Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

Nhân viên xe buýt lại đánh chết người

-Nguồn:--Nhân viên xe buýt lại đánh chết người

ÐỒNG NAI (NV) - Bị ném đá vì không chịu rước khách, nhân viên xe buýt nhảy xuống xe đánh ông khách đến thiệt mạng. Hung thủ tên Nguyễn Minh Tài 24 tuổi đã bị bắt. Ðây là vụ xô xát giữa nhân viên xe buýt và người dân mới nhất xảy ra đúng vào ngày đầu năm.
Báo Tuổi Trẻ cho biết chiều ngày 1 Tháng Giêng năm 2012, hai người đàn ông tên Nguyễn Văn An và Dương Văn Sơn đứng trên lề đường 25B thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Ðồng Nai chờ đón xe buýt để về nhà. Các nhân chứng nói rằng nhiều chiếc xe chạy ngang qua mà không chịu dừng lại vì thấy cả hai ông khách đứng không vững vì vừa nhậu ở đâu đó say mèm.
Ðúng vào lúc chiếc xe buýt mang số 60B-002.01 vừa trờ tới, cả hai ông ngoắc liên hồi. Thấy xe buýt không chịu dừng, hai ông tức giận nhặt đá cục trên lề đường ném vào xe.

Ðến lúc này thì ông tài xế lái xe buýt tên Nguyễn Văn Hương dừng xe lại nhưng không phải để rước khách. Trái lại, người “phụ xế” là ông Nguyễn Minh Tài nhảy xuống xe tấn công ông An cho bõ tức. Không ngờ, chỉ với một cú đánh vào đầu, ông Tài hạ ông An “nốc ao” chết liền tại chỗ.
Nhân viên chiếc xe buýt sau khi đánh chết người thản nhiên bỏ đi. Người dân địa phương cấp báo, công an Ðồng Nai mới bắt ông Tài để điều tra về việc đánh chết người.
Trước đó, ngày 22 tháng 10, năm 2011, dư luận Việt Nam xôn xao vì tin tài xế và nhân viên bán vé của chiếc xe buýt chạy đoạn đường Mỹ Ðình-Gia Lâm, Hà Nội đã mắng chửi và buộc hành khách phải quỳ gối rồi mới cho xuống xe. Hành khách tội nghiệp này tên Nguyễn Ngọc Phúc, quê ở Vĩnh Phúc chỉ mắc “tội” lên nhầm xe. Khi hay mình đã đi nhầm chiếc xe buýt, ông Phúc yêu cầu cho xuống.
Tài xế Ðỗ Hữu Long vừa lái xe vừa chỉ thị cho nhân viên bán vé tên Nguyễn Chí Thanh mắng chửi, đánh và buộc ông Phúc phải quỳ gối xin lỗi. Cuối cùng, ông Long mới chịu ngừng xe để ông Phúc bước xuống.
Liền sau đó, ngày 4 tháng 12, thêm một hành khách nữa bị nhân viên xe buýt đánh vỡ mắt kính trên tuyến đường Bến Thành-Ðầm Sen, Sài Gòn.
Theo báo Tuổi Trẻ, nạn nhân là bà Phạm Thị Thúy 28 tuổi, cư dân tỉnh Ðồng Nai đòi lại tiền mua vé còn dư. Bà Thúy và nhân viên soát vé tên Nguyễn Lâm Anh Phụng lời qua tiếng lại một hồi xảy ra xô xát. Kết quả, bà Thúy bị đánh té nhào, vỡ mắt kính phải tri hô cầu cứu để người đi đường can thiệp, giải thoát khỏi xe. (P.L.)


-“Thu phí lưu hành với xe máy là rất vô lý” Dân Trí Tòa nhà cao nhất Việt Nam dọa cắt thang máy (NLĐ). - - “Choáng” vì sân bay không có đèn tín hiệu dẫn đường! (TVN). - CHUYẾN XE THỒ TẤT NIÊN (blog Thành). – HÀNG LÊN PA CHEO – (Mai Thanh Hải). - “Đỏ đen” ở ….hội chợ Xuân (NLĐ). - 
Một thanh niên tẩm xăng tự thiêu tại Hà Nội (TN). - Hộ chiếu được tìm thấy (VnMedia).


-Ảnh đẹp nhất trong năm của độc giả BBC
Bộ trưởng Công Thương, Y tế đối thoại trực tuyến (PLTP).- Cứu sống bệnh nhân đã chết lâm sàng 15 phút (SGGP).- Phát hiện ớt bột chứa Rhodamine B (TN). - Cơ sở sản xuất ớt bột nhuộm Rhodamine B (SGGP). - Ăn tết lo thịt heo độc (TN). - Kẹo có dòi (VNN).NƯỚC SẠCH CHO SÉO DÌ HỒ  (blog Thành).
Thư kiến nghị tập thể – một xu hướng mới – (RFA).
-Nguyễn Thị Minh Thái: Nhớ Hà Nội B52 tháng 12.1972 và tiếng hát Joan Baez … (viet-studies 4-1-12) ◄Nhà báo Kỳ Phương: Nhân cách lớn trong câu chuyện nhỏ (viet-studies 3-1-12) -- Về những người đáng nhớ của một thời đáng nhớ 
Thiếu tiến sỹ do giảng viên... đột tử (DT 3-1-12) -- Làm giảng viên ở Việt Nam nguy hiểm thật, có thể thình lình lăn đùng ra chết. (Vì thế, để đạt được chỉ tiêu 2 vạn tiến sĩ của ông Nguyễn Thiện Nhân, Bộ Y tế cần phái các xe cứu hộ đậu sẵn trong sân mỗi trường)
Đông Kinh Nghĩa Thục và phong trào khải mông đầu thế kỷ XX (Blog Nguyễn Đức Mậu 3-1-12) -- Bài Trần Đình Hượu
Kiến trúc và thơ (TS 3-1-12) -- Bài Lý Lan
Vài nét về nhà văn Vũ Ngọc Phan (VHQN 3-1-12)Những phụ nữ nổi bật năm 2011 – (RFA)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét