Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011

TRUNG QUỐC ĐẶT TÊN LỬA Ở QUẢNG TÂY, BÀ CON CÓ SỢ KHÔNG ? (BLOG PHAMVIETDAO)

TRUNG QUỐC ĐẶT TÊN LỬA Ở QUẢNG TÂY, BÀ CON CÓ SỢ KHÔNG ?

Đăng ngày: 06:21 28-01-2010
Thư mục: Thế sự 24/24
                                            Hai Xe Ôm.
Tên lửa trong lễ duyệt binh nhân Quốc khánh Trung Quốc
Báo chí Đài Loan vừa báo động việc Trung Quốc điều hoả tiễn tới tỉnh Quảng Tây, với tầm che phủ vươn tới Việt Nam, Bắc Ấn và Nhật Bản...
Dư luận châu Á đang rung động về cái tin này; riêng ý kiến của Hai Xe Ôm tôi thì việc này chẳng có gì mà sợ cả: Chơi thì chơi, xem mèo nào căn mỉu nào, sợ qué gì. Hai Xe Ôm tôi nghĩ vậy vì mấy lý do sau đây:
1/ Nếu Trung Quốc khai hỏa tấn công ta trước thì ta đáp trả sợ qué gì vì thành phố Trung Quốc to hơn thành phố của ta; Nhà tầng Trung Quốc cao hơn nhà tầng của ta; Thành phố trung Quốc tập trung đông dân hơn thành phố Việt Nam...Chưa kể thành phố Trung Quốc thường là nơi tập trung các cơ sở công nghiệp lớn, còn ta mấy nỗi...
Gần kề với Việt Nam, Trung Quốc có nhiều thành phố lớn như Côn Minh, Quảng Châu, Thẩm Quyến, Quế Lâm, Thượng Hải, Nam Ninh...đều là những thành phố dăm bảy triệu dân cả; còn như Hà Nội nội thành giỏi lắm chỉ có vài triệu.
Chưa kể nhà Trung Quốc thường cao 20-30 tầng, còn nhà Việt Nam chỉ có dăm bảy tầng, có mấy nhà cao tầng; nếu thấy đùng một phát phía bắc, bà con ta chỉ việc chạy ù xuống cầu thang, leo lên xe máy dăm phút là cười tươi ngay, Trung Quốc có bắn cả ngày cũng cóc sợ...
2/ Thứ hai Việt Nam nhà nào chẳng có dăm bảy cái xe máy, đùng một cái chỉ lên xe vù ga dăm mươi phút là thoát hiểm ; ở các thành phố lớn của Việt Nam phương tiện xe ôm là phương tiện chuyên dụng và nhiều; khi ngộ sự, bà con nào gặp nguy không sơ tán kịp, cứ phôn cho cánh xe ôm bọn tôi là bà con yên tâm ngay, an toàn tuyệt đối;
3/ Cón nếu như Trung Quốc tấn công Việt Nam rồi mà khi Việt Nam đáp trả thì ôi thôi các bác Tàu sẽ ra tóp với chúng ta, có mà chạy đằng trời. Nhà họ cao, những hai, ba mươi tầng thì chạy sao kịp. Họ lại làm gì có nhiều xe máy, xe ôm bằng ta; họ quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng... Chỉ cần đoàng một phát là các bác tha hồ dẫm đạp lên nhau mà chết...
Chưa kể cái khoản chịu đựng, can trường trước bom rơi đạn nổ, bom, đạn có nổ bên cạnh người Việt Nam chúng vẫn cứ ngủ ngon như không có việc gì xảy ra; bởi chúng ta quen với bom đạn rồi, còn người Trung Quốc thì nhát lắm...
4/ Cuối cùng các bạn sẽ hỏi tôi: mình lấy đâu ra tên lửa để chọi nhau với tên lửa Trung Quốc ? Lo gì, chỉ nháy mắt là các bác Ấn Độ, Nhật Bản cho mượn dăm quả liền...
Chưa kể, chúng ta tranh thủ lúc Triều Tiên đang bí, đem gạo đổi vài chục quả để giành; Mỹ cấm vận Bắc Triều Tiên buôn bán vũ khí, đối với Việt Nam nếu lấy gạo đổi tên lửa để đề phòng Trung Quốc thì chắc Mỹ cũng làm ngơ đi...
Hai Xe Ôm tôi dám chắc, nếu xảy ra chuyện Trung Quốc bắn Việt Nam, nhất định Trung Quốc sẽ thua thiệt nhiều hơn Việt Nam; như Hai Xe Ôm tôi có mất cũng chỉ mất cái xe ôm cà tàng, còn như Trung Quốc có nhiều người có xe hơi lắm.
Hai Xe Ôm tôi có đọc mạng Trung Quốc, một Blogger đã cảnh báo: Nếu Trung Quốc đánh Việt Nam, thì nguy cơ mất cả Bắc Kinh không biết chừng; tất nhiên là không mất về tay Việt Nam. Bởi vì nhiều người Việt Nam như Hai Xe Ôm chỉ thích đến thăm Bắc Kinh, thăm Vạn Lý Trường Thành, thăm Di Hòa Viên, thăm Cố Cung thôi, còn sang đó nghề xe ôm không kiếm ăn được.
Chưa kể bên Trung Quôc sắp ban hành luật cấm ăn thịt chó, thịt mèo; ai ăn sẽ bị xử phạt tới 732 USD; nếu vậy có bán cái xe ôm cà tàng cũng không đủ tiền nhậu một bữa thịt chó thì sang Bắc Kinh làm gì, sống sao nổi ? Chưa kể Bắc Kinh lạ quá lạnh mà lại không có thịt chó thì eo ơi, có các vàng em cũng không sang...
Thực ra theo ý của Blogger Trung Quốc kia là họ lo Bắc Kinh sẽ rơi vào tay chú gấu phương Bắc và Nhật Bản; còn Việt Nam thì họ biết tỏng khối người giống như Hai Xe Ôm tôi, dại gì mà sang Bắc Kinh làm nghề xe ôm...
Tóm lại nếu Trung Quốc có chủ động đánh Việt Nam Trung Quốc sẽ bại, sẽ thua, sẽ thiệt nhiều hơn...Do vậy họ có đặt tên lửa ở Quảng Tây, hay Bằng Tường, hay Tân Thanh, hay Hà Khẩu... thì cứ kệ họ, không làm sao đâu. Nếu Trung Quốc mà đòm ta một phát thì ta cũng sẽ đòm lại một quả. Thế thôi !
Nhớ khi xưa, khi Tống Thần Tông cất quân đánh Đại Việt, thi sĩ Tô Đông Pha-Trung Quốc đã viết thư khuyên răn vua Tống, đại ý: Nhà Tần, nhà Hán, nhà Đường... hùng mạng như vậy mà đưa quân sang đánh Việt Nam còn đại bại huống gì nhà Tống; Tống Thần Tông không nghe cuối cùng đại bại trên sông Như Nguyệt...
Bà con chớ có vội lo. Cánh xe ôm còn, đầu xe ôm chưa rơi, nói theo cách của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn; Khi Hai Xe Ôm tôi vẫn cón chiếc xe cà tàng kiếm ngày dăm ba chục thì đảm bảo bà con vẫn cứ yên tâm mà làm ăn, không sợ gì hết, không sợ ai hết !
Bà con cứ yên tâm mà lao động sản xuất, xây dựng chủ nghĩa xã hội; bà con cứ yên tâm mà xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh khi mà Hai Xe Ôm tôi còn vững tay lái lụa...
H.X.Ô
Nguồn trích dẫn (0)

12 Bình luận

  1. quynh_171095

    quynh_171095

    11:39 31-01-2010



    MADE in CHINA      QUALITED of CHINA  !!!! 
  2. vanmaidat

    vanmaidat

    08:51 29-01-2010
    Bác Hai Xe Ôm thông báo hay thật, tên lửa Tàu chỉa về phía Trường Sa mà phe ta bình chân như vại , điều đó thể hiên sự sáng suốt của định hương XHCN nên chẳng có gì phải lo. Đến 21/12/2012 là ngày tận thế rồi lo gì. Kịch bản sẽ như thế này:
    - Tàu diễn tập trên biên Đông của VN nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo.
    VN thấy yên tâm dù sao cũng có tàu chiên to mạnh chạy lung tung trên biên Đông "mèo trắng mèo đen cũng là mèo"
    - Bô xít Tây Nguyên đã cơ bản hoàn thành giao cho dân binh Tàu khai thác VN phe ta thấy yên tâm nên chạy qua cămpôt mần ăn để tăng cường tình hữu hão..
    - "Rồi một một ngày nào đó Anh về nhìn Mẹ yêu,nhì thật lâu, rồi nói nói với mẹ rằng..Mẹ có biết, biết hay khôg...?!"
    Cướp cò! tên lữa bay ra Trường Sa ...A lê hấp Biển đông ..Tây Nguyên thế là xong . Chuẩn bị Làm Tiểu Tường  Mẹ ngày 22/12/2010 , anh em về đông đủ thắp nén hương thơm ...

  3. Mr lonely

    Mr lonely

    20:45 28-01-2010
    uh, sợ thật nhưng có đảng lãnh đạo thì sợ gì, 2 sắp là 1 rồi.
  4. letuynh

    letuynh

    19:05 28-01-2010
    Xin đừng đánh động can qua! Dân ta dân tàu đều là người da thịt cả, dân Tàu họ cũng khổ, chỉ mấy thằng quan Tàu và quan Ta sống trên xương máu nhân dân. Chiến tranh là có tội.
  5. Noname

    Noname

    15:19 28-01-2010
    Các bác cho hỏi sức công phá của một con B52 đầy bom cắm đầu xuống đất thì bằng bao nhiêu quả tên lửa loại này ?
  6. goda

    goda

    14:14 28-01-2010
    Ôi tưởng tin gì chứ tên lửa mà nhằm nhò chi. Mai mốt, mấy bác nhà mình cho lấy giấy in 16 chữ vàng khè làm diều bay lượn cũng cản được ối tên lửa ấy chứ.
  7. my_hau_vuong11288

    my_hau_vuong11288

    11:56 28-01-2010
    sợ đeck gì? làm rùm beng là muốn doạ thôi chứ kéo vài cái tên lủă thì khó gì mà phải kéo nagy từ giờ cho đánh rắn động cỏ

    mịa ngu như tàu lợn có khác, doạ ai ko doạ doạ đúng ông VN, càng dạo càng rắn hơn!
  8. hoàng văn huệ

    hoàng văn huệ

    10:00 28-01-2010
    Cho kẹo thằng Tàu cũng chẳng dám đưa quân sang đánh nước mình. Bài học năm 79 còn đó. Nhưng mà thằng Tàu nó thâm lắm bác Hai Xe Ôm ơi , nó đặt tên lửa ở Quảng Tây nhưng không có đầu đạn hạt nhân mô, mà là đầu đạn là bao cao su giả, màng trinh giả, sữa melanin., hầy mà không chừng còn có cả nhân sâm thứ thiệt nữa nha. Cái bọn Tàu nó thâm lắm, lâu lâu nó bắn sang một trái, nổ cái đùng, không chết nhưng mà mất ngủ bác Hai Xe Ôm à. Mất ngủ thì hay làm trò linh tinh bác Hai nhảy , vớ được nhân sâm là ngậm, cường dương bổ thận, rồi thì xài bao giả, màng giả,..VV...VV.., Thiện tai! Thiện tai! Tiên sư thằng TÀO THÁO.
  9. lipeng

    lipeng

    09:52 28-01-2010
    Mấy đồng chí Duê Nán còn đang phê bả 16 chữ vàng và 4 tốt, tên lửa là cái quái gì!
  10. ng2hien

    ng2hien

    09:04 28-01-2010
    Hihi. Bác xe ôm này vui tính, lãng mạn thái quá.
    Giả sử như oánh nhau thật, TQ nó đập tan nát cả Việt Nam, trong khi giỏi lắm mình đập được một diện tích bằng nước mình trên đất nó. Khi ấy có thể nó thiệt hại vật chất nhiều hơn, nhưng về tổng thể thì ta hết đường ngóc dậy trong khi bên kia còn khối thứ để khôi phục cuộc sống!
    Nói vậy, nhưng ta quyết không sợ giặc, đặc biệt là giặc Tàu.
  11. Tú mỡ

    Tú mỡ

    08:47 28-01-2010
     Thường thôi !
    Mấy quả tên lửa chưa ra khỏi bệ đã xịt rồi - hôm rồi báo đăng đó thôi, Tàu thử tên lửa phóng vệ tinh chưa lên khỏi mặt đất 5 m đã nổ tung rồi.
     Các bác quên rằng chúng ta năm ngoái đã bỏ ra cả vài tỷ đô để mua đồ nóng của Nga, Pháp hả ? tàu ngầm, máy bay và biết đâu cả ra đa, hay đồ khủng chưa biết chừng.
     Chiến tranh bây giờ đâu cần  đông quân, đâu càn số lượng mà chỉ cần tinh và hàng độc là hiệu quả. Cả trăm quả tên lửa của Tàu không bằng một quả của Mỹ.
     Mà chúng ta chả cần đánh đấm, chỉ alo ala một cái sang bên kia đã có cả trăm ngàn chị em là con dân nước Việt tạm thời sang Tàu lấy chồng, mấy chị em này chỉ mang thùng nước a xit loãng vào bộ điều khiển của phòng trung tam điều khiển - thế là xong.
     Lực lượng chị em này mới là tinh nhuệ nhất.
  12. Thaonguyen

    Thaonguyen

    07:47 28-01-2010
    Tình trạng tắc nghẽn giao thông như Hà Nội hiện nay thì có chạy cả ngày cũng không thoat ra được . Chấp nhận ôm nhau mà quyết tử giữa thủ đô thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét