Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Tin ngày 19/3/2013 - cập nhật

Chính trị – Xã hội

Những đặt cược từ tranh chấp biển Đông (VNN)  —- Các lực lượng hải giám Trung Quốc tiếp tục uy hiếp láng giềng - Tổ quốc
Giấc mơ Tập Cận Bình (Huỳnh văn Úc -Nguyentuongthuy)
Hình ảnh mới nhất về Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép  (GDVN)  —Tuyên truyền biển đảo được triển khai toàn diện (TN)
TQ điều tàu khảo sát lớn nhất tới Trường Sa (VNN) -Tàu khảo sát khoa học nghề cá đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế, chế tạo có trọng tải lớn nhất đã đến vùng biển Trường Sa của Việt Nam để điều tra tài nguyên nghề cá
Tuyên truyền một chiều làm người Trung Quốc thêm xấu xí (TVN) - Ha! ha! cái này hay đây.Cái thứ một chiều giống như lãnh đạo là tên chăn  Trâu,xem Dân là Trâu,cứ quyết lùa nó đi theo ý của mình thì xấu xí là phải – Người đâu phải là súc vật??”cho ăn gì thì ăn nấy,bảo làm gì thì làm nấy” -chuyện xưa lắm rồi.
Khi lịch sử bị quên lãng (RFA) – “…Rất nhiều người không biết đến địa danh Gạc Ma, không nghe đến lịch sử của cuộc hải chiến tay không giữ đảo anh dũng này. Lịch sử còn nợ những người con yêu của Tổ quốc đã hy sinh tại Gạc Ma một câu trả lời.”
Bản Góp ý Hiến pháp của Hội đồng Giám mục Việt Nam được ủng hộ rộng rãi (RFI)
‘Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang là mắc kế địch’ (TP) -  TTXVN giới thiệu bài viết của Trung tướng, phó giáo sư-tiến sỹ Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 với nhan đề: “Cơ sở khoa học của các quy định về lực lượng vũ trang nhân dân trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992″:
Hoa Kỳ đưa các toán tìm kiếm lính Mỹ mất tích sang Việt Nam (VOA)   —-Việt Nam nhanh chóng trấn dẹp vụ bất ổn ở Vĩnh Phúc (VOA)
Chuyện hài : đảng uỷ xã Đại Bái ở Bắc Ninh kỷ luật đảng viên vì không nhận tiền đền bù đất bị cướp. (Lê hiền Đức)
Thêm một nạn nhân mãi dâm sắp được giải thoát? (RFA) – … Phạm Thị Bé Trang là một trong mười ba cô thiếu nữ còn nằm trong tay bà chủ chứa Thúy An ở Moscow, và chừng như bà chủ này đã dời ổ mãi dâm đi nơi khác.
Nguy hiểm khi cho CSGT bắn người chống cán bộ thi hành công vụ  (GDVN)   —‘CSGT làm việc thiếu chuyên nghiệp, lái xe cũng chẳng phải tay vừa’ (GDVN)
ÔNG NGUYỄN SINH HÙNG NÓI SẼ NỚI RỘNG HƠN VỀ QUYỀN CON NGƯỜI (Huỳnh ngọc Chênh)
Một lần nói chuyện của tướng Lưu Á Châu tại một căn cứ ở Côn Minh  -Hu Zi -(DCVOnline) -Phương Tây cổ đại thì cái gì cũng cấm, chỉ là không cấm cái bản năng của con người. Ở Trung Quốc thì cái gì cũng không cấm, chỉ cấm độc nhất mỗi bản năng.
Doanh nghiệp “tố” thủ tục hành chính quá nhiêu khê (LĐ)  —Những quy định bị dân kinh doanh cười trừ (VNN)
Ban hành chính sách ‘trên trời’ phải chịu trách nhiệm (VNN) -UB Tài chính – Ngân sách QH đề nghị bổ sung vào luật chống lãng phí trách nhiệm đối với việc ban hành chính sách không phù hợp, thiếu tính khả thi, không tính đến nguồn lực thực tế.
Tập thể lãnh đạo,cá nhân phụ trách….cứ thế này ai chịu trách nhiệm???
Thói hư tật xấu người Việt là do lỗi hệ thống? (VNN)- Cái “thằng.con” hệ thống ,nó là ai? ở đâu đẻ nó ra??? Cha mẹ nó là ai???Hay nó ở trên Trời rơi xuống ở dưới đất chui lên???  —-Khi nào xã hội không còn bị ngợp những cái “nhất”? (TVN)- Khi nào qua cơn mê tự sướng. Tự sướng dốt nát cho nên nó mới sinh ra  thế này   -Những dự án tiền tỷ vừa nghe… đã thấy phi lý (VEF)  >>>Nhà máy bia tiền tỉ “đắp chiếu” giữa thành phố (VEF) – Phá hoại tiền của Nhân dân- Cái gì đẻ ra thứ “phản XHCN” này???  >>>>Nhà giàu Hà Nội “ăn đồi”, “gặm núi” (BĐS)   Bỏ qua những thủ tục lập dự án phức tạp, kéo dài ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Công ty CP Archi Land và một số cán bộ của công ty đã bỏ tiền ra mua gom đất đã có sổ đỏ của cả chục hộ dân tại địa bàn hai xã Yên Bài và Vân Hòa (Ba Vì – Hà Nội) với tư cách cá nhân rồi quy hoạch lại tạo nên những khu biệt thự có khuôn viên rộng cả ngàn mét vuông. Sau đó, làm thủ tục sang tên sổ đỏ theo phân lô quy hoạch rồi bán lại cho khách hàng. Bằng cách đó khu đồi Đá Bạc (xã Yên Bài), khu đồi Bơn (xã Vân Hòa) có diện tích hàng chục ngàn m2 rừng keo đã được san lấp, cắt xẻ cải tạo thành những ngôi biệt thự hoành tráng. >>>Hàng trăm biệt thự bỏ hoang ở Hà Nội >>>>Nữ giám đốc lừa bán đất ‘dự án biệt thự dầu khí’


Về Nguyễn Đắc Kiên -Trần Phong Vũ -(DCVOnline) -Lời cầu của người mẹ trong cơn đau đẻ cũng là lời cầu của người thơ – của thế hệ trẻ Việt Nam – thế hệ Nguyễn Đắc Kiên.

Tái cơ cấu vay cho Vinashin hay tiếp tục ‘ăn cướp’ tiền của nhân dân hợp pháp! (QLB)  -Từ khoản nợ 600 Triệu USD của Vinashin hoàn toàn không có bảo lãnh Chính Phủ, bỗng dưng Chính Phủ đã ‘hào hiệp’ đứng ra gánh bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính Phủ phải trả sau 12 năm trên 697 triệu USD! Uẩn khúc gì đứng sau việc kỳ lạ này? Có phải Việt Nam quá giàu có đến nỗi vung tiền qua cửa sổ như vậy?

Trận chiến Ba – Bá sắp đến màn hấp dẫn (QLB)

Sacombank chính thức là cái ổ tội phạm không còn ai biết gì sau sự từ nhiệm của Trần Xuân Huy!  -QLB Nguyên Cựu Tổng giám đốc của Sacombank Trần Xuân Huy đã chính thứuc rời khỏi Ngân hàng do gia đình ông Đặng Văn Thành tạo dựng trong 20 năm qua để từ đây khép lại một Sacombank với những kẻ tội phạm ngân hàng nắm trộn, mặc sức tung hoành rút tiền của nhân dân để bù lỗ cho hối lộ, thua lỗ của Trầm Bê, Lê Hùng Dũng, Phạm Hữu Phú, của bố già Kiên…

Hỏi thống đốc Bình: Các ‘Sói Nga’ đã mang bao nhiêu tiền từ Đông Âu về đầu tư cho Việt Nam? (QLB)

ĐGM Kontum: Việt Nam cần một Hiến pháp không chống trời, cũng chẳng chống người (Chuacuuthe)

Roger Mitton – Vòng xoáy đi xuống ở Việt Nam (X-Cafevn) -Tqvn2004 chuyển ngữ Theo tờ Phnompenh Post
Nhìn sang Myanmar! -Thất Lĩnh (Danlambao) – Chính phủ Myanmar đã lập ủy ban nghiên cứu sửa đổi hiến pháp nhằm tiến hành cải cách hiện tại của đất nước. Các thành viên của ủy ban sẽ là đại diện của nhiều đảng phái và các chuyên gia nước ngoài. Trong khi đó, tại Việt Nam cũng tiến hành lấy ý kiến sửa đổi hiến pháp nhưng ban soạn thảo chỉ toàn là đảng viên của đảng cộng sản Việt Nam.

Vietstudies

Không kiên nhẫn ở Việt Nam: Impatience in Viet Nam (New Mandala 18-3-13) — Bài nên dịch của Jonathan London
Ai hack Anh Ba Sàm? Mysterious Attack on a Vietnamese Blog (Asia Sentinel 18-3-13) Bài David Brown
“Tư hữu đất đai là cản trở quá trình phát triển KT-XH” (VN+ 18-3-13) — Cũng như muốn tiến cho nhanh thì phải lộn ngược đầu, chống tay xuống đất, đưa cẳng lên trời.
Một loại doanh nhân mới: Sở thích súng đạn của những doanh nhân côn đồ (VNN 18-3-13) — Harvard Business School cần sang Việt Nam để nghiên cứu loại doanh nhân này.
Nixon đã phá hoại hoà đàm Paris? LBJ Tapes Show Richard Nixon May Have Committed Treason By Sabotaging Vietnam Peace Talks (IBT 17-3-13) — Chi tiết thú vị: Johnson biết vụ này do nghe trộm toà đại sứ Việt Nam lúc ấy.
Việt Nam đang tuột xuống vòng trôn ốc: Vietnam’s downward spiral (Phnom Penh 3-2013) –Ối giời ơi, thằng Roger Mitton nói xấu Việt nam trên báo Campuchia!
Quán Hà Nội vẫy, vồ, đạp… khủng bố khách (VNN)   —Những con phố sặc khói ở Hà Nội (VNN)   —-Họ đã trở lại – Kỳ 4: Dạy tiếng Anh ở Sơn Mỹ (TN)   —-Cá độ hợp pháp làm giảm thiểu tiêu cực (TN)    —-Đầu tháng 4 xử vụ ông Đoàn Văn Vươn “giết người” (TN)

Những ngư dân ‘vờn’ tàu Trung Quốc ở Hoàng Sa (TP) (thế Hải quân đâu mà để ngư dân tự đi "vờn" nhể!!!!)

Trở về từ hải chiến Trường Sa: Chống chọi bệnh tật (NLĐ) -Hầu hết cựu binh Trường Sa trở về đều mang trong người những vết thương hoặc di chứng sau trận hải chiến 14-3-1988. Cuộc sống khó khăn, không điều kiện chữa trị, bệnh tình của họ ngày càng trở thành gánh nặng cho gia đình. >>>>>Trở về từ hải chiến Trường Sa: Vật lộn mưu sinh  —-Trường Sa – khúc bi tráng 14-3 – Nước mắt mẹ không còn… (TT)
VN quảng bá phong cảnh Trung Quốc trước hay sau khai mạc? (TT) -

Hội chợ ITB 2013 khai mạc lúc 10g sáng 6-3. Bức ảnh này được chụp 10g06 cùng ngày, cho thấy quan khách nước ngoài đi lại trước gian hàng du lịch VN với bức ảnh quảng bá cho Lạc Sơn đại phật (ở Tứ Xuyên, Trung Quốc) rộng khoảng 1m2
Tận thu là tận diệt ngân sách  (TN) -Suốt những năm qua, Bộ Tài chính luôn khẳng định mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) đã giảm từ 32% xuống còn 28%, 25%, và sắp tới là 23% theo dự thảo luật sửa đổi là ngân sách chấp nhận giảm thu để chia sẻ với DN. Nhưng thực tế, con số thống kê cho thấy, trong giai đoạn 2009 đến 2012, số thu (không kể thu từ dầu thô) đạt mức bình quân khoảng 85.000 tỉ đồng/năm, tăng trưởng bình quân hằng năm gần 22%.
Kỷ luật hàng loạt giám đốc ngân hàng (NLĐ)   —-Thành viên HĐQT Sacombank Trần Xuân Huy xin từ nhiệm  (NLĐO)  —Tạm giam cán bộ Sở LĐ-TB&XH nhận hối lộ (TP)  —Truy tố nguyên Phó bí thư xã phá rừng (TP)
Nhìn lại và… giật mình!  (NLĐ) -Giám đốc điều hành một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở quận Bình Tân – TPHCM nói thẳng: “Lao động không có chuyên môn, kỹ năng, làm thì ít mà phá thì nhiều”
Lệ phí trước bạ ôtô mới sẽ thống nhất mức 10%  -TT  —Thanh tra Bộ TN&MT làm việc với Đà Nẵng (TP)   –‘Đã đến lúc cấm xe máy nội đô Sài Gòn, Hà Nội’ (VnEx)  —5 năm chưa đủ để cấm xe máy ở Hà Nội, Sài Gòn (VnEx)
Hành trình tìm nhân vật trong ảnh vụ thảm sát Mỹ Lai (VnEx) -  Với quan niệm một khi sự thật lịch sử mất đi thì tính nhân văn cũng không còn, suốt 45 năm qua, ông Ronald Haeberle, tác giả bộ ảnh vụ thảm sát Mỹ Lai, luôn đau đáu tìm gặp những nhân vật sống sót trong ảnh.  > Tác giả bộ ảnh thảm sát trở lại Mỹ Lai/ Những bức ảnh chưa từng công bố về thảm sát Mỹ Lai
Con số thất nghiệp chắc chắn “có vấn đề” (VnEc) -- Không thể có chuyện trong một năm kinh tế gặp nhiều khó khăn như năm 2012, có hơn 50.000 doanh nghiệp giải thể hoặc dừng hoạt động; hơn 400.000 lao động thất nghiệp, nghỉ việc, nhảy việc; các thị trường tiếp nhận lao động nước ngoài thu hẹp, lao động xuất khẩu không tăng…, mà số lượng tạo việc làm mới vẫn đạt 1,6 triệu!
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng :   Tinh thần là luật pháp phải tạo điều kiện cho người ta làm ăn, cứ chặn đủ kiểu để người ta không làm ăn được là không được đâu…
Cần thu hẹp quyền thu hồi đất  (Dân Việt) – Theo GS Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ TNMT, để ngăn chặn tham nhũng và giảm khiếu kiện của dân, cần thu hẹp quyền của Nhà nước quyết định thu hồi đất; tăng cường các quy định cụ thể về minh bạch…
“Các thủy thủ Vinashinlines đã quá cám cảnh!”   (Dân trí) – “Không ai có thể khẳng định khi nào vấn đề của các thủy thủ tàu Vinashinlines được giải quyết triệt để, nhưng ở hoàn cảnh này các thủy thủ Vinashinlines đã quá cám cảnh rồi…”- ông Đỗ Xuân Quỳnh – Chủ tịch Hiệp hội chủ tàu Việt Nam chia sẻ.
Đất nước còn phải gánh chịu đến bao giờ?   (Dân trí) – Ba năm đã trôi qua, nhưng những hậu họa mà Vinashin để lại cho đất nước là vô cùng to lớn. Không biết đất nước và người dân còn phải gánh chịu cái hậu họa này đến bao giờ?   >>  Mang con bỏ biển sao đang???  >>  “Số phận” các thủy thủ Vinashinlines phụ thuộc vào việc bán tàu (!)

“Xóm không chồng” ở Việt Nam lên báo Mỹ  (Dân trí)

Muôn kiểu ‘đòn bẩn’ với nhà nông – Kỳ 2: Tội phạm phá hoại sản xuất ngày càng manh động   (Dân Việt) – Liên quan việc ở một số vùng nông thôn trong cả nước xảy ra nạn phá hoại sản xuất, làm mất an ninh trật tự, bất bình trong nhân dân, phóng viên đã có cuộc trao đổi với đại tá Hồ Sĩ Tiến – Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an).

Kinh tế

VN xuất khẩu hơn 900 ngàn tấn gạo dịp đầu năm (RFA)   —-NHNN ban hành Quyết định về quy trình mua bán vàng miếng  -CafeF  —Standard Chartered: 6 kênh giải quyết nợ xấu Việt Nam (VnEc)
Thua lỗ, đại gia lẩn trốn cổ đông (VNN)   —30.000 tỷ hỗ trợ vay mua nhà: “Không phải ai muốn vay cũng được” (GDVN)
“Vén màn” lợi nhuận từ ATM của các ngân hàng (GDVN)
Gần 20 năm cãi nhau về công nghiệp ưu tiên (VEF) -  >>>Công nghiệp ôtô: Làm nữa hay thôi? >>>Công nghiệp ôtô vỡ trận    >>>Ngành công nghiệp điện tử chực chờ phá sản >>>Công nghiệp mỹ phẩm ‘phất’ trong khủng hoảng
Cá tra tính kế chia lại thị phần (VEF)   —-Thị trường ô tô chưa lên đã xìu (VNN)
Giá vàng tăng lên 44,2 triệu đồng/lượng (TN)  —-Đầu tư hơn 3.600 tỉ đồng mở rộng sân bay Cát Bi (TN)
30 tấn vàng sẽ ra thị trường  (NLĐ) -Sau khi có đủ nguồn vàng SJC, Ngân hàng Nhà nước sẽ chính thức cho đấu thầu giá vàng miếng để can thiệp thị trường
Ngân hàng trữ vàng thắng lớn  -TP – Theo các chuyên gia, việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tham gia mua bán các loại vàng miếng phi SJC theo Thông tư 06 mới được ban hành, khiến các ngân hàng thương mại (NHTM) được một khoản lợi không nhỏ, trong khi người dân vẫn đang chịu thiệt khi giá vàng trong nước cao hơn thế giới tới hơn 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng đuối sức, USD “chợ đen” giảm mạnh (VnEc) -  Nguyên nhân chính khiến giá vàng trong nước không tăng theo giá vàng thế giới sáng nay là do giá USD tự do giảm mạnh…
Sẽ chuyển hồ sơ vụ bỗng dưng nợ tiền tỉ cho công an  -TT – Ngày 18-3, trao đổi với Tuổi Trẻ xung quanh vụ “Bỗng dưng nợ… tiền tỉ” (Tuổi Trẻ ngày 17-3), ông Phạm Hồng Sơn – vụ trưởng Vụ quản lý…
Hàng không “chết” vì gánh nhiều phí (TT)   —-Cửa rộng mở cho giày dép VN vào EU (TT)  —Cổ đông lớn chống tái cơ cấu ngân hàng (TP)

Tràn lan dự án chôn tiền (TP)

Chứng khoán sáng 19/3: Riệu rã và hoài nghi   (VnEc) -Giao dịch phiên sáng nay uể oải như thể thị trường đã mất phương hướng…
Tiền Giang: Hơn 1.100ha nghêu chết nghi do ô nhiễm  (Dân Việt)

Thế giới

Quốc tế chung sức chận đứng việc mua bán ngà voi và sừng tê  (RFA)    —Nhật thu giữ vật liệu nguyên tử từ Bắc Hàn (RFA)
Mỹ: Những lời đe doạ của Bắc Triều Tiên phản tác dụng (VOA)   —-Ngân sách về truyền thông khó khăn thay đổi cách nhận tin của người Mỹ (VOA)
Mỹ phái B-52 đến Hàn Quốc (NLĐ)  —Tổng thống Obama: “Người Iran đang trả giá đắt” (NLĐ)
Trung Quốc cảnh cáo Mỹ chạy đua võ trang để đối phó với Bắc Triều Tiên (RFI)   —2/3 dân Hàn Quốc ủng hộ sản xuất vũ khí hạt nhân (TT)   —Hơn 46% thanh niên Hàn sẵn sàng đánh Triều Tiên (TP)
Kenya: Luật sư kêu gọi tòa hình sự quốc tế bãi bỏ vụ án ông Kenyatta  (VOA)
Úc hỗ trợ Miến Điện 20 triệu đô la để phát triển dân chủ và nhân quyền (RFA)  —Úc giảm nhẹ cấm vận quốc phòng đối với Miến Điện  (RFI)
67% ứng dụng Android tại Trung Quốc theo dõi dữ liệu của người dùng (Genk)
Đảo Chypre xáo trộn về kế hoạch cứu nguy tài chánh (VOA)—Dân Chypre giận dữ khi phải chi tiền túi để cứu quốc gia (RFI)   —Chypre: Hoãn biểu quyết kế hoạch giải cứu tài chính 10 tỷ euro (RFI)
Airbus ký hợp đồng lịch sử với Indonesia (RFI)    —-Nghe du khách Mỹ kể chuyện tới Triều Tiên (VNN)

Văn hóa – Giáo dục – Khoa học

Kỹ sư của Google sửng sốt trước khả năng học Tin học của HS Việt Nam  -Kênh 14
Thực hư vụ chữ sai trên bức hoành phi ở Đền Hùng (TTXVN)   —-Để giáo dục không tha hóa? (VNN)
ĐH Sư phạm TP.HCM tuyển thẳng thí sinh khuyết tật học lực khá (GDVN)   —Có trường đại học bị cắt 10.000 chỉ tiêu (GDVN)
Phụ huynh rầm rập ‘ép’ con chạy trước lớp 1 (VNN)   —Người Mỹ dạy con thành trẻ văn minh như thế nào? (VNN)
Bài học đầu đời phải là đất nước, con người Việt Nam(TNO)  -Thì cứ  dạy như “Việt nam trải dài từ Lạng sơn đến Cà mau” vậy thôi-Khi nay cũng đã dạy “đất nước,con người VN” chớ phải hổng có đâu-
Học phí ĐH lên đến trên 100 triệu đồng (TN)  —-Rác dân lập phải liên kết (NLĐ)   —  Cứu 3 trẻ nhỏ, một học sinh lớp 8 chết chìm -TT

Điều kiện làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Úc? (TT)   —-Tử huyệt từ các trường đại học hàng đầu (DV)

Thời sự trong ngày: Vụ chết người ở Vĩnh Yên (VNN)   —Hà Nội: Phát hiện xác thiếu nữ bị đâm thấu ngực (VNN)  —Du khách nước ngoài chết đuối khi tắm biển (Dantri)
Zing -‘Vụ mang quan tài diễu phố không liên can đến con rể tôi’   —-Vụ dân mang quan tài đi diễu hành: “Chưa xác định cái chết nạn nhân có liên quan đến người nhà chủ tịch tỉnh” (TN)   —-Vụ án “mang quan tài diễu phố”: Không phức tạp nhưng lại không bình thường (TN)
Vụ chết người ở Vĩnh Phúc: Người dân “hiểu lầm”? (NLĐ) -Công an tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định người dân mang quan tài “diễu hành” là do hiểu lầm, chưa có dấu hiệu cho thấy án mạng liên quan đến người thân của chủ tịch tỉnh
Phố mại dâm nơi đất Mũi (PLTP)   —Phát hiện xe chở gần 1.000 thớt gỗ nghiến (LĐ)   —–Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính “dính” án (LĐ)
Nhập lậu hàng nghìn sim điện thoại đã được nạp tiền cho tài khoản thuộc mạng Vinaphone (LĐ)   —Lộ clip nhà nghỉ nghi của chủ tịch xã với cấp dưới - Kienthuc.net.vn
Xuất hiện nhóm ‘nữ quái’ ép sinh viên mua tăm giá cắt cổ trước ĐHSPHN (GDVN)   —-Phá sòng bạc toàn dân anh chị ở Sài Gòn (VNN)  —Chơi Rolls Royce, đại gia tỉnh ‘khinh’ Hà Nội, Sài Gòn (VEF)
Bàng hoàng phát hiện vợ “trốn” trong tủ quần áo người tình  (VNN)   —Nữ sinh với sở thích tỏ tình bằng ngực (VNN)   — Hai xe khách chở hơn 13.000 con gà, vịt trái phép  (TNO)
Xô xát trong đêm, một thanh niên bị chém chết   (NLĐO)- Khoảng 20 giờ ngày 18-3, tại thôn 2, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn – Thanh Hóa đã xảy ra một vụ ẩu đả nghiêm trọng khiến một thanh niên bị chém vào cổ, sau đó tử vong.
Bảo vệ chợ tiếp tay… cho trộm (NLĐ)    —-Giận quá, xé áo công an(NLĐ)   —Truy tố 5 cán bộ công an tội dùng nhục hình(NLĐ)  — Ba công an trấn lột tiền, vàng của gái mại dâm (VnEx)
Nửa đêm, đưa tình nhân vào nhà đánh chồng(NLĐ)    —-Tai nạn điện, 5 người bị thương(NLĐ)  —Một phụ nữ chết trên đường ray xe lửa(NLĐ)
750 triệu đồng chuộc tàu hoang nghìn tấn (VnEx)   —-Hé lộ “công nghệ” nuôi lợn bằng thuốc kháng sinh tại Trung Quốc  (Dantri)

Xuất hiện clip nữ sinh đánh nhau dữ dội trong nhà gửi xe   (Dân trí)

Sớm kết luận và xử lý nghiêm bí thư xã Vĩnh Thịnh “xài” bằng giả(Dân trí)  —Tung chiêu độc “đốn hạ”… trâu bò  (Dân Việt)   —-Nước lã + hương liệu + màu = nước giải khát tự nhiên  (DV)

TIN LÃNH THỔ

TIN TRÊN BLOG

TIN XÃ HỘI


TIN KINH TẾ

TIN GIÁO DỤC

TIN ĐỜI SỐNG

TIN CÔNG NGHỆ

TIN VĂN HÓA GIẢI TRÍ

TIN THẾ GIỚI

Truy lùng hằng tỷ tài sản của Kim Jong Un

Von Andreas Thewalt – bạn đọc Danlambao chuyển ngữ – Nhà độc tài Bắc Triều Tiên Kim Jong Un dường như đang ngồi trên một tài sản tỷ USD cất giấu trong các tài khoản ngân hàng bí mật của nước ngoài, trong khi những người nô lệ của ông sống trong nghèo đói nhất và tối nhất luôn luôn phải chịu nạn đói.
Các tờ báo Nam Hàn “Chosun Ilbo” báo cáo đã viết một số phương tiện truyền thông ở Trung Quốc đã có tài khoản bí mật với “hàng trăm triệu đô la” đã được phát hiện. Tiền bỏ ra, theo tờ báo hàng ngày “Die Welt”, đề cập đến các tạp chí Nam Hàn, được phân tán rộng rãi. Tài khoản đang ở trong một số ngân hàng có trụ sở ở Thượng Hải và các chi nhánh ở Thượng Hải, các ngân hàng Trung Quốc và cũng có các ngân hàng ngoại quốc ở Trung Quốc.
Tình báo Mỹ ước tính theo phương tiện truyền thông báo cáo rằng Bắc Triều Tiên lãnh đạo đã cất giấu trên khắp thế giới giữa bốn và năm tỷ euro trong tài khoản bí mật, bao gồm rất nhiều trên tài khoản ở châu Âu.
Theo bà chuyên gia Ingrid Steiner-Gashi về Bắc Triều Tiên, tờ báo của nước Áo là báo “Kurier” đã viết: trong những năm gần đây hơn 200 tài khoản như vậy đã được truy tìm. Sau đó, Bắc Triều Tiên đã thay đổi chiến thuật của mình và di chuyển hoạt động ngân hàng từ châu Âu đến Trung Quốc: “90% của tất cả số tiền của Bắc Triều Tiên chuyển khoản bây giờ chạy qua những nhà giàu có, trung lưu “, nó đã được nói trong “Courier”. Nhà độc tài Kim cần cho tiền “duy trì hệ thống” của nó:
“Với những quà tặng hối lộ đắt tiền như đồng hồ Rolex, máy tính xách tay, và hệ thống âm thanh độc quyền của Thụy Điển, và kính đặc biệt từ nước Đức sẽ dành cho tối cao quân sự và Đảng.
Ngay cả các điện thoại thông minh mới nhất và răng vàng “như một món quà từ các nước kẻ thù rất phổ biến,”
Nhà độc tài sở hữu những “lâu đài tráng lệ, xe thể thao, du thuyền và ẩm thực đắt tiền nhất” tại bất kỳ thời điểm nào, trong khi hai phần ba dân số bị suy dinh dưỡng kinh niên.
Cách đây khoảng hai tuần, Bảo an Liên Hợp Quốc thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên và đang đáp ứng lại các vụ thử hạt nhân của đất nước trong tháng Hai.
Tuy nhiên, mặc dù nhà độc tài Kim sợ thế giới, và đặc biệt là các nước láng giềng trong khu vực Đông Nam Á với tiếng khóc chiến tranh, Trung Quốc cho đến nay không muốn Bắc Triều Tiên rút phích cắm hoàn toàn. Tuy nhiên, nó đã gây ra một sự khuấy động, rằng Trung Quốc đã đồng ý các biện pháp trừng phạt chống lại đồng minh Bắc Triều Tiên thời gian này.
Chuyên gia về Bắc Triều Tiên Giáo sư Ruediger Frank của Đại học Vienna cho báo BILD (báo Đức) biết, người Trung Quốc sẽ cho phép Bắc Triều Tiên ” đứng một chút trong mưa.” Các mối quan hệ đã không hoàn toàn bị hủy hoại.
“Trung Quốc không có khả năng trên biên giới của mình và bị sụp đổ bởi một đất nước có bom hạt nhân cùng một lúc. Nếu tai nạn xảy ra hoặc sẽ đốt cháy quả bom hạt nhân trong một hành động tuyệt vọng Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng.
Các chuyên gia cho rằng đất nước (Nordkorea) có thể trong vòng vài ngày sẽ kết liễu (chấm dứt), nếu Trung Quốc anh ta rút lại sự hỗ trợ của nó. Các chuyên gia quân sự ước tính theo thông tin từ BILD.de trong trường hợp có chiến tranh chỉ nhiên liệu cho lực lượng không quân của Bắc Triều Tiên được một vài ngày và các thiết bị của quân đội trong tình trạng khủng khiếp.
Trung Quốc là cuộc sống kinh tế của Bắc Triều Tiên, cung cấp gần như tất cả dầu trong nước, cũng như một lượng lớn hỗ trợ lương thực. Bình Nhưỡng phụ thuộc vào Bắc Kinh, Bắc Kinh đã gia tăng các biện pháp trừng phạt. Năm 2006 sản phẩm Trung Quốc vẫn đang được thực hiện từ 43% nhập khẩu, 2012, đã có, theo Trung tâm Thương mại Quốc tế, hơn 95 phần trăm.
*
Schwimmt Nordkoreas Diktator im Geld? 
Der Diktator zeigt sich gerne umringt von unterwürfigen Militärs - Foto: KCNA-AFP
17.03.2013 – 21:09 Uhr
Von ANDREAS THEWALT
Schwimmt der irre Diktator im Geld?
Der nordkoreanische Diktator Kim Jong Un sitzt offenbar auf einem Milliardenvermögen, gebunkert auf Geheimkonten im Ausland, während sein geknechtetes Volk in finsterster Armut lebt und immer wieder Hungersnöte erleiden muss.
Die südkoreanische Zeitung “Chosun Ilbo” schrieb laut Berichten mehrerer Medien, in China seien geheime Konten mit „Hunderten Millionen Dollar“ entdeckt worden. Die Gelder, so die Tageszeitung “Die Welt” unter Berufung auf das südkoreanische Blatt, seien weit gestreut. Sie lägen in mehreren Banken mit Sitz in Shanghai, sowie in Shanghaier Filialen anderer chinesischer und auch ausländischer Banken dort.
Bei einem heftigen Machtkampf im nationalen Aufklärungsbüro Nordkoreas soll es zu einem Schusswechsel gekommen sein.
US-Geheimdienstkreise schätzen laut Medienberichten, dass die nordkoreanische Führungsriege weltweit zwischen vier und fünf Milliarden Euro auf geheimen Konten gebunkert habe, darunter auch auf zahlreichen Konten in Europa.
Wie die Nordkorea-Expertin Ingrid Steiner-Gashi in der österreichischen Zeitung “Kurier” schrieb, wurden in den vergangenen Jahren über 200 solcher Konten aufgespürt. Daraufhin habe Nordkorea seine Taktik geändert und seine Bankgeschäfte von Europa nach China verlegt: “90 Prozent aller nordkoreanischen Geldtransfers laufen mittlerweile über das Reich der Mitte”, hieß es weiter im “Kurier”. Diktator Kim brauche auch für seine “Systemerhalter” Geld:
“Mit teuren Bestechungsgeschenken von der Rolex, Laptops und der exklusiven Sound-Anlage aus Schweden bis hin zu Spezialbrillen aus Deutschland werden hohe Militärs und Parteigranden bei der Stange gehalten.”
Auch die Militärs wollen bei Laune gehalten werden – Foto: Imago
Auch die neuesten Smartphones und Zahngold seien “als Mitbringsel aus dem feindlichen Ausland sehr beliebt”, heißt es weiter in dem Beitrag.
Dem Diktator stünden”prächtige Villen, Sportwagen, Yachten und die teuersten kulinarischen Genüsse” jederzeit zur Verfügung, während zwei Drittel seiner Bevölkerung chronisch unterernährt seien.
Vor knapp zwei Wochen hatte der UN-Sicherheitsrat die Sanktionen gegen Nordkorea verschärft und damit auf den Atomtest des Landes im Februar reagiert.
Nordkoreas irrer Diktator schlägt immer wilder um sich und will südkoreanische Insel in ein „Meer von Flammen“ verwandeln. d vor allem seine Nachbarn in Südostasien mit immer schrillerem Kriegsgeschrei erschreckt , ist China bisher offenbar nicht gewillt, Nordkorea den Geldhahn völlig zuzudrehen. Allerdings hatte es großes Aufsehen erregt, dass China den Sanktionen gegen seinen Verbündeten Nordkorea diesmal zugestimmt hatte.
Nordkorea-Experte Prof. Rüdiger Frank von der Universität Wien sagte BILD.de, die Chinesen hätten Nordkorea “ein bisschen im Regen stehen” lassen. Die Beziehungen seien aber nicht komplett ruiniert.
“China kann es sich nicht leisten, dass an seiner Grenze ein Land kollabiert, das gleichzeitig über Atombomben verfügt. Falls ein Unfall passiert oder in einem Akt der Verzweiflung eine Atombombe gezündet würde, wäre China betroffen.”
Experten gehen davon aus, dass das Land binnen weniger Tage am ende dürfte, falls China ihm die Unterstützung entzieht. Militärfachleute schätzen nach Informationen von BILD.de, dass Nordkoreas Luftwaffe im Kriegsfall nur Treibstoff für wenige Tage hätte und auch die Ausrüstung der Armee in miserablen Zustand ist.
China ist die wirtschaftliche Lebensader Nordkoreas, liefert fast das gesamte Öl des Landes sowie große Mengen an Lebensmittelunterstützung. Pjöngjangs Abhängigkeit von Peking ist mit den Sanktionen noch gestiegen. 2006 machten chinesische Produkte noch 43 Prozent der Importe aus, 2012 waren es laut des Internationalen Handelszentrums bereits mehr als 95 Prozent.
Bản dịch – bạn đọc Danlambao
danlambaovn.blogspot.com

Pháp y Vĩnh Phúc đã làm xấu mặt bác Cả Trọng?

Ít nhất 1000 người dân mang quan tài đi biểu tình vào ngày 17/3 tại TP Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc. Ảnh DLB
Ít nhất 1000 người (17.3) mang quan tài đi biểu tình tại TP Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc. Ảnh DLB
Chưa đầy 3 tuần sau chỉ đạo của TBT Nguyễn Phú Trọng “Các đồng chí phải xửlý cái này” (xem  đây), thì các cơ quan chức năng Vĩnh Phúc đã để xẩy ra vụ «hơn 1000 dân» mang quan tài của thanh niên Nguyễn Tuấn Anh lên thành phố để đòi điều tra và trừng phạt thủ phạm giết người là «con rể của chủ tịch tỉnh» Phùng Quang Hùng (xem ở đây).
Một độc giả phản hồi trên báo Dân Trí của quốc doanh tỏ ra băn khoăn: “Ban đầu, Lực lượng công an có mặt cùng cơ quan pháp y tiến hành khám nghiệm. Tuy nhiên cơ quan pháp y lại cho rằng: “nạn nhân bị tử vong là do uống rượu say, ngã xuống nước và chết đuối”. Vậy mà bây giờ bắt tạm giam 5 người liên quan là sao?, thật nhiều lúc không còn tin vào lương tâm của một số cán bộnày nữa!” (Thanh Khuong (3/18/2013 1:29:00 PM) maiyeu@gmail.com)
Thưa bạn Thanh Khương, đó chính là hậu qủa của việc nhất nguyên độc đảng và tam quyền không phân lập đấy bạn ạ! Chính nó là nguyên nhân của hàng chục cái chết mờ ám ở trong các đồn công an trong thời gian qua. Đều được các cơ quan chức năng (công an+pháp y) khám nghiệm và có kết luận nghe rất vớ vẩn thế đó!
Để phản đối kết luận của cơ quan pháp y, hơn ngàn dân TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc khiêng quan tài nạn nhân đi đòi công lý. Ảnh: Dân Trí
Để phản đối kết luận của cơ quan pháp y, hơn ngàn dân TP Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc khiêng quan tài nạn nhân đi đòi công lý – Ảnh: Dân Trí

Như cái chết của anh Huỳnh Công Nhựt ở đồn CA huyện Bến Cát Bình Dương ngày 25.04.2011, được kết luận là ân hận, tử tử bằng sợi giây sạc pin điện thoại cầm tay. Có để lại “lá thư tuyệt mệnh”.
Hoặc trường hợp của anh Nguyễn Văn Khương (tên trùng với bạn), 21 tuổi, chết ở đồn CA huyện Tân Yên Bắc Giang vào ngày 23.07.1010, được kết luận là “bị cảm” khi đang ngồi trên ghế trong nhà công an.
Cái chết của anh Võ Văn Khánh, 29 tuổi, chết ở đồn CA huyện Điện Bàn ngày 10.05.2010, được kết luận là “tự tử bằng dây buộc giầy”. Mặc dù “Khi gia đình khâm lim, phát hin thi th anh Khánh không bình thường. T phn ngc xung hai bên sườn có du giày in đm và tím bm nhiu ch…. (nguồn báo Lao Động).
Trường hợp anh Nguyễn Quốc Bảo, 33 tuổi, chết ở đồn CA Quận Hai Bà Trưng vào ngày 21.01.2010, được cho là lao đầu vào ghế băng ở đồn CA tự vẫn.
Xa hơn, anh Đăng Đình Trung ở xã Tiên Động, Hải Dương chết chỉ vài tiếng sau khi bị công an “trói dây thừng mang đi “vì “giẫm lên gạch” và “đốt rơm” của một người trong xã hôm 28/11/2009. Được kết luận là do “Xut huyết mch mc treo rut, chy máu bng do xơ gan (Báo Việtnamnet)
Kể ra thì còn nhiều vụ mờ ám lắm! Đa số nạn nhận đều đang ở độ tuổi thanh niên sung sức mà bỗng dưng chết thảm, chết bất đắc kỳ tử, chết oan ức như vậy. Tất cả đều được cơ quan chức năng (có giám định pháp y) cho là do tự tử, cảm mạo, tai nạn hay bệnh tật nan y… thì ai cũng biết cái nền “dân chủ pháp trị” ở xứ ta là như thế nào rồi.
Trở lại vụ đang nóng ở Vĩnh Phúc, nếu không có việc đích thân bác Cả Trọng - đương kim TBT, người có ngôi vị cao nhất chế độ này, vừa có chuyến kinh lý, lên án và yêu cầu xử lý những ai đòi đa nguyên đa đảng, đòi tam quyền phân lập… Cho đó là suy thoái tư tưởng và đạo đức. Thì hỡi ôi Vĩnh Phúc mần vụ lý giải về cái chết của chàng thanh niên 27 tuổi khoẻ mạnh này bằng kết luận của pháp y “cho rằng nạn nhân bị tử vong là do say rượu, ngã nước chếtđuối” (xem ở đây) thì chả khác nào bôi bác vị đảng trưởng đáng kính vậy!
Bởi ai chả biết, chế độ chuyên quyền độc đoán, không có tam quyền phân lập từ trung ương tới các địa phương. Là căn nguyên dẫn đến các vụ án oan sai. Nhất là các vụ án liên quan đến những cái chết thương tâm của người dân thấp cổ bé miệng ở các đồn công an bởi sự lạm quyền của cá nhân viên công lực coi mạng dân đen như cỏ rác.
Hàng trăm người khiêng quan tài nạn nhân qua nhiều tuyến phố Vĩnh Yên...- Ảnh Dân Trí
Hàng trăm người khiêng quan tài nạn nhân qua nhiều tuyến phố Vĩnh Yên…- Ảnh Dân Trí

Nay cái chết của thanh niên 27 tuổi Nguyễn Anh Tuấn, tuy không phải chết trong đồn công an, bởi tay các chiến sỹ “còn đảng còn mình”. Nhưng nghi can bị tố cáo là con rể của đương kim Chủ tịch tỉnh Phùng Quang Hùng (người chắc chắn là đã thấm nhuận lời úy lạo của TBT Nguyễn Phú Trọng hôm 25/2/2013 vừa rồi). Đã để cho dân nổi giận tới mức kéo cả ngàn người mang quan tài nạn nhân (đã bốc mùi) đi giễu khắp các phố của thủ phủ tỉnh nhà. Như thế, có phải đã làm ô uế cái thành phố mà người đứng đầu chế độ vừa tới thăm không?
Nếu người con rể của ông Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc – nhà ở cách nơi xẩy ra án mạng có “my chc mét”; “đêm đó v chng nó ng  nhà không liên quan  gì… không biết gì…” đến “cái nhóm thanh niên ung rượu, đánh nhau… lúc 11, 12h đêm”… như ông Hùng trả nhời trên BBC hôm qua (17/3) thì thật khôi hài.
Nếu gia đình nạn nhân không làm mạnh, với cả ngàn người dân hưởng ứng thì liệu cơ quan chức năng cũ Vĩnh Phúc có phủ nhận toàn bộ kết qủa khám nghiệm tử thi ban đầu của cơ quan pháp y (khẳng định nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh tử vong do ‘say rượu’, ‘sặc nước’, ‘chết đuối’), Đã khởi tố vụ án ‘giết người’, thực hiện lệnh bắt giam 5 nghi phạm là Phùng Mạnh Tuấn (21 tuổi, ở Tam Dương, Vĩnh Phúc); Phùng Đức Tú (tức Đen, 19 tuổi ở Tam Dương); Nguyễn Văn Tính (16 tuổi, ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng); Nguyễn Văn Định (30 tuổi ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng) và Đặng Quốc Tú (33 tuổi ở TX. Phú Thọ) hay không?
Mặc dù ông Chủ tịch Phùng Quang Hùng vẫn một mực khẳng định con rể và con gái ông này không liên quan đến vụ giết người. Nhưng có người dân (chưa muốn công khai danh tính) cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, cả con gái và con rể của ông Phùng Quang Hùng có mặt tại hiện trường nơi nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh bị giết. Hiện không rõ 2 nghi phạm giết người là Phùng Mạnh Tuấn, Phùng Đức Tú có họ hàng gì với Chủ tịch tỉnh Phùng Quang Hùng, hoặc Thiếu tướng – Giám đốc công an tỉnh Vĩnh Phúc, Phùng Tiến Bộ hay không?
Nhưng rõ ràng thông qua hàng loạt các vụ việc thượng dẫn trên, tình trạng lạm dụng quyền hành để giết người đang có dấu hiệu phổ biến trong giới công quyền. Làm người dân bức xúc tới mức mang quan tài người bị đánh chết đi đòi công lý như đã diễn ra ở Vĩnh Yên hôm 17/3 vừa qua hay trước đó, ở Bắc Giang hồi 2010.
Hiện Pháp y trung ương vẫn chưa đưa ra kết luận về cái chết của anh Nguyễn Văn Khương - Nguồn: BBC
Hiện Pháp y trung ương vẫn chưa đưa ra kết luận về cái chết của anh Nguyễn Văn Khương – Nguồn: BBC

Trớ trêu thay, cái chết của anh Khương, cho tới nay vẫn chưa minh bạch, làm bức xúc công luận không ít. Thì vụ án tại Vĩnh Yên hôm nay cũng không ra ngoài cách giải quyết (“chìm xuồng” hay “để lâu cứt trâu hóa bùn”) như vụ Bắc Giang và hàng trăm vụ khác nếu kẻ thủ ác là công an hay con cái, hoặc cán bộ cao cấp của nhà nước.
Dù sao đây cũng là phép thử xem cái màn “Sửa đổi Hiến pháp” của các nhà “kiên định” này sẽ đi tới đâu. Nếu như những người lèo lái con thuyền quốc gia cũ nát vẫn cứ thích bơi gió, ngược dòng… Cho tới khi bị biển nước mênh mông giận dữ “lật thuyền”, nhấn chìm xuống đáy đại dương. Thì e đó cũng là định mệnh. Mà điềm báo đã khởi phát từ mỗi cơn giông nhỏ tích cóp từ những ngày hôm nay!
Gocomay

Vụ bê quan tài diễu phố: Có sức ép lên cơ quan khám nghiệm CA Vĩnh phú?

Anh rể nạn nhân có mặt tại hiện trường khẳng định: “Trên mặt em tôi bầm tím, cả bụng và mạng sườn cũng bị thâm, dưới chân trái còn có vết chém dài và sâu. Đặc biệt não còn bị vỡ, lún, nhìn là biết bị đánh chứ không phải tự ngã”. 
Đi chơi với bạn thân rồi mất tích
Những ngày này, dư luận đang hết sức quan tâm về cái chết của Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986, trú tại Phố Cả, phường Hội Hợp, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Người nhà của nạn nhân cho rằng Tuấn Anh đã bị giết hại và hung thủ có quan hệ gia đình đến một vị quan chức trong tỉnh.
Trong nỗi đau đớn, em gái nạn nhân là Nguyễn Thị D (SN 1987) kể lại: “Khoảng 20h ngày 14/3, Tuấn Anh đi ra ngoài ăn nhậu cùng một người bạn thân tên Hiệp cũng là chỗ họ hàng xa. Do hai người thường xuyên đi chơi khuya nên việc Tuấn Anh về muộn gia đình cũng không để ý. Tuy nhiên, đến khoảng 3h ngày 15/3 không thấy chồng về, vợ của anh trai tôi là chị Nguyễn Hữu Thương đã đi tìm và đến tận nhà Hiệp hỏi xem chồng mình đâu thì Hiệp nói không biết”.
Nguyễn Thị D kể lại sự việc mất tích của nạn nhân

Thất vọng không tìm được chồng, chị Thương về báo cho cả gia đình đổ xô đi tìm kiếm nhưng cũng vô ích. Tới 8h ngày 15/3, mẹ của nạn nhân thấy chiếc xe máy của con mình dựng ở nhà mẹ đẻ của Hiệp mới tới nhà Hiệp hỏi lần nữa thì người này mới nhận rằng Tuấn Anh khi đi chơi tối đã bị một nhóm đánh nhưng không nói nặng nhẹ ra sao.
Ngay khi nghe tin như vậy, gia đình của Nguyễn Tuấn Anh đã báo cáo lên cơ quan công an và đến 9h30 ngày 17/3 mới hay tin Tuấn Anh đã chết dưới cống nước. Hiện tại phía cơ quan điều tra đang làm rõ Hiệp có liên quan đến cái chết của nạn nhân hay không và liệu có phải Hiệp đã chứng kiến Tuấn Anh bị đánh chết nhưng không dám nói vì sợ bị trả thù.
Chủ quán ăn cho biết trước khi mất tích Tuấn Anh có đến ăn ở quán cùng Hiệp
Trong một diễn biến khác, trao đổi với PV, anh Nguyễn Kim Soạn (SN 1971) chủ quán ăn nơi Tuấn Anh và Hiệp ăn đêm trước khi Tuấn Anh mất tích cho biết : “Khoảng 0h30 ngày 14/3, Tuấn anh và Hiệp có tới quán của nhà tôi ăn khuya cùng một số người bạn khác. Trong quán lúc này cũng có một nhóm thanh niên khác ngồi bàn kế bên. Vừa ngồi xuống được một lát thì tôi bỗng thấy hai nhóm có lời qua tiếng lại nhưng không cãi vã, sau đó thấy Tuấn Anh và Hiệp đứng dậy đi về trước. Sau đó chừng vài phút nhóm thanh niên bàn bên cạnh cũng đứng dậy trả tiền và nhanh chóng đi ra ngoài. Mấy hôm sau thấy người dân nói Tuấn Anh đã chết, tôi cũng hết sức bất ngờ”.

Khám nghiệm thi thể lần thứ 2

Quay trở lại với vụ việc, sau khi phát hiện thi thể Tuấn Anh dưới cống nước. Ban đầu, cơ quan khám nghiệm xác định dấu hiệu chết là do ngạt nước và đưa trả cho gia đình nạn nhân để tiến hành mai táng theo phong tục địa phương.

Tuy nhiên, mấu chốt của vụ việc bắt đầu từ đây khi người nhà nạn nhân cũng như hàng trăm người dân chứng kiến vụ việc bằng mắt thường cũng nhận ra rằng trên thi thể của Nguyễn Tuấn Anh còn lưu lại quá nhiều dấu vết thể hiện bị người khác đánh đập, giết hại. Anh Thanh, anh rể nạn nhân, người có mặt tại hiện trường khẳng định: “Trên mặt em tôi bầm tím hết cả, cả bụng và mạng sườn cũng bị thâm, dưới chân trái còn có vết chém dài và sâu. Đặc biệt não còn bị vỡ, lún nhìn là biết bị đánh chứ không thể tự ngã mà có vết thương đó được”.
Các dấu vết trên thi thể chứng minh Tuấn Anh đã bị giết dã man
Bác T., một người dân ở gần cống nước cũng có ý kiến tương tự: “Tôi có ra hiện trường và được nhìn thi thể nạn nhân, rõ ràng trên người có rất nhiều vết thương nhất là vết lún sọ như bị người khác cầm gạch đập vào đầu”.

Chính vì nhận ra sự oan ức trong cái chết của Nguyễn Tuấn Anh, cộng thêm sự kích bác của một số đối tượng quá khích, phía người nhà nạn nhân đã tiến hành bê quan tài diễu phố khiến cả thành phố Vĩnh Phúc được một phen hỗn loạn.

Trước diễn biến đó, trong ngày 18/3, phía cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm lần 2 thi thể của Nguyễn Tuấn Anh và ngay trong buổi chiều cùng ngày, phát biểu với báo chí, ông Đỗ Tiến Hoành – Phó giám đốc công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã khẳng định nạn nhân chết do tác động của ngoại lực.

Nguyên nhân dẫn tới cái chết của nạn nhân là do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác, nạn nhân bị giết trước khi ném xuống nước. Hiện tại, phía cơ quan điều tra cũng đã ra lệnh bắt giam 4 tháng với 5 đối tượng liên quan và khởi tố hành vi giết người.

Sau khi nạn nhân được khẳng định là đã “chết oan”, phía người nhà nạn nhân đã chấp nhận đưa thi thể về chôn cất. Tuy nhiên, nỗi đau đớn vẫn chưa thể dứt khi người nhà chưa biết hung thủ nào đã ra tay sát hại Nguyễn Tuấn Anh.

Lê Tú (Infonet) 

"Cơ quan chức năng, người dân đều có lỗi trong sự việc ở Vĩnh Phúc"

(ngồi đợi xem ông Luật sư này còn chém gì tiếp đây!!!)

Sự việc liên quan đến cái chết của Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986, trú tại Phố Cả, phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), những ngày qua đang thu hút sự quan tâm của dư luận do những hình ảnh và thông tin liên tục được đăng tải trên báo chí và các diễn đàn xã hội.

"Lỗi này trước hết thuộc về cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh Vĩnh Phúc".
Việc dân chúng tụ tập, đi theo quan tài của một người đã chết dẫn tới việc náo loạn tình hình an ninh, trật tự tại Vĩnh Phúc. Nhiều đoạn đường tại TP. Vĩnh Yên bị cấm: đoạn từ ngã ba Tam Dương chạy đến ngã tư trung tâm; các tuyến đường dẫn đến trụ sở UBND tỉnh, trụ sở Công an tỉnh… các phương tiện được hướng dẫn chạy vào các con phố phụ, tránh tuyến phố Ngô Quyền – tuyến phố huyết mạch nối thành phố Vĩnh Yên – Việt Trì,
Lực lượng chức năng của Vĩnh Phúc đã rất vất vả trong ngày 17/3 để ngăn chặn một cuộc tụ tập đông người khi đám đông bị kích động. Tuy nhiên, không có tình huống xấu xảy ra. Đám đông phần lớn do người dân hiếu kỳ gia nhập, cũng không có sự la lối… của những người tham gia.
Trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam về sự việc này, Luật sư Trần Đình Triển (trưởng văn phòng luật sư Vì Dân, Hà Nội) cho biết:
Khi phát hiện thi thể của một người đã chết, trước hết cơ quan bảo vệ pháp luật mà cụ thể ở đây là cơ quan Cảnh sát điều tra phải tiến hành quay phim chụp ảnh, khám nghiệm tử thi ngay tại đó. Đồng thời, có những người chứng kiến để xem trên cơ thể nạn nhân có những vết tích, vết thương gì không.
Khi có kết luận khám nghiệm tử thi thì cơ quan công an phải công bố cho gia đình nạn nhân biết. Sau đó, cơ quan chức năng phải tiến hành điều tra xem sự việc xảy ra dẫn tới cái chết của nạn nhân thì có ai làm chứng không và trong hoàn cảnh như thế nào. Những tài liệu đó được công bố một cách khách quan nhất thì tôi tin rằng sẽ không xảy ra sự việc đám đông người dân đi theo quan tài người đã chết trên nhiều tuyến đường tại TP. Vĩnh Yên.

Gia đình nạn nhân khiêng quan tài đi diẽu qua các phố ở Vĩnh yên
Luật sư Triển cũng đưa ra những phân tích: Nhưng sự việc xảy ra có lỗi từ hai phía.
Thứ nhất: lỗi thuộc về các cơ quan bảo vệ pháp luật khi không công bố công khai tài liệu, chưa điều tra đến nơi đến chốn đã vội vàng thông báo về nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong... Trong khi tại thời điểm phát hiện, nạn nhân tử vong trong tình trạng có nhiều vết bầm tím ở ngực và đầu; răng của nạn nhân đã không còn. Điều đó đã gây bức xúc mà trước tiên là cho người nhà nạn nhân.
Vì vậy, phải chứng minh được rằng những thương tích đó là do ai gây ra. Khi sự việc xảy ra với nạn nhân Tuấn Anh, cũng có nhiều nhân chứng cho rằng, nạn nhân bị một nhóm người truy sát. Nếu như vậy thì liệu có khả năng liên quan tới việc giết người và quẳng xuống mương nước hay không?

Nhiều người dân bức xúc trước kết luận giám định pháp y
Chính vì thế, cơ quan chức năng chưa nên vội vàng đưa ra nguyên nhân và công bố với người dân, đặc biệt là với những người đã chứng kiến những vết tích trên người nạn nhân. Chính sự vội vàng đó đã dẫn tới những bức xúc trong dân cho rằng việc kết quả xác minh của cơ quan chức năng là chưa chuẩn xác và có dấu hiệu nhằm bao che cho hành vi phạm tội...? Từ đó đã dẫn tới việc người nhà nạn nhân đưa quan tài người đã mất đi diễu qua nhiều tuyến phố tại TP. Vĩnh Yên, gây mất trật tự công cộng.
Luật sư khẳng định, lỗi này trước hết thuộc về cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh Vĩnh Phúc.
Người dân cũng có lỗi.
Luật sư cũng cho biết thêm, lỗi này cũng thuộc về cả người dân mà trước hết là người nhà nạn nhân. Lẽ ra, họ không nên nghe những tác động từ bên ngoài. Mọi sự việc có khiếu tố, khiếu nại phải được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, giải quyết theo trình tự của pháp luật, không nên vì bức xúc mà làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan chính quyền.
Từ đó, Luật sư cho rằng: Cơ quan bảo vệ pháp luật liên quan tới vụ việc này trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cần phải kiểm điểm và xử lý nghiêm khắc để rút kinh nghiệm. Ngược lại, những ai cố tình lợi dụng việc đó để gây rối trật tự thì cũng phải xem xét để xử lý. Mấu chốt của sự việc này là cần làm sáng tỏ xem cái chết của nạn nhân là do uống rượu say dẫn đến ngã và bị ngạt thở; hay là bị một nhóm người nào đó đánh chết rồi quẳng xuống mương nước.
Mọi việc làm của cơ quan chức năng là làm sao để không xuất hiện những tin đồn trong người dân. Theo tôi biết thì tin đồn đó cho rằng, cái chết của anh Nguyễn Tuấn Anh có liên quan đến người nhà lãnh đạo TP. Vĩnh Yên. Cũng có những thông tin rằng việc này có liên quan đến người nhà lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc.
Theo luật sư, dư luận đó chúng ta cũng cần quan tâm. Tuy nhiên, việc kết luận của cơ quan chức năng cũng cần được làm rõ ràng và công bố công khai với dân.
Luật sư Triển một lần nữa khẳng định: Lỗi này thuộc về hai phía, từ chính quyền và cả từ phía người dân. Mong rằng các cơ quan chức năng cần sớm điều tra làm rõ sự việc và cần phải xử lý cả hai phía.

(GDVN)

Ngoại tình cũng là yêu nước

(Hà Nội) – Một dự thảo luật sẽ có khả năng làm thay đổi bộ mặt của nền kinh tế nước nhà hiện đang được bộ Tư Pháp xem xét thông qua. Theo đó các đối tượng đã lập gia đình nhưng có hành vi ngoại tình sẽ phải chịu xử phạt từ 200.000-1.000.000 VND.
Ở Liên Xô (cũ), ngoại tình thường được các Đảng viên tự kiểm điểm kỉ luật theo nhiều hình thức phong phú.

Ở Liên Xô (cũ), ngoại tình thường được các Đảng viên tự kiểm điểm kỉ luật theo nhiều hình thức phong phú.
Ở Liên Xô (cũ), ngoại tình thường được các Đảng viên tự kiểm điểm kỉ luật theo nhiều hình thức phong phú, nhưng người vi phạm không đóng góp đồng nào cho ngân quỹ.
Ông Lý Làm Luật, chuyên viên bộ Tư Pháp cho biết : “Ngoại tình cũng giống như phóng xe quá tốc độ, đều là những vấn đề mang tính quốc gia, người vi phạm phải đóng góp cho cộng đồng để làm gương. Nếu anh A lấy chị B rồi mà còn lằng nhằng với chị C, thì anh A có lỗi với toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Anh A sẽ không được vào biên chế tại công ty nhà nước trừ khi anh đóng phạt 1.000.000 VND.” Phản ứng trước phát biểu này, tiến sĩ Nguyễn Quang A, từ văn phòng riêng cho biết ví dụ trên là hoàn toàn vớ vẩn, vì ông không bao giờ ngoại tình.
Bác Trịnh Văn Trọng, tổ trưởng tổ dân phố Cang Bắc, Hà Nội, cũng hồ hởi đón nhận dự thảo này:  “Theo tôi thì chúng ta phải xem xét thêm một vài luật nữa, theo đó gia đình nào cãi nhau quá to ảnh hưởng tới giờ xem phim Hàn Quốc của hàng xóm cũng phải chịu phạt từ 200.000-500.000 VND, để cho con khóc mà không dỗ cũng phải chịu phạt 200.000 VND cảnh cáo. Có thế thì xã hội mới công bằng, văn minh được.” Được biết bác Trọng và vợ không cãi nhau bao giờ vì trong gia đình bác trách nhiệm và quyền lợi được phân chia rất rõ ràng. Bác Trọng, Đảng viên, nắm quyền ra nghị định, nghị quyết và có nghĩa vụ rửa bát. Vợ bác, chưa có Đảng, có quyền bỏ phiếu chống và quyền nhận xét Đảng viên trong các kì đại hội nói xấu chồng ở khu chợ tạm đầu phố.

Một sứ giả thân thiện của Hà Nội, thành phố vì hòa bình, cộng tác viên của anh Tú Bà giải thích cho người tiêu dùng về các quy định mới của pháp luật.
Một sứ giả thân thiện của Hà Nội, thành phố vì hòa bình, cộng tác viên của anh Tú Bà giải thích cho người tiêu dùng về các quy định mới của pháp luật.
Trong khi đó, anh Tôn Tuấn Tú, nghệ danh là Tú Bà, chuyên ngành quản lí dịch vụ tại khu vực vườn hoa Bác Cổ, Hà Nội lại có thắc mắc định nghĩa của ngoại tình là gì, và làm sao để giám sát được các hoạt động ngoại tình. “Cảnh sát giao thông hay núp sau bụi cây hay ngồi quán nước, còn cảnh sát ngoại tình có ngồi núp trong nhà nghỉ, khách sạn, quán ka-ra-ô-kê không? Làm thế nào để biết ai ngoại tình? Liệu chủ nhà nghỉ có phải kiểm tra giấy đăng ký kết hôn của khách? Hay chúng ta nên ra chứng minh thư kiểu mới có ghi thêm cả tình trạng hôn nhân và tên của vợ hoặc chồng, bên cạnh tên của bố mẹ?” Anh Tú Bà cũng chia sẻ rằng mức phạt trong dự luật này chẳng khác nào mức thuế nhập khẩu ô tô, có thể tăng giá cả sản phẩm và dịch vụ thêm vài trăm phần trăm nhưng chưa chắc đã giảm được nhu cầu người tiêu dùng. Lo lắng vì những tác hại khó lường của điều luật này, người đại diện cho ngành du lịch, khách sạn và các ngành dịch vụ hiếu khách (hospitality) khác của Việt Nam, cô Lý Nhã Kỳ đã gửi tâm thư xin từ chức.
Trước những phản ánh trái chiều trên của cộng đồng, ông Lý Làm Luật vẫn tỏ ra rất lạc quan với thành công của dự luật này.  Trước mắt, ông Lý Làm Luật nói các cơ quan chức năng sẽ khẩn trương kiện toàn các chế tài xử phạt, như tạm giữ phương tiện nếu bắt quả tang ngoại tình, hoặc phạt nguội bằng ca-me-ra, gửi tích-kê về địa chỉ thường trú. Ông cho biết thêm: “Dự luật này có mục đích là bảo vệ hạnh phúc gia đình bằng cách tăng quỹ của nhà nước. Người dân nên hiểu rằng nếu dự luật này được thông qua thì ngoại tình cũng là một cách thể hiện lòng yêu nước.”
Trong khi đó, vào những năm nửa đầu thế kỉ trước,

..Me-xừ Xuân, giáo sư quần vợt, cựu sinh viên trường thuốc, cái hí vọng của nền học vấn nước nhà cho biết, ông chính là người đã có công phát hiện cô Hoàng Hôn ngoại tình.
Me-xừ Xuân, giáo sư quần vợt, cựu sinh viên trường thuốc, cái hí vọng của nền học vấn nước nhà cho biết, ông chính là người đã có công phát hiện cô Hoàng Hôn ngoại tình.
(Tin khó tin) 

Trí thức thế thì mất nhờ!

Chi bộ thân mến! Anh định post bài: "Phi chính trị hóa quân đội thế nào? Anh thách", dưng ngài hôm nai, thấy các vị nhân sỹ trí thức xứ Lừa nài nhảy choi choi lên vì một trò đùa không hẳn là tinh tế của con Bần Cố Nông, anh thật thất vọng. 

Mẹ kiếp trí thức thế thì mất nhờ!

Kính thưa các vị nhân sĩ trí thức - các nhà dân chủ của xứ Lừa khốn nạn đầy khả ái trong sự dối lừa và rã đám lòng tin! Các vị đang làm cái gì vậy? Đang làm cái gì vậy?

Thay vì tập trung vào việc khai mởi dân trí, phổ quát các giá trị của công dân quyền, đứng trên lập trường trí thức mà nhìn rõ thời cuộc, nói đúng sai rõ ràng nhưng các vị đang làm cái gì thế?

Ngoại trừ sự thành danh khi phản biện vấn đề Bô xít thì các vị chả làm được cái gì hữu ích cho việc xây dựng nền móng một xã hội dân chủ - một xã hội dân sự. Càng ngày các vị càng ham kiến nghị, tối ngày kiến nghị. Kiến nghị cái đéo gì không biết nữa? Bị điên à? Các vị thừa biết những kiến nghị của các vị chỉ là trò trang trí, là thứ tranh trong gương, là bóng cá dưới nước, vậy kiến nghị làm cái đéo giề?

Thử nghĩ xem các vị đang làm gì? Một vụ nhỏ như cái tăm cái dằm cũng xúm xít vào kiến nghị, đệ đơn lên Chủ tịch nước. Ví như vụ Phương Uyên chả hạn, thương không phải lối, đấu tranh đéo phải kiểu, kết quả là chính Phương Uyên chịu thiệt, còn các vị bị chính quyền tát thẳng mặt.

Kiến nghị 72 của các vị bên cạnh việc chứng tỏ được lòng khát khao dân chủ ở xứ này thì nội hàm của nó lại có quá nhiều ảo vọng, hoang đường. Các vị thừa biết rằng kiến nghị đó đéo bao giờ được chính quyền chấp nhận, mà dẫu có chấp nhận đi nữa thì nó phải đi đôi với một lộ trình xây dựng hệ thống pháp luật bảo vệ tuyên ngôn quốc gia, là sự thay đổi của cả một thế chế, thay đổi cả một tư duy xã hội?

Có không? Hoàn toàn đéo có sự thay đổi lớn lao từ chính thượng tầng chính trị của xứ nài, tư duy xã hội còn không đủ độ chín cho việc thực hành chế độ dân chủ -Tổng Thống - Chế!

Bản thân các vị cũng không hoạch định được phương án, lộ trình khả dĩ cho việc thực hiện Hiến Pháp 72 của mình. Và các vị thân mến, tôi xin nói thật cách nhìn của mình: Chính các vị đéo có đủ nền tảng  nhưng lại mơ một giấc mơ viển vông không hiện thực. 

Năm năm qua giá các vị tập trung vầu vấn đề phản biện, nâng cao dân trí, phổ quát các giá trị nhân quyền, quyền công dân và đường hướng - lộ trình xác quyết để Việt Nam dân chủ và thịnh vượng thì mọi việc khác đi rồi. Nhưng các vị không chịu làm, tại sao? Tại sao? Các vị còn thiếu lòng tin vào chính mình thì thử hỏi làm sao có được lòng tin của mấy chục triệu người mà mơ thực hiện Hiến Pháp? Cấc vị còn rối hướng đi, còn mua dây buộc mình thì đấu tranh dân chủ kiểu gì đây?

Phiền tỉnh táo cái đâu lâu một tý mấy ông già nhân sỹ!

Vừa rồi con Bần Cố Nông chơi khăm các vị một vố, trước khi giãy nảy nên vì tự ái kiểu con trẻ, thì phiền các vị rờ lên chính cái trán của mình. Ở đó có tri lý hết hay không? Có trọng hết lẽ đúng sai hay không? Một bài phản biện Sự bỉ ổi này thuộc về ai chẳng nói lên cái gì ngoài sự tự ái rất đỗi con trẻ của các vị.

Tuổi quá tri thiên mệnh rồi mà không rõ đại cục, không nhìn thấu hết mọi việc đó là cái sai thứ nhất? Tâm thế của các vị, tâm lý coi thường chính quyền, coi thường kẻ có đủ quyền lực và tiềm lực thống trị cả xứ Lừa nài suốt mấy chục năm ròng đã làm các vị tự yếu đi!

Tuổi cao, danh vọng có vậy mà không đủ bao dung để nhìn về một cái trò phá phách của con trẻ đó là cái sai thứ hai. 

Trong phản biện không nói được lý của mình, chỉ chứng tỏ sự tự ái giẫy nẩy kiểu con trẻ. Bần Cố Nông "bỉ ổi" như các vị nói thì làm sao hả? Làm sao, làm sao? Cái cần nhất là bằng cớ, là trí tuệ thì đáng tiếc trong vụ này các vị không có!! Đó là cái sai thứ ba.

Tranh biện chỉ đấu lý, đấu bằng chứng, không đấu cảm tính. Các vị có bằng cớ đéo đâu mà quy chụp con Bần Cố Nông kia là dư luận viên ăn lương của Bê? Không không hề có. Nhìn nhận sự vụ các vị phải xác định rằng hắn là đối thủ, là người bất đồng chính kiến, người phá mình (nhưng lại phá đúng), hãy gạt hết cảm tính đi chỉ chú đến mục tiêu. Không làm được như vậy các vị đã mắc vào cái sai thứ tư: Cảm tính, quy chụp và coi thường người bất đồng chính kiến với mình. 

Không chịu công nhận cái sai, cái khiếm khuyết của mình khi không thẩm tra (không đủ năng lực thẩm tra tư liệu), ham số lượng, chạy thành tích dân chủ là cái sai thứ là cái sai thứ  năm.

Các vị đấu tranh dân chủ mà nhìn nhận như thế, hành sự ẩu như thế, coi thường cả cái sai của chính mình thì còn trông mong đéo gì được nữa hả hả?

Phiền các vị qua sự vụ này mà tỉnh táo, nhìn rõ hướng đi, tự gỡ rối trong chính cái đầu của mình đi! Chứ cứ thế này thì mất nhờ quá đi thôi!

Trân chọng!
Hantimes