Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012

HOT - TIN NÓNG TRONG NGÀY

CON ĐƯỜNG VIỆT NAM - CÁI BẪY DÂN CHỦ?


Một Lê Thăng Long béo tốt khi ra tù!

Trang Phong trào con đường Việt Nam vừa công bố danh sách những người được mời tham gia Phong trào con đường Việt Nam. Gặp một Lê Thăng Long béo tốt ngay sau khi ra tù đã hăng hái tổ chức thành lập một 'Ban sáng lập' - Một dạng tiền thân của một Đảng phái mới như vào những năm 1929 'Thanh Niên cách mệnh đồng chí hội' ra đời, tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam ngày nay, cho chúng ta thấy ngay một cái bẫy trắng trợn. Hãy nhìn xem ở Việt Nam có ai được mở miệng nói một câu trái với chủ trương của Đảng CSVN? Đến những bloggers nhỏ bé hay già cả như Blog Lê Hiền Đức còn luôn bị quản thúc, công an kè kè theo sau, như Bùi Thị Thu Hằng đi khám bệnh ở TP. HCM còn làm đám công an bấn loạn! Nhìn Lê Thăng Long gợi nhớ tới hình ảnh ở tù của Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Vinashin bị Tướng Nguyễn Văn Hưởng bắt, sau mấy tháng ở tù đã thân với Hưởng 'anh phải cho em làm gì chứ ở trong này em béo ra....' - 'Ấy chết, ở đây phải suy nghĩ cách để tái cấu trúc Vinashin chứ không được béo ra' - Tướng Hưởng trả lời!

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC MỜI THAM GIA SÁNG LẬP

 

 'Con đường Việt Nam' bị nghi ngờ


Từ trái: các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, Lê Công Định

Nhiều nhà bất đồng chính kiến và cây bút độc lập bày tỏ hồ nghi về mục đích đằng sau lời kêu gọi về "Con đường Việt Nam" của ông Lê Thăng Long, người vừa ra tù ở Việt Nam.Nhưng cũng có một số người nói chưa thể kết luận rõ ràng.Ông Lê Thăng Long, người bị xử trong vụ án năm 2010 cùng luật sư Lê Công Định, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung và kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức, được trả tự do sáu tháng trước hạn hôm 4/6.

Trong cuộc phỏng vấn gây nhiều chú ý của BBC, ông Long nói ông "thay mặt ba anh trên phát động phong trào mang tên Con đường Việt Nam". "Chúng tôi rất mong để làm sao có một sự phát triển tốt cho đất nước không có sự hận thù, cực đoan, đạp đổ, phân biệt quá khứ, phân biệt chính kiến, làm sao trong yêu thương và làm sao cho đất nước chúng ta phát triển tốt nhất và đoàn kết với nhau." "Mục tiêu sắp tới của tôi là làm sao hình thành được phong trào cùng với các anh em và làm sao để phong trào này lớn mạnh để đem lại con đường đi tới dân chủ và thịnh vượng cho đất nước Việt Nam," ông Long cho biết. 

Lời phát động, đăng trên mạng  hôm 10/6, nói phong trào "xác định mục tiêu tối thượng phải hoàn thành là quyền con người phải được bảo vệ trên hết và bình đẳng ở đất nước chúng ta".

Ông Lê Thăng Long cũng gửi thư mời nhiều người tham gia, từ cựu Chủ tịch Quốc hội, doanh nhân, cho đến nhà bất đồng chính kiến, và cả người làm trong ngành giải trí...
Ông Lê Thăng Long từng được báo chí Việt Nam ca ngợi là một doanh nhân thành công
'Cạm bẫy'
Tuy vậy, có vẻ lúc này hầu hết người được mời tỏ ra dè dặt, thậm chí phê phán.
Nhà đối kháng BấmHà Sĩ Phu viết: "Nhiều ý kiến cho rằng cuộc vận động phi thường vội vã này chỉ là một trong hai khả năng: hoặc là sự ngây thơ chính trị kiểu sách vở, hoặc một cạm bẫy."
"Hai khả năng ấy cuối cùng cũng chỉ là một, vì đã ngây thơ thì càng chân thành lại càng dễ thành cạm bẫy thôi."
Ông nói đây là "chuyện như đùa", và cảnh báo: "Chủ nhân thật sự của cạm bẫy không bao giờ tự ra tay, mà luôn biết cách làm cho con mồi tự làm lấy cạm bẫy cho mình và cho đồng loại mà tất cả cứ tưởng mình vừa thiết kế một cái gì đó thành công và sắp… thắng lớn!"
Chủ trang điểm tin, BấmBa Sàm, lại cho rằng toàn bộ sự việc là xuất phát từ kế hoạch cho ra đời đảng "đối lập" - một kế hoạch của chính Đảng Cộng sản cầm quyền.
"Hai khả năng ấy cuối cùng cũng chỉ là một, vì đã ngây thơ thì càng chân thành lại càng dễ thành cạm bẫy thôi."
Hà Sĩ Phu
"Đây là một tổ chức mà đảng Cộng sản Việt Nam sẽ coi là mầm mống của một chính đảng đối lập. Hãy nhìn gương các tổ chức khác, như Khối 8406, thì thấy rõ họ sẽ đối xử ra sao, nếu như không phải do họ 'đẻ' ra," vị chủ trang viết.
Cũng trên trang Ba Sàm, doanh nhân Nguyễn Trần Bạt có thư: "Bất cứ một phong trào ầm ĩ nào không có nội dung, không có bất kỳ nguyên lý hợp tác nào để tạo ra đoàn kết xã hội, đều có thể trở thành một phong trào nguy hiểm."

"Hãy tham gia làm người sáng lập, quản trị, điều hành, thành viên của phong trào sẽ được mở ra cho bất kỳ ai mà không có sự phân biệt. Hãy làm cố vấn, ủng hộ viên và tình nguyện viên cho phong trào," tuyên bố kêu gọi.

"Vì thế tôi từ chối tham gia và từ chối bất kỳ liên hệ nào đối với phong trào này," ông Bạt bày tỏ thái độ.Ở hải ngoại,  một người được mời, Châu Xuân Nguyễn, lên án nặng nề và cáo buộc "phong trào này thực chất là phục vụ cho Đảng Cộng Sản".

'Ẩn giấu'

Tuy vậy, cũng có ý kiến trên mạng cho rằng còn gì đó "ẩn giấu".

"Cách làm, lý do ra tù, cũng như phát ngôn của ông đang có các chi tiết buộc người ta phải dành nhiều thời gian để kiểm chứng hơn."
Phan Nguyễn Việt Đăng
Viết trên một trang đối lập với Đảng Cộng sản, BấmPhan Nguyễn Việt Đăng, cho rằng: "Để kết luận rõ ràng ông Long là một người như thế nào, thật không dễ."
"Cách làm, lý do ra tù, cũng như phát ngôn của ông đang có các chi tiết buộc người ta phải dành nhiều thời gian để kiểm chứng hơn."
Một người viết khác, Hà Hiển, "phản đối mọi nhận xét vội vàng một cách võ đoán chưa có căn cứ về một con người, về một sự kiện". "Chưa xét về quan điểm chính trị mà chỉ ở góc độ cá nhân thì tôi cảm thấy vui mừng vì ông Long đã được ra tù trước thời hạn kể cả vì lý do ông 'nhận tội'," người này viết.

Còn người lấy bút danh BấmNguyễn Ngọc Già lại bênh vực ông Long khi cho rằng "những ai đả kích, chê bai, phỉ báng Lê Thăng Long như là một dạng chiêu hồi cũng nên nghiêm túc xem lại". "Hãy bình tâm và suy ngẫm trước khi phán xét như đã phán xét," theo ông.
Trên trang blog của mình, đến lúc này, ông Lê Thăng Long không có phản hồi trước sự hồ nghi đang dành cho công việc của ông.
Theo BBC

 BỘ MẶT THẬT TƯỚNG PHẠM QUÝ NGỌ


Hãy giết chúng nó đi!

Theo thông tin trên Wiki - Phạm Quý Ngọ, sinh năm 1954, Trung tướng Công an Nhân dân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Sinh ngày 24 tháng 12 năm 1954; Quê quán: xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, nơi cư trú: CHCC Pacific Place - 33B Phan Bội Châu - Hà Nội. Dân tộc: Kinh. Tốt nghiệp: Đại học Cảnh sát nhân dân. Ngày 19/04/1980, gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Từ Đại tá, Giám đốc công an tỉnh Thái Bình. Ngày 14/2/2006: Được Thủ tướng Phan Văn Khải ký quyết định thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân.
Và chỉ sau mấy tháng, đến ngày 11/7/2006 Tướng Ngọ được đề nghị bổ nhiệm kiêm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, thay thiếu tướng Cao Ngọc Oánh - Bộ Công an. Đây cũng chính là thời gian Tướng Ngọ tham gia vụ án PMU 18 mà người ta đồn thổi rằng Thủ Tướng NGuyễn Tấn Dũng ra đòn ‘đánh’ anh Nông Đức Mạnh. Riêng Tướng NGọ bị chính Tướng Thước tố cáo ăn hối lộ để chạy án cho Nguyễn Việt Tiến …
Trước đây Tướng Ngọ là đệ tử của Phan Văn Khải. Khi Thủ Tướng NGuyễn Tấn Dũng lên ngôi, Ngọ đã được đại gia Tiền còi ‘dẫn dắt’ lên Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng với mục đích thực hiện việc lấy khu đất vàng là Trụ sở của Tổng cục Cảnh sát mà Tiền còi không ‘cưa đổ’ người tiền nhiệm của Tướng Ngọ. Ngày 28/01/2008: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định Số 129/QĐ-TTg giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an. Tướng Ngọ lên bất tay ngay vào thực hiện kế hoạch cướp khu đất vàng trên 13.303 m2. Thời gian này, Ngọ đang bị ung thư gan giai đoạn nặng, chính Tiền còi là người đưa Ngọ về cúng vái xin ‘Mẫu’ Tiên La phù hộ cho Ngọ khỏi bệnh. Không biết có phải nhờ cúng vái hay không mà Ngọ đã tìm được một tên cấp dưới có các thông số hợp với Ngọ. Ngọ liền nhận làm con nuôi, Hùng mừng quýnh ( Tên cậu con nuôi ‘hờ’),  cậu ta đâu ngờ tuổi trẻ của mình đang sắp bị ông bố nuôi đã tính toán từ trước chuẩn bị đoạt mất. Đánh đúng điểm yếu thằng con nuôi ‘hờ’ rất nghèo. Ngọ đã cho ít tiền về giup cha mẹ ở quê và cho ‘con nuôi’ một chức nho nhỏ để lấy lá gan của con nuôi! Chính vì móc ngoặc sẵn với Bác sĩ nên Ngọ lấy được phần lớn gan của cậu trai 25 tuổi khỏe mạnh bẻ gãy sừng trâu. Ngọ nhanh chóng hồi phục trong khi cậu con trai ‘hờ’ đang hàng ngày phải coi bệnh viện là nơi thường trú dài hạn!. Hoàn thành thương vụ bán đứng Trụ Sở Tổng cục Cảnh sát cho Tiền Còi thì cũng là ngày được Thủ Tướng Dũng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công An và vào Uỷ viên Trung ương Khoá XI. Rõ ràng lợi ích và Chức vụ luôn đồng hành cùng nhau!
Kể từ đó Ngọ cung cúc phụ vụ Thủ Tướng. Trong vụ Tiên lãng có hai người mà người ta thấy cặp kè đi theo Thủ Tướng xuống Hải Phòng để ‘làm xiếc mỵ dân, đánh bong tên tuổi của mình’ chính là Tướng Nguyễn Văn Hưởng và Tướng Phạm Quý Ngọ. Khi Thủ Tướng phán điều gì thì Ngọ tung hô ngay ‘Thứ trưởng Bộ Công An: Vụ Tiên Lãng sẽ xử đúng kết luận Thủ tướng’ (Báo NLĐ đưa tin ngày 23/2/2012).
Tướng Ngọ sau việc Thủ Tướng cử đi điều tra về bố già Nguyễn Đức Kiên – Phó chủ tich Ngân hàng ACB … họ bỗng trở thành cặp bài trùng. Kiên đã dùng Ngọ trong việc hạ gục đối thủ của mình để cướp. Gần đây nhất , vào tháng 8/2011, báo chí trong nước xôn xao vụ Ngân hàng HDB bị công an bắt quả tang cho vay vươt trần lãi suất. Trong khi NHNN xiết chặt tín dụng và đua ra nhũng chính sach vô lý về trần lãi suất huy động, cả nước đều vi phạm, nhưng vì Kiên và Hồ Hùng Anh – Ngân hàng Techcombank đã cho một ‘cò mồi’ đóng giả mang tiền đến gửi tại một chi nhánh của HDBank ở Hà Nội, trong khi đó trong người đã được gài sẵn băng ghi âm và quân của Ngọ đã đuọc dàn trận sẵn sang bên ngoài. Chỉ ngay khi nhân viên ngân hàng đưa 850 ngàn đồng tương đương 40 đô la tiền hoa hồng mà tên cò mồi của Kiên và H.Anh đòi hỏi thì lập tức hàng chục cảnh sát ập vào… Đến nay HDBank thì đang bị Kiên Long Bank của chính bố già Kiên đang dùng thanh tra để ép sáp nhập mà thực chất là thâu tóm cho đủ 10 ngân hàng như bố già đề ra. Ngay HBBank đã phải sáp nhập với SHB! 
Bằng thủ đoạn bẩn thủi của Kiên và Ngọ với sự tiếp tay của Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã buộc hai HDB rơi vào tay SHB, đây chính là một sự thâu tóm ngân hàng được bao bọc bởi ngôn từ hoa mỹ ‘tự nguyện sáp nhập’ nhằm che dấu tội ác của nhóm lợi ích và Thống đốc Bình thì báo cáo thành tích ‘đã thực hiện thành công đề án tái cấu trúc ngân hàng’!
Nếu chỉ có chi 40 đô la tiền hoa hồng mà bị bắt như vậy thì không biết Viêt Nam cần phải biến toàn bộ các Hotel, nhà nghỉ và tát cả trụ sở của Đảng, của Chính Phủ, Quốc Hội, Viên kiểm sát, Toà án … tát tần tật từ trung ương đên địa phương thành nhà tù mới có thể chứa hết tội phạm!
Ngọ và bố già Kiên còn nhiều thương vụ .. hồi sau sẽ viết tiếp.
Thám tử 

 

 Đô đốc Mỹ muốn hợp tác quân sự với Trung Quốc

QLB - Nếu ai đó nghĩ rầng Việt Nam có thể dựa vao Hoa Kỳ để đối chọi lạ Trung Quốc thì hãy đọc bài sau đây để thấy bất cứ khi nào vì quyền lợi của họ, Việt Nam sẽ trở thành con bài để họ trao đổi mà thôi.

Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ Samule Locklear hôm qua tuyên bố muốn duy trì củng cố quan hệ quân sự Mỹ - Trung nhằm tăng cường an ninh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ Samule Locklear
Phát biểu trong cuộc họp báo của Lầu Năm Góc, Đô đốc Locklear nói rằng việc đảm bảo sự hiểu biết lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc khi Trung Quốc trỗi dậy là rất quan trọng, và để tránh trường hợp tính toán sai lầm và có một tác động tích cực lên môi trường an ninh trong khu vực này.
Đô đốc Locklear mới nhậm chức Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương ba tháng trước. Ông cho biết ông mong muốn có các chuyến thăm trao đổi thường xuyên hơn giữa hai bên.
Đô đốc Hải quân Mỹ cũng cho biết: ông sẽ có chuyến thăm tới Trung Quốc trong ba tuần tới, và sẽ có các cuộc đối thoại với các quan chức quân đội Trung Quốc "một cách rất cởi mở và thẳng thắn".
"Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể sẽ có đối thoại hiệu quả trong những tháng và năm tới... bởi vì điều này rất quan trọng đối với an ninh trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, để Mỹ và Trung Quốc có khả năng trở thành đối tác hữu ích" - ông Locklear  nói.
Đô đốc Hải quân Mỹ nói thêm rằng trong khi Mỹ đang thực hiện chiến lược đặt "châu Á làm trọng tâm", Washington vẫn tiếp tục xây dựng các quan hệ liên minh và đối tác có thể giúp đảm bảo môi trường an ninh trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, duy trì hòa bình và thịnh vượng trong tương lai ở cả khu vực rộng lớn này.
"Do đó, chúng tôi sẽ vẫn để tâm tới các đồng minh và tiếp tục củng cố họ. Chúng tôi sẽ để ý tới các đối tác chiến lược và đảm bảo rằng họ đang được quan tâm đúng mực và hợp tác trơn tru".
Hiện nay,  Đô đốc Hải quân Locklear đang chịu trách nhiệm điều hành Bộ chỉ huy lớn nhất của Mỹ, với khoảng 320.000 binh sĩ, thủy thủ, phi công và lính thủy đánh bộ.
Về vấn đề tranh cãi liên quan tới chủ quyền biển đảo trong khu vực, Đô đốc Locklear cho rằng các tranh chấp này nên được giải quyết một cách hòa bình, và đôi khi các bên liên quan phải có sự nhượng bộ để tránh xung đột xảy ra.
"Tôi nghĩ là có đầy đủ nguồn lực cho mọi người trên thế giới. Chúng ta chỉ cần chỉ ra làm thế nào để mọi người đều được tiếp cận một cách thỏa đáng" - Đô đốc Locklear nói.
  • Lê Thu (theo THX) - Theo VNNet

 

 SỰ THẬT Ở VIÊT NAM LÀ HÀNG ĐỘC...!

Qlb - "nền kinh tế đã qua giai đoạn khó khăn nhất", "Nợ xấu ngân hàng: “Tập đoàn không phải nguyên nhân chính”! Với nột thực trạng hơn 200.000 doanh nghiệp phải đóng cửa theo Báo cáo của Bộ Kế hoạc & Đầu tư cho Quốc Hội, với một nền kinh thế bị suy thoái với tăng trưởng tín dụng âm 1% cho 5 tháng đầu năm, với sự thua lỗ, làm ăn kém hiệu quả vì tham nhũng, thất thoát và nợ nần ngập đầu không thể trả nổi của các Tập đoàn Nhà nước, gây ra gánh nặng và chính sự nợ nần của Vinashin đã làm cho mức độ tín nhiệm tín dụng của Việt Nam bị sụt giảm 03 lần như chính các báo trong nước công bố mà Quanlambao đã đăng tải lại một phần nhỏ trong mấy ngày vừa qua; Với tỷ lệ tội phạm tăng nhanh như Báo cáo của Bộ Công An, với việc tăng thêm trên 40% vụ khiếu kiện về đất đai theo Báo cáo của Viện Trưởng Viện kiểm sát Tối cao... 
picture
PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC "nền kinh tế đã qua giai đoạn khó khăn nhất"

Vậy mà ông Phó Thủ Tướng phụ trách chống tham nhũng được Thủ Tướng đẩy ra làm bia đỡ đạn trong lúc nước sôi, lửa bỏng đã phát ngôn dối trá đến trơ trẽn như vậy! Chưa bao giờ ở Việt Nam rơi vào hỗn loạn vì kinh tế suy thoái do chính sự chi phối của các nhóm lợi ích như thời gian vừa qua. Dù Báo chí trong nước đều bị bịt miệng song cũng đã cố gắng đây đó kêu lên ' Thâu tóm Samcombank Có ba nghi vấn', "...lợi ích nhóm đang chi phối tài chính, ngân hàng... Hàng tuần Ban Tuyên giao Trung Ương đều tổ chức họp và chấn chỉnh, thậm chí, kể cả đêm khuya, lãnh đạo của Ban Tuyên giáo vẫn ngang nhiên gọi điện chỉ đạo buộc các báo không cho đăng về Văn Giang, không cho đăng về kinh tế suy giảm, không cho đăng tin về Vụ Cù Huy Hà Vũ hay cấm không cho đăng ý kiến trái chiều về bà Nghị bị bãi miễn Hoàng Yến... Tóm lại, Ban Tuyên giáo TW không cho đăng tất cả những gì là Sự thật mà có thể ảnh hưởng đến quyền lực của một giới chóp bu Hà Nội .... Sự thật ở Việt Nam gần như bị cấm bất cứ lúc nao với chiêu bài đưa ra 'Diễn tiến hoà bình của thế lực thù địch'" Hoặc 'Vấn đề nhạy cảm'! và chấm hết, KHÔNG một Tổng biên tập tờ báo nào dám phản kháng lại vì chính sự hèn nhat, lo sợ bị mất ghế! Sở dĩ chúng ta còn được đọc đây đó một vsố thông tin có chứa đựng sự thật KHÔNG phải vì đó là chủ trương của Ban Tuyên giáo TW, mà đó chính là sự thanh trừng nội bộ! Thời gian vừa qua sở dĩ các báo dám đăng về Vinashin, Vinaline, về Dương Chí Dũng, về sự bức xúc của Nhân dân, chất vấn của đại biểu Quốc Hội... Đó là vì đằng sau đó có phe cánh bật đèn xanh.... Ở Việt Nam, không có báo tư nhân như cách đay vai ngày ông Bộ trưởng Bộ Thông Tin Truyền Thông đã phat biểu, song nó cũng chẳng phải báo của Nhà Nước hoạt động theo Luật pháp, mà báo chí Viêt Nam là một quyền lực thứ 4 cho các phe cánh dùng nó định hướng dư luận, tạo áp lực  giúp cho việc thanh trừng nội bộ.... Chính vì như vậy, mà 'con hơn cha là nhà có phúc' nên đội ngũ phóng viên báo chí, ngay chính giới nhà bao chân chính phải kêu lên '90% là kinh tởm, làm tiền trên nỗi đau của người khác, làm báo một cách bất nhân...'. Chính vì vậy ngày nay ở Việt Nam, Sự thật có thể coi là thứ sa sỉ, hàng độc, hàng hiếm ...
Mời đọc bài báo trong nước dưới đây:
















Nguyên nhân chính của nợ xấu ngân hàng cũng không phải từ các tập đoàn thua lỗ, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn trước Quốc hội, sáng 15/6.


Sau khi nghe báo cáo giải trình, 8h50 các đại biểu bắt đầu chất vấn trực tiếp, Phó thủ tướng cảm ơn một số vị đại biểu đã gửi chất vấn từ tối hôm trước để ông chủ động chuẩn bị.

Tuy nhiên, với sự dài dòng trong đặt vấn đề của nhiều đại biểu, Chủ tịch Quốc hội đã phải "can thiệp" nhiều lần và nhắc lại vấn đề chính để giúp Phó thủ tướng khỏi bỏ sót khi trả lời.

Nội dung chất vấn Phó thủ tướng khá rộng, từ tái cơ cấu nền kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chính sách xã hội đến cải cách hành chính, chống tham nhũng...

Đặc biệt, trách nhiệm của Chính phủ và các bộ trong quản lý vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty đã trở lại ở nhiều chất vấn.

Và, câu trả lời nhất quán của Phó thủ tướng là Chính phủ, các bộ ngành đều có trách nhiệm quản lý vốn và tài sản của nhà nước, vấn đề này sẽ được làm rõ hơn khi sửa nghị định. Hiện nay Chính phủ đang "nợ" 7 nghị định về quản lý tập đoàn, tổng công ty nhà nước, chậm nhất quý 3/2012 sẽ hoàn thành và sẽ công khai minh bạch để dân biết.

"Mỗi một thất thoát, mỗi một hiện tượng xã hội nào không tốt trong xã hội, một con tàu đang đi ngoài khơi bị chìm, đến những máy bay bị nổ đều liên quan đến trách nhiệm của Chính phủ, đến các bộ, ngành. Chính vì vậy, Chính phủ sẽ có một chương trình quản lý tốt hơn, có hiệu quả hơn các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước để phát huy nguồn lực quan trọng này trong xây dựng đất nước, chống thất thoát, lãng phí trong thời gian tới", ông Phúc nhấn mạnh.

Trước đó, trả lời chất vấn của đại biểu Trần Du Lịch về nguyên nhân chậm thực hiện công khai minh bạch, buộc một số tập đoàn, tổng công ty công bố thông tin giống như các công ty niêm yết thị trường chứng khoán để mọi người dễ giám sát, mà Thủ tướng trong một số lần đã đề cập và đồng tình, Phó thủ tướng đã thừa nhận là có chậm trễ, song cũng có nguyên nhân khách quan, cần có sự chuẩn bị kỳ càng và lần này sẽ thực hiện công khai minh mạch để giám sát tốt hơn.

Ở câu hỏi thứ hai, đại biểu Lịch đặt vấn đề nợ xấu của ngân hàng thương mại đang là vấn đề lớn của vĩ mô, dư luận cho rằng, trong khoản đóng góp vào nợ xấu này có phần các tập đoàn, tổng công ty nhà nước vay đầu tư không hiệu quả nên áp lực tăng. Vấn đề này thế nào, tác động đến đâu?

"Nợ xấu ngân hàng thì phải nói rằng tất cả các doanh nghiệp: doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, nông dân chứ không phải chỉ doanh nghiệp nhà nước", Phó thủ tướng đáp.

Công nhận nợ xấu có một phần của tập đoàn, đặc biệt một số tập đoàn vừa qua thua lỗ, thất thoát, tuy nhiên Phó thủ tướng cho biết nguyên nhân chính của nợ xấu cũng không phải từ các tập đoàn này, ông vừa hỏi và được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho hay tỷ lệ nợ xấu này cũng không phải là cao.

Vẫn liên quan đến nợ xấu, đại biểu Phan Văn Tường nhắc lại phần trình bày trước Quốc hội, Phó thủ tướng đề cập một trong những giải pháp là xử lý nhanh nợ xấu trong hệ thống ngân hàng và nợ xấu của doanh nghiệp. "Với số lượng nợ xấu lớn như vậy, xin Phó thủ tướng cho biết, Chính phủ quyết định hay báo cáo Quốc hội quyết định. Nếu báo cáo Quốc hội thì báo cáo vào thời gian nào để thực hiện được nhanh như trong báo cáo của Phó thủ tướng?".

"Vấn đề này đang thành lập đề án, chúng tôi sẽ báo cáo với tập thể Chính phủ, khi thấy vấn đề lớn, nó liên quan đến nhiều lĩnh vực, theo qui định pháp luật, cần thiết sẽ báo cáo với Quốc hội sau khi tổng hợp quy mô, tính chất của đề án xử lý nợ xấu ngân hàng và doanh nghiệp", ông Phúc trả lời.

Đại biểu Phạm Tất Thắng đề nghị Phó thủ tướng cho biết ý kiến liệu nền kinh tế có rơi vào tình trạng suy giảm không, nếu có thì ở mức độ thế nào và đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất hay chưa?

"Chúng ta đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất và có xu hướng phát triển tốt, quý hai tăng trưởng cao hơn, doanh nghiệp ít phá sản hơn, hàng tồn ít hơn...", Phó thủ tướng lạc quan. Ông cũng khẳng định dứt khoát sẽ không để lạm phát quay lại khi thực hiện gói hỗ trợ 29.000 tỷ đồng, vì việc này đã được tính toán rất kỹ.

Cho rằng đề án tái cơ cấu nền kinh tế còn nhiều nội dung chưa rõ ràng, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh muốn biết Chính phủ đã chắc chắn việc tổ chức thực hiện đề án chưa? Nếu không thành công, không đạt kết quả thì trách nhiệm thuộc về ai?

"Quốc hội đánh giá đề án đã được xây dựng công phu và căn cứ vào kết luận của Quốc hội, Chính phủ sẽ bổ sung biện pháp ở các nội dung mà đại biểu cho là chưa khả thi", Phó thủ tướng đáp.
VNEconomy

Điểm tin ngày 17/6/2012

http://www.youtube.com/watch?v=Z0DvpAVXURc&feature=player_embedded

  • Hy Lạp bầu lại Quốc hội, Châu Âu nín thở (RFI) – Cuộc bầu cử Quốc hội ngày mai chủ nhật 17/06 tại Hy Lạp được Châu Âu hết sức chú ý. « Hy Lạp bầu lại Quốc hội, Châu Âu nín thở » là hàng tựa chính trên trang nhất Le Monde số ra hôm nay. Ngay trong đêm chủ nhật qua ngày thứ hai, sau khi có kết quả sơ bộ, các bộ trưởng Tài chính khu vực đồng euro sẽ họp qua điện thoại, để chuẩn bị đối phó khẩn cấp với những tác động tiêu cực của cuộc bầu cử Hy Lạp đối với thị trường.
  • Aung San Suu Kyi đọc diễn văn nhận Giải Nobel Hoà bình tại Oslo (RFI) – Hôm nay 16/06/2012, nhà đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi đã đến toà đô chính Oslo của Na Uy để đọc bài diễn văn nhận Giải Nobel Hoà bình mà bà được trao tặng vào năm 1991, vào thời gian bà đang bị quản thúc tại gia, không thể đích thân đến Oslo để nhận giải. Năm đó, chồng của bà, giáo sư Michael Aris và hai con trai đã đi nhận giải thay cho bà.
  • Hàng ngàn dân Syria ở Homs bị kẹt dưới trận mưa pháo (RFI) – Nước Pháp lo ngại quân đội Damas chuẩn bị tấn công vào thành phố Homs. Tổ chức nhân quyền Syria thúc giục Liên Hiệp Quốc can thiệp khẩn cấp trong lúc lực lượng mũ xanh tuyên bố « tạm ngưng hoạt động » vì bạo lực gia tăng. Thêm một viên tướng của quân đội Syria đào ngũ.
  • Châu Âu theo dõi cuộc bầu cử đầy bất trắc tại Hy Lạp (RFI) – Giới lãnh đạo quốc tế và đặc biệt là châu Âu đều quan ngại mong chờ kết quả bầu cử tại Hy Lạp. Nếu vào chiều nay, cánh tả cực đoan giành được đa số tại Quốc hội để thành lập chính phủ thì Hy Lạp có khả năng ra khỏi vùng đồng tiền chung euro. Sự kiện này sẽ là cơn địa chấn cho cả Hy Lạp lẫn Liên Hiệp Châu Âu.

  • Cử tri Ai Cập tham gia bầu cử tổng thống vòng hai (RFI) – Sáng nay, 16/06/2012, cử tri Ai Cập bắt đầu đi bỏ phiếu vòng hai trong cuộc bầu cử tổng thống để chọn lựa giữa một người thuộc chế độ cũ và một người thuộc phong trào Hồi Giáo cực đoan. Phóng viên AFP có mặt tại hiện trường cho biết, các phòng phiếu bắt đầu mở cửa từ 8h sáng giờ địa phương (6h GMT).
  • Trung Quốc phóng nữ phi hành gia đầu tiên lên không gian (RFI) – Trong lãnh vực không gian, Bắc Kinh tiến thêm một bước trong nỗ lực rút ngắn khoảng cách với Nga và Mỹ. Phi thuyền Thần Châu số 9 đã được phóng lên không trung từ một căn cứ ở Nội Mông, với ba phi hành gia trong số này có một phụ nữ 33 tuổi, sĩ quan không quân Trung Quốc tên Lưu Dương.
  • Bảng A : Ba Lan không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng (RFI) – Hôm nay 16/06/2012, bảng A bước vào loạt trận cuối quyết địnhnhững tấm vé đầu tiên cho vòng tứ kết. Sau hai trận hòa, Ba Lan bắt buộc phải giành chiến thắng trước Cộng Hoà Séc tối nay trên sân Woclaw để vào tứ kết như mơ ước của hàng triệu cổ động viên nhà.
  • Bảng D : Hạ Ukraina, Pháp tiến sát cửa vào tứ kết (RFI) – Giành chiến thắng 2-0 trước đội đồng chủ nhà Ukraina trong trận thứ 2 bảng D, đội Pháp tiến gần đến cửa vào tứ kết Euro 2012. Trận đấu tối 15/06 tại Donetsk đã phải dừng lại vì mưa giông nhưng không ngăn cản các cầu thủ áo lam chơi bùng nổ ở hiệp 2 và ghi hai bàn cách biệt ở phút thứ 52 của Jérémy Menez và của Yohan Cabaye ở phút thứ 56.
  • Nhật cho tái vận hành hai lò phản ứng hạt nhân (RFI) – Hãng tin AFP cho hay, hôm nay 16/6/2012, thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã chính thức ra lệnh cho vận hành trở lại hai lò phản ứng hạt nhân số 3 và số 4 ở nhà máy hạt nhân Oi, tỉnh Fukui trong bối cảnh làn sóng phản đối hạt nhân ở nước này đang dấy lên mạnh mẽ.
  • Cuba bắt giữ 31 thành viên phong trào Phụ nữ Áo Trắng (RFI) – Hôm qua 15/06/2012, Phong trào Phụ nữ Áo Trắng cho biết, có ít nhất 31 người bị công an bắt giữ. Bà Berta Soler, lãnh đạo Phong trào Phụ nữ Áo Trắng, xác nhận với hãng tin AFP: “Có khoảng 30 phụ nữ thành viên của phong trào đã bị bắt”, khi đang trên đường đến thủ đô La Habana nhân dịp ngày Lễ Cha ngày mai.
  • Người Việt tại Mỹ say mê bóng đá nhân giải Euro 2012 (RFI) – Người Việt Nam tại Mỹ luôn gắn bó với môn đá bóng và thường có cảm tình với các đội tuyển của Anh và Pháp. Riêng trong giải Euro 2012, đội tuyển Đức được coi là có sức thuyết phục lớn hơn cả. Nhà báo Võ Thành Nhân từ Washington DC chia sẻ với thính giả đài RFI về đam mê bóng đá của anh và một số bạn bè.
  • Giới luật sư không đồng ý với bản cáo trạng truy tố nhà báo Hoàng Khương (RFI) – Theo tin báo chí trong nước, ngày 14/06/2012 vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng truy tố nhà báo Hoàng Khương của tờ Tuổi Trẻ về tội “đưa hối lộ” và đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Tòa án Nhân dân TPHCM. Nhưng giới luật sư không đồng tình với bản cáo trạng này.
  • Tại Miến Điện, xung đột sắc tộc làm 50 người chết (RFI) – Hôm nay 16/6/2012, báo chí quốc gia Miến Điện cho biết, chỉ trong hai tuần lễ đã có tổng cộng 50 người bị thiệt mạng do xung đột sắc tộc, trong khi đó hàng chục ngàn người chạy loạn đang trong cảnh thiếu thốn. Theo New Light of Myanmar, trong khoảng thời gian từ ngày 28/05 đến 14/06, bạo lực đã làm 50 người chết và 54 người bị thương.
  • Bầu cử Quốc hội Pháp : Đảng Xã hội được dự báo giành đa số tuyệt đối (RFI) – Cử tri Pháp có vẻ sẵn sàng cho tân Tổng thống Pháp François Hollande một đa số vững chắc tại Quốc hội. Tất cả các viện thăm dò ý kiến đều dự báo đảng Xã Hội sẽ giành được đa số tuyệt đối trong cuộc bầu cử vào chủ nhật 17/06/2012 trong bối cảnh châu Âu bị một cơn khủng hoảng tài chính mới đe dọa.
  • Manila rút hai tầu tuần tra khỏi vùng bãi đá ngầm Scarborough (RFI) – Tổng thống Philippines ra lệnh cho hai chiếc tàu đang canh chừng hoạt động của Trung Quốc về lại hậu cứ. Ngoại trưởng Philippines thông báo tin này hôm nay 16/06/2012 vào lúc cơn bão Guchol đang từ Thái Bình Dương tiến về miền bắc Philippines và cho biết là “sẽ tính sau cơn bão”. Để bảo vệ chủ quyền, Manila đã kêu gọi Miến Điện hỗ trợ ngoại giao.
  • Aung San Suu Kyi : Từ tù nhân can đảm trở thành dân biểu Quốc hội (RFI) – Có người đã so sánh bà Aung San Suu Kyi với Nelson Mandela, lên cầm quyền ở Nam Phi sau 27 năm ngục tù. Trong 24 năm đấu tranh dân chủ, bà đã bị giam cầm hoặc quản thúc tại gia tổng cộng 15 năm. Nhưng dù bị tù đày hay là công dân tự do, Giải Nobel Hòa bình 1991 vẫn không thay đổi : không hề sợ hãi trước bạo quyền, không nuôi hận thù với kẻ thù cũ.
  • ‘Vinalines cần rút kinh nghiệm’ (BBC) – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói Vinalines cần ‘rút kinh nghiệm’ từ tiêu cực với nguyên nhân yếu kém chủ yếu là ‘nội bộ mất đoàn kết’.
  • Tại Sao Tắm Tiên (VietBao)Đó là những chuyện lạ, khi người ta tìm kiểu sống bằng cách đi ngược về thời tiền sử: tắm tiên.
  • Từ Tiểu Thuyết Ma Cà Rồng Đến Nhà Ngoại Cảm Phan Thị Bích Hằng (VietBao)Từ tiểu thuyết ma cà rồng Dracula đến nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng có một điểm chung là thế giới vô hình hay còn gọi là cõi âm, trong đó có những linh hồn hiền lành và hung ác, có tác động đến đời con người ở dương thế. Hai thế giới, âm dương được cho là có quan hệ mật thiết với nhau.
  • Viên Chức LHQ Thành Dân Oan: Nhà ở SàiGòn, Bị Thu Hồi Đất (VietBao)Đất là vàng, là đôla… và do vậy, các quan chức liên tục cưỡng chế đất. Không chỉ tại Hà Nội, mà cả tại Sài Gòn. Không chỉ cưỡng chế đất của dân Việt Nam… lần này một nhân viên Liên Hiệp Quốc, một người da trắng có quốc tịch Hoa Kỳ cũng trở thành dân oan: người vợ từ 10 năm nay của ông bị cưỡng chế đất tại Quận 2, Sài Gòn.
  • 6 Tướng Mỹ Xin Ký Công Ước Biển (VietBao)Bốn đô đốc, trong đó có tư lệnh tác chiến hải quân Mỹ và phó chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân Mỹ, cùng với hai viên tướng hôm 14/06/2012,  đã kêu gọi Uỷ ban Đối ngoại  Thượng viện Mỹ phê chuẩn Công ước Liên hiệp quốc về luật biển (UNCLOS).

Gâu! gâu! ẳng! ẳng: Cáo trạng Hoàng Khương

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao)Cửa pháp đình chưa mở, bản án chưa tuyên – nhưng chắc chắn phóng viên Hoàng Khương phải vào tù, vì đó là yêu cầu tối thiểu như lời cảnh báo cho mọi phóng viên của hàng trăm tờ báo “lề đảng” hiện nay “đừng có mà dại dột chó mũi vào lãnh địa sự sống của “chúng ông” mà mưu toan bới móc để bẩy “việt vị”. Tất cả đều có giá của nó đấy!…

Nhân việc nhà thơ Mai Văn Phấn hốt nhiên thành Phật

* Bức thư “kinh hãi” của Phó chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều email chửi Trần Mạnh Hảo.
Trần Mạnh Hảo (Danlambao) - Phật dạy: Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Nên chuyện một người đang là đảng viên cộng sản (Marx: Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân), một cán bộ hải quan như nhà thơ Mai Văn Phấn hốt nhiên biến thành Phật âu cũng chẳng có gì lạ. Nhưng cái tin giật gân này ở đâu ra? Thưa bởi nhà thơ Dương Kiều Minh vừa thông báo trên tạp chí nhà văn số tháng 03-2012.

Thằng khờ

Nguyễn Thế Du - Trên đời kể cũng buồn cười thật. Nếu có một ai đó bảo anh là ngu hay khờ dại chắc rằng anh ghét người ta lắm đấy. Thế nhưng, tự anh gán cho anh cái danh đó anh lại thấy nó bình thường, thậm chí có lúc còn khoái khoái. Đời là vậy đấy.

Báo Đảng

Biếm họa Babui (Danlambao)

Nhân dân khốn khổ vì đâu?

Việc cách mạng là việc của nhân dân, ý dân là ý trời! Dân có biết dân mới hành động!
Trong bài viết “Không thoát khỏi bàn tay Phật tổ” chúng ta thấy được một sự thật đau lòng với các doanh nhân, họ đã bị “giết thịt” như thế nào. Với suy nghĩ của nhiều doanh nhân cho rằng tình cảnh khốn khó của họ là do thị trường, do suy thoái kinh tế, do mình không đủ tài năng, do mình xui,… (họ nghĩ vậy hoàn toàn có lý) nhưng dưới góc nhìn của tôi, luôn lấy những qui luật lớn chi phối để kiến giải thì dù có giỏi như Tôn Ngộ Không thì cũng không thoát, việc bị thịt, bị sạt nghiệp, phá sản là đương nhiên. Ai cũng thoát thì lấy đâu ra 2 triệu tỷ để trám cái lỗ khổng lồ do các “tàu há mồm” gây ra. Doanh nhân, những con người được cho là lanh khôn, có tầm nhìn xa trông rộng còn thê thảm vậy, còn với đại đa số nhân dân, những người lao động đầu tắt, mặt tối mưu sinh thì sao?

Cần chăng một cuộc Cách mạng Giải phóng Dân tộc? (bài 2)

Tại sao Dân tộc cần được giải phóng? Và giải phóng Dân tộc khỏi cái gì?
Iris Vinh Hayes – Khi hát (hay nghe) bài Quốc Ca của Việt Nam hôm nay, với những lời “Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước… Đường vinh quang xây xác quân thù.” có bao giờ nhân dân Việt Nam tự hỏi chính mình: cờ in máu chiến thắng có thực sự mang hồn nước của dân Việt, có thực sự là hồn nước của người Việt? Con đường xây bằng xác quân thù có thực sự là con đường vinh quang của nước Việt?

Hoàn cảnh đặc biệt…

Biếm họa PHO (Danlambao)

Những điều lạ về Lê Thăng Long

Phan Nguyễn Việt Đăng - Sự kiện phong trào “Con đường Việt Nam” được khởi phát từ nhân vật Lê Thăng Long, đã làm bật lên nhiều ý kiến – đặc biệt cho thấy bức tranh tối sáng khó lường của nền chính trị dưới triều đại Cộng sản Việt Nam lúc này.

Ngây thơ và cạm bẫy

pro&contra – Ngay sau khi được ra tù trước thời hạn ngày 04.6.2012, ông Lê Thăng Long đã thay mặt Nhóm khởi xướng Phong trào Con đường Việt Nam ra lời phát động và mời gần 250 nhà hoạt động chính trị xã hội và văn hóa trong và ngoài nước tham gia với danh nghĩa đồng sáng lập phong trào. Theo thông tin từ website chính thức của phong trào thì nhóm khởi xướng gồm các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định và Lê Thăng Long. Trong vụ án chấn động dư luận năm 2009, với tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” ông Trần Huỳnh Duy Thức (sinh năm 1966) bị kết án 16 năm tù, ông Lê Công Định (sinh năm1968) 5 năm và ông Lê Thăng Long (sinh năm 1967) 3 năm 6 tháng.
Sau đây là ý kiến của ông Hà Sĩ Phu, một trong số các nhân vật được mời tham gia nói trên, về sự kiện đang được dư luận chú ý này.

Đảng cộng sản hãy trả lại Quyền dân

Đại Nghĩa – Góp gió (Danlambao) - Đảng CSVN đã hoàn toàn thất bại trong kế hoạch đưa cả nước tiến mạnh, tiến nhanh, tiến vững chắc lên XHCN trong suốt 10 năm thời bao cấp từ năm 1975 đến 1985. Đứng trước sự phá sản của các đảng CS Liên Xô và Đông Âu, cộng sản Việt Nam vội vã ca bài “đổi mới” có đỡ đói nghèo hơn một chút nhưng vì chính sách vá víu đã gây cho dân tộc Việt Nam những điều tác hại ngày hôm nay gần như vô phương cứu chữa. Lần lượt chúng ta sẽ thấy đảng CSVN chủ trương từ sai lầm và thất bại này đến sai lầm và thất bại khác:

Đồng chí tù binh

Bá Tân (Nguyễn Thông blog)Loại đồng chí ấy ngoài miệng kêu gào vì dân vì nước, giục giã mọi người học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhưng lúc nào cũng ủ mưu tìm cách vơ vét tài sản nhà nước. Các đồng chí ấy không nghiện thuốc lá, không dây vào ma túy nhưng lại nghiện tham nhũng. Gọi quan tham bằng đồng chí thì nhục nhã quá. Trông chờ quan tham trừ khử quốc nạn tham nhũng thì khác nào giao cho bầy hổ đói canh giữ đàn bê con…

Đơn tố cáo Trưởng CA thành phố Ninh Bình

Thực hiện quyền công dân được pháp luật qui định, tôi có đơn tố cáo 3 ngành pháp luật tỉnh Ninh Bình: Công an – Viện kiểm sát – Tòa án tỉnh Ninh Bình, điều tra bao che cho kẻ có hành vi vi phạm pháp luật. Tố cáo ông Phạm Ngọc Hóa, nguyên Phó thủ trưởng CQCSĐT công an tỉnh Ninh Bình nay là Trưởng CA thành phố Ninh Bình: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thực thi pháp luật tìm mọi cách bao che cho hành vi lừa đảo có tổ chức của Nguyễn Thị Huệ, tổng Giám đốc Công ty cổ phần vàng bạc, đá quí Toàn cầu...
Biếm họa Kuoc Kuoc (Danlambao)

Một lũ bầy đàn…

“Bộ trưởng Bộ Công an trả lời rất sâu sắc và có chất lượng”
Xuân Hải (infonet) Đó là ý kiến của đa số các đại biểu khi trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội về buổi chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an chiều nay 14/6.

Truy tìm trọng phạm có tên là “Trách nhiệm”

Đào Tuấn – Sẽ rất khó để có thể tìm ra “trách nhiệm” bởi dù các vị Bộ trưởng, hoặc mở mồm ra là nhận trách nhiệm hay “đến chết vẫn nói không”, thì đến giờ, chẳng ai rõ “Trách nhiệm” nó mồm ngang mũi dọc ra sao.

Xét xử vụ cướp sòng bạc ở Khách sạn Ngọc Sang 2 (Khánh Hòa): Lọt nhiều “thiếu gia” đánh bạc?

Thu Trang (Dân Việt) - Ngày 14.6, vụ án “cướp tài sản”, xảy ra tại khách sạn Ngọc Sang 2, được TAND TP.Nha Trang đưa ra xét xử sơ thẩm. Đây là vụ án được đặc biệt quan tâm bởi nhiều đối tượng dính líu là “thiếu gia”. Trong quá trình xử lý vụ án này, các cơ quan chức năng tỏ ra lúng túng trì hoãn khiến Viện KSND Tối cao phải ra công văn yêu cầu báo cáo.


Lượm tin tức

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- Phỏng vấn Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Đinh Xuân Thảo: Bớt “trình diễn”, chất vấn sẽ hay hơn (VnEco).
- Bùi Kim Anh: NGÔN TỪ VÀ ĐẠO ĐỨC (Bùi Văn Bồng).  – Khi người ta sợ sự thật! (TVN).
KINH TẾ
- Phỏng vấn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi: Cẩn trọng với người nước ngoài thu mua nông sản (DV).  – Kiểm tra toàn diện thương lái Trung Quốc thu mua nông sản (TP).
- Quan hệ thương mại Việt Nam – Trung Quốc: “Nếu không vươn lên thì chúng ta sẽ bị thiệt” (SGTT).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Di sản Thành nhà Hồ – Kiến trúc đá cổ độc nhất vô nhị ở Việt Nam (DT).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Người đương thời Đỗ Việt Khoa: “Nếu tôi là Bộ trưởng Bộ Giáo dục…” (GDVN).  – Nghiêm túc trong học hành và thi cử đâu phải quá khó (DT).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Người cha bồng thi thể con gái sơ sinh bắt đền bệnh viện (VNE).  – Sản phụ và trẻ sơ sinh tử vong liên tiếp – ngành y tế vẫn đang “xác định nguyên nhân” (Petrotimes).  – Chấn chỉnh chăm sóc sức khỏe sinh sản sau các ca tai biến (VNE).
QUỐC TẾ
- Con thuyền Syria – đã tới lúc phải đổi hướng buồm? (VOV).  - Hải quân Nga sắp phái nhiều tàu chiến tới Syria (TTXVN).  – Syria: Quân chính phủ truy quét các nhóm vũ trang (TTXVN).  – Mỹ thảo xong kế hoạch ‘bất trắc’ tại Syria? (RT/VNN).