Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Tin thứ Hai, 18-06-2012

NÓNG! 10h20′ – Tin từ CTV: “Từ 9h sáng tại Quốc Tử Giám đã có rất đông nông dân Dương Nội mặc áo đỏ. Bà con phẫn nộ sau kết quả thanh tra CP trả lời tại UBND quận Hà Đông. Như đã tuyên bố tại cuộc làm việc đó, bà con sẽ in áo đỏ để phản đối kết quả thiếu công bằng này. Công lý không chìa tay tới bà con. Có thể đi tới tự thiêu để đòi công lý.”
Có cả xe công an lẫn nhà báo nước ngoài:
11h15′ - ”Tại Vườn hoa Mai Xuân Thưởng có khoảng 100 bà con La Cả – Dương Nội mặc áo đỏ đang giương biểu ngữ tố cáo tham nhũng đất đai. Xung quanh khu vực này đang có khoảng 100 cảnh sát chìm nổi, 1 xe thùng, 1 xe buýt dán kính kín đen, 1 xe cứu thương và 4 xe đặc chủng đang chờ sẵn…”

Tin thứ Hai, 18-06-2012

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
<- Lá cờ gốm khổng lồ ở Trường Sa Lớn – Tình yêu với biển đảo quê hương(SGGP). –  Tiếp tục ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu – Vì Tuyến đầu Tổ quốc”.   - Video: ĐẤT – NƯỚC TỪ BIỂN BỜ TRƯỜNG SA (Phần 1)   –   ĐẤT – NƯỚC TỪ BIỂN BỜ TRƯỜNG SA (Phần 2)(Longtranvtu/ VTV).  – Mời xem lại: TRƯỜNG SA NHỮNG NĂM CUỐI THẬP KỶ 80s.  – Tác nghiệp báo chí ở Trường Sa (QĐND).  – Ấn tượng Su-27 trở về từ Trường Sa (TN). - Cùng ngư dân bám biển Hoàng Sa, Trường Sa(LĐ).
- CLB BÓNG ĐÁ No-U RA SÂN LẦN THỨ 29, CHIỀU 17/06  —  (Blog Thành).  – Ảnh đời thường   –  (Lê Dũng).

- Xây dựng luật biển ở các nước Châu Á – Thái Bình Dương: Nhất thiết phải phù hợp pháp luật quốc tế (TT).
Đấu tranh chủ quyền hiệu quả (TN).
Quốc hội thông qua Luật Biển trước khi bế mạc kỳ họp thứ ba (VnEco).
- TRUNG QUỐC KHÔNG NGỪNG “DÈ CHỪNG” MỸ TRÊN BIỂN ĐÔNG  —  (Bùi Văn Bồng). - Mời xem lại bài đã điểm tối qua: ‘VN sẽ không cho Mỹ vào Cam Ranh’ (BBC). BTV: Ý đồ chia rẽ mối quan hệ Việt – Mỹ của “bạn tốt” để chiếm biển đảo của Việt Nam: “Khi được hỏi liệu Việt Nam có mở cửa Vịnh Cam Ranh cho quân đội Mỹ hay không, ông Doãn nói mặc dù phía Mỹ đang mong muốn điều này nhưng phía Việt Nam sẽ không đáp ứng vì nước này biết rằng Mỹ vẫn đang tìm cách lật đổ chế độ cộng sản của họ và ủng hộ để thành lập một chính phủ thân Mỹ“.
- Philippines và Mỹ triển khai kế hoạch lập trung tâm giám sát Biển Đông (RFI).  – Mỹ giúp Philippines giám sát biển Đông (NLĐ).  - Bùi Văn Bồng: TRUNG QUỐC VỚI CÁC SIÊU CƯỜNG TRÊN BIỂN ĐÔNG   –   (Người Lót Gạch). - Philippines và Mỹ lập trung tâm giám sát Biển Đông (TTXVN).- Mỹ giúp Philippines chống Trung Quốc, Nga giúp Syria kháng Mỹ (PnToday).
- Vụ sơ xuất và cáo lỗi từ một bản dịch báo Trung Quốc liên quan Biển Đông, GS Nguyễn Đăng Hưng nhận xét: Một thái độ cầu thị, một hành xử đứng đắn của một tờ báo đáng được trân trọng: Tạp chí Văn hóa Nghệ An.
Viết lại tên Bách Việt - (Trần Kinh Nghị/nguyenthaihocfoundation). “a) nguồn gốc và mối quan hệ giữa dân tộc Việt Nam và Bách Việt nói chung (?); b) người Việt có chữ viết riêng hay không và tiếng Việt vay mượn tiếng Hán hay ngược lại (?)”.
- Suy tư nhân ngày mất của anh hùng Nguyễn Thái Học – Đảng Trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng  —  (ĐHLV).
- Nguyễn Duy Xuân: Khổ như bộ trưởng, sướng như dân (Trần Nhương).  – Đến Thượng đế cũng phải chửi toáng lên mất   –   (Phương Bích). “Làm sao bình thản được khi nghe tin máu và nước mắt lại đổ trên cánh đồng Văn Giang. Lần này không phải là công an mà là côn đồ truy sát dân. Nghe nói chúng chỉ nhè phụ nữ mà đánh đến gãy cả tay…Không biết giờ này trong quốc hội, khi dân đang kêu khóc ở cổng quan thì các ông nghị mải bàn cái gì vậy?”   – NHÀ VĂN VIỆT NAM VỚI NÔNG DÂN THỜI NAY –   (Nguyễn Xuân Diện).  -  Khiếu nại đòi lại đất gốc ở Nông trường Sông Hậu – Không có cơ sở để giải quyết (SGGP).
- Lê Diễn Đức: Phong trào “Con đường Việt Nam”: ngây thơ hay cạm bẫy? (RFA’s blog). “Với tất cả nhận thức chính trị nghiêm túc nhất, tôi không nghĩ ‘Con đường Việt Nam’ là một ngây thơ chính trị.   Tôi lo ngại về một cạm bẫy chính trị nhiều hơn cho những người ngây thơ. Và tôi đồng ý với Tiến sĩ Hà Sĩ Phu rằng, ‘chủ nhân thật sự của cạm bẫy không bao giờ tự ra tay, mà luôn biết cách làm cho con mồi tự làm lấy cạm bẫy cho mình’.”  – Tuyên bố của Trần Nhương về việc bịa đặt của cái gọi là “Con đường Việt Nam” (Trần Nhương).
<-  GS Ngô Đức Thọ:
“Ngày 17 tháng 6-2012
Gửi anh Nguyễn Hữu Vinh (blog ABS)
Tôi không nhận được cái gọi là “thư mời”, nhưng qua bản tin của ABS, đọc bài phản hồi nói Không của TS Hà Sĩ Phu trong có cho đường link vào trang web của cái phong trào gọi là “Con dường Việt Nam” do người xưng danh là Lê Thăng Long tuyên bố thành lập – ở đó có nhiều bản danh sách lập một cách cẩu thả nhưng kê danh tính của rất nhiều người – và ngạc nhiên lại có cả tên tôi với ghi một chú thích đặc điểm: “người ký tên kiến nghị đề nghị Bộ Ngoại giao cong bố thông tin”! Thấy có nhiều người nổi tiếng bị vơ quàng vào “Danh sách” (chẳng rõ đã mời hay dự định mời?), tôi nghĩ có thể họ cũng chẳng buồn để ý. Tuy vậy, thấy đây không những là trò hề mà cũng có những hậu quả xấu do nó gây ra, cho nên tôi cũng muốn gửi thư này nhờ AnhBa Sam thông báo cho ít chữ bày tỏ thái độ của tôi phản đối Lê Thăng Long tự tiện ghi tên tôi vào cái mớ các bản danh sách do ông ta lập ra và nghiêm chỉnh yêu cầu ông ta xoá ngay họ tên của tôi ra khỏi các danh sách ấy.
Cám ơm ABS giúp cho phản hồi thông báo.  Ngô Đức Thọ, nhà nghiên cứu di sản Hán Nôm“.
- Anh Nguyễn Quang Thạch gửi email đêm qua: Tôi là Nguyễn Quang Thạch, sáng lập Tủ sách dòng họ ở nông thôn. Thấy tên trong danh sách mời tham gia phong trào Con đường VN trên Internet, tôi xin bày tỏ quan điểm như sau: “Góp sức xây dựng VN ‘Dân chủ, công bằng và văn minh’ là trách nhiệm và bổn phận của tất cả những người mang dòng máu VN. Việc duy nhất mà tôi đã, đang và tiếp tục theo đuổi là đưa sách về nông thôn vì theo tôi nó góp phần tích cực, thiết thực để hiện thực hóa các mục tiêu trên. Bởi vậy, tôi không thể tham gia phong trào Con đường VN như được mời.
Nguyễn Quang Thạch (thứ 3, trái), trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc, ngày 3/7/2011, cùng các nhân vật “cộm cán” thường được cơ quan chức năng chăm sóc, như Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, LS Lê Quốc Quân, “triết gia” Nguyễn Hoàng Đức, anh Bùi Quang Minh – chủ trang web nổi tiếng và rất hữu ích “chungta.com” đã bị Thanh tra 4T Hà Nội cùng công an phạt, bắt dẹp.
- TS Tô Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, từng có nhiều bài viết về môi trường, tài nguyên, cùng các trí thức, cựu lãnh đạo ký kiến nghị dừng dự án bô-xít, vừa gửi email: “Ngày 10/6 tôi nhận được mail của  ông Lê Thăng Long người khởi xuớng kiêm quyền trưởng ban quản trị mời tham gia sáng lập phong trào con đường Việt Nam. Trong danh sách mời, có nhiều vị lãnh đạo cao cấp, trí thức có tên tuổi đương chức và đã nghỉ hưu. Quan điểm của tôi luôn tôn trọng các ý kiến đa chiều trong xã hội dân sự. Cá nhân tôi không nhận lời tham gia phong trào sáng lập Con đuờng Việt Nam bởi vì mỗi người tùy theo nhận thức, hoàn cảnh, góc nhìn của mình để có phương cách đóng góp thích hợp trong việc chấn hưng đất nước. Xưa nay, tôi vẫn công khai thể hiện quan điểm chính kiến của mình qua các bài viết về nhiều chủ đề khác nhau thường xuyên đăng tải trên các tờ báo chính thống của nhà nước và trong cộng đồng mailing list. Tô Văn Trường.
- Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc, từng có rất nhiều bài viết về chủ quyền VN trên Biển Đông, thế nhưng lại bị đối xử rất tệ hại suốt mấy năm nay, tối qua có phản hồi trên BS: “Sáng sớm nay nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân gọi điện thoại cho biết tôi có tên “được mời tham gia sáng lập” phong trào “Con đường Việt Nam”, vì không nhận được trực tiếp thư mời nên chưa biết phải trả lời ra sao.
Nhìn qua danh sách những người được mời tôi thấy đây là danh sách được trích ra từ những danh sách ký tên “ủng hộ Philippines”, “phản đối điện hạt nhân”… không biết sáng mai tôi có bị “mời uống cafe” không nữa?” = >
Vậy là 2 ngày qua đã có kha khá các nhân vật bị nằm trong danh sách mời sáng lập “Con đường VN”, được cho là của ông Lê Thăng Long, lên tiếng phản đối. Từ những nội dung phản ứng của những người trong cuộc này, xin mạo muội tạm hình dung cảm giác và thái độ của họ.
1- Nếu như những bức thư mời, danh sách được tung lên mạng đó là của LTL, hoặc một thế lực nào đó ngoài chính quyền VN, thì đó không khác gì là một trò “chỉ điểm”, thống kê với cơ quan công an, theo nhãn quan của LTL – người trong cuộc – về những kẻ chống đối hiện hữu và tiềm tàng, rất nên có biện pháp thích hợp để quản lý, xử lý.
2- Nếu những danh sách, thư mời mọc đó không phải là của LTL (cho dù bữa nay đã được đưa lên trang web, cũng không có gì chắc chắn là của LTL), mà đích thị là của cơ quan công an VN, thì đó là hành động nhắm tới nhiều mục đích, trong đó có mục đích “bèo” nhất, nếu như không lừa được ai, không gây chia rẽ được muôn người, thì cũng là để “chỉ mặt”, “dằn mặt”, báo với những người “được mời” rằng: Các vị đã bị đưa vào sổ đen rồi đấy nhé. Hãy liệu cái thần hồn!
Có lẽ do không ngăn được làm sóng dân chủ văn minh loang trên mạng đến chóng mặt trong 1-2 năm qua, không đủ sức “quản”, thôi thì đành chơi trò mèo này vậy, để các vị này từ nay chớ có a dua với nhau làm những trò kiến nghị, lấy chữ ký, gặp mặt, viết bài, mở blog … này nọ làm chúng tôi điên đầu rồi. Tóm lại là phải “Sống trong sợ hãi!
3- Dẫu có cho rằng ông LTL là người dấn thân, đi đầu tranh đấu cho quyền tự do của con người, thì những bức thư, danh sách mời được tung hê lên như vậy lại thể hiện một thứ văn hóa chợ búa, hoàn toàn xa lạ với xã hội văn minh, gần với “xã hội đen chính trị” diễn ra gần đây mà ta đều biết. Dễ khẳng định ngay rằng, nếu đó là việc làm của LTL, thì ông đã chứng tỏ ngay mình là con người không xứng đáng.
4- Nhưng chính chiến thuật “tung hê” nửa kín nửa hở đó lại rất sợ bị tung hê, công bố huỵch toẹt ra và lên án. Kẻ chơi trò “tung hê” chỉ còn nước là nấp sau lưng “nhà dân chủ”, giống như “nhà dân chủ” không đáng tin cậy đó lại nấp sau lưng một nhà dân chủ khác được dư luận tin tưởng hơn hẳn, nhưng đang bị ngăn cách với xã hội và dễ bị lợi dụng danh tiếng, đó là ông Trần Huỳnh Duy Thức.

<- Lời bình của nhà thơ Thanh Thảo bên blog nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo: “… cái ‘Con đường Việt Nam’ gì đấy, tôi có biết mô tê gì đâu mà ghi tên tôi vào. Lại còn ông Lê Thăng Long nào đó nữa, chưa một lần hân hạnh. Hay đây là cái bẫy để bẫy những người lương thiện ? Lâu nay tôi chỉ biết đi trên các con đường đất đường bê tông đường nhựa, chưa bao giờ đi trên ‘Con đường Việt Nam’ cả. Đường ấy làm bằng gì ? Có rút ruột công trình, mới đi đã hỏng không ? Vậy tôi xin minh chính và mong quí công an vào cuộc làm rõ”.
- Bị vây trong chùa  —  (Nguyễn Thông). – Người của công chúng  —  (Đông A).
-  Lại trò “Ảo thuật ngôn từ” (QĐND). “Nhằm bảo vệ các phần tử chống phá Nhà nước, lật đổ chính quyền nhân dân, nhiều tổ chức và cá nhân có động cơ xấu với Việt Nam lại vừa tiếp tục “kiến nghị” Việt Nam cần xem lại Điều 79 “tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và Điều 88 “tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”.”
-  Đinh Tấn Lực – Đấu Tranh Công Khai & Bán Công Khai (Dân luận/blog ĐTL).  - Việt Nam cần “thay đổi toàn diện”  —  (DLB).  – Song Chi: Việt Nam, cái cần chặt thì không chặt chẽ (NV). “Những chuyện có liên quan đến quyền lợi chung của cả dân tộc, vận mệnh của đất nước thì coi như không, mà những chuyện nhỏ bé vặt vãnh như một vài bài viết của một cá nhân lại trở thành cả một âm mưu to lớn có thể nguy hiểm đến chế độ. Kẻ thù lâu đời của cả dân tộc thì trở thành “láng giềng tốt, đồng chí tốt, anh em hữu nghị”, còn nhân dân thì trở thành đối tượng/lực lượng thù địch, cần phải xử nặng…”.
- Tình hình, nguyên nhân, giải pháp mới để chống tham nhũng   —  (Bùi Văn Bồng).  – GS Tương Lai: QUY TRÌNH VÀ QUY LUẬT  –  (Người Lót Gạch). - Cán bộ Quản lý thị trường bị tố đòi “chung chi”(DV).
- Lê Trọng Hiệp: BÁN THÂN, BÁN THAN, BÁN NƯỚC AI ĐÁNG BỊ KẾT ÁN HƠN AI?  –   (Phạm Viết Đào). “… đừng cười, đừng khinh cô Mỹ Xuân: cô bán thân nhưng không bán rẻ chút nào và không bán thân vì riêng cô mà còn vì thân nhân, vì mẹ, vì ngoại. Còn đám lãnh tụ kia thì lại bán rẻ nước mình, và chỉ bán cho riêng chúng nó. Chúng nó còn đáng khinh hơn các cô gái bán dâm kia mấy bậc!”. Thú thiệt là điểm mấy cái bài say sưa khai thác vụ “bán dâm cao cấp” mà thấy tởm cho báo chí nước nhà. Thôi thì hy vọng với sự nghiệp tố cáo bán dâm đó, báo chí ta sẽ góp phần tiêu diệt hoàn toàn tệ nạn nầy. Kế đến mới chuyển qua tố cáo “bán than”. Hết lũ “bán than”, thì mới tới tố lũ bán nước. Hề hề!
- Vụ vở kịch Làm đĩ bị đục bỏ: Chuyện nhỏ …không như Con Thỏ: CŨNG MẮM SỐT NHƯ NHAU THÔI ! (Trần Nhương). “Ví sao các vị ấy lại sợ chữ ‘điếm’ đến thế, dù các vị thừa biết trong đời sống hiện nay có đủ các loại ‘điếm’ ở mọi đẳng cấp, mọi giai tầng; và nghề diếm thân xác đâu làm băng hoại xã hội mau lẹ, êm ả như các loại điếm ở nhiều lĩnh vực khác?”- Mời xem lại Kịch bị đổi tên vì…người mẫu bán dâm (TP).
- “Bốn nghìn năm vẫn trẻ con”, và hạng nhì về hạnh phúc  —  (Anh Vũ).  – NGƯỜI VIỆT NAM HẠNH PHÚC THỨ NHÌ THẾ GIỚI VÀ CHỈ SỐ… TƯỞNG BỞ   —  (Faxuca).  – Vui thế hôm nay  —  (Nguyễn Thông). - Việt Nam “hạnh phúc” như thế nào? (SGTT).
- Lại tiếp tục hoãn phiên tòa phúc thẩm Trung tá CA đánh chết người  —  (DLB).  – Phiên tòa phúc thẩm xử nguyên trung tá Nguyễn Văn Ninh lại hoãn vì thẩm phán ốm  —  (Nguyễn Tường Thụy).
Công dân kêu cứu ! - (Lê Hiền Đức). “MỘT SỐ VIỆC LÀM KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC CỦA CÔNG AN PHƯỜNG THỤY KHÊ”.
- Nhiều sai trái vẫn thoát tội (NLĐ).
Những thương vụ bán tàu của Vinalines (SGTT).
- Nhà thầu ứng 25, 8 tỉ đồng rồi “lặn” mất (NLĐ).
Nan đề doanh nghiệp, luật đúng thực thi sai? (TVN).
<- Phúc thẩm vụ “Vườn mít”: Tòa sẽ tuyên vô tội? (PLTP).  - Bị bắt vì thi hành án ẩu (TN).
Vinh danh “nhà báo công dân” (TT).
- Hơn 30 thành viên Phong trào Phụ nữ Áo trắng được trả tự do (RFI).
- Thành công và thất bại của Cách Mạng Hoa Kỳ, Nga Sô  —  (DLB).
- Tròn 40 năm vụ bê bối chính trị Watergate (TN).
- Miến Điện Bà Aung San Suu Kyi kêu gọi hòa giải dân tộc (RFI).  – Chuyến đi vất vả (NLĐ). - 2.230 căn nhà bị đốt trong bạo động ở Myanmar (PLTP).
Triều Tiên: Ngoại trưởng Mỹ phát biểu “liều lĩnh” (TTXVN).
- Báo chí Trung Quốc « đánh nhau » về tham nhũng (RFI).
Lộ diện vũ khí hạt nhân chiến lược của Trung Quốc (VnMedia).


“Mãn nhãn” với xe biển số “cực độc” trong trụ sở CA (Bee). “Thật khó có thể cho rằng đây chỉ là sự ngẫu nhiên, may mắn khi trong trụ sở cơ quan công an có một số cán bộ công an đi xe với biển kiểm soát “cực độc” mà không ít dân thường “nằm mơ” cũng không thấy được”.
HẾT THỜI LẬP CẬP?.. (Mai Thanh Hải).
KINH TẾ
Cứu DN: Quà tặng dành cho số ít (VEF).
Đại gia tung hoành, lách luật trên ‘chợ” chứng khoán (VEF).
‘Để có vốn, doanh nhân phải biết bán mình’ (VNE).
Bảo hộ mậu dịch gia tăng: Vấn nạn kinh tế mới (VEF).
- Nên để doanh nghiệp tự định giá xăng (PLTP).
- Nhiều ngân hàng triển khai thu hộ tiền điện, nước (PLTP).
‘Để có vốn, doanh nhân phải biết bán mình’ (VNE).
Dừa “chết” vì không có công nghệ chế biến (SGTT).
- Xuất khẩu cá tra, tôm gặp khó (NLĐ).
- Một thời “buôn tiền” đáng nhớ! (Bee). Thẻ căn cước của ông Lữ Minh Châu ở Pnom Penh mang tên Nguyễn Văn Thảo = >
- Hàng dệt may và giày dép xuất sang châu Âu sút giảm: Cần một giải pháp vĩ mô (RFI).
- Trung Quốc thu hút đầu tư Đài Loan qua kế hoạch 75 tỉ đô la tín dụng (RFI).


VĂN HÓA-THỂ THAO
- Nhiều bài học trong Vua thánh triều Lê (NLĐ).
Những bảo vật của vua Hàm Nghi ở thành Sơn Phòng (Bee). - Vua Hàm Nghi với thành Sơn Phòng.  - Tám năm thêu bộ “Bát Nhã Tâm Kinh”.
- Nguyễn Ngọc Giao: Với Trần Đức Thảo, một chút duyên nợ (Diễn đàn).
<- Phong tục cưới của người Dao Đỏ ở Tả Phìn, Sa Pa (TCPT).
Hội nghị các UB quốc gia UNESCO châu Á – Thái Bình Dương (TN).
Chưa đến 1% truyện tranh ở VN có xuất xứ Việt (VNN).
4 nghệ sĩ nhiếp ảnh gặp nhau ở ‘Một thoáng Paris’ (VNE).
-  Khi đàn tranh Trung Quốc thắng giải (TN).
- Mai Ngọc Oanh: Nhân duyên (Trần Nhương).
- Thanh Thảo: Thầy tôi (Diễn đàn).
MIỀN “CỤP LẠC” (KỲ 5 ) - (Nhật Tuấn).
- Tía, đòn roi và chữ nghĩa(NV).  – Vấn đề thể loại lời nói (phần 1) (PBVH).
Lý Đợi – Trần Quý Cáp - (DĐTK).
Cắt lát 3 dòng thơ nữ Sài Gòn đương đại (Inrasara).
-  HỒ TĨNH TÂM: GIẤC MƠ TRONG NGÔI NHÀ ĐANG CHÁY  —  (Nguyễn Trọng Tạo).
- ẨM THỰC PHÙNG QUÁN  —  (Người Ba Đồn).
- Thời của văn học dành cho nữ giới (Lê Thiếu Nhơn).
- Minh Hằng đăng quang Bước nhảy hoàn vũ 2012 (NLĐ).
- Song Chi: Je t’aime Paris (RFA’s blog).
- Edmund N. Carpenter, II – Trước khi tôi chết…  —  (WSJ/ DLB).
- Giáng Sinh vào tháng 6? (VOA).
Đôi nét về Liên hoan phim điện ảnh quốc tế Thượng Hải (TN).
- EURO 2012 – 2 trận cuối của Bảng B (RFA).  – EURO 2012 : Ba Lan vỡ mộng, Hy Lạp hồi sinh (RFI).  – Ông bầu Ba Lan từ chức sau Euro 2012 (BBC).  – Liên Ðoàn Bóng Ðá Âu Châu điều tra Croatia kỳ thị chủng tộc  (NV).  – Bên lề Euro 2012: ‘Ðá một quả không cưng?’ (NV).  – Đi tìm vô địch EURO 2012?  —  (Ngô Minh).


GIÁO DỤC-KHOA HỌC

Nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp ! (TN). - Quảng Nam: 3 trường Giáo dục thường xuyên tốt nghiệp 100% (TT). - Trường bị quay clip gian lận có tỷ lệ tốt nghiệp 78,39% (DV). - Phải cải tiến thi cử (NLĐ). Học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1 – TPHCM xem điểm thi tốt nghiệp = >
Không phát hiện bài thi nào vi phạm đến mức hủy ! (TN).
Kiến nghị không công nhận 2.000 bằng cử nhân, thạc sĩ (TT).
- TPHCM thiếu giáo viên nghiêm trọng (NLĐ).
- Trở thành thủ khoa nhờ một câu nói (TN).
Nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại Việt Nam: Bài toán khó giải (TCPT).  - Nhiều sai phạm trong liên kết đào tạo (TN). - Dự án Đại học hiện đại nhất VN bị “đắp chiếu” (VTV).
- Dũng Minh: Bệnh lười – thuốc nào chữa?  —  (Bùi Văn Bồng).
- Đàm đạo chuyện làm khoa học (Nguyễn Văn Tuấn).
Tê giác và bí ẩn địa y (1) - (Hoàng Hải Vân).
- Nghi án gián điệp vũ trụ (NLĐ).
- Trung Quốc và tham vọng chinh phục không gian (RFI).  - Tham vọng không gian của Trung Quốc (TN).


XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Nguồn nước ở làng bệnh viêm da lạ nhiễm bẩn (VNE).  – Vùng “bệnh lạ” bị ô nhiễm vi sinh nặng (NLĐ).
- Bó tay với ô nhiễm mùi hôi (PLTP). - Khu công nghiệp gây ô nhiễm (NLĐ).
- Ráo riết điều tra nguyên nhân 3 cái chết bí ẩn trong vuông tôm (TN).  – Người làm công chết bí ẩn tại đầm tôm (NLĐ).
Hợp đồng lao động không được trái với quy định của pháp luật (DT).
Giao thông hào cho gỗ lậu về xuôi (SGTT).
Bắt giữ 26 côn đồ dọa giết công an xã (TN).
Phòng khám giam bệnh nhân nợ tiền (NV).

<- Phòng khám Trung Quốc ’giam lỏng’ bệnh nhân (Bee).
- Ký ức đồng chiêm (Nguyễn Thế Thịnh).
- Nghề bán dâm trong thành phố ‘Bác’ (NV).
- ADN và những chuyện khóc cười (NLĐ).
“Úi giời… bà đuổi tôi đi còn đến đây làm gì?” (Bee). Chuyện tình yêu đồng tính.
- Quảng Bình: Triệu tập thêm 27 nghi can vụ trấn cướp gỗ huê (Tầm nhìn).
Câu Chuyện Nước Mỹ cuối cùng, Lan Phương và lời giã từ (VOA).
Đài Loan hứng 7 trận động đất (TN).


QUỐC TẾ
- NATO đã quyết đánh Syria? (Ria Novosti/ Vietnam Defence).  – Liên Hiệp Quốc tạm ngưng sứ mạng tại Syria (VOA). - Phiến quân Syria đề nghị Mỹ cấp vũ khí hạng nặng (LĐ).
Thương vong lớn do đánh bom liên tiếp tại Nigeria (TTXVN).  – 12 người chết trong các cuộc tấn công nhắm vào 3 nhà thờ ở Nigeria(VOA).  -  Đánh bom liên hoàn 5 nhà thờ ở Nigeria (DT).
Afghanistan tiêu diệt 42 tay súng Taliban (SGGP).
- Cử tri Hy Lạp đi bầu để quyết định tương lai trong khối Euro (VOA).   – Châu Âu căng thẳng theo dõi cuộc bầu cử Hy Lạp (RFI).  – Hy Lạp bầu Quốc hội trong bối cảnh tả – hữu bất phân thắng bại (RFI). -Châu Âu đối mặt “k hoảnh khắc Lehman” (TT). - Ba kịch bản có thể xảy ra đối với Hy Lạp (DT). - Dân Hy Lạp vẫn muốn dùng đồng euro (TN).
- Bầu cử tổng thống tại Ai Cập kết thúc trong căng thẳng và gian lận (RFI).  – Cử tri Ai Cập bầu chọn người kế nhiệm ông Mubarak (VOA).
- Cử tri Pháp bầu vòng hai Quốc hội (RFI).  – Cử tri Pháp đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội vòng hai (VOA). - Bầu cử Hạ viện ở Pháp: Đảng Xã hội thắng áp đảo (TTXVN).
Không quân Nga tăng số chiến đấu cơ tàng hình (TN).
- 3 binh sĩ bị thương trong một cuộc tấn công lựu đạn ở Kashmir (VOA).


* VTV1: + Chào buổi sáng – 17/06/2012;  + Cuộc sống thường ngày – 17/06/2012;  + Thời sự 19h – 17/06/2012.

 

Suy tư nhân ngày mất của anh hùng Nguyễn Thái Học – Đảng trưởng Việt Nam Quốc Dân Đảng

Nguyễn Chí Đức - ... Nếu vào những năm 1946 kể cả Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học… những người yêu nước mà không theo quan điểm của Cộng Sản nếu còn sống cũng sẽ bị thủ tiêu nếu không họ sẽ bị khống chế, triệt hạ chỉ còn có cách vào Nam mà thôi. Nếu họ ở lại miền Bắc thì bắt buộc phải vào các hội đoàn do Đảng Lao Động (ĐCSVN) dựng lên hoặc giả phải chết dần chết mòn trong đau khổ vì không thể thực hiện tâm nguyện, hoài bão của mình cho dân tộc Việt Nam. Dĩ nhiên lịch sử không bao giờ có chữ “Nếu”! 
Chỉ vì muốn “Độc bá” mà ĐCSVN không những tàn độc với các đảng phái yêu nước khác mà ngay trong đồng chí của mình cũng tàn độc không kém kể từ khi ĐCSVN ra đời năm 1930 cho đến nay. Điều này lịch sử đã chứng minh qua các sự kiện và hi vọng sẽ còn được tiếp tục bạch hóa qua những cựu ủy viên BCT, TW của ĐCSVN phản tỉnh đứng về dân tộc…

Nguyễn Chí Vịnh – con bài trong tay Trung Quốc

Hoàng Việt (Danlambao) – Mấy năm gần đây tại sao Nguyễn Chí Vịnh lại được đôn nhanh lên như thế, một nhân vật chức không lớn sao lại có tầm ảnh hưởng đến đường lối, đối nội, đối ngoại của đảng và cả đời sống riêng tư của các đồng chí trong Đảng như vậy.

Lại tiếp tục hoãn phiên tòa phúc thẩm Trung tá CA đánh chết người

Danlambao – Liên quan đến phiên toàn phúc thẩm vụ án trung tá CA Nguyễn Văn Ninh đánh chết người, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày thứ hai sắp tới. Hôm nay, 17/06/2012, con gái nạn nhân Trịnh Xuân Tùng – cô Trịnh Kim Tiến đã thông báo trên Facebook về việc gia đình nhận được công văn thông báo phiên tòa đã bị hoãn. Đây là lần thứ ba phiên xử liên quan đến trung tá CA Nguyễn Văn Ninh bị trì hoãn.

Từ Thánh Gióng đến hiệu ứng Facebook

Việc cách mạng là việc của nhân dân. Ý dân là ý trời!
Câu chuyện Thánh Gióng: Thánh gióng là một vị trong tứ bất tử của dân tộc Việt. Con dân đất Việt, chắc không ai không biết câu chuyện truyền thuyết Thánh gióng. Thánh là hiện diện cho lòng yêu nước, tinh thần quật khởi chống ngoại xâm đã thành truyền thống thắm đỏ trang sử Việt.

Bán dâm cao cấp: Lựa chọn cá nhân hay sản phẩm xã hội?

Jeffrey Thai (Danlambao)Bán dâm cao cấp trong xã hội Việt Nam hiện nay vừa có dáng nét của một sự lựa chọn cá nhân, vừa có dáng nét của một sản phẩm xã hội. Hai dáng nét ấy không triệt tiêu nhau mà lại hòa quyện nhau tạo dựng nên một chân dung xã hội Việt Nam mà trong đó nhân phẩm và đạo đức đang tha hóa nghiêm trọng…

Những sự thật không thể chối bỏ (phần 4)

Bán nước trong thân phận kẻ chư hầu
Đặng Chí Hùng (Danlambao) – Ông Hồ Chí Minh có rất nhiều tội cả về cá nhân và tội với dân tộc. Trong đó, ông ta có 2 tội nặng nhất là: Bán nước và Giết người. Đó chính là 2 tội nặng nhất mà trước đến nay ít người dám đề cập và đi sâu, ngay cả trong cuốn DVD “Sự thật về Hồ Chí Minh” của linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Trong khuôn khổ những bài viết của mình, tôi xin nêu chủ yếu về 2 tội ác này của ông Hồ.

Thành công và thất bại của Cách Mạng Hoa Kỳ, Nga Sô

Le Nguyen (Danlambao) - Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ bắt đầu đứng lên đấu tranh giành độc lập vào năm 1775, tuyên bố tuyên ngôn độc lập năm 1776 đến năm 1783 hoàn toàn được độc lập, tự do từ tay thực dân đế quốc Anh và cho mãi đến năm 1788 mới hoàn tất hiến pháp sau nhiều lần sửa đổi, phê chuẩn của 13 thuộc địa Hoa Kỳ. Một năm sau 1789 vị lãnh đạo, người đứng đầu quốc gia với danh xưng tổng thống được bầu chọn gọi là nhà nước dân chủ của dân, do dân, vì dân đầu tiên của nhân loại ra đời, thay đổi mô hình cai trị quân chủ, người đứng đầu nhà nước được gọi là vua thay nhau truyền đời cai trị, không qua người dân bầu chọn đã lỗi thời không còn hữu hiệu trong cai trị.

Edmund N. Carpenter, II – Trước khi tôi chết…

Lời người dịch: Edmund N. Carpenter viết bài văn sau vào tháng Sáu năm 1938 lúc 17 tuổi khi còn là học sinh. Sau khi học cao học luật ở Havard ông trở thành chủ tịch của một công ty luật. Ông qua đời vào năm 2008 lúc 87 tuổi.

Bệnh viện mắt trung ương: “Bạo hành” người bệnh trong khi mổ – Thầy thuốc có còn lương tâm?

Một đồng nghiệp đang bức xúc (Danlambao) - Thời nào cũng vậy, những người làm nghề y luôn đòi hỏi vừa giỏi y thuật, vừa trọng y đức. Ấy vậy mà giờ đây, không chỉ tình trạng chuyên môn kém, coi thường tính mạng người bệnh, xem sức khỏe của họ như rơm như rác… mà còn tồn tại tình trạng ngược đãi người bệnh, coi họ như những “con bệnh”, tiêu cực tràn lan tại các bệnh viện… quả thực chỉ biết nói hai từ “dã man”!

Việt Nam cần “thay đổi toàn diện”

David Thiên Ngọc (Danlambao) – Đứng trước tình thế hiểm nguy của đất nước VN. Sự nguy ngập quá rõ ràng ví như con tàu đang chìm vào lòng biển chỉ còn lại hình ảnh 1/3 thân tàu với chiếc mũi lấp ló lên trên mặt sóng và mọi người cùng nhau bấu víu – như cảnh con tàu Titanic – bám trên cùng là 14 tên mặt mày nửa người nửa ngợm, đu bám theo là cả một đám quần thần cá mè một lứa. Còn hành khách là nhân dân thì lớp đã chết trôi nổi lềnh bềnh, số còn lại thì loi ngoi lốp ngốp cũng đang trong cơn hấp hối. Vậy đâu là những chiếc thuyền con cứu nạn và những chiếc phao cứu sinh?

Một vụ đàn áp giáo dân tại giáo điểm Quỳ Châu, hạt Phủ Quỳ, Giáo phận Vinh

GPVO – Vào lúc 7 giờ sáng ngày 11/06/2012, tất cả các linh mục trong hạt Phủ Quỳ cùng giáo dân trên địa bàn huyện Quỳ Châu và bà con láng giềng tập trung về gia đình ông Nguyễn Văn Vị thuộc Bản Bình 2, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu để cùng dâng Thánh Lễ cầu bình an cho gia đình nhân dịp vừa hoàn thành ngôi nhà mới.

Đơn khiếu nại và thông báo của chị Bùi Thị Minh Hằng

Bùi Thị Minh Hằng – “…Việc làm cá biệt này của công an TP Vũng Tàu phải chăng có ý đồ chia rẽ tình cảm ruột thịt trong gia đình tôi. Như đài, báo, truyền hình Hà Nội đã từng lợi dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận thực hiện những cuộc phỏng vấn chị em ruột tôi và cắt xén để xuyên tạc sự thật nhằm bôi nhọ danh dự cá nhân tôi và chia rẽ sự ruột thịt gia đình…”

Đến Thượng đế cũng phải chửi toáng lên mất.

Phương Bích – Ôi giời đất ơi, phải dùng cái ultrasurf mới vào được nhà mình, nhưng post bài thì khó hơn cả “rặn đẻ”. Biết là các blog đang bị chặn, nhưng mà vẫn không kìm được sự tức giận, không thể không chửi cả hang cả hốc những kẻ giấu mặt làm cái trò hèn hạ như thế này. Post bài thì được, nhưng post clip thì cả tiếng không được 1 cái. Mà ảnh và clip thì có sức mạnh vô địch, khỏi phải viết cũng được.

Đấu tranh công khai & bán công khai

Đinh Tấn Lực - Tám mươi năm trước, tháng 7/1936, ủy viên BCH Quốc Tế Cộng Sản Lê Hồng Phong triệu tập một buổi họp tại HongKong, triển khai Nghị quyết của Đại hội VII Quốc tế Cộng sản để thành lập Mặt trận Thống nhất Nhân dân Phản đế Đông Dương, khởi động một phong trào quần chúng công khai đấu tranh với thực dân Pháp, yêu sách đòi tự do dân chủ và đời sống áo cơm, lấy tên là Phong Trào Đại Hội Đông Dương.

Con Đường Việt Nam

Trần Bình Nam (Đàn Chim Việt) - Ông Lê Thăng Long, 44 tuổi, bị Hà Nội bắt năm 2009, đưa ra tòa tại Sài gòn ngày 20/1/2010 phạt 5 năm tù ở, 3 năm quản chế. Ngày 11/5/2010 trước tòa phúc thẩm ông Long xin khoan hồng và được giảm án xuống 3 năm 6 tháng tù ở và 3 năm quản chế. Theo án ông Long sẽ được trả tự do ngày 20/7/2013.