Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Từ Công Phượng, nhìn lại những scandal “cười ra nước mắt” của VTV

(Kiến Thức) - Thời gian qua, các chương trình phát sóng của VTV xảy ra hàng loạt sai sót, sự cố khiến nhiều khán giả không hài lòng, thất vọng...
Lấy khăn piêu làm khố
Trong đêm bán kết chương trình Nhân tố bí ẩn 2014 phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam tối 12/10, nhóm F-band đã trình bày liên khúc về Tây nguyên gồm các bài hát như “Ngọn lửa cao nguyên,” “Còn yêu nhau thì về Buôn Mê Thuột,” “Đôi mắt Pleiku”... với bối cảnh dàn dựng hoành tráng.
Không chỉ mang đến không khí sôi động, cả bốn thành viên cũng hóa trang đầy sinh động với những bộ trang phục mang màu sắc núi rừng Tây nguyên.
 Nhóm F-band đã sử dụng chiếc khăn Piêu của người Thái làm khố. 
Tuy nhiên, ngay sau khi chương trình kết thúc, nhiều khán giả đã phát hiện ra chiếc khố mà các thành viên sử dụng trong tiết mục này chính là chiếc khăn Piêu mà phụ nữ dân tộc Thái thường dùng để đội trên đầu.
Sự việc này đã gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận. Đa số ý kiến cho rằng đây là sự thiếu hiểu biết dẫn đến sai lầm nghiêm trọng về văn hóa, đồng thời yêu cầu ban tổ chức phải xin lỗi trực tiếp trên sóng truyền hình.
Vụ việc này đã khiến VTV bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt 15 triệu đồng, dù nhà đài này đã gửi lời xin lỗi tới khán giả trong đêm chung kết chương trình.
Cố tình 'dìm hàng' Công Phượng?
Chương trình “Chuyển động 24h” của VTV vừa tiếp tục đi sâu vào “nghi án gian lận tuổi” của Công Phượng với những thắc mắc về những điều bất hợp lý trong những hồ sơ giấy tờ của anh. Tuy nhiên, những bằng chứng và lập luận của VTV cũng khiến người hâm mộ băn khoăn.
Đầu tiên, VTV cho rằng giấy khai sinh bản gốc chỉ ra Công Phượng sinh năm 1995 không có giá trị pháp lý vì không có Số, Quyển khai sinh. Cũng chính vì sai sót này, Công Phượng và gần 1000 nhân khẩu khác ở xã Mỹ Sơn đã phải khai sinh lại năm 2010.
Thiếu sót của tờ giấy khai sinh này là do cán bộ hộ tịch, chứ không phải do bản thân gia đình cầu thủ này. 
Một trong những bằng chứng tiếp theo mà VTV đưa ra nghi ngờ là giấy tốt nghiệp tiểu học của Công Phượng. VTV cho biết có 2 giấy chứng nhận tốt nghiệp tiểu học, 1 ghi năm 2006, 1 giấy ghi năm 2007. Cũng từ đây, VTV mặc nhiên tin vào giấy chứng nhận ghi năm 2006 để đặt câu hỏi tại sao tốt nghiệp năm 2006 mà năm 2007 vẫn học lớp 5.
Vậy nhưng, chúng ta cần chú ý rằng: Giấy chứng nhận tốt nghiệp năm 2006 chỉ là bản photo (dấu đen), trong khi giấy ghi năm 2007 là bản chính có đóng dấu đỏ. VTV luôn đề cao tính pháp lý trong phóng sự này, nhưng họ lại sử dụng một bằng chứng có tính pháp lý yếu hơn, thậm chí không có giá trị để bảo vệ lập luận của mình!
Ở phần đầu bản tin của các phóng viên của “Chuyển động 24h” đã sử dụng cuốn học bạ của em Đặng Thị Phương – người được cho là “học cùng Công Phượng nếu xét theo năm học ghi trong sổ”.
Chúng tôi xin nhắc nhở độc giả một lần nữa rằng: cuốn sổ học bạ này là bản photo, không có công chứng! Bản tin đã không đưa ra hình ảnh bản gốc cuốn học bạ của Đặng Thị Phương. Nếu VTV đã từng cầm trong tay cuốn học bạ này, việc họ công bố những hình ảnh cuốn học bạ gốc có đóng dấu đỏ như của Công Phượng sẽ khiến người hâm mộ tin cậy hơn.
Bản tin này đã ghi hình nhân chứng nói rằng, em họ sinh năm 1993 học cùng Công Phượng. Đây không thể coi là bằng chứng tin cậy nhằm xác minh tuổi Công Phượng bởi những trường hợp đi học muộn, hay học sinh khác tuổi nhau học cùng một lớp không hề hiếm.
Hơn nữa, các trường hợp được cho là sinh năm 1993 học cùng Phượng lại không được phỏng vấn, hoặc được nêu lý do là “không ở địa phương”. Liệu phỏng vấn trực tiếp những nhân chứng này có quá khó khăn với các phóng viên của VTV đến thế?
Người hâm mộ đang rất cần câu trả lời của VTV và các cơ quan chức năng để sớm chấm dứt nghi án ầm ĩ này.
MC mời khán giả... giết sâu bọ trong ngày Tết Hàn thực
Tính theo lịch âm mồng 3/ 3, dân gian vẫn gọi là ngày Tết Hàn thực (nghĩa là "thức ăn nguội").
Hàng năm vào ngày này, nhiều gia đình Việt thường làm bánh trôi hay bánh chay thay thế cho đồ nguội để cúng gia tiên, xem như một cách tưởng niệm người thân trong những ngày tháng cuối xuân.
 MC Trung Nghĩa đang mời khán giả ăn rượu nếp, giết sâu bọ vào ngày Tết Hàn thực 3/3 ấm lịch trong chương trình Cafe sáng 2/4/2014. 
Cũng được xem là một ngày lễ thể hiện nét đẹp của phong tục Việt Nam nên Tết Hàn thực vẫn được báo đài truyền thông nhắc đến. Vào sáng 2/4/2014, chương trình Cà phê sáng phát trên kênh VTV3 cũng đề cập đến ngày ngày lễ tết này.
Khi MC Minh Hà nói về 1 món ăn đặc biệt mà chương trình khuyến cáo nên ăn vào ngày 3/3 âm lịch, Trung Nghĩa vui vẻ nói: “Ngày hôm nay tính theo lịch âm của các nước phương Đông chính là ngày 3/3 hay còn gọi là ngày giết sâu bọ.”
Tiếp tục nhầm lẫn, MC Trung Nghĩa giới thiệu món ăn đã thành “thói quen” của dân tộc trong ngày đặc biệt này, theo anh đó chính là rượu nếp. Anh chúc khán giả 1 ngày làm việc nhiều niềm vui và “giữ đúng tinh thần của ngày 3/3”. Trong khi, Tết Đoan ngọ rơi vào ngày mùng 5/5 âm lịch.
Sự nhầm lẫn này khiến không ít khán giả theo dõi bản tin sáng của VTV3 phải “cười ra nước mắt”.
Chiếu cảnh chọc mắt, chặt đầu ba ba
Trong chương trình Vua đầu bếp phát sóng vào tối 20/9 vừa qua, cảnh tượng các thí sinh vật lộn với động vật sống khiến người xem giật mình. Sau đó, hình ảnh một thí sinh chọc mắt, chặt đầu ba ba đã gây phẫn nộ cho nhiều khán giả và tạo nên làn sóng phản đối mạnh mẽ của cư dân mạng.
Đó là cảnh thí sinh Khánh Phương chọc mắt, chặt đầu con ba ba. Trước đó, chị Đăng Thị Thu Thủy (44 tuổi) cũng chặt đầu một con ba ba song không ghê rợn như hành động của Trần Khánh Phương.
 Cảnh thí sinh chặt đầu ba ba trong chương trình Vua đầu bếp phát sóng tối 20/9/2014 khiến khán giả rùng mình.
Độc giả có tên Wind_Slash viết: "Giết một con chó cũng là giết động vật! Mọi người đang lên án hành vi giết chó, giết mèo đây. Nhưng lên truyền hình, giữa hàng triệu người xem, một cô đầu bếp được quay cận cảnh hành hạ một con ba ba như thế nào. Thậm chí là cả vung dao chặt đứt đầu con ba ba. Có người bảo chuyện bình thường, không sao. Ai chẳng có lúc giết động vật, ngày thường ở nhà làm thịt con này con kia đầy ra. Đó là chuyện ở nhà. Còn đây là lên truyền hình. Có cả các em nhỏ đang xem. Các bạn cứ nhìn lúc cô đầu bếp cô ấy cầm con dao chặt đứt đầu con ba ba, đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn, bạn có muốn con mình xem không?".
Thành viên Lê Mai Hiền nói: "Tôi thấy dễ sợ quá! Mở tivi ra vừa nghe 1 trong 3 giám khảo hướng dẫn cách làm ba ba và bất chợt thấy chiếu hình thí sinh chặt chém ba ba... Tôi nhanh tay tắt tivi luôn”.
Dìm mèo xuống sông
Trước đó, thông tin về việc 4 con mèo chết thảm trong quá trình thực hiện phim “Vừa đi vừa khóc” phát sóng trên khung giờ vàng của VTV cũng đã làm xôn xao cư dân mạng.
Thông tin trên bất ngờ được tiết lộ từ một nhân viên đoàn phim. Người này cho biết để thực hiện những cảnh quay này, có ít nhất 2 chú mèo đã chết vì lạnh, hoảng loạn, đói và bị "quẳng lên xe đạo cụ". Theo điều tra của những người yêu động vật, có tới 4 chú mèo lần lượt thay nhau bỏ mạng vì bất đắc dĩ trở thành “nhân vật” của phim.
Điều này khiến nhiều khán giả xem phim bày tỏ sự phẫn nộ. Các thành viên hội Yêu động vật cũng lên án cách làm "vô nhân đạo" của ê-kíp thực hiện phim “Vừa đi vừa khóc”. Thậm chí, có nhiều người bày tỏ, họ sẽ tẩy chay phim “Vừa đi vừa khóc” vì việc có những chú mèo chết thảm sau khi hoàn thành vai diễn.
 Chú mèo trong phim Vừa đi vừa khóc sau đó đã chết vì cảm lạnh do phải "diễn" dưới nước nhưng lại không được đoàn phim chăm sóc cẩn thận.
Nhớ lại cách đây 3 năm, trong một chương trình đậm tính nhân văn ngay từ cái tên: “Con yêu của mẹ” phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam, khán giả Việt đã phải "há hốc" mồm khi thấy cảnh 4 cậu bé buộc một chú mèo vào vỏ chai và thả xuống bể bơi để xem mèo có tự nổi được hay không, mặc cho chú mèo kêu gào thảm thiết.
Như vậy, những người sản xuất ra chương trình này đã sử dụng mèo con như một đạo cụ để làm chương trình và không cần quan tâm đến tính mạng của những chú mèo. Tất nhiên, những hành động này đã bị dư luận phản đối gay gắt vì sự phi nhân đạo của nó.
Thí sinh X-Factor lừa dối khán giả
Tập đầu tiên phát sóng của chương trình “The X-Factor – Nhân tố bí ẩn” do Công ty Cát Tiên Sa và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp sản xuất đã “gây sốt” với khán giả.
Câu chuyện cuộc đời đầy cảm động của cô gái bí ẩn đeo mặt nạ - thí sinh Nguyễn Thị Huyền Minh đã để lại cho đêm thi nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.
Thế nhưng, không ai tin rằng đằng sau hình ảnh cảm động của những giọt nước mắt, của chiếc mặt nạ đen trắng che đi gương mặt mà theo cô nói là đầy vết sẹo, chính là sự lừa dối và xem thường khán giả.
Trên sân khấu “Nhân tố bí ẩn”, Huyền Minh tự giới thiệu là nhân viên phục vụ, một tai nạn xảy ra khiến cô phải đeo mặt nạ để che giấu gương mặt mình. Giọng hát nhiều cảm xúc của cô khiến cả ban giám khảo phải thổn thức. Đàm Vĩnh Hưng thậm chí còn chạy lên sân khấu, ôm Huyền Minh vỗ về. Và nước mắt của Huyền Minh đã rơi!
Và nhân tố bí ẩn Huyền Minh lại chính là ca sĩ Anh Thúy của nhóm Mây Trắng. Đáng trách hơn, câu chuyện cảm động, những giọt nước mắt và cả cái sẹo vì tai nạn của Huyền Minh đều được cho là giả dối.
Trước sự việc này, ông Nguyễn Hà Nam - Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Truyền hình Việt Nam khẳng định: "Không có chuyện nhà đài bắt tay lừa dối khán giả".
Giá xăng giảm theo yêu cầu của... Bộ Y tế
Trong chương trình Thời sự 19h của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) ngày 23/10/2014 đã đưa thông tin về việc giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Người dẫn chương trình đã nói: “Giá bán lẻ xăng dầu tiếp tục giảm từ 18h ngày hôm nay theo yêu cầu của Bộ Y tế”.
Theo phát ngôn của người dẫn chương trình Thời sự 19h ngày 23/10 của VTV, đợt giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 23/10 là do yêu cầu của... Bộ Y tế.  
Nhiều người đã rất bất ngờ khi nghe thông tin trên. Lý do là vì, theo thông lệ, giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh theo yêu cầu của Liên bộ Tài chính - Công Thương. Nhưng lần này, theo phát ngôn của người dẫn chương trình Thời sự VTV, giá bán lẻ xăng dầu lại giảm theo yêu cầu của... Bộ Y tế - một cơ quan nhà nước gần như không có liên quan đến việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước.
Bộ Giáo dục chỉ đạo xử lý vết nứt trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai
Trong Bản tin Chào buổi sáng lúc 5h30 của của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) ngày 28/9/2014 đã đưa thông tin về vết nứt trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Người dẫn chương trình đã nói rõ ràng, rành mạch: "Về vết nứt trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Bộ Giáo dục đào tạo đánh giá vết nứt tại Km83 tương đối lớn là bất thường. Bộ đã chỉ đạo chủ đầu tư có giải pháp xử lý triệt để vết nứt theo đúng thiết kế…".
Điều đáng nói là, nhiều khán giả xem truyền hình đã rất ngỡ ngàng khi Bộ Giáo dục và đào tạo là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, nhưng lại đánh giá và chỉ đạo xử lý vết nứt trên đường trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, một chức năng thuộc về Bộ Giao thông vận tải.
Một số ý kiến cho rằng, những thông tin trên có thể do MC của VTV nói nhầm, đọc nhầm hoặc bộ phận biên tập có sai sót. Tuy nhiên, nhiều người lại bất bình vì sự cẩu thả của Đài truyền hình Việt Nam trong thời gian gần đây.
BTV Lê Bình chửi thề trên sóng
Trong buổi phát sóng trực tiếp lúc 7h sáng 6/4/2011, Biên tập viên Lê Bình của chương trình Bản tin Tài chính Kinh doanh đã văng lời khiếm nhã: "Cái bọn điên này…"
Sự việc diễn ra khi phần điểm tin chính của chương trình kết thúc, BTV Lê Bình từ trường quay của Đài Truyền hình Việt nam mời khán giả đến phần đưa tin trực tiếp từ Mỹ của PV Lê Minh (thường trú của Đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ). Tuy nhiên, do trục trặc kỹ thuật, sau 10 giây tiếp theo vẫn là cảnh 2 người đứng im và bị tắt tiếng.
Bắt đầu từ phút 4’47 thì có thêm tiếng giấy lạo xạo từ trường quay và đến tận phút thứ 5’01 mới thấy BTV Lê Bình cất tiếng: “Vâng xin cảm ơn TS. Lê Hồng Lam và BTV Lê Minh. Xin được chuyển sang những tin tức khác…”
Tuy nhiên, có lẽ do muốn “cứu nguy” cho khoảng lặng vừa rồi, đúng lúc BTV Lê Bình vừa mới cất lời thì bên đầu cầu tại Mỹ, TS. Lê Hồng Lam lại tiếp tục phát biểu thêm một số nhận định. Lúc này trên màn hình vẫn hiện song song hình ảnh tại hai đầu cầu: từ Mỹ và từ trường quay.
BTV Lê Bình không giấu nổi bực tức trong tình huống này. Do không nhận ra việc hình và tiếng của mình vẫn đang được đưa lên sóng, vì vậy tại phút thứ 5’14 của bản tin, khán giả đã chứng kiến BTV Lê Bình cau mày, vẩy tay và buột miệng chửi thề: “Cái bọn điên này…”.
Sau đó, chương trình lại tiếp tục với phần ghi hình trực tiếp của BTV Lê Bình. Lúc này, BTV của Bản tin Tài chính - Kinh doanh tỏ ra mất bình tĩnh, chị mắc phải nhiều lỗi đọc vấp trong phần còn lại của bản tin.
Những sự cố nhầm lẫn trên mới chỉ là 1 phần trong những sự cố mà thời gian qua VTV đã gặp phải. Điều đáng buồn là bên cạnh một số sự cố VTV lên tiếng xin lỗi thì phần lớn sai sót nhà đài lại im lặng, không một lời giải thích hay đính chính.
Minh Hiếu (Tổng hợp)
http://kienthuc.net.vn/soi-xet/tu-cong-phuong-nhin-lai-nhung-scandal-cuoi-ra-nuoc-mat-cua-vtv-415830.html
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét