Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Tin thứ Ba, 09-08-2011 (cont)

- Báo chí đâm-chém-giết-hiếp  —  (Boxitvn) “…sau phiên phúc thẩm xử Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ, tôi kinh ngạc khi phải xem phóng sự trên VTV1 tối 4/8/2011, theo tôi là thuộc loại “đâm-chém-giết-hiếp” vì muốn hạ nhục một con người, thậm chí nhiều hơn. Tôi bất bình vì VTV1 sử dụng tiền của dân đóng thuế, trong đó có thuế thu nhập cá nhân và thuế kinh doanh của gia đình tôi, mà lại làm một phóng sự kém văn hóa như thế. Dù phóng sự ấy bắt đầu từ phiên tòa, không từ lúc khởi nguồn vụ án là vụ bắt Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ với hai bao cao su đã sử dụng ở khách sạn, thì tôi cũng cho rằng đó là phóng sự “kéo dài hai bao cao su đã sử dụng” mà thôi”.
- CHUYỆN THẬT NHƯ BỊA (kỳ1) (Nguyễn Tường Thụy) “Chụp ảnh người ngồi mà cũng bị bắt bẻ tay lôi về đồn công an, không cho gọi điện báo cho người thân. Vào đồn công an, có nhu cầu vệ sinh cũng phải làm cái việc không đẹp mắt ấy trước hai vị được gọi là công an nhân dân có nhiệm vụ canh chừng. Khiếp thật”.
- TQ xâm phạm chủ quyền Việt Nam, chuyên gia Indonesia lo ngại (GDVN). Blogger Gốc Sậy bình: “Một tai-tồ quá khích“. Tai-tồ: title, tức “cái tựa” <=Editor.
- Đào Nhất Đình: Người đẹp Thái Lan lên làm Thủ tướng (Hiệu Minh) “Chỉ 3 giờ sau khi đóng hòm phiếu, các kết quả sơ bộ đã được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu so với 11 ngày ở Việt Nam thì chúng ta phải thấy cực kỳ xấu hổ cho khả năng toán học của Ban bầu cử Việt Nam”.

- Đã là dân thì không bao giờ bán nước ! (VHNA). Cái tựa hơi mù mờ: “Đã là dân thì không bao giờ bán nước !” Phải chăng tác giả muốn nói: cho đến thời điểm này chưa có người dân nào bán nước? Hay tác giả khuyên người dân không nên bán nước? Không rõ ý người viết muốn nói gì.
- Ngóc nghếch và ngốc nghếch (Đông Ngàn) “…phóng sự 16 phút của VTV1 về vụ án Cù Huy Hà Vũ nó làm cho tôi thực sự sốc. Sốc vì cách làm truyền thông như thế thì đúng là ếch uôm quá, nó ngây ngô kém cỏi phản tác dụng vì nó lặp lại cách làm cũ kĩ mốc meo thuở hồng hoang, giống hệt như thời bôi xấu Hoàng Văn Hoan bỏ trốn. Càng kể lắm chi tiết càng thấy thiếu tính thuyết phục, phải vơ bèo vạt tép đơn phương đặt lên bàn cân đủ thứ để tăng sức mạnh thuyết phục. Nhưng rồi người ta nhận thấy kẻ cao giọng là kẻ đuối lí phải nói lảng sang chuyện khác, càng lắm thông tin ngoài vụ án thì càng hỏng, càng lộ rõ chân tướng nói lấy được, cả vú lấp miệng em. Có chăng chỉ lừa được mấy bác vùng sâu vùng xa xem nó như xem phim truyện! Mà địa bàn cần để thuyết phục lại không phải ở đấy, mà là dân các thành phố lớn đã hiểu biết hơn nhiều và giới trí thức khoa học. Dân trí thời nay đã cao lên nhiều lần lắm rồi”.
- TS. Nguyễn Quang A: Hiểu đúng về “Áo No U” (Vanvn). Bài này đã được BS đăng trước đó 10 ngày: Hiểu đúng về Áo “No-U”, hôm nay HNVVN đăng lại mà không thấy dẫn nguồn, hay là bác Quang A đã gửi cho HNVVN? Hoặc là do TTX Vỉa Hè nên Hội Nhà văn không thể/ không cần dẫn nguồn?
- LS Lê Quốc Quân: Sau biểu tình là gì ? (DLB) “…biểu tình thể hiện lòng yêu nước trước sự gây hấn của Trung Quốc là điều tuyệt vời, nhưng có lẽ ai cũng biết đó chỉ là tình thế bắt buộc. Còn cái cần hơn, quan trọng hơn đối với Việt Nam chính là Dân Chủ – Tự Do”.
- Giá như  —  (Đầu gối) Giá như các vị đại biểu Quốc Hội đừng cầm giấy đọc mà “nói vo” các ý kiến của mình, tất nhiên những ý kiến đã được chuẩn bị, nghiền ngẫm từ trước, khi thảo luận trước Quốc Hội thì hay biết mấy”.  – Dư âm những lời tâm huyết của đại biểu Quốc hội (VnMedia).   – - Chân dung bà Chủ tịch Tập đoàn Tân Tạo (NCT).
- Quân đội TQ tập trận ở phía Nam (ĐV/People Daily, VietnamPlus, Mod.gov.cn).






- Phỏng vấn PGS Văn Như Cương: Chủ trương thi ĐH trên 3 môn ‘chỉ giết học sinh’ (ĐV).
- GS.NGND Nguyễn Lân Dũng: Vì sao học sinh chán môn lịch sử? (ĐĐK).  – Nhân “thảm họa” hơn 1.000 điểm 0 môn lịch sử: Ở Singapore, môn sử được dạy và học như thế nào? (LĐ)

- ThS. Nguyễn Hữu Thiện, Trưởng nhóm tư vấn đánh giá môi trường chiến lược 12 đập thủy điện trên sông Mêkông: Dự án thủy điện dòng chính Mêkông: Tác động khó lường (TBKTSG).  – Từ Xayabury nhìn về thủy điện Đồng Nai 6 và 6A (Bee).








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét