Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Tin thứ Năm, 01-08-2013


Sáng nay từ 8h, tại 65 Văn Miếu – một trụ sở của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Trung tâm Minh Triết Việt phối hợp với một số cơ quan báo chí và đơn vị tổ chức “Gặp mặt, tôn vinh hành động vì Biển đảo Việt Nam“.

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- “Những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa” (SGTT). – Bùi Minh Quốc: BIỂN ĐÔNG VÀ TỔ QUỐC, ĐÔI ĐIỀU THU HOẠCH (Nguyễn Tường Thụy).   - Tìm Về Biển Đông (Alan Phan). – Trường Sa – Hương sắc chung riêng: Kỳ 3: Hát lời biển gọi (QĐND).
H5- “Thùng thuốc súng” ở Biển Đông sắp nổ? (VnM).  – Tàu chiến Trung Quốc phóng “mưa” tên lửa trên Biển Đông (KT). – Trung Quốc tăng cường tàu chiến nhằm đối phó với Philippines (PT). – Việt Nam – Philippines đề cao lập trường về Biển Đông (TTXVN). – Trung Quốc lấn lướt Biển Đông : Hà Nội – Manila tăng cường hợp tác (RFI).
- Hợp tác với Philippines làm gì, ông Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh đã tăng cường hợp tác với TQ rồi đây: Việt Nam hứa tăng cường quan hệ truyền thống hữu nghị với Trung Quốc (VOA). “Ông Chân bày tỏ tin tưởng rằng tình hữu nghị hợp tác giữa quân đội nhân dân Việt-Trung sẽ phát triển hơn nữa cùng với mối quan hệ ngày càng sâu đậm giữa đảng cộng sản hai nước. Đáp lại, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam nói rằng là bạn, là đồng chí cùng chung lý tưởng, quân đội Việt-Trung luôn phát huy vai trò làm thành tố quan trọng giúp tăng cường quan hệ hữu nghị giữa đảng, nhà nước, và nhân dân hai nước“. – Bài trên Tân Hoa xã: Vietnam vows to further develop traditional ties of friendship with China (Xinhua).
- Hoa Kỳ và Việt Nam Thắt Chặt Quan Hệ Để Cân Bằng Với Trung Quốc (Atlantic Sentinel/ DTD).  – Một chuyến công du vội vã (ĐCV). – Lịch sử thường hay tái diễn (DLB).  – Việt Nam – Hoa Kỳ: Tất cả cùng lên tàu? (Economist/ DTD). – Đọc giữa 2 hàng chữ (DLB).
- Bài viết cũ nhưng nội dung không cũ: Nói với con về Tổ Quốc (Xuân Bình). “Bố không nhớ rõ ai đó đã từng ví dân tộc ta như nàng Kiều. Nay ngã vào tay Sở Khanh, mai không thoát Tú Bà, mốt thoảng qua chút danh giá Từ Hải… Một số kiếp trầm luân đầy ô nhục. Chúng ta từng chịu 1000 năm Bắc thuộc, hơn một trăm năm Pháp thuộc và hơn nửa thế kỷ bị Trung cộng, Nga xô, Mỹ xâu xé. Thế hệ ông bà con từng cay đắng vì câu thơ: nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa. Ôi sao có một thời người ta ngây thơ, hồn nhiên đến vậy. Thực lòng bố nhìn đất nước ta mấy chục năm qua thật giống như những quân cờ trong cuộc chơi của những đại bá mà thôi”.
- Đổi mới, cải cách chính sách ngoại giao và bình thường hóa quan hệ Việt – Trung: Vietnam’s Domestic–Foreign Policy Nexus: Doi Moi, Foreign Policy Reform, and Sino-Vietnamese Normalization (APP/ viet-studies).   – LỤC BÁT CON CÓC (Lê Khả Sỹ). “Hoan hô đồng chí Trung Hoa/ Xây nhà trên đảo Hoàng Sa giúp mình/ Hoan hô Bản Giốc của ta/ Chỉ còn có một phần ba lúc đầu !
- Thượng viện Mỹ lên án hành vi hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông (RFI). – Thượng viện Mỹ nói về tranh chấp biển (BBC). “Hoa Kỳ ‘có mối quan tâm mật thiết trong việc hợp tác với tất cả các quôc gia nhằm phát triển, thể chế hóa và duy trì một trật tự dựa trên các luật lệ trong khu vực’.” – Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết về Biển Đông (VOA).
- Mỹ do thám cho Philippines ở Biển Đông (BBC). – Phi cơ Mỹ bay trinh sát ở Biển Đông (VNE). - Mỹ giúp Philippines dọ thám Trung Quốc tại Biển Đông (RFI). – Philippines: “Máy bay do thám Mỹ giám sát Trung Quốc trên biển” (PNTP). – Không quân Mỹ sẽ bao vây chặt Trung Quốc (Người Việt).
- Mỹ sẽ giáng trả nếu TQ đánh chiếm Senkaku (KP). – Trung Quốc lo ngại Nhật Bản tái vũ trang (TQ).
- Đài Loan mưu đồ xây dựng ’khủng’ ở Trường Sa, Việt Nam (PN Today).
- Tàu cảnh sát biển Nhật thăm Đà Nẵng (BBC).
- Tám Tàng: Thứ trưởng chỉ thấy có…ba xu! (Người Lót Gạch). “Khi không đồng ý với một chủ trương/chính sách hay một việc làm của nhà cầm quyền, dân đi biểu tình bày tỏ thái độ là chuyện bình thường ở một xã hội/đất nước tôn trọng quyền tự do, dân chủ bình thường. Nhận tiền để đi biểu tình là một ‘sáng kiến’; rất bệnh hoạn, bất bình thường; chỉ nảy sinh trong đầu óc tăm tối, mông muội (kiểu xã hội đen, đâm thuê chém mướn) của một số quan chức quan lớn (lờ ơn lơn nặng lớn) Việt Nam mà điển hình như phát ngôn rất Tướng Ca CA như ông Thú (úi quên, thứ chứ) Thứ Sơn“.
- TNS McCain thương tiếc người bạn tù ở Hỏa Lò vừa qua đời (VOA).

Xin bàn tiếp chuyện bữa kia về vụ bức thư của CT Hồ Chí Minh gửi TT Truman.
Như đã nêu, việc chính quyền Mỹ khi đó không mặn mà với HCM, theo một số thông tin tạm trích dẫn, thì không phải chỉ đơn thuần HCM được nhìn nhận là một lãnh tụ cộng sản hơn là một nhà dân tộc chủ nghĩa, và cũng không phải đời tổng thống Mỹ nào, trong thời điểm nào cũng có cái nhìn nhất quán. Mời xem tiếp dưới đây:
“Sự quan tâm chủ yếu của Tổng thống Roosevelt đối với vấn đề Đông Dương ở Cairo, Têhéran và Yalta là số phận tương lai của dân tộc Việt Nam. Ông đã đề cập một cách hoàn toàn đầy sức thuyết phục tới vấn đề tự trị cho nhân dân Việt Nam với Stalin và cả Churchill, cũng như đã nói riêng với Tưởng [Giới Thạch], và đã giành được sự ủng hộ hết lòng của Stalin và Tưởng. Trong khi bảo vệ sự nghiệp của Việt Nam, Roosevelt đã bày tỏ một cách minh bạch là ông chỉ mong muốn chấm dứt chủ nghĩa thực dân ở Đông Dương ngay cả khi cần phải trả giá bằng sự bất hòa với Anh, và làm gián đoạn mối quan hệ Mỹ-Pháp”. (Tr. 466, Why Vietnam -Tại sao Việt Nam, Archimedes L.A.Patti).
Như vậy, hơn cả những chi tiết được trích dẫn trong bình luận trước, qua cuốn OSS và Hồ Chí Minh, nhận xét trên của Patti còn cho thấy TT Roosevelt còn rất mạnh mẽ ủng hộ VN tự trị, chống lại thực dân Pháp, không như người kế nhiệm sau khi ông đột ngột qua đời là Truman. Sự ủng hộ này cũng có nghĩa là sẽ ủng hộ HCM.
Thế nhưng, đã có nhiều ngáng trở trong thế cuộc lúc bấy giờ, mà một trong số đó là mối lo ngại Pháp sẽ ngả theo Liên Xô, điều mà có lẽ không nhiều người quan tâm khi đặt dấu hỏi tại sao Mỹ đã làm lơ trước liên tiếp nhiều động thái săn đón của HCM:
“… Vào tháng 3, lần đầu tiên Charles de Gaulle đã ‘đe dọa’ các nhà ngoại giao của Roosevelt rằng Pháp có thể bị ‘đẩy vào’ tầm ảnh hưởng đang nổi lên của Liên Xô nếu như chính sách của Mỹ làm Pháp xa lánh hơn với đề tài tước bỏ thuộc địa của Pháp. ‘Nếu công chúng ở đây nhận ra rằng các bạn chống lại chúng tôi tại Đông Dương’, ông ta thẳng thừng tuyên bố, ‘thì sẽ là nỗi thất vọng khủng khiếp và không ai thực sự biết điều gì sẽ xảy ra’. Sau đó ông ta nói thêm về hậu quả kèm theo. ‘Chúng tôi không muốn trở thành cộng sản; chúng tôi không muốn rơi vào quỹ đạo của nước Nga, nhưng tôi hy vọng các bạn không đẩy chúng tôi vào đó’. Sự đe dọa của người Pháp đã khuyến khích Roosevelt giữ kín giữa ông và các phụ tá gần gũi nhất những tham vọng ngày càng lớn đối với Đông Dương thuộc Pháp. 
Đối với Truman, khả năng Pháp trở thành một phần ‘quỹ đạo của Nga’ trong thế giới thời bình mới này thậm chí còn đáng sợ hơn. (Tr.448, OSS và Hồ Chí Minh, Dixee R. ).
- CHÚNG TA CẦN LÀM GÌ KHẨN CẤP ĐỂ CÓ TIẾNG NÓI HIỆU QUẢ CHO BLOGGER ĐIẾU CÀY (TNM).  – HƯỞNG ỨNG LỜI KÊU GỌI: THỨ NĂM CHO NGƯỜI TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM ĐIẾU CÀY NGUYỄN VĂN HẢI (TNM).

- Tố Hữu và Điếu Cày (DLB). “Nếu chỉ chiến đấu với ngoại bang xâm lược, bọn mắt xanh mũi lõ, như thời TH cách nay 73 năm, thì dễ cho Điếu Cày quá. Đằng này lại chiến đấu với chính đồng tộc của mình, bọn ngu trung, bọn đểu cáng đang lên ngôi. Cái bọn mà muốn tránh sự phán xét của lịch sử thì sẵn sàng bỏ tù lịch sử, thì có cửa nào để chúng thay đổi“.

- MS Nguyễn Trung Tôn: Vũ Đại Phong góp phần thổi Lửa! (DLB). – Gia đình blogger Điếu Cày phản đối bài báo của Công an Nhân dân (RFI). – Thân nhân blogger Điếu Cày phản đối báo CAND (RFA). “Nguời ta cũng chỉ trả lời một cách rất đơn giản là sếp của họ đi vắng và người phóng viên viết bài đó cũng đi công tác xa tại Tây nguyên”.  - Gia đình chị Dương Thị Tân và bạn bè đến tòa soạn báo CAND để phản đối việc vu khống, bịa đặt về blogger Điếu Cày (DLB). – Video: Thân nhân Điếu Cày phản đối trước tòa báo CAND ! (MrLecongnhan). – Video: Gia đình chị Tân phản đối báo CAND vu khống, bịa đặt đối với anh Điếu Cày tại tòa soạn (DLB).

- Điếu Cày và quyết định đặc xá 2013? (DLB).

- Trốn thuế và trốn hèn mạt!? (DLB).

- Thông báo KHẨN về tình trạng của cô Phạm Thị Kim Chi (FB Thanh Tran). “12h 27’ hôm qua chúng tôi đã loan báo tình trang người đầu tiên trong nhóm hỗ trợ gia đình anh Điếu Cày bị đe dọa, Sự việc diễn ra quá nhanh, trưa ngày hôm nay Kim Chi đã bị chúng nó bố trí gây ra tai nạn trên đường từ Nam Đàn về Vinh...”. Mời xem lại: Công an Tp. Vinh gây khó khăn cho những người hỗ trợ gia đình blogger Điếu Cày (DLB).
 – ‘Chuyện kể năm 2000’ ra bản tiếng Pháp (BBC). – Aung San Suu Kyi – Bảo Vệ Tự Do và Vai Trò Của Đối Kháng (Dân Luận). – Dân tộc thắng chủ nghĩa (Người Việt).
- Hãy tặng những người bạn yêu quý thứ họ đang cần (DLB). – Thúy Nga – Nga Hà Nam đi phát CẨM NANG THỰC THI QUYỀN LÀM NGƯỜI tại chợ Đông Hà và khu vực Miền Trung (Bùi Hằng). Quyền làm người mà cũng phải giấu diếm, ngăn cản không cho dân biết, để dân phải tự tìm hiểu, phổ biến cho nhau biết cái quyền làm người của mình, vì sao tới nông nổi này? Facebooker Mạnh Hùng Vũ: “Có bưng bít được cái quyền làm người của người dân thì kẻ cầm quyền không chính danh mới tồn tại được, chứ người dân mà biết được những quyền cơ bản của mình thì làm gì có lũ cầm quyền không chính danh, vô trách nhiêm, vô tâm vô cảm trước nỗi bất hạnh của người dân do chính tay chân của họ gây ra đối với dân“.
- Hội đồng Nhân quyền LHQ nhận Tuyên bố 258 của bloggers VN (RFA). – Lần đầu tiên giới blogger Việt Nam lên tiếng với quốc tế (TB258).
H3<- Các trang cá nhân trên Facebook không được tổng hợp thông tin (VN). Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Cục trưởng Cục Phát PTTH và TTĐT: “Trước hết chúng ta phải nói rõ đây là trang thông tin của cá nhân, mà các trang cá nhân thì được phép đưa thông tin về những thứ của chính mình, không được dẫn thông tin tổng hợp, tức là không được trích dẫn thông tin từ các cơ quan báo chí hay các trang web của cơ quan nhà nước“.
Có điều rất nhiều trang blog, kể cả trên Facebook, không phải là một trang “thông tin cá nhân” thưa ông Cục trưởng, mà là trang “thông tin tập thể”. Hề hề! Và sau ngày 1/9, biết đâu sẽ có vô vàn trang “thông tin cá nhân” được chuyển sang thành trang “thông tin tập thể” thì sao? Chắc nghị định sẽ lại được sửa? Lại nhớ cách đây hơn 5 năm, sau khi Nghị định 97 ra đời, Bộ 4T lại ra tiếp Thông tư 07, bị dư luận trong ngoài nước chỉ trích dữ dội, thế rồi nó đã được đi vào quên lãng. Nay chúng ta lại còn có được niềm vui thú khi chờ đợi cái thông tư chi tiết hóa nghị định 72 này, trong đó sẽ có một “nhiệm vụ bất khả thi” đặc biệt chưa từng thấy trên thế giới, là sẽ tìm cách quản cả thứ “thông tin xuyên biên giới”.
- Facebooker JB Nguyễn Hữu Vinh: “Dẫn các văn bản nhà nước thì sai cái đíu gì? Nếu văn bản không sai sao nó lại cấm nhỉ? Lẽ ra nó phải dạy pháp luật cho dân, không làm được lại cấm dân tự học là sao? Ngu dân kiểu này à?
- CỰC ĐOAN RỒI (Nguyễn Quang Vinh). “Biết là các bác muốn ngăn chặn ở mức tối đa những thông tin xấu, thông tin kích động, những hình ảnh xấu, dư luận xấu…điều đó thì nên làm, nhưng nhân đó mà chặn, mà cấm ngay cả thông tin báo chí đưa thì hỏng, vậy thì báo chí viết cho ai? Và có phải ai cũng có thời gian đọc hết 700 tờ báo? Chia sẻ với nhau thông tin trên hệ thống báo chí mà cũng cấm nữa thì đúng là cực đoan rồi các bác ạ“.
- CÀNG BỊ DÂN CHỬI, CHÚNG CÀNG KHÙNG THÊM! (FB BS). Càng nghĩ càng thấy oan cho Nghị Phước, khi thấy ông này bị bà con xúm lại chửi, gán cho ổng biệt danh “Nghị Khùng”. Mọi người tưởng chỉ có 1 mình ông này bị khùng, hóa ra còn quá nhiều tên khùng đang ngồi ghế lãnh đạo, ban hành các nghị định, chính sách, ảnh hưởng tới đời sống người dân hàng ngày.  – Võ Văn Tạo: Não trạng quan chức bộ (BS). – Song Chi: Chính khách, quan chức Việt cần phải thay đổi não trạng (RFA’s blog).
- Dự thảo nghị định: Cấm vận động quần chúng để xâm phạm lợi ích của Nhà nước (VnM). – Siết khâu ban hành văn bản (NLĐ). “6 tháng đầu năm 2013, Chính phủ, Thủ tướng cần ban hành 140 văn bản nhưng chỉ thực hiện được 28. Trong khi đó, ngày càng có nhiều văn bản vừa mới ban hành đã phải sửa đổi, bổ sung, thay thế“.
- Hà Nội: Dừng đèn đỏ được nghe loa tuyên truyền (ĐV). “Theo kế hoạch, sau khi hệ thống loa phát thanh được lắp đặt, sẽ tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban tuyên giáo Thành ủy và được cập nhật theo từng ngày, tuần, tháng, năm“. Não trạng của mấy người này có vấn đề thật rồi. Cũng may, các bác phóng viên, nhà báo vẫn còn tỉnh táo: Phát triển Đảng trong phóng viên, biên tập viên còn hạn chế (TT).
- ĐÔNG LA: “NHÃ THUYÊN NGỤP LẶN TRONG MIỆNG… HỐ RÁC” (VC+). - BÁO THANH TRA: NHÃ THUYÊN – “MỘT TÀI NĂNG LỠ TÀU”  (Thanh tra/VC+). Vì sao một luận văn cách đây 3 năm bây giờ bị lôi ra đánh? Theo như thông tin mà chúng tôi nhận được, khởi đầu vụ việc là có một tay giáo sư ít chữ, cảm thấy bực bội trong lòng vì đám đàn em trong khoa giờ không chịu tuân phục mình nữa, nên làm nội gián, tuồn luận văn ra cho Nguyễn Văn Lưu, vốn lâu nay là một tên gác cổng đánh thuê.
Gặp đúng sở trường của Nguyễn Văn Lưu, lại nhân tay này vốn có hiềm khích lâu nay với giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh, giáo sư Mạnh lại là thầy của PGS. TS Nguyễn Thị Bình, là người hướng dẫn luận văn cho Nhã Thuyên. Một sự trả thù hèn hạ đến 3 thế hệ. Làm như vậy không chỉ là trị tội Nguyễn Thị Bình, mà còn trả thù mối tư hiềm cá nhân với Nguyễn Đăng Mạnh, nhân tiện ném bùn vào hội đồng chấm luận văn gồm ông Chủ tịch Nguyễn Văn Long, phản biện Nguyễn Đăng Điệp và Ngô Văn Giá. Thế là cả một lũ ít chữ nhưng giỏi đánh đấm la làng, thấy các quan trên đang cơ rối ren khủng hoảng về lý luận, đường lối bật đèn xanh để làm cho to chuyện, nên chúng hăng hái nhập cuộc, vu oan giá hoạ loạn cào cào, hy vọng tâng công kiếm chút bổng lộc…
- Phạm Xuân Nguyên: Phê bình chỉ điểm (Quê Choa). “Khi thảo luận tôi cũng đã lên bục phát biểu to trước hội trường rằng kiểu phê bình như thế của Nguyễn Văn Lưu là phê bình chỉ điểm. Tôi cũng nhắc lại đây là lần thứ hai tôi dùng cụm từ này cho Nguyễn Văn Lưu và tôi nhấn mạnh không thể nào ở thời nay, ở nước ta hiện nay chấp nhận được một lối phê bình như thế“.
- Về những tiếng nói ngầm (Nhã Thuyên). “Luận văn cao học của tôi ‘Vị trí của kẻ bên lề: thực hành thơ của nhóm Mở Miệng từ góc nhìn văn hoá’ đã bảo vệ vào năm 2010 tại khoa Ngữ Văn, ĐH Sư Phạm Hà Nội. Với tôi, nó chẳng có gì đáng kể, cũng như mọi công việc tôi đã/đang làm… Có người bảo nó thú vị, có người bảo nó phi khoa học, có người bảo nó can đảm, có người bảo nó chập cheng, có người bảo nó còn không hay ho bằng cái luận văn tốt nghiệp đại học ngày xưa của tôi…” - NHÃ THUYÊN ĐÃ NÓI GÌ VỚI VŨ THỊ PHƯƠNG ANH VỀ LUẬN VĂN “VỊ TRÍ KẺ BÊN LỀ” (VC+).

- LS Trần Vũ Hải : Phiên tòa Đoàn Văn Vươn vi phạm thủ tục tố tụng hình sự (RFI). – Vụ án Đoàn Văn Vươn điển hình cho bất hợp lý về đất đai tại Việt Nam (RFI). – ‘Tòa án chỉ muốn kết tội ông Vươn’ (BBC). “Tòa án đã lấy quyền chủ tọa của mình để yêu cầu ‘mỗi bên giữ quan điểm của mình, tòa sẽ xem xét’ chứ không cho tranh luận trực tiếp”. – Nông dân Đoàn Văn Vươn không đòi được công lý (VOA).
- Phiên tòa làm mất lòng tin (RFA). Ông Vũ Văn Luân: “Đến giờ phút này tôi cũng muốn nói và nhắc lại không còn gì lòng tin nữa. Nói như lời bà Ngô Bá Thành ‘ở Việt Nam có cả một rừng luật, nhưng cuối cùng người ta xử bằng luật rừng chứ không xử bằng luật pháp’.
H1- TÌNH HÌNH DÂN OAN TRONG NGÀY 31-7-2013 – BÁO ĐỘNG ! (Bùi Hằng). “Tiếp đến từ nguồn facebooker Huỳnh Công Thuận cho thấy cùng ngày 31-7-2013 tại khu vực nhà thờ Đức Bà Sài Gòn cũng xảy ra đàn áp Dân Oan khi họ đang cầu nguyện. Một lực lượng rất đông những an ninh- Mật vụ – dân phòng – Thanh tra xây dựng… đã trấn áp , xô đẩy và đánh đập bà con để lôi lên xe kéo đi. Rất nhiều người bị thương và phải đi bệnh viện cấp cứu“. – Buổi cầu nguyện của dân oan tại Nhà thờ Đức Bà, SG bị đàn áp dã man (DLB). – Tặng Nguyễn Ngọc Hoa và bà con dân oan bị đàn áp dã man sáng nay: Tà áo dài trắng em mang (DLB).
- Công an “tấn công” người dân bằng bình xịt hơi cay (DT).
- CÂU CHUYỆN CẢNH BÁO VỀ NHỮNG TRÒ MẠO DANH- MƯỢN TIẾNG (Bùi Hằng).
- Khen cái tên ‘Trọng lú’ của Tổng Bí thư (BBC). “Ấy là, Ông sạch, sạch quá, mình Ông sạch. Sạch như Ông chắc phải như Khuất Nguyên mà tìm tới sông Mịch La thôi, sạch như thế với thói đời xưa nay bẩn, thì là lú lẫn thật rồi”. -  NÓI “TRỌNG LÚ” LÀ KHEN YÊU ĐẤY! (Huỳnh Ngọc Chênh).  – Một phản hồi cho bài “Viết tiếp Có lẽ sự thật nằm ở dư luận” của Thăng Long (DLB).  – HẺM BUÔN CHUYỆN (KỲ 104): Công nhân gì thằng đó ? (Nhật Tuấn). “Ối bác Trọng ơi… giai cấp công nhân yêu nước, yêu  chủ nghĩa xã hội của bác nó đang chửi bậy kìa…”
- Chính phủ đồng ý tiêm lại vắc xin Quinvaxem (KP). – Các bệnh viện dừng tiêm vaccine viêm gan B là sai (LĐ). – Vì sao cần thiết tiêm vắc-xin viêm gan B trong 24 giờ sau sinh? (SK&ĐS). – “Bộ Y tế không đùn đẩy trách nhiệm cho Bộ Công an” (VOV). – Trẻ tử vong sau khi tiêm vắc-xin viêm gan B : Phản ứng tại Việt Nam (RFI). – Video: Chấn chỉnh và tiến hành an toàn tiêm chủng (VTV).
- Người dân ký tên yêu cầu Bộ trưởng Y tế từ chức (RFA). “Mình là 1 người dân rất bình thường, cũng quan tâm đến 1 chút chính trị của nước nhà, quan tâm đến những sự việc xung quanh, thấy là có quá nhiều vụ bê bối trong y tế năm vừa rồi và nhất là những ngày gần đây thì lại liên tục có 3 trẻ em chết vì tiêm vaccine viêm gan B. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Y tế có mặt tại đó mà lại rất là vô trách nhiệm. Tôi không đồng tình với hành động đó nên ký tên”.
- Văn sỹ, thi sỹ, còm sỹ và chuyện…tắc đường (Hiệu Minh). “Giá như anh Thăng đi thử xe bus, chị Tiến vào nằm thử bệnh viện, các bác cao cao cho con cháu thử học trong nước, có lẽ cả ba ngành Giao thông, Y tế và Giáo dục đã thăng tiến như tên của hai Bộ trưởng, vượt xa thế giới rồi“.
- Con chiến sĩ CAND được miễn học phí (CAND). “Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ được miễn học phí khi học ở các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập, ngoài công lập”. Độc giả Muốn làm con CA bình luận: Thân nhân của công an được ưu tiên còn hơn cả thân nhân của các anh hùng, liệt sĩ. Chuyện gì xảy ra thế? Nhà nước lấy đâu tiền ưu tiên cả lực lượng CA hùng hậu này nhỉ (mà lương của họ thì đã quá cao rồi), thế mà bảo sắp vỡ quỹ bảo hiểm, 2-3 năm nữa là không còn tiền trả lương cho người về hưu?
- Gấp rút đào tạo luật sư tranh tụng quốc tế (VNN). Các luật sư giỏi bị biến thành “thế lực thù địch”, bị bỏ tù hết rồi, còn đâu luật sư giỏi mà ra tranh tụng quốc tế, phải đào tạo gấp rút thôi!
- Chuyện lạ ở Khánh Hòa: UBND tỉnh cố tình không chấp hành phán quyết của tòa (VH). – TAND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu tránh sự thật vì “ngại“ chính quyền? (PLVN).
- Hai chữ “minh bạch” trong thông điệp của Bộ trưởng (Đào Tuấn).
- “Thấy dấu hiệu tham nhũng, phải chuyển ngay cơ quan điều tra” (PL&XH).
- Từ 1/8, tăng giá điện thêm 5% (VnM). – HÔM NAY 1 THÁNG 8 GIÁ ĐIỆN TĂNG (Tân Châu). – Tăng giá điện rồi đó, có bất ngờ không? (Tân Châu). – Tăng giá điện: Kịch bản của bọn bại não!? (DLB). - “Cảm ơn đảng, cảm ơn nhà nước!” (DLB).
- Mở rộng thủ đô, thành tựu nổi bật là xây dựng nông thôn mới (TT). – Sau sáp nhập, người dân Hà Nội giàu hơn (NLĐ). – Hà Nội muốn về đích sớm 1-2 năm (VNN). – Phạm Việt Long: “ĐIẾU HÀ TÂY TỈNH” – KHÚC CA BUỒN VỀ MỘT CUỘC ÉP DUYÊN, GÁ NGHĨA  (Tễu).
- Vụ Khiếu kiện kéo dài vì tranh chấp, xây dựng trái phép: Chờ kết luận của Phó Chủ tịch tỉnh đến 4 tháng (PNTP).
- CSGT Thanh Hóa gặp nạn vì “quăng lưới” bùi nhùi (KT).
- Trà Giang – “Hoan hô” báo đảng tỉnh Quảng Ngãi đổi màu (Dân Luận).
- Một hiệu trưởng bị bắt vì chứa mại dâm (VNE). “Ông Chu Thế Hùng, Hiệu trưởng THCS Hoàng Văn Thụ (TP Thái Nguyên) vừa bị công an tạm giữ. Nguyên nhân được cho là do nhà ông này chứa gái mại dâm“.
- Gửi đến các Tổ chức Phi chính phủ chống buôn người: Hãy nói ít, xin làm nhiều (Guardian/ DTD).
- Minh Diện: TIẾNG GỌI ĐÒ KHUYA (Bùi Văn Bồng). – Một chuyến Côn Đảo (Trần Nhương).
- Một lựa chọn khả thi cho đường sắt Bắc – Nam (DT/ Trần Kinh Nghị).
- Hơn 2,000 quan chức Trung Quốc bị kỷ luật trong năm nay (Người Việt). – Trung Quốc kỷ luật 2.290 quan chức sai phạm (NLĐ).
- Kẻ đầu độc bánh bao Trung Quốc ra tòa (BBC).
- Bắc Triều Tiên sắp phóng hỏa tiễn tầm xa (VOA). – Việt Nam hậu thuẫn Tokyo về vấn đề dân Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc (RFI). – Seoul không chờ đàm phán về Kaesong vô thời hạn (VOV).
- Campuchia tiếp tục căng thẳng (NLĐ). – Đảng Nhân dân Campuchia sẵn sàng đối thoại với đảng đối lập (Tin tức).  – Ông Hun Sen đưa ra luận điệu hòa giải, phe đối lập tuyên bố thắng lợi (VOA).

- KẾT THÚC PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THÁNG 7: Bốn giải pháp chữa bệnh nợ nghị định, thông tư (PLTP). – TÁM NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 49 VỀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP: Mô hình tòa án bốn cấp vẫn nằm trên giấy (PLTP).
KINH TẾ
- Dự báo cả lạm phát và tăng trưởng đều rất thấp (TBKTSG).
- Có 500 tỷ đồng, VAMC “xử lý” được gì? (PL&XH).
- Nhóm lợi ích chi phối ngân hàng (NLĐ). – Lãi suất giảm: Chưa phải cú hích lớn cho nền kinh tế! (NB&CL). – Lãi suất cho vay ngoại tệ giảm thêm (TBKTSG). – Ngân hàng Nhà nước kiểm tra hoạt động cho vay tiêu dùng (VNE).
- Một số mặt hàng thiết yếu sẽ tăng giá từ ngày 1/8 (TTXVN).
- Gói tín dụng chưa chạm nhiều vào tồn kho BĐS (TBKTSG). – Doanh nghiệp BĐS gặp khó, Hà Nội có thể thất thu (TTXVN).
- Con tàu Vinalines đang nỗ lực để vượt qua “sóng cả” (TTXVN).
- FPT lại thay “tướng”: Mỗi ngày thêm già cỗi… (LĐ).
- Tăng thời hạn mua tạm trữ lúa, gạo (NLĐ). – Bài 2: Nông dân xoay xở tìm đủ kế sinh nhai (TQ).
- Thu phí qua cầu Bình Triệu 1 từ 00 giờ ngày 1-8 (NLĐ).
- Xe buýt vẫn chạy bằng tiền ngân sách (NLĐ). – Giảm dần trợ giá để nâng chất lượng dịch vụ xe buýt (PNTP). – Xe buýt – đứa trẻ bú nhiều nhưng không khỏe mạnh (TBKTSG).

- Nhìn từ… nợ (Công thương).
- Xung quanh việc giải ngân gói hỗ trợ 30.000 tỉ đồng: “Không thiếu tiền cho người dân vay mua nhà” (TN).
- Thị trường càphê nội địa: Còn chỗ cho người đến sau? (SGTT).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- THƯ LÊ HUY MẬU GỬI SÂM CẦM, HOÀNG ANH TUẤN VÀ COMMENT CỦA LUC LAC… (Nguyễn Trọng Tạo).
- Đặng Thơ Thơ: Thơ Nhã Thuyên (Nhã Thuyên). – Xác định chừng mực (Nhị Linh).
Dư âm Giải thưởng VHNT Lương Thế Vinh (2006 – 2010) : THƯ NHÀ THƠ CHU ĐÌNH AN GỬI CHỦ TỊCH UBND TỈNH NAM ĐỊNH (Trần Mỹ Giống).
- KHOẢNG RIÊNG VỚI NHÀ THƠ LÊ THÁI SƠN (Nguyễn Trọng Tạo). – THƠ NGUYỄN MINH KHIÊM
- Chùm truyện thơ về gã trống choai của VŨ XUÂN QUẢN (Trần Mỹ Giống).
- Vũ Đức Tâm: Tình bạn đẹp – Say hơn rượu (Nguyễn Vĩnh).
H2<- Vương Văn Quang – Điện ảnh và chuyện con buồi Nguyễn Huy Thiệp (Dân Luận).
- Vũ Duy Chu: HÀ NỘI TIẾU LÂM TRUYỀN KỲ (KÌ 143: HẾT TRÁCH NHIỆM)  –   HÀ NỘI TIẾU LÂM TRUYỀN KỲ (KÌ 144: NGHỆ THUẬT PHỎNG VẤN) (Trần Mỹ Giống).
- Nguyễn Vĩnh Nguyên: NẾU CÒN CƯỜI ĐƯỢC (Nguyễn Trọng Tạo).
- Không để sự phát triển làm lu mờ bản sắc truyền thống (VH).
- Dinh nhà Vương: Điểm đến của mỗi du khách khi lên Cao nguyên đá Đồng Văn (VH).
- Thăm những làng Việt cổ: LÀNG SO – XỨ ĐOÀI ĐẸP NHẤT ĐÌNH SO (Tễu).
- Phim sit-com đang mở ra sân chơi nghệ thuật mới cho nghệ sĩ Việt… (PL&XH).
- Chuyện đi ăn ở Mỹ (SGTT).
- Truyền hình thực tế: Không dễ ăn! (NLĐ).
- Chuyện nghề của Thủy bị in lậu (TT).
- Đình chỉ biểu diễn của “bà Tưng” là đúng quy định! (VH). – Nên tôn trọng sự khác biệt của “bà Tưng” (VNN).
- Video: Trao đổi: Ca sĩ Vũ Thắng Lợi (VTV).
- Bầu Đệ cho rằng VPF đang có “Mafia“? (PLVN). – Bầu Đệ giãi bày về “bàn thắng ma”. – Người trong cuộc nói gì về “bàn thắng ma”? (VNN). – Bất bình với BTC V.League, CĐV Thanh Hóa suýt kéo ra Hà Nội phản ứng (DV).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC
- Giáo dục: Đổi mới hay là chết! (NLĐ). – Nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam hiện nay (ND). – Các Giáo sư bàn cách chấn hưng nền giáo dục (VOV).
- Phó Chủ tịch nước: Đề nghị bỏ thi tốt nghiệp THPT (DT). – Chúng ta có lỗi nhiều trong nội dung, chương trình đào tạo (VNE). – “12 năm học ròng rã đánh đổi bằng bài thi 3 tiếng” (DV).
- Một cách dạy văn không có ở VN (Nguyễn Thông). – Vài chia sẻ thêm về cách dạy ở nước ngoài (FB Ba Sàm). “Các thầy cô giáo không bao giờ cho rằng cái gì mình cũng giỏi hơn, biết nhiều hơn học sinh, nên họ sẵn sàng học hỏi từ học sinh, sinh viên của mình. Ở bậc đại học, có những giảng viên, giáo sư còn cho thêm điểm sinh viên nếu sinh viên tìm ra cái sai của họ. Có thầy cô viết bài giảng đưa lên website, rồi cho sinh viên vào tìm lỗi, sinh viên nào tìm được lỗi trong các bài viết đó, thì sẽ được cộng thêm điểm (extra credit) cho môn học đó“.
- TÂM SỰ SAU MÙA THI (FB Phạm Hiển).
- Trường tiên tiến hay chất lượng cao? (NLĐ).
- Quảng Bình: Nhiều trường “ép” học sinh nộp tiền để mua quà biếu cấp trên và tiếp khách (VH).
- Nhân tài bị dọa kiện: Xài “chùa” tiền ngân sách? (NLĐ).
- Thừa Thiên – Huế: Một lớp có 6 thủ khoa đại học (PNTP).
- Ba chàng trai vàng Toán học Việt Nam (VNE).
- 224 giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi môn Giáo dục QP-AN (QĐND).
- Trẻ vào lớp 1, phụ huynh nên chuẩn bị các kỹ năng cần thiết (VOV).
- Tủ sách Chuyên gia (Giáp Văn Dương).
- Video: Tìm hiểu về bệnh lý cơ xương khớp (VTV). – Video: Giải đáp thắc mắc về bệnh cơ xương khớp (VTV).

- Hai chàng trai vàng olympic Toán quốc tế: Mê Toán, ham làm từ thiện (TP). – Chủ tịch nước gửi thư khen đoàn Olympic Toán quốc tế (PLTP).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
- Tách khối u trung thất khổng lồ cho con Chủ tịch huyện Trường Sa (PNTP). – Mổ thành công khối u con trai Chủ tịch huyện Trường Sa (KT). – 4 giờ mổ ngực cứu con trai chủ tịch đảo Trường Sa (VNE). – Mổ cấp cứu ngư dân trên đảo Song Tử Tây (Tin tức).
- Điều dưỡng tiêm nhầm thuốc phun sương cho trẻ (NLĐ). – Sau sự cố, bệnh viện trở nên tốt hơn? (VOV).
H4<- XIN CÁI BÁT, TẤM KHĂN, CA NHỰA CHO CON TRẺ SÌ LỜ LẦU (AABC/ Mai Thanh Hải).
- Lại cho nhập nội tạng trắng! (NLĐ). – Quản nổi không? (NLĐ). – Video: Bất cập trong công tác quản lý sản xuất bún (VTV).
- 2 em bé đầu tiên được công nhận xác định lại giới tính (VNE).
- “Lưu vong” trên chính quê hương (LĐ).
- Không bỏ cuộc: Đi qua nỗi đau (NLĐ).
- Cướp trỗi lên ở Hội An (NLĐ).
- 3 công nhân tử vong trong lò than (Tin tức).
- Vụ nam sinh mất tích ở Fansipan: Điếc không sợ súng (PNTP). “Nhìn lại Fansipan, sẽ thấy nhếch nhác hết cỡ. Bản đồ chỉ đường tại điểm xuất phát mờ câm. Nhiều chỗ khách phải lấy viết chú thích. Lên núi thì chỉ cần mua vé là xong. Ngay những mũi tên chỉ đường cũng xiêu vẹo, có cái chỉ thẳng lên trời. Không có điểm dừng quy định, cũng không có nhà vệ sinh. Điểm ngủ thì thiếu đủ thứ mà bao nhiêu người cũng chứa, có đêm cao điểm gần 500 người. Tuyệt không thấy y tế cứu hộ; các công ty tổ chức phải tự lo”.
- TP.HCM lên kế hoạch ứng phó sự cố vỡ đập hồ Dầu Tiếng (TN).
- Ấn Độ: Vị đắng của bữa ăn miễn phí (PNTP).
- Trung Quốc nợ các hãng phim Hollywood nhiều triệu đô la (RFI).
- Thượng Hải nóng nhất trong 140 năm (BBC). – Trung Quốc cảnh báo thời tiết nắng nóng kỷ lục (VOA).
- Một làng ở Trung Quốc bị nhiễm độc cadmium (RFI). “Trong bốn năm gần đây đã có 26 người tử vong do bị nhiễm độc cadmium, trong đó có 20 người bị ung thư. Nhiều trẻ sơ sinh trong làng bị dị dạng”.
- Tập đoàn Thái Lan bị chỉ trích vì gây ra thủy triều đen (RFI).
- Chi phí dọn sạch phóng xạ hạt nhân tại Fukushima tăng vọt trong khi hơi nước nhiễm phóng xạ lại thấy xuất hiện (AFP/ DLB).

QUỐC TẾ
- Quân chính phủ Syria kiểm soát pháo đài cuối cùng của quân nổi dậy (PNTP).
- Ổn định và an ninh dường như là điều xa vời ở Ai Cập (VOA). – Pháp kêu gọi trả tự do cho ông Morsi (RFI).
- Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Pakistan đã đệ đơn từ chức (TTXVN).
- Xử binh nhì Manning để đe nẹt (NLĐ). – Binh nhất Manning bị buộc tội gián điệp (BBC). – Bradley Manning bị kết tội gián điệp trong vụ Wikileaks (RFI).
- FBI tiếp cận cha Snowden (NLĐ).  – Cha của Snowden mừng con được ‘an toàn’ (VOA).
- Nhận 4 triệu đô vì bị bỏ quên trong tù (BBC). “Một sinh viên đại học ở thành phố San Diego của Mỹ đã nhận được hơn 4 triệu Mỹ kim tiền bồi thường của Chính phủ Mỹ sau khi bị bỏ rơi hơn bốn ngày trong nhà giam, luật sư của anh ta cho biết“.
- Tương lai của Giáo Hội Công Giáo ? (RFI). “Ngài cho rằng, không phải Giáo Hoàng một mình quyết định mọi thứ theo kiểu võ đoán và quân chủ, mà phải biết dành chỗ cho sự tranh luận, và để mọi người cùng nhau thống nhất về quyết định cuối cùng. Tức đó phải là quyết định trên tinh thần tập thể, chứ không phải theo ý chí cá nhân của người đứng đầu. Đức Giáo Hoàng mong muốn cách làm việc này sẽ được áp dụng rộng rãi ở tất cả các giáo phận”.
- 25.000 dân Miến Điện tản cư để tránh lũ lụt (RFI).
- LHQ: Số thương vong của thường dân tăng 23% tại Afghanistan (VOA).
- Ngoại trưởng Mỹ định kỳ hạn 9 tháng cho thỏa thuận hòa bình Trung Ðông (VOA).
- Dầu từ đá phiến sét Mỹ sẽ hủy diệt kinh tế Ả Rập Xê Út ? (TN).

* RFA: + Sáng 31-07-2013; + Tối 31-07-2013
* RFI: 31-07-2013
* VTV: + Chào buổi sáng – 31/07/2013; + Tài chính kinh doanh sáng – 31/07/2013; + Tài chính kinh doanh trưa – 31/07/2013; + Tài chính tiêu dùng – 31/07/2013; + Điểm hẹn văn hóa – 31/07/2013; + Nhịp đập 360 độ Thể thao – 31/07/2013; + 360 độ Thể thao – 31/07/2013; + Thể thao 24/7 – 31/07/2013; + 7 ngày công nghệ – 31/07/2013; + Danh ngôn và Cuộc sống – 31/07/2013; + Khoảnh khắc thường ngày – 31/07/2013; + Cuộc sống thường ngày – 31/07/2013 ; + Thời tiết du lịch – 31/07/2013; + Thời sự 12h – 31/07/2013; + Thời sự 19h – 31/07/2013.

1932. Não trạng quan chức bộ

Võ Văn Tạo
Nhiều ngày nay, dư luận trong và ngoài nước hết sức bất bình với những phát ngôn cực kỳ phản cảm của bà Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Y tế và ông Nguyễn Thanh Sơn – Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Vụ bà Bộ trưởng Tiến
2Ngày 20-7, dư luận chấn động khi biết tin ba bé sơ sinh ở bệnh viện huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đột ngột tử vong oan uổng ngay sau khi tiêm vắc xin ngừa viêm gan B, mặc dù trước và sau khi chào đời được các bác sĩ đánh giá là khỏe mạnh, không có bệnh lý bất thường. Cùng ngày, có mặt tại Quảng Trị dự lễ khởi công nhà tháp chuông nghĩa trang Liệt sĩ huyện Gio Linh, rồi tiếp đó là thắp hương ở nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến từ chối phỏng vấn của báo chí, nại lý do đã cử đoàn công tác đến Quảng Trị để tìm hiểu nguyên nhân và nói báo chí phỏng vấn đoàn này. Bị công luận chê trách việc bà Tiến đang ở Đường 9 – Quảng Trị mà không “quá bộ” chừng 50 km lên Hướng Hóa thăm hỏi và chia sẻ dâu thương với các gia đình bất hạnh, bà Tiến nại lý do lịch công tác đã kín, vé máy bay đã đặt…
Động thái trên của người đứng đầu Bộ Y tế làm dư luận càng bức xúc. Từng giữ chức Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM, hơn ai hết, bà Tiến không thể không biết trường hợp 3 trẻ sơ sinh cùng bất ngờ tử vong sau khi tiêm vắc xin thì không thể ngẫu nhiên trùng hợp có thể do bệnh lý như lẻ tẻ đó đây từng bé. Như vậy, chỉ còn hai khả năng: khâu sản xuất, kiểm nghiệm vắc xin trước khi đưa vào sử dụng và/hoặc khâu bảo quản, vận chuyển, quy trình tiêm chủng “có vấn đề”. Cả hai trường hợp, đều lỗi của ngành y tế. Ấy vậy mà bà Tiến – tư lệnh ngành không có nổi một lời nhận trách nhiệm, xin lỗi, đừng nói đến xin từ chức như công luận đòi hỏi.
Thời đại thông tin cho mọi người biết mỗi khi có thảm họa (dù do thiên tai) như động đất, bão lụt… nguyên thủ các nước lớn thường phải tạm gác mọi việc để đến hiện trường thị sát, chỉ đạo khắc phục, chia sẻ cùng người dân bị thiệt hại (Tổng Bí thư ĐCSLX Goocbachop trong vụ động đất đã lâu ở một nước cộng hòa xa xôi; Tổng thống Mỹ Bush trong cơn bão Katrina năm 2005, Thủ tướng Nhật Naoto Kan trong trận sóng thần ở Fukushima năm 1011…). Khó có thể nói công việc đã xếp lịch như đã nêu của Bộ trưởng y tế Việt Nam quan trọng và khó thay đổi hơn công việc đã lên lịch của các nguyên thủ nọ.
Vụ ông Thứ trưởng Sơn
1Sau vụ phát ngôn của bà Tiến ít ngày, tháp tùng chuyến thăm Hoa Kỳ mới đây của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn hẳn chẳng mát mắt khi nhìn thấy đông đảo Việt kiều ở Mỹ, Canada, Úc… biểu tình trước Nhà Trắng để phản đối, đòi Hà Nội ngừng gia tăng đàn áp nhân quyền, đặc biệt trong các khía cạnh tự do báo chí, ngôn luận và tôn giáo.
Trả lời phỏng vấn của Ti Vi Phố Bolsa, ông Sơn nói họ biểu tình vì “còn cố tình giữ trong lòng chút hận thù cuối cùng” và “có những người chỉ vì đồng tiền, có những người chỉ vì nhu cầu cuộc sống, có những người chỉ vì có một chút thu nhập thêm mà tham gia”…(!). Phát ngôn trên của ông Sơn gây sốc mạnh và lập tức tạo làn sóng phản ứng gay gắt chưa từng có của không chỉ bà con Việt kiều trên nhiều cơ quan truyền thông. Nhiều người cho rằng ông Sơn nói năng hồ đồ, theo kiểu suy bụng ta ra bụng người, tiêu biểu cho thói chụp mũ, ăn không nói có lâu nay của giới chức và truyền thông cộng sản…
Quan chức cấp cao lỡ miệng trước truyền thông đã là tai hại. Khó nói hết tác hại của phát ngôn trên từ miệng quan chức ngoại giao như ông Sơn, nhất là trong bối cảnh Hà Nội tuyên bố khép lại quá khứ, nhằm tranh thủ nguồn lực Việt kiều. Bởi thận trọng, kín cạnh, tế nhị, mềm mỏng, khôn khéo và lịch lãm là tiêu chuẩn trên hết và cũng là tối thiểu của bất cứ viên chức ngoại giao nào.
Não bộ trưởng Việt Nam giá bao nhiêu?
Có lẽ không phải là quá đáng khi sau vụ bà Tiến – ông Sơn, có blogger kể câu chuyện (bi?) hài dưới đây:

Bệnh nhân bị ung thư não, bác sĩ nói phải thay não mới sống được.
-       Thay thì hết bao nhiêu, thưa bác sĩ?
-       Tùy não. Não khoa học gia thì chừng 500 nghìn USD. Não bộ trưởng Việt Nam thì khoảng 5 triệu USD.
-       Sao não bộ trưởng Việt Nam lại đắt thế?
-       Vì nó chưa được dùng bao giờ, còn mới 100%” (!!!).
 V.V.T.

Nói với con về Tổ Quốc

Không hiểu sao tìm lại bài mà không thấy. Pốt lại tặng một thầy giáo mới quen huuhu
Hôm nay con là người trẻ tuổi nhất trong đoàn biểu tình phản đối TQ xâm lược Việt Nam. Lần đầu tiên con đi biểu tình. Lần đầu tiên bố muốn dạy con bài học về tình yêu Tổ Quốc.
Bố định sẽ viết “ Tổ Quốc” sau khi xem xong chương trình thời sự của VTV để nghe ngóng động thái chính thức từ phía chính phủ sau sự kiện này. Vẫn biết là là vô vọng và đến cuối chương trình không hiểu sao bố đã lịm đi. …(Con vẫn biết là bố chưa bao giờ đi ngủ sớm) Hình như bên tai bố còn vẳng tiếng ông phó thủ tướng kêu gào đội mũ bảo hiểm để…bảo trọng?! Thật hãi hùng trong giấc mơ bố nhìn thấy có hai Tổ Quốc. Một Tổ Quốc của bố con mình. Nơi có đảo Ngọc Vừng với lũ chim ruồi có mỏ nhọn và rất dài. Nơi có bầy cá nhiều màu bơi tung tăng dưới biển Ninh Vân. Nơi chúng mình có những lần trượt cát vô cùng lý thú ở mũi Né. Nơi có Đà Lạt mây bay lẫn trong bờm ngựa…
Còn một Tổ Quốc khác của các chú công an những người lạnh lùng nhìn những người đi biểu tình như tội phạm. Những người xua đẩy bố con mình ra khỏi vỉa hè 46 Hoàng Diệu, một con đường mang danh một người dân Việt đã tuẫn tiết khi đất nước bị nạn ngoại xâm. Chúng ta đã bị đẩy khỏi đường biên của tình yêu nước bằng những lời quát tháo, hích đẩy và cả những lời nói ngớ ngẩn. Một chú mắt trợn ngược nói như quát: chỉ có các ông các bà biết yêu nước? Yêu nước phải đúng pháp luật chứ!? Bố tiếc cho thái độ ứng xử của những người ra lệnh và những người chỉ biết thừa lệnh. Để có uy quyền như cảnh sát Anh ( một nước dân chủ và giàu có) hay đàng hoàng như quân cảnh Nepal (một quốc gia đói nghèo, độc tài) cũng cần phải mất nhiều thời gian.
Nhưng mà thôi Phim ạ, chuyện đó nhỏ, chúng ta bỏ qua. Hôm nay Bố muốn trao đổi với con về Tổ Quốc- Chiến Tranh và Thái độ của chúng ta.
Bố không nhớ rõ ai đó đã từng ví dân tộc ta như nàng Kiều. Nay ngã vào tay Sở Khanh, mai không thoát Tú Bà, mốt thoảng qua chút danh giá Từ Hải… Một số kiếp trầm luân đầy ô nhục. Chúng ta từng chịu 1000 năm Bắc thuộc, hơn một trăm năm Pháp thuộc và hơn nửa thế kỷ bị Trung cộng, Nga xô, Mỹ xâu xé. Thế hệ ông bà con từng cay đắng vì câu thơ: nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa. Ôi sao có một thời người ta ngây thơ, hồn nhiên đến vậy. Thực lòng bố nhìn đất nước ta mấy chục năm qua thật giống như những quân cờ trong cuộc chơi của những đại bá mà thôi. Những quân cờ trong bàn cờ bố con mình vẫn chơi sau mỗi bữa ăn. Những quân cờ chẳng thể tự nó làm nên chiến thắng. Chúng ta có Tổ Quốc. Chúng ta phải gìn giữ nó. Nhưng chúng ta đừng điên khùng hoằng dương thần chiến tranh. Nói như nhà thơ Nguyễn Duy: người thua trận đầu tiên luôn là người dân chúng ta. Huân chương ái quốc thì đỏ rực trên ngực những người… xa trận mạc, không bao giờ gần mũi tên hòn đạn. Máu ở đây còn hoa ở đâu?
Trên blog của mình chú Huy Đức có đưa ra bài học Thái Lan một dân tộc tự hào là không phải đương đầu những đế quốc to. Bố đã từng mua cho con những robot rất đẹp trên đường Rama 2, con đường mang tên ông vua mở đầu cho lịch sử của dân tộc Thái với những hòa ước Bồ, Hà, Anh. Lịch sử dân tôc Thái hôm nay được viết lên từ hòa bình. Cách đây hình như 11 năm, bố đã đọc bài của chú Vũ Mạnh Cường sau khi đi Tiệp Khắc về. Bố nhớ như ghi khắc câu của một người bạn Tiệp Khắc đã nói với chú VMC: để hôm nay các bạn có thể ngẩng cao đầu và gõ gót giày kiêu hãnh trên đường phố Praha cổ kính, diễm lệ, đã có biết bao lần dân tộc chúng tôi đã cúi mặt trước kẻ thù.
Vậy bố viết những dòng chữ này có gì mâu thuẫn với việc đưa con đi biểu tình không? Câu trả lời là : Không! Lúc này đây, dù ông Lê Dũng có nói chúng ta tụ tập, hoạt động chưa có phép thì chúng ta phải có tiếng nói, hành động của mình để có áp lực cho bản thân và cả cộng đồng cùng tìm kiếm những giải pháp tốt nhất trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước. Ít nhất thì cũng phải để cho những kẻ xâm lược hiểu rằng đi cướp đất không phải là việc thò tay vào túi quần đùi. Cuộc chiến bảo vệ chủ quyền chắc sẽ cam go lâu dài và chẳng dễ dàng chút nào. Chúng ta đi biểu tình để ít nhất cũng “hiểu” và… “cảm thông” với những “khó khăn” trong nội bộ những người cầm quyền. Có nhóm thân Mỹ. Có người thân Trung cộng. Có những người trong số họ đang được chính Trung cộng bảo hiểm cho chiếc ghế quyền lực. Ở Bắc Hàn có người trong số họ còn cầm văn bản và đọc ê a câu: “nhân dịp này tôi đề nghị chúng ta nâng cốc”. Có những người thật tươi tắn ở Phù Tang khi khói hương chưa tan lạnh trên nấm mồ bao người xấu số ở cầu Cần Thơ. Có người còn lên truyền hình đổ vấy cho phương pháp tính toán sai về mức độ của tình trạng lạm phát …những người này hạnh phúc thật. Chắc vợ con họ chẳng bao giờ phải đi chợ với cái đầu đầy toan tính, với cái miệng leo lẻo mặc cả như mẹ con.
Chúng ta đi biểu tình cũng là để có cơ hội bộc lộ rõ mình hơn. Bố dốt tiếng Anh. Trước khi viết khẩu hiệu bố đã cẩn thận gọi điện cho một chú giỏi tiếng Anh để biên tập lại. Vậy mà chúng ta đã viết gì? Truong Sa- Hoang Sa of Viet Nam. Khi hình ảnh của chúng ta được pốt lên không biết bao tờ báo và blog thì cũng là lúc Bố cay đắng, nhục nhã khi đọc được một comment: đại diện cho trí thức VN là thế này sao? Chúng ta kém cỏi từ câu nói, từ chữ viết. Chúng ta thua ngay từ những phút khát khao chiến thắng nhất. Vậy là bài học đầu tiên bố con mình phải học là tự nhìn nhận lại bản thân, nhìn nhận lại Tổ Quốc, nhìn nhận lại phép hành xử của kẻ yếu trong thời loạn lạc. Khi thiếu tri thức, nghèo tiền bạc chúng ta phải nhẫn nhục nhiều, nhiều năm để học cách chiến thắng thôi con ơi!
Khi viết đến đây bố đọc được lời một số người kêu gọi chiến đấu hay loan tin họ đã đánh sập một vài trang web của Trung cộng. Con có đồng tình không? Riêng bố thì không! Bố nhớ lại những ngày đau thương năm 1979. Bao người dân đã gục ngã trước mũi súng kẻ thù. Ở hậu phương bọn học sinh như bố và tất cả mọi người cứ hát váng bài ca “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới…” Đài tiếng nói VN phát đi phát lại “Sức mạnh của người VN chúng ta” – bài xã luận đăng trên báo Nhân Dân của ông Hoàng Tùng. Bố không kìm được nước mắt khi nhớ lại bác Minh con đã khóc khi kể về những người đồng đội trong hải đoàn của bác đã chết thảm trước đại pháo của hải quân Trung cộng ở Trường Sa năm 1988. Kể từ đó đến nay, hải quân ta vẫn không đủ sức vượt qua hình ảnh của những tấm bia tập trận của hải quân Trung cộng. Làm sao để họ không bắt nạt khi mình thua kém về mọi điều? Đã đánh phải thắng. Đánh để thua thì chỉ nướng dân chứ không phải là yêu nước. Con hãy tự nghĩ về việc cần làm của mình. Bản thân bố sẽ tiếp tục đi Trung Quốc nhiều hơn để hiểu vì sao Trương Khiên mở đường sang Tây vực? Vì sao Trịnh Hòa vượt Ấn Độ Dương? Vì sao Lý Bạch viết thơ… say? 6 năm qua bố đã đi từ Thượng Hải qua Cam Túc Đôn Hoàng, từ đáy bể tắm của hoàng hậu Trung Hoa tới đỉnh Everest, từ hạ nguồn tới thượng nguồn Hoàng Hà hay nhiều điểm quan trọng của Vạn Lý Trường Thành…Bố luôn tự hào là một trong những nhà báo có nhiều bài viết nhất về văn hóa Trung Quốc. Cần phải học cách để trở thành một dân tộc lớn. Lúc đó chúng ta sẽ tính sổ Tam Sa mà không phải đổ máu dân đen. Phải tìm mọi cách để dụ người Tàu vào một thế trận nào mà ở đó sức mạnh của người VN chúng ta là vượt trội! Bài học ấy ông Lý Thường Kiệt vẫn để lại ở gần đền bà chúa Kho nơi gia đình mình hay đi lễ. Bài học ấy ông Trần Hưng Đạo còn cất dưới đám cỏ bên bờ sông Lục Đầu Giang nơi con vẫn hay vầy bùn mỗi lần bố con mình đi Kiếp Bạc. Bài học ấy ông Trần Khánh Dư vẫn để lộ trong những con sóng vỗ mạn tàu những lần bố con mình lang thang Vân Đồn…
À tí nữa thì quên, thứ bảy tuần trươc chúng mình đạp xe một vòng quanh hồ Tây. Chúng mình đọc lại rất nhiều tư liệu lịch sử. Con có kế nào như Khổng Minh Không lấy hết đồng đen của Tàu đúc một cái chuông xong rồi lùa con trâu đại bá xuống đáy hồ Tây chơi một lần cho đã. Học xong bài đi rồi nghĩ kế nhá! Bố đợi!

Lịch sử thường hay tái diễn

Ngọc Ẩn (Danlambao) - Ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ TT Mỹ Obama ngày 25-7-2013 tại tòa Bạch Ốc. Ông Sang có nhắc lại chuyện ông Hồ Chí Minh viết thư kêu gọi sự giúp đỡ của TT Harry Truman ngày 28-2-1946. Năm 1946 ông Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi Mỹ giúp đỡ, năm 2013 thì ông Chủ tịch Trương Tấn Sang kêu gọi Mỹ giúp đỡ thì đúng là lịch sử thường hay tái diễn.
TT Truman đã từ chối giúp đỡ Hồ Chí Minh chỉ vì ông ta biết quá rõ là Hồ Chí Minh là đảng viên đảng cộng sản và là tay sai của Nga, Tàu. Những hành động lật lọng, gian manh, dã man, nô lệ của HCM sau này đã chứng minh TT Truman là người sáng suốt trong quyết định không liên hệ với HCM. Nếu TT Truman đã tin tưởng, viện trợ vũ khí và tiền bạc cho ông Hồ để chỉ vài năm sau đó ông Hồ khủng bố, tù đày dân, thủ tiêu người Việt yêu nước nhưng không theo cộng sản, và ông Hồ giết hơn 100 ngàn người trong CCRĐ, thì lịch sử của TT Truman phải mang một vết nhơ là tiếp tay cho tổ chức khủng bố. 
HCM xử bắn ân nhân là bà Cát Hanh Long theo mệnh lệnh của Tàu. Bà là người đã bỏ ra rất nhiều tài sản nuôi nấng, che chở đảng viên CS và ông Hồ. Giết bà Cát Hanh Long, HCM đã chứng tỏ bản chất nô lệ đến tận cùng của sự hèn mạt, ham mê quyền lực đến mất hết lương tri. 
Ông Hồ giết bà Cát Hanh Long thì Nguyễn Phú Trọng đang giết anh Điếu Cày và cùng lúc Trương Tấn Sang muốn hợp tác với Mỹ? Trong BCT đảng CSVN có hai thái thú đắc lực là Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Chí Vịnh. Bằng chứng BCT CSVN làm tay sai cho Tàu thì cứ nhan nhản trước mắt. BCT nhận lệnh của Tàu bỏ tù người dân VN chống Tàu xâm lược. Anh Điếu Cày, anh Trần Huỳnh Duy Thức, anh Cù Huy Hà Vũ, em Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha, Việt Khang đang ngồi tù với những bản án nặng nề chỉ vì lòng yêu nước và chống bọn Tàu xâm lược. Bỏ tù người yêu nước là đảng CSVN tự tố cáo là những tên thái thú. 
Ông Trương Tấn Sang tuyên bố muốn hợp tác toàn diện với Mỹ thì đó là điều đáng khích lệ. Sự hợp tác nào cũng có điều kiện và mỗi bên phải thực hiện những điều cam kết bằng hành động cụ thể ngỏ hầu tạo niềm tin. Sự hợp tác cũng cần thời gian để chứng minh thiện chí của đôi bên. Người Mỹ tôn trọng nhân quyền và yêu cầu những người bạn tôn trọng nhân quyền. Muốn làm bạn với dân Mỹ thì đảng CSVN cần thả tù chính trị, tôn trọng nhân quyền, tự do tôn giáo. Cách thể hiện thành thật nhất là đảng CSVN thả ngay lập tức anh Điếu Cày, Trần Huỳnh Duy Thức, Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Đỗ Thị Minh Hạnh, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Tiến Trung v.v... 
Người Mỹ đã và đang trở thành những người bạn đáng tin cậy với những quốc gia cựu thù như Nhật Bản, Đức. Hoa Kỳ đánh bại Nhật bằng bom nguyên tử mà giới lãnh đạo nước Nhật vẫn sáng suốt không ngã theo cộng sản Nga, Tàu chống Mỹ. Kết quả là Mỹ giúp xây dựng lại nước Nhật và nước Đức thành những cường quốc hùng mạnh như ngày hôm nay. 
Những quốc gia sau thế chiến thứ II chọn theo Nga Tàu như Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn đều trở thành hèn quốc. Những quốc gia theo chủ nghĩa CS bị chậm tiến vì họ phí mất một thời gian 20-30 năm thực hiện đường lối kinh tế quốc doanh, hợp tác xã, làm chủ tập thể để đưa đến kết quả là dân chết đói, đất nước nghèo xác xơ, dân đi làm lao nô, làm đĩ ở các nước tư bản nơi đó họ đã biết dùng 20-30 năm để phát triển kinh tế theo cá thể và kinh tế thị trường. 10 năm thực hiện kinh tế XHCN đã làm tụt hậu thêm 20 năm như vậy là tổng cộng 30 năm tụt hậu. So sánh sự phồn thịnh, nét văn hóa, đạo đức của miền Nam và thành phố Sài gòn trước 1975 và sau 10 năm CSBV chiếm đóng và áp đặt kinh tế XHCN thì thấy rõ sự khác biệt. Trước năm 1975 miền Nam có nhiều cơ sở kỹ nghệ dệt vải, đóng tàu, đóng thùng xe hơi, xe buýt, đa số người dân có xe Honda, Suzuki, áo quần sạch sẽ, nữ sinh đi học mặc áo dài, nam sinh mặc áo sơ mi, quần tây. Người dân được ăn cơm trắng, mỗi tuần được ăn cơm với cá thịt vài lần. 
Chỉ 10 năm thực hiện kinh tế làm chủ tập thể thì chỉ có đi bộ và đạp xe đạp, nóc nhà thì tháo tôn lợp lá, người dân đói ăn bo bo, gạo mục, cơm trộn khoai, áo quần rách rưới, văn hóa thì chỉ học Bác và đảng, thịt cá thì chỉ có cán bộ cao cấp mới được hưởng. Người có tài buôn bán làm kinh tế thì bị đày lên rừng. Kẻ ngu dốt với trình độ học vấn lớp 3 như Lê Duẫn đã trở thành người chỉ đạo thực hiện kinh tế làm chủ tập thể cho cả nước. Quốc gia CS nào sớm thức tỉnh để chuyển qua kinh tế tư bản càng sớm càng trở nên khá giả nhanh hơn. Mao Trạch Đông tàn phá tan hoang kinh tế nước Tàu qua áp dụng kinh tế XHCN và Mao chống Mỹ kịch liệt. Đặng Tiểu Bình đã bắt tay với Mỹ và họ Đặng mở cửa TQ theo kinh tế tư bản. Thị trường chứng khoán là cốt lõi của nền kinh tế tư bản như thế mà TQ là một nước CS lại mở thị trường buôn bán chứng khoán, điều đó cho thấy kinh tế XHCN đã khánh tận. Buôn bán chứng khoán chính là một cách làm chủ tập thể mà các đảng CS vẫn mơ ước mà không biết cách thực hiện. 
Những lý thuyết của chủ nghĩa CS, con người CS mơ ước mà không làm được thì chúng ta có thể kết luận chủ nghĩa CS là chủ nghĩa lừa bịp và những người theo chủ nghĩa CS tự biến họ thành những tên đại bịp. Ông HCM là một tên diệt chủng thì đảng CS gọi ông ta là "cha già dân tộc" trong khi đó dân Cam Bốt gọi Pol Pot là tên diệt chủng và nguyền rủa hắn như súc vật. Bọn Hán tộc húc chìm tàu, giết ngư dân Việt, chiếm thác Bản Giốc thì BCT CSVN vẫn đồng ca nhạc phẩm tình hữu nghị Việt Trung 16 vàng + 4 tốt, như thế Bác và đảng có phải là những tên đại bịp? 
Đảng CSVN lấy lý do đánh cho Mỹ cút và giải phóng dân miền Nam. Sau khi ký hiệp định Paris và Mỹ đã bắt đầu rút quân từ 1972 thì Bác và đảng vẫn tiếp tục cướp đoạt miền Nam năm 1975. Như thế thì có phải Bác và đảng là những tên ngụy đã lừa gạt lòng yêu nước của người miền Bắc để dùng xương máu của họ và biến họ thành bộ đội tiền phương của Trung cộng? Trung cộng đã dùng xương máu người Việt để xâm lược nước Việt chỉ vì sự ngu xuẩn tột cùng của Hồ Chí Minh và đảng CSVN. Chúng ta không thể gọi đảng CSVN là lính đánh thuê cho Tàu chỉ vì đánh thuê phải được trả tiền. Đảng CSVN sau khi chiếm được miền Nam thì dâng đất, dâng biển, dâng tài nguyên cho Tàu, chúng ta chỉ có thể gọi đảng CSVN là Việt gian là nô lệ Tàu khựa. Em Phương Uyên rất sáng suốt khi gọi Tàu khựa hãy cút đi. Quân đội VNCH là một lực cản rất lớn đã ngăn chận làn sóng xâm lược của Trung cộng. Việt cộng đã mắc mưu Trung cộng đi giết hại anh em VNCH để ngày nay VC phải quỳ gối, hai tay triều cống quê hương VN cho Trung cộng. Đó là kết quả của cụm từ "đảng lãnh đạo." 
Trở lại chuyện ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang muốn hợp tác với Mỹ và ông Sang còn nhắc lại chuyện ông Hồ cũng đã từng muốn hợp tác với nước Mỹ và TT Truman. Câu hỏi được đặt ra là ông Sang ve vãn Mỹ để được gia nhập khối mậu dịch tự do xuyên Thái Bình Dương (TTP) do Mỹ đề xướng chỉ vì CSVN cần tiền? Ông Sang và đảng CSVN có thực tâm muốn xây dựng đất nước như Nhật Bản và Đức đã làm sau chiến tranh? Ông Sang và đảng CSVN có từ bỏ chủ thuyết CS khi kết thân với Mỹ? Ông Sang và đảng CSVN có dẫm lại những bước sai lầm, bịp bợm như ông Hồ đã làm? Mỹ đã không mời TQ tham dự TTP như thế là Mỹ đã vẻ một lằng ranh cho các quốc gia chọn lựa TQ hay Hoa Kỳ. Người Mỹ không đòi hỏi gì khó khăn hay cao xa khi quý vị muốn làm bạn với nước Mỹ. Người Mỹ chỉ đòi hỏi rất hợp lý là nhà cầm quyền phải tôn trọng ý kiến người dân của nước họ và tôn trọng quyền làm người theo các điều lệ nhân quyền trong hiến chương liên hợp quốc. Những điều kiện người Mỹ đòi hỏi rất chí tình, chí lý nhưng cực kỳ khó khăn đối với những tên độc tài, say mê quyền lực và sẵn sàng làm nô lệ ngoại bang để nắm quyền lực. 
Ông Sang và đảng CSVN nên nhớ nằm lòng, tư bản Mỹ mua tài nguyên của VN và cùng lúc giúp VN phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật và mang dân chủ đến với dân. Trung cộng thì cướp tài nguyên của VN, giết ngư dân và biến VN thành một tỉnh của Tàu. Đảng CSVN hãy chọn lựa sáng suốt, Bác Hồ của các anh đã sai lầm “Vĩ Đại” và đảng CSVN đang tiếp tục sai lầm mà dâng quê hương cho Hán tộc. Dân tộc Mỹ yêu chuộng tự do sẽ không làm bạn với kẻ độc tài, hèn với giặc ác với dân. Nếu ông Trương Tấn Sang vẫn bịp bợm như Hồ Chí Minh thì lịch sử lại tái diễn với TT Obama như đã xảy ra dưới thời TT Truman. 
30/7/2013 

Đọc giữa 2 hàng chữ

1. 
Tổng thống Obama gọi square1 vào nói:
- Tôi có 1 cuộc nói chuyện quan trọng với chủ tịch đất Việt Nam.
Sự quan trọng ở đây không nằm trong những điều tôi nói,
mà quan trọng ở những điều tôi không nói rõ ra.
Trong cuộc họp ở tòa Nhà Trắng, trên cương vị 1 tổng thống tiếp khách, tôi đã không thể nói và làm những điều mà lòng tôi hết sức muốn nói muốn làm.
Bài nói của tôi sẽ được dịch sang tiếng Việt, để ông chủ tịch đất nghe.
Việc này không cần phiền đến square1.
Điều mà tôi cần square1 làm là reads between the lines, và dịch cho ông chủ tịch đất nghe, thấy, hiểu những điều viết giữa 2 dòng chữ.
square1 có thể làm được điều này không?
square1 nói:
Việt Nam tôi không có thành ngữ "reads between the lines = đọc giữa những dòng chữ" như tiếng Anh, nhưng từ khi có vợ, square1 đã phải học ngay cách đọc ẩn ngữ, đọc ám chỉ, cách hiểu điều "người ta" muốn nói mà không chịu nói rõ ra, cách đọc giữa 2 dòng chữ lâu rồi, chứ nếu không thì e không thọ được tới bữa nay!
Obama cười chia sẻ: hì, women, can't live with them, can't live without them.
Hì, đàn bà, không có họ thì sống không nổi, mà sống với họ thiệt cũng... không nổi!
Hay lắm. Vậy hãy làm đi.
2.
square1 về, đọc giữa 2 dòng chữ, và dịch lại những điều mà Obama đã không thể nói rõ ra.
"Vào cuối cuộc gặp, Chủ tịch Sang chia sẻ với tôi bản sao lá thư của Hồ Chí Minh gửi Harry Truman. Và chúng tôi đã bàn về việc Hồ Chí Minh thực sự có cảm hứng nhờ Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp Hoa Kỳ, và ngôn từ ý tưởng của Thomas Jefferson. Hồ Chí Minh đã nói ông muốn hợp tác với Hoa Kỳ. Và Chủ tịch Sang bày tỏ rằng ngay cả nếu 67 năm đã trôi qua, thì cũng là điều tốt khi chúng ta còn đang có tiến bộ."
Thưa Chủ tịch Sang, cám ơn về lá thư của HCM gởi cho Truman, chúng tôi sẽ gìn giữ lá thư này và trân trọng nó, vì đây là bằng chứng cho thấy chúng tôi không chơi với đồ cộng sản. 

Cộng sản hủy hoại tất cả những gì mà thế giới Tự do của chúng tôi ngưỡng mộ.
Ông cha chúng tôi lập quốc để sống tự do. Cộng sản giết chết Tự do.
Ông cha chúng tôi tạo dựng 1 thế giới để mọi người được sồng bình đẳng bình quyền.
Cộng sản chủ trương đảng lãnh đạo độc quyền.
Chúng tôi tôn trọng nhân quyền. Cộng sản không tôn trọng nhân quyền.
Chúng tôi cổ võ tự do ngôn luận. Cộng sản bịt miệng dân. Dân mở miệng thì bị đi tù.

Đừng quên, tổng thống Truman đã không coi HCM là bạn, 
và đã không bao giờ trả lời bức thư cầu cứu của người "bạn" cộng sản này.
Ông hy vọng rằng chúng tôi sẽ coi ông như bạn?

Tôi nhắc đến Thomas Jefferson, và đến chuyện HCM đã ghi nguyên văn lời của Jefferson vào Tuyên ngôn độc lập của mình chỉ để hỏi ông rằng chế độ cộng sản của các ông đã thực hiện được điều gì trong bản tuyên ngôn vay mượn này sau 67 năm?
HCM đã thực hiện được điều gì trong văn bản mà chính ông ta ca tụng là 1 bản văn bất hủ?

Học theo 1 tư tưởng tiến bộ là điều rất tốt, nhưng nêu lên 1 tư tưởng tiến bộ mà không bao giờ áp dụng thì đó chỉ để mị dân, để bịp dân. 
Là lường gạt, là gian lận.
Tôi phải nói thiệt lớn ở đây là: làm lãnh đạo không phải là làm nghề lường lận.

Nếu ông chưa đọc bài Quyền thứ 31 
của square1 đã đăng trong Danlambao thì ông phải đọc. 
Nếu đọc rồi thì phải đọc lại. Nếu đọc lại mà vẫn... không thủng
thì thôi, để tôi nói rõ cho ông Chủ tịch đất nghe ngay tại đây:
rằng, chúng tôi, nhưng con người tự do, không bao giờ làm bạn với người cộng sản.
rằng, chúng tôi, những con người tự do, không bao giờ chơi với đồ cộng sản.
rằng, tôi, tổng thống 1 đất nước tự do, không bao giờ làm bạn với quân lường lận."
*****
Khai tấu khúc cho Nhân quyền: Quyền thứ 31
Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc quy định 30 quyền cần phải có để người dân bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng có thể sống an bình với phẩm giá của một con người, trong tự do, hạnh phúc, và có điều kiện phát triển, hoàn thiện xã hội mà mình đang sống. Thực hiện tuyệt đối và hài hòa các Quyền này vẫn luôn là giấc mơ của cả loài người. Là đích đến.
Không ai chọn làm dân một nước mà dân trong nước sẽ không có An Bình, Tự do, Hạnh Phúc, sẽ không được làm người.
Sẽ không ai chọn làm dân một nước dù nước đó mang tên Tư bản, mang tên Cộng sản hay mang tên định hướng Thiên Đường nếu như không có hy vọng được sống như một con người, được tự do, được an bình, được mưu cầu hạnh phúc. 
Vậy những cái tên, những chính thể chỉ là những con đường, phương thức, phương tiện mà người dân chọn để đi đến đích của mình: làm người dân trong một quốc gia Độc Lập An Bình Tự Do Thịnh Vượng và Hạnh Phúc.
***
Nếu có ai hỏi bạn điều này: bạn có đồng ý đăng ký làm dân của một quốc gia mà chính thể sẽ làm Quan giàu, dân tàn, nước mạt?
Câu trả lời chắc ai cũng sẵn: không không không không không một ngàn lần và hơn thế nữa!
Được mời ra làm Quan, thì lại là chuyện khác! Cứ đi hỏi các Quan ở xứ Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam định hướng Thiên Đường, hay nghe Quan Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng trả lời Quốc Hội thì rõ:

"... Suốt thời gian qua tui không đề nghị nhận chức này chức khác và cũng không thoái thác trọng trách gì được giao... Đảng ta là Đảng cầm quyền, Đảng đã phân công tui tiếp tục làm Thủ tướng và Quốc hội đã bỏ phiếu tín nhiệm..."
Nay Quan đã giàu, các Quan đã rất rất giàu, sao mấy người còn thắc mắc? 
Còn cái chuyện dân tàn nước mạt gì đó thì mắc gì tới tui mà hỏi?
Hì... ai biểu mời tui ra làm Quan của xứ Quan giàu nước mạt làm chi?" 
Không thể có câu trả lời chí lý hơn trên cương vị của một Quan Ông trong chính thể Quan giàu nước mạt dân tàn.
***
Nhưng còn chúng ta, người dân, chúng ta sẽ nói sao?
Chúng ta chọn một chính thể làm Quan giàu, nước mạt, hay 
Chúng ta chọn cho mình một thể chế có thể làm Dân giàu, nước mạnh?
Hỏi chơi cho vui vậy thôi, chứ chúng ta đã chọn rồi.
Chúng ta đã chọn từ ngày Tuyên Ngôn Lập Quốc. 
Hãy nghe lại câu người bán hàng rao trên quảng trường Ba Đình năm 1945:
"Hỡi đồng bào cả nước, 
Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. 
Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ... " 
Chúng ta đã nghe, đã bùi tai, đã chọn, và đã đồng lòng mua với giá rất cao.
Chúng ta đã mua bản tuyên ngôn lập quốc của Mỹ mà người bán hàng quảng cáo rằng đây là bản văn bất hủ... để thành lập một quốc gia ở xứ ta. 
Mà nó bất hủ thật: mới hơn 200 lập quốc, nước Mỹ đã là quốc gia dân giàu nước mạnh. 
Hỏi: sao kỳ dzậy? Cùng xài một bản tuyên ngôn, sao ở ta lại Quan giàu nước mạt? Sai lầm ở chỗ nào?
Đáp: không, chúng ta không sai lầm. Chúng ta đã chọn đúng món hàng, chỉ ngặt một nỗi người bán đã trao cho chúng ta hàng gian, hàng giả. Người bán đã trao cho chúng ta bản Tuyên Ngôn Lập Quốc là hàng nhái. 
Hỏi: hàng nhái sao được? Đọc lên coi ngọt lắm mà, nghe y chang của Mỹ?
Đáp: đúng là như vậy. Đọc lên thì nghe thiệt đã cái lỗ tai. 
"Mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. 
Ai cũng có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". 
Những dòng chữ đẹp này ở đâu không có? 
Nó đẹp như câu Chính quyền là của Dân do Dân và vì Dân, hay câu...
Dân biết Dân bàn Dân làm Dân kiểm tra vậy mà. 
Đọc thì nghe rất ngọt, nhưng chỉ là những con chữ chết non còn nằm trên giấy.
Và vĩnh viễn chỉ là những con chữ chết non nằm im trên giấy nếu như dân không có thực quyền.
Hỏi: quyền gì?
Đáp: quyền lật đổ chính quyền. Quyền chọn lựa chính thể và người cầm quyền bằng lá phiếu.
Hỏi: có vậy thôi sao?
Đáp: có vậy thôi. Nhưng đây chính là sức mạnh làm cho văn bản này trở thành bất hủ, chứ không chỉ là những con chữ đọc nghe cho đẹp. Và cũng chính là điều để phân biệt hàng giả hay hàng thiệt.
Với tuyên ngôn hàng thiệt, nước Mỹ có tam quyền phân lập, có quyền ứng cử và bầu cử người lãnh đạo và trở thành quốc gia dân giàu nước mạnh.
Với tuyên ngôn hàng nhái, chúng ta có Độc Đảng cầm quyền và trở thành xứ Quan giàu nước mạt. 
Hỏi: vậy phải làm gì giờ?
Đáp: sao lại ngớ ngẩn thế? Mua hàng biết bị lừa thì phải đòi lại tiền hay bắt họ giao hàng thiệt như đã hứa chứ sao! 
Phải đòi người bán, hay những di lụy mà người bán hàng để lại, nay là người cầm quyền ở xứ ta, trả lại chúng ta bản Tuyên Ngôn Lập Quốc hàng thiệt, món hàng mà chúng ta đã mua và đã trả dứt giá từ mấy chục năm nay.
Cả thẩy, chúng ta đã trả ít nhất 4 triệu mạng người và hơn 60 năm uất hận cho bản tuyên ngôn lập quốc này. 
Phải đòi lại bản Tuyên Ngôn Lập Quốc hàng thiệt, mà người bán đã rao là bản văn bất hủ, với nguyên nội lực của nó ghi ở câu kế tiếp, mà người bán hàng đã gian lận giấu đi: 
Tuyên ngôn Độc Lập của nước Mỹ.
"... Chúng ta ấp ủ chân lý hiển nhiên này: mọi người sinh ra bình đẳng, rằng họ được Trời ban một số quyền bất khả chuyển nhượng, không thể bị cấm đoán, không thể bị xâm phạm, trong đó có Quyền sống, Quyền sống trong Tự Do và Quyền mưu cầu Hạnh Phúc. 
Rằng để bảo vệ những Quyền này, Chính Phủ được thành lập, mà quyền lực Chính Phủ có được là do sự ủy thác và đồng thuận của người dân.
Rằng bất kể khi nào, các thể chế Chính Phủ này trở thành kẻ xâm phạm vào những Quyền trên, thì Quyền của người dân là thay đổi nó, hủy bỏ nó để tạo lập 1 thể chế Chính Phủ mới, đặt nền tảng trên những nguyên tắc mới, tổ chức các quyền lực mới sao cho hiệu quả nhất, tốt nhất cho mục đích cuối cùng là sự An Bình và Hạnh Phúc của người dân... "
Phải đòi cho dân ta ước vọng mà dân ta đã mua và trả bằng máu của chính mình. 
Hỏi: lỡ họ không trả thì sao? 
Đáp: cái này thiệt khó trả lời, nhưng dẫu sao cũng phải đòi cho kỳ được. 
Biên lai mua bán còn đây, lời hứa của người bán hàng còn rành rành trên giấy trắng mực đen, dễ gì mà nuốt. 
Còn hôm nay, ta ghi câu này lên Trang Lịch Sử Văn Minh Nhân Loại Online: "ngày 2-9-1945 Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam đã hứa hẹn với dân Việt bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Mỹ, nhưng đã bội tín và giao hàng giả.
***
Xin mạn phép Liên Hiệp Quốc mà gọi đây Quyền thứ 31, quyền của những người lỡ mua lầm Tuyên Ngôn Lập Quốc là hàng giả, quyền đòi lại hàng thật, hay là quyền cần có trước Quyền thứ nhất, quyền khởi đầu để Dân ta có thể hưởng trọn 30 Quyền ghi trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền như mọi người dân trên thế giới.
Đây là khúc dạo đầu, là bản Khai Tấu Khúc cho Nhân Quyền ở Việt Nam. 
 
LỤC BÁT CON CÓC
.
 See full size image
 
.
.

.
Hoan hô đồng chí Trung Hoa
Xây nhà trên đảo Hoàng Sa giúp mình
.
Hoan hô Bản Giốc của ta
Chỉ còn có một phần ba lúc đâu !
.
Hoan hô cụ Mác-Lê nin
Sinh ra Cộng sản niềm tin mất dần !
.
Khi nào cò mổ đằng đuôi
Thì quan tham mới thương người dân đen !
.
Vô cùng ngoạn mục Tây nguyên
Ta ngồi dưới đất, bạn trên “nóc nhà”
.
Ai sinh ra cái tập đoàn
Toàn quan lớn cộng với toàn bọn gian
.
Hoan hô dịch vụ Sầm Sơn
Bóp khách du lịch trợn tròn mắt ra
.
Bao giờ chó đi hai chân
Thì phường “đầy tớ của dân” hết khùng
.
Những ai dở dại dở rồ
Tiền tiết kiệm mới gửi vô ngân hàng
.
Sao lại bảo cháu bán dâm ?
Cháu chỉ âm thầm cho họ mượn trôn
Mượn xong họ trả cháu luôn
Vẫn nguyên xi, chẳng thấy mòn chút mô !
.
Chủ  tịch xã cũng hiếp dâm
Có sao đâu, lại được làm quàn to
.
Hố xí hơn nửa tỷ đồng
Xây xong là có hoa hồng chia nhau
.
Hoan hô đường sắt nước ta
Tàu đâm tàu đổ như là trò chơi
.
Đường quan lầy lội, ổ voi
Vì tiền dự án xơi rồi, quan quên !
.
Biểu diễn hở ngực hở mông
Mới có khán giả vòng trong vòng ngoài
.
Quảng cáo bịp bợm cũng hay
Ăn mỏng phần dưới, ăn dày phần trên

Sai từ cái sách giáo khoa
Dốt từ trong lớp tràn ra ngoài đường
.
“Tớ” ăn nạc, “chủ” gặm xương
Tiên sư “đầy tớ” bất lương vô tình !
.
Nhìn các “thầy” dạy làm thơ
Khác chi thằng ngọng u ơ chỉ trời
.
Hoan hô luân lý xứ ta
7 con đuổi mẹ phải ra nằm đường
.
Mấy thằng “đầy tớ” trồng cây
Bắt "chủ" trải thảm để giày khỏi dơ
.
Cả năm chẳng thấy Thanh tra
Đến gần ngày Tết tràn ra như ruồi
Công nhân khóc đứng khóc ngồi:
Đồng tiền thưởng “cúng” hết rồi còn đâu !
.
Quan nào cũng giống quan nào
Ăn như mọt, nói như ngao há mồm
.
Mỹ Đình vỡ trận bến xe
Mặt to mặt nhỏ tóe loe phân đầy
.
(Còn tiếp)