Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

LƯỢM TIN TỨC

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
Hoàn thiện hồ sơ pháp lý về chủ quyền biển đảo (VNN).  - Nâng cao công tác thông tin đối ngoại, biển, đảo (TTXVN).
Cảng Hàng không quốc tế Hải Phòng: Khó hiện thực hóa ý tưởng (ĐT). “Việc Sân bay Cát Bi bỗng dưng chứng minh được tính khả thi của việc nâng công suất hiện hữu lên gấp 32 lần trong vòng 15 năm tới khiến cơ hội hiện thực hóa ý tưởng xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Hải Phòng tại Tiên Lãng trở nên khá bất định”.
KINH TẾ
Thủ tướng: “Sẽ chỉ giữ lại một số doanh nghiệp nhà nước” (VnEconomy). Liên quan bài này: Vietnam: Reform to Stabilize Economy (WSJ).
Muối ơi! (LĐ).
VĂN HÓA-THỂ THAO
Nhạc sỹ Phạm Tuyên chính thức được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh (TTVH).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Cựu bộ trưởng 4T Lê Doãn Hợp về hưu rồi đổi nghề luôn: 5 nhiệm vụ quan trọng nhất của giáo dục (VNN).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Miền Bắc: Phát hiện thịt lợn có chất tạo nạc độc hại (DT).  - Lo độc hại, bà nội trợ “săn” thực phẩm quê (DV).
QUỐC TẾ


40 năm tù vì đánh dã man người đi lạc

-40 năm tù vì đánh dã man người đi lạc -(NLĐO)- Ngày 3-4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã xét xử phúc thẩm vụ nhóm người làm thuê đánh trọng thương 2 người đi lạc vào “Rẫy ông Thành 507” (rẫy của ông Phạm Ngọc Thành, nơi xảy ra vụ chó béc-giê cắn chết bà Phạm Thị Ngắn ngày 21-1-2010 - PV) thuộc buôn H’rát, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk.

Các bị cáo tại tòa

Khoảng 19 giờ ngày 22-3-2009, những người làm thuê cho ông Thành gồm Phan Văn Tuất, Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Trường Thi, Nguyễn Quang Sơn, Lê Văn Xuân, Lê Phú Thắng và Nguyễn Đình Sơn đang ăn cơm tại nhà ăn tập thể “Rẫy ông Thành 507”.
 
Cùng lúc này, anh Nguyễn Huy Hoàng (SN 1981, trú thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, Đắk Nông) và anh Nguyễn Văn Thọ (SN 1972, trú ở xã Kim Khê, huyện Kim Thành, Hải Dương) chạy xe máy lạc vào khu vực của rẫy.
 
Thấy vậy, cả nhóm truy bắt, thay nhau đánh hai anh bất tỉnh rồi chở hai nạn nhân vứt ra ngoài đường. Anh Hoàng và anh Thọ được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu. Hậu quả, anh Hoàng bị thương tật 10%; anh Thọ bị thương tật 72%.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Dũng 7 năm 6 tháng tù, Thi 7 năm tù, Tuất 6 năm 6 tháng tù, Quang Sơn 4 năm tù và Đình Sơn, Xuân, Thắng mỗi người 5 năm tù.
Tin-ảnh: C.Nguyên
-
- Xét xử vụ đánh người tại “rẫy ông Thành”: 6 bị cáo lãnh án tù
TT - Sáng 25-3, TAND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã mở phiên tòa sơ thẩm (lần 2) xét xử vụ án người làm công trong “rẫy ông Thành” (ở buôn H’Drát, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, do ông Phạm Ngọc Thành - giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quản lý và sửa chữa đường bộ Đắk Lắk - đứng tên) đánh trọng thương hai người đi lạc vào rẫy.
Các bị cáo tại phiên tòa  - Ảnh: Đ.T.Duy
HĐXX phạt Nguyễn Trung Dũng 7 năm 6 tháng tù, Phan Văn Tuất: 6 năm 6 tháng tù, Nguyễn Trường Thi: 7 năm tù, Lê Văn Xuân: 6 năm tù, Lê Phú Thắng: 6 năm tù, Nguyễn Đình Sơn: 6 năm tù và Nguyễn Quang Sơn: 4 năm 6 tháng tù. Các bị cáo đều bị phạt tù về tội “cố ý gây thương tích”.
Tòa buộc các bị cáo phải bồi thường chi phí điều trị cho nạn nhân Nguyễn Văn Thọ (ngụ ở huyện Kim Thành, Hải Dương) tổng cộng 144.217.000 đồng và chi phí điều trị cho anh Nguyễn Huy Hoàng (ngụ ở Cư Jút, Đắk Nông) 3.460.000 đồng.
Tại phiên tòa, cáo trạng của Viện KSND TP Buôn Ma Thuột nêu rõ: sau khi đi lạc vào “rẫy ông Thành” (khi đó rẫy không có cổng), anh Nguyễn Huy Hoàng và anh Nguyễn Văn Thọ bị Nguyễn Trung Dũng và Nguyễn Trường Thi dùng môtô đuổi theo.
Khi đuổi kịp, Dũng xuống xe nắm lấy yên xe của anh Hoàng, anh Hoàng rồ ga bỏ chạy. Thấy vậy, Phan Văn Tuất phân công cho Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Trường Thi, Nguyễn Quang Sơn, Lê Văn Xuân, Lê Phú Thắng, Nguyễn Đình Sơn đi tìm và bắt anh Hoàng, anh Thọ về khu tập thể trong trang trại.
Khi tìm thấy, các bị cáo đã đánh anh Thọ tổn hại sức khỏe 65% (không còn khả năng lao động), đánh anh Hoàng thương tích 10%.
Đáng chú ý, ngày 29-12-2009, tại phiên tòa sơ thẩm lần 1, TAND TP Buôn Ma Thuột đã không xét xử Nguyễn Đình Sơn vì “Viện Kiểm sát và cơ quan điều tra không khởi tố, truy tố”. Trong lần này, Sơn phải ra tòa và lãnh án về tội “cố ý gây thương tích”.
Sơn cũng là người liên quan đến vụ đàn chó becgiê trong “rẫy ông Thành” cắn chết bà Phạm Thị Ngắn (55 tuổi, trú tại buôn H’Drát, xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột).
Đ.T.DUY - TẤN THI
Gần 44 năm tù chia cho 7 bị cáo vụ “rẫy ông Thành 507”Dân Trí
43 năm tù cho nhóm côn đồ ở trang trại Trường NgọcLao động
Hơn 43 năm tù cho 7 bị cáo vụ "Rẫy ông Thành 507"Vietnam Plus
Sài gòn Giải Phóng

Hủy bản án ly hôn giữa Đặng Thị Hoàng Yến và Jimmy Trần


Ông Jimmy Trần - bà Đặng Thị Hoàng Yến đăng kí kết hôn ngày 13-8-2007.
Tin liên quan:-Nhà báo Hoàng Hùng từng phát hiện “bản án lạ” :Viện KSND Tối cao có chỉ đạo Viện KSND tỉnh Long An rút kháng nghị?
-Một đại biểu Quốc hội bị tố cáo: Chân dung bà Chủ tịch Tập đoàn Tân Tạo
-Luật sư Trần Đình Triển nổi khùng, xúc phạm, đe dọa Tổng biên tập Báo Người cao tuổi (vì bà CT TĐ Tân Tạo)
-Doanh nghiệp lao đao vì Tập đoàn Tân Tạo
 ----------
-Hủy bản án ly hôn giữa Đặng Thị Hoàng Yến và Jimmy Trần
(NLĐO) - Vụ ly hôn này do Thẩm phán Lê Văn Lắm, TAND tỉnh Long An xét xử đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật dân sự. Đây cũng là đề tài mà nhà báo Hoàng Hùng đang điều tra và anh có nhắc đến trong lời sinh cung trước khi mất



Ngày 3-4, làm việc với phóng viên Báo Người Lao Động, Thẩm phán TAND tỉnh Long An, Lê Quốc Dũng, cho biết ông được lãnh đạo tòa Long An chỉ định thụ lý xét xử lại vụ án ly hôn giữa bà Đặng Thị Hoàng Yến (1959, hộ khẩu thường trú tại số 8 Đỗ Ngọc Thạch, phường 14, quận 5-TPHCM) và ông Jimmy Trần (Việt kiều Mỹ, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Việt Nam, đối tượng bị Bộ Công an truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản), theo văn bản số 01/2012/TLST-HNGĐ.
 

 
Vụ án ly hôn giữa bà Đặng Thị Hoàng Yến và Jimmy Trần đã từng bị Viện KSND tỉnh Long An kháng nghị

Trước đó, TAND Tối cao đã có báo cáo số 503/TANDTC-DS, nêu rõ: “Hội đồng giám đốc thẩm Tòa án Dân sự TAND Tối cao chấp nhận kháng nghị của Chánh án TAND tối cao và quyết định hủy bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 19/2010/HN-ST ngày 6-10-2010 của TAND tỉnh Long An về vụ hôn nhân gia đình giữa nguyên đơn bà Đặng Thị Hoàng Yến với bị đơn ông Jimmy Trần; giao hồ sơ vụ án cho TAND tỉnh Long An xét xử sơ thẩm lại theo quy định của pháp luật”.

VKSND Tối cao cũng có công văn số 3954/ VKSTC-V5 báo cáo về việc kiểm sát giải quyết án dân sự và kháng nghị, cho rằng “việc TAND tỉnh ban hành hai bản án trong cùng một vụ án và phát hành bản án trước khi phiên tòa xét xử công khai kết thúc là vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật dân sự”.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, thẩm phán Lê Quốc Dũng đã 3 lần gửi giấy triệu tập nhưng nguyên đơn Đặng Thị Hoàng Yến không đến.
 
Giấy triệu tập bà Yến vào các ngày ngày 14 và 21-3-2012 được gửi đến địa chỉ số 8 đường Đỗ Ngọc Thạch, phường 14, quận 5, TPHCM, nhưng “bặt vô âm tín”; bưu điện trả thư về ghi lý do người nhận “Đi không để lại địa chỉ”.
 
Jimmy Trần  đang bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
 
Giấy triệu tập lần 3, tòa gửi cho bà Yến theo địa chỉ khác tại số 30 đường số 1A, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vẫn không có tác dụng. Chỉ có một người đàn ông xưng là em của bà Yến, nhưng không có giấy ủy quyền, đến tòa nói bà Yến đang bận đi họp ở Hà Nội. 
 
Thẩm phán Lê Quốc Dũng cho biết tòa triệu tập bà Yến lần thứ tư vào ngày 11-4 tới. “Nếu nguyên đơn vẫn không đến, chúng tôi sẽ đi xác minh 2 địa chỉ nói trên và tống đạt hợp lệ bằng niêm yết. Sau 2 lần niêm yết tống đạt mà không có kết quả thì tòa đình chỉ vụ án” - ông Dũng nói.

Chi tiết bài viết sẽ được đăng trên báo in Người Lao Động số ra ngày mai, 4-4.
Nhóm phóng viên


- CATP-* Viện trưởng VKS tỉnh Long An: Rút lại kháng nghị theo chỉ đạo của VKS tối cao?
Quá nhiều sai phạm nghiêm trọng liên quan đến vụ án “xin ly hôn” giữa nguyên đơn Đ.T.H.Y và bị đơn Trần Jimmy, trong đó có những sai phạm quá lộ liễu, thể hiện rõ sự xem thường pháp luật! Chính vì thế nên ngày 20-1-2011, Phó viện trưởng VKS tỉnh Long An Nguyễn Công Pha ký quyết định số 05/QĐ/KNPT kháng nghị bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 19/2010/HN-ST ngày 6-10-2010 của TAND tỉnh Long An theo thủ tục phúc thẩm. Đề nghị Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM xét xử vụ kiện theo hướng hủy cả hai bản án sơ thẩm, giao hồ sơ về TAND tỉnh Long An xét xử lại đúng quy định pháp luật.

Quyết định kháng nghị của VKS có đầy đủ căn cứ, đúng pháp luật. Thế nhưng ngày 28-2-2011, Viện trưởng VKS tỉnh Long An Đinh Văn Sang ký quyết định số 11/QĐ/KNPT-DS, rút kháng nghị số 05/QĐ/KNPT vì xét thấy: “Bản án sơ thẩm số 19/2010/HN-ST của TAND tỉnh Long An đã được Tòa án khu vực tư pháp thứ 309 quận Harris, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ công nhận phù hợp với luật pháp Hoa Kỳ, theo công điện số 46/LS-TLSQ ngày 24-2-2011 của Tổng lãnh sự quán VN tại Houston, Texas do ông Tổng lãnh sự Lê Dũng ký. Cho đến nay, hai bên đương sự vẫn không có ý kiến khiếu nại vấn đề gì liên quan đến quyết định của bản án”. Từ “xét thấy” trên, Viện trưởng Đinh Văn Sang cho rằng việc duy trì kháng nghị số 05/QĐ/KNPT của VKS tỉnh Long An là không cần thiết (?!). Thật khó tin, VKS đã vạch rõ những vi phạm nghiêm trọng của bản án nhưng Viện trưởng Sang lại rút kháng nghị chỉ vì sự công nhận phù hợp của một tòa án cấp quận ở tận nước Mỹ xa xôi!

Sau khi rút kháng nghị, ngày 14-3-2011, Viện trưởng Sang ký văn bản số 57/BC.VKS dài 8 trang giấy vi tính gởi Thường trực Tỉnh ủy Long An báo cáo quá trình kiểm sát giải quyết vụ án “xin ly hôn” giữa Đ.T.H.Y và Trần Jimmy. Qua báo cáo, Viện trưởng Sang đã chỉ rõ cho lãnh đạo Tỉnh ủy thấy hàng loạt vi phạm cả thủ tục tố tụng lẫn nội dung của bản án số 19/2010/HN-ST ngày 6-10-2010 của TAND tỉnh Long An do thẩm phán Lê Văn Lắm ngồi ghế chủ tọa xét xử. Trong đó, Viện trưởng Sang nhấn mạnh ba điểm sai (mang tính đặc biệt nghiêm trọng) như Báo CATP đã phản ánh.
Thứ nhất, ngày 6-1-2011, VKS tỉnh Long An nhận được bản án số 19/2010/HN-ST do TAND tỉnh Long An chuyển sang dài 9 trang giấy. Trong khi đó, bản án gốc lưu trong hồ sơ của TAND tỉnh dài đến 10 trang, không có bản án 9 trang! Đến ngày 18-1-2011 qua đường bưu điện, VKS tỉnh nhận được bản án 19/2010/HN-ST dài 10 trang (giống với bản án lưu). Nguyên đơn Đ.T.H.Y có đơn gởi TAND tỉnh ngày 5-10-2010 đề nghị trong việc xét xử và ra quyết định cần đảm bảo và công bố rõ các nội dung như “sự bảo hộ chung về quyền xét xử công bằng...; không gian lận...; không có những vấn đề hay việc các bên chưa được giải quyết...; tòa án được thành lập một cách hợp pháp và phù hợp...” (Báo CATP đã phản ánh trong số báo phát hành ngày 16-8-2011). Ngày 6-10-2010, tòa xét xử và tống đạt bản án số 19/2010/HN-ST cho bà Y. Ngày 7-10-2010, bà Y. có đơn gửi tòa, cho rằng bản án còn sai sót về mặt văn phong và lỗi chính tả nên đề nghị tòa chỉnh sửa lại để “đạt chuẩn như quy đinh”. Căn cứ vào hai đơn nêu trên của bà Y., Viện trưởng Sang kết luận: “Có cơ sở xác định bản án bà Y. nhận ngày 6-10-2010 là bản án 9 trang (giống như bản án của TAND tỉnh Long An gửi VKS tỉnh). Bản án 10 trang có sau khi bà Y. gửi đơn ngày 7-10-2010 đề nghị tòa án chỉnh sửa lại”. Việc “bổ sung” thêm vào bản án cả một đoạn dài hơn trang giấy vi tính là trái với quy định pháp luật.
Thứ hai, biên bản kết thúc phiên tòa thể hiện trong hồ sơ vụ án lúc 11 giờ 5 phút ngày 6-10-2010. Thế nhưng, trước đó lúc 11 giờ tòa đã có sẵn bản án để tống đạt cho bà Đ.T.H.Y. Viện trưởng Sang kết luận: “Việc tòa án phát hành bản án trước khi kết thúc phiên tòa xét xử công khai là điều không thể có đối với một phiên tòa xét xử bình thường”.
Thứ ba, theo đơn khởi kiện ngày 10-5-2010, bà Y. nêu rõ tài sản chung giữa bà và bị đơn Trần Jimmy không có. Nhưng tại phiên tòa ngày 6-10-2010 bà Y. yêu cầu tòa công nhận những tài sản giá trị cực lớn (có thể lên đến hàng nghìn tỷ đồng) gồm tiền mặt, tài khoản, hàng hóa, bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán, đồ kim hoàn... Viện trưởng Sang kết luận: Tòa đã xác định và giao hết tài sản cho bà Y. là không có cơ sở.
Cũng trong văn bản số 57/BC.VKS, Viện trưởng Sang nêu rõ: Qua hai ngày làm việc tại VKS tỉnh Long An (17 và 18-2-2011), sau khi xem xét các tài liệu do đương sự và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cung cấp, hồ sơ vụ án, nội dung đã kháng nghị và qua làm việc trực tiếp với bà Đ.T.H.Y ngày 18-2-2011, Vụ 5 - VKS tối cao kết luận: “Quyết định kháng nghị của VKS tỉnh Long An là có căn cứ; hồ sơ có nhiều tài liệu do TAND tỉnh hợp thức hóa”. Tuy nhiên VKS tối cao cho rằng bản án số 19/2010/HN-ST đã được Tòa án khu vực tư pháp thứ 309 quận Harris, tiểu bang Texas công nhận phù hợp với luật pháp Hoa Kỳ, từ đó chỉ đạo VKS tỉnh Long An rút kháng nghị.
Viện trưởng Sang khẳng định: “Kháng nghị số 05/QĐ/KNPT ngày 20-1-2011 của VKS tỉnh Long An là có căn cứ, VKS tỉnh rút kháng nghị là do VKS tối cao chỉ đạo. Do đó, những vấn đề sai phạm liên quan đến quá trình giải quyết và ban hành bản án của TAND tỉnh Long An đề nghị Thường trực Tỉnh ủy có biện pháp chỉ đạo xử lý vụ việc nghiêm túc để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật”.
Là người đứng đầu cơ quan giám sát thực thi pháp luật, Viện trưởng Đinh Văn Sang khẳng định kháng nghị có cơ sở nhưng lại rút vì có sự chỉ đạo. Ai là người chỉ đạo rút kháng nghị số 05/QĐ/KNPT ngày 20-1-2011 có cơ sở, đúng pháp luật của VKS tỉnh Long An? Việc chỉ đạo này bằng “miệng” hay văn bản với lý do đưa ra có phù hợp với quy định pháp luật hay không? Với hàng loạt sai phạm (trong đó có những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng mang tính cố ý) liên quan đến vụ án “xin ly hôn” nhưng lạ thay thẩm phán Lê Văn Lắm chỉ bị “cảnh cáo” (?). Điều này khiến dư luận không khỏi “kinh ngạc”! Công luận đang chờ sự phản hồi đầy trách nhiệm của VKS tỉnh Long An. 
  Ân Thiên HoàngNguồn: - CATP-

Vụ phá tượng Thánh Dóng: Phải làm rõ ai phá bản gốc

- -Vụ phá tượng Thánh Dóng: Phải làm rõ ai phá bản gốc 
TP - “Tác phẩm của anh Xuân không phải là tác phẩm trung gian để đổ đồng, vì thế nó vẫn thuộc quyền tác giả. Đó là tác phẩm gốc. Vấn đề ở đây là phải làm rõ trách nhiệm ai đã phá hoại tượng gốc? ”.
Bản gốc Tượng đài Thánh Dóng trước khi bị phá hủy.

PGS - TS Nguyễn Đỗ Bảo, Chủ tịch Hội đồng Lí luận và phê bình Mỹ thuật (Hội Mỹ thuật Việt Nam), nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hà Nội trả lời phỏng vấn Tiền Phong, ngày 2-4.
Giá trị bản gốc
Thưa ông, bản gốc tượng đài có ý nghĩa như thế nào trong nghệ thuật điêu khắc - tạo hình?
Trong mỹ thuật tạo hình, bản gốc là bản đầu tiên mà tác giả đã sáng tác ra - chỉ có một bản duy nhất và không được phép làm lại bản thứ hai nữa. Những bản khác chỉ là sao chép, phiên bản.
Chính bản phác thảo đầu tiên Tượng đài Thánh Dóng được Hội Mỹ thuật Hà Nội chọn đi dự thi là bản gốc. Đó cũng là bản cuối cùng trở thành mẫu duy nhất được chọn ra từ 28 mẫu khác để xây dựng tượng đài hiện nay.
Tác giả Nguyễn Kim Xuân cho biết, khi dựng tượng đồng đã làm một bản thạch cao khác với tỷ lệ 1-1 (tức khuôn đúc tượng hiện nay). Bản khuôn đúc này mới là bản trung gian?
Từ bản gốc (nguyên mẫu), người ta có thể làm khuôn, để phóng to bản gốc làm tượng đài chính thức. Vì thế, có thể người ta ngộ nhận, nghĩ rằng tất cả quá trình đó nhằm thực hiện cho một công việc cuối cùng là bản đúc đồng. Nên người ta coi bản đồng là bản chính.
Nhưng nếu người ta coi nguyên mẫu là tầm thường thì rất sai lầm. Vì chính bản mẫu mới là bản “zin”, bản gốc của tác giả, rất có giá trị. Đó là giá trị tức thời ở thời điểm sáng tác và tác giả có toàn bộ bản quyền: quyền đứng tên tác phẩm, quyền định đoạt (thừa kế, cho tặng, chuyển nhượng). Cho nên, khi người ta đập phá là vi phạm bản quyền tác giả, vi phạm Luật Bản quyền.
Nhưng có người lại cho rằng bản bị phá là bản trung gian, không có giá trị gì?
Nếu nghĩ bản thạch cao to (tỷ lệ 1-1) là bản trung gian thì đúng, làm xong tượng đài có thể phá đi. Nhưng bản gốc là bản nhỏ hơn, do chính tay tác giả sáng tác. Không nên lầm lẫn bản gốc này với bản thạch cao tỷ lệ 1-1 (khuôn đúc).
Ví dụ, Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ của tác giả Nguyễn Hải (dựng trên đồi A1 Điện Biên), bản gốc của nó đang nằm tại Bảo tàng Mỹ thuật VN - do Bảo tàng mua lại của tác giả từ trước khi dựng tượng đài. Khi làm Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, người ta phải lấy bản gốc này để thực hiện việc phóng to. Lúc đó, có một số chi tiết phải sửa chữa, nhưng đều phải được sự đồng ý của tác giả.
Bản gốc tượng đài Thánh Dóng cũng như bản gốc Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ đang được Bảo tàng Mỹ thuật lưu giữ, ai dám phá bản này? Giá trị bản quyền được thừa nhận theo pháp luật. Tác phẩm của anh Xuân không phải là tác phẩm trung gian để đổ đồng, vì thế nó vẫn thuộc quyền tác giả. Đó là tác phẩm gốc. Vấn đề ở đây là phải làm rõ trách nhiệm ai đã phá hoại tượng gốc?
PGS - TS Nguyễn Đỗ Bảo
PGS - TS Nguyễn Đỗ Bảo.

Cơ quan chức năng nên vào cuộc
Theo ông, ai phải chịu trách nhiệm về bản gốc bị phá?
Ai chủ trì phá hoại phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đây không phải trách nhiệm bình thường mà là việc phá một tác phẩm nguyên bản của tác giả, phá một tài sản của công dân. Và dù mới chỉ là ý định phóng thêm các bức tượng khác thôi, thì nguyên bản tượng vẫn thuộc về tác giả - đó là bản quyền tác phẩm.
Nguyên là Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hà Nội (là Chủ tịch tại thời điểm sáng tác mẫu tượng này), ông có ý kiến gì?
Đây chính là tác phẩm Hội Mỹ thuật Hà Nội lúc đó chọn đi dự thi và được chọn làm mẫu chính thức dựng tượng đài Thánh Dóng, cho nên, Hội cần sớm vào cuộc, có ý kiến chính thức về việc này. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần làm rõ trách nhiệm của những người liên quan đến việc phá hoại 
bức tượng.
Việc tác phẩm gốc sau khi được chọn, trở thành bức tượng đặt ở khu vực bãi đúc để tiến hành các nghi lễ đúc tượng trong suốt hai năm qua có ý nghĩa gì không, thưa ông?
Tôi không biết bản gốc này còn có ý nghĩa đến mức nào, nhưng khi đã sử dụng để thực hiện các nghi lễ trong quá trình đúc tượng; để nhân dân đến lễ, mà bây giờ coi nó chẳng có giá trị gì, phá đi, thì hóa ra trước đó anh lừa người ta đến lễ à? Việc này liên quan đến văn hóa ứng xử, thái độ đối với văn hóa tâm linh - tín ngưỡng của dân tộc.
Nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân:
“Người đáng buồn phải là tôi”
“Người đáng buồn phải là tôi chứ không phải ông Long (Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội), bởi tôi mới là nạn nhân bị xâm hại. Nhưng đến nay, lãnh đạo thành phố Hà Nội vẫn chưa có trả lời, làm rõ ai đã phá tượng gốc của tôi”.
Nghệ sỹ điêu khắc Nguyễn Kim Xuân trao đổi với Tiền Phong như vậy, hôm qua sau khi ông đọc một bài trả lời phỏng vấn của Giám đốc Sở VHTT Hà Nội trên một tờ báo địa phương cho rằng, bức tượng bị phá chỉ là “bản trung gian”, chẳng có giá trị gì.
Tác giả Kim Xuân cho biết: Bản gốc là bản đầu tiên được ông sáng tạo, có không gian, thời gian và thời điểm cụ thể. Chính thời điểm đón chào 1.000 năm thăng Long-Hà Nội mới là cảm hứng cho tôi sáng tạo ra tác phẩm này. Còn bản phóng to của Tượng đài Thánh Dóng hiện nay, mặc dù do ông chỉ đạo thực hiện, nhưng là kết quả lao động của nhiều người.
Bản gốc đã được Hội đồng nhà nước nghiệm thu, thẩm định, thực hiện suốt từ năm 2003-2009, qua 3 đời Chủ tịch thành phố Hà Nội và đích thân Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho ý kiến.
Về thời gian, nó xứng đáng đi vào ghi nét Việt Nam - một bản phác thảo lâu nhất, công phu nhất… “Nói bản gốc của tôi là bản trung gian như ông Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội là một sự nhầm lẫn đáng tiếc. Nếu không có bản gốc của tôi, thì làm sao làm ra khuôn đúc thạch cao tỷ lệ 1-1 để đúc tượng đài bằng chất liệu đồng hiện nay. Chính bản khuôn đúc mới là bản trung gian” - ông Xuân nói.
T. Nguyễn

Nguyễn Tuấn (thực hiện
> Ai đã phá tượng Thánh Dóng?
TP - Ông Nguyễn Đắc Lộc – Nguyên Phó Ban quản lý tượng đài Thánh Dóng đã yêu cầu đơn vị thi công không được tự ý tháo dỡ tượng, nhưng không ngăn cản được việc phá hủy bức tượng như ông nói. 
Trước khi bản gốc tượng đài Thánh Dóng (gọi tắt: tượng Thánh Dóng) bị phá, lực lượng bảo vệ và ông Nguyễn Đắc Lộc (ảnh) – Nguyên Phó Ban quản lý tượng đài Thánh Dóng đã yêu cầu đơn vị thi công không được tự ý tháo dỡ tượng. Tuy nhiên, ông Lộc đã không ngăn cản được việc phá hủy bức tượng như ông nói. 
Lúc sự việc xảy ra thì có những ai ở đó, có chính quyền địa phương hay không?
Lúc đó là buổi chiều 16-1 (23 tháng chạp), không có ai thuộc chính quyền cả. Buổi sáng, khi người ta phá hàng rào để vào khu đất thì tôi được anh em bảo vệ trên đó thông báo cho biết.
Tôi điện lên để nhắc anh em không cho phá dỡ tượng. Còn nếu người ta vào lấy đất thì cứ để họ đo đạc hiện trạng, để bàn giao cho người ta. Yêu cầu họ không được phá gì cả phải chờ tôi lên.
Đầu giờ chiều tôi lên, nhà xưởng khu vực đúc tượng đang bị người ta phá dỡ. Tôi bảo anh Tân (Hoàng Minh Tân – đại diện Ban quản lý dự án của Cty): “Riêng pho tượng thì không được động vào.
Vì nhiều lãnh đạo nhà nước, thành phố đều làm lễ ở đây trong quá trình đúc tượng”. Tôi đề nghị với anh Tân, để chúng tôi xây bệ ở khu vực bên này xong rồi rước ngài về. Nhưng hơn một tiếng sau, anh em gọi báo với tôi là họ phá tượng rồi.
Vậy ông có biết ai chỉ đạo việc phá tượng?
Tôi cũng không biết là ai. Cho nên tôi gọi điện ngay cho anh Tân là tại sao tôi vừa mới yêu cầu phải giữ nguyên tượng mà các anh lại phá? Anh Tân bảo không biết, sau đó anh ta bỏ đi luôn.
Vậy kế hoạch bàn giao khu đất (bãi đúc tượng) như ông nói là thế nào?
Kết luận của UBND huyện Sóc Sơn là ngày 15-2 -2012 chúng tôi sẽ bàn giao khu đất cho dự án của Cty. Nhưng ngay sau khi họp xong, bên anh Tân lại đòi bàn giao ngay.
Tôi nói “để ra giêng sẽ tốt hơn”. Cho nên, phải có chỉ đạo thì họ mới làm ồ ạt như vậy, phá dỡ hết hệ thống nhà xưởng, nhà đặt tượng và cả tượng đức Thánh.
Ông có thể nói rõ hơn sự việc?
Lúc đó, chỉ có đơn vị thi công mà thôi. Họ cùng với xe cẩu, ô tô san ủi suốt từ sáng cho đến chiều. Sau khi đã quây xong khu đất rồi, họ mới quay ra phá dỡ tượng.
Ngay sau đó, tôi đã cho chụp ảnh lại. Lúc đó vẫn rất đông công nhân, xe máy vẫn đang ở đó. Tôi gọi cho anh Tân thì anh ta bảo là không chỉ đạo việc đó.
Vậy khi Cty đến để thực hiện việc tiệp nhận khu đất, họ có quyết định cưỡng chế hay văn bản gì không?
Họ không có quyết định gì cả. Vì huyện cũng không có ai ký quyết định cưỡng chế. Tại cuộc họp trước đó mấy ngày, lãnh đạo huyện Sóc Sơn đã thống nhất với hai bên sẽ thống nhất bàn giao mặt bằng cho Cty vào ngày 15-2 (sau Tết Nhâm Thìn).
Nhóm Phóng viên Thời sự
“Tượng đang ở sân bóng”
Cuối giờ chiều qua (30-3), ông Hoàng Minh Tân - Giám đốc Cty đầu tư dịch vụ vui chơi thể thao giải trí Sóc Sơn đã đến làm việc với báo Tiền Phong.
Ông Tân cho biết, ông có mặt và trực tiếp chỉ đạo đơn vị thi công tiếp cận, giải tỏa khu đất, tháo dỡ tài sản và các công trình nằm trên khu đất và các mẫu tượng đài Thánh Dóng.
Ông Tân khẳng định, Cty của ông không cho người giật đổ bản gốc tượng đài Thánh Dóng. Bởi bức tượng đó hiện nay, sau khi cẩu lên, đã được mang về đặt tại sân bóng (gần UBND xã). Ông Tân hẹn sẽ cung cấp đầy đủ thông tin liên quan vào một ngày gần nhất trong tuần sau.
Tuy nhiên, nhân chứng khẳng định máy móc đã giật phá đổ tượng. Còn bản Composit đang nằm ở sân bóng thì tác giả Nguyễn Kim Xuân khẳng định đó chỉ là một bản sao bị hỏng. 
Kiến nghị làm rõ vụ việc
Trao đổi với báo chí chiều qua tại buổi họp báo thông tin kỳ họp HĐND thành phố, bà Nguyễn Thị Thùy- Trưởng Ban Văn hóa xã hội - HĐND TP Hà Nội khẳng định sẽ tiến hành kiểm tra ngay thông tin và kiến nghị cơ quan chức năng xử lý việc bản gốc tượng đài Thánh Dóng bị phá tại bãi đúc tượng đài ở chân núi Sóc Sơn...
Đình Thắng - Nguyễn Tuấn - Minh Tuấn

-- > Bản gốc tượng đài Thánh Dóng bị phá nát--TP - Bản gốc Tượng đài Thánh Dóng - Công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, có ý nghĩa đặc biệt về văn hóa-lịch sử vừa bị phá tan tành, ngay tại bãi đúc tượng dưới chân núi Sóc (xã Phù Linh, Sóc Sơn - Hà Nội).
Bản gốc (nguyên mẫu) tượng đài Thánh Dóng trước khi bị phá hủy
Bản gốc (nguyên mẫu) tượng đài Thánh Dóng trước khi bị phá hủy.
Trước sự việc này, Họa sỹ, nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân, tác giả tượng đài Thánh Dóng đã gửi đơn tới UBNDTP Hà Nội và các cơ quan có thẩm quyền, đề nghị can thiệp, làm rõ sự việc. Trong đơn gửi UBNDTP Hà Nội đề ngày 28-3, ông Xuân cho biết: “Ngày 16-1-2012, một công ty đã huy động cần cẩu và người đến phá dỡ mẫu tượng đài Thánh Dóng của tôi đặt tại bãi đúc Tượng đài ở chân núi Sóc Sơn”. Nhà điêu khắc công trình kỷ niệm Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội này nói trong đơn, ông “rất bức xúc chuyện này” và “đề nghị UBNDTP Hà Nội và các cơ quan ban ngành làm rõ sự việc”.
Trao đổi nhanh với PV Tiền Phong chiều qua, ông Xuân cho biết, ông chỉ mới biết và tin sự việc xảy ra khi đích thân ông trở lại khu vực bãi đúc Tượng đài thời gian gần đây. “Tôi rất đau xót khi phải chứng kiến khu đúc tượng chỉ còn là bãi đất trống trơn, loang lổ vết cày xới. Chỉ còn lại một ít những mảnh vỡ tung tóe của Tượng đài và hiện nay người ta chở đi đâu tôi cũng không biết. Cả chân đế tượng, bàn thờ thắp hương, đồ thờ cúng liên quan cũng không còn một thứ nào”- Ông Xuân bức xúc.
Mất gốc
Theo ông Nguyễn Kim Xuân, bản gốc Tượng đài Thánh Dóng là bản duy nhất do ông sáng tác từ năm 2003 và liên tục sửa chữa trong vòng 6 năm cho đến khi được chính thức chọn làm mẫu đúc Tượng đài Thánh Dóng (9-2009). Ông cũng cho biết, đến nay công việc chưa hoàn tất, bởi ông đang chuẩn bị đúc thêm ba tượng đài nữa (theo nguyên mẫu) để đặt tại nơi địa đầu Tổ quốc và khu vực miền Trung. “Tôi sững sờ khi biết tin bản gốc Tượng đài Thánh Dóng bị phá nát vô cớ. Không thể tưởng tượng nổi người ta lại có thể làm một việc rất vô tâm, rất ác như vậy. Tôi mong lãnh đạo Thành phố Hà Nội, các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, làm rõ việc này” - Ông Xuân đề nghị.
Được biết, bản gốc Tượng đài Thánh Dóng là một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật độc đáo cao hơn 3m, nặng hơn hai tấn, được tác giả Nguyễn Kim Xuân sáng tác năm 2003. Năm 2004, UBNDTP Hà Nội chính thức chọn mẫu tượng đài Thánh Dóng của tác giả Nguyễn Kim Xuân để thực hiện xây dựng Công trình Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long -Hà Nội (QĐ số 3179/ QĐ-UB của UBNDTP Hà Nội, ngày 20-5-2004). Đây là mẫu tượng cuối cùng được chọn ra từ 28 mẫu tượng đài dự thi để đúc Tượng đài Thánh Dóng hiện nay (đặt tại đỉnh núi Đá Chồng, huyện Sóc Sơn - Hà Nội). Với tác phẩm điêu khắc Tượng đài Thánh Dóng, năm 2010-2011, Nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBNDTP Hà Nội, giải thưởng của Hội VHNT Thủ đô Hà Nội; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.
Giá trị của bản gốc Tượng đài còn ở chỗ, đây chính là Tượng đài Thánh Dóng đầu tiên được nhân dân chiêm bái trong thời gian suốt hai năm đặt dưới chân núi Sóc. Các Nghi lễ khởi công - đổ giọt đồng đầu tiên vào ngày 9-9-2009 cho đến khi làm lễ đổ giọt đồng cuối cùng vào ngày 20 tháng giêng năm 2010 đều được thực hiện bên Tượng đài này. Bản gốc Tượng đài Thánh Dóng sẽ được hiến tặng cho một Bảo tàng tại Hà Nội sau khi tác giả đúc xong ba tượng đài Thánh Dóng khác theo dự kiến. Tuy nhiên, ông Xuân chưa kịp thực hiện thì sự việc đã xảy ra.
Ai đã giật đổ tượng đài Thánh Dóng (bản gốc)?
Ai đã giật đổ tượng đài Thánh Dóng (bản gốc)? .
Cố ý phá Tượng đài ?
Theo điều tra ban đầu của Tiền Phong, Tượng đài Thánh Dóng (bản gốc) bị phá hỏng có dấu hiệu của một việc làm có chủ ý. Ông Nguyễn Đắc Lộc, Phó Ban quản lý Tượng đài Thánh Dóng cho biết: Hôm đó là ngày cúng Ông Táo 23 tháng Chạp (16-1). Khi nghe tin có đơn vị thi công gần đó phá hàng rào bãi đúc tượng, ông Lộc từ Hà Nội lên đến nơi thì có tới cả trăm người cùng máy móc đang đào xới, san gạt. Ông Lộc đã nhắc nhở và yêu cầu nhân viên quản lý ở đó là “các anh không được đụng vào Tượng”. Tuy nhiên, sau khi ông Lộc đi khỏi một lúc thì Tượng đã bị máy móc giật đổ, vỡ tung tóe. “Tôi không nghĩ là họ lại dám làm một việc như vậy với Tượng đức Thánh Dóng. Rõ ràng là họ đã bất chấp và cố tình làm như vậy” – Ông Lộc nói.
Ông Lộc cũng cho biết, hiện có một dự án đang thực hiện san lấp đất tại khu vực này (Dự án xây dựng khu vui chơi giải trí-thể thao sân golf quốc tế Sóc Sơn, do Cty CPĐT dịch vụ vui chơi giải trí – thể thao Hà Nội làm chủ đầu tư). Chính đơn vị thi công tại đây đã cho máy móc và người đến san lấp đất và phá hỏng Tượng đài. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc làm rõ vụ việc đề này.
“Tôi sững sờ khi biết bản gốc Tượng đài Thánh Dóng bị phá nát vô cớ. Không thể tưởng tượng nổi người ta lại có thể làm một việc rất vô tâm, rất ác như vậy. Tôi mong lãnh đạo Thành phố Hà Nội, các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, làm rõ việc này” - Nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân.
Nguyễn Tuấn
Tống Văn Công: Chịu trách nhiệm? (viet-studies 3-4-12) ◄◄
Nguyễn Đình ChúCó một người họ Đinh như thế (viet-studies 2-4-12) -- Đó là học giả Đinh Xuân Vịnh, không phải ông Đinh "trảm tướng". Những người ham đọc sách sẽ rất đàng hoàng! (VNN 2-4-12)
Trường đại học tư - Lợi nhuận hay phi lợi nhuận? (SGGP 1-4-12)

