Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

Tin khó tin: Đúng là… chết cười

NGuồn:  http://laodong.com.vn/tin-kho-tin/tin-kho-tin-dung-la-chet-cuoi-407576.bld
Anh hùng nghĩa hiệp chỉ cứu chứ không làm thịt Kiều Nguyệt Nga

Nhà sư dụ "trai tơ" về chùa... quan hệ đồng tính; thầy hiệu trưởng vào nhà nghỉ với cô giáo vì sợ bị chê… yếu sinh lý. Cho nên chuyện con ruồi chui chai Dr tự tử có khi còn là chuyện đương nhiên. Và thật thà nhất có khi lại là những cô giáo nhảy kênh tập bơi.

    Ruồi chui chai tự tử
    Vụ án mà “dân gian” gọi là vụ “Ruồi chui chai tự tử” hôm qua đã được đưa ra xét xử. Nhưng câu hỏi của dân chúng “Tóm lại ai bỏ con ruồi vào chai hay nó chui vào đó tự tử?” thì chịu, thì có giời mới biết. Xem tại đây
    Có 2 tình tiết đáng phải coi là kỳ khôi. Chẳng hạn đại diện Tân Hiệp Phát nói họ không báo CA, trong khi đó họ đã chuẩn bị sẵn lực lượng trinh sát, có cả xe cứu hỏa, cứu thương, khi… giao tiền.
    Trong khi đó, bị cáo cho rằng đòi 500 triệu không phải là tống tiền mà là “giao dịch bình thường”. 
    Vụ ruồi tự tử (TTO) 
    Không biết nên gọi là cái “duyên” hay cái “nghiệp”, đúng dịp này một vụ “lợn cợn” đã bị phát hiện trong 79 chai Dr Thanh bị phát hiện ở Cà Mau. Và lần này, rất bé ngoan, do hẳn hoi do Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh - cũng tình cờ tên “Trần Bé Ngoan” phát hiện và lập biên bản. Xem tại đây 
    “Lợn cợn” có phải là phân ruồi không thì còn phải chờ kiểm nghiệm. 
    Chỉ có một cái không cần kiểm nghiệm là chuyện Tân Hiệp Pháp mất hơn 2.000 tỉ từ vụ “ruồi chui chai tự tử” này. Xem tại đây
    Người dân tham lam trong vụ “tống tiền” hôm qua phải đứng trước vành móng ngựa. Và tôi thấy chẳng có bất cứ lý do nào bênh vực một con bói cá ngồi rình sơ hở của người khác để làm tiền một cách lưu manh. 
    Chờ 2 chữ “tử hình” để vỗ tay 
    Xét xử vụ chai nước có ruồi - trực tiếp; Đang xét xử vụ giết 4 người liên tỉnh gây chấn động dư luận; Xét xử vụ chặn QL1, làm bị thương hàng chục cảnh sát cơ động; Trực tiếp vụ sập giàn giáo ở Formosa làm 13 người chết; Và Live “Thảm sát bình Phước”. Xem tại đây
     Người dân leo cây xem xét xử “Thảm án Bình Phước” (TNO)
    Hôm qua, có lúc tôi đã đếm được 5 cái chữ live này thưa các bạn. Tuổi trẻ kể lại chuyện một “ông Chiêm” đã tổ chức một đoàn 7 người đi từ 12h khuya hôm trước từ Đồng Tháp để tới Bình Phước dự phiên tòa thảm sát với ý tưởng “học hỏi từ thực tế mà rút ra bài học”.
    Lời ông sau đó, là những cái suýt xoa “kinh khủng”, “tàn ác”, “phẫn nộ”. 
    Tôi không biết ông Chiêm học được gì! Tôi cũng không biết có bao nhiêu trong số hơn 4.000 người thậm chí phải leo cây dự tòa đến để “học bài học” hay vì hiếu kỳ.
    Tôi cũng tự hỏi luôn là để làm gì một phiên tòa lưu động 4000 người tham dự. 400 cảnh sát bảo vệ khi đã có hơn 100 PV tham gia đưa tin với những cái chữ “Live” đỏ chót trên các báo.
    Tại sao không xét xử lưu động một vụ người đi bộ gây tai nạn để giáo dục ý thức cho đa số ngoài kia đang luôn nghĩ rằng đi bộ thì không cần luật và CSGT thì không có gì để bắt giữ.
    Mà lại đi lưu động một thảm án trắng khăn tang, hàng di ảnh và đẫm máu trong từng lời khai! Để đến nỗi có người dân hồ hởi khi trả lời báo chí: Tôi về đây để xem bắn người. Xem tại đây
    Tôi không tin là xã hội sẽ tốt đẹp hơn, người ta sẽ biết sợ hơn khi đám đông y như chỉ là chờ một sự độc ác để ồ lên gào lên hét lên chửi lên bày tỏ phẫn nộ, y như là chờ 2 chữ “tử hình” để vỗ tay.
    Đấy, hôm qua, thưa các bạn, CA tóm được một gã một ả lợi dụng phiên tòa lưu động hổ lốn này để ra tay móc túi những người đang chuẩn bị vỗ tay. Xem tại đây
    Đúng là…chết cười!
    Anh hùng kiếm hiệp đâu có giết người như ngóe!
    Một cái án tử hôm qua đã được tuyên cho sát thủ “nhập vai anh hùng kiếm hiệp gặp ai là tôi giết”, thưa các bạn.
    Cái ngoặc kép, là tôi dẫn từ một tít bài báo. Xem tại đây
    Giết 4 người, từ anh phát cơm từ thiện đến người bạn đồng tính vừa quen. Giết bằng cách đâm đến gãy dao. Có lẽ, chính bị cáo cũng ý thức được hình phạt của mình!
    Nhưng cái đáng chú ý là câu sau đây: Nguyên nhân sâu xa của các vụ án mà Điểm gây ra chính là ảnh hưởng của game bạo lực. “Game bạo lực đã ảnh hưởng ghê gớm đến hành động, suy nghĩ của những thanh niên như Điểm”.
    Bạn cho rằng đây là một đoạn án văn ư? Nhầm to. Đây là lời của luật sư Hoàng Long Hà - người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị cáo. Xem tại đây
    Tôi chẳng biết luật sư bỗng trở thành phán quan từ lúc nào. Và ngay cả án văn mà ông này vừa “tuyên” cũng sai bét. 
    Bao nhiêu người chơi game và có bao nhiêu sau đó trở thành sát thủ máu lạnh? Anh hùng kiếm hiệp là người thấy khốn phò nguy hành hiệp trượng nghĩa hay giết người như ngóe, thưa luật sư?
    Tôi nghĩ là luật sư thì cũng không nên lười đọc sách bởi cách đổ lỗi cho games là cách thức bào chữa vô lý nhất, nhạt nhẽo, lười nhác và ít yếu tố gỡ tội nhất.
    Tôi cho rằng chính những vụ trọng án được mô tả cu tỉ cụ tỉ tới từng nhát dao, từng suy nghĩ, từng phát ngôn bất cần đời của kẻ thủ ác mới đúng là cái “nguyên nhân sâu xa” cho mầm ác trong mỗi con người- tôi gọi là cá tính thay vì nổi loạn- từng vỗ tay tung hô Đại ca Lê Văn Luyện.
    Tử thần vẫn lơ lửng trên đầu và dưới chân
    Thưa các bạn, thủ đô chúng ta vừa có thêm một trò mà vtc gọi là “kỳ quái”. Đó là việc phân làn bằng…thùng phuy. Xem tại đây
    Tôi thì tôi thấy thùng phuy nhựa còn tốt hơn nhiều so với những cái dải phân cách cứng mà lỡ đâm phải xác định luôn là lao đầu vào tường.
     Hà Nội phân làn bằng thùng phuy (TVC)
    Chuyện này có lẽ chỉ để nhắc nhở chúng ta rằng Hà Nội đang và sẽ thi công 6 tuyến metro. Sẽ còn nhiều khổ cực, sẽ còn nhiều ùn ứ, sẽ còn khối tai nạn.
    Tôi thấy sốt ruột hơn nhiều khi so “thùng phuy” với những luống rau mà những người dân “Nhẫn nại và vui tính nhất Vịnh Bắc Bộ” đang trồng trong khi đợi đường sắt đô thị. Xem tại đây
    Hơn 1 năm rồi tử thần vẫn lơ lửng trên đầu và dưới chân. Và sẽ còn không biết phải bao lâu nữa
    Thú vui tắm sông chui cống
    Tôi biết là nhiều người sẽ cười khi hàng ngày chứng kiến trí tưởng tượng ngày càng phong phú của dân ngáo đá. Sau chuyện cô gái ngáo đá nhảy xuống kênh tập bơi rồi chui vào cống nước thải nghỉ mệt. Xem tại đây
    Hôm qua, lại có chuyện anh ngáo la hét, đập phá, chặn đường rồi nhảy tùm xuống sông tắm cho mát. Thậm chí, khi được CSGT đường thủy vớt, anh còn bốc bùn, ném gạch đá. May cho anh, con sông anh nhảy xuống là sông Lấp. Xem tại đây
    Mỗi ngày có 1-2 anh, chị ngáo với những trò chơi mà chỉ ngáo mới nghĩ ra. Cũng vui. Nhưng sau vui, nói nghiêm túc là lại thấy lo lo.
    Cô gái ngáo đá chui vào cống nước thải (tuoitre) 
    Tôi, hôm qua tra gúc thấy nói khi ngáo người ta hay có cảm giác mình bị truy sát, bị giết. Hoặc tăng động thái quá thích làm những việc phi thường như leo cột điện, bơi cạn giữa ngã tư, hoặc cởi truồng leo nóc nhà và nhảy xuống. Lo, còn ở chỗ khi người ta ngáo, trừ phi người ta làm những việc phi thường, còn không thì chẳng ai hay!
    Nhảy xuống sông, chui vào cống được thì chỗ nào mà dân ngáo không chui không nhảy! Xông vào ngân hàng được thì chỗ nào dân ngáo không dám xông vào!
    Ơn giời, sư đây mà!
    “Anh là sư, em có sợ anh không?”
    Sư tìm trai qua Zalo. Sư kể không một chút ngượng ngùng “Thằng ca sĩ MQ coi thế mà dâm lắm, bọn anh phải 2 đứa mới chiều được nó” và “Của thằng AQ thì nhỏ ti ti, coi người to thế mà cuối cùng lại chả được bao”.
    Một tay sư nắm tay tôi, tay kia di chuyển sờ mó khắp cả người tôi. Sư kéo tay tôi đặt vào chỗ kín của sư. Sư như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
    Hình ảnh một nhà sư xuất hiện trên phapluatplus 
    Vâng, xin thưa đây là vài đoạn gay cấn và hấp dẫn tôi copy ra từ một bài báo điều tra trên tờ Pháp luật.
    Và tờ báo khẳng định ngay trên tít “Nghi án nhà sư dụ "trai tơ" về chùa... quan hệ đồng tính. Xem tại đây
    Mê đắm sắc dục thế thì làm sư làm gì nữa nhỉ! Nó là một quả bom thực sự thưa các bạn
    Tôi chỉ tiếc cái kết “truyền thống”: “Tôi đành phải dọa la lên sư mới để tôi yên”.
    Tại sao Viagra đểu vẫn cháy hàng
    "Tôi nghĩ H mới ly hôn nên thiếu thốn tình cảm, nếu không đáp ứng thì sợ cô ấy nói mình… yếu sinh lý. Vì thế, tôi đã cùng H vào nhà nghỉ”.
    Đây là “tâm sự” của một… thầy hiệu trưởng, thưa các bạn.
     Cô giáo H tố thầy hiệu trưởng dụ vào nhà nghỉ (Phunu)
    Chuyện tiếp như sau: Đi nhà nghỉ khoảng 10 ngày Thầy hiệu trưởng nhận được điện thoại của H báo tin có thai. Thầy lý luận: Thời gian quan hệ mới hơn tuần nên chắc chắn tác giả cái thai không phải của ông. Nguyên do: Thầy hiệu trưởng cho rằng ông... yếu sinh lý. Xem tại đây 
    Câu chuyện cái sinh lý của thầy hiệu trưởng Đắk Lắk hôm nay khiến tôi nhớ chuyện thầy hiệu trưởng ở Hà Giang từng đòi…tụt quần trước tòa để kêu oan rằng: 3 năm nay, “cái ấy” của tôi chỉ như một đứa trẻ con. Xem tại đây
    Tôi thì tôi tin 2 thầy yếu sinh lý thật. Bằng chứng là sâm Alipas quảng cáo đắt lòi mắt nhưng vẫn cháy hàng trong khi Viagra Tàu tràn ngập xứ ta.
    Ấn tượng hôm nay
    Nếu đã đọc đến tận dòng này thì có lẽ, bạn xứng đáng được thư giãn với tình bạn, tình yêu tinh khôi tuyệt vời trong một câu chuyện cổ tích về “Bốn chàng rể”. Họ, ngấp nghé tuổi 40. Từng cùng nhau trải qua thời học sinh. Có mặt bên nhau bất kể sướng khổ. Và họ chụp chung với nhau một bộ ảnh cưới 4 gia đình 17 thành viên nhân 20 năm huynh đệ tri kỷ.
    Cuộc sống, thật đấy, còn bao điều đẹp đẽ phía trước. Xem tại đây
    Tấm ảnh cưới tuyệt đẹp được like nhiều nhất 24h qua (VNE)   

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét