Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

Tin thứ Hai, 05-08-2013

Tin thứ Hai, 05-08-2013

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Việt – Trung sớm ký hiệp định cùng khai thác thác Bản Giốc (VNE) (dù nó đang xua gần 10.000 tàu cá với 350.000 ngàn người ra khắp Biển  Đông!).
- Bắc Kinh lại phô trương quan điểm cố hữu về Biển Đông (RFI). – Tham vọng ngông cuồng (Phi Vũ). – Rainsy: ‘Tất cả đảo tranh chấp là của TQ’ (BBC). Sam Rainsy, lãnh đạo Đảng Cứu quốc đối lập của Campuchia: “Đảng của chúng tôi ủng hộ Trung Quốc trong việc bảo vệ toàn bộ lãnh thổ của các bạn. Tất cả mọi hòn đảo do Trung Quốc bảo vệ là lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi lên án bất cứ hành động xâm lược nào. Những hòn đảo ấy là của Trung Quốc và chỉ thuộc về Trung Quốc mà thôi“.
- Pháp vui mừng trước tiến triển COC giữa Trung Quốc và ASEAN (SGTT). – Ngoại trưởng Pháp thăm Việt Nam : Hà Nội và Paris sẽ nâng quan hệ lên hàng đối tác chiến lược (RFI). “Riêng vấn đề nhân quyền tại Việt Nam đã được ông Fabius nhắc qua trong bài trả lời báo Tuổi Trẻ …”  Oái oăm thay, chẳng phải chỉ có Pháp, mà cả Mỹ và nhiều nước phương Tây, khi mà sức ép của Bắc Kinh trên Biển Đông càng lớn thì dường như mối quan tâm về nhân quyền cho VN sẽ càng bị xếp vào hàng thứ yếu.
- Thiếu tướng Hải quân Trung Quốc Dương Nghị: Hải quân Trung Quốc thua kém Nhật Bản (TN).  – Senkaku/Điếu Ngư : Tuần duyên Trung Quốc tiếp tục khiêu khích Nhật Bản (RFI).
Tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Nhật Bản (ND). “… đoàn cán bộ cấp cao thuộc Nhóm các nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản do đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản dẫn đầu thăm và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 1 đến 5-8. “
- THÔNG BÁO CỦA ĐỘI BÓNG ĐÁ NO-U: ngưng thi đấu vì mưa bão (Thành).
- ‘Ngoại giao kiwi’ (VNN).  – Toàn quyền New Zealand bắt đầu chuyến thăm VN (TTXVN).
H2- Đảng CSVN có thật sự muốn hòa hợp, hòa giải như ông Phu Nguyen nghĩ? (FB Lâm Mạnh Di). “Tại sao người CS không hòa hợp với người còn sống, những đồng đội què chân cụt tay của họ bao nhiêu năm bị chính quyền ruồng bỏ, sỉ nhục ?
- Gần đèn vẫn cứ đen (DLB). “Nguyễn Thanh Sơn, ngoài cả đống bằng cấp, ông còn nhiều cơ hội đi đây, đi đó. Đi để học một sàng khôn, cứ mỗi một ngày đàng, thế nhưng qua những phát biểu của ông Sơn, chẳng tìm thấy tí gì trí thức, không tìm được điều khôn, sau những năm tháng dài đi đây đi đó.  Hèn gì Khổng Tử nói, người ta có 3 loại: loại 1 không học cũng biết, loại 2 cần phải học mới biết, loại 3 dù có học cũng không biết. Thứ Trưởng Nguyễn Thanh Sơn, thuộc loại 3… “. – Khai thông ông thứ trưởng: CẢNH SÁT Ở MỸ (FB Ha Hong Le).  - Dân chủ thụt lùi (II) – Mời xem lại: Dân chủ thụt lùi (Nguyễn Tường Thụy).  – Cỏ đuôi chồn, tắc kè và vẹm (FB Caubay Thiem).
- Infonet: Mạng xã hội đang có sức mạnh hơn cả các báo điện tử nên mới ra Nghị định mới của Việt Nam sẽ cấm chia sẻ thông tin trên mạng? (Global Voice/ DTD).  - Bảo vệ bản quyền trên mạng (NLĐ).  – Đừng đổ lỗi mặt trái xã hội cho Internet và báo điện tử (VnM).

- Mark Vừa Thoát Nạn Trong Gang Tấc (Đinh Tấn Lực). Απρίλιος ψάρια: “Theo nguồn tin giới hạn nội bộ trong giới tỷ phú Mỹ thì Mark Elliot Zuckerberg vừa qua cơn thập tử nhất sinh. Ông ấy đọc được bản tin họp báo Bộ 4T của CHXHCNVN, và vội nuốt ngay nút Share để tránh liên lụy rắc rối, nhưng không may, cái nút Share chết tiệt ấy bị vướng lưỡi gà, ém chặt khí quản, suýt tắt thở. May mà các cơ quan hữu trách của nền y khoa tân tiến của Hoa Kỳ đã kịp thời nhập cuộc và cứu sống được một tỷ phú trẻ tài ba và lừng danh hoàn vũ”.

- Đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm: Điều 88 Bộ luật Hình sự phù hợp với luật pháp quốc tế và thực tiễn Việt Nam (QĐND). – BÁO QĐND VẪN TIẾP TỤC CỐ Ý DIỄN GIẢI SAI ĐIỀU 2385 BỘ LUẬT HÌNH SỰ MỸ (FB BS). Mời xem lại: Liêm sỉ ở đâu khi so Điều 88 Bộ Luật Hình Sự CHXHCN Việt Nam với Luật Hình Sự của Mỹ và Đức??? (Dân Luận).

- Đảng Cộng sản Trung Quốc có bước chuyển chưa từng thấy: Họ đang lắng nghe (BS). Một bài rất hay trên báo Washington Post, nói về việc ĐCS Trung Quốc đã thay đổi cách lắng nghe tiếng nói của người dân ra sao, tiếp nhận các phê bình, chỉ trích của dân chúng như thế nào, thay vì bị miệng, chặn họng dân bằng các nghị định, chỉ thị như trước đây.

Nhân bài viết này, cùng với bài viết của Đồng Phụng Việt: Càng lưu manh chúng ta càng cần dùng não và bài viết thay báo công an, quân đội: TUYÊN BỐ 258 – TRÒ HỀ ĐÃ LỖI THỜI, của nhóm Tuyên bố 258: Đoan Trang, Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Lân Thắng, có lẽ đã đến lúc Ban Tuyên giáo, Bộ 4T cần phải ngồi lại, bàn tính phương cách làm việc sắp tới ra sao, không thể điều hành hệ thống truyền thông theo lối cũ nữa được, bởi vì cứ tiếp tục làm như vậy thì “ta nhất định thua, địch nhất định thắng”!
H2- Cuộc trao đổi giữa hai bố con blogger Điếu Cày (Chúa cứu thế).
- Công an Nghệ An bắt giữ người trái pháp luật? (RFA). – Âm mưu đê hèn và thiếu chính nghĩa của chính quyền Nghệ An trong vụ bắt cóc hai giáo dân xứ Mỹ Yên, Gp Vinh (Chúa cứu thế). – Đà Nẵng: Hội thi tìm hiểu kiến thức quản lý Nhà nước về tôn giáo (CAND/CAĐN).
- Thư của Mục sư Bill Welsh về vi phạm nhân quyền tại VN (OC Register/ DTD).
- Facebooker Nguyễn Hồng Kiên: “LÚC 23:09 NGÀY 30/07/2013, VOV Online LOAN TIN: Thượng viện Mỹ ra Nghị quyết lên án Trung Quốc về biển Đông. ‘Ngày 29/7, Thượng viện Mỹ đã thông qua Nghị quyết lên án mạnh mẽ việc Trung Quốc sử dụng vũ lực để khẳng định chủ quyền tại khu vực tranh chấp ở biển Đông và biển Hoa Đông trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng các hoạt động trên vùng biển có tranh chấp’.
LÚC 17:20, 04/08/2013 VẪN BÁO NÀY ĐƯA TIN: “Dự Luật Nhân quyền Việt Nam” đi ngược lại quan hệ Việt-Mỹ. ‘Trong một hành động nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, ngày 31/7 giờ Mỹ, tức ngày 1/8 giờ Việt Nam, Hạ viện Mỹ đã thông qua Dự luật Nhân quyền Việt Nam 2013 mang số hiệu H.R.1897, kêu gọi Chính phủ Mỹ gắn các điều kiện về nhân quyền và dân chủ với viện trợ phi nhân đạo cho Việt Nam.  Với những thông tin sai lệch, thiếu khách quan về tình hình thực thi quyền con người và tự do tôn giáo tại Việt Nam, Dự luật H.R.1897 đang đi ngược lại sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ‘.” Vụ này gọi
- TS Tô Văn Trường: Sắp đến 9/8 ngày giỗ tướng Trần Độ (NLG). “Những năm cuối đời, ông bị Đảng, Nhà nước đối xử rất tệ bạc. May chỉ có anh em dân chủ quây quần bên ông, an ủi ông. Nếu ông được chạy chữa, chăm sóc chu đáo chỉ bằng một phần mười đối với Lê Đức Anh thôi thì hẳn ông vẫn còn sống được đến bây giờ và Phong trào Dân chủ vẫn có một thủ lĩnh, một ngọn cờ chói lọi đáng tôn kính. Tôi đã từng là lính của ông. Tôi nhớ mãi hình ảnh bình dị, tác phong cởi mở, dân chủ, tôn trọng cả những người trẻ tuổi chỉ ở hàng con hàng cháu của ông“.
- Hồ sơ Dân oan Tuần 17 (Chúa cứu thế). – Cập Nhật tình hình Dân Oan ngày 3-7-2013 (Bùi Hằng).   – Đỗ Minh Tuyên: DÂN OAN TỪ NHIỀU NƠI VẪN TIẾP TỤC TẬP TRUNG KHIẾU KIỆN (TNM).
- Dân Phòng Trên Mạng (Sống Magazine).
1<- LÀM MẤT UY TÍN LÃNH ĐẠO, CŨNG CHỈ NHƯ ĐINH ĐỨC LẬP MÀ THÔI? (Mai Thanh Hải).  – Bài đã điểm hôm qua, với cái tựa khác: VỤ “TRẢ THÙ” NGƯỜI CHỐNG TIÊU CỰC, TẠI BÁO ĐẠI ĐOÀN KẾT: “TRÊN DƯỚI ĐỒNG TÌNH… BÓP CHẾT PHÓNG VIÊN”? (TT/ Mai Thanh Hải).
- VĂN NGHỆ QUÂN ĐỘI KẾT TỘI NHÃ THUYÊN? (VNQĐ/VC+). - ĐẶNG PHÚ PHONG PHỎNG VẤN NHÃ THUYÊN: MỖI TÁC PHẨM LÀ MỘT SỰ VONG THÂN (VCV/VC+). “Những vùng suy nghĩ của tôi không thể đứng yên, thì tôi có thể không biến đổi quan niệm được không? Tự nhiên tôi nhớ một ý của Lê Đạt, đại ý rằng Don Juan là kẻ chung tình nhất: chung tình với Tình Yêu. Với văn chương, có lẽ tôi cũng là một kẻ chung tình như vậy. Anh nói tác giả là kẻ vong thân trong sáng tác cũng rất… thú vị về hình tượng. Mỗi tác phẩm là một sự vong thân – nhưng chính ở đó, tôi đi vào mình sâu nhất”.
- Võ cùn thế này mà đánh đấm nổi gì? ĐÔNG LA KỂ CHUYỆN PHẠM XUÂN NGUYÊN “NHẬN HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG VÀ 2 HUY HIỆU CHIẾN SĨ TRONG SẠCH” VÀ CẢ NHÃ THUYÊN… (VC+). Phê bình chỉ điểm tự vạch mặt điếm và chỉ điểm của mình: thay vì bám vào các luận điểm khoa học trong bài của ông Phạm Xuân Nguyên trả lời RFA và tranh luận một cách sòng phẳng, nghiêm túc, khoa học, tên bồi bút Đông La tự vạch mặt chất điếm của mình bằng việc “kể chuyện” đời của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên. Đầu ngắn và chữ nghĩa có hạn thì phái chỉ điểm cũng chỉ đấm đá lung tung bằng mấy món lang vườn cũ rích vậy thôi. Nhưng qua đây, phải nhận thấy một vấn đề lớn hơn, đó là văn hoá tranh luận của giới tạm gọi là “có chữ” của VN còn rất nhiều vấn đề.
- Về chuyện phê bình chỉ điểm: Văn Cao cũng đã từng bị đánh đến tê đến liệt (Mạnh Kim). – Nguyễn Hoàng Đức: CHỦ NGHĨA ANH HÙNG TRONG VĂN CHƯƠNG (Bà Đầm Xòe). “Trận chiến lớn mới có anh hùng lớn. Thử hỏi trận chiến chiếu thơ tạo ra anh hùng cỡ nào đây? Và một quốc gia có cả triệu người đòi ‘lăn xả’ vào chiến trường rượu thịt chiếu thơ, thử hỏi văn hóa quốc gia còn nghèo hèn đến bao giờ nữa?
- Bí ẩn điệp viên hoàn hảo Phạm Xuân Ẩn (LĐ).
- Giả ngây giả ngô (FB Đông Ngàn/ Quê Choa). “Chúng ta thực sự nẫu lòng với cách làm kinh tế chỉ biết có mình kéo dài triền miên, chỉ biết mình có lãi. còn việc nhấn chìm người tiêu dùng hoặc các nhà sản xuất thì tỏ ra không biết. Họ vô can trong việc góp phần đẩy nhanh lạm phát, góp phần đắc lực trong việc làm cho kinh tế suy thoái“.  – Tiền dân đóng thuế ấy mà, cứ thoải mái (Nguyễn Thông).
- Than – dầu – điện = một, hai, ba chúng ta cùng nhảy “Bolero” (DLB).
- Có khuyến khích tố cáo người nhận hối lộ? (PL&XH).
- Bị kỷ luật, chủ tịch xã chuyển sang làm cán bộ huyện (TT).
2- Minh Hiếu – Sự thật về việc ghi nhầm số điện và hành vi lấp liếm của EVN (Dân luận).
Vụ “quan tài diễu phố”: Viện kiểm sát ra cáo trạng truy tố 8 bị can (DV). - Vụ quan tài diễu phố: Sự thật về cái chết của Tuấn Anh (NLĐ).  Lực lượng chức năng khám nghiệm lại tử thi nạn nhân ngày 18-3 =>
- Hồng Hải: Việt Nam bây giờ … NHẤT THẾ GIỚI
- Nga : Cả ngàn lao động Việt Nam bị bắt đang chờ trục xuất (RFI).
- Trung Quốc dùng Việt Nam làm căn cứ để xuất khẩu hàng hóa qua các nước hội viên TPP  (Trần Hoàng).
- Giải mã “Giấc mơ Trung Hoa” của Tập Cận Bình (L’Express/ Thụy My). - Hé lộ ‘thâm cung bí sử’ cơ cấu chính trị quyền lực nhất Trung Quốc (SOHA). - Thẩm phán Trung Quốc bị tố mua dâm (TN).
- Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên đàm phán vụ Kaesong (NLĐ). - Nam Triều Tiên mất kiên nhẫn với miền Bắc về đàm phán Kaesong (VOA). – Seoul cảnh cáo Bình Nhưỡng : Đã mất kiên nhẫn trên hồ sơ Kaesong (RFI). – Bình Nhưỡng rút ngắn tập trận để tập trung cứu lụt (RFI).

- Vụ nộp phạt 155 tỷ đồng tại dự án cầu Nhật Tân: Có thể xử lý hình sự vụ nộp phạt 155 tỷ tại cầu Nhật Tân (TP).
- Kiến trúc sư – Nhạc sỹ Nguyễn Vĩnh Tiến: ‘Đại gia sắp phá sản thường thích sắm siêu xe’ (TVN).
- VỤ “ĐẠI HỌA Ô NHIỄM Ở KINH MÔN, HẢI DƯƠNG”: Huyện Kinh Môn bị phê bình (PLTP).
KINH TẾ
- Những sự kiện kinh tế nổi bật trong tuần (TBNH).
- Cho vay tiêu dùng vẫn chưa khả quan (TBKTSG).  – Khủng hoảng cho vay dưới chuẩn: Thời chưa xa, người chưa cũ (Gafin).
- Bộ trưởng lý giải việc tăng giá điện, xăng (TQ). “Tôi xin nói rất thành thật, Bộ Công thương cứ mỗi một lần đứng trước việc đặt vấn đề phải điều chỉnh giá điện, chúng tôi có tâm trạng rất khó tả, không thể không điều chỉnh giá theo hướng tăng”.   – Bộ trưởng ‘tâm trạng khó tả’ khi tăng giá điện (VNN).  – EVN chỉ còn đánh úp dân trong… 11 năm tới? (ĐV).
3<- BĐS suy thoái, hàng loạt dự án ở Hà Nội ngừng trệ (TTXVN).  – Những chuyện lạ kỳ bất động sản tháng 7 (VTC).
- Chồng bà Diệu Hiền muốn mua cổ phần doanh nghiệp sắp phá sản (VNE).
Đầu tư ra nước ngoài từ bài học Hoàng Anh Gia Lai (NCĐT).
- Nguyên bộ trưởng bộ ngoại thương Đặng Việt Châu: Nhà quản lý kinh tế tài năng, đức độ- kỳ I (CT).
- Đằng sau câu chuyện hàng tồn kho (TQ).
- Tạm trữ lúa gạo và vấn đề đầu ra cho doanh nghiệp (VOV).

VĂN HÓA-THỂ THAO
- Nhà văn NHẬT TIẾN : NHẤT LINH năm tháng cuối đời (kỳ 5) (Nhật Tuấn).
- NHÀ VĂN ĐỖ BÍCH THÚY BẬT MÍ CHUYỆN CỦA THƯƠNG (KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA PAO).  – LƯU KHÁNH THƠ: GIỚI HẠN CỦA SỰ ĐỌC VÀ PHÊ BÌNH THƠ HÔM NAY (VNQĐ/VC+).
SỰ ĐẠO VĂN TRẮNG TRỢN CỦA BĂNG SƠN VÀ MAI KHÔI (NHÂN ĐỌC CUỐN “VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT NAM” NXB THANH NIÊN 2006) (VC+).
- Con chó Giôn (Quê Choa). “Nó tên Giôn, tức Giôn xơn. Hồi chiến tranh, chó mèo đều lấy tên Giôn xơn, Ních xơn, Thiệu, Diệm ra đặt cả. Làm cái nhà vệ sinh công cộng, vẽ cái mặt Giôn xơn, viết câu ca nhắc nhở: ‘Dù ai đi đâu về đâu/ Về đây mà đái lên đầu Giôn xơn/ Căm hờn lại giục căm hờn/ Về đây mà đái còn hơn đái ngoài’. Hi hi đi đái còn phải căm thù sâu sắc huống hồ là đặt tên chó mèo“. 
- Bia và cách mạng (Phan Ba). “Đảng Đức Quốc Xã của Hitler cũng được tuyên bố thành lập ở đây vào ngày 24 tháng 2 năm 1920. Năm 1901, Lênin cũng đã bị tát tai ở đây vì sàm sỡ với một cô phục vụ có tính tình cứng rắn“.
- Bùi Văn Phú: Bọ Lập và Bạn Văn (Quê Choa).  – Tụ tập bạn bè (Anh Vũ).
- KÍNH MỪNG ÔNG BÀ NGOẠI! (Đặng Huy Văn).
- Ca Sĩ Giang Từ (RFA).
- Lễ hội ghê rợn “chém lợn tế Thánh” cần chấm dứt? (Nguyễn Trọng Tạo).
- Văn học nghệ thuật 5 vùng kinh đô xưa (ĐBND).
- Nghệ nhân vẫn tiếp tục chờ… (QĐND).
- Tản mạn về bản quyền (SK&ĐS).
5- Làm mới tuyệt phẩm sân khấu (NLĐ).
- Tình nghệ sĩ nhìn từ chuyện Siu Black vỡ nợ (VOV). Ngay khi hay tin Siu Black vỡ nợ tiền tỷ, Phương Thanh đã lập tức đến và giúp Siu Black vượt qua giai đoạn khó khăn nhất  =>
- Hào quang lúc trẻ là vết ố khi trưởng thành (TT).  – “Công thức bà Tưng” liệu có thành bệnh dịch? (VnM).
- Điểm phim: Hoàng Nhất Phương – Pacific Rim – Thái Bình Dương Dậy Sóng (Dân Luận).
- Hãy gắng kiên nhẫn (Sống Magazine).
- Bươm bướm trong các nền văn hóa (SK&ĐS).
- Tạo hoá thật…bá đạo (Trần Hùng).
- Đệ nhất phu nhân Trung Quốc có tên trong danh sách mặc đẹp nhất (VOA).
- “Đại sứ” Việt Nam “Running man” trên sân Emirates (LĐ). “Đôi khi, ở đâu đó có những người giữ chức vụ hay những ‘ngôi sao’ hẳn hoi, đi ra ngoài nói năng rất to tát, nhưng lại không mang đến điều gì tốt đẹp hơn cho đất nước, thậm chí còn làm xấu đi hình ảnh quốc gia.  Còn đây, một chàng trai có biệt danh ‘Running man’ lại khơi nguồn cảm hứng và xúc động đến tận Anh Quốc và lan tỏa đến nhiều quốc gia khác“. Đá giò lái ông thứ trưởng :-)Running Man, hãy Run (chạy) tiếp đừng Stop (Hiệu Minh). – Việt Nam tiếc vì không có được những chính khách thực thụ (PN Today).
- Nữ kỳ thủ Hung-Việt vô địch cờ vua Châu Âu (RFI).
- Hai kình ngư nữ tuổi teen liên tiếp phá kỷ lục thế giới (TN).
- Kỷ niệm 40 năm ngày Hiệp Hội Tennis Nữ (WTA) chào đời (Sống Magazine).
- Jean-Jacques Goldman : Dù đã « hưu » nhưng vẫn rất được ái mộ (RFI).
- Lịch sử bóng đá : Sự ra đời các câu lạc bộ và Fifa (RFI).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Các Giáo sư: “Nhân cách” học đường rất đáng ngại (VOV).
4<- Trường công lập chất lượng cao- sao cho công bằng? (HQ).
- Trường CĐ khó lường điểm chuẩn (NLĐ).
- Cô giáo Lộc Trì và mô hình bán trú dân nuôi (GD&TĐ).
- Nhiều trường buộc học sinh nộp tiền để mua quà và tiếp khách (CAND).
- Nam sinh đánh nữ sinh dã man trong lớp (VNN).
- Bài học cho con ăn của người Mỹ (VNE).
- Giáo Dục Tại Gia: “Ba-Mẹ-Đồ” và Đại Hội CHEA (Sống Magazine).
- Vệ tinh siêu nhỏ Việt Nam lên vũ trụ (Tin tức).
- Nhật Bản tiếp tế hàng cho Trạm Không Gian (VOA).

- TS Lê Bá Khánh Trình: Dạy toán như… vẽ tranh (SGTT).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Cơ quan quản lý “hụt hơi” với ca nô, tàu cánh ngầm (PNTP).  – Giám đốc mượn 3 tàu bảo dưỡng đón công nhân đi chơi (VNE).  – Cứu hộ vụ chìm ca nô kinh hoàng: Huy động tại chỗ chậm (TN).  – GĐ Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu: Chậm trễ cứu nạn do người báo tin “giấu giếm” (LĐ).  – Tin tàu chìm 9 người mất tích đã bị che giấu? (VNN). – Vụ chìm tàu ở Cần Giờ:“Nguồn gốc con tàu không rõ ràng” (TQ).  – Chẳng ai chịu mặc áo phao (NLĐ).  – Vụ chìm ca nô ở Cần Giờ: Tích cực tìm người mất tích (NLĐ).  – Chìm tàu thảm khốc: Tang thương đón nạn nhân lên bờ (VTC).
- Bão số 5 làm ít nhất 5 người thiệt mạng (NLĐ).  – Ba người bị lũ cuốn trôi (TP).
- Hầm thức ăn bằng… chất tẩy! (NLĐ).  – Thịt bò làm bằng cao su? (PNTP).  – Nhiều vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm (PNTP).
Vụ ‘sữa nhiễm khuẩn vào VN’: Sữa Karicare cũng nhiễm khuẩn (TN). - Thu hồi sữa của Fonterra New Zealand nhập vào Việt Nam nhiễm khuẩn độc (ANTĐ).  – Thu hồi, đổi sữa Similac GainPlus Eye-Q bị nhiễm khuẩn ở VN (LĐ).  – TQ ngưng nhập sữa bột New Zealand sau khi phát hiện có độc (RFI).
- Dự án bệnh viện Nhi Đồng thành phố: Chậm khởi công vì… người phụ nữ “lạ”! (PNTP).
- Phí và người (TT). “Xem ra không chỉ trạm thu cầu Bình Triệu 1 hay các khoản thu hay “dọa” thu của ngành giao thông. Ngành này đang cần tiền. Và họ chịu khó nghĩ ra những khoản thu và phạt đã bị dân và cuộc sống bác bỏ vì không đúng thời điểm, như phạt xe chính chủ hay mũ bảo hiểm dỏm”.
- Xây đường sắt hiện đại (TN).
6<- Vật vã trong chung cư tái định cư (NLĐ) như thể vô gia cư.
- Đào móng nhà, phát hiện 61 ngôi mộ (TP).
- Người có khả năng siêu nhiên gây chấn động ở Lâm Đồng (KT).
- Tạm giữ sư giả túi rủng rỉnh hàng chục triệu đồng (NLĐ). - Tạt axit 5 người vì bị ngăn cản tình yêu với cô bé… 10 tuổi (LĐ). - Nổ nồi cơm điện, hai mẹ con bị thương (TN).
- Sập công trình Lotte Mart Bình Dương vì đặt sai máy bơm (NLĐ).
- Phong trào quần chúng bảo vệ môi trường (RFA).
- Quảng Nam: Công ty chế biến thủy sản “bức tử” môi trường (NLĐ).
- Bị phụ nữ cắn nhiều kiểm lâm phải nhập viện (ĐV).
- Gay pride Hà Nội: Mở màn “tháng hoạt động” của giới đồng tính Việt Nam (RFI).
- Người siêu giàu sống như thế nào ? (RFI).

QUỐC TẾ
- Tư lệnh quân đội Ai Cập mạnh mẽ chỉ trích Hoa Kỳ (VOA).
- Interpol cảnh báo Al-queda có thể tấn công (RFA). – Tây phương báo động vì sợ Al Qaida khủng bố (RFI). – Mỹ báo động về al-Qaida, cảnh báo du hành (VOA). – Mỹ đóng cửa nhiều sứ quán ở Trung Đông (BBC).
- Bom lại nổ ở Afghanistan, 16 người bị thương (RFA). – 16 người bị thương vì bom tại Afghanistan (VOA). – Lãnh sự quán Ấn Độ bị nhắm mục tiêu (BBC).
- Rouhani nhận chức tổng thống Iran (BBC). – Tân tổng thống Iran tuyên thệ nhậm chức (VOA). - Iran: Tân Tổng thống nhậm chức, kêu gọi đối thoại (VOA). – Iran ‘thất vọng’ vì các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ (VOV).
- Australia tổ chức bầu cử ngày 7 tháng 9 (VOA).
- Tổng thống Nam Phi chúc mừng ông Mugabe tái đắc cử tại Zimbabwe (VOA).
7<- Phó Thủ tướng Libya từ chức (VOA).
- Ả rập Xê-út không cho máy bay Tổng thống Sudan bay ngang (VOA).
- Israel sẽ thả 26 tù nhân Palestine (VOA).
- Số phận những Manning, Snowden (TQ).  – Snowden có thể khiến Nga – Mỹ rơi vào Chiến tranh Lạnh mới? (VOV).
- Mật vụ Nga quay lại dùng máy chữ để bảo mật (RFI). “Hệ thống tin học dễ bị tấn công. Trao đổi thông tin qua thư điện tử hoặc hệ thống viễn thông đều có thể bị kiểm soát và nghe lén. Máy tính có thể bị cài virus đánh cắp tài liệu. Do vậy, cách bảo mật tốt nhất là dùng máy chữ, đánh tài liệu mật trên giấy“. Việc gì phải dùng máy chữ, chỉ cần ngắt kết nối mạng internet thì máy tính trở thành máy chữ, không thể bị tấn công và có nhiều công dụng hơn máy chữ.
- Hy Lạp bắt điệp viên Đức 72 tuổi (Tin tức).
- Những ngày đen tối của chính trường châu Âu (SGTT).
- Nhật Bản bắt giữ thuyền trưởng tàu cá Hàn Quốc (Tin tức).  – Người Hàn ở Nhật khổ vì biểu tình chống Hàn Quốc (TTXVN).
- Thái Lan chuẩn bị các cuộc biểu tình ở thủ đô (VOA). – Đa số dân Thái Lan không muốn biểu tình chính trị (VOV).

* RFA: + Sáng 04-08-2013; + Tối 04-08-2013
* RFI: 04-08-2013
* VTV: + Chào buổi sáng – 04/08/2013; + B áo chí toàn cảnh – 04/08/2013 ; + Toàn cảnh thế giới – 04/08/2013; + Tình hình sau bão ơ các địa phương – 04/08/2013; + Thời sự 12h – 04/08/2013; + Sử dụng hóa chất độc hại tẩy trắng gạo – 04/08/2013; + Cuộc sống thường ngày – 04/08/2013; + Khoảnh khắc cuối tuần – 04/08/2013; + Dân hỏi Bộ trưởng trả lời – 04/08/2013; + Thời sự 19h – 04/08/2013.
BÁO QĐND VẪN TIẾP TỤC CỐ Ý DIỄN GIẢI SAI ĐIỀU 2385 BỘ LUẬT HÌNH SỰ MỸ

Sáng nay, khi điểm bài "Điều 88 Bộ luật Hình sự phù hợp với luật pháp quốc tế và thực tiễn Việt Nam" trên báo QĐND, mình chờ xong tin tức, sẽ đọc kỹ bài này để viết bài phân tích những lập luận ngụy biện trong bài.

Vừa đọc xong, thấy bài viết vẫn tiếp tục dẫn điều 2385, Bộ luật Hình sự Mỹ, như sau: "Pháp luật hình sự Việt Nam là một bộ phận của pháp luật Việt Nam, đương nhiên có trách nhiệm bảo vệ Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Điều này là hiển nhiên, rõ ràng, ai cũng thể thấy được nếu tìm hiểu Bộ luật Hình sự của các nước. Ví dụ Ðiều 2385 Chương 115 Bộ luật Hình sự Mỹ nghiêm cấm mọi hành vi: 'In ấn, xuất bản, biên tập, phát hành, truyền bá, buôn bán, phân phối hoặc trưng bày công khai bất kỳ tài liệu viết hoặc in nào có nội dung vận động, xúi giục, hoặc giảng giải về trách nhiệm, sự cần thiết, tham vọng, hoặc tính đúng đắn của hành vi lật đổ hoặc tiêu diệt bất kỳ chính quyền cấp nào tại Mỹ bằng vũ lực hoặc bạo lực'."

Đọc tới đoạn này, mình chợt nhớ năm ngoái trang Nhật Ký Yêu Nước đã viết bài phản biện chuyện này, với bài "LIÊM SỈ Ở ĐÂU KHI SO ĐIỀU 88 VÀ LUẬT HÌNH SỰ CỦA MỸ, ĐỨC (?)?", nhưng hình như các bác bên báo CAND, QĐND... chưa đọc, hoặc đã đọc rồi nhưng tưởng rằng người dân chưa đọc, quý báo nghĩ rằng có thể tiếp tục lừa dân, nên bây giờ báo QĐND viết tiếp bài này?

Rõ ràng là bài báo trên báo QĐND cố tình đánh lừa mọi người vì điều 2385, Bộ luật Hình sự Mỹ chỉ nghiêm cấm lật đổ chính quyền BẰNG VŨ LỰC HOẶC BẠO LỰC, không phải viết blog, xuất bản, phát hành những bài viết mà bị bỏ tù.

Xin trích điều 2385 từ báo QĐND để so sánh với phần trích dịch của trang NKYN, để độc giả so sánh báo QĐND đã diễn giải sai điều 2385 BLHS Mỹ như thế nào.

Báo QĐND: Ðiều 2385 Chương 115 Bộ luật Hình sự Mỹ nghiêm cấm mọi hành vi: 'In ấn, xuất bản, biên tập, phát hành, truyền bá, buôn bán, phân phối hoặc trưng bày công khai bất kỳ tài liệu viết hoặc in nào có nội dung vận động, xúi giục, hoặc giảng giải về trách nhiệm, sự cần thiết, tham vọng, hoặc tính đúng đắn của hành vi lật đổ hoặc tiêu diệt bất kỳ chính quyền cấp nào tại Mỹ bằng vũ lực hoặc bạo lực'."

Trang NKYN dịch từ tiếng Anh:

“Bất cứ người nào cố tình HOẶC chủ ý vận động, tiếp tay, khuyên bảo người khác, HOẶC giảng dạy trách nhiệm, sự cần thiết, sự khao khát, HOẶC có hành vi lật đổ HOẶC hủy diệt chính quyền liên bang Hoa Kỳ HOẶC chính quyền bất kỳ tiểu bang, địa hạt, quận BẰNG VŨ LỰC HOẶC BẠO LỰC HOẶC bằng cách mưu sát bất kỳ nhân viên chính quyền của bất kỳ chính quyền cấp nào tại Hoa Kỳ HOẶC

Bất cứ người nào có mục tiêu hành động để lật đổ HOẶC tiêu diệt bất kỳ chính quyền cấp nào bằng cách in ấn, xuất bản, chỉnh sửa, phát hành, truyền bá, buôn bán, phân phối HOẶC trưng bày nơi công công bất kỳ tài liệu viết HOẶC được in nào có nội dung vậng động, quảng bá HOẶC giảng dạy trách nhiệm, sự cần thiết, sự khao khát lật đổ HOẶC tiêu diệt bất kỳ chính quyền cấp nào tại Hoa Kỳ BẰNG vũ lực hoặc bạo lực HOẶC thử làm những hành vi trên; HOẶC

Bất kỳ ai tổ chức HOẶC giúp đỡ HOẶC cố gắng tổ chức bất kỳ công đồng, nhóm, HOẶC hội họp những người giảng dạy, vận động, HOẶC khuyến khích việc lật đổ HOẶC tiêu diệt bất kỳ chính quyền cấp nào tại Hoa Kỳ BẰNG vũ lực HOẶC bạo lực; HOẶC trở thành HOẶC đã là thành viên hoặc là một chi nhánh của các cộng đồng, nhóm HOẶC hội họp cùng những người có các hành vi đó

Sẽ bị phạt vì nội dung điều luật này HOẶC bị bỏ tù không qua 20 năm, hoặc cả hai hình thức này, và sẽ bị từ chối tư cách làm việc cho chính quyền Hoa Kỳ hoặc bất kỳ bộ phận, cơ quan nào của chính quyền trong vòng 5 năm sau khi bị kết tội….”

Đây là nguyên văn tiếng Anh điều 2385, chương 115, Bộ luật Hình sự Mỹ:
http://codes.lp.findlaw.com/uscode/18/I/115/2385

Mời xem lại:

Điều 88 Bộ luật Hình sự phù hợp với luật pháp quốc tế và thực tiễn Việt Nam:
http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/255542/print/Default.aspx

Liêm sỉ ở đâu khi so Điều 88 Bộ Luật Hình Sự CHXHCN Việt Nam với Luật Hình Sự của Mỹ và Đức???

486298_549674581725960_1537682649_n.jpg

Dòng chữ trên áo phông: "Đ.M [Tổng Thống] Bush". Người dân Hoa Kỳ có quyền phản đối chính quyền, bôi nhọ lãnh đạo, bày tỏ thái độ bất bạo động mà không sợ bị bắt giam vì điều 88 Bộ Luật Hình Sự như ở Việt Nam.
Đầu tiên có thể nói ngay rằng ở Việt Nam, Hoa Kỳ và Đức đều có điều luật hình sự quy định về tội gọi là “chống chính quyền” nhưng định nghĩa một hành vi thế nào gọi là “chống chính quyền” hoàn toàn khác biệt.
Ở Mỹ, điều luật đề cập tới hành động “chống chính quyền” quy định ở điều 18 USC Sec. 2385 Advocating overthrow of Government (Tội vận động lật đổ chính quyền) nguyên văn tiếng Anh như sau:
Bất cứ người nào cố tình HOẶC chủ ý vận động, tiếp tay, khuyên bảo người khác, HOẶC giảng dạy trách nhiệm, sự cần thiết, sự khao khát, HOẶC có hành vi lật đổ HOẶC hủy diệt chính quyền liên bang Hoa Kỳ HOẶC chính quyền bất kỳ tiểu bang, địa hạt, quận BẰNG VŨ LỰC HOẶC BẠO LỰC HOẶC bằng cách mưu sát bất kỳ nhân viên chính quyền của bất kỳ chính quyền cấp nào tại Hoa Kỳ HOẶC
Bất cứ người nào có mục tiêu hành động để lật đổ HOẶC tiêu diệt bất kỳ chính quyền cấp nào bằng cách in ấn, xuất bản, chỉnh sửa, phát hành, truyền bá, buôn bán, phân phối HOẶC trưng bày nơi công công bất kỳ tài liệu viết HOẶC được in nào có nội dung vậng động, quảng bá HOẶC giảng dạy trách nhiệm, sự cần thiết, sự khao khát lật đổ HOẶC tiêu diệt bất kỳ chính quyền cấp nào tại Hoa Kỳ BẰNG vũ lực hoặc bạo lực HOẶC thử làm những hành vi trên; HOẶC
Bất kỳ ai tổ chức HOẶC giúp đỡ HOẶC cố gắng tổ chức bất kỳ công đồng, nhóm, HOẶC hội họp những người giảng dạy, vận động, HOẶC khuyến khích việc lật đổ HOẶC tiêu diệt bất kỳ chính quyền cấp nào tại Hoa Kỳ BẰNG vũ lực HOẶC bạo lực; HOẶC trở thành HOẶC đã là thành viên hoặc là một chi nhánh của các cộng đồng, nhóm HOẶC hội họp cùng những người có các hành vi đó
Sẽ bị phạt vì nội dung điều luật này HOẶC bị bỏ tù không qua 20 năm, hoặc cả hai hình thức này, và sẽ bị từ chối tư cách làm việc cho chính quyền Hoa Kỳ hoặc bất kỳ bộ phận, cơ quan nào của chính quyền trong vòng 5 năm sau khi bị kết tội….” [1]
Bất kỳ ai đọc nguyên văn điều luật này của Hoa Kỳ cho dù là dân không chuyên về luật cũng hiểu được một điều cơ bản rằng Mỹ cấm tuyệt đối những hành động lật đổ chính quyền bằng bạo động dưới mọi hình thức.
Ở Đức, điều luật “chống chính quyền” được quy định từ điều 81 đến điều 83 trong bộ luật hình sự nước này. Nguyên văn như sau:
Điều 81 định nghĩa thế nào là “Tội phản nghịch chống lại chính quyền liên bang” [2]
1. Ai thực hiện dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực nhằm phá họa sự tiếp tục tồn tại của chính quyền Công hòa liên bang Đức.
HOẶC
2. Ai thực hiện dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực nhằm thay đổi Hiến pháp Cộng hòa liên bang Đức.
Sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị bỏ tù từ mười năm cho tới chung thân.
Điều 83 Quy định mức xử phạt đối với người chưa có hành vi phản nghịch mà chỉ mới “ý định” chứ chưa hành động:
(1) Ai có ý định sử dụng những hành động phản nghịch [3] chống lại chính quyền liên bang sẽ bị kết án từ một năm đến mười năm, trừ một số trường hợp sẽ được xem xét giảm án còn từ một năm đến năm năm.
(2) Ai có ý định sử dụng những hành động phản nghịch chống lại chính quyền tiểu bang, sẽ bị phạt tù từ ba tháng tới năm năm.
Như vậy, hai quy định về luật pháp trong luật hình sự của Mỹ (rất chi tiết) và Đức đều cấm tuyệt đối các hành động “lật đổ chính quyền” bằng “bạo lực” chứ không phải bằng cách đấu tranh ôn hòa như viết blog phê phán chính quyền, đòi đa nguyên đa đảng, đòi tự do báo chí, đòi được phép xuất bản báo chí tư nhân… như điều 88 thường kết tội.
So sánh với 2 điều luật trên của các nước được cho là có lịch sử lập hiến, lập pháp lâu đời và dân chúng được hưởng phần đông các quyền tự do, dân chủ sẽ thấy điều 88 của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam là vô cùng mù mờ.
Mù mờ là bởi không hề định nghĩa được một điều vô cùng căn bản: thế nào là “chống chính quyền”, “chống phá nhà nước” (?) Bởi không hề có định nghĩa chi tiết ấy, điều 88 được dùng để kết tội một cách tùy tiện bất kỳ người nào cho dù họ thể hiện ý kiến bất đồng quan điểm với chính quyền Việt Nam, với ĐCSVN, đòi thay đổi chế độ độc đảng…một cách ôn hòa, phi bạo lực.
Thực tế cho thấy chưa từng có bất kỳ bản án nào được tuyên ở Hoa Kỳ và Đức dành cho một người hoạt động một cách hòa bình, đòi hỏi dân chủ, tôn trọng nhân quyền thậm chí là đòi tổng thống từ chức hoặc bị bị bỏ tù vì ủng hộ chủ nghĩa cộng sản trên đất Mỹ.
Điều 88. Bộ luật hình sự Việt Nam 1.“Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:
a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;
c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2.Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.
[1] http://uscode.house.gov/download/pls/18C115.txt
[2] http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0801
[3] "High treason": Tội phản nghịch, đã được định nghĩa ở điều 81 và 82, đều liên quan đến "by force or through threat of force" (sử dụng bạo lực hoặc qua đe dọa sử dụng bạo lực).
 
Doan Trang

Chưa thấy đồng nghiệp ở mấy tờ báo của công an và quân đội lên tiếng nhỉ, thôi để bọn mình viết hộ các bạn vậy.
TUYÊN BỐ 258 – TRÒ HỀ ĐÃ LỖI THỜI

Thời gian gần đây, một nhóm người tự xưng là Mạng lưới blogger Việt Nam đã khởi thảo và lưu truyền trên các trang mạng xã hội một bản tuyên bố mà họ gọi là Tuyên bố 258. Nội dung của bản tuyên bố này đòi xem xét lại Điều 258 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi năm 2009 về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Ngạo mạn hơn, bản tuyên bố này còn đòi hỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc xem xét và can thiệp vào việc tranh cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014 -2016 của Việt Nam.

Có lẽ không cần phải nói gì nhiều về việc làm này của nhóm “Mạng lưới blogger Việt Nam”, bởi lâu nay, người dùng Internet cũng đã quen với việc lâu lâu trên mạng lại xuất hiện một “kiến nghị”, “lời kêu gọi”, “tuyên bố” này nọ của những blogger rỗi việc. Nội dung của những thứ này cũng na ná giống nhau, như đòi hỏi Nhà nước phải “đảm bảo tự do ngôn luận”, “cải thiện nhân quyền”, “mở rộng dân chủ”, v.v. Đại loại vẫn là những luận điệu đã cũ, được bọc dưới một vỏ bọc nghe ra có vẻ nhân văn là “quyền con người”, nhưng thực chất vẫn chỉ là những ngôn từ xảo trá nhằm che đậy âm mưu thúc đẩy diễn biến hoà bình, gây chia rẽ và làm giảm sút niềm tin của người dân vào chính quyền, tiến tới tạo cơ sở pháp lý và chính trị cho việc thực hiện đa nguyên đa đảng ở nước ta.

Âm mưu và thủ đoạn đó của những “lóc-gờ” rỗi việc cũng đã nhanh chóng bị cộng đồng mạng phát hiện, vạch trần và lên án dữ dội. Nhiều người thậm chí còn chỉ rõ ra rằng việc làm của các “lóc-gờ” cũng như toàn bộ cái gọi là “phong trào dân chủ Việt Nam” thực chất chỉ nhằm một mục đích thấp kém hơn rất nhiều, là đánh bóng tên tuổi cá nhân, bịa đặt và vu cáo chính quyền đàn áp, từ đó kiếm cớ để… chạy ra nước ngoài xin tị nạn (!). Có người đã gọi đám blogger, “nhà dân chủ” này là “những nhà tuyền ký”. Thật thảm hại thay cho những toan tính thấp hèn khi bị dư luận vạch mặt.

Tuy nhiên, với cái gọi là “Tuyên bố 258” vừa rồi, nhóm Mạng lưới blogger Việt Nam thậm chí còn tiếp tục đẩy sự lố bịch lên một mức độ mới, khi họ bày đặt việc đem “Tuyên bố” đến gặp các tổ chức quốc tế ở Bangkok, trong đó có Văn phòng Cao uỷ LHQ về Nhân quyền (OHCHR). Chẳng biết họ đã bôi nhọ, vu cáo, nói xấu đất nước những gì và để được bao nhiêu đô-la, nhưng xem cách các đối tượng tự tung ảnh lên mạng để hân hoan “tự sướng”, cùng những lời tung hô, suy tôn “anh hùng, anh thư” của một bộ phận người dùng mạng, mới thấy trò hề đã được dàn dựng khá kỹ càng và không nhằm mục đích gì khác hơn là phá hoại nỗ lực trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ, mà Việt Nam đang xúc tiến thực hiện như một sự xác tín về tính dân chủ của một Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Các blogger đó đã quên, hay cố tình quên, rằng Việt Nam đang ngày càng hội nhập với thế giới bằng những thành tựu phát triển đáng kinh ngạc cả về kinh tế lẫn chính trị. Sau hơn 20 năm đổi mới, đời sống người dân cả nước được nâng lên từng ngày. Những nhu cầu của người dân về chính trị-kinh tế, văn hóa-xã hội đều được đáp ứng theo chuẩn của thế giới. Tỷ lệ nghèo đói giảm đi rõ rệt và Việt Nam đã đạt mức nước có thu nhập trung bình. Và có lẽ cũng chưa có một nước nào quyền con người lại được quan tâm rộng khắp như ở Việt Nam.

Bị động cơ “đánh bóng tên tuổi” làm cho tối mắt, họ cũng không nhận ra một sự thực hiển nhiên là “nước có quốc pháp, nhà có gia quy”, không Nhà nước nào lại không có hệ thống luật pháp phù hợp để thực hiện mục tiêu quản lý xã hội, đảm bảo trật tự, an ninh và đời sống bình yên cho người dân. Còn gì lố bịch và ngông cuồng hơn việc một nhóm “công dân mạng” gõ cửa các cơ quan quốc tế để đòi quốc tế can thiệp, buộc chính Nhà nước của mình phải sửa đổi pháp luật của mình. Phải chăng họ muốn sống ở một quốc gia vô luật, vô chính phủ, để ai thích nói gì, làm gì cũng được?

Nực cười hơn, phải chăng họ tưởng rằng Liên Hợp Quốc sẽ “can thiệp” như ý họ để “sửa đổi pháp luật” của Việt Nam?

Các vấn đề mà cái gọi là "Tuyên bố 258" nêu ra đã phản ánh một cách phiến diện, sai trái, không khách quan về vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền, quyền và lợi ích hợp pháp tại Việt Nam. Hơn thế nữa, việc tuyên bố này đánh đồng vấn đề nhân quyền Việt Nam với các hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng là việc làm đi ngược lại lợi ích của nhân dân Việt Nam, những người đang phải nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới, tiến bộ, hội nhập với thế giới.

Trò hề đã đến lúc cần chấm dứt. Nhân đây, xin có vài dòng nhắn nhủ đến những kẻ đang lợi dụng các quyền tự do dân chủ, mượn tay quốc tế để chống phá chính Nhà nước của mình: Toan tính của các vị, chẳng ai còn lạ gì. Song có điều mọi toan tính đó đều chỉ là ảo tưởng và sẽ sớm thất bại. Việt Nam chắc chắn sẽ trở thành một thành viên đầy đủ của Hội đồng Nhân quyền LHQ, như một sự minh chứng cho những thành tựu chúng ta đã đạt được trên mọi lĩnh vực.

Càng lưu manh chúng ta càng cần dùng não

 04-08-2013
Đồng Phụng Việt 
Kính các bác,
Tôi vừa nghe Nguyễn Trí Dũng, con trai Điếu Cày, loan báo, cậu ta mới được gặp cha hôm 2 tháng 8. Trong buổi gặp đó, Điếu Cày cho biết, anh ta đã ngưng tuyệt thực từ ngày 27 tháng 7, sau khi đại diện Viện Kiểm sát Nghệ An vào trại giam giải quyết đơn tố cáo của anh ta.
Lẽ ra sau khi chịu thua Điếu Cày, các bác phải động não để giảm thiểu thiệt hại về uy tín thì các bác lại gỡ gạc theo kiểu cũ: Bơm thông tin, hình ảnh cho hệ thống truyền thông “Lật tẩy ‘chiêu tuyệt thực’ của Nguyễn Văn Hải”!
Chỉ cần so thời điểm các bác thoái bộ (27 tháng 7), với thời điểm hệ thống truyền thông bắt đầu “lật tẩy” (29 tháng 7), thiên hạ thấy ngay, các bác tiếp tục dùng trò khỉ.
Tuyên truyền mà chỉ như thế thì khác gì ỉa mửa rồi tự trây trét vào mặt mình!
Chúng ta đã phạm sai lầm khi cho phép cung cấp rộng rãi dịch vụ Internet tại Việt Nam. Thông tin, hình ảnh đã, đang và sẽ còn tác động đến nhận thức của dân. Nhận thức thay đổi thì hành vi cũng thay đổi và tất nhiên, dân không “thuần” như trước. Cũng vì vậy, cách thức tuyên truyền phải khác. Không như trước được nữa! Vẫn giữ lề thói như thưở “bắt phanh trần phải phanh trần, cho may ô mới được phần may ô” là… hỏng!
Sở dĩ chúng ta đi từ thất bại này đến thất bại khác vì các bác không chịu dùng não. Cứ hành xử theo quán tính thì sự tồn tại của chế độ sẽ càng lúc càng mong manh các bác ạ!
Cho dù chúng ta mong muốn duy trì thể chế chính trị hiện nay theo kiểu “của tao, do tao và vì tao” nhưng lúc này phải… tinh vi. Thiếu tinh vi thì chết bởi thời thế khác trước nhiều rồi.
Tôi nghe nói Điều Cày tuyệt thực vì các bác muốn y thừa nhận đã “tuyên truyền chống nhà nước” mà y vẫn cương quyết không chịu nên các bác ra lệnh biệt giam y ba tháng để khuất phục y.
Làm thế là hỏng! Loại như Điếu Cày thì ép thế đếch nào được. Lúc này đâu có dễ đóng cửa để o ép thiên hạ hay cá nhân nào đó. Dẫu “trên không trông xuống” nhưng “người ta trông vào” mà “người ta” lại là yếu tố quyết định. Không giữ được “người ta”, chỉ chúng ta với nhau thì điểm đến của quá trình “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc” chỉ là bãi rác. Các bác muốn chúng ta cùng nhau… móc bọc phỏng?
Trở lại chuyện tuyệt thực của Điếu Cày. Chúng ta vồ y, đem y đi cất đâu phải vì y. Chúng ta làm như thế là do chúng ta muốn giữ được thiên hạ. Thế thì phải xem phản ứng của thiên hạ thế nào để tự điều chỉnh. Thế mà các bác chẵng thèm quan tâm thiên hạ muốn gì, nghĩ gì chỉ nhất định làm theo ý mình thì “ta nhất định thua, địch nhất định thắng”.
Bởi luật đã định là ngay cả công an, kiểm sát, tòa án cũng không được cưỡng ép công dân, bắt họ nhận tội, chưa kể Điếu Cày là loại thế nào thì chúng ta đã biết. Vậy còn ép y làm gì cho rách việc?
Khi chuyện đã rách, lẽ ra các bác nên lôi mấy thằng giám thị trại 6 ra kỷ luật để bịt miệng dư luận thì các bác lại câm như hến, mặc cho thiên hạ độc chiếm diễn đàn, mãi tới khi dư luận thành bão, các bác mới chịu trở lui, “đi đêm” với đương sự, nhượng bộ y rồi đồng thanh “lật tẩy”… thì đúng là dại!
Ông bà mình bảo “cha nó lú có chú nó khôn” nhưng càng quan sát tôi càng âu lo vì hình như từ cha tới chú, chúng ta thằng nào cũng… lú. Khoa học đã không chứng minh thì chúng ta đâu cần minh định làm chủ tập thể là lú tập thể! Các bác làm tôi hoang mang tợn!
Kính các bác,
Chúng ta như thế nào thì thôi, không cần bàn vì tất cả chúng ta đều biết rõ bản chất của mình, song không thể liên tục vỗ ngực khẳng định với thiên hạ rằng, chúng ta là những phần tử lưu manh, tồn tại bằng lừa đảo. Cứ làm đi làm lại những chuyện như các bác đã làm thì phỏng còn gạt được ai?
Lừa đảo vốn không dễ. Không dùng não thì chẳng lẽ chúng ta chỉ rặt là một lũ điếm vườn? Tôi tự hỏi phải chăng vì thế mà sự nghiệp của chúng ta càng lúc càng lụn bại?
Tôi nhớ ngày xưa, lúc nguy cấp, cụ khuyến dụ mọi người: “Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc…”. Bây giờ, khi chúng ta đang nắm giữ quyền lực, tất nhiên là chúng ta không thể cho thiên hạ dùng “súng, gươm, cuốc, thuổng, gậy gộc” nữa nhưng để sự nghiệp của cụ và cũng là của chúng ta “sống mãi trong lòng quần chúng”, chúng ta phải dùng não. Ai không có não, không quen dụng não thì dứt khoát phải loại bỏ các bác ạ!
Tôi cũng biết sự thật thường làm đắng lòng nhưng tình hình không cho phép chúng ta chậm trễ được nữa. Để chấn chỉnh, tôi xin nêu vài đề nghị, mong các bác xem xét, giải quyết.
Ví dụ gần nhất nhưng rõ nhất, đau đớn nhất về hậu quả của chuyện không chịu dùng não là việc chúng ta vẫn bất chấp thực tế, một mực kiên định trong việc quản lý, điều hành hệ thống truyền thông theo lối cũ. Cũng vì vậy mà chúng ta đã vô hiệu hóa hệ thống đó, thành ra lĩnh vực tuyên truyền mới đổ đốn thế này.
Tiếc rằng, thay vì nghiêm khắc nhìn nhận chúng ta đã thảm bại trên mặt trận thông tin, tuyên truyền để đổi mới cung cách quản lý, điều hành hệ thống truyền thông, hầu có thể định hướng dư luận thì các bác lại ban hành Nghị định 72! Trong số các bác, có bác nào dám khẳng định Nghị định 72 sẽ giúp “lập lại trật tự” trên Internet? Tôi tin là không! Vậy thì còn ban hành mớ ý tưởng vô dụng đó làm gì cho… chúng chửi?
Ví dụ thứ hai cũng gần, cũng rõ, cũng đau đớn không kém là những phát biểu của thằng Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao, về chuyện phản đối chúng ta của đám người Việt ở nước ngoài, so sánh về dân chủ của chúng ta với dân chủ của đế quốc Mỹ.
Tôi nghĩ đã đến lúc các bác phải lôi những thằng, những con đã soạn thảo, ban hành Nghị định 72 và những thằng như thằng Sơn ra xử. Phải khởi tố, truy tố và kết tội chúng nó vì đã “tuyên truyền chống nhà nước”.
Đành rằng tụi nó có thể “đụ mẹ” chúng ta ở trong nhà cho ông bà, cha mẹ, vợ con chúng nó nghe, thậm chí chúng nó có thể làm như thế ở giữa chúng ta và chúng ta vẫn có thể bỏ qua như chúng ta đã từng bỏ qua, để các “thế lực thù địch, phản động” không có cơ hội “xuyên tạc, chống phá”. Tuy nhiên chúng ta không thể chấp nhận chuyện tụi nó công khai “đụ mẹ” những tuyên bố của chúng ta về sự “ưu việt”, “sáng ngời” của thể chế chính trị mà chúng ta đang cố gìn giữ trước thiên hạ. Đám đó nếu có não thì rõ ràng là “cực kỳ nguy hiểm” vì sự nham hiểm của chúng rõ ràng là vượt xa “các thế lực thù địch, phản động” nhiều lần. Còn nếu chúng không dụng não thì chúng ta dùng chúng làm gì?

Việt Nam bây giờ … NHẤT THẾ GIỚI

Hồng Hải       
- Vợ rẻ nhất thế giới
- Sữa đắt nhất thế giới
- Xăng cao nhất thế giới
- Xe hơi đắt nhất thế giới
- Thuốc tây đắt nhất thế giới
- Uống rượu nhiều nhất thế giới
- Đánh bạc , số đề nhiều nhất thế giới
- Trẻ em thất học , bỏ học nhiều nhất thế giới
- Tai nạn giao thông nhiều nhất thế giới
- DÂN lại NGHÈO NHẤT THẾ GIỚI
 
- Chính phủ VN ĐÃ LÀM DÂN VN TRỞ THÀNH DÂN TỘC LẠC QUAN HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI.Không nói đùa đâu.  Dân VN hiện tại đang sống rất lạc quan, chẳng biết lo ngày mai là gì,
điển hình là còn đang ấp ủ xây dựng Đuong Sat Cao Tốc cho bằng Pháp bằng Nhật, thậm chí còn muốn lập Ky Luc thế Gioi’ cho hơn. 

Cho dù tình hình lụt năm nay cao hơn năm ngoái, điện năm nay cúp nhiều hơn năm ngoái, cướp , giết, hiếp năm nay nhiều hơn năm ngoái, nhưng cứ sống cho hôm nay, ngày mai ra sao thì cứ ra.

 Nhiều lắm:- Nhiều học sinh đu dây giỏi nhất thế giới, vì phải đu dây đi học mỗi ngày. - Trẻ em VN có lòng cầu tiến nhất thế giới, vào lớp 1 đã phải tranh nhau thi, đậu mới vào.
- Người dân chạy xe giỏi nhất thế giới. Có lần Michael Schumacher, mấy lần vô địch F1, qua VN còn phải thú nhận “tôi không dám chạy xe tại VN”.
- Bác sĩ VN giỏi nhất thế giới về môn… phá thai. Có người phá “thành công” ngày mấy chục vụ, khoảng 10 ngàn/ năm, 500 ngàn cho cả cuộc đời.  Ai không tin, ra khu phá thai Từ Dũ, buổi sáng 8:30 là số thứ tự trên 300.


- VN có nhiều tiến sĩ nhất vùng, và lại học rất giỏi. Người Mỹ kém thông minh nên phải học ít nhất 4 năm sau đại học, chứ tại VN có khi chỉ cần… vài tháng.
Trên báo Quân đội Nhân dân, nay các bài bình luận tầm phào cũng do các Tiến sĩ, Thạc sĩ viết ra, huống gì các bài xã luận bao la bát ngát khác, chắc phải là Tổng Tiến sĩ mới viết nổi.

 
Bất động sản có giá cao gần nhất thế giới.
Tỷ lệ xe máy trong thành phố nhiều nhất thế giới.
Thủ đô Hà Nội lớn ( mở rộng) với tốc độ nhanh nhất thế giới.
 
Có công trong việc buông lỏng quản lý, khiến học sinh học ngày học đêm, không bỏ thời gian để rong chơi.  Khiến các thành phố, khu phố đầy màu sắc, nhà cửa chen nhau, tạo sự đa dạng so với 1 thế giới trật tự.

Giữ được nét nghèo khổ, là nơi du lịch dân dã cho các người nước ngoài muốn nhớ lại thời gian nghèo khổ trước đây ở nước mình.
Tạo ra được 1 tầng lớp phụ nữ muốn lấy chồng nước ngoài góp phần truyền gen VN ra khắp thế giới. Góp phần mang lại lợi ích cho nước bạn Trung Quôc.