Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

HOT - TIN NÓNG TRONG NGÀY

PHẠM VŨ LUẬN - CON LƯƠN ĐẦU ĐẤT!


THỦ TƯỚNG & PHẠM VŨ LUẬN

THEO WIKI: Ông Phạm Vũ Luận sinh ngày 1 tháng 8 năm 1955 quê tại xã Kim Thư, huyện Thanh OaiThành phố Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Đại học Thương nghiệp, ông được mời ở lại làm giảng viên và liên tục gắn bó với ngành này cho đến tận ngày nay. Năm 1987, bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành Kinh tế học tại Liên Xô với đề tài "Phân phối Xã hội chủ nghĩa’!
Trước khi về công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông có thời gian dài công tác tại Trường Đại học Thương mại và từng giữ chức Hiệu trưởng đến tháng 6 năm 2004,được bổ nhiệm là Thứ trưởng. Tháng 4 năm 2010, ông được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao nhiệm vụ Phụ trách điều hành Bộ thay cho ông Nguyễn Thiện Nhân. Ngày 18 tháng 6 năm 2010, Quốc hội Việt Nam chính thức bỏ phiếu thông qua dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ phiếu thuận là 83,98%, bổ nhiệm ông Phạm Vũ Luận giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trước Đại Hội XI, chức vụ Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) được đồn đoán sẽ giao cho Phan Thanh Bình – Chủ tịch của Đại Học Quốc gia TP.HCM – Một nhân vật cấp tiến, có đầu óc cởi mở và tầm nhìn cho nền giáo dục của Việt Nam, song một điểm ‘yếu’ của Giáo sư Bình là chỉ là ‘đệ tử’ của Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân!
Phạm Vũ Luận nổi tiếng với câu nói Theo tôi, trong một kỳ thi như kỳ thi đại học vừa qua, có hàng ngàn điểm 0 là bình thường”! Chỉ cần nghe là đã có thể biết ngay bên trong cái đầu của ông ta đang ‘chứa cái chất trăng trắng mà người ta gọi là não bộ’! Nhưng ông ta có một lợi thế rất mạnh – ông ta ra nhập đội ngũ đệ tử của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng! Trí tuệ cũng có thể ví như Vũ Huy Hoàng, nhưng Phạm Vũ Luận lại BIẾT luần lách như một con LƯƠN - Loài động vật da trơn cứ trơn tuồn tuột! Biết đoán trước ý của Thầy để tận tuỵ phục vụ. Sau khi thành công việc cấp giấy phép nâng cấp Trung Tâm Anh Văn Apollo của con rể Thủ Tướng Thành Đại học thì Phạm Vũ Luận đã được chọn và Phan Thanh bình – Dù là người sáng giá, ít nhất bằng kinh nghiệm của những năm làm Chủ tịch – Giám đốc Đại Học Quốc Gia TP. HCM – mà người ta hy vọng có thể mang một luồng gió mới cho hệ thống giáo giục của Việt Nam đã bị loại thẳng!
Dù ngay trước kỳ Quốc Hội thông qua danh sách nội các của Chính Phủ, Phạm Vũ Luận đã phát biểu một câu nói bằng chửi cha các thế hệ già đi trước và nhổ toẹt vào 4000 năm văn hiến của Việt Nam! Nhưng ông ta vẫn nghiễm nhiên được Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng giới thiệu và Quốc hội của nguyễn Sinh Hùng bầu giữ chức Bộ Trưởng. Công bằng mà nói thì NSH cũng như Phạm Vũ Luận - ai cho bao nhiêu thì nhận chứ không đòi hỏi tráng trợn - Ở Việt Nam mà một Bộ Trưởng như vậy cũng là của hiếm!
Có thể nói, tất cả những cuộc bầu bán ở Quốc Hội đều do Nguyễn Sinh Hùng giở mưu mẹo và tiểu xảo gần như khống chế toàn bộ các đoàn Quốc Hội không cho thảo luận tại hội trường để bịt mắt, bịt tai các đại biểu quốc hội và buộc các đại biểu nhắm mắt bầu cái danh sách mà Chính Phủ giới thiệu chỉ có 01 thành viên và KHÔNG một ai có lấy một cái chương trình hành động! Chẳng qua chỉ là trò hề hợp thức hoá cái danh sách mà giới chop bu đã thoả thuận với nhau đưa lên.
Phạm Vũ Luận có thể ví như một con lươn đầu đất  của Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng và chắc chắn nền giáo dục của Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ biết dạy chữ mà không hề biết dạy làm người tử tế! Than ôi cho tương lai của một dân tộc!
Source: QLB


Vụ truyền hình cáp TQ: ‘Báo chí tào lao’


Một gia đình ở Quy Nhơn đang theo dõi kênh QCTV3 (Ảnh: Tuổi Trẻ)
QLB - Việc Trung Quốc luôn dùng tiền để mua các quan chức và len lỏi vào Việt Nam bằng mọi cách đã có cả một quá trình lịc sử lâu dài. Ngay chính ông cựu Tổng giám đốc VTV Lê Văn Hiến từ hàng chục năm trước cũng đã ký hợp đồng đầ mờ ám cho hai kênh của Trung Quốc phat trên hệ thống của VTV và đã nhiều lần trên các kênh này đã ngang nhiên phát chương trình dự báo thời tiết của Trung Quốc hện rõ Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam trên bản đồ của Trung Quốc .... Việc xảy ra ở Đài Quy Nhơn ông giám đốc Chu Quang Trùng rõ ràng là nguỵ biện và đang tìm cách để che dấu tội vì tiền mà bán rẻ cả lợi ích Quốc gia. Hãy về kểm tra lại tất cả những nội dung mà hai kênh ông Trùng bán rẻ cho Trung Cộng thì sẽ thấy bản chất thực sự của vấn đề. Ông Trùng chỉ có thể lùa bịp người dân ở chỗ khác không được xem hai kênh này, song ông ta không thể lừa bịp nhân dân được. Bộ Thông Tin Truyền Thông cần phải xử lý nghiêm minh những kẻ tham nhũng đên s độ bán rẻ cả lợi ích Quốc Gia như tên Chu Quang Trùng để làm gương!

Gần đây báo chí trong nước có đưa thông tin về việc Trung Quốc ‘chiếm lĩnh’ hệ thống truyền hình cáp của thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định thuộc trung phần Việt Nam. 
Theo báo chí thì Công ty truyền hình cáp Quy Nhơn, đơn vị phát sóng các kênh truyền hình cáp ở thành phố này, đã tự ý phát sóng các kênh truyền hình tự sản xuất với sự hợp tác của đối tác Trung Quốc.
BBC đã liên lạc ông Chu Quang Trùng, giám đốc Công ty truyền hình cáp Quy Nhơn, để tìm hiểu về vấn đề này.
Tuy nhiên ông Trùng bác bỏ hoàn toàn việc Trung Quốc ‘chiếm lĩnh’ truyền hình cáp Quy Nhơn và cho rằng thông tin các báo đưa ra là ‘không chính xác’.
Sự thật, theo ông Trùng, phía Trung Quốc hoàn toàn không có vai trò gì trong hai kênh QCTV2 và QCTV3 mà công ty này tự sản xuất chương trình và phát sóng.
Hiện nay công ty ông Trùng hiện đang phát sóng hơn 70 kênh truyền hình qua hệ thống của Quy Nhơn. Đa phần là phát các kênh trong nước và quốc tế có sẵn.
Tuy nhiên để làm phong phú thêm cho hệ thống truyền hình cáp này, Công ty truyền hình cáp Quy Nhơn đưa vào phát sóng thử nghiệm ba kênh truyền hình mà họ tự sản xuất là QCTV1, 2 và 3. Trong đó, QCTV1 là kênh ‘xào lại’ các chương trình lấy của các kênh truyền hình khác, còn hai kênh 2 và 3 chuyên về ẩm thực, du lịch và ca nhạc.
Vai trò phía Trung Quốc
Mặc dù báo chí chỉ đích danh hai kênh QCTV2 và QCTV3 trong vụ việc Trung Quốc ‘chiếm lĩnh’ sóng cáp này, ông Trùng cho rằng như thế là ‘hiểu sai hoàn toàn vấn đề’. Ông giải thích rằng đối tác phía Trung Quốc, cụ thể là công ty Nhuận Bang, hợp tác với công ty của ông để phát sóng kinh doanh toàn bộ hệ thống truyền hình cáp chứ không phải chỉ cụ thể là hai kênh tự sản xuất đó. Bên cạnh đó, vai trò của Nhuận Bang chỉ dừng lại ở ‘hỗ trợ kỹ thuật’, còn nội dung chương trình thì ‘mắc mớ gì đến họ’, ông Trùng cho biết. “Toàn bộ pháp nhân, nội dung chương trình, kinh doanh, quản lý, nhân lực là của mình hết,” ông nói. Hiện tại, Công ty truyền hình cáp Quy Nhơn có hai kỹ thuật viên người Trung Quốc đến làm việc dài hạn trong khuôn khổ hợp đồng để vận hành máy móc và hướng dẫn kỹ thuật cho phía Việt Nam, ông Trùng cho biết. 
“Hồi đầu tiên thành lập (truyền hình cáp) mình có biết gì đâu,” ông nói, “Họ không hướng dẫn thì làm sao mình biết làm.” 
Ông cũng cho biết là hai người Trung Quốc này ở Việt Nam theo đúng thời hạn hợp đồng là 12 năm và phải đến năm 2017 mới về nước. Khi đó thì các nhân viên Việt Nam đã có thể làm chủ hoàn toàn kỹ thuật phát sóng truyền hình cáp. 
“Họ qua theo hợp đồng, có giấy phép lao động và giấy chứng nhận đầu tư của tỉnh cấp đàng hoàng,” ông nói. Khi được hỏi tại sao công ty của ông lại chọn đối tác Trung Quốc, ông Trùng trả lời rằng lúc đầu phía Nhuận Bang đến tỉnh Bình Định để tiếp thị và đặt vấn đề chứ không phải phía công ty của ông tìm đến đối tác Trung Quốc. 
“Bản thân ở đây (lúc đó) cũng chưa có truyền hình cáp nên nói chung là tỉnh đồng ý cho làm,” ông nói và cho biết hai phía Việt Nam và Trung Quốc cùng kinh doanh ‘ăn chia lợi nhuận’ theo tỷ lệ góp vốn là 50/50.

Tạm dừng phát sóng
Trại nuôi cá của người Trung Quốc ở Cam Ranh
Báo chí hiện đang phanh phui nhiều vụ việc tiêu cực của người Trung Quốc ở Việt Nam
Ông Trùng cũng xác nhận với BBC là hiện giờ công ty ông đã dừng phát sóng hai kênh QCTV2 và QCTV3 sau khi báo chí rộ lên về vụ việc.
Tuy nhiên ông nói là lúc này vẫn chưa biết là chỉ là tạm dừng hay chấm dứt phát sóng vĩnh viễn hai kênh này.
Lý do ‘hạ màn’ hai kênh này, ông cho biết là do phản ứng báo chí và cũng do ‘chưa xin được giấy phép’.
Tuy nhiên ông giải thích vấn đề chưa có giấy phép phát sóng là nguyên nhân khách quan.
“Lúc đầu xin tỉnh thì tỉnh cho phát (thử nghiệm trong 3 tháng) rồi,” ông nói. Đến khi hết hạn phát thử nghiệm thì công ty của ông lại vướng vào quyết định 20 của chính phủ yêu cầu chuyển đổi mô hình từ hành chính sự nghiệp sang doanh nghiệp. “Trong khi chúng tôi chuẩn bị xin giấy phép thì ra đời quyết định 20 nên phải làm lại thủ tục toàn bộ từ đầu đến cuối,” ông nói, giải thích vì sao hệ thống truyền hình cáp của ông vẫn chưa có giấy phép phát sóng chính thức. Ông cho biết công ty ông sẽ tiếp tục xúc tiến xin giấy phép để phát sóng hơn 70 kênh truyền hình cáp này. Về phía cơ quan chức năng tỉnh Bình Định, theo ông Trung, họ ‘chưa bao giờ có ý kiến gì’ về các kênh truyền hình cáp của công ty ông ngay cả sau khi báo chí đưa tin. “Thực ra tỉnh đã đồng ý cho tôi phát rồi. Sở Thông tin Truyền thông lại càng hiểu rõ hơn cả tôi vì từ đầu đến cuối họ hướng dẫn tôi làm chứ không phải tôi tự làm,” ông nói. Hai kỹ thuật viên Trung Quốc, ông cho biết, hiện vẫn làm việc bình thường vì hợp đồng của họ vẫn còn 5 năm nữa mới hết hạn.
Thái độ bài Hoa?
Một cán bộ giấu tên ở Sở Thông tin Truyền thông Bình Định cũng xác nhận với BBC rằng báo chí đã sơ suất khi đưa tin về vụ việc. “Hai kênh đó không phải của Trung Quốc,” vị cán bộ này nói, “Truyền hình cáp Quy Nhơn không có kênh nào của Trung Quốc.”
“Không có chuyện ‘chiếm lĩnh’ gì cả,” ông nói thêm. Ông này cũng nói rằng Hiện Sở Thông tin Truyền thông Bình Định đang làm báo cáo giải trình về vụ việc gửi lên Bộ cũng như tổng biên tập các cơ quan báo chí để yêu cầu nói lại cho rõ. Ông cho biết là hai kênh đã bị ngừng sóng này được người dân trong tỉnh ‘rất ủng hộ’.
Ông cũng phán đoán rằng có lẽ trong thời gian qua báo chí do ‘hăng máu’ với vụ người Trung Quốc nuôi cá ở Cam Ranh nên rất sốt sắng truy tìm dấu vết của người Trung Quốc ở Việt Nam.
BBC

Hai điều 'lạ' về Bộ trưởng Đinh La Thăng

QLB - Đến nay thì không chỉ có Quan làm báo viết lý giải tại sao Bộ Trưởng Đinh La Thăng 'Không phải đăng đàn trả lời chất vấn!', mà đến báo lề Đảng cũng đã phải đặt vấn đề 'hai điều lạ' đã chứng minh những điều bí ẩn đang diễn ra dưới triều Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng! Theo nguồn tin đáng tin cậy cho biết: Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc - Người không được phân công điều hành Chính Phủ nhưng vừa rồi đã đăng dàn trả lời chất vấn trước Quốc hội một cách xuẩn ngốc theo kịch bản được viết sẵn từ bầy đàn chuột Chec-nô-bưi Nguyễn Tấn Dũng ...  '... mẹ nó, chúng nó đẩy mình ra làm bia đỡ đạn cho chúng nó' - Đó là nguyên văn lời của UV BCT Nguyễn Xuân Phúc...
Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng phát biểu tại Quốc hội.
 Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng không nằm trong danh sách các thành viên Chính phủ đăng đàn trả lời chất vấn, trong khi lĩnh vực GTVT có vô vàn những điều mà dư luận bức xúc.
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII vừa kết thúc có hai điều “lạ”. Một là Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng không nằm trong danh sách các thành viên Chính phủ đăng đàn trả lời chất vấn, trong khi lĩnh vực GTVT có vô vàn những điều mà dư luận bức xúc. Điều “lạ” thứ hai, cũng lại liên quan đến người đứng đầu ngành GTVT, là lần đầu tiên kể từ khi nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Dương Chí Dũng bỏ trốn, Bộ trưởng Thăng mới lên tiếng nhận trách nhiệm về việc bổ nhiệm ông Dũng, thừa nhận “còn nóng vội, chưa sâu sát trong đánh giá quản lý cán bộ trong bối cảnh, thời điểm bổ nhiệm”. 
Nói về điều “lạ” đầu tiên, việc Bộ trưởng Thăng không nằm trong danh sách các thành viên Chính phủ đăng đàn đã khiến cử tri và nhiều ĐBQH bất ngờ và không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Mặc dù đã được ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giải thích rằng, do tại kỳ họp trước, Bộ GTVT đã có báo cáo, bản thân Bộ trưởng Thăng cũng đã trả lời chất vấn trước Quốc hội; tại kỳ họp này cũng đã có văn bản trả lời chất vấn của một số ĐBQH..., nhưng có lẽ dư luận vẫn không cảm thấy thuyết phục. 
Đành rằng kỳ họp trước (tháng 11/2011), ông Thăng đã đăng đàn trước Quốc hội và được nhiều ĐBQH khen là “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”. Nhưng thời điểm đó, chỉ có một vấn đề mà cử tri đặc biệt quan tâm là tai nạn giao thông và trên thực tế, hầu hết các chất vấn dành cho ông Thăng cũng chỉ xoay quanh vấn đề này. Còn từ đó cho tới nay, hơn nửa năm trôi qua, lĩnh vực GTVT mà ông Thăng là tư lệnh ngành, đã nảy sinh vô vàn những vấn đề nóng bỏng, bức xúc và phần nào đó là xáo trộn xã hội. Những vấn đề mà ông đã “dám nghĩ, dám làm” có thể kể đến là: đổi giờ học giờ làm, các giải pháp thu phí giao thông, đề án hiện đại hóa trụ sở Bộ GTVT trị giá hàng trăm ngàn tỷ đồng... Đó là những vấn đề mà các ĐBQH - đại diện cho cử tri và nhân dân cả nước muốn ông Thăng giải trình cho rõ sẽ chịu trách nhiệm như thế nào. Đặc biệt là những sai phạm tại Vinalines cũng như việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Cục Hàng hải, nếu ông Thăng đăng đàn, chắc chắn sẽ nhận được rất, rất nhiều chất vấn.  
Cần nói thêm rằng, việc chất vấn và trả lời chất vấn, thực chất không phải là dồn ép ai đó vào chân tường, đến đường cùng. Chất vấn nhằm mục đích chỉ rõ những tồn tại, khuyết điểm, làm rõ trách nhiệm trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, cũng như thực hiện nhiệm vụ của mỗi bộ, ngành chức năng. Qua đó, người được chất vấn ý thức được những gì mình chưa làm được, chưa làm tốt để khắc phục khuyết điểm, đề ra những giải pháp thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn trong thời gian tới. Thậm chí, người được chất vấn nên cảm ơn những người chất vấn mình, thay vì né tránh, bởi họ đã giúp người được chất vấn nhìn ra những khiếm khuyết của mình. Nói vậy để thấy rằng, Bộ trưởng Thăng không nằm trong danh sách trả lời chất vấn kỳ này là một điều “lạ”.
Điều “lạ” thứ hai, là việc người đứng đầu ngành GTVT đã chịu “nhận trách nhiệm” trong việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng. Không “lạ” sao được, khi trong những lần trả lời báo chí hay trả lời bằng văn bản tới các ĐBQH liên quan đến vấn đề này, điệp khúc “đúng quy trình, đúng thẩm quyền, đảm bảo tính dân chủ, tập thể, có sự bàn bạc, thống nhất tuyệt đối của Ban cán sự Đảng Bộ GTVT” luôn được ông Thăng nhắc đi nhắc lại. 
Không “lạ” sao được khi “chém tướng”, “trảm” nhà thầu”, cấm cấp dưới chơi golf, yêu cầu nhân viên toàn ngành đi xe buýt, đề xuất thu phí giao thông... thì hình ảnh ông Thăng xuất hiện tràn ngập trên báo chí với những phát ngôn ấn tượng. Còn khi họp báo về vụ Vinalines, ông Thăng không xuất hiện như thường thấy, mà để hai cấp phó của mình chủ trì. 
Cuối cùng thì Bộ trưởng Thăng cũng đã nhận trách nhiệm. Nhưng liệu lần nhận trách nhiệm này có khác so với khi ông nhận trách nhiệm về nguyên nhân cháy xe máy? “Từ năm 2012 với chức năng quản lý nhà nước, Bộ GTVT sẽ phải chịu trách nhiệm khi xe cháy nổ”, ông Thăng đã từng tuyên bố như thế hồi đầu tháng 1/2012. Và từ đó đến nay, các vụ cháy xe máy vẫn tiếp diễn, mà chưa thấy cái trách nhiệm Bộ GTVT đã nhận được thể hiện cụ thể như thế nào… 
Tuấn Dũng
Đất Việt








Tuyên bố của Người phát ngôn Bộ NG Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị












 
QLB - Bất chấp sự phản đối và sức ép của Trung Quốc, Quốc Hội Việt Nam vẫn bỏ phếu thông qua Luật Biển Việt Nam. Điều này cho phép chúng ta có quyền hy vọng rằng giới chớp bu Hà nội đã biết đặt lợi ích dân tộc lên trên sự ươn hèn của quyền lực cá nhân. Đặc biệt ngài Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ít nhất cũng được một điểm trong lòng nhân dân!  
Ngày 21/6/2012, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Biển Việt Nam. Đây là một hoạt động lập pháp bình thường nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của Việt Nam, phục vụ cho việc sử dụng, quản lý, bảo vệ các vùng biển, đảo và phát triển kinh tế biển của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế và tăng cường hợp tác với các nước, vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.
Đáng tiếc là Trung Quốc đã có những chỉ trích vô lý đối với việc làm chính đáng của Việt Nam. Nghiêm trọng hơn là Trung Quốc đã phê chuẩn thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” với phạm vi quản lý bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Việt Nam kiên quyết bác bỏ sự chỉ trích vô lý của phía Trung Quốc; đồng thời phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa.”
Cần khẳng định lại rằng Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việc Luật Biển Việt Nam đề cập đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là sự tiếp nối một số quy định trong các luật đã có trước đây của Việt Nam. Đây không phải là vấn đề gì mới và không ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm giải pháp cơ bản, lâu dài cho các tranh chấp ở Biển Đông. Việt Nam trước sau như một chủ trương giải quyết các bất đồng, tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).
Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Trung Quốc, sẵn sàng cùng Trung Quốc thúc đẩy mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt” vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới.
Theo TTX VN

Luật sư Nhân Quyền bảo vệ Pháp Luân Công bị giam cầm đang trong nguy hiểm

QLB - Có lẽ ít người hiểu rõ cội nguồn sâu xa của việc tại sao Chính quyền Trung Nam Hải đàn áp Pháp Luân Công? Sự thể bắt nguồn từ việc Hồ Cẩm Đào đi 'uý lạo' các địa phương, có một điều khiến ông ta giật mình: Đó là mỗi buổi sáng tại các công viên có đến hàng ngàn người tụ tập luyện mà hỏi ra thì được biết đó là PHÁP LUÂN CÔNG.  Người Trung Quốc có thói quen: Vừa tập vừa hô rần rần, lại thêm Hướng dẫn viên phát loa rầm rộ.... Chủ Tịch Hồ chạnh lòng nghĩ đến uy tín của Đảng CS Trung Quốc đang ngày càng sa sút bỗng làm họ Hồ ớn lạnh khi tưởng tượng đến cái cảnh Pháp Luân Công ngày nào đó biến thành một Đảng phái và chẳng ai còn mướn nghe theo những giáo điều, đạo đức giả của  Đảng CS, vai trò của Trung Nam Hải có thể vì thế mà sẽ ngày càng mờ nhạt... Trở về Trung Nam Hải, Họ Hồ đã chia sẻ quan ngại của mình với các Uỷ viên Bộ chính trị, thật không ngờ rất nhiều Uỷ viên BCT và gia đình, trong đo có cả Thủ Tướng Ông Gia Bảo và gia đình cũng đang hăng say luyện tập theo Pháp Luân Công. Thật sự Pháp Luân Công với những bài tập khá đơn giản, dễ nhớ, nhưng công dụng cho sức khoẻ có thể thấy ngay sau vài tuần tập luyện, nhất là trong thời buổi người ta phải ăn thức ăn độc hại, uống nước bẩn và hít không khí bẩn khắp nơi mà lại phải chống trả với 'thù trong giặc ngoài ngay trong các đồng chí của mình' làm đầu óc càng bạc nhược. Tập Pháp Luân Công giúp cho trí não sáng suốt, chống trả lại những bệnh của những người làm quan trường như đau nửa đầu, tim mạch, ... Họ Hồ bị phản đối ngay trong bCT vì hầu hết Uỷ viên BCT đều viện cớ Pháp Luân Công chỉ có lợi cho sức khoẻ và vô hại.... Họ Hồ ngày đêm không yên nghĩ mưu... Rồi ông ta triệu tập toàn bộ BCT phát cho mỗi người một tờ phiếu ghi hai mục: 'Ủng hộ Hồ Cẩm Đào hay Chống Hồ Cẩm Đào'.  Với một tờ giấy như vậy, đố Uỷ viên BCT nào dám bỏ phiếu chống và kết quả 100% đã phải bỏ phiếu 'Ủng hộ Hồ Cẩm Đào' và thế là chiến dịch tàn sát Pháp Luân Công bắt đầu từ đó.... Chỉ một việc thôi cũng cho thấy chế độ độc Đảng tàn bạo đến thế nào, chẳng cần luật pháp, chẳng có chân lý đúng hay sai mà chỉ có ý muốn của kẻ mạnh thắng thế...
 Ngày 16 tháng 6 năm 2012 —Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp báo cáo khẩn cấp:
L.S Nhân quyền Wang Yonghang (王永 航)
Một Luật sư Nhân quyền ở vùng đông bắc Trung Quốc đã bị bỏ tù bảy năm vì bảo vệ các học viên Pháp Luân Công hiên đang trong tình trạng nguy ngập nghiêm trọng. Nhà chức trách từ chối mọi chăm sóc y tế, mạng sống của ông đang gặp nguy hiểm.
Ông Wang Yonghang (王永 航) đang bị giam giữ tại số 1 nhà tù Thẩm Dương (Shenyang) ở Liêu Ninh (Liaoning). Vợ của ông gần đây đã báo cho cơ quan Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc (CHRD) biết rằng ông đang bị bệnh lao phổi và có dấu hiệu bị tê liệt, mất tất cả các cảm giác bên dưới vùng thắt lưng. Kể từ khi bị bắt, Wang đã nhiều lần bị đánh đập trong khi bị giam giữ.
Image Blocked
Luật sư nhân quyền Trung Quốc Wang Yonghang Bị giam giữ trong tình trạng nghiêm trọng sau khi bị tra tấn.
Ông Wang 38 tuổi bắt đầu bảo vệ các học viên Pháp Luân Công vào năm 2007. Năm sau, ông đã viết thư ngỏ cho các giới chức chính trị và tư pháp bảo rằng chính sách khủng bố Pháp Luân Công là bất hợp pháp. Đáp lại, chính quyền tịch thu giấy phép hành nghề luật sư của ông, nhưng ông vẫn tiếp tục đại diện cho các học viên Pháp Luân Công.
Giữa năm 2009, khoảng 20 cảnh sát mặc thường phục bắt cóc Wang từ nhà của ông. Cuối năm đó, ông đã bị kết án trong một phiên tòa giả mạo đến 7 năm tù, thời hạn được biết dài nhất cho một luật sư nhân quyền bảo vệ các học viên Pháp Luân Công. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã báo cáo về vụ Wang bị tù và xác nhận ông đủ điều kiện được xem như là một tù nhân lương tâm. “Không những nó có ảnh hưởng đến các quyền cơ bản của sự sống cò và sinh mạng của hàng chục ngàn học viên và gia đình của họ, nhưng nó cũng quan hệ đến sự tôn trọng cơ bản nhất đối với pháp luật hiện hành.”
Thư ngỏ của luật sư Trung Quốc Wang Yonghang gửi Tòa án nhân dân tối cao, năm 2008
Trong những năm gần đây, nhiều luật sư trong số những luật sư luật sư nhân quyền hàng đầu của Trung Quốc đã đại diện cho các học viên Pháp Luân Công mặc dù Đảng chỉ thị cấm các hành động như vậy. Những luật sư này đã nhiều lần bảo vệ học viên tại tòa án, trình bày các luận cứ chi tiết như sự vô tội của họ và nhu cầu rộng lớn hơn để có bảo đảm hợp hiến về tự do tôn giáo. Đáp lại, họ đã phải đối mặt với nhiều sự nhiễu hại leo thang, bị giám sát, xóa tên luật sư, và thậm chí bị giam giữ hoặc tra tấn.
Trong năm qua, những biến cố về những công dân bình thường đứng lên một cách công khai kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công cũng đã gia tăng.
Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp kêu gọi những người phụ trách nhà tù Thẩm Dương số 1 (Shenyang No. 1 prison) thả Wang ngay lập tức và đảm bảo cho ông có quyền được sự chăm sóc y tế thích hợp.
Thông tin thêm:
1. “Luật sư Nhân quyền bảo vệ Pháp Luân Công bị đánh đập trong nhà tù Trung Quốc”
2. “Luật sư Nhân Quyền Đại Liên Wang Yonghang bị tra tấn, cuộc sống trong cơn nguy hiểm trong nhà tù Thẩm Dương”
3. Tổ chức Ân xá Quốc tế, tháng 12 năm 2009, “Trung Quốc: Luật sư bị tù vì bảo vệ nhân quyền”
Link: “Amnesty International, Dec. 2009, “China: Lawyer jailed for defending human rights”
4. Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, tháng 12 năm 2009, “Luật sư nhân quyền Trung Quốc bị kết án bảy năm tù vì bảo vệ Pháp Luân Công”
Chú thích:
CHRD =Chinese Human Rights Defenders CHRD

-Bản gốc tiếng Anh:

Imprisoned Human Rights Lawyer who Defended Falun Gong in Danger

Falun Dafa Information Center Alert

16 Jun 2012
A human rights lawyer from northeast China who was jailed for seven years for defending Falun Gong practitioners is in serious condition. Authorities are denying him medical attention, putting his life in danger.
Mr. Wang Yonghang (王永航) is being held in Shenyang No. 1 prison in Liaoning. His wife recently relayed to Chinese Human Rights Defenders (CHRD) that he is suffering from tuberculosis and showing signs of paralysis, including losing all feeling below his waist. Since his detention, Wang has been repeatedly beaten in custody.
Image BlockedImprisoned Chinese human rights lawyer Wang Yonghang is in serious condition after being tortured.
The 38-year-old Wang began defending Falun Gong practitioners in 2007. The following year, he wrote open letters to political and judicial officials arguing that the persecution of Falun Gong was illegal. In response, authorities confiscated his license to practice law, but he continued representing Falun Gong practitioners.
In mid-2009, approximately 20 plainclothes policemen abducted Wang from his home. Later that year, he was sentenced in a sham trial to 7 years in prison, the longest known term for a human rights lawyer defending Falun Gong practitioners. Amnesty International has reported on Wang’s imprisonment and qualified him as a prisoner of conscience.
“ affects not only the basic rights of survival and living for tens of thousands of practitioners and their families, it also concerns the most basic respect … for the existing laws.” ”
Chinese lawyer Wang Yonghang in an open letter to the Supreme People’s Court, 2008
In recent years, many of China’s leading human rights lawyers have represented Falun Gong practitioners despite Party directives banning such action. These attorneys have repeatedly defended practitioners in court, presenting detailed arguments as to their innocence and the broader need to observe the constitutional guarantee of freedom of religion. In response, they have faced escalating harassment, monitoring, disbarment, and even detention or torture.
Over the past year, incidents of ordinary citizens openly standing up to call for an end to the persecution of Falun Gong have also increased.
The Falun Dafa Information Center calls on those in charge of Shenyang No. 1 prison to immediately release Wang and ensure he has access to proper medical attention.
Additional information:
Background

BÍ MẬT CỦA VIỆC SÁP NHẬP 03 NGÂN HÀNG!

Tòa nhà Times Square  22-36 Nguyễn Huệ và 57-69F Đồng Khởi -  Q.1 Tp. Hồ Chí Minh

Vị trí: 22 - 36 Nguyễn Huệ và 57 - 69F Đồng Khởi , phường Bến Nghé , quận 1 , TP HCM

Hai tòa tháp với độ cao gần 165 m, tọa lạc tại vị trí "trái tim" của TP HCM với vốn đầu tư hơn 125 triệu USD.

Ngân hàngThương mại Sài Gòn (gọi tắt SCB) do Mười Rua làm chủ tich đầu tiên. 
Vậy Mười Rua là ai? chính là ông Lê Quang Nhường - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn.  Mặc dù  là người học đủ xoá nạn mù chữ, song ông ta có một lợi thế là người đã từng 'cõng ' ba Dũng tức Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng  bây giờ trốn chạy khi ba Dũng bị thương - theo lời của chính Mười Rua tự sự... 

Vì vậy, dù bị sai phạm tại Công ty Visan lẽ ra phải vào nhà đá, 10 Rua cũng thoát ra được và về ngồi ghế Chủ tịch SCB... Sau một thời gian thì 10 Rua bị chính bà Mỹ Lan lật đổ, Cả ba ngân hàng SCB Tín Nghĩa và Đại Tín đều của bà Mỹ Lan. Tưởng rằng sống yên ổn với 03 ngân hàng của mình, nhưng đợt ra quân đầu tiên của Ngân hàng Nhà Nước (NHNN) là trừng trị cả ba ngân hàng của bà Mỹ Lan buộc phải sáp nhập mà mục đích là để 'rửa nhục' vì Mỹ Lan đã dám vuốt râu hùm! Đến nay cả 03 NH coi như mất trắng và sắp tới tài sản của bà Mỹ Lan kể cả dự án Time Square ở vị trí hàng đầu trên dường Đồng Khởi - TP. Hồ Chí MInh đang sắp sửa rơi vào tay Nguyễn Thanh Phượng - Hồ Hùng Anh & Nguyễn Đăng Quang của Techcombank.
 Mỹ Lan nếu biết im miệng chịu trận thì sắp tới may mắn sẽ chỉ bị cướp hết tài sản, bằng không sẽ vào nhà đá ngồi để không còn ai kiện cáo, bới móc lũ ăn cướp ra được...
Dân nghèo (Source: QLB)

Lượm tin ngày 22/6/2012

http://www.youtube.com/watch?v=aOqXLj2ZyeQ&feature=player_embedded

  • Nỗi buồn phóng viên “tỉnh lẻ” (Bút lông) - Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh T vừa ra văn bản yêu cầu báo Nông Nghiệp Việt Nam rút phóng viên (PV) H. khỏi vị trí thường trú tại địa phương với lý do PV này… chưa có thẻ nhà báo!
  • Một bài báo bị “Nạo hút” (Nguyễn Hữu Vinh) – Đây là định hướng hay sự hèn hạ? Có phải vì việc làm này là của nhà thờ nên dù có tốt cũng không được nói đến để thể hiện rõ hơn sự kỳ thị tôn giáo?
  • Vua xưa & Lãnh đạo nay (Trần Kinh Nghị) – “Bao giờ mới thay những từ ‘tàu lạ’, ‘nước ngoài’ chung chung… bằng đúng tên thật của chúng? Trộm nghĩ, liệu Vua Trần Nhân Tông với những lời tuyên bố chẳng mấy khéo léo như thế mà còn sống đến ngày hôm nay thì có bị cấm đoán hay bị phạt tù không nhĩ?”.
  • TS Tô Văn Trường: Quốc hội của đất nước hạnh phúc thứ hai thế giới  (Người Lót Gạch) – “Các vị trả lời chất vấn đều lòng vòng, tránh né. Việc gì cũng ‘đang cho kiểm tra’, mặc dù nó xảy ra cả nửa năm nay như Bộ trưởng Công thương trả lời về sự cố đập thủy điện sông  Tranh… Phần lớn các vị trả lời đều ‘nhận trách nhiệm’ vu vơ,  giải thích tù mù, lòng vòng. Nhận nhưng không hề đưa ra hình thức tự xử lý trách nhiệm của mình”.
  • Luật Biển, báo chí và nhân dân (Đào Tuấn) – “Ai sẽ là người bảo vệ chủ quyền nếu không phải là nhân dân! Ai sẽ là người thực thi các bộ luật ngoài nhân dân! Nhưng liệu người dân có thể thực thi các bộ luật khi nó được các tòa báo ‘dấu kín’. Liệu họ có thể bảo vệ chủ quyền biển đảo nếu như hoàn toàn mù tịt, không biết bộ luật đó nói về cái gì! Và liệu một bộ luật còn có giá trị thực thi nếu như chỉ vài trăm vị, dù là đại biểu dân cử được bàn, được biết?”
  • Việt Gian trong Quốc Hội? (DLB) – “495 trong số 496 Đại biểu QH đã bỏ phiếu tán thành. Như vậy, một đại biểu quốc hội đã bỏ phiếu chống, kẻ đó là ai? Vì sao lại chống?”.
  • Ngày hội âm nhạc Pháp bị thời tiết xấu cản trở (RFI) – Hôm nay 21/06/2012, ngày hội âm nhạc (Fête de la Musique) lần thứ 31 của nước Pháp, với điểm nhấn là kỷ niệm 50 năm nhạc pop,  đã phải đối mặt với nhiều cơn giông mạnh, khiến nhiều sự kiện bị hủy.
  • Ai Cập hoãn công bố kết quả bầu cử tổng thống (RFI) – Kết quả chính thức cuộc bầu cử tổng thống Ai Cập, dự kiến sẽ được công bố hôm nay 21/06/2012, đã bị hoãn lại vô thời hạn. Ủy ban bầu cử giải thích là cần có thời gian để xem xét khiếu nại của cả hai phe. Ứng cử viên Mohamed Morsi của Huynh đệ Hồi giáo và Ahmed Chafik, cựu Thủ tướng trong chính phủ ông Hosni Mubarak, đều cho rằng mình thắng cử.
  • Khu vực đồng euro họp bàn hỗ trợ các ngân hàng Tây Ban Nha (RFI) – Hôm nay 21/06/2012 Bộ trưởng Tài chính các nước thuộc khu vực đồng euro họp tại Luxembourg để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh châu Âu vào cuối tháng Sáu. Các chủ đề trọng tâm là hoàn thiện kế hoạch hỗ trợ các ngân hàng Tây Ban Nha, cấp vốn cho các ngân hàng Chypre và điều chỉnh các yêu cầu cải cách đối với Hy Lạp, trong đó vấn đề ngân hàng Tây Ban Nha là khẩn cấp nhất.
  • RIO + 20 khai mạc, Pháp thất vọng về dự thảo tuyên bố chung (RFI) – Hôm qua, 20/06/2012, hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về phát triển bền vững RIO+20 đã chính thức khai mạc tại Rio de Janeiro, thủ đô Brazil, quy tụ 86 lãnh đạo quốc gia và 191 thành viên Liên Hiệp Quốc trên tổng số 193 quốc gia.
  • Thêm hai vụ tự thiêu mới tại Tây Tạng (RFI) – Tân Hoa Xã hôm nay cho biết lại xảy ra thêm hai vụ tự thiêu mới của người Tây Tạng tại vùng Tây Bắc Trung Quốc, Một người đã tử vong và một người khác bị thương nặng.
  • Nghệ sĩ Ngải Vị Vị bị cấm rời khỏi Trung Quốc (RFI) – Hôm nay 21/06/2012 nghệ sĩ Ngải Vị Vị loan báo ông vẫn bị cấm rời khỏi Trung Quốc, cho dù thời hạn được tự do có điều kiện một năm của ông đã chấm dứt. Luật sư của Ngải Vị Vị là Lưu Hiểu Nguyên (Liu Xiaoyuan) cũng bị cấm ra khỏi Bắc Kinh, còn nhà đấu tranh cho nhân quyền Hồ Giai bị các nhân viên an ninh đánh đập.
  • Hải quân Mỹ-Nhật-Hàn Quốc tập trận (RFI) – Hôm nay, 21/06/2012, bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo, hải quân ba nước, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận trong hai ngày, ở ngoài khơi đảo Jeju, phía nam Hàn Quốc, trong vùng biển quốc tế.
  • Cựu thủ tướng Rumani toan tự sát, khi bị kết án 2 năm tù vì tham nhũng (RFI) – Hôm qua 20/06/2012, cựu thủ tướng Rumani Adrian Nastase đã bị kết án 2 năm tù giam, vì biển thủ 1,5 triệu euro trong chiến dịch tranh cử năm 2004. Đây là quan chức cao cấp nhất của Rumani bị kết án vì tội tham nhũng. Ông Adrian Nastasa toan tự sát, vài giờ sau khi bản án được tuyên.
  • Trực tiếp Czech 0 – Bồ Đào Nha 0 (BBC) – Trực tiếp trận tứ kết đầu tiên của Euro 2012 trên sân vận động quốc gia Warsaw giữa đầu bảng A, Cộng hòa Czech gặp nhì bảng B, Bồ Đào Nha.
  • Nợ Luật Sư, Ông VN Bị Đòi 87,000 Đôla (VietBao)MINNEAPOLIS — Ông Thom Phạm đã bị các luật sư cũ của ông kiện để đòi tiền hóa đơn biện hộ chưa trả lên tới 87,000 đôla. Ông Phạm nói đơn kiện đang thương lượng xong, nhưng hãng luật nói là chưa.
  • Texas: Gia Đình VN ăn Nhằm Cá Hư (VietBao)ROUND ROCK, Texas — Gia đình bà Nichol Phạm mừng Ngày Lễ Cha hôm Thứ Bảy, mua cá hồi từ tiệm H-E-B về làm món sushi. Tới khi khám phá ra cá có dòi bò ngổn ngang, thì đã có 23 người ăn, phân nửa là trẻ em, tuổi từ 2 tới 12. Bà Phạm đã báo cho Y Tế Quận Williamson điều tra.
  • Phi Cơ VN Giữ Biển, TQ La Lối, VN Bàn Luật Biển, TQ Chống (VietBao)Trong khi bản tin VOA cho biết, Trung Quốc hết sức bất bình trước việc Việt Nam đưa máy bay chiến đấu ra tuần tiễu tại quần đảo Nam Sa mà Việt Nam gọi là Trường Sa… bài phỏng vấn của BBC hôm Thứ Tư ghi lời nhà nghiên cứu Dương Danh Huy tại Quỹ Nghiên cứu Biển Đông ở Anh Quốc nhận xét rằng Trung Quốc sẽ phản đối Luật Biển VN nếu Quốc hội VN thông qua kỳ này.
  • Giữ Đất, 2 Mẹ Con Bị Phạt (VietBao)Chính quyền tỉnh Cần Thơ đề nghị phạt hành chính người phụ nữ khỏa thân phản đối việc tịch thu đất đai của gia đình bà.

Lượm tin tức

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

KINH TẾ
- Năm 2011, hơn 10% tổ chức tín dụng thua lỗ (TN). VĂN HÓA-THỂ THAO
- Bảo vệ quyền tác giả… cần trình độ quản lý (ĐĐK). GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Bệnh thành tích của ngành giáo dục (VOH). XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Mua 5 kg thuốc nổ đi cướp tiệm vàng (TN).  – Tên cướp tiệm vàng khai kế hoạch gây án (VNN).  – Hiện trường tan hoang sau vụ nổ kinh hoàng ở Nguyễn Thái Học(DV).   – Video và hình ảnh: Nổ mìn rung chuyển phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội 21/6/2012 (TTXVA). QUỐC TẾ
- CIA điều phối vũ khí cho quân nổi dậy Syria (TN).