Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

Áp lực nợ công tăng một cách đáng ngại -Người Việt ít cần ‘món ăn tinh thần’?

Chính trị – Xã hội

TQ ngang nhiên đưa ảnh xây đường băng ở Hoàng Sa  -(VNN)  —  TQ có nhiều hành động bất hợp pháp, xây xong đường băng ở đảo Phú Lâm  -(GDVN)   —   Biển Đông: Đảo nhân tạo còn nguy hiểm hơn giàn khoan?  -(TVN)   —  Báo Trung Quốc: Mỹ bán vũ khí cho Việt Nam là thiển cận?! -(GDVN)   —  Chuyên gia TQ: Công bố ảnh sân bay ở Hoàng Sa để cảnh báo Việt-Mỹ -(GDVN)
Phẫn nộ TQ “khoe” ảnh đường băng xây phi pháp trên đảo của VN -(Soha) – Rồi làm gì Trung cộng- “phản đối’ – Xong – Thưa kiện để có chứng cứ luật pháp trước thế giới, không dám kiện, nên chõ TC quản lý “dùm” hơn 40 năm, nó làm gì mặc sức làm, ai làm gì nó nào.
Chuyên gia TQ đánh giá gì về hệ thống quân cảng của họ? -(GDVN)   —  Ấn Độ đã ung dung chống lại mối đe dọa của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương -(GDVN)
Đảm bảo an toàn tuyệt đối trụ sở cơ quan quyền lực cao nhất  -(GDVN) -Để phục vụ tốt kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình Nhà Quốc hội.
Chống tham nhũng có giới hạn thì có chống được không?  -(RFA)   —  Nước Đức, 25 năm Tự Do và Thống Nhất -(RFA)   —   Giới trẻ Việt Nam với tin biểu tình ở Hong Kong   -(RFA)
Đường 66 tỉ, vừa thông xe đã hư  -(TT) -Tuyến đường về trung tâm xã Rạch Chèo (huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) dài 9km, được đầu tư 66 tỉ đồng. Đường mới thông xe kỹ thuật đã hư hỏng nghiêm trọng.
Tuyến đường chưa kịp nghiệm thu đã bê bối như thế này – Ảnh: T.Thái  ===>>>
Bộ trưởng ‘lấy đá ghè chân mình’ báo cáo gì trước Thường vụ Quốc hội?  -(VTC)  >>>  Tiết lộ lương nhân viên Tập đoàn Than – khoáng sản
Khi thẩm phán chỉ là người ‘đọc’ kết luận của cơ quan điều tra  -(TN)   —-  Những vụ án oan: khi quan tòa cũng…chối tội -(MTG)
Phó chánh thanh tra Bộ GTVT: ‘Tôi làm gì sai mà kỷ luật?  -(MTG)   —  Hà Nội khẳng định bắn pháo hoa ở 30 điểm không quá tốn kém -(MTG)
Thông minh lỗi lạc hay khôn vặt bẻm mép -(MTG)
Đã đến lúc cần đánh giá độc lập lại toàn bộ dự án bô xít-(MTG)   —   Vinacomin: Bùn đỏ Tân Rai tràn đường là “bùn có màu đỏ”   -(ĐV)
Xây trụ sở: Nhà to, thành tích oách, tội gì không làm!   -(ĐV)   —  Câu cá ngừ kiểu Nhật:Ngư dân nói thẳng cán bộ… dạy sai!    -(ĐV)

Bảo tồn Thương xá Tax: Bộ Văn hóa phản hồi “nóng”    -(ĐV)

Luật sư “Vì dân” Trần Đình Triển và vụ bê bối tiền tỉ   -(PT)

Những điều người trẻ nên làm  -(Cao huy Huân -VOA) -Chịu khó xem tin tức và đọc báo thay vì chơi game và xem phim bộ
 Phỏng vấn Ô. Nguyễn Xuân Nghĩa về Thảm Họa Bắc Thuộc  -(Thu Tran) – VNF Club –  Ô NXN bên Mỹ ,kinh tế gia.

    <<<===   Hàng ngàn nông dân biểu tình tại trụ sở MTTQ VN  -(Lê Hiền Đức)  —  Dân oan các nơi tổ chức biểu tình trước Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam ngày 8/10/2014 -(DL)
Chiến dịch vận động người dân Hàn Quốc hiến tặng vàng vào năm 1998 là để trả nợ cho IMF, chứ không phải để giải quyết nợ xấu  - ( Xê Nho Nvp  FB)
Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 47  -(Badamxoe)   >>>  Những đoạn văn hay từ Đèn Cù của Trần Đĩnh.   >>>  Ông Vũ Trọng Kim khai man bằng cấp
Xuất khẩu cô dâu và gái gọi…   -(Mai Tú Ân)  —  Lắng nghe dư luận sau bài phát biểu của cả Lú.  -(Nguoibuongio)

PHI TRƯỜNG QUÀNH TRÁNG – TO NHẤT…VÀ TIỀN ĐÂU CÓ   ???
 Giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành: 8 tỉ USD – Tiền đâu?  -(PLTP) -Dự án chia làm ba giai đoạn, riêng giai đoạn 1 tốn 8 tỉ USD.
Siêu dự án sân bay quốc tế chục tỉ USD  -(PLTP) -Chi phí khái toán xây sân bay quốc tế Long Thành đạt 1/4 công suất theo mục tiêu đã cần gần 7,8 tỉ USD.
Dự án sân bay Long Thành cần giải trình rõ về vốn đầu tư  -(VnEx) –  Với số vốn đầu tư lên đến 7,8 tỷ USD cho riêng giai đoạn một của dự án, các đại biểu Quốc hội cho rằng Chính phủ cần làm rõ hơn về khả năng huy động nguồn đầu tư.  >>>   Gánh nặng 8 tỷ USD với dự án sân bay Long Thành
84.000 tỷ đồng làm sân bay Long Thành và nỗi lo nợ công  -(GDVN)
Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2013 tăng hơn 200 nghìn tỷ đồng -(GDVN) -Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2013 tăng hơn 200 nghìn tỷ so với năm 2012. Năm 2012, tổng thu ngân sách của Việt Nam là 607.844 tỷ đồng  – Vậy vị chi thu năm 20013 là 807.844 tỉ VND
Bội chi ngân sách nhà nước năm 2013 là 5,3% GDP  -(Vietstock) -Cụ thể, tổng thu NSNN năm 2013 ước tính đạt 790,8 nghìn tỷ đồng, bằng 96,9% dự toán năm. – Tổng chi NSNN năm 2013 ước tính đạt 986,2 nghìn tỷ đồng, bằng 100,8% dự toán năm
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2014  -(TC) -Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 9 ước đạt 57,26 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu 9 tháng đạt 636 nghìn tỷ đồng, bằng 81,3% dự toán, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó:
Thu, chi ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm 2014  -(TC) -Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/7/2014 ước tính đạt 448,9 nghìn tỷ đồng, bằng 57,3% dự toán năm  -Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/7/2014 ước tính đạt 533,9 nghìn tỷ đồng
Việt Nam đang trả lãi bao nhiêu tỷ USD/năm cho nợ công?  -(ĐV) -14/04/2014 -Nợ công VN đã lên đến khoảng 90 tỉ USD, nếu tính cả nợ của doanh nghiệp nhà nước thì khoảng 180 tỉ USD.
TS Phạm Thế Anh tính toán, với 45 tỉ USD Việt Nam vay trong nước với lãi suất trung bình 10%/năm thì mỗi năm Việt Nam phải bỏ ra khoảng 4-5 tỉ USD trả lãi. Khoảng 45 tỉ USD vay nước ngoài, lãi suất trung bình 2,5%/năm thì mỗi năm cần trên 1 tỉ USD nữa trả lãi. Như vậy, chưa tính trả gốc, riêng tiền trả lãi trung bình đã cần khoảng 6 tỉ USD/năm.
6 tỉ USD X 21.000 VND/ 1USD  = 126.000.000.000.000 VND
Trong khi đó, mức nợ công VN công bố chưa bao gồm nợ DNNN và nợ đọng xây dựng cơ bản khi con số nợ đọng xây dựng cơ bản còn hơn 45.000 tỉ đồng, nợ DNNN năm 2013 là hơn 1,6 triệu tỉ đồng, tương đương 80 tỉ USD.
Nợ công VN nếu tính cả nợ DNNN với nợ đọng xây dựng cơ bản thì đã trên 100% GDP năm 2012, tương đương khoảng 180 tỉ USD. Số nợ này gấp khoảng bốn lần thu ngân sách của VN mỗi năm.
Mỗi người Việt đang gánh gần 20 triệu đồng nợ công  -(TN) –Ngày 27.3, đồng hồ nợ công thế giới (The global debt clock – GDC) của Tạp chí The Economist điểm nợ công của Việt Nam vượt con số 80 tỉ USD, với tổng dư nợ cả năm tăng 11,2%, chiếm 48% GDP.
Nếu tính cả nợ tiềm ẩn của DNNN thì tỷ lệ nợ công của VN có thể trên 100% GDP, vượt xa so với ngưỡng nợ công 65% GDP được đặt ra trong chiến lược phát triển tài chính đến năm 2020 : Ông Đỗ Thiên Anh Tuấn – giảng viên chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright
Áp lực nợ công tăng một cách đáng ngại  -(RFI) -ngày 08 tháng chín năm 2014 -Theo đồng hồ nợ công toàn cầu (Global debt clock) của tạp chí The Economist công bố ngày 20/08/2014 nợ công của Việt Nam hiện đã lên tới 83 tỷ đôla, tăng thêm 3 tỷ đôla trong vòng 5 tháng . Tính đổ đồng, mỗi người dân Việt Nam hiện nay gánh món nợ khoảng hơn 900 đôla.
** Bà con rảnh cứ làm phép Cộng Trừ (khỏi cần nhân chia) : Thu Ngân sách- Chi ngân sách – Chi vượt thu – Nợ đọng – Nợ công sẽ thấy “thiên đường” đã tới, khỏi cần làm phi trường cho hoành tráng vì khi tới “thiên đường” nhân dân ta “tự bay” không hà, đâu cần đi máy bay, và những số liệu trên đều lấy từ tin “nhà nước” đấy nhé.

Kinh tế

GDP 2014 có thể tăng hơn dự kiến  -(VNN)   —   84.000 tỷ đồng làm sân bay Long Thành và nỗi lo nợ công  -(GDVN)
Kinh tế đi lên, ai đi xuống?  -(TVN) -Vì thế, tại Diễn dàn Kinh tế mùa thu vừa qua, tình trạng tổng cung trong nước sụt giảm là điều được quan tâm hàng đầu. Hai chuyên gia kinh tế Bùi Trinh và Nguyễn Trí Dũng đã cảnh báo nếu năng lực cung hạn chế hoặc yếu kém, việc gia tăng tổng cầu dù với bất cứ lý do nào về cơ bản chỉ làm tăng giá và thâm hụt thương mại mà thôi, còn sản lượng thực tế sẽ không thay đổi nhiều.
Vietnam Airlines sẽ đấu giá hơn 49 triệu cổ phần vào ngày 14.11-(MTG)

Thế giới

Hình ảnh 3 khoa học gia đoạt giải Nobel Hóa học 2014. Từ trái: Eric Betzig, Stefan Hell và William Moerner.
Ba khoa học gia Mỹ, Đức đoạt giải Nobel Hóa Học  -(VOA)  – 2 khoa học gia Mỹ Eric Betzig và William Moerner và Đức Stefan Hell vừa được trao giải Nobel Hóa học cho thành quả phát triển kính hiển vi huỳnh quang siêu phân giải   === >>>
Em gái Kim Jong-un đang điều hành đất nước?  -(GDVN)
Ngoại trưởng Mỹ hối thúc các nước liên minh tích cực góp phần chống IS -(VOA)    —  Quan hệ Mỹ-Nga: Đã xấu lại càng xấu -(VOA)
TQ cảnh báo Mỹ, Nhật về việc điều chỉnh hướng dẫn quốc phòng -(VOA)
Quân đội Trung Quốc gia tăng an ninh mạng -(RFA)
Sinh viên Hong Kong không nao núng trước các vụ tấn công mạng -(VOA)   —  Chính quyền và người biểu tình Hồng Kông sẽ đàm phán vào thứ Sáu  -(RFA)
Giao tranh leo thang tại biên giới Ấn Ðộ-Pakistan -(VOA)   —   Tổng thống Kenya ra trước Tòa án Hình sự quốc tế -(VOA)
Hơn 300 người chết do bạo lực tại Ukraine trong 1 tháng qua -(RFA)    —  Ân xá Quốc tế yêu cầu Thái điều tra vụ tra tấn hai người Myanmar -(RFA)   —   Tổng thống Đài Loan sẽ không dự thượng đỉnh APEC -(RFA)
Cảnh sát Anh bắt 4 nghi can khủng bố -(VOA)   —   Bệnh nhân nhiễm Ebola ở Mỹ qua đời  -(VOA)
Trung Quốc sẽ phóng vệ tinh do thám hải dương vào năm 2019 -(VOA)  — Lịch sử TQ đã bất công với “người kế thừa của Mao Trạch Đông”?  -(Soha)   —  Truyền thông TQ bắt đầu chỉ trích thái độ thất thường của Triều Tiên -(MTG)
Bài học Trung Quốc: Mây đen bao phủ biên giới    -(ĐV) -Những bất đồng về hệ tư tưởng giữa Liên Xô và Trung Quốc lại “được đổ thêm dầu vào lửa” bằng các bất đồng trong việc phân định biên giới.
Động đất mạnh làm rung chuyển một vùng Thái Bình Dương  -(MTG)

Văn hóa – Giáo dục – Khoa học

Học lớp 5 vẫn chưa đọc, viết thạo  -(TN)

Tiếp viên quán nhậu: Quằn quại 1.001 kiểu bóc lột  -(VEF)

Quy định điều kiện nhiệt độ cho các quán bia   -(RFA)

-Người Việt ít cần ‘món ăn tinh thần’?


Văn hoá nghệ thuật nói chung luôn được coi là đỉnh cao của trí tuệ và văn minh nhân loại.
Mục đích của chính của nghệ thuật là giúp cho con người hướng tới những giá trị cao đẹp: Chân, thiện, mỹ.

Trong văn hoá đương đại ngày hôm nay nghệ thuật còn đưa đến cho chúng ta những không gian trải nghiệm thực tế và những định nghĩa nghệ thuật mới. Mục đích cuối cùng là đem đến những suy ngẫm, sẵn sàng đón nhận sự khác biệt và tự vấn chính bản thân.
Trong một khoảng thời gian quan sát và nghiên cứu tôi nhận thấy trong các bảo tàng nghệ thuật hay những nơi diễn ra các sự kiện văn hoá nghệ thuật: thơ ca, âm nhạc, biennale nghệ thuật đương đại, festival âm nhạc, múa… rất ít người Việt Nam có nhu cầu quan tâm đến văn hoá nghệ thuật.

‘Người Việt và nhu cầu văn hóa’

Vậy lý do ở đây là gì khi mà đối với những người phương tây thì văn hoá như một thứ nhu cầu không thể thiếu được hàng ngày đối với mỗi người?
Phải chăng người Việt Nam ít có nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hoá tinh thần hay có thể nói người Việt ít có nhu cầu tự vấn bản thân?
Việt Nam sau hơn hai thập niên mở cửa kinh tế cũng đã cải thiện đáng kể, thậm chí còn nổi hẳn lên một thế hệ người giàu.
Họ sẵn sàng bỏ ra cả triệu đô để được làm chủ một chiếc xe hơi hay bỏ ra cả vài chục ngàn đô để có một chiếc túi xách.
Còn đối với tầng lớp bình dân hay trung lưu, họ cũng sẵn sàng bỏ ra cả ngàn đô để có được một sản phẩm công nghệ đời mới nhất được.
Trong khi đó phần lớn người Việt không biết địa chỉ của bảo tàng quốc gia nằm ở đâu, hay bỏ ra 2 đô la mỗi năm để mua một đầu sách.

Ảnh hưởng từ văn hóa tuyên truyền?

Cũng không khó để lý giải những hiện tượng tâm lý trên.
Trong khi suốt một quá trình dài người Việt chịu một sự ảnh hưởng không nhỏ từ hậu quả chiến tranh và chủ nghĩa cộng sản, cái tôi cá nhân bị loại bỏ triệt để.
“Bầy cừu” ngoan ngoãn đón nhận tất cả những cái gì mà chủ nghĩa cộng sản “bú mớm” qua hệ thống truyền thông.
Những loại hình văn hoá dân gian truyền thống ẩn chứa những giá trị đạo đức cơ bản như Tuồng, Chèo, Cải Lương, Ca Trù, Chầu Văn… dần bị xoá sổ.

Bù vào những khoảng trống văn hoá thì đã có bộ máy truyền thông khổng lồ của chủ nghĩa cộng sản.
Những serie phim tài liệu được lặp lại liên tục trên các kênh truyền hình quốc gia, tung hô những vị lãnh tụ chính trị với quá khứ hào hùng được nhuộm đỏ bằng máu của người dân.
Để giảm áp lực “tẩy não” và “nhồi sọ” thì đã có những Game Show giải trí truyền hình được xen kẽ khéo léo vào nội dung chương trình phát sóng.

‘Tri thức, văn hóa và nhu cầu sinh tồn’

Tri thức và văn hoá là những thứ khó nắm bắt và cần phải có nhiều thời gian tích luỹ, hơn nữa tri thức cũng khó để đem ra cho mọi người thấy rằng “trí khôn của ta đây”.
Để khẳng định sự tồn tại của mình trước sự “im lặng” chết chóc của “bầy cừu”, họ chọn cách thể hiện đẳng cấp xã hội bằng cách trang trí lên mình những giá trị vật chất để phủ lấp cái thiếu thốn, tự ti và nghèo nàn tri thức của mình.
Sẽ chẳng có vấn đề gì khi mỗi người có quyền sử dụng đồng tiền theo ý thích của mỗi người và không ai có quyền phán xét họ.
Mâu thuẫn ở đây là khi phần lớn người Việt có mức thu nhập dưới 5 đô la một ngày thì sự “rũ bùn đứng dậy sáng loà” của một bộ phận nhỏ của tầng lớp mới giầu đã tạo nên một khoảng cách quá lớn về giàu nghèo.
Mâu thuẫn phát sinh nhưng người Việt thiếu tri thức để xử lý tình huống hơn nữa những giá trị truyền thống cơ bản không còn được coi trọng.
Kết quả là mâu thuẫn được giải quyết bằng xung đột bạo lực giữa các tầng lớp xã hội.
Không thể loại bỏ một yếu tố rất lớn ảnh hưởng không nhỏ đến sự tiếp cận của người dân đối với văn hoá nghệ thuật, đó là áp lực tâm lý giải quyết nhu cầu sống tối thiểu hàng ngày luôn là mục đích được ưu tiên hàng đầu.
Sự ám ảnh tâm lý của chiến tranh, mối đe doạ chiến tranh rình rập của người anh em cộng sản phương bắc. Những áp lực tâm lý trên đẩy con người ta vào một vòng quay sinh tồn mang tính bản năng: Kiếm ăn và tồn tại.

Vai trò của giới trí thức

Đối với tầng lớp nghệ sỹ trí thức, vụ án “Nhân văn Giai phẩm” từ đầu năm 1955 và bị dập tắt tháng 06/1958 do ba nhà văn hoá trí thức lớn khởi xướng, Trần Dần, Lê Đạt và Hoàng Cầm, với đòi hỏi của họ là tự do sáng tác và tự do tư tưởng.
Từ sự khởi xướng này, với sự góp mặt của nhiều tầng lớp trí thức Việt Nam, tờ báo mang tên “Nhân văn” và các tập “Giai Phẩm” mang nội dung chính trị ngày càng rõ rệt.

“Những loại hình văn hoá dân gian truyền thống ẩn chứa những giá trị đạo đức cơ bản như Tuồng, Chèo, Cải Lương, Ca Trù, Chầu Văn… dần bị xoá sổ.”
Mục đích của những tri thức này là hướng đến một xã hội tự do dân chủ.
Nội dung này đáp ứng được nguyện vọng của quần chúng nhưng lại đánh vào tử huyệt của chế độ. Chính vì thế đảng cộng sản Việt Nam đã phát động một chiến dịch xóa sổ Nhân văn Giai phẩm.
Kết quả là những ai dính dáng đến Nhân văn Giai phẩm đều nhận được sự trừng phạt từ chế độ.
Thành phần chủ chốt thì bị tù đày, văn nghệ sỹ thì bị cải tạo lao động. Giáo sư trí thức thì bị cách chức, mất việc. Tất cả phải sống nốt phần đời còn lại trong đói nghèo im lặng và bị cách ly với XH.
Bài học kinh nghiệm xương máu này chính nỗi kinh hoàng sợ hãi cho nhiều thế hệ trí thức nghệ sỹ sau này.
Kết quả là các trí thức nghệ sỹ áp dụng chung một phương pháp “3 không”: Không nghe, không thấy và không làm.
Sau này cũng có một vài nghệ sỹ đề cập đến những vấn đề chính trị xã hội nhưng cũng chưa tạo ra được những ảnh hưởng lớn với XH; phần nhiều là những nghệ sỹ dùng câu chuyện chính trị để trang trí cho mình trước những con mắt của những người bảo trợ nghệ thuật đến từ các nước phương tây.
Những hệ luỵ của chủ nghĩa cộng sản thực chất chỉ là những bề nổi của một tảng băng, bên cạnh thói quen nhẫn nhịn và thụ động của một nền văn minh canh nông cùng ý thức và hệ tư tưởng vẫn còn mang đậm Nho Giáo.
Tất cả những nguyên nhân trên tạo ra một bức tranh ảm đạm của một xã hội thiếu tính nhân văn và thay vào đó là hình ảnh bạo lực, thù hằn và niềm tin giữa con người bị đổ vỡ.
Rõ ràng văn hoá nghệ thuật ở đây đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong bất cứ một xã hội nào.
Để thay đổi được ý thức hệ tư tưởng của cả một dân tộc là điều không tưởng nhưng chúng ta có thể bắt đầu từ mỗi cá nhân.
Chìa khoá tri thức, văn hoá nghệ thuật tôi cho rằng là một lời giải không tồi để mở cánh cửa đến với nền văn minh nhân loại.
Hãy bắt đầu từ ngày hôm nay nếu bạn không muốn cuộc đấu tranh thách thức những hiện trạng xã hội chuyền lại cho đời sau.
Đây là trách nhiệm của chính thế hệ chúng ta. Hỡi các bạn trẻ hãy vượt qua nỗi sợ hãi trong mỗi chúng ta, chỉ có những trái tim tuổi trẻ mới đủ lãng mạn và nhiệt huyết để mơ ước đến một xã hội tươi sáng hơn cho Việt Nam.
Bài viết thể hiện quan điểm và cách hành văn của tác giả, một nghệ sỹ tạo hình đang sống tại Geneva, Thụy Sĩ.

-Cụ VŨ KHIÊU ngày càng KỆCH CỠM, LỐ BỊCH

Tễu

PTS:  Nhìn bức hình này giống y chang một tên hán cẩu (không xúc phạm toàn dân Trung hoa) – Tổ tông Việt ta gần đây ,trong giới Sĩ phu… tức là giới có ảnh hưởng và dẫn đầu xã hội đều mặc áo dài và đội khăn đóng mà không quốc gia nào có, chứ đâu có kiểu đội trách cá kho và cái áo thụng nhà Hán.- Thích câu đối sau :

假教師滿劫筆奴玷辱先賢武族
偽英雄終身犬馬羞慚列祖鄧家

Phiên âm:
Giả giáo sư, mãn kiếp bút nô, điếm nhục tiên hiền Vũ tộc
Ngụy anh hùng, chung thân khuyển mã, tu tàm liệt tổ Đặng gia.



Thật tá hỏa khi được biết hiện nay đang chiêu sinh trường Mầm non mang tên VŨ KHIÊU. Tưởng chỉ có người chết đi rồi mới lấy tên người đó đặt tên trường học, bệnh viện, đường phố…Các vị Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Lê Duẩn …đều vậy, chỉ có chết đi rồi mới được đặt tên đường, tên trường. Vậy mà Vũ Khiêu còn đang sống nhăn răng, đã bị bọn con cháu bất hiếu và hãnh tiến, cùng những ngụy trí thức lợi dụng tên tuổi để đánh bóng, PR cho các hoạt động của mình. Cụ còn tỉnh táo chắc họ có báo cáo xin phép cụ, và được cụ đồng ý. Cụ đồng lõa với họ, và chắc chắn có “lộc’ ở trong đó rồi!

Ôi thôi! Giáo sư, Anh hùng lao động, học giả uyên bác, triết gia, nhà văn hóa lớn, nhà nghệ sĩ Vũ Khiêu.
Lại nhớ đôi câu đối của bác Đào Thái Văn kính tặng Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu:
Xin kính tặng GS.AHLĐ đôi câu đối mà nhà con đã viết cách đây hơn chục năm nhân dịp cụ có bài thơ “con cóc” được “ẵm” giải cao của Đài Tiếng nói Việt Nam:
假教師滿劫筆奴玷辱先賢武族
偽英雄終身犬馬羞慚列祖鄧家
Phiên âm:
Giả giáo sư, mãn kiếp bút nô, điếm nhục tiên hiền Vũ tộc
Ngụy anh hùng, chung thân khuyển mã, tu tàm liệt tổ Đặng gia.

___________
Trường Mầm non Vũ Khiêu là thuộc Viện Phát triển giáo dục và trí tuệ.
Mà Cụ Vũ khiêu là Chủ tịch danh dự, cố vấn cao cấp của Viện này:

 

Năm trước, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Lý Nhã Kỳ, Cụ Vũ Khiêu đã có đôi câu đối tán tụng cô, được ông Hoàng Chương (cũng là Giáo sư) thuật lại cuộc gặp gỡ này:

Diễn viên điện ảnh Lý Nhã Kỳ trong câu đối Vũ Khiêu

Gs Hoàng Chương    

 

Từ khi biết tiếng GS Vũ Khiêu là một học giả uyên bác của đất nước, diễn viên điện ảnh Lý Nhã Kỳ ngỏ ý với ông Trần Đức Trung – Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn hiến Việt Nam là cô mong được đến thăm GS Vũ Khiêu.

Ngày 2 tháng 3 (2012) vừa qua, thể theo nguyện vọng của nghệ sĩ và được GS đồng ý, nhà báo Trần Đức Trung đã đưa nghệ sĩ Lý Nhã Kỳ đến nhà GS Vũ Khiêu và được GS vui vẻ tiếp đón.

Trong lúc trò chuyện, ông Trần Đức Trung đã giới thiệu đôi nét về cô Nhã Kỳ. Cô là một doanh nhân luôn luôn làm những việc từ thiện, giúp đỡ người nghèo. Cô còn là một nghệ sĩ điện ảnh có tài năng thông minh và sắc sảo. Cuối cùng ông Trung nói lên nguyện vọng của nghệ sĩ Nhã Kỳ là muốn xin GS viết cho mấy chữ để làm kỷ niệm.

GS hỏi Trần Đức Dung là “Theo ý ông, tôi nên viết những gì”. Ông Trung trả lời “Xin GS cho cô ấy mấy chữ có tên Nhã Kỳ lại vừa nói lên được một người vừa có tâm vừa có tài”.

GS Vũ Khiêu vui vẻ nhận lời và gọi cô thư ký mang giấy bút ra để GS viết. GS viêt 4 chữ:

Tâm… Nhã    

Tài… Kỳ

Ông suy nghĩ một phút rồi viết tiếp:  
Tâm tràn thiện hạnh cao thanh nhã
Tài vượt minh tinh đẹp diệu kỳ
GS AHLĐ Vũ Khiêu chụp ảnh với diễn viên điện ảnh Lý Nhã Kỳ.
GS Vũ Khiêu tặng cô Lý Nhã Kỳ đôi câu đối như trên và chúc cô cả cuộc đời sẽ thể hiện được ý nghĩa của 2 câu đó.
Hôm nay, ngồi cùng các bạn, được xem câu đối này của GS Vũ Khiêu mọi người rất kinh ngạc về sự sắc sảo và trình độ uyên bác của GS. Có thể chúng ta chưa nắm hết được lời hay ý đẹp của đôi câu đối, nhưng cũng có thể tạm hiểu như sau:
Câu 1: Lòng đầy những phẩm chất từ thiện nên sẽ sống một cuộc đời thanh cao và tao nhã.
Câu 2: Chúc cho tài năng của cô sẽ ngày một vươn cao, đứng trong hàng ngũ những minh tinh màn bạc. Minh tinh còn có nghĩa là tên gọi của sao Kim tức là sao Venus (sao của thần Vệ Nữ) nên cô sẽ mang mãi trong cuộc đời mình một vẻ đẹp diệu kỳ của ngôi sao minh tinh.
Về mặt nghệ thuật câu đối, chúng ta thấy sự trong sáng từ âm thanh của ngôn từ, tính hoàn chỉnh và sự đối xứng giữa từng chữ của câu trên với từng chữ của câu dưới:
Trên là chữ “tâm” đối với chữ “tài”, dưới là chữ “nhã” đối với chữ “kỳ”
“Tâm tràn thiện hạnh”, đối với “tài vượt minh tinh”
“Cao” đối với “đẹp”
“Cao thanh nhã” đối với “đẹp diệu kỳ”
Chỉ có hai câu song thất, mỗi câu bảy chữ nhưng tác giả đã vẽ đầy đủ chân dung của một mỹ nữ, một minh tinh màn bạc, một doanh nhân, một người còn gái tài hoa có tâm, có tài và có đức hạnh đang làm nên sự nghiệp lớn cho mình và cho đất nước. Hình dung ra được trong hai câu đối ngắn mà đọc ngang cũng thấy hay, đọc dọc cũng thấy đúng. Ta thử đọc ngang theo cách đọc quốc ngữ thì thấy rõ một người con gái trẻ, có đầy đủ các tố chất của một mỹ nhân, của một nghệ sĩ tài năng, một nhà kinh doanh và làm từ thiện nổi tiếng: Tâm tài, tràn vượt, thiện minh, Hạnh tinh, cao đẹp, thanh diệu, Nhã Kỳ. Và khi đọc dọc theo cách đọc chữ Hán thì những nét đẹp của cô gái Lý Nhã Kỳ vẫn hiện ra đầy đủ từ hình thức đến tâm hồn, từ lời ăn tiếng nói đến tài năng, hành động hiện tại và tương lai.
    Tâm             Tài
Tràn             Vượt
Thiện            Minh
Hạnh            Tinh
Cao              Đẹp
Thanh           Diệu
Nhã               Kỳ
Chỉ có bút pháp cao cường với tư duy triết học thì mới có thể kết bằng hai chữ Nhã Kỳ.
Vài nét trên đây để chứng minh tài năng bút pháp của nhà thơ triết gia Vũ Khiêu trong nghệ thuật thơ phú và câu đối mà cho đến nay chưa có ai sánh kịp.
Tôi được biết cô Lý Nhã Kỳ cảm thấy rất hạnh phúc được hai câu đối này và nguyện sẽ suốt đời phấn đấu để xứng đáng với 14 chữ vàng của GS Vũ Khiêu.
Theo Văn Chương +

-Đài Loan có thể bố trí tàu tuần tra lớn tại đảo Ba Bình – Trường Sa

media
Đảo Ba Bình (Đài Loan gọi là Thái Bình) là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa, Biển Đông DR
Theo hãng tin Đài Loan CNA, chính quyền Đài Bắc không loại trừ khả năng đưa loại tàu tuần duyên trọng tải 3000 tấn đến đặt căn cứ tại đảo Ba Bình ở vùng quần đảo Trường Sa đang tranh chấp. Ông Trịnh Chương Hùng (Cheng Chang-hsiung), chỉ huy phó lực lượng tuần duyên Đài Loan đã xác định điều này vào hôm qua, 08/10/2014.

Trong một buổi điều trần trước Quốc hội Đài Loan, ông Trịnh Chương Hùng cho biết là kế hoạch triển khai tàu tuần tra lớn tại đảo Ba Bình có thể được tiến hành vào khoảng cuối năm 2015, sau khi công việc xây dựng một cầu tầu trên đảo này được hoàn tất. Công trình này có khả năng đón nhận loại tàu 3000 tấn ở phía ngoài, và loại tàu 1000 tấn ở phía trong.
Theo Chỉ huy phó lực lượng tuần duyên Đài Loan, sau khi thử nghiệm sức bền chắc của cầu tầu chống được các loại sóng lớn, lực lượng tuần duyên sẽ cho triển khai tại đảo Ba Bình các chiếc tàu cỡ lớn, trong đó có hai chiếc 3000 tấn vừa được đóng xong, và hai chiếc tàu cứu hộ Nghi Lan (Yilan) và Cao Hùng (Kaoshiung).
Ngoài ra, tuần duyên Đài Loan cũng đã thảo luận với Hải quân về việc đưa hộ tống hạm đến trú đóng tại Ba Bình, tuy nhiên chưa có quyết định nào về việc này.
Đảo Ba Bình (tên quốc tế là Itu Aba) mà Đài Loan gọi là Thái Bình, nằm cách thành phố cảng Cao Hùng ở miền Nam Đài Loan khoảng 1.600 cây số. Đây là hòn đảo duy nhất tại vùng quần đảo Trường Sa ở Biển Đông nằm dưới quyền kiểm soát của Đài Loan, cho dù cũng bị ba nước khác là Việt Nam, Philippines và Trung Quốc đòi chủ quyền.
Ba Bình có một vị trí chiến lược quan trọng, cho nên trên đảo luôn luôn có lính Đài Loan có võ trang canh giữ. Chính lực lượng Tuần duyên được giao trách nhiệm bảo vệ Ba Bình.
Trong thời gian gần đây, vào lúc Biển Đông nóng bỏng do các động thái áp đặt chủ quyền của Trung Quốc trên hầu như toàn bộ Biển Đông, Đài Loan đã rốt ráo nâng cấp các cơ sở của họ trên đảo, từ phi đạo cho máy bay lên xuống, cho đến bến cảng có khả năng tiếp nhận tàu lớn. Thậm chí Đài Bắc cũng dự trù cho triển khai trên đảo này loại tên lửa phòng không RIM-72C Sea Chaparral của Mỹ hiện đang dùng trên các chiến hạm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét