Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Tin ngày 10/5/2013 - cập nhật

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT   
Những người bám biển – Kỳ 5: Cá kình Biển Đông (Tin tức). - Bị đâm chìm tàu, 4 thuyền viên thoát chết (TT). - Trường Sa, biển xanh sau lũy thép (ND).
Việt Nam khẳng định chủ quyền biển, đảo từ hàng ngàn năm trước (PLTP).
TQ tăng cường tuần tra, VN đóng tàu khủng nghiên cứu biển (PN Today).
Tàu cá Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam (TT). - Tàu chiến Trung Quốc rình rập ở Trường Sa (TN). - Hải quân Trung Quốc tiến sát Bãi Cỏ Mây, Trường Sa (ĐV).
4 động thái quân sự Trung Quốc khiến Mỹ “sốt vó” (LĐ). - Trung Quốc giật dây Triều Tiên thu hút Mỹ để rảnh tay chiếm Biển Đông? (GDVN). - Trung Quốc điều tàu lặn đến biển Đông (LĐ).
Nhật-Trung: căng thẳng mới xung quanh quần đảo Okinawa (VOV). - Nhật – Trung khẩu chiến về đảo Okinawa (CAND).
Tàu cá Đài Loan chính thức đánh bắt ở Senkaku (NLĐ). - Đài Loan chính thức đánh bắt ở Senkaku,Nhật tăng tàu giám sát (PN today). Tàu Philippines nã đạn, bắn chết ngư dân Đài Loan (VnM). - Đài Loan yêu cầu Philippines làm rõ vụ bắn chết ngư dân (SM). - Philippines thừa nhận bắn tàu Đài Loan (DT).
Philippines quân đội giám sát tàu cá Trung Quốc trên Biển Đông (CAND).
Bảo vệ biển đảo bằng mồm và bằng… mắt (DLB). “Trong khi đó thì 32 tàu lạ tha hồ hốt cá. Trường Sa thấp thoát cờ vàng 4-5 sao để trở thành một hình ảnh quen thuộc và đồng chí Lương Thanh Nghị ngồi ở Hà Nội căng mắt theo dõi và căng mồm khẳng định...”
- Thơ Trần Mạnh Hảo: NGƯỜI ĂN MÀY TỰ DO (Trần Mỹ Giống). “Mẹ đòi quyền được nói lên sự thật/ Quyền được yêu nước mình/ Quyền không phải yêu nước khác/ Quyền được biểu tình/ Quyền được đả đảo bọn cướp nước/ Và bán nước“.
- Dmitri Vitaliev: An ninh Điện tử và Bảo vệ đời tư cho những nhà đấu tranh nhân quyền (FrontLineDefenders). “Quyển sách này được viết tặng cho tất cả các nhà đấu tranh cho nhân quyền, còn đang tiếp tục công việc khó khăn và lương thiện của họ, cũng như trên Internet. Có người trong số này đang bị ngồi tù vì những sinh hoạt trên mạng của họ“. Bản tiếng Anh: Digital Security & Privacy for Human Rights Defenders. Tiếng Tây Ban Nha:Seguridad Y Privacidad Digital Para Los Defendores De Los Derechos Humanos.   - Chiến lược quyền con người (ĐCV).
- Bản dịch: Chris Brummitt – 40 năm sau, người Việt lại chạy ra biển (AP/ Dân Luận).
- Hà Thủy Nguyên - Chúng ta: Một thế hệ lạc lõng (Dân Luận).
kông kông – Như thế nào là chống cộng quá khích (DĐTK).
Nguyễn Công Huân – Con Đường Việt Nam là bạn hay là thù? (Dân Luận).
Công dân Việt Nam không được nhập cảnh vào Việt Nam? (Đông A).
- Hồ Thơm: BÁ – VƯƠNG TRANH HÙNG (DĐCN).  - VÀI LỜI CẦU CHÚC SỨC KHỎE ANH HỒ ĐỨC VIỆT (Huỳnh Ngọc Chênh).
Cách làm này hoài làm sao dân đen Chúng Tôi chịu nỗi ??? (DĐCN).  - Hãy lắng nghe người dân để làm những gì thực sự tốt, đừng tự hào và kiêu hãnh rởm nữa Đảng ơi!
Trùng Dương – Về quyền được chết khi bị bệnh nan y (DĐTK).
Phi công Vietnam Airlines đưa gái vào buồng lái (Hữu Nguyên). - Lý Nhã Kỳ có ân hận không? (Quê Choa).
Ngân hàng Nhà nước CSVN đang tự sát (Người Việt).
Tham gia ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân (NCT). - Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992: Nền tảng là sức mạnh Đại đoàn kết (ĐĐK). - Một thoả thuận xã hội mới cho Việt Nam? (Jonathan London).
Quy hoạch cán bộ chiến lược: Một nhiệm vụ trọng tâm của Đảng (SGGP). - Chọn và dùng cán bộ với “cả quyết sửa lỗi lầm” (NCT). - Tăng sự lãnh đạo của Đảng với công tác dân vận (TTXVN).
Khai thác bôxit: Chi phí tăng cao, công nghệ lạc hậu (TT).
Vụ “xẻ thịt” đê biển: Chính quyền xã thừa nhận sai phạm (DT).
Tiếp tục “Chuyện “ngũ lạ” ở Quỳnh Lưu” (VOV).
Lao động VN ở nước ngoài bỏ trốn: phạt tới 100 triệu đồng (TT).
Video biểu tình chống CẢNH SÁT HIẾP DÂM TẬP THỂ CÔ GÁI 22 TUỔI (TTXVA).
Hillary Clinton: Tập Cận Bình thực dụng hơn Hồ Cẩm Đào (GDVN).
Triều Tiên ‘sẵn sàng’ tên lửa hạt nhân trong 5 năm tới (Tin tức). - Đặc phái viên về Triều Tiên của Mỹ sẽ thăm Đông Bắc Á (VOV). - Triều Tiên chỉ trích cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Hàn (DT).
KINH TẾ  
NHNN không giảm trần lãi suất huy động (CF). - Các lãi suất chủ chốt đồng loạt giảm 1% (VnEco). - Từ 13.5 lãi suất cho vay ngắn hạn sẽ xuống dưới 13% (NCĐT). - Lãi suất giảm có “kích” tăng trưởng GDP? (HQ).
Biến động trên thị trường tiền tệ chi phối giá vàng (TTXVN). - Giá vàng giảm hơn 200 nghìn đồng/lượng (CF).
Giới đầu tư tháo chạy khỏi vàng, đổ tiền vào chứng khoán (DT).
“Giá bất động sản có gì đó bất bình thường!” (VnEco).
Nợ thuế: Đã đến hồi kết? (HQ).
Tài sản trí tuệ: Yếu tố quyết định thành công của DN (ĐV). - “Sớm triệt bỏ sự lộng hành của các GĐ DN vốn ngoại” (KT).
Hợp tác đầu tư Tiểu vùng sông Mê Kông (NĐT). - “Việt Nam rất coi trọng phát triển bền vững” (TN).
Nhật Bản: Thặng dư tài khoản vãng lai giảm kỷ lục(TTXVN).
VĂN HÓA-THỂ THAO
“Bi kịch” của chùa Một Cột (DT).
Diễn biến ngược vụ dân Đường Lâm muốn trả danh hiệu (ĐV). - Có văn hóa để bảo tồn văn hóa (TT).
Không nói điều không thực nghĩ (CAND).
“Việt hóa” trong dịch thuật – nên hay không? (TTVN).
- Nguyễn Mộng Giác: Lời Cuối Cho Một Bộ Trường Thiên (Tương Tri).
NGHỆ SĨ ỦNG HỘ “THẰNG MÕ” CỦA NGỌC ĐẠI (Nguyễn Trọng Tạo).
LÊ THÁI SƠN – THƠ VÀ VĂN VÀ… (Nguyễn Trọng Tạo).
Nhạc sĩ Lương Ngọc Trác: “Ra đi cùng tiếng hát trên đường xa” (TTVH).
Những giá trị ++ (TTVH).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Năm 2018, các trường có thể dùng sách giáo khoa Lịch sử mới (VOV).
Kiểm tra, đánh giá không khoa học sẽ ảnh hưởng tới chất lượng (GD&TĐ).
Nên tham khảo điểm chuẩn năm 2012 trước khi đăng ký (TT).
Chính người ra đề đã hạn chế sáng tạo của học sinh(LĐ). - Đề “mở ép”, bài thi “thảm họa”(LĐ).
Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc rất ít người (GD&TĐ).
Sẽ xếp hạng nghề nghiệp giáo viên mầm non (SGGP).
Hài hước ở Mường Nhé: “đối tượng bị kiểm điểm” chủ trì họp … kiểm điểm (PLVN). - Sai phạm liệu có “chìm xuồng”? (PL&XH).
Đề nghị kỷ luật thầy Cư (NNVN). - ‘Thầy’ Thiên thách thức, nhục mạ giáo viên trước học trò (NĐT).
Trangđài Glassey-Trầnguyễn – Vận động VELI: Chương trình Giáo Dục Song Ngữ Anh Việt tại Quận Cam (DĐTK).
Tây Ban Nha: Phản đối cắt giảm ngân sách giáo dục (TTXVN).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG 
Bắt giữ hơn 1 tấn thịt heo thối đang vận chuyển vào TPHCM (DT). - Việt Nam đã nhập 330 tấn gừng Trung Quốc từ đầu năm (CAND).
Giám sát thực hiện chính sách về thanh niên và trẻ em (VOV). - Kiến nghị nâng tuổi trẻ em lên dưới 18 tuổi (Tin tức).
Sở sẽ đập nát Việt Phủ Thành Chương để trồng cây rừng? (DT).
Phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo, dân tộc thiểu số (KTĐT). - Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho một số đối tượng cận nghèo (SGGP).
Dự án di dân tái định cư khẩn cấp lại chậm như… rùa bò? (PL&XH). – Đồng Nai: Quá lãng phí (SGGP).
- TPHCM: Mơ hồ (SGGP).
Kết thúc điều tra vụ tai nạn thảm khốc ở Cam Ranh khiến 12 người tử vong (CAND).
Đánh mạnh con đường buôn lậu thuốc lá quy mô lớn (ANTĐ).
Đồ chơi độc tràn thị trường ‘đe dọa’ trẻ em (NĐT).
Vứt tàn thuốc lá gây cháy rừng, một người dân lãnh 21 tháng tù (SGGP).
Lốc xoáy làm sập và tốc mái hàng chục nhà dân ở Kiên Giang (ND).
Philippines ngừng nhập gia cầm từ một số nước (CP).
Hơn 1.000 người đã chết trong vụ sập nhà tại Bangladesh (DT). - Bangladesh: Lại cháy nhà máy dệt, 8 người chết (GD&TĐ).
Indonesia dự kiến phục hồi 3 con sông lớn bị ô nhiễm (TTXVN).
Tàu chở hóa chất nổ tung, hàng nghìn người Nga sơ tán (VNE).
QUỐC TẾ  
Quân chính phủ Syria đạt nhiều tiến triển tại Qusayr (TTXVN). - “Đòn trả đũa của Syria sẽ rất đau đớn với Israel” (TT). - Syria sẽ ‘đáp trả ngay lập tức’ nếu Israel lại tấn công (Tin tức). - “Thừa nước đục thả câu” (ND). - Israel phản đối Nga bán tổ hợp tên lửa S-300 cho Syria (QĐND). - Moscow bình thản: “Nga cung cấp vũ khí cho Syria là hợp pháp” (ANTĐ). - Thổ Nhĩ Kỳ cử chuyên gia xét nghiệm đến biên giới Syria (VOV).
Quốc hội Jordan trục xuất Đại sứ Israel (VOV).
Mỹ “sốc” nặng trước UAV tấn công tàng hình Hamaseh của Iran (ANTĐ). - Thêm một ngân hàng Iran bị Mỹ áp đặt trừng phạt (TTXVN).
Con trai cựu thủ tướng Pakistan bị bắt cóc trước bầu cử (TT). - Cuộc bầu cử thấm đẫm bạo lực ở Pakistan (Tin tức).
Afghanistan sẽ dành cho Mỹ 9 căn cứ quân sự sau 2014 (VOV).
Báo Mỹ cảnh báo Ấn Độ về bài học trong chiến tranh năm 1962 với TQ (GDVN). - Ấn – Trung hòa hoãn? (TT).
Mỹ buộc tội một công dân Tunisia âm mưu khủng bố (TTXVN). - Thi thể nghi phạm đánh bom Boston được chôn cất bí mật (VOV).
Sửa soạn đón tân Dân Biểu Mark Sanford (Người Việt)
Vì sao “nhân vật quyền lực thứ 3″ ở Nga phải “về vườn”? (KT).
Nữ hoàng Anh nhường quyền cho thái tử Charles (SGTT).
Bắc Ireland dỡ bức tường giữa Thiên Chúa-Tin lành (TTXVN).
Chính trường Ý: Cờ đến tay nữ giới (PN). - 4 năm tù cho cựu thủ tướng Berlusconi vì gian lận thuế (TT).
El Salvador-Palestine thiết lập quan hệ ngoại giao (TTXVN).
Trung Quốc và EU mâu thuẫn vì pin năng lượng Mặt Trời (VTV).
Tổng thống Hàn Quốc sa thải phát ngôn viên bị tố tấn công tình dục (TN). - “Ham của lạ”, người phát ngôn TT Hàn Quốc bị sa thải (NLĐ).
Indonesia lên kế hoạch tổ chức tập trận quy mô lớn (TTXVN). - Indonesia phấn đấu đạt tỷ lệ 30% nữ trong quốc hội (TTXVN).
Cuba lần đầu chủ trì Hội nghị các nhà điều phối CELAC (CP).

(VnMedia) - Những thành tựu đạt được thời gian qua là do Việt Nam đã “hái quả cành thấp”. Giờ đây khi những thành công dễ dàng đã hết, Việt Nam cần phải một tầm nhìn mới, có nỗ lực thay đổi thực sự từ mỗi người dân để có thể vươn đến những “quả cành cao”.
Đây là một nội dung được thảo luận tại hội thảo “Dự thảo Tầm nhìn và lộ trình thực hiện tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam đến năm 2020” do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM), Văn phòng Chính phủ (OGG) và Bộ Nội vụ tổ chức ngày 9/5, trong khuôn khổ hoạt động Dự án “Hỗ trợ tầm nhìn và lộ trình thực hiện tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam” do tổ chức SIDA (Thụy Điển) tài trợ.

Theo nhận định tại dự thảo Xây dựng tầm nhìn và lộ trình đến năm 2020, sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua là nhờ ở cái gọi là “hái những quả ở cành thấp”. Đó là việc khai thác tiềm năng kinh tế và công nghiệp tự nhiên, khả năng sáng tạo của người dân. Nói tóm lại, thành công đó là do không cấm dân làm ăn, kinh doanh mà cho phép họ thành lập doanh nghiệp tư nhân, định giá tự do cho hầu hết các sản phẩm và dịch vụ, cho phép người dân để lại lợi nhuận, trao đổi ngoại hối và thu hút đầu tư nước ngoài.

Nhưng hiện nay nhiều “quả cành thấp” đã hết, hoặc biến mất. Ví dụ như lợi tức mang tính dân số nay đã hết, tỷ lệ sinh của Việt Nam giảm trong hơn hai thập kỷ qua và tỷ lệ dân số trên 60 tuổi cũng đang tăng nhanh. Chất lượng và khả năng tiếp cận các dịch vụ công y tế và giáo dục đang giảm sút. Điều đó làm cho người dân phải tiết kiệm dự phòng nhiều hơn và vì vậy ảnh hưởng đến mức tiêu dùng, đồng thời chất lượng lao động cung cấp lao động cũng kém đi. Năng suất lao động tăng nhanh ở khu vực tư nhân nhưng lại giảm đi ở khu vực doanh nghiệp nhà nước. Năm 2010, chênh lệch về năng suất lao động trên một đơn vị vốn giữa khu vực tư nhân và khu vực doanh nghiệp nhà nước là 20 lần.

Để kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh trong các thập kỷ tới, Chính phủ cần chuyển nhượng chương trình cải cách khỏi nội dung, không ngăn cấm công dân làm việc này việc kia mà phải khuyến khích họ phát triển kinh doanh và các dịch vụ công và tư. Điều đó có nghĩa là hoàn thiện và làm sâu sắc hơn các cải cách theo hướng thị trường, đổi mới vai trò bất di bất dịch của Chính phủ với tư cách là một cơ quan lãnh đạo nói chung và trong các doanh nghiệp nhà nước nói riêng như đã ấn định trong Hiến pháp năm 1992. Đồng thời, tạo ra sự tiếp cận mạnh mẽ hơn đối với các dịch vụ công chất lượng cao cho các vùng đô thị, các cộng đồng nông thôn kể cả các vùng dân tộc thiểu số.

Ông Grayson Clarke, nhà tư vấn của dự án cho biết, con đường cải cách quan trọng với nền kinh tế là giảm sức ép đầu tư công quá mức đối với ngân sách, đặt các doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng nhà nước đứng trên những đôi chân vững bởi nợ có thể phá hủy toàn bộ ngân sách. Quá trình thay đổi thể chế và quy trình xây dựng phải được tạo điều kiện chứ không phải gây trở ngại. “Mỗi bộ ngành là phải là một bánh lái của con thuyền, phải phối hợp nhịp nhàng với nhau để đưa con thuyền cải cách tiến về phía trước… Và để làm được điều đó, Việt Nam cần có một văn hóa thay đổi, mỗi người đều có trách nhiệm phải thay đổi”, ông Grayson Clarke nói.
Hoàng Yến

Chính trị – Xã hội

Xâm lược không tiếng súng (RFA) – Trung Quốc lại một lần nữa tìm cách bẻ gãy sự hợp lực của ASEAN qua chuyến công du của Ngoại trưởng Vương Nghị nhưng xem ra không thành công.
Bắc Kinh: “Tàu hải quân” Philippines bắn chết ngư dân Đài Loan (GDVN)  –Đài Loan yêu cầu Philippines điều tra vụ bắn ngư dân (VN+)
Philippines: 2 tàu hải quân Trung Quốc tiến sát Bãi Cỏ Mây, Trường Sa (GDVN)
“Xua” tàu cá ra biển Đông, Trung Quốc từng gần như không thu hoạch được gì (Infonet)  – * Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đến TQ
- Phó Thủ tướng sẽ cùng ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì đồng chủ trì cuộc họp lần thứ 6 Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc tại Bắc Kinh. Thông tin về cuộc họp do người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nêu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay 9/5 tại Hà Nội.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân là Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc (phía Việt Nam). Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì là Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương (phía Trung Quốc).
Mục đích chính của Trung cộng xua đám tàu cá xuống Biển Đông (nhiều lần, lập đi lập lại) đâu phải để “thu hoạch” mà là để cho Thế giới thấy là có sự hiện diện đánh bắt cá trên biển của Trung cộng, “chứng minh” phần lãnh hải đó là của Trung cộng- Cần gì có thu với hoạch – Mấy con cá có lợi hơn cái ” vùng lưỡi bò” à???
Khai thác Biển Đông (BBC) -Trung Quốc đang cụ thể hóa quy hoạch Biển Đông.  –  Hải giám Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi tuần tra máy bay (TP)
Đi tìm ưu thế thương lượng COC của ASEAN (TVN)  —Trung Quốc lại gây lo ngại mới khi điều tàu lặn đến biển Đông (TN)
Trung Quốc đe dọa nguồn thủy sản và ngư dân trên biển Đông (TN) -Trung Quốc lại gây quan ngại cho dư luận với các động thái tung đội tàu cá lớn ra Trường Sa và áp đặt lệnh cấm đánh bắt đơn phương.
Việt Nam bị tố giác trước tòa án xử Khmer Ðỏ ở Phnom Penh (VOA) -Nhà sử học Short nói, ‘Đảng Cộng sản Việt Nam có một vai trò không thể chối cãi là đã chịu trách nhiệm chính trong việc trang bị và huấn luyện cho Khmer Đỏ’
Lễ Kỷ Niệm Năm Thứ 19 “Ngày Nhân Quyền Cho VN” -(RFA)  —-Kỷ niệm Ngày Nhân quyền Việt Nam tại Trụ sở Quốc hội Mỹ (VOA)


20130509_130707-75.jpg  <<<===Tổng giám đốc RFA phát biểu tại Lễ kỷ niệm ngày nhân quyền VN -(RFA)
000_Hkg8376710-305.jpg
Bị công an làm khó do mặc áo “nhạy cảm” -(RFA)====>>>
Tạo chuyển biến tích cực khi học và làm theo Bác (VN+)—- Hơn 24.000 lượt CNVC-LĐ học tập Bác (NLĐ)  —Đông quá nhỉ, mai mốt nó giống bác hết trơn ,hay. Đám Hà giang cũng học quanh năm suốt tháng nên bữa nay phè phẻ dù đã về vườn….mấy Đầy Tớ ở Trà vinh, Bà Quan say xỉn….càng học càng sướng.

Ông Phạm Văn Điệp (trái) và Trần Trọng Linh đều bị cấm vào Việt Nam<<<===Hai ông Phạm Văn Điệp, hiện đang sinh sống ở Nga và Trần Trọng Linh, đang sinh sống tại Pháp, đã đều có đơn khiếu nại gửi tới Bộ Công an trong hai tuần gần đây về chuyện họ không được phép vào Việt Nam cho dù dùng hộ chiếu Việt Nam để nhập cảnh.
Ối Giời! giờ này mà còn người VN vượt biên thì kêu họ đuổi cả nhà ,cả dòng họ đi luôn phải phẻ không? thưa kiện cự nự chi cho phí sức- Có thưa cũng có ai xử- Có nước xuông âm ti hỏi Bà Ls.  Ngô bá Thành.Biết bao nhiêu người muốn đi mà chả được-Đây nè :2013 vẫn còn thuyền chở người tị nạn Việt Nam trên biển-(RFA)
Cấm công dân ‘đi ra đi vào nước mình’ (BBC/nghe) -Luật sư Lê Trần Luật nói việc cấm công dân Việt Nam nhập cảnh chính nước mình là trái luật.
Đền bù không công bằng, thiếu dân chủ -(RFA)   —Phó thủ tướng Việt Nam sang thăm Trung Quốc-(RFA)
Cuộc gặp bên lề ASEAN của Bộ trưởng quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc -(RFA)
Nhà cầm quyền Việt Nam lo sợ tự do Internet (Lê diễn Đức -RFA) – Nỗ lực đánh phá, ngăn chặn các trang mạng lề trái, triệt hạ các trang mạng đăng tải nội dung thông tin phản kháng đảng và nhà nước, xây dựng đội ngũ đông đảo “dư luận viên”, “chuyên gia bút chiến” trên mạng, xâm nhập mạng xã hội để định huớng dư luận, chứng tỏ mặc dù Internet chưa tiếp cận được rộng rãi tới vùng nông thôn, nhưng nhà nước Việt Nam xem nó là một mặt trận không khoan nhượng.
Đảng Cộng Sản chẳng sợ gì Internet  (RFA) -Có phải chăng vì sự tiếp cận của đại đa số dân chúng với thông tin trên mạng vẫn còn hạn hẹp nên đảng cộng sản chẳng có ngại gì Internet cả?

 <<<===Việt Nam chúc mừng Tổng giám đốc mới của WTO (VN+)
TP.HCM và các địa phương Hàn Quốc tăng hợp tác (VN+)
Lo ngại thực phẩm TQ không an toàn (BBC/nghe)
Bắt chẹt chặt chém du khách ở Việt Nam chỉ là hiện tượng cá biệt ? (RFI) – Nạn chặt chém du khách có phải là phổ biến ở Việt Nam ? Những người làm du lịch trực tiếp nói gì về tình trạng này ? RFI Việt ngữ đã trao đổi với Ông Đinh Mạnh Ninh, Giám đốc tiếp thị của công ty du lịch lữ hành Vietland Discovery tại Hà Nội.
Dừng bôxit Tây Nguyên là ‘không thực tế’  (VNN) -Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công thương Nguyễn Mạnh Quân khẳng định các dự án bôxit Tây Nguyên đang triển khai đều đạt hiệu quả kinh tế.
Khai thác bôxit: Chi phí tăng cao, công nghệ lạc hậu (TT)  -Tại hội thảo do Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật VN tổ chức ngày 9-5, đại diện Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản VN (TKV) đã công khai các con số mới nhất về các dự án bôxit ở Tây nguyên.
Trăn trở lớn nhất của vị Đại tướng (VNN) – Ông Nguyễn Đình Hương chia sẻ, trăn trở lớn nhất của Đại tướng Chu Huy Mân là về công tác cán bộ.
Tình người thuở trước khác xa bây giờ (TT) -  Trong sách Chuyện nghề của Thủy ông có nhắc một ý: “Một xã hội gồm những con người vô đạo, không biết sợ cái gì, không biết tin vào cái gì là một xã hội cực kỳ nguy hiểm”. Ông thấy cái nguy hiểm ấy ở nước ta hiện nay đang như thế nào? Và liệu thể loại phim tài liệu sẽ có tác động như thế nào đến việc giảm bớt loại nguy hiểm ấy? (Nói chuyện với ĐD Trần văn Thủy)
Lúng túng với mũ dỏm  (TN) -Câu chuyện quanh chiếc mũ bảo hiểm (MBH) vẫn chưa dứt và xem ra các cơ quan quản lý còn đang rất lúng túng với chuyện này. Lúng túng nhất, có lẽ là lực lượng quản lý thị trường (QLTT) của Bộ Công thương.  -Chỉ có cái “mũ” mà còn thế này thì điều hành Xã hội thế nào?
Bao giờ mới xong “đường băng” cho Thủ Thiêm?  -SGTT.VN – Tại hội nghị Xúc tiến đầu tư vào khu đô thị mới Thủ Thiêm, nhiều ý kiến cho rằng hạ tầng nơi đây chưa được đầu tư xây dựng tương xứng, đúng mức nên phần nào đã ảnh hưởng đến việc thu hút các dự án đầu tư.
Phiếm: Thánh còn không hiểu (SGTT)-Còn cái này chắc Bình Ruồi :Phiếm: Màu lạ(SGTT)
Tại sao không làm gì ngay bây giờ?  -SGTT.VN – Bài viết Đến 2016 tai nạn thảm khốc trên quốc lộ 1 sẽ giảm? trên trang Thời sự xã hội báo Sài Gòn Tiếp Thị số ra ngày 3.5.2013 đã khiến bạn đọc Chi Vu Dai đặt câu hỏi: “Còn từ nay đến 2016 thì sao?”
Tàu bị đâm chìm ở Lý Sơn  (ĐVO)-Sau cú va mạnh gây chìm tàu vận tải chở cát, chiếc tàu hàng trọng tải khoảng gần 2 ngàn tấn bỏ chạy, mặc cho 4 thuyền viên vùng vẫy kêu cứu.
Để Quốc hội bãi miễn: Chức mất, danh dự cũng chẳng còn (ĐV)   —Bộ Y tế đề xuất tiền chống cúm cao gấp 20 lần Bộ Nông nghiệp (SM)

Còn những xã khác có thiết bị bỏ hoang như ở Háng Đồng? (SM)


Hà Thủy Nguyên – Chúng ta: Một thế hệ lạc lõng – (Danluan)

Đông A – Công dân Việt Nam không được nhập cảnh vào Việt Nam? – (Danluan)

Nguyễn Công Huân – Con Đường Việt Nam là bạn hay là thù? – (Danluan)

Chris Brummitt – 40 năm sau, người Việt lại chạy ra biển – (Danluan)

Hoàng Dũng – Biểu tình hay dã ngoại? – (Danluan)

Alan Phan – Con gà hay quả trứng? – (Danluan)

Nguyễn Xuân Nghĩa – Hoa Kỳ và đồng minh- (Danluan)
Mjttomo – Ông Tổng - (Danluan) -Ông tổng vẫn ngồi đó Không chịu cho ai thay Như một tên đồ tể Chặn họng dân tộc này
WEGREEN: Quan niệm Giàu – Nghèo & bộ mặt xấu xí của xã hội- (Danluan)
Ngô Ngọc Trai – Canh tân hệ thống - (Danluan)

