Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011

TINH THẦN CHỐNG HÁN CỦA HAI BÀ TRƯNG GIƯƠNG RÓN RÉN TẠI MỘT QUẬN CỦA HÀ NỘI

TINH THẦN CHỐNG HÁN CỦA HAI BÀ TRƯNG GIƯƠNG RÓN RÉN TẠI MỘT QUẬN CỦA HÀ NỘI

Đăng ngày: 14:35 05-03-2010
Thư mục: Thế sự 24/24
                                                  Phạm Viết Đào.


Trụ sở Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam...
Tình cờ chiều nay ngày 5/3/2010, có công việc tạt qua quận Hai Bà Trưng, mình chụp được một số hình ảnh về một số băng rôn được treo tại trụ sở Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, trên đường Hàng Chuối nơi có trụ sở của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, trước cửa Chợ Hôm, trên đường Đồng Nhân nơi có đền thờ Hai Bà Trưng có nội dung ghi về sự bất diệt của cuộc khởi nghĩa cách đây 1970  năm của Hai Bà…

Phố Hàng Chuối...
Như vậy, chính quyền thành phố Hà Nội đã tỏ ra cân nhắc, tính toán cẩn thận khi giương lên những khẩu hiệu nhắc lại cuộc khởi nghĩa chống Hán của Hai Bà Trưng xảy ra cách đây 1970 năm.
Sự nhắc lại này chỉ được giương lên trong phạm vi một quận nội thành của Hà Nội. Mình đảo qua Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam nằm trên đường Lý Thường Kiệt thì không thấy những khẩu hiệu tương tự.

Cờ trước đền thờ Hai Bà Trưng
Băng rôn nhắc tới sự bất diệt của cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng được lồng thêm với lẽ kỷ niệm 100 năm ngày 8/3, ngày quốc tế phụ nữ chắc để đỡ bớt căng với Trung Quốc…

Trên  phố Đồng Nhân...

Chợ Hôm-Đức Viên

Đền thờ Hai Bà Trưng trên phố Đồng Nhân-Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội.
                                                                          P.V.Đ
Nguồn trích dẫn (0)

8 Bình luận

  1. Language123

    Language123

    19:22 20-05-2010
    thật đáng ngưỡng mộ
  2. Rung chieu

    Rung chieu

    08:36 09-03-2010
      Bây giờ yêu nước cũng phải có chủ trương , không có chủ trương bắt nhốt hết làm gì "tao"?
  3. gocomay

    gocomay

    00:19 07-03-2010
    Cám ơn Bác Đào (không phải Hồ Cầm Đào đâu nhé, thưa bà con!) những thông tin kịp thời và đáng qúi như thế!
     
    Thấy văn phong cuả bác vẫn ngay thẳng mà không phải "uốn bút" thì biết ngay bác chẳng bao giờ được "cơ cấu" vào làm đội ngữ kế cận đâu nhỉ (he he...). Vì muốn làm làm quan (to) bác phải "im lặng" mà "tiến" chứ cứ "thất phu hữu trách" như rứa chắc khó lọt được cặp mắt xanh cuả "trển" bà con nhẩy! hic hic
     
    Nhân đây mời bác ào cùng bà con tham khảo bài này (từ năm ngoái) và cho ý kiến xem sao?
     
  4. lethuhang

    lethuhang

    21:10 06-03-2010
  5. Nothingtolove

    Nothingtolove

    21:04 06-03-2010
    Theo như tôi đựoc biết, năm nào cũng vậy, đến ngày 8/3 hàng năm thì ởđâu cũng treo khẩu hiệu chào mừng ngày 8/3 và tình thần khởi nghĩa Hai Bà Trưng bất diệt.
    Đâu phải năm này, ko tin bác có thể kiểm chứng.
  6. ng2hien

    ng2hien

    09:13 06-03-2010
    Bà Trưng quê ở Châu Phong
    Giận loài tham bạo thù chồng chẳng quên
    Chị, em nặng một lời nguyền
    Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân
    Ngàn Tây nổi áng phong trần
    Ầm ầm binh mã tới gần Long Biên
    Hồng quần nhẹ bước chinh yên
    Đuổi ngay Tô Định dẹp yên kinh thành.
    Đô kỳ đóng ở Mê Linh
    Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta
  7. chivinh_n

    chivinh_n

    23:52 05-03-2010
    Chúng ta bây giờ có tới 4 vị anh hùng phụ nữ: TKTThủy, LTCNhân, PTNghiên, NNNH (Mẹ Nấm). Còn chúng ta là những nam anh hùng ở đâu ?. Hay là Quang Trung, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo không có người nối ngôi ?
  8. hoang duy nhat

    hoang duy nhat

    23:15 05-03-2010
    Cảm động quá bác . Liệu trong cái ''trụ sở'' này có mấy '' phụ nữ'' được như HAI BÀ .Hay chỉ là mang hình ảnh HAI BÀ ra để ..... nâng mình lên .Cháu thấy cái hội phụ nữ này chẳng làm được gì cả ,tốt nhất là giải tán .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét