Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

Thứ Sáu, 20-09-2013 - Chúng ta đạp lên nhau mà sống?

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
1“Gửi tình theo sóng” khắc họa vẻ đẹp về Trường Sa (TTXVN).  – KHÁNH HÒA: Gửi quà Trung thu cho thiếu nhi Trường Sa(PNTP). - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói chuyện trực tuyến với quân và dân huyện đảo Trường Sa (QĐND).  =>
Tuần duyên Mỹ tăng cường hợp tác với cảnh sát biển Việt Nam (VOA). - Trung Mỹ và một số vũ khí đối đầu (BBC).
Hội thảo ASEAN và Biển Đông diễn ra ở Campuchia (TTXVN). - Mưu đồ Trung Quốc ở Biển Đông (RFA).
Nhật Bản thảo luận với Thái Lan về Biển Đông (RFI). - Tình hình Biển Đông: Trung Quốc hốt hoảng trước động thái Nhật-Mỹ (ĐV).  - Đường lưỡi bò Trung Quốc ‘liếm’ cả Biển Đông lẫn Hoa Đông? (PNT).

- Vũ Duy Phú: Không thể cải lương để bỏ lỡ cơ hội lớn (Boxitvn). - Bình luận về phát biểu của ông Nguyễn Đình Lương.
Việt Nam bị lên án tại Hội đồng Nhân quyền LHQ (RFRA). Ông Nicolas Agostini,  chủ tọa cuộc Hội thảo: “Mặc dù bối cảnh các quốc gia khác nhau, nhưng chúng tôi thấy có cùng một mô hình chung, là sự đàn áp các tiếng nói độc lập, các phê phán và các nhà báo, đặc biệt trên trực tuyến. Vì vậy chúng tôi đặt tiêu điểm vào Việt Nam, biểu trưng đầy đủ cho một nhà nước độc đoán đang khóa miệng mọi tiếng nói bất đồng chính kiến …”
- Nguyễn Hưng Quốc: Độc tài: Mạnh hay yếu? (Blog VOA). “Có thể nói, sức mạnh của các chế độ độc tài chủ yếu được xây dựng trên ba nền tảng chính: Một, phân hoá dân chúng, hai, lừa dối, và ba, khủng bố. Biện pháp đầu làm cho người ta nghi ngờ nhau; hai biện pháp sau làm cho người ta sợ hãi. Cũng có thể nói, sức mạnh các chế độ độc tài không nằm ở bản thân nó mà chủ yếu nằm ở sự chia rẽ và khiếp nhược của mọi người”.
Ông Nguyễn Bắc Truyển: Tường thuật việc bị công an bắt sáng nay, 19.09.2013 (DCCT). - Bùi Hằng vạch mặt công an – côn đồ giữa chợ (Bùi Hằng).
- Thư của Các giáo phận Thanh Hóa và Kontum hiệp thông với giáo phận Vinh và giáo xứ Mỹ Yên (Chúa Cứu Thế).
- Trần Chung Ngọc: Tôn giáo chân chính đồng hành cùng dân tộc (ND).
Tuyên Bố 258 – Vì Sao Tôi Ký Tên? (Hoàng Triết).
Gia tăng sử dụng điện thoại di động tại Việt Nam thúc đẩy tự do ngôn luận (DTD).
Người Việt Thầm Lặng – Tre chống cộng đã già, nhưng măng đã mọc chưa? (X-cafe).
2<- Tự do cho cá nhân và Tự do cho Dân Tộc (DLB). - Bà Trần Thị Hài mãn hạn tù. “An ninh nhà cầm quyền rất hèn hạ là hay dùng câu nói của bà ”9 tháng tù như một giấc ngủ trưa” để châm biếm, mỉa mai, làm nhục gia đình của bà Hài nhưng bà rất cương quyết. Bà Hài quả quyết rằng trong lao tù bị hành hạ và bị làm nhục đủ mọi cách nhưng bà vẫn tin tưởng thế giới chính nghĩa bên ngoài vẫn còn nhớ đến bà và gia đình. Nhờ niềm tin mà bà đã cứng rắn hơn và trưởng thành hơn trong đấu tranh.”
- Video:  Dân oan Hà Nam chia sẻ với gia đình anh Đặng Ngọc Viết (Trần Thúy Nga). - Dân oan Hà Nam và những công dân Hà Nội chia sẻ với gia đình anh Đặng Ngọc Viết (Trần Thúy Nga). - Phần 2. - Phiếm: Tập kích vào Văn phòng Chủ tịch Xã bấm cò… (TYQT).
Tiền Giang đền bù cho dân oan (RFA).
Chủ tịch Mặt trận Nguyễn Thiện Nhân nhận bàn giao công việc (CP).  - Ông Nguyễn Thiện Nhân nhận bàn giao (BBC).
Chống tham nhũng – LÊ THÊ “CÔNG TRÌNH THẾ KỶ” ! (Bùi Văn Bồng). - Chính phủ đánh giá nhẹ về tham nhũng? (BBC).  Audio phỏng vấn GS Nguyễn Lân Dũng: ‘Đừng sốt ruột với việc chống tham nhũng’.  - Chống tham nhũng hiệu quả, thì lực lượng phòng, chống tham nhũng phải trong sạch(ĐBND).  - Trụ sở làm việc xa hoa, lộng lẫy như cung điện (TN).  - Trụ sở nhiều tỉnh to như cung điện (NLĐ). - Tham nhũng hàng nghìn tỷ mới thu hồi được 6 tỷ (DV/ VINACORP).
Sợ nhất là “nghị quyết không làm” (CAĐN). - NĂM SAU HẮN KHÔNG MỜI NỰA MÔ (Faxuca).
Nguyên nhân dẫn đến sai phạm tại các công ty công ích TP.HCM (VTV).  - Minh bạch và sòng phẳng với lương (TBKTSG).
Bỏ yêu cầu đề tên cha mẹ trên CMND (BBC).
Thanh Hóa báo cáo Thủ tướng vụ công ty chôn thuốc trừ sâu (Bùi Văn Bồng). - Nicotex Thanh Thái vẫn lén lút hoạt động? (ĐT).  - Khi người dân tự vệ… (NLĐ).
Hủy án vì vi phạm quyền quyết định của đương sự (PLTP).
Đoàn Ban Tôn giáo VN thăm Vatican (BBC).  -  Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam thăm Vatican (TTXVN). - Chấp thuận để GHPGVN đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2014 (Chùa Phúc Lâm).
- Tự sướng: Việt Nam đóng góp tích cực vào việc cải tổ LHQ (VOV).
Nhà văn ĐỖ PHƯƠNG KHANH: Nhìn lại một thời … cộng hòa ! (Nhật Tuấn).
- Huỳnh Văn Úc: Những hạt sạn trong một bài pháp thoại (Trần Nhương).
3Triển lãm về Thuyền Nhân Việt Nam tại Úc (RFA).
- Thụy Khuê:  Nguyễn Chí Thiện (1939-2012) và Hoa địa ngục (RFI). =>
Cẩm Giàng vẫn còn lưu dấu tích TỰ LỰC VĂN ĐOÀN (Lê Thiếu Nhơn).
Yếu tố kinh tế trong rạn nứt quan hệ Việt – Trung giai đoạn 1972-75 (NCQT). - Thư giãn – Lý lịch tự bạch (Dân luận).
WeGreen – Thuyết cửa sổ vỡ và đạo đức xã hội (Dân luận).
Thủ tướng Nhật thăm nhà máy điện Fukushima (RFI). - Nhật tháo bỏ hai lò phản ứng cuối cùng ở Fukushima (VOA).
Trung Quốc : Bạc Hy Lai quyết khôi phục danh dự (RFI). - Bạc Hy Lai viết gì cho gia đình? (BBC).  - Bánh Trung Thu giá hơn nửa tỉ đồng (BBC).  - Mắng dân ‘vô ơn’, bí thư thành phố Trung Quốc bay chức (VOA).
Vì sao Trung Quốc bị vấp tại Miến Điện ? (RFI).
Triều Tiên có nguồn khoáng sản trị giá “6.400 tỉ USD” (NLĐ).
Thủ tướng Campuchia đề nghị trả lương cho nghị sĩ CNRP (NLĐ).
Khi ‘phái yếu’ bước chân vào chính trường (VOA).
Kiến nghị và ‘like’ trên mạng : Cách gây áp lực mới trong thời kỹ thuật số (RFI).
Rumani : Kẻ tra tấn dưới thời Cộng sản sẽ phải bồi thường cho nạn nhân (RFI).
- Thượng Nghị sĩ John McCain: Người Nga đáng có được một tổng thống tốt hơn Putin (Pravda).
Thương lượng sự Thay đổi Cơ bản: Hiểu và Mở rộng các Bài học của các cuộc Đàm phán Bàn Tròn Ba Lan (Kỳ 18) (Boxitvn).

Tự do trên internet (P4) (Tầm nhìn).
Lợi ích cục bộ dẫn đến tha hóa (SGGP). - Khó vì “lụy chữ tình” (PT). – Người dân ít tham gia tố cáo tham nhũng, vì sao?: Không nản chí khi… bỗng dưng có tội (LĐ). -  Bùi Hoàng Tám: Hành xử như thế, dân không chán mới lạ! (DT).
Vụ chôn thuốc trừ sâu: Sở TN-MT “ém” kết quả phân tích? (DT/Thức thời). “Sáng ngày 19/9, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Trọng Quang, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa xung quanh vấn đề tại công ty CP Nicotex Thanh Thái. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, sau nhiều lần đề nghị được cung cấp thông tin xung quanh kết quả phân tích các mẫu xét nghiệm, ông Quang một mực từ chối.”

Lý lịch tự bạch (ĐCV). - Vaclev Havel của Việt Nam? (Jonathan London). - Gieo gì gặt nấy (DCCT).
BÂY GIỜ (Phương Bích).
LỘNG GIẢ THÀNH CHÂN (Cua Rận).
KINH TẾ
Xử lý nợ xấu: Chậm vì nhiều “kính chuyển” (DĐDN).  - Chuyên gia IFC: Đòi giá trị sổ sách thì khó kiếm người mua (TBKTSG).
Năm 2013, tập đoàn và tổng công ty tiết kiệm như thế nào? (VnEco).  - Cần đánh giá chính xác về tái cơ cấu đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và ngân hàng thương mại (ĐBND).
4<- Nhà đất ế ẩm, doanh nghiệp phải hùn tiền để tiếp khách (TN).  - Gỡ khó để cấp giấy tờ nhà cho dân (TBKTSG).  - Doanh nghiệp Nhật ngại thị trường BĐS Việt Nam.
19.700 lượng vàng trúng thầu làm dịu thị trường (ĐT).  - Thị trường vàng rung lắc (NLĐ).
Kiến nghị đưa sản phẩm “thực chất là sữa” vào bình ổn giá (VnEco).  - Bộ Tài chính muốn sản phẩm dinh dưỡng phải kê khai giá (TBKTSG).
Phạt tiền đầu nậu thu mua tôm trái phép (NLĐ).
Tìm cách giúp người nuôi cá tra thoát lỗ (TBKTSG).
Quản lý thị trường phạt nhầm người (NLĐ).
Mỹ: Nguồn lợi tức lớn nhất cho ngành du lịch Việt Nam (VOA).
Fed tiếp tục chương trình kích hoạt kinh tế, thị trường Á Châu hồi phục (VOA). - Thị trường tài chính châu Á khởi sắc nhờ Fed tiếp tục hỗ trợ kinh tế Mỹ (RFI).
Starbucks không muốn khách đem súng vào các quán cà phê của họ (VOA).
Bồ Đào Nha lại bị dọa hạ điểm tín nhiệm (RFI).
Thụy Điển, Đức, Ireland và Luxembourg dẫn đầu EU về năng lực sáng tạo (Vietfin).


VĂN HÓA-THỂ THAO
- HIỆN THÂN TỔ NGHIỆP: Gương sáng đức độ (NLĐ).
Những ngôi làng đặc biệt: Đệ nhất bát danh hương (NLĐ).
- Phạm Lưu Vũ: Lão ăn mày (Trần Nhương).
5ĐÊM ẤY CÓ NGUYỆT THỰC (Kỳ cuối) (Cua rận).
Uyển Vy: Vụn vặt về Trung thu (Hiệu Minh).  - Tản mạn về… Thằng Cuội (Chúa Cứu Thế).  - TRUNG THU KHÔNG CỦA TRẺ CON? (Mai Thanh Hải). Mặt nạ Trùm khủng bố Billaden  => 
- Video: Tết trung thu nơi vùng cao (VTV).   - Lễ hội mặt trăng – Phần 1;  - Lễ hội mặt trăng – Phần 2
VỀ CA KHÚC MỚI “TRỐNG HỘI CỔNG LÀNG” (Nguyễn Trọng Tạo).
Hoa hậu Hồi giáo đối chọi Hoa hậu Thế giới (VOA). - Pháp : Đề nghị cấm thi Hoa Hậu nhí (RFI).
New York vinh danh nữ nghệ sĩ Edith Piaf (RFI).

- Phối khí kiểu mới cho ca khúc cách mạng: Ai cho phép họ phá tác phẩm? (PT).

MỘ BIỂN (Ngô Minh). - THĂM TRĂNG HÀN MẶC TỬ (Tương tri). - HUẾ RỒI (Văn Công Hùng).
Khách văn- 2 (Quê choa). - MỘT LẦN ĂN TẾT VỚI MẸ (Văn Công Hùng). - CHUYỆN THẬT KHÓ TIN (Trần Mỹ Giống). - Sinh nhật người dưng… (Tương tri). - NGUYỄN VĂN TUẤN – K. Khúc / Thế giới của Lê (Du Tử Lê).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
6< – Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển: Đổi mới giáo dục: Phải khắc phục được yếu kém trong quản lý (LĐ). - Đổi mới giáo dục: đề án “rung chuyển” thầy – trò – phụ huynh (TT).  - “Đổi mới kiểm tra, thi và đánh giá” là khâu đột phá (QĐND). - Đổi mới đột phá giáo dục (NLĐ). Đã nát bét rồi mà cứ xài ngôn từ “đao búa” để đục phá kiểu này thì càng nát!
Đào tạo tử tế (TT).
Khung giá các khoản thu thỏa thuận giữa trường và phụ huynh (NLĐ).
Xã hội hóa giáo dục đang gặp trở ngại (NBCL).
Nhiều cơ hội học Master & Diploma Công nghệ phần mềm tại Singapore (TT).  - Cách nhận biết những trường đại học ở Mỹ trước khi du học (BVPL).
Dạy con kiểu ‘đại bàng’: Kỷ luật thép để thành công? (VOA).


Mít Đặc và Biết Tuốt (4) (Nguyễn Tiến Dũng).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
4 người chết, 13 mất tích do bão lũ (NLĐ).  - 2 người chết, nhiều người mất tích vì bão ở miền trung Việt Nam (VOA).  – QUẢNG NAM, QUẢNG TRỊ: Hàng ngàn ngôi nhà bị ngập trong lũ (PNTP).
Nhiều tắc trách của Ban quản lý TTTM Hải Dương (TTXVN).
- Video: Phim tài liệu: Nhìn về tương lại – Tập 1: Cái nghèo – nhìn từ nhiều phía (VTV).
7Xe ô tô bị nước cuốn trôi, 5 người mất tích (TN).  - Chủ xe bị lũ cuốn đã nhảy khỏi xe cùng thông gia (TT).
Hố ‘tử thần’ xuất hiện giữa trung tâm, giao thông kẹt cứng (TN).  - Quá sợ “bò điên”! (NLĐ). =>
Chặt tre làm lồng đèn, 3 học sinh chết đuối thương tâm (VTC).
Dẹp nạn chăn dắt ăn xin: Cách nào? (NLĐ).
Vụ ‘thú lạ’ trong khu dân cư: Là báo hoa mai (TN).
Hai người Philippine thuê khách sạn để… đâm nhau (TT).
Mỹ, Anh chiếu phim nâng cao nhận thức về tê giác ở Việt Nam (VOA).  - Việt Nam: Thị trường lớn của sừng tê.
Phá đường dây lớn dàn xếp tỉ số bóng đá (BBC).
80 người chết trong cơn bão kép tại Mexico (VOA).
Chim cánh diều được phục vụ điểm tâm (BBC).
Trung tá hải quân Mỹ nhận quà hối lộ là… gái mại dâm! (TT).


- Ma trận thị trường thuốc BVTV: Đường đi của thuốc độc! (NNVN).
QUỐC TẾ 
- Phỏng vấn GS Nguyễn Mạnh Hùng: Tây phương muốn một Syria thế tục không có al-Assad. - Tổng thống Syria : Cần một tỷ đôla để phá hủy vũ khí hóa học (RFI).  - Syria : Al Qaida chiếm thành phố Aazaz gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.  -  Vũ khí hóa học Syria : Nga nghi ngờ báo cáo LHQ thiếu khách quan.
Tổng thống Syria al-Assad cam kết từ bỏ vũ khí hóa học (VOA).  - Thỏa thuận vũ khí hóa học Syria có thể thay đổi tình hình chiến sự.  - Syria ‘cần một năm để giải trừ hóa học’ (BBC).  - Syria: Chi phí tiêu hủy kho vũ khí hóa học ước khoảng 1 tỷ USD (QĐND).  - Hộp đêm giữa thời chiến tại Syria (TN).  - Thượng nghị sĩ Join McCain chỉ trích Tổng thống Putin trên báo Nga (TT).
Iran ‘sẽ không chế tạo vũ khí hạt nhân’ (BBC).  - Tổng thống Iran: Chúng tôi không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân (VOA).  - Iran – Mỹ nỗ lực phá băng (NLĐ). - NATO hoan nghênh tuyên bố của tân Tổng thống Iran về hồ sơ hạt nhân (RFI).
8<- Quân đội Ai Cập đụng độ với dân quân (BBC).  - Tướng cảnh sát Ai Cập chết trong cuộc hành quân ở cứ địa của phe Hồi giáo (VOA). - Ai Cập : Tấn công cứ địa của Hồi giáo cực đoan (RFI).
Hy Lạp chấn động sau cái chết của một nhà hoạt động chống phát-xít (RFI).
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ra lệnh duyệt lại an ninh sau vụ nổ súng ở Washington (VOA).  - Mỹ đã không chú ý dấu hiệu cảnh báo trước vụ nổ súng ở Washington.
Nỗ lực cứu vãn tình thế giữa Mỹ-Brazil thất bại (VOA).
Tổng thống Hollande dự lễ nhậm chức của tổng thống Mali (RFI).
‘Đức Phật’ : Tâm điểm của sự đối đầu Trung – Ấn (RFI).


 * RFA: Audio:  + Sáng 19-9-2013, + Tối 19-9-2013Video: +  Bản tin video tối 19-09-2013;+ Bản tin video sáng 20-09-2013;  + Viện phí tăng, bệnh viện tăng nguồn thu.
* RFI:  
* VTV:  + Chào buổi sáng – 19/09/2013;  + Cuộc sống thường ngày – 19/09/2013;  + Khoảnh khắc thường ngày – 19/09/2013;  + 360 độ Thể thao – 19/09/2013;  + Tài chính tiêu dùng – 19/09/2013;  + Tài chính kinh doanh sáng – 19/09/2013;  + Tài chính kinh doanh trưa – 19/09/2013;  + Thời sự 12h – 19/09/2013;  + Thời sự 19h – 19/09/2013.

2039. Tôn giáo chân chính đồng hành cùng dân tộc

Báo Nhân dân
Thứ sáu, 20/09/2013 – 01:58 AM (GMT+7)
Gần đây, các hãng truyền thông nước ngoài, như BBC, VOA, RFA, RFI thường sử dụng quan điểm tiêu cực để đánh giá các sự kiện xảy ra ở Việt Nam hoặc liên quan tới Việt Nam, từ đó xuyên tạc, cổ vũ cho luận điệu sai trái, nhân danh “thảo luận” tạo diễn đàn để một số cá nhân bình luận thiếu thiện chí. Bài Ni cô “thay nâu sồng mặc quân phục” trên BBC ngày 14-8 là thí dụ điển hình của xu hướng không lành mạnh này. Tác giả Trần Chung Ngọc, một người Mỹ gốc Việt, có bài viết vạch rõ “sự bất lương của BBC tiếng Việt”, Báo Nhân Dân xin trích giới thiệu cùng bạn đọc.
Thỉnh thoảng tôi vẫn ghé vào đọc lướt qua VOA, BBC, RFA, RFI tiếng Việt. Không phải để học hỏi những gì họ viết trong đó mà chỉ để biết những luận điệu của họ như thế nào để chống phá Việt Nam, phục vụ cho đường lối chỉ đạo của các quốc gia liên hệ, chứ tôi đã biết từ lâu những tổ chức này không phải là những cơ quan thông tin vô tư. Thí dụ về RFA. Trần Ðình Hoàng có viết trên chuyenluan.net ngày 12-6-2007 bài Ðài RFA tuyên truyền chống Việt Nam. Ðây là bài nghiên cứu đầy đủ với nhiều chi tiết về thực chất, mục đích của RFA, và đây là phần kết: “Bài viết này muốn nhắc nhở những người nào còn lầm tưởng RFA đấu tranh cho quyền lợi của người Việt rằng: RFA là một tổ chức phục vụ cho quyền lợi của Mỹ và do một nhóm người Việt lưu vong điều hành nhằm làm suy yếu sự đoàn kết dân tộc của Việt Nam và gây bất ổn chính trị xã hội ở Việt Nam để người nước ngoài có cơ hội “thừa nước đục thả câu”. Những người ở trong nước đã và đang cộng tác với họ hoặc do bị lừa gạt hoặc tự nguyện cần ý thức được rằng RFA chưa bao giờ khách quan, chưa bao giờ có thiện chí với Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Do đó, cộng tác với họ cũng đồng nghĩa với việc hợp tác với những người chống lại quyền lợi của Việt Nam”. Nhận định này cũng đúng với BBC, VOA, RFI tiếng Việt. Gần đây tôi ghé vào BBC thấy có một bài ngồ ngộ với đầu đề Ni cô “thay nâu sồng mặc quân phục” (đăng thứ tư, ngày 14-8-2013). *
Chỉ với cái đầu đề chúng ta có thể thấy sự bất lương của BBC tiếng Việt. Vì đây chỉ là một màn trình diễn văn nghệ, chứ không phải là ni cô vĩnh viễn “thay nâu sồng mặc quân phục”. Nếu lương thiện thì đầu đề của bài viết phải là “ni cô mặc quân phục trình diễn văn nghệ”.
Từ xưa tới nay Phật giáo ở Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc. Khi thực dân Pháp xâm lăng và dưới thời Pháp thuộc, nhiều chùa đã trở thành nơi nuôi giấu, bảo vệ những người yêu nước chống Pháp. Trong cuộc kháng chiến ở Việt Nam gần đây cũng vậy, nhiều tu sĩ bỏ áo cà sa đi theo kháng chiến, vì theo truyền thống yêu nước, xét đúng ưu tiên của thời thế, giặc đến nhà đàn bà phải đánh, nền độc lập của nước nhà trên hết, không như bọn Việt gian vô Tổ quốc, phi dân tộc, chủ trương “thà mất nước chứ chẳng thà mất Chúa”. Cho nên, nếu ni cô có “cởi áo nâu sồng mặc quân phục” như các tu sĩ “cởi áo cà sa khoác chiến bào” cũng đâu có phải là chuyện lạ. Lịch sử Việt Nam viết rõ, trong những cuộc chiến chống ngoại xâm, các chùa thường là nơi che giấu quân kháng chiến, và nhiều tăng, ni đã: “Nghe theo tiếng gọi của núi sông – Cà sa gửi lại chốn thư phòng…”.
Lịch sử đã chứng tỏ truyền thống yêu nước, hộ quốc, an dân của Phật giáo. Thiên hạ Lý Trần bán vi Tăng (Nửa thiên hạ Lý – Trần sống như là các tu sĩ Phật giáo) nhưng thời đại Lý – Trần cũng là thời đại oanh liệt nhất của Việt Nam, ba lần đánh bại quân xâm lược hùng mạnh nhất vào thời đó. Tăng sĩ Phật giáo “cởi áo cà sa khoác chiến bào”, tham gia chống xâm lăng không phải là chuyện hiếm hoi, trong thời nào cũng có. Khi xưa thì Tuệ Trung Thượng sĩ, anh của Hoàng hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm, thời bình thì tu ở chùa, thời chiến thì khoác chiến bào chống xâm lăng, cùng Ðức Trần Hưng Ðạo lập được nhiều chiến công, đuổi xong ngoại xâm rồi lại trở về chùa sống ung dung tự tại; vua Trần Nhân Tông cũng vậy, sau khi chiến thắng Nguyên Mông, bỏ ngôi báu xuất gia làm Trúc Lâm đầu đà.
Trong hai cuộc chiến chống xâm lăng vừa qua, Phật giáo luôn luôn gắn liền với tinh thần yêu nước, nhiều tăng ni Việt Nam đã cởi áo cà sa, nâu sồng, mặc quân phục lên đường chiến đấu chống ngoại xâm. Vậy thì màn trình diễn văn nghệ của các ni cô chẳng qua cũng chỉ là diễn lại sự hy sinh đóng góp cho quốc gia của tăng ni Phật giáo trong thời chiến, khích lệ lòng yêu nước của quần chúng, có gì mà phải thắc mắc. Chúng ta hãy đọc một đoạn trên http://e207.net.vn: “Năm 1999, nhân kỷ niệm 52 năm Ngày truyền thống “Nghĩa sĩ phật tử” (27-2-1947), một nhóm ni sư từng phát nguyện “Cởi áo cà sa khoác chiến bào” đã cho lập một bia đá ngay trong khuôn viên chùa để ghi nhớ sự kiện đó. Nhà chùa cũng đã cho xây dựng Ðài tưởng niệm các Nghĩa sĩ Phật tử hy sinh trong thời kỳ chiến tranh. Thể theo tâm nguyện cá nhân, xương cốt của năm vị đã được quy tập, an táng trong vườn tháp của chùa. Ðây cũng là nơi mà bất cứ phật tử, du khách nào cũng muốn ghé thăm mỗi khi có dịp để nghiêng mình tưởng nhớ tới những vị sư “Nhập thế ra trận” năm xưa”.
Ni cô mặc quân phục, mặc áo tứ thân trình diễn văn nghệ chẳng qua chỉ là thể hiện nét văn hóa của dân tộc: quân phục tượng trưng cho sự hào hùng của nữ nhân Việt Nam trước nghịch cảnh của thời thế, tiếp nối tinh thần Bà Trưng, Bà Triệu, còn áo tứ thân nói lên nét duyên dáng của phái nữ Việt Nam. Phật giáo nên hãnh diện về những đóng góp này, thay vì chấp vào những hình thức bề ngoài chỉ có tính cách tượng trưng trong một màn trình diễn văn nghệ, và nên bỏ ngoài tai những lời phê bình nọ kia của những kẻ thiếu hiểu biết về truyền thống văn hóa dân tộc và về tinh thần “tùy duyên bất biến” của Phật giáo. Nếu những người thiếu hiểu biết về Phật giáo còn thắc mắc về chuyện các ni cô mặc quân phục thì tôi khuyên họ hãy xem video clip Cởi áo cà sa khoác chiến bào đăng trên youtube.com. “Phật Pháp bất ly thế gian pháp”, cho nên người Phật tử phải tùy duyên tùy thời thế mà hành xử. Tác giả Ðồng Ngọc Hoa viết: “Tu mà không xa rời trần tục, tu mà khi quốc gia có biến cố thì thiền sư, cư sĩ, tín đồ… đều quan tâm đến vận mệnh quốc gia, nghĩ đến sự hưng vong của chùa cảnh, xóm làng, đất nước. Thậm chí còn vui lòng dấn thân vào cuộc, kể cả xông pha trận mạc chém giết quân thù, giữ gìn cuộc sống thanh bình cho dân tộc”. Chúng ta có thể đọc vài bài thơ nói lên tinh thần yêu nước của Phật giáo trước nghịch cảnh ngoại xâm: Cởi áo cà sa khoác chiến bào – Tuốt gươm bồng súng dẹp binh đao – Ra đi quyết rửa thù cứu nước – Vì nghĩa quên thân hiến máu đào – Cởi áo cà sa khoác chiến bào, – Giã từ thiền viện lướt binh đao – Câu kinh tiếng kệ chờ khi khác; – Cứu nước thương dân dễ đợi nào – Nghe theo tiếng gọi của núi sông – Cà sa gửi lại chốn thư phòng – Xông ra trận tuyến trừ hung bạo – Thực hiện từ bi lực phải hùng. Nhận thức được truyền thống Phật giáo yêu nước như vậy thì chúng ta phải thấy rằng, trong khối Phật giáo gồm hơn 80% số dân, nếu có những cá nhân, tăng cũng như tục, tham gia mặt trận Việt Minh, hay Ðảng Cộng sản, hay Mặt trận giải phóng miền Nam, hay phản chiến, trong bối cảnh lịch sử chống xâm lăng, đánh đuổi thực dân, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thu giang sơn về một mối, thì đó cũng vì là vì lòng yêu nước, yêu dân tộc, là có chính nghĩa, là một điều vinh dự đáng khen. Ðiều rõ ràng là trong cuộc chiến chống Pháp, khi toàn dân kháng chiến thì phần lớn trong số đó theo Phật giáo và chắc chắn là cũng có không ít tín đồ Ca-tô giáo, vì Ca-tô giáo ở Việt Nam cũng chiếm từ 5% đến 7% dân chúng.
Tôi thấy chuyện các ni cô mặc quân phục hay áo tứ thân để trình diễn văn nghệ chẳng có gì đến nỗi làm cho dư luận ồn ào như BBC đưa tin, hay “phản cảm” và “báng bổ Phật giáo” như có người vì thiếu hiểu biết về Phật giáo, cho nên phê phán như vậy. Tất cả những nhận định tiêu cực về chuyện này mà BBC tiếng Việt đưa lên đều phản ánh những tình cảm vô trí của một số người thiếu hiểu biết. Họ hiểu biết rất hời hợt về Phật giáo, chỉ nhìn thấy bề ngoài, không nắm được ý nghĩa đằng sau những màn trình diễn văn nghệ, không ý thức được triết lý Nhị đế của Phật giáo, họ cho rằng Phật giáo phải như thế này, thế nọ, theo quan điểm hẹp hòi của họ. Ðạo đức tôn giáo đâu có nằm trên mấy bộ quần áo. Tây phương cũng có câu “Tấm áo không làm nên thầy tu”. Cho nên, đừng có vội vàng đánh giá dựa trên bề ngoài.
Không nên thắc mắc và cảm thấy khó chịu trước những lời chỉ trích vô trí về cuộc trình diễn văn nghệ của các ni cô, và các ni cô nên cảm thấy mình đã có vinh dự được đóng góp nghệ thuật trong những màn trình diễn có nhiều ý nghĩa về lịch sử và văn hóa Việt Nam. Mong rằng Thượng tọa Thích Huệ Minh, Phó Ban Trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh, hãy dũng cảm làm theo lời nhận định của mình về những màn trình diễn văn nghệ: “mô hình thật hay… cần phải mở rộng trong mùa An cư kiết hạ những năm sau”. Và cũng mong rằng, Ni trưởng Thích Nữ Huệ Ngọc – Viện chủ chùa Pháp Hải, sẽ tiếp tục “vô cùng hoan hỷ” về “Ngày hội nữ tu” này, cũng như về những “Ngày hội nữ tu” trong tương lai, và bỏ đi sự phiền lòng trước những dư luận thiếu thiện chí.
TRẦN CHUNG NGỌC
—-
* Mời xem: - Ni cô ‘thay nâu sồng mặc quân phục’ (BBC). - Xung quanh vụ việc “Ni cô mặc quân phục biểu diễn văn nghệ” (TGPG/ GN). - Hình ảnh và tin bài:Ni cô ‘thay nâu sồng mặc quân phục’ đang hot trên các trang mạng Xã hội (Chùa Thanh Lương).

2040. Thượng Nghị sĩ John McCain: Người Nga đáng có được một tổng thống tốt hơn Putin

Đôi lời: Đây là bài “bút chiến” của Thượng Nghị sĩ Mỹ, John McCain, đăng trên báo Pravda của Đảng Cộng sản Liên bang Nga. Gần một tuần trước, ông John McCain nói đùa rằng ông muốn viết bài bình luận đăng trên báo Pravda, thì ông John Hudson, phóng viên tạp chí Foreign Policy đã làm môi giới, liên lạc với báo Pravda, hỏi báo này có dám đăng bài của ông John McCain hay không. Báo này đồng ý và đây là bài viết của John McCain trên báo Pravda.
.
Khởi sự từ bài báo gây tranh cãi của TT Putin, đăng trên báo New York Times hôm 11/9, có tựa đề: “A Plea for Caution From Russia”. Trong bài này, ông Putin đã phản đối Mỹ đưa quân đánh Syria, câu cuối cùng Putin đã mang đã mang Chúa ra để ‘dạy’ Mỹ: “Chúng ta khác nhau, nhưng khi chúng ta cầu Chúa ban phước lành, chúng ta đừng quên rằng Chúa sinh ra chúng ta đều bình đẳng như nhau“. Nguyên văn: “We are all different, but when we ask for the Lord’s blessings, we must not forget that God created us equal.”
.
Liệu có một nhà báo nào đó ở VN dám đứng ra làm môi giới để ông John McCain hoặc một chính trị gia ở Mỹ như Jim Web hay Chris Smith… viết một bài tương tự để đăng trên báo Nhân Dân? Có thể báo Nhân Dân sẽ dám đăng vì báo này đã từng đăng bài của mấy ông “Việt kiều” ở Mỹ như Amari TX, John Lee… Không lẽ bài viết của các chính trị gia như John McCain hay Jim Web không đáng để đăng trên báo Nhân Dân bằng mấy bài của các ông “Việt kiều” kia?
Pravda
Tác giả: John McCain
Người dịch: Ngọc Thu
19-09-2013
Khi ông Dmitry Sudakov – biên tập viên báo Pravda.ru – đề nghị công bài bố bình luận của tôi, ông ấy đã gọi tôi là “một chính khách năng nổ chống Nga trong nhiều năm qua”. Và tôi tin chắc rằng đây không phải là lần đầu tiên người Nga được nghe người ta mô tả về tôi như một đối thủ. Do mục đích bài viết này của tôi là để xóa tan sự xuyên tạc mà những người cầm quyền ở Nga đã sử dụng để duy trì quyền lực và biện hộ cho sự thối nát, tôi xin được bắt đầu nói về quan điểm sai sự thật này. Tôi không phải là người chống lại người Nga, mà tôi là một người ủng hộ người Nga, tôi ủng hộ người Nga hơn cả chế độ đang cai trị các bạn một cách kém cỏi hiện nay.
Tôi nói điều này bởi vì tôi tôn trọng phẩm giá và quyền tự quyết của các bạn. Tôi tin rằng, các bạn phải được sống đúng theo tiếng gọi của lương tâm, chứ không phải sống theo ý muốn của chính phủ các bạn. Tôi tin rằng các bạn đáng có được cơ hội để cải thiện đời sống của mình, trong một đất nước có nền kinh tế bền vững và mang lại lợi ích cho nhiều người, thay vì chỉ mang lại quyền lợi cho vài nhóm có quyền hành. Quý vị phải được sống trong một nhà nước pháp quyền, có luật pháp rõ ràng, luật pháp công bằng và phải được thực thi một cách nhất quán và không thiên vị. Tôi nói điều này bởi vì tôi tin rằng người Nga, cũng như người Mỹ, đã được Đấng Tạo Hóa ban cho những quyền căn bản, đó là quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
Người dân Nga không thể đưa ra lời tuyên bố tương tự như tôi vừa nói. Tổng thống Putin và các cộng sự của ông ta không tin vào những giá trị này. Họ không tôn trọng phẩm giá của các bạn và họ cũng không chấp nhận các bạn có quyền hành gì đối với họ. Họ trừng phạt những người bất đồng chính kiến và bỏ tù những người đối lập. Họ gian lận trong các cuộc bầu cử của các bạn. Họ kiểm soát truyền thông. Họ sách nhiễu, đe dọa, và ngăn cấm các tổ chức bảo vệ quyền tự quản của các bạn. Để duy trì quyền lực, họ khuyến khích tham nhũng tràn lan trong các phiên tòa và trong nền kinh tế, khủng bố và thậm chí ám sát các nhà báo, những người tìm cách tố cáo sự thối tha của họ.
Họ soạn luật để hệ thống hóa việc phân biệt đối xử chống lại khuynh hướng tính dục những người mà họ kết tội. Họ tống các thành viên của ban nhạc punk rock vào tù về tội khiêu khích, thô tục và cả gan dám phản đối sự cai trị của Tổng thống Putin.
Sergei Magnitsky không phải là là một nhà hoạt động nhân quyền. Ông ấy là kế toán của một công ty luật ở Moscow. Ông ấy là một người Nga bình thường đã làm được một việc phi thường. Ông đã vạch trần một trong những vụ trộm cắp tài sản nhà nước lớn nhất trong lịch sử nước Nga. Ông ấy quan tâm tới nhà nước pháp quyền và tin rằng không ai có thể đứng trên luật pháp. Vì sự tin tưởng đó và lòng dũng cảm của ông, nên ông đã bị bắt giam ở nhà tù Butyrskaya mà không qua xét xử. Nơi đó ông đã bị đánh đập, bệnh tật rồi qua đời. Sau khi chết, ông bị đưa ra xét xử trong một phiên tòa trình diễn [công lý], làm cho người ta nhớ tới những phiên tòa dưới thời Stalin, và dĩ nhiên là phiên tòa tìm thấy ông có tội. Đó là tội ác không phải chỉ chống lại ông Magnitsky, là còn là tội ác chống lại người dân Nga và quyền của các bạn có được một chính phủ trung thực, một chính phủ mà ông Sergei Magnitsky và các bạn đáng được hưởng.
Tổng thống Putin tuyên bố, mục đích của ông ta là khôi phục lại sự vĩ đại của nước Nga trong mắt của người dân Nga và các nước trên thế giới. Nhưng ông ta đã khôi phục sự vĩ đại của các bạn bằng cách nào? Ông ta đã cho các bạn một nền kinh tế gần như dựa vào toàn bộ một ít nguồn tài nguyên thiên nhiên sẽ tăng trưởng và suy thoái cùng với những mặc hàng của nó. Sự thịnh vượng của nền kinh tế sẽ không bền vững. Và trong khi nền kinh tế còn phát triển thì của cải hầu hết nằm trong tay một số ít kẻ tham nhũng đang cầm quyền. Tiền bạc đang rời khỏi nước Nga, một nền kinh tế trên diện rộng và thiếu luật lệ được xem như quá rủi ro để đầu tư và kinh doanh. Ông ta đã cho các bạn một hệ thống chính trị được duy trì bởi sự tham nhũng, đàn áp và không đủ mạnh để chấp nhận sự bất đồng quan điểm.
Ông ta đã củng cố vị thế quốc tế nước Nga trên trường quốc tế như thế nào? Bằng cách liên minh với các nước độc tài chuyên chế và hiếu hiếu chiến nhất trên thế giới. Bằng cách ủng hộ chế độ Syria đã giết chết hàng chục ngàn người dân của mình để nắm giữ quyền lực và ngăn cản Liên Hiệp quốc lên án các hành động tàn bạo đó. Bằng cách từ chối xem việc tàn sát những người dân vô tội, hoàn cảnh khốn khổ của hàng triệu người tị nạn, viễn cảnh một tai họa lớn đang gia tăng đó nhấn chìm các nước khác trong những ngọn lửa, là chủ đề thích hợp để thế giới quan tâm. Ông ta không làm cho uy tín nước Nga tăng lên trên toàn cầu mà ông ta đã hủy hoại nó. Ông ta đã biến nước Nga thành bạn của những tên bạo chúa và là kẻ thù của các dân tộc bị áp bức và không tin tưởng, các dân tộc đang tìm cách xây dựng một thế giới an toàn hơn, hòa bình và thịnh vượng hơn.
Tổng thống Putin không tin vào những giá trị này vì ông ta không tin các bạn. Ông ta không tin rằng bản chất con người tự do có thể vượt qua những yếu điểm và xây dựng một xã hội công bằng, hòa bình và thịnh vượng. Hoặc ít nhất, ông ta không tin người Nga có thể làm được điều đó. Cho nên ông ta cai trị bằng cách sử dụng những điểm yếu đó, bằng sự thối nát, đàn áp và bạo lực. Ông ta cai trị [như thế] cho chính bản thân ông ta, không phải cho các bạn.
Tôi tin tưởng các bạn. Tôi tin vào khả năng tự quản của các bạn và khao khát có được công lý và cơ hội. Tôi tin vào sự vĩ đại của người dân Nga, đã chịu quá nhiều đau khổ và đã tranh đấu dũng cảm chống lại những nỗi bất hạnh khủng khiếp để cứu lấy đất nước mình. Tôi tin các bạn có quyền [xây dựng] một nước văn minh, xứng đáng với những ước mơ và sự hy sinh của các bạn. Khi tôi chỉ trích chính phủ của các bạn, không phải tôi chống người Nga. Tôi chỉ trích chính phủ Nga là vì tôi tin rằng các bạn đáng có được một chính phủ tin tưởng vào các bạn và đáp ứng nguyện vọng của các bạn. Tôi mong đến ngày các bạn có được một chính phủ như thế. 
Nguồn: Pravda

Chúng ta đạp lên nhau mà sống?

(Trái hay phải?) - Mấy ngày nay chuyện người dân ở Hà Nội tranh cướp áo mưa trong một buổi lễ phát tặng áo mưa của Đại sứ quán Hà Lan, đứng xếp hàng mua bánh Trung thu gia truyền thì cãi vã tới mức phô cả chỗ kín ra giữa bàn dân thiên hạ khiến cho ai biết chuyện không khỏi phiền lòng. Có phải đã đến thời chúng ta đạp lên nhau mà sống?

Họa sĩ Lê Thiết Cương vừa kể lại một câu chuyện buồn trên trang cá nhân của anh, chuyện mới vừa xảy ra chiều tối 18/9: “Lâu quá không đi xe máy, hết xăng từ lúc nào không biết, dắt ra cây xăng ngay gần Bảo tàng Lịch sử, xếp hàng, độ mươi người.
Bỗng có hai cô gái phóng vào, hàng không xếp, thản nhiên chen lấn. Tôi bảo nếu các cháu vội sao không nói với chú một câu, cô ấy bảo có, tôi lùi xe xuống, nhường. Nhưng cô ấy không mở mồm nói một lời cảm ơn...”.
Họa sĩ bất bình: “Hết thuốc chữa rồi, một đất nước có  truyền thống văn hóa như thế, chỉ mấy chục năm đổi mới, được bát cơm đầy hơn, miếng thịt to hơn, nhiều “bình bịch” hơn mà mất hết văn hóa thì chẳng bõ. Được thế thì được làm gì?”.
 Xếp hàng dài trên phố để chờ mua bánh Trung thu.   
Nghe ra thật là chua chát. Câu chuyện của họa sĩ Lê Thiết Cương lại khiến tôi nhớ đến bài báo gây sốt trong ngày, kể lại vụ xô xát trong đám xếp hàng mua bánh Trung thu gia truyền trên phố Thụy Khuê giữa một thanh niên và một phụ nữ đứng tuổi.
Chẳng là hàng người xếp hàng dài chờ mua bánh đã chắn ngang qua cửa một cửa hiệu tạp hóa ngay gần đó khiến cho công việc kinh doanh của cửa hàng này gần như đình trệ, thế là người chủ cửa hàng, nghe đâu là một phụ nữ đã ngấp nghé 70 cãi vã với một nam thanh niên xếp hàng.
Đỉnh cao của mâu thuẫn là cả hai đã tụt quần phô hết cả chỗ kín ra với nhau. Đúng là chưa khi nào thấm thía cái câu “miếng ăn là miếng nhục” đến thế.
Chắc cũng nhiều người giống như tôi, không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra với cuộc sống xung quanh mình. Cũng giống như cảnh tượng người ta đổ xô lên tranh cướp cuộc phát tặng áo mưa của Đại sứ quán Hà Lan khiến cho ai là người Việt Nam cũng cảm thấy xấu hổ và nhục nhã.
Tại sao con người chúng ta lại ngày càng trở nên tồi tệ như vậy? Những phẩm chất cao quý, tính người đâu hết rồi? Gặp việc tốt không biết mở miệng nói một lời cảm ơn. Ứng xử với nhau man di mọi rợ như thời ăn lông ở lỗ. Bất cần thể diện, tự trọng và liêm sỉ, thấy chút lợi là mờ mắt lao vào hành xử như kẻ cướp đường cướp chợ.
Chưa khi nào chúng ta thấy xã hội đói văn hóa trầm trọng như ngày hôm nay, càng ở những chỗ đông người, những sinh hoạt cộng đồng đông đúc càng thấy hoảng sợ. Vì những thú tính lúc đó dường như trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, giẫm đạp lên nhau, chà đạp nhau, lạnh lùng vô cảm với nhau, tất cả đều không nhìn quá được chút lợi cỏn con của mình.
Chúng ta không thể đổ lỗi cho bất cứ ai khác ngoài chính bản thân mình. Vì chúng ta hèn nhát, không dám đấu tranh với cái xấu, cái sai để bảo vệ lẽ phải và cái đẹp để rồi lâu ngày, đã quen với cái xấu, đã không còn thấy nó là một cái gai độc cần nhổ bỏ khỏi cơ thể cuộc sống này. Đó thực sự là một điều nguy hiểm, không khác chuyện tự tay tiêm vào mình mỗi ngày một chút độc dược.
Với những câu chuyện về văn hóa ứng xử này, tôi đã cảm thấy quá mệt mỏi với những bình luận liên quan đến chuyện vùng miền, vì thể nào rồi cũng có vài người “Hà Nội gốc” bất bình: Người Hà Nội chúng tôi đâu có thế, chắc chỉ dân ngoại tỉnh thôi, và vài chục “người ngoại tỉnh” sẽ xông lên phản bác, rồi lại dắt tay nhau vào một vũng lầy.
Hãy nhìn rộng ra một chút để rồi cùng xấu hổ, ở đâu trên khắp đất nước này mà chẳng là người Việt Nam, làm sao có thể phân biệt nổi khi chúng ta cùng đang hít thở một bầu khí trời.
Chỉ mong sao những người làm cha, làm mẹ hãy cứu lấy những thế hệ người Việt của tương lai khi gắng gỏi dạy bảo con cháu mình, trước khi trở thành những “ông nọ bà kia” trong xã hội thì hãy sống sao cho ra một con người có văn hóa.
Còn nếu cứ để cho bản năng thấp hèn xui khiến thế này, cứ dẫm đạp lên nhau, mạnh ai nấy sống thế này, chúng ta sẽ chẳng còn chút di sản tử tế tốt đẹp nào cho con cháu mai sau. Và đó chính là dấu chấm hết cho một dân tộc.
Mi An

Thư mở gởi các trang web Bô xít và Dân Luận.

 « Công trình » vẽ bản đồ của các học giả thuộc Quĩ Nghiên cứu biển Đông có đăng trên trang Bô Xít và Dân Luận. Các tác giả có viết : « bản đồ đầu tiên được công bố với toàn bộ các điểm xác định đường biên giới, bao gồm cột mốc, cột mốc phụ, cột mốc kép, và đỉnh cao biên giới. » Lý do công bố là vì « dư luận đang quan tâm về vấn đề biên giới trên bộ ».
Mục tiêu công bố công trình như vậy là rõ rệt : các tác giả muốn giải tỏa những xôn xao trong dư luận từ bấy lâu nay về việc đảng CSVN bán đất nhượng biển cho TQ.

Kết quả cũng hiện ra trên các bản đồ : VN không hề bị mất đất, ngược lại, VN được lợi to, vài trăm cây số vuông chứ không ít.

Sự khả tín của các bản đồ càng tăng lên, nếu ta đọc lời cám ơn của người phụ trách trang Bô Xít : « BVN  xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của hai nhà nghiên cứu Dương Danh Huy và Phan Văn Song thể hiện trong việc gửi gắm cho BVN  công bố công trình công phu này, và xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc ».

Công trình « vẽ bản đồ » này được các học giả Bô Xít xem là « công trình công phu ». Các tác giả cũng nhấn mạnh : « Trên bản đồ cũng có biên giới theo CIA World DataBank II. Đó là biên giới do chính phủ Mỹ vẽ từ trước, và có thể có giá trị tham khảo ».

Nhưng « công trình công phu », « có giá trị tham khảo » của các học giả Quĩ nghiên cứu Biển Đông không có giá trị thực tế, vì nó hoàn toàn sai. Sai, đơn giản vì các « học giả » này vẽ bản đồ theo phương pháp thời trung cổ trái đất hình vuông. Sai lầm vì vậy cũng rất… công phu. Sai số ở mỗi điểm trên bản đồ là từ 20 đến 25% theo hướng đông-tây (vì biên giới Việt-Trung ở khoảng 21°-23° bắc vĩ độ).

Tôi đã viết bài cho mọi người thấy cái sai sơ đẳng của các học giả Quĩ Nghiên cứu Biển Đông hôm qua.  

Một tài liệu dùng để tham khảo là một tài liệu khoa học. Nếu tài liệu sai, người nghiên cứu phải rút lại công trình nghiên cứu và xin lỗi công chúng.

Một tài liệu, dưới dạng một bài báo, đã được đăng tải rộng rãi trên báo chí. Nếu tài liệu sai, lỗi lầm trước hết là do người phụ trách tờ báo. Thông thường, ở một tờ báo bình thường ở các nước văn minh, người trách nhiệm tờ báo rút bài này xuống, đính chánh các điểm sai, và xin lỗi độc giả. Lỗi là do người phụ trách vì không đủ kiến thức chuyên môn.

Nếu đã biết sai, bài báo vẫn không rút xuống, đây không còn nằm trong lãnh vực báo chí thuần túy mà nó bước qua lãnh vực tuyên truyền. Có điều, trong nước có đến 700 tờ báo để làm việc này, nghe nói dóc như vậy chưa đủ hay sao ?

Đây là một vấn đề của đất nước. Đảng CSVN đã có hàng trăm, hàng ngàn học giả « cừu », « dư luận viên » chuyên về việc định hướng dư luận.

« Công trình khoa học » này điển hình là một công trình « công phu » định hướng dư luận.

Tôi không thấy lý do nào mà « công trình » này vẫn còn tồn tại trên các trang web Bô Xít và Dân Luận. Những người trách nhiệm có thể cho biết vì sao ? 
 

Khi vô cảm trở thành không khí.

Có bao giờ bạn chứng kiến tận mắt một đám đông bao vây hai con người, dùng mọi cách để tấn công và cuối cùng giết chết cả hai con người ấy trong trạng thái điên cuồng hay không?
Có bao giờ bạn chứng kiến chiếc xe thùng tuềnh toàng của công an chở hai cái xác người ấy nhưng vẫn bị bao vây bởi đám đông không chạy được vì họ vẫn còn giận dữ?
Có bao giờ bạn tưởng tượng ra rằng hai cái xác ấy là con cháu hay bạn bè của bạn, nếu vậy thì tâm trạng bạn thấy thế nào? buồn vui, tức giận hay oán hận cái đám đông ấy.
Nếu hai cái xác ấy là hai con chó thì liệu bạn có một chút cảm động nào không? hơn thế nếu trong nhà bạn đang nuôi một con chó và bạn rất yêu thương chúng?
Con chó của bạn bị bao vây, bị đánh chết trong nỗi sợ hãi tột cùng. Nó kêu ăng ẳng nhưng không biết xin và tiếng kêu của nó dù sao thì cũng chỉ là tiếng kêu của một con chó.
Nhưng hai cái xác người kia không phải là xác chó. Hai kẻ ấy là con người và trước khi chết họ đã quỳ lạy, đã van xin, đã khóc lóc và cũng đã nói lời xin lỗi vì cái tội ăn trộm chó.
Hai cái xác ấy trước khi chết là con người. Đã từng biết nói, biết cười, biết khóc than đau khổ hay sung sướng hạnh phúc. Hai cái xác ấy trước khi chết cũng biết thương, biết ghét và nhất là họ cũng có một mái gia đình. Với người vợ khốn khổ, rách rưới, với bầy con nheo nhóc đói rạc.
Đời sống thực của hai kẻ ấy trước khi chết có lẽ chỉ hơn con chó một chút, bởi vậy họ mới muối mặt đi làm cái nghề không ai muốn làm: cẩu tặc.
Cái tội lớn nhất vào ngày hôm ấy là họ đã tước đi mạng sống của vài con chó trong cái xóm người ấy. Vài con chó chết khiến cả làng cả xóm đau lòng, xót xa như cha ông họ bị giết. Thế là họ giết người để trả thù. Giết trong nỗi căm hận tột cùng của một bầy sài lang bao vây hai con vật khốn nạn.
Hai con vật người ấy bây giờ nằm trên chiếc xe công an, nằm như hai con chó vì họ không hề tin người ta đang tâm giết chết họ như giết chó.
"Mắt trả mắt, răng trả răng".
Người Israel nói như vậy khi mất nước và họ đã lấy lại được lãnh địa Do Thái trong tay của khối Ả rập từ câu nhật tụng này.
Người Việt ở Bắc Giang, Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Trị...cũng nói như vậy khi mất chó, và họ lấy được những xác người. Những xác người trước khi chết họ gọi là đồng bào. Hoàn toàn không phải là kẻ thù. Chỉ vì vài con chó.
Bạn có bao giờ thấy hai cái xác người bị đánh chết ở Bắc Giang rồi quăng như xác hai con vật hay không?
Bạn có động lòng không khi biết rằng chiều hôm ấy và hàng ngàn buổi chiều khác con của hai người đàn ông ấy không bao giờ có cơ hội kêu lên hai tiếng "Bố về".
Hai con người đáng ra không nên chết và vẫn có thể cống hiến cho gia đình, xã hội những thành quả nhỏ nhoi nhất sau khi trả giá việc làm của họ bằng những năm tháng nằm tù. Nếu họ được xét xử và bị kết tội cũng là cách mà luật pháp bảo vệ cho mọi công dân. Luật pháp không phải chỉ để trừng phạt bọn vô lại mà nó còn được dùng để bảo vệ chúng để chúng được xét xử công bằng.
Bất cứ ai tưởng rằng mình có thể thay thế công lý để trừng phạt ai đó dù chỉ là một tát tai cũng đã vi phạm luật pháp.
Những người mất chó đang tưởng như vậy. Hàng xóm của họ cũng tưởng như vậy và cái tưởng ấy khiến họ nghĩ mình có thể giết người.
Cả làng kéo nhau ra giết người. Giết hai thằng ăn trộm chó. Điều ấy không lạ lắm sao?
Không thể nói là lạ, mà phải nói là man rợ. Chỉ có kẻ man rợ chưa hưởng ánh sáng văn minh mới có thể hành động một cách xuẩn động như vậy. Cái lạ là họ không ở trong hang động, họ đang sống, đang sinh hoạt bình thường tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đất nước luôn tự hào có truyền thống này truyền thống nọ nhưng hình như đã lâu không ai nhắc tới truyền thống thương yêu đồng loại. Bằng chứng là tại cái làng ấy, cái thôn ấy người ta thương chó hơn còn "đồng loại người". Họ đồng loạt vung tất cả phương tiện giết người lên. Giết tập thể. Giết hội đồng.
Quán tính tập thể từ hợp tác xã, từ hội trường, từ chi bộ đảng, thậm chí nơi trường học, công trường đã ăn vào xương vào óc của những con người ấy, để bây giờ họ sinh ra nỗi khao khát giết người tập thể.
Cái tập thể ấy không những giết người mà còn ngang nhiên cùng nhau nhận rằng chính họ là kẻ giết người. 800 con người Bắc Giang tự nhận hết vào mình như những anh hùng, những anh thư khi cầm dao giết đồng bào chỉ vì vài con chó.
Bi kịch ở đây không còn là giết người hay không mà là nhận thức giá trị giữa người và vật bị cào bằng bởi một đám đông mù quáng và độc ác. Sự cào bằng hiện có trong xã hội giữa người lương thiện và kẻ tiểu nhân, giữa kẻ trong sạch và bọn nhũng lạm, giữa người tài năng và bọn vô học...phải chăng đã bén rễ vào người dân tạo cho họ quán tính này và khi được dịp chúng bộc lộ ra một cách mạnh mẽ như vậy?
Hệ thống pháp luật đang nghĩ ngợi làm cách nào để vừa bắt đúng kẻ sát nhân vừa không làm xã hội bất an. Hãy trị cái gốc, đừng leo lên cây chặt ngọn. Cái gốc của vấn đề là sự tha hóa trong ứng xử tức là cái căn bản nhân đạo đã bị xóa sạch từ lâu khi các bài học vỡ lòng của con trẻ chỉ biết "nhắm quân thù mà bắn" trong khi gần bốn mươi năm qua không còn một bóng quân thù nào trên dải đất này.
Cái gốc của vấn để là chính quyền không xứng đáng mang hai chữ đó trong tất cả mọi văn bản vì khi dân kêu cứu thì làm ngơ, khi dân đút lót thì hồ hởi. "Chính" đã mất đi chỉ còn lại chữ "quyền" kiêu hãnh thì sức mạnh mù lòa tăm tối ấy sẽ cày nát khuôn mặt nhân bản của người dân là chuyện hiển nhiên. Họ phải tự bảo vệ mình kể cả bằng những phương pháp tàn bạo. Chính quyền không thể bắt bọn cẩu tặc vì vậy khi họ bắt được, chiến lợi phẩm phải về phía họ và giết người là cách mà họ chia chát chiến lợi phẩm ấy.
Cái cách nhận mình là thủ phạm mà 800 con người cùng đứng tên trên lá đơn là hành vi khinh thường chính quyền rõ rệt nhất. Người dân có thói quen cúi mình nhẫn nhục trước cường hào, ác bá nhưng khi tạo cho họ có cơ hội manh nha trở thành thú dữ thì họ sẽ giống ngay lập tức với những kẻ giết người có cái tên đẹp đẽ "Lương sơn bạc".
Một điều lạ nữa, đã nhiều tháng trôi qua từ vụ giết cẩu tặc đầu tiên chưa thấy ai lên tiếng nhắc nhở cho những kẻ sát nhân thấy rằng hành vi của họ là tàn bạo, dù là phụ nữ cầm một cái chổi đánh vào hay một ông già cố rướn người để chạm nạn nhân cũng đều là đồng phạm sát nhân. Cái tội lớn nhất của những kẻ đánh hôi ấy là dửng dưng với người xấu số. Nói theo ngôn ngữ thời đại là "vô cảm".
Mà hỡi ơi sự vô cảm bây giờ đã trở thành không khí thì còn gì để mà bàn nữa?

Chính trị – Xã hội

Campuchia mở hội thảo quốc tế về vấn đề Biển Đông  (ĐV)    —-Campuchia phát biểu về quan hệ ASEAN-Trung Quốc và COC  (PNTD)    —-Thái Lan-Nhật thảo luận về biển Đông  (PLTP)    —–“Cam Ranh và Subic cũng khó ngăn nổi Trung Quốc bành trướng Biển Đông”    (GDVN)
Gián điệp TQ ăn cắp công nghệ quân sự giỏi và đông hơn cả KGB Nga? (GDVN)    —-Philippines không ảo tưởng vào tiến trình Trung Quốc sớm ký kết COC  (SM)

Mưu đồ Trung Quốc ở Biển Đông  (RFA)    —-Biển Đông:Trung Quốc quyết bám chiến thuật ‘nhỏ giọt’  (VNN)    —-Tình hình Biển Đông: Trung Quốc hốt hoảng trước động thái Nhật-Mỹ  (ĐV)    —-ASEAN và Trung Quốc phải tìm cách giải quyết vấn đề Biển Đông một cách hòa bình -(QĐND)
Hội thảo ASEAN và Biển Đông diễn ra ở Campuchia  (TTXVN)
Đường lưỡi bò Trung Quốc 'liếm' cả Biển Đông lẫn Hoa Đông?
Đường lưỡi bò Trung Quốc ‘liếm’ cả Biển Đông lẫn Hoa Đông? -(PNTD)  -Mới đây, trên Strategist, Euan Graham – chuyên gia an ninh hàng hải, Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế Rajaratnam, Đại học công nghệ Nanyang Singapore – cho rằng: sự mơ hồ về vị trí của các vạch mà Trung Quốc đơn phương định ra trên các bản đồ lưỡi bò lại mang một ý đồ chính trị.====>>>
Có thể ngăn chặn sức mạnh quân sự của Trung Quốc bằng phong tỏa đường biển?  -(Genk)
Liên tiếp chỉ đạo lực lượng Phòng không-Không quân Việt Nam(ĐV)
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói chuyện trực tuyến với quân và dân huyện đảo Trường Sa (QĐND)
Hà Nội cho biết đang nỗ lực cải tổ chính trị  (RFA)    —-Việt Nam bị tố cáo trước Hội đồng Nhân quyền LHQ  (RFA)
Người dân đang ngộp thở  -(RFA) -  Chưa có số thống kê về những cái chết tức tưởi do nhà cầm quyền Việt Nam gián tiếp hay trực tiếp gây ra, nhưng có lẽ có nhiều con số không ở phía sau các chữ số khác.
Video:  Dân oan Hà Nam chia sẻ với gia đình anh Đặng Ngọc Viết (Trần Thúy Nga)    —Dân oan Hà Nam và những công dân Hà Nội chia sẻ với gia đình anh Đặng Ngọc Viết (Trần Thúy Nga). - Phần 2. - Phiếm: Tập kích vào Văn phòng Chủ tịch Xã bấm cò… (TYQT).

viettan.org-305.jpg
  <<<==Tiền Giang đền bù cho dân oan  – RFA) -Sau một thời gian dài theo đuổi việc khiếu kiện không mệt mỏi, bà Lê Thị Nguyệt, một dân oan nổi tiếng của tỉnh Tiền Giang đã được chính quyền xem xét và đền bù số tiền mà bà đòi hỏi cho mảnh đất bị nhà nước trưng thu.- PV. Bà Nguyệt.
Đập Eadrang xả nước bất ngờ, dân thiệt hại nặng  (RFA)    —-Trụ sở làm việc xa hoa, lộng lẫy như cung điện  (TN)     —–Chúng ta đạp lên nhau mà sống?  (ĐV)
Hải Dương báo cáo ngược, không có điện thì chập cái gì?(ĐV)    —–-Nghiên cứu khoa học: Người Sài Gòn hào hiệp hơn Hà Nội(ĐV)  —-Bộ trưởng Thăng chuyển DN của Vinashin sang nơi khác(ĐV)
Ông Phil Robertson lại can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam  (QĐND)  -Mới đây, trên một vài trang mạng ở nước ngoài, ông Phil Robertson, Phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế (Human Rights Watch) đã nói rằng: “Nếu Việt Nam muốn chứng tỏ cho thế giới thấy rằng họ sẵn sàng cải thiện nhân quyền, họ phải phóng thích Điếu Cày ngay lập tức vì ông ấy là một trong những blogger nổi bật nhất tại Việt Nam”…
Cách chức Tỉnh ủy viên đối với Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Yên (ND)
Việt Nam: Bê bối Vinashin buộc cắt giảm 14.000 nhân viên  (VOA)    —-Triển lãm về Thuyền Nhân Việt Nam tại Úc  (RFA)
Môi trường bị phá loại, quy trách nhiệm người đứng đầu thế nào? (GDVN)   –”Cấp phép cho casino tại VN phải tính phương án chống rửa tiền” (GDVN)
Đất ở Nicotex ô nhiễm gấp trên 9.000 lần mức cho phép (SM)    —-Vinashin sang trang mới: Và trách nhiệm của Quốc hội  (VnEc)
“Dân nghèo lấy đâu ra mà lãng phí?”(VnEc)     —–Lãnh đạo không tiếp dân thì ai xử lý?(VnEc)   —-Dân Việt Nam xài đồ trang sức Trung Quốc  (VEF)    –Ai có tên trong 195 người Việt siêu giàu  (VNN)       —-Dự án “siêu rùa” kỳ lạ của VNPT  (VNN)
Tỉnh ủy lộng lẫy như cung điện giữa tỉnh nghèo  (DT)    —-Trụ sở tỉnh như cung điện  (VNN)    —-  “Dân mình nghèo, sao xây trụ sở to thế !”  (TN)   —–Không rõ địa chỉ gây lãng phí  (TP)    —-Đau đầu co kéo ngân sách cuối năm  (TP)   —-  Gỡ khó bài toán “hụt” thu ngân sách Thủ đô 2013  (Tamnhin)
Không có điện mà vẫn cháy vì chập diện là sao?  -(Tamnhin)  -“Khi Mỹ thực hiện phá hoại miền Bắc bằng bom B52, mỗi nhà ít nhất 1 người ở lại để trông nom nhà cửa và tài sản, đằng này trong thời bình mà chúng tôi vẫn phải …
Ối Giời! tại thứ chập là nó chập, Bà con ta “Dân trí còn kém” làm sao biết được!? -Tại hồi B52 đế quốc Mỹ thả thì “cướp” nó chạy hết…thì có ai lấy gì của Bà con đâu ,cần chi nhiều người trông. Hơn nữa “điện” cũng sợ nên tắt luôn, lấy gì chập. Nay thù “hiện đại” , không điện mà chập mới là “đỉnh cao trí tuệ” chớ, có điện mà chập xưa rồi.
Nhìn thẳng vào việc dân dùng vũ lực phản ứng quan chức  (NĐT)   — Hành xử như thế, dân không chán mới lạ! (DT)
Bước đi mạnh mẽ của dân chủ   (TVN)  -TS. Nguyễn Minh Tuấn   -Dân chủ trong thế kỷ XXI phải là dân chủ thực chất. Dân chủ chẳng những chấp nhận sự khác biệt, mà còn lấy sự khác biệt, tính đa dạng trong nhân cách để làm nền tảng cho sự phát triển.
DÂN CHỦ THỰC CHẤT -đúng, chớ không phải kiểu “Dân là chủ mà ngủ dạ cầu, nói cái gì bị đập đầu thấy mụ nội”
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: ‘Nhân quyền là vấn đề cả dân tộc chúng tôi đang quan tâm’ (TN)
757 triệu USD xây dựng cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây  (VNN)     —-Xử lại vụ ông Đoàn Văn Vươn kiện UBND huyện Tiên Lãng  (TT)   —-Tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ xả súng tại Thái Bình  (TP)   —-Luật phải ‘xử’ được những vụ như chôn thuốc trừ sâu  (TN) -
Vụ chôn thuốc trừ sâu: Sở TN-MT “ém” kết quả phân tích?  (Thức thời)  —-Lời khẩn cầu “lạ” của ông giám đốc công ty chôn thuốc trừ sâu  (DT)
Cứ áp dụng chiêu “thiếu thuế” bỏ tù hàng chục năm- “bao cao su đã qua sử dụng” là cũng vào tù hàng chục năm…sao cái dụ làm cho Dân chết lần chết mòn này lại “chậm luật” thế???
Quảng Bình: Xã có trên 50 người chết vì căn bệnh ung thư  -(Dân trí)
Bài 4: Rầm rộ lấn chiếm đất công bất chấp chỉ đạo của TP. Hà Nội  (DT)
Cựu binh Mỹ thăm Hà Nội  (TT)   —-Siêu bão đang di chuyển vào biển Đông  (TN)
Xây dựng và bảo vệ nền kinh tế độc lập tự chủ trong hội nhập quốc tế (P4) -(Tamnhin)
Chỉ một “lỗi nhỏ nhầm” của ngành Y mà thất thoát nhiều thu hồi chẳng bao nhiêu – (Tamnhin)   —Bảo hiểm y tế: Quyền lợi phải rõ ràng hơn  -SGTT.VN
Các doanh nghiệp thuộc Vinashin nên phá sản hay là “tái cơ cấu”? -(Tamnhin)   
__________________________________________________________________________________________________________

Không thể cải lương để bỏ lỡ cơ hội lớn  -Vũ Duy Phú  -(Boxitvn)

Thư gửi anh Lữ Phương   -Trần Độ  -(Nhật ký Rồng Rắn, Phần II, Chương 3)-(Boxitvn)

Bình luận về phát biểu của ông Nguyễn Đình Lương-(Boxitvn)

Thương lượng sự Thay đổi Cơ bản: Hiểu và Mở rộng các Bài học của các cuộc Đàm phán Bàn Tròn Ba Lan (Kỳ 18)-(Boxitvn)

Văn hóa đối thoại và tranh luận  (Kami -RFA)  -Người Việt mình có câu “Bàn tay có ngón dài ngón ngắn” dùng để biện minh hay lý giải sự khác biệt của sự vật, sự việc hay con người. Câu nói đơn giản ấy nếu nhìn nhận dưới góc độ học thuật thì có thể được coi là một câu giải thích ngắn, gọn và dễ hiểu về một vấn đề hết tưởng chừng sức bình thường nhưng vô cùng nhạy cảm ở Việt Nam. Đó là sự đa nguyên.
Cấm dạy chữ và cuộc đua vào trường tốt  (Trần vinh Dự -VOA) -Thực ra, ông Minh chỉ nói “Các cơ sở giáo dục mầm non tuyệt đối không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ, không yêu cầu trẻ tập tô, tập viết chữ”. Thế nhưng hầu hết các báo trong nước đăng tải thông tin này đã, không biết vô tình hay cố ý, diễn giải sai tuyên bố của ông Minh và biến một chuyện bình thường thành một chuyện giật gân. Ngay cả cổng thôn tin điện tử của Chính phủ (VGP) cũng đăng lại là “chủ trương không dạy chữ cho trẻ 5 tuổi trước khi vào lớp 1 của Bộ GD&ĐT”.
‘Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi’  (Trịnh Hội -VOA) Cảm giác đầu tiên của tôi khi nghe ông tuyên bố câu này là… buồn. Và sau đó là tủi. Buồn vì mãi cho đến bây giờ câu chuyện thuyền nhân vẫn chưa chấm dứt. Và tủi vì từ trước đến nay hầu như đi đến đâu thuyền nhân Việt Nam cũng bị xua đuổi. Bị cho là gánh nặng mà những nước trong khu vực phải cưu mang.
Uyển Vy – Vụn vặt về trung thu  -(Danluan)    —-Chống tham nhũng – LÊ THÊ “CÔNG TRÌNH THẾ KỶ” !  -(Bùi văn Bồng)
Triển vọng thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia ở Việt Nam- (DĐCN)
” Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn”  - (DĐCN) -….Dân việt chúng ta đến nay vẫn rất nhiều người còn u mê lầm tưởng rẳng : Đảng, Nhà nước chỉ có đúng, không hề sai… nên vẫn sẵn lòng tuân phục vô điều kiện, bất kể thực chất xảo trá, gian tham của phần lớn đội ngũ cán bộ chính quyền hiện nay, nhất là trong việc quản lý – sử dụng đất đai. Ngay bản thân anh sỹ quan Đỗ văn Chung….
“Sự tàn bạo muôn năm!”?- (DĐCN)      ——QUỐC TẾ CỘNG SẢN : TỪ KHÔNG TƯỞNG ĐẾN NGÂY THƠ- (DĐCN)
Sự nghiệp chính trị “Đồng Chí” Thiện Nhân được ứng dụng qua câu: “Thằng khôn đi học thằng ngu dạy đời”- (DĐCN)
Sống dưới bàn tay của Đảng, “Tắt Đèn” của cụ Tố còn chào thua !- (DĐCN)
TNS McCain Kịch Liệt Chỉ Trích Tổng thống Putin »  -  - TNS McCain Kịch Liệt Chỉ Trích Tổng thống Putin (McCain Sharply Criticizes Putin) Ngày 19 tháng 9 năm 2013 MOSCOW – Trong một bài viết “kịch chiến” phổ biến vào thứ Năm trên…
Dân tộc Bản địa Việt Nam: Một vấn đề cần được nhìn nhận »  - - Với thực tế có 54 dân tộc đã và đang sống trên lãnh thổ từ Bắc chí Nam, Việt Nam mặc nhiên là một quốc gia đa chủng tộc và đa văn hóa….
Vinashin ‘sa thải hơn một nửa lực lượng lao động’  – (Phiatruoc)
Vài suy nghĩ về thế ứng xử của trí thức thời Mạc qua một số tư liệu mới – (Phiatruoc)
Internet: Động lực thúc đẩy tự do ngôn luận ở Việt Nam – (Phiatruoc)
TPP, kinh tế Abe và chiến lược xoay trục hướng về châu Á của Mỹ – (Phiatruoc)     —–Giảm nhiệt ở Biển Đông – (Phiatruoc)
Lo ngại trước những tấn kích của chế độ, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp kêu gọi sự ủng hộ quốc tế  -Asia News – (Defender the Defenders)
Thư của Các giáo phận Thanh Hóa và Kontum hiệp thông với giáo phận Vinh và giáo xứ Mỹ Yên  (Chuacuuthe)
Nhà văn ĐỖ PHƯƠNG KHANH: Nhìn lại một thời … cộng hòa ! (Nhật Tuấn)
Yếu tố kinh tế trong rạn nứt quan hệ Việt – Trung giai đoạn 1972-75 (NCQT)
______________________________________________________________________________________________________________

Kinh tế

Bí mật đằng sau việc hai đại gia BĐS giảm giá 50%(ĐV)     —-GS.Đặng Hùng Võ: BĐS chưa đến đáy, khoan vội mua nhà(ĐV)
Bánh trung thu ế – biểu hiện suy thoái kinh tế Việt Nam lan rộng (SM)    —-Công nghiệp ôtô Việt, bài học từ nỗi lo phá sản của Úc (SM)
Thị trường vàng nữ trang vào “ngõ cụt” (DV)    —-Liên tục tăng giá, gas vẫn kêu lãi ít  (VEF)    —-Giá gas cũng bị lũng đoạn  (TT)
Bánh trung thu Việt ế ẩm lên Bloomberg  (VEF)  —Những sếp lớn bỏ chạy sau mấy ngày nhận chức  (VNN)
Nhà đất ế ẩm, doanh nghiệp phải hùn tiền để tiếp khách  (NLĐ)   —‘Đại gia’ ngày xách vữa, tối ngủ biệt thự ‘triệu đô’ (NĐT)
“Sức khỏe” nền kinh tế nhìn từ mùa bánh Trung thu  (DT)

Thế giới

Trung Quốc nhúng ngón chân thử nước trong vấn đề Syria(ĐV)    —-Tây phương muốn một Syria thế tục không có al-Assad  (RFI)    —-Nghị quyết LHQ về Syria: mất bao lâu? (RFA)    —–Nga hy vọng thành công với giải pháp về Syria  (RFA)   —–Thỏa thuận vũ khí hóa học Syria có thể thay đổi tình hình chiến sự  (VOA)
Mỹ: Chính phủ liên bang có thể đóng cửa vì Quốc hội còn tranh cãi ngân sách  (VOA)
TNS McCain: Putin đồng minh với bạo chúa, cai trị bằng đàn áp  (VOA)   —-Nga: Ông Putin có thể tranh cử tổng thống lần nữa(VOA)    —-Thủ tướng Ðức hướng đến nhiệm kỳ thứ ba(VOA)
‘Đức Phật’ : Tâm điểm của sự đối đầu Trung – Ấn   (RFI)    —–Tổng thống Obama tuyên dương tăng trưởng xuất khẩu của Mỹ  (VOA)
Afghanistan: Một nghị sĩ phe chính phủ đào thoát theo Taliban   (RFA)   —-Đảng của TT Hunsen sẽ mở phiên họp quốc hội vào tuần tới   (RFA)
Cách đọc phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc  (ĐKN)   —Các trại lao động đóng cửa, nhưng sự khủng khiếp vẫn tiếp diễn(ĐKN)
140 Chữ Là Đủ Để Vào Tù ở Trung Quốc(ĐKN)    —–Nhà chức trách Hoa Kỳ để ý vấn đề người Hoa Sinh con trong khi đi Du lịch. (ĐKN)   —Những bí mật bên trong ‘tòa nhà quyền lực’ Trung Quốc  (VTC)
Singapore :  Phá đường dây lớn dàn xếp tỉ số bóng đá  (BBC)-   —–Kiến nghị và ‘like’ trên mạng : Cách gây áp lực mới trong thời kỹ thuật số  (RFI)
Thái Lan tịch thu gần 200 con tê tê được vận chuyển trái phép  (RFA)    —-Indonesia: Núi lửa phun khiến 15.000 người phải di tản  (RFA)
Động đất mạnh 5,9 độ Richter rung chuyển Fukushima  (SGTT)

Văn hóa – Giáo dục – Khoa học - Xã hội - Môi trường

Một đề án sắp lay chuyển giáo dục  (VNN)
Có thể xóa sổ kỳ thi đại học  (TT)
Chuyển hệ thống giáo dục cứng nhắc sang giáo dục mở   (Dân trí)

Xe ôtô chở 7 người qua đập tràn bị cuốn trôi, 5 người mất tích (GDVN)    —-Phụ gia độc hại trong bánh trung thu hủy hoại gan, thận  (VNN)
Vụ thanh toán theo kiểu ‘xã hội đen’: Bắt tạm giam chủ quán karaoke  (TN)    —-Đồng Tháp Chém cha ruột, một cán bộ bị khởi tố  (NĐT)
Vừa ra khỏi hầm vượt sông Sài Gòn, xe tải bốc cháy dữ dội  (DT)