Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2011

Trần Vinh Dự: Góc nhìn Kinh tế Trung Quốc xâm lấn Biển Đông

Trần Vinh Dự: Góc nhìn Kinh tế

Trung Quốc xâm lấn Biển Đông - Người Việt ở nước ngoài có thể làm gì?

Quốc kỳ Trung Quốc và một đĩa vệ tinh tại một khu nhà do Trung Quốc xây dựng trên quần đảo Trường Sa
Hình: Reuters
Quốc kỳ Trung Quốc và một đĩa vệ tinh tại một khu nhà do Trung Quốc xây dựng trên quần đảo Trường Sa

Chia sẻ

Tin liên hệ

Ðường dẫn liên hệ

Tham vọng thôn tính hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và độc quyền kiểm soát, khai thác Biển Đông của Trung Quốc đã có từ lâu. Quyết tâm thực hiện tham vọng này của họ ngày càng lớn. Đã qua rồi giai đoạn Trung Quốc chỉ nói bằng mồm. Bối cảnh kinh tế và chính trị toàn cầu hiện nay và nội lực tự thân cho họ cơ hội tốt để biến quyết tâm thành hành động. Và họ đang từng bước thực hiện. Cách hành xử của họ trên Biển Đông ngày càng quyết liệt và ngông cuồng.
Các láng giềng phía nam của Trung Quốc đang ở thế yếu, đặc biệt là Việt Nam. Các nước này ít có cơ may giành được lợi thế nếu xảy ra đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên, điều may mắn là Trung Quốc cũng chưa sẵn sàng cho những cuộc đối đầu trực tiếp. Vì gây ra một cuộc chiến tranh phi nghĩa với các nước phía nam cũng đồng nghĩa với việc biến Trung Quốc thành kẻ thù đáng sợ nhất trong thế kỷ XXI của hòa bình thế giới, đặc biệt là của các nước láng giềng phía Đông, phía Tây, và Tây Nam của nước này. Trung Quốc đang mạnh lên, và hiện đã có sức mạnh đáng kể về kinh tế và quân sự, nhưng Trung Quốc chưa thể thực hiện cái việc mà Đức Quốc Xã làm hồi giữa thế kỷ XX (và ngay cả Đức Quốc Xã thì cuối cùng cũng thất bại).
Điều không may là có lẽ Trung Quốc cũng không cần phải viện đến một cuộc đối đầu trực tiếp và toàn diện, vì họ cũng không cần phải thôn tính Hoàng Sa và Trường Sa trong lúc này. Điều họ nôn nóng thực hiện hơn là khai thác tài nguyên dưới lòng Biển Đông và xua đuổi các nước láng giềng yếu thế khỏi cuộc cạnh tranh. Để thực hiện được mục tiêu này Trung Quốc chỉ cần làm mạnh hơn những gì họ đang làm, tức là dọa nạt, gây gổ, phá hoại, và tiến tới chủ động tạo ra các xung đột vũ trang cục bộ có thể kiểm soát được trên biển.
Đối phó lại với chiêu bài này là việc làm rất khó khăn, và đòi hỏi nhiều nỗ lực từ nhiều phía khác nhau. Chính phủ các nước như Việt Nam hay Phillipines là các players quan trọng nhất, nhưng không phải duy nhất.
Trong bài viết này tôi muốn đặt ra câu hỏi: người Việt ở nước ngoài làm được gì?
Chắc chắn mỗi người sẽ có cách trả lời khác nhau dựa trên các đặc điểm và điều kiện riêng.Vấn đề Biển Đông là vấn đề đa phương liên quan đến nhiều nước khác nhau (không chỉ các nước trong khu vực mà còn với các cường quốc hàng hải và với hầu hết các nền kinh tế theo con đường mậu dịch). Lợi ích của Việt Nam hay Phillipines nằm ở chỗ phải quốc tế hóa được cuộc xung đột này thay vì rơi vào bẫy phải đơn phương đối đầu với Trung Quốc trong một cuộc chơi bất đối xứng. Người Việt Nam ở nước ngoài có một vị trí quan trọng trong mục tiêu quốc tế hóa này.
Có nhiều việc mà người Việt ở nước ngoài có thể làm để quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Những việc đầu tiên như đọc nhiều hơn để hiểu về bản chất sự việc, lập trường của các bên, các thủ đoạn mà phía Trung Quốc hay sử dụng, và các lợi ích cũng như thiệt hại của các nước trong cuộc xung đột này, đặc biệt là lợi ích quốc gia của nước mà người Việt đang sinh sống.
Nói về cuộc xung đột này với bạn bè, đặc biệt là người nước ngoài và người Trung Quốc là một công việc hết sức quan trọng và cần tới sức mạnh đám đông của người Việt ở nước ngoài. Dĩ nhiên để tuyên truyền có hiệu quả thì cũng cần đến sự hiểu biết về bản chất của cuộc xung đột và các vấn đề liên quan, vì thế cũng cần phải đọc và theo dõi vấn đề thường xuyên. Đổi lại, việc tuyên truyền qua bạn bè và người quen lại mang đến hiệu quả cao hơn so với các phương tiện thông tin đại chúng.


Biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Los Angeles, ngày 4/6/2011
ASSOCIATED PRESS
Biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Los Angeles, ngày 4/6/2011
Việc lên tiếng bằng các hình thức đấu tranh bất bạo động như biểu tình, tuần hành, viết kháng thư, hay các phong trào tẩy chay cũng hết sức có ý nghĩa. Điều khó khăn đối với Việt Nam là do đặc thù lịch sử và sự chia cắt về ý thức hệ, các phong trào phản kháng này dễ rơi vào tình trạng người Việt biểu tình chống đối lẫn nhau. Và vì thế không tạo được hình ảnh về một cộng đồng người Việt Nam khắp thế giới đoàn kết bảo vệ lợi ích dân tộc.
Việc nghiên cứu và phổ biến trên các tạp trí khoa học, viết và phát biểu trên các phương tiện truyền thông quốc tế cũng là một việc đặc biệt quan trọng và rất thích hợp với giới trí thức Việt Nam ở nước ngoài do điều kiện tiếp cận và nguồn lực tốt hơn so với người Việt Nam ở trong nước. Hiện nay Việt Nam cũng như Phillipines và các nước Đông Nam Á khác trong cuộc xung đột với Trung Quốc đang bị lép vế rất nhiều trên phương diện này do nguồn lực trong nước để phục vụ công tác nghiên cứu và tuyên truyền ở nước ngoài còn rất hạn chế so với đối thủ.
Đóng góp để tài trợ các nghiên cứu về Biển Đông và xung đột ở Biển Đông cho các học giả khắp nơi trên thế giới cũng là một việc đặc biệt có ý nghĩa vì đây là cách nhanh nhất vãn hồi lại sự mất cân bằng nguy hiểm trong nghiên cứu và tuyên truyền. Tất nhiên khó có thể “mua” được các sử gia và luật gia nước ngoài viết theo lập trường của Việt Nam hay Phillipines nhưng ít ra thì họ cũng có cách nhìn cân bằng hơn so với các học giả Trung Quốc khi nói về Biển Đông.
Đóng góp tài trợ cho các ngư dân bám biển, đặc biệt là những người bị Trung Quốc bắt giữ, tịch thu thuyền bè và ngư cụ cũng là một việc rất quan trọng. Trước đây do không có thiết bị định vị, ngư dân Việt Nam ra khơi không nhiều khi xác định được mình đang ở vùng biển nào. Những người bị đe dọa hoặc bị tước mất thuyền bè ngư cụ cũng không có điều kiện quay lại nghề đánh bắt cá ở các vùng biển nguy hiểm nếu không được sự giúp đỡ về tài chính. Điều này rất nguy hiểm về lâu dài vì nếu Trung Quốc thành công trong việc xóa bỏ sự hiện diện của người Việt trên các ngư trường của Việt Nam hay trong vùng tranh chấp thì đó là cách để họ xác lập trên thực tế chủ quyền của họ tại các ngư trường này. Việc dựa vào các lực lượng hải quân bảo vệ ngư dân là việc không thể thực hiện rốt ráo được vì năng lực hải quân của Việt Nam hiện nay có hạn và số lượng thuyền bè của ngư dân quá lớn và họat động trên diện rộng.
Tiếp theo, ở mức cao hơn nữa là vận động chính giới của các nước bản địa ủng hộ việc tìm giải pháp cho cuộc xung đột này bằng con đường hòa bình và công bằng. Mặc dù trên thực tế cuộc xung đột vũ trang trên Biển Đông dẫn tới việc Trung Quốc hoàn toàn kiểm soát vùng biển này sẽ đem lại những bất lợi to lớn cho tự do hàng hải, tự do mậu dịch, và các lợi ích chiến lược khác của nhiều nước, nhưng những tổn thất này còn chưa thành hình. Vì thế, trong điều kiện các quốc gia còn rất nhiều các quan tâm ngắn hạn cần phải giải quyết, thì việc bỏ quên các vấn đề chiến lược trong dài hạn là việc dễ xảy ra. Và như vậy cần có những thúc ép về chính trị từ bên dưới thì các chính phủ các nước này mới nhìn nhận sự việc theo đúng tầm quan trọng của nó.
* Blog của Tiến sĩ Trần Vinh Dự là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Ý kiến (68)

Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Cán bộ Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc (Trả thẻ Đảng về làm dân thường) Ủng hộ tài chính ư!...giao cho ai.? giao cho đảng và nhà nước ư ! Đảng và nhà nước là hình thức mị dân ,nhưng thực tế là người của Giặc Tàu rồi..Không đúng hay sao....Dân chống đối...Bộ chính trị T/ư đảng CSVN vẫn làm ngơ lại giao đất ,giao tài nguyên khoáng sản cho giặc lai cho giặc Tàu ồ ạt sang VN giành Việc làm....Biển Đông thì làm ngơ mặc cho hải tặc Tàu cọng hiếp đáp ngư dân... người việt hải ngoại chỉ giúp tài chánh giúp nước khi CSVN cút xéo khỏi đất nước
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 lobo (Vietnamese, Hue city) Nhìn trong bức ảnh bà con VN biểu tình ở lãnh sứ quán TQ ở Los Angeles cầm theo cái lá cờ 3 que thấy hề hề sao á! Nó chẳng đại diện cho ai cả, 1 lá cờ đã mất và 1 thể chế đã qua đời!
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 day la chuyen noi bo cua 2 cs ,tot hon het dung nen tham gia ,lang quang dem lich dai dai...
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Đạilanh (vn) Khỏi cần lắm lời chửi đổng mấy bác ạ! Ai ra tay chống giặc ngoại xâm, ai bảo vệ dân đen cơ cực, giữ gìn đất nước thì dân sẽ theo. Lúc này mà các ông chửi nhau (bất luận đúng sai) thì đó là cơ hội cho bọn Tàu chia rẽ và hại dân ta. Bà con biểu tình ở Los hay ở HN, SG tinh thần yêu nước như nhau, khác chăng chỉ là màu cờ họ cầm trên tay. Xưa nay, màu cờ thì dễ đổi nhưng non sông thì không thể dời. Lo cho giang sơn đi! Đừng ích kỉ mà ngồi khóc than dĩ vãng...
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 chu mi nga trung quoc & VN (viet nam) cong nhan TQ manh thiet, nhung qua lam thi chien dau thoi,hop luc may nuoc lai ma chien,(1 cay lam chang nen non, 3 cay chum lai nen hon noi cao)quan chuc nha nuoc bot tham nhung la du tai chinh danh cho chien tranh ma. Khi nao cung noi van de tai chinh han hep, khong du...khong nhung quan sa, truong sa...ma ca cai nuoc viet nam cung mat luon do bon tham o nay...cu che dau cho nhau tham o.neu buoi ra thi chet vua bay.cuoi cung nguoi dan chiu thiet. Truoc mat la ngu dan.sau roi la....??
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Katy (Trung Quốc) Không phải tất cả người dân Trung Quốc đều muốn cư xử như thế. Dân tộc Trung Quốc cũng đã trải qua chiến tranh, cũng có nhiều người yêu chuộng hoà bình và rất tôn trọng nền hoà bình trên thế giới, cũng có rất rất nhiều người yêu Việ Nam như chính quê hương của mình vậy
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Chùa Bà Đanh Tôi thật sự ít vào Blog của ông Trần Vinh Dự, nhưng mỗi lần vào thì tôi lại có dịp đọc và thưởng thức được những bài có giá trị. Ngoài cái tầm nhìn hơn người khác, Ông Trần Vinh Dự còn có lối viết chân thành và thực tế. Cái lối viết vu khống, chửi bới vô trách nhiêm và ngụy biện rồi lại ngụy biên, luôn dành phần thắng nơi mình không thích hợp với xã hội dân chủ và văn minh.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 BỐ THẰNG NHÔ (NPCN) Chúng ta đã kiên định 36 nay rồi.Nhưng đau lòng mà nói DCSVN cũng đã hèn 36 năm nay,họ " DCSVN" đã mang món nợ mà họ vay của CS TQ,để tiến hành CTCM.Có bao nhiêu Công Hàm,Mật Ước,về biên giới,biển,đảo được thỏa thuận giữa hai ĐCS? ko ai có thể rõ.Nhưng điểu rõ nhất là TQ chắc chắn,sẽ tìm đủ cách khống chế BIỂN ĐÔNG.Đây là di họa do CS gây ra,đôi khi CT xẩy ra cũng có thề là cơ may cho DT,dù ko muốn như thế!!!
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 lan ha tau cong da ngang nguoc xam pham lanh hai viet nam de pha hoai ,chung cung rat ac voi ngu dan viet nam kiem com tren lanh hai to quoc .chinh phu viet nam va nhan dan phai chong tra nhung hanh dong cuop pha vo liem si cua bon han tac .nguoi viet hai ngoai co the tiep tay bang nhung bai viet ,de noi voi the gioi ve hiem hoa tau cong .
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Lời thật thì mất lòng Vấn đề hiện nay người Việt ở hải ngoại chưa huy động được những cuộc biểu tình rầm rộ bao gồm lớp trẻ và sinh viên du học là do có 2 lá cờ. Nhưng nghĩ lại các bạn du học sinh cũng quái đản, đặt quyền lợi bè phái lên trên Tổ Quốc. Tại sao người Việt hải ngoại về VN biểu tình chống TC có thể đứng dưới cờ đỏ sao vàng, còn các bạn không thể gia nhập đứng dưới cờ vàng 3 sọc đỏ của người Việt hải ngoại để biểu tình chống TC. Lá cờ quan trọng hơn sự sống còn của dân tộc, sự tồn vong của đất nước sao?
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Thằng Đồng Chí Bài học về sự hợp tác Quốc Cộng giũa Mao & Tưởng còn nóng hổi , hậu qủa như thế nao` thì ai cũng biết rồi .
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Thuy_Bo (usa) Dân xỏ lá mới gọi lá cờ miền Nam là cờ 3 que.Đặc sắc của lá cờ này là không chịu nổi mùi tanh của quái thai Cộng Sản nên thường thấy nó tung bay trên những nước Tự do , Dân chủ và ở khắp nơi trên Thê giới.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Saigon (Canada) Tra lai Saigon cho Campuchia va Mien Trung cho Chiem Thanh roi noi toi Hoang Sa va Truong Sa sau OK ... think ......
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Anti-PĐ (Vietnam) Nếu bà con ở hải ngoại có thể góp sức cùng với Đảng, nhà nước và toàn dân thì đó là điều tốt, nhưng trước hết người việt hải ngoại phải quên đi quá khứ, không giữ lòng hận thù nữa.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Anti-PĐ (Vietnam) Chế độ VNCH đã không còn, thời vàng son ăn trên đầu trên cổ nhân dân không còn, sĩ quan cấp bậc đại úy không còn có thể sai bảo lính dưới quyền của mình như osin được nữa. Cho nên hãy bỏ quá khứ lại đàng sau và hướng về phía trước. Hãy đứng sau ủng hộ Đảng, Nhà Nước và toàn dân để toàn vẹn lãnh thổ.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Anti-PĐ (Vietnam) Có rất nhiều cách để ủng hộ. Có thể ủng hộ tài chính, kiến thức sâu rộng để tuyên truyền vấn đề biển đảo cho toàn dân, có sáng kiến để đối phó những tình huống bất ngờ từ ngoại bang v.v. cho nên tôi khuyên tất cả hãy cùng nhau đoàn kết. ĐCSVN muôn năm. Đoàn Kết, Đoàn Kết, Đại Đoàn Kết. Thành Công, Thành Công, Đại Thành Công. Tất cả hãy nhớ.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Con tuong VC thi giac den Noi kg nen bieu tinh.Co he kg?????Y kien nhu vay Troi cho cuc oc trong dau uong lam
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Tuong da bao kg nen bieu tinh Tran vinh du muon lam gi thi lam di
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 TnT (Vietnam) Người Việt ở nước ngoài từ lâu được nhà nước CSVN xem như con bò sữa (đúng hơn con bò ghẻ cho sữa). Họ không có một tư cách hiến định nào về vấn đề VN ngoài việc được cho phép về và gởi tiền về VN. Với một tư cách hiến định như vậy ông Dự kêu gọi họ gánh thêm nghĩa vụ này xem ra quá đáng. Người Việt ở nước ngoài với lương tâm của mình có thể hiệp thông với dân chúng trong nước để họ vững tin vào quyền của dân và mạnh dạn thách đố quyền cai trị độc đoán của đảng CSVN.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 PT (VN) @lobo (Vietnamese, Hue city)- Thưa bạn, dù rằng thể chế đã qua đời, nhưng niếm tin & lòng yêu nước của họ ko đồi. Dù họ mang lá cờ đã cáo chung, nhưng họ vẫn còn thể hiện mình là con dân Việt. Chẳng hơn bạn là người đang chia rẽ dân tộc Việt trước sự lấn chiếm của bắc phương. Đó có phải chăng là hành động bán nước?
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 trung quoc (usa) bo tay? cac anh co vang 3 soc con lam duoc gi? khi ma may anh co do sao vang con phai so set cai anh 3 tau . thoi phai danh chiu mat trang tay
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Theo toi nghi nhung loi tren la` cua giac tau`co y' pha' hoai su doan ket cua nguoi Viet trong nuoc va nguoi Viet Hai Ngoai
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Nguyễn Hoàng Hải (USA) Việt Nam sớm cho Mỹ thuê vịnh Cam ranh, nếu cấm dân biểu tình chống Trung Quốc và ngược lại. Chống giặc ngoại xâm là yêu nước, kẻ nào cấm biểu tình chống Trung Quốc xâm lược kẻ đó là phản bội tổ quốc. Phi lý khi biểu tình chống giặc Trung Quốc xâm lược lại bị cấm ở Việt Nam? Vậy Trung Quốc đem quân đánh Việt Nam thì kẻ ra lệnh cấm biểu tình liệu có dám đương đầu với giặc Tàu không? Kêu gọi lòng yêu nước lại cấm biểu tình chống giặc ngoại xâm?
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Nguoi Melbourne (Uc Chau) "Khôn cũng chết, dại cũng chết, lưu manh càng dễ chết hơn, chỉ có biết là sống". Đảng CSVN vì quen thói lưu manh nên không biết rằng: Có cho kẹo T/Q cũng không dám gây chiến trong lúc này. T/Q đâu ngu như Việt cộng mà đâm đầu vào bẫy của Mỹ. Cả thế giới đang nhìn xem T/Q có tri hành hiệp nhất không? Cam kết sống hữu nghị hòa bình mà dở thói côn đồ thì lập tức sẽ bị lật tẩy, và cho Mỹ cơ hội để Mỹ hành hiệp cứu đời. CSVN khôn nhà dại chợ là thế!
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Minh (Singapore) Biết là còn những tiêu cực, nhưng dù sao vẫn phải cố gắng. Cảm ơn bài viết.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Lịch sử chống xâm lược của Dân Tộc VN. Chưa bao giờ có chuyện kéo cờ trắng đầu hàng giặc,giặc xâm lược kéo cờ trắng gục đầu, đầu hàng dân tộc ta thì có.Nước VN ́thời đại nào cũng có những anh hùng dân tộc yêu tổ quốc yêu đồng bào, sẵn sàng cùng đồng bào chống giặc,đánh giặc xâm lược cho tới thắng lợi cho tổ quốc VN.Người việt hải ngoại đại đa số vẫn quan tâm hướng về tổ quốc chỉ có số nhỏ châm biến mỉa mai mà thôi.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 GOOD Một bài viết đáng suy nghĩ
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Hoai Huong (USA) Co gi dau, minh di bieu tinh khong mang co, chi cang bieu ngu, neu minh that long yeu que huong!!!?. thoi. Noi that dung buon chu hai the che nay toi cung khong thich the che nao het. Ben nao cung tan ac, tham nhung, Khong co ben nao goi la tot het !!. Co ba dieu ma toi khong thich voi che do hien tai la 1.THAM NHUNG, HOI LO 2. CHINH PHU KHONG VI DAN. 3. QUA DE DAI VOI TC.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 nguoi Sai gon Thiet nghi nguoi viet yeu nuoc o nuoc ngoai chi can van dong moi nguoi TAY CHAY hang TQ bang cac bieu ngu in bang ngon ngu ban dia va dan tren xe hoi,nhung noi duoc phep dan .Viec dung hang TQ can duoc xem nhu tiep mau cho ke thu.Mat khac day la luc cac nhan vat yeu nuoc nen tich cuc tham gia hon la chi lon tieng da kich chinh phu VN.Cung voi dip cuon sach " Death by China " vua duoc xuat ban se thu duoc ket qua to lon
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 DÂN TÌNH (NƯỚC VIỆT) Phải nhìn thẳng vào bản chất sự việc. TQ càng ngày càng lộ rõ bản chất ngang ngược,hung hãn.VN là một nước nhỏ ,tiềm lực kt-Quân sự đang còn thua xa trung quốc.Ta yêu hoà bình,tất nhiên tuân thủ luật pháp quốc tế. Đường lối đấu tranh ngoại giao kiên quyết nhưng mền dẻo,có lý có tình như vậy cả thế giới đã ghi nhận.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 DÂN TÌNH (NƯỚC VIỆT) Không thể nửa vời với tên côn đồ TQ được nữa.Hãy hợp tác toàn diện với NGA(Đồng minh chiến lược truyền thông của VN). Hiện nay Nga chưa mạnh do có nhiều khó khăn ở trong nước-nhưng tương lai Nga sẽ mạnh.Dân tộc NGA yêu hoà bình công lý, có tình nghĩa hơn TQ.Cũng đang có nhu cầu mở rộng tầm ảnh hương của mình ra TG.MỸ thì mạnh nhưng hay chơi trò hai mặt để fục vụ cho lợi ích của mình song cũng muốn lãnh đạo thế giơi.Nếu cần chơi bài ngữa với MỸ .Trong tình thế hiện nay ta rất khó trung lập.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Bon Khong (USA) Bai nay do TS Du viet ra la toi biet cam nghi cua Du da sai roi. Lá cờ chi co the dai dien cho mot the che nao thoi chu di bieu tinh la the hien tinh yeu cua con dan VIET doi voi TO QUOC( chu TRUNG). Cho du ban co song o dau di chang nua, ban van la nguoi VIET goc (gi do). Tru khi ban choi bo noi ban da duoc sinh ra co nghia la ban da VONG BAN. La co co the thay doi theo thoi gian, nhung nuoc VIETNAM van la nuoc VIETNAM.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Gui den Anti PD......... Hinh nhu ban duoc CS giao vu tuyen truyen o day ( net) . Quen di qua khu ??? Buon cuoi that ..... KHG nao gio co chuyen nay. Yeu to quoc Vn ,NHUNG khg bao gio ngoi song chung voi CS.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Ky (VN) Cùng nhau đồng loạt khai chiến với giặc Tàu bằng chiến tranh mạng.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Sang Muốn có sự tiếp sức của người Việt ở hải ngoại, CP VN cần phải minh bạch, cởi mở chính trị - trả tự do cho các nhân sĩ yêu nước như luật sự Cù HH Vũ, nhà báo điếu cày, cô Phạm T. Nghiên, v.v.... Nếu chính phủ chưa hoà hợp đuợc với lòng dân trong nước thì khó mà kêu gọi người Việt hải ngoại quên đi quá khứ. Chỉ có sức mạnh tổng hợp dù mang màu cờ gì đi nữa khi kết hợp lại may ra mới đủ sức chống giặc ngoại xâm to lớn và tham lam này.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 hanguyen (vn) Không thể chấp nhận cho bọn tàu ngang nhiên vào vùng biển của nước ta phá phách, ăn cướp như vậy. chúng ta muốn hòa bình, muốn hữu nghị cùng bè bạn, nhưng láo quá thì phải đánh, dù phải hy sinh nhưng phải giữ từng tấc đất biển đảo của chúng ta...
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 De xem nhung DINH CAO TRI TUE con gio nhung tro gi nua day.Khong biet den bao gio moi sang mat ra.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 @ dam vem ngu xuan (VN) Dung vay! La co vang 3 soc do ko^ co`n dai dien cho 1 Che^' Do^ "hie^n hữu", nhung no the hien cho 1 Che Do Tu Do. Che Do ma nguoi dan M. Nam co' com an, ao mac. Mot che do xay dung "co^ng bang" hon che do CS ngu xuan. Kho^ng co nguoi boc lot nguoi nhu che do hien huu CS tai VN hien nay.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Xin cac bac,cac anh doc nhung loi cua ong Tran vinh Du mot con nguoi luon thon thuc voi que huong dan toc, mot con nguoi binh thuong nhung toat ra duoc su co y thuc trach nhiem. Neu nguoi nao co tam huyet voi dan toc xin hay lang nghe,toi rat cam phuc ong ,mong ong nhieu suc khoe de dong hanh cung dan toc Viet nam.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Chùa Bà Đanh (@Katy (Trung Quốc)) Người Trung Quốc hiền hòa và họ cũng là nạn nhân của rất nhiều thế lực khác trên thế giới, như Hung Nô, Kim, Mông, Mãn và gần đây nhất là thế lực phương Tây và Phát-Xít Nhật. Chúng ta là nạn nhân của phong kiến Phương Bắc và đồng thời cũng là nạn nhân của các thế lực kể trên. Các thế lực này chỉ đại diện cho một thiểu số chứ không đại diện cho toàn thể dân tộc Trung Hoa. Ngày nay cũng vậy, sự hung hăng của chính quyền Bắc Kinh không phải là sự hung hăng của dân tộc Trung Hoa.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Chùa Bà Đanh (@Katy (Trung Quốc)) Tiếp : Vì những lý lẽ trên, chúng ta đừng bao giờ hòa đồng người Trung Quốc nói chung với các thế lực phong kiến khi xưa hoặc bá quyền ngày nay. Chúng ta chống là chống các thế lực bành trướng, bá quyền Trung Quốc chứ không chống dân tộc Trung Hoa, cũng vì lẽ đó tiếng nói của chúng ta phải là tiếng nói của chính nghĩa và đoàn kết thì mới thuyết phục được cả tỷ người Trung Quốc nghiêng về phía chúng ta.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Lo bo nay chac nuoc bi lo bo,chet dui sap den roi ong,ba oi.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Anti thằng phản động, ngôn từ mi nói sao mà cộng sản thế,bảo sao có hoà bình,lời ăn tiếng nói cần phải học lại nhé, cờ máu đó là cờ cướp công cuả Mặt trận giải phóng miền nam đúng không? Đãng cộng sãn bắc việt cai trị đcs nam việt,đúng không?công cụ tàu phù đúng không?
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 BucXuc (USA) Gởi Anti-PĐ "trước hết người việt hải ngoại phải quên đi quá khứ, không giữ lòng hận thù nữa." Người giữ lòng hận thù là CSVN, sau 30-04-75 đã hành hạ, khủng bố, đàn áp người dân miền Nam như thế nào, ép họ bỏ nhà, bỏ quê hương chạy trốn khỏi ách CS. Nhưng vấn đề hiện tại là đoàn kết nhân dân chống lại người anh em đồng chí của ĐCSVN: Bọn giặc Tàu phương bắc. Nên nhìn sự việc bằng cái nhìn của toàn dân VN!
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Nguyen Van Thieu (USA) Cac ong chong cong cam co ba xoc la co tuong trung cho che do da chet 36 nam roi ma di bieu tinh chong bon Tau , thu hoi bon Tau co so khong?
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Hai Lúa (Địa đạo Củ Chi) Nè anti-pd ĐCSVN mới ăn trên đầu trên cổ nhân dân, mấy thằng con ông cháu cha chạy xe "khủng" bạc triệu đô la, địa chủ đỏ thì cướp đất nông dân bán cho tư bản, tiền viện trợ bạc triệu bạc tỉ đô thì Đảng và nhà nước "cho em mượn xài đở", tiền cứu trợ thì cán cuốc đem dòng họ bà con ra cỡm, xuất khẩu nô lệ, ... công an giỏi rình dân hể động tới Đảng là có nước mọt gong...Việt Kiều Hải Ngoại làm sao quên được...ĐCSVN sắp tàn rồi "tất cả hảy nhớ ".
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 BucXuc (USA) Gởi Anti-PĐ "thời vàng son ăn trên đầu trên cổ nhân dân"; "đứng sau ủng hộ Đảng, Nhà Nước";"Có thể ủng hộ tài chính"... Hãy nhìn thực trạng cuộc sống hiện tại của người dân VN, ai đang ăn trên đầu trên cổ của ND? Ủng hộ tài chính cho Đảng và nhà nước VN để có thể tiếp tục tham nhủng, đồi trụy, đọa lạc? Đây là ý kiến xây dựng. Nên chống giặc ngoại xâm, đừng làm chia rẽ lòng dân.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 BucXuc (USA) Gởi Anti-PĐ "Đoàn Kết, Đoàn Kết, Đại Đoàn Kết. Thành Công, Thành Công, Đại Thành Công. Tất cả hãy nhớ." Sặc mùi CSTQ.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Hai Lúa (Địa đạo Củ Chi) Thủ tướng Dũng chịu nhả 4.5 tỉ đô Vinashin trá hình thua lỗ, trăm mấy triệu đô tiền Tàu khựa đút lót vụ bô-xi't Tây Nguyên và 1/3 tài sản của ông là dư sức trang thiết bị tối tân cho tất cả tàu đánh cá của bà con ngư dân được thoải mái, an toàn bám biển đề phòng mấy thằng hải tặc Tàu rồi!
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Hoang Sa Mot bai viet rat thuyet phuc.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 (USA) Hay cung nhau chong ngoai xam - ke nao vi bat cu ly do gi ( CS hay CH gi cung duoc ) hay cung nhau DOAN KET chong giac.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Ulchi (US) Quan trọng nhất là phải tỉnh táo, đừng để ngộ nhận đạo quân 50 xu do TC sáng lập và trả lương,bọn này viết chữ Việt rất rành,ẩn náu trong cộng đồng người Việt hải ngoại song chuyên môn bẻ cong sự thật,đặt chuyện nói láo ráng sức lừa bịp dư luận trên mạng theo chiều lợi ích Trung Cộng.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Chủ đề và nội dung bài viết vào thời điểm này theo tôi nên là "Trung Quốc xâm lấn Biển Đông - Đảng CS và nhà nước VN cần làm những gì trước tiên với dân với nước để được lại lòng dân, để từ đó có thể qui tụ sức mạnh của toàn dân trong và ngoài nước?". Người Việt trong và ngoài nước sẽ tự biết bổn phận của mình khi đảng và nhà nước VN là 1 đảng và nhà nước thật sự từ dân, vì dân và vì nước.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Nguyễn thị Việt Nam (Thiên đường CS ảo) Đừng hỏi người Việt ở nước ngoài phải làm gì. Mà phải tự hỏi đảng VC phải làm gì. Không lý một thằng ăn cướp vào nhà, hành hạ đọa đày, rối tống cỏ mình vào rừng sâu, nước độc, ( Kinh tế mới , ) lùa xuống biển để nưôi cá, cho dứt hậu hoạn. Nếu một mai sống sót, hãy trở về giúp thằng ăn cướp năm xưa, đang bị thằng ăn cướp khác ăn hiếp ? Giải pháp tối ưu và lối thoát cho đảng VC, là thực thi Dân chủ, Đa nguyên, Đa đảng, để tạo nội lực toàn dân chống ngoại xâm.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Dong bao hai ngoai hay tranh ra . Vi day la chuyen cua 2 tay CS , khg mac mo gi den nguoi tu do ............ Tiep tay voi Vn bay gio la tiep tay cho CS VN cung co the luc de ha hiep dong bao tai VN.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Deng Xiaoping , Jr. (Afgha.) Nguoi Viet hai ngoai nen dung ngoai vu tranh chap nay . Day la chuyen cua 2 thang CS............. Dung de CSVN loi dung 2 chu TO QUOC ma lam tang su ton tai lau dai cua CS tai VN............ Yeu to quoc Vn , nhung khg nen de Cs loi dung cac ban ............ " Khuc ruot ngan dam " , " Chum khe ngot """""" Qua xua roi VEM !!...................Hay de hon 3 trieu dang vien CS lam bia cho linh TQ thu vu khi va thuc tap tac xa .
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Giờ này mà còn khoe cờ đỏ cờ vàng, của mày của tao.Trong mỗi người Việt Nam chẳng lẻ có 1 ông Vua ? Kẻ thù trước mắt thì không thấy mà chỉ thấy trong tao trong mày. Bọn Trung Quốc đang ăn mừng. 1 ngàn năm nô lệ có lẽ cũng từ đây mà ra.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Độc lập mà bị mất lãnh thổ thì tệ hơn hết (Người Việt Muôn Phương) Huyênh hoang tự đại đánh đuổi ngoại bang mà để mất chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa thì thà rằng đừng có độc lập mà lãnh thổ vẫn thuộc về ta. Đại Hàn, họ không độc lập toàn nước, nhưng TQ đâu có dám đụng đến chủ quyền của ho. Chỉ có Bắc Hàn cái XHCNCS đang làm cho dân họ chết dần mòn. Dân đen sẽ còn khổ mãi nếu 16 Chữ Vàng và 4 Tốt còn văng vẳng bên tai nhai mãi không chán thì coi nhưng cái giá trị dân tộc Việt Nam sẽ bị hủy diệt từ từ và rồi đất nước sẽ mãi là Nô Lệ cho ngoại bang Tàu Công.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Mẹ Khờ (VN) (Gởi bác Đại Lanh) Thưa bác Đại Lanh , đọc ý kiến của bác thật là hay , nhưng có điều muốn nói nhỏ với bác như thế này : bọn Tàu cộng nó không sợ cờ đỏ sao vàng đâu . Làm sao chủ lại phải sợ đày tớ ? Có chăng là nó sợ cờ vàng ba sọc đỏ đấy vì : Nó có đủ tư cách pháp lý đòi lại vùng biển nếu như Tàu cộng chưng ra những công hàm bán nước của DCSVN trước tòa án Quốc tế bác ạ. Họ chẳng phải ngồi khóc than dĩ vãng mà khóc than cho dân tộc VN và quê hương dưới sự cai trị của đám buôn dân bán nước mà thôi !
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Minh ( que huong Yankee) Giup VN la gian tiep giup cho CSVN them suc manh de ha hiep nguoi dan .Xin dung dai dot khi da la nguoi TY NAN CS. Yeu TO QUOC ??????????? Yes , CS ??????????? No , NO... Xin dung de CS loi dung 2 chu To Quoc .......... Nen sang suot !!!!!!!!!!!
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Mẹ Khờ (VN) (Gởi bác cán bộ trường đảng Ng Ái Quốc) Phải nói rằng bác quá ư là phản động vì : Bác nói đúng quá xá đi . Phải chi các đảng viên yêu nước chân chính đều đồng lòng xé thẻ đảng như bác thì Khờ bảo đảm thằng Tàu này sẽ có bài học Thế nào là lễ độ do tuổi trẻ , SVHS và ngườ yêu nước dạy . Theo Khờ đánh chúng dễ lắm , chỉ cần đập đầu mấy thằng giặc trong nhà thì Tàu phù sẽ tan thôi vì chúng sẽ mất hết phương hướng ,biết đường đâu mà mò .
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 BỐ THẰNG NHÔ (NPCN) AN...TI PĐ hăng quá nhỉ! Bạn vẫn giữ cái TRUNG,BTN này sở dĩ vẫn coi bạn là bạn chỉ vì điểm ấy,lởi lẽ cuả bạn rất ít khi xúc xiễm,bôi bẩn đa số là kêu gọi, dù có nhiều điềm BTN naỳ ko đồng thuận với bạn,nhưng sẽ đồng thuận với bạn trước bọn BTTQ.Cho dù bạn là ĐVCS,hay là CAM cũng chẳng có gì thay đồi cách nghĩ cuả BTN với bạn. Đối với Đông Phong tôi cũng xử như thế.Cho dù các bạn cho tôi là PĐ. Và nhắc cho bạn tôi ko chống QH,DT và ĐN.Tôi cũng hiểu VNCH,đã ra đi tôi chỉ mong rằng đừng hạ nhục họ.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Mẹ Khờ (VN) (Gởi các bác nước ngoài) Khờ khẩn khoản xin các bác nước ngoài chớ dại dột thay đổi màu cờ , vì cờ vàng ba sọc đỏ chính là cứu tinh cho dân tộc và tổ quốc VN đấy. Thí dụ như DCSVN & TQ bày trò xôn xao này rồi đảng mang thí vài chiếc tàu và ít bộ đội rồi bỏ chạy , hợp thức hóa biển Đông mất là do TQ chiếm chứ không phải đảng em bán thế là dân tộc VN sẽ phải bị đọa đày lầm than dưới bàn tay cai trị của các quan thái thú Tàu . Em lạy các bác ! các bác phải nhớ : Gorbachev phán CS là dối trá và lừa bịp thật đúng đấy.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Mẹ Khờ (VN) (Gởi Anti-PD) Khờ nghĩ lời kêu gọi của Anti-PĐ chỉ vô ích , VNCH họ khôn lắm không nhẹ dạ khù khờ như dân ta trong thời CSBV xâm lăng miền Nam . Họ là người sáng suốt bởi không bị lệ thuộc vào Tàu phù . TQ chỉ muốn diệt cờ vàng 3 sọc đỏ để yên tâm hơn Thí dụ nếu như đảng ta mang vấn đề biển Đông ra tòa án Quốc Tế xử mà bọn Tàu cộng mang công hàm dâng biển của DCSVN đã ký ra thì theo Anti PD phải cãi sao ? Nên nhớ tòa này không phải là tòa CSVN mà muốn nói ngang ngược gì cũng được đâu .
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Tèo Leo (Mỹ) Nguồn tiền chuyển về VN từ người Việt ở nước ngoài theo thống kê chính thức là 8 tỷ USD/ năm và đều đặn tăng lên mỗi năm. Số lượng "chui" thì có thể nói là gấp 2 lần. Như vậy tức là chỉ với hơn 3 triệu dân Việt ở nước ngoài mà có thể nhín ra khoảng 15 tỷ USD hàng năm giúp đỡ thân nhân ở quê nhà. Số tiền này có thể mua hàng loạt tàu ngầm mới và các vũ khí hiện đại. Nhưng vấn đề là Ai tin Ai?
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Hoabinh (Nguoi xa que huong) Can than nguoi Vietnam minh khi cung co thang giac tau trung quoc no gia tieng Vietnam de noi Vietnam minh , de nguoi Vietnam voi nhau ko doan ket . Nguoi Vietnam co gi thi cung van dau long va muon gui Dat nuoc .Co gi qua khu da qua , co gi khac mau co cung khong quan trong la nguoi Vietnam van la nguoi Vietnam .
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Hoabinh (Nguoi xa que huong) Dat nuoc dang lam nguy thi nen nghi den manh dat cua dat nuoc cua minh . Toi nghi Vietnam nen cung ran va hanh dong manh me thua kien voi Quoc Te , vi giac tau no ky thoa thuan tren luat 1982 ve bien . Khi mot nuoc da ky co nghia la chap nhan phap luat Quoc Te . thu hai nguoi Vietnam nen de cho My thue vinh cam ranh , tha ko lay dong nao trong mot thoi gian nhat dinh , hay chia quen loi voi My , con hon la mat nuoc. Toi nghi chi co con duong do la giu duoc dat nuoc.
Thứ Năm, 09 tháng 6 2011 Yeu ca tac gia cua bai viet nay nen cong hien tai san va suc luc cho dang CSVN. Dung nen tuyen truyen nham nhi cho CS . That la chuyen mong mo. Bao gio VN con CS thi ngay ay dung noi den chuyen giup cho CS.....Tu sat ( suicide) ha ?????

Những công dân nhỏ, cháy ngọn lửa dân tộc lớn

Những công dân nhỏ, cháy ngọn lửa dân tộc lớn

Phóng viên Bauxite Việt Nam

Chuyện kể về những tấm ảnh trong ngày 05/6/2011:
Do ưu tiên tính thời sự, bài tường thuật “Chúng ta đã làm được điều nhỏ nhất có thể” phải cố gắng cô đọng. Sau đây là những “chuyện bây giờ mới kể” liên quan đến vài tấm ảnh đã đăng và những hình ảnh chưa hề công bố trong ngày 05/6 vừa qua, tại TP.HCM, của phóng viên Bauxite Việt Nam. Nó không nhằm ngoài mục đích là liều thuốc “chống lãng quên, chống nguội lạnh”. Tất cả xoay quanh những công dân đầy nghĩa khí đã góp sức bé nhỏ của mình trong công cuộc chống ngoại xâm.

Đầu tiên là cô gái duy nhất trong bức ảnh này, được các trang web gọi vui “hoa lạc giữa rừng gươm”, lại quả đúng với cái phần “gươm giáo”. Sau khi cô tham gia cùng đoàn bô lão tiến ra đường phố, nhiều tin nhắn, lời lẽ “vô tình” hay có “dụng ý” của cả “người quen” lẫn “người lạ” đã khiến cô rất hoang mang. Chiều hôm đó, nhiều người trong nhóm đã phải ngồi lại cùng cô…

Đây là tấm ảnh chưa từng công bố, chụp tại góc ngã tư Alexandre de Rhodes – Phạm Ngọc Thạch, khi nhóm các trí thức lão thành lui ra, vào lúc cuộc biểu tình đã được khởi phát. Chỉ vài phút sau khi tôi bấm cú máy này, thì các ông Cao Lập (bìa trái), André Menras Hồ Cương Quyết khuất sau ông Lê Hiếu Đằng (mặc áo nâu) và ông Huỳnh Tấn Mẫm (nghe điện thoại) “được” đích thân lãnh đạo thành phố mời trao đổi. Một số chi tiết thú vị liên quan đến những gì diễn ra bên trong văn phòng thành đoàn đã được nhà thơ Đỗ Trung Quân (bìa phải) công bố trong bài “Cuộc đối thoại trước Lãnh sự quán Trung Quốc và trong trụ sở thành đoàn TNCS TP Số 1 Phạm Ngọc Thạch”.
Một chi tiết nhỏ, khi nhóm các lão tướng vừa tiếp cận cổng tòa lãnh sự Trung Quốc phía đường Phạm Ngọc Thạch, có viên công an chỉ huy, mặc thường phục áo trắng, quần đen, tay lăm lăm bộ đàm, mặt bặm trợn, hò hét, thậm chí xô đẩy các tiền bối… Tay này tỏ ra “thiếu kiềm chế” đến nỗi nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu phải ra hiệu cho những người đứng gần “nhắc ông ta phải ăn nói cho nhã nhặn, đàng hoàng”. Ông Lê Hiếu Đằng thì chỉ vào những chiếc dùi cui mà nhóm sáu bảy người của tay này xồng xộc xông đến nhóm các trí thức lão thành: “Cái này dùng để đánh Trung Quốc đi, đừng cầm nó trước mặt người dân”. Theo ông Cao Lập, sau đó tay này có lần tất tả chạy vào văn phòng thành đoàn, nơi cuộc đối thoại giữa các ông và ông Nguyễn Văn Đua, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Chơn Trung đang diễn ra, ông Lập đã chỉ vào mặt tay này nói: “Các anh đừng tưởng nó hung hăng như thế là nó trung thành với các anh đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra, nó sẽ là thằng phản bội các anh trước hết đấy”.

Người cha trong tấm ảnh này đã khiến nhiều người xúc động. Anh dẫn con trai chừng 3 tuổi theo mình đi biểu tình. Hai cha con anh bị chặn tại góc đường Nguyễn Văn Chiêm khi cuộc biểu tình đã bị “đánh trôi” sang trước cổng Nhà văn hóa Thanh Niên. Cha cầm cờ căng ra trước ngực và đứa bé với tay đứng bên. Một người lính yêu cầu anh cất lá cờ đi (?) và nói: “Thôi, giờ này dẫn cháu nó đi công viên, đi chơi, chứ ai lại dẫn con nít ra đây…”.Trước sự hung hổ của cánh an ninh, anh từ tốn gấp lá cờ, rồi xếp cẩn thận vào ba lô học sinh của con mình mà như mếu. Cậu bé con anh không phản ứng gì ngoài đôi mắt tròn xoe hướng về phía đám đông đang hò reo. Và cha con anh đã không phải chờ đợi lâu, lòng yêu nước của họ đã được đền đáp, để cùng bùng nổ với các bạn trẻ khi cuộc biểu tình bắt đầu tiến lên diễu hành. Đoàn người vừa ra đến cửa thành đoàn, là anh vỡ òa nhập cuộc. Anh ôm cẫng con trai, đặt nó lên vai, không quên rút vội lá cờ ra. Cha con anh đi hàng đầu cuộc biểu tình. Tôi thấy hai tay anh nắm chặt, vung cao đầy tự hào. Đứa bé ghì chặt cổ cha mình mà vẫn cố víu lấy một mảnh cờ bằng nắm tay con con.

Người đàn ông được dân mạng yêu thích “comment” Nghèo nhưng không hèn lọt vào khung hình trong tích tắc bởi khí thế của các bạn trẻ đang hừng hực khi cuộc diễu hành mới bắt đầu. Các bạn đi đầu gần như chạy xông lên phía trước. Tôi thấy “nhân vật” của mình từ lúc anh còn ở bên góc vòng xoay sau lưng nhà thờ Đức Bà, ngay khi các bạn trẻ ra đến đường Lê Duẩn. Tôi đoán anh có thể là một tiểu thương mới đi chợ về ngang qua đó. Chẳng khó khăn gì để nhận ra người dân đang biểu tình chống Trung Quốc, thế là anh cho xe chạy lên phía trước. Vừa rà xe đi theo, anh vừa hô vang “Đả đảo Trung Quốc, Việt Nam muôn năm”. Cuộc hội ngộ ngắn ngủi của anh với đoàn người kết thúc bởi rào chắn của công an khi các bạn trẻ rẽ vào đường Pasteur. Tôi thấy anh chạy xe đi, đầu vẫn ngoái theo đoàn biểu tình, tay vẫn vung lên cao và hô vang lời yêu nước.

Những người đẹp cùng những thông điệp rất “yêu kiều, hòa bình” của họ khiến các anh công an khó khăn lắm mới giấu được nụ cười. Chỉ tiếc chưa có cô nào đủ “can đảm” chạy đến ôm hôn một anh công an nào đó để cánh phóng viên có được “tấm ảnh chủ đề’ cho ngày 05/6 vừa qua.

Nhắc đến phóng viên, thì tấm ảnh chưa công bố này là tấm ảnh hiếm hoi cho thấy lực lượng truyền thông rất hùng hậu và “thiện chiến” trong ngày xuống đường lịch sử.

Tấm ảnh cuối cùng, cũng là tấm ảnh bây giờ mới công bố, chỉ vì nó không được chọn đăng ban đầu do lỗi kỹ thuật, chụp tại góc Nguyễn Thị Minh Khai – Pasteur. Nhưng câu chuyện về hai thanh niên mặc áo quốc kỳ trong ảnh làm tôi nhớ hoài. Trước đó, tôi thấy hai bạn trẻ này bị một ông công an cao lớn “bá cổ” dẫn đi tại góc sân 4A (nhà văn hóa Thanh Niên). Bạn trẻ bên bìa trái tấm ảnh nói bằng giọng “khu tư”: “Em có làm gì đâu mà bắt em?” Anh chàng công an chỉ hét gọn lỏn: “Đi”.
- Buông em ra, em có làm gì đâu. Chàng trai cố vùng vẫy thoát ra.
- Đưa nó vô trong. Cả thằng này nữa, cũng mặc áo đỏ kìa! Viên công an quát và chỉ đồng sự bắt luôn anh chàng còn lại (đang chụp ảnh trong hình).
- Mày cầm xấp giấy gì đây? Đi vô trong này.
Những người bạn của chúng rảo bước theo cánh an ninh đi vào nhà văn hóa Thanh Niên.
Những tưởng các bạn đã bị “trục xuất” về nhà. Không ngờ, hai anh chàng lại được thả ra và hòa vào giữa các bạn trẻ khác trong đoàn diễu hành. Khi chụp tấm ảnh trên, tôi cũng chỉ chủ đích chụp tấm biểu ngữ “tẩy chay hàng Trung Quốc”. Khi về xem lại trên máy tính mới nhận ra hai anh chàng bị bắt trước đó. Thì ra gã công an quan tâm nhất là xấp giấy anh cầm trên tay. Họ sợ những “thông điệp ngoài lề” khác.
PV BVN

HÌNH ẢNH TÀU NGƯ CHÍNH 311 CỦA TRUNG QUỐC ĐUỔI BẮT, TẤN CÔNG NGƯ DÂN QUẢNG NGÃI, THÁNG 7/2009

HÌNH ẢNH TÀU NGƯ CHÍNH 311 CỦA TRUNG QUỐC ĐUỔI BẮT, TẤN CÔNG NGƯ DÂN QUẢNG NGÃI, THÁNG 7/2009

Tàu Ngư Chính 311 của Trung Quốc
Mai Thanh Hải Blog - Tàu Ngư Chính 311 vừa cùng đồng bọn ngang ngược tạo hành động gây hấn trên Biển Đông sáng nay (09/6) vốn không lạ với các ngư dân và nhiều "tập thể, cá nhân" Việt Nam. Đây không chỉ là con tàu Tuần tra biển được cải tiến từ tàu chiến đấu có trọng tải 3.000 tấn mà còn là thủ phạm rượt đuổi, tấn công, bắt giữ (và đưa về, đòi tiền chuộc) nhiều tàu cá của ngư dân nghèo các tỉnh miền Trung (đặc biệt là Quảng Ngãi). Cách đây không lâu, khi thực hiện cái gọi là "Lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông", tàu Ngư Chính 311 đã mang một số phóng viên báo chí của Trung Quốc đi cùng và tấn công một số tàu đánh cá Việt Nam đang đánh cá trên Biển Đông, thuộc chủ quyền Việt Nam, để làm "sự kiện nóng" cho các phóng viên Trung Quốc quay phim, chụp ảnh, viết bài, công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung Quốc.

Một trong những cuộc tấn công như vậy đã được đăng phát và được của Trang Hồ Trung Nghĩa ghi lại, phản ánh rất cụ thể. Xin đăng tải lại để thấy rõ: Ngư Chính 311, mi là ai?..
--------------------------------------------------------------------




Một con tàu ngư dân Việt Nam phía xa


Đây là con tàu tuần tra được cải tiến từ tàu chiến có trọng tải trên 3000 tấn 


Bao vậy tàu cá ngư dân Việt Nam



Chúng bắt dầu gọi ngư dân ta dừng tàu lại


Cái thẻ đó có hiệu lực trên Biển Đông Việt Nam ?



Chúng cho xuồng bao vây


Tràn lên tàu ngư dân Việt Nam 


Các anh có dấu vũ khí không 


Cướp con cá con mắm của ngư dân nghèo


Phát biểu cái gì đây ?


Hơn 3 tàu cùng trực thăng iểm trợ để cướp bắt ngư dân Việt Nam



Những ngư dân nghèo khổ chỉ còn biết rưng nước mắt đứng nhìn chúng cướp và đuổi 


Động thái ngang ngược của Trung Quốc trên biển Đông là nhằm thị uy và khuyếch  trương sự bành trướng trên Biển Đông Việt Nam. Những ngư dân nghèo sẽ phải trốn chạy ngay trên vùng biển của mình ...

TÀU NGƯ CHÍNH TRUNG QUỐC ĐƯỢC TRANG BỊ MÁY BAY TRỰC THĂNG VÀ NHIỀU VŨ KHÍ QUÂN DỤNG.

TÀU NGƯ CHÍNH TRUNG QUỐC ĐƯỢC TRANG BỊ MÁY BAY TRỰC THĂNG VÀ NHIỀU VŨ KHÍ QUÂN DỤNG.

Lính Trung Quốc trên tàu Ngư chính 44183 lăm lăm súng tiểu liên AK
 bắt giữ tàu cá QNG94734 của Việt Nam, tháng 7/2009
Mai Thanh Hải Blog - Dù to mồm cho rằng: "Tàu Ngư chính thực hiện các công việc gồm tuần tra giám sát, kiểm tra tàu đánh cá Trung Quốc, chỉ huy sản xuất ngư nghiệp, thông báo thời tiết và tình hình cứu hộ, bảo vệ môi trường biển, ngăn chặn khai thác cá bừa bãi, bảo vệ trật tự môi trường đánh bắt. Ngoài ra, tàu Ngư chính còn làm nhiệm vụ xử lý tranh chấp, kiểm tra và giám sát tàu đánh cá quốc tế", thế nhưng thực chất tàu Ngư chính là tàu Tuần tra của Trung Quốc (một số tàu còn trực thuộc lực lượng Hải quân Trung Quốc).


Qua hình ảnh tư liệu, chúng tôi đã phát hiện một số tàu Ngư chính còn được trang bị vũ khí quân dụng thông thường, hiện đại như súng tiểu liên AK, pháo hạng nặng. Như vậy, những lý lẽ cho rằng: "Tàu Ngư chính là tàu dân sự và... đi sâu vào lãnh hải Việt Nam, xô xát với tàu dân sự Việt Nam nên thuộc dạng... va chạm dân sự" liệu có thuyết phục?..


Xin giới thiệu bài viết trên Báo Pháp luật TP. Hồ Chí MinhBáo và những hình ảnh của Mai Thanh Hải Blog đã thu thập và được bạn đọc cung cấp.
------------------------------
TÀU NGƯ CHÍNH: CÔNG CỤ TUẦN TRA CỦA TRUNG QUỐC

Mỗi lần có sự cố xảy ra trên các vùng biển tranh chấp, Trung Quốc lại điều động tàu ngư chính đến. Thực chất tàu ngư chính là tàu tuần tra của Trung Quốc, đã từng sách nhiễu tàu đánh cá các nước khác ở biển Đông.
Tàu Ngư chính 310 với 3 tháp pháo phía trên

Theo Cục trưởng Cục Ngư nghiệp (Bộ Nông nghiệp Trung Quốc) Lý Kiến Hoa, tàu ngư chính thực hiện các công việc gồm tuần tra giám sát, kiểm tra tàu đánh cá Trung Quốc, chỉ huy sản xuất ngư nghiệp, thông báo thời tiết và tình hình cứu hộ, bảo vệ môi trường biển, ngăn chặn khai thác cá bừa bãi, bảo vệ trật tự môi trường đánh bắt. Ngoài ra, tàu ngư chính còn làm nhiệm vụ xử lý tranh chấp, kiểm tra và giám sát tàu đánh cá quốc tế.

Tỉnh Phúc Kiến là nơi xuất hiện tàu ngư chính sớm nhất tại Trung Quốc. Đầu tiên Trung Quốc nhập khẩu nguyên chiếc, sau đó tự đóng tàu. Tàu đầu tiên nhập khẩu vào năm 1926 là tàu bằng thép nhập từ Pháp có trọng tải 274 tấn.

Năm 1959, Cục Thủy sản tỉnh Phúc Kiến chỉ đạo đóng tàu đánh cá hỗn hợp bằng thép. Năm 1979, tỉnh Phúc Kiến bắt đầu đóng tàu ngư chính chuyên quản lý ngư nghiệp. Năm 1981, hai tàu đầu tiên hạ thủy đều dài 40,49 m, rộng 7 m, sâu 2,9 m, mớn nước 1,6 m, trọng lượng chở hàng tối đa 350 tấn.

Tàu ngư chính được chia thành ba loại. Tàu lớn có trọng tải từ 1.000 tấn trở lên. Loại vừa thường vài trăm tấn. Hai loại này hoạt động trên biển, còn loại nhỏ từ vài tấn tới vài chục tấn hoạt động trên sông hồ.
Tàu Ngư chính 311 trực thuộc hải quân với lính thủy mặc quân phục rằn ri

Hiện nay, tàu Ngư chính 311 trực thuộc hải quân là tàu có trọng tải lớn nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, tàu ngư chính hiện đại nhất Trung Quốc lại là tàu 310.

Tàu 310 chạy nhanh nhất (22 hải lý/giờ), với trọng tải 2.850 tấn, có thể liên tục chạy trong 6.000 hải lý trong 60 ngày đêm, đủ khả năng chống bão cấp 12. Tàu chở 56 thuyền viên, chở theo hai máy bay trực thăng Z-9A, có hệ thống thông tin băng rộng trên biển, hệ thống theo dõi quang điện. Tàu 310 cũng là tàu đầu tiên chở máy bay trực thăng nhằm phối hợp hoạt động trên không và trên biển.

Ngoài ra, Trung Quốc còn có sáu tàu ngư chính nổi bật gồm:

- Tàu Ngư chính 204: Đây là tàu cấp 1.000 tấn đầu tiên chế tạo trong nước trong những năm 1970. Tàu dài 61 m, rộng 10,2 m, mớn nước 3,7 m, vận tốc 16,6 hải lý/giờ với trọng tải 880 tấn. Tàu thuộc Cục Quản lý giám sát ngư cảng ngư chính Đông Hải.

- Tàu Ngư chính 201: Tàu cấp 1.000 tấn với trọng tải 954 tấn, dài 70,12 m, rộng 10 m, sâu 4,6 m, vận tốc 16-18 hải lý/giờ, trực thuộc Cục Quản lý giám sát ngư cảng ngư chính Nam Hải.

- Tàu Ngư chính 301: Tàu thuộc Cục quản lý giám sát ngư cảng ngư chính Nam Hải. Tàu dài 69,38 m, trọng tải 1.000 tấn, gồm hai động cơ diesel, vận tốc đạt 13 hải lý/giờ. Tàu được trang bị radar, hệ thống định vị toàn cầu qua vệ tinh, hệ thống bản đồ điện tử.

- Tàu Ngư chính 202: Tàu được chế tạo năm 2001, có trọng tải 1.000 tấn, dài 70 m. Tàu thuộc quyền quản lý của Cục Ngư chính Đông Hải.
2 lính Trung Quốc tàu Ngư chính 44183 khoác AK đứng phía trên mũi tàu

- Tàu Ngư chính 303: Tàu cấp 1.000 tấn, dài 70,01 m, được chế tạo năm 2000, thuộc Cục Quản lý giám sát ngư cảng ngư chính Nam Hải.

- Tàu Ngư chính 118: Tàu thuộc cấp 1.000 tấn, thuộc Cục Ngư chính biển Hoàng Hải Bột Hải.

Trong kế hoạch năm năm lần thứ 12 (2011-2015) và sau đó, Trung Quốc dự kiến sẽ đóng nhiều tàu ngư chính hơn nữa. Trong đó có một tàu ngư chính chở máy bay trực thăng có trọng tải 2.500 tấn hoạt động tại khu vực biển Đông. Vốn đầu tư dự kiến trên 250 triệu nhân dân tệ (715 tỉ đồng VN). Ngoài ra, Trung Quốc còn lên kế hoạch đóng 3-5 tàu ngư chính siêu lớn với trọng tải tối đa trên 5.000 tấn.

HOÀNG HẠNH (Theo baidu.com, chinadaily, nfdaily)