Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

Lượm lặt - “Rác ý thức” mới khó dọn sạch!

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Vụ “CSGT Hàng Xanh thản nhiên vạch ví lấy tiền của người đi đường”: Tạm thời không bố trí công tác 4 CSGT (MTG).
Phụ tá ngoại trưởng Mỹ thăm Việt Nam   -(RFA)
Blogger Trương Duy Nhất bị tuyên án 2 năm tù   -(VOA   —  Phản ứng tứ nước ngoài về phiên tòa Trương Duy Nhất  -(RFA)   —   Hành trình dự phiên xử Blogger Trương Duy Nhất  -(RFA)
Blogger Trương Duy Nhất đã nói gì trước tòa?  -(RFA)   –   Ông Trương Duy Nhất khẳng định mình vô tội trước tòa  -(RFA)
Luật sư đòi triệu tập các lãnh tụ CSVN ra tòa  -(NV)   —  Blogger Trương Duy Nhất bác bỏ bản án 2 năm tù giam và tuyên bố ông vô tội  -(CTM)   —   Phản ứng của một số nhà văn, nhà báo, blogger về phiên tòa gọi là « công khai »  -(CTM)
Viễn ảnh nào cho Việt Nam sau những biến động tại Ukraina?  -(VOA
Hiểm họa Trung Quốc và bài học từ Tiệp Khắc, Ukraina  -(VOA) – Lê anh Hùng.
Ý chí quyết tử của những người giữ đất  -(VOA) -Phạm chí Dũng.   –Người phụ nữ 67 tuổi, ròng rã khiếu nại gần 10 năm  -(DCCT)
Phó Tổng Thanh Tra Chính Phủ cũng bị tố giàu sụ  -(NV) -  Ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng thanh tra của nhà cầm quyền CSVN, có cổ phần ở nhiều ngân hàng, công ty, chưa kể ông này còn sở hữu hai căn nhà và hàng ngàn mét vuông đất.
Phụ nữ 18 năm bán dâm, xin hợp thức hóa mại dâm  -(NV)
__________________________________________________________________________________________
http://chepsuviet.files.wordpress.com/2014/03/2jpg1.png?w=630&h=585
35 năm Chiến tranh Biên giới Việt-Trung 1979: Báo chí, sách Sử VNCS đã viết gì (10)  -(Chepsuviet)  -Hình trên
Ông Nguyễn Thế Kỷ “xin” báo Người lao động gỡ bài “HANDICO thua kiện một Việt kiều hơn 10 tỉ đồng”?-(Chepsuviet)  -
Bắn tiếng” để TS Cù Huy Hà Vũ đi Mỹ “chữa bệnh” – Nhà cầm quyền CSVN cố gỡ khúc xương ngang họng?-(Chepsuviet) 
Báo Người lao động giật tít: “Ông Yanukovych ‘cõng rắn cắn gà nhà’” rồi phải sửa lại ngay-(Chepsuviet) 
Cháy nhà mới ra mặt … thộn! Hóa ra chuyện ông Truyền, ông Khánh “trên” đã biết mà … im-(Chepsuviet) 
Chém gió hay chém người?  -(Canhco -RFA)   —  Thấy gì từ phiên tòa xử Blogger Trương Duy Nhất?  – (Viettusaigon -RFA)
Trận đánh kinh tế quanh Ukraine  – (Nguyễn xuân Nghĩa – NV)
Năm điều rút ra từ các cuộc biểu tình tại Ukraine và Venezuela  -(DL)
Dương Hoài Linh – Một văn bản chính trị, lịch sử vô giá của nhân loại-(DL)
Tuyên bố của Con Đường Việt Nam về kết quả phiên tòa xét xử nhà báo Trương Duy Nhất-(DL)   —   Luật sư Trần Vũ Hải: ‘Đáng lẽ phải tuyên ông Nhất vô tội‘-(DL)   —   Người Buôn Gió – Tản mạn chuyện anh Vũ, anh Nhất-(DL)
Phan Châu Thành – Tản mạn: Người Việt bị ngộ độc Toán và Thơ?-(DL)
Nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng tiếp tục tuyệt thực sang ngày thứ 22-(DL)
Lương Kháu Lão – Cù Huy Hà Vũ được đi chữa bệnh ở Mỹ hay đã được trả tự do-(DL)
Nguyễn Na Sơn – Hôm nay tôi đọc: Lâu lâu lại có mấy tên ra tự thú thế này nguy hiểm quá!  -(DL)
huất tất với “Lò chưng cất” có tên Dung Quất lại tạm nghỉ 2 tháng để “bảo dưỡng”, tốn 67 triệu đô  -(Chepsuviet)
Thăm nhà Hoàng Sa – Trường Sa  -(TN)   —  “Các bạn ơi, chúng mình đừng đánh mất lịch sử dân tộc Việt”  -(GDVN) - Nhưng…cái dzụ 79 và Hoàng sa ra sao thì nín thinh là ” tình hữu hảo”, làm Kỷ niệm là “xào xáo anh em” – Răng nó cắn môi banh chành thì vá lại.
Philippines trông chờ cùng TQ khai thác dầu khí trái phép bãi Cỏ Rong  -(GDVN)
Hải quân Việt Nam – Singapore diễn tập cứu nạn  -(TN)   —   Việt Nam-Indonesia: Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược  -(CP)
Bội chi để nuôi bộ máy hành chính  -(TN)  – Dù Nghị quyết Quốc hội giao ngân sách năm 2014 phải triệt để tiết kiệm nhưng chỉ 2 tháng đầu năm bội chi lên tới hơn 20.000 tỉ đồng.
TBT Kim Quốc Hoa trực tiếp điều tra tài sản khủng của ông Truyền  -(Soha)    —   Vụ ông Truyền: “Không ai lại bổ nhiệm hàng loạt ở phút 89″  -(Soha) >>> “Việc xác minh tài sản ông Trần Văn Truyền vẫn thuộc Ban Bí thư”   — Cần kiểm tra nguồn gốc tài sản của ông Trần Văn Truyền -(DT)
Quang minh chính đại thì không có biệt thự quan chức  -(VNN)
Thông tin về ông Truyền, ông Khánh… không liều được!   -(VNN) – TBT báo Người cao tuổi cho rằng: Phóng viên có thể đôi khi cường điệu hóa sự việc, nhưng ở cương vị một ông Tổng biên tập thì không liều được.
Myanmar từng đánh quân Nguyên, Thanh ‘lủi thủi’ về nước  -(TVN)   >>>  Điểm yếu của điệp viên Phạm Xuân Ẩn   >>>  Tại sao thích ‘vừa lòng nhau’?   >>>   Cần thêm nhiều nữ lãnh đạo cho… phải phép
Một Việt kiều sẽ huy động 2.500 tỷ đồng bảo tồn cầu Long Biên  -(Soha)

Chiếc bật lửa có “1-0-2″ của lính Mỹ trong chiến tranh Việt Nam  -(Soha)  ===>>>
Việt Nam phải rà 300 năm nữa mới hết bom mìn  -(TT)    —  Thông tư 16: 99% tính diện tích theo tim tường  -(VNN)   —   Ukraine: Lệnh tổng động viên “gõ cửa” nhà người Việt   -(DT)   —  Những căn nhà “kì dị” tại Sài Gòn: Bắc thang, chui hầm để vào nhà!   -(Dân trí)
“Rác ý thức” mới khó dọn sạch!  -(DT) – Câu này ngó bộ đúng à. Cái thứ thiên hạ vứt sọt rác mà mình cư ôm khư khư không chịu dọn sạch- Đúng là khó thật.
Gặp người được thả sau 7 tháng ngồi tù oan  -(Dân trí)   –  Bài 5: Cuộc sống khốn cùng của 37 hộ dân “chết mòn” vì công văn của TP Hà Nội   – (Dân trí)
Tháo dỡ toàn bộ cầu treo bị lật để kiểm tra chất lượng  – (Dân trí)
Trọng tài quốc tế bác đơn công dân Mỹ kiện Chính phủ Việt Nam  -(GDVN)  -Trọng tài quốc tế bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện Chính phủ VN của ông Michael McKenzie về dự án xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng tại Bình Thuận.

ITAR-TASS: Chiến hạm Nga sẽ vào cảng Cam Ranh miễn phí?  -(ĐV)
Bội chi ngân sách hàng chục ngàn tỷ đồng vì bộ máy hành chính cồng kềnh  -(SM)
Con ốc, cục gạch và mạng người  -(MTG)   >>>   Bệnh thủy đậu tấn công trường học, vắc xin vẫn chưa có
Không một vòng hoa của Quảng Bình viếng người có công lớn với Phong Nha-Kẻ Bàng  -(MTG)   – Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Quang Mỹ đã qua đời. Ông là người đã góp phần quan trọng cho Phong Nha-Kẻ Bàng trở thành di sản thiên nhiên thế giới… Thế nhưng, tại lễ tang của ông, không có vòng hoa của Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, của Sở VH-TT-DL Quảng Bình cũng như của đại diện UBND tỉnh hay của Tỉnh ủy Quảng Bình.   >>>   Tôi mới làm giám đốc nên không biết công lao của ông Nguyễn Quang Mỹ
Dân nghèo bám lấy niềm tin để sống!  -(PNTD)
Trụ sở như cung điện: Kiểu gì cũng là tiền của dân!  -(ĐV)   >>>  Sập cầu Lai Châu: Loay hoay… ốc neo    >>>   Đốt nghìn tỉ vẫn phải tiêu thêm vì bằng lái vẫn giả    >>>   Nghìn tỷ cho giảm nghèo: Số liệu vênh, gạo chưa tới dân

KINH TẾ
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Vụ không một vòng hoa của Quảng Bình viếng người có công lớn với Phong Nha-Kẻ Bàng: Tôi mới làm giám đốc nên không biết công lao của ông Nguyễn Quang Mỹ (MTG).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
QUỐC TẾ

TBT Kim Quốc Hoa trực tiếp điều tra tài sản khủng của ông Truyền

Hoàng Đan - theo Trí Thức Trẻ | 05/03/2014 07:33

(Soha.vn) - "Chúng tôi không thâm thù với Thanh tra Chính phủ. Việc chúng tôi làm hoàn toàn vì dân, đúng chức năng của báo chí...", ông Kim Quốc Hoa khẳng định.

Bài 1: Ông Trần Văn Truyền lên tiếng vụ có nhiều biệt thự "khủng"
Bài 2: Phó Chủ tịch tỉnh Bến Tre nói về biệt thự của ông Trần Văn Truyền
Bài 3: TBT Kim Quốc Hoa: "Đủ cơ sở đưa tin về biệt thự của ông Truyền"
Bài 4: Cận cảnh biệt thự gây choáng ngợp của ông Truyền tại Bến Tre
Bài 5: Dinh thự "khủng" của ông Trần Văn truyền qua lời kể của hàng xóm
Bài 6: Ông Truyền được "em kết nghĩa" biếu tiền xây biệt thự "khủng"
Bài 7: Biệt thự ông Truyền và ngôi nhà 51m2 của Chủ tịch Trương Tấn Sang
Bài 8: Nếu là chủ những căn biệt thự sang trọng đó... tôi sẽ xấu hổ
Bài 9: Phó Ban Nội chính TƯ: Vụ ông Truyền không phải nhiệm vụ của Ban
Bài 10: Sau hội chứng "một ông anh" sẽ đến trào lưu "một người em"?
Bài 11: Chủ nhiệm VP Chính phủ: Khó mà trả lời được vụ ông Truyền
Bài 12: TBT Kim Quốc Hoa: "Chúng tôi có đủ chứng cứ ông Truyền sai phạm"
Bài 13: Vụ ông Truyền "bổ nhiệm cán bộ ồ ạt": Bộ Nội vụ nên vào cuộc
Những ngày qua, hàng loạt các thông tin liên quan đến vấn đề đất đai, biệt thự khủng của ông Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ khiến dư luận quan tâm đặc biệt. Sau chuyện dinh thự "khủng", báo Người Cao Tuổi tiếp tục đăng tải "câu chuyện" ông Trần Văn Truyền đã kí bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước khi nghỉ hưu, trong đó có rất nhiều người không nằm trong quy hoạch, hoặc non kém về năng lực...đã khiến dư luận xôn xao.
Để có cái nhìn khách quan, chính xác hơn về những thông tin này, vào chiều ngày 4/3, chúng tôi đã hẹn gặp và trao đổi khá thẳng thắn với ông Kim Quốc Hoa, Tổng biên tập báo Người Cao Tuổi.
Theo ông Kim Quốc Hoa, để có được các thông tin về số tài sản về đất đai, biệt thự khủng của ông Truyền, báo Người Cao Tuổi và trực tiếp ông đã vào tận Bến Tre để chỉ đạo phóng viên thực hiện.
Những thông tin về đất đai, biệt thự khủng và việc bổ nhiệm cán bộ ồ ạt của ông Trần Văn Truyền đang khiến dư luận không khỏi xôn xao, bàn tán.
Những thông tin về đất đai, biệt thự khủng và việc bổ nhiệm cán bộ ồ ạt của ông Trần Văn Truyền đang khiến dư luận không khỏi xôn xao, bàn tán.
"Mạng lưới hoạt động của phóng viên thì không thể giấu được và phóng viên ở phía Nam họ hoạt động ở các tỉnh. Khi thấy ngôi nhà như vậy thì họ hỏi và được biết là nhà của ông Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ. Từ thông tin đó thì tiếp theo các thông tin khác bắt đầu lộ ra.
Trong vụ việc này, quá trình điều tra, xác minh tài liệu hồ sơ điều tra có nhiều khó khăn. Đó là sự bế tắc khi một số cơ quan chức năng bất hợp tác, họ cố giữ bí mật, hạn chế cung cấp tài liệu. Vì vậy, chúng tôi phải mất nhiều công sức để khai thác từ một số nguồn riêng.
Để có được các bài báo trên, chúng tôi phải tiến hành hàng tháng trời, phải lặn lội vào Bến Tre ghi âm, chụp ảnh các vật chứng, tài liệu liên quan đến vụ việc. Việc phóng viên lách vào chụp khu dinh thự và "dự án gia đình" của ông Truyền cũng không hề dễ dàng.
Và cá nhân tôi đã có mặt  trong đó chỉ đạo anh em phóng viên làm...", ông Hoa nói.
Về một số thông tin liên quan đến số đất đai, biệt thự khủng của ông Truyền tại xã Sơn Đồng (Bên Tre), ông Hoa cho biết: 
"Trong bài báo chúng tôi đưa ban đầu cũng đã nói rõ là thông tin thì nhiều, có thể chưa đầy đủ hoặc có chi tiết chưa chính xác, song những tấm ảnh mà độc giả mục sở thị trong trang này là hiện thực nhãn tiền, không thể bịa ra được.
Theo thông tin của chúng tôi thì lô đất mà ông Truyền dùng để xây biệt thự thực chất chỉ có 16.657,4 m2 chứ không phải là 3 ha như đưa tin ban đầu. Diện tích này ông ấy phải mua của 8 hộ nông dân và sau khi khu đất được gom lại thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên một người con của ông Truyền.
Trong khuôn viên gần 1,7 ha này thì ngoài biệt thự khủng còn có 6 nhà gỗ bao. Gỗ thì lúc đầu, ông ấy nói là lên Tây Ninh mua có mấy chục triệu một cái nhà gỗ rồi về lắp ghép nhưng gần đây ông ấy lại nói rằng, gỗ làm nhà là do có người thân ở Quảng Nam mua hộ, chở vào rồi làm. Đây là câu trả lời tự mâu thuẫn.
Ngoài lô đất với 8 sổ đỏ gộp lại thì ông Truyền còn hai ngôi nhà, một ngôi rộng 300m2 và một ngôi rộng 200m2 ở thành phố Bến Tre mà báo chúng tôi đã phản ánh.
Còn trong quá trình điều tra, thực hiện bài viết, phóng viên không gặp được tất cả người dân khu vực xã Sơn Đồng nhưng người ta đều nhìn khu dinh thự của ông Truyền như một sự chọc tức người dân nghèo.
Người ta bức xúc vì đổ mồ hôi nước mắt mà quanh năm vẫn nghèo khổ. Một tỉnh nghèo của cả nước, một xã nghèo và người dân cũng nghèo mà xuất hiện khu dinh thự với thiết kế hoành tráng có thêm cả mấy ngôi nhà gỗ, hàng rào bề thế và cổng thiết kế hết sức hoành tráng..."
Cũng theo ông Hoa, từ khi các bài báo lên trang cho đến nay, tòa soạn vẫn chưa hề nhận được ý kiến phản hồi từ phía Thanh tra Chính phủ cũng như cá nhân ông Trần Văn Truyền.
"Bài báo đã lên trang cả chục ngày nay nhưng từ phía lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và cá nhân ông Trần Văn Truyền cũng như người thân ông Truyền chưa có phản hồi hay kiến nghị phê phán gì báo Người Cao Tuổi. Cũng có thể họ lặng lẽ tìm phương án giải trình với cơ quan chức năng nhưng cũng có thể xuất phát từ chỗ khác.
Việc ông Truyền trước khi về hưu bổ nhiệm gần 60 cán bộ cấp vụ và tương đương, chúng tôi có đầy đủ cơ sở, từng ngày ông ấy ký cho ai, có họ và tên từng người, số quyết định.
Bằng chứng rõ nhất là ngày 3/8 là ngày cuối nhiệm kỳ cũ và Chính phủ mới ra mắt mà ông Huỳnh Phong Tranh đã lên làm Tổng Thanh tra mới, ông Truyền hết nhiệm kỳ rồi nhưng vẫn ký la liệt, bổ nhiệm 22 người. Như thế, ông ấy rất là trái.
Tại khoản 3 Điều 15 Nghị định này quy định cấp cục, vụ, đơn vị thuộc bộ cấp phó không được vượt quá 3 người nhưng khi ông Truyền bổ nhiệm như thế rất nhiều cục, vụ và đơn vị trực thuộc có tới 4 - 7 cấp phó, đấy là chưa nói đến hàm vụ phó, hàm cục phó...
Tổng biên tập báo Người Cao Tuổi Kim Quốc Hoa.
Tổng biên tập báo Người Cao Tuổi Kim Quốc Hoa.
Từ việc này đã để lại hậu quả hiện nay là bộ máy của Thanh tra Chính phủ phình ra, quỹ lương tăng trội hơn mà ngân sách của Chính phủ là tiền thuế của dân. Không những thế, nhiều cán bộ cấp phó còn đùn đẩy, tranh chấp nhau để đi làm các trưởng đoàn thanh tra vụ việc...", ông Hoa nhấn mạnh.
Về áp lực sau khi đăng tải thông tin liên quan đến tài sản của ông Truyền, ông Hoa cho biết, đã nhận được một số ý kiến từ nhiều nơi...
Trước một số ý kiến cho rằng, báo Người Cao Tuổi đang nhắm vào Thanh tra Chính phủ và các bài báo trên mang tính chất "đánh đấm", ông Hoa đã bác bỏ và khẳng định.:
"Trước hết, báo Người Cao Tuổi không thâm thù gì với Thanh tra Chính phủ và những cá nhân liên quan. Nhưng Nghị quyết Trung ương 3, Trung ương 5 Đảng ta khẳng định, công tác phòng, chống tham nhũng là không loại trừ đối tượng nào.
Chức năng của tờ báo là phản biện, giám sát xã hội. Việc làm tốt chức năng giám sát ở đây là phát hiện những cái tiêu cực trong đời sống xã hội, gợi mở ra để bạn đọc biết, hiểu, cơ quan chức năng biết, có thể kiểm điểm, điều tra, làm rõ đúng sai.
Vấn đề chúng tôi làm hoàn toàn là vì nhân dân, đúng chức năng, vai trò của báo chí còn hoàn toàn không có chuyện đánh đấm ai cả. Còn người nào cho rằng đây là hiện tượng đánh đấm thì tôi cho rằng đó là ngu xuẩn...".

“Rác ý thức” mới khó dọn sạch!

(Dân trí) - “Trên mặt hồ có rất nhiều loại rác, nếu cố gắng thì vẫn có thể vớt và làm sạch được. Nhưng có một thứ rác là “rác ý thức” của nhiều người thì rất khó làm sạch. Bởi cứ làm sạch hôm nay, mai họ lại vứt xuống…” - ông Tạ tâm sự.

Hồ Cự Chính (Thanh Xuân – Hà Nội) được coi là “lá phổi” của người dân sống quanh khu vực. Nhưng nhiều người không những không “nâng niu” nó, mà tàn nhẫn hơn, họ hàng ngày phá hủy nó bằng cách thẳng tay xả rác xuống hồ; biến mặt nước trong xanh vốn có thể soi gương thành màu đen đặc bốc mùi khó chịu.
“Rác ý thức” mới khó dọn sạch!
Theo ông Tạ, mọi thứ rác nếu cố gắng đều có thể dọn sạch, nhưng thứ “rác ý thức” của nhiều người thì rất khó dọn
Thương cho cái hồ từng gắn liền với tuổi thơ của ông, xót xa chứng kiến cảnh nhiều người thiếu ý thức thẳng tay xả rác xuống hồ, làm hồ “chết dần chết mòn”, ông Nguyễn Văn Tạ (78 tuổi) sống gần hồ Cự Chính đã tình nguyện đi vớt rác. Hơn 3 năm nay, chỉ với một cây sào dài chừng 3m, một đầu buộc cái lồng bàn bằng sắt, cứ sáng sớm và chiều muộn ông lại cần mẫn đi quanh hồ vớt đủ loại rác nổi lên mặt nước như cá chết, lá cây, chai lọ, túi nilon, xác động vật thối rữa,… Có lần ông vớt được cả xác một con chó đã chết mấy ngày. Những ngày rằm, ngày tết, người dân “phóng sinh” cá, cua, ốc… Nhưng “phóng sinh” lại thành “phóng tử” khi người ta thả luôn cả túi nilon xuống để “giết chết” hồ. Nhiều nhà đốt vàng mã cũng đem tro vứt xuống hồ.
Có những hôm thấy mặt hồ có nhiều rác quá, ông phải mang theo một cái rổ to để đựng rác vớt được rồi gom lại, mang đến thùng rác bỏ vào. Ông Tạ tâm sự: “Nhiều người cứ tiện tay vứt rác xuống hồ. Nếu không vớt thì rác ùn đống lại, nước bẩn, cá chết nổi lên mặt nước và bốc mùi thì không muốn đến gần đây nữa. Rất nhiều người vứt rác bừa bãi. Nếu cố gắng, tôi có thể vớt sạch rác. Nhưng có một thứ rác, đó là “rác ý thức” của nhiều người thì thực sự khó mà làm sạch được. Cứ làm sạch hôm nay, sáng hôm sau lại thấy rác trên mặt hồ”.
Chưa đến mùa mưa, nước hồ Cự Chính đang cạn dần, rác làm nước chuyển thành màu đen, bốc mùi, sinh vật ở đây khó sống nổi. Vậy mà lượng rác ông Nguyễn Văn Tạ vớt mỗi ngày một nhiều hơn.
“Rác ý thức” mới khó dọn sạch!
Ông Tạ cho biết thêm, ông đi vớt rác cũng là tập thể dục luôn, làm sạch môi trường để người già, trẻ con có chỗ vui chơi trong lành.
Ông Đoàn Ngọc Vẻ, ở khu dân cư Bồ Đề, thường xuyên đến đây tập thể dục cho biết: “Lượng rác mà người dân ném xuống đây khá nhiều. Ông Tạ đã già, không thể khỏe để đi vớt rác mãi được. Điều quan trọng là người dân cần có ý thức bỏ rác đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường”.
Nguyễn Dương - Đinh Huệ