Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

Tin thứ Sáu, 05-04-2013

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

Ông Bùi Thượng bên cúp vàng lặn sâu năm 1963
Ảnh: TRÀ GIANG
<- Vua lặn Lý Sơn (TT).  - Cảnh sát Biển tặng quà quân dân đảo Song Tử Tây (Tin tức).  - Tiếng còi tàu vang xa hướng tới Trường Sa (DV).  - Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới (ĐV). - Việt Nam phải làm những gì để chiếm lĩnh Biển Đông? (TTXVN).

Trao tiền mua bảo hiểm cho ngư dân bám biển (PLTP). - Tri ân tiền nhân có công với Hoàng Sa (Tin tức).

- Nhân đọc thư học sinh lớp 4 gửi lãnh đạo Trung Quốc: Thư của HS lớp 12: 'Lòng con nổi sóng dữ dội hơn cả biển khơi' (GDVN).  - Video HS lớp 4 gửi thư cho lãnh đạo Trung Quốc: 'Em thích làm bộ đội' (GDVN). - Bản dịch sang tiếng Anh: Bức thư một học sinh Việt Nam gởi lãnh đạo Trung Quốc  (Gốc sân). - Thêm một bài thơ "sôi sục" cảm xúc Biển Đông gửi đến lãnh đạo TQ (GDVN).

Bản đồ thiếu Hoàng Sa, Trường Sa: không thể chỉ phạt tiền! (KT). - Thông tin tiếp vụ nho gắn nhầm cờ Trung Quốc: Siêu thị Big C: 'Treo đầu dê, bán thịt chó'? (PT).  - Nho Trung Quốc gắn mác nho Ninh Thuận: Biết mà bất lực (VnM). - Ngô Thị Hồng Lâm: Gửi truyền thông VTV (Ba Sàm). - “Mưa dầm thấm đất” hay là âm mưu thâm độc của ai? (Nguyễn Duy Xuân). “Trẻ em Việt vừa bước vào ngưỡng cửa nhà trường đã thuộc lòng những câu chuyện lịch sử Trung Hoa, biết rõ cờ và quốc huy Trung Quốc như thế nào nhưng lịch sử nước nhà, hình hài Tổ quốc ra sao thì lại rất lơ mơ. Điều đó có đáng để chúng ta lo ngại không ? Mươi mười lăm năm nữa thế hệ hôm nay đang ở lứa tuổi lên sáu lên bảy sẽ ra sao ? Đã có ai trong chúng ta – những người lớn có trách nhiệm suy ngẫm một cách nghiêm túc về điều này?

- Biển Đông: "Việt Nam chủ trương giải quyết vấn đề Biển Đông bằng hòa bình" (GDVN).

- Trung Quốc lại chuẩn bị đưa bệnh viện trái phép tại Tam Sa vào hoạt động (PT). Báo Trung Quốc gọi là "Tam Sa", báo VN lẽ ra nên cho 2 chữ đó vào ngoặc kép, thay vì đưa tin như báo TQ, bởi TQ thành lập cái gọi là "TP Tam Sa" trái phép ở quần đảo Hoàng Sa, lãnh thổ của VN. - Người Trung Quốc "mò" tới Quảng Nam đào vàng (TT). - Tham vọng UAV của Trung Quốc (TN). - Vì sao Bắc Kinh thèm muốn tàu ngầm của Nga? (PT). - Nga nghĩ gì trước sự trỗi dậy của Trung Quốc? (VHNA/TP).

- Dùng vũ lực tại Hoàng Sa, TQ vi phạm nguyên tắc gì? (TVN). “Điều 301 của Công ước Luật Biển quy định rằng: ‘Sử dụng biển một cách hòa bình… các Quốc gia Thành viên phải tránh sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hay độc lập chính trị của bất kỳ Quốc gia nào hoặc theo những cách khác không phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế như được thể hiện trong Hiến chương của Liên hợp quốc.’.”  Vietnam nói 717 tàu Trung Quốc đã xâm nhập vùng biển Việt Nam năm 2012Vietnam says 717 Chinese vessels entered its waters in 2012 (Sina).

- Hoàng Sa và Trường Sa không nhiều dầu khí (RFI). “Các khu vực tranh chấp tại Biển Đông nhiều khả năng có ít tài nguyên dầu hỏa và khí đốt truyền thống. Không giống như các nơi khác của Biển Nam Trung Hoa (tức Biển Đông), các khu vực này (Hoàng Sa và Trường Sa) chưa được chứng thực là có trữ lượng dầu khí (thông thường) dồi dào”.

- Trung Quốc: Biển Đông đàm phán không xong thì giở vũ lực (PN Today).  - "Điểm danh" máy bay Trung Quốc điều ra Biển Đông (KT). - Hạm đội Nam Hải diễn tập biên đội để chuẩn bị cho xung đột biển Đông? (GDVN).

- Mỹ sẽ 'đạp phanh' nếu ba 'anh' căng thẳng (TP). - Chiến đấu cơ Mỹ ồ ạt đến Philippines (VnM). - Mỹ đưa tàu đổ bộ đến tập trận với Philippines (RFI). - Mỹ điều tàu đổ bộ, máy bay chiến đấu tới Philippines (VNN). - Mỹ, Philippines bắt đầu tập trận 'Vai kề vai' (Sống mới). - Chiến lược xoay trục của Mỹ tiếp diễn, dù không ồn ào (RFI). - Tính toán sai lầm ở Châu Á có thể gây hại cho phát triển khu vực (VOA).

- Trung Quốc-ASEAN đồng ý phát triển Quy tắc Ứng xử Biển Đông (VOA).

- Việt-Nga tăng cường hợp tác an ninh (VOA). - Cam Ranh có nằm trong dự định xây binh đoàn chiến dịch của Nga? (GDVN).
- Phiên tòa xét xử anh Đoàn Văn Vươn và người thân bước qua ngày thứ 3 (DLB).  - LS TRẦN ĐÌNH TRIỂN THÔNG TIN VỀ NGÀY THỨ 3 PHIÊN SƠ THẨM (Tễu). - Đại diện Viện KSND bác bỏ các quan điểm của luật sư (LĐ). - Xét xử vụ án Đoàn Văn Vươn: Viện Kiểm sát đề nghị xem xét tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo (TN). - Ông Vươn bác kết luận của Viện kiểm sát (BBC). - Đoàn Văn Vươn tự bào chữa trước tòa (VNN).  - Đoàn Văn Vươn xin miễn tội cho vợ, em dâu (VNN).  - Lời nói sau cùng của ông Đoàn Văn Vươn tại tòa (Zing).  - Lời nói sau cùng của gia đình bị cáo Đoàn Văn Vươn (VNE).   - Ông Đoàn Văn Vươn cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước (NLĐ). 
Bị cáo Phạm Thị Báu phủ nhận chống người thi hành công vụ
- Xét xử vụ án ông Đoàn Văn Vươn: Bị cáo khai gì? (NNVN)."Thưa quý tòa, đoàn người kéo đến nhà tôi sáng ngày 5/1/2012 không phải là những người thi hành công vụ. Vì vậy tôi không chống người thi hành công vụ như quy kết của cáo trạng.  - Căn cứ vào đâu mà bị cáo nói như vậy?  - Thưa quý tòa, tôi căn cứ vào kết luận của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/2/2012... Cả hai bị cáo Nguyễn Thị Thương và Phạm Thị Báu đều khẳng định, vào sáng ngày 5/1/2012, họ đưa con đi học rồi sau đó đứng ở trên đê chứ không có mặt ở hiện trường, và họ cũng bị bắt ở trên đê. Nhưng cơ quan công an cứ ghi là họ có mặt ở hiện trường vụ nổ súng".  - Kết tội họ Đoàn là "vả vào mồm" thủ tướng? (Phương Bích).  
- Ông Đoàn Văn Vươn bị đề nghị 5 đến 6 năm tù (RFA). “họ không cố ý giết người, không có người chết nên không thể qui tội họ cố ý giết người. Vì thế đề xuất của Viện Kiểm Sát là không thỏa đáng, không phù hợp với hiện thực và thực tế khách quan”. - Xét xử vụ án Đoàn Văn Vươn: Đề nghị mức án dưới khung hình phạt (TT). - Vụ án Đoàn Văn Vươn : Các bị cáo được đề nghị mức án dưới khung hình phạt (RFI). - Vụ Đoàn Văn Vươn: mức án đề nghị dưới khung hình phạt (RFA).  - VÌ SAO VIỆN KIỂM SÁT "XUỐNG THANG" KHUNG HÌNH PHẠT CHO ANH EM VƯƠN - QUÝ ? (Phạm Viết Đào). - Nhượng bộ vì áp lực dư luận? (RFA).  - Không áp dụng tình tiết tăng nặng đối với anh em ông Vươn (DT). - Ông Vươn được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ (TTXVN). - Ông Đoàn Văn Vươn được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ (GDVN).
- Tô Văn Trường: SỰ NGOAN CỐ CỦA CHÍNH QUYỀN HẢI PHÒNG LÀ HỒNG PHÚC CHO ĐẤT NƯỚC (Tễu). - Xét xử anh Vươn: Công tố viên đã bao che tội phạm! Nguyễn Tường Thụy). - Xét xử Anh Vươn: Công An khai man trước tòa ngày 3-4-2013.  - Công luận thấy gì qua "vụ án Đoàn Văn Vươn"? (RFA). Nghệ sĩ Kim Chi: “Trước sau gì thì người ta tự vệ là người ta không có tội.  Tài sản người ta bị chiếm đoạt mà làm vậy, người ta phản ứng thì người ta không có tội gì hết. Cách xử của mấy vị này không phải là xử Đoàn Văn Vươn đâu mà đây là cú phủ đầu những ai dám chống giành lại đất đai thì hãy đợi đấy hãy coi chừng. Cho nên một ngày tù cũng không phải là nhẹ bởi vì người ta có quyền tự vệ bảo vệ tài sản”.  
- Mời xem lại: Không thể lấy răn đe người dân làm trọng tâm (Yume/ Quê Choa).  - HẺM BUÔN CHUYỆN (KỲ 76): Xử anh Vươn không khéo rơi mất liềm !!!! (Nhật Tuấn). - Phẫn uất, niềm tin và sợ hãi (BoxitVN). - Từ Vĩnh Phúc đến Hải Phòng (BoxitVN).  - Từ bà Ba Sương đến Đoàn Văn Vươn (Trương Duy Nhất). 
Chuyện Đội Cấn với hậu sinh (Đồng Phụng Việt/ Ba Sàm). "Ngày xưa, người Việt gọi những kẻ cùng giống dòng với mình nhưng lại tận trung, tận lực với 'mẫu quốc' là tay sai. Lúc này, ngày một nhiều những người là đồng bào của bạn, bắt đầu công khai gọi những thuộc cấp trong hệ thống muốn đời đời làm 'phụ mẫu' của dân tộc này y hệt như vậy". 
- Nguyễn Đắc Kiên: Về những xác chết biết đi (Ba Cừu/ Ba Sàm). “Tình trạng nô lệ, sự vô trách nhiệm được gieo rắc phổ biến nơi con người trong các chế độ toàn trị là một trong những tội ác như thế. Nó như một thứ thuốc độc ma mãnh, từng lúc từng lúc len lỏi vào tận xương cốt mỗi con người phá hủy tận gốc dễ, căn để, bòn rút toàn bộ sức mạnh sáng tạo, động lực phát triển của xã hội”. 
Cái tựa bài này hay. Làm người mà không biết phân biệt phải, trái, đúng, sai... thấy sai mà không dám lên tiếng vì lo sợ cho sự an toàn của cá nhân, bỏ mặc đồng loại, thì đó không phải là con người, mà phải gọi là "những xác chết biết đi". Hai blogger Đồng Phụng Việt và Nguyễn Đắc Kiên không hẹn mà gặp, "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu", cùng lúc cho ra 2 bài viết bổ sung cho nhau, nói lên nhiều điều cần nói qua vụ xử Đoàn Văn Vươn.
Pháp luật không xử được lãnh đạo thì dân xử... Thượng bất chính hạ tắc loạn! (DĐCN). 
- Võ Văn Tạo: GỬI ĐỒNG NGHIỆP ĐƯA TIN VỤ ÔNG VƯƠN (Ba Sàm). - NHÂN QUẢ TRONG CÂU CHUYỆN TIÊN LÃNG (Hồ Hải). “Hôm nay tình cờ đọc bài báo Cổ súy cho "tự xử" là triệt tiêu công lý của nhà báo Đức Hiển, tự nhiên tôi thấy chạnh lòng cho một thế hệ làm báo Việt Nam dưới thời Xã hội chủ nghĩa. Chạnh lòng vì thế hệ mà tôi hy vọng có sự đổi thay cho đất nước Việt là thế hệ này - 197x - thế hệ mà nhà báo Đức Hiển sinh ra và lớn lên trong hòa bình, nhân ái, vị tha và hiểu biết để làm người tử tế… Chạnh lòng vì, đọc xong bài báo, tôi mới ngỡ ngàng là, té ra thế hệ này không như tôi nghĩ, mà là, như một Tổng kết về tâm lý đám đông mà, tôi đã làm cách nay hơn 3 năm về trước”. 
Nhiều điều trong bài này, BTV đồng ý với tác giả, riêng điều này là không đồng ý: “té ra thế hệ này không như tôi nghĩ…” Có thể cá nhân nhà báo Đức Hiển làm bác Hồ Hải và mọi người thất vọng, nhưng không vì thế mà đánh giá cả thế hệ 7x đều như Đức Hiển. Nhà báo Đoan Trang đã từng làm cho tờ báo PLTP, chung với Đức Hiển, cũng thuộc thế hệ 7x, nhưng chắc Đoan Trang không làm bác Hồ Hải thất vọng qua các bài viết? 
- Tại sao người Công giáo ủng hộ ông Vươn (BBC). “…dù không làm chính trị, Giáo hội không hề thờ ơ với tình hình đất nước. Ngược lại Giáo hội luôn quan tâm, nỗ lực kiếm tìm giải pháp tích cực dựa trên giáo huấn xã hội của Giáo hội qua đó góp phần nhỏ của mình vào công cuộc xây dựng một đất nước phát triển, dân chủ và nhân ái”.
- Phải chặn đứng bàn tay tội ác của công an Hải Phòng (Nguyễn Tường Thụy). “Khi đọc đến câu Nguyễn Chí Đức viết trên facebook: ‘Còn tôi và chị Bùi Hằng cũng bất khả kháng vì bị giam tách biệt ở các phòng kế bên. Chỉ nghe những tiếng rống thảm thiết của anh Dũng’, tôi đã bật khóc. Nước mắt tôi nhòe hết màn hình chiếc ipad, không thể thao tác được nữa”. 
- Vụ án Đoàn Văn Vươn chứng tỏ thiếu nhân quyền tại Việt Nam (VOA). “Vấn đề ở đây là sự phi pháp trong chính sách cưỡng chế đất đai của chính quyền cũng như trong cách hành xử của quan chức địa phương vẫn chưa được xử lý thỏa đáng. Chừng nào nhà nước Việt Nam chưa giải quyết những tiêu cực này thì chừng đó chúng ta còn thấy thêm nhiều vụ án Đoàn Văn Vươn như thế này nữa”. - Chính quyền Việt Nam không thể tự tung, tự tác được nữa (DLB).
- Tám Tàng: Cuối tuần Tám chút chút về Án, Phí và Phi Bán Tôm...tăng lực (Người Lót Gạch).
- Video: Chị Bùi Thị Minh Hằng Giải Thích Ông Đảng Viên Về Cộng Sản (VNTVOnline). - Những nguyên nhân khiến khiếu nại, tố cáo kéo dài (RFA). “Nhà nước luôn cam kết bảo hộ tài sản vì để con người tồn tại và xã hội phát triển và căn biệt thự đó, nhà phải gắn liền với đất. Bây giờ ông (Thanh Hóa) lại đòi phải có quyết định trưng dụng đất (thì mới xem xét giải quyết). Gia đình cũng đã thưa kiện lên tòa sơ thẩm, tòa bao che, dân giờ chỉ kêu trời”. - Chuyện ở nông trại nhìn từ mặt đất (Nhị Linh).
- Góp ý sửa đổi Hiến pháp – Nguyễn Thu Giang (CVHP). - Đỗ Kim Thêm: Hiến pháp Cộng hoà: Lý thuyết của Immanuel Kant và thực tế tại Việt Nam (BVN/ Ba Sàm). - Trần Bích Đăng: Góp ý với Chủ tịch Trương Tấn Sang (BoxitVN). “Về vai trò của Đảng với quân đội. Tôi cho rằng Đảng ta lập ra quân là để bảo vệ Tổ quốc, nhân dân chứ không phải là lập ra là bảo vệ, trung thành với Đảng, vì vậy quân đội phải trung thành, bảo vệ Tổ quốc, nhân dân rồi mới đến Đảng, có như vậy mới đúng chứ”. - Phủ nhận điều 4: Bảo vệ chủ quyền, ngăn họa Ngoại Xâm (DLB).

- Cái gọi là “Kiến nghị 72” - kẻ giấu mặt là ai? (Báo Đà Nẵng). - Cái lưỡi (Hồ Như Hiển). “Hiệu trưởng cũng biết rằng mình đang nói dối. Tao tin như vậy vì tao nghĩ, tầm cỡ Hiệu trưởng phải biết rằng, chẳng ở đâu trên thế giới này, việc nêu quan điểm, việc góp ý lại có thể gọi là ‘xuyên tạc, chống phá, kích động’… Nhưng tao lại cũng thấy thương hại cho hiệu trưởng của tao quá cơ…” - Thái Hiền - Khi nào thì "Quả bom giả dối" phát nổ?  (Dân Luận).

- BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH TƯ PHÁP TRUNG ƯƠNG KIẾN NGHỊ: Không nên đưa vấn đề giai cấp vào hiến pháp (PLTP). - Nhiều đề xuất có thể “gây sốc” trong Dự thảo Luật Dân sự (PLVN).

- Blog Ba Sàm và Góp ý sửa đổi Hiến pháp (Ba Sàm). “trang anhbasam đã làm được một việc: xâu chuỗi các khuynh hướng khác nhau thành một thể thống nhất. Người ta ngại nhất là qua góp ý sẽ hình thành một mặt trận thống nhất: tập hợp lực lượng. Chưa có tờ báo nào làm được điều đó, chỉ có anhbasam. Trong tập hợp lực lượng thì điều ‘kinh khủng’ nhất là các tôn giáo (đa số thực) bỏ qua ‘mâu thuẫn truyền kiếp’ hay ‘mâu thuẫn tình thế’ để thống nhất một mục  tiêu…

- Ai sẽ là người kế nhiệm ông Nguyễn Bá Thanh? (RFA).

- Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành: Đòi đối thoại với Alan Phan là “trẻ con” (KP). "Theo ông Thành, Câu lạc bộ BĐS Hà Nội nên suy nghĩ về bổn phận của mình đối với thị trường BĐS thay vì chỉ nghĩ đến quyền lợi và bức xúc".  - Trần Văn Thạnh - Khối u bất động sản: Làm sao giải quyết? (1)   –    Trần Văn Thạnh - Khối u bất động sản: Làm sao giải quyết? (2) (Dân Luận). - Barun Roy - Việt Nam Nhìn Hết Ham! (Business Standard/ Dân Luận).

- Ai sẽ thông cảm cho dân? (Đào Tuấn). “Lại một sự đòi hỏi người dân phải chia sẻ. Nhưng thưa Bộ trưởng, thưa Thứ trưởng, thưa Trưởng ban, thưa Tiến sĩ…Thế ai sẽ thông cảm cho người dân đây?” - Bôi trơn và tụt hạng (PT). - Mạnh tay xử lý cán bộ la cà trong giờ làm việc (TN). - Công chức: công bộc hay công hầu (TQ).

Du lịch cầm cố (TN). - Vụ “cầm cố” sổ đỏ Di sản thế giới, Chủ tịch tỉnh Quảng Bình: “Mang được sổ đỏ về cũng bị kỷ luật” (TP).

Không ai hỏi ý kiến ngành thủy văn (TP).

Bồi thường tiền tỉ cho người… phá rừng (TN). - “Phù phép” bán nhà sở hữu nhà nước: Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra (TN). - Sử dụng đất phát triển dự án nhà ở còn lãng phí (PLTP).


"Dinh thự khủng" của ông Cầm Bá Xuân
- Mua tài sản công vượt định mức: Chẳng biết phạt ai (VnEco).

Một cán bộ sở kê khai tài sản tăng hàng chục tỉ đồng/năm (NLĐ).  - Chủ tịch huyện Thường Xuân (Thanh Hoá) lên tiếng về “dinh thự khủng” (GDVN). =>

- Chậm mặt bằng, Bộ GTVT lo bị nhà thầu kiện (VNN).

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Cấm cán bộ “xin xỏ” khi vi phạm Luật Giao thông (LĐ). - Cấm cán bộ GTVT can thiệp xử lý vi phạm giao thông(PLTP). - Phí quốc lộ bằng phí đường cao tốc? (TN).

- VỤ ÁN NHÀ BÁO HOÀNG HÙNG BỊ SÁT HẠI: Ủy ban Tư pháp Quốc hội yêu cầu xem lại bản án (NLĐ).

Chủ tịch tỉnh Long An đối thoại với người dân thắng kiện (LĐ).

- Công an làm ngơ cho xe vi phạm (TP).  - Video: CẢNH SÁT GIAO THÔNG HAY LÀ BỌN ĐẦU GẤU TRỘM CƯỚP (MỘT ĐÁM CSGT XÚM LẠI ĐÁNH ĐẬP VÀ LÁI XE CẢNH SÁT TÔNG THẲNG VÀO NGƯỜI DÂN) (FB Hương Cao).

Về thủ đoạn trích dẫn cắt xén, xuyên tạc văn bản (ND).

- Lời thú tội của một Ngụy Quân (2) (DLB).

- Miến Điện : Tự do báo chí với những bước đi ngoạn mục (RFI). - Việt Nam và Myanmar, ai chậm hơn ai? (BBC). - Bạo động làm lu mờ dân chủ Miến Điện (BBC).

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sắp công du Châu Á (VOA).  - Lý Hiển Long: Mỹ vẫn là siêu cường thống trị trong vài thập kỷ tới (GDVN).  - Singapore nhắc khéo Mỹ về một Trung Quốc đang nổi lên (VnM).

Những con cừu chịu tội cho Mao (Trần Bình Nam) (Thông Luận).

Khi những người giàu ở Trung quốc từ chối thẻ xanh Hoa Kỳ (Thời Báo) (Thông Luận). “Phần lớn những dân nhà giàu Trung quốc, đã xin vào là thường trú nhân Mỹ, là những cựu nhân viên chính quyền, đã tham nhũng những số tiền hàng triệu mỹ kim, tìm đường di chuyển ra nước ngoài. Việc xin vào quốc tịch Hoa Kỳ xem ra là một cách thức hữu hiệu trước đây. Nhưng với việc sở thuế Mỹ truy tầm tài sản của các cư dân Mỹ, những người Trung quốc, xin vào được là thường trú nhân, sẽ phải đóng thuế lợi tức cho số tiền mà những người này đang gửi ở các nước ngoài”.

- Quân đội Bắc Triều Tiên "được lệnh đánh Mỹ" (RFI).  - Mỹ - Triều chính thức chĩa tên lửa vào nhau (VNN).  - Tên lửa Triều Tiên triển khai tới bờ đông có tầm xa 10.000km? (DT).  - Triều Tiên: Chiến tranh bùng nổ hôm nay hoặc ngày mai (TP). - Triều Tiên tuyên bố: Chiến tranh sẽ nổ ra trong nay mai (PLTP). - Nóng bỏng Triều Tiên, Mỹ nên nghĩ tới tình huống 'kề miệng lỗ' (TP). - Triều Tiên di chuyển tên lửa (PT). - Triều Tiên, Mỹ dàn trận tên lửa (TN). - "Triều Tiên sẽ không tấn công bằng vũ khí hạt nhân" (TTXVN). - Leo thang căng thẳng Triều Tiên… cứ hỏi Trung Quốc (KT).

- Nam Triều Tiên xác nhận Bắc Triều Tiên di chuyển phi đạn (VOA). - Mỹ, Bắc Hàn gấp rút dịch chuyển tên lửa (BBC). - Hoa Kỳ đưa hỏa tiễn tới Guam (BBC). - Mỹ bố trí các đơn vị phòng thủ phi đạn ở đảo Guam (VOA). - “Chim sắt” Mỹ ở Hàn Quốc sẵn sàng tấn công Triều Tiên (KT). - Mỹ lợi dụng Triều Tiên, dàn quân 'trị' Trung Quốc? (TP).

<- Có thật Triều Tiên dám gây ra chiến tranh? (TVN). - Triều Tiên với nỗi ám ảnh bóng ma chiến tranh (VNN). - Triều Tiên đã kéo quân, xe thiết giáp vào khu công nghiệp Kaesong (GDVN).

Thế giới kêu gọi giải quyết căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên(VOV). - Vì sao Hàn Quốc không sợ tên lửa Triều Tiên? (Infonet).
- Lá bài tẩy « dọa đánh Mỹ » của Kim Jong Un bị lật ngửa (RFI). - Báo chí thế giới phản biện về tình hình Triều Tiên (TQ).  - Kịch bản kiểm soát vũ khí hạt nhân Triều Tiên của Mỹ (TN).  - Nga kịch liệt chỉ trích Triều Tiên (TN). - Người Việt ở Hàn Quốc không tin có chiến tranh (VNE).

Ông Hun Sen sắp thăm Trung Quốc (BBC).

- Cộng đồng mạng tại Nga buộc chế độ trừ sâu tham nhũng (RFI).

Ngư dân ra khơi trong nỗi lo chồng chất (Sống mới). - Việt Nam đề nghị tuyệt đối không dùng vũ lực với ngư dân (TTXVN/LĐ). 
Sơn Clima lại 'quên' Trường Sa, Hoàng Sa? (TP). - Ai tiếp tay cho hàng Trung Quốc dán nhãn Việt? (ĐĐK). 
Mỹ khẳng định Hoàng Sa ít dầu Trường Sa nhiều khí (Sống mới). 
Mỹ hậu thuẫn Philipines kiện Trung Quốc (VnMedia). - Mỹ đưa tàu đổ bộ đến Philippines tập trận(DV). - Phi đội F/A 18 của Mỹ "đổ bộ" vào Philippines (VnMedia). - Mỹ điều tàu khu trục, máy bay chiến đấu tới Philippines, bắt đầu tập trận Balikatan (PT). - Mỹ lép vế trước Trung Quốc tại Đông Nam Á? (VnMedia).  
Trung Quốc lộ tham vọng ‘chuỗi ngọc trai' vũ trụ (TP). 
Hôm nay, tuyên án vụ Đoàn Văn Vươn (PT).  - TÒA TUYÊN ÁN (Nguyễn Quang Vinh). - Hình Phạt (Quê Choa). “Dĩ nhiên không ai khuyến khích công dân cầm súng để tỏ Thái độ với chính quyền cả, thậm Chí còn phải xử lý những hành động như vậy thật nghiêm Minh để răn đe. Tuy nhiên trong vụ việc của ông Vươn có lý do khác: ông ta đã sử dụng mọi công cụ hợp pháp dành cho công dân như khởi kiện hành chính, thưong lượng, thoả thuận… nhằm chống lại quyết định hành chính của chính quyền nhưng đều bị đại diện chính quyền ‘lật kèo’. Việc cầm súng là ‘bước đường cùng’ không thể khác để bảo vệ Tài sản mồ hôi nước mắt của gia đình”.
- Vụ xử anh Vươn: có sự chỉ đạo “dền dứ” từ Bộ Chính trị (Cầu Nhật Tân). “Trở lại vụ anh Vươn, có thông tin cho rằng chỉ đạo từ trên là nếu dân không phản ứng mạnh thì xử anh Vươn mạnh tay theo đúng khung. Nếu dân phản ứng mạnh thì xử dưới khung. Hải Phòng đã ‘dền dứ’ trong mấy ngày qua theo đúng kịch bản này giữa lúc dư luận trong nước và quốc tế kịch liệt lên án cách làm của chính quyền trong việc xét xử vụ anh Vươn”.
- Cần phải điều chỉnh tội danh của ông Vươn, gia đình ông Vươn, ông Hiền và ông Khanh (Ba Sàm).   - CHỈ CÒN VÀI GIỜ NỮA VẪN TIẾP TỤC RA LỜI KÊU GỌI CÔNG LÝ VÀ LƯƠNG TRI (Tễu). - Ý kiến công luận về mức án đề nghị trong vụ án Đoàn Văn Vươn (RFA). 
Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992: Về phần “Lời nói đầu” (ĐĐK). - Viết điều 4 ngắn gọn, đúng kỹ thuật lập hiến (VNN). - ÔNG LÊ HỒNG HÀ GÓP Ý VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP (Ba Sàm). - 20 triệu ý kiến ủng hộ Hiến Pháp chỉ là trò 'con nghé'! (QLB). 
- Petrotimes đánh nhạc sĩ Trúc Hồ (NQ&TD). 
Nhật ký tự sự của Điệp viên Đặng Ngọc Ánh 4 (QLB). 
- MẸ CON NHÀ CHỒN: LŨ ĐẦU TÔM (Nguyễn Phú Nepal). 
- BỔ SUNG THÊM MỘT SỐ TƯ LIỆU VỀ TRUNG TƯỚNG NGUYỄN BÌNH  (Phạm Viết Đào). 
- Sự thật đằng sau 'thành công' đấu thầu vàng của Thống đốc Bình ngày 4-4-2013 (QLB). 
- MỘT LÁI XE THỨC 4 ĐÊM VIẾT BÀI GỬI BLOG PHẠM VIẾT ĐÀO BỞI CHUYỆN XĂNG TĂNG GIÁ (Phạm Viết Đào). 
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà: Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân (SGGP). - Khổ trăm bề vì không hộ khẩu (PLTP). 
Vụ 82 hộ dân thắng kiện chính quyền: Chủ tịch tỉnh yêu cầu huyện thực hiện bản án (DV). 
Công an xã bị tố đánh dân (TN). - Con cán bộ công an tàng trữ ma túy (LĐ). 
- Tấm kịch đời, chan chứa cảnh đoạn trường (Phair Zios). 
- Ngôi mộ không bia đá (Đào Tuấn). 
Hà Nội sẽ “bơm tiền” cho 3 dự án trọng điểm (DV). 
Cao tốc, tốc độ cao hay “cải lão hoàn đồng” (LĐ). - Sông Hàn "phải" có 9 cây cầu? Nhầm lẫn và vẽ vời (Infonet). - Bộ Giao thông lo bị Nhật đòi bồi thường vì chậm tiến độ (Sống mới). 
Thủ tướng Singapore nói đùa về Trung Quốc (VnMedia). 
Thừa nước đục của cơn giận mang tên Triều Tiên (SGTT). - Hé lộ kịch bản chi tiết chiến tranh Triều Tiên lần 2 (Infonet). - 'Quái vật tỷ đô' khiến Triều Tiên nơm nớp (TP). - Không có cửa cho Triều Tiên tấn công hạt nhân vào Mỹ (Infonet). - Triều Tiên chưa "đủ trình" tấn công hạt nhân Mỹ(LĐ). - Nga lần đầu “không thể chấp nhận” Triều Tiên (NLĐ). - Hàn Quốc điều tàu khu trục giám sát Triều Tiên (DV). 
Mã độc đe dọa an ninh mạng quốc tế (Sống mới).

KINH TẾ

- Kinh tế vẫn chưa hồi phục (TBKTSG). - Một năm tái cơ cấu kinh tế: “Chiếc xe ở ngã ba đường” (VnEco).

- Xử lý nợ xấu: Nhờ cậy tới nước ngoài? (PT).  - Nghi ngại khả năng giải quyết nợ xấu của VAMC (TBKTSG). - Đề án Xử lý Nợ xấu giải quyết được gì? (RFA).

Không tăng giá dồn dập (ANTĐ). - Chính phủ yêu cầu: Không tăng giá dồn vào một thời điểm (LĐ). - Thanh tra việc sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu (TP). - Giá tăng cao thì hạnh phúc tăng vọt.... (ĐV).

- Video: Đối thoại chính sách: 25 năm đầu tư trực tiếp nước ngoài (VTV). - Thu hút FDI: Giằng xé phân cấp: Kẻ tiếc người thèm (VEF).

- Doanh nghiệp nhà nước có thể được xóa nợ thuế (TBKTSG). - Thời đại gia ngoại tung hoành càn quét DN Việt (VEF).

- Yêu cầu tiếp tục giảm lãi suất ngay trong đầu tháng 4 (VOV). - Tiếp tục giảm lãi suất, tính toán giảm thuế (DV). - Hạ lãi suất: Doanh nghiệp nhỏ vẫn phải chờ (PT).

- Bán thành công 25.700 lượng vàng: Khó hiểu với mục tiêu của NHNN? (PT) (vào Petrotimes không đọc được bài này nữa!) - Ngày 5/4, NHNN tiếp tục chào bán 1 tấn vàng (NDH Money).  - Ngày mai tiếp tục đấu thầu 26.000 lượng vàng miếng (VnEco). - Bán 25.700/26.000 lượng vàng trong phiên đấu thầu lần hai (PLTP). - Ngân hàng Nhà nước bán gần hết 26.000 lượng vàng (TT).

- Ấn định giá vàng: Lo ngại và toan tính của NHNN (LĐ). - Vàng có thể chấm dứt chuỗi 12 năm tăng giá (Sống mới). - Càng đấu thầu, giá vàng trong nước càng cao so giá thế giới (SGTT).

- Có thể đấu thầu vàng miếng liên tiếp từ 5/4 (VnEco).  - Dồn dập đấu thầu vàng (NLĐ). - Lo mất tiền khi giá vàng đổ dốc (VEF).  - Liệu có đủ để cung? (TQ).  - Khi vàng thử lửa... (NLĐ).  - Các nhà đầu tư có xu hướng "lạnh nhạt" với vàng (TTXVN).

- Chính phủ yêu cầu sớm giải ngân gói 30 nghìn tỷ đồng (VnM).  - Hỗ trợ tín dụng cho cá nhân vay mua nhà ở xã hội (TTXVN). - Khẩn trương đưa các chính sách hỗ trợ vào cuộc sống (TTXVN/TN). - “Cứu” quỹ đất TP.HCM (TN). - Những chủ nhà trọ “bất đắc dĩ” (Sống mới).

Lo Việt Nam rơi vào “thập kỷ mất mát” (VnEco). - Bất động sản le lói tia hy vọng (VnEco). - Chủ đầu tư khẳng định dự án Kim Văn-Kim Lũ chỉ có 39 tầng (GDVN).

Giao dịch cổ phiếu TH1: "Núp bóng" bán vốn nhà nước giá rẻ? (LĐ). - TTCK: Điều gì chờ đợi ở quý II? (LĐ).

Phân cấp từ dưới lên (ANTĐ).

“Nông nghiệp không còn là bình phong trú ẩn” (TQ). - GDP ngành nông nghiệp xu hướng giảm (VNE). - “Cắn răng” bán gạo giá thấp để khơi thông xuất khẩu (PLTP). - Xuất khẩu gạo quý 2 khởi sắc hơn (SGGP). - Xuất khẩu gạo: Doanh nghiệp vật vã cạnh tranh giá rẻ (TP).

Ngành thép hồi tỉnh trong sự yếu ớt (Sống mới).

Tại sao ông Đặng Văn Thành giàu sụ... vẫn bị siết nợ? (KT).

Phù phép giá sữa ? (DĐDN). - Doanh nghiệp chồng chất sai phạm trong vụ sữa dê Danlait (Sống mới).

Sôi động thị trường mũ bảo hiểm dành cho trẻ em (PT).

Nhãn hàng riêng – Bước tiến mới hay sự mạo hiểm? (Sống mới).

Nuôi chồn nhung đen: Dân 'chết', chính quyền nói gì? (VTC).

Các đại gia giấu tiền hải ngoại là ai? (BBC). - Cuộc đấu tranh với các thiên đường thuế: Thu lại được bao nhiêu từ 32.000 tỉ USD trốn thuế? (TT).

- Một số lời khuyên về thuế cho những người làm ăn tự do  –   Lịch sử hệ thống quan thuế mỹ (Sống Magazine).

- Trung Quốc mua hơn 1/3 lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam (TN).  - Thị trường xuất khẩu gạo: Tính lại nước cờ (DĐDN).

- Nhật quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng (BBC). - Ngân hàng Nhật đưa ra biện pháp kích thích kinh tế mạnh mẽ (VOA).

- Simon Zadek - Đầu tư vào nền kinh tế “xanh” (Phạm Nguyên Trường).
Tái cơ cấu: Hành động thay vì bàn cãi (ĐT). - Để guồng quay kinh tế nhịp nhàng trở lại (ĐTCK). 
Nợ xấu tại Việt Nam “đáng sợ và đáng ngờ” (VnEco). 
Chính phủ yêu cầu giảm ngay lãi suất  (Sống mới). - Yêu cầu hạ tiếp lãi suất: Xoay cách nào?(VnEco). - Thừa vốn, ngân hàng vẫn mang ô tô ra câu khách gửi tiền (Infonet). 
“Sacombank không xiết nợ cổ phiếu” (ĐTCK). - Bị nghi 'làm đẹp' sổ sách: Chủ tịch SHB nói gì?(PT). 
Giá vàng SJC thấp nhất trong 5 tuần (VnEco). 
Thị trường bất động sản không thừa nguồn cung (VOV). - Nhiều tín hiệu lạc quan cho thị trường bất động sản TP.HCM (HQ). 
Vinaconex và cục nợ CPC (DĐDN). - Thủ tướng loại 9 dự án xi măng ra khỏi quy hoạch (DT). 
Bình ổn hay bất ổn? (NNVN). - Giá điện có bị ‘đánh úp’ như giá xăng? (Sống mới). 
Quy định quản lý đăng ký thuê bao di động vẫn hở (LĐ). 
- Đồng bằng sông Cửu Long: Nông dân “cháy” túi vì giải hạn cho lúa (SGTT). - Cuộc chiến xuất khẩu gạo vào hồi cam go (Infonet). - Đề xuất thành lập ngân hàng lúa gạo (DV). 
Gạo xuất khẩu Việt Nam rẻ nhất thế giới (SGTT). - Trung Quốc trở thành nhà nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam (Sống mới) (cấp lương thực cho bạn vàng à???). 
Tháo gỡ cho chăn nuôi (NNVN). - Ngành chăn nuôi khó bứt phá! (DV). 
Nghi án thu mua rễ, gốc tiêu để phá hoại kinh tế? (NNVN). - Thu giữ lượng lớn bột ngọt Trung Quốc giả mạo nhãn hiệu (TT). 
Trung Quốc muốn giải quyết tình trạng thép dư thừa (TTXVN). 
G20 thảo luận về bất ổn kinh tế toàn cầu (VOV).

VĂN HÓA-THỂ THAO

- Bộ Văn Hóa công bố những con số "giật mình" (VNN).  - Vụ "quảng bá cho du lịch Trung Quốc": Lãnh đạo Tổng cục Du lịch nhận trách nhiệm  (TN). - Tổng kết quý I/2013: Mổ xẻ nhiều vấn đề “nóng” (TQ). - Cầm cố cả mộ Tổ ? (Lê Dũng).   - Nóng chuyện đại sứ du lịch (NLĐ). - Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch: Chọn đại sứ du lịch đừng nặng về tiền! (DV).

Bộ Bộ VH-TT&DL ra quyết định trái thẩm quyền (TT).

- Tình bạn 'lạ đời' của Mạc Can và NSƯT Hồ Kiểng (GDVN).  - 'Hồ Kiểng ơi, anh bỏ vai diễn sao!' (VNE).

NSND Huỳnh Nga phong trần theo nghiệp tổ (TN).

Hẹn hò với những giọng ca lạ (TP).

- DỊCH GIẢ PHẠM NGUYÊN TRƯỜNG: Dịch thuật là khoản đầu tư cho tương lai (PLTP).

Đình làng kỳ bí - Kỳ 5: Hội làng trong phố thị (TN).

Người khai quật mộ cổ nhiều nhất Việt Nam đã ra đi (LĐ).

Nâng cao văn hóa khi đi lễ hội (Tin tức). - Múa tiền tỷ bao giờ kiếm sống? (TP).

<- VƯƠNG TÂM đột kích vào bản gái đẹp Mường Luông (Lê Thiếu Nhơn).

- Cặp đôi hoàn hảo "nóng" là nhờ Lê Hoàng (VnM).

- Truyện tranh VN: Triển vọng mới sau những bước thăng trầm (SK&ĐS).

- Tám chuyện cầu Rồng (Nguyễn Thế Thịnh).


- Triển lãm Giầy thời trang tại Đức (BBC). - Triển lãm bướm tại Viện bảo tàng Smithsonian (VOA).

- Truyền hình trung ương Trung Quốc bị lừa ngoạn mục (NLĐ). - Trung Quốc: Truyền hình trung ương CCTV bị “hố” (SGGP).

- Ký sự Cam Bốt - Đoạn trường bước tiếp qua cầu (Sống Magazine).

NSƯT Hồ Kiểng: “Ong thợ” cần mẫn đã về... trời (CAND). - Nghệ sĩ Hồ Kiểng thật sự rời xa phim trường (NNVN). - Vĩnh biệt NSƯT Hồ Kiểng - Người đóng nhiều vai phụ nhất Việt Nam (TTVH). 
- Lê Thanh Chung: NHÀ THƠ LÊ HUY MẬU “KHAI KHỐNG” (Nguyễn Trọng Tạo). 
- NHÂN TRƯỜNG HỢP CÔ KỲ "ĐẠI DU" - TẬP HAI (NP Nepal). 
- THƯ GIÃN THỨ 6 (Văn Công Hùng). 
Truyện tranh Việt Nam: Triển vọng mới sau những bước thăng trầm (SGTT). 
Mổ xẻ nhiều vấn đề nhức nhối trong quảng bá du lịch (SGGP). - Thành lập hội đồng kỷ luật (LĐ). 
Lý Nhã Kỳ khoe váy giá 2 tỷ - màn PR “lố” (VOV). - Đại sứ Du lịch: Nên chọn Chú Tễu? (PT). 
Thôi, đừng làm phim có cảnh bạo lực (LĐ). 
"Lincoln" - phim Oscar đến Việt Nam (TTVH).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Nhà giáo Phạm Toàn: Ý kiến nhỏ về Tư duy và Suy nghĩ (ĐĐK).

Bộ trưởng nên 'vi hành' (VNN).

Nên duy trì một mức điểm sàn (NLĐ).  - Điều chỉnh điểm sàn: Trường ĐH ngoài công lập chớ vội mừng! (VOV).   - Hai mức điểm sàn ĐH là 'cách làm lười' (VNN).  - Đưa ra 2 loại 'điểm sàn': Kéo lùi chất lượng tuyển sinh? (PT).  - Hai điểm sàn: Đẩy trường ngoài công lập xuống công dân hạng 2? (DT). - Gạt lợi ích nhóm khi quyết chuyện điểm sàn (TVN). - Điểm sàn 2 mức là hợp lý (GD&TĐ). - Sinh mà không dưỡng (PLTP). - “Hai điểm sàn: Cách làm của người lười” (PLTP). - Trường ngoài công lập bác 2 điểm sàn (ANTĐ). - Một “nhà” không nên có hai “sàn” (TT).

- Trường ĐH Thành Đô thực hiện cam kết với Bộ GD&ĐT – Chính phủ khi thành lập trường (GD&TĐ).

- ĐH Y Dược tự ý khoanh vùng tuyển thẳng gây bức xúc (VNN). - Tuyển sinh liên thông “chui” (DV).

Để trúng tuyển ngay từ nguyện vọng 1 (TN). - Những lưu ý khi ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán (PT). - Thi tốt nghiệp THPT: Sao không học gì, thi nấy? (GDVN). - Không nên tạo ức chế cho học sinh (SGGP).

Hướng nghiệp tốt là gỡ khó từ “gốc” (Tin tức). - Cô sinh viên nghèo bản lĩnh không sợ thất nghiệp (Soha).

Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế quốc dân suýt bị Hạ bậc lương (GDVN).- Hình phạt cho hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân (VNN).=>

Phân luồng học sinh sau trung học: Nên triệt để ngay sau THCS (GD&TĐ).- Giáo dục nhồi nhét, học sinh sẽ “hóa rồng”? (Sống mới).

- Thanh Hóa: "Sốc" với hàng loạt học sinh giỏi gian lận (NLĐ).   - Hàng loạt thí sinh gian lận trong kỳ thi học sinh giỏi (VNE/ Megafun). - Thanh Hóa: Hủy kết quả thi HS giỏi cấp tỉnh 58 thí sinh (TT).  - Hủy kết quả thi học sinh giỏi của 58 thí sinh ở Thanh Hóa (ND).

Tổn thương! (SGGP). - "Bắt cóc hàng loạt học sinh tiểu học" chỉ là tin đồn (TT).

Giáo viên chiếm đoạt 1,3 tỷ học bổng của học sinh (VTV/VNN).

- Tranh luận về đề kiểm tra lớp 1 (TN).

Thạc sĩ đầu tiên trên Si Ma Cai là "Trọc phú chữ" (KT).

- Trường đại học Hồi giáo cổ của Ấn Độ (BBC).

- Khai mạc Cuộc thi sáng tạo Robocon Việt Nam 2013 vòng loại khu vực miền Trung – Tây Nguyên (GD&TĐ).

- Chế ngự HIV (BBC).
Phương án 2 điểm sàn: Gọt chân cho vừa giầy (GDVN). - 'Ra 2 điểm sàn là ngầm có ý xếp nhiều trường thành công dân hạng 2'! (GDVN). 
Phát ngôn ấn tượng: Lịch sử là môn học bị coi thường nhất... (TTVH). 
Học sinh giỏi = Học sinh dốt: Gian lận thi cử (PN Today). - Nỗi lo mãn tính (ANTĐ). 
Học chữ trước khi vào lớp 1: Chính quyền, phụ huynh cần tham gia ngăn chặn (DV). 
Cô giáo tôi (NLĐ).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Việt Nam họp khẩn để ứng phó dịch cúm A(H7N9) (VNN).  - Thêm ca tử vong thứ 4 vì cúm H7N9 ở Trung Quốc (TTXVN).  - H7N9 - Hiểm họa bí ẩn (NLĐ). - Lo ngại gà lậu bùng phát (TP). - Nguy cơ bùng phát dịch H7N9 rất lớn (TP). - Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt ngăn chặn gia cầm nhập lậu (VOV). - Video: Nhập lậu gà bằng xe du lịch (VTV).

- Cúm H7N9 gây thêm tử vong tại Trung Quốc (RFI). - Trung Quốc: Số người chết vì H7N9 tăng lên hàng ngày (VNN).

Thịt bẩn tràn ra thị trường (TN). - Rau, thịt vẫn mất an toàn (DV).

- Vụ bệnh nhân tử vong tại BV Lao phổi TƯ: Uẩn khúc về cái chết của bệnh nhân trong BV Lao phổi TƯ sẽ được làm rõ (GDVN). - Đổ bệnh vì thời tiết bất thường (TN).

- Vụ giết 5 phu trầm, bắt nghi can thứ 3 bên Lào (VNN).  - Vụ thảm sát 5 thợ rừng: Vì sao giết người quá man rợ? (TN).  - Thua bạc, lên kế hoạch cướp giết phu trầm (NLĐ).  - 2 nghi can giết người tìm trầm khai: định giết 3 nạn nhân khá (TT).  - Khó dẫn độ sát thủ Lào giết phu trầm sang Việt Nam (NLĐ). - Chuyện kể tìm trầm (PT). - Nghiệt ngã kiếp phu trầm - Kỳ 4: Công “đại ca” ở biên giới Tà Rùng (TP). - Bắt kẻ thủ ác thứ ba vụ giết năm phu trầm (PLTP). - Hành trình truy bắt hung thủ sát hại 5 phu trầm (DT/PT).

Nhức nhối nạn xâm hại trẻ em - Kỳ 3: Ngăn ngừa những nguy cơ (TN).

- Nữ sinh lớp 12 bị sát hại dã man sau khi “quan hệ” (NLĐ).

<- Khám nghiệm hiện trường 'hành quyết' voi (TP). - Hiện trường kinh hoàng vụ "hành quyết" voi (KP).

- Cháy lớn tại Trung tâm văn hóa Quảng Bình (VNN).  - Cháy tại tòa nhà 7 tầng giữa trung tâm TP (NLĐ).

Yêu cầu được thưởng vì có công tố cáo tiêu cực (PLTP). - Được khen thưởng chủ yếu là cán bộ (TP).

- Bình Thuận: Đẩy ngã người dân, bị buộc thôi việc (LĐ).

- “SỐNG CHUNG” VỚI MẠI DÂM: Tủi phận “bướm đêm” (NLĐ).

- Nhà an toàn cho thiếu nhi ở Phnom Penh (RFA).

- Chậm mặt bằng, Bộ GTVT lo bị nhà thầu kiện (VNN).

- Ớn quá Đà Lạt ơi! (TT/ Alan Phan).

Sạt lở tấn công miền Tây (DV).

- Video: Hơn 100.000 người chết , bị thương do bom mìn (VTV).

- Mỹ và trách nhiệm về chất da cam (BBC).

- Cụ ông 80 tuổi chuẩn bị leo lên đỉnh Everest (VOA).

Nghệ An “đói” bác sĩ (TN). - Nóng quá, đổ bệnh! (TN). 
Thu giữ trên 78 tấn gà thịt nhập lậu (DV). - Em chào bác kiểm dịch! (LĐ). - Virus H7N9 rình rập:Lạng Sơn "bịt chặt" biên giới (NNVN). - Các địa phương tích cực triển khai phòng chống cúm A H7N9 (VOV). 
Hạn mặn đạt mức kỷ lục sớm (TP). 
- Nhiều nơi hứng chịu ảnh hưởng nặng nề của thủy điện: Sông Sêrêpôk cạn nước, du lịch kêu cứu(TP). 
Cơn sốt "săn" chè tím... chữa ung thư của dân Việt (KT). 
- Khánh Hòa: Khó ngăn chặn “quặng tặc” (LĐ). 
Vụ thảm sát 5 thợ rừng: Nghi phạm thứ 3 sa lưới như thế nào? (TN). - Vụ thảm sát năm phu trầm: Sát thủ người Lào khai gì? (TP). 
“Chuộc” chồng bằng 2 chỉ vàng (PT). 
Trung Quốc: Số người chết do virus H7N9 tiếp tục tăng (LĐ). - Trung Quốc: 5 người chết vì nhiễm H7N9, chính quyền ra lệnh tàn sát gia cầm (Infonet).

QUỐC TẾ

ICRC: Tình hình nhân đạo tại Syria ngày một xấu đi (VOV). - Báo Mỹ: CIA hợp tác với phần tử cực đoan tại Syria (TTXVN).

- Taliban tấn công làm 50 người chết (BBC). - Taliban nhận trách nhiệm về vụ đánh bom ở Karachi (VOA). - Không kích của NATO giết 4 cảnh sát Afghanistan (VOA). - LHQ lên án vụ đánh bom liều chết tại tòa án ở Afghanistan (VOV).

- Iran khẳng định quyền làm giàu urani (VOV). - Nhóm P5+1 sắp quay lại đàm phán hạt nhân với Iran (VOA).  - Mỹ dọa trừng phạt Pakistan vì tội mua dầu khí của Iran (PT).

- Tổng Thống Obama sẽ trả lại 5% mức lương cho chính phủ (VOA). - Tổng thống Mỹ tự cắt 5% lương (RFI). =>

Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Israel (VOA). - Đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ tăng trong tuần qua (VOA).

- 2012, xuất khẩu vũ khí của Nga tăng kỷ lục (RFI). - Nga củng cố vị trí số 2 thế giới về xuất khẩu vũ khí (VTV).  - Tổng thống và thủ tướng Nga khai báo thu nhập (NLĐ).

Khi cần thiết Mỹ-NATO sẽ đánh đòn phủ đầu hạt nhân đối với Trung Quốc? (GDVN).

- Tổng Thống Pháp cam kết diệt trừ tham nhũng (VOA). - Tổng thống Pháp đối mặt bê bối tài chính (BBC). - Quan chức với đồng tiền không chính chủ (DT). - Hollande ca ngợi mối giao hảo Pháp-Maroc (RFI).

- Video: Khám phá thế giới: Ranh giới của sự sống - Phần 19: Ước mơ và hiện thực (VTV).

- Cựu tổng thống Philippines Joseph Estrada: Tham vọng cuối cùng (NLĐ).

- Argentina tuyên bố 3 ngày để tang cho nạn nhân lũ lụt (VOA).

- Ông Desmond Tutu thắng giải Templeton 1,7 triệu đôla (VOA). - Tổng thống Nam Phi vào bệnh viện thăm ông Mandela (VOA).

- Người Palestine phẫn nộ sau cái chết của 1 tù nhân, 2 thanh niên (VOA).

- Vụ tranh chấp quốc kỳ ở Indonesia gây lo ngại về phong trào đòi ly khai (VOA).

Công chúa Tây Ban Nha sẽ ra tòa (TN).

LHQ quan ngại tình trạng bạo lực tại Afghanistan (TTXVN). 
- Ấn Độ: Tưởng nhà bị phá, cả gia đình cùng tự thiêu (TP). 
Mỹ kêu gọi tăng cường đối thoại dân tộc tại Bahrain (TTXVN). 
Ai Cập: Tòa án điều tra gian lận bầu cử tổng thống (TTXVN). 
Obama và hàng loạt quan chức Mỹ tự nguyện giảm lương (DT). 
Nga sẽ bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới (TN). - Putin kê khai tài sản (ĐV). 
Chỉ số Nikkei lập kỷ lục mới sau gần nửa thập kỷ (TTXVN). - Nhật đưa ra biện pháp kích thích kinh tế mạnh mẽ (PT). - Nhật gây “sốc” với quyết định bơm 1.400 tỷ USD vào nền kinh tế (DT). 
Vụ rửa tiền làm “mất mặt” đảng cầm quyền Pháp (LĐ). 
Các đại gia giấu tiền hải ngoại là ai? (LĐ). 
Dân thách bộ trưởng sống với “số tiền ít ỏi nhất” (TT/PLTP).

* VTV1: + Chào buổi sáng - 04/04/2013; + Tài chính kinh doanh sáng - 04/04/2013; + Tài chính kinh doanh trưa - 04/04/2013; + Tài chính tiêu dùng - 04/04/2013; + Điểm hẹn văn hóa - 04/04/2013; + Trò chơi âm nhạc - 03/04/2013; + Nhịp đập 360 độ thể thao - 04/04/2013; + 360 độ Thể thao - 04/04/2013; + Trái tim cho em - 04/04/2013; + Khoảnh khắc thường ngày - 04/04/2013; + Cuộc sống thường ngày - 04/04/2013; + Danh ngôn và cuộc sống - 04/04/2013; + Thời tiết du lịch - 04/04/2013; + Thời sự 12h - 04/04/2013; + Thời sự 19h - 04/04/2013.

Vụ xử anh Vươn: có sự chỉ đạo “dền dứ” từ Bộ Chính trị

05/04/2013
Ngoài chịu sự chỉ đạo của các cơ quan chủ quản, của Thành ủy Hải Phòng, Hội đồng xét xử còn liên tục nhận được chỉ đạo sát sao từ Bộ Chính trị. Theo một đồng chí tại Vụ 1A, Viện Kiểm sát Tối cao cho biết ngay khâu lượng hình đã phải trải qua nhiều cuộc họp chỉ đạo rất gay cấn. Quan điểm của Thành ủy Hải Phòng là phải diệt “bọn này” (chỉ nhà anh Vươn) để làm gương. Trung ương thì sợ phản ứng dây chuyền nên lưỡng lự.
Rốt cuộc, cách chỉ đạo làm án cũng lại giống vụ Nguyễn Tùng Dương năm xưa. Cần nhắc lại là vụ xử viên cảnh sát/tội phạm Nguyễn Tùng Dương tháng 10/1994 đã khiến công chúng phẫn nộ bởi sự bao che của chính quyền. Hàng vạn người đã biểu tình tại Hà Nội phản đối sự bất công. Đây là vụ biểu tình (tự phát) lớn nhất kể từ năm 1945 tại Hà Nội. Các cơ quan tố tụng như Viện Kiểm sát, Tòa án, Bộ Công an phải liên tục thỉnh thị chỉ đạo của Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Cuối cùng ông Anh lệnh cho tòa cứ dền dứ để thử mức độ kiên nhẫn của công chúng. Riêng phiên cuối cùng cho rời hẳn sang một ngày khác. Chỉ đạo là nếu không biểu tình hoặc biểu tình ít thì xử Dương chung thân. Dân vẫn tập chung biểu tình thì xử Dương tử hình. Kết quả là dù đã dền dứ, đã hoãn đi hoãn lại mà ước tính có tới gần 5 vạn nhân dân vẫn biểu tình vây chặt Tòa án Tối cao buộc Lê Đức Anh phải chỉ thị Tòa án Tối cao xử Dương mức cao nhất là tử hình. Quá phẫn nộ với việc “dền dứ” này, hàng vạn nhân dân bức xúc xô đến đòi “xử” kẻ giết người ngay tại sân Tòa án Tối cao. Hàng nghìn cảnh sát được huy động tới đã biến sân Tòa án Tối cao thành bãi chiến trường.
Trở lại vụ anh Vươn, có thông tin cho rằng chỉ đạo từ trên là nếu dân không phản
ứng mạnh thì xử anh Vươn mạnh tay theo đúng khung. Nếu dân phản ứng mạnh thì xử dưới khung. Hải Phòng đã “dền dứ” trong mấy ngày qua theo đúng kịch bản này giữa lúc dư luận trong nước và quốc tế kịch liệt lên án cách làm của chính quyền trong việc xét xử vụ anh Vươn.

Pháp luật không xử được lãnh đạo thì dân xử...Thượng bất chính hạ tắc loạn!

Phan Bảo Lâm
         

Chiến tranh đã qua từ lâu rồi. Những người tham gia kháng chiến bây giờ không chết cũng đã về hưu từ lâu. Các vị lãnh đạo bây giờ, nói xin lỗi, các vị cũng chả khác gì dân thường, chả có "công lao kháng chiến" gì nữa mà lòe bịp khoe khoang với dân.

Người dân đã có ý kiến rất nhiều về Luật đất đai. Nó không làm lợi cho dân mà chỉ làm lợi cho quan chức. Nó cho phép quan chức đe dọa dân bằng việc thu hồi đất 1 cách vô căn cứ. Nếu nói quan chức thi hành công vụ không có lợi ích gì trong việc cưỡng chế này là không thể tin được. Không có lợi làm sao mà hăng hái nhiệt tình thế. Đặc biệt, đất thu hồi của anh Vươn lại chẳng dùng vào việc gì thì thu hồi để làm gì. Rõ ràng là có "ai đó" đục nước béo cò trong vụ này. Quan chức làm sai chỉ bị xử lý "kiểm điểm rút kinh nghiệm" thì luật pháp là con số 0 (luật chỉ xử dân không xử quan). Xử lý như thế ai làm quan chả được cần gì phải có lãnh đạo "tài giỏi sáng suốt". Xử lý như thế thì việc "góp ý xây dựng Hiến pháp" là trò hề à ? Nếu anh Vươn không chống lại "người thi hành công vụ" thì vụ việc sẽ nhanh chóng bị lờ tịt như biết bao vụ việc khác tương tự. Ví như 1 vụ việc khác ở Tây nguyên cách nay vài năm. Người dân tộc đốt rừng lấy đất trồng cà phê, chính quyền biết nhưng mần thinh. Đợi cho cà phê sắp thu hoạch thì ra lệnh cưỡng chế, cướp không mồ hôi nước mắt của người ta. Mấy cái loại quan chức này nếu không đem xử bắn vài tên thì chúng nó càng láo, không xem người dân ra gì. 

Chạy chức chạy quyền tham nhũng nhiễu loạn như thế mà Bộ Nội vụ vẫn phát biểu "1 bộ phận công chức biến chất" và "không thể giám sát từng công chức được". Bộ Nội vụ không thẩm tra được tư cách quan chức, Bộ Tư pháp không chặn được những quyết định hành chính sai trái thì các vị tự giải tán đi để đỡ tốn tiền thuế của dân nuôi các vị.

 Chiến tranh đã qua từ lâu rồi. Những người tham gia kháng chiến bây giờ không chết cũng đã về hưu từ lâu. Các vị lãnh đạo bây giờ, nói xin lỗi, các vị cũng chả khác gì dân thường, chả có "công lao kháng chiến" gì nữa mà lòe bịp khoe khoang với dân. Bây giờ chỉ còn có pháp luật thôi, ai làm sai là "chém", lãnh đạo hay dân thường đều như nhau. 

Pháp luật không xử được lãnh đạo thì dân xử như vụ anh Vươn, mang luật "rừng" ra trừng công chức. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Càng tham nhũng càng loạn và ngược lại. Chừng nào Ban Nội chính chính thức làm việc thì báo cho người dân chúng tôi biết để theo dõi "giám sát" xem cái ban mới thành lập này có thể làm được việc gì ra hồn, hay lại như 2 Bộ ở trên, chỉ tổ tốn cơm của dân.

Kết tội họ Đoàn là "vả vào mồm" thủ tướng?

Xin được đổi lại tên bài tường thuật này. Vì vội khi đăng bài nên chưa nghĩ ra được cái tên mà trong nhiều cuộc tranh luận, tôi vẫn thường nói đến.

Thứ 3, mồng 2/4 mới xử vụ án nhà họ Đoàn ở Tiên Lãng, nhưng từ thứ 6 tuần trước đó, công an khu vực đã đến nhà. Tôi đang nấu cơm nên anh ấy không vào, cứ đứng nói chuyện qua cửa sổ bếp.

Sau câu rào trước đón sau, bày tỏ về sự ủng hộ Đoàn Văn Vươn khiến tôi bất ngờ, đương nhiên là anh ta hỏi tôi có đi Hải Phòng xem xử án không? Chừng như cũng ngượng ngịu vì việc tôi đi Hải Phòng hay không chả liên quan gì đến phường tôi đang ở mà hỏi, anh ấy bẽn lẽn cười, bảo biết tôi hay quan tâm viết bài bênh vực nông dân, như với bà con bên Văn Giang chẳng hạn nên mới hỏi thế. Anh ấy bảo thôi thì người địa phương nào thì cứ để địa phương ấy lo, rằng ở đó đông người rồi, ý bảo tôi nên ở nhà. Tôi mới chớp mắt, chưa kịp lên tiếng “ơ hay” thì chắc anh ấy cũng đoán được tôi định nói gì – hiểu nhau quá mà – nên gục gặc cái đầu bảo ngay, rằng đi hay không là quyền của chị, rằng là tôi cũng hỏi vậy thôi, chứ biết chị thể nào cũng đi.
Tưởng thế là xong, tối thứ bẩy, tổ trưởng dân phố gõ cửa, ra mở cửa thì lại thấy công an đứng đằng sau. Bực lắm nhưng vẫn cố không cáu gắt, vì tôi ghét cứ phải nhiều lời. Lại gì nữa đây?
Đứng nói chuyện ngay ở cửa. Chả có gì khác, chỉ là ở dưới ấy đông lắm… không nói toạc được ra thì là làm sao nên cứ loanh quanh mãi. Tôi bảo tôi muốn mắt thấy tai nghe người dân Hải Phòng nói gì, nghĩ gì, chứ không muốn nghe qua người khác kể lại. Rằng chẳng phải vì tôi đàn bà chậm chạp, yếu ớt mà tôi vốn chủ trương bất bạo động, nên sẽ không có màn giằng co hay đấu võ mồm đâu. Anh công an bật cười nhìn tôi bảo:
-     Chị thì sức mấy mà giằng co được?
-     Đấy nhé, chính anh cũng thấy thế nhé. Vậy mà anh biết không? Tôi đang đứng chụp ảnh công an lao vào bắt người đi bộ trên Bờ Hồ, gây ra cảnh hết sức lộn xộn thì họ ra chộp lấy tay tôi, đưa tôi về Lộc Hà và vu khống tôi gây rối trật tự công cộng, rồi bắt các anh giáo dục tôi. Nhưng tôi nói thật, lần này mà các anh chặn tôi là tôi không để yên đâu đấy.
Thấy có vẻ lại sa đà vào việc bị “tố” lại, anh công an lảng ngay sang chuyện khác rồi cáo từ. Tổ trưởng dân phố chỉ đứng cười ruồi, từ đầu đến cuối đóng vai người làm chứng.
Lên facebook, thấy một số người bá cáo chuyện bị canh me dữ lắm, tôi nghĩ đau cả đầu về việc đi Hải Phòng như thế nào cho trót lọt, liệu có bị cản trở như trước đây không? Thái độ của công an phường chả ra quyết liệt, cũng chả ra không quan tâm. Nhưng mấy người quen ở Hải Phòng thì bảo, các bến xe đầy mật vụ (tên mới chỉ lực lượng an ninh). Các khách sạn và nhà nghỉ dường như đều được viếng thăm với những lời dặn dò?
Tôi cho là xử gọi là có thôi, chứ hẳn án đã “bỏ túi” sẵn rồi. Vì vậy tôi dự tính sáng đi tối về, đến tận nơi mục sở thị xem công an Hải Phòng làm ăn có khác công an Hà Nội không. Đi lại giữa Hà Nội và Hải Phòng giờ cũng tiện, không khó khăn lắm. Cái tôi sợ là mấy kẻ giả danh côn đồ, lợi dụng đàn bà chân yếu tay mềm giựt đồ thôi.
Tối chủ nhật, Xuân Diện hỏi: chị có đi sớm hơn được không? Nếu đi được thì trưa mai đi cùng bọn em. Tôi không nghĩ nhiều, trả lời luôn: Được!
Sáng hôm sau, tôi chỉ báo cho bố trước khi đi 2 tiếng đồng hồ. Chỉ là đi sớm hơn thôi, chứ việc tôi đi Hải Phòng làm gì, cụ đã biết và đồng tình. Tôi bảo tôi đi sớm để tránh việc họ lại vào thuyết phục- mệt lắm! Thuốc men của cụ tôi đã gói vào từng gói nhỏ, dặn dò bố kỹ càng rồi 9 rưỡi sáng ra khỏi nhà. Ba lô túi xách cho tuốt vào một cái túi nilon, cho giống người đi chợ.
Mấy chị em tôi bắt taxi xuống bến xe Lương Yên, rồi mua vé xe khách đi Hải Phòng. Xe lăn bánh rồi, tôi mới gọi điện cho các anh chị, nhờ trông nom bố hộ tôi 2 ngày. Ngồi trên xe, cảm thấy hơi bâng khuâng. Từ thuở bé, chả bao giờ phải trốn chui trốn nhủi, đi đâu cũng rình rang, chuẩn bị kỹ càng, tâm hồn phơi phới. Giờ thì lén lút ra khỏi nhà mình như một tên trộm, đất nước tự do kiểu gì mà quái đản!
***

Chúng tôi không chờ đến bến cuối mà xuống dọc đường, gọi điện cho người quen đến chở vào thành phố, ở nhờ nhà của một cựu chiến binh. Chủ nhà rất nhiệt tình, bố trí phòng ốc nghiêm chỉnh, nhưng hầu như cả đêm ngày 1/4, mấy chị em tôi không ngủ. Mỗi người ôm một máy, theo dõi hành trình của từng bạn bè trên facebook.
-     7 giờ tối, Sông Quê rời khỏi nhà.
-     9 giờ tối, blogger JB Nguyễn Hữu Vinh ra khỏi nhà.
-     Gần nưả đêm, Trương Ba Không và Chí Đức cũng đã có mặt ở Hải Phòng. Chưa tìm được chỗ ngủ nên đến trước cửa trại giam anh em Đoàn Văn Vươn chụp ảnh, định hô to “Đoàn Văn Vươn vô tội”, để công an bắt vào đồn, kiếm chỗ ngủ qua đêm luôn thể.
-     3 giờ sáng, bà con Văn Giang, Dương Nội đã lên đường.
-     Hơn 4 giờ sáng, blogger Nguyễn Tường Thụy lên đường. (trước đó ông thông báo, có 4 mật vụ lập chốt canh cạnh nhà. Chắc lúc này họ đang la cà đâu đó)
Chúng tôi hóng tin, lo lắng dõi theo hành trình của những người đang lặn lội trên đường. 4 giờ sáng, tôi mệt quá, lăn ra giường. Gần 6 giờ sáng, Xuân Diện kêu: bà con bị chặn ở Quán Toan rồi, cách những gần 20 cây số nên không đi bộ vào được.
Choàng tỉnh. Bàn phím của Xuân Diện kêu như mưa rào. Trong ban mai nhợt nhạt của đất cảng, thân hình to lớn như con gấu của hắn vẫn miệt mài đổ bóng lên màn hình sáng xanh của chiếc laptop...(lúc trước, tôi bắt hắn bật đèn bàn, tắt đèn neon đi vì sợ thiên hạ để ý)
Hơn 7 giờ, bà chủ nhà cho lũ trẻ đi học về, bảo công an đứng đầy đường, chặn lối qua tòa án rồi. Tôi nhờ cô ấy dẫn ra đó. Vì chỉ thám thính xem binh tình thế nào, nên tôi mang theo có mỗi chiếc điện thoại rởm, phòng khi bị trấn lột cũng ko tiếc lắm
Từ xa đã thấy lố nhố màu áo đặc trưng của công an, mỗi tốp ít nhất cũng 6 người, chăm chú theo dõi mọi cử chỉ của mọi người qua lại. Đường Lê Hồng Phong có tới 4 làn đường. Hai làn giáp phía tòa án được đặt các hàng rào sắt cấm qua lại, chỉ để dân tình đi qua 2 làn bên kia. Tôi và bà chủ nhà có lẽ là hai khách bộ hành duy nhất, túc tắc đi bộ trên phần đường chật hẹp còn lại của vỉa hè, vì từ hàng cây trở về phía trong của vỉa hè đã bị căng dây suốt đoạn đi qua tòa án. Khi tôi dừng lại, giả như không biết gì để hỏi mấy người mặc thường phục đứng bên đường, hoặc là họ lắc đầu, hoặc là liếc nhìn đầy nghi kỵ chiếc điện thoại tôi đang cầm trên tay. Bà chủ nhà bảo, họ nhận ra giọng chị không phải là dân địa phương nên không trả lời đấy.
Đoạn đường đối diên với tòa án thành phố Hải Phòng  - sáng ngày 2/4/2013. (chụp bằng điện thoại)
 Chưa đến giờ xử. Đường phố vẫn chỉ có người đi làm, ai cũng ngơ ngác khi bị chặn đường. Tôi và bà chủ quay về theo lối khác. Mặc dù tôi không muốn ăn sáng, nhưng bà chủ nhất định kéo tôi vào quán bánh đa cua, bảo xuống đến Hải Phòng không thể không thử món này.
Trong quán người ta đang nhắc đến chuyện nhà Vươn. Chuyện ngăn sông cấm chợ, ít nhiều cũng khiến người ta tò mò về nguyên nhân.
Một bà to béo, có tuổi nhưng vẫn son phấn đậm đà, vừa ăn vừa phán:
-     Cả hai bên cùng sai!
-     Sai thế nào? Ép người ta quá đáng thì người ta cũng phải liều mạng chứ.
-     Chống lại chính quyền là sai rồi.
-     Thế chính quyền sai thì sao?
Bà to béo im. Chủ quán vừa xóc xóc bánh đa trần, vừa bảo:
-     Nhà Vươn nó cứu bao nhiêu người đấy. Nó mà không chống lại thì giờ còn ối người chết.
Những câu chuyện loanh quanh việc bảo xử công khai mà lại cấm đường, không cả bắc loa ra ngoài cho người ta nghe, chuyện nhà Vươn bỏ ra bao nhiêu công sức mà giờ bị cướp mất trắng, chuyện này ai chả biết.
Về đến nhà, bà chủ quay ra chuẩn bị cho làm cơm trưa, bảo đừng có ra ngoài ăn mà tốn kém, lại không hợp khẩu vị. Tôi bỏ máy ảnh vào túi khoác, một mình đi bộ trở ra khu vực đó.
Từ xa đã thấy góc bên kia bùng binh có khá đông người. Lúc này, phần lớn bà con Văn Giang và Dương Nội đã phải quay trở về. Tôi cố liên lạc qua điện thoại với mấy người bạn mà không được vì bị phá sóng. Đứng bên này quan sát, tôi bắt chuyện với 2 người đàn ông trông vẻ lam lũ đứng cạnh đó. Hóa ra họ là những người làm thuê cho Đoàn Văn Vươn ngay từ đầu, cũng đến đây để xem xử án, thế mà lại ngăn cấm thế này thì xem thế nào được?
Họ khen Vươn đẹp trai, hiền lành, lại có học (kỹ sư nông nghiệp chính quy đấy). Họ nói ban đầu vất lắm, cứ đắp lên sóng nó lại vỗ vào, cuốn đi hết. Những chuyện này tôi đã nghe kể trên báo cả rồi, nhưng nghe chính miệng người dân nói thì chưa. Đang chuyện trò, một bác đi tới, chưa kịp nói gì thì mấy người đi xe máy cũng dừng lại, hỏi với vào:
-     Hôm nay có vụ gì thế các bác?
-     À, hôm nay xử Anh hùng Vươn đấy.
Người mới đến trả lời vậy. Tôi khoái quá, nắm lấy cánh tay bác ấy:
-     Cậu ấy là Anh hùng hả bác?
-     Chứ sao, nó cứu bao nhiêu người đấy.
Câu này nghe quen quen. Bác làm thuê cho Đoàn Văn Vươn bảo, nếu nhà Vươn cứ để yên cho chính quyền nó cướp, thì vợ chồng con cái dắt nhau lên cầu Khuể mà nhảy xuống tự tử cho rồi. Đằng nào mà chả chết, vì nợ ngân hàng nhiều thế, không có đất làm ăn thì lấy đâu ra để trả nợ?
Thấy có đông người, xung quanh lại chả có bóng áo xanh nào vì góc này khá xa, tôi mạnh dạn lôi máy ảnh ra, mở zoom hết cỡ để lấy hình đám đông tít bên kia bùng binh. Nói thật, nghe đồn sẽ có lực lượng giả danh côn đồ để tấn công những ai dám chụp ảnh về phiên tòa, mà tôi thì có một mình, lạ nước lạ cái, nên cứ đề phòng vẫn hơn. Bấm được vài kiểu, chợt thấy hai thanh niên đến đứng hơi gần, tôi cất ngay máy ảnh vào túi rồi đi bộ về nơi nghỉ. Để máy ảnh ở nhà cho an toàn, đi bộ từ sáng mệt, tôi mượn xe đạp điện của chủ nhà, chạy ngang qua đoạn ở tòa án để đến nhập vào đám đông.

Khá bất tiện khi đám đông lại đứng bên trong hàng rào bằng dây thừng, chăng sát đường. Có thể nhân thấy công an và những người mặt mũi lạnh tanh đứng ngay phía sau dây thừng, còn bà con ta lại dồn cục vào phía trong vỉa hè. Tôi vừa dừng lại để gọi mấy người quen thì công an lập tức đến yêu cầu tôi không được đứng đó. Lúc này cái xe lại trở thành chướng ngại vật. Tôi vòng qua vòng lại 2 lượt, vẫn chưa tìm thấy người tôi định tìm nên đành quay về cất xe. Về đến nhà thì nghe tin ngoài đó có mấy người bị bắt rồi, tan hết rồi.
 

***

Lúc này đã gần trưa, chị Sông Quê được một người quen chở đến. Ông ấy cứ bảo tôi ngồi xuống nói chuyện. Biết ông ấy từng làm ở Ủy ban nhân dân thành phố, tôi hỏi ông ấy nghĩ gì về vụ Đoàn Văn Vươn. Ông ấy bảo, nói thật là chúng tôi đều nghĩ Vươn là người tốt, rất tốt, nhưng cái sai của Vươn là chống lại bằng vũ khí. Giá như Vươn cứ chấp hành, rồi tiếp tục khiếu nại thì hơn. Còn việc chính quyền Tiên Lãng làm sai thì đã bị xử lý cả loạt rồi.
Tôi hết sức kiên nhẫn nghe ông ta nói xong rồi mới phản công, rằng thứ nhất, cách đây hơn một năm, báo chí đã loan tải kết luận chính thức của thủ tướng chính phủ, đây là một vụ cưỡng chế hoàn toàn trái pháp luật, yêu cầu phải điều tra lại và xử lý nghiêm minh. Thứ hai, đã là cưỡng chế sai thì việc chống lại cái sai chính là cái đúng. Thứ ba, việc bắt và khởi tố ông Khanh là kiểu chữa bệnh không chữa tận gốc. Chính ông Khanh là người phản đối cưỡng chế. Việc ông ấy nhận chân trưởng ban cưỡng chế vì ông ấy giống như một người lính, chỉ làm theo lệnh trên. Thay vì truy trách nhiệm kẻ ra lệnh cưỡng chế, thì chính quyền lại sẵn sang thí ông Khanh làm con tốt. Thứ tư, ông bảo nhà Vươn cứ chấp hành cưỡng chế đi, rồi kiếu nại sau, như vậy ông thực không biết tý gì về tình trạng của người dân, ròng rã đi khiếu kiện hàng mấy chục năm trời mà đâu được giải quyết?
Quên không giới thiệu một người khách, là bạn của chủ nhà, cũng là dân Tiên Lãng. Khi tôi hỏi, sao không thấy dân Tiên Lãng hiệp thông ủng hộ nhà Vươn? Anh ta nói: bị chặn hết ở cầu Khuể rồi. Tôi đi từ hôm trước nên giờ mới đươc ngồi đây, nghỉ việc để đi xem xử Vươn mà rốt cục có được vào đâu. Nói về Đoàn Văn Vươn thì dân Tiên Lãng mang ơn nhiều. Gia đình tôi cũng khai hoang như nhà Vươn, nhưng xã chỉ giao 2 năm. Gần đến hạn thì xã lại gọi lên làm luật, không thì bảo sẽ thu hồi để giao cho người khác. 2 năm thì làm được cái gì? Sau vụ Vươn, xã không dám hành dân như trước nữa.
Đang nói chuyện, Xuân Diện chạy xuống thông báo phiên tòa tạm nghỉ, vợ chồng nhà Vươn, Quý đã được ôm nhau trong nước mắt. Mới kể đến đó, Xuân Diên bỗng hu hu rồi chạy lên gác. Tôi nghe nói vợ chồng họ khóc khi đuợc gặp nhau thì nước mắt cũng trào ra, thấy Xuân Diện hu hu lại tưởng hắn đùa, nghĩ hắn đùa thật vô duyên thì chị Sông Quê đi xuống, bảo Xuân Diện đang gục đầu vào tường khóc nức nở, nên không dám dỗ nữa, thế là tôi lại càng nước mắt ngắn nước mắt dài.
Sau này chị Sông Quê kể, lúc tôi vào bếp phụ bà chủ dọn cơm, ông bạn chị ấy hỏi tên tôi rồi bảo: nói như cô Bích thì không thể tranh luận được. Hóa ra ông ta cũng chỉ thích người khác nghe ông ta nói, còn chả thích nghe ai nói cả. Nghe để đấy, không bày tỏ chính kiến thì nghe làm gì cho phí thời gian, khác gì robot? Sao không dùng lý để chứng minh, mà lại phát biểu theo cảm tính là thích hay không thích thế nhỉ?
Chuẩn bị ăn cơm trưa thì liên lạc được với blogger Nguyễn Tường Thụy. Ông khách người Tiên Lãng xung phong nhận chân đi đón. Lát sau thấy lão chiến sĩ già, đồ đạc đeo lỉnh kỉnh khắp người bước vào, tóc tai bơ phờ. Bên mâm cơm, câu chuyện về họ Đoàn lại như pháo rang. Ăn trưa xong, tất cả chúng tôi chui vào một phòng. Tôi và chị Sông Quê không muốn sang phòng khác, bèn mượn cái chiếu rải xuống đất, định bụng là vừa nằm vừa nói chuyện. Ai dè đặt lưng xuống là tất cả chìm vào giâc ngủ, quên cả cái sàn nhà cứng và lạnh.
Giấc ngủ ngắn nhưng rất sâu, tưởng như chưa bao giờ đươc ngủ ngon như thế. Xuân Diện vẫn là người đánh thức chúng tôi dậy bằng những thông báo mới nhất trên mạng. Tôi và chị Sông Quê rủ nhau ra khu vưc tòa án. Không còn bóng một người dân nào quanh đó. Khi hai chị em vừa mới đi vào vỉa hè, bên làn đường các phương tiện xe cộ vẫn đang lưu thông, lập tức công an bu lại, yêu cầu chúng tôi quay trở ra. Qua thái độ của họ, tôi nghĩ có khi chỉ cần hỏi thêm một câu, họ sẽ lâp tức đưa chúng tôi về đồn ngay tức khắc mà chả cần lý do gì.
Chúng tôi loanh quanh một lúc thì cũng đã gần hết giờ chiều. Liên lạc được với Thương và Hiền. Hóa ra phiên tòa đã nghỉ, hai chị em họ đã về đến cầu Rào. Chúng tôi bảo hai chị em dừng lại, chờ chúng tôi đến gặp, nhưng họ nói an ninh đang theo họ rất đông. Chiều nay tòa mới làm xong phần xét hỏi, mai mới tranh tụng.
Mấy anh chị em chúng tôi cân nhắc tình huống, thực ra nếu chỉ để theo dõi kết quả phiên tòa, chúng tôi có thể theo dõi qua mạng. Cái chính chúng tôi muốn quan sát phản ứng của người dân và cách hành xử của chính quyền ra sao, trong một phiên tòa đặc biệt quan trong như thế này. Rõ ràng, mọi động thái ngăn chặn từ cách xa hàng chục cây số cho đến phạm vi 200 mét như thế này đã cho thấy, bất chấp dư luận, họ không muốn cả một “con ruồi” đến gần họ. Họ sợ không chỉ công lý mà còn sợ cả việc người ta thương yêu, chia sẻ động viên lẫn nhau trong cơn hoạn nạn. Họ muốn những người họ Đoàn phải run sợ khi thây không có ai bên cạnh chăng? Rốt cuộc ai mới là kẻ đang run sợ đây? Kẻ vô minh thì đâu biết dùng trí nhân để thay cường bạo?
Chúng tôi mừng khi biết những người trong gia đình họ Đoàn rất kiên cường. Tôi nghĩ ngay cả tình huống xấu nhất là có bị kết án nhiều năm, lịch sử vẫn sẽ ghi nhận sự hy sinh của họ một cách xứng đáng.
Chúng tôi quyết định trở về Hà Nội ngay trong đêm mùng 2/4. Chúng tôi đến đây qua nhiều ngả, nhưng khi trở về, chúng tôi lại cùng đồng hành trên một con đường, mơ về một ngày thấy quê hương Tiên Lãng được chào đón những người con của họ Đoàn trở về, tiếp tục sự nghiệp xây dựng còn đang dang dở của họ…
Hà Nội ngày 3/4/2013
*    Một chi tiết cảm động nữa mà tôi thấy cần phải nhắc đến, đó là sự có mặt của cụ giáo sư Ngô Đức Thọ. Mặc dù tuổi cao, cụ vẫn hăng hái đi dự phiên tòa để ủng hộ gia đình họ Đoàn. Ngay cả khi chúng tôi bận bịu, không lo chu tất phương tiện đi lại cho cụ, cụ vẫn vui vẻ một mình bắt xe khách để về Hà Nội. Một bậc cao niên như cụ còn quan tâm đến xã hội như vậy,  mới thấy nỗi vất vả của chúng tôi chẳng thấm tháp vào đâu.

Bán thành công 25.700 lượng vàng: Khó hiểu với mục tiêu của NHNN?

A- A A+ ‹Đọc›

Không giống như kết quả bi quan của phiên đấu thầu đầu tiên (28/3) với chỉ 2.000 lượng vàng bán thành công, phiên đấu thầu sáng nay (4/4), cũng với 26.000 lượng mang ra đấu thầu, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã bán “ngon” 25.7000 lượng và chỉ ế... 300 lượng vàng.

Khó hiểu với mức giá đấu thầu thành công tại phiên đấu thầu vàng miếng sáng nay (4/4)
Khó hiểu với mức giá đấu thầu thành công tại phiên đấu thầu vàng miếng sáng nay (4/4)
Trái hẳn với phiên đấu thầu vàng miếng lần đầu tiên, buổi đấu thầu vàng miếng lần thứ 2 của NHNN đã không nhận được sự quan tâm, chú ý của giới đầu tư cũng như các chuyên gia phân tích. Thậm chí, theo ý kiến nhận định của nhiều người, kết quả của phiên giao dịch này chắc chắn sẽ chẳng mấy khả quan hơn so với phiên đấu thầu trước.
Tuy nhiên, tất cả mọi phỏng đoán, phân tích được đưa ra trước đó đều đã không trở thành sự thật, phiên đấu thấu vàng miếng lần thứ 2 của NHNN với 26.000 lượng vàng đem ra đấu thầu và 22 thành viên tham gia đấu thầu đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Gần như toàn bộ số lượng vàng miếng được đem ra đấu thầu được bán thành công.
Theo thông tin từ NHNN thì, kết thúc phiên đấu thầu, trong tổng số 22 đơn vị tham gia thì có tới 20 đơn vị bỏ thầu hợp lệ và trúng thầu với tổng cộng 25.700 lượng vàng. 300 lượng vàng còn lại sẽ được NHNN mang đấu thầu vào phiên thứ ba được tổ chức vào ngày mai.
Mức giá trúng thầu trong phiên đấu thầu ngày hôm nay cũng khiến không ít người bất ngờ: Giá thấp nhất đúng bằng mức giá khởi điểm NHNN đưa ra là 43,23 triệu đồng/lượng và cao nhất là 43,37 triệu đồng/lượng. Số lượng trúng thấu cao nhất là 3.000 lượng (thấp hơn mức cho phép của NHNN 2.000 lượng) và số lượng chúng thầu thấp nhất là 400 lượng.
43,26 triệu đồng/lượng là mức giá bỏ thầu của đơn vị trúng thầu nhiều nhất trong phiên đấu thầu sáng nay.
Nói về phiên đấu thầu vàng sáng nay, đại diện NHNN cho biết: Mức giá khởi điểm mở thầu của phiên đấu thầu sáng nay rẻ hơn giá thị trường vài trăm ngàn đồng (thấp hơn mức giá dự kiến đưa ra trước đó 400.000 đồng/lượng) đã tạo tâm lý hứng khỏi cho các bên tham gia đấu thầu. NHNN cũng không khống chế giá trần, chỉ công bố giá sàn làm mức khởi điểm để các doanh nghiệp bỏ thầu.
Với những kết quả trên, buổi đấu thầu vàng miếng sáng nay được đánh giá là thành công. Nhưng đằng sau đó lại cho thấy sự thất thường đến khó hiểu của NHNN nước.
Như Petrotimes đã phản ánh, sau phiên đấu thầu vàng đầu tiên thất bại với chỉ 2.000/26.000 lượng vàng được bán thành công với mức giá sàn là 43,81 triệu đồng/lượng, giới đầu tư cũng như không ít chuyên gia đã đặt câu hỏi nghi vấn về mục tiêu bình ổn thị trường vàng, kéo giá vàng trong nước về sát giá vàng thế giới nhằm chống đầu cơ, thao túng của NHNN đặt ra. Và dù, ngay sau đó, ông Vũ Quang Huy – Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) đã lên tiếng mức giá được đưa ra là hợp lý và lý giải sự thất bại của phiên đấu thầu này là do hầu hết các tổ chức tham gia đấu thầu đều thận trọng khi bỏ thầu trước biến động phức tạp của giá vàng trong nước những ngày qua.
Vị đại diện này của NHNN cũng nhấn mạnh rằng: Mục tiêu NHNN đấu thầu bán vàng miếng là tăng cung vàng miếng trên thị trường để can thiệp bình ổn thị trường vàng, không nhằm mục tiêu bình ổn giá vàng và đặc biệt không bù lỗ cho bất cứ đối tượng nào trên thị trường. Việc xác định mức giá sàn bán vàng miếng của NHNN căn cứ vào nhiều yếu tố nhằm đảm bảo nhiều yêu cầu và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước vì vàng miếng NHNN bán là tài sản của Nhà nước.
Một vấn đề khác khiến không ít nhà đầu tư thấy bất ngờ, khó hiểu trong phiên giao dịch sáng nay chính là mức giá sàn được NHNN đưa ra sáng nay thấp hơn giá thị trường. Cùng với đó là những yếu tố đang diễn biến trên thị trường vàng tại trước và trong lúc các phiên đấu thầu vàng được tổ chức là giá vàng cả trong nước và thế giới đều đang giảm mạnh. Vậy nên, việc đưa ra những mức giá lúc cao hơn, lúc thấp hơn giá vàng đang giao dịch trên thị trường là rất khó hiểu.
Sự “nóng – lạnh” thất thường này rất cần một sự giải thích thỏa đáng của NHNN trong thời gian tới!

Chính trị – Xã hội

Việt Nam phải làm gì để chiếm lĩnh Biển Đông? (VNN)   —-Dùng vũ lực tại Hoàng Sa, TQ vi phạm nguyên tắc gì? (TVN)  -Ăn cướp mà cũng có Qui Tắc?!
Trung Quốc: Biển Đông đàm phán không xong thì giở vũ lực - (Phunutoday)   —Trung Quốc-ASEAN đồng ý phát triển Quy tắc Ứng xử Biển Đông (VOA)    ——Trung Quốc lại chuẩn bị đưa bệnh viện trái phép tại Tam Sa vào hoạt động - Petrotimes
Trung Quốc tiếp tục xây dựng cơ sở trái phép trên đảo Hoàng Sa(RFA)   –Hoàng Sa và Trường Sa không nhiều dầu khí (RFI)    —–“Điểm danh” máy bay Trung Quốc điều ra Biển Đông - Kienthuc.net.vn  — Mỹ hậu thuẫn Philipines kiện Trung Quốc -VnMedia
Việt Nam phải làm những gì để chiếm lĩnh Biển Đông?  (Dantri)   — Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới (ĐV)  —-Tri ân tiền nhân có công với Hoàng Sa (Tin tức)
Cảnh sát Biển tặng quà quân dân đảo Song Tử Tây – Báo Tin tức    —Việt-Nga tăng cường hợp tác an ninh (VOA)   — Người Trung Quốc “mò” tới Quảng Nam đào vàng (TT)
Video HS lớp 4 gửi thư cho lãnh đạo Trung Quốc: ‘Em thích làm bộ đội’ (GDVN)  -Nhân đọc thư học sinh lớp 4 gửi lãnh đạo Trung Quốc :Thư của HS lớp 12: ‘Lòng con nổi sóng dữ dội hơn cả biển khơi -(GDVN) – Đã có lần con nghe bố bảo: “Dù thế nào đi nữa cũng vẫn bám trụ và giữ lấy Hoàng Sa, Trường Sa!”, chẳng phải bố của con cũng can trường và vững vàng như một người lính hải quân hay sao?
Bức thư một học sinh Việt Nam gởi lãnh đạo Trung Quốc A letter to China’s leaders from a Vietnamese schoolgirl (Gocsan)
Ông Vươn được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ (TTXVN)  —Ông Vươn bác kết luận của Viện kiểm sát (BBC)  —Vì sao Công giáo ủng hộ ông Vươn? (BBC)
‘Vụ án Đoàn Văn Vươn chứng tỏ thiếu nhân quyền tại Việt Nam’ (VOA) -Tổ chức Human Rights Watch nói vụ án Đoàn Văn Vươn là tín hiệu cảnh báo về hậu quả của tình trạng thiếu nhân quyền và pháp trị tại Việt Nam
Ý kiến công luận về mức án đề nghị trong vụ án Đoàn Văn Vươn (RFA)   —-Nhượng bộ vì áp lực dư luận?(RFA)   —-Ông Đoàn Văn Vươn bị đề nghị 5 đến 6 năm tù(RFA)  —-Vụ Đoàn Văn Vươn: mức án đề nghị dưới khung hình phạt(RFA)  –Vụ án Đoàn Văn Vươn : Các bị cáo được đề nghị mức án dưới khung hình phạt  (RFI)
Tòa Án Hải Phòng Xử Gia Đình Ông Đoan Văn Vươn Chống Cướp Đất: Công An Bố Ráp Khắp Nơi, Cấm Dân Đến Ủng Hộ Đoàn Văn Vươn (VB)
Bị cáo Đoàn Văn Vươn được nói lời cuối  (Danviet)
Còn Nhiều Đoàn Văn Vươn Nữa  -Vi Anh (VB)  —Công An Ác Với Dân Vì Đảng - Vi Anh (VB)
Ý kiến công luận về mức án đề nghị trong vụ án Đoàn Văn Vươn  (RFA) -Trong khi tỏ ra có đôi chút “nhẹ nhõm” về mặt án lệnh, hầu hết những người được hỏi ý kiến đều không hài lòng về mặt pháp lý của tội danh mà tòa án gán cho các bị cáo.>>>Nhượng bộ vì áp lực dư luận?
Xét xử vụ án ông Đoàn Văn Vươn: Bị cáo khai gì? (NNVN)
Tô Văn Trường: SỰ NGOAN CỐ CỦA CHÍNH QUYỀN HẢI PHÒNG LÀ HỒNG PHÚC CHO ĐẤT NƯỚC (Tễu).
Xét xử anh Vươn: Công tố viên đã bao che tội phạm! Nguyễn Tường Thụy).
HẺM BUÔN CHUYỆN (KỲ 76): Xử anh Vươn không khéo rơi mất liềm !!!! (Nhật Tuấn)
Phẫn uất, niềm tin và sợ hãi -TÂM DON -(Boxitvn)-  Kể từ thời điểm xảy ra sự kiện Tiên Lãng cho đến ngày 02-4-2013, thời điểm mà Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án anh em nhà Đoàn Văn Vươn – vụ án được dư luận trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm – nổi bật lên ba vấn đề quan trọng nhất của sự kiện mang ý nghĩa quật khởi này: PHẪN UẤT, NIỀM TIN VÀ SỢ HÃI.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Kinh tế Belarus - Chinhphu.vn   —Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là diễn giả chính ở Đối thoại Shangri-La(RFA)
Viết điều 4 ngắn gọn, đúng kỹ thuật lập hiến (VNN) -Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ đưa ra những kiến nghị cụ thể về những điều khoản quan trọng của dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.>>Hiến pháp nên đề cập về Đảng thế nào? >>>Triệu góp ý và một bản dự thảo
Cứ viết “ngắn gọn” : ĐẢNG LÀ TRÊN HẾT  Thấy chưa,ngắn dễ sợ có 5 cái chữ Việt gồm 13 âm  và rất đầy đủ.
Xôn xao cán bộ sở khai tài sản tăng chục tỉ đồng/năm (VEF)
Kê khai tài sản nửa vời  (NLĐ) -Quy định kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ công chức, viên chức vẫn còn để tự giác chứ chưa đủ cơ chế vạch trần những “tài sản đen”
Ai sẽ là người kế nhiệm ông Nguyễn Bá Thanh?  (RFA) -Cuối năm 2012, ông Nguyễn Bá Thanh được điều ra Hà Nội giữ chức vụ Trưởng ban Nội chính Trung ương, để lại đằng sau ông câu hỏi về người kế vị.
Những nguyên nhân khiến khiếu nại, tố cáo kéo dài  (RFA) -Trong chương trình “Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời” được phát trên VTV ngày 31/3, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết có 4 nguyên nhân chính khiến các vụ khiếu kiện, tố cáo phức tạp, tồn đọng và kéo dài.
Không tăng giá xăng, viện phí, điện cùng lúc (VEF)    —-Quảng Ngãi: Trung tâm Giáo dục lao động xã hội… “ba không” (PN)

Phụ nữ Việt ở Texas kêu gọi biểu tình giữ hình người lính VNCH (NV)====>>>
Việt Nam bắt dân bỏ tiền mở rộng quốc lộ 1A (NV)   — Ngư dân bám biển đang phải gánh rất nhiều thuế, phí! (Dantri)
Ðập thủy điện Xayabury tại Lào  (NV) -Sau hai năm tránh né áp lực của dư luận, nước Lào dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Nhân dân Cách mạng Lào vẫn xúc tiến thực hiện dự án thủy điện Xayabury trên sông Mekong.
Lại Những Tố Hữu Thế Kỷ 21  -Phạm Nhật Bình (VB)
Vấn nạn lớn về người lao động Trung Quốc tại Việt Nam (Thoibao)  - Văn Quang Những băn khoăn, bất bình và không kém phần hài hước về những luật lệ và quy định mới toanh tại Việt Nam, còn nhiền chuyện cần phải bàn, xin đ…
Chỉ tiêu  (Thoibao)- Saigon cô nương Theo tự điển cho biết: Chỉ tiêu là mức định ra để đạt tới, thường được biểu hiện bằng con số. Như xây dựng chỉ tiêu sản xuất. Đạt cả chỉ…
Đảng Cộng sản có dám giữ “điều 4” nếu… -Đức Thành -(Boxitvn) -Khi con người, hay một tập hợp người (một tổ chức – kể cả tổ chức đảng) không còn tính khiêm tốn thì đồng nghĩa với tính tự cao tự đại, vỗ ngực ra vẻ ta đây càng tăng. Đi cùng với nó là hàm lượng trí tuệ trong đầu họ cũng giảm (vì bị tính kiêu căng che lấp). Tính kiêu căng còn được bôi trơn bởi sự độc quyền về quyền lực và sự tham lam, bòn rút của cải của người khác do quyền lực tạo ra tham nhũng nên biểu hiện cao hơn của sự kiêu căng là độc đoán, độc quyền.
Gửi truyền thông VTV  -Ngô Thị Hồng Lâm – (Boxitvn) – Hãy thử nhìn lại tình hình những năm vừa qua: kinh tế thì suy thoái, lạm phát thì leo thang, tham nhũng thì tràn lan, sờ đâu cũng thấy (lời ông Nguyễn Phú Trọng). Nền giáo dục thì suy đồi, trụy lạc, dột từ nóc dột xuống. Thầy hiếp dâm trò. Sách trong trường học, hàng hóa bán trong siêu thị thì trương cờ Trung quốc. Xã hội thì đâm chém, cướp của giết người man rợ. Các vụ buôn bán heroin ngày một gia tăng và nghiêm trọng. Đất đai của dân thì bị phe nhóm xâu xé bằng quyền lực. Cư dân ra khơi đánh bắt cá thì bị Trung Quốc bắn và cướp tàu mà không được quân đội và công an bảo vệ. Người dân biểu tình chống Trung Quốc bắn giết ngư dân mình thì bị nhà cầm quyền bắt bớ và đánh đập bằng bạo lực. Nhân dân trong nước thì bị công an liên tục đánh chết chỉ vì vi phạm một lỗi nhỏ hành chính.

THÔNG BÁO CỦA NHÓM SOẠN THẢO VÀ KÝ KIẾN NGHỊ 72* VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP(Boxitvn)

KIẾN NGHỊ VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992(Boxitvn)  -DỰ THẢO HIẾN PHÁP 2013 -LỜI NÓI ĐẦU

DANH SÁCH NGƯỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 (TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 31) -Số người ký tên đến đợt 31: 12.899  -(Boxitvn)

“Mưa dầm thấm đất” hay là âm mưu thâm độc của ai? (Nguyễn Duy Xuân).
Giặc đã ùa vào nhà Việt Nam – Kỳ 4 (Huỳnh Tâm) -Thongluan – “…Một điểm rất quan trọng là địch quân chưa ra trận đã thua trước, bởi người của ta trong Cục Quân báo, Tổng Cục 2 Việt Nam, và những liên hệ trong ban lãnh đạo trung ương của đảng CS Việt Nam thường xuyên cung cấp đầy đủ tin tức chiến dịch “núi” cho CPC của ta!…”
Chị Bùi Thị Minh Hằng Giải Thích Ông Đảng Viên Về Cộng Sản (VietnamTVonline/youtube)
20 triệu ý kiến ủng hộ Hiến Pháp chỉ là trò ‘con nghé’! (QLB)
Sự thật đằng sau ‘thành công’ đấu thầu vàng của Thống đốc Bình ngày 4-4-2013 (QLB)
Xích Tử -Nan đề tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. (Danluan)
Nguyễn Đắc Kiên – Về những xác chết biết đi (Danluan)

Trần Văn Thạnh – Khối u bất động sản: Làm sao giải quyết? (1) (Danluan)

Trần Văn Thạnh – Khối u bất động sản: Làm sao giải quyết? (2)(Danluan)


Barun Roy – Việt Nam Nhìn Hết Ham! -Phiên Ngung chuyển ngữ -Business Standard  -(Danluan)
Barun Roy>

Dân oan Nam – Bắc biểu tình ủng hộ ông Đoàn Văn Vươn(Danluan)

Thái Hiền – Khi nào thì “Quả bom giả dối” phát nổ? (Danluan)

Minh Văn – Đất nước của những Nhà Thông Thái(Danluan)

Trần Bích Đăng – Góp ý với Chủ tịch Trương Tấn Sang(Danluan)

Chuyện Đội Cấn với hậu sinh (Đồng Phụng Việt/ Ba Sàm). “Ngày xưa, người Việt gọi những kẻ cùng giống dòng với mình nhưng lại tận trung, tận lực với ‘mẫu quốc’ là tay sai. Lúc này, ngày một nhiều những người là đồng bào của bạn, bắt đầu công khai gọi những thuộc cấp trong hệ thống muốn đời đời làm ‘phụ mẫu’ của dân tộc này y hệt như vậy“.
Pháp luật không xử được lãnh đạo thì dân xử… Thượng bất chính hạ tắc loạn! (DĐCN)
NHÂN QUẢ TRONG CÂU CHUYỆN TIÊN LÃNG (Hồ Hải). “Hôm nay tình cờ đọc bài báo Cổ súy cho “tự xử” là triệt tiêu công lý của nhà báo Đức Hiển, tự nhiên tôi thấy chạnh lòng cho một thế hệ làm báo Việt Nam dưới thời Xã hội chủ nghĩa. Chạnh lòng vì thế hệ mà tôi hy vọng có sự đổi thay cho đất nước Việt là thế hệ này – 197x – thế hệ mà nhà báo Đức Hiển sinh ra và lớn lên trong hòa bình, nhân ái, vị tha và hiểu biết để làm người tử tế… Chạnh lòng vì, đọc xong bài báo, tôi mới ngỡ ngàng là, té ra thế hệ này không như tôi nghĩ, mà là, như một Tổng kết về tâm lý đám đông mà, tôi đã làm cách nay hơn 3 năm về trước”.
Nhiều điều trong bài này, BTV đồng ý với tác giả, riêng điều này là không đồng ý: “té ra thế hệ này không như tôi nghĩ…” Có thể cá nhân nhà báo Đức Hiển làm bác Hồ Hải và mọi người thất vọng, nhưng không vì thế mà đánh giá cả thế hệ 7x đều như Đức Hiển. Nhà báo Đoan Trang đã từng làm cho tờ báo PLTP, chung với Đức Hiển, cũng thuộc thế hệ 7x, nhưng chắc Đoan Trang không làm bác Hồ Hải thất vọng qua các bài viết? (Anhbasam)
- Cái gọi là “Kiến nghị 72” – kẻ giấu mặt là ai? (Báo Đà Nẵng). – Cái lưỡi (Hồ Như Hiển). “Hiệu trưởng cũng biết rằng mình đang nói dối. Tao tin như vậy vì tao nghĩ, tầm cỡ Hiệu trưởng phải biết rằng, chẳng ở đâu trên thế giới này, việc nêu quan điểm, việc góp ý lại có thể gọi là ‘xuyên tạc, chống phá, kích động’… Nhưng tao lại cũng thấy thương hại cho hiệu trưởng của tao quá cơ…” (ABS dẫn)
Danh hiệu và lòng tự trọng (TVN)     –‘Bày mưu’ lách thuế trước bạ xe mới (VEF)   —Bộ trưởng Đinh La Thăng cấm can thiệp xử phạt giao thông (NLĐ)
“BĐS rẻ như bùn cũng không tới được tay người thu nhập thấp” (VL)  —4 năm chưa xong 8,2 km đường  (TN)   —Khen thưởng bằng… công trình (TN)
Đừng để dân mất lòng tin  (TN)  -Dù kinh phí làm đường rất cao nhưng chất lượng kém, cơ chế thiếu minh bạch sẽ khiến người dân mất lòng tin. Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc sau khi Thanh Niên số ra ngày 4.4 đăng bài Khó chia sẻ khi phí cao, đường kém.
Bãi đỗ xe gầm cầu: Bộ muốn dẹp, Sở muốn giữ  (VNN) -Bộ GTVT kiên quyết dẹp bãi đỗ xe dưới gầm cầy, tuy nhiên, UBND TP.Hà Nội lại cho rằng cần phải xem xét cụ thể vì Hà Nội đang thiếu bãi đỗ xe.
Du lịch cầm cố  (TN) -Chuyện 11 cái sổ đỏ của Vườn quốc gia Phong Nha -Kẻ Bàng “được” giám đốc vườn này mang đi cầm cố để chạy dự án, là chuyện có thật, vừa mới kịp thu hồi 11 cái sổ đỏ về, nhưng cứ như chuyện… đùa của Azit Nexin, khiến mọi người cười vãi.
Hà Nội: Nộp phạt vi phạm giao thông tại cây ATM  (Dân trí) – Sau khi lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản, người vi phạm giao thông có thể nộp phạt ngay tại cây ATM và lấy biên lai tại đó mà không cần phải đến kho bạc nộp tiền mặt như hiện nay.
Thí điểm nhà cho thuê cao nhất 65 nghìn đồng/m2/tháng(Dân trí)   —-   —-  Hà Nội sẽ xóa bỏ hàng loạt cửa hàng xăng dầu(Dân trí)   —Đề xuất thành lập ngân hàng lúa gạo (DV)
Vụ 82 hộ dân thắng kiện chính quyền: Chủ tịch tỉnh yêu cầu huyện thực hiện bản án  (Dân Việt) – Hôm 2.4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Đỗ Hữu Lâm đã có buổi đối thoại với 10 hộ dân ở xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ (đại diện 82 hộ dân vừa thắng kiện UBND huyện này trong 82 vụ kiện hành chính).
Chính phủ cấp phép KD casino cho Hồ Tràm Strip  (SGTT)   ——Bộ GTVT lo bị nhà thầu nước ngoài đòi bồi thường (SGTT)
Đến lúc giải cứu ngành nông nghiệp (SGTT)   —–Có chứng cứ là kiện được thuỷ điện (SGTT)   –Nông dân “cháy” túi vì giải hạn cho lúa  (SGTT)
Bộ công an cần khẩn trương điều tra, truy tố nhóm CSGT quận 8 (Lê hiền Đức)  -Mạng xã hội đang nóng lên khi clip quay cảnh CSGT quận 8 TP HCM thể hiện hành vi như một lũ côn đồ, giang hồ có số má :

LS. NGUYỄN ANH VÂN: BỘ CÔNG AN CẦN SỚM TRUY XÉT ĐỖ HỮU CA – (Lê hiền Đức)

Kinh tế

Đề án Xử lý Nợ xấu giải quyết được gì?  (RFA) -Đề án xử lý nợ xấu và thành lập công ty quản lý tài sản quốc gia của Ngân hàng Nhà nước không được Chính phủ phê duyệt. Tại sao một đề án được Bộ Chính trị thông qua về nguyên tắc mà nhiều thành viên chính phủ lại thiếu tin tưởng?
Ngày 5/4, NHNN tiếp tục chào bán 1 tấn vàng  -NDHMoney.vn   —Càng đấu thầu, giá vàng trong nước càng cao so giá thế giới (SGTT)
Nhà cho thuê được phép bán sau 5 năm  -Vietstock
Bất lực với nho xanh Trung Quốc mác Ninh Thuận (VEF)   –Thủ đoạn trốn thuế của các ông lớn ‘ngoại’ ở VN (VNN)
Sẽ liên tiếp mở thầu chào bán vàng (TN)
Cán bộ ngân hàng vỡ nợ 47 tỷ khai cho bạn thân mượn tiền  (DT)   —“Luật giang hồ” len lỏi vào giới làm ăn  (DT)
Nhật gây “sốc” với quyết định bơm 1.400 tỷ USD vào nền kinh tế  -(Dân trí) – Ngân hàng trung ương Nhật ngày hôm qua đã có một quyết định khiến các thị trường tài chính thế giới bất ngờ khi tuyên bố bơm 1400 tỷ USD vào nền kinh tế trong vòng chưa đầy 2 năm tới.
Nợ xấu tại Việt Nam “đáng sợ và đáng ngờ”  -VnEconomy - Đáng sợ và đáng ngờ là thông điệp được đưa ra ở hầu hết các đề cập về nợ xấu trong không ít tham luận tại Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân 2013 do Ủy ban Kinh tế Quốc hội tổ chức tại tại Nha Trang (Khánh Hòa) trong hai…
Yêu cầu hạ tiếp lãi suất: Xoay cách nào? (VnEc)   —Vinaconex ‘mắc nghẹn’ cục nợ ngàn tỷ (TP)
Những người đang “ôm” bất động sản với giá cao phải chấp nhận. Dù sao thì họ vẫn còn may hơn những người đang “ôm” kho thực phẩm tươi sống mà không bán được.  -Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
Giá xăng, dầu thế giới liên tục giảm sâu  (VnEc)
“Petro Vietnam đã đầu tư hơn 1 tỷ USD ra nước ngoài” (VnEc)

Thế giới

‘Tính toán sai lầm ở Châu Á có thể gây hại cho phát triển khu vực’ (VOA)
Mỹ sẽ ‘đạp phanh’ nếu ba ‘anh’ căng thẳng - Tiền Phong   —Mỹ lợi dụng Triều Tiên, dàn quân ‘trị’ Trung Quốc? - TPO   —Mỹ điều tàu đổ bộ, máy bay quân sự tới Philippines - (TTXVN)  –Mỹ đưa tàu đổ bộ đến tập trận với Philippines (RFI)
Không quân Mỹ tham gia tập trận ở Philippines (KT)   —Mỹ đối phó đe dọa của Bắc Hàn (BBC)   —Mỹ cấp tốc triển khai tên lửa đánh chặn THAAD phòng thủ đảo Guam (ANTĐ)—-Mỹ bố trí các đơn vị phòng thủ phi đạn ở đảo Guam (VOA)
Thế giới sẽ phản ứng đồng thuận và mạnh mẽ với Bắc Hàn? (RFA)   —Tên lửa Triều Triên không thể bắn tới lục địa Mỹ? (TN)
Quân đội Bắc Triều Tiên “được lệnh đánh Mỹ” (RFI)    —Lá bài tẩy « dọa đánh Mỹ » của Kim Jong Un bị lật ngửa (RFI)   —Nam Triều Tiên xác nhận Bắc Triều Tiên di chuyển phi đạn(VOA)
Có thật Triều Tiên dám gây ra chiến tranh? (TVN)    —-Kịch bản kiểm soát vũ khí hạt nhân Triều Tiên của Mỹ(TNO   –Nga kịch liệt chỉ trích Triều Tiên (TN)   —-Mỹ, Nhật đã tính tới “viễn cảnh xấu nhất” với Triều Tiên (Dân trí)

Xe bọc thép, binh sĩ Triều Tiên “vây” khu công nghiệp chung  (Dân trí)

Vì sao TQ không ra mặt giúp Triều Tiên chống Mỹ? (VNN) >>>>Lý giải động thái quân sự của Trung Quốc với Triều Tiên >>>Bắc Kinh phản ứng thế nào với Triều Tiên?    —-Thừa nước đục của cơn giận mang tên Triều Tiên- SGTT.VN
Chiến lược xoay trục của Mỹ tiếp diễn, dù không ồn ào(RFI)    —–Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Israel(VOA)
Tổng Thống Obama sẽ trả lại 5% mức lương cho chính phủ(VOA)
Trung Quốc muốn gia tăng liên lạc và đối thoại với Hoa Kỳ (RFA)    —-Ông Hun Sen sắp thăm Trung Quốc (BBC)    —–Thủ tướng Australia sẽ sang thăm Trung Quốc(RFA)
Khi những người giàu ở Trung quốc từ chối thẻ xanh Hoa Kỳ (Thời Báo)-(Thongluan) – “…Hàng loạt những người giàu ở Mỹ và những thường trú nhân đã xin từ bỏ quốc tịch Mỹ, để tránh thuế. Theo báo Sing Tao Daily thì trong vòng năm 2009 cho đến năm 2011, có 1,781 người có quốc tịch Mỹ xin từ bỏ quốc tịch…”
Vì sao Tập Cận Bình chọn Nga và Châu Phi để đến thăm đầu tiên (Tùng Nguyệt – Song Yue)-(Thongluan)
Nga lo Trung Quốc thành ‘mãnh thú’ nuốt Viễn Đông (TP)
Miến Điện : Tự do báo chí với những bước đi ngoạn mục (RFI)
2012, xuất khẩu vũ khí của Nga tăng kỷ lục (RFI)    —Cộng đồng mạng tại Nga buộc chế độ trừ sâu tham nhũng (RFI)   —Tổng thống và thủ tướng Nga khai báo thu nhập (NLĐ)   —Nga sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Syria (RFA)
Nhóm P5+1 sắp quay lại đàm phán hạt nhân với Iran(VOA)   —-Người Palestine phẫn nộ sau cái chết của 1 tù nhân, 2 thanh niên(VOA)   —-Indonesia không công nhận lá cờ của nhóm PTTD Aceh
Hollande ca ngợi mối giao hảo Pháp-Maroc(RFI)   —Tổng thống Pháp đối mặt scandal tài chính (BBC)    —Cựu bộ trưởng Pháp có trương mục bí mật ở ngoại quốc (NV)
Cúm H7N9 gây thêm tử vong tại Trung Quốc  (RFI)   —-Trung Quốc xác nhận bệnh nhân thứ 10 nhiễm H7N9(RFA)
Ai đang giấu tiền? (BBC) -Tiết lộ danh tính các đại gia cất tiền tỷ ở hải ngoại.
Hillary Clinton sẽ ra mắt hồi ký vào mùa bầu cử giữa kỳ (NV)

Văn hóa – Giáo dục – Khoa học

Kỷ luật cảnh cáo Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế quốc dân (ND)  —Gạt lợi ích nhóm khi quyết chuyện điểm sàn (TVN)
ĐH Y Dược tự ý khoanh vùng tuyển thẳng gây bức xúc (VNN)   –Xem xét không công nhận hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương (NLĐ)
Giáo viên chiếm đoạt 1,3 tỷ học bổng của học sinh (VNN)
Một người tiếp xúc bệnh nhân H7N9 có dấu hiệu phát bệnh (VNN) -Trong số 31 người tiếp xúc với bệnh nhân đã chết vì virus cúm gia cầm H7N9 tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc hôm 3/4 vừa qua, đã phát hiện một người có các triệu chứng sốt, sổ mũi, đau họng,… Tân Hoa Xã cho hay>>>.Trung Quốc: Số người chết vì H7N9 tăng lên hàng ngày
“Nỗi nhục” học sinh… tiên tiến   -SGTT.VN – Con đạt học sinh tiên tiến, thay vì dành cho con động viên, vị phụ huynh lại tức tốc lên phòng ban giám hiệu nhà trường bày tỏ sự bức bối vì con mình học chỉ được tiên tiến thì… nhục quá!

Khó dẫn độ sát thủ Lào giết phu trầm sang Việt Nam (NLĐ)    ——Cô gái chết đuối trước mắt nhiều người ở gần đại học Y (Zing)   ——Hiện trường kinh hoàng vụ “hành quyết” voi (KP)   —Công an xã bị tố đánh dân (TN)
Nữ sinh lớp 12 bị sát hại dã man sau khi “quan hệ “- - (NLĐO)- Khi bạn gái có thai, vì muốn “phủi tay” nên Phạm Tuấn Ánh (SN 1995, ở Nam Định) đã hẹn người tình ra bờ biển nói chuyện rồi quan hệ tình dục. Sau đó, Ánh dùng dao sát hại dã man người tình là nữ sinh lớp 12, giấu…
Làm nhục thiếu nữ rồi đến công an đầu thú  -Zing   —Thịt bẩn tràn ra thị trường (TN)
Dinh thự đại gia: Tỉnh lẻ ăn đứt Hà Nội, Sài Gòn  (VEF.VN) – Không chỉ đại gia thành phố mới xây dinh thự bạc tỷ, tại nhiều tỉnh, thành khác, nhiều dinh thự cũng xuất hiện hoành tráng mà so về độ chịu chơi và chịu chi thì đại gia tỉnh lẻ có phần “ăn đứt” đại gia thành thị.
Ký ức buồn của thiếu nữ phải ‘tiếp’ 18 khách/ngày (VNN)  -“Một ngày tôi phải tiếp từ 10-15 khách, hết lượt này ra đến lượt khác vào. Có đêm, tôi phải tiếp khách đông đến nỗi, không có thời gian để mặc quần áo lên người…”
“Sống chung” với mại dâm: Tủi phận “bướm đêm”  (NLĐ) -Những câu chuyện dưới đây là quá trình chúng tôi cùng các nhân viên xã hội tiếp cận, tìm hiểu, lắng nghe cuộc sống của những người trong cuộc. Mỗi câu chuyện là một nỗi niềm đắng cay, chua xót…
Phá 3 băng trộm, bắt 18 nghi can  (TN)   —Cháy tại tòa nhà 7 tầng giữa trung tâm TP (NLĐ)
Đón sao Hàn, nhiều fan Việt khóc ngon lành (TNO) Nhiều fan Việt bật khóc ngon lành khi dàn sao Hàn gồm MC Kang Ho Dong, Kim Hyung Joong (nhóm SS501), Eunhyuk (nhóm Super Junior)… đáp chuyến bay đến TP.HCM ngày 4.4.
Thu giữ trên 78 tấn gà thịt nhập lậu  (DV)    —Bắt giam 3 công an vụ ăn chặn kỳ nam (DV)

Bức thư một học sinh Việt Nam gởi lãnh đạo Trung Quốc A letter to China’s leaders from a Vietnamese schoolgirl


Bức thư một học sinh Việt Nam gởi lãnh đạo Trung Quốc
A letter to China’s leaders from a Vietnamese schoolgirl
Trong buổi viết bài cuối tháng hôm 29/3/2013 tại Câu lạc bộ bồi dưỡng năng khiếu Văn của Lớp 4 Trí Đức,  cô Nguyệt Anh ra đề: “Nhập vai một em nhỏ có bố là thuyền viên trên chiếc tàu đánh cá của Việt Nam vừa bị Trung Quốc bắn cháy ca-bin, con hãy viết một bức thư gửi nhà lãnh đạo Trung Quốc để bộc lộ những cảm xúc và ước mong”.
During a fostering session on March 29th 2013 at the Trí Đức Club for Grade 4 schoolchildren of Literature gift, Mrs. Nguyet Anh asked her students to write a composition in the form of a letter with the topic: "Imagine you are a child whose father is a crew member aboard the Vietnamese fishing vessel which was shot by Chinese people and whose cabin was consequently on fire, write a letter to the Chinese leaders to express your feelings and opinions."
Dưới đây là một trong những bài làm của học sinh:
The following is one of her students’ writings
Kính gửi nhà lãnh đạo Trung Quốc.
To the leaders of The People Republic of China.
Thưa ông, bố cháu chính là một thuyền viên trên chiếc tàu đánh cá Việt Nam vừa bị tàu Trung Quốc bắn cháy ca-bin. Cháu viết bức thư này kính gửi ông để bộc lộ những cảm xúc và ước mong của mình sau sự kiện đã làm cho cả nhà cháu rất buồn.
My father is a crew member on a Vietnamese fishing boat whose cabin was set fire after being shot by a Chinese ship. I am writing this letter to you to express my emotions and opinions of an event that has made me and the whole family very sad and disappointed.
Trong những bản tin thời sự gần đây, cháu được nghe tin về một tấm bản đồ cổ mới được tìm thấy. Qua đó, mọi người biết rằng Trung Quốc không có chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hai quần đảo ấy là của Việt Nam. Nhiều lần đọc trên báo, bố cháu kể rằng Trung Quốc đã tăng thêm tàu tuần tra trên Biển Đông, đặc biệt là đã dùng vũ khí và đe dọa. Cớ sao bố cháu và các chú bác làm trên tàu lại bị đe dọa, sao tàu của bố cháu lại bị bắn cháy, thưa ông? Bố cháu không làm gì sai cả, bố cháu chỉ đi đánh cá trên biển chủ quyền của Việt Nam chứ không phải Trung Quốc. Bây giờ có ai hại gia đình ông thì ông có thấy đau đớn không ạ?
In recent news reports, I have heard about a newly found antique map which shows that China does not have sovereignty over the Paracel and Spratly Islands. And these two islands actually belong to Vietnam. From the newspapers and from my father I know that China has increased its patrol in the South China Sea, and even used weapons to threat Vietnamese fishers. Why have my father and others on their fishing boat been threatened? Why was my father's boat shot fire? My father did not do anything wrong. He just goes fishing in the sea of Vietnam, not China. What would you feel if your family member were hurt and harmed in such a way?
Chiếc thuyền đó là mồ hôi, công sức của bố cháu và các thuyền viên. Từ lâu nhà cháu làm nghề đánh cá, bây giờ tàu cháy, không thể ra khơi được, nhà cháu bây giờ sẽ lâm vào tình cảnh khó khăn. Người Việt Nam cháu yêu chuộng hòa bình, không bao giờ coi Trung Quốc là kẻ thù. Từ xưa, Trung Quốc đã thường xuyên tấn công xâm lược nước cháu. Ông có biết rằng đã có bao nhiêu người đã đổ máu vì chiến tranh không?
The boat is the result of my father and the other crew members’ sweat labour. My family have long been engaged in fishing in the sea as a livelihood. Now, the boat is damaged and cannot go out to sea anymore, you can see what difficult situation we are in at the moment. We, Vietnamese people love peace, and never consider China as an enemy. Since ancient times, China has frequently attacked and invaded Vietnam. Do you know how many people did sacrifice their lives during such wars?
Trung Quốc là một nước giàu mạnh, đáng lẽ phải bảo vệ Việt Nam, sao lại đi đánh nước yếu? Cháu nghĩ Trung Quốc chỉ muốn nói những gì sai sự thật. Cô giáo cháu kể: Trung Quốc tuyên bố Việt Nam là nước láng giềng tốt, theo phương châm “16 chữ vàng” đưa ra năm 1991 và theo tinh thần 4 tốt. Nhưng sự thật thì hiện tại Trung Quốc chỉ muốn khẳng định là họ sở hữu hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Có đúng như vậy không, thưa ông?
China is a rich and powerful country, which is, as a common sense, supposed to protect Vietnam. Why are you craving for bullying weaker nations? China, I think,  just wants to say what is not true. My teacher tells me that China is always stating that Vietnam is a good neighbor, and wants to live with Vietnam in accordance with the so-called "16 golden words and four-good spirit" that your country sugested in 1991. But the truth is that China just want to assert that it is the owner of the Spratly and Paracel Islands, which have long been part of Vietnam. Am I right, sir?
Cháu nghĩ như thế thì người dân Trung Quốc nên nói ra sự thật, không cần nói những lời lẽ dối trá như vậy. Mong ông đừng xâm phạm chủ quyền của người dân Việt Nam. Cháu biết tất cả con người chúng ta sinh ra đèu muốn tốt đẹp nhưng chỉ vì lòng tham điều khiển mà làm việc xấu  thôi.
In my opinion, the Chinese people should speak the truth, not lies. I wish you stop infringing upon the sovereignty of the Vietnamese people. As far as I know, all of us are born to become good people but it is unlimited greed that tempts us to bad things.
Cháu muốn thưa với ông rằng, tất cả những gì chúng ta có được ngày hôm nay là nhờ đùm bọc lẫn nhau chứ không phải là xâm chiếm đất đai và của cải của nhau.
I would like to say to you that, what we have today is all because of our mutual support, not by invading each other's territories and resources.
Thưa ông, nếu cháu nói có gì sai mong ông bỏ qua vì cháu chỉ nói những gì cháu biết và thấy. Cháu chúc ông luôn mạnh khỏe để lãnh đạo đất nước thật tốt.
Forgive me, please, if there is anything disappointing in my words. I tell you only what I know and what I see. I wish you good health to lead the country in a best way.

Yours sincerely,
Trương Ánh Dương.
Truong Anh Duong.

http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Thu-hoc-sinh-lop-4-Viet-Nam-gui-lanh-dao-Trung-Quoc/287768.gd

Barun Roy - Việt Nam Nhìn Hết Ham!


Barun Roy
Những nhà đầu tư ngoại quốc ngày càng mất niềm tin vào thị trường mà họ từng đổ tiền vào vì mức độ cải cách chậm chạp và tình trạng tham nhũng ngày càng cao.
Việt Nam đang có vấn đề gì đấy. Bỗng dưng họ chẳng còn là miếng mồi ngon cho đầu tư ngoại quốc như xưa nữa. Trong 3 năm liên tiếp, Việt Nam đã không đạt được mục tiêu đầu tư ngoại quốc (FDI) và chính quyền, qua những phát biểu gần đây của một số bộ trưởng, đang lo sốt vó. Họ sợ nếu đà đầu tư cứ suy giảm sẽ ảnh hương xấu đến sự tăng trưởng kinh tế và nếu tăng trưởng bị trì trệ, giới đầu tư ngoại quốc lại càng e ngại đầu tư thêm.
Điều này trở thành một vòng luẩn quẩn tai hại và Việt Nam phải tự trách mình mà thôi. Họ nghĩ rằng họ là quốc gia đặc biệt vì quá khứ của họ. Họ nghĩ rằng bất luận thế nào thì thế giới vẫn phải ve vãn họ. Tuy nhiên thương nhân không thể chờ đợi mãi được. Nếu bạn không sẵn sàng thì họ sẽ tìm đến những cánh đồng thương mại xanh tốt hơn. Và đây chính là trường hợp đang xảy ra cho Việt Nam. Trong khi họ dậm chân tại chỗ trong việc thúc đẩy cải cách, những môi trường cạnh tranh xưa đã ra tay cải cách và những quốc gia mới xuất hiện cũng ra sức để tranh dành những món tiền đầu tư.
Không phải là nguồn đầu tư sẽ cạn kiệt, nhưng những cam kết đầu tư mới thì đang chậm lại trong khi đó những kế hoạch đầu tư cũ đang bị đóng băng. Năm ngoái, với mục tiêu đầu tư tứ 15 -17 tỷ Mỹ Kim, những cam kết đầu tư mới giảm xuống 13 tỳ Mỹ Kim, ít hơn số đầu tư 14,7 tỷ Mỹ Kim đầu tư cho năm trước, tức là quá ít so với 18,1 tỷ Mỹ Kim cam kết đầu tư cho năm 2010. Theo Hội Nghị Đầu Tư và Phát Triển Liên Hiệp Quốc (UNCTAD) ngay cả nếu căn cứ trên tỷ lệ hối đoái hiện hành, tổng số đầu tư ngoại quốc FDI vào Miến Điện tăng 90% và Cam bốt tăng 104,3% vào năm ngoái so với năm trước. Hẳn nhiên, tổng số tiền đầu tư vào hai nước này vẫn còn thấp hơn Việt Nam tuy nhiên tỷ số gia tăng là điều đáng ngại (cho VN). Năm ngoái, Miến Điện gia tăng số tiến đầu tư 100% so với năm 2011.

Nhật Bản là quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam. Họ đã đăng ký tổng cộng 1.859 kế hoạch tất cả với tổng số đầu tư cam kết lên đến 29 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, vào thời điểm này, họ thích mở rộng đầu tư đến những quốc gia như Miến Điện, Nam Dương và Mã Lai Á bởi vì theo họ, Việt Nam không còn có giá trị cạnh tranh như những nước khác nữa. Kinh tế ổn định, lạm phát được kiểm soát, hệ thống ngân hàng được tổ chức tốt hơn trước, tuy nhiên thiếu và thạm nhũng đang lan tràn. Ngoài ra, những vấn đề gây quan ngại cho giới đầu tư như lương bổng tăng, vật liệu và thiết bị khó tìm, công nhân có tay nghề khan hiếm, thủ tục hải quan phức tạp, hạ tầng cơ sở yếu kém mà chính quyền hầu như vẫn chưa có giải đáp khả thi. Việt Nam thiếu ngay cả những dịch vụ căn bản như trưng dụng đất và giải phóng mặt bằng cho những kế hoạch đầu tư.
Trường hợp lạ lùng của công ty Tatas là một thí dụ điển hình về các vấn nạn tại Việt Nam. Năm năm trước, vào tháng 5/2008, Công Ty Sắt Thép Tata Steel ký một thỏa thuận với Tập Đoàn Sắt Thép Việt Nam để xây một nhà máy 5 tỷ Mỹ Kim với công suất 4,5 triệu tấn mỗi năm, tại Khu Kinh Tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Năm năm trôi qua và dự án này vẫn chưa có một mặt bằng trong khi mặt bằng đáng lẽ dành cho công ty này đã được giao cho một công ty cạnh tranh khác.
Thực sự câu chuyện này có quái gở hơn thế. Tata cần khoảng 1,200 mẫu đất để xây dựng nhà máy và ủy ban nhân dân tỉnh ước tính sẽ cần 200 triệu Mỹ Kim để xây dựng. Tuy nhiên họ bảo họ không có vốn và họ muốn công ty Tata đài thọ. Hẳn nhiên Công Ty Tata từ chối vì theo luật pháp Việt Nam, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ của nhà nước. Công Ty Tata đã ký một Thỏa Ước với Tập Đoàn Sắt Thép Việt Nam để xây dựng một nhà máy nghiền thép lạnh cùng tỉnh. Cả hai dự án sẽ kéo dài trong vòng 10 năm. Tuy nhiên, mặc dầu Việt Nam vẫn cứ bảo họ cần dự án đầu tư của Công Ty Tata, chẳng ai biết được số phận của những dự án đó sẽ ra sao!

Trưng dụng đất và giải phóng mặt bằng là những vấn nạn làm chậm đà đầu tư của ngoại quốc FDI trong những năm gần đây. Ngoài ra, còn những nghi vấn về sự minh bạch trong hệ thống pháp lý và quyền sở hữu trí tuệ. Giới đầu tư mong muốn một môi trường làm ăn minh bạch, luật pháp rõ rằng để đối phó với tình trạng sản nghiệp, quyết định về chính sách mau chóng. Họ cũng nghi ngờ về thái độ của chính quyền đang nghiêng về những đầu tư công nghệ cao trong khi những yêu cầu cơ bản cho việc đầu tư vẫn chưa đáp ứng được hoàn toàn. Truyền thông Việt Nam chỉ trích tiến trình lập pháp chậm như rùa. Chính quyền không thể chỉ cứ ban hành luật bằng nghị định và quốc hội chẳng ý thức được mức độ cần kíp của nó.
Thật đáng tiếc vì Á Châu vẫn là nơi giới đầu tư ngoại quốc chọn lựa cho dẫu có sự trì trệ trong việc thu nhập đầu tư toàn cầu. Những số liệu của UNCTAD cho thấy trong tổng số 1,311 nghìn tỷ Mỹ Kim đầu tư FDI vào năm ngoái, (18% thấp hơn năm trước), những nền kinh tế đang phát triển thu được 680 tỷ Mỹ Kim đầu tư, và Á Châu chiếm được 399 tỷ Mỹ Kim của tổng số đầu tư vào các quốc gia đang phát triển. Quan trọng hơn, phần lớn số đầu tư này được các quốc gia Đông Á thu nhận (213,1 tỷ Mỹ kim bao gồm 120 tỷ Mỹ Kim cho Trung quốc) và Đông Nam Á (106,5 tỷ Mỹ kim). Trong tình trạng đó, việc Việt nam dậm chân tại chổ xem ra quái đản. Người ta nghĩ rằng, đáng lẽ ra họ phải quan ngại hơn để bảo vệ những thành quả ban đầu và gia tăng hiệu năng để đối phó với tình trạng gia tăng cạnh tranh về mối lợi đầu tư ngoại quốc.

Vì sao Tập Cận Bình chọn Nga và Châu Phi để đến thăm đầu tiên (Tùng Nguyệt – Song Yue)

“…Cvic đến Nga cho quan hliên minh và đến châu Phi đ nuôi mm kinh tế đu chng trng họ Tp biết Đng không được công nhn bi trào lưu phương Tây. Nhưng ông ta cũng không cho thy s mong mun đthay đi h thng chính tr ca Đng hay chm dt chế đ đc đng…”
 

Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình (trái)
được chào đón bởi Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải)
trong chuyến thăm Nga mới đây.
Trước khi thăm châu Phi, Tập đến Nga
để thể hiện sự đoàn kết với Nga.
(Sergei Ilnitsky/AFP/Getty Images)
Sau khi nhậm chức, tân lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Nga và cũng sẽ đến ba quốc gia châu Phi - Tanzania, Nam Phi, Congo - trong chuỗi công du đầu tiên từ ngày 22 đến 30 tháng Ba.

Trong khi ở Nam Phi, ông Tập sẽ dự hội nghị cấp cao các quốc gia "BRICS", một hiệp hội các quốc gia mới nổi gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Ngày 18 tháng Ba, theo một bài báo trên Tân Hoa Xã thì chuyến đi đến ba châu lục Âu, Á, Phi của Tập sẽ "kế thừa quá khứ và mở ra tương lai",và "đặt kế hoạch cho tương lai và gây ảnh hưởng với thế giới".

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích chỉ ra rằng Nga không thể đại diện cho châu Âu, và dẫn đầu nền kinh tế toàn cầu vẫn là Hoa Kỳ và Bắc Mỹ.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cẩn thận lên kế  hoạch cho chuyến thăm đầu tiên của họ Tập nhằm ám chỉ một quan điểm đua tranh với các quốc gia dân chủ phương Tây, thông qua một quan hệ đối tác chiến lược với Nga để đối kháng lại vai trò của Hoa Kỳ ở châu Á.

Trong một phỏng vấn với đài phát thanh Âm Thanh Hy Vọng (Sound of Hope Radio - SOH), nhà bình luận độc lập Lý Giang Sơn (Li Shanjian) đã phát biểu rằng Nga và Trung Quốc có các ý thức hệ giống nhau, và đồng quan điểm trong các vấn đề ngoại giao gây tranh cãi. Ví dụ, họ đều bỏ phiếu chống lại phê chuẩn nghị quyết trừng phạt chế độ Assad của Syria, một chế độ đang tàn sát dân chúng Syria.

"Thực sự thì cái tiêu chuẩn và ý thức hệ của ĐCSTQ không thể được chấp nhận bởi trào lưu toàn cầu", Lý Giang Sơn (Li Shanjian) nói, "Kết quả là ĐCSTQ bị cách ly trong nhiều vấn đề. Mặc dù Đảng cộng sản Nga đã sụp đổ, ý thức hệ của chế độ hiện tại vẫn có nhiều điểm chung với ĐCSTQ."

Nhà bình luận Giang Sơn (Zhang Jian) nói với SOH rằng Nga không hẳn là một người hàng xóm thân thiện hoàn toàn, vì họ đã xâm từng xâm lược và chiếm đóng một vùng lớn của Trung Quốc. Tuy nhiên, để duy trì chế độ chuyên quyền của mình, ĐCSTQ thiết lập quan hệ đồng minh với Nga, và không ngần ngại phản bội các lợi ích quốc gia cho Nga. Zhang nói thêm rằng ĐCSTQ khúm núm trước Nga, và sẽ sử dụng bất kỳ phương thức nào, thậm chí là dâng lãnh thổ, để duy trì quyền lực chính trị.

Về việc thăm ba quốc gia châu Phi trong chuyến công du của Tập, Zhang nói rằng ĐCSTQ hỗ trợ châu Phi không phải là cho hỗ trợ nhân đạo như tuyên bố, mà chính là để mua phiếu bầu trong các tranh chấp quốc tế. "Đó là những người anh em châu Phi nghèo khó, những người đã 'đưa bước' chế độ Trung Cộng vào Liên Hiệp Quốc bằng các lá phiếu của họ", anh nói thêm,"Trong lúc mà người dân Trung Quốc còn chưa có xe buýt trường học và còn khốn khổ với các tòa nhà xây dựng kém chất lượng, Đảng lại đang đem tiền cho các nước châu Phi để lấy sự ủng hộ, và nâng cao vị thế quốc tế trong Liên Hiệp Quốc."

Trong những năm gần đây, các quốc gia phương Tây đã khiển trách ĐCSTQ về các mối quan hệ của họ với châu Phi. Họ tin rằng chế độ Trung Cộng đang đeo đuổi các nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú và thị trường đông tại châu Phi, đặt chính nó thành đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi. Cả Nga và Trung Quốc đều chối bỏ điều này, và nói rằng Trung Quốc trợ giúp châu Phi chủ yếu là cho các lý do chính trị nhằm thiết lập trật tự toàn cầu mới để đối kháng với Hoa Kỳ.

Lý Giang Sơn (Li Jianshan) chỉ ra rằng bằng việc chọn thăm Nga và châu Phi đầu tiên, ĐCSTQ đang khăng khăng giữ sự chuyên quyền của nó, bất chấp các vấn đề trong nước và quốc tế.

"Cả việc đến Nga cho quan hệ liên minh và đến châu Phi để nuôi mầm kinh tế đều chứng tỏ rằng họ Tập biết Đảng không được công nhận bởi trào lưu phương Tây. Nhưng ông ta cũng không cho thấy sự mong muốn để thay đổi hệ thống chính trị của Đảng hay chấm dứt chế độ độc đảng, thậm chí dù cho ông ta nhận thức rõ ràng ông đang đối mặt với một khủng hoảng lớn", ông Lý nói, "Bằng việc đi thăm các quốc gia này những người cộng sản vẫn dường như hy vọng rằng họ sẽ duy trì được Đảng và hệ thống của họ."

Tùng Nguyệt (Song Yue)
Dịch Anh ngữ bởi Alex Wu. Viết Anh ngữ bởi Cassie Ryan.
Nguồn: vietdaikynguyen.com
 

“Cứu bất động sản bằng thanh khoản, không phải bằng giữ giá”

Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng nêu phương án “giải cứu” thị trường bất động sản...

“Cứu bất động sản bằng thanh khoản, không phải bằng giữ giá”
Ông Nguyễn Duy Hưng: "Ngành kinh doanh nào gặp khó khăn thì các chính sách cũng cần hỗ trợ. Và hỗ trợ để tạo thanh khoản tại mức giá mà cung - cầu gặp nhau, chứ không phải hỗ trợ để giữ giá".

Trong cuộc trao đổi với VnEconomy, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) cho rằng, ngành kinh doanh nào gặp khó khăn thì các chính sách cũng cần hỗ trợ. Và hỗ trợ để tạo thanh khoản tại mức giá mà cung - cầu gặp nhau, chứ không phải hỗ trợ để giữ giá.

Ông Hưng cũng cho rằng, không thể cứu giá bất động sản, hay giá chứng khoán được. Nếu cứu giá sẽ lợi cho người bán và thiệt cho người mua, do đó, nếu muốn cứu bất động sản hay chứng khoán thì quan trọng nhất là phải tạo ra thanh khoản cho thị trường.

Hiện thị trường đang khá sôi nổi với tranh luận về việc có nên cứu thị trường bất động sản hay để thị trường bất động sản “rơi tự do”. Là một người hoạt động trong ngành chứng khoán, cũng có nhiều thời điểm ngành này tưởng như không có lối thoát, vậy theo ông có nên cứu một ngành nào đó khi nó gặp khó khăn thực sự?

Theo tôi, bất cứ ngành kinh tế nào khi gặp khủng hoảng dẫn tới chết mà ảnh hưởng chung tới nền kinh tế thì cũng nên cứu. Nhưng, cứu và cứu thế nào là hai câu chuyện khác nhau.

Ngành thủy sản, ngành chứng khoán... cũng có lúc “chết” và đều ảnh hưởng đến những người hoạt động trong lĩnh vực đấy. Để ổn định an sinh xã hội thì chắc chắn phải có chính sách để cứu ngành đó sống. Nếu cứu bằng gói hỗ trợ thì sẽ luôn luôn có tranh chấp về việc cứu vào đâu, dùng tiền ở đâu và cứu ai.

“Cứu bất động sản bằng thanh khoản, không phải bằng giữ giá” 1Muốn cứu thì phải làm sao để cung cầu gặp nhau, tạo điều kiện về chính sách cho nhà đầu tư để họ nhìn thấy cơ hội, tạo cung cầu gặp nhau thì có giao dịch, khi có giao dịch thì ngành đó sẽ sống. Ông Nguyễn Duy Hưng

Ví như ngành chứng khoán tôi đang hoạt động, nếu như thấy giá xuống, thì không thể cứu bằng cách đưa ra khoản tiền của Chính phủ để giữ giá, đấy không phải là cách để cứu.

Muốn cứu thì phải làm sao để cung cầu gặp nhau, tạo điều kiện về chính sách cho nhà đầu tư để họ nhìn thấy cơ hội, tạo cung cầu gặp nhau thì có giao dịch, khi có giao dịch thì ngành đó sẽ sống.

Theo tôi, không phải giá cứ lên thì ngành đó mới sống và giá cứ xuống thì ngành đó chết. Quan điểm đó là không đúng.

Tóm lại, bất cứ ngành nào gặp khó khăn thì đều cần hỗ trợ, tuy nhiên việc cứu đó phải minh bạch. Không thể cứu giá bất động sản, hay chứng khoán được. Nếu cứu giá sẽ lợi cho người bán và thiệt cho người mua. Điều quan trọng, theo tôi, là phải tạo ra thanh khoản ở mức giá cho cung cầu gặp nhau.

Cũng có ý kiến cho rằng cứu ngành bất động sản là để cứu những người đang “ôm” bất động sản tồn kho, những người giàu, ông nghĩ thế nào về vấn đề này?

Số người chưa có nhà rất lớn nhưng thu nhập họ nhìn chung lại thấp. Trong khi đó, trong thời gian dài có thể do phát triển sai phân khúc nhà, nên rất nhiều nhà hình thành với giá bán quá cao, còn người có nhu cầu thật không có đủ nguồn thu nhập để mua.

Để có thanh khoản thì nên có chính sách để có được những sản phẩm mà những người có nhu cầu có khả năng thanh toán có thể mua được. Khi cung - cầu gặp nhau, thì ngành bất động sản sẽ sống.

Những người đang “ôm” bất động sản với giá cao phải chấp nhận. Dù sao thì họ vẫn còn may hơn những người đang “ôm” kho thực phẩm tươi sống mà không bán được. Họ may vì ngôi nhà họ đang “ôm” đó nếu hạ giá thì có thể bán được và nếu không bán được để lại sang năm sau hoặc 10 năm sau nó vẫn là cái nhà. Thế nhưng những người “ôm” kho thực phẩm tươi sống đó một tháng không bán được thì chết.

Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta phải làm rõ, việc cứu ngành kinh doanh và cứu những người đang sở hữu hàng tồn kho là hai khái niệm khác nhau!

Sẽ có ý kiến cho rằng có mối liên quan giữa ngành ngân hàng và người kinh doanh bất động sản. Bản thân họ đang sống cộng sinh với nhau, ngân hàng thì phải hỗ trợ cho người mua nhà vay lãi suất thấp, hay khoanh nợ, giãn nợ cho những người vay kinh doanh bất động sản không có khả năng trả nợ. Tất cả những hỗ trợ đó là cần thiết.

Nói tóm lại cứu một ngành kinh doanh là cần thiết, nhưng cứu thì phải làm sao để ngành đó sản xuất và có thanh khoản, chứ không phải là cứu để cho những người đang có tài sản bán ở mức giá cao!

Như ông nói thì thanh khoản đóng vai trò quan trọng, vậy làm thế nào để “nâng” thanh khoản cho một thị trường bất động sản èo uột như hiện nay?

Đừng trách những người làm dự án bất động sản, không biết bất cứ lý do gì nhưng khi giá thành sản phẩm cao hơn giá thị trường chấp nhận thì cũng nên xem xét lại tại khâu nào. Giá căn hộ có hai cấu phần, đất và chi phí xây dựng như xi măng, sắt thép...

Phần đất phụ thuộc vào chính sách vĩ mô của nhà nước, còn phần xi măng sắt thép thì cộng trừ được. Người kinh doanh có giỏi lắm cũng chỉ co kéo phần chi phí xây dựng.

Để giải quyết bài toán thanh khoản thì chính sách vĩ mô phải vào cuộc bằng cách như cho giãn nợ tiền đất trong bao nhiêu năm... hay có chính sách cho những đối tượng chưa được nhà nước cho mua nhà ưu đãi... Đây là những cách để làm cho cung và cầu gặp nhau, từ đó mới tạo ra thanh khoản.

Theo tôi, các chính sách quan trọng nhất là giúp các doanh nghiệp bất động sản hạ được giá thành thông qua công cụ thuế, hỗ trợ vốn để đạt được mục tiêu giảm giá bán bất động sản.

Mục tiêu chính vẫn là phải giúp cung cầu gặp nhau. Không thể cho vay tiền để người dân mua nhà với giá cao được, mà là giá nhà phải phù hợp với thu nhập người dân.

“Cứu bất động sản bằng thanh khoản, không phải bằng giữ giá” 2Chúng ta nên cứu ngành kinh doanh chứ không cứu doanh nhân hay doanh nghiệp, bởi ngành nào thì cũng có doanh nghiệp thành công, thất bại; đều có doanh nghiệp phát triển tốt, doanh nghiệp thua lỗ và phá sản. Đấy là chuyện bình thường, và phải biết chấp nhận trong kinh doanh! Ông Nguyễn Duy Hưng

Có ý kiến cho rằng cần phải giảm giá nhà thêm 50-70% nữa, quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này?

Chúng ta phải thống nhất quan điểm là giá nhà hiện nay cao, nhưng theo tôi cần phải có nghiên cứu kỹ về tổng cung - tổng cầu đến mức giá nào để ra thanh khoản, chứ không thể nói suông được. Tổng cung thì cộng lại được rồi, còn tổng cầu thì tính bao nhiêu người có tiền mua nhà, họ chấp nhận căn nhà giá bao nhiêu thì họ bỏ tiền.

Điều quan trọng nhất là giá trị thương mại phải gần giá trị sử dụng (khai thác ngôi nhà đó - PV). Nếu người dân mua ngôi nhà 100 đồng để cho thuê, trong đó phải đi vay 50 đồng mà tiền cho thuê căn nhà đó không đủ trả lãi vay thì không ổn. Ở các nước có thị trường bất động sản phát triển, nhà đầu tư có thể vay 70-80% khoản đầu tư bất động sản, nhưng tiền cho thuê bất động sản đó đủ để trả lãi vay.

Tóm lại, theo tôi, ngành kinh doanh nào gặp khó khăn thì các chính sách cũng cần hỗ trợ. Và hỗ trợ để tạo thanh khoản tại mức giá mà cung - cầu gặp nhau, chứ không phải hỗ trợ để giữ giá.

Thứ hai, chúng ta nên cứu ngành kinh doanh chứ không cứu doanh nhân hay doanh nghiệp, bởi ngành nào thì cũng có doanh nghiệp thành công, thất bại; đều có doanh nghiệp phát triển tốt và đều có doanh nghiệp thua lỗ và phá sản. Đấy là chuyện bình thường, và phải biết chấp nhận trong kinh doanh!

CÁI LƯỠI

Những tâm hồn thấp kém thì không thể thấu hiểu các bậc vĩ nhân. Cũng như những kẻ nô lệ nhe răng cười nhạo khi nghe hai tiếng Tự do (J.J Rouseau - 1762).
Hồ Như Hiển
Làm xong một “cuốc” cuối ngày, dựng xe vào góc nhà,  đang bực mình vì xe ôm là cái cần câu cơm chính của cả nhà mà ra đường xăng tăng giá, về đến nhà mụ vợ tăng cân (ông chồng nào gặp cảnh đấy mà chả tăng - xông) thì nhận được cú gọi của thằng bạn thân là giáo viên của một trường cấp ba:
-         Bê lô, mày có rỗi không, ra làm với tao mấy cốc bia!
-         Ok, chắc lại có bức xúc gì hả…
-         Uh, mày ra đây nghe tao tâm sự tí. Không nói không chịu được.
Kể cũng lạ, thằng này với mình, nghề nghiệp khác nhau một trời một vực mà vẫn chơi được với nhau. Tri kỉ là đằng khác ấy chứ. Nó từng bảo với mình “nghề gõ đầu trẻ của tao ở cái xã hội này, có khác gì cu li như mày đâu”. Chậc, nghe nó nói thế cũng thấy thương cho nó.
Sau một tuần bia, nó bắt đầu mở bầu tâm sự:
-         Chiều nay trường tao có cuộc họp Hội đồng. Nghe mà tức anh ách.
-         Hì, kĩ sư tâm hồn ơi, xuôi xuôi nào…
-         Kĩ sư cái mốc xì. Hôm nay hiệu trưởng trường tao khi nói về việc hai đồng nghiệp ở trường có xích mích lại lên lớp thầy cô cái điệp khúc “Là thầy cô thì giữ gìn tấm gương về ứng xử,  giữ gìn nhân cách…”.
-         Thì đúng rồi còn gì nữa.
-         Uh, thì tao không cho rằng đấy là sai. Là thầy giáo thì trước hết là một con người, đã là con người thì phải trung thực, thật thà, nói đúng những gì mình nghĩ, đấy là biểu hiện của nhân cách. Là thầy cô, những đức tính đấy càng phải đặt lên hàng đầu. Hiệu trưởng là người đứng đầu tập thể các thầy cô thì lại càng cần phải gương mẫu, phải là tấm gương to. Nhưng tao khinh cái thói “nói một đằng làm một nẻo”, thói nhổ rồi lại liếm...
-         Sao thế?
-         Mày có biết đang có đợt lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp không?
-         Cũng có nghe thấy báo đài đưa tin hùng hổ lắm.
-         Uh, chiều nay họp, trường tao có triển khai vấn đề ấy. Hiệu trưởng không quên nhấn mạnh rằng theo chỉ đạo của cấp trên “Về tinh thần chỉ đạo của đờ và nờ nờ…  phải ngăn chặn các hành vi lợi dụng việc lấy ý kiến nhân dân để tuyên truyền, xuyên tạc kích động chống phá đờ và nờ nờ… ”, rồi “các đồng chí là cán bộ, viên chức công chức các đồng chí sống trong cái chế độ XHCN do đảng lãnh đạo cầm quyền thì các đồng chí phải thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình khi góp ý vào… ”
-         Nhưng sao mày bảo khinh…
-         Vì tao thấy hiệu trưởng nói thì ấp a ấp úng như ngậm hột thị, lại không dám nhìn thẳng vào cán bộ công nhân viên. Tao đoán hiệu trưởng cũng biết rằng mình đang nói dối. Tao tin như vậy vì tao nghĩ, "tầm cỡ" hiệu trưởng phải biết rằng, chẳng ở đâu trên thế giới này, việc nêu quan điểm, việc góp ý lại có thể gọi là “xuyên tạc, chống phá, kích động”… Nhưng tao lại cũng thấy thương hại cho hiệu trưởng của tao quá cơ…
-         Mày phức tạp quá, thương hại sao?
-         Hết cốc này đi rồi tao nói…
-         … Trăm phần trăm… Rồi, nói đi!
-         Bảo thương hại vì khéo hiệu trưởng cũng chẳng biết được mình đang nói gì ấy. Nói như con vẹt, nói như cái máy chỉ để giữ chiếc ghế. Thương cho mang danh trí thức mà ăn theo nói leo…
-         Mày thì cũng hơn gì  mà cứ chê bai…
-         Tao không hơn gì thật, nhưng nếu là tao, bắt phải triển khai thì cứ triển khai, nhưng đừng “thòng” thêm cái câu “ngăn chặn việc lợi dụng… để xuyên tạc, chống phá…”. Vậy thì người ta càng tôn trọng, người ta cũng cảm thông cho, đằng này lại lên giọng…
-         Thôi thôi mày ơi, liệu liệu mà ngậm miệng để kiếm miếng mà đút vào mấy cái tàu há mồm… Nốt cốc này nhé, tao về sớm để mai còn đi làm “cán bộ đường lối”…
-         Nào, chăm phần chăm…
HNH

Phẫn uất, niềm tin và sợ hãi

TÂM DON
Kể từ thời điểm xảy ra sự kiện Tiên Lãng cho đến ngày 02-4-2013, thời điểm mà Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án anh em nhà Đoàn Văn Vươn – vụ án được dư luận trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm – nổi bật lên ba vấn đề quan trọng nhất của sự kiện mang ý nghĩa quật khởi này: PHẪN UẤT, NIỀM TIN VÀ SỢ HÃI.
PHẪN UẤT TỘT CÙNG
Thành ngữ Việt Nam có câu “Con giun xéo lắm phải quằn” để chỉ việc ai đó dù hiền lành, cam chịu nhưng sẽ nảy sinh sự phản kháng nếu bị giẫm đạp và đè nén quá nhiều. Và thành ngữ Việt Nam còn có thêm câu “Tức nước vỡ bờ” để chỉ việc con người sẽ bùng lên quật khởi khi bị áp bức quá độ. Anh Đoàn Văn Vươn và những người anh em của anh, những người vợ chịu thương chịu khó của họ chính là điển hình của hàng chục triệu “con giun” đang ngày đêm bị chính quyền giày xéo. Không thể mãi chịu đựng, những con giun đã buộc “phải quằn”, những bờ đê có thói quen chịu đựng đã buộc phải vỡ trước sự “tức nước”. Anh Vươn và người thân thể hiện sự “quằn”, “vỡ bờ” bằng cách trang bị cho mình vài khẩu súng hoa cải, một bình gas được cài thêm kíp nổ, và một vài lớp hàng rào thưa thớt. Tất cả trang thiết bị ấy chỉ là sự thể hiện phẫn uất, sự phản kháng trước những quyết định phi nhân văn của chính quyền hơn là sự thể hiện hành động chống người thi hành công vụ, thể hiện ý đồ giết người có chủ đích. Các trang thiết bị thô sơ và ít ỏi đó quá yếu ớt và mong manh trước hàng trăm quân nhân, công an được trang bị đầy đủ và được tổ chức chu đáo.
Sự phẫn uất tột cùng của anh Đoàn Văn Vươn và những người anh em ruột thịt chính là sự tiếp nối nổi bật của những hằng số phẫn uất kéo dài từ năm này qua năm khác, trải dài từ địa phương này sang địa phương khác: sự kiện Quỳnh Lưu - Nghệ An năm 1992, Thái Bình năm 1995, Đắk Lắk năm 2006, Tiền Giang năm 2009, EcoPark năm 2010, Dương Nội năm 2011 và 2012-2013, vân vân và vân vân… Và trong tương lai, sự phẫn uất này có thể bùng phát dữ dội hơn khi ngọn lửa Đoàn Văn Vươn đã trở thành một biểu tượng của phẫn uất và phản kháng.
NIỀM TIN
Những hành động mang tính biểu tượng của anh Đoàn Văn Vươn và những người anh em ruột thịt của anh đã gieo vào hàng triệu con tim Việt những niềm tin tươi sáng vào một ngày mai tươi đẹp hơn. Niềm tin ấy được vợ anh Đoàn Văn Vươn thể hiện một cách mộc mạc mà sâu sắc: “Gia đình chúng tôi sẵn sàng chịu thiệt để cuộc sống công bằng và tốt đẹp hơn”. Niềm tin ấy được thể hiện qua việc hàng ngàn người khắp nơi trên đất nước tìm mọi cách để đến được Hải Phòng trong những ngày xử án nhằm tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho anh em nhà Đoàn Văn Vươn. Niềm tin ấy được thể hiện bằng tuyên ngôn cháy bỏng CÔNG LÝ CHO ĐOÀN VĂN VƯƠN được phát đi từ những nhiệt huyết chỉ mới 20 tuổi. Niềm tin ấy được thể hiện bằng “những con chữ biểu tình” (tựa một bài thơ của Nguyễn Trọng Tạo xuất hiện trong những ngày gần đây) tràn ngập trên các mạng truyền thông xã hội, trên các mạng xã hội như Twitter, Facebook đòi các nhà chức trách Việt Nam trả tự do cho anh em nhà Đoàn Văn Vươn, vạch rõ các sai trái về chính sách đất đai của Việt Nam. Niềm tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn còn được thể hiện qua các câu khẩu hiệu được bà con nông dân ở Dương Nội, EcoPark dương lên: “Đoàn Văn Vươn vĩ đại”, “Tinh thần Đoàn Văn Vươn bất diệt”, “Hãy học tập tinh thần chiến đấu của Đoàn Văn Vươn”… Niềm tin ấy còn được tiếp sức bởi những nhiệt huyết tự do và dân chủ từ khắp nơi.
SỢ HÃI TỘT CÙNG
Khi một chính thể sợ hãi, chính thể ấy sẽ thể hiện sức mạnh bạo lực, phẩm chất đàn áp bằng cách tung ra những lực lượng chính qui đông đảo. Trong ngày đầu tiên xét xử sơ thẩm vụ án Đoàn Văn Vươn, chính thể Việt Nam mà đại diện là chính quyền thành phố Hải Phòng đã tung ra rất đông những lực lượng cảnh sát nổi và chìm, dùng các thủ đoạn để chia cắt và cô lập những người ủng hộ anh Vươn, phá sóng điện thoại di động và internet để ngăn chặn thông tin xét xử, không cho các phóng viên quốc tế trực tiếp vào phòng xử án hòng ngăn chặn một làn sóng thông tin toàn cầu. Chính quyền Việt Nam và nhà cầm quyền ở Hải Phòng đã quên đi một điều rất cơ bản rằng, con đường ngắn nhất để đi đến diệt vong là đàn áp nhân dân và bịt miệng báo chí.
Vụ án Đoàn Văn Vươn được đưa ra xét xử, thông tin này làm tôi nhớ tới bài thơ Tự bạch Chí Phèo của nhà thơ Tùng Bách, trong đó có đoạn: “Nhân dân không là tớ - Nhưng tớ là nhân dân - Tớ là nhân dân của làng Vũ Đại - Đểu với đây thì đây đểu lại - Tưởng đây sợ chết lắm à?". Trong vụ Đoàn Văn Vươn, rõ ràng anh Vươn đã vô tình trở thành Chí Phèo để chống lại chính quyền là Bá Kiến.
Anh Vươn có thể đã phạm tội. Nhưng sự phạm tội của anh bắt nguồn từ từ những chính sách lạc hậu và sai trái của luật pháp Việt Nam và người thừa hành luật pháp ấy. Đó là bi kịch của anh Vươn nói riêng và cũng là bi kịch của hàng triệu người Việt Nam nói chung. Vụ án Đoàn Văn Vươn đã thức tỉnh nhân dân Việt Nam nhưng liệu có thức tỉnh được những não trạng đang nắm trong tay quyền lực? Có lẽ nào nhà cầm quyền mãi diễn những hài kịch nhạt thếch trong lúc nhân dân buộc phải đón nhận những bi kịch cay đắng nhất?
Nếu chính quyền Việt Nam nhận ra muôn vàn sự sai trái trong vụ án anh Vươn thì chính quyền hãy thể hiện sự cầu tiến và khoan dung bằng cách giành cho anh Vươn bản án nhẹ nhất!
T.D.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN