Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

Tin ngày 26/9/2012

  • Bắc Triều Tiên hoãn xây 1 bệ phóng tên lửa xuyên lục địa (RFI) - Theo thông tin từ trang web Mỹ 38 North vào hôm nay, 25/09/2012, các hình ảnh vệ tinh mới cho thấy là Bắc Triều Tiên đã ngưng công việc tại một bệ phóng có khả năng thử nghiệm các tên lửa liên lục địa. Sự kiện này có thể làm cho dự án của Bình Nhưỡng bị chậm trễ đến hai năm.
  • Hàn Quốc không cho tàu chiến Nhật ghé cảng, buộc Mỹ phải can thiệp (RFI) - Theo báo chí Nhật Bản ngày hôm nay, 25/09/2012, Hàn Quốc đã từ chối không cho một chiến hạm Nhật Bản ghé cảng Busan trong khuôn khổ cuộc thao diễn quân sự hỗn hợp 4 bên cùng với Mỹ và Úc. Hành động này đã buộc Hoa Kỳ phải viết lại kịch bản cuộc tập trận.
  • Trung Quốc công bố sách trắng về Senkaku/Điếu Ngư (RFI) - Hôm nay 25/09/2012 Trung Quốc đã đưa vào hoạt động chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên. Đồng thời Bắc Kinh cũng cho công bố sách trắng về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, trong bối cảnh căng thẳng với Tokyo tại vùng biển tranh chấp.
  • Tuần duyên Nhật đuổi tàu Đài Loan xâm nhập Senkaku/Điều Ngư (RFI) - Lực lượng tuần duyên Nhật Bản lên tuyến đầu. Tiếp theo các tàu hải giám của Trung Quốc, đến lược một đoàn tàu cá Đài Loan cùng với 8 tàu tuần biển dự định xâm nhập hải phận Senkaku/Điều Ngư, nhưng phải rút lui trước súng phun nước của hải thuyền Nhật Bản.
  • 2 lính Mỹ sẽ ra toà về tội phóng uế lên xác du kích Taliban (RFI) - Binh chủng Thủy quân lục chiến Mỹ thông báo vào hôm qua, 24/09/2012, là 2 quân nhân trong số những người lính đã phóng uế trên tử thi quân Taliban trong một chiến dịch ở Afghanistan năm 2011, sẽ bị đưa ra xét xử trước toà án quân sự. Quyết định trên được đưa ra, sau khi một đoạn phim video cho thấy hành vi của lính Mỹ đã làm dân các quốc gia Ả Rập cực kỳ phẫn nộ.
  • Trung Quốc bị tố cáo biến Tây Tạng thành nhà giam (RFI) - Trong vòng ba năm, 51 người Tây tạng tự thiêu để đòi quyền sống. Chủ tịch nghị viện Tây Tạng lưu vong lên án Trung Quốc áp đặt chế độ thiết quân luật trá hình, biến vùng đất của đạo Phật thành một nhà tù lớn.
  • Phúc thẩm vụ án 3 thanh niên kêu gọi tẩy chay bầu Quốc hội Việt Nam (RFI) - Phiên tòa phúc thẩm xét xử các thanh niên Công giáo Đậu Văn Dương, Trần Hữu Đức và Chu Mạnh Sơn tại Vinh (Nghệ An) sẽ diễn ra ngày mai, 26/09/2012. Ba bị cáo bị cáo buộc tội tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam, với hành động rải truyền đơn kêu gọi tẩy chay bầu cử Quốc hội 2011. Theo nhận định của nhiều luật sư, có rất nhiều vi phạm tố tụng trong vụ án này, và bản thân việc rải truyền đơn tẩy chay bầu Quốc hội không phải là hành động phạm pháp, mà chỉ thế hiện quyền tự do ngôn luận của công dân, để đóng góp xây dựng một Quốc hội thực sự dân chủ.
  • Đến phiên Đài Loan can dự vào căng thẳng Trung-Nhật (RFI) - Tình hình căng thẳng tại Senkaku/ Điếu Ngư đài đã thêm phần rắc rối. Hàng chục tàu cá và tàu tuần duyên Đài Loan kéo đến hải phận của Nhật Bản, ngoài khơi quần đảo mà Trung Quốc đòi chủ quyền. Chiến thuật kích động tinh thần đại Hán của Bắc Kinh với mục tiêu định hướng công luận, che dấu khó khăn kinh tế và chính trị đã làm cho một bộ phận người Hoa mờ mắt.
  • Hoa Kỳ và Châu Âu kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ba blogger (RFI) - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hôm qua 24/09/2012, đã ra thông cáo cho biết Washington « quan ngại sâu sắc » về việc ba blogger Việt Nam bị kết án từ 4 đến 12 năm tù vì tội tuyên truyền chống Nhà nước, đòi phải trả tự do cho họ. Cũng trong hôm qua, Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố « vô cùng lấy làm tiếc » về bản án trên, còn Cao ủy phụ trách đối ngoại của Liên Hiệp Châu Âu đòi trả tự do ngay lập tức cho ba blogger.
  • Chú Shep Lowman (VOA) - Không hiểu sao ngày càng lớn tôi càng thích tìm đến những người già. Đặc biệt là những ông già cá tính
  • Nước Mỹ có bao nhiêu loại bia? (VOA) - Không có quốc gia nào, ở bất cứ đâu, lại nấu nhiều loại bia khác nhau như Mỹ, có lẽ hằng trăm thứ bia khác nhau: bia nhẹ, bia nặng, bia đen, v.v.
  • Xin cám ơn ông Nguyễn Tấn Dũng (VOA) - Ngày 12/9 vừa rồi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đóng vai trò xung kích trong mặt trận chống lại một số blog độc lập
  • Hỏi đáp Y học: Chứng đau dây thần kinh (VOA) - Trong chương trình hỏi đáp y học kỳ này, Bác Sĩ Hồ Văn Hiền trả lời thắc mắc về chứng đau dây thần kinh chẩm, thần kinh lưỡi hầu, thần kinh chia ba.
  • Quân đội Libya đột kích các cơ sở dân quân (VOA) - Các vụ đột kích trong ngày hôm qua diễn ra sau khi Chủ tịch quốc hội Mohammed el-Magarief thề quyết giải thể tất cả trại của dân quân và quân đội hoạt động ngoài tầm kiểm soát của chính phủ
  • LHQ chỉ trích án tù 'nghiệt ngã' (BBC) - Cao ủy nhân quyền LHQ nói các bản án tù nghiệt ngã cho blogger là bằng chứng về sự 'hạn chế nghiêm trọng' tự do biểu đạt ở VN.
  • TQ có hàng không mẫu hạm đầu tiên (BBC) - Tàu sân bay Liêu Ninh, là tàu cũ của Liên Xô và được mua lại từ Ukraina, chính thức ra mắt trong buổi lễ có nhiều quan chức tham dự.
  • Đài TQ mở văn phòng gần Móng Cái (BBC) - Đài Tiếng nói Vịnh Bắc Bộ của Trung Quốc thành lập văn phòng ở Đông Hưng ngay cạnh Móng Cái, tăng cường tuyên truyền tới Việt Nam.
  • Xung đột tại nhà máy Foxconn ở TQ (BBC) - Foxconn tạm ngưng hoạt động một nhà máy phía Bắc Trung Quốc sau khi xung đột giữa khoảng 2.000 công nhân khiến 40 người bị thương.
  • Tôi tìm lại Tự lực văn đoàn (BBC) - Nhà nghiên cứu Martina Nguyễn đánh giá lại phong trào Tự Lực văn đoàn với hai tờ báo thay đổi diện mạo văn hóa Việt Nam.
  • Sail through it (BBC) - Cụm từ trong ngày: "Sail through it" nghĩa là gì và cần phân biệt với cụm từ "sail close to the wind" trong tiếng Anh.
  • Xử Vương xong sẽ xử Bạc? (BBC) - Vụ xử ông Vương Lập Quân đã xong đặt ra câu hỏi Bắc Kinh sẽ làm gì với ông Bạc Hy Lai dù ông đã bị hạ bệ.
  • Đặc nhiệm nổ súng giải tán truy sát ở quán bar (VnExpress) - Rạng sáng 25/9, hơn 20 thanh niên cầm mã tấu chém nhau loạn xạ từ trong quán bar Monaco ra đường Lê Văn Thọ (phường 9, quận Gò Vấp, TP HCM) làm một người chết và một nạn nhân bị thương.
  • Hàng trăm người náo loạn bãi đào trầm (VnExpress) - Cả một góc rừng phòng hộ Gộp Ngà (Sơn Trung, Khánh Sơn, Khánh Hòa) tan hoang vì cả nghìn lượt người tìm trầm kỳ đào xới. Tin đồn có trầm hương khiến họ khổ cực, “chặt chém”... rồi tay trắng ra về.
  • Cây si cổ thụ đổ, đè hơn chục xe máy (VnExpress) - 15h chiều nay, cây si hàng chục tuổi trong khuôn viên nhà hàng 3 Miền bật gốc đè hơn chục xe máy và bít cả hẻm 120 Trần Quốc Thảo (phường 7, quận 3, TP HCM).
  • Romney công kích chính sách đối ngoại của Obama (VnExpress) - Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ Mitt Romney hôm qua có bài phát biểu công kích các vấn đề đối ngoại của đương kim Tổng thống Barack Obama tại Trung Đông và phác thảo nên bức tranh nếu như mình chiến thắng.
  • Hàn Quốc 'cấm cửa' chiến hạm Nhật Bản (VnExpress) - Một chiến hạm của Nhật Bản bị từ chối cập cảng của Hàn Quốc trong cuộc diễn tập hải quân chung, trong bối cảnh quan hệ hai nước vẫn căng thẳng liên quan tới việc tranh chấp quần đảo Dokdo/Takeshima.
  • Tàu sân bay Trung Quốc chính thức có tên (VnExpress) - Hải quân Trung Quốc hôm nay công bố thông tin "tàu sân bay Liêu Ninh" gia nhập lực lượng hải quân nhằm tăng khả năng tác chiến cũng như phòng vệ của nước này.
  • ‘Lạm phát tháng 9 rất bất thường’ (VnExpress) - Chỉ số giá tiêu dùng 2,2% là mức tăng lịch sử so với tháng 9 hằng năm, xô đổ mọi dự báo của các chuyên gia và cho thấy điều hành giá đang có vấn đề, theo chuyên gia Vũ Đình Ánh.
  • Thủy sản Phương Nam từ đại gia thành con nợ (VnExpress) - Từng là doanh nghiệp uy tín ở Sóc Trăng, nằm trong danh sách 10 nhà xuất khẩu thủy sản lớn nhất cả nước, Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Phương Nam giờ đây đang phải trông cậy vào ngân hàng để xử lý nợ nần.
  • Doanh nghiệp chuộng quảng cáo trên điện thoại (VnExpress) - Được sự "mách nước" của một người bạn, mới đây quán cafe Windy, đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp, TP HCM quyết định chi 50 triệu đồng cho chiến dịch marketing trên điện thoại của mình.
  • Chelsea bay bổng trên thiên đường (VnExpress) - Chiến công vô địch Champions League của Chelsea, trận chung kết giữa họ với Bayern, đàm phán Arsenal – Van Persie… là những nội dung được tờ Goal thể hiện trong qua các hình biếm họa.
  • Con số ấn tượng ở chung kết Champions League (VnExpress) - Nhiều ý kiến cho rằng chức vô địch của Chelsea hoàn toàn do định mệnh sắp đặt. Nhưng, con số thống kê phần nào cho thấy họ chiến thắng vì thi đấu hiệu quả hơn Bayern Munich.
  • Terry bị châm chọc vì 'sự trơ trẽn' (VnExpress) - Không được chơi trong trận chung kết Champions League vừa qua, nhưng trung vệ của Chelsea vẫn mặc quần áo thi đấu trong lễ nhận Cup. Hình ảnh này lập tức trở thành chủ đề cho các cây bút biếm họa.
  • Messi đoạt giải Cầu thủ hay nhất Liga (VnExpress) - Với gần 49% số phiếu bình chọn của độc giả, tiền đạo người Argentina giành giải thưởng do trang bóng đá Goal.com tổ chức trong mùa giải 2011-2012.
  • Bà lão 70 tuổi nhặt rác nuôi cháu ngoại (VnExpress) - Nhặt phế liệu cả ngày được 15.000 đồng, bà Tính (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) dành nửa số tiền mua gạo. Ngóng bà ở ngõ, đứa cháu ngoại 10 tuổi học lớp 1 đói lả đứng dựa vào tường. Cả ngày, cậu mới ăn một gói mỳ tôm.
  • 9 người Trung Quốc sang Việt Nam buôn nội tạng lợn (VnExpress) - Suốt 2 năm qua, 9 người Trung Quốc thuê nhà nghỉ gần các lò mổ lợn để mua nội tạng, chế biến rồi mang về nước tiêu thụ. Cơ quan chức năng nghi vấn, nhóm này có thể chế biến nội tạng lợn rồi bán ngay tại Việt Nam.
  • Thanh niên lái xe bằng chân chở bạn gái (VnExpress) - Chở cô gái ngồi phía sau, một thanh niên đi dép lê vừa cười đùa với người bên cạnh vừa lái xe máy bằng một chân chạy bon bon trên đường. Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết sẽ sớm xác minh và xử lý.
  • 'Ốc đảo' ở TP HCM (VnExpress) - Cuộc sống của cư dân xóm Gò (ấp 1 xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) tách biệt hẳn với đô thị ồn ã. Người dân phải đi thuyền để vào nhà, mưu sinh bằng nghề đánh cá.
  • Kia Carens 2013 lộ diện tại châu Âu (VnExpress) - Phiên bản Carens mới được thiết kế phong cách hơn, đèn sương mù, lưới tản nhiệt bắt mắt hơn và đèn pha với thiết kế tương tự như chiếc Cee'd.
  • Bóng hồng khoe dáng bên đường đua (VnExpress) - Giải đua MotoGP đã đi qua những đường đua nổi tiếng tại Italy, Mỹ hay Đức và luôn hấp dẫn với sự ganh đua quyết liệt của các tay lái lừng danh cùng dàn người mẫu nóng bỏng bên đường pit.
  • Toyota Altis RS - thêm chút trẻ trung (VnExpress) - Altis không phải là mẫu xe dành cho giới trẻ bởi vẻ ngoài quá điềm tĩnh và để mở rộng thị hiếu, Toyota Việt Nam tung ra phiên bản thể thao Altis RS với giá bán 886 triệu đồng.
  • Giết hàng xóm vì sợi chỉ (VnExpress) - Sau khi dùng kéo đâm nhiều nhát vào người hàng xóm, Vương bỏ về rồi quay lại đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng anh này đã tử vong.
  • Cạy tung két sắt giữa ban ngày (VnExpress) - Trông nhà giúp anh họ, Ứng khóa cửa đi cắt cỏ đến chiều quay về thì thấy két sắt bị cạy tung, tài sản bên trong mất sạch.
  • Núi lửa ở Việt Nam thời cổ xưa (VnExpress) - Dấu hiệu cuối cùng về hoạt động của núi lửa ở Việt Nam từng xuất hiện ở ngoài khơi thành phố Phan Thiết, còn trên dãy núi Ba Vì có một tầng "bom núi lửa".
  • Hệ điều hành Windows 8 đã hoàn thiện (VnExpress) - Ngày 1/8, Microsoft công bố hệ điều hành đang được thử nghiệm bởi nhiều người nhất trong lịch sử đã chính thức chuyển sang giai đoạn RTM (Release to Manufacturing), tức đã hoàn chỉnh để đưa vào sản xuất.
  • 10 máy ảnh du lịch bán chạy mùa hè (VnExpress) - Thị trường camera du lịch đang "ấm" lại sau thời gian đầu năm bán chậm. Bên cạnh một số sản phẩm cũ, năm nay máy ảnh của Canon, Samsung và một số model từ Sony, Nikon "hút" khách.
  • Hôn tảng đá (VnExpress) - Một đoàn du khách quốc tế tới Ireland tham quan. Trong số đó có một bà rất khó tính, suốt ngày phàn nàn đủ thứ, nào là ghế xe quá cứng, thức ăn quá tệ, thời tiết quá nóng, quá lạnh, khách sạn thiếu tiện nghi...
  • Lừa bán laptop, iPhone giá rẻ qua...webcam (VnExpress) - Những tên lừa đảo giả làm cán bộ hải quan lừa bán những mặt hàng điện tử như iPhone, laptop...Chúng cho bạn xem thẻ ngành hải quan (để nhận dạng), còng số 8... qua webcam.
  • 9x chấp nhận làm thêm không lương (VnExpress) - Trong khi các bạn tôi thường chọn những công việc như phát tờ rơi, tiếp thị, bán hàng đa cấp..., thì tôi chạy khắp nơi để rồi xin thực tập không lương tại một công ty phần mềm.
  • 7 dạng thông minh để khám 'sức khỏe IQ' của trẻ (VnExpress) - Những bài kiểm tra sẽ giúp bạn biết bé có năng khiếu lĩnh vực nào và phù hợp nghề nghiệp gì. Chẳng hạn, bé có khiếu ngôn ngữ thích hợp làm biên dịch, biên tập; tương lai bé là nhạc sĩ, ca sĩ... nhờ năng khiếu âm nhạc.
  • Không có bảo hiểm y tế, nhiều người rơi vào bẫy nghèo (VnExpress) - "Riêng tiền thuốc một ngày đã hết 5 triệu, tiền giường hồi sức tích cực là 350.000 đồng..., mà bố tôi đã nằm hơn chục ngày. Tất cả chi phí gia đình đều phải lo vì không có bảo hiểm y tế", chị Liên (Nam Định) buồn bã nói.
  • Bệnh mới 'giống SARS' được phát hiện tại Anh (VnExpress) - Một virus gây bệnh hô hấp mới tương tự như virus gây bệnh SARS - từng bùng phát trên toàn cầu năm 2003 và giết chết hàng trăm người - vừa được xác định trên một người đàn ông đang chữa bệnh ở Anh.
  • Chuyện kể cho bé: 'Nghé ngổ ngáo' (VnExpress) - Có bạn Nghé rất to khỏe nhưng hay bắt nạt bạn bè. Bạn ấy đánh nhau, giành đồ chơi của người khác nên chả ai thích chơi cùng. Ta cùng nghe câu chuyện nhé.
  • Bộ Y tế đề nghị giám sát các ca viêm não do amip (VnExpress) - Sau 2 ca tử vong dương tính với amip ăn não người, Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) yêu cầu các bệnh viện tăng cường chẩn đoán xác định trường hợp viêm não do nhiễm amip để điều trị sớm.
Bản tin tiếng Anh
  • Silk fair kicks off in Hangzhou (Washington Post) - The 2012 China International Silk Fair and Women's Wear Fair opened in Hangzhou, East China's Zhejiang province, on Friday.
  • Winds of change blowing through Yiwu (Washington Post) - For Yiwu, China's low-cost manufacturing hub, the all-round "chill" from Europe has led to the bleak export landscape and tepid demand from overseas markets.
  • Haute herbs experience (Washington Post) - Great traditions never die. Connoisseurs will always savor, harbor and reinvent.
  • The puppet master (Washington Post) - To watch Lin Zhaohua rehearse a play is a revelation. More accurately, it is a shock.
  • Red singer rising (Washington Post) - US performer strikes a chord while exploring the appeal of patriotism without borders. Chen Yingqun listens as a laowai finds fame with a song praising the courage of the Red Army.
  • Chef for life (Washington Post) - For Dai Jianjun,the process is the most important part of food production, and he laments that traditional expertise is lost as members of farming families now seek their fortunes in cities instead.
  • Gourmet New York-style pizza slices (Washington Post) - Hong Kong residents have always been fond of pizzas, and now they have renewed that love affair, with pizza-by-the-slice stores popping up everywhere.
  • Rebel yell (Washington Post) - As David O'Dell admits, Chinese punk rock would have developed with or without him. However, its story would not be complete without his contribution.
  • Comfort Zone (Washington Post) - As night falls, the colors of the Middle Kingdom's capital briefly fade into the dark. Then a different set of colors emerges, as if Beijing has changed into other, more fashionable clothes.
  • Japan anniversary events postponed (Washington Post) - China postponed events, scheduled for later this week, marking the 40th anniversary of Sino-Japanese relations in what analysts called "a strong signal".
  • Mekong River suspect pleads guilty (Washington Post) - Naw Kham, principal suspect for the murders of 13 Chinese sailors on the Mekong River last year, pleaded guilty on Friday evening.
  • 'Connectivity' is the word (Washington Post) - Beijing on Friday pledged to advance China-ASEAN connectivity and FTA development in a bid to lift trade, while reiterating that China will not seek dominance.
  • Xi on diplomacy with neighboring countries (Washington Post) - Chinese Vice-President Xi Jinping said on Friday that the growth of China-ASEAN relations shows China's diplomacy has lived up to the principle of building amity and partnership with neighbors.

Gỡ, cải chính tin bài khởi tố ông Giá vì Bộ Chính trị đang họp?

Lúc 19h42, báo Tiền Phong vừa mới đăng tin ông Trần Xuân Giá cùng Phạm Trung Cang – Phó Chủ tịch Ngân hàng Eximbank, Trịnh Kim Quang và Vũ Kỳ đã bị khởi tố bị can, bị cấm đi khỏi nơi cư trú thì ngay lập tức có thế lực siêu lớn can thiệp và bài đã đăng bị gỡ xuống sau gần 15 phút lên mạng và buộc phải đăng tin đính chính xin lỗi sau đó. Hiện, Bộ Chính trị đang họp để gút lại nội dung kiểm điểm của một vài đồng chí “có vấn đề”. Có phải bài đăng giữa lúc quá nhạy cảm, “không có lợi về chính trị” cho một đồng chí liên quan nên đã bị gỡ và buộc cải chính? 
Ông Giá nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bộ trưởng Bộ KH-ĐT. Với quyết định bị khởi tố này, ông Giá “vinh dự” là người thứ ba đứng vào hàng các bộ trưởng bị khởi tố. Hai người nữa là ông Vũ Ngọc Hải (Bộ trưởng Năng lượng dính vào vụ đường dây 500 KV – thời Võ Văn Kiệt) và ông Nguyễn Quang Hà (Bộ trưởng Lâm nghiệp) dính vụ Lã Thị Kim Oanh. 
Hiện ông Giá đang bị ung thư giai đoạn cuối. Sau nhiều năm “kiếm ăn” kha khá từ mảng kế hoạch đầu tư, ông Giá đã kịp bố trí cho “hậu phương lớn” di hết sang Mỹ, con trai ông Giá đang sinh sống “ở bển”. Khi Nguyễn Đức Kiên bị bắt vừa qua, ông Giá cùng một vài đại gia khác “đột ngột” đi thăm Mỹ. Chỉ sau khi có “còi báo yên”, các ông mới mò về Việt Nam bày trò hội nghị, hội thảo … đình đám tại một số khách sạn lớn ra đều họ vẫn chưa bị “nhập kho”. Cách đây vài ngày, ông Giá còn bắt một tờ báo lớn phải xin lỗi vì đăng tin khởi tố ông.
Sự thật thì ông Giá đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can cách đây nhiều ngày. Do nhiều lực cản, Quyết định khởi tố bị nhét ngăn kéo sau khi ký, chỉ đến hôm nay (25/9), Cơ quan Điều tra mới tống đạt quyết định khởi tố tới tay ông Giá và áp đặt lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với bị can này. Tuy nhiên, ông vẫn trông đợi rất lớn vào sức mạnh của “bàn tay vô hình”, bởi theo ông quan niệm thì “Trạng chết, Chúa cũng băng hà”. Thực vậy, đăng bài lúc 19h42, gỡ bài vào khoảng 20h thì đến 21h55, Tiền Phong đã phải đăng tin cải chính.

Được biết, tội của ông Giá nặng không kém Bầu Kiên, nhưng do ”bàn tay vô hình” và do “ăn ở tốt” với cả các Cụ Cố nên ông Giá được hưởng ân huệ ”khoác” cho tội danh ít nghiêm trọng hơn nhiều và được ở nhà ngủ với vợ để phục vụ điều tra.
Tới đây, ngoài trách nhiệm hình sự, ông Giá còn phải chịu nhiều trách nhiệm dân sự khác liên quan tới vai trò của ông tại Ngân hàng ACB khi Bầu Kiên lợi dụng danh nghĩa ACB để lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến hàng nghìn tỉ của nhiều doanh nghiệp mà tập đoàn Hòa Phát là nạn nhân điển hình.
 
(Cầu Nhật tân) 
 

Ông Đặng Thành Tâm và những thủ đoạn rút tiền không minh bạch

Báo Người cao tuổi số 108 (1113) ra ngày 8-9-2012 có bài “Ông Đặng Thành Tâm “ôm” 600 tỉ đồng đi đâu?” phản ánh việc ông Đặng Thành Tâm (ĐBQH Khóa XIII), Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Sài Gòn dùng nhiều thủ đoạn rút hàng trăm tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân...
 
Sau khi báo phát hành, dư luận bạn đọc đặc biệt hoan nghênh Báo Người cao tuổi mạnh dạn phanh phui sự thật về ông Đặng Thành Tâm và nhóm người thân liên quan đến Ngân hàng TMCP Phương Tây (Cần Thơ) áp dụng hình thức cho vay được che giấu dưới hình thức đặt cọc, môi giới chứng khoán, ủy thác đầu tư gây khủng hoảng, nợ xấu chiếm 20%, có nguy cơ mất khả năng chi trả ở ngân hàng này…
 
Ngày 16-9-2012, phóng viên Báo Người cao tuổi đã gặp Chánh thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước phỏng vấn, ông hứa sẽ trả lời sau. Ngày 18-9-2012, bà Nguyễn Thị Phụng, Phó Vụ trưởng vụ I Thanh tra, giám sát NHNN cho biết, việc Ngân hàng TMCP Phương Tây sai phạm trong việc thực hiện hàng loạt các hợp đồng đặt cọc, môi giới chứng khoán, ủy thác đầu tư là có thật. Ngân hàng này cũng có công văn không đồng ý cung cấp thông tin về tài chính của ông Đặng Thành Tâm. Sau khi có kết luận thanh tra, NHNN đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lí những vi phạm của ông Đặng Thành Tâm và những người liên quan có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Những vi phạm của ông Đặng Thành Tâm có thể quy thành các dạng sau:
 
Mua bất động sản không công chứng, giá trên trời?
 
Tòa nhà 14 Ngô Lê Cát, Phường 7, Quận 3 (Trụ sở Chi nhánh của bà Nguyễn Thị Kim Thanh vợ Đặng Thành Tâm) Ảnh: Quang Sơn
Liên quan tới ông Đặng Thành Tâm và những người thân, qua xem xét chi tiết tài khoản tạm ứng về mua sắm tài sản cố định (TSCĐ) thì có sáu khoản thanh toán tiền chuyển quyền sử dụng đất 1.348,368 tỉ đồng chiếm 98,47% số tiền tạm ứng, gồm: Thanh toán 90% tiền chuyển quyền sử dụng đất tại số 14 Lê Ngô Cát, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh cho bà Nguyễn Thị Kim Thanh (vợ ông Đặng Thành Tâm, Ủy viên Thường trực HĐQT Navibank) 273,694 tỉ đồng. Thanh toán tiền đặt cọc nhận chuyển nhượng căn nhà số 699 khu phố 1 phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh cho bà Đặng Thị Hoàng Phượng (em gái ông Tâm) 102 tỉ đồng. Thanh toán 95% hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại địa chỉ số 3-3A-3B và số 5 đường Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh cho ông Nguyễn Sơn và bà Nguyễn Thị Kim Thanh 609,027 tỉ đồng. Thanh toán hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại số 26 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh cho bà Phạm Thị Lê 283,241 tỉ đồng. Thanh toán 95% hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hạ tầng kĩ thuật tại Khu đô thị mới Phúc Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP 72,732 tỉ đồng (ông Đặng Thành Tâm là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty này). Điều chuyển vốn cho chi nhánh Hải Phòng mua đất theo Công văn số 03/2008/NQ-HĐQT 43,673 tỉ đồng. Biên bản Đại hội cổ đông năm 2010, tại điểm 4.8 thông qua quyết nghị việc góp vốn đầu tư, liên doanh, mua tài sản cố định và đất để xây dựng Hội sở, Sở giao dịch, Chi nhánh, Phòng giao dịch cho Navibank và ủy quyền cho HĐQT quyết định.
   
Việc tạm ứng tiền mua bất động sản, trên cơ sở các hợp đồng chuyển nhượng không đầy đủ yếu tố pháp lí như Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở không qua công chứng. Giá thỏa thuận không qua Hội đồng Thẩm định giá. Navibank tạm ứng 90-95% giá trị hợp đồng nhưng không giữ bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các khoản tạm ứng này đã hơn một năm với số tiền lớn (1.348,368 tỉ đồng) làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Ngân hàng. Các lần mua tài sản đều có nghị quyết họp HĐQT. Tuy nhiên, việc mua tài sản của một số người có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Navibank trong khi giá mua không được thẩm định, cho thấy việc mua bán không minh bạch. Nghị quyết họp HĐQT ngày 6-7-2011 về việc mua nhà của bà Nguyễn Thị Kim Thanh tại số 14 Lê Ngô Cát làm trụ sở chi nhánh… với giá 22,5 lượng vàng SJC/m2. Tham khảo giá BĐS thời điểm quý 2-3/2011 trên trang Mua và Bán, Siêu thị đất Sài Gòn tại khu vực trên, giá bán cao nhất từ 280 - 300 triệu đồng/m2 tương đương với 7,32 lượng vàng SJC/m2. Nghị quyết họp HĐQT ngày 4-7-2011 về việc mua nhà của bà Phạm Thị Lê tại số 26 Mai Thị Lựu, làm trụ sở chi nhánh với giá 20 lượng vàng SJC/m2, trong khu vực này giá BĐS cao nhất khoảng 5,8 lượng vàng SJC/m2. Qua xác minh tại một số địa chỉ này xác định: Số 26 Mai Thị Lựu hiện là trụ sở của CTCP Du lịch Sài Gòn - Hàm Tân; địa chỉ số 14 Lê Ngô Cát hiện là nhà hàng bia Đức, địa điểm kinh doanh chi nhánh CTCP Đầu tư và Thương mại Kinh Bắc; Địa chỉ số 3-3A-3B và số 5 đường Sương Nguyệt Ánh, dự kiến là trụ sở chính của Navibank đang xây dựng, Giấy phép xây dựng số 202/GDXD ngày 4-12-2009 của Giám đốc Sở xây dựng TP Hồ Chí Minh cấp cho CTCP Đầu tư Sài Gòn (đã được ông Nguyễn Sơn, bà Quách Thị Nga, ông Đặng Thành Tâm; Nguyễn Thị Kim Thanh ủy quyền theo Hợp đồng số 0998 và 0999 tại Văn phòng Công chứng Bến Thành).
 
Thực trạng trên cho thấy, với giấy tờ pháp lí mua sắm không đầy đủ, đẩy giá bán cho Navibank quá cao, có thể gây rủi ro lớn cho Navibank do hiện nay bất động sản đang giảm giá và những tài sản của Navibank không thực sự cần thiết cho hoạt động của Navibank.
 
Mua trái phiếu dùng vào việc đầu tư sai mục đích?
 
Đợt phát hành 400.000 trái phiếu tổng trị giá 400 tỉ đồng nhằm bổ sung vốn đầu tư vào Dự án Khu đô thị Cát Lái, Quận 2, TP Hồ Chí Minh do CTCP Xây dựng Sài Gòn làm chủ đầu tư; kì hạn 5 năm (từ 8-7-2009 đến 8-7-2014); lãi suất 12,5%/năm; phương thức trả gốc: cuối kì, trả lãi hằng năm. Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc dự án khu đô thị Cát Lái trị giá 2.019 tỉ đồng. CTCP Xây dựng Sài Gòn do bà Đặng Thị Hoàng Phượng (em ông Đặng Thành Tâm, vợ ông Nguyễn Vĩnh Thọ) làm Chủ tịch HĐQT; bà Nguyễn Thị Kim Thanh (vợ ông Đặng Thành Tâm) là Tổng Giám đốc. Biên bản họp HĐQT CTCP Xây dựng Sài Gòn có chữ kí của 7/7 thành viên; ủy quyền cho ông Nguyễn Vĩnh Thọ kí quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lí cần thiết để mua trái phiếu CTCP Xây dựng Sài Gòn. Tài sản bất động sản chưa đủ yếu tố pháp lí: Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai chưa qua công chứng và chưa thực hiện đăng kí giao dịch. Đến ngày 29-2-2012, các chi phí thực hiện Dự án Khu đô thị Cát Lái được hạch toán trên sổ sách của CTCP Xây dựng Sài Gòn là 1.246 tỉ đồng.
 
Dòng tiền liên quan được sử dụng như sau: Ngày 8-7-2009, Navibank chuyển tiền mua trái phiếu CTCP xây dựng Sài Gòn 400 tỉ đồng. Cùng ngày, CTCP Xây dựng Sài Gòn chuyển tiền cho bà Đặng Thị Hoàng Phượng 12 tỉ đồng bút toán chuyển khoản số 1016230066. Ngày 9-7-2009, CTCP xây dựng Sài Gòn chuyển tiền cho bà Đặng Thị Hoàng Phượng 148 tỉ đồng, bút toán chuyển khoản số 1016230077. Ngày 10-7-2009, chuyển tiền cho vay, 100 tỉ đồng, phiếu chuyển khoản (bút toán số 1016230092) chuyển tiền cho ông Đặng Thành Tâm 100 tỉ đồng.
 
Đợt phát hành 3.000.000 trái phiếu tổng trị giá 300 tỉ đồng nhằm bổ sung vốn đầu tư vào Dự án Khu công nghiệp Tân Phú Trung do CTCP phát triển đô thị Sài Gòn Tây Bắc làm chủ đầu tư; kì hạn 5 năm (từ 9/2009 - 12/2009 đến 9/2014 - 12/2014), lãi suất 12,5%/năm; phương thức trả gốc: Cuối kì, trả lãi: hằng năm. Quyền đòi nợ hình thành trong tương lai phát sinh từ việc cho thuê đất tại khu B thuộc Dự án Tân Phú Trung trị giá 833 tỉ đồng. Đến ngày 31-12-2011 tổng chi phí đầu tư vào Dự án KCN Tân Phú Trung của CTCP phát triển đô thị Sài Gòn Tây Bắc là 1.270 tỉ đồng.
 
Dòng tiền liên quan này được Công ty CPTM Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc do ông Đặng Thành Tâm đứng đầu chuyển tiền mua trái phiếu, rút một phần gốc, trả lãi Quỹ đầu tư phát triển, trả nợ gốc và lãi cho Navibank từ ngày 12-10-2009 đến 9-7-2010 khoảng 20 đợt với tổng số 523,89 tỉ đồng.
 
Đợt phát hành 10.000.000 trái phiếu tổng trị giá 1.000 tỉ đồng nhằm bổ sung vốn đầu tư vào Dự án Le Meridien Da Nang Resort& Spa do CTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng làm chủ đầu tư, kì hạn 5 năm (từ 31 - 12 - 2009 đến 31 - 12 - 2014) lãi suất 11,5%/năm; phương thức trả gốc: cuối kì, trả lãi: hằng năm. Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc Dự án Le Meridien Da Nang Resort& Spa trị giá 1.390 tỉ đồng
 
Công ty CP đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng do ông Đặng Nhứt làm Chủ tịch HĐQT, ông Đặng Thành Tâm, Bà Đặng Thị Hoàng Phượng, Ông Nguyễn Sơn là thành viên. Ông Đặng Thành Tâm là Tổng Giám đốc. Biên bản họp HĐQT Navibank ngày 30-12-2009 chấp thuận mua trái phiếu CTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng có đủ chữ kí của 7/7 thành viên HĐQT (bao gồm ông Nguyễn Vĩnh Thọ và ông Đặng Thành Tâm). Đến ngày 7-3-2012, tổng chi phí đầu tư, giải ngân vào khu du lịch ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc của CTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng 441 tỉ đồng, trong đó chi trả lãi vay phát hành trái phiếu 233 tỉ đồng.
 
Dòng tiền liên quan này Navibank sao kê tài khoản tiền gửi của CTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng từ ngày 1-1-2009 đến 31-12-2010 liên quan đến tài khoản Navibank đầu tư trái phiếu công ty, Navibank đang cố tình che giấu. Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính năm 2010 và 2011 của CTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng thể hiện việc số tiền chênh lệch giữa khoản đầu tư ban đầu (1.000 tỉ đồng) và số tiền đã sử dụng vào dự án theo hợp đồng mua bán trái phiếu tính đến thời điểm 29-2-2012 (208 tỉ đồng) Công ty đã dùng một phần tiền sai mục đích.
    
Vũ Phong - Minh Tuấn
 

Ma trận của “bầu” Kiên: Sau Hòa Phát sẽ là...

(Petrotimes) - Bên cạnh việc khẳng định số cổ phần mà "bầu" Kiên đã bán cho Tập đoàn Hòa Phát vẫn được ACB nắm giữ, ông Nguyễn Thanh Toại, Phó Tổng Giám đốc ACB còn cho biết: Ngoài số cổ phần trên, “bầu” Kiên còn cầm cố một số cổ phiếu khác tại ACB.

Những hoài nghi xoay quanh hoạt động của các công ty do "bầu" Kiên nắm giữ đang dần được làm sáng tỏ.

Những đồn đoán về chuyện có hay không một cú lừa ngoạn mục của “bầu” Kiên với Tập đoàn Hòa Phát (HOSE:HPG) giường như đã có câu trả lời khi mà ông Nguyễn Thanh Toại đã lên tiếng khẳng định, toàn bộ số cổ phần mà HPG đã mua của “bầu” Kiên đều đang được ACB nắm giữ.
“Đúng với quy trình về cầm cố cổ phiếu, ACB đã thông báo với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để phong tỏa số cổ phiếu trên nhằm tránh việc chuyển nhượng trai phép của các bên”, ông Toại nói thêm.

Ngoài ra, ông Toại cũng cho biết ACB còn đang cầm cố một số cổ phiếu khác của “bầu” Kiên. Còn vì sao số cổ phần mà “bầu” Kiên đã cầm cố ở ACB nhưng vẫn được mang ra giao dịch với HPG thì ông Toại từ chối bình luận.

Như Petrotimes đã phản ánh, sáng hôm qua (24/9/2012), đại diện Tập đoàn Hòa Phát đã có phát ngôn chính thức về việc đã nhận chuyển nhượng 20 triệu cổ phần của Công ty Thép Hòa Phát do Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội nắm giữ với tổng giá trị giao dịch là 264 tỉ đồng. Còn về việc số cổ phần này có phải là số cổ phần mà “bầu” Kiên đã cầm cố ở ACB hay không thì vị đại diện này từ chối bình luận với lý do HPG còn đang chờ cơ quan chức năng điều tra.

Và nếu chiếu theo những lời khẳng định của ông Nguyễn Thanh Toại thì việc “bầu” Kiên đã lừa đảo chiếm đoạt 264 tỉ đồng của HPG thông qua việc chuyển nhượng 20 triệu cổ phần tại Công ty Thép Hòa Phát là có thật. Chưa biết tính pháp lý của việc chuyển nhượng này đến đâu, ACB hay HPG sẽ là người lĩnh hậu quả nhưng có một điều chắc chắn là tội danh của “bầu” Kiên sẽ chính thức được xác lập.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, theo những thông tin mà ông Toại khẳng định thì ngoài số cổ phần trên, ACB còn đang cầm cố một số cổ phiếu khác của “bầu” Kiên. Câu hỏi: Có hay không một 'Hòa Phát thứ 2" đã bị hớ trong các giao dịch mua bán cổ phần với “bầu” Kiên?.
Sau Hòa Phát, sẽ còn có công ty nào dính vào cái "ma trận" ảo của "bầu" Kiên.

Được biết, Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội chỉ là một trong 3 công ty mà “bầu” Kiên đã lập ra, với điều lệ là 300 tỉ đồng và ông giữ vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Ngoài công ty trên còn có Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B có trụ sở kinh doanh tại số 63 Lương Sử C, P.Văn Chương, Q.Đống Đa, Hà Nội, với vốn điều lệ là 1.500 tỷ đồng; Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư tài chính Á Châu với số vốn 500 tỷ đồng. Cả 2 công ty này đều được “bầu” Kiên thành lập vào năm 2008.
Nói như vậy để thấy rằng, những cổ phiếu mà ACB đang nắm giữ không loại trừ khả năng là cổ phần của 2 công ty trên. Chưa biết số tiền cầm cố mà “bầu” Kiên có được từ ACB là bao nhiêu nhưng có điều chắc chắn nếu những cổ phần đó tiếp tục được đem bán cho một công ty thứ 3 thì giá trị chuyển nhượng của nó sẽ không hề nhỏ.
Với một công ty có vốn điều lệ 300 tỉ đồng mà “bầu” Kiên đã có thể lừa bán lấy 264 tỉ đồng thì liệu rằng, với 2 công ty còn lại, với tổng vốn lên tới 2.000 tỉ đồng thì con số đó sẽ lớn đến nhường nào?
Đó mới chỉ là phỏng đoán nhưng chỉ bằng việc “bầu” Kiên có thể bán trót lọt một lượng lớn cổ phiếu đã cầm cố ở ACB cho một bên thứ 3 là HPG dù số cổ phiếu này đã được ACB cầm cố theo đúng quy định cầm cố cổ phần cũng đủ thấy, phỏng đoán trên là hoàn toàn có căn cứ.
Vấn đề bây giò mà cả xã hội đang quan tâm là ai? Doanh nghiệp nào sau Hòa Phát sẽ “dính đòn” của “bầu” Kiên mà thôi. Doanh nghiệp bất động sản? Vàng? Du lịch?...
Petrotimes sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật những thông tin mới nhất xoay quanh việc có hay không những cú lừa ngoạn mục của “bầu” Kiên trong thời gian tới.
Nhóm Phóng viên Petrotimes
 

Những ai biết Hoàng Sa là của Việt Nam?

AFP photo
Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng (giữa) tham dự lễ khai mạc Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 9 tại Nam Ninh, Trung Quốc hôm 21/9/2012.

2012-09-25

Những phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước Phó chủ tịch Tập Cận Bình tại Nam Ninh vừa qua không được dư luận đồng tình.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham gia Triển lãm Nam Ninh đang khi tình hình các ngân hàng và nợ xấu trong nước có dấu hiệu nguy ngập khiến người ta nghĩ tới khả năng ông muốn hướng dẫn dư luận tránh chảo lửa kinh tế tài chánh mà ông là người trách nhiệm trực tiếp, song một một mối lo khác tuy lớn hơn nhưng được chia sẻ bởi hai người là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Ngôn ngữ ngoại giao

Vấn đề Biển Đông nếu được Thủ tướng Dũng đem ra lần này tại Nam Ninh để nói chuyện một cách ngang hàng với Phó chủ tịch nước Tập Cận Bình thì ít ra người ta cũng còn một cái cớ để đặt những gì đang xảy ra hiện nay sang một bên khi mà báo chí quốc tế cùng lúc cho rằng Thủ tướng là người có quá nhiều khiếm khuyết khi điều hành một chính phủ chỉ lấy sự phân phát quyền lực làm bổng lộc cho cấp dưới, cho gia đình và thuộc hạ bất chấp lầm than đang diễn ra khắp nơi trên toàn quốc.

Trong lần gặp gỡ này, một tuyên bố rõ ràng như Malaysia đòi hỏi Bắc kinh phải nhanh chóng thực hiện DOC tuy không phải là điều gì to tát nhưng ít ra cũng cho báo chí quốc tế thấy được Malaysia là một nước độc lập và Phó thủ tướng của họ dõng dạc nhắc nước chủ nhà những việc cần phải làm. Philippines không nói gì nhiều nhưng những hành động của họ trong khi tranh chấp bãi cạn Scarborough đã khiến Tập Cận Bình cẩn thận hơn khi phát biểu. Theo AFP ông Tập Cận Bình chỉ ngỏ ý mong hàn gắn những rạn nứt sau biến cố Scarborough chứ không hề lập lại điệp khúc kẻ cả thường thấy khi nói về Biền Đông mà Bắc kinh gọi là Biển Nam Trung Hoa.

Trong khi đó Thú tướng Nguyễn Tấn Dũng mang tới Nam Ninh bài nói chuyện quá cũ, đã từng được các đại diện Việt Nam lập đi lập lại nhiều lần tại Bắc Kinh trước đây. Vì cũ nên không phù hợp với diễn tiến từng ngày một trên hồ sơ Biển Đông, nhất là tiếng nói chung của các nước ASEAN mà Việt Nam là một thành viên.

Người dân Việt Nam không thể quên được bài phát biểu đầy lửa của ông Thủ tướng trong phiên chất vấn trước Quốc hội vào sáng ngày 25 tháng 11 năm 2011. Từ phát biểu này dấy lên niềm tin mạnh mẽ một chính sách cứng rắn đối với kẻ xâm lược vẫn được toàn dân hưởng ứng sẽ được chính phủ theo đuổi chấm dứt một thời kỳ dài im lặng:

“Ít nhất là từ thế kỷ thứ 17 chúng ta làm chủ khi hai quần đảo này chưa thuộc bất kỳ quốc gia nào. Chúng ta đã làm chủ trên thực tế và liên tục, hòa bình. Nhưng đối với Hoàng Sa năm 1956 Trung Quốc đưa quân chiếm đóng các đảo phía Đông của quần đảo Trường Sa. Đến năm 1974 thì cũng Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa trong sự quản lý của chính quyền Sài Gòn, tức là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, thì chính quyền Sài Gòn, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã lên tiếng phản đối, lên án cái việc làm này và đề nghị Liên Hiệp Quốc can thiệp. Chính phủ Cách mạng Lâm thời Miền Nam Việt Nam của chúng ta lúc đó cũng đã ra tuyên bố phản đối cái hành vi chiếm đóng này.”

Rõ ràng không ai kỳ vọng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lập lại câu nói này trước mặt Phó chủ tịch Tập Cận Bình tại Nam Ninh, nhưng một lời nhắc nhở khéo léo của ông về sự thật lịch sử vẫn vạn lần mạnh hơn các sáo ngữ cùng một giai điệu như đối phương đang sử dụng.

Đừng trở thành chiếc đũa thứ ba

035_pau707394_03-250.jpg
Bộ trưởng Thương mại Campuchia Cham Prasidh trước lễ khai mạc Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 9 tại Nam Ninh, Trung Quốc hôm 21/9/2012. AFP photo

Sự đồng thuận của ASEAN chỉ có ý nghĩa khi Việt Nam cùng một tiếng nói với Malaysia, Philippines, Indonesia và ngay cả Brunei. Trong khi hai chiếc đũa Campuchia và Lào đang bị Trung Quốc tách ra khỏi bó, liệu sự tránh né trong phát biểu của Việt Nam có làm tổn thương cho sự đoàn kết của toàn khối hay không?

Sự nhún nhường này dưới cái nhìn của các nước ASEAN đồng nghĩa với mập mờ và thỏa hiệp ngầm sau lưng họ. Trong khi Philippines tuy chưa mất tấc đất nào về tay Trung Quốc nhưng cách mà nước này đối phó với Bắc Kinh tỏ ra rất hiệu nghiệm. Manila sẵn sàng cứng rắn trong ngôn ngữ ngoại giao thậm chí trả đũa những hành động vô văn hóa của Đại sứ Trung quốc tại Manila và đối mặt một cuộc chiến không cân xứng với Trung Quốc bằng những tố cáo hành vi ngang ngược của Bắc Kinh ngay trong hội nghị ASEAN.

Việt Nam có cách hành xử ngược lại hoàn toàn, chỉ lên tiếng đòi hỏi chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa rất mềm mỏng thậm chí rụt rè trong tinh thần hòa bình hữu nghị mặc dù đang có trong tay các bằng chứng không thể chối cãi về hành vi xâm lăng của Trung Quốc vào năm 1974.

Hệ lụy Thành Đô

Trí thức trong nước lộ rõ bất bình khi tình hữu nghị Việt Trung được hâm nóng lại từ Hội nghị Thành Đô năm 1990 không những xóa tan dấu vết của cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 mà còn im lặng hóa sự kiện xâm lăng Hoàng Sa của Trung Quốc đối với Việt Nam dưới chiêu bài Chủ nghĩa Xã hội của hai nước anh em.

Phát biểu của Thủ tướng về Hoàng Sa trước diễn đàn Quốc hội chỉ có thể làm cho dân chúng vui mừng trong một thời gian rất ngắn. Phát biểu đó nếu đem ra giữa hội nghị ASEAN thì sự thể đã khác. Ngay cả một nhắc nhở theo cung cách ngoại giao với Phó chủ tịch Tập Cân Bình tại Nam Ninh trước báo chí quốc tế thì có lẽ sẽ không xảy ra việc Trung Quốc tiếp tục hoành hành trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam trong khi tuyên bố hữu nghị của hai phía tại Nam Ninh vẫn chưa ráo mực.

Hoàng Sa nay đã trở thành Tam Sa sở dĩ phát triển ngày một kiên cố và vững chắc như là phần đất có từ ngàn xưa của Trung Quốc vì giới chứcViệt Nam tự bịt miệng mình trên các diễn đàn quốc tế. Loan tải các vi phạm trong vấn đề Hoàng Sa mà nay là Tam Sa trên báo chí Việt Nam chỉ để cho người dân trong nước đọc trong khi Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc được phát hành toàn thế giới với hai thứ tiếng Hoa và Anh văn và dĩ nhiên tờ báo này không gặp bất cứ cấm kỵ nào khi nói đến Tam Sa nếu so với báo chí Việt Nam trong một thời gian rất dài bị đóng khung trong hai từ "nhạy cảm".

Chủ quyền quốc gia không thể nhân nhượng khi nhân danh thứ tình hữu nghị vừa giả dối lại mơ hồ giữa hai nước tự nhận là anh em nhưng khi giao tiếp lại phải cần phiên dịch. Những phát biểu cốt mua sự an toàn cho bản thân, cho chế độ hay đảng phái không thể qua mắt nhân dân. Con mắt phán xét của lịch sử rất công bình, không bao giờ bỏ qua mọi diễn biến dù nhỏ nhất trong đàm phán chính trị khi cố tình lấp liếm hay tảng lờ thậm chí đổi chác.

Bài phát biểu về Hoàng Sa nổi tiếng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ có giá trị như một thang thuốc chống đau tạm thời không hơn không kém nếu tinh thần của nó không được mang theo ra trước diễn đàn quốc tế đặc biệt đối với Trung Quốc khi Bắc Kinh lúc nào cũng làm ra vẻ rất vô tư xem Hoàng Sa là phần đất máu thịt của tổ tiên người Hán.

Mặc Lâm, biên tập viên RFA

Lượm tin tức

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Nhật Bản – Trung Quốc không tìm được tiếng nói chung sau hội đàm (GDVN).  – Thứ trưởng TQ nặng lời với Nhật (VNN).  – “Trung Quốc không bao giờ tha thứ cho Nhật Bản” (Petrotimes).  - Trung Quốc công bố sách trắng về đảo tranh chấp (TN).  – Thủ tướng Nhật: ‘Trung Quốc có thể tự hại mình’ (VNE).   – Trung Quốc triển khai máy bay không người lái trên biển Hoa Đông (VnMedia). – Hàng hóa Nhật Bản dồn ứ tại cửa khẩu Trung Quốc (VNE).  – Báo Nhật: Kinh tế Trung Quốc cũng sẽ “ăn đủ” nếu quan hệ 2 nước tiếp tục căng thẳng (Petrotimes).  – Cựu Thủ tướng Nhật từ chối lời mời của Trung Quốc (TTXVN).  – Trung-Nhật duy trì liên lạc nhằm xoa dịu căng thẳng (TTXVN).
KINH TẾ
- Ông Trần Du lịch: “Lâm trọng bệnh, nền kinh tế không chịu nổi đại phẫu” (TBKTSG). VĂN HÓA-THỂ THAO
- Quảng Ngãi: Tiến hành khai quật cổ vật trong tàu đắm sau hai tuần canh giữ (DT). GIÁO DỤC-KHOA HỌC
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Hàng ngàn người dẫm đạp nhau vì trâu ‘điên’ (ĐV). QUỐC TẾ
- Tình hình Syria ngày càng tồi tệ (TT).  – Syria: Bom nổ liên tiếp tại Damascus (NLĐ).  – Ai Cập phản đối nước ngoài can thiệp quân sự Syria (TTXVN).