Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

Mánh khóe lừa đảo qua email


Quá nhiều email gửi tới hàng ngày có thể làm cả những người thận trọng nhất cũng phải giảm đi mức độ “soi” nguy cơ tiềm ẩn trong các email.
Trong vội vã để theo kịp tiến độ công việc, bạn rất dễ lọt vào bẫy của những kẻ lừa đảo email. Dưới đây là 10 dấu hiệu phổ biến nhất ở những vụ lừa đảo email.

1. Yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân

image

Không có tổ chức nào yêu cầu bạn cung cấp tài khoản ngân hàng hay số PIN qua email, họ cũng không gửi kèm đường link hay một form mẫu nào đó yêu cầu bạn nhập dữ liệu vào đó. Bất kể email đó có vẻ chính thức như thế nào, hãy phớt lờ chúng.

2. Nhìn lỗi ngữ pháp hoặc chính tả

image

Các chuyên gia lừa đảo là những kẻ lanh lợi, nhưng nhiều người chưa nắm kiến thức ngữ pháp cơ bản, nhất là những email gửi đi từ các nước không nói tiếng Anh. Nhìn vào các lỗi như dấu gạch nối không phù hợp hay lẫn lộn giữa “your” và “you’re”. Nếu email có nhiều lỗi chính tả, khả năng thư đó không phải của các tổ chức chính thống là rất cao.

3. Có gắn link trong email

image

Đừng tin tưởng vào các link trong các email, dù cho nó có thể trông như là địa chỉ web tin cậy. Các liên kết này thường kết nối đến trang web thứ ba, có thể trông cũng rất chính thống nhưng thực sự được quản lý bởi kẻ lừa đảo.

4. Nghiên cứu hay khảo sát yêu cầu thông tin cá nhân

image

Gửi email giả danh thư tiếp thị là mánh lừa đảo cổ điển. Bạn sẽ được mời tham gia vào khảo sát hay cuộc thi, và được yêu cầu điền thông tin cá nhân. Một khi bạn làm vậy, những kẻ lừa đảo có thể sử dụng thông tin đó vào mục đích xấu.

5. Mách tin cổ phiếu "hot"

image

Bạn nhận được thông tin về cổ phiếu “hot”, sẽ tăng giá thậm chí có thể tăng 2-3 lần trong thời gian ngắn? Đó là trò tung tin đồn để thổi phồng giá cổ phiếu. Kẻ gửi thông tin đã sở hữu cổ phiếu của công ty nào đó. Hắn phát tán thông tin đồn thổi về cổ phiếu đó nhằm làm tăng giá cổ phiếu để bán kiếm lời.

6. Các file đính kèm trong email từ người bạn không biết

image

Đây là lời khuyên phổ biến có thể bạn đã nghe tới hàng nghìn lần: Đừng mở đính kèm email từ người bạn không biết, cho dù nó được gửi tới từ công thẻ tín dụng hay ngân hàng của bạn. Bởi nguy cơ nhiễm virus và phần mềm do thám spyware ăn cắp thông tin khi mở các file này là rất cao.

7. Những email không chữ

Một số thư điện tử không có chữ, chỉ là những hình ảnh cũng rất nguy hiểm. Bấm vào bất
kỳ vùng nào trong email đó có thể dẫn đến trang web để dụ bạn đăng nhập thông tin cá nhân hoặc bị nhiễm spyware.

8. Thông tin thiếu cập nhật

image

Một số kẻ lừa đảo thích đóng vai trò là hỗ trợ khách hàng hay kỹ thuật từ công ty bạn quen biết nhưng lại không cập nhật thông tin mới. Ví dụ (như trong ảnh), người gửi quên rằng Earthlink (nhà cung cấp dịch vụ Internet) đã mua Mindspring vào năm 2000.

9. Đoạn thông tin bôi đậm

image

Nếu bạn nhận được email có đoạn chữ bôi đậm yêu cầu bạn “xác nhận thông tin tài khoản”, “bạn đã trúng xổ số”, hay “nếu bạn không phản hồi trong xx giờ, tài khoản của bạn sẽ bị đóng”. Các email đó là lừa đảo. Hay nhất vào nút xóa mà không cần xem lại nữa.

10. Lời chào hỏi chung chung

image

Các email khởi đầu với từ "Dear member" hay "Hello friend" có thể phớt lờ. Bởi nếu ngân hàng hay công ty thẻ tín dụng gửi, họ sẽ biết bạn là ai. Email gửi bạn bè cũng vậy.


ICTnews

66 câu Phật học

66 câu Phật học


1. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.

2. Nếu anh không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho anh. Vì chính tâm anh không buông xuống nỗi.

3. Anh hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình.

4. Anh phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương anh, anh phải buông bỏ, mới có được niềm vui đích thực.

5. Khi anh vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi anh đau khổ, anh hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.

6. Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.

7. Anh có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.

8. Đừng lãng phí sinh mạng của mình trong những chốn mà nhất định anh sẽ ân hận.

9. Khi nào anh thật sự buông xuống thì lúc ấy anh sẽ hết phiền não.

10. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.

11.Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương, chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, mới có thể thay đổi người khác.

12. Anh đừng có thái độ bất mãn người ta hoài, anh phải quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính anh.

13. Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản.

14. Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác.

15. Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin anh “ đa khẩu hạ lưu tình”.

16.Vốn dĩ không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa anh là ai? Giả sử anh bị chó điên cắn anh một phát, chẳng lẽ anh cũng phải chạy đến cắn lại một phát?

17. Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người anh không hề yêu thích.

18. Mong anh đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình, có như vậy người khác mới khả dĩ tiếp nhận.

19. Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao anh lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm tại sao anh phải chứa đầy những não phiền như vậy?

20. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì anh hiểu nó quá ít, anh không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi anh hiểu sâu sắc, anh sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng của anh.

21. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân.

22.Tốn thêm một chút tâm lực để chú ý người khác chi bằng bớt một chút tâm lực phản tỉnh chính mình, anh hiểu chứ?

23. Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình.

24. Mỗi người ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, thậm chí trân quý mạng sống của mình hơn. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với họ mà nói chính là một sự trừng phạt.

25. Tình chấp là nguyên nhân của khổ não, buông tình chấp anh mới
được tự tại.

26. Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn.

27. Khi anh thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối anh.

28. Người che đậy khuyết điểm của mình bằng thủ đoạn tổn thương người khác là kẻ đê tiện.

29. Người âm thầm quan tâm chúc phúc người khác, đó là một sự bố thí vô hình.

30. Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác, nếu anh không phán đoán chính xác bằng trí huệ và kinh nghiệm thì mắc phải nhầm lẫn là lẽ thường tình.

31. Muốn hiểu một người, chỉ cần xem mục đích đến và xuất phát điểm của họ có giống nhau không, thì có thể biết được họ có thật lòng không.

32. Chân lý của nhân sinh chỉ là giấu trong cái bình thường đơn điệu.

33. Người không tắm sửa thì càng xức nước hoa càng thấy thối. Danh tiếng và tôn quý đến từ sự chân tài thực học. Có đức tự nhiên thơm.

34. Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của anh đi.

35. Anh cứ xem những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế anh sẽ rất đau khổ.

36. Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa.

37. Nói một lời dối dang thì phải bịa thêm mười câu không thật nữa để đắp vào, cần gì khổ như vậy?

38. Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì, thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm.

39. Quảng kết chúng duyên, chính là không làm tổn thương bất cứ người nào.

40. Im lặng là một câu trả lời hay nhất của sự phỉ báng.

41. Cung kính đối với người là sự trang nghiêm cho chính mình.

42. Có lòng thương yêu vô tư thì sẽ có tất cả.

43. Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Cho nên anh cần phải “ tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên”.

44. Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính anh.

45. Chỉ cần đối diện với hiện thực, anh mới vượt qua hiện thực.

46. Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người, anh dối người khác được nhưng không bao giờ dối nỗi lương tâm mình.

47. Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác.

48. Có lúc chúng ta muốn thầm hỏi mình, chúng ta đang đeo đuổi cái gì? Chúng ta sống vì cái gì?

49. Đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa tình bạn chí thân của anh, cũng đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác.

50. Cảm ơn thượng đế với những gì tôi đã có, cảm ơn thượng đế những gì tôi không có.

51. Nếu có thể đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó mới là từ bi.

52. Nói năng đừng có tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cáng của mình, đừng phô điều xấu của người, tự nhiên sẽ hóa địch thành bạn.

53. Thành thật đối diện với mâu thuẩn và khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình.

54. Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng oán trách nó.

55. Đa số người cả đời chỉ làm được ba việc: Dối mình, dối người, và bị người dối.

56. Tâm là tên lừa đảo lớn nhất, người khác có thể dối anh nhất thời, nhưng nó lại gạt anh suốt đời.

57. Chỉ cần tự giác tâm an, thì đông tây nam bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa độ thì đừng
nên thoát một mình.

58. Khi trong tay anh nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì anh chỉ có mỗi thứ này, nếu anh chịu buông xuống, thì anh mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống thì trí huệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi.

59. Nếu anh có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng thái dương của ngày mai, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế, biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan.

60. Anh có nhân sinh quan của anh, tôi có nhân sinh quan của tôi, tôi không dính dáng gì tới anh. Chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ cảm hóa được anh. Nếu không thể thì tôi đành cam chịu.

61. Anh hi vọng nắm được sự vĩnh hằng thì anh cần phải khống chế hiện tại.

62. Ác khẩu, mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta, cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu. Anh càng nguyền rủa họ, tâm anh càng bị nhiễm ô, anh hãy nghĩ, họ chính là thiện tri thức của anh.

63. Người khác có thể làm trái nhân quả, người khác có thể tổn hại chúng ta, đánh chúng ta, hủy báng chúng ta. Nhưng chúng ta đừng vì thế mà oán hận họ, vì sao? Vì chúng ta nhất định phải giữ một bản tánh hoàn chỉnh và một tâm hồn thanh tịnh.

64. Nếu một người chưa từng cảm nhận sự đau khổ khó khăn thì rất khó cảm thông cho người khác. Anh muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn, thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn.

65. Thế giới vốn không thuộc về anh, vì thế anh không cần vứt bỏ, cái cần vứt bỏ chính là những tánh cố chấp. Vạn vật đều cung ứng cho ta, nhưng không thuộc về ta.

66. Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ.

Tin thứ Năm, 03-11-2011

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- HOÀNG SA – TRƯỜNG SA TRÊN BẢN ĐỒ MAI LINH – (Mai Thanh Hải).
Biển Đông, đất hiếm, hạt nhân trong chuyến thăm của Thủ tướng (VNN). – Phát triển quan hệ toàn diện Việt Nam – Nhật Bản‎ (NLĐ). – VN ‘chủ động đón công ty Nhật’  – (BBC). – Việt Nam sẽ tiếp nhận đầu tư Nhật vào cơ sở hạ tầng   –  (VOA). -  Việt-Nhật ký các hiệp định vay vốn trị giá 1,2 tỉ USD (PLTP). – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Nhật hoàng Akihito‎ (Thanh Niên).
- Chủ tịch VN sẽ dự hội nghị Apec – (BBC). – Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ thăm Hàn Quốc và dự Hội nghị APEC tại Hoa Kỳ‎ (HNM). – Chủ tịch nước Việt Nam đến Nam Hàn và Mỹ – (NV).
- Lặng lẽ quan sát (Huy Bom). “Trụ cột chính trong chiến lược của Trung Quốc đã được Đặng Tiểu Bình đưa ra trong chiến lược nổi tiếng của ông với 24 chữ như sau: ‘Lặng lẽ quan sát; giữ vững trận địa; bình tĩnh ứng phó; giấu mình chờ thời; giỏi về phòng thủ, quyết không đi đầu’.   – Hợp tác Việt – Ấn để chống lại kế hoạch bao vây của Trung Quốc: Countering China’s encirclement plan (Deccan Herald).
- Còn đây là Việt Nam – Philippines – Hợp tác chặt chẽ hơn ở biển Đông: Competition deepens in the South China Sea (Asia Times Online). “In the run-up to this year’s East Asia Summit (EAS), the Philippines and Vietnam have sent a preemptive joint message: they are not willing to yield to rising Chinese pressure on unresolved South China Sea territorial issues”. Tạm dịch: Trước Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á năm nay, Philippines và Việt Nam đã gửi một thông điệp chung ‘phủ đầu’: hai nước sẽ không nhượng bộ Trung Quốc về Biển Đông. – Bàn cờ chiến lược mới ở châu Á: Biển Đông trước hội nghị EAS ở Bali – (BBC).
- Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó chủ tịch đảng Cộng sản Nhật   –  (VOA). – Tăng cường Quan hệ hợp tác giữa hai ĐCS Việt Nam-Nhật Bản  (VNP/ TTXVN). – Phát triển quan hệ hai Đảng Cộng sản Việt Nam – Nhật Bản (NLĐ). – Quan hệ hai Đảng Cộng sản Việt- Nhật phát triển sâu sắc (thainguyentv/ TTXVN). BTV: Hy vọng các đồng chí ở xứ Phù Tang có thể giúp ta mau tiến lên CNXH?! Anh Hugo Chavez thì bị ung thư, bác Fidel Castro cũng đã yếu, trao quyền lại cho thằng em. Chú Kim Jong Il cũng bị bệnh, chuyển quyền cho thằng con, mà “đại tướng Kim” con này còn nhỏ quá, không khéo cậu ấy lại dẫn lộn chúng ta đi chệch hướng qua chỗ cái bọn “giãy chết” nữa thì khổ. Thôi thì ráng níu áo mấy anh Nhật vậy.
- Nỗi buồn và niềm vui…   —  (Mẹ Nấm). “Tôi buồn, các bạn tôi buồn, khi nhận được email xin rút lui của một người đứng tên trong danh sách sáng nay, bởi cái suy nghĩ “thêm một chữ ký cũng chẳng làm gì”.  - CẬP NHẬT DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG KÝ TÊN VÀO THƯ GỬI CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG.
- NHÌN LẠI SỰ THẬT SAU ĐỢT KỶ NIỆM 50 NĂM “ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN”: VŨNG RÔ – CÔNG VÀ TỘI – (Mai Thanh Hải).
- Thế lực nào thực sự muốn diệt đến cùng người biểu tình – tựa mới đổi lại là “Người biểu tình: họ không phải là công dân hạng 2” (RFA).  “Trường hợp mà nhiều người biết trong cách đối xử này đã và đang xảy ra với hai vợ chồng U Trâm. Hai cụ đã hơn tám mươi vẫn thường đi biểu tình chống Trung Quốc và sau này thường xuyên ra Bờ Hồ vào  mỗi Chúa Nhật. Công an tới nhà hai vợ chồng cụ dùng những biện pháp tồi tệ nhất để ngăn cản họ, …BTV: Xin lưu ý cách viết, biên tập bài, dễ làm người đọc lầm tưởng như có 2 anh Lê Dũng khác nhau trong bài phỏng vấn.
- Bàn tiếp (từ 28/10) về các động lực biểu tình, 1-Lòng yêu nước; 2-Không tin chính quyền; 3-Đánh động dư luận.  4- Sinh hoạt cộng đồng.  5- Lòng tự trọng. 6- Được giác ngộ. Bữa nay là: 7- Tâm lý phản kháng. Thứ chính quyền lo sợ nhất, thay vì hóa giải, lại đè nén. Từ khó lý giải như đua xe, những “thành ngữ sành điệu” của giới trẻ, … cho đến phản ứng rõ ràng, mạnh mẽ bằng khiếu kiện, biểu tình, … Tất cả phản ánh một hiện thực xã hội: phẫn nộ và phản kháng. Rất nhiều kiểu bức bối khác nhau, có nhu cầu “xả” bằng nhiều cách, từ phi lý tới hợp lý, phi pháp lẫn hợp pháp, nhưng đều chung một ý thức về thủ phạm gây nên. Nguy cơ loang rộng và dâng lên, từ giới am hiểu tình hình cho đến người ít có thông tin, từ dân đen, tới cả cán bộ đảng viên có cương vị nhất định. Loa truyền thông mất tác dụng nhanh, gậy đàn áp không khéo “… đập lưng ông”. (Còn tiếp).
Nên sớm xem xét Luật biểu tình  (TT).Nhiều đại biểu cũng đồng tình kiến nghị QH cần đưa Luật biểu tình, Luật phòng chống tham nhũng lên trước … Bà Dung đề nghị đưa Luật trưng cầu ý dân lên trước, vào chương trình chính thức để phát huy dân chủ, quyền làm chủ của dân … Đối với dự án Luật biểu tình, nhiều đại biểu băn khoăn khi Ủy ban Thường vụ QH không xếp vào chương trình chính thức, trong khi đây là dự án luật được chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề xuất. “  - Sớm có luật cho dân biểu tình đúng luật (VNN). “Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp, cho rằng Luật Biểu tình khó có thể làm ngay mà phải chờ sửa Hiến pháp … Song đa số các ĐB khác muốn điều ngược lại.” Vì sao phải sửa Hiến pháp mới có thể ban hành Luật biểu tình? Trong bài có nói tới ĐBQH Đinh Xuân Thảo, mời bà con xem lý lịch của ông Thảo, thấy khai trình độ học vấn là tiến sĩ, không rõ tiến sĩ ngành gì, BTV nhờ cư dân mạng tìm giúp.
- Luật cần không có, lại thò ra luật nhà thơ (PLTP). – Con người suy thoái ? (blog Vương Trí Nhàn. Có nói về bài thơ của Tú Mỡ: “Trời sinh vua để làm vua/ Và thi sĩ để làm thơ ru đời/ Một ông vua trái luật trời/ Việc vua thì nhác, lại đòi… làm thơ”.
- Quốc hội bàn Luật Nhà thơ  – (Cu Làng Cát). – “Không biết Luật nhà thơ làm được gì cho quốc kế dân sinh mà đưa vào bàn trong khi các luật Trưng cầu dân ý, Luật biển, Luật quản lý vốn kinh doanh nhà nước thì chưa thấy đã động.”  Hic! BS xin gợi ý chủ blog, cũng là nhà báo, thử phỏng vấn bác TBT Trọng, hỏi bác coi có phải trong chuyến đi vừa rồi, “bạn” đòi ta phải chờ tới sau đại hội đảng của tụi nó thì mới được thông qua Luật Biển?
- Dự thảo Luật Tố cáo: Những điều chưa thấu lý! (TBKTSG).
- Luật sư nói về vụ Giáo xứ Thái Hà ‘đòi đất’  – (BBC). – Liên quan tới việc nhà thờ Thái Hà đòi đất bệnh viện Đống Đa: “Ca ngợi” Xây dựng dự án xử lý chất thải bệnh viện Đống Đa (VTV/ MrVinh20).   - Báo chí trong nước tấn công Giáo Xứ Thái Hà - (RFA).
- “Ủy Ban Giám Sát Việc Bắt Giữ Vô Căn Cứ của”  Liên Hợp Quốc đánh giá việc giam giữ ông Cù Huy Hà Vũ là vô căn cứ   —  (CHHV).
Điểm chung giữa Gaddafi và Hà Nội - (RFA).  - Công an không biết dùng súng? - (DLB).
- Minh Võ: ÔNG CAO XUÂN VĨ KỂ VIỆC NGÔ ĐÌNH NHU BÍ MẬT GẶP ÔNG PHẠM HÙNG Ở KHU RỪNG TÁNH LINH-BÌNH TUY   —  (Phạm Viết Đào). Chuyện này đã nghe râm ran từ lâu. Bài có lẽ lấy từ trang BCCV.    – Nhân lễ tưởng niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm – Thử nhìn lại biến cố Ba Lòng của Đại Việt (1955) tại Quảng Trị (Nguyễn Đức Cung) (eThongluan). – Lễ cầu nguyện cho anh em cố tổng thống Ngô Đình Diệm tại Bình Dương: Những người đã vượt giới tuyến (Chúa Cứu Thế).
- Thái Bá Tân: Ai? – (DLB). Mời xem lại: Trong và ngoài chiến tranh (tienve.org). Bài thơ “Ai? Tôi” của Chế Lan Viên có đoạn: “Mậu Thân 2000 người xuống đồng bằng/ Chỉ một đêm còn sống có 30/ Ai chịu trách nhiệm về cái chết của 2000 người đó?/ Tôi! Tôi, người viết những câu thơ cổ võ/ Ca tụng người không tiếc mạng mình/ trong mọi cuộc xung phong”.
- BÁO HÀN QUỐC ĐƯA TIN: VIETNAM AIRLINES SỬ DỤNG PHI CÔNG BẮNG LÁI GIẢ  —  (Phạm Viết Đào).
- Video phát ngôn ấn tượng của ông Trần Tất Tiệp, GĐ Sở Nội vụ Nam Định, về vấn đề Nam Định – không tuyển dụng công chức tốt nghiệp hệ dân lập (MrVinh20/ VTV). “PV: Ở đâu đó, hình như trả lời báo chí ông có nói rằng ngay ở Nam Định, có đồng chí chủ tịch đã từng học tại chức, ông cũng học hệ tại chức? : Tôi cũng học tại chức, báo chí đã đăng, đài TH đã đăng. PV: Vậy thì tại sao bây giờ mình lại nghĩ là…: Nhưng thời của tôi nó khác”.
Sự bất lực của Trung ương, sự vô hiệu của các thiết chế dân chủ ở địa phương và hệ lụy - (DLB).
- Loạn sứ quân  —  (Nguyễn Thế Thịnh). “Thời Đinh Bộ Trưởng, mỗi tỉnh thành là một sứ quân về quy định giao thông. Ông bẻ gậy gôn nhưng chưa thống lĩnh được. Cho nên, riêng chuyện dừng đỗ xe trong thành phố mỗi nơi quy định đều khác nhau. Ưa chi mần nấy”.
- Lâu mới lại thấy nhà báo khét tiếng một thời, Trần Đình Bá: Khi sân bay “hóa”… sân golf? (TVN).
- Đề xuất hình thành 2 tập đoàn xây dựng ngành giao thông (ĐT).
- Đề nghị xem xét điều khoản hạn chế điều tra của báo chí (NLĐ).  – Xâu xé! (PLTP). “Dư luận cũng kỳ vọng các cơ quan nhà nước tăng thêm nữa trách nhiệm giải trình, cung cấp thông tin cho báo chí mà văn bản ngày 27-10 của Thủ tướng vừa chỉ đạo, chứ không phải là việc vô tư “xâu xé” Luật Báo chí!”.
- Viết báo về nạn phá rừng, phóng viên truyền hình bị kiểm điểm  —  (Thắng xòe).  – Huyện yêu cầu kiểm điểm PV phản ánh nạn phá rừng (PLTP).
- Kiểm điểm 28 cán bộ liên quan đến vụ cưỡng chế oan đất của dân (PLTP).
- Nước Nga và những kỷ niệm vui buồn (Nguyễn Thị Hồng Ngát).  – Thi hài của Stalin đã bị đưa ra khỏi lăng 50 năm trước đây (Kichbu/perevodika.ru).
- Nữ Thứ trưởng ngoại giao Việt Nam kể về nước Nga (PLVN).
- Đại sứ Anh ở VN nói về quản trị nhà nước  – (BBC).
- Ngải Vị Vị tố cáo chính phủ Trung Quốc coi thường đạo lý  – (RFI). – Hoạt động tranh đấu có thể là lý do khiến Trung Quốc siết chặt kiểm soát Internet   –  (VOA).
- Đại biểu nhân dân sẽ giữ vai trò lớn hơn tại Đại hội đảng Trung Quốc   –  (VOA).
- Two Trucks Carrying 72 Tons Of Dynamite Blew Up At A Toll Booth In China (Business Insider). – Powerful blast kills 7, injures 264‎ (China Daily). “Two trucks, fully loaded with explosives, set off a big blast near a small town in Southwest China’s Guizhou province on Tuesday, killing seven people and injuring 264, local authorities said.” Hai xe tải, chất 72 tấn chất nổ đã gây ra một vụ nổ lớn ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, giết chết 7 người và làm bị thương 264 người khác. 
- Tổ chức Minh bạch Quốc tế : Các công ty Nga và Trung Quốc hối lộ nhiều nhất  – (RFI). – Nga và TQ đội sổ về đưa hối lộ  – (BBC).
- Ngô Nhân Dụng: Bắc Kinh không thể đồng hóa Tây Tạng  (Diễn Đàn Thế Kỷ).
Những cuộc xếp hàng đi vào số phận - (DLB)
- Chủ Wikileaks Julian Assange thua kiện  – (BBC). – Assange / WikiLeaks sẽ bị dẫn độ qua Thụy Điển – (NV).  - Tòa tối cao Anh bác kháng cáo dẫn độ của ông Julian Assange - (VOA). - Assange: Vận động cho sự thật hay hành vi tội phạm - (VOA).
- Philippines công bố danh sách đen các nước bị cấm đưa nhân công tới lao động  – (RFI).
KINH TẾ
- Kiện đòi thương hiệu cà phê (TT). “…chọn Văn phòng luật sư Phạm và liên danh (Hà Nội) đại diện cho tỉnh khởi kiện đòi hủy bỏ nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Trung Quốc.  Đồng thời đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể ‘cà phê Buôn Ma Thuột’ ra nước ngoài”.
- Phỏng vấn Ông Mai Xuân Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Giảm dần đầu tư công trong phân bổ ngân sách (ĐT).
- Nợ xấu bao vây ngân hàng (PLTP).  - Tránh ‘đại phẫu’, ngân hàng nhỏ lách cửa nào? (VEF).
- “Bão” vỡ nợ “tín dụng đen” – Bài 2: Trong vòng xoáy đa cấp (PLTP).  – Bài 1: “Trùm chết, chân rết cũng băng hà”.
- Hậu bán tháo địa ốc: Vì sao nhà băng im lặng? (VEF).
- Gỡ khó cho 4 chiếc máy bay riêng ‘kẹt’ tại cảng biển (VNE).
- Hãng Cebu Pacific mở tuyến bay Manila-Hà Nội vào tháng 3 năm 2012   –  (VOA).
Bộ trưởng Thăng: Tổng cty đừng như mẹ ghẻ, con chồng! (VEF).
Xuất khẩu dệt may đạt kỷ lục: 11,7 tỉ USD (TT).
Khách du lịch đến Việt Nam tăng mạnh (NLĐ).
- Xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Đông tăng hơn 60%    –  (VOA).  – Xuất khẩu gạo đang thuận lợi (NLĐ).
Giá vàng tăng hơn 22 USD lên 1.737,4 USD/ounce (CafeF). - Dow Jones tăng gần 180 điểm nhờ Fed (CafeF).
- Thế giới lại lo Hy Lạp vỡ nợ (NLĐ).  – Hy Lạp tiến hành trưng cầu dân ý về gói cứu trợ của châu Âu – (BBC). - Châu Âu : Hy Lạp phải giải thích về quyết định tổ chức trưng cầu dân ý  – (RFI). – Gói cứu trợ mới dành cho Hy Lạp: “Mới chỉ có trên giấy” (Tầm nhìn). – Hy Lạp: Nội các ủng hộ kế hoạch trưng cầu dân ý của Thủ tướng – (VOA).  Châu Âu dậy sóng vì Hy Lạp (TN). - Lãnh đạo Châu Âu chuẩn bị ứng phó trước cuộc trưng cầu dân ý của Hy Lạp - (VOA). - Châu Á căng thẳng theo khủng hoảng châu Âu (VEF).
- Vì sao Trung Quốc muốn giúp châu Âu? (PLTP).
- Trung Quốc tháo khoán 23 tỷ đô la cho các dự án đường sắt chưa hoàn tất  – (RFI).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Chế Linh bị hủy diễn ở Việt Nam  – (BBC). – Thu hồi giấy phép live show Chế Linh: ‎ Vớ vẫn (Pleinforme). “Việc cấp rồi thu, thu rồi cấp một cách bừa bãi tạo ra một môi trường pháp lý bấp bênh, làm nản lòng người làm ăn. Trong cố gắng tạp ra một môi trường pháp lý ổn định, quản lý trong mảng VH&NT có vẻ rất lạc hậu so với các mảng khác”. BTV: Đài Tiếng nói ND TP còn bồi thêm cho ca sĩ này 1 cú: “Sao” Chế Linh đã “tắt” (VOH). Nhưng có lẽ vẫn chưa hết, ca sĩ này mà về tới hải ngoại chắc còn bị bầm giập với bà con ngoài đó.   - Mong chờ gì ở Chế Linh? (TP).
-  Nhà văn Ngô Tự Lập: THƠ TRONG THỜI ĐẠI BÉO PHÌ THÔNG TIN  -  NGÔ LINH NGỌC DỊCH “TRƯỜNG HẬN CA” RA THƠ LỤC BÁT (Văn chương +).
- CHUYỆN KỲ QUẶC VỀ INRASARA (Văn chương +).
- Có một không gian nghệ thuật tại gia (PLTP).
- Photo tác phẩm đã xuất bản cũng phải trả tiền? (SK&ĐS).
- Vì sao người Việt ngại tham quan bảo tàng, di tích lịch sử văn hóa? (VH).
- Phạm Xuân Nguyên: Câu cửa miệng có gì mà khụng khiệng (Thông tấn).  - Người Việt mới, tiếng Việt mới - (DLB). - “Sát thủ đầu mưng mủ” – có thật sự là xấu? (LĐ).  Và xếp tin nầy vô đây luôn, hy vọng thứ “biếm họa” thời nay có chất “biếm” thêm chút, và không sợ húy kỵ chính trị: – Hôm nay phát động Giải Biếm họa lần 3 (TTVH).
- Cuộc đua của MC cũ (NLĐ).
Nghệ sĩ sân khấu Ngày ấy… bây giờ – Kỳ 10: Bảo Quốc – sống giản dị cho khỏe cái thân (TN).
- GIẢI THƯỞNG HỒ XUÂN HƯƠNG – KHÔNG ỔN NGAY TỪ KHUNG KHỔ PHÁP LÝ  —  (Phạm Xuân Cần).
- CỤ LÝ ƠI!… ƠI CỤ LÝ…! (kỳ 3)   —  (Cua rận).  Mời coi lại  – Phần 1;  – Phần 2
- Giải mã loài cây ‘thần thánh trú ngụ’ ở Tây Nguyên (ĐV).
- Alexis Jenni : giải văn học Pháp Goncourt 2011  – (RFI).
- Bom nổ tại tạp chí châm biếm Pháp  – (BBC). Phải chăng do liên quan đến tin này đã điểm hôm qua: Tiên tri Muhammad làm ‘tổng biên tập’?  – (BBC).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Trao quyền tự chủ cho trường đại học để tránh xin-cho (ĐV). – Rộng quyền tự chủ cho các đại học (TQ). – Vẫn chưa dám giao quyền tự chủ cho trường (TN). Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học (Nhân Dân).
- Trình độ thạc sỹ mới được giảng dạy đại học (VTC). BTV: Không ở đâu như ở xứ mình, người tốt nghiệp ĐH trước, trở lại dạy cho sinh viên đại học. Ở xứ “giẫy chết”, để được dạy tiểu học (thường từ Mẫu Giáo tới lớp 6), ngoài bằng cử nhân hoặc thạc sỹ ra, người dạy còn bắt buộc phải có Teaching Credential (Chứng chỉ Sư Phạm?).
- Tự hào là giáo viên ở Trường Sa (LĐ).
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga : “Đừng ai cho con em đi học thêm nữa” (VNN).
Vẫn chưa dám giao quyền tự chủ cho trường (TN).  - Trình độ thạc sỹ mới được giảng dạy đại học (VTC).  – Giờ học tín chỉ chỉ là giờ… ngủ? (LĐ).
- Nam Định “thanh lọc” giáo viên tại chức (NLĐ).
Bỗng dưng… không được dạy (TT).
Giáo giàu, giáo nghèo (VNN). -Thêm hỗ trợ cho giáo viên mầm non (NHDMoney).
- Hàng chục học sinh lên cơn co giật, ngất xỉu (TT).
- Mở trường dạy nghề phi công đầu tiên ở Việt Nam (VTV).
- Những lớp học “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam (Tiin).
- Sáng chế giúp xe máy ngã không bị ô tô cán (PLTP). Tuyệt vời! Nhưng coi chừng lại làm ô tô … ngã. Ha ha!
Tiểu hành tinh nặng 20 triệu tấn va vào Trái đất (ĐV-KH).
- Trở lại Saudi Arabia 4: Diện kiến hiệu trưởng KAU (Nguyễn Văn Tuấn).  Mời coi lại  – Trở lại Saudi Arabia 1: Câu chuyện của anh tài xế;  – Trở lại Saudi Arabia 2: Những bài học từ một trung tâm nghiên cứu;  – Trở lại Saudi Arabia 3: Một buổi ăn tối lạ lùng.
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Sáu công nhân bị điện giật (chết): Cả xóm trắng khăn tang (PLTP). – Bàng hoàng lời kể nhân chứng vụ tai nạn chập điện làm 6 người chết (Dân Trí). – Có thể khởi tố vụ 6 lao động bị điện giật chết (Thanh Niên). – Lời kể của người sống sót trong vụ điện giật (Tuổi Trẻ).
- Xót xa lễ cầu siêu cho thai nhi bị chối bỏ (NĐT).
- “Đinh tặc” đang cười các cơ quan chức năng! (TT).  - Vẫn chưa thể kết luận vụ thảm sát (tại) tiệm vàng (VNMedia).  - Cán bộ ngân hàng bị tố cáo “ôm” hơn 4,4 tỷ đồng bỏ trốn (DT). - Hà Đông náo loạn vụ phá nhà siết nợ trăm tỷ (VNMedia). - Vỡ nợ, cả nhà nhảy sông tự tử (TN).
Nhiêu khê bảo hiểm y tế (TN).
Lại “xử” hoa sữa (TT).
- Phát hiện nhà máy nhiệt điện xả nước thải lẫn dầu ra sông (TN).
- Sonadezi Long Thành vẫn tiếp tục xả thải (SGGP).  – Sonadezi và loài tê giác một sừng.
- Cảnh sát hình sự quốc tế thành lập đội đặc nhiệm bảo vệ hổ (Dân Trí). – Cảnh sát hình sự quốc tế lập đội đặc nhiệm bảo vệ hổ (VNE). Ráng làm sớm nha mấy ông, coi chừng nó tuyệt chủng như con tê giác Java vừa rồi.
“Tảo thanh” phần mềm lậu (NLĐ). - Sử dụng “chui” phần mềm trị giá 4 tỷ đồng (DT).
- Kiến nghị kết thúc dự án 5 triệu ha rừng (Thiennhien).  – Cách phạt phá rừng mới lạ ở Thừa Thiên Huế.
- “Người tiền sử” – từ hang đá về… thủ đô! (LĐ).
- Gạo đến anh em Rục  –  (Cu Làng Cát).
- Cà Mau: Sáu ngày, bốn vụ tai nạn trên biển (PLTP).
- Quảng Nam: Hàng trăm hộ dân khốn đốn vì “hà bá” (PLTP).
- Lụt ở Bangkok tiếp tục tấn công các khu ngoại ô nghèo khó  –  (VOA). – Công nhân di trú chật vật tìm cách tránh lụt ở Thái Lan – (VOA).
- Do lũ lụt, Campuchia ‘mất mùa’ thịt chuột  – (BBC).
- Thảm họa bùn đỏ Hungary : Chính quyền và tập đoàn quản lý nhà máy bauxite bị quy trách nhiệm  – (RFI).
QUỐC TẾ
- Israel chấp thuận khu định cư mới của người Do Thái trên lãnh thổ Palestine - (VOA). - UNESCO công nhận Palextin:Dư luận chỉ trích Mỹ,ủng hộ Palextin (TinTức). - Israel có thể tấn công tổng lực vào Gaza (DV). - Israel đã cho phóng thử phi đạn - (RFA).  – Israel xây thêm khu định cư  – (BBC). – Palestine: Sau thắng lợi là thách thức (NLĐ).
- Các tay súng giết chết 9 người ở Syria   –  (VOA). – Syria chần chừ trả lời kế hoạch thoát ra khỏi khủng hỏang của Liên đoàn Ả Rập   – (RFI). – Syria đồng ý với kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập chấm dứt đàn áp  –  (VOA). – Liên đoàn Ả Rập sắp loan báo kế hoạch chấm dứt trấn áp biểu tình ở Syria  –  (VOA).
- Tổng thư ký Liên hợp quốc bất ngờ đến thăm Libya (DVT/AFP).  – HUYỀN THOẠI VÀNG VENEZUELA, GADDAFI VÀ FORT KNOX: Ông Gaddafi và đồng dinar vàng (NLĐ). – Gaddafi chết trong ‘giận dữ’  – (BBC).  - Quân NTC bắn lẫn nhau ở Tripoli (TN).
- Yemen: 9 người chết, 40 người bị thương trong các vụ đụng độ tại Taiz   –  (VOA).
- Kenya: ‘Phiến quân Al-Shabab nhận được tiếp tế vũ khí’   – (VOA).
- Hai tướng lãnh Cam Bốt bị bắt vì buôn lậu ma túy  – (RFI). “…đó là hai vị tướng hai sao tên Lat Virak và Khuon Roeun, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Cam Bốt”.  - Hàng trăm người dân phản đối trước tòa sơ thẩm thủ đô Phnom Penh - (RFA).
- Hội nghị về Afghanistan khai mạc tại Thổ Nhĩ Kỳ  – (RFI).  - Các nhà ngoại giao thảo luận về tương lai Afghanistan - (VOA). - Afghanistan cần được hỗ trợ để bài trừ khủng bố - (RFA).
- Nhật lo ngại xảy ra phản ứng phân rã mới tại kushima   – (RFI).
- Nepal: thỏa thuận giải giới lực lượng maoiste  – (RFI).
- Nga quyết định đóng tàu sân bay hạt nhân (Vietnam Defence).  – Nga khởi đóng 2 tàu ngầm lớp Kilo 636 (ĐV/Sevmash).  – Medvedev ngày làm Tổng thống, đêm làm cảnh sát giao thông? (ĐV/Moscow Times).  - “Quan hệ Nga-Hàn đứng trước tương lai tươi sáng” (TTXVN).
- FBI công bố video về điệp viên Nga  – (BBC).
* VTV1: + Chào buổi sáng – 02/11/2011

* RFA: + Sáng 02-11-2011
+ Tối 02-11-2011
* RFI: 02-11-2011