Cần trả lại danh dự cho tuần báo "Văn" (VHNA 2-4-12)  -- Bài Lại Nguyên Ân

Danh càng cao, hoạ càng nhiều (SGTT 2-4-12) -- P/v Nguyễn Huy Thiệp

Tính hiện đại trong âm nhạc? (HV 27-3-12)

Marguerite Duras – sống đam mê, yêu hết mình và viết mãnh liệt! (HV 15-2-12)

Tân Tây Lan dụ khị sinh viên nước ngoài:  New Zealand Casts Itself as Destination for International Students (NYT 2-4-12)

Đá gà trên đại lộ (TN 2-4-12) -- Ai muốn gặp THD hồi còn nhỏ thì đến những chỗ như thế này. 
Bất mãn với đàn bà, tôi trở thành đểu giả (VnEx 2-4-12) -- Thử hỏi, trên tất cả báo chí đông tây kim cổ, tìm đâu ra đuợc một tin như thế này trừ ở báo chí Việt Nam?  Chớ có đọc VnEx nếu ko muốn thành con Lợn, THD khuyên.
Giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước về KH&CN là một trong những giải thưởng cao nhất, là sự công nhận, tôn vinh, khích lệ những cống hiến của các nhà khoa học.
 -Người phát ngôn của nhóm nghiên cứu OPERA, nhóm nghiên cứu công bố neutrino chuyển động nhanh hơn ánh sáng đã đệ đơn từ chức. Mặc dù các thí nghiệm tiến hành tiếp theo để kiểm chứng lại vận tốc của neutrino vẫn chưa có kết quả, nhưng chuyện từ chức của lãnh đạo nhóm nghiên cứu OPERA cho thấy kết quả công bố của họ là có vấn đề và không đáng tin cậy, nhất là sau khi chính nhóm OPERA đã thừa nhận sai sót trong nghiên cứu của mình. Năm ngoái, cộng đồng vật lý nói riêng và toàn thế giới nói chung đã sửng sốt khi nghe tin khám phá chấn động về chuyển động nhanh hơn ánh sáng, đặt thuyết tương đối của Einstein vào trong dấu hỏi. Nhưng qua vụ việc này cũng có thể thấy thói đời bạc bẽo. Năm ngoái, khi nhóm OPERA công bố neutrino nhanh hơn ánh sáng, CERN (Tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu) đã rất hồ hởi dính phần, nhưng giờ đây lại lạnh lùng tuyên bố mình không có dây dưa gì với nghiên cứu OPERA, "chỉ gửi chùm neutrino" cho thí nghiệm thôi. Đúng là "cha mẹ thói đời ăn ở bạc!"Sai lầm hay sai sót trong khoa học là chuyện bình thường, bởi vì khoa học luôn có cơ chế chặt chẽ và chắc chắn kiểm soát các phát minh khoa học, điều mà các lĩnh vực khác của cuộc sống không có. Khoa học phát triển trên chính những sai lầm khoa học của mình.

Phú Yên truy tố 10 cựu quan chức tài nguyên tham ô

-Ngày 3-4, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên ra quyết định truy tố 10 bị can thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về tội tham ô tài sản trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình hợp tác Việt Nam-Thụy Điển về tăng cường năng lực quản lý đất đai môi trường (gọi tắt là SEMLA).
Mười bị can gồm: Nguyễn Kim Phúc, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Văn Mẫu, nguyên Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường; Hà Thượng Trúc, nguyên Kế toán trưởng chương trình SEMLA Phú Yên; Võ Văn Dũng, thư ký chuyên trách chương trình SEMLA; Nguyễn Thị Thanh Vy, trưởng nhóm môi trường chương trình SEMLA; Trần Thị Na, trưởng nhóm đất đai chương trình SEMLA; Võ Ngọc Tuân, Phan Thế Quốc, Lưu Phạm Bá Luân và Phan Thị Kim Oanh là thành viên chương trình SEMLA.

Theo cáo trạng, từ tháng 1-2007 đến 11-2009, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các bị can nói trên đã có hành vi lập khống chứng từ đưa vào thanh toán và chiếm đoạt hơn 432 triệu đồng trong quá trình thực hiện chương trình SEMLA Phú Yên như xây dựng hương ước bảo vệ môi trường tại xã An Chấn (huyện Tuy An) và xã Xuân Thọ 2 (thị xã Sông Cầu); xây dựng hệ thống quan trắc môi trường tỉnh Phú Yên; điều tra khảo sát vùng ngập mặn tại huyện Tuy An và Thị xã Sông Cầu và những chuyến đi công tác dự các hội nghị, sơ tổng kết chương trình SEMLA tại Hà Nội, Hà Giang…
Theo TTXVN

-Theo:--Truy tố 10 cựu quan chức tham ô

-
Phú Yên truy tố 10 cựu quan chức tài nguyên tham ô (TTXVN).- Gia Lai: Một bí thư xã bị bắt quả tang đánh bạc (TTXVN).
- Tha hồ trục lợi trên đất công (LĐ 27-3-12) Chúng ta vẫn còn lãng phí đất đai… (Petrotimes).- Cán bộ xài bằng giả để kiếm “cái ghế”? (Bee).-- Bồi thường lẫn lộn ở quận 2, TP Hồ Chí Minh: Hàng tỉ đồng ngân sách đi đâu? (NCT).- Hà Nội dùng ‘đất vàng’ xây trường học? (VNN).  Vụ cưỡng chế 2 hòn đá: Người sưu tầm đá lo lắng (TN). –  - Nhiều sai phạm tại Tập đoàn Sông Đà (TN).  Nhiều lãnh đạo Vũng Tàu bị nhắn tin… đòi nợ (24h).- Làm rõ việc cán bộ xã tiếp tay doanh nghiệp phá rừng phòng hộ (PLTP).  - Cả cánh rừng bị ‘xẻ thịt’ ngay gần UBND xã (VTC). 
Tổng kiểm tra nạn phá rừng ở Quảng Nam (VNE).  - Những dự án trồng rừng… “trên giấy” ở Bắc Cạn (ND).  -- Gia Lai: Bắt quả tang 2 cán bộ nhận hối lộ của đối tượng buôn lậu gỗ (DT).
-Bắt tạm giam Phó chủ tịch phường
Dân Trí

(Dân trí) -Ngày 30/3, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã ra quyết định bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quang Hiển, Phó chủ tịch UBND phường Thắng Lợi (TP.Kon Tum) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 281 
...
Bắt một phó chủ tịch phường
Thanh Niên
Kom Tum bắt tạm giam một Phó chủ tịch phường
Đài Tiếng Nói Việt Nam
Phó Chủ tịch UBND phường bị bắt vì lạm quyền
Sài gòn Giải Phóng 

--- Hiếu tử …hay… đao phủ? (TTVH). “Nước chậm tiến cất cánh tăng trưởng tất phải tận lực mà tận thu, tận diệt, tận khai thác, tận xuất khẩu… mọi tài nguyên môi trường. Hơn 20 năm thoát được cảnh đói nghèo ngoảnh lại mới hốt hoảng: Nước mình sẽ là 1 trong 10 nước bị “ăn đòn” nặng nhất của biến đổi khí hậu và đang là 1 trong 10 quốc gia có chất lượng không khí và môi trường bẩn nhất thế giới”.--
"Bêtông có khuyết tật, nhưng công trình vẫn… an toàn"
TTO -

Quảng Bình: Chủ tịch UBND xã xác nhận hồ sơ giả mạo (Tầm nhìn).  – Sẽ công khai danh sách vụ thuê người thi hộ (TT).
Vì sao Bí thư xã “đột nhiên” xin miễn tội truy sát cho cháu ?
-
Elliott Advisers Drops Lawsuit Against Vietnam’s Vinashin (WSJ 2-4-12)  
Đắk Nông: Huyện “quên” không kiểm kê… 133ha rừng cho doanh nghiệp (Tầm nhìn). 
  Đi vào dân (ĐĐK).- Sự cố thủy điện Sông Tranh 2 ở Quảng Nam: Người dân cần minh bạch thông tin (ĐĐK).- NHÂN TRỊ HAY VI HIẾN PHÁP TRỊ?  —  (Hồ Hải).  - Hiến pháp như cái bàn thờ phải được tôn trọng (PLTP).  -- Bộ Tư pháp ra mắt Tổ nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp 1992 (PLTP). 
Công chứng viên bị “tuýt còi” (TN). - Bắt một phó chủ tịch phường (TN). Đà Nẵng: sẽ thi tuyển giám đốc sở, chủ tịch quận (TT). - Công khai số điện thoại lãnh đạo phường, xã cho dân (VNE).- Để không còn “Một bộ phận không nhỏ…” (CAND).- Tiền dưỡng liêm, đồng xu bị rơi và nội quy bệnh viện (Bee).

Bianfishco gánh nợ khủng của 9 ngân hàng
Bianfishco vẫn chưa có phương án trả nợ Gafin-Hôm qua (1/4), công nhân của Bianfish co không nhận được thông báo gì mới nên theo kế hoạch hôm nay (2/4) công nhân sẽ đi làm lại bình thường.-“Đại gia thủy sản”… hết dám hứa! -(NLĐO)- Sáng 3-4, hàng nghìn công nhân Công ty cổ phần thủy sản Bình An (Bianfishco) ở Cần Thơ vẫn chưa thể làm việc trở lại vì nhà máy vẫn đóng kín cửa.Tổng giám đốc Bianfishco lại thất hứa (NLĐ).Bianfishco cho công nhân nghỉ không thời hạn -


Chủ tịch CLB BĐS bị tố đánh chệch xương cổ con gái

Xương cổ của cháu Trang Qua chụp X quang xương cổ cháu Trang bị cong, vênh.Chủ tịch CLB BĐS bị tố đánh chệch xương cổ con gái LD- 
Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội bị tố nhiều lần có hành vi bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần với vợ cũ và con gái. Vào đêm 29.3, anh này lại đánh con gái, khiến cháu phải nhập viện.

Tố cáo chồng cũ bạo hành
Chị Hoàng Minh Thảo (SN 1969, trú ở phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội – vợ cũ của Nguyễn Hữu Cường hiện đang là Chủ tịch CLB BĐS Hà Nội) phản ánh trong đơn:
Sau khi ly hôn với anh Cường năm 2004, hai vợ chồng vẫn còn đồng sở hữu ngôi nhà và đất ở số 333 Kim Mã, Hà Nội. Giữa 2 bên vẫn chưa thống nhất được việc chia tài sản. Thời gian qua, để gây sức ép anh Cường thường xuyên bạo hành chị Thảo và con gái Nguyễn Hoàng Minh Trang.
Vào đêm 29.3, anh Cường cho nhiều người lạ mặt mang đồ đạc đến nhà, tự ý xâm phạm chỗ ở chung và có hành vi bạo hành với con gái. Chị Thảo nhớ lại: “Khi đó khoảng 22h, anh Cường đưa nhiều người lạ vào nhà tôi để chuyển đồ. Cháu Trang không đồng ý, sau đó có giằng co với một người cháu của anh Cường. Ngay lập tức, người đàn ông này nhảy vào đấm, đá vào đầu con gái tôi”.

Theo chị Thảo, chứng kiến cảnh con gái bị đánh đập ngay trước mặt mình, anh Cường không những không can thiệp, lại lấy điện thoại di động ra ghi hình. Thấy bố quay phim, cháu Trang cũng mang điện thoại của mình ra quay. Ngay lập tức, người cha này đã lao vào đá tung chiếc điện thoại của con gái xuống đất. Cháu Trang có nói: “Sao bố quay được, con lại không quay được?”. Vừa dứt lời cháu Trang bị bố mình lao vào đánh túi bụi, trong đó có nhiều nhát vào gáy, cổ, làm cháu bất tỉnh.
Cháu Trang phải băng bó điều trị vết thương ở cổ.
Ngay trong đêm 29.3, cháu Trang được Công an phường Ngọc Khánh ký giấy giới thiệu khám thương đến Bệnh viện Xanh Pôn để kiểm tra. Tại bệnh viện, sau khi được chụp chiếu, kiểm tra, các bác sỹ khẳng định, xương cổ cháu Trang đã bị cong, vênh, trẹo sang một bên, rất có nguy cơ bại liệt và những ảnh hưởng xấu khác. Hiện tại, cháu Trang đang phải điều trị.

Phường chỉ biết lập biên bản ghi nhớ!?


Việc anh Cường bị tố cho người xâm phạm chỗ ở chung, thường xuyên có hành vi bạo hành vợ cũ, con đã xảy ra liên tục, trong nhiều năm. Tuy nhiên, theo chị Thảo, với chức trách của mình, chính quyền sở tại chỉ giải quyết theo kiểu lập biên bản ghi nhớ.


Đơn cử như vụ việc ngày 22.12.2010, chị Thảo có đơn tố cáo chị và cháu gái anh Cường đến nhà số 333 Kim Mã hành hung mình. Với lá đơn này, Công an phường Ngọc Khánh chỉ gọi điện cho các đương sự, nhưng sự việc vẫn không được ngăn chặn.  Bốn ngày sau, chiều 26.12.2010, chị Thảo tiếp tục tố cáo anh Cường cùng một số đối tượng khác tự ý đến nhà riêng hành hung, gây thương tích cho chị. Với vụ việc trên, Công an phường Ngọc Khánh chỉ lập biên bản làm việc, đại loại: “Công an phường đã mời anh Cường đến để hỏi và giải quyết nhưng anh Cường tắt máy điện thoại, không gọi được (địa chỉ nhà ở không rõ). Công an phường sẽ tiếp tục điều tra để làm rõ...”.


Trở lại vụ việc đêm 29.3, sau khi chị Thảo tố cáo hành vi bạo lực của anh Cường và các đối tượng lạ mặt, cơ quan công an lại tiếp tục lập biên bản. Theo biên bản của Công an phường Ngọc Khánh, người được xác định có xô xát với cháu Trang là Nguyễn Hữu Trọng, cháu anh Cường. Trong khi cháu Trang khẳng định bị Trọng và  anh Cường đánh, thì phía anh Cường và Trọng phủ nhận hành vi trên. Lãnh đạo chính quyền và công an phường kết luận, sẽ tiếp tục điều tra vụ xô xát, xử lý nghiêm theo pháp luật. Chính quyền cũng yêu cầu 2 bên tôn trọng nhau trong sinh hoạt, không được đe dọa tính mạng và xúc phạm nhau.
Lương Kết
-Theo:Chủ tịch CLB BĐS bị tố đánh chệch xương cổ con gái LD
-
-Chủ tịch CLB Bất động sản Hà Nội bị tố đánh chệch xương cổ con gái (NLD) 

-

Hà Nội: Lộ diện nhóm côn đồ hỗn chiến trên bờ đê (DT).  - Bắt bốn đối tượng tham gia truy sát người trên đê (TP).Ít nhất ba người bị thương trong vụ nổ súng giữa đêm (TP). – Hỗn chiến trên bờ đê, 3 người bị thương (Tuổi Trẻ).- Làm thế nào để tránh cướp giật trên phố Sài Gòn? (VTC).-
-Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng: Lẽ ra phải thu phí bảo trì đường bộ sớm hơn (SGGP 2-4-12)  -- Ai bị thương thì chớ đến gần ông Thăng, ông ấy sẽ xát muối vào thêm! Phí chồng phí, đẩy khó cho dân (TVN). – “Phí” Đinh La Thăng & sự phẫn uất của dư luận (Trương Duy Nhất).  – PHÍ ANH THĂNG LÊN CUNG TRĂNG HỎI CUỘI  (Nguyễn Trọng Tạo). – Thưa Bộ trưởng Thăng liệu tôi có phải bán cả ôtô đi để chống ùn tắc?  (GDVN).  – Một tài xế taxi: “Đây là lần cuối cùng tôi gửi tâm thư tới ngài, thưa Bộ trưởng Thăng” (GDVN). 

99 học viên cai nghiện trốn trại gây náo loạn khu dân cư
 (NLĐ 2-4-12) -- Mấy người này tuy nghiện nhưng rất khôn: tồ chức một con số rất tốt (99).  Học viên cai nghiện ở Hải Phòng trốn trại   –   (BBC). -Nearly 100 drug addicts escape in Vietnam -HANOI, Vietnam (AP) - Nearly 100 inmates in a Vietnamese drug rehabilitation centre overpowered security guards and escaped. Hải Phòng: Gần 100 học viên cai nghiện trốn trại (NLĐ). - Khống chế quản giáo, gần 100 học viên cai nghiện trốn trại (DT).


Khi hướng dẫn viên nói xấu đồng bào TT - Tôi có vài dịp đi du lịch nước ngoài. Nếu việc đi tham quan nơi này nơi nọ hay học hỏi cách người nước ngoài làm du lịch luôn mang lại nhiều điều thú vị, thì có một điều luôn gây nên những lợn cợn suốt chuyến đi.
Hướng dẫn viên: như thế nào là yêu nước? (TT 03/04) - Đảo hoàn lương (TTCT).- Hủy bản án ly hôn giữa Đặng Thị Hoàng Yến và Jimmy Trần (NLĐ).




Casino ở Việt Nam? The God of Gamblers (New Yorker 2-4-12) -- Bài rất dài, giải thích tại sao các sòng bạc ở Las Vegas có xu hướng chạy sang Macau.  Diễn dịch thêm: Đó cũng là lý do ông trùm Adelson xin lập casino ở Việt Nam..

Kinh hoàng xem công nghệ hô biến thịt ôi thành tươi mới (PN Today).

-  Dams a potential ‘catastrophe’ for Mekong fisheries (Intell Asia).EVN phía Việt Nam (51%) liên doanh với Royal Group, Campuchia (49%) để thực hiện dự án xây đập Hạ Sesan 2. Một mặt, Việt Nam phản đối dự áp đập Xayaburi ở Lào và các đập khác trên dòng chính, mặc khác, Việt Nam lại hợp tác với Campuchia để xây đập Hạ Sesan 2, hủy hoại môi trường sống ở Campuchia và khu vực.
Dừng Kế hoạch Xây dựng Dự án Thủy điện Hạ Sê-san 2 (International River). “Xây dựng đập thủy điện Hạ Sê-san 2 sẽ dẫn tới việc tái định cư 5.000 (năm nghìn) người và ảnh hưởng tới hơn 100.000 (một trăm nghìn) người đang sinh sống tại các tỉnh Stung Treng, Ratanakiri, và Mondulkiri. Đồng thời, hàng nghìn người dân trong khu vực lân cận lưu vực sông Mê-kông sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng…
-Còn chỗ sinh tồn nào cho thú hoang ở Việt Nam--- Cửa biển Đà Rằng bị bồi lấp hoàn toàn (NLĐ).- Cuộc chiến nước sạch sẽ khốc liệt hơn dầu mỏ (VEF).- Nghệ An: Đường biến thành… ruộng (VH).- Lâm Đồng: Sạt lở đe dọa nhà cửa, dân dựng lều ở tạm (VNN).- Bình Thuận: người dân lén lút khai thác titan (TBKTSG). Phòng khám Trung Quốc tiếp tục “nổ” (LĐ 24-3-12)- - Viện phí tăng cao, về nhà… chờ chết (DV/PNTĐ).

 Tư bản đỏ ở Việt Nam -Choáng với 'thú chơi' tép cảnh…nghìn đô ở VN -(ĐVO) Chỉ nhỉnh hơn đầu que tăm, nhưng ít ai ngờ rằng mỗi chú tép thủy sinh nhỏ xíu có giá lên tới hàng trăm nghìn đồng, thậm chí, có con giá trị cả nghìn…đô.>> Choáng với 'thú' đốt tiền... chơi cá cảnh của đại gia Hà thành --Những tòa nhà dát vàng nổi tiếng nhất Việt Nam>> Thú chơi loài chó 'triệu đô' ở Hà NộiĐệ nhất cá cảnh biển: Chuyện thú vị không phải ai cũng biết (DV).- Lời ai điếu cho bầy khỉ vàng cuối cùng ở Hải Dương (VTC). Lâm tặc triệt hạ cây gỗ quý trăm tuổi tại Kon Tum (VOV). - Các đại gia cà phê “hấp hối” (DV).- Những đại gia BĐS nợ hàng ngàn tỷ (VEF27-3-12)- -Mại dâm, "sư" giả, ăn mày...thu nhập choáng váng