Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

'Cá lớn'...nuốt dân và phát ngôn tướng công an


Từ vụ việc ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) đến những phát ngôn ấn tượng của tướng CA, cho thấy bóng ma lợi ích nhóm luôn ngự trị và lởn vởn trong XH này. Đặc biệt, trong công cuộc chống tham nhũng, thì sự “vô hiệu hóa” cuộc chiến là … rất tinh vi. 
 
Có hai vụ việc trong tuần rất khác nhau về bản chất vô tình lại gặp nhau ở một điểm tương đồng. Một vụ việc ở Thanh Hóa, một vụ việc ở t/p Hồ Chí Minh. Sự tương đồng đó là gì? Nói như khẩu ngữ dân miền nam- biết chết liền!
“Cơm áo không đùa với ngư dân”
Vụ việc thứ nhất, gây ồn ào dư luận trên báo chí, và trên các trang mạng XH. Đó là chuyện, từ ngày 26/2, ngư dân xã Quảng Cư và phường Trung Sơn (thị xã Sầm Sơn) tụ tập trước UBND tỉnh Thanh Hóa phản đối việc chính quyền giao cho Công ty cổ phần Tập đoàn FLC khai thác tuyến bờ biển sầm uất nhất Sầm Sơn.
Vụ việc trở nên nghiêm trọng khi người dân cho biết, sau khi UBND tỉnh giao đất cho Tập đoàn FLC, thì bỗng dưng họ bị xua đuổi và bị cấm không được khai thác thủy sản gần bờ, không được neo đậu tàu thuyền tại khu vực bến cũ, mà phải chuyển về tận xã Quảng Hùng (Quảng Xương) và ra cảng Hới (xã Quảng Tiến - Sầm Sơn), xa cả 10 km để neo đậu, vừa trái đường, vừa đi lại khó khăn. Người dân nhiều lần phản ánh lên chính quyền xã Quảng Cư và thị xã Sầm Sơn, nhưng không được giải quyết triệt để, khiến họ bức xúc.
Người dân tụ tập trước UBND tỉnh Thanh Hóa Rõ ràng, cơm áo không đùa với…. ngư dân.
Việc tụ tập khiếu kiện đông người là trái với quy định pháp luật, vậy nhưng người dân cực chẳng đã. Đủ biết, một dự án mới của bất cứ địa phương nào, cho dù nhân danh phát triển kinh tế- XH, trong thực tế sẽ luôn đụng chạm, ảnh hưởng tới quyền lợi sống còn của người dân. Và một điều nữa, mà đây mới là điều đáng nói, trong thời buổi hiện nay, bất cứ dự án nào dường như cũng “quên” mất lợi ích của đa số người dân sở tại, khiến niềm tin của họ thêm bất an. Bởi họ chỉ có tay không làm nên cơm áo. Dù những bàn “tay không” đó đóng tiền thuế không ít cho địa phương.
Trả lời phỏng vấn của báo chí (Vtc. vn, ngày 02/3), ông Lê Ngọc Chiến, Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn phân trần, hoàn toàn không có chuyện tỉnh Thanh Hóa “giao đất” toàn quyền cho Tập đoàn FLC. Dự án cải tạo ven biển Sầm Sơn là chủ trương của tỉnh, nhằm thay đổi bộ mặt Sầm Sơn, cải tạo và thay đổi cách làm du lịch của địa phương, từ du lịch một mùa (mùa hè) sang du lịch bốn mùa (quanh năm).
Tập đoàn FLC chỉ là một nhà thầu triển khai dự án theo hình thức BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao) theo quy hoạch đã được tỉnh phê duyệt, chỉnh trang cảnh quan đô thị cho toàn bộ tuyến đường dài 3,5 km. Mọi hạng mục khác ngoài những hạng mục này vẫn thuộc về sự quản lý của tỉnh và thị xã, như mặt biển, bãi cát...
Mặc dù những phân trần của ông Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn có vẻ rõ như ban ngày. Và trong thực tế, du lịch nói chung, nghỉ mát ở các bãi biển nói riêng cũng luôn đòi hỏi vệ sinh môi trường phải thật bảo đảm. Điều đó khó có thể có sự chung đụng giữa nơi nghỉ mát của khách tứ xứ có đời sống cao với mưu sinh lần hồi của người dân bản địa. Nhưng vì sao ngư dân chưa chịu? Đâu là nguyên nhân căn cốt của vụ việc này?
“Tôi có lỗi với bà con ngư dân”
Có lẽ vụ việc tụ tập đám đông, khiếu kiện này của ngư dân sẽ khó có hồi kết nếu như không có sự xuất hiện và đối thoại của ông Trịnh Văn chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, trong cuộc chờ đợi dằng dặc của họ. Chỉ để đòi lại những quyền lợi cơm áo bình thường mà vì sự văn minh của dự án FLC rất có thể sẽ bị… chìm nghỉm, nếu họ cam phận.
Bí thư tỉnh Thanh Hóa - Trịnh Văn Chiến Và cuộc đối thoại giữa hàng trăm người dân với quan chức đầu tỉnh cuối cùng, không thể thành…. có thể đã diễn ra trong sự hết sức quan tâm của dư luận XH, “nóng” không kém không khí của những ngư dân- người trong cuộc, với các câu hỏi chất vấn dồn dập ông quan chức đầu tỉnh.
Bất ngờ nhất, có thể nói là ngoài sự chờ đợi của người dân khi ông Bí thư Tỉnh ủy chính thức nhận lỗi. Khi ông cho rằng để sự việc người dân phản đối mấy ngày qua trên địa bàn là đáng tiếc, là người đứng đầu tỉnh, bản thân tôi thấy có khuyết điểm, có lỗi với bà con ngư dân Sầm Sơn, người dân thị xã Sầm Sơn”! (VietNamNet, ngày 07/3)
Nhận lỗi đúng lúc đúng chỗ bao giờ cũng là sự khôn ngoan, khôn khéo của người lãnh đạo. Bởi người dân Việt vốn hồn nhiên và bao dung.
Đại diện chính quyền tỉnh Thanh Hóa thừa nhận trong thực tế các hạng mục của công trình dự án đang thi công rất có thể khiến cho ngư dân bị ảnh hưởng, bởi những thống kê cụ thể cho thấy, trên địa bàn thị xã, có 705 bè, mủng của ngư dân chủ yếu chỉ có công suất nhỏ 8CV, 9CV, 20CV nên sẽ không phù hợp với những quy định chung của Bộ Nông nghiệp. Và cũng khẳng định, biển Sầm Sơn là biển chung cho cả khách du lịch và nhân dân, không phải do nhà đầu tư quản lý. Nhà đầu tư chỉ quản lý các công trình họ đầu tư.
Như vậy rõ ràng, sự phát triển kinh tế thị trường cũng khiến cho ngư dân Sầm Sơn, chủ nhân của những chiếc thuyền thúng, mủng bé nhỏ, công suất yếu, đời sống vốn mong manh, phải vươn lên thích ứng với những yêu cầu phát triển của quy hoạch và tiêu chí văn minh chung của thị xã. Điều này cần sự nỗ lực của cả hai phía. Nhưng trợ giúp trước mắt không thể thiếu bàn tay chính quyền, không chỉ tiền bạc mà cả những quy định cụ thể về bến bãi.
Chính vì thế, mà cuối cùng phương án hỗ trợ cụ thể của chính quyền tỉnh Thanh Hóa đưa ra với từng loại bè, mảng, thuyền thúng công suất nhỏ để người dân hoặc tìm cách đóng tàu thuyền mới với công suất lớn 30 CV- 400 CV, hoặc tìm nghề mới, hoặc vẫn ra khơi đánh bắt cá như bình thường, ổn định đời sống được người dân chia sẻ, đồng ý. Thậm chí họ cho rằng, giá Bí thư đối thoại sớm!
Chỉ một chữ Giá, nhưng đó thực ra là sự chê trách thẳng thắn phương pháp làm việc, ứng xử của c/q Thanh Hóa.
Vụ việc đã lắng xuống, nhưng sự yếm thế của ngư dân Sầm Sơn rất có thể là bài học thiết thực, cảnh báo các địa phương trên con đường phát triển, đang ấp ủ kéo các dự án lớn của các tập đoàn, các DN kinh tế về cho tỉnh mình- rằng lợi ích của người dân không thể bị coi rẻ.
Chính vì thế người viết bài chú ý đến ý kiến của một chuyên gia kinh tế sắc sảo khi ông cho rằng, việc “khuyến khích phát triển các DN lớn của tư nhân, các tập đoàn kinh tế tư nhân” là một chủ trương đúng. Nhưng khác với các công ty tư nhân ở nhiều quốc gia, họ xây dựng tiềm lực bằng sự vươn lên về công nghệ để hướng tới cạnh tranh quốc tế. Còn ở Việt Nam tuyệt đại đa số các tập đoàn tư nhân phất lên nhờ… bất động sản, chưa đầu tư gì mấy vào công nghệ.
Đặc biệt, sự bất thường của các tập đoàn kinh tế tư nhân VN chính là ở chỗ, họ đã và đang tận dụng các quy định “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” để làm giàu. Trong khi, chính quyền lại hầu như luôn đứng về phía các công ty tư nhân chiếm đất. Sự câu kết giữa các “đại gia tư nhân” với chính quyền là một hiện tượng nhức nhối ai cũng thấy, nhất là trong việc thu hồi đất của người dân cho các dự án tư nhân (Dân Việt, ngày 02/3).
Vẫn là chuyện ông rút chân giò bà thò chai rượu. Rút cục, nếu không có sự giám sát mạnh mẽ của các cơ quan báo chí, truyền thông, không có sự bất bình của người dân vì bị thua thiệt, và áp lực của dư luận XH, người dân nơi có các dự án kiểu này rất có thể mất cả chì lẫn chài.
Tham nhũng: Trông chết… cười ngạo nghễ
Vụ thứ hai, đó là những phát ngôn cực kỳ ấn tượng của Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc CA t/p HCM tại buổi tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được tổ chức tại t/p này ngày 08/3 mới đây. Khiến cho dư luận XH bàn tán với rất nhiều điều đáng suy ngẫm.
Thiếu tướng Phan Anh Minh.
Cũng tại cuộc họp, ông Lê Minh Trí- Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương thẳng thắn: Tham nhũng chỉ có cán bộ đảng viên thôi chứ còn dân thường không có tham nhũng!
Điều này xưa nay dường như ai chả biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Tháng 12/2015, trước thông tin Thủ đô HN và t/p HCM không phát hiện được trường hợp nào tham nhũng, ĐBQH Dương Trung Quốc từng hóm hỉnh: Ai cũng mong điều đó là sự thực, nhưng chắc chắn không phải. Bởi Hà Nội và TP HCM là những nơi lớn nhất, các đánh giá quan trọng, chính thức của các lãnh đạo cao nhất đều nói có. Vậy thì tham nhũng nằm ở đâu, không lẽ ở nhà quê?
Còn tại Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng chống tham nhũng do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 4.3, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra CP cũng có một phát ngôn ấn tượng không kém: Tham nhũng là những người có chức vụ quyền hạn. Chúng tôi chống lại có khi “chết' trước” (VietNamNet, ngày 5/3).
Thì tại cuộc họp này, Thiếu tướng Phan Anh Minh đã lý giải vì sao chống tham nhũng rất khó và hiệu quả không cao ở t/p HCM. Những điều ông nói không phải báo chí không phản ánh hay cảnh báo. Nhưng vấn đề ở chỗ- ông là người của ngành công an, một trong những công cụ đấu tranh, và như ông tự nhận, “một trong những người va chạm với tham nhũng nhiều nhất”, đã phải nói về sự…. bất lực của công cuộc phòng chống tham nhũng. Và sự bất lực- quả thật rất bất ngờ.
Về hiện tượng, ông Phan Anh Minh xếp hạng thứ tự: Có tới 50% các vụ án buôn lậu có bóng dáng hải quan.
Nên nhớ rằng, từ mấy năm nay, ngành HQ đã thực hiện thông quan điện tử (sử dụng chứng từ điện tử có gắn chữ ký số để khai báo hải quan qua mạng Internet, theo đó, các quy trình thủ tục hải quan được tự động hóa ở mức độ cao). Và thêm nữa, ngành này còn tổ chức Lời thề không tham nhũng. Có điều, khi thông tin này đưa lên báo chí, không ít nụ cười ẩn ý: Thề cá trê chui ống.
Rồi tiếp đó, là ngân hàng, tài chính và cho thuê tài chính, rồi đền bù giải phóng mặt bằng, phê duyệt dự án… Rõ là chả mèo nào thua mỉu nào.
Vì sao bất lực? Tướng Phan Anh Minh cho rằng, về bản chất, các giải pháp được đưa vào Luật PCTN và nghị định của CP, thậm chí là chương trình quốc gia, có một số là… ảo, không mang lại tác dụng răn đe, ngăn ngừa. Ví dụ như kê khai tài sản, kê khai xong rồi cơ quan quản lý đút vào ngăn cất, còn kê khai có đúng hay không, có hợp lý hay không thì không ai biết. Thế thì bản kê khai để trong hộc bàn đó không có ý nghĩa gì cả.
Nhưng đáng chú ý nhất là phát ngôn này:
Ban Nội chính yêu cầu Công an TP giải trình, tại sao án tham nhũng được phát hiện do trinh sát là ít. Tôi đã nói thẳng không phải là ít mà là không có. Lý do vì CATP cũng phải chấp hành Chỉ thị 15. Hầu hết đối tượng thực hiện hành vi tham nhũng là đảng viên mà công an thì không được quyền tổ chức trinh sát đảng viên (Infonet, ngày 09/3)
Ôi chao! Đến cơ quan công an cũng không được quyền tiếp cận để điều tra, thì tham nhũng trông chết cười… ngạo nghễ, là phải.
Pháo nổ thường xuyên được vận chuyển lậu qua biên giới trong những ngày giáp Tết (Ảnh: TTXVN)Chỉ thị 15 và lợi ích nhóm?
Nhưng chỉ đến khi Tướng Phan Anh Minh đề cập đến Chỉ thị 15 thì dư luận XH mới ngớ người, vì không hiểu đầu cua tai nheo cái chỉ thị này ra … răng, mà đến tướng CA với tham nhũng cũng đành chịu kiểu gần nhau trong tấc gang, mà biển trời cách mặt?
Hóa ra, đó là Chỉ thị 15-CT/TW về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng. Theo quy định của chỉ thị này: Các cơ quan bảo vệ pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu đảng viên vi phạm đều phải báo cáo bằng văn bản với tổ chức đảng, cấp uỷ đảng quản lý trực tiếp đảng viên đó, khi được tổ chức đảng, cấp uỷ đảng xem xét đồng ý cho điều tra, khởi tố, bắt...thì cơ quan bảo vệ pháp luật mới được tiến hành các biện pháp tố tụng.(Lao động, ngày 10/3)
Về tinh thần, Chỉ thị 15 phản chiếu tư tưởng Đảng lãnh đạo toàn diện đối với cơ quan bảo vệ pháp luật, ngăn ngừa hiện tượng chạy án, tiêu cực.
Nhưng cũng chính vì thế trong thực tế, rất nhanh, có không ít kẻ ở cơ sở đã biến Chỉ thị này thành “bảo bối” để… bảo kê cho những hành vi tham nhũng tội lỗi.
Vì sao?
Vì tâm lý nể nang, và biết đâu, đằng sau đó lại ẩn chứa những tiêu cực khác? Tiêu cực nối tiếp tiêu cực? Dẫn đến có những tội lỗi có thể xử lý hình sự, bỗng thành xử lý hành chính. Đây chẳng phải hiện tượng hiếm và quý, mà rất phổ biến từ nhiều năm nay. Xin trích đăng ý kiến của một trang Kiểm toán Nhà nước:
Số vụ án tham nhũng được phát hiện và xử lý năm 2012 tăng nhưng chưa tương xứng với tình hình thực tế. Một số vụ án lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng nhưng lại không phát hiện được hành vi tham nhũng hoặc ban đầu khởi tố, điều tra về hành vi tham nhũng nhưng sau đó lại chuyển sang các tội danh khác nhẹ hơn. Nhiều vụ án tham nhũng được xét xử dưới khung hình phạt, cho hưởng án treo.
Vì tâm lý bệnh thành tích. Người lãnh đạo các cơ sở rất ngại điều tiếng cơ sở mình, theo kiểu tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại.
Tất cả những cái “Vì” trên đây, thực chất vẫn là biến tướng của lợi ích nhóm. Sự tha hóa và suy thoái tổ chức nội bộ chính là bắt nguồn từ những biến tướng kiểu này.
Và cuối cùng, đây cũng quan trọng không kém, vì luật pháp thực sự không được hành động độc lập, không được tôn trọng.
Cái biết chết liền đó, cuối cùng ai cũng có thể biết!
Từ vụ việc của tập đoàn FLC, của ngư dân Sầm Sơn Thanh Hóa đến những phát ngôn ấn tượng của tướng CA, cho thấy bóng ma lợi ích nhóm luôn ngự trị và lởn vởn trong XH này. Đặc biệt, trong công cuộc chống tham nhũng, thì sự “vô hiệu hóa” cuộc chiến là … rất tinh vi.
Nước Việt sẽ phát triển kiểu gì trong sự chằng chéo, chia sẻ, co kéo của các kiểu lợi ích nhóm?
Kỳ Duyên
http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/...g-cong-an.html

Tin khó tin: Êm rứa, êm rứa, êm rứa Việt Nam!

LĐO Hoàng Văn Minh  
 
 
Tin khó tin hôm nay công bố một nghiên cứu y khoa mới dự kiến sẽ được trang trọng ghi vào Y văn thế giới: Về mối tương quan giữa chất Salbutamol chuyên vỗ béo heo để thu lãi khủng và bệnh ung thư não trạng không thuốc chữa đang tràn lan như bệnh dịch ở người! Kèm đó là một bài luận triết học về đạo làm quan của người nước Huệ và viễn cảnh nước mình khắp nơi diễn cảnh thái bình, đâu đâu cũng véo von "êm rứa, êm rứa, êm rứa Việt Nam" sau những cái nháy mắt đầy tự tin và ẩn ý...  
1. Sao không mời chị Mai Kiều Liên dạy cán bộ? 
Công nhận làm báo ở Sài Gòn bây giờ sướng thật. Lãnh đạo và người đứng đầu ngày nào cũng đi cơ sở, phát biểu thì cứ gọi là “chuẩn cơm mẹ nấu”, tít chính tít phụ có sẵn, về cứ thể biên thành bài.
Là nhà em đang nhắc chuyện hôm qua Bí thư Thăng yêu cầu Học viện cán bộ của TPHCM phải đào tạo phải thiết thực, thay vì trên mây như lâu nay và phải cho ra lò những cán bộ cho thành phố dám dấn thân, xả thân, tận hiến vì công việc, nhân dân.
Bí thư Thành ủy TPHCM hỏi sao không mời chị Mai Kiều Liên, anh Võ Quốc Thắng, Đoàn Nguyên Đức giảng dạy ở Học viện cán bộ 
Ông hỏi: “Sao không coi những cán bộ doanh nhân là một đối tượng đào tạo khi thành phố là đầu tàu kinh tế của cả nước và không đâu có nhiều cán bộ, lãnh đạo làm doanh nghiệp, kinh tế như nơi đây?”
Và muốn làm được điều đó thì “tại sao không mời chị Mai Kiều Liên, anh Võ Quốc Thắng, Đoàn Nguyên Đức vào giảng dạy? Không nhất thiết những giáo sư siêu phàm mới dạy được, không phải chỉ giáo sư, tiến sĩ mới giảng dạy được?”
Có mời được bà Liên, ông Thắng, ông Đức hay không là chuyện của hồi sau. Trước mắt chỉ cần điểm trúng mấy huyệt như vậy thôi là dân tình đã nghe phấn khởi!
Lần này lại tặng Bí thư Thăng điểm 10+ 
2. “Quên” thu hàng tỉ đồng tiền học phí?
Còn đây là một sự đãng trí bác học nữa liên quan đến chuyện giáo dục và đào tạo nhân tài cho đất nước các mẹ ạ!
Tờ Pháp luật Plus biên có đến 10 ngàn sinh viên của Trường Đại học Lao Động và Xã hội đã hoàn thành môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh và đã lấy tín chỉ từ năm 2014.
Một sinh viên năm thứ ba, trường Đại học Lao động Xã hội thắc mắc về việc trường này "quên" thu học phí.
Trong quá trình học, trường này không đề cập đến chuyện học phí và các quan chức của trường cũng khẳng định là “sinh viên không phải lo bất kỳ một khoản học phí nào, học phí sẽ do Nhà nước lo”.
Thế nhưng mới đây, tức sau 2 năm, trường này phát văn bản truy thu học phí với mức 650.000 đồng/sinh viên và dọa sẽ “xử lý” nếu không nộp!
Tiếp theo của bài báo này, chắc chắn sẽ là chuyện lý do lý trấu kiểu nhiều việc quá nên “quên” chẳng hạn và chúng tôi xin lỗi, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, cùng lắm thì chúng tôi lôi ai đó ra kiểm điểm…
Và sau đó là… huề cả làng! 
Nhưng vẫn không tin được là 650.000 đồng thu trên 10.0000 sinh viên, vị chi là trên 6 tỉ đồng, tại sao người ta có thể “quên” được nhỉ?
3. Tám trăm nghìn đồng và ăn cơm bụi nhận phong bì ngàn đô 
Trong lúc dọn phòng, thấy chiếc xe máy thu giữ từ lâu nhưng không ai nhận, công an xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh mang bán cho dân lấy… 800 nghìn đồng.  Số tiền này, công an xã Thạch Bình và công an viên thôn định chia nhau. Tuy nhiên chưa kịp chia thì công an thành phố Hà Tĩnh nghe được thông tin nên cử cán bộ về tìm hiểu và bắt phải đi chuộc xe về...
Xe máy công an xã Thạch Bình bán... 800 ngàn đồng
Không hiểu các mẹ nghĩ sao chứ nhà em đọc bản tin này cứ thấy sống mũi cay cay, vừa buồn cười vừa thấy thương cho thân phận hèn mọn của mấy ông cán bộ cơ sở của mình.
Chả bù ở hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện luật Phòng chống tham nhũng do Bộ Tư pháp tổ chức, ông Nguyễn Hồng Diện, quyền Chánh thanh tra Bộ Tư pháp khẳng định "không có trường hợp nào tặng quà, nhận quà tặng trái với quy định của pháp luật”.
Tuy nhiên Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng cho rằng người dân không công nhận điều này và ông chứng minh: “Tặng quà bây giờ cần gì phải tặng ngày Tết. Đi ăn cơm 25.000 đồng người ta cũng có thể tặng phong bì hàng nghìn USD được”!
Đó là chưa kể ATM hiện nay chỉ quản lý được nguồn lương của cán bộ nhưng không quản lý được các nguồn thu nhập trong xã hội! 
4. Hành động “lạ” của cán bộ phường 
Bộ Nông vừa công bố một thông tin nghe xong toát mồ hôi là chất cấm Salbutamol do Bộ Y tế cho phép nhập khẩu về làm thuốc cho người nhưng một số cơ sở lạm dụng tuồn ra ngoài để vỗ béo heo và sau đó tất nhiên là người!
Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về số ca ung thư tăng nhanh và mỗi năm có đến 75 ngàn người chết vì bệnh này mà một phần nguyên nhân, chắc chắn là do được tẩm bổ bằng chất cấm Salbutamol hàng ngày.
Thật ra thì không phải ai được tẩm bổ bằng thuốc Salbutamol cũng bị ung thư chết. Và nhà em không thể không liên tưởng đến chuyện "quên" 6 tỉ đồng tiền học phí, chuyện mấy ông cán bộ thôn hỗn chiến nhập viện sau khi phê bình nhau ở Hà Tĩnh, hay chuyện bà cựu mẹ chồng ra chợ đòi nợ bị bà cựu con dâu đánh cho toác đầu bằng gạch đá…
Hành động "lạ" của cán bộ phường Phước Vĩnh. 
Và sau đây là một câu chuyện ảnh kinh điển có tên là “Hành động “lạ” của cán bộ phường Phước Vĩnh” ở đất thần kinh được phóng viên Pháp luật Plus kể lại:
Khi phóng viên đến tiền sảnh của phường để đăng ký lịch làm việc liên quan đến vụ cán bộ phường bỏ nhiệm sở trước đó thì bất ngờ cán bộ địa chính – xây dựng phường đã “bỏ dân” đứng lên cầm điện thoại di động ra quay phóng viên.
Hành động "lạ" của cán bộ phường Phước Vĩnh. 
Khi phóng viên vào bộ phận giải quyêt các thủ tục hành chính, xuất trình giấy giới thiệu thì ông này lại hết đứng rồi ngồi dùng điện thoại quay phóng viên, đồng thời la lớn gọi… công an đến! Bộ Nông hôm qua cũng hồ hởi công bố là đã khống chế được nguồn cung chất Salbutamol nhưng có vẽ như mọi chuyện đã muộn.
Ung thư gì đó thì có thể chết, nhưng ung thư não trạng thì không thể chết được, lại lan nhanh như bệnh dịch, thế mới đau cho dân!
Xem tại đây
Tại đây
Và tại đây
5. Ấn tượng hôm nay: Êm rứa, êm rứa, êm rứa Việt Nam!
Việc Bí thư Thăng ngày nào cũng đi, cũng phát biểu “chuẩn cơm mẹ nấu” trên báo đã nảy sinh ra nhiều câu hỏi rất khó trả lời. 
Ví như người ta đưa ra ví dụ và hỏi thế lãnh đạo và người đứng đầu các địa phương khác đang ở đâu, làm gì làm bỏng rát các mạng xã hội. 
Còn trên Dân Trí, nhà thơ Bùi Hoàng Tám lại tâm tư: Có vẻ như đến lúc này chỉ mới thấy sự “nóng bỏng” ở TP.Hồ Chí Minh. Các địa phương khác đâu cả rồi?  Dư luận xã hội đang cần biết về sự “chuyển động” từ các tỉnh thành khác. Hãy “làm đi” và đừng để TP.Hồ Chí Minh đơn độc! 
Các địa phương khác thì nhà em chẳng biết. Nhưng nhà em người nước Huệ nên rành chuyện ở nước Huệ và nhà em xin thay mặt nước Huệ trả lời ngay và luôn thế này: Các Mệ vẫn ở đây và ngày ngày hai buổi các Mệ vẫn ung dung đến công sở bằng xe công, đêm còn thắp đèn đến 9h để làm tất tần tật những việc mà Đảng và Nhà nước giao phó và nhân dân kỳ vọng khi bỏ phiếu.
Minh họa của Ngọc Diệp 
Mệ nói cho mấy đứa bây biết, làm mô noái nấy như trên báo viết là loại lửa rơm, bùng lên cái là tắt ngúm. Mệ đây là “lửa than”, cứ êm êm rứa nhưng lại cháy âm ỉ, âm ỉ… cho đến từ sớm mai cho đến hoàng hôn nhiệm kỳ và quan trọng nhất là Mệ hạ cánh an toàn.
Với lại Mệ thấy noái nghe thì sướng tai nhưng không no được bụng. Dân chúng vỗ tay hoan hỉ đó nhưng cái dân chúng cần hơn là kết quả. Mà kết quả là gì? Cũng là một phạm trù triết học nên không thể so đo đong đếm cơ học được!
Mệ rất thích cái câu rằng thì là “Hà Nội không vội được đâu”. Mệ cũng rất thích cái mụ chi đó mới đây lên truyền hình trấn an dân chúng rằng “cứ bình tĩnh mà sống”.
Nhưng Mệ có suy nghĩ riêng của Mệ. Mệ thấy tất tần tật mọi chuyện ở đời không có chi phải làm hoắng lên. Cứ nháy mắt noái “êm rứa, êm rứa” là hung hóa cát, nguy hóa an, lại bình an trong tâm, tối về ngủ ngon vô cùng!
Nước mình khắp nơi diễn cảnh thái bình, đi đâu cũng nghe véo von véo von "êm rứa, êm rứa, êm rứa Việt Nam" như lời nhà báo Nguyễn Thế Thịnh trên Facebook của mình, vậy có phải là tuyệt vời ông mặt trời không mấy mẹ?

Tin khó tin: Người tưng tưng không được làm đại biểu của dân

LĐO LAM CHI (TỔNG HỢP)

“Bầu” Đức nói không rảnh để đi dạy cán bộ theo lời mời nói đùa. Mẹ Cường đô la dốc cạn tài sản cho dự án vay nghìn tỉ trong khi dàn siêu xe và đội chân dài của quý tử vẫn được nuôi tốt. Giang đại tá vẫn rất khẩu khí từ trại giam rằng ra được sẽ không làm đa cấp nữa. Lại thêm một đại công trình nứt toạc tùm lum sau khánh thành là do… nắng gắt. Trong khi đại biểu Quốc hội kiên định phân biệt đối xử sau tai nạn giao thông là phản cảm thì TPHCM kiên quyết không để những người tưng tưng trở thành dân biểu.


1.   Gỗ không làm giáo sư, đô la mọc rêu phong
Ngay sau lời mời làm giáo sư để giảng dạy tại học viện cán bộ thành phố đầu tàu, “bầu”  Đức đã thẳng thừng từ chối không nhận dạy, nói  không rảnh để làm việc đó, rồi còn nghi ngờ là Bí thư Thăng chỉ nói đùa.
Tôi cũng quá lo rằng chỉ vì “bầu” Đức từ chối người ta phải mời người khác ở cùng phố núi  - nơi có nhiều đại gia phất lên nhờ thành tích “rừng Tây Nguyên cơ bản đã được phá xong” - thay thế.
Thời buổi kinh tế vay là chủ đạo như này, nếu chỉ lấy tiêu chí vay ngân hàng nhiều, lập được nhiều công ty con, làm được nhiều dự án đề giải ngân, thì “giáo sư gợi ý” sắp nhiều hàng dài, trong đó chị Loan mẹ của Cường đô la vượt lên là ứng viên đứng đầu hàng vì có thêm thành tích mua cả dàn siêu xe và nuôi nổi cả đội chân dài.
Đại gia phố núi Kim Loan cùng quý tử Cường đô la . Ảnh: VTC News 
Chị Loan đã “tất tay” tài sản để vay mới thêm gần 2.000 tỉ cho một dự án trên bãi đầm lầy, đầy lau lách, cỏ dại, mà có báo viết như thể thơ chào mừng ngày 8.3 là “Chị Loan là mẹ của Cường/ đô la là của ngân hàng mà ra/ mặc dù cầm cố thả ga/ nhưng mà án chị (dự án bất động sản của chị) vẫn mọc đầy rêu phong”.  
Ngân hàng đã giải ngân cho đại gia Kim Loan 1.600 tỉ để thực hiện đại dự án bất động sản này đây... Ảnh: VTC News 
Hôm qua, Vietnam Net đưa tin về đại gia “bầu” Đức với những từ ngữ như chơi sốc, thương vụ kỳ lạ, chấn động  khi quăng 1.650 tỉ để mua lại công ty ba nước.
 Tôi không nghĩ làm ăn trên đồng vốn từ mồ hôi nước mắt của nhân dân là cuộc chơi. Tôi đề nghị nếu “bầu” Đức từ chối thì thôi, đừng mời chị Loan thay thế. Biết đâu, trong cái rủi có cái may?
 Xem tại đây
Xem tại đây 
Xem tại đây
Và tại đây 
Và đây nữa
2.   Giang đại tá đa cấp mua danh hiệu tỉ đồng/cái
 Ký giả Bạch Hoàn vừa có cuộc phỏng vấn độc quyền ông chủ Cty đa cấp Liên Kết Việt ngay trong trại giam. Giang đại tá nói nếu được ra sẽ không làm đa cấp nữa vì tiền nhiều khi chết cũng không mang theo được.
Ông Nguyễn Văn Quyền trao bằng khen giả của Thủ tướng cho Liên Kết Việt. Ảnh: VTC News 
Ký giả hỏi những câu thật như mua bằng khen này giá bao nhiêu, giải thưởng nọ hết nhiêu tiền, Giang trả lời trên cả thật, cái thấp nhất  20 chai, có cái 30 chai, có cái vài trăm chai, có cái cả tỉ chai.
Nhân đây cũng loan để những ai còn có máu tham, còn hy vọng kiếm tiền từ đa cấp, Giang đã thẳng thừng tuyên bố Giang không có nghĩa vụ trả lại tiền cho dân bị lừa bởi những kẻ đã nham hiểm bắn Giang bằng những viên đạn đường.
“Viên đạn đường” mà Giang nói đã làm hư cán bộ nhiều quá. Rồi Thiên đường nữa. Chỉ một cuôc chơi “thoáng qua” tại Thiên đường, mà vợ Giang đa cấp đã “mời” được nhiều anh “hoành tá tràng” đến con đường vinh quang và đại hoa hồng của Liên Kết Việt.
 Xem tại đây
Và  tại đây 
 3.   Cấp cao lái xe ẩu, sử dụng chất kích thích…
 Dự thảo về điều tra, xử lý tai nạn giao thông đã dành ưu ái cho xe chở cán bộ cao cấp khi gây tai nạn giao thông được quyền rời hiện trường, tiếp tục tham gia giao thông sau khi ký biên bản.
Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Xuyền nói ưu tiên cho cán bộ cấp cao khi xử lý tai nạn giao thông là phản cảm. Ảnh: Giáo dục Việt Nam 

 Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Xuyền nói ưu tiên cho xe chở cán bộ cao cấp khi gây tai nạn nghe rất phản cảm. Ông Nguyễn Văn Thạch – Vụ trưởng vụ An toàn giao thông của Bộ đường cũng cho rằng ưu ái như vậy rất dễ gây hiểu lầm trong dư luận, tai nạn gây chết người thì con người là quan trọng nhất hay công vụ?
Hiến pháp và pháp luật về hình sự quy định mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Vậy mà Thông tư của một bộ tạo ra sự phân biệt đối xử như vậy sẽ gây dư luận không tốt. Một cán bộ cao cấp lái xe ẩu, sử dụng chất kích thích gây tai nạn nghiêm trọng mà lại cho đi, trong khi một người lái xe không phải cán bộ cao cấp gây tai nạn như vậy thậm chí có thể bị khởi tố, bị tạm giữ. Đó là phản ứng của bà Trần Thị Quốc Khánh – đại biểu Quốc hội.
 Đời đã lắm thứ bất công rồi. Nay người dân chỉ mong khi vi phạm pháp luật, gây tai nạn giao thông thì được bình đẳng như nhau, phải cùng ở lại hiện trường để giải quyết công bằng, đúng pháp luật. Pháp bất vị thân. Đừng bất công ngay từ khâu làm luật. Bất công khi thực thi cũng đã nhiều người chết vì tức rồi.
 Xem tại đây 
 Và tại đây
 4.  Bổ sung từ điển nứt, lún công trình trăm tỉ: Do nắng gắt
Đó là trung tâm hội nghị của tỉnh Thanh Hóa – công trình trên 100 tỉ. Vừa mới cờ hoa, hát hò khánh thành xong đã nứt toạc ở khắp nơi. Sở xây xứ Thanh kết luận nứt toạc công trình là do lún không đều và do trời nắng gắt. Huề.

 
Dân Thanh Hóa gắt: “Sao hàng chục công trình khác, đa số xây bằng tiền túi của dân cùng thời điểm đó, địa điểm đó, nắng gắt đó, lún không đều đó mà vẫn ngon lành, không một đường nứt chân chim?”.  Dân cứ biết mà vẫn cứ hỏi khó lãnh đạo.
Trung tâm hội nghị là xây bằng tiền dự án, tiền ngân sách, mà mấy anh cán bộ hay nói “xét cho cùng cũng là tiền dân” đó. Có anh nhà thầu làm đường bị kiểm số đo đường nói bị mỏng thiếu 1cm, ảnh nói 1cm đó là của mấy ảnh ở trển gửi chứ có phải của bọn em. Đo vào tụi em bán cả nhà thờ họ cũng không đủ đền. Phong bì và huề.
Tôi chỉ lo là với kiểu nứt nẻ, bong tróc tùm lum tại một nơi để những bộ óc tinh hoa chuyên bàn, nghĩ ra đại sự để dẫn đường dự án mà lỡ một hôm xấu ngày nó rơi, nó sập thì nói dại mồm, lấy ai để nghĩ ra những dự án trăm tỉ, nghìn tỉ tiếp theo.
Xem tại đây 
 5.   Ấn tượng cuối tuần: Không để người tưng tưng vào Quốc hội
Chiều 4.3, Hội đồng bầu cử TPHCM đã có phiên họp về tiến độ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2016 – 2021. Các đại biểu đã kiến nghị cần bắt buộc đưa vào hồ sơ người ứng cử giấy khám sức khỏe, đặc biệt là về sức khỏe tâm thần.
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử TP cho biết TPHCM sẽ chính thức đề xuất Hội đồng Bầu cử Quốc gia quy định ứng viên ứng cử ĐBQH và ĐB.HĐND phải có giấy chứng nhận sức khỏe - Ảnh: Quang Định (Tuổi Trẻ) 
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Hội đồng bầu cử đã đồng tình cao với kiến nghị này của các đại biểu, bà nói là hồ sơ xin việc làm mà đã cần giấy khám sức khỏe rồi, huống chi làm đại biểu cho dân.
Bà Tâm nhấn mạnh là làm đại biểu cơ quan dân cử là việc đặc biệt quan trọng, trong một nhiệm kỳ kéo dài tới 5 năm do vậy phải đủ sức khỏe thể chất lẫn tâm thần.
Thực ra, kiến nghị này không mới. Trước đó, từ tháng 11.2014, các đại biểu Trương Trọng Nghĩa, Phạm Văn Gòn cũng đã đề nghị Quốc hội là  không được để “những người tưng tưng” trở thành đại biểu dân cử. Lần này với sự quyết tâm cao của Hội đồng bầu cử TP nổi tiếng đi trước về sau, người dân sẽ có hy vọng không có những đại biểu tưng tưng quậy tưng tưng như đã từng…
Xem tại đây 
Tại đây

Tin khó tin: Nước tắm lợn phải uống được và cơn sốt vắc xin khongbietxim

LĐO Hà Phan (tổng hợp) 
Bộ TN-MT quy định nước thải chăn nuôi con người có thể uống được. Ảnh báo Bà Rịa Vũng Tàu
Dân ta không hạnh phúc nhất nhì thế giới mới lạ. Bộ TN-MT quy định nước thải chăn nuôi con người có thể uống được. Họ còn được lo đến mức ông Cục trưởng cười trừ vừa cảnh báo đa cấp lừa đảo ngay sau khi chúng bị tóm và sắp tới bệnh nhân sẽ không phải chui từ gầm giường qua chân Bộ trưởng Y tế để chào bà. Còn tù oan thế kỷ Huỳnh Văn Nén vừa làm Hội đồng xét xử anh bị phê bình rồi rút kinh nghiệm…
Nước tắm lợn phải uống được
Tôi không đùa đâu các bác.  Xin chép nguyên văn ý kiến của Trưởng ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Đậu Anh Tuấn. Ông này nói theo Thông tư 47 của Bộ Tài nguyên - Môi trường, nước thải chăn nuôi phải đáp ứng loại A- là mức tương đương với chất lượng nước mà con người có thể uống được, cao hơn chục lần so với yêu cầu chất lượng nước thải của Nhật Bản, Thái Lan.
Bộ TN-MT quy định nước thải chăn nuôi con người có thể uống được.  Ảnh báo Bà Rịa - Vũng Tàu
Tuyệt vời ông mặt trời! Hèn gì nước mình cứ luôn được xếp vào loại hạnh phúc nhất nhì thế giới, nơi mà Bộ TN-MT quy định nước thải nuôi lợn vẫn có thể uống được. Nhưng ông Tuấn lại bảo yêu cầu này phi thực tế và không biết họ quy định để làm gì. Thì đây Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) Nguyễn Đình Cung lý giải “Để tạo quyền lực cho mình, để thu vén chức năng về mình”. À ra thế! Cứ như “tình yêu anh ơi cút bắt trò chơi, em sẽ trốn khi anh đuổi tìm” ấy nhỉ?  Ú òa nhau mãi chỉ khổ dân, hành là chính thôi quan bác ơi!
Xem tại đây
2. Phê bình Huỳnh Văn Nén
So với án oan 17 năm của anh Nén, phê bình Hội đồng xét xử  anh ấy thì  quá nặng quý vị ạ. Này nhé: Tòa án Bình Thuận cho rằng ngày ấy tại anh Nén nhận tội, chẳng thèm kêu oan mà Tòa tối cao cũng quyết không có căn cứ để kháng nghị vụ án này rồi. Lý do chính đáng thế mà vẫn phê bình các quan Tòa thì  đau cho họ quá. Tại anh Nén cả, phải nghiêm khắc phê bình anh Nén đã.
Anh Huỳnh Văn Nén vừa làm Hội đồng xét xử án oan của anh bị đề nghị phê bình. Ảnh Phương Nam 
Mà đâu có phải chỉ phê bình, họ còn phải rút sợi dây kinh nghiệm nữa, nó dài lắm đấy. Lẽ ra  tìm cho ra hình thức kỷ luật nào nhẹ hơn chứ nhỉ? Nghe bảo mấy ông anh gì làm ông Chấn tù oan 10 năm đã bị truy tố rồi. Mà thôi, liên tưởng làm gì vụ nào ra vụ ấy. Cuộc đời muôn mặt, đâu phải cái gì cũng nên giống nhau. Nhất là những vấn đề lịch sử để lại không đủ chia đều. Gạch đá các vị cứ ném nhưng nhớ tiền đền cho hai anh ấy là của chúng ra còn chuyện phê bình và  rút kinh nghiệm là của các quan Tòa đau mắt.
Xem tại đây
3. Tin nóng: Đã có cảnh báo đa cấp và chặt chém
 Quý vị biết gì chưa ạ! Bộ Công thương vừa lên tiếng cảnh báo loạn hàng đa cấp chỉ sau vài ngày Giang “ đại tá” bị bắt .Đừng có bảo ông Cục trưởng Cục quản lý cạnh tranh Bộ này chỉ biết cười trừ nữa nhé. Cục của ông ấy soạn thảo và khuyến cáo đấy. Cảnh báo này mà xuất hiện vài tháng trước, Giang và đồng bọn hay Thu Vipha hết đất sống. Làm gì có chuyện Cơ quan quản lý không biết, chẳng qua bọn đa cấp lừa đảo bị bắt sớm quá thôi.
 
Du khách cũng nên biết tin nóng này. Chủ tịch Khánh Hòa cũng vừa chỉ đạo cấp dưới bêu tên doanh nghiệp chặt chém du khách ngay sau mùa “cứa cổ” vừa xong.  Quá kịp thời, Nha Trang sống nhờ du lịch lại để cả đám sâu làm rầu nồi canh. Giá như đám nhà hàng, khách sạn  đừng có lừa các anh Sở thì Nha Trang êm đềm như mặt biển ban mai.  Không chỉ Nha Trang đâu; Đà Nẵng, Vũng Tàu, Quảng Ninh, Ninh Bình… chỉ đạo vẫn quyết liệt xưa nay chỉ tại, bởi, vì, do… nên du khách mới bức xúc tí.
 
Xem tại đây
Xem tại đây
4. Cơn sốt vắc xin khongbietxim
Tôi cực lực phản đối những còm kiểu một bộ phận không nhỏ có mắt như mù, có tai như điếc có mồm như câm. Mấy  vụ không biết, không thấy, không nghe… ồn ào suốt tuần qua đừng có đổ hết cho các quan anh, oan lắm. Vụ 60 nhà “Điền Thôn Viên” ở Ba Vì có thanh kiểm tra đầy đủ, tại thanh tra vừa thiếu lại ốm nên lồ lộ thế thôi. Mấy con voi nhà khủng xây lố ở Hà Nội, TPHCM bởi chủ đầu tư cố tình hay anh em nể nghệ sĩ lớn mới loạn vậy. Còn Đà Nẵng phát hiện phá rừng qua Facebook chẳng qua các anh kiểm lâm xem  lâm tặc lộng hành đến đâu chứ cũng biết cả rồi.
 
Thời buổi này virus vi phạm rất tinh vi, toàn lợi dụng lúc sốt vắc xin phòng bệnh “không biết” hoành hành. Kinh nghiệm và quyết tâm mấy ông anh có thừa, chẳng qua trách nhiệm cùng thực hiện hơi thiếu tý thôi. Vậy mà cứ nghi này ngờ nọ, tuyệt nhiên chưa thấy tham nhũng nhé. Giờ cái ấy ổn định lắm rồi, có nơi cả chục năm không phát triển. Mà ông bà ta đã dạy, tránh voi chẳng xấu mặt nào, huống hồ toàn hà mã.
Xem tại đây
Xem tại đây
Và tại đây
5. Ấn tượng hôm nay: Bò từ gầm giường ra gặp Bộ trưởng
Ở ngay thành phố giàu nhất nước mà bệnh nhân bò từ gầm giường ra gặp Bộ trưởng Y tế thì man mác nỗi buồn không hề nhẹ các bác ạ. Bí thư Thăng chiều qua bức xúc “Tôi còn nhớ mãi hình ảnh bệnh nhân bò từ gầm giường qua chân Bộ trưởng Kim Tiến để ra chào chị. Không thể để tình trạng bết bát như vậy tiếp diễn nữa, quá khổ cho dân rồi”.
Bệnh nhân nằm dưới gầm giường. Ảnh dantri.com.vn 
 
 
Lên gồ hỏi quá tải bệnh viện ở TPHCM chưa đầy giây sau ra ngay 350.000 kết quả, có cái đã 10 năm rồi. Nhưng cũng tại xây bệnh viện mới đắt quá, mỗi cái tương đương với công trình ngàn tỉ bỏ hoang chứ ít gì. Xoay xở đủ cách rồi, hiện đại như Hoa Lâm thì dân ngại viện phí cao, ngon bổ rẻ như bệnh viện công rồi có ngày lại chui gầm giường ra gặp Bí thư. Nghe đâu Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013 – 2020 đặt ra mục tiêu cơ bản là: Khắc phục tình trạng nằm ghép vào năm 2015 nhưng hình như đã sang năm 2016 gần 3 tháng rồi đấy ạ!

Tin khó tin: Nhà nhà đau bụng, đau bụng muôn năm!

LĐO Hoàng Văn Minh 

Anh Phan Đắng Lòng hỏi tôi: Vì sao cán bộ lại ngang nhiên mắng dân là gian? Vì sao có ông Tiến sĩ lại hung hăng dọa đánh sập cả một tờ báo? Vì sao người bệnh lại phải trả lương cho những con nợ lộn xộn, tiêu cực? Tôi bối rối quá, tôi chỉ biết kêu ôi trời ơi, tôi nhức đầu quá, tôi không biết đâu, tôi bị đau bụng rồi…
    1. Dân là… dân gian!
    Nguyễn Khắc Hưng - Thanh tra giao thông tỉnh Ninh Thuận vừa bị nhân dân đòi “xử” vì dám ngang nhiên mắng “dân là dân gian” các bạn ạ.
    Bối cảnh là một tổ công tác phối hợp của tỉnh Ninh Thuận trong khi lập biên bản các xe khách chạy tuyến cố định đón khách sai quy định thì hành khách đứng xem và phàn nàn.
    Người dân bức xúc trước lời nói, thái độ của ông Hưng (TTGT) đã cự cãi với ông này - Ảnh: TTO cắp từ clip do Ái Nhân ghi lại tối 3-3.

    Thấy vậy ông Hưng lên tiếng đuổi những người dân đứng xem đi chỗ khác và nói “làm việc mà dân bu quanh thế này không được, dân là dân gian”.
    Ai chả biết là dân gian! Dân cũng thừa biết là có khi họ gian! Nhưng phát ngôn linh tinh trong khi đang làm việc với nhân dân như thế này thì đúng là tâm thần thể kỳ thị bẩm sinh!
    xem tại đây
    2.Tiến sĩ “chơi thẳng cẳng”!
    Cùng hệ linh tinh nhưng khác thể với ông Hưng là TS Đinh Ngọc Hiện, Hiệu trưởng Đại học Thành Tây.
    Trường này bị một tờ báo phát hiện có một nhà máy trộn bê tông quy mô lớn bỗng dưng “mọc” trong khuôn viên trường.
     Nhà máy trộn bê tông trong khuôn viên trường Đại học Thành Tây.
    Sau khi báo đăng, phóng viên đến liên hệ làm việc với Tiến sĩ Hiện và bị tiến sĩ vỗ luôn: “Chúng tôi làm đúng phép, các anh định chọc ngoáy à? Nếu các anh thích chọc ngoáy thì tôi sẽ sẵn sàng đánh sập tờ báo của anh ngay”!
    Tiến sĩ còn đưa lãnh đạo cấp cao ra dọa và “Tôi nói luôn tôi là thương binh, bị chất độc da cam, các anh thích ứng xử kiểu gì cũng được. Tôi có số điện thoại của anh rồi, tôi sẵn sàng chơi thẳng cẳng với anh đấy. Không có lằng nhằng đâu, cần tôi sẽ đưa cảnh sát vào đấy...”.
    Nghe kinh hồn!
    Xem tại đây
    3. Đau, đau bụng và bắn chỉ thiên!
    Đau, đau bụng và bắn chỉ thiên thì có liên quan gì nhau? Có đấy thưa các bạn.
    Thì đây, một phiên tòa cấp huyện ở Hà Tĩnh vừa hoãn xử vào phút cuối bởi một lý do rất củ chuối là kiểm sát viên… đau bụng nên “mong gia đình thông cảm”!
    Đáng nói, phiên toà này xử về án tai nạn giao thông chết người và đây đã là lần hoãn thứ 3 do nhiều nguyên nhân khác nhau! Nếu có lần 4, lý do chắc chắn sẽ là đau đẻ!
    Nhắc đau bụng mới nhớ chuyện cán bộ thanh tra bị ốm trong vụ 60 biệt thự “Điền Viên Thôn” xây dựng trái phép ở Ba Vì. Ông Bạch Công Tiến, chủ tịch UBND huyện Ba Vì thừa nhận việc thanh kiểm tra gần 60 nhà “Điền Viên Thôn” trái phép triển khai từ cuối 2014, nhưng quá trình thanh kiểm tra bị gián đoạn vì nhiều lý do, trong đó có cả lý do một số thành viên trong đoàn thanh tra bị… ốm!
    Ai biết được lúc nào thì cán bộ đau bụng và ốm. Nhưng đau bụng và ốm đúng những lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này thì chỉ có thể hô là “đau bụng muôn năm!” và “ốm muôn năm!”.
    Nhưng vậy vẫn chưa vui bằng các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông cũng liên quan đến những sai phạm mà báo Lao Động đã phản ánh xung quanh Le Mont Resort & Spa tại Vườn Quốc gia Ba Vì.
     Hai văn bản cách nhau 4 ngày nhưng gần trùng về nội dung kiểu "đau bụng" của Bộ Nông.
    Buổi chiều đầu tiên sau khi báo đăng, Bộ Nông thể hiện sự quyết liệt khi phát công văn hỏa tốc yêu cầu lập biên bản đình chỉ mọi hoạt động xây dựng, đón khách (nếu có) và các hoạt động khai thác của Le Mont Resort.
    Bộ Trưởng Cao Đức Phát cũng có chỉ đạo Tổng cục Lâm nghiệp “tổ chức ngay đoàn thanh tra, kiểm tra làm rõ các công trình trái phép ở Vườn quốc gia Ba Vì” và báo cáo Bộ trưởng trước ngày 4.3.2016.
    4 ngày sau, Bộ Nông phát văn bản thứ 2 thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát với nội dung… gần giống văn bản thứ nhất, thậm chí thụt lùi.
    Báo Lao Động gọi văn bản khó hiểu này của Bộ Nông là “chơi chữ”, là một kiểu “bắn chỉ thiên” dọa người! Nhưng thật ra, đây cũng là một kiểu “đau bụng”!
    Xem tại đây
    Xem tại đây
    Và tại đây
    4. Cơm để 11 ngày không hỏng!
    Một người dân ở xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị dùng gạo mua tại siêu thị Co-opMart Quảng Bình, có xuất xứ từ vựa lúa An Giang để nấu cơm ăn.
    Và bất ngờ là số cơm thừa để quên trong nồi cơm điện đến 11 ngày sau vẫn bình thường, không có mùi thiu và còn nguyên hạt!
    Nghe còn kinh hơn xác chết ướp phóc môn!
    Lập tức tôi liên tưởng đến câu chuyện gạo Campuchia đã và đang tràn ngập tại ĐBSCL, vựa lúa lớn nhất Việt Nam, dù giá cao hơn một số loại gạo sản xuất trong nước nhưng lại bán rất chạy!
    Lý do ư? Vì gạo Campuchia thơm, mềm dẻo, ngon cơm và… an toàn hơn gạo Việt Nam!
    Số cơm thừa còn lại để quên 11 ngày vẫn còn nguyên vẹn như cơm nguội vừa mới nấu của một người dân ở Quảng Trị.
    Lại nhớ phát ngôn của ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trên Lao Động: Nhiều năm nay ông toàn mua gạo Thái Lan về ăn không chỉ vì ngon mà quan trọng nhất là an toàn, không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật!
    Nói vậy thì cơm ở Quảng Trị để 11 ngày không hỏng là do dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hay được tẩm ướp chất gì đó quá lớn?
    Chưa có ai kết luận về vụ này. Nhưng cách đây mấy hôm, Bộ Nông vừa công bố một con số mà từ kinh hoàng thôi thì vẫn chưa diễn tả hết.
    Trong vòng khoảng 1 năm qua, Bộ Nông đã phát hiện trên toàn quốc có  tới 1.663 mẫu rau, quả, thịt, cá có chứa chất cấm vượt mức cho phép!
    Xem tại đây
    Xem tại đây
    Xem tại đây
    5. Bệnh nhân trả lương cho… con nợ lộn xộn, tiêu cực!
    Người bệnh ở tỉnh ĐắK Lắk đang vật vã kêu gào vì thiếu thuốc điều trị từ bệnh viện tỉnh cho đến trạm y tế xã thưa các bạn!
    Bác sĩ Bùi Trường Phong, Phó giám đốc Sở Y tế, kiêm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk thừa nhận dù cố gắng co kéo, dự trù, kêu với Sở Y tế bao nhiêu lần, bệnh viện cũng không khắc phục nổi tình trạng thiếu thuốc điều trị…
    Thiếu thuốc không phải do không có tiền mà như khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị là do “nội bộ ngành quá lộn xộn, phức tạp, tiêu cực. Tỉnh chỉ đạo nhiều lần rồi lãnh đạo ngành vẫn không chấp hành tới nơi tới chốn…”.
    Bà Đoàn Thị Toàn ở xã Hòa Thuận (Buôn Ma Thuột) một trong những nạn nhân của tình trạng thiếu thuốc ở Đăk Lắk.
    Nói vậy hóa ra người bệnh đang còng lưng, thậm chí bán đất, bán nhà để trả lương cho… những con nợ trên trời rơi xuống. Đã thế lại là bọn nợ xấu, vô cùng lộn xộn, phức tạp và tiêu cực! Vui nhỉ! Trong lúc ngành y tế hô hào hết khẩu hiệu này đến khẩu hiệu khác, nào là lấy người bệnh làm trung tâm, rồi tăng viện phí để phục vụ người bệnh tốt hơn vì bây giờ là người bệnh trả lương cho bác sĩ chứ không phải nhà nước thì lại có địa phương giật gấu vá vai thuốc chữa bệnh vì… nội bộ lộn xộn, phức tạp, tiêu cực!
    Xem tại đây
    6. Ấn tượng trong ngày: Trả hết được nợ thì 5 năm tới sẽ không còn tiền đầu tư! (ảnh 6)
    Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư vừa thừa nhận một thực tế choáng váng: Một số bộ, ngành có thể sẽ không còn tiền đầu tư trong 5 năm tới nếu trong trung hạn bố trí để thanh toán hết số nợ và số vốn ứng trước!
    Theo đó, dự kiến tổng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn này là 1,846 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước do các Bộ ngành và địa phương đề xuất lên tới khoảng 4 triệu tỷ đồng, gấp 20,5 lần kế hoạch năm 2015, gấp 2,1 lần khả năng cấn đối vốn 5 năm giai đoạn 2016-2020!
    Thậm chí sẽ không còn nguồn để khởi công mới như Bộ Giao thông Vận tải, các tỉnh Ninh Bình, Hà Tĩnh, Bình Thuận...
    Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Trả hết được nợ thì 5 năm tới sẽ không còn tiền đầu tư!


    Thật ra dân tình choáng là choáng bởi các con số chi tiết. Chứ chuyện cứ xin, cứ vay để khởi công sau đó bàn giao nợ lại cho nhiệm kỳ mới thì từ anh Nông Văn Dân đến anh Hành Văn Chính, anh Đào Văn Nhũng, anh Lâm Phong Bì, anh Phan Đắng Lòng… đều biết và nhận thức rất rõ!
    Nhân kể chuyện anh Phan Đắng Lòng mới nhớ ở Quảng Ngãi, phong trào “thay áo về với Chúa” bằng lá ngón tăng đột biến vì những lý do rất “đau bụng” kiểu "cảm thấy buồn, trống vắng…"
    Thì cứ đọc hết bản Tin khó tin hôm nay đi, thế nào chả thấy buồn và trống vắng…
    Nghe đắng lòng thật!
    Xem tại đây
    Và tại đây

    Tin khó tin: Ù tai, hoa mắt và choáng váng

    LĐO Hà Phan tổng hợp 
     
     
    Hôm qua Tin khó tin đau bụng, hôm nay lại ù tai và hoa mắt quý vị ạ! Toàn những phát ngôn quá bất ngờ. Một tướng Công an bảo 50% vụ buôn lậu có bóng dáng Hải Quan, một thứ trưởng lo đường làm cả tỷ đô sợ dân đi thử một lần rồi thôi và thứ trưởng khác đau xót cho nạn nhân Giang “đại tá”. Còn một Viện phó Viện kiểm sát tiết lộ tham nhũng 2.000 tỷ chỉ thu hồi được 5 tỷ... Choáng váng quá!
    1.Tham nhũng 2000 tỷ thu được 5 tỷ !
    Đấy là thông tin từ Ông Dương Ngọc Hải - Phó viện trưởng VKSND TP.HCM tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí hôm qua.  Ngoài 5 tỷ do các bị cáo tự nguyện khắc phục, cơ quan điều tra còn thu hồi thêm 650 triệu và một căn nhà trên tổng số 2000 tỷ thiệt hại. Đừng thốt lên thật là bất ngờ, thật không thể tin nổi! Với những người phải lạc quan như tôi, thế là may rồi các bác ạ. Xin tiết lộ, 2.000 tỷ này chỉ từ 4 vụ án điểm thôi nhé!
    Ông Dương Ngọc Hải - Phó viện trưởng VKSND TP.HCM tại hội nghị - Ảnh: THUẬN THẮNG 
    Với quan tham tiền chỉ chuyển từ ngân sách vào két sắt mấy ông anh mà không chịu quay ngược lại. Chợt nhớ, ông Nghị  Đỗ Văn Đương nói: “Trong phòng chống tham nhũng, nhiều người chỉ đạo nhưng người trực tiếp làm thì thiếu. Giống như phim Tây Du Ký, Phật Tổ Như Lai có rồi, Đường Tăng có rồi, giờ cần phải có Tôn Ngộ Không thì mới bắt được yêu quái trong động”. Ngộ Không… 2000 tỷ đổi lấy 5 tỷ không?
    2- Đường tỷ đô sợ thử rồi thôi
    Mấy Táo giao thông nhà mình vui quá các bác ạ! Cuối năm nay, dự là tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chạy ầm ầm rồi mà chiều qua mới nghe họ băn khoăn kết nối các ngã đường khác vào đây thế nào? Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường ngại xây đường sắt trên cao hàng tỷ đô sợ dân đi thử một lần rồi thôi. Dám lắm chứ đồng chí Thứ trưởng, bởi đâu phải ai cũng kiên nhẫn hàng ngày trèo lên metro đi tí lại leo xuống rã cẳng tìm phương tiện khác.
    Tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông. Ảnh: Lao Động
    Nói như  ông Nguyễn Xuân Tân - Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội "chúng ta chỉ nghiên cứu tới việc tuyến cao tốc đâm vào Hà Nội chứ còn kết nối vào Hà Nội như thế nào, hoàn chỉnh ra sao thì còn vướng” thì  mấy anh quy hoạch, đồng bộ, phối hợp trốn đâu mất rồi?  Nghe Bí thư Hoàng Trung Hải khái quát rõ ngay bức tranh giao thông thủ đô “"Hiện các kết nối đa phương tiện rất bất cập. Bây giờ mình làm từ đầu, làm toàn mấy tỷ đô la mà chỉ tặc lưỡi là thành đơn phương tiện ngay". Chắc tôi cũng phải tặc lưỡi vài cái, sao mà các Táo tính xa thế nhỉ?  
    3- Nỗi đau của ông Bộ
    Ai từng bảo Bộ Công Thương và Ông cục trưởng cười trừ vô cảm với nạn nhân của Giang “đại tá” mời vào xem. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh sáng qua cho hay "rất đau xót với những mất mát và hoàn toàn thông cảm với các nạn nhân" của Công ty Liên kết Việt. Ông Khánh còn ngậm ngùi ngày ấy có ai khiếu nại đâu, Bộ này biết lão Giang ấy vi phạm đấy nhưng Luật không cho phép cảnh báo.
     
    Người ta khổ tâm thế mà quý vị cứ sa sả họ thiếu trách nhiệm, làm ngơ với Giang và đồng bọn. Toshiba nhà anh Giang, tại anh tài quá đấy. Còn lại hãy trách bác Tham và bác Tránh. Nghi ngờ lung tung mất đoàn kết.
    4- Cuộc chiến gã tí hon và người khổng lồ
    Trong vô vàn tranh cãi xung quanh vụ VTV bị Youtube khóa tài khoản, xin trích một tút của Facebooker Lê Hồng Kỹ “..Trào lưu “tẩy chay những người ăn thịt chó” được xới lên mạnh mẽ nhất không phải do lời kêu gọi của mấy anh Tây lông bảo vệ động vật, mà từ bức ảnh một cô bé 4 tuổi ngồi khóc bên chú cún cưng đã bị thui vàng ươm.
    Cảnh VTV sử dụng bị ông Tuấn tố sử dung chưa xin phép. 
    Quay lại chuyện anh Yamaha Trung Tá, thực ra đến giờ những gì anh này làm chủ yếu là để giải tỏa sự bực mình. Tất nhiên cũng đủ để các mẹ sôi lên rồi, và VTV cũng mất rất nhiều rồi. Nhưng mình cho rằng anh Trung Tá sẽ được các mẹ tiến bộ ủng hộ hơn nữa nếu anh ta đâm đơn kiện VTV ra tòa đòi thù lao. Không vì mình ghét VTV, mà hơn ai hết lúc này anh Trung Tá đang mang hình ảnh một kẻ bé mọn có thể thay đổi lịch sử. Anh Trung Tá có thể trở thành cái ghim găm vào tâm trí các đài, báo, nhà xuất bản, nhà văn, nhạc sỹ, nhà khoa học về ý thức bản quyền. Ngược lại, một cuộc tranh tụng ở tòa cũng có thể giúp những người như Trung Tá hiểu hơn về ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả để ngăn chặn các hành vi xâm hại bản quyền”.
    ..và tại đây.
    5- Ấn tượng hôm nay: 50% vụ buôn lậu có bóng dáng hải quan
    Mới cuối năm ngoái ngành hải Quan cam kết 100% cán bộ, đảng viên nói không với các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng. Chiều hôm qua thiếu tướng Phan Anh Minh (Phó Giám đốc CA TP HCM) khẳng định 50% vụ buôn lậu tại TP là có bóng dáng của nhân viên hải quan đằng sau! Kém hải quan tí ti là ngành tài chính ngân hàng, phê duyệt dự án và có cả cán bộ quản lý quỹ xóa đói giảm nghèo!
     
    Quý vị đừng lo Tin khó tin thiếu chất liệu, gì chứ thứ ấy nước ta lâu nay vẫn thừa. Trưởng ban nội chính Thành ủy TP HCM Trần Thế Lưu cho hay hầu hết án tham nhũng không do lực lượng chống tham nhũng phát hiện. Ông Minh bảo kê khai tài sản chỉ có giá trị "đút ngăn kéo" và hầu hết đối tượng gây ra hành vi tham nhũng từ đảng viên, mà công an không được tổ chức trinh sát đảng viên… Những chuyện bất thường ngày càng bình thường như những cán bộ hải quan thề không tham nhũng lại dính chàm.

    Tin khó tin: Sài Gòn còn ai nhớ những SBC, những Lý Đại Bàng?

    LĐO Đào Tuấn (tổng hợp) 
    Hiệp sĩ” Lâm Hiếu Long trong một lần bắt tội phạm. (Zing)
    5 anh em ngồi uống nước vỉa hè. Túi để sát hông! Thằng cướp lao xe lên hè. Đứng ngay trước mặt. Tôi tưởng nó đợi ai. Một lúc, nó lách xe giữa hai hàng ghế và vù ga, chộp chiếc túi chạy mất. Ôi má ơi, 1 thằng cướp, trên vỉa hè, giữa phố, cướp đồ của 5 ông mà 4 trong đó to như trâu mộng! Chắc không phải nói, các bạn cũng biết chuyện xảy ra ở đâu!
    Chuyện tiếu lâm
    Ít bữa trước, câu chuyện tiếu lâm của một thầy giáo già đã được đưa vào mục “dân đặt hàng” trên một tờ báo:
    Một bà kia có tài nếu bị bịt mắt, chỉ ngửi không khí là biết mình đang ở đâu. Người ta bịt mắt bà đưa đến một thành phố. Chỉ hít vài cái bà đã nói: “Thành phố New York. Vì có mùi tiền!
    Tới thành phố nọ, bà hít hoài vẫn không thể nhận ra. Bà quay kính xe xuống, đưa tay ra “rờ” không khí. Và rụt tay lại la lên: TP.HCM!
    Mọi người hỏi sao bà biết, bà tỉnh bơ: “Vừa đưa tay ra mất cái đồng hồ!".
    Cười đấy! Nhưng mà đau.
    Và người thầy giáo già sau đó kể một câu chuyện không hề tiếu lâm:
    “Nơi tôi đang sống (quận 3), cứ thỉnh thoảng phải đóng tiền dân phòng. Nhưng hình như tôi chưa hề thấy một “anh dân phòng” nào đi tuần ban đêm cả. Hễ chúng tôi nuôi chó là mất chó, nuôi mèo là mất mèo. Tình trạng mất cắp ở xóm tôi phải nói khá "rôm rả".
    Tôi đoán thầy giáo nọ sẽ rất tâm đắc với phát biểu Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải: "Thà sống nghèo nhưng công bằng và yên bình còn hơn là cuộc sống giàu mà bon chen, không an toàn".
    Chuyện không tiếu lâm
    Bạn tôi, PV tờ Người lao động vừa kể lại câu chuyện “đặc sản cướp ở Sài Gòn”:
    5 anh em ngồi uống nước vỉa hè. Túi để sát hông! Thằng cướp lao xe lên hè. Đứng ngay trước mặt. Tôi tưởng nó đợi ai. Một lúc, nó lách xe giữa hai hàng ghế và vù ga, chộp chiếc túi chạy mất. Ôi má ơi, 1 thằng cướp, trên vỉa hè, cướp đồ của 5 ông mà 4 trong đó to như trâu mộng.
    Câu chuyện của anh tràn đầy tiếng Đan Mạch xen lẫn những cái chép miệng. Và sau đó là một list các đồng nghiệp từng là nạn nhân của cướp.
    Một tên cướp táo tợn bị CA bắt giữ (Ảnh: TTO)
    Quá liều lĩnh. Quá bất chấp.
    Đến ta còn nơm nớp ngay nơi ta sinh ra thì thử hỏi cái cảm giác “khoai tây” bị cướp nó như thế nào.
    Chống cướp, trộm ở SG có khó không? Khó. Nhưng chắc chắn chống được nếu Công an, chính quyền TP quyết tâm. Nhiều "nhà" nọ, "nhà" kia, nước ngoài nhảy vào thì chỉ đặt chân đến sân bay là hốt liền chỉ trong 5 nốt nhạc. Vấn đề là chỉ cần chấp nhận hình ảnh CA đầy phố như chốt 141 ở HN một thời gian (chống trộm cướp thật chứ không phải để tranh thủ kiếm ăn), quy trách nhiệm cho CA, chính quyền địa bàn (nơi có vụ án và nơi có tội phạm sống). Xứ mình hàng xóm ăn con gà còn biết rõ gà trống hay gà mái, làm gì có chuyện thằng cướp ở trong xóm mà không biết chỉ có anh CA địa bàn là cố tình không biết thôi.
    Cũng không tiếu lâm
    Hôm trước, một người dân Thành phố cắc cớ rằng: Hình như có chuyện địa phương nào xảy ra trộm cướp, tệ nạn xã hội nhiều thì bị trừ thi đua, thậm chí không đạt khu phố, phường văn hóa.
    Điều này có thể giúp cho các địa phương cố gắng làm trong sạch địa bàn của mình. Nhưng mặt trái của nó, không ít nơi sợ bị ảnh hưởng thành tích nên che dấu phạm pháp hình sự tại địa phương mình.
    Có những trường hợp trộm cắp, cướp nho nhỏ bị bắt lên phường có khi chỉ kiểm điểm rồi cho về. Vụ việc đó quá nhỏ, chưa đủ để giam giữ, khởi tố hình sự hay do Công an phường ngại lập biên bản mấy chuyện không đáng, hay do sợ ảnh hưởng thi đua?
    Đây là một câu hỏi nhỏ! Nhưng nó đang chỉ chân vấn đề chí mạng của TP HCM, nơi mà có người đã cười khẩy khi nghe đến mô hình 141!
    Những Lục Vân Tiên giữa đường
    Chắc thể nào cũng có bạn nhắc đến mô hình “Hiệp sĩ SBC”.
    Hiệp sĩ” Lâm Hiếu Long trong một lần bắt tội phạm. (Zing) 
    Thật lòng, tôi cảm phục các  anh. Zing hôm qua đưa ra một con số: 10 cuộc gọi mỗi ngày tới “Hiệp sĩ SBC”. Hình như người dân gửi gắm rất nhiều, người dân kỳ vọng rất lớn về vai trò- dù bất đắc dĩ- trong việc bảo an cho dân.
    Họ chỉ đang là những Lục Vân Tiên giữa đường thấy sự bất bình chẳng tha. Và cách thức thực hiện duy nhất là truy đuổi đến cùng...Không được sử dụng ngay cả một cây gậy ma trắc.
    Nhưng vấn đề chính lại là ở cái vai trò bất đắc dĩ này.
    Xin nói thật, mô hình “hiệp sĩ SBC” bản chất là một thất bại quả chính quyền! Bởi khi ấy, câu hỏi không thể không đặt ra là công an đang ở đâu- khi phải trao một nhiệm vụ quá nguy hiểm cho những người tay không tấc sắt.
    Mô hình nếu có, phải là những mô hình như H88 Hải Phòng, 141 Hà Nội, hay SBC với tên tuổi của anh hùng LLVT Lý Đại Bàng!
    Đừng đánh thức con quỷ
    Giờ nói đến giải pháp. Tôi muốn bắt đầu từ phía những nạn nhân chúng ta, bằng một có một cái tút nhỏ của Facebooker Hoàng Minh Châu:
    Hai năm sống ở Myanmar tôi thấy, đó là một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, hệ thống pháp luật cũng chưa mạnh, nhưng không có trộm cắp.
    Mặc dù vậy, tất cả các biệt thự, của những gia đình giầu có, đều tường cao cửa kín, dây thép gai bao bọc rất cẩn thận.
    Tôi hỏi, ở đây không có trộm cắp, vì sao các anh  phải quá cẩn thận như vậy.
    Câu trả lời thật bất ngờ: Những người dân lương thiện  không trộm cắp là vì con quỷ tham lam trong người họ đang ngủ yên. Đừng đánh thức nó dâỵ bằng sự cám dỗ.
    Nếu bạn có tài sản quý giá và lơ là trong bảo quản, thì bạn đã phạm hai sai lầm: một là đánh thức lòng tham đang ngủ yên trong lương dân, hai là làm mất tài sản của chính bạn
    Tôi nghĩ, để một đất nước không có trộm cắp, cần có  hai điều kiện: Người dân sống lương thiện và những người có của cải phải biết tự bảo vệ tài sản của mình!
    CSCĐ Hà Nội tuần tra trên phố (PLo) 
    Sau khi “phòng trào truy bắt tội phạm” được khởi động trở lại, người dân Thành phố đã hăng hái góp ý, đã đề ra tới 10 giải pháp.
    Tôi nghĩ trí tuệ của dân, xuất phát từ thực tế, bao giờ cũng chính xác, cũng đáng quý. Vấn đề chỉ là người thực hiện mà thôi.
    Đề xuất của tướng Minh
    Tôi nhớ tướng Phan Anh Minh từng đề xuất một giải pháp đặc biệt để phòng chống trộm cướp.
    Tướng Phan Anh Minh: Cần chặn và không cho sử dụng các thiết bị trộm cướp. 
    Theo ông, 85% số vụ phạm pháp thuộc nhóm tội pháp trộm cắp, cướp giật. phần lớn bọn trộm cướp đều nhắm vào các loại thiết bị di động đắt tiền như iPhone, iPad. Mỗi thiết bị này đều có một mã số IMEI để quản lý, nhận dạng. Và tướng Minh đề xuất “Khi có trộm cướp, lực lượng công an sẽ ghi nhận thông tin số IMEI này từ trình báo của người dân, rồi thông báo về cho Sở TTTT để gửi thông báo tới các nhà mạng, chặn và không cho sử dụng các thiết bị này lắp đặt vào bất kỳ số điện thoại di động nào.
    Tướng Minh cho rằng nếu thực hiện tốt phương án này thì có thể giảm đến trên 50% số vụ trộm cướp xảy ra trên địa bàn.
    Tôi nhìn thấy rất rõ ở đây nỗi trăn trở, và cả bức xúc của một vị tướng nhiệt huyết! Nhưng chỉ thế mà thôi.
    Phát ngôn hôm nay: Con yêu nghề
    Nói một cách công bằng, vẫn còn rất nhiều những “Lý Đại Bàng”- biểu tượng SBC một thời của CA Thành phố đang âm thầm bắt cướp, âm thầm hy sinh.
    Hình sự đặc nhiệm quận 1 đua tốc độ bắt nóng một tên cướp giật đường phố.(PLO) 
    Đường link bên dưới là câu chuyện nhỏ của Đại úy Nguyễn Hữu Hoàng Minh, một “tiểu đại bàng” trong “biệt đội chim sắt”- đặc nhiệm quận 1.
    Và thật thích thú khi nghe anh bình thản nói rằng: “99% những tên cướp giật thủ dao, mã tấu trong người”. Và chuyện bị kẻ cướp đạp ngã khi truy đuổi rõ là chuyện thường ngày.
    Và thưa các bạn, khi cha mẹ Minh lo lắng, khuyên con xin chuyển công tác khác, anh, chắc cũng rất bình thản “động viên ngược” lại: “con yêu nghề”.
    Tôi nghĩ- không chỉ những người dân TP- sẽ yêu quý anh lắm, những “Lý Đại Bàng” của dân!

    Tin khó tin: Tiến sĩ du côn làm hiệu trưởng, muốn lên phó sở phải mất tiền

    LĐO LAM CHI (TỔNG HỢP)

    Hôm qua chim của một giám đốc sở miền Trung lại động đậy, còn ở cực nam của tổ quốc một cục trưởng loan truyền bí quyết để được bổ nhiệm quan sở là phải làm mất tiền tỉ của dân. Một vị Tiến sĩ du côn làm Hiệu trưởng trường đại học, trong khi thầy cô giáo bậc phổ thông bị học sinh, phụ huynh mắng chửi, đánh đập. Báo động đỏ của ngày hôm nay: Ngành viết thuê dự án để xin xây trụ sở hoành tráng vĩnh viễn thất nghiệp từ 1.4.2016

    1. Cô giáo bị bạo hành học đường, TS du côn làm hiệu trưởng
    Tiến sĩ Đinh Ngọc Hiện - Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Tây. Ảnh: Người đưa tin
    Sau khi vụ một em học sinh ở Thanh Hóa bị thầy đánh, phụ huynh đòi  200 triệu đồng để đổi lại sự im lặng, nhiều thầy cô giáo đã lên tiếng về tình trạng bị học sinh, phụ huynh bạo hành từ tinh thần tới thể xác. Học sinh, phụ huynh mắng chửi giáo viên đứng lớp, chủ nhiệm ra rả, thậm chí đe dọa, đánh đập.
    Thân phận anh giáo quèn thấp cổ bé họng, trong khi lãnh đạo của các thầy, cô thì nghe anh có quyền, có tiền nên chân lý bao giờ cũng thuộc về kẻ mạnh. Không được ai bảo vệ, họ đành im lặng chọn giải pháp an toàn (nhưng tiêu cực): Dạy cho xong giờ là… chuồn, không dây vào làm gì. Một nền giáo dục mà học sinh và phụ huynh quyền lực như vậy hèn chi tỉ lệ nghịch với chất lượng dạy đức và trí.
    Hôm qua đọc những dòng đau đớn của các cô giáo bị học sinh, phụ huynh bạo hành tôi băn khoăn mãi với câu hỏi tại sao. Có phải do học sinh, phụ huynh hư hơn ngày xưa không? Trong khi chưa biết trả lời sao, thì đây, ông TS, thầy giáo Hiệu trưởng Trường Đại học có tên Tây nhưng của ròng Việt Nam, giúp tôi lý giải. Vị TS thầy giáo này đã nói rất nhiều câu đỉnh, mà đỉnh của đỉnh là gọi lãnh đạo cao cấp bằng thằng, mà theo PGS Văn Như Cương đó là lời lẽ của một kẻ chợ búa, du côn.
    2.  Bí quyết để lên phó sở: Làm mất tiền nhà nước hàng trăm tỉ trở lên
    Xin được loan bí quyết này đến tất cả cục trưởng hải quan trên cả nước: Hãy để cho doanh nghiệp cấu kết với nhân viên hải quan nơi mình làm cục trưởng gian lận tiền hoàn thuế VAT, và dĩ nhiên số tiền ngân sách thất thoát phải lên đến nhiều trăm tỉ đồng như Cục trưởng Hải quan An Giang Huỳnh Thanh Tâm đã làm.
    Dưới thời ông Tâm, có hơn 40 cán bộ hải quan dưới quyền bị khởi tố vì tham nhũng. Vậy mà mới đây, tỉnh này bổ nhiệm ông này làm phó giám đốc sở Công. Lập luận là, nếu ông Tâm có sai phạm thì đã bị khởi tố, bắt giam rồi.
    Cục Hải quan An Giang làm hồ sơ khống cho doanh nghiệp hoàn thuế VAT gây mất tiền ngân sách hàng trăm tỉ đồng (trong ảnh là xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế ở An Giang - ảnh minh họa) 
    Do vậy, xin mách thêm các vị rắp ranh lên chức phó sở là khi hữu sự thì phải làm sao để đừng bị khởi tố, vì mình là lãnh đạo, việc làm phi pháp là do nhân viên nhận thức kém nó làm, mình liên quan gì. Mà làm sao để không bị khởi tố xin hỏi anh Tâm, số điện thoại 090.000 không không sợ.
    Nhưng, tôi xin mở ngoặc là riêng ở Quảng Bình thì không nên học bí quyết này, vì Bí thư tỉnh này mới tuyên bố hôm qua là sẽ thay ngay bất kỳ lãnh đạo nào nếu nhũng nhiễu, để cán bộ cấp dưới nhũng nhiễu.
    3.  Không bịt lỗ, lợi thì có lợi nhưng danh hao mòn
    Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang thu lợi nhuận hàng ngàn tỉ đồng nhờ áp dụng uyển ngữ "thay đổi phương thức tính giá mua hàng nhập khẩu phù hợp với diễn biến thị trường".
    Trong khi doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu đang được hưởng mức thuế từ 0 – 5 – hoặc tối đa 10% nhưng người tiêu dùng đang phải chịu mua sản phẩm đó với giá ở mức thuế 10 – 20%.
    Hiện tại, mức thuế các loại dầu nhập từ khu vực ASEAN chỉ từ 0 -5%, xăng nhập từ xứ kim chi cũng chỉ thuế 10%. Vậy mà Thông tư 78 của liên bộ Công – Tài từ tháng 5.2015 quy định xăng nhập khẩu thuế 20%. Người ta phải đặt câu hỏi, sao không thay đổi mức thuế để người dân được hưởng lợi với mức giá sát với thị trường hơn? Còn vì sao liên bộ chậm thay đổi chính sách thì chắc chắn chỉ có mấy ông bà kinh doanh xăng dầu vừa lãi nghìn tỉ trả lời nhanh và chính xác nhất.
    Lỗ hổng chính sách là nơi tạo ra đặc quyền đặc lợi, tham nhũng. Có những lỗ nhỏ khó thấy, nhưng có những lỗ to thấy rõ nhưng không ai bịt.
    4.  Đi vay để xây trụ sở hoành tráng, mua xe sang…
    Hôm qua, GS – TSKH Nguyễn Quang Thái – Phó Chủ tịch Hội khoa học kinh tế Việt Nam đã khẩn khoản báo động về sự lo ngại đặc biệt nghiêm trọng trước tình hình tốc độ tăng nợ công quá nhanh – tăng gấp hơn 2 lần sau 5 năm. Nợ công hiện tại đã là 2,7 triệu tỉ đồng.
    Tại sao nợ công tăng nhanh và nhiều như vậy? Là do chúng ta làm ra không đủ chi tiêu nên phải đi vay để tiêu, là do tiêu mà không nhìn vào túi tiền, tiêu tiền lãng phí, nuôi bộ máy ăn lương cồng kềnh tốn kém mà không hiệu quả, rồi thì thất thoát, tham nhũng…
     Nhà ga vành đai 3 thuộc dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông bị chậm tiến độ do các nhà thầu phụ bị tổng thầu nợ tiền thi công - Ảnh: Nguyễn Khánh
    Ông Thái nói là cần ngừng ngay việc đi vay tiền về xây trụ sở hoành tráng, mua xe công mới và sang. Ông Vinh Bộ trưởng KHĐT nói là lãng phí hàng ngàn tỉ với cầu dây văng trên đất nước này. Còn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thì lo ngại đại biểu sẽ run tay khi bấm nút về ngân sách do nguy cơ để lại gánh nặng nợ nần cho các thế hệ mai sau.  
    Vâng, thưa các vị chuyên gia dự án, nếu các vị biết được người dân phẫn uất như thế nào trước lãng phí, tham nhũng, biết được người dân bấm bụng nuốt nước mắt, hạ gan xuống để nộp các loại thuế, phí ngày càng tăng cao như thế nào thì tôi tin các vị sẽ rất xấu hổ khi suốt ngày trình dự án xin xây trụ sở hoành tờ ráng, nghĩ ra tờ trình xin mua xe đời mới chấm cao đi cho xứng tầm…  
    5.  Ấn tượng trong ngày: Lại quan sở mất chim, doanh nhân lớn nhận tối hậu thư
    UBND tỉnh Đắc Lắc đã ra “một đòn rất rắn” với doanh nhân tự nhận  chọn ra những cuốn sách đổi đời cho thanh niên Việt. Tối hậu thư cho hay một trong số những dự án treo cần khởi công ngay là vào tháng 5 tới đây. Nếu không làm, tất cả các dự án du lịch của Tập đoàn càphê Trung Nguyên trên địa bàn Đắc Lắc sẽ bị thu hồi.
     Bảng quảng cáo dự án sách đổi đời cho thanh niên Việt của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ (ảnh: Tuổi trẻ) 
    Có người nói rằng nếu uống nước mè đen, ngồi thiền, nhâm nhi càphê mà đổi được đời thì dự án đồ sộ “Những cuốn sách đổi đời do Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ chọn cho thanh niên Việt” không cần triển khai nữa.
     Ngôi nhà của giám đốc sở bị mất chim (ảnh: Dân Trí).
    Vụ quan sở trẻ nhưng giàu hoài bão ở xứ quảng bị mất chim hôm qua lại được xới lên bởi một luật sư khi ông bảo rằng mấy con chim chào mào là động vật hoang dã nên không thể khởi tố hình sự được, nhiều khả năng cả quan sở mất chim lẫn kẻ trộm chim đều bị phạt tiền.
    TKT hôm nay xin được khép lại với việc dẫn lại bài thơ mất chim của nhà thơ Bùi Hoàng Tám:
    Nghe đồn giám đốc mất chim
    Công an lập tức truy tìm, ra ngay
    Viện kiểm sát xắn hai tay
    Nghiêm trọng! Nghiêm trọng! Vụ này thất kinh!
    Tòa án kiên quyết, nghiêm minh
    Chủ tòa, hội thẩm đồng tình rất cao...
    Than ôi ba chú chào mào
    Làm cho náo động, xôn xao một vùng.