Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

Tin thứ Hai, 17-12-2012 - cập nhật

H1Nóng:Chính quyền Bình dương vừa bắt cóc dân oan Trần Thị Hài ! (Xuân VN). “Tin khẩn: Chị Trần Ngọc Anh, hiện đang ở Vũng Tàu vừa loan tin cho biết, Bà Trần Thị Hài, một dân oan khiếu kiện đã bị công an Bình Dương đọc lệnh bắt và đưa đi đâu không rõ. Chị Trần Ngọc Anh và bà Trần Thị Hài là 2 người phụ nữ đã xuống dường biểu tình chống Trung Quốc sáng ngày 9/12/2012 tại Hà Nội. Xin bà con thông tin rộng rãi. Điện thoại của chị Trần Ngọc Anh: 0127 881 1156“. Bà Hài trong lần biểu tình chống giặc tàu xâm lược năm 2007 =>
———
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Tàu giã cào kiểu Tàu? (Bùi Văn Bồng).  – Nâng lên và hạ xuống (Người Buôn Gió). “Tóm lại lãnh đạo ta nói đúng nếu có xâm lược thì sẵn sàng chiến đâu, còn không có chỉ ở mức độ vi phạm lẻ tẻ như chuyện biển Đông thì không có gì nghiêm trọng mà phải chiến đấu cả. Bởi thế chuyện cắt cáp hay gây đứt cáp là cả hai vấn đề khác nhau rất nhiều mà ban tuyên giáo trung ương đã phải vào cuộc. Tương tự như chuyện xâm lược hay vi phạm chủ quyền”.
- Bảo vệ đất lúa hay đất sản xuất?: Phải lấy lợi ích làm gốc (NNVN). – Xin giữ đất nông, lâm trường (NNVN). – Cải tạo chung cư Nguyễn Công Trứ – Hà Nội: 18 hộ dân diện cưỡng chế đã chấp thuận (TP).
- Ông già Noel xin từ chức vì sợ phải phát quà ở VN: Tin cực nóng ở Bắc cực (SGTT).
- Ai được lợi? (Petrotimes).
- Bùi Mẫn Hân – Thay đổi chế độ ở Trung Quốc? (Project Syndicate/ Phạm Nguyên Trường).
Một hình thức mới bày tỏ phản đối TQ gây hấn tại Biển Đông! (RFA)   —Cảm nghĩ của giới trẻ về cách ứng phó của VN trước hộ chiếu ‘lưỡi bò’của TQ (VOA)   —Quảng Tây thưởng cho các lưu học sinh Việt Nam ưu tú tại Quảng Tây (CRI)   —-LHQ công bố kiến nghị mở rộng thềm lục địa của Trung Quốc (DDDN)
HUỲNH TẤN MẪM LẠI DẤN VÀO CHÔNG GAI! (Minh Diện/Buivanbong blog)   —–Đỗ Xuân Thọ – Gửi các Thằng Em “Con Ông, Cháu Cha” (TNCG)
Bài học rút ra từ phim Tây Du Ký (Phương Bích)
Top ten quan chức 2012 (Trương Duy Nhất)  – 3 quan chức ấn tượng cộng (+) và 7 quan chức ấn tượng trừ (-) hợp lại thành bộ top ten quan chức ấn tượng 2012.
Yêu nước và bán nước, chuyện xưa và nay -Nguyễn Hồng Tâm (Quechoa)   —-13. Con chó của bà Mai (Nguyễn quang Lập)
TRỞ VỀ VỚI TRÁI TIM RỈ MÁU -Đào Tiến Thi -(Quechoa)   —Văn tế sống một đồng nghiệp sắp về vườn (Hoàng Lê -Quechoa)
Nông dân Văn Giang lại yêu cầu đối thoại (RFA)
Sẵn sàng cho… “trận đánh lớn” - (QĐND) -…Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 95 xác định cuộc diễn tập lần này giống như một “trận đánh lớn”. Do đó từ cơ quan đến đơn vị, từ cán bộ đến chiến sĩ ai cũng tranh thủ mọi thời gian huấn luyện bổ sung, rèn thể lực và chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang bị…

“Hơi thở của Quỷ” đã xuất hiện tại Việt Nam (RFA) – Scopalamine là tên một loại thuốc xuất hiện tại Columbia được biết dưới cái tên ấn tượng khác là “Hơi thở của Quỷ”. Chất thuốc này được chiết suất từ cây Borrachero, đây là loại cây dại mọc tràn lan tại Bogota và chất độc của nó có thể khiến nhiều gia đình tan nát.
Photo courtesy of Palm Partners Drug Rehab Center -Cây Borrachero mọc dại tại Bogota, Columbia. ====>>
BT Vương Đình Huệ có 2 kịch bản giải cứu bất động sản (RFA)   —-Kết thúc điều tra vụ lừa đảo 4000 tỷ đồng (RFA)    —-Thực phẩm Việt, cái gì cũng hoá chất (Nguoiviet)
Nhiều học sinh bỏ học rời khu tái định cư Bản Vẽ (PL)   —-Thưởng tết… thụt lùi (PL)   —-Hàng ngàn người lao động điêu đứng sau kỳ thi tuyển tiếng Hàn (PL)   —-Phòng khám “chui” đông khách vì viện phí đắt đỏ (PL)
Cảnh sát trật tự cơ động “làm luật” (TN) -Sau nhiều ngày tháng đeo bám, PV Thanh Niên đã làm rõ các đường dây của một số cảnh sát trật tự cơ động tổ chức ngã giá, nhận tiền công khai để bảo kê xe tải đi vào đường cấm, giờ cấm trong một số quận ở TP.HCM.

Ngoại giao nước đôi, lợi hay hại? (Song Chi -Nguoiviet)

Nguyễn Đại – Quan Làm Báo và tôi, chị Từ Huy và anh Đông La (Danluan)

Trương Tấn Sang – Mãi mãi là sao sáng dẫn đường(Danluan)

Vũ Thị Phương Anh – Đọc Bên Thắng Cuộc, nghĩ về bên thua cuộc(Danluan)

Nguyễn Trung Chính – Hỏng cả rồi anh Tư ơi!(Danluan)

Nguyễn Ngọc Già – Vỗ mặt đảng Cộng sản Việt Nam!(Danluan)

Việt Nam lại lỡ tàu một lần nữa? (Việt Hoàng)  – (Thongluan) -“…Đảng cộng sản Việt Nam, trên thực tế, đã hoàn toàn từ nhiệm vai trò lãnh đạo và dẫn dắt đất nước vậy còn trí thức của Việt Nam? Họ đã sẵn sàng để nhận lãnh trách nhiệm này hay chưa?…”
Bỏ đảng để cứu nước (Lê Duy Nhân)- (Thongluan)“…Một đảng chỉ biết “còn đảng còn mình” không có khả năng chống lại chính quyến bảo hộ cho nên điều tất yếu là ai còn theo đảng Cộng sản Việt Nam thì đương nhiên bị tước đọat quyền chống giặc ngọai xâm Tàu…”
Đảng CSVN phiên bản của tình báo TQ – Kỳ 9 (Huỳnh Tâm)- (Thongluan) –  “…Mỗi thành viên trong công tác tuyên truyền vận dụng tối đa huyền thoại, hư cấu của lãnh tụ, và các anh hùng mọi lứa tuổi, mọi giới đều tạo lợi ích cho tuyên truyền của đảng…”
Đồng thuận căn bản: Động cơ của một quốc gia (Nguyễn Huy Đức)-(Thongluan)
Hữu Nguyên – “Sâu” trong sách lược “bất chiến tự nhiên thành” (X-Cafevn)
Lời biện bạch cho vinh quang (Phạm thị Hoài -Procontra) -  Tài năng của Mạc Ngôn hẳn không nằm ở lĩnh vực viết diễn từ, nhất là diễn từ Nobel.
Những gì đã thực sự xảy ra tại Việt Nam: Miền Bắc, Miền Nam, và sự thất bại của MỹFrederik Logvall  -Trần Ngọc Cư dịch (Procontra)

Sám hối muộn -Hoo Nam Seelmann -Phạm Thị Hoài dịch – (Procontra)
“Chuyện nhỏ” gây khó lớn (TN) -Đang tồn tại nhiều chuyện nhỏ nhưng lại có khả năng kéo lùi sự phát triển cũng như hình ảnh của ngành du lịch Việt Nam.
Trao đổi với cô Phạm Thanh Nghiên về cuộc tiếp xúc của phái đoàn nhân quyền Đức với các nhà dân chủ và gia đình. (RCTM)
Nhận định của Ông Lý Thái Hùng về viễn cảnh kinh tế Việt Nam . (RCTM)
Không thể ngồi nhìn đổ vỡ (DDDN) -Nguồn vốn của nhà nước, tài sản của nhà nước (thực tế là tài sản của nhân dân) trong các DNNN được sử dụng kém hiệu quả, nhiều năm qua. Nhưng đây không chỉ còn là vấn đề “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” mà mang ý nghĩa sống còn của cả nền
Tăng phí trước bạ, ô tô đăng ký mới giảm mạnh (DDDN)

KINH TẾ
- Thách thức lớn nhất của kinh tế vĩ mô 2013? (VnEco). Trữ lúa gạo được hỗ trợ 100% lãi suất - Người Lao Động   —Ưu đãi vay tiêu dùng - Người Lao Động   —-Dự báo kinh tế Châu Á : Năm 2013 sẽ khởi sắc (RFI)   —-Vốn ngoại thoái lui: Hết tiền hay cạn niềm tin? (DDDN)
Chợ chiều trái phiếu DN  (DĐDN) Nếu như trái phiếu chính phủ được ví như những món “hàng tươi” thu hút người mua ở các phiên chợ sáng, thì trái phiếu DN trong thời gian qua, phần lớn đều gặp cảnh đìu hiu chợ chiều. Vì sao?
Cổ tức: Nhiều nhà đầu tư thiệt hại vì đếm cua trong lỗ? (DDDN) -Hiện nay, không ít doanh nghiệp liên tục khất cổ tức. Có những doanh nghiệp khất 5-6 lần với thời gian tính theo con sô vài năm.
Giám đốc Ngân hàng bị tạm đình chỉ vì tổ trưởng vay vốn ôm tiền trốn (DDDN)

VĂN HÓA-THỂ THAO
- Lại Nguyên Ân: VĂN HỌC VÀ LỊCH SỬ (Nguyễn Trọng Tạo).
- Nguyễn Hưng Quốc: Đọc cái đọc của người khác (VOA’s blog).
- MỘT LẦN OZADAO… (Văn Công Hùng).
CỔ TỤC Ở HỘI AN: MỚM “NHŨ HOA” CHO THẦN TÀI (X-Cafevn)

GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Nói sách giáo khoa có thể có lỗi: Không thể chấp nhận! (Kiến thức). – GS Đinh Quang Báo: Đổi mới chương trình, SGK theo hướng tích hợp (GDTĐ). Tại sao trái đất không kết thúc vào 21/12/2012?  -Tinhte.vn - Càng gần đến ngày 21/12/2012, thời điểm được cho là sự kết thúc của toàn nhân loại thì càng có nhiều người lo sợ tận thế sẽ xảy ra. Để làm rõ tất cả những…
‘Mồ chôn ngôn ngữ’ (BBC) -Một thành phố có tới 800 ngôn ngữ khác nhau, New York là niềm vui cho các nhà ngôn ngữ học nhưng cũng là mảnh đất màu mỡ cho những ai muốn ghi lại các ngôn ngữ đang có nguy cơ tuyệt chủng.

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Chất lượng khám chữa bệnh: đừng chạy theo phong trào (SGTT). – Trị dị tật khi mới sinh (TN). – GS.TS.BS Võ Văn Thành: Là bác sĩ phải biết sợ (SGTT).
- Góc khuất núi vàng Pác Lạng: Tài nguyên bị bòn rút (NNVN).
TP.HCM: Xông vào tận nhà chặt tay cướp điện thoại
TP.HCM: Xông vào tận nhà chặt tay cướp điện thoại (VTC News) – Đang nghe điện thoại trong nhà, anh Đào bị nhóm côn đồ xông vào chém đứt tay và cướp điện thoại iphone Trung Quốc. ====>>>
Tiền Phong -Bắt 4,5 tấn hàng nhập lậu từ Trung Quốc   —-Hà Nội: Cưỡng chế, bàn giao mặt bằng cho dự án Dolphin Plaza - CAND Portal
Chàng rể đánh gục vợ, cha mẹ không dám can (Nguoiviet)   —TP.HCM: Xông vào tận nhà chặt tay cướp điện thoại (PL)   —-Bắt giữ 2 đối tượng “cò máu” tại khu vực Bệnh viện Việt – Đức(PL)    —Một cô gái bị nhốt 3 năm trong cũi(PL)   —Hà Nội: Cháy đồ hàng mã, thiêu rụi hàng chục kiốt  (SGTT)
4 chiếc máy bay nhập khẩu về Việt Nam lại gặp vướng (DDĐN)   —-Đồ chơi tô màu của Trung Quốc có thể hại não (DDDN)
Chơi ngông trải 300kg vàng làm đường đi  -(VTC News) – Một câu lạc bộ ở Vân Nam (Trung Quốc) vừa chi 100 triệu nhân dân tệ để trải 300 kg vàng làm đường đi cho khách hàng.

QUỐC TẾ
- Syria: Quân nổi dậy chiếm thêm 1 căn cứ tại Aleppo (TTXVN).  – Máy bay chính phủ Syria oanh kích trại tị nạn người Palestine (VOA).
- Khám phá tên lửa đạn đạo liên lục địa: Tên lửa liên lục địa mới nhất của Mỹ (NNVN).
Bầu cử Nhật Bản: Đảng đối lập Tự do Dân chủ thắng lớn (RFA)    —Bầu cử Nhật Bản: Phe Bảo thủ thắng lợi lớn (VOA)    —-Nhật Bản sẽ cứng rắn với Trung Quốc? (BBC)
Máy bay Syria tấn công trại tỵ nạn của người Palestine (RFA)   —Syria dội bom trại Yarmouk của người Palestine ở Damascus (VOA)   —-Taliban tấn công cảnh sát và quân đội Pakistan (RFA)
TQ tuyên bố duy trì chính sách tiền tệ thận trọng trong năm 2013 (RFA)   —EU quan tâm về những vụ tự thiêu của người Tây Tạng (VOA)   —-Yêu sách Biển Hoa Đông (BBC)Hoa Kỳ lo ngại trước hoạt động của Trung Quốc trong vùng đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông (Tiengnoinuocnga)
Tương quan không quân chiến lược: Trung Quốc chỉ được xếp vào “chiếu dưới” (ANTĐ)    —–Hội nghị Học viện Khổng Tử toàn cầu lần thứ 7 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh (CRI)     —-Trùm bán lẻ Phi-li-pin xây dựng trung tâm mua sắm trăm phần trăm vốn nước ngoài đầu tiên tại Trùng Khánh (CRI)    —-Trung Quốc bắt dân biểu có 4 vợ, 10 con (DDDN)
Cảnh sát Nga thả tất cả người biểu tình chống Putin (RFA)
Tổng thống Obama đi thăm nơi xảy ra vụ nổ súng (VOA)   —TT Obama tham gia đêm thắp nến tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát trường học (RFA)   —Vụ thảm sát tại trường tiểu học bang Connecticut, Hoa Kỳ (VOA/ảnh)  —Đảng viên Dân chủ muốn kiểm soát súng (BBC)
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đang hồi phục (VOA)     —Thượng nghị sĩ John Kerry sẽ được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Mỹ (RFI)
Các nhóm nhân quyền Ai Cập đòi tổ chức trưng cầu dân ý lại (VOA)  —Phe Hồi giáo Ai Cập thắng khít khao vòng đầu cuộc trưng cầu dân ý (VOA)
Hồng Kông: công nhân di cư tuần hành đòi cải thiện điều kiện làm việc (RFA)   —Đảng cầm quyền Nam Phi hứa thay đổi(VOA)
Bắc Triều Tiên kỷ niệm một năm ông Kim Jong Il qua đời(VOA)    —Một năm sau khi Kim Jong Il qua đời, hy vọng Bắc Triều Tiên mở cửa càng mờ nhạt (RFI)
Biểu tình trước Vatican đòi xét lại quan điểm hôn nhân đồng tính (RFA)   —-Philippines: Hơn 1.000 người thiệt mạng và mất tích do bão Bopha  (RFI)
Fiji chuẩn bị đối phó với bão lớn(VOA)    —–Hai phần ba các chính phủ đầy dẫy tham nhũng (VOA)  —–Lãnh đạo Châu Âu nói cơn khủng hoảng nợ tồi tệ nhất đã qua (VOA)    —-Bị chỉ trích trốn thuế, tài tử Gérard Depardieu từ bỏ quốc tịch Pháp (RFI)
Thế giới chia rẽ về hiệp ước viễn thông, tương lai internet vẫn bất định (RFI)

 SỰ ‘HỒN NHIÊN’ CỦA NGÀI TỔNG BÍ THƯ


Lê Anh Hùng
Hà Nội, 17/12/2012
Trong một lần trò chuyện với một vị lão thành cách mạng khả kính và am hiểu, khi bàn về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người mà “dân gian” vẫn gọi kèm theo biệt danh là “lú”, tôi nói: “Ông ta biết cả đấy, trò chính trị thì nói thế thôi chứ thực ra ông ta không ‘lú’ đâu.” Vị LTCM kia liền nói: “Không, đúng là ông ta ‘lú’. ‘Lú’ thật!”
Tôi thì không dám chắc là ngài GS.TS chuyên ngành “xây dựng Đảng” của chúng ta “lú” hay không “lú”, nhưng tôi nhận thấy ở ông một phẩm chất cực hiếm đối với bất kỳ nhà lãnh đạo quốc gia nào, nhất là khi người đó lại đang chịu trách nhiệm dẫn dắt cả một đất nước với ngót 90 triệu dân: ông rất chi là “hồn nhiên” – sự “hồn nhiên” đáng yêu mà người ta vẫn thấy ở các cô các cậu học trò!


Vâng, đúng vậy! Và để khỏi mất nhiều thời giờ của quý vị, tôi chỉ xin dẫn ra đây vài minh chứng điển hình.
Đầu tiên, khi trả lời những thắc mắc liên quan đến chủ quyền biển đảo trong cuộc tiếp xúc cử tri tại Hà Nội ngày 1/10/2011, người đứng đầu chế độ ưu việt này đã phát biểu theo cái lối mà lũ trẻ con tinh nghịch vẫn thường đánh đố nhau: “Nói Biển Đông không phải chỉ là Biển Đông. Nói Biển Đông không phải quan hệ ta với Trung Quốc. Nói Biển Đông không phải toàn bộ vấn đề Biển đông. Nó chỉ có một cái chỗ đảo Hoàng Sa với lại… quần đảo Hoàng Sa với lại chỗ quần đảo Trường Sa ấy … và cái ranh giới thềm lục địa theo công ước luật biển quốc tế…”
Tiếp theo, tại buổi bế mạc Hội nghị TW6 khoá XI ngày 15/10/2012, ngài TBT đã thể hiện sinh động hình ảnh một cậu học trò mắc lỗi mếu máo đọc “bản tự kiểm điểm” trước tập thể giáo viên và học sinh để biểu lộ sự “thành khẩn” và “hối lỗi” sâu sắc của mình.
Chưa hết, trong cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội mới đây, ông lại cho thấy bản tính “hồn nhiên” đáng yêu của mình khi giải thích về việc tại sao xây dựng chỉnh đốn Đảng cho đến nay vẫn chưa kỷ luật được bất cứ cán bộ nào vi phạm: “Kỷ luật mà không tính kỹ thì lại rối, mai kia là ân oán, thù oán, đối phó, thành phe phái, rối nội bộ”!!!
Bây giờ thì hẳn tất cả quý vị đều đồng ý với tôi rằng ngài TBT kính mến của chúng ta thật “hồn nhiên”, đúng không nào? 
Là nhà lãnh đạo tối cao của quốc gia nên, như một lẽ tự nhiên, sự “hồn nhiên” của ngài luôn có sức lan toả đặc biệt. Chẳng thế mà trong giới quan chức ở Việt Nam hiện nay hầu như ai cũng giữ được nét “hồn nhiên” đáng yêu của mình cả. Này nhé, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng công chúng với lời chia sẻ: Xảy ra chuyện như Vinashin, cuối cùng Thủ tướng đứng ra nhận trách nhiệm. Tôi nhận trách nhiệm chính trị với tư cách người đứng đầu Chính phủ, chứ tôi cũng không ra quyết định nào sai” (!!!), hay lời giãi bày: "Trong sự nghiệp của mình, tôi không có chạy, không có xin, không thoái thác, từ chối nhiệm vụ nào Đảng phân công. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện công việc mà Đảng và nhà nước giao phó" (!!!); Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng thì khiến bao người ngẩn ngơ với lời bộc bạch: “Tôi bổ nhiệm ông [Dương Chí] Dũng làm Cục trưởng để cứu Vinalines” (!!!), hay tuyên bố: "Việc đóng phí [giao thông] thể hiện sự yêu nước nên người dân phải thấy hạnh phúc và tự hào" (!!!); Thống đốc NHNH Nguyễn Văn Bình thật xứng đáng với danh hiệu “Nhân vật của năm 2011”: “Dân có vàng thì dân giàu, mà nhà nước giữ vàng (của dân) thì nước sẽ mạnh” (!!!); Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng thì thật thà: “Câu trả lời [chất vấn] đã có nhưng lại để ở nhà” (!!!); Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Nguyễn Duy Chiến thì “đi guốc trong bụng” người anh em “4 tốt 16 chữ vàng”: “Việc Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 2 và Viking 2 của Việt Nam là thể hiện tình cảm ‘yêu cho đòn cho vọt’” (!!!); Phó Chủ tịch UBND Tp Hải Phòng thì lúc nào cũng nghĩ đến dân: “Dân bất bình nên phá nhà anh [Đoàn Văn] Vươn” (!!!); ông Cục trưởng Cục CSGT thì phàn nàn: “CSGT nhận hối lộ là hành vi tiêu cực chứ không phải là tham nhũng” (!!!); còn Trưởng Công an huyện Văn Giang thì thổ lộ: Vụ 2 nhà báo bị 2 công an và 3 người khác hành hung tại dự án Ecopark là do họ “tưởng nhà báo là … người dân” (!!!); v.v. và v.v.

Nụ cười “hồn nhiên” hậu “chỉnh đốn” của Thủ tướng!
Không chỉ dừng lại trong bộ máy công quyền, phẩm chất “hồn nhiên” cao quý của ngài TBT dường như cũng đã bắt đầu lan toả trong xã hội, chẳng hạn như trong vụ vỡ đập thuỷ điện Đak Rông III ngày 7/10/2012 thì chủ đầu tư một mực cho rằng “vỡ đập là nằm trong kế hoạch” (!), còn trong vụ vỡ đập thuỷ điện Đăk Mek III mới đây thì ông TGĐ Cty CP Thủy điện Hồng Phát Đăk Mek (chủ đầu tư dự án) lại khẳng định chắc nịch “công trình đảm bảo chất lượng, đập vỡ là do xe ben va vào thôi”!!!
Hồn nhiên là một nét tính cách vô cùng đáng yêu của con người mà chúng ta thường thấy ở lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Việc nhà lãnh đạo tối cao của một quốc gia đang lâm vào cuộc khủng hoảng chính trị - kinh tế - xã hội tồi tệ nhất trong gần 30 năm qua mà vẫn giữ được vẻ “hồn nhiên” thơ trẻ giữa lúc tình hình ngày càng xấu đi thì quả là điều xưa nay hiếm và thật là “hồng phúc” cho dân tộc. Quý vị không tin tôi ư? Vậy chẳng phải Việt Nam chúng ta vừa mới được xếp hạng là quốc gia “hạnh phúc thứ nhì thế giới” hay sao? Và tôi thách quý vị tìm ra được bất kỳ nhà lãnh đạo quốc gia nào trên trái đất này mà “hồn nhiên” được một phần như ông ấy đấy!

Top ten quan chức 2012

3 quan chức ấn tượng cộng (+) và 7 quan chức ấn tượng trừ (-) hợp lại thành bộ top ten quan chức ấn tượng 2012.

       
            1-  Bí thư Nguyễn Bá Thanh, vị quan chức hiếm hoi nói được làm được với hiện tượng Đà Nẵng.
          2-  Bí thư Nguyễn Sự, ông quan tử tế và "tác phẩm sống" Hội An.
          3-  Bí thư Thanh Hóa Mai Văn Ninh và một trận thua đẹp.
          4-  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với biệt danh “đồng chí X”.
          5-  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với những câu ám chỉ bất hủ, từ “một bầy sâu” đến “ăn hết phần của dân”, đến “kẻ cõng rắn cắn gà nhà”, đến “cái ghế và sự suy vong của chế độ”, đến “bọn trù úm”, đến “đồng chí X” rồi “bài toán cấp 1 dễ ẹt” nhưng chính ông lại không giải được…
          6-  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghị quyết 4- cuộc “tắm rửa” vĩ đại và những lý luận vòng quanh kiểu hiểu… chết liền!
          7-  Thống đốc Nguyễn Văn Bình, từ 1 trong 10 vị Thống đốc tồi nhất thế giới đến danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc và… nửa giải Nobel!
          8-  Bộ trưởng Đinh La Thăng, vị Bộ trưởng bị dân chửi rủa nhiều nhất và nặng nề nhất trong lịch sử với những chủ trương thuế phí gây phẫn nộ dư luận.
          9-  Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị với những phát kiến “mới mẻ” độc nhất vô nhị và những câu mắng chửi dân cực hot.
          10- Tiến sĩ Viện trưởng, nhà thơ “thiên giáng” Hoàng Quang Thuận và dự án Nobel thơ.
 
 
 
 
 
 
 

            (Ngoài “đồng chí X” không cần dẫn giải thêm, các vị khác xin bấm vào đường link ở chữ tô màu đỏ để tham khảo)
          Tiêu chí bình chọn là những nhân vật ấn tượng theo cả nghĩa cộng lẫn nghĩa trừ (tích cực hay tiêu cực), miễn là nó thật sự nổi trội, ấn tượng và có tác động (cả nghĩa tích cực hoặc tiêu cực) vào đời sống xã hội. Vì thế, bạn đọc sẽ thấy trong bảng top ten quan chức hiện diện cả những nhân vật ở hai hướng đối chọi.
          Tôi xếp 3 quan chức ấn tượng (+) ở vị trí trên cùng bởi trong tình thế chất lượng đội ngũ quan chức kể cả cấp tối thượng tệ hại như hiện nay, thì những cái tên như Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Sự, Mai Văn Ninh đáng được tôn vinh.

Ông Phạm Quang Nghị chửi dân

Hết chửi dân “ỷ lại nhà nước”, ông Phạm Quang Nghị tiếp tục… chửi dân “lấy đâu ra nhiều tiền để mua xe, chỉ đề cập đến chuyện thu phí đã kêu ầm lên!
          Trước những chủ trương phí-thuế giao thông điên rồ, đối chọi, chèn ép và xâm hại nghiêm trọng quyền lợi dân chúng, siết cổ dân, gây bất ổn, hoang mang, xáo trộn xã hội, đáng ra phải tìm cách an dân, nhưng ông Phạm Quang Nghị, ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội lại thẳng thừng… chửi dân như sau:
          “Hỏi người sử dụng ô tô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để mua? Trong khi đó mới chỉ đề cập đến chuyện thu phí đã… kêu ầm lên!” (nguồn: infonet.vn)
          Nhớ lại vài năm trước, giữa lúc thủ đô ngập chìm trong lũ lụt, dân tình hoang mang, cũng chính ông Nghị từng buông lời chửi dân rằng:
          “Dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm. Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm” (nguồn: Kinh tế nông thôn).
          Mời bạn đọc xem lại hình ảnh Bí thư Phạm Quang Nghị đi… chống lũ để nhìn rõ “chân dung” ông Bí thư chửi dân:
images
Bà con chú ý là chả ai mặc áo mưa nhé, ngoại trừ ............. ka ka ka
 

Bài học rút ra từ phim Tây Du Ký:

Đây là câu truyện trên facebook, nhưng mình thấy khá thú vị - rất gần gũi với đời thường.

Sa Tăng: là cái thằng chăm chỉ nhất, cái gì cũng làm không thấy than thở nên lúc nào Sa tăng cũng đi cuối cùng, chậm tiến nhất, lúc nào cũng vác một cái gánh nặng hành lý trên vai. Suy ra ở đời cũng thế, thằng nào cứ lầm lũi làm không kêu ca than thở thì lúc nào cũng bị ấn gánh nặng vào đầu. Luôn luôn xếp bét bảng xếp hạng.

Trư Bát Giới:
là cái thằng tham ăn, hám gái, ng
u dốt lúc gặp yêu quái là chuồn (gặp việc là lướt) nhưng luôn biết nịnh sư phụ (Sếp), lúc nào cũng quấn lấy Sếp nên công việc nhẹ nhàng (chỉ việc dắt ngựa)

Ngộ Không: là cái thằng giỏi nhất, biết đúng sai, biết làm việc nhưng không bao giờ được làm theo ý mình lúc nào cũng bị một cái gì đó trói buộc (vòng kim cô)

Sư phụ: những thằng ngu nhất thì lại làm Sếp.

Yêu quái: toàn là bọn con ông cháu cha, cứ lúc nào Tôn ngộ không đưa gậy định giết thì một vị tiên nào đó xuất hiện kêu:"khoan...." nó vốn là con ông này ông khác xin đưa về trời dạy dỗ. Yêu quái toàn con nhà trời cả