Vietstudies

Người Việt lại bỏ nước mà đi, lần này sang Úc: 40 years since post-war exodus, Vietnamese take to sea again, now hoping to stay in Australia (AP WP 8-5-13) — Một “định luật Murphy” trong dân gian: Nguời xấu đuổi người tốt? (Trong kinh tế có định luật Murphy: tiền xấu đuổi tiền tốt)
Liên hệ giữa Việt Nam và Khmer Đỏ qua con mắt một sử gia: Historian Describes Vietnam’s Relationship to Khmer Rouge at UN Tribunal (VOA 8-5-13)
Chính sách xoay trục sang châu Á của Mỹ có vẻ lảo đảo: Pivotal concerns (Economist 11-5-13)
Ngân hàng Nhà nước tự đưa mình vào thế kẹt (TQ 8-5-13) — Ý kiến TS Phạm Đỗ Chí — Sự thật đằng sau việc NHNN liên tục bán vàng (log Nguyễn Vạn Phú 8-5-13) — Ông Trần Đình Thiên: Nói người dân được hưởng lợi từ giá vàng là NHNN đang không rõ ràng (TTVN 8-5-13) — Chênh giá vàng, chẳng có lý gì để nói dân hưởng lợi (ĐV 8-5-13) Ý kiến Cao Sỹ Kiêm – Ngân hàng Nhà nước “trần tình” về nguồn vàng đấu thầu (LĐ 8-5-13) – Theo tôi, ngày càng rõ ràng là không thể giải thích chính sách buôn bán vàng của NHNN bằng lý thuyết kinh tế nào cả, mà chỉ có thể hiểu nó qua lăng kính kinh tế chính trị, hay nói huỵch tẹt là lăng kính Công an và lợi ích phe nhóm.
Các quốc gia tư bản chủ nghĩa đều sắp mất nước hết rồi? Củng cố chế độ XHCN để bảo vệ chủ quyền quốc gia (QĐND 5-5-13) (hihi, tầm này còn nhai đi nhai lại mấy cái câu này thì c. hó nó cũng chả ngửi được!)
Việt Nam cần bình tỉnh trước Trung Quốc: Vietnam must keep cool head in China row (CNN 8-5-13)

Kinh tế

ĐBQH không đồng ý với trả lời về độc quyền vàng  (ĐVO) – ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh cho biết văn bản trả lời của Bộ Tư Pháp không xác đáng và sẽ tiếp tục kiến nghị.
GS Đặng Hùng Võ: Thị trường BĐS như “đang trong cơn đau sinh nở” (GDVN)
Dùng người nghèo ’phá băng’ BĐS là hơi kỳ quái (ĐV)  –BĐS giảm tiếp khi các đại gia tuyên bố đã tới đáy (ĐV)
Người gửi tiền xót xa nhìn lãi suất hạ -eBank   —‘Tiền mất, tật mang’ với tài sản thế chấp (TP)
Xử lý ngay nợ xấu: Doanh nghiệp “chết” nhanh hơn  -(CT) Sống lay lắt vì hàng tồn kho nhiều, cơ hội kinh doanh ít, nợ ngân hàng chưa trả được, cộng đồng doanh nghiệp đang gồng mình vượt qua khó khăn thì lại vấp phải nỗi lo về xử lý xấu theo tinh thần của Thông tư số 02 được thực hiện từ ngày 1/6/2013.
Lãi suất: Đừng liều ôm bom BĐS? (VEF)    —-Tiểu thư 9x nắm giữ khối tài sản 70 tỷ đồng (NĐT)
Lừa bán 3.000 tỉ USD tiền cổ -TT – Ngày 9-5, Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Mậu Tú (59 tuổi), Nguyễn Thủy Bình (45 tuổi), cùng trú tại Q.Hoàng Mai, Hà Nội, để điều tra về hành vi lừa đảo.
Làm gì cho hạt gạo Việt Nam?(SGTT)   —-Cứu gạo hay cứu đất?(SGTT)  -Cứu Đất ,vì toàn của Đại gia không hà ,hơn nữa còn “có ăn”- Chớ đám Nông dân trên răng dưới dái có mẹ gì.- Giờ đâu còn khẩu hiệu “Vô sản muôn năm” ?
Nông sản đồng loạt mất giá  -TP – Hàng loạt nông sản ở ĐBSCL đang phải bán dưới giá thành, dù là sản phẩm chiến lược của ngành nông nghiệp hay đặc sản, khiến nông dân khốn đốn. Một số nông dân loay hoay tìm đường bằng cách “theo thương lái Trung Quốc”.
Chưa đăng quang đã thất sủng  -SGTT.VN – Cây cacao được xác định là “giống cây mũi nhọn” trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhưng kỳ vọng ấy đang thể hiện kết quả rất khác nhau tại nhiều địa phương. Hàng loạt hộ dân đã và đang chặt hoặc bỏ bê cây cacao.

Thế giới

Huy chương cao quý nhất của Bắc Hàn được trao cho 1 cảnh sát giao thông-(RFA)  —Triều Tiên phát động “cuộc chiến trồng lúa” (TN)

Nhật Bản phản đối bài báo của Trung Quốc về chủ quyền Okinawa (VOA)  —Nhân Dân nhật báo TQ “thiếu suy nghĩ” khi đòi “chủ quyền” Okinawa (GDVN)
Nhật tạo thế bao vây buộc TQ hung hăng cùng lúc đối phó nhiều đối thủ(GDVN)   —-Nhật Bản dễ dàng sở hữu khả năng tấn công các mục tiêu của kẻ thù(GDVN)   —Tân Hoa xã: “Mỹ lo Nhật Bản phát triển vũ khí hạt nhân”(GDVN)
Con trai cựu thủ tướng Pakistan bị bắt cóc-(RFA)   —-Con trai cựu Thủ tướng Pakistan bị bắt cóc   (VOA) -Con trai của cựu Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani đã bị những kẻ mang súng bắt đi trong một cuộc tập họp chính trị tại khu vực tư gia của ông
Anh của luật sư mù Trần Quang Thành bị đánh ở Trung Quốc (VOA)   —TQ ‘ve vãn’ Nepal, Ấn Độ lo lắng (TVN)
Bắc Kinh ngăn biểu tình sau vụ ‘tự tử’ (BBC) – Cảnh sát Bắc Kinh ngăn chặn cuộc biểu tình phản đối kết luận rằng một nữ nhân viên 22 tuổi từ An Huy ‘nhảy lầu tự sát’.  —-Tứ Xuyên vẫn chấn thương sau 5 năm (BBC)  —ĐD Trương Nghệ Mưu có thể bị phạt tiền vì có nhiều con-(RFA)
Biểu tình rầm rộ ở sân vận động Kelana Jaya, ngoại ô Kuala Lumpur tối 08/05/2013 phản đối kết quả bầu cử.
Malaysia cảnh báo sẽ truy tố người xúi dục biểu tình-(RFA)  —Malaysia : Hơn năm chục ngàn người biểu tình phản đối bầu cử gian lận (RFI)-

Biểu tình rầm rộ ở sân vận động Kelana Jaya, ngoại ô Kuala Lumpur tối 08/05/2013 phản đối kết quả bầu cử. REUTERS/Bazuki Muhammad  ===>>>
Nga có thể bán hệ thống tên lửa S-300 cho Syria (VnM)  —“Nga giao tên lửa cho Syria là đe dọa an ninh Irael” (VN+)

Tổng thống Nga Putin cách chức chiến lược gia của chế độ (RFI)  —Tổng thống Pháp hứa hẹn thành quả cho năm sau (RFI)
Thế giới 24h: Kim Jong-un bị ám sát? (VNN)

Sự nghiệp huy hoàng  (BBC) -ManU gặt hái vinh quang trong 26 năm Sir Alex cầm quân.===>>>
Man Utd đón về ông bầu David Moyes (BBC) -Đội Man Utd vừa bổ nhiệm David Moyes, 50 tuổi, làm tân huấn luyện viên với hợp đồng 6 năm tại Old Trafford từ đầu tháng 7/2013.
Philippines bắn chết ngư dân Đài Loan (NLĐO) – Báo chí Trung Quốc và Đài Loan cho hay một ngư dân Đài Loan đã bị bắn chết khi một tàu Philippines nổ súng vào tàu cá của hòn đảo này tại vùng biển chồng lấn.
Y án 4 năm tù với cựu thủ tướng Ý (NLĐ)   —Tạp chí “Quan liêu Ngày nay”: Vũ khí mới cho cuộc chiến chống tham nhũng của Ấn Độ (SM)

Văn hóa – XH-Giáo dục – Khoa học

‘Phải vĩnh viễn đuổi khỏi ngành những thầy giáo biến chất ‘-(NĐT)
Làng tiến sĩ mất phong thủy do thầy địa lý Tàu yểm bùa? (NĐT)

Mừng vì hồ sơ dự thi ở Thanh Hóa giảm mạnh (TP)

Thất điên bát đảo vì sếp cũ bẩn tính (VEF) -  Rời cơ quan cũ, nhiều người khốn khổ, ‘lên bờ xuống ruộng vì bị ‘cựu sếp’ lợi dụng quan hệ của mình để ‘bao vây’, khiến họ bị thất sủng ở cơ quan mới.
Những vụ thầy giáo cưỡng bức, gạ tình nữ sinh (NĐT ) -Chỉ trong vòng 3 tháng trở lại đây, đã xảy ra một số vụ thầy giáo mua dâm học trò, hoặc bị học sinh tố cáo “tước cái ngàn…
Buôn lậu, tham nhũng 1.320  ôtô du lịch  -TTO – Bộ Công an đang chỉ đạo đấu tranh, điều tra mở rộng vụ lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với Việt kiều hồi hương để buôn lậu, tham nhũng 1.320 xe ô tô du lịch trị giá hàng nghìn tỉ đồng.
Lý Nhã Kỳ vào buồng lái, phi công bị phạt  -TPO – Lãnh đạo Cục Hàng không VN ngày 9/5 cho biết sẽ xử phạt cơ trưởng, cơ phó và tiếp viên trưởng chuyến bay vì đã mời Lý Nhã Kỳ vào buồng lái máy bay Airbus 321 tạo dáng, chụp ảnh.
Phường đội trưởng xài bằng tốt nghiệp giả (TN)- Mấy chuyện bê bối toàn là đám Hương chức hội tề không!!! mấy quan to sạch thiệt.
Công nhân vệ sinh bị ô tô tông chết  (NLĐ) -Sau khi gây tai nạn, nam thanh niên nhấn ga bỏ chạy nhưng bị người dân chặn lại. Hiện mọi thông tin về danh tính người gây tai nạn vẫn chưa được công bố
Giám đốc lũng đoạn bệnh viện  (NLĐ) -Hàng loạt sai phạm đã diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ: Chi hàng chục tỉ đồng mua dược phẩm chưa được phép lưu hành; qua mặt cơ quan quản lý tự ý mua gần 100 tỉ đồng vật tư y tế; phê duyệt kết quả đấu thầu chênh nhau đến 120 tỉ đồng…

Khốn khổ vì đi vệ sinh phải… đội nón  (NLĐ) -Đi làm đội nón xanh, đi vệ sinh đội nón cam và phải trình diện giám sát, ghi rõ giờ vào, giờ ra nhà vệ sinh; không thực hiện đúng thì bị nhắc nhở, vi phạm 3 lần thì lập biên bản…  Giai cấp BÚA XHCN tiến bộ văn minh nhất trần ai- Bọn Tư bản phải bái phục.  -Cái này giống như ă đũa 2 đầu mà tôi đã làm thời Việt minh và sau 1975 ,nghe lý luận hay hết sảy :” các Anh ăn uống kiểu mất vệ sinh, đầu đũa đưa vào trong miệng lại đem ra gắp đồ ăn, người khác ăn phải, có bệnh hoạn thì dễ lây…”-Sao nay không thấy ăn đũa 2 đầu nhỉ? – Không lẽ Xã hội hôm nay ăn dơ ở dáy hơn hồi ăn bo bo hay khoai lang khoai mì???

Bảo vệ biển đảo bằng mồm và bằng... mắt

Dân Làm Báo - Tình hình biển Đông vẫn không có gì mới, Tàu lạ vẫn hiên ngang thao túng và quan hệ môi hở răng lạnh, 16 chữ vàng của đảng quen và tàu lạ vẫn bên kia biên giới là nhà, bên này biên giới vẫn là... quê ai. Ngày 10 tháng 5 này, đồng chí Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sẽ triều kiến với đồng chí Tàu lạ Dương Khiết Trì để giải quyết êm thắm. Không những cho tình hình biển Đông mà còn được đảng lạ đóng dấu "đồng thuận hảo hảo" cho tình hình nhân sự của đảng quen...
*
Báo Tàu lạ tại Hải Nam đưa tin 32 tàu cá thuộc đội tàu đánh cá Đam Châu, tỉnh Hải Nam đã lên đường từ cảng cá Bạch Mã Tỉnh tiến vào ngư trường Trường Sa của Việt Nam đánh bắt thủy sản vào sáng 6/5. (1) 
Theo báo chí Trung Quốc đây là đội tàu đánh cá quy mô lớn nhất của Trung Quốc hoạt động tại ngư trường Trường Sa từ đầu năm 2013 đến nay. 
Đây không phải là lần đầu Tàu lạ ào ạt tiến vào biển quen. Tháng 7/2012, tỉnh Hải Nam cũng đã thoải mái ngang nhiên đưa một đội tàu gồm 30 chiếc đến đánh cá trái phép ở Trường Sa. 
Bộ ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản đối và mọi sự chìm xuồng. Tàu lạ vẫn thoải mái hốt thủy sản trên biển quen. 
Lần này với kịch bản xâm lăng... mềm, bổn cũ soạn lại theo tiến trình mưa dầm thấm đất, làm riết thành quen của Tàu lạ - để như đồng chí Nguyễn Phú Trọng phán - tình hình biển Đông không có gì mới, đảng và nhà nước VN làm gì? 
Đồng chí Phát ngôn Bộ Ngoại Giao của đảng ta lại tiếp tục đăng đàn tuyên bố: “Chúng tôi rất quan tâm đến thông tin trên và sẽ theo dõi sát những diễn biến liên quan đến vấn đề này.” 
Chỉ cần thông tin và sẽ theo dõi. Rồi sao nữa!? 
Đồng chí Lương Thanh Nghị cũng không quên ca lại điệp khúc: “Mọi hoạt động của các bên tại khu vực này mà không được sự chấp thuận của Việt Nam là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam,” (2) 
Việt Nam anh hùng với sự lãnh đạo của đảng quang vinh đời đời thì như thế, trong khi tại Phillippines: 
“Hải quân Philippines đang giám sát chặt chẽ các diễn biến liên quan đến đoàn tàu cá Trung Quốc”, người phát ngôn Hải quân Philippines, đại tá Edgardo Arevalo cho biết trong tuyên bố ngày hôm nay 8/5. 
Ông Arevalo cho biết hải quân Philippines hiện đang tuần tra trong vùng biển và họ sẽ là “tai mắt của chúng tôi”. (3) 
Nhưng không sao, phía Việt Nam ta giải quyết hay hơn! Tình hình biển Đông vẫn không có gì mới, Tàu lạ vẫn hiên ngang thao túng và quan hệ môi hở răng lạnh, 16 chữ vàng của đảng quen và tàu lạ vẫn bên kia biên giới là nhà, bên này biên giới vẫn là... quê ai. Ngày 10 tháng 5 này, đồng chí Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vốn là Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc sẽ triều kiến với đồng chí Tàu lạ Dương Khiết Trì cũng là Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương phía Trung Quốc để giải quyết êm thắm. Không những cho tình hình biển Đông mà còn được đảng lạ đóng dấu "đồng thuận hảo hảo" cho tình hình nhân sự của đảng quen. 
Trong khi đó thì 32 tàu lạ tha hồ hốt cá. Trường Sa thấp thoát cờ vàng 4-5 sao để trở thành một hình ảnh quen thuộc và đồng chí Lương Thanh Nghị ngồi ở Hà Nội căng mắt theo dõi và căng mồm khẳng định... 
___________________________________
(1) http://dantri.com.vn/the-gioi/32-tau-ca-trung-quoc-xam-pham-truong-sa-727342.htm 
(2) http://dantri.com.vn/the-gioi/vn-theo-doi-sat-thong-tin-doi-tau-ca-trung-quoc-o-truong-sa-728668.htm 
(3) http://dantri.com.vn/the-gioi/quan-doi-philippines-giam-sat-doi-tau-ca-trung-quoc-tren-bien-dong-728265.htm 

Chris Brummitt - 40 năm sau, người Việt lại chạy ra biển

Diên Vỹ chuyển ngữ
09.05.2013
Gần 40 năm sau khi hàng trăm nghìn người Việt dùng thuyền để chạy trốn chính quyền Cộng sản, giờ đây lại có những người khác đang hướng ra biển với con số ngày càng cao.
Chỉ trong năm nay đã có 460 đàn ông, phụ nữ và trẻ em đến bờ biển của Úc - hơn tổng số người của cả 5 năm qua. Sự tăng trưởng đột xuất này khiến cho dư luận lại quan tâm đến hồ sơ nhân quyền ngày càng đi xuống của Hà Nội, mặc dù nền kinh tế đang chững bước của Việt Nam có thể là nguyên nhân những người nhập cư đã phải thực hiện cuộc hành trình đầy mạo hiểm.
Chiếc thuyền chở người Việt gần đây nhất đã đến đảo Christmas Island của Úc vào một buổi sáng trong tháng vừa qua, những nhân chứng trên bờ cho biết. Mã số tàu cho thấy đây là một thuyền đánh cá đăng ký ở Kiên giang, một tỉnh phía nam Việt Nam, cách đảo Christmas Island hơn 2.300 kilomét, đảo này nằm gần Indonesia hơn là vùng đất liền của Úc.
Nhiều người Việt đến Úc đã bị giam giữ cách ly. Chính quyền không công bố chi tiết về tôn giáo và nguồn gốc của họ ở Việt Nam, hai điều này có thể cho biết lý do họ phải tị nạn.
Trương Chí Liêm, hiện đang ở Trung tâm Giam giữ người Nhập cư Villawood ngoại ô Sydney, khi được liên lạc qua điện thoại đã không cho biết chi tiết về trường hợp của mình và nói rằng “Tôi thà chết ở đây hơn là bị đưa trả về Việt Nam.”
Người thanh niên 23 tuổi này rời Việt Nam 5 năm trước nhưng đã bị giữ lại đây 18 tháng khi trên đường đến Indonesia. Anh nói rằng nếu người ta đơn giản muốn kiếm thêm tiền thì họ đã không tìm cách ra đi bằng thuyền, nhưng anh cũng nói rằng “Nếu một người đang sống cơ cực, phải đối diện với những đàn áp và đe doạ của nhà cầm quyền, thì họ cũng nên ra đi.”
Một số người Việt đến Úc qua ngã Indonesia, theo cùng hành trình của những người tị nạn từ Nam Á và Trung Đông từng đi qua trong suốt hơn một thập niên với số lượng đông hơn nhiều. Những người khác đi từ Việt Nam, một hải trình dài và mạo hiểm hơn rất nhiều.
Trong hai tuyên bố khác nhau, chính quyền Úc và Việt Nam nói rằng hầu hết hoặc toàn bộ những người này là dân nhập cư kinh tế, khiến họ không có được tư cách tị nạn chính trị. Một số các nhà hoạt động cộng đồng tại Úc và các luật sư từng đại diện cho những người tỵ nạn từ quốc gia Đông nam Á này phản đối việc phân loại này hoặc đặt vấn đề về quá trình thanh lọc của Úc.
Những nhà hoạt động và các luật sư cũng quan ngại về tương lai của những người nhập cư, nói rằng trong khi Úc không tiếp nhận họ, Việt Nam cũng chẳng muốn họ quay về. “Thái độ của Việt Nam là ‘Những người này sẽ chẳng bao giờ là bạn, thì tại sao chúng tôi phải nhận họ về?’” Đoàn Trung, cựu chủ tịch Cộng đồng người Việt lưu vong ở Úc nói.
Trong một tuyên bố, chính quyền Việt Nam nói họ “sẵn sàng hợp tác với các thành phần liên quan để giải quyết vấn đề này.”
Tị nạn là một vấn đề nhạy cảm đối với Việt Nam vì những chuyến vượt biên của họ là bằng chứng chống lại sự tuyên truyền của Đảng rằng mọi thứ trong nước đều tốt đẹp. Chúng cũng gợi lại cảnh vượt biên ồ ạt sau chiến tranh.
Những người Việt chạy trốn sự thanh trừng của những người Cộng sản chiến thắng ngay sau khi chiến tranh kết thúc đã tạo nên cơn khủng hoảng nhân đạo toàn cầu. Tình cảnh của họ đã làm động lòng Hoa Kỳ và các nước đồng minh, và họ lập tức được xếp vào dạng tị nạn. Đến năm 1989, họ phải chứng minh trường hợp của mình theo đúng nguyên tắc của Hiệp định Geneva, và kết quả là tỉ lệ được chấp nhận giảm đi nhanh chóng. Gần 900 nghìn người Việt đã thoát được bằng thuyền hoặc đường bộ, trong đó hầu hết đã được Hoa Kỳ, Canada và Úc tiếp nhận.
Việt Nam vẫn là một nhà nước độc đảng chuyên bắt bớ và tuyên án tù lâu năm đối với những ai chỉ trích chính quyền, bao gồm những blogger và những nhà hoạt động Công giáo. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tố cáo việc tra tấn khi bị bắt giữ thì thường xuyên xảy ra. Các tổ chức Thiên Chúa giáo đã đưa ra những tố cáo về những cái chết đáng nghi khi bị bắt giữ.
Đa số các nhà hoạt động nhân quyền độc lập đều nói rằng việc đàn áp đã gia tăng trong hai năm qua.
Không có nhiều chi tiết về lý lịch của những người vừa vượt biển trong năm nay.
Ít nhất là một số những người vừa đến trong thời gian gần đây là tín đồ Công giáo từng tham gia cuộc biểu tình tại nhà thờ Hà Nội, Kaye Bernard, một nhà hỗ trợ dân tị nạn từng gặp gỡ những người chạy trốn tại Hà Nội. Những người khác được biết là liên quan đến những tranh chấp đất đai với chính quyền địa phương.
“Tôi không nghĩ là ta có thể đánh đồng tất cả nhưng đàn áp đã tăng lên ở Việt Nam. Các án tù kéo dài hơn. Sợ hãi gia tăng,” Trịnh Hội, một luật sư Úc gốc Việt từng đứng đầu một ổ chức chuyên giúp đỡ những người tị nạn. “Càng nhiều người sợ hãi hơn, thì nhiều người bỏ trốn hơn.”
Peter Hansen, một luật sư và chuyên gia về Việt Nam từng tư vấn cho những vụ khiếu nại liên quan đến những người đến từ Việt Nam nói rằng một số ít trường hợp mà ông có tham gia không liên quan đến giới trí thức, blogger hoặc những nhà chống đối chính trị, những người bị chính quyền nhắm vào nhiều nhất trong chiến dịch đàn áp hiện nay. Nhưng ông cũng lưu ý rằng những điều lệ hiện thời của Úc về việc xác định tư cách tị nạn cho người Việt đã không đề cập đến thực tế của nạn đàn áp những nhánh tôn giáo trong một số khu vực ở Việt Nam.
“Tôi không thể giải thích được tại sao lại có sự gia tăng lớn trong năm nay, nhưng tôi có thể bảo đảm chắc chắn rằng một phần trong con số này đã không đến đây vì động cơ kinh tế,” ông nói.
Những quốc gia láng giềng như Cambodia vẫn tiếp tục nhận một số ít người tị nạn từ những năm 1990. Hàng nghìn người Việt đã rời bỏ đất nước để làm việc ở châu Á và những nơi xa hơn, bất hợp pháp hoặc theo dạng xuất khẩu lao động. Dưới áp lực của công chúng, chính quyền Úc đã khắt khe hơn đối với những ai muốn được hưởng qui chế tị nạn và thường xuyên giữ những người nhập cư tại những hòn đảo vắng, cách xa những luật sư. Các nhà chỉ trích nói rằng Canberra đang tránh né trách nhiệm của mình trong những điều khoản tị nạn của Liên Hiệp Quốc bằng cách sử dụng những biện pháp trên.
Cùng với những người từ nước khác, người Việt đang bị giam giữ tại đất liền, trên đảo Christmas Island hoặc đảo Nauru và Manus ở Thái Bình Dương. Các gia đình và trẻ em mồ côi được giữ trong các trung tâm giam giữ ít nghiêm ngặt. Bốn người Việt trong đó có một thiếu niên đã bỏ trốn khỏi một trung tâm tương tự ở Darwin đầu tuần này, chính quyền cho biết.
Việc Úc muốn cứng rắn hơn với những người vượt biên Việt Nam có vẻ như gặp phải trở ngại: Chính quyền Hà Nội chắng quan tâm đến việc thu nhận những người tị nạn, các nhà hoạt động và các luật sư cho biết.
Úc không thể đơn giản đưa những người nhập cư này lên máy bay quay về Việt Nam ngay. Họ cần phải có giấy thông hành do chính quyền Hà Nội cấp, và Hà Nội trước tiên phải xác định lai lịch của họ. Trong số 101 người Việt đến Úc trong năm 2011, chỉ có sáu người bị trả về Việt Nam. Có rất ít người được cấp qui chế tị nạn, các nhà hoạt động và các luật sư cho biết.

Chúng ta – Một thế hệ lạc lõng

Viết bởi Hà Thủy Nguyên
 Nếu tôi nói với các bạn rằng chúng ta – những thanh niên sinh ra vào cuối thế kỷ 20 và lớn lên vào đầu thế kỷ 21 – là một thế hệ lạc lõng, có thể các bạn cho rằng tôi đang nói điều tiêu cực. Khi tôi nói điều đó, tôi không có  ý muốn nói chúng ta là những kẻ lạc loài, và hi vọng rằng các bạn đừng nhìn nhận điều tôi nói ở khía cạnh xấu của ngôn từ. Ngôn từ thật sự rất dễ gây hiểu lầm. Từ “lạc lõng” ở đây mà tôi muốn nói đến là một cảm giác mà tôi tin rằng rất nhiều bạn trẻ ở thế hệ của chúng ta đều cảm thấy rõ rệt: một sự đơn độc, khó có thể kết nối với xung quanh, khó tìm kiếm sự đồng cảm từ những thế hệ trước. Và không biết các bạn có nhận ra không, chúng ta gần như tách biệt hoàn toàn với những người sinh ra đầu thập niên 80 đổ về trước. Và đã bao giờ bạn tự hỏi, điều gì gây ra biến động lớn đến vậy?
Những thế hệ đi trước hình dung như thế nào về chúng ta? Có phải chúng ta là những kẻ vô tâm và thờ ơ với xung quanh? Có phải chúng ta chỉ biết chìm đắm trong chủ nghĩa tiêu dùng? Có phải thế hệ chúng ta là một thế hệ suy đồi đạo đức? Khi báo chí truyền thông mổ xẻ thế hệ chúng ta ở những câu chuyện tiêu cực, họ đã vẽ nên một chân dung không đúng với sự thật. Miếng mồi của báo chí là những câu chuyện giật gân “cướp, giết, hiếp”, và rõ ràng họ sẽ chẳng thể kiếm đủ miếng cơm manh áo bằng những câu chuyện “người tốt việc tốt” thực sự. Để viết một câu chuyện “người tốt việc tốt” hấp dẫn, cần quá nhiều kiến thức và công sức khảo cứu, điều này đòi hỏi một tinh thần trách nhiệm cao trong lương tâm của một số hiếm hoi các nhà báo, không chỉ ở Việt Nam, mà cả trên thế giới. Và các bạn có biết ai là những nhà báo chê bai chúng ta không? Họ không ở trong thế hệ của chúng ta, họ không phải đối mặt với những gì chúng ta phải đối mặt, họ không tận hưởng những thú vui theo kiểu của chúng ta, họ không làm bạn với chúng ta. Và tôi nói không ngoa, chính họ góp phần làm bố mẹ chúng ta (vốn đã không hiểu về chúng ta) giờ đây lại càng thêm phần không hiểu.
Cảm giác lạc lõng đầu tiên mà chúng ta thấy rõ rệt là ngay trong gia đình của chúng ta. Dù gia đình bạn êm đềm, yên ấm hay đầy sóng gió, thì bạn cũng vẫn luôn thấy một sự khác biệt quá lớn giữa hai thế hệ. Và điều đó tạo ra xung đột giữa hai bên, hoặc có một cách để tránh xung đột là chúng ta không thể cho các bậc phụ huynh biết được những gì chúng ta thật sự muốn làm, những gì chúng ta cảm nhận, những gì chúng ta đang suy nghĩ trăn trở. Sự khép kín đã đẩy chúng ta vào một cảm giác đơn độc triền miên. Mọi sự chăm sóc, chiều chuộng không bao giờ là đủ một khi chúng ta cứ phải khép mình để giữ một trạng thái ổn định trong gia đình. Liệu các bậc phụ huynh có hiểu được biết bao vấn đề đằng sau khuôn mặt thờ ơ hay thái độ cắm mặt vào Iphone hoặc máy tính của con cái? Nói lên điều chúng ta suy nghĩ, dám làm những mong muốn ở sâu thẳm bên trong… chúng ta phải đối mặt với sự phản đối kịch liệt. Nhẹ nhàng hơn, chúng ta sẽ bị phủ nhận rằng những điều chúng ta dự định chỉ là ảo tưởng, là không thật, là vô nghĩa. Cái gì là thật đối với đa số các bậc phụ huynh: Học hành chăm chỉ, có bằng cấp, công ăn việc làm đầy đủ, lấy vợ, đẻ con và… chết. Họ đã quá quen với việc: “dùng tiền chúng ta không có, mua những thứ chúng ta không cần, để cố vừa lòng những người chúng ta không thích” (Trích phim “Fight Club”) Đó là cuộc sống bình thường theo quan điểm của thế hệ phụ huynh chúng ta.
Không thể trách họ, họ chỉ muốn điều họ cho là tốt nhất với con cái. Nhận thức và tư duy của đa số các bậc phụ huynh được xây dựng trong một nền tảng xã hội và giáo dục đề cao chủ nghĩa vật chất. Trong thời thanh niên, họ phải chật vật kiếm sống và khẳng định vị trí xã hội của mình. Điều này khiến cho họ tin rằng mọi giấc mơ thuở thiếu thời đều là viển vông. Họ sẽ thấy vô nghĩa khi con cái mình say mê đọc sách nghiên cứu về vũ trụ, hay bỗng một ngày con mình chuyển sang ăn chay và ngồi thiền, và cũng chẳng dễ dàng gì thấy con mình nhảy Hip hop ngoài đường… Đó là còn chưa kể đến những người cha, người mẹ có lối suy nghĩ đơn giản: chỉ cần cho nó ăn ngon mặc đẹp, vật chất đầy đủ là ổn thỏa. Nếu thế giới này chỉ được xây dựng bằng vàng bạc, tiền tài, hàng hóa… có lẽ tôi nghi ngờ sự lâu dài của nó. Liệu rằng cái gì còn lại sau một cơn hồng thủy? Sẽ là nhà lầu xe hơi ư? Không! Cái còn lại là những mảnh rơi rớt của trí tuệ con người, những giá trị sống đích thực như tình yêu thương, sức mạnh ý chí, và lòng khát khao cái đẹp.

book_hunter_the_he_lac_long

Đọc đến đây chắc sẽ có nhiều người thuộc thế hệ đi trước cười ruồi và bảo: “Đúng là tuổi trẻ nông nổi! Tuổi trẻ thời nào mà chẳng nông nổi thế!”. Đây không phải vấn đề tuổi tác, mà là vấn đề về chuyển dịch nhận thức và tư duy. Trong suốt thế kỷ 19 – 20, gần như cả thế giới đều tin rằng: con người chúng ta là sự sắp xếp của các nguyên tử, chúng ta chỉ là một dạng vật chất và tinh thần cũng từ đó mà hình thành. Với niềm tin như vậy, con người chỉ quan tâm chăm lo cho cái ăn, cái ở. Khoa học Công nghệ được đẩy cao hơn giá trị tinh thần, chủ nghĩa hiện thực được ưu ái hơn những ước vọng cao đẹp, thái độ hoài nghi được thay thế cho tình yêu thương đại đồng. Và hãy nhìn xem hai thế kỷ vừa qua: Bạo loạn, bất công, môi trường bị hủy hoại, đại chiến thế giới, đại suy thoái kinh tế, con người tuyệt vọng chìm đắm trong sắc dục, ma túy, giết chóc. Ở trong một thời đại như vậy và cũng góp phần nhúng tay vào tình cảnh hỗn loạn ấy, các thế hệ đi trước của chúng ta trên thực tế không đủ tư cách để nói rằng thế hệ chúng ta là một thế hệ suy đồi về đạo đức. Họ đã quá quen với cách tư duy tuyến tính một chiều, chỉ nhìn nhận được một dòng chảy của vấn đề. Với họ, tốt là thuần túy tốt, xấu là thuần túy xấu. Trong khi ấy, sự việc và con người nào cũng có vô vàn góc độ đánh giá. Thế hệ của chúng ta thì ngược lại, bằng một bước chuyển vô hình nào đó (mà nhiều người gọi là bắt đầu của kỷ nguyên Bảo Bình), chúng ta đã bắt đầu nhìn sự vật, sự việc và con người như một tổng thể. Điều này khiến chúng ta không quá quan trọng chuyện tốt xấu theo các quy chuẩn xã hội, và đương nhiên các bậc phụ huynh nói riêng và thế hệ đi trước nói chung không tránh khỏi sự khó hiểu, thậm chí đến mức không bằng lòng. Chúng ta được sinh ra ở thời kỳ khá đầy đủ về vật chất, và đương nhiên chúng ta đột nhiên nhận ra rằng đó không phải tất cả những thứ chúng ta cần. Chúng ta cần các giá trị tinh thần như nghệ thuật, triết học, tâm linh, những công việc thiện nguyện, khả năng gắn kết giữa người với người…
Sự khác biệt ấy khiến cho chúng ta chơi vơi trôi nổi giữa một thời đại mà cái cũ đang dần dần đi vào ngày tàn trong khi cái mới chưa thành hình. Chúng ta lạc lõng vì chúng ta đang ở giai đoạn giao thời, một sự chuyển dịch lớn của lịch sử nhân loại và chưa ai dự đoán trước được nhân loại sẽ chuyển dịch theo hướng nào. Chúng ta lạc lõng vì chúng ta muốn vươn đến đỉnh cao của các giá trị tinh thần nhưng lại bị quá nhiều lực cản của thế giới cũ. Và chúng ta đứng giữa hai con đường rõ rệt: hoặc mạnh dạn phiêu lưu theo nguồn cảm hứng mới mẻ bất chấp mọi hiểm nguy, hoặc chấp nhận vùi dập ước mơ của mình trong một thế giới an toàn nhưng cũ kỹ. Đứng giữa các lựa chọn khiến chúng ta cũng bị phân hóa, sự phân hóa này lại làm chúng ta ngày một hoang mang. Người mạnh dạn đi theo giấc mơ thì đôi khi cảm thấy mơ hồ và đơn độc, người chấp nhận đời sống xã hội an toàn thì luôn luôn ở trong tình trạng chán nản triền miên đến mức chỉ cảm giác mình như những cỗ máy biết tư duy đi lại dật dờ.
Tôi viết bài này không phải đêu kêu gọi các bạn đi theo cái mới. Tôi chỉ có hai mong muốn: Một là chia sẻ với các bạn sự đồng cảm về cảm giác lạc lõng giữa một thế giới 7 tỉ người mà chẳng có sự kết nối nào với nhau. Hai là muốn nói với những thế hệ những người đi trước rằng họ không nên mất thời gian vào việc chê bai thế hệ của chúng ta. Thật đáng tiếc vì họ không nhìn thấy  những người bạn của tôi: những người sẵn sàng xuống đường tìm kiếm những em bé lang thang và dạy cho chúng học đọc, học viết; những người bỏ hết công sức và tiền bạc để thu gom kiến thức nhân loại và tìm mọi cách để chia sẻ với mọi người; những người dám xông xáo tìm kiếm một cách tân nghệ thuật có giá trị mang tầm thời đại; những người lao đầu vào các dự án bảo vệ môi trường và cộng đồng người; những người đang cố giữ gìn nền tảng đạo đức tôn giáo bất kể sự xuống cấp của niềm tin; những người sẵn sàng rũ bỏ đời sống vật chất giả dối để lên đường đi phiêu lưu khắp thế giới cố gắng tìm kiếm một sự kết nối với chính bản thân mình và kết nối với vũ trụ… Còn rất nhiều, rất nhiều những người như thế có thể rằng tôi cũng chưa được biết tới. Và nếu ai đó nói rằng những người tôi biết chỉ là thiểu số, vậy thì có lẽ tôi đã quá may mắn được kết bạn với họ, được cùng họ chia sẻ ý tưởng về thời đại mới và ở bên họ, tôi biết rằng mình chẳng bao giờ đơn độc nữa!

Cách làm này hoài làm sao dân đen Chúng Tôi chịu nỗi ???


Hà Linh Cô  

           

Bình Ruồi: "chênh lệch giá vàng là thuộc về đất nước, thuộc về nhân dân”….

Em rất dị ứng với các bác cứ dùng cái chữ “nhân dân” như là “bùa hộ mệnh” vậy, các bác làm cho dân lợi đến đâu thì quá hiểu rồi, nên nghe hai chữ nhân dân thốt ra từ miệng các bác sao nghe cứ rợn rợn…


Nếu nói về lợi ích thuộc về nhân dân thì thử chứng minh xem thu lơi bao nhiêu định làm gì? dân được lợi thế nào? hay là lại” lợi thì có lợi, nhưng răng chẳng còn”????

Em không có những kiến thức gốc về kinh tế nên không hiểu lắm về chuyện vàng này..nhưng với vai trò quản lý Nhà nước về tiền tệ thì em chẳng hiểu Ngân hàng Nhà nước ” điều tiết, bình ổn ” kiều gì mà giá cả cứ tăng vùn vụt, người dân bình thường cứ chạy theo giá khốn khổ. Về nhà mọi người hay so sánh rất giản gị” ngày xưa chỉ cần mấy chục ngàn là đủ thức ăn cả ngày, giờ cầm trăm ngàn bạc, đi quanh chợ chẳng biết mua gì”..vì giá cả tăng, đồng tiền trong tay họ không nảy sinh ra, họ chỉ có từng đó tiền mà thôi, nên xoay xở rất khó khăn.

Nói về chênh lệch giá, mọi người hay nói giá sữa ở VN cao. Đúng thật, hôm em về, đi mua sữa trẻ em cho bạn mới sinh con, nhìn giá sữa thấy cao ngất ngưởng, thu nhập trung bình của người dân mình thấp hơn xứ khác bao nhiêu lần mà giá sữa lại cao hơn nhiều. Ở bên đây, sữa cho trẻ con loại cao cũng chừng 2000 Yên( chừng gần 500 ngàn đồng/hộp), còn có loại rẻ hơn…Người làm viêc thu nhập thấp lắm đi nữa vẫn không lo chuyện sữa cho con vì giá sữa rất rẻ so với thu nhập, mặt khác nếu đời thu nhập họ quá thấp thì còn có trợ cấp của Nhà nước thoải mái mua sữa cho con, còn ở VN mình thu nhập người lao động rất thấp, một tháng lương thử hỏi được mấy hộp sữa cho con vì còn bao nhiêu khoản chi khác..

Em thấy như ở bên đây, mỗi đợt có những tác động nào đó mà một số mặt hàng phải tăng giá thì nhà sản xuất, chính phủ đã thông báo trước rất lâu, nói rõ tại sao tăng? tăng bao nhiêu % nên dân tình hiểu rõ, và thường tăng rất ít. Kể cả có một số mătj hàng chốc lát tăng vì khan hiếm nhưng khi điều chỉnh được nguồn cung thì sẽ lại quay lại bình thường.Khi cần có sự can thiệp của Ngân hàng Trung ương thì có thể thấy được kết quả hữu hiệu.

Em nghĩ suy cho cùng thì cũng vì cái cơ chế quản lý chuyên chế ở mình mới tạo ra những nhà quản lý vĩ mô kiểu ông Bình, mà thực ra thì điều dang xảy ra ở tòa nhà Ngân hàng Nhà nước hướng ra Hồ Gươm chính là hệ lụy từ bao nhiều năm nay.. những nhà quản lý tiền tệ không có kiên thức về tiền tệ, hay là những nhà quản lý có chút kiến thức kinh tế tiền tệ thì lại không phải là nhà quản lý giỏi, ngồi vào ghế đó” theo sự phân công của Đảng, Chính phủ”, rồi hết nhiệm kỳ lại để lại những hệ lụy cho người sau, người sau lại để hệ lụy cho người sau nữa.. cứ thế, cứ thế.. và người chịu thiệt thòi chính là dân chúng sống trong bất ổn, nền kinh tế trì trệ, đồng tiền mất giá…

Hầy dà, mang danh ” của dân, do dân, vì dân” mà chẳng hỏi ý dân, chẳng nghe dân nói cứ theo kiểu ” Đảng lãnh đạo” theo ” ý Đảng” rồi Chính phủ thì ” trách nhiệm tập thể” tức là không ai chịu thế này thì rồi chẳng biết sẽ đi về đâu….Cách làm này hoài làm sao dân đen Chúng Tôi chịu nỗi ???

Phi công Vietnam Airlines đưa gái vào buồng lái


Trên chuyến bay số hiệu VN595 hành trình Hồng Kông đi TP.HCM ngày 11/4/2013, Lý Nhã Kỳ mặc quần áo ngủ (kiểu dáng thể thao) tạo dáng chụp ảnh ngay trong buồng lái của máy bay.
Trong nhiều bức ảnh, đáng lưu ý có 2 ảnh chụp với cơ trưởng và cơ phó, Lý Nhã Kỳ đội mũ phi công và thậm chí nàng còn ghé cái mông đẹp lên ghế phụ của cơ phó. Điều đáng nói, lúc đó máy bay đang ở độ cao trên 10 km,  việc làm này đã uy hiếp an toàn bay.


Theo báo Tiền Phong, sáng 9/5, một lãnh đạo Cục Hàng không cho biết, riêng việc cho người không có nhiệm vụ vào buồng lái máy bay (không xin phép) đã là vi phạm. Trong trường hợp này, máy bay đang hoạt động, phi công lại còn cho người lạ ngồi vào ghế điều khiển thì mức độ “uy hiếp an toàn bay còn nặng hơn”.
Trong khi đó, trên diễn đàn của những người làm hàng không, bên cạnh những bức ảnh này có nhiều lời bình, dường như của các phi công khi lấy làm nuối tiếc cho những người vừa lái máy bay, vừa chụp ảnh với người đẹp. Đa số ý kiến cho rằng, đây là điều không thể chấp nhận được.
Những bức ảnh tạo dáng trong buồng lái máy bay ở độ cao 10 km của Lý Nhã Kỳ đã làm bàng hoàng cư dân mạng, nhất là những người thường xuyên phải sử dụng dịch vụ bay của Vietnam Airlines. Bloger Hiệu Minh thảng thốt: “Không biết còn chuyện gì mà phi công VNA không làm. Hết buôn lậu, vận chuyển hàng ăn cắp, chơi tá lả, đến đưa gái vào phòng phi công. Khách bay biết chuyện này thì chả hiểu có còn tin vào cánh én Vietnam Airlines”.



P/S: 
Sau khi đọc xong câu chuyện trên trời này, Thày Tư Bảy Núi alô ngay cho tui nói: “Tao thấy mấy cái thằng giặc lái đó coi vậy mà ngon”. “Ngon sao Bác Tư?”. “Mày thấy tụi nó tự tin ghê chưa, đang lái máy bay ở độ cao 10 cây số mà dung dăng dung dẻ tạo dáng chụp ảnh với gái chứng tỏ tay nghề tụi nó ngon. Dân Việt Nam mình mới có cái khí chất quả cảm như vậy chứ mậy, tụi giặc lái ngoại quốc đố dám làm. Tụi giặc lái này còn chứng tỏ được chất “manly” đầy mình nữa khi biết galăng người đẹp mọi lúc mọi nơi, hehe cái này có lẽ học lóm được của bọn Tây thời thuộc Pháp.  Hổng biết chiếc máy bay số hiệu VN 595 ngày hôm ấy chở được bao nhiêu người, nhưng chắc là phải hơn trăm. Hehe, càng chứng tỏ anh hùng khi phải “lụy” mỹ nhân thì bất chấp, với cái giá đặt cược thật là đắt show phải không hả mậy? Nói gì thì nói tao vẫn thấy mấy cái thằng giặc lái làm cái chuyện trời ơi kia coi vậy mà ngon!”.

“Thôi Bác Tư ui, bác thấy ngon vì cả đời bác chỉ có đi bộ hay cùng lắm là đi bằng xe trâu, có leo lên máy bay bao giờ đâu mà biết sợ?”.

Lý Nhã Kỳ có ân hận không?

ImageHandler.ashx
 Theo báo TP ( tại đây) ngày 11/4 vừa qua trên chuyến bay số hiệu VN 595, hành trình Hồng Kông đi TP HCM. Vì hâm mộ người đẹp, các phi công đã mời Lý Nhã Kỳ vào buồng lái chụp ảnh. “Đang điều khiển máy bay, nhưng các phi công vẫn rời ghế lái để nhường chỗ cho Lý Nhã Kỳ và thay phiên nhau, quay mặt lại cùng chụp ảnh.”
ImageHandler.ashx
Thật là nguy hiểm. Những viên phi công vô trách nhiệm với con người kia phải được tóng cổ ra khỏi ngành. Máu gái đến lú lấp. Người bình thường cũng hiểu cho người lạ ngồi vào ghế điều khiển trong khi máy bay đang bay trên trời nguy hiểm đến nhường nào, cớ gì bọn này không hiểu?
ImageHandler.ashx
Lý Nhã Kỳ là đại sứ du lịch chứ không phải là con bò, cô thừa hiểu người không có nhiệm vụ không được vào buồng lái. Đáng lẽ khi các phi công mời vào buồng lái chụp ảnh cô phải mắng họ, rằng tại sao lại bỏ nhiệm vụ đi chụp ảnh, các anh không biết sau lưng các anh là tính mạng của hàng trăm con người hay sao? Đằng này cô lại tí tởn ôm vai hót cổ với các phi công đang làm nhiệm vụ. Thế mà khi phóng viên báo Tiền phong gọi điện hỏi, cô còn nói: “Anh hỏi cái này làm gì? Điều này có liên quan gì tới anh và em đâu”. Thật là quá đáng, không lẽ lại văng tục với người đẹp.
NQL