quan trọng của Quân đội Trung Quốc và vẫn “tình riêng” liên lạc với Trương Tấn Sang.
Việc Trương Tấn Sang khai báo và nhận cộng tác với địch đã có báo cáo gửi đến ông Lê Đức Anh, ông Lê Khả Phiêu, ông Phan Văn Khải… nhưng vẫn chưa được xem xét vì Trương Tấn Sang đã bị kỷ luật về vụ Năm Cam.
Chuyện đó có không ? thực hư thế nào ?
Trong thời gian qua Trương Tấn Sang luôn nói và thở theo kiểu dân chủ tư sản. Sang khích lệ Chu Hảo và những người Viện IDS cứ việc làm tới để có 1 xã hội dân sự, 1 nền dân chủ mới như ở Châu âu, ở Mỹ…
Khi bắt bọn Lê Quang Định, Trần Huỳnh Duy Thức về tổ chức lật đổ chính quyền cách mạng thì Nguyễn Hữu Hiền 1 cộng sự chủ chốt của nhóm phản động này là người thân cận của Trương Tấn Sang, được Trương Tấn Sang viết thư giới thiệu Bộ bưu chính viễn thông để làm Cục trưởng. Bọn Hiền, Định, Thức tôn vinh Trương Tấn Sang là minh chủ là ngọn cờ của lực lượng phản động.
Với vấn đề Biển Đông. Vì sao Trương Tấn Sang im lặng đến như vậy ?
Tiếp đoàn Quân bát nhất (TQ) Trương Tấn Sang vui vẻ, hồ hởi như gặp đồng đội. Đi Nhật Bản thì gặp riêng Hồ Cẩm Đào và cùng dự chỉ có Đặng Thành Tâm. Đi Trung Quốc thì thoả hiệp và vì thoả hiệp nên phải im lặng để Trung Quốc muốn làm gì trên biển Đông cũng được.
Về vụ Đặng Thị Hoàng Yến : Từ Mỹ trở về Yến trở thành người tình của Sang và được Sang hết lòng bao che, Sang đưa Yến giới thiệu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Long An để đưa ra ứng cử đại biểu Quốc hội và Yến đã làm mọi thủ đoạn để vào Quốc hội (cũng may là sự thật đã rõ, nên đã bị đưa ra khỏi Quốc hội). Vì sao Trương Tấn Sang đưa Yến vào Quốc hội (và cả em trai Yến nữa)- phải chăng là thực hiện ý đồ của thế lực bên ngoài để đưa Yến leo cao vào lĩnh vực chính trị.
Trương Tấn Sang lại bị kỷ luật về vụ Năm Cam.
Một người có tư tưởng, quan hệ như vậy mà sao mọi người không biết,Đảng cộng sản Việt Nam có biết không mà vẫn đưa lên đến chức Chủ tịch nước.
Mấy tháng qua cả nước nói ông Tư đánh ông Ba (ông Tư Sang đánh ông Ba Dũng). Có phải mạng Quan làm báo do ông Tư Sang chỉ đạo không ? nghe nói Tư Sang chỉ đạo để Đặng Thị Hoàng Yến ra tay. Cần làm rõ việc này. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vẫn hay nói : “Trương Tấn Sang là vua mất đoàn kết”.
Đất nước đang muôn vàn khó khăn do ảnh hưởng kinh tế toàn cầu lại đối phó với xâm lược của Trung Quốc mà nội bộ đấu đá nhau thì làm sao có sức mạnh được.
Tôi nghĩ rằng Bộ chính trị, BCH TW, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc TW cần làm rõ những việc trên, thật rõ, để có xử lý mạnh. Người cần kiểm điểm nghiêm khắc và phải được xử lý chính là Trương Tấn Sang. Người cõng rắn cắn gà nhà không ai khác hơn Trương Tấn Sang, con sâu làm hư xã hội Việt Nam chính là Trương Tấn Sang.
2. CT Trương Tấn Sang có mất đạo đức không?
Có người nói Trương Tấn Sang chỉ ở căn nhà bé nhỏ khiêm tốn ở 1 phố nhỏ của Quận I nên rất liêm khiết. Có phải vậy không ?
Xin trích 1 đoạn của nhà báo Nguyễn Dân :
Tháng 1/2000 Trương Tấn Sang làm Trưởng ban kinh tế của TW. Năm 2006 làm Thường trực Ban bí thư. Có 2 việc cần bổ sung : Đó là đỡ đầu cho Đặng Thị Hoàng Yến và Đặng Thành Tâm. Mọi người đều nhớ khi vụ án ABB khởi tố, Yến và Tâm bị cấm xuất cảnh để điều tra và do có can thiệp nên Yến và Tâm được thoát nạn. Đến khi được xoá lệnh cấm xuất cảnh, dù là một doanh nghiệp tự do nhưng Yến xuất cảnh bằng hộ chiếu công vụ. Chính 4 Sang đã can thiệp để có tấm hộ chiếu này. Lúc đi Yến nghèo xác xơ, vậy mà sau 5 năm trở về Yến có hàng trăm triệu USD, Yến được quan thầy Mỹ gởi gấm cho 4 Sang nên 4 Sang vừa bồ bịch với Yến, vừa được Yến cung phụng tiền nong. Tư Sang đỡ đầu cho Yến có khu công nghiệp ở Bình Chánh, có khu công nghiệp ở Đức Hoà, có kênh truyền hình riêng, có Trường Đại học.. và kệch cởm hơn, 4 Sang bày kế cho Yến gấp rút ly dị chồng (vì là quốc tịch Mỹ) để đưa yến vào đại biểu quốc hội, cả 2 chị em Yến và Đặng Thành Tâm. Vụ Yến bị bãi nhiệm đưa ra khỏi quốc hội là sản phẩm của Trương Tấn Sang.   
Vậy  thì Trương Tấn Sang có liêm khiết không ? ăn của Yến bao nhiêu tỉ mà dự án nào, chổ nào Yến khai trương cũng đều có mặt. Yến về đầu tư khu công nghiệp Tân Đức ở Đức Hoà của Trương Tấn Sang, khai trương có Tư Sang cắt băng, không làm nổi khu công nghiệp phải xây villa để bán và xin chuyển thành trường Đại học quốc tế Tân Đức. Trường mới được Chính phủ đồng ý chủ trương chưa có giấy phép hoạt động nhưng vẫn khai trương linh đình và Trương Tấn Sang về dự cắt băng. Trường Đại học này về sau bị cắt mất 2 chữ quốc tế và chỉ có 70 sinh viên (?). Đặng Thị Hoàng Yến từng nói nuôi anh Tư ở mức cả 100 tỉ chứ không ở hàng chục tỉ. Mới đây Đặng Thành Tâm rút 600 tỉ để lo cho anh Tư. Trương Tấn Sang còn đỡ đầu cho Hùng ken, Thắng mượt và Thảo béo (Thuận Thảo- Phú Yên) …và ăn đủ cách. Vậy thì làm sao mà Trương Tấn Sang liêm khiết được. Nhưng có lẽ thấy sự sa đoạ còn nặng nề hơn khi một người lãnh đạo cao cấp, lúc còn làm Phó bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh đã không học mà thi và đi thi lại coppy bị bắt. Xin trích 1 đoạn về bài viết của Đặng Cứu Quốc trong bài “ Trương Tấn Sang bất tài thất đức”:
…Những năm đầu thập niên 90 thế kỷ 20, kể từ khi Khoa luật của Trường Đại học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) chưa tách ra thành Trường Đại học Luật TP.HCM như hiện nay (2012), ông Trường Tấn Sang, bấy giờ, với chức vụ là Phó bí thư Thành uỷ TP.HCM ghi danh học lớp Luật tại chức tại Khoa Luật trường này, với đặc điểm là ông rất thường xuyên bỏ học. Vào ngày thi tốt nghiệp, ông Sang đã lật tài liệu, vi phạm qui chế thi cử và Cô giáo Ẩn là giảng viên của Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM và cùng là giám thị phòng thi hôm đó đã lập biên bản, xử lý.
Khi còn đi học tại chức, chưa đến ngày thi thì hôm nào có đi học, ông Sang cũng đem theo 1 ông đệ tử để sai việc, người đệ tử này cũng đóng vai là học viên theo học luật cùng lớp Luật với ông Sang. Vào ngày thi, chẳng biết ông Sang đã chuẩn bị từ trước như thế nào mà cái anh đệ tử đó cũng cùng đi thi chung phòng và ngồi phía sau lưng ông Sang, và rồi chính cái anh đệ tử này là người chuẩn bị tài liệu và trình tài liệu ra cho ông Sang coppy, “quai cop” ngay trong buổi thi. Sau khi bị cô giáo Ân bắt quả tang và lập biênbản, bắt ông Sang ký tên vào biên bản vi phạm qui chế thi, ông đệ tử đó liền khều khều vào lưng cô giáo Ẩn mà nói nhỏ rằng : “Cô giáo Ẩn à, cô tha cho ông ấy đi. Cô làm ngơ cho ông ấy việc này, cứ để cho ổng tiếp tục “thi” đi ? Ông ta là ông Trương Tấn Sang – Phó bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh đó, cô không biết sao ?!”
Cô giáo Ẩn đã trả lời bằng một câu nổi tiếng, trước hội đồng thi, trước mặt bao Luật sư tương lai rằng : “Tôi chẳng cần biết ông ta là Trương Tấn Sang hay Trương Tấn Hèn gì cả ! Tôi chỉ biết là hôm nay ông ta vi phạm nội qui phòng thi nên tôi bắt ! Đây là chỗ thi cử thì phải công bằng, nghiêm minh, hơn nữa đây là môn Luật, nếu muốn trở thành một Luật sư nhằm bảo vệ cho mọi người và khuyên bảo mọi người biết tôn trọng kỷ cương phép nước, thì trước hết, những người này hôm nay phải biết làm gương, phải biết tôn trọng pháp luật, phải biết tôn trọng qui chế thi cử trước đã !…”.
Trước những chứng cứ rành rành, trước mặt bao thí sinh dự thi và trước những lời lẽ đanh thép của cô giáo Ân, không còn cách nào khác, ông Sang đành phải ký tên vào biên bản, bị thu hồi bài thi và bị buộc rời khỏi phòng thi nếu như không nói là “bị đuổi khỏi phòng thi” trước giờ nộp bài. Thế mà, trước kỳ thi công bố kết quả, cô giáo Ân bị chuyển công tác, bị đổi đi đến một nơi nào đó mà từ đó cho đến nay, không ai biết cô Ân đã bị chuyển đi đâu và sống chết ra sao ? Trong khi đó thì kết quả kỳ thi năm đó, ông Trương Tấn Sang vẫn có tên trong danh sách thi đậu cử nhân Luật (“?”), và sau đó ông Sang vẫn ngang nhiên nhận bằng Cử nhân Luật.
Một lần ở Moscow tôi nghe một nhà ngoại giao nói rằng về sau cô giáo Ẩn bị đưa lên trường ở khu kinh tế mới và bị giết chết trên đó, cô vẫn hiện hồn về kêu oan.
   
3. CT Trương Tấn Sang có sa đọa tột đỉnh không?
Nhiều cán bộ lão thành cách mạng ở Thành phố Hồ Chí Minh đã nói Trương Tấn Sang hám danh, hám gái, một người đã băng hoại đạo đức, sa đoạ tột đỉnh vì gái, vì tiền. Sự thật như thế nào ?
Chúng tôi xin chuyển đến các bạn một trong những lá đơn của chị Võ Thị Thu Hồng- nguyên giám đốc Công ty may xuất khẩu Quận 3, nạn nhân của Trương Tấn Sang, lá đơn có đại tá Nguyễn Hữu Khương nguyên giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh ký xác nhận và chuyển đến lãnh đạo cấp cao.

                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                             ————

                                                          ĐƠN TỐ CÁO
                            (V/v tư cách, đạo đức của Bí thư Thành uỷ Trương Tấn Sang)

  • Kính gửi: Đ/c Tổng bí thư Lê Khả Phiêu
Tôi tên : Võ Thị Thu Hồng, ngụ tại 51/84 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, xin tố cáo một sự thật cay đắng đối với cá nhân tôi như sau :
Khoảng năm 1993, một hôm, ông Huỳnh Văn Thành (Tám Thành : lúc đó là Bí thư Quận uỷ Quận 3) yêu cầu tôi cùng đi với ông ấy đến khách sạn Hoà Bình (số 57 đường quốc lộ 15 – Biên Hoà – Đồng Nai) để tiếp và làm việc với ông Tư Sang (Trương Tấn Sang : lúc đó là Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh). Lúc đầu tôi đề nghị tự đi xe riêng để tìm cách không đến. Nhưng sau đó, khi hai ông (Tám Thành và Tư Sang) đã đến khách sạn, thì liên tục điện thoại gọi tôi đến. Và sau đó, ông ấy cho xe đến đón tôi đi. Không còn cách nào để từ chối, buộc lòng tôi phải theo xe đến khách sạn theo yêu cầu của ông ấy. Khi đến nơi, tôi không thấy ông Tám Thành đâu mà chỉ thấy ông Tư Sang đang ngồi chờ ở khách sạn. Ông có vẻ giận, trách tôi “chậm chạp” rồi dẫn tôi vào một phòng trong khách sạn. Sau khi kêu rượu, nước uống và chốt cửa lại, ông Tư Sang hỏi vài câu xã giao, rồi bắt đầu trách tôi. Ông nói : “ Sao em dại quá vậy, anh để ý, theo dõi và thương em lâu rồi, em không biết sao? Tám Thành có nói trước cho em biết không ? Hôm nay em cố tình tránh né anh phải không …?” Rồi ông ấy ôm hôn tôi và buộc tôi phải “chìu” ông ấy. Lúc bấy giờ tôi không còn cách chống đỡ nào khác, đành “chịu đựng” và khóc. Ông Tư Sang dỗ dành và hứa hẹn sẽ lo lắng, giúp đỡ cho tôi trong công việc…, và cho xe đưa tôi về (ông Tư Sang còn ở lại đó). (Rõ ràng tôi phải “ngủ” với ông Tư Sang vì bị bắt buộc và không còn cách kháng cự nào khác).
Hôm sau, ông Tư Sang có gọi điện thoại thăm hỏi tôi và hẹn tuần sau đi chơi nữa. Tôi không nói gì. Đến tuần sau ông lại rũ đi Suối Tiên, tôi lấy cớ bệnh- xin lỗi không đi. Sau đó cứ 1 hoặc 2 tuần một lần ông đều điện thoại hẹn gặp và rủ đi chơi. Lần nào tôi cũng lấy lý do bệnh (đau bụng, nhức đầu, cúm …) để từ chối. Khoảng hơn 1 tháng sau đó, ông Tư Sang yêu cầu tôi sắp xếp công việc để đi Singapore với ông ấy. Liền lúc đó, ông Tám Thành kêu tôi qua văn phòng bảo tôi phải sắp xếp công việc và lo tiền bạc để đi Singapore với ông Tư Sang. Ông Tám Thành còn nói “ Anh Tư Sang quan tâm đến cô mà cô không biết điều, sẽ không có lợi cho công việc đâu… tôi thương cô tôi nói chỉ vẽ”. Biết rằng nếu từ chối thẳng thừng thì sẽ mất lòng thủ trưởng rồi không biết việc gì sẽ xảy ra. Tôi bèn đem 5.000 USD (năm ngàn đô la Mỹ- tiền riêng của chồng tôi là Giám đốc một Công ty tư nhân) đến nhà ông Tư Sang, đưa tận tay ông ấy và năn nỉ ông ấy đi một mình vì tôi quá bận. (Tôi còn nửa đùa nửa thật nói : anh qua bên đó thiếu gì người đẹp sẵn sàng chiều chuộng anh, em có là cái đinh gì đâu) ông ấy tỏ vẻ không vui, nhưng tôi lợi dụng lúc ông ấy có khách để ra về.
