Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011

Thiếu trách nhiệm (19/04/2011)

Thiếu trách nhiệm (19/04/2011)
Mấy ngày qua, nghe người dân bàn tán về chuyện công an tỉnh này, tỉnh nọ hành hung người trái luật; lạm dụng quyền hạn trong thi hành công vụ. Ngay cả chuyện “động trời” về một thiếu tá công an tại miền Tây có hành vi hành hung thường dân, chửi bới và dọa nạt đồng nghiệp cấp dưới. Có thể giải thích rằng đó là một sự việc mang tính chất cá nhân tự phát, thế nhưng mỗi câu chuyện bức xúc luôn gắn liền với những sai trái muôn hình vạn trạng.
 
Người dân quận 4, TP.HCM đang bàn tán xôn xao về vụ việc một đơn vị công an hành xử một cách thiếu trách nhiệm trước dân, gây bức xúc dư luận. Khi tiếp nhận cháu Nguyễn Thị Diệu, mới 10 tuổi bị chứng thiểu năng bị lạc đường từ người dân tốt bụng giao công an phường giải quyết. Đáng ra, cơ quan này phải tiến hành xác minh ngay lý lịch, phối hợp với các cơ quan chức năng tìm gia đình giúp cháu bé. Thế nhưng, sau khi nhận cháu bé, công an phường 2, quận 4 lại chủ quan giao cháu cho một người không rõ lai lịch đưa đi đâu không biết, dẫn đến việc mất liên lạc hoàn toàn với cháu bé. Khi gia đình cháu được hàng xóm báo tin, thấp thỏm, vui mừng tới công an phường nhận con thì “ngã ngửa” hay tin cháu Diệu (tên cháu bé bị lạc) đã được giao cho đối tượng lạ mặt đưa đi đâu không biết. Trước việc làm sai của cơ quan chức năng địa phương nhưng người dân cũng chẳng biết kêu ai, chỉ than thân trách phận vì lỡ để con lạc đi mất. Khi dư luận vào cuộc, cán bộ tiếp nhận cháu Diệu tại công an phường 2, quận 4 trả lời thản nhiên là không biết giao cháu Diệu cho ai chở đi, đi xe gì, biển số đăng ký xe bao nhiêu, cũng không có số điện thoại liên lạc. Trong khi chức năng của ngành công an là phải nắm “trong lòng bàn tay” những dữ kiện nêu trên. Việc thiếu trách nhiệm rõ ràng như thế nhưng trả lời của lãnh đạo cơ quan này cũng chỉ là “họp để kiểm điểm và rút kinh nghiệm”. 
LÊ ANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét