Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Tin thứ Tư, 09-01-2013 - cập nhật

13h30′: Blogger Duong Doi Soi Da: “Lời nói cuối cùng của Paul Minh Nhật trong phiên tòa: Con xin cảm ơn cha mẹ, gia đình, anh em và bạn bè đã đến tham dự phiên tòa. Cầu mong xã hội việt nam có được sự thật và công lý, và rất thoải mái trong phiên tòa này. Chấp nhận tất cả những gì mà chế độ này đè nén, chấp nhận tất cả những hình phạt miễn sao công lý và sự thật được hiện diện tại đất nước việt nam này“.
H2
Paulus Lê Sơn, áo tráng, bên trái. Photo: Chuacuuthe
12h10′: Cập nhật liên tục phiên tòa ngày 9/1/2013   –   Anh của Thái Văn Dung: Trong tòa, người dân thì ít, công an thì nhiều. Veston của Paulus Lê Sơn bị thu ngoài cổng tòa (Chuacuuthe).
10h47’: Tin từ TNCG: “Người dân càng lúc càng đông. Theo quan sát của chúng tôi, hiện các lực lượng công an đủ thành phần đang chia thành từng tốp khoảng 20 người, họ bắt đầu đến những nơi có người dân hiện diện. Phải chăng đây là dấu hiêu của cảnh sắp đàn áp, bắt bớ vô cớ?“.
10h25′: Tin từ TNCG: “Hình ảnh rất quen thuộc: những kẻ được thuê đến để đàn áp đang chia nhau tiền công. Có lẽ đây là dấu hiệu cho phiên tòa sắp kết thúc ngày hôm nay. Không như mọi người dự đoán sẽ kéo dài trong 3 ngày“.
H1.
Photo: FB Thanh niên Công giáo
Tường thuậtNgày thứ 2 của phiên tòa dành cho 14 thanh niên Kitô giáo yêu nước (NVCL).

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Hơn 20 tàu cá Quảng Ngãi cần vào Hoàng Sa trú bã0 (NNVN).  – Bất nhân thất đức (Nguyễn Thông). “Phải nói ngay bọn hải quân Trung Quốc là bọn rất khốn nạn. Trong khi nó mò đến cảng Sài Gòn được chủ nhà tiếp đón trọng thị, đưa rước đàng hoàng, với đủ thứ lễ nghi thì ngược lại chúng đối xử với ngư dân nước chủ nhà không bằng con vật”.
- Đảng CSVN phiên bản của tình báo TQ – Kỳ 1 (Huỳnh Tâm)  –  Đảng CSVN phiên bản của tình báo TQ – Kỳ 2 (Huỳnh Tâm)  –  Đảng CSVN phiên bản của tình báo TQ – Kỳ 3 (Huỳnh Tâm)  –  Đảng CSVN phiên bản của tình báo TQ – Kỳ 4 (Huỳnh Tâm)  –  Đảng CSVN phiên bản của tình báo TQ – Kỳ 5 (Huỳnh Tâm  –  Đảng CSVN phiên bản của tình báo TQ – Kỳ 6 (Huỳnh Tâm)Đảng CSVN phiên bản của tình báo TQ – Kỳ 7 (Huỳnh Tâm)  –  Đảng CSVN phiên bản của tình báo TQ (Kỳ 8) (Huỳnh Tâm)   –   Đảng CSVN phiên bản của tình báo TQ – Kỳ 9 (Huỳnh Tâm)   –   Đảng CSVN phiên bản của tình báo TQ – Kỳ 10 (Huỳnh Tâm)   –   Đảng CSVN phiên bản của tình báo TQ – Kỳ 11 (Huỳnh Tâm) (Thông Luận).
- Tổ chức nhóm chuyên gia bút chiến trên Internet (LĐ). – Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn nói về “Bên Thắng cuộc” (Đào Tuấn). – FB Nguyễn Hồng Kiên: “Nguyễn Quang Vinh KỂ TIẾU LÂM: Lão có cái mặt bầu bĩnh búng ra mỡ vung tay phê phán về tầm nhìn, về cái tâm, về chất liệu, đại khái là lục phủ ngũ tạng cuốn sách BÊN THẮNG CUỘC của Huy Đức. Dứt khoát yêu cầu phê phán. Chúng ta không thể đồng tình cho cái nhìn thiên kiến như vậy. Trời ơi, các cậu thấy đấy, từng dòng từng dòng của BÊN THẮNG CUỘC đọc ra vô cùng thiên kiến, tầm bậy tầm bạ, phải phê phán, phê phán từng dòng, từng chữ… Tối ở quán nhậu, bạn lão hỏi lão đã đọc mấy lần cuốn BÊN THẮNG CUỘC mà phê phán ghê thế. Lão nhét nửa con tôm hùm vào miệng, ục ra một câu: Tao đã đọc đéo đâu”.
- Hỏi chuyện nghệ sĩ K về tấm bằng khen X (Trương Duy Nhất). “Nhưng em thấy hình như ổng không hiểu, không nhận ra các chị đang chửi khéo ổng?  – Đấy, chính vì lẽ đấy. Cái loại vừa làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân, bị chửi cũng không biết mình đang bị chửi thì cái chữ ký ấy làm sao treo trong nhà chị được”.
- Thư Lê Nin gửi Cua Times (Hiệu Minh). “Bác nhỏm dậy định cãi. Nhưng ĐCS LX dưới sự dẫn dắt của Stalin đã qui định, người quá cố, dù là vĩ nhân, không được tham gia ý kiến. Phải nằm im để hậu thế dùng làm biểu tượng cho mọi mục đích.  Biết bao di huấn, lời dạy treo đầy trên tường, nhưng có ai nghe đâu. Một tay cầm phong bì đút lót, sau lưng là khẩu hiệu ‘cần kiệm liêm chính…’ Bác nằm đây đã gần một thế kỷ, chẳng bao giờ được an táng như mong muốn của cá nhân, là được chôn cất ở quê nhà cùng với mẹ và vợ tại Kazan”.
- Vụ nổ mìn ở Sơn Tây – Hà Nội: Con gái chủ nhà bị nổ mìn nợ hàng chục tỷ? (VNN).
CÕNG RẮN … THĂM VƯỜN NHÀ (TSYG) -  Sự kiện 3 tàu chiến Trung Quốc cập cảng Sài Gòn ngày 7-1-2013 đã bị cư dân mạng phát hiện, và nhất loạt báo chí nhà nước đều im thin thít. Kỳ cục quá! Trong khi Trung Quốc đang chiếm đóng Hoàng Sa và một phần Trường Sa của Việt Nam không biết bao giờ mới đòi lại được, chúng gấp rút xây dựng thành phố Tam Sa trên phần lãnh thổ thuộc chủ quyền Việt Nam, hải quân Trung Quốc đang từng ngày từng giờ diễu võ giương oai trên biển Đông, hàng chục ngàn tàu cá của Trung Quốc tràn sang xâm chiếm ngư trường của Việt Nam, bao bà con ngư dân Việt Nam đang khốn đốn vì cái lệnh của phía Trung Quốc khám xét tàu thuyền trên Biển Đông…,
Nguyễn Hưng Quốc trăn trở với hiện tình đất nước (RFA)  -Mặc Lâm trao đổi với nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc về mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc mà trong một bài viết có tựa đề “Chủ nghĩa đầu hàng” của ông vừa mới phổ biến.
Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ, hai con bài chủ dành để hạ bệ đồng chí X? (Kami -RFA)
Đọc ‘Bên Thắng Cuộc’ của Huy Đức (Nguyễn xuân Hoàng -VOA) -Từ khi Bên Thắng Cuộc được phát hành đến nay, có nhiều ý kiến cả trong nước lẫn hải ngoại

Vụ ám sát bất thành Tổng thống Mỹ Truman – Kỳ 1: Chân dung sát thủ (Tintuc)

<p>” href=”http://danluan.org/tin-tuc/20130108/pham-toan-ben-trong-to-to-vo-co-gi”>Phạm Toàn – Bên trong tổ tò vò có gì?(Danluan)

Hoàng Dũng CDVN – Đêm đông Nhục thành(Danluan)

Trương Duy Nhất – Hà Nội: tất cả đều tốt!(Danluan)

Dân Chủ Hóa Hoặc Là Chết – Tại Sao Cộng Sản Trung Quốc Phải Đối Phó Với Cải Tổ Hoặc Cách Mạng?(Danluan)

Lê Vĩnh – Trận tuyến cuối năm = Niềm hy vọng cho năm mới?(Danluan)

Dân Luận)

Ngu chi ngu rứa »  - (ĐCV) – Ba ông công dân Hà Nội vào thành phố Vinh (Nghệ An) đang nghỉ ở khách sạn thì nửa đêm, chục tên công an đến đòi khám đồ. Không cho khám thì đòi…
Trường hợp điều 4 HP được hủy bỏ, ai sẽ là Hồ Cẩm Đào hay Eltsin Việt Nam? » - (ĐCV) – Người có vẻ có tầm vóc trở thành một Eltsin Việt Nam là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang….
Nhớ một con người » - (ĐCV) – Thấm thoắt một năm đã trôi qua. Kể từ ngày 5 tháng 1.2012 ông Đoàn Văn Vươn vẫn ngồi trong tù mà…
PGS-TS VŨ VĂN PHÚC NHẮM MẮT VIẾT BỪA, PHẢN ĐỘNG HƠN CẢ PHẢN ĐỘNG (Phamvietdao)Đọc bài viết dưới đây của ông PGS-Tiến sĩ Vũ Đức Phúc viết nhăng cuội trên Tạp chí Cộng sản thấy tức như bị ” bò đá”; Đáng tiếc dạo này chủ blog đang dành thời gian đề viết bài phản bác đích đáng cái Đề cương Tầm nhìn điện ảnh năm 2030 đầy hươu vượn của Bộ Văn-Thể-Du; Lại phải còn có ý kiến tham gia cái Dự thảo Hiến pháp nếu không có ý kiến e rằng khó ăn ngon ngủ yên; Do vậy nên không còn hơi sức, thời gian để cho cái vị PGS rởm này mấy cái “bạt tai”…>>>“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là có thật và nguy hiểm khôn lường* (Tạp chí cọng sản)
 DẪM ĐẠP MÃI NHÀ BÁO GIUN DẾ TẦU ĐÃ PHẢI…QUẰN (Tô Hải)  -Những ngày cuối năm cũ, dân nhà báo “mọi lề” của Trung Quốc đã có mòi “cựa quậy” sau khi thấy:
1- Bỗng dưng, nhà cầm quyền cho phép phổ biến trên CCTV6 bộ phim rất tế nhị có tên “V cho Vendetta” với nội dung chống phát xít khá là….sát sườn chế độ.
2- Kéo theo là hàng loạt bài bình luận đay nghiến những kẻ cầm quyền mà coi nhân dân như con giun, cái kiến…Có những câu viết ngay trên Weibo như “Nhân dân cần không sợ chinh quyền, còn chính quyền thì cần…. sợ nhân dân” ….hoặc “Không thay đổi về chính trị ngay sẽ còn nhiều Bạc hy Lai hơn nữa”…
LÀM SAO THỦ TƯỚNG TRẢ ĐƯỢC MÓN NỢ CỦA NHÂN DÂN? (CXN)
CXN_010813_2086_Vâng chỉ có mơ thôi, mơ đêm không đủ, tranh thủ mơ ngày: DN nhà đất mơ lật ngược thế cờ
CXN_010813_2085_Một cách dể nhất để biết suy thoái này kéo dài bao lâu: Chỉ còn một nửa số doanh nghiệp hoạt động
KT* – 538 – 032312 – Vốn cho thị trường BĐS: Không nên chỉ trông vào ngân hàng(CXN)
CXN*_040812_1465_Những chiên da kinh tế VN nói gì về kinh tế 2012 mới 4 tháng qua đã sai bét…(CXN)
KT* – 0014 – 071311 – Kinh tế “da” (Lê Xuân Nghĩa) chém mướn đang cố sức vừa bơm vừa thổi (hay vừa tô vừa trét) đây? (CXN)
CXN*_012612_1381_Tham nhũng phá tanh bành nền kinh tế này như thế nào ???? (CXN)
Đoàn Văn Vươn ‘sẽ không có công lý’? (BBC) -Người đứng đầu Liên chi hội nuôi trồng thủy sản mà ông Đoàn Văn Vươn là thành viên nói sẽ ‘không có công lý’ cho ông ở Hải Phòng.
TS Doanh: “Nguyễn Bá Thanh không ngại va chạm” (BBC/nghe)
‘Không lãnh đạo Hà Nội nào bị đánh giá yếu kém’  -VnExpress   —-HN lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo: Không ai 100% - VietnamNet
Vietnam Airlines mở đường bay Tp.HCM – Thanh Hóa -Báo GTVT   —Thanh Niên  17 năm sống không hộ khẩu    —Giới thiệu du lịch Việt Nam trên chiếc xe máy(RFA)
Dự thảo sửa đổi Nghị định 84: Vẫn “độc quyền” và thiếu minh bạch - Đại Đoàn Kết  -Những tưởng Nghị định 84 sửa đổi sẽ giải quyết được những bức xúc của người dân liên quan đến thị trường xăng dầu thời gian qua như tình trạng giá tăng nhiều giảm ít, tăng nhanh giảm chậm, xăng bẩn, xăng kém chất lượng…, song theo giới chuyên gia, những điểm mới được đề cập trong dự thảo sửa đổi nghị định này sẽ  càng gây thêm bức bối cho người tiêu dùng.
Trưng cầu ý dân về Hiến pháp? (VNN) -ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) đề nghị dự thảo sửa đổi Hiến pháp sau khi được QH thông qua thì phải trưng cầu ý dân trước khi có hiệu lực.Thư góp ý Hiến pháp không cần dán tem (VNN)
Chạy công chức: Hiến kế cho GĐ Sở Nội vụ HN (VNN)   —Vắc-xin 5 trong 1 có vấn đề về chất lượng? (VNN)  —Lộ diện 12 cán bộ gian lận trong thi tuyển công chức -TT   —Chưa công khai các vụ tham nhũng tại PVN và EVN -TT
Câu hỏi của Thủ tướngTT -  “Bây giờ mình không thiếu gạo, mình cũng viện trợ nơi này nơi khác, vậy tại sao để con cháu mình trong cảnh cháu mang mì, cháu mang ngô, cháu mang khoai đến lớp, rồi phải lợp chòi nấu ăn?”. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đặt câu hỏi như thế với lãnh đạo ngành lao động – thương binh và xã hội trong hội nghị trực tuyến của bộ này vào sáng 7-1.
Ông TT Dũng hỏi à? Ông đứng đầu trong cái “lãnh đạo quản lý” (cứ cho như thế,vì còn đảng mới trên hết) và “thành viên” quản lý toàn diện Đất nước,cái này xảy ra từ hồi Ông chưa là TT nữa kìa-thì Ông hỏi ai? Có nước hỏi “Đám Dân đen”!!!

Có 1 comment thế này:
Unread Today, 11:22
Zuikaku's Avatar
Zuikaku Zuikaku is online now
Senior Member
 
Join Date: 10-2012
Posts: 176
Re: Câu hỏi của Thủ tướng

Hóa ra bấy lâu nay mình đã hiểu lầm Thủ tướng.
Cứ ngỡ Thủ tướng là người chỉ biết tham nhũng, phá hoại đất nước.
.
.
.
Nay mới biết ngài còn rất trơ trẽn nữa.


Chuyện ít biết về cộng đồng Hồi giáo tại Hà Nội (TVN)
Đi tìm hình mẫu thanh niên TT – Có hình mẫu nào của người thanh niên và hình mẫu ấy phải thế nào trong giai đoạn hiện nay?  —Sinh viên không thờ ơ với thời cuộc (TT)
 ”Thời cuộc” là như thế nào? là cái gì?-Gần hơn nửa Thế kỷ giáo dục “ưu việt theo định hướng”-ngày nào cũng “học tập đạo đức”….nay còn tìm “hình mẫu”? hình mẫu gì???- Thanh niên là phải quan tâm và tìm hiểu tới “tình hình và tình trạng Đất nước” ,Xã hội ,”mình vì mọi người-mọi người vì mình” ấy mà….Thế mà đến Hoàng Trường sa còn hay mất không biết,Ải nam quan đâu rồi , đ/c Trung cộng làm gì với Biển đông và Ngư Dân ta….hỏi chả biết!!!- Tại sao???Tại sao???- Trung cộng ngang ngược lấn ,cướp Đất nước,bắn giết ngư Dân hành nghề trên vùng Biển của Tổ quốc mình thì ai tỏ thái độ chống lại là Phản động,là nghe bọn tùm lum….vào tù !!!Lúc Đồng bào biểu tình thì còn đem chân dài chân ngắn ra nhảy lưng tưng với đùi thấy mê trước Tượng Tổ tiên !!!để phá thối Biểu tình – Yêu cái Tổ Quốc XHCN….Thì thử hỏi tìm cái gì? thờ ơ là phải,có ai muốn ở tù đâu???Dân tộc VN là VN-Tổ quốc VN là VN-Đến nỗi Liệt sĩ,Anh hùng hy sinh bảo vệ Tổ quốc bị cướp mà là “côn đồ” nó giết,lại chả biết Côn Đồ nào,thằng nào con nào giết???!!!Thanh niên ngày nay,nhiều bậc Trí Giả quan tâm cứ than vãn đủ điều không tốt về Thanh niên-Đâu phải tại Thanh niên-Trách nhiệm là của Đám To Đầu.Đừng đổ thừa cho Thanh Niên. Phải nghĩ cái Gốc từ đâu-
Thủ tướng: ‘Thống đốc phải chịu trách nhiệm về lạm phát’  -VnExpress - Kiểm soát lạm phát và xử lý nợ xấu là hai trọng trách của năm 2013 mà Thủ tướng giao phó cho ngành ngân hàng tại hội nghị tổng kết sáng nay.   —-Dân Trí -Hà Nội: Cấp dưới vi phạm, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm   —-Dân Trí  Xác định 12 cán bộ có “tác động” trong thi công chức ở Ứng Hòa
Rồi sẽ đến lúc phải bật khóc   (SGTT) -E rằng cứ phải bật cười suốt trước những văn bản pháp quy mà lại thiếu pháp quy như thế thì rồi sẽ đến lúc phải bật khóc!
Trung Quốc dừng ngăn tàu cá Việt Nam vào Hoàng Sa tránh bão -Infonet -Sáng 9/1, Trung tâm Phòng chống lụt bão (PCLB) miền Trung – Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng) cho biết, tàu hải quân Trung Quốc đã dừng ngăn chặn hai tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi bị nạn trên biển vào đảo Bom Bay (trong quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép) để tránh bão số 1…..
…..Trước tình hình đó, trong ngày 8/1, Hội Nghề cá và Văn phòng Ban chỉ đạo PCLB-TKCN Quảng Ngãi đã tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Ngoại giao can thiệp với phía Trung Quốc và đến thời điểm này hai tàu cá kể trên đã vào trú tránh bão ở quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam)……..
…….Trong khi đó, theo Trung tâm PCLB miền Trung – Tây Nguyên cho hay, đến thời điểm này vẫn chưa nhận được thông tin gì về tàu cá QB 93469TS với 8 lao động do ông Nguyễn Đức Thắng (ở thôn Tân Định, xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch) làm thuyền trưởng bị mất liên lạc kể từ ngày 30/12/2012 đến nay…….
KINH TẾ
- Thủ tướng: ‘Thống đốc phải chịu trách nhiệm về lạm phát’ (EBank). Thấy cái tựa nghe tưởng gì ghê gớm, nhưng VTV-Thời sự trưa nay thì thầy trò “X”, Bình cũng vẫn nổ thành tích 2012 ngất trời. Không biết năm nay loay hoay xử lý nợ xấu kiểu gì đây?
- Thưởng Tết: Cố mà hiểu (LĐ).
- Gạo Việt Nam: Thương hiệu xa vời (ĐĐK).
Hộ nuôi cá tra nhỏ lẻ phải bỏ nghề(RFA)    —Việt Nam đứng thứ ba thế giới về xuất khẩu cao su(RFA)   —-Việt Kiều chuyển về nước gần 10 tỷ USD năm 2012(RFA)   —-Kinh tế Việt Nam khó ra khỏi khủng hoảng (RFI)
Văn phòng cho thuê, ế 10 năm chưa hết - (VEF.VN)   —Báo Tin tức -Thị trường bất động sản trông chờ kiều hối cuối năm   —-Thị trường bất động sản 2013: cơ hội cho người mua - SGTT   —Các DN quân đội lãi to, lương thưởng cao (VEF)
Vì sao con trai ông Trầm Bê từ chức Chủ tịch Phương Nam?  - (Kienthuc.net.vn)   —-VnEconomy -“2013: Nắm giữ vàng là quyết định khó khăn”   —–Bắt doanh nhân lừa đảo 300 lượng vàng và 27 tỷ đồng (VEF)   —Sẽ xem xét bỏ trần lãi suất huy động - CafeF 
Từ ngày mai, mua bán vàng miếng không đúng chỗ sẽ bị phạt -Pháp luật & Xã hội

VĂN HÓA-THỂ THAO
- PGS.TS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHI, Viện Sử học: CHÍNH SỬ TRIỀU NGHI CHÉP VỀ LÊ ĐẠI CƯƠNG (CANG) –  TS Nguyễn Hữu Tâm, Viện Sử học: LÊ ĐẠI CANG (CƯƠNG) VỚI THĂNG LONG – HÀ NỘI (Nguyễn Trọng Tạo).
- Bambi (ĐCV).

Ngoisao.net  Nina Agdal ‘thiêu đốt’ bãi biển với thân hình bốc lửa====>>>
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Dưới đỉnh Sài Khao: Dựng lều học chữ (NNVN).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Vụ hàng trăm học sinh bị rút máu: Nhà trường xin lỗi phụ huynh - Lao Động
Ăn Tết theo dương lịch: Tốt đủ mọi đàng… (Hà văn Thịnh -TVN) -  Còn những điều lợi thì nhiều lắm. Lợi nhất, là ta rất cần thay đổi tư duy, cần có tính độc lập. Cần phải khẳng định một cách nghĩ, một cách làm thống nhất chứ không phải, mỗi ngày, cứ phải tự phân thân thành hai con người: Một thuộc về ngày ta, một thuộc về ngày tây

Người Lao Động -Bắt khẩn cấp thiếu nữ giết người   —–CSGT bắt xe trong khuôn viên trường, đúng hay sai? (VNN)
VnExpress -Thua kiện hơn 55 triệu USD đánh bạc, Palazzo kháng án   —-Tắc đường, xe tuần tra giao thông ‘trèo’ dải phân cách - Tiền Phong   —Bộ Công an yêu cầu kiểm tra nạn “đầu gấu” khu công nghiệp (NLĐ)   —Công an đâu rồi? (NLĐ)
Thanh Niên -Công an đâu rồi? – Bức xúc và cho rằng công an chưa làm tròn trách nhiệm, đó là ý kiến của bạn đọc sau khi Thanh Niên đăng loạt bài Nạn “đầu gấu” khu công nghiệp trên các số báo từ ngày 4 – 7.1.   —-Các luật sư nói gì về “vụ thắng kiện 55 triệu USD”?  (TNO)
Tân sinh viên sốc với cảnh sống thử của đàn anh đàn chị -Sohanews    —-Người đàn ông có ‘của quý’ khủng nhất thế giới - Ngoisao.net    —-Quan hệ nhưng không xuất tinh được  -Eva.vn - Khi quan hệ, bạn gái “lên đỉnh” nhưng em lại chẳng thể nào xuất tinh được.
Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bến Tre bị cách chức Đảng  (TIntuc)   —-Con đánh mẹ bằng MBH: hậu quả của nghiện game bạo lực - Kienthuc.net.vn    —Xin ngủ chung không được, tưới xăng đốt vợ - Zing   —-Bệnh nhân đầu tiên ở Bình Phước nhiễm liên cầu lợn -VnExpress -    —Giết dì ruột vì không cho mượn tiền (NLĐ)
Thời sự trong ngày: Lại quăng lưới bắt ‘quái xế’ (VNN)   —-Miến bẩn tràn ngập thị trường (VNN)   —Gà “quá đát” biến thành gà ta (VNN)  –Bắt xe tải chở lòng lợn, chân gà Trung Quốc ngâm hóa chất (NLĐ)
Hoang tàn chợ xã (TN)    —Trạm y tế hơn 1,8 tỉ đồng bị… từ chối ! (TN)   —Bắt băng chích roi điện, cướp xe (TT)    —-Sự thật hãi hùng về vi cá mập ở Trung Quốc - Thanh Niên
“Nhà anh mặt phố, bố làm to, sợ gì?”- (Kienthuc.net.vn) – Vân vác cái bụng vượt mặt, khệnh khạng đi chợ về, cười nhạt: “Cũng chỉ vì câu nói “nhà anh mặt phố, bố làm to” mà giờ mình thế này đây?”

QUỐC TẾ

Angela merkel – Người đàn bà thép(RFA)    —Nhiều người dân Syria đang thiếu lương thực(RFA)   —Một triệu người Syria cần lương thực cứu trợ khẩn cấp (VOA)   —-Phe nổi dậy Syria bị giáng trả quyết liệt - VnMedia
Nhật tăng ngân sách quốc phòng thêm 1 tỷ USD(RFA)    —Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng lần đầu từ 2002(RFI)   —Nhật triệu đại sứ Trung Quốc đến phản đối vụ tranh chấp đảo (VOA)   —-Nhật Bản không để Trung Quốc uy hiếp (RFI)   —Nhật Bản bổ sung hơn 100 tỷ euro cho phục hồi kinh tế (RFI)
Nam Phương Tuần Báo từng gặp rắc rối với chính phủ Trung Quốc (VOA)   —66% người TQ tẩy chay hàng Nhật (BBC)    —Tuyên giáo “đánh” nhà báo (BBC)   —Blogger và nghệ sĩ Trung Quốc ủng hộ các phóng viên đòi tự do báo chí (RFI)
Trung Quốc sẽ thúc đẩy cải cách chế độ cải tạo lao động và chế độ hộ khẩu (CRI)  —-Lao Động Trung Quốc bỏ hình phạt “trại cải tạo lao động”
Nghi can người Pakistan không nhận tội khủng bố chống Anh, Mỹ(VOA)   —-ISAF: Kế hoạch chuyển giao ở Afghanistan diễn ra đúng kế hoạch(VOA)
Đảng của bà Suu Kyi sẽ họp đại hội vào tháng 2(RFA)   —Coca-Cola trở lại Miến sau 60 năm vắng bóng(RFA)
Bắc Triều Tiên cho phái đoàn Mỹ quan sát sinh viên sử dụng Internet (VOA)   —Bắc Hàn và nghệ thuật tuyên truyền (BBC/hình)

Chuck Hagel   <<<===Chân dung Chuck Hagel  (BBC) – Ông Chuck Hagel vừa được đề cử lãnh đạo Lầu Năm Góc.   —Xác máy bay rơi tại vùng biển Philippines là của Hoa Kỳ(RFA)   —-Thực thi luật di trú: Ưu tiên cao của Mỹ trong 2 thập niên qua (VOA)   —Ngân hàng Mỹ bồi thường 8,5 tỉ đôla vì vi phạm điều lệ tịch biên nhà (VOA)   —Obama thúc giục Quốc hội chấp nhận bổ nhiệm lãnh đạo Quốc phòng và CIA (RFI)
1 công dân TQ nhận tội bán 100 triệu đôla phần mềm sao lậu của Mỹ (VOA)   —Mỹ đưa tên 2 người vào danh sách khủng bố  (VOA)
Israel, Iran phản ứng về việc đề cử bộ trưởng quốc phòng Mỹ(VOA)   —-Giám đốc tổ chức Phụ Nữ LHQ thăm phụ nữ Tây Phi(VOA)    —–Indonesia phá vỡ nhiều âm mưu đánh bom của quân khủng bố(RFA)   —-Campuchia sẽ điều tra lại vụ bắn 3 nữ công nhân năm ngoái(RFA)     —Cam Bốt điều tra lại vụ quan chức bắn người biểu tình (RFI)
Tỷ lệ thất nghiệp ở Eurozone tăng cao kỷ lục(VOA)    —Úc : Nguy cơ hỏa hoạn vượt tầm kiểm soát (RFI)
Tòa tối cao Bahrain y án tù 13 nhà hoạt động đối lập(VOA)    —Một giáo sĩ Ấn Độ đổ lỗi cho nạn nhân bị hiếp dâm (RFI)
Cải thiện đời sống cho dân nghèo Venezuela, niềm tự hào của Chavez  (RFI)    —Vatican ngưng mọi thanh toán bằng thẻ tín dụng (RFI)
Tin tặc An-giê-ri đột nhập tài khoản của 271 ngân hàng trên thế giới sa lưới ở Băng-cốc (CRI)    —Mỹ bỏ linh kiện Trung Quốc khỏi phòng thí nghiệm (TT)    —-Động đất mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ, chưa có tin thiệt hại (SGTT)

1539. Bên trong tổ tò vò có những cây gì, con gì?

“Nhưng rõ ràng với đàn em trong thành bang của mình, thì Nguyễn Bá Thanh có oai. Nhưng cái oai Nguyễn Bá Thanh cũng chỉ ở tầm Đinh La Thăng đi xe buýt là cùng. Đừng khen Nguyễn Bá Thanh vì có Đà Nẵng đẹp. Đà Nẵng còn có thể đẹp hơn nữa nếu có một cách làm việc tự do hơn, dân chủ hơn, phi-Bá Thanh hơn, phi cả cái tổ tò vò hơn.
Nguyễn Bá Thanh có oai ở lãnh địa của mình không vì ông ta giỏi mà còn vì đàn em của ông ta hèn. Không phải vì ông ta thẳng thắn mà vì đàn em của ông ta không chọn cách đối đầu vô ích.”
Bauxite Việt Nam

Bên trong tổ tò vò có gì?

9 – 1 – 2012
Phạm Toàn
Dân gian có câu ca Tò vò mà nuôi con nhện, đến khi nó lớn nó quyện nhau đi… Có mà Giời biết bên trong tổ con tò vò thực sự có gì, nên câu ca này cũng có nghĩa tương đương với xanh vỏ đỏ lòng, hoặc với câuSông sâu còn có kẻ dò…
Bên Tây thì có chuyện về thần Hermes, cái đồng chí thần này chuyên làm nhiệm vụ truyền tin, thông báo những “Lời” của Đấng Sáng tạo Tối cao. Nhưng cái nhà ông thần này lại có tính chơi khăm, nghịch ngợm, ông ấy hay lỡm thiên hạ, bằng cách thông báo “Lời” của Bề trên một cách ỡm ờ, úp mở, thậm chí có khi còn cắt xén nữa cho thiên hạ mỏi cổ đoán mò rồi thì tha hồ mỏi miệng cãi nhau.

Dựa theo cái tâm lý người đời thể hiện trong cách cư xử của thần Hermes, các nhà khoa học đương thời mở ra khoa Hermeneutics  (hoặc tiếng Pháp Herméneutique) được gọi cho gọn là khoa Văn bản học mà nhiệm vụ của nó là tìm hiểu, giải mã, lý giải về bản chất của một văn bản.
Xin đừng hiểu “văn bản” chỉ là những bài văn viết. Một tượng đài là một văn bản. Một lễ hội là một văn bản. Một cách ăn mặc cũng có thể là một văn bản nốt. Gần đây, Việt Nam có vài “văn bản” gây tranh cãi như Đinh La Thăng, Vương Đình Huệ, Nguyễn Chí Vịnh, và gần hơn nữa có cái văn bản cực kỳ “hot” Nguyễn Bá Thanh.
Về Đinh La Thăng, từ hôm ông ta nhậm chức rồi đi “mua” dư luận trên những tờ báo dễ tính về việc ông ta đi làm bằng xe buýt, thì kẻ viết bài này chỉ nhún vai coi trò quảng cáo đó là vô cùng rẻ tiền, ai ngu lắm mới tin ông ta giỏi.
Sao dám nói thế? Một người lãnh đạo khi đụng vào một việc gì là phải nhằm nghiên cứu về sự vật đó và tìm cách làm cho cái sự vật đó đẹp lên, tốt lên. Người ta không cần một lãnh đạo hà tiện cả đời ăn cơm muối vừng và đi xe buýt. Người ta cần anh ta chị ta đi xe buýt và thấy ngay mình cần làm gì, cơ quan mình cần làm gì, chính phủ mình cần làm gì, để xe buýt trở thành phương tiện friendly với mọi người.
Với Đinh La Thăng, sau vài ba chuyến đi xe buýt, tình hình loại hình giao thông công cộng vô cùng quan trọng này trước sau vẫn y như cũ. Trên xe buýt có một cái biển Nội quy hành khách đi xe buýt mà ngay cái tên đã thiếu văn hóa. Một em bé học lớp Hai học kỹ từ Hán Việt sẽ thấy “nội quy” là quy định trong nội bộ một cộng đồng. Nội quy của cán bộ và nhân viên hãng xe buýt chẳng hạn. Hành khách đi xe buýt  là một đám đông chứ không phải là một cộng đồng. Nếu là một viên Bộ trưởng có học vấn tử tế từ lớp Hai, thì hẳn phải nhìn thấy điều sơ đẳng đó. Hà Nội xe buýt có nội quy, Sài Gòn xe buýt không có nội quy, xe của hai nơi phục vụ tốt ngang nhau, vậy thì làm cả ngàn tấm biển nội quy ở Hà Nội là tiêu phí ngần ấy tiền.
Bạn sẽ nói: ô hay, nói chuyện gì lặt vặt? Đấy chính là cốt lõi gây khuyết điểm (có khi tội lỗi) cho nhiều thứ hoạt động ở nước ta: các quý vị cán bộ anh nào cũng thích là “lãnh đạo” (bây giờ thì rất vênh vang với chữ “quan chức”), không thấy mình là một người làm những việc cụ thể.
Đây là một số việc mà lao động cụ thể Đinh La Thăng dễ dàng tìm ra mà xử lý. Ở điểm chờ xe buýt, dễ dàng thấy cảnh người người rủ nhau nhảy qua rào chắn giữa đường để chuyển sang bến xe buýt chuyển tiếp mình cần đi. Ai không tin xin mời lên cuối đường Âu Cơ (Tây Hồ, Hà Nội) và cứ theo tần suất 5 phút sẽ được chứng kiến chừng mười thượng đế của ngành Giao thông leo rào như khỉ.
Chờ xe xong thì lên xe. Thật điếc tai vì những bản nhạc vô cùng thiếu văn hóa của mấy ông lái xe và phụ xe (Nói cho công bằng, cũng lại có tuyến buýt rất êm ả dùng loa thông báo các bến đỗ). Đó chính là chỗ “nội quy” cần tác động vào cộng đồng lao động xe buýt: trên xe, loa dùng để làm gì và chỉ dùng vào việc gì và chỉ được dùng vào lúc nào. Đến bến đỗ, xe phải dừng bao lâu, và chỉ được lăn bánh khi có hiệu lệnh của ai (thời Pháp thuộc, anh “xơ-vơ” bán vé kiêm việc canh cửa cho người lên đủ thì giật chuông ra hiệu cho xe chạy).
Và còn nhiều thứ nữa xoay quanh chỉ một việc Bộ trưởng đi xe buýt không chỉ là vấn đề đi xe buýt  mà là đi để thanh sát… Nhưng thôi, tôi là người có nghề nghiệp khác, tôi viết bài này chỉ là  để sẽ bàn tới chuyện khác, chứ tôi đâu đã đến nỗi phải đi thanh sát xe buýt! Nên dừng chuyện Đinh La Thăng ở đây.
Và sang chuyện Nguyễn Bá Thanh. Nếu Đinh La Thăng bộp chộp dễ hở sườn, thì Nguyễn Bá Thanh giỏi tâm lý hơn, và biết lúc nào nên xông lên và lúc nào nên ngồi im. Để ý mà coi: trong các cuộc họp Quốc hội, Nguyễn Bá Thanh rất ít nói, ngồi họp thường cúi mặt gườm gườm, thấy rõ cái tâm trạng muốn “nổ” lắm nhưng kiềm chế.
Ông ta chỉ nổ ở lãnh địa của mình. Nhưng ngay ở đây, ông cũng không nổ chuyện Cồn Dầu, mà rất có thể trong vụ này ông chẳng có mấy thực quyền. Nói “rất có thể” không vì dè dặt, mà vì cái lãnh địa Nguyễn Bá Thanh lại nằm bên trong cái lãnh địa còn lớn hơn nữa của cái nhóm lợi ích còn to hơn nhóm Nguyễn Bá Thanh nữa. Bên trong cái nhóm lợi ích to đùng kia, Nguyễn Bá Thanh chẳng là cái đinh gì. Là con tò vò hay là con nhện hay là con gì khác?
Nhưng rõ ràng với đàn em trong thành bang của mình, thì Nguyễn Bá Thanh có oai. Nhưng cái oai Nguyễn Bá Thanh cũng chỉ ở tầm Đinh La Thăng đi xe buýt là cùng. Đừng khen Nguyễn Bá Thanh vì có Đà Nẵng đẹp. Đà Nẵng còn có thể đẹp hơn nữa nếu có một cách làm việc tự do hơn, dân chủ hơn, phi-Bá Thanh hơn, phi cả cái tổ tò vò hơn.
Nguyễn Bá Thanh có oai ở lãnh địa của mình không vì ông ta giỏi mà còn vì đàn em của ông ta hèn. Không phải vì ông ta thẳng thắn mà vì đàn em của ông ta không chọn cách đối đầu vô ích. Họ đường đường là Giám đốc Sở, chẳng gì thì dưới quyền mình có khi cũng có tới cả ngàn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, kỹ sư, những danh hiệu ưu tú này nọ… Thế hà cớ gì con cua đi ngang con ếch bị nó vỗ cái đã co càng lại cho nó nuốt? Không một ai vặn ông Thanh rằng ngoài việc “truy sát” các giám đốc nhân những cuộc họp toàn thành phố, Nguyễn Bá Thanh giúp gì cho các nhân vật bị truy bằng những giải pháp nghiệp vụ cụ thể? (Hình như nhiều tờ báo vui miệng vẫn quên chưa nêu chuyện này).
Suy cho cùng, ứng xử của Nguyễn Bá Thanh ở thành bang Đà Nẵng của ông có vẻ là chuyện chiến tranh tâm lý và chuyện về tâm lý ứng xử cả thôi! Tại cương vị công tác mới, Nguyễn Bá Thanh sẽ chẳng có cấp dưới để quát nạt ra oai, bây giờ là lúc và là nơi phải làm việc theo lối đồng thuận, thuyết phục nhau và hợp tác cùng nhau – một cách làm việc tự do dân chủ thời bình giữa những con người ít ra thì cũng có vẻ ngoài có học, và vẻ ngoài cũng tỏ ra là đủ tư cách (không khéo léo, để bọn mũ cao áo dài này phản đối liên miên thì có mà toi!).
Thế nên, nhân vụ Nguyễn Bá Thanh, cũng là lúc nên nêu ra vài câu hỏi:
(1)    Căn cứ vào đâu mà đề bạt ông Nguyễn Bá Thanh vào chức vụ mới vô cùng quan trọng trong cuộc chống tham nhũng?  Ông Thanh có đề án đăng ký tự giao nhiệm vụ và biện pháp thực thi không?
(2)    Ngoài Nguyễn Bá Thanh, còn có ai cũng xung phong ứng cử nhận công việc được giao cho ông Thanh? Vì sao lại chọn Nguyễn Bá Thanh thay cho một ứng cử viên khác?
(3)    Cứ cho là Nguyễn Bá Thanh đáng tin cậy trong việc hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ mới. Nhưng, ngộ nhỡ ông ta làm hỏng việc thì sao? Lấy chuẩn mực nào để đánh giá ông làm tốt hay không tốt công việc?
Và thế là có thể thấy người Việt Nam sẽ còn đau khổ dài dài vì chuyện thăng quan tiến chức thiếu công khai nên rất dễ bị dư luận gộp chung vào những vụ mua quan bán chức đầy dẫy khác, mà nguyên nhân sâu xa chỉ có một: cách thức đề bạt người gánh vác sơn hà.
Chẳng nhẽ người Việt Nam sang thế kỷ XXI chỉ còn những “hiền tài” tầm cỡ Đinh La Thăng, Vương Đình Huệ… và bây giờ thêm Nguyễn Bá Thanh?
Rõ ràng là cần đi sâu vào bên trong cái tổ con tò vò, thử coi bên trong đó có những cây gì và con gì. 
P.T.
Nguồn: Bauxite Việt Nam

 'Clip 10 phút lịch sử VN đánh thức Bộ GD&ĐT'

"Clip toàn cảnh lịch sử Việt Nam của nhóm sinh viên có sự sáng tạo, ứng dụng tốt, đánh thức Bộ GD&ĐT quan tâm hơn đến việc giảng dạy trực quan trong các môn học", nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ với VnExpress.
Rất bất ngờ khi xem clip dài 10 phút về lịch sử Việt Nam, ông Dương Trung Quốc khẳng định đây là việc làm đáng biểu dương của nhóm sinh viên đồ họa. "Công nghệ nghe nhìn hiện đại có tác động to lớn đến học sinh, tuy nhiên kiến thức trong đó phải chuẩn mực như sách giáo khoa mới có thể đưa vào chương trình giảng dạy", ông Quốc nói và cho hay đang xem lại các mốc lịch sử để giúp nhóm bạn trẻ hoàn thiện kiến thức, đảm bảo tính chính xác.

Nhà sử học Dương Trung Quốc cho hay đang kiểm tra lại các mốc lịch sử trong clip 10 phút để giúp nhóm sinh viên hoàn thiện các sự kiện một cách chính xác. Ảnh: Hoàng Hà.
Theo nhà Sử học, clip về lịch sử Việt Nam "đánh thức Bộ GD&ĐT quan tâm hơn đến việc giảng dạy trực quan trong các môn học". Bộ có thể khuyến khích các đài truyền hình, công ty truyền thông, giáo viên, học sinh... làm clip, phim ngắn về lịch sử. "Chúng tôi luôn hoan nghênh và giúp đỡ những ý tưởng sáng tạo trong việc đưa lịch sử đất nước đến với mọi người", ông Quốc chia sẻ.
* Clip: Lịch sử xây dựng và bảo vệ lãnh thổ Việt Nam

http://www.youtube.com/watch?v=cYOz53cgSzY&feature=player_embedded

Còn nhà Sử học Lê Văn Lan thì cho rằng vai trò của giáo viên dạy Sử là chinh phục được học sinh, tạo cho các em sự đam mê môn học chứ không phải chỉ để nhớ kiến thức. Để thay đổi cách dạy và học Lịch sử, cần thay đổi cả một hệ thống trong đó có việc phổ cập tài liệu giảng dạy.
"Quá trình đào tạo, trình độ của thầy cô là những điểm đáng lưu ý để chinh phục học sinh. Hiện nay, nhiều giáo viên sau bao nhiêu năm được đào tạo vẫn ngủ quên trên kiến thức đó, không tự hoàn thiện mình thì không thể nào dạy tốt được", thầy Lê Văn Lan nói.
Clip 10 phút đã tái hiện lịch sử Việt Nam 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Ảnh cắt từ clip.
Với cương vị nhà giáo, thầy Đào Tuấn Thành, Trưởng khoa Lịch sử ĐH Sư phạm Hà Nội cho rằng, hiện nay các thầy cô giảng dạy môn Lịch sử được giao quyền tự chủ về phương pháp giảng dạy để khuyến khích sự sáng tạo. Giáo viên có thể kế thừa, vận dụng những chất liệu cuộc sống, sản phẩm trên mạng để bài học sinh động hơn.
"Để tạo cảm hứng cho học sinh thì vai trò của người thầy rất quan trọng. Hiện nay, ở ĐH Sư phạm, sinh viên khoa sư phạm Lịch sử được học về phương pháp giảng, xây dựng các đoạn phim lịch sử, kho lưu trữ... để phục vụ giảng dạy", thầy Thành cho biết.
Trước đó nhóm sinh viên ĐH Công nghệ Sài Gòn đã làm clip đồ họa dài 10 phút về lịch sử Việt Nam cho đồ án tốt nghiệp cử nhân ngành Đồ họa ứng dụng (Graphic Design). Clip nhanh chóng trở thành cơn sốt trên mạng, với hàng chục nghìn lượt "Like".
Trong 10 phút, nhóm sinh viên đã tái hiện lịch sử Việt Nam với 4.000 năm dựng nước và giữ nước. Lần lượt làm rõ các câu hỏi "Vì sao Việt Nam lại có hình dạng chữ S như bây giờ? Để giữ được chữ S đó Việt Nam đã trải qua những gì?", những trang sử hào hùng của dân tộc được tái hiện sinh động và hấp dẫn.
Hoàng Thùy
(VnExpress)

 Thủ tướng chạy tội: 'Thống đốc phải chịu trách nhiệm về lạm phát'

Kiểm soát lạm phát và xử lý nợ xấu là hai trọng trách của năm 2013 mà Thủ tướng giao phó cho ngành ngân hàng tại hội nghị tổng kết sáng nay.
Như thông lệ hàng năm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm nay lại tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2013 diễn ra ở Hà Nội sáng 9/1, lĩnh vực mà Chính phủ cũng như Thủ tướng luôn dành sự quan tâm đặc biệt và cũng gửi gắm nhiều hy vọng.

Nhưng nếu như năm ngoái chủ yếu là những lời căn dặn, thậm chí phê bình, lo lắng, thì năm nay Thủ tướng dành phần lớn thời gian đánh giá cao công sức của ngành ngân hàng. Và cũng tại hội nghị này, Thủ tướng lần đầu tiên gắn trách nhiệm kiểm soát lạm phát với cá nhân Thống đốc, người đứng đầu cơ quan điều tiết vốn cho nền kinh tế.

"Lạm phát từ tiền nhiều mà ra. Với tư cách thành viên Chính phủ, lại là người đứng đầu ngân hàng trung ương, trước hết, Thống đốc phải chịu trách nhiệm với Chính phủ về lạm phát", Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại nhiều nền kinh tế, ngân hàng trung ương có vai trò quan trọng nhất và gần như duy nhất là kiểm soát lạm phát. Trong khi đó tại Việt Nam, từ nhiều năm nay, Ngân hàng Nhà nước luôn gánh một lúc 2 trách nhiệm: vừa kiểm soát lạm phát, vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế. Nhiệm vụ này, thống đốc các thời kỳ và cả đương nhiệm đều thừa nhận là khó, bởi kiểm soát lạm phát phải thắt chặt tiền tệ, kinh tế khó tăng trưởng cao, và ngược lại.

"Thống đốc phải làm sao điều hành lạm phát thấp mà vẫn duy trì tăng trưởng. Đây không phải là đòi hỏi duy ý chí, mà là mục tiêu kép của cả hệ thống. Anh kiểm soát lạm phát tốt nhưng nếu tăng trưởng dưới 5% thì không tạo thêm công ăn việc làm, thì thất nghiệp", Thủ tướng nhắn nhủ với Thống đốc.

Mục tiêu chung của nền kinh tế năm 2013 là lạm phát thấp hơn năm ngoái, ổn định vĩ mô và tạo điều kiện thuận lợi để 2014-2015 tăng trưởng cao hơn. Riêng về nhiệm vụ của ngành ngân hàng, Thủ tướng yêu cầu phải điều hành chính sách tiền tệ để lạm phát năm 2013 phải thấp hơn 6,8% của năm 2012, tỷ giá tiếp tục ổn định và quản lý thị trường vàng tốt như đối với thị trường ngoại tệ.

Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Ngân hàng Nhà nước trong việc đưa lạm phát năm 2012 về 6,8%. Ảnh: Hoàng Hà.
Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Ngân hàng Nhà nước trong việc đưa lạm phát năm 2012 về 6,8%. Ảnh: Hoàng Hà.

Nhiệm vụ khác Thủ tướng giao phó cho Ngân hàng Nhà nước là thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý, đúng địa chỉ. Theo đó, các ngân hàng cần chia sẻ tháo gỡ khó khăn với doanh nghiệp bằng cách phân tích những đơn vị khó khăn tạm thời cần cho vay, hạ lãi suất, khoanh nợ, dùng dự phòng rủi ro để giảm lãi suất.
"Có những doanh nghiệp chỉ dừng cho vay là họ đổ vỡ ngay, trong khi nếu tiếp tục cho vay họ phát triển tốt. Đây là trách nhiệm với nền kinh tế, đất nước và với chính ngân hàng. Giờ trăm sự nhờ vốn, mà vốn vẫn chủ yếu nhờ ngân hàng", ông nói.
Người đứng đầu Chính phủ cũng đặt ra nhiệm vụ cấp thiết cho ngành ngân hàng trong năm 2013 là xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại ngành. "Tôi nghe Thống đốc báo cáo thì thấy rằng trăm sự cũng nhờ ngân hàng. Cái chính là các đồng chí phải tự xử lý. Chủ yếu là các ngân hàng thôi chứ không có ngân sách để xử lý nợ xấu", Thủ tướng chia sẻ.
Nhìn lại về năm 2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thừa nhận đã chưa lường hết khó khăn nên có những mục tiêu, nhiệm vụ đưa ra không sát thực tế. Dù vậy, ông ghi nhận ngành ngân hàng đã có những đóng góp quan trọng, đặc biệt là điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, qua đó góp ổn định lạm phát, tỷ giá, giảm lãi suất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Một trong những thành công theo đánh giá của ông là việc đưa lạm phát từ 19% năm 2011 về còn 6,8% trong năm nay. Quan trọng hơn, năm 2012 đã tạo ra được thế kiểm soát lạm phát một cách bài bản, làm cơ sở ổn định lạm phát trong năm 2013. "Những năm trước có kiểm soát nhưng độ vững chắc chưa cao và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tái lạm phát. Nay các nhân tố gây tái lạm phát vẫn còn nhưng không đáng lo ngại. Do đó, mục tiêu 2013 kiểm soát lạm phát thấp hơn 2012 là có cơ sở, có căn cứ", người đứng đầu Chính phủ cho biết.
Thủ tướng giao trách nhiệm kiểm soát lạm phát cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: Thanh Lan.
Trách nhiệm kiểm soát lạm phát được Thủ tướng giao phó cho Thống đốc. Ảnh: Thanh Lan.
Thủ tướng cũng cho rằng, ngoài lạm phát, đóng góp quan trọng của ngành ngân hàng trong năm 2013 còn là kiểm soát tỷ giá. "Kinh tế vĩ mô khó khăn, nhưng vẫn giữ được tỷ giá, đây là công lao lớn của cả nền kinh tế nhưng vai trò ngân hàng rất quan trọng, từ đó mà lãi suất giảm mạnh, liên tục trong năm qua", Thủ tướng khen ngợi.
Đánh giá về thị trường vàng, Thủ tướng cũng cho hay, dù vẫn còn một số việc cần làm nhưng bước đầu, ngành ngân hàng đã làm được yêu cầu đưa ra đó là không để thị trường vàng gây bất ổn kinh tế vĩ mô. Theo ông, những tình trạng như trước đây, vàng tác động liên tục vào tỷ giá, lãi suất, cán cân xuất nhập, gây mất ổn định, làm giảm giá trị đồng tiền đã không còn.
Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng nêu hai yêu cầu khác về thị trường vàng cho ngành ngân hàng. Thứ nhất, cần đảm bảo nhu cầu cơ bản, hợp pháp của người dân về vàng. "Dân mua vàng thì đâu có thiệt hại gì. Phải làm sao quản lý nhưng lợi ích của của người dân, cộng đồng nói chung đảm bảo", Thủ tướng nói.
Yêu cầu thứ ba theo Thủ tướng là quản lý vàng để từng bước vàng trở thành nguồn lực đất nước. "Không để nó mãi chôn một chỗ mà phải thành tiền đưa vào sản xuất kinh doanh", người đứng đầu Chính phủ khẳng định.
Tại hội nghị tổng kết năm nay, không nói nhiều về những việc chưa làm được của ngành ngân hàng như năm ngoái nhưng người đứng đầu Chính phủ vẫn buồn lòng về chuyện các ngân hàng vi phạm pháp luật. Nói về những sai phạm của ngành ngân hàng, Thủ tướng cho biết có tình trạng một số cổ đông chi phối, lập ra ngân hàng rồi coi là của mình và lập công ty con rút tiền ra. "Đó là vi phạm pháp luật, là lừa đảo. Làm ngân hàng phải lành mạnh, không được lấy tiền của người dân cho mình chi tiêu, đầu tư; tài sản thế chấp một đồng mà cho lên thành 10 đồng", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.
Thủ tướng giao Ngân hàng nhà nước xem xét và đưa ra quy định để quản lý tốt vấn đề sai phạm của các ngân hàng. "Chúng ta phải làm sao ngân hàng là hệ thống huyết mạch của nền kinh tế, không lặp lại tình trạng ngân hàng yếu kém, gây mất ổn định nền kinh tế", Thủ tướng yêu cầu.
Song Linh
(VnExpress)

Blogger Việt Nam tố cáo các viên chức chính quyền tấn công tình dục

Đăng bởi lúc
VRNs (09.01.2013)Trong bối cảnh độc tài ở Việt Nam, công an hầu như không bao giờ bị trừng phạt vì sự lạm dụng quyền lực của họ. Bài tường thuật của Vi đặt ra nghi vấn về khả năng phạm tội của viên công an cấp cao Lê Minh Hải, người mà cô nhắc đến trong bài viết của mình là phụ trách bộ phận an ninh của TP. Hồ Chí Minh. Cô cũng làm dấy lên câu hỏi về việc liệu các nữ blogger bất đồng chính kiến khác bị bắt giữ cũng đã bị lạm dụng tình dục tương tự như vậy trong quá khứ hay không…
Việt Nam đàn áp các blogger độc lập đã đạt mức thậm tệ hơn trong những ngày gần đây với các báo cáo về bạo lực tình dục gây ra bởi các viên chức nhà nước đối với một nhà báo online có tiếng.
Trong một bài tự thuật gây xôn xao đăng trên trang blog tập thể Danlambao hôm thứ sáu, Nguyễn Hoàng Vi đã mô tả chi tiết việc bị các công an đánh đập và lột đồ cô ra và ra lệnh cho y tá thực hiện khám xét chỗ kín của cô trong khi cô bị câu lưu vào ngày 28 tháng 12 tại Phường Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM.
Theo những điều nhớ lại của cô về phản kháng sự xúc phạm, công an cho biết họ nghi ngờ cô giấu “tang vật phạm pháp” trong người và các nhân viên khác đã quay phim lại khi họ dùng bạo lực lột đồ cô. Y tá, sau khi từ chối ban đầu, đã buộc phải tiến hành việc khám xét. Vi viết trong một bài rằng:
 “Họ yêu cầu tôi ngoan ngoãn hợp tác nhưng bị tôi từ chối. Họ cưỡng chế, khiêng tôi đặt nằm trên bàn rồi bắt đầu khống chế tay chân để lột hết đồ trên người tôi. Tôi cố gắng dùng hết sức chống cự lại họ khiến có mấy lần họ bị tôi đá văng vào tường. Họ cũng có bị tôi cào cấu vào tay và bị tôi nắm tóc kéo nữa. Nhưng sức 1 người không thể nào làm lại 4 người họ, cuối cùng họ cũng lột sạch đồ trên người. Họ còn dùng tay chọc vào chỗ kín khiến tôi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần”. 
Vi bị bắt giữ ngay từ phía trước tòa án, nơi diễn ra phiên xử phúc thẩm các blogger bị cầm tù Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, và Phan Thanh Hải. Ba blogger, bị buộc tội tham gia thành lập Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do mà không có phép ở Việt Nam, đã bị kết án tù khắc nghiệt trong tháng 9 vì tội “tuyên truyền chống phá nhà nước”.
Phan Thanh Hải, bút danh Anh Ba Sài Gòn, đã được giảm án từ 4 năm xuống còn 3 năm, mức án của Nguyễn Văn Hải và Tạ Phong Tần vẫn giữ nguyên, lần lượt là 12 năm và 10 năm. CPJ đang tiến hành xác định xem liệu các blogger độc lập khác có bị sách nhiễu hay giam giữ trong khi đang cố gắng đưa tin phiên tòa phúc thẩm. Theo nghiên cứu của CPJ, hiện nay ở Việt Nam có 14 nhà báo và blogger bị tống vào sau song sắt.
Vi – một cộng tác viên thường xuyên của Danlambao, có thể đã bị nhắm đến vì những bài viết blog trước đây của cô về những trường hợp nhạy cảm. Vào tháng 9/2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành một lệnh cấm nhân viên nhà nước truy cập vào trang Danlambao và hai blog khác vì “làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo nhà nước”, trong số những lời buộc tội khác.
Theo một báo cáo của tờ Thông tấn xã Liên hiệp Công giáo Á châu (Union of Catholic Asian News), Vi đã gặp các thành viên gia đình của bà Đặng Thị Kim Liêng vào ngày bà tự thiêu để phản đối việc giam giữ và trì hoãn phiên tòa xét xử con gái của bà là blogger Tạ Phong Tần. Theo báo cáo này, sau đó Vi đã bị các nhân viên mặc thường phục đe dọa và ngăn cản tham dự tang lễ bà Liêng.
Trong bối cảnh độc tài ở Việt Nam, công an hầu như không bao giờ bị trừng phạt vì sự lạm dụng quyền lực của họ. Bài tường thuật của Vi đặt ra nghi vấn về khả năng phạm tội của viên công an cấp cao Lê Minh Hải, người mà cô nhắc đến trong bài viết của mình là phụ trách bộ phận an ninh của TP. Hồ Chí Minh. Cô cũng làm dấy lên câu hỏi về việc liệu các nữ blogger bất đồng chính kiến khác bị bắt giữ cũng đã bị lạm dụng tình dục tương tự như vậy trong quá khứ hay không…
Giống như nhiều blogger ở Việt Nam bị sách nhiễu và bị đàn áp, bằng sức mạnh viết blog Vi tiếp tục phản kháng và sự lạc quan, trích dẫn những gì cô nói với một nhân viên an ninh liên quan đến cuộc tấn công mình: “Theo một cách nào đó, tôi vui vì các người đã thực hiện hành vi đó; Bởi vì bất cứ một cuộc vận động thay đổi xã hội nào cũng có những sự mất mát, hy sinh. Với những việc làm của các người hôm nay chỉ cho thấy những dấu hiệu của sự thay đổi thực sự đang đến rất gần”.
Shawn W. Crispin / Đại diện CPJ ở khu vực Đông Nam Á 
[Tường trình từ Bangkok]

Trường hợp điều 4 HP được hủy bỏ, ai sẽ là Hồ Cẩm Đào hay Eltsin Việt Nam?

Trường hợp điều 4 HP được hủy bỏ, ĐCSVN thay đổi thể chế: Giữa bộ ba Tổng Trọng, Ba Dũng, Tư Sang, ai sẽ là Hồ Cẩm Đào hay Eltsin Việt Nam?
images
ĐCSVN luôn luôn lí luận sở dĩ Liên Xô sụp đổ là vì Gorbatchev và Eltsin đã bị Mỹ diễn biến hòa bình. Theo PGS-TS Trần Đăng Thanh, Eltsin là người đã triệt hạ đảng Cộng sản Liên Xô khi “đưa ra hai quyết định: Một, cấm đảng cộng sản hoạt động. Hai,, là không trả lương cho những người tham gia chính quyền Xô Viết”. Còn PGS-TS Nguyễn Tiến Bình thì đổ tội cho Gorbatchev đã tách Đảng khỏi quân đội, khiến quân đội như rắn mất đầu: “ngày 19-8-91 (Gorbatchev) ra lệnh giải tán các cơ quan chính trị và từ 1-9-91, chấm dứt mọi hoạt động của Đảng trong quân đội Liên Xô. Đó là nguyên nhân rất quan trọng dẫn tới sự sụp đổ và tan rã của Liên bang Xô Viết vào cuối năm 91 mặc dầu quân đội Liên Xô có tới 3,9 triệu quân nhưng do bị biến chất chính trị nên mất sức chiến đấu”.
Những dẫn chứng này hoàn toàn sai lạc. Có thể vì cố ý, nhưng cũng có thể vì ĐCSVN đã tự lừa dối mình. Có điều là chỉ cần kết hợp những lập luận này với những tham luận tại Hội thảo ” Bảo vệ chính trị nội bộ, chống diễn biến và tự diễn biến” họp ngày 27-12-12, thì thấy ngay là sự sụp đổ quá mau chóng của Liên Xô vẫn ám ảnh ĐCSVN và phái Bảo thủ trong Đảng vẫn lo sợ cái thế lực thù địch “trời không dung đất không tha” sẽ lại chơi trò diễn biến hòa bình ở thượng tầng lãnh đạo Đảng như đã làm với ĐCSLX. Đòi hủy bỏ điều 4 trong Hiến pháp 92 là đòn hiểm đầu tiên của “Thế lực thù địch” để phá bỏ bộ máy “Lãnh đạo” của Đảng, thật ra là của phái Bảo thủ.
Cũng chính vì vậy mà phái Bảo thủ “Lãnh đạo” đứng đầu là TBT Nguyễn Phú Trọng thấy dù phải hi sinh quyền lợi đất nước đến đâu, cũng phải dựa vào Tàu để duy trì điều 4 bảo vệ bộ máy lãnh đạo để giữ được quyền hành và có quyền là có lợi. Bởi vậy điều 4 là sinh tử lệnh của phái Lãnh đạo : hủy bỏ điều 4 là (phái Lãnh đạo) tự sát.
Trái lại, phái “Cầm quyền” – thật ra chỉ là phái hoạt đầu – đứng đầu là TT Nguyễn Tấn Dũng thấy hướng về Mỹ và Tây phương kiếm được nhiều lợi hơn và có lợi là có quyền, nên thấy nếu có thể hủy bỏ được điều 4 để độc giữ được quyền hành thì càng tốt.
Mỹ và Tàu đều biết thóp như vậy nên cả 2 đều tìm cách diễn biến 2 phái trong Đảng. Trong sự giằng co giữa Mỹ và Tàu, trong nội bộ ĐCSVN lại nẩy sinh thêm 1 phái thứ ba: phái Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Phái “Chủ tịch nước”, chơi vơi giữa 2 phái, thấy cần phải tạo chỗ đứng cho mình bằng cách giương cao những chiêu bài mị dân như: Giữ thế trung lập không nghiêng về Mỹ cũng chẳng nghiêng về Trung Quốc. Liên minh với Ấn Độ và các nước trong khu vực. Thắt chặt mối dây thân cận với nhân dân (cử tri) miền Nam. Cổ võ người dân tự đứng lên “diệt sâu” bài trừ tham nhũng…
ĐCSVN đang từ “một đảng 2 đầu” nay lại thêm đầu thứ 3 nên mất cân bằng, không còn có thể giữ nguyên tình trạng (statut quo), bắt buộc phải chuyển hóa.
Nhưng chuyển hóa theo hướng nào?
Có những người quá lạc quan cho (Mỹ) có thể diễn biến ĐCSVN đi theo hướng Myanmar: Tập đoàn quân phiệt Myanmar cũng chả khác gì một đảng Cộng sản và trong mấy chục năm cũng nằm trong quỹ đạo của Tàu. Nhưng chỉ cần hỏi những người này: ai là Aung San Suu Kyi Việt Nam để có đủ uy thế quốc tế và hậu thuẫn nhân dân đối chọi với Cộng sản? Và ai sẽ là một Thein Sein Việt Nam?
Trái lại trong ĐCSVN cũng có người nghĩ như PGS-TS Trần Đăng Thanh: nên học tập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên để, vừa có ổn định chính trị trong chế độ Mác-Lênin – cha truyền con nối, vừa làm cả thế giới khiếp sợ vì có bom nguyên tử, có tên lửa xuyên lục địa, tuy dân không có cơm ăn và cán bộ xuất ngoại phải thay phiên nhau mượn áo như hồi Đảng ta đi hội đàm ở Hội nghị Paris. Nhưng vị tiến sỹ này không biết là bom nguyên tử và tên lửa cũng là của Trung Quốc đưa cho Bắc Hàn để dọa Nhật Bản và Hàn Quốc chứ những nhà “khoa học” Bắc Cao, chữ nghĩa giả thày từ thời còn mồ ma Liên Xô, làm sao làm được bom nguyên tử với hỏa tiễn xuyên lục địa! Nhưng cái khó khăn hơn hết là kiếm đâu được những ai là cháu Bác Hồ để Đảng chọn một người cho lên ngôi?
Chỉ còn 2 hướng: hoặc hướng Trung Quốc – Hồ Cẩm Đào hoặc hướng Nga – Eltsin.
Cả 2 hướng đều đòi hỏi phải bỏ khái niệm “Đảng lãnh đạo” trong điều 4 HP 92 và thay vào đó một thể chế “chủ tịch nước lãnh đạo”.
Đó là điều Đặng Tiểu Bình đã làm khi thay “Đảng Lãnh đạo” nằm trong Hiến pháp 1975 bằng “Chủ tịch nước kiêm TBT Đảng”: Trong bản Hiến pháp được sửa đổi của Trung Quốc năm 2004 (1 năm sau khi Hồ Cẩm Đào lên cầm quyền), không hề có điều khoản nào trong số 138 điều khoản cho D0CSTQ quyền lãnh đạo. Chỉ trong Phần mở đầu (Préambule) là nói đến vai trò “lãnh đạo” (direction) của ĐCSTQ: “tập hợp mọi đảng dân chủ và các tổ chức nhân dân” Theo nghĩa này, Hiến pháp Trung Quốc công nhận đa đảng và “lãnh đạo” chỉ có nghĩa là “tập hợp”. Ngay đến từ ngữ “chủ nghĩa Mác – Lênin” cũng chỉ được nhắc đến trong Phần mở đầu và được lồng trong đoạn nói về lịch sử (diễn tiến tư tưởng chính trị) Trung Quốc đi từ chủ nghĩa Tân dân chủ của Tôn Trung Sơn sau Cách mạng Tân Hợi, qua Tư tưởng Mao Trạch Đông, lí thuyết Đặng Tiểu Bình, ý tưởng 3 thành phần (của Giang Trạch Dân).
Nhưng cũng đừng lầm tưởng là Trung Quốc hoan nghênh chế độ CSVN cải tổ theo hướng Trung Quốc: Tàu bao giờ cũng muốn có 2 phái trong ĐCSVN để dễ bề thao túng – và ngay cả Mỹ cũng vậy – Bởi vậy, duy trì điều 4 cũng là ý muốn của Tàu. Đó cũng là lí do vì sao từ 2 năm nay những người thức thời trong ĐCSVN muốn xóa bỏ điều 4 để đổi mới chính trị (chứ không phải vì bị Mỹ diễn biến) đều thất bại: Điều 4 vẫn nằm chình ình trong bản Dự thảo sửa đổi HP 92 mới được trưng ra.
Những người muốn xóa bỏ điều 4 tìm cách đi vòng quanh chướng ngâi vật bằng cách đưa ra nghị quyết hỏi ý người dân “không cấm kỵ kể cả điều 4″ trong thời hạn từ 2-1 đến 31-3-13 với hi vọng là trong thời gian 3 tháng tuyệt đại đa số những người góp ý sẽ đều tỏ ý muốn bỏ điều 4 và như vậy đủ làm áp lực bắt buộc phe TBT phải bỏ điều 4.
Nhưng TBT Nguyễn Phú Trọng đã lập tức phản công: ra chỉ thị huy động công an, quân đội đe dọa những ai lấy cớ góp ý dám đụng tới “nó”. Với chỉ thị này TBT Nguyễn Phú Trọng chứng tỏ vẫn muốn giữ nguyên điều 4 “Đảng lãnh đạo” để các bè phái nấp sau đó tiếp tục chia nhau quyền hành quyền lợi và tiếp tục được sự ủng hộ của Tàu.
Trước sự đe dọa bị đàn áp, ai là người có đủ dũng cảm dám đưa ý kiến chống đIều 4? Rút cục điều 4 sẽ vẫn được duy trì và phái thứ Ba sẽ bị vô hiệu hóa để Đảng trở lại nguyên trạng (statut quo) “1 Đảng 2 phái” Lãnh đạo và Cầm quyền.
Nhưng thử đưa ra giả thiết là thế cờ bị lật ngược:
Phái Chủ tịch nước và phái Thủ tướng liên minh với nhau để hạ phái TBT vì cùng chung một ý nghĩ là phải bỏ điều 4 để làm như Đặng Tiểu Bình: nhập 2 chức vụ Chủ tịch nước và TBT Đảng với nhau, thống nhất Đảng, biến Đảng thành công cụ của chủ tịch nước như ở bên Tàu. Phái Tổng Trọng bị thua sẽ tan rã. Chỉ còn 2 phái kình địch nhau là phái Ba Dũng và phái Tư Sang tranh nhau ngôi vị Chủ tịch nước kiêm TBT Đảng:
Giả thử phái Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dựa vào Công an và các thế lực kinh tài thắng thế:
Khả năng Thủ tướng NTD đổi ngôi trở thành một chủ tịch Hồ Cẩm Đào Việt Nam sẽ rất lớn. Nhưng nếu không thay đổi triệt để đường lối đối ngoại thì Việt Nam sẽ trở thành cái bung xung của cả Tàu và Mỹ, đồng thời cũng có rất nhiều người lo ngại chế độ công an trị sẽ khắc nghiệt hơn, tham nhũng sẽ hoành hành dữ dội hơn.
Giả thử phái Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được sự ủng hộ của quân đội và nhân dân miền Nam cũ thắng thế:
Người có vẻ có tầm vóc trở thành một Eltsin Việt Nam là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Nhưng khó có thể biết Tư Sang có ngầm nuôi ý định trở thành một Eltsin không, hay cũng chỉ là một bị thịt, chỉ có khả năng nhìn thấy mấy con sâu và vẫn cho Gorbatchev và Eltsin là những kẻ phản bội. Muốn trở thành một Eltsin, cần phải đọc lại một cách trung trực lịch sử Liên Xô cuối thập niên 80 để biết chế độ cộng sản Liên Xô đã bị mục tới xương nên đã tự tan rã mặc dầu Gorbatchev cố gắng cứu mà không nổi. Eltsin là người đành để ĐCSLX chết để cứu nước Nga và Liên bang Nga trước đã. Khi đã cứu đươc Liên bang Nga rồi, Elsin mới nghĩ đến chuyên khôi phục lại được một phần lãnh thổ Liên Xô khi trước mà nay gọi là CEI. Nói tóm lại Eltsin chỉ tiếp tục sự nghiệp của các Sa hoàng và bây giờ Putin là người tiếp nối. Tôi nói vậy không có mục đích ca tụng Eltsin và Putin vì cả hai đều hiểu dân chủ theo ý của mình. Nhưng dầu sao nước Nga bây giờ cũng dân chủ gấp 1O lần thời Brejnev. Muốn có dân chủ thật sự, cần phải đấu tranh nhiều chứ chả ai ban cho.
Kết luận
Tình trạng ĐCSVN hiện giờ có khác gì ĐCSLX không ? Và nếu Chủ tịch Trương Tấn Sang là người thức thời thì sẽ thấy cái nước Nga của Việt Nam chính là miền Nam cũ. TTS muốn tạo cơ sở và lực lượng cho mình thì chỉ cần chinh phục tấm lòng người miền Nam cũ và dựa vào đó để thống nhất Việt Nam, bãi bỏ chế độ XHCN kiểu Mác – Lênin và thay vào đó một thể chế Dân chủ – Xã hội kiểu Marx – Engels. Làm được như vậy Trương Tấn Sang sẽ có cơ trở thành một Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ phá đổ cái thành trì “Lê Chiêu thống” của ĐCSVN là phái “Đảng Lãnh đạo” .
© Phong Uyên
© Đàn Chim Việt