Sau đó, do việc đụng chạm với ông Huỳnh Văn Thành (như đã trình bày trong đơn trước), không thấy ông Tư Sang gọi điện thoại thăm hỏi và rủ rê tôi như trước nữa. Tôi biết, có lẽ ông Tám Thành đã nói xấu gì tôi với ông Tư Sang, và vì tôi cứ né tránh hoài nên ông ấy giận. Lúc đó, tôi cảm thấy mừng vì không bị “quấy rối” nữa. Tôi đã không lường trước được những sự trù dập và hậu quả mà tôi phải chịu đựng hôm nay do không “chìu ý” thủ trưởng. (nếu tôi thoả mãn mọi yêu cầu của ông Tư Sang và ông Tám Thành thì có lẽ tôi đã được giúp đỡ và được “cất nhắc” – chứ không phải chịu tù đày, khổ sở như gần 3 năm qua).
Kính thưa đồng chí Tổng bí thư,
Trên đây là toàn bộ sự thật cay đắng và nhục nhã mà tôi không dám hé môi thố lộ cùng ai. Sau một thời gian dài đắn đo, suy nghĩ, nay nhân dịp chỉnh đốn Đảng, là một Đảng viên (dù đã bị trù dập khai trừ Đảng), tôi mạnh dạn nói lên toàn bộ sự thật như trên với mong muốn được đồng chí Tổng bí thư biết hết sự thật về các cán bộ, đảng viên của mình. Và với cương vị là lãnh đạo cao nhất của Đảng, đồng chí lựa chọn và cử những người xứng đáng, đảm trách những nhiệm vụ cao để đem lại lòng tin nơi nhân dân vào Đảng.
Bên cạnh nỗi cay đắng và nhục nhã như trên, hiện nay tôi đang bị oan ức vì bị bắt giam vô cớ hơn 10 tháng, bị qui tội “báo cáo sai và cố ý làm trái trong quản lý kinh tế”. Thật ra theo suy nghĩ của tôi, đó là do tôi không đáp ứng các yêu cầu riêng của thủ trưởng trực tiếp mà phải mang tội.
Kính mong đồng chí Tổng bí thư sớm có quyết định dứt khoát, làm rõ nội vụ này, giúp cho tôi sớm được giải oan, để tôi có điều kiện đóng góp sức lực và trí tuệ còn lại của mình vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Đồng thời, để cha mẹ tôi- những người đã suốt đời theo Đảng qua 2 cuộc kháng chiến được yên lòng nhắm mắt.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về các sự việc đã nêu trong đơn.
Vô cùng cám ơn đồng chí Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.
Kính chúc đồng chí luôn vui khoẻ.

    Đơn này do chị Hồng                                           TP. Hồ Chí Minh, ngày 16/10/1999
  trực tiếp chuyển cho tôi                                                                                Kính đơn

            (Đã ký)                                                                                                 (Đã ký)


      Nguyễn Hữu Khương                                                                   Võ Thị Thu Hồng

Đọc xong lá đơn của chị Võ Thị Thu Hồng lòng chúng tôi sục sôi đau đớn, trong những người Đảng viên cộng sản, những người giữ quyền cao chức trọng có thể sa đoạ đến tột đỉnh như vậy sao ? lại độc ác như vậy sao .

Trước đây nổi nóng khi đọc bài Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn vu khống cho con dâu để khởi tố con dâu đang nuôi cháu đích tôn, lòng chúng tôi đã quá đau.

Xin miễn bình, mọi người chắc đã thấy rõ đạo đức Trương Tấn Sang bị suy đồi như thế nào.

Lê Kim Cương
(Hà Nội)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét