Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

TIN NGÀY 9/3/2012

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=WkcDDsEu2mI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=3TClS87RbRY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=96sXP8oqiB4
Chính trị – Xã hội
Phụ nữ Việt Nam có mong đợi ngày 8-3? (RFA)   –Những ca khúc tôn vinh phụ nữ Việt Nam (RFA)   —Nhà giáo với ngày 8/3 (RFA)
Kiểm soát thu nhập của các quan chức  (RFA)   —29 người lãnh án tù vì buôn người (BBC)   —Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua Dự luật Nhân quyền Việt Nam (VOA)
Sẽ hủy quyết định thu hồi đất ở Tiên Lãng (Culangcat)
   
Nhạc sĩ Trúc Hồ trả lời phỏng vấn RFA  (RFA) ——Hội nghị đánh giá năng lượng hạt nhân tại Việt Nam  (RFA)

Trung Quốc thúc đẩy du lịch ở Hoàng Sa (RFA)

Giá trị phụ nữ trong mắt đàn ông VN? (BBC – PV.)  Bà Khuất Thị Hải Oanh, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI) ở Hà Nội, cho rằng vẫn còn việc xem phụ nữ là “món hàng”.  >>>Đằng sau chuyện cô dâu ‘bị khước từ’   —–Đau lòng phận cô dâu xứ Hàn (NLĐ) -Cái chết của cô dâu Phạm Thị Loan tại Hàn Quốc một lần nữa là tiếng chuông cảnh báo cho những phụ nữ lấy chồng ngoại qua mai mối
Không giảm phí đường cao tốc: Bất hợp lý!  (NLĐO) – “Không giảm phí đường cao tốc TPHCM – Trung Lương”, đó là tin buồn nhất trong ngày 8-3. Nhiều bạn đọc buồn không chỉ vì nguyện vọng không được đáp ứng mà còn vì những so sánh khập khiễng, không hợp lý của ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GTVT. có lý hay không là kẻ có quyền

Kinh tế

Hàng hóa tăng giá theo xăng (NLĐ)
Viettel sai phạm về tài chính, đầu tư (NLĐ)
Những Biện pháp Kích cầu (Nguyễn xuân Nghĩa -RFA)

Văn hóa – Giáo dục

Một người Việt được giải thưởng khoa học Canada  (RFA)

Thế giới

Hoa Kỳ-Israel với Iran: hoà hay chiến?  (RFA)  —Thỏa thuận nối lại đàm phán với Iran nhằm ngăn cuộc chạy đua vũ trang (VOA)
Phụ nữ Campuchia tuần hành phản đối cưỡng chế nhà bằng bạo lực(RFA)
Trong lúc nhiều nước trên thế giới đang tưng bừng tôn vinh phụ nữ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, thì ở Campuchia có hàng trăm gia đình chị em phụ nữ bị cưỡng chế nhà cửa, đất đai
Trung Quốc sẽ biểu hiện dân chủ hơn trong bầu và ứng cử QH/2013 (RFA)  —-Trung Quốc : Công luận đòi các tập đoàn Nhà nước phải đóng góp nhiều hơn cho xã hội (RFI)

Trung Quốc thúc đẩy du lịch ở Hoàng Sa (BBC) -Giới chức Trung Quốc tuyên bố thúc đẩy phát triển du lịch trên quần đảo Hoàng Sa mà nước này chiếm hoàn toàn từ tay Việt Nam năm 1974.

Cuộc thảo luận Mỹ – Bắc Hàn về viện trợ lương thực kết thúc  (RFA)  —Bão Irina tấn công vào Madagascar, 72 người thiệt mạng (RFA)   —-Trưởng phái bộ nhân đạo LHQ thăm Syria (RFA)   —-Ông Kofi Annan phản đối ý định quân sự hóa Syria  (VOA)   —Đặc sứ Trung Quốc tới Syria vận động cho kế hoạch hòa bình 6 điểm (VOA)  —Phụ nữ được ca ngợi trong việc tranh đấu cho một thế giới tốt đẹp(VOA)  —Sức khỏe của phụ nữ ở nông thôn là trọng điểm ngày Quốc tế Phụ nữ  (VOA)
Miến Ðiện phóng thích nhà sư Ashin Gambiya  (VOA)   —-Hoa Kỳ điều tra về việc không quân Afghanistan buôn lậu ma túy   —-Nga, Trung Quốc sắp đạt thỏa thuận mua bán vũ khí trị giá 4 tỉ đôla

P5+1 muốn Iran đàm phán nghiêm chỉnh (RFA)  —-6 cường quốc kêu gọi Iran đàm phán về hạt nhân (VOA)   —-Lụt lớn ở New South Wales, Australia (RFA)   —-Đặc sứ Annan phản đối đề nghị võ trang cho phe nổi dậy Syria  (VOA)  —–Libya nêu nghi vấn về việc Nga cáo buộc Libya huấn luyện cho phe nổi dậy Syria (VOA)  —Miến Điện: Bà Suu Kyi cảnh báo về gian lận bầu cử VOA)
Mỹ vinh danh các phụ nữ dũng cảm vào Ngày Quốc tế Phụ nữ (VOA)  —-Mỹ-Bắc Triều Tiên chưa đạt thỏa thuận chuyển giao lương thực viện trợ (VOA)   —-Vai trò phụ nữ trong việc nuôi sống gia đình (VOA)    —-Lịch sử Khmer Đỏ được dạy tại Trung tâm tra tấn cũ   —-Hy Lạp tiến gần hơn tới mục tiêu được xóa nợ    —-Vào khoa tâm thần xả súng, 2 người chết (NLĐ) Mỹ


Bà chủ xài sang, Bianfishco lâm nợ?  (NLĐO) – Thông tin Công ty CP Thủy sản Bình An (Bianfishco) thiếu nợ “khủng”, nhà máy tạm thời đóng cửa khiến nhiều công nhân làm việc tại đây vô cùng hoang mang

Kết luận điều tra vụ “quan” đánh cờ bạc tỉ (NLĐ)
Phương Bích: BA NGƯỜI ĐÀN BÀ CHỜ CHỒNG NGÀY 8.3 (NXD) Wikileaks: Quân NATO đã hoạt động trong lòng Syria (Culangcat)
Những Biện Pháp Kích Cầu (Nguyễn xuân Nghĩa)

 

2012, Trung Quốc ưu tiên thúc đẩy hoà bình (VTV/Baomoi) chờ nó “thúc” cho.
Google Maps cần gỡ bỏ những thông tin sai lệch về Hoàng Sa(Ts. Lê văn Út-Phần Lan)>>>>Trung Quốc không thể đứng trên luật pháp quốc tế
Quan điểm mới nhất của luật sư Trần Đình Triển vụ Tiên Lãng (Culangcat)  >>>Ém thông tin để làm gì?
Sửa luật đất đai là cần gấp (Nguyễn trọng Vĩnh -Boxitvn)—-  Tản mạn về “Tây hóa”(Phạm gia Minh (Hà Nội) – Boxitvn)


Cần nâng mức hạn điền (TN) -Ông Đào Trung Chính – Phó tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai – tại cuộc họp báo của Bộ Tài nguyên – Môi trường ngày hôm qua nói rằng trong dự thảo sửa đổi luật Đất đai, mức hạn điền cần được nâng lên.  —TP.HCM báo động nguy cơ dịch tay chân miệng(TNO)  —Vụ “nữ đại gia” Diệu Hiền xuất cảnh để lại món nợ lớn: Sẽ bán tài sản để trả nợ (TN)  —-Tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng gây bức xúc xã hội (TN)
Khi TQ muốn thắng trong ‘chiến tranh cục bộ’ (VNN)  —Hối lộ ‘kiểu Trung Quốc’: Thuốc lá siêu đắt (VNN)  —-Thủ tướng: Khắc phục cơ chế tạo đặc quyền, đặc lợi (VNN)  —Đội mũ bảo hiểm “dỏm” sẽ bị xử lý ra sao?   (VTC News)  –Hậu vụ Tiên Lãng: Bộ TN&MT kiểm tra toàn quốc (VTC)

Năm 2030: Việt Nam có đường cao tốc Bắc – Nam (VTC News) nên “mừng” đi là vừa-không “cao tốc” nó “ngu” lắm lắm!!!!?  —Thu phí cả Quốc lộ 1 để “bắt” xe đi cao tốc Trung Lương  -(VTC News)  —’Không thể từ chối được thì người ta nộp lại quà’ (VnEx)  —Cờ bạc dưới góc độ pháp lý và truyền thống dân tộc (VnEx)   —Sở hữu đất đai: “Dân không quan tâm!” (VnEc) – không quan tâm là phải vì ai có quyền có thế có tiền thì là “kẻ mạnh”? Nhà cữa,đất đai…..họ vẫn xông vào lất tất đuổi ra khỏi nhà,thì có “sở hữu” hay không cũng vậy thôi!!!!?   —-Sẽ rõ hơn về chủ sở hữu đất đai  (TT)  –Cá cược và “bài toán” hợp pháp hóa (VnEc) thì cứ chơi cho nó thoải mái và hoành tráng,cho Thế giới nể mặt,miễn là  đừng “đi xin tiền” coi nó xấu hổ lắm. Tối ngày xổ cũng có sao đâu???  —-Bịt kín các sơ hở dẫn đến tham nhũng   TT  —Mạn bàn về cơ chế xin cho, tham nhũng, quyền và tiền (Tamnhin)

Trung Quốc: chính sách hai mặt ở biển Đông? (TT) dám nói ông “bạn vàng 16-4 hai mặt”  —Không giảm phí đường cao tốc TP.HCM – Trung
Lương  -TT     Hoa màu chết trắng đồng vì phân bón Kim Anh rởm? (Tamnhin)   —-Tại sao khi dự án đã thi công, sao dân chưa được đềnbù?(Tamnhin   —-Tăng phí tạm giữ xe vi phạm lên 500.000 đồng/ngày (NLĐ)
Đằng sau chuyện cô dâu ‘bị khước từ’ (BBC/nghe)- Một chuyên gia về bình đẳng giới trò chuyện với BBC sau câu chuyện về một cô gái bị nhà chồng ruồng rẫy vì nghi mất trinh.
Diễn biến mới về Dự luật nhân quyền VN (BBC) -Dự luật gắn viện trợ với thành tích nhân quyền được thông qua tại Ủy ban Ngoại giao Hạ viện
Mỹ.   —-Gia hạn sử dụng đất thêm 20 năm (Bee)   —-Bộ GTVT: “Phí TP.HCM – Trung Lương thế là thấp rồi” (Bee)   —Cuối tháng 3, xử vụ sát hại nhà báo
Hoàng Hùng   (NLĐO) – Dự kiến, ngày 29-3, TAND tỉnh Long An sẽ đưa vụ án sát hại nhà báo Hoàng Hùng (phóng viên báo Người Lao Động) ra xét xử sơ thẩm công khai.
Thu nhập 11 triệu đồng/tháng mới nộp thuế TNCN  (TNO)   —Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng về đầm ông Vươn (Tienphong)  —-Bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết tăng (TP)

‘Công bộc’ học tiếp dân   -TP – Từ ngày 5-3 đến giữa tháng 4, 400 cán bộ công chức, viên chức (CBCC-VC) ở quận 1, TPHCM lần lượt đi học các kỹ năng giao tiếp, học cười với cả đối tượng vi phạm.

Phụ nữ miền Tây… khổ (TP)  –Rớt nước mắt cảnh bé gái 2 tháng tuổi uống nước thay… sữa mẹ (GDVN) Kẻ thừa mứa vung vãi ,người lần không ra!!!!!!Giai cấp” bần cố nông và người nghèo chừng nào được tới “thiên đường” đây?????
AI ĐÃ ” ĐỤC BỎ” HAI CÂU THƠ TRONG BÀI THƠ GIẢI NHẤT BÁO VĂN NGHỆ VIẾT VỀ NHỮNG NGƯỜI LÍNH HY SINH TRÊN CHIẾN TRƯỜNG BIÊN GIỚI PHÍA BẮC ( Vanchuong +)
Hoa cho Bùi Hằng (Nguyễn quang Lập-Quechoa) >>>Chuyện mạng méo thời nay-2. Mobile
80. Vụ hạt nhân tháng Mười: Kế hoạch bí mật của Richard Nixon nhằm đem tới hòa bình cho Việt Nam (Vietsuky)
MỘT BÀI VIẾT BỊA TẠC VÀ VU KHỐNG TRẮNG TRỢN VỀ NHÀ NGHIÊN CỨU VŨ NGỌC LIỄN (Nguyentrongtao)
TỰ GIỚI THIỆU (Nguyencuvinh) >>>EM RÚT RA ĐƯỢC RỒI (Nguyencuvinh)


Bà Bùi Thị Minh HằngVN không có trong danh sách tỉ phú đôla (BBC)     —Nhà văn VN lên án vụ bắt bà Bùi Hằng  (BBC)  Chủ blog Quê Choa
nổi tiếng trong nước có bài viết chỉ trích vụ bắt người biểu tình Bùi Hằng, lên mạng đúng ngày Phụ nữ 8/3.   –Đắk Nông ép dân khiếu kiện về địa phương (BBC)

Ấn Độ bày tỏ quyết tâm hợp tác về dầu khí với Việt Nam (RFI)

Kỷ luật cảnh cáo với Bí thư, Chủ tịch xã Vinh Quang là hơi cao (?!) (NLĐ)  —Vụ Tiên Lãng: Kiến nghị xem xét trách nhiệm của Sở Tư pháp và TN&MT (Dantri)
Nâng mức khởi điểm chịu thuế thu nhập lên 6 triệu đồng/tháng  (NLĐO) -  —Nước thải của Sonadezi Long Thành gây ô nhiễm rạch Bà Chèo (TN)   —Vĩnh Phúc: UBND phường Xuân Hòa “om” sổ đỏ của dân (Dân trí)
Dân Việt -Những người phụ nữ không mong tặng hoa

 

Gía xăng dầu tăng đến mức kỷ lục (RFA)  —Việt Nam ép các ngân hàng sáp nhập để tránh sụp đổ (Nguoiviet)   —Người dân lo giá cả “té nước theo mưa” (TN)  —Xuất khẩu gạo trầm lắng  (TN)  —-Mang ngoại tệ quá mức quy định (TN)   —Giá xăng dầu: Người dùng thêm khó, DN chưa hài lòng (VEF)
Xăng dầu đội giá, taxi thấp thỏm xin tăng cước (VNN)  —Vàng ế, giá vẫn cao (TN)  —Lũng đoạn giá xăng dầu (TN) cái dụ này xảy ra được là nhờ “dân chủ gấp vạn lần bọn tư sản”???  —Giá ơi, dừng lại! (VNN)  —Lương giảm, xăng tăng dân phải làm sao?   (VTC News) Dân ta “Anh hùng” sợ gì
nào??? lúc nào cũng nhờ ơn….. (ai nhỉ?)  —Xăng tăng giá, cước vận tải cũng đua theo 5%  (VTC News)
Đột biến tỷ giá USD/VND tại Vietcombank  (VnEc) -Giá USD bán ra theo biểu niêm yết Vietcombank vừa có sự đột biến, tăng rất mạnh trong khi tại
các thành viên khác khá ổn định…  —Chứng khoán lo gì khi giá xăng tăng? (VnEc)  —-“Nên thận trọng” (VnEc) – Giới phân tích quốc tế lên tiếng
khuyến cáo Việt Nam về việc hạ lãi suất huy động..   —Giá vàng ngập ngừng tăng trở lại (VnEc)  —-Thuế nhập khẩu dầu cũng giảm về 0% (VnEc)
 

 

Triều Tiên mất gì để đổi lấy lương thực? (VNN)  —Obama: “Đánh Iran? Đừng đùa!” (VTC News)   —-Vị trí, vai trò của ĐCS Trung Quốc trong quản lý DN (VTC)  —-Mỹ, Philippines diễn tập chiếm lại giàn khoan gần biển Đông (VnEx)  —Thành phố ma hoang tàn gần Chernobyl (VnEx)

Các nữ tiếp viên chân dài duyên dáng tại kỳ họp Quốc hội Trung Quốc – Ảnh: Baidu   —Họp quốc hội hay trình diễn thời trang?  (TT)- ha! ha! “lãnh đạo giai cấp vô sản” ở Trung cộng VÙNG LÊN đấu tranh??? giai cấp “cái” đấy bì đè nên vùng lên mà.- đã thiệt,thiên đường Cọng sản đã tới ở Trung cộng,bọn tư bản chịu thua rồi.Xem hình thấy gần “tới Hán” chưa tới chỗ “thiên đường  mê tơi”.
    —-Ông bà nghị Trung Quốc khoe hàng hiệu (NLĐ) dzô sản muôn năm
Rẻ như bèo… nhưng tiệt trừ được dịch tả  -(Tamnhin.net) – Một túi lọc nhỏ bằng hai ngón tay và rẻ như bèo lại có thể diệt trừ nhiều chứng bệnh do vi trùng trong nước bẩn gây ra. nhưng cũng không giỏi hơn Việt nam.
Một nhà báo Iran bị bắt tại New Delhi (RFA)   —-Thứ trưởng Syria theo phe nổi dậy  (BBC) -Thứ trưởng Dầu mỏ Syria trở thành viên chức cao cấp nhất tuyên bố gia nhập cuộc nổi dậy.     —–Anonymous “hạ gục” website tòa thánh Vatican (TN)  —Phụ nữ Iran ngực trần phản đối luật lệ hà khắc (Tienphong)

Bạc Hy Lai vắng họp gây đồn đoán (BBC)   -Sự vắng mặt của Bí thư Trùng Khánh tại một cuộc họp quan trọng gây đồn đoán về sắp xếp nội bộ lãnh đạo Đảng CS Trung Quốc.
Hình ảnh mặt trời lóe sáng lớn hôm 6/3Bão mặt trời đổ bộ vào trái đất (BBC)  Một cơn bão mặt trời mạnh sẽ ập xuống trái đất gây nguy cơ gián đoạn lưới điện, hệ thống vệ tinh và các tuyến bay.
Trung Quốc : Tử tù là nguồn cung chính của các đường dây buôn lậu nội tạng (RFI)  —Tranh giành quyền lực tại Trùng Khánh: Bắt một doanh nhân
(RFI)  —-50 trẻ mồ côi Bắc Triều Tiên đào thoát sang Trung Quốc (RFI)  —Nam Hàn dọa trả đũa nếu Bắc Hàn tấn công (Nguoiviet)  —Trung Quốc
tăng cường hệ thống luật pháp và cảnh sát để trấn áp giới ly khai (RFI)  —Trung Quốc nỗ lực giảm ảnh hưởng của những vụ tự thiêu (VOA)  —Tướng
Trung Quốc kêu gọi tăng cường canh giữ Biển Ðông (Nguoiviet)  —Hoa Kỳ đưa Vatican vào danh sách cần giám sát trong lãnh vực rửa tiền (RFI)
Tòa án Tối cao Mêhicô đề nghị trả tự do cho công dân người Pháp Florence Cassez  (RFI)  —-Chi tiêu quân sự của châu Á sẽ vượt châu Âu ngay trong
năm 2012 (RFI)   —-Sức khỏe của phụ nữ ở nông thôn là trọng điểm ngày Quốc tế Phụ nữ  (VOA)  —Thỏa thuận nối lại đàm phán với Iran nhằm ngăn
cuộc chạy đua vũ trang (VOA)  —-Pakistan cứu xét việc mở cửa lại các tuyến đường tiếp vận của NATO (VOA)   —LHQ phê bình Nga và Trung Quốc
không bảo vệ người dân Syria (VOA)  —Quốc hội Mỹ tranh luận về vấn đề can thiệp quân sự tại Syria (VOA)  —Thứ trưởng Dầu khí Syria từ chức, gia
nhập hàng ngũ đối lập (RFI)  —Hoa Kỳ phản đối Syria không cho viện trợ nhân đạo (VOA)  —Putin phải đối diện với khối công dân có nhiều ý chí
tranh đấu hơn (VOA)  —Miến Điện bắt giữ nhà sư tranh đấu (VOA)   —-Miền Ðông Libya đòi tách ra, tự trị (Nguoiviet)   –Mỹ treo thưởng 1 triệu USD tìm điệp viên mất tích ở Iran (TN)

‘Cán bộ Bộ Ngoại giao’ đâm bất tỉnh CSGT giữa phố (VTC)  —-Bị xe PCX tông, trung tá công an bất tỉnh (VnEx)   —-Trung tá CA bị chém trọng thương khi làm nhiệm vụ (VTC)  —Bình Định: Cháy 10.000m2 rừng phòng hộ giữa thành phố (VTC News)
“Đối tác thập thò, ngân hàng đóng cửa”  (TT)   —-Đề nghị truy tố một cựu giám đốc xây dựng (TN)  —-Vì sao Bí thư đảng ủy xã gửi đơn cầu cứu (Tamnhin.net)   —Đề nghị truy tố giám đốc và thuộc cấp tham ô  (NLĐ) cái gì mà tham ô- là do ” thấy tiền nhiều lấy xài tạm mà quên trả” thôi.
Người đàn bà cưới vợ cho chồng (Bee) -Nhiều hôm vợ chồng ông ấy “sinh hoạt” xong phờ râu cáo, cứ để tống hốc thế, tôi sợ các con nhìn thấy nên phải vén chăn lên.   —Một kế toán chết trong tư thế treo cổ (Bee)   —Cán bộ huyện nghèo “họp” trên… chiếu bạc! (Bee)  —Trung tá CSGT kể lại phút bị “nhân viên ngoại giao” đâm (Bee)
http://bee.net.vn/dataimages/201203/original/images867982_2.jpghttp://bee.net.vn/dataimages/201203/original/images867981_1.jpghttp://bee.net.vn/dataimages/201203/original/images867984_4.jpg
Hình ảnh được ghi lại hồi năm ngoái 2011.            Hoa hậu Nam Mekong  2009 – Mỹ Xuân.               (hình này không để gì hết)
Hoa hậu Nam Mekong khoe thân phản cảm (Bee/Danviet)
picture  Khỏa thân khoe bụng bầu (NLĐ)

Xe bốc cháy sau khi… đạp hoài không nổ  -(NLĐO) su viva —-Liên tiếp 10 vụ cháy xe SYM Attila trên khắp cả nước (GDVN)  —-Nam thanh niên treo cổ chết ven đường (NLĐ)>>>Chém chết chị dâu>>>Bắt 5 tên “cướp cạn”>>>Côn đồ tuổi 16 cướp giật để chơi ma túy>>>Khởi tố phó chủ tịch xã nhận hối lộ>>>Họa vô đơn chí   —-Án mạng vì món nợ 50.000 đồng (NLĐ)

8/3 và chuyện buồn thiếu nữ 20 ‘đặt trái tim nhầm chỗ’ (GDVN)  —-Phú Yên: Con gái “báo hiếu” mẹ già bằng thuốc trừ sâu trộn chất thải (GDVN)
“Thiên hạ vốn không có vấn đề, họ chỉ tự mình lo sợ không đâu”  (GDVN) – Trung Quốc phải tiếp tục thu hẹp khoảng cách về quân sự-quốc phòng với các cường quốc thế giới, còn các nước láng giềng lo ngại thì chỉ…
Bất ngờ: Phó phòng Techcombank nợ tiền tỷ bỏ trốn?  (GDVN) – Lợi dụng mối quan hệ quen biết và chức vụ của mình, vị phó phòng ngân hàng đã lừa vay tiền tỉ chơi chứng khoán, thua lỗ và…  —Bị truy nã, Phó TGĐ vẫn “ôm” 100 triệu Euro giả (GDVN)   —Mỹ Tâm toát mồ hôi vì đeo gần 1kg dây chuyền vàng? (GDVN)  —-Bắt hai cha con vận chuyển 4.300 viên ma túy (NLĐ)
Ảnh nổi bật Jordan gây sốc với vòng một ngoại cỡ (Dân trí)Các cô gái bikini lập kỷ lục thế giới (VnEx)
Bắt 4 quan chức đánh bạc trong nhà nghỉ  (DV)   –Phạt người đội mũ bảo hiểm rởm là vô lý (Dân Việt)    —-Phạt đội mũ bảo hiểm “dỏm”: Sao lại đổ khó cho dân? (VTC News)   –Quan chơi cờ tiền tỷ từng ‘chung độ’ 6 thửa đất

Trung Quốc và siêu quyền lực mềm (Nguyễn hưng Quốc – VOA) >>>Dư luận về ngôi minh chủ thế giới của Trung Quốc
Ông Putin, một nhiệm kỳ sẽ không còn ‘xuôi chèo mát mái’ (Bùi Tín -VOA)
Cuộc Đời Vẫy Vùng Ngang Dọc Của Tướng Cướp Bảy ViễnTrúc Giang MN (Vietbao)
Bom nguyên tử của Iran và cuộc tranh cử của tổng thống Obama (Trần Bình Nam) (eThongluan) - “…Con đường giữ phiếu của tổng thống Obama là bày tỏ một lập trường mạnh đối với với Iran, nhưng không mở rộng cánh cửa chiến tranh…”
Đinh Thế Phúc – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn EVN Đào Văn Hưng đối diện với án phạt tù chung thân (Danluan)
Kinh Thư – Một cái nhìn về phong trào ký thỉnh nguyện thư ở Mỹ 2012(Danluan)
Dân Tiên – Diễn biến hòa bình là gì?(Danluan)

Cộng sản Việt Nam sửa Hiến Pháp 1992: điều 4 hiến pháp giữ nguyên  -Trịnh Viên Phương (Danlambao)

Vài suy nghĩ sau nhiều vụ cháy xe gần đây…   —Chánh Ngọ (Danlambao)

Phạm Duy là ai? -Trần Thị Bông GiấyTâm Bút-DCVOnline -  Phạm Duy tự đem mình so sánh với Beethoven, [...] thì ông phải có bổn phận chứng minh cho quần chúng thấy được cái “vĩ đại” của ông một cách cụ thể.


Đắk Nông ép dân khiếu kiện về địa phương

Trích lời Cụ Bà Lê Hiền Đức :“Huyện cướp đất, xã đốt nhà của dân còn tỉnh thì bao che nên dân ra rồi lại về.”
Ông  Xrí nói :  “Bà con xin thu mì để có tiền mua cơm gạo ăn nhưng họ không cho thu luôn,” ông nói, “Họ cướp trắng tài sản trong rẫy không còn gì hết.” – hết trích
Hội đồng Dư,hội đồng Thăng….thực Dân Pháp đế quốc Mỹ thua là phải!!!!!!Tàn ác vô cùng tận-Hồi xưa có “một thằng địa chủ” thì diệt nó được- Nay “làm chủ tập thể một bầy địa chủ” Dân chịu chết!!!!!! Tiến tới Vô sản cho nó chuyên chính.
 - thứ năm, 8 tháng 3, 2012  – BBC
Nông dân M'Nông khiếu kiện ở Hà NộiNhiều người M’Nông phải bán hết tài sản để ra Hà Nội khiếu kiện
Một số viên chức an ninh và chính quyền xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã đến Hà Nội để tìm cách đưa người dân M’Nông khiếu kiện lâu ngày trở về lại địa phương.
Trước đó, hôm thứ Tư ngày 7/3, báo Thanh tra, tiếng nói của Thanh tra chính phủ, đưa tin phó Tổng thanh tra Lê Tiếm Hào vừa gửi văn bản yêu cầu tỉnh Đắk Nông ‘cử ngay cán bộ có thẩm quyền trụ sở tiếp dân của Đảng và Nhà nước ở Hà Nội để vận động và đưa dân về lại địa phương.
Mục đích của việc này, theo cơ quan thanh tra, là tránh gây diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến an ninh, trật tự công cộng ở thủ đô’.
Theo báo Thanh tra tì đoàn công dân của tỉnh Đắk Nông là đồng bào dân tộc thiểu số trú tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức đã ‘đeo bám trụ sở’ của Thanh tra chính phủ từ ngày 27/2 đến nay.
‘Công an bắt nạt’
Theo tìm hiểu của BBC thì đoàn nông dân khiếu kiện của Đắk Nông hiện tại chỉ còn bảy người đang bám trụ lại Hà Nội chờ giải quyết đơn khiếu nại.
Ông Điểu Xrí, người dẫn đầu dân M’Nông khiếu kiện này nói với BBC rằng đoàn của ông đang bị công an phường ở Hà Nội gây khó dễ.
“Cả hôm qua hôm kia họ bắt nạt đuổi mình không cho mình ở nhà trọ,” ông nói.
Ông cho biết là có hai vợ chồng già ở phường Thụy Khuê, quận Ba Đình, đã cho họ tá túc trong thời gian qua.
Ông Xrí cho biếtcông an bắt họ cam kết chỉ được ở đến trước 9 giờ tối ngày thứ Ba 6/3, nếu sau thời gian đó mà còn ở lại thì họ sẽ lập biên bản phạt ông và cả chủ nà vì không có giấy phép kinh doanh nhà trọ.
Sau đó, có người quen chỉ chỗ nên đoàn của ông đã tìm chỗ trọ khác cách đó 2km và hiện tại ở chỗ mới này thì công an ‘chưa làm khó dễ gì hết’.
“Họ đòi hỏi sổ đỏ đàng hoàng mới đòi đất được. Người dân tộc chúng tôi không bao giờ có sổ đỏ. Chính quyền không làm thì làm sao có được”
Điểu Xrí, nông dân M’Nông ở Đắk Nông
Ông Xrí thuật lại lời của cán bộ an ninh đi theo vận động ông rằng: ‘Ở đây có công văn về tỉnh rồi. Các ông không ở nữa. Ở đây càng phiền phức’.
“Họ bảo về dưới sẽ giải quyết cho bà con – những hộ nào thiếu đất thiếu nhà sẽ cấp lại chỗ khác,” ông kể.
“Các ông ấy chỉ nói lừa chúng tôi thôi. Bao nhiêu công văn của trung ương rồi – hiện giờ là 10 cái – mà các ông vẫn chưa giải quyết dứt điểm cho bà con,” ông nói.
Do đó, ông Xrí nói lần này đoàn của ông phải đợi trung ương giải quyết rồi mới về. Tuy nhiên các quan chức Đắk Nông dám nói là ‘đợt này sẽ giải quyết’, ông thuật lại.
“Nếu họ giải quyết  thật thì mình về vì đằng nào thì mình cũng về,” ông kể, “Họ quả quyết cứ về trước đi rồi sẽ giải quyết.”

Không có sổ đỏ

Dù sao đi nữa, ông Xrí cho biết là ngày mai (9/3) hoặc ngày mốt (10/3) thì chúng tôi cũng phải về thôi.’
“(Chúng tôi) ở hơn tháng rồi. Tiền bạc ăn hết rồi. Cơm nước không có,” ông than và cho biết thêm là  hiện nay đoàn ông chỉ còn 2 triệu đồng chỉ đủ về xe còn cơm nước thì xin bà con xung quanh hoặc vào nhà chùa xin.
“Bà con xin thu mì để có tiền mua cơm gạo ăn nhưng họ không cho thu luôn. Họ cướp trắng tài sản trong rẫy không còn gì hết.”
Điểu Xrí, nông dân M’Nông ở Đắk Nông
“Ý định bà con nếu không giải quyết thì phải lên lại đến chừng nào họ được trả lại đất,” ông nói.
Ông kể lại là những lần giải quyết trước chính quyền xã cho rằng người dân khiếu kiện không đủ thủ tục theo quy định của Nhà nước.
“Họ đòi hỏi sổ đỏ đàng hoàng mới đòi đất được,” ông nói, “Người dân tộc chúng tôi không bao giờ có sổ đỏ. Chính quyền không làm thì làm sao có được.”
Ông Xrí cho biết nếu ông vvề thì ông cũng không về cùng với các quan chức địa phương vì sợ ‘họ thuê xã hội đen’ đánh đập người dân.
“Ở dưới họ dùng mấy người xã hội đen không à để đánh đập bà con.”
Đoàn của ông Xrí từ Đắk Nông ra Hà Nội lúc đầu có 13 người, ông nói, nhưng do trời lạnh một số người bị ốm không ở được nên phải đưa về.
Về đất đai của ông và bà con, ông cho biết là bị ‘cướp trắng’ không những đất mà còn cây trồng trên đất.
Nông dân khiếu kiện trước Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốcHầu hết các vụ khiếu kiện của nông dân Việt Nam đều do mất đất canh tác
“Bà con xin thu mì để có tiền mua cơm gạo ăn nhưng họ không cho thu luôn,” ông nói, “Họ cướp trắng tài sản trong rẫy không còn gì hết.”
Sau khi chặt phá, đốt nhà xong, chính quyền ‘giao cho công ty gì đó’ trồng mì, cao su cũng như họ đã trồng trong khi nông dân không lấy được một đồng nào tiền bồi thường.
Hiện giờ nông dân mất đất ở Đắk Nông chỉ ‘làm thuê làm mướn để sống qua ngày’ cho những hộ còn đất.

‘Đẩy dân lòng vòng’

Cụ bà Lê Hiền Đức, người theo dõi tình hình của các nông dân khiếu kiện đất đai để giúp  đỡ cho họ, cho BBC biết rằng đất của nông dân M’Nông bị lấy để bán cho một công ty tư nhân tên là Hoàng Thiên.
“Tôi không gọi là thu hồi đâu mà là cướp đất – cướp trắng của dân,” bà bức xúc, “Họ đem xe đến ủi hết cây điều của bà con.”
Bà nói rằng không phải nông dân Đắk Nông khiếu kiện vượt ấp mà họ đã đi qua hết các cấp rồi nhưng không ai giải quyết được nên mới ra trung ương.
“Huyện bảo không có quyền giải quyết, tỉnh không giải quyết được. Lên trung ương thì lại đẩy bà con về huyện,” bà nói.
“Huyện cướp đất, xã đốt nhà của dân còn tỉnh thì bao che nên dân ra rồi lại về,” bà nói thêm.
Những người nông dân M’Nông này ra Hà Nội vừa rét, đói, khát, bà cho biết, nên một số người dân hảo tâm có ủng hộ mì tôm, một số chăn mền cũ, quần áu cũ và một ít gạo cho họ cầm cự qua ngày.
Vềviệc họ bị đuổi khỏi chỗ trọ ở Thụy Khuê, bà Đức cho biết bà đã cãi lý với công an phường Thụy Khuê rằng chủ nhà thương đồng bào cho ở nhờ và chỉ lấy một ít tiền trả tiền điện nước chứ ‘có mở nhà trọ, khách sạn đâu mà đòi giấy phép kinh doanh’.
“Huyện cướp đất, xã đốt nhà của dân còn tỉnh thì bao che nên dân ra rồi lại về.”
Cụ bà Lê Hiền Đức
Đêm thứ Ba khi bị đuổi thì những người nông dân này có đến tá túc ở hành lang của trụ sở Thanh tra chính phủ ở quận Hà Đông nhưng đến 9h tối thì bị ‘bảo vệ đuổi ra’.
Sau đó, họ phải tìm thuê ở một chỗ khác với giá 550.000 đồng cho 7 người trong một đêm và đến sáng ngày mùng 7 thì họ hết tiền.
“Mục đích (của công an) là ép dân không có chỗ ở, hết tiền thì phải về,” bà bức xúc.
BBC đã liên lạc với ông Phạm Xuân Sáng của Công an Đắk Nông ra Hà Nội để vận động bà con M’Nông trở về nhưng ông nói là việc của nông dân chỉ chính quyền địa phương mới trả lời được.
BBC cũng liên lạc với ông Lê Văn Minh, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đắk Ngo nhưng ông Minh từ chối trả lời.

Nhà văn VN lên án vụ bắt bà Bùi Hằng

- thứ năm, 8 tháng 3, 2012 – BBC
Bà Bùi Thị Minh HằngBà Bùi Hằng bị đưa đi ‘cải tạo’ với thời hạn hai năm tại trại Thanh Hà
Một bài viết chỉ trích nặng nề của cây bút trong nước về vụ bắt bà Bùi Thị Minh Hằng vừa xuất hiện trên mạng đúng ngày Phụ nữ 8/3.
Nhà văn Nguyễn Quang Lập, trong bài Bấm Hoa cho Bùi Hằng, viết: “Bùi Hằng thân mến, chỉ những kẻ bất lương mới cho chị là kẻ có tội, mới nghĩ chị là kẻ xấu xa.”
Ông lên án: “Đúng như chị nói, những kẻ bất lương kia họ không phải là nhân dân, đó là những kẻ vô đạo.”
“Những kẻ đó giờ đây vẫn rung đùi cho rằng việc bắt chị vào trại phục hồi nhân phẩm là một sáng kiến tuyệt vời của họ, dù họ biết thừa đó là một việc xấu xa.”
Có vẻ phê phán cả chủ trương dập tắt đợt biểu tình chống Trung Quốc hè năm ngoái, tác giả viết tiếp: “Chỉ cần đập tan ‘Bọn biểu tình chống Trung Quốc’ là ok, là ‘thắng lợi rực rỡ’ dù đó là một việc phi nhân, dù có phải ngang nhiên chà đạp lên luật pháp nước nhà.”
“Đó là triết lý của những kẻ bất lương, những kẻ lúc nào cũng coi rẻ nhân dân,” nhà văn thời gian gần đây gắn với blog Quê Choa phẫn uất.
“Họ có thể coi khinh sự phỉ nhổ của nhân dân nhưng họ không thể không sợ trời. Và nhất định trời sẽ cho họ một hậu vận thảm hại.”
Nguyễn Quang Lập
Mặc dù không ít người lên tiếng phản đối vụ bắt bà Bùi Hằng, nhưng dường như đây là lần đầu tiên một cây bút có tiếng trong nước chỉ trích chính quyền nặng như vậy.
Nhà văn Nguyễn Quang Lập kết thúc bài viết: “Họ có thể coi khinh sự phỉ nhổ của nhân dân nhưng họ không thể không sợ trời. Và nhất định trời sẽ cho họ một hậu vận thảm hại.”
“Nhất định là như thế, lưới trời lồng lộng, họ làm sao mà chạy thoát. Chị hãy tin như vậy đi và hãy nở một nụ cười.”
Cuối năm ngoái, bà Bùi Thị Minh Hằng, người tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc, bị UBND TP. Hà Nội đưa vào trung tâm Thanh Hà, Vĩnh Phúc vì “gây rối trật tự công cộng” với thời hạn hai năm.
Trước sự chỉ trích của các tổ chức nhân quyền và chính phủ Mỹ, Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố “áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục đối với bà Bùi Thị Minh Hằng là hoàn toàn đúng pháp luật”.
Sứ quán Mỹ thì nói “không ai đáng bị bỏ tù vì thực hiện quyền tự do ngôn luận hay quyền hội họp ôn hoà hay bất cứ quyền con người nào được quốc tế công nhận”.
Cũng trên trang blog Quê Choa, vốn được nhiều người theo dõi và đóng góp ý kiến vì các bài viết chủ đề gai góc về chính trị-xã hội, ông Nguyễn Quang Lập vừa thông bóa sẽ ngừng đăng tải bài viết của người khác và đóng phần ý kiến.


Khi lưỡng lự đồng nghĩa với tự sát

Tổ Quốc 130
Phát hành: 01/03/2012
http://phamtayson.files.wordpress.com/2012/03/thutoasoan001.jpg?w=241&h=180Một sự việc nên được đặc biệt chú ý.  Tháng 11 năm trước đại diện bộ công an đã vào nhà tù gặp luật sư Lê Công Định, đang chịu án 5 năm tù, khuyên anh nên làm đơn xin tỵ nạn tại Mỹ, và hứa sẽ giải quyết. Gần hai tháng sau họ lại đòi  Lê Công Định rút lại đơn .
Vụ này dần dần được đưa ra ánh sáng và được chính quyền Mỹ xác nhận. Bên lề hai cuộc thăm viếng, của một phái đoàn Thượng Viện Mỹ do thượng nghị sĩ McCain cầm đầu và của thứ trưởng ngoại giao Kurt Campbell, chính quyền Việt Nam đã yêu cầu Mỹ cung cấp một số vũ khí nhưng phía Mỹ cho biết họ chỉ có thể thỏa mãn yêu cầu này nếu Việt Nam cải thiện tình trạng nhân quyền.
Chính quyền CSVN đã chấp nhận trả tự do và cho luật sư Định đi Mỹ tỵ nạn như là một cử chỉ đáp ứng điều kiện của chính phủ Mỹ. Họ chọn Lê Công Định vì nghĩ anh là người vô hại nhất trong số các tù nhân chính trị. Việc chính quyền cộng sản sau đó bãi bỏ dự định này và muốn Lê Công Định rút lại đơn xin đi Mỹ có thể giải thích là cử chỉ này không đủ vì chính quyền Mỹ cần một bằng chứng hùng hồn hơn, thí dụ như trả tự do cho mọi tù nhân chính trị.
http://phamtayson.files.wordpress.com/2012/03/thutoasoan002.jpg?w=300Một giả thuyết khác đáng lo ngại hơn nhiều. Đó là chính quyền CSVN đã đổi ý. Ai cũng có thể hiểu rằng những vũ khí mà Hà Nội yêu cầu Mỹ cung cấp là những vũ khí vũ khí tối tân nhắm chống lại một hành động xâm lược có thể đến từ Trung Quốc. Bỏ dự án phóng thích Lê Công Định phải chăng có nghĩa là bỏ khả năng đương đầu, để trở lại với chính sách nhẫn nhục cố hữu?
Nếu có một điều mà toàn dân Việt Nam, kể cả ban lãnh đạo cộng sản, đều đồng ý thì đó là hợp tác chặt chẽ với Mỹ rất phúc lợi và an toàn cho Việt Nam trong khi thế đồng minh với Trung Quốc gây thiệt hại về mọi mặt. Tuy vậy ban lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam đã chọn Trung Quốc thay vì Hoa Kỳ. Họ đặt đảng lên trên nước;  đối với họ đất nước có bị thiệt hại lớn cũng không quan trọng, điều quan trọng là họ phải tiếp tục cầm quyền.
Nhưng họ còn có thể tiếp tục chọn lựa tệ hại này không? Có mọi triển vọng là không. Sau hơn ba thập niên áp dụng, chính sách “mở cửa chuyên chính” của Bắc Kinh đã tích lũy đủ mâu thuẫn và không thể tiếp tục. Kinh tế Trung Quốc cũng không lành mạnh như nhiều người lầm tưởng. Đại hội 18 của ĐCSTQ cuối năm nay sẽ chọn định hướng nào? Dân chủ hóa có rủi ro khiến Trung Quốc tan vỡ. Xiết lại chắc chắn sẽ đưa tới suy sụp và bạo loạn, không loại trừ nội chiến. Còn nếu không chọn lựa dứt khoát thì sẽ nhanh chóng khủng hoảng trong một bối cảnh thế giới ngày càng bất lợi, cuối cùng cũng là bạo loạn. Trung Quốc sắp chao đảo.
    Dân chủ hóa dứt khoát để hội nhập thực sự với thế giới là chọn lựa bắt buộc cho Việt Nam cũng như cho chính đảng cộng sản. Đó cũng là chọn lựa khẩn cấp bởi vì, một mặt, kinh tế Việt Nam đang nguy ngập và, mặt khác, trong tình trạng bối rối sắp tới Trung Quốc có thể trở thành hung hăng, gây hấn với bên ngoài để gắn bó bên trong, đặt Việt Nam trước những thử thách rất lớn. Ban lãnh đạo cộng sản Việt Nam nếu tiếp tục trì hoãn chọn lựa bắt buộc và khẩn cấp này sẽ chỉ khiến chế độ sụp đổ nhanh hơn và bi đát hơn, và chính họ sẽ bị phán xét rất nghiêm khắc bởi nhân dân Việt Nam, kể cả đa số đảng viên cộng sản. Trong bối cảnh này lưỡng lự đồng nghĩa với tự sát.
Ban biên tập Tổ Quốc
 

Dự luật Nhân quyền Việt Nam thông qua UB Ngoại Giao Hạ Viện

Nguoiviet
WASHINGTON DC (NV) – Vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam được cho lên cán cân ngang với viện trợ cho nước này, sau khi Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện hôm Thứ Tư thông qua dự luật nhân quyền Việt Nam, theo tin từ văn phòng Dân Biểu Chris Smith, tác giả dự luật này. Dự luật này nay được chuyển cho toàn bộ Hạ Viện.

Cảnh nhà thờ Thái Hà bị tấn công phá hư cửa và đánh đập tu sĩ, giáo dân. Dự luật Nhân quyền Việt Nam, đòi hỏi phải cải thiện tự do tôn giáo và các quyền làm người khác, được thông qua Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện hôm Thứ Tư. (Hình: VRNs)
“Ðiều quan trọng là chính phủ Hoa Kỳ phải gởi thông điệp rõ ràng tới chế độ ở Việt Nam là phải chấm dứt sự vi phạm nhân quyền đối với công dân của họ,” Dân Biểu Smith lên tiếng trong buổi họp. Dân Biểu Smith là chủ tịch tiểu ban nhân quyền của ủy ban này. Ông tiếp:
“Mặc dù có người cho rằng gia tăng thương mại với Việt Nam sẽ dẫn tới thêm tự do và dân chủ, thực ra người dân Việt Nam còn bị đàn áp và bị mất quyền làm người nhiều hơn nữa. Chúng tôi biết là sự đàn áp tôn giáo, chính trị, và sắc tộc vẫn tiếp diễn và trong nhiều trường hợp còn nặng hơn nữa, và giới chức Việt Nam lại chào đón những kẻ buôn người lao động và tình dục.”
Dân Biểu Smith nhắc tới những lời điều trần của nhân chứng Vũ Phương Anh, nạn nhân buôn người từ Việt Nam qua lao động ở Jordan, và Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng, giám đốc BPSOS, là những chứng cứ ủng hộ dự luật này.
Dân biểu Loretta Sanchez cũng lên tiếng hoan nghênh dự luật được thông qua.
Bà nói, “Chúng tôi vui mừng khi thấy Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện thông qua Dự Luật Nhân Quyền 2012, H.R. 1410, một ngày sau khi phái đoàn đại diện cộng đồng Việt-Mỹ có mặt tại Thủ Đô Washington, D.C., vận động dân biểu liên bang của họ về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.”
“Để đảm bảo quyền căn bản con người được tôn trọng tại Việt Nam, chúng tôi đã nhiều lần kêu gọi Chính phủ Hoa Kỳ cần phải áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt về mậu dịch và không nên hỗ trợ tài chính đối với chính quyền Việt Nam”, Dân Biểu Sanchez nói, và tiếp:
“Là người đồng bảo trợ cho Dự luật H.R. 1410 từ lúc đầu, tôi ủng hộ biện pháp cấm tăng tài trợ không nhân đạo từ chính phủ Hoa Kỳ cho đến khi tình trạng đàn áp nhân quyền được cải thiện. Chính quyền Hoa Kỳ cần phải trực tiếp áp lực chính quyền Việt Nam sớm thay đổi chính sách đàn áp nhân quyền và dự luật này sẽ cho chúng ta phương tiện đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ và vận động các bạn đồng nghiệp để dự luật sớm được thông qua tại Hạ Viện Quốc Hội.”
Dụ luật Nhân quyền Việt Nam cấm không được gia tăng các loại viện trợ cho Việt Nam ngoài viện trợ nhân đạo, trừ khi chính phủ Việt Nam đạt tiến bộ đáng kể trong việc thiết lập chính trị dân chủ và khuyến khích nhân quyền.
Dự luật này cũng gia hạn cho một số người Thượng không được nhập cư vào Mỹ nếu họ bị trễ hạn vì một số lý do như không đủ tiền hối lộ cho viên chức địa phương cấp giấy tờ.
Trong số những điều kiện dự luật này đặt ra để Việt Nam được nhận thêm viện trợ, có:
* Tôn trọng tự do tôn giáo và thả hết tù nhân tôn giáo;
* Tôn trọng tự do ngôn luận, tự do tụ tập và lập hội, và thả hết tù nhân chính trị, nhà báo tự do, và nhà tranh đấu cho người lao động;
* Hủy bỏ và thay đổi các loại luật hình sự hóa việc bất đồng ý kiến ôn hòa, truyền thông độc lập, hoạt động tôn giáo không giấy phép, và biểu tình bất bạo động, theo đúng tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế;
* Tôn trọng nhân quyền của mọi sắc tộc;
* Có hành động thích hợp để chấm dứt nạn buôn người với sự hợp tác của chính quyền, kể cả việc truy tố các viên chức nhà nước.
Dự luật này không ngăn cấm các loại viện trợ nhân đạo, theo lời Dân Biểu Smith. Ông liệt kê thí dụ các loại viện trợ không bị cấm: “lương thực, thuốc men, sửa chữa ảnh hưởng của chất da cam, và hoạt động chống buôn người.”
Ngoài Dân Biểu Smith, các đồng tác giả của dự luật này, mang số H.R. 1410, gồm có Dân Biểu Frank Wolf (Virginia), Zoe Lofgren (San Jose, California), Sanchez, và Ed Royce.
 

Xăng tăng giá & lòng tin của nhà văn Nguyễn Quang Vinh.

09/03/2012

Nguyễn Ngọc Già
Gửi dưới dạng phản hồi bài “Vụ Tiên Lãng” mang quyền lợi lại cho hàng triệu hộ nông dân.”
“… bọn cướp hành sự luôn đột ngột và bất ngờ, còn… “công an” thì không bao giờ kè kè bên chúng ta, nếu chúng ta không phải là “VIP”. Có lẽ nhà văn Nguyễn Quang Vinh chưa bị “cướp”, dù anh cảm thông và phẫn nộ để lên tiếng cho người bị cướp.”
Giá xăng A92 tăng thêm 2,100đ/lít vào lúc 16giờ chiều 07/3/2012. Nhiều người ngỡ ngàng chút ít khi ghé vào đổ xăng(1). Nghĩa là từ 20,800, xăng đã ở mức 22,900 (tăng 11%).
Trước đó, những biểu hiện xăng chuẩn bị tăng giá bằng hình ảnh nhiều cây xăng ngưng bán với nhiều lý do: cúp điện, hàng chưa về kịp v.v… đã được báo chí phản ánh. Tiếp cho sự lên tiếng của báo chí là phát ngôn của giới cầm quyền ví như: xử lý nghiêm các cây xăng cố tình găm hàng (2) v.v… như một hành động trấn an và làm dịu lòng dân trước thói xấu giới cầm quyền – luôn “bố láo” trong phát ngôn(!). Chẳng có cây xăng nào bị “xử nghiêm”, bởi họ là những nơi luôn biết trước thông tin chính xác việc xăng tăng giá, do vậy họ biết phải bảo vệ lợi ích của mình trước khi bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. Không nên trách các chủ cây xăng, nếu chúng ta là họ. Cái đáng trách là sự bất ngờ lẽ ra không đáng có của một số người dân. Dân Việt quả tiếp tục “dễ thương” đến lạ?! Giới cầm quyền thì tiếp diễn màn “láo như con cáo” như từ trước đến nay vẫn vậy!
***
Những tưởng câu chuyện anh Vươn không còn ý tưởng gì để viết trong khi chờ những hành động tiếp theo của giới cầm quyền, thì sáng nay trên trang Tin Tức Hàng Ngày có bài “Vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng: Ai đang làm rối thêm vấn đề?” của tác giả mang bút danh Nguyễn Thị Hoài, trang TTHN dẫn từ “googletienlang.blog”(3). Tên trang blog này có lẽ không khỏi làm nhiều người bật cười với phát ngôn vừa dốt nát vừa ngô nghê của Nguyễn Văn Thành: “gú gồ chấm tiên lãng”!.
Bài viết của tác giả Nguyễn Thị Hoài tập trung đả kích nhà văn Nguyễn Quang Vinh cùng ông cựu Thứ trưởng Bộ TN – MT Đặng Hùng Võ với lời lẽ hằn học, cách đưa đẩy câu chuyện mang chất lẻo lự nhằm lái dư luận theo hướng bảo vệ phát ngôn cho Nguyễn Văn Thành – Bí thư Hải Phòng. Đỉnh điểm của bài viết, đã mắng nhà văn Nguyễn Quang Vinh: “… dùng đủ những từ ngữ xấu xa, mất dạy nhất để gọi những cán bộ công chức từ cấp xã cho đến cấp huyện, cấp thành phố.”
Song song đó, trang Dân Luận dẫn lại bài: “Vụ Tiên Lãng” mang quyền lợi lại cho hàng triệu hộ nông dân (4) theo Blog Nguyễn Quang Vinh. Trong bài viết không dài lắm này, nhà văn Nguyễn Quang Vinh đã dùng điệp từ “chắc chắn” không dưới 5 lần để bày tỏ lòng tin tưởng vào “vụ án Đoàn Văn Vươn” sẽ không chìm xuồng như lời hứa từ Phạm Quý Ngọ – Trung tướng – Thứ trưởng Bộ Công an, trong cuộc trao đổi cùng nhà văn Nguyễn Quang Vinh trước đó.
Không biết có phải là trùng hợp ngẫu nhiên, khi bài viết của Nguyễn Thị Hoài và của nhà văn Nguyễn Quang Vinh xuất hiện cùng trong một ngày? Ngoài nội dung khác hẳn nhau, hai bài viết còn đáng lưu ý một điểm: Nguyễn Quang Vinh luôn xuất hiện với tư cách chính danh, công khai thì Nguyễn Thị Hoài không có điều đó (và cũng chẳng ai biết từ đâu Nguyễn Thị Hoài nhảy phốc ra như Quý Thanh đã từng nhảy ra dạo nào để đả kích TS. Cù Huy Hà Vũ!). Bên cạnh đó, nhiều người sẽ cảm nhận ngay trong cách viết với kiểu thậm xưng “chúng tôi” mà Nguyễn Thị Hoài dùng, thiếu hẳn…”mùi đàn bà”.
Giới an ninh văn hóa hay dùng “hư chiêu”, điển hình là chụp mũ, thóa mạ, vu khống, với những câu chữ khá quen như: “đánh bóng tên tuổi” này nhé, “câu khách” này nhé, “giật gân” này nhé, v.v… một khi người chính danh lên tiếng rõ ràng, đẩy chúng vào góc tường khó chối cãi với những bằng chứng xác thực. Cù Huy Hà Vũ là một ví dụ điển hình.
Xin mượn từ mà nhà văn Nguyễn Quang Vinh dùng – “chắc chắn” để nói rằng: “chắc chắn” anh Vinh vừa (được hay bị?) gặp ai đó trong giới cầm quyền cấp cao về nội dung vụ án anh Vươn trước khi ra bài viết mới nhất đầy chất… “tin tưởng” (!) (*). Hình như, sau khi thuyết phục được bởi cái sự “chắc chắn”, như là một thỏa hiệp, nên Nguyễn Thị Hoài nhận lệnh để ra một bài làm đẹp lòng giới cầm quyền??? “Chắc chắn” như thế?:)
Điều đáng tiếc khi anh Vinh khuyên :”Mình cũng hy vọng từ nay, bất cứ chuyện gì khúc mắc giữa người dân với chính quyền, bà con hãy tìm đến tư vấn pháp luật, tránh việc thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, phức tạp lắm.” Tôi có thể xem lời khuyên này như là lời nhắn gửi từ giới cầm quyền thông qua anh không, anh Vinh? Xin nhắc anh, không chỉ gia đình anh Vươn đã tìm đến pháp luật trong mỏi mòn, nếu anh gặp gỡ và làm việc với bà Lê Hiền Đức – một người mà tư cách và việc làm của bà, khó ai có thể bôi nhọ hay bóp méo. Hãy gặp bà Lê Hiền Đức để thấy oan trái ngút trời với hàng chục ngàn đơn thư, trước khi anh chuyển lời khuyên từ phía cầm quyền đến người dân thấp cổ bé họng. Buồn và một chút cay đắng khi lời khuyên của nhà văn Nguyễn Quang Vinh có vẻ như coi dân hơi bị… hồ đồ!!! Dường như bấy lâu nay, anh Vinh không hề biết người dân la lết hàng chục năm với đơn, với thư, với nước mắt, với biểu ngữ, với sự hắt hủi và ghẻ lạnh cùng sự bỏ mặc như những đứa con hoang vô thừa nhận trước cổng “công đường”! Thoáng chút cay mắt…!
Như tôi đã trần tình trong bài trước để nói: “Có thể cuộc đời các anh lăn lộn, từng trải và nhiều nổi trôi, tuy nhiên tư tưởng các anh vẫn còn tin tưởng nhiều vào sự tốt đẹp và có thể thay đổi được của chế độ Cộng sản”(5).
Anh Vinh! Anh tự nguyện đi trên con đường đầy chông và giờ đây hình như anh thoáng chút tư lự ?! Chuyện anh tiếp tục tiến lên hay quay lại là quyền tự do lựa chọn của anh, tôi không dám lạm bàn. Chỉ mong anh với tư cách chính danh – nhà văn kiêm nhà báo nên cân nhắc: lời anh phát ra ảnh hưởng lớn lắm, đặc biệt trong vụ đại gia đình anh Vươn. Lẽ ra, trước khi anh khuyên người dân tin tưởng vào pháp luật, anh hãy yêu cầu giới cầm quyền tôn trọng pháp luật và họ hãy biết xấu hổ với lời hứa trước dân nhưng chẳng bao giờ làm đến nơi đến chốn, anh ạ!
Anh Vinh có biết ông Lê Hồng Hà – nhân vật nổi tiếng từng là Đại tá, Chánh văn phòng Bộ Công an, vừa trả lời phỏng vấn BS. Phạm Hồng Sơn (6) rằng:
Vì vậy Đảng hiện nay chỉ còn vai trò kìm hãm xã hội thôi.
Sau đó, ông Lê Hồng Hà kết luận:
ĐCSVN cần phải họp lại với nhau để thôi hệ tư tưởng Marx-Lenin đi. Tôi không kêu gọi thủ tiêu “anh” nhưng “anh” muốn tồn tại thì phải thực hiện đa đảng, dân chủ, để mà tồn tại. Có lẽ với nhân vật Lê Hồng Hà, lời nói của ông không cần bàn cãi nhiều, phải không anh Vinh?
Có lẽ nhà văn Nguyễn Quang Vinh thích hợp với những kịch bản dàn dựng cho các đoàn kịch và tác phẩm văn học anh ấp ủ, hơn là dấn bước trên con đường điều tra phóng sự, mà sự trả thù bạo tàn như nhà báo Trần Quang Thành từng nhận lãnh cả ca acid, gây chấn động kinh hoàng và khiếp đảm về sự tàn ác phi nhân tính của CSVN! (7).
Dù sao giữa kịch và đời vẫn là một khoảng cách rất lớn, bất chấp kịch hay phim luôn phản ánh đời. Ngày nay, những tên máu lạnh có thể không dám diễn lại “vở kịch kinh dị” đến rợn người năm xưa, nhưng: “tiểu nhân (thì) nan dưỡng” (Khổng Tử nói).
Thật thì tôi rất muốn tin :””Vụ Tiên Lãng” mang quyền lợi lại cho hàng triệu hộ nông dân”. Hơn thế, giá như tôi được phép cá độ và “chắc chắn” thua độ với nhà văn Nguyễn Quang Vinh bằng một chầu thịt chó Tiên Lãng cùng vài xị rượu thì tôi vui lòng biết bao?! Chầu thịt chó cùng vài xị rượu để nhìn thấy “hàng triệu hộ nông dân” hưởng lợi từ sự hy sinh của đại gia đình anh Vươn là cái giá quá bèo!
***
Tất nhiên không ai ủng hộ bạo lực, trừ phi phòng vệ chính đáng đối với bọn cướp, bất chấp chúng là “cướp ngày” hay “cướp đêm”. Bởi lẽ, bọn cướp hành sự luôn đột ngột và bất ngờ, còn… “công an” thì không bao giờ kè kè bên chúng ta, nếu chúng ta không phải là “VIP”. Có lẽ nhà văn Nguyễn Quang Vinh chưa bị “cướp”, dù anh cảm thông và phẫn nộ để lên tiếng cho người bị cướp.
Tôi đồng ý với ông Lê Hồng Hà, đa đảng không có nghĩa là giải tán ĐCSVN, mà phải có nhiều đảng phái khác cùng cạnh tranh với ĐCSVN.
Giới cầm quyền hiện nay nên “họp lại” với nhau (như lời đề nghị của ông Lê Hồng Hà) để xác định rõ tư cách trước khi đòi hỏi dân chúng ứng xử phù hợp.
Nguyễn Ngọc Già
_______________
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2012/03/chu-cay-xang-tang-gia-muon-hon-cho-phep/ (1)
http://www.vovgiaothong.vn/chinh-tri-xa-hoi/xa-hoi/2012/03/se-xu-ly-nghiem-nhung-cay-xang-gam-hang/ (2)
http://tintuchangngay.info/2012/03/08/v%e1%bb%a5-c%c6%b0%e1%bb%a1ng-ch%e1%ba%bf-%e1%bb%9f-tien-lang-ai-dang-lam-r%e1%bb%91i-them-v%e1%ba%a5n-d%e1%bb%81/ (3)
http://danluan.org/node/11921 (4)
http://danluan.org/node/11826 (5)
(*) Không biết tôi có huyễn hoặc để nói bài viết “Lời nhắn anh Vinh & anh Lập cùng ván bài cần lật ngửa qua vụ án Đoàn Văn Vươn” “góp phần” làm “họ” tức tối và ngượng ngùng khi giáp mặt nhau với tư cách “đồng chí dị…hướng”? Nếu quả thật vậy, phải nói (như một vài độc giả nhận xét) – huyệt đã điểm trúng đích. Có lẽ vì vậy mà trên Dân Luận và trên anhbasam, một số người “giẫy tê tê” như đỉa phải vôi khi bài viết này lên khuôn! Và cũng cần phải nói, giới cầm quyền trung ương và địa phương là những “tay mơ” trong “ván cờ domino” họ đánh với nhau cho dân…coi để thấy rõ: UY TÍN của họ mất hết, trong khi THỦ ĐOẠN quá kém, làm sao che mắt dân được!
Nhìn ở góc độ kịch bản, “đại gia đình anh Vươn” bỗng nhiên trở thành một trong các “nhân vật chính” nhưng… không có trong kịch bản ban đầu. Cái hay của “kịch bản” ở đây là khi nhân vật “đại gia đình anh Vươn” không mời mà…xuất hiện, đã làm cho “nút thắt” Vinashin rơi vào tay của những “nhân vật chính” khác. Vì không có trong kịch bản, nên các “nhân vật chính” khác đành phải “diễn cương”, tuy thế họ quả là những “kịch sĩ lành nghề” để biết chớp lấy ngay và “làm trò” với anh Ba – nhân vật thứ chính, trong khi nhân vật chính đang ngồi trong trại giam theo kịch bản lâu nay. Vở kịch ngày càng hấp dẫn, hãy hướng về “nút thắt” Vinashin kết hợp với “nhân vật chính” không có trong kịch bản – đại gia đình anh Vươn.
Càng khẳng định thêm, giới cầm quyền chỉ loay hoay với những màn đấu đá, tiểu xảo, phơi trần bản chất tham tàn, gian trá, đặc biệt sự chia rẽ trầm trọng không gì hàn gắn nổi!
http://danluan.org/node/11893 (6)
http://www.hennhausaigon2015.com/?p=2175 (7)
 

CXN_030812_1445_Làm thế nào để biết phiên nào thực, phiên nào ảo của TTCK ?????

08/03/2012

Châu Xuân Nguyễn
Các bạn hãy vào trang SGGP để kiểm chứng dữ liệu, tôi trích ra và giải thích.
Ai ai cũng biết khi những chỉ số của Kinh tế tệ thì TTCK ko bao giờ “tươi sáng” được
KT – 465 – 021312 – VN30-Index giảm 12 điểm, Vn-Index xuống dưới 400 điểm
Trong đó tôi viết: Trích:
(Lời bình): – Chỉ có những thằng điên hay ngu xuẫn mới tin rằng đổ 4.000 tỉ vnd sẽ làm TTCK vực dậy. Không có điều cơ bản thì đổ vào hằng triệu tỉ cũng ko lên được.
Những điều cơ bản (fundamentals) đó là:
1. cty niêm yết phải làm ăn có lãi, bây giờ thì ko, nếu có thì lãi dưới 2%
2. Lãi suất thấp
3. Lạm phát thấp
4. Môi trường kinh doanh tốt
5. TTCK chuyên nghiệp, ko lưu manh
6. Cty niêm yết chuyên nghiệp, ko lưu manh
7. CP biết vận hành nền kinh tế
8. tỉ giá bình ổn
9 Thanh khoản nhà băng tốt
10. Hệ thống kinh tế tốt.
Trong 10 điều kiện này chỉ có tỉ giá bình ổn là ok vì 3 Dũng bóp tỉ giá cho ok để mấy đầu kia phình ra.
Với những kiến thức kinh tế như nêu trên thì các bạn biết tỏng là khi TTCK lên giá là do đánh lên ảo để những thằng vừa ngu vừa khùng bán cp để bớt lỗ.
Cách nhìn TTCK là rất dể, nhìn vào thanh khoản và giao dịch thỏa thuân mỗi ngày, nếu thanh khoản cao mà giao dịch thỏa thuận thấp thì đó là một phiên thực.
Ngược lại, nếu thanh khoản thấp mà giao dịch thỏa thuận cao là phiên ảo (thỏa thuận là phần nhiều tay mặt bán cho tay trái rồi trả tiền cò Cty CK, khoản 0.02% của Úc, ko biết Vn là bao nhiêu, VN ít có thâu tóm (take-over bids) vì thâu tóm thì giao dịch thỏa thuận cao vì Inexim bank muốn thâu tóm Sacom thì sẽ tìm những cổ đông chiến lược mà mua 2,5 hay7% của nguyên cty chứ mua trên thị trường thì gom mệt lắm mà nguy cơ là khi mình đang gom mà Sacom biết dc thì bạn bè Sacom tranh mua đẩy giá Sacom lên thì chết dở, đó là hiện tượng ngày 2.3, ngày 5.3 v.v…Giao dịch thỏa thuận đúng tỉ lệ là từ 5 đến 10%.
Hãy nhìn những ngày gần đây:
Ngày 2.3…VNI tăng 11.65, thanh khoản 2000 tỉ, thỏa thuận 170 tỉ…Giao dịch thực vì Inexim đang thâu tóm thêm Sacom
Ngày 5.3…VNI tăng 17.61, thanh khoản 2500 tỉ, thỏa thuận (ko biết). Giao dịch thực vì Inexim đang thâu tóm thêm Sacom
Ngày 6.3.. VNI giảm 12.21, thanh khoản 3800 tỉ, thỏa thuận 330 tỉ. Giao dịch thực, Inex đủ cp thâu tóm nên ngưng mua, giá rớt cả TTCK, rớt thật
Ngày 7.3…VNI giảm 0.98, thanh khoản 2500 tỉ, thỏa thuận 100 tỉ. Giao dịch thực, cả TTCK ko dám giao dịch nhiều, nghe ngóng
Ngày 8.3…VNI giảm 12.36, thanh khoản 2500 tỉ, thỏa thuận 977 tỉ. Giao dịch thực, giảm thực, giao dịch thỏa thuận càng cố kéo lên, càng bị nhà đầu tư A tung ra bán cho những nhà đầu tư B còn nghĩ là giá sẽ lên ngày mai. Khi có giao dịch thỏa thuận tăng giá thì nhà đầu tư A lợi dụng giá thỏa thuận cao để thoát hàng giá cao, nhà đầu tư B bị lừa.
Sưu tầm TTCK trc Tết sẽ thấy những lúc đánh lên, ảo, hay bấm vào thẻ TTCK của tôi để thấy.
Melbourne
08.03.2012
Châu Xuân Nguyễn
——————————————————————————————
http://www.sggp.org.vn/taichinhnganhangchungkhoan/2012/3/282968/
VN-Index còn 431,66 điểm
Thứ năm, 08/03/2012, 14:59 (GMT+7)
(SGGPO).- Sắc đỏ tiếp tục đeo bám 2 sàn giao dịch Hà Nội và TPHCM, phiên hôm nay, 8-3. Với 220 mã chứng khoán giảm giá, VN-Index mất 12,36 điểm, còn 431,66 điểm. VN30-Index cũng mất 16,85 điểm, còn 489,05 điểm với 26 mã chứng khoán giảm giá và chỉ có 4 mã tăng giá. HNX-Index cũng giảm mạnh với 235 mã chứng khoán giảm giá, còn 71,83 điểm. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt khoảng 2.500 tỷ đồng.
15 phút giao dịch đầu tiên trôi qua, sắc đỏ tràn ngập bảng giao dịch điện tử, các chỉ số Index sụt giảm mạnh. Mất 1,85 điểm, HNX-Index, sàn Hà Nội, còn 73,18 điểm (giảm tương đương 2,47%) cùng khoảng 10 triệu đơn vị chứng khoán được giao dịch tương ứng với giá trị giao dịch đạt trên 84 tỷ đồng. Sàn Hà Nội, lúc này, có đến 101 mã chứng khoán giảm giá, chỉ có 40 mã tăng giá, còn lại đứng giá hoặc chưa có giao dịch.
VN-Index, sàn TPHCM, chốt giao dịch đợt 1, giảm 7,58 điểm, còn 436,44 điểm, giảm tương đương 1,71%. VN30-Index giảm 9,74 điểm, còn 496,16 điểm, giảm tương đương 1,93%. Khối lượng giao dịch sàn HOSE, hết phiên 1, đạt khoảng 4,346 triệu đơn vị chứng khoán trị giá trên 58,23 tỷ đồng.
Áp lực giảm điểm tiếp tục gia tăng trên cả 2 sàn trong những phút tiếp theo. Các chỉ số chứng khoán gần như rơi tự do dưới áp lực này cho dù ở những phút đầu phiên 2, các biên độ giảm này đã được thu ngắn một cách đáng kể.
Chốt giao dịch phiên khớp lệnh liên tục, VN30-Index tiếp tục giảm 15,63 điểm so với điểm tham chiếu, còn 490,27 điểm, giảm tương đương 3,09%. VN-Index cũng giảm mạnh 10,92 điểm so với điểm mở cửa, còn 433,1 điểm, giảm tương đương 2,46. Khối lượng giao dịch sàn HOSE, hết phiên 2, đạt khoảng 81,470 triệu đơn vị chứng khoán, giá trị giao dịch tương ứng đạt trên 1.160,27 tỷ đồng.
Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán hôm nay, 8-3, với 220 mã chứng khoán giảm giá, 27 mã đứng giá và 61 mã giảm giá, VN-Index giảm 12,36 điểm, còn 431,66 điểm, giảm tương đương 2,78%. VN30-Index giảm 16,85 điểm, còn 489,05 điểm (giảm tương đương 3,33%) với 26 mã chứng khoán giảm giá (16 mã giảm sàn) và 4 mã tăng giá (3 mã tăng trần: CII, KDH, SJS).
Tổng khối lượng giao dịch toàn sàn HOSE đạt 90.581.366 đơn vị chứng khoán (trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm 3.174.086 đơn vị chứng khoán), tổng giá trị giao dịch tương ứng đạt trên 1.572 tỷ đồng (giao dịch thỏa thuận chiếm khoảng 76,72 tỷ đồng).
Chỉ số HNX-Index, sàn Hà Nội, chốt phiên hôm nay, 8-3, giảm mạnh 3,2 điểm, còn 71,83 điểm (giảm tương đương 4,26%) với 235 mã chứng khoán giảm giá, 40 mã đứng giá và 64 mã tăng giá. Tổng khối lượng giao dịch toàn sàn HNX đạt 95.017.700 đơn vị chứng khoán (trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm 1.903.900 đơn vị chứng khoán), tổng giá trị giao dịch tương ứng đạt trên 907,97 tỷ đồng (giao dịch thỏa thuận chiếm hơn 55,76 tỷ đồng).
Tiến Tùng
 

KT – 504 – 030812 – Thống đốc: “Mỗi quý có thể giảm 1% lãi suất”

08/03/2012

Từ Nguyên
Theo: vneconomy
(Lời bình): – Thời gian mấy tháng gần đây, có lẽ NV Bình và 3 Dũng mất hướng đi hay sau mà những quyết định quan trọng đều là bắt chước của tôi, hay đợi tôi bật đèn xanh, hay chỉ đạo rồi thì mới dám tuyên bố, như quyết định giảm lãi suất của bài báo này, từ bài viết này của tôi:
KT – 499 – 030512 – Ngân hàng Trung ương Canada dự kiến tăng lãi suất
Ngày 05.03.2012 trong đó tôi viết. Trích:”Úc mỗi tháng một lần, NH dự trữ Liên Bang họp để đánh giá lãi suất và lạm phát, khi cần thì nâng cao hay giảm bớt maximum 0.25%, đó là chính sách nhìn xa trông rộng, ko để nền kinh tế “giật cục” từ 18% lạm phát ép nhanh còn 10% bằng cách nâng lãi suất từ 10% lên 25%. Đó chính là lý do hàng trăm ngàn doanh nghiệp phá sản, hàng triệu người thất nghiệp đấy.” hết trích.
THì ngay ngày sau đó NV Bình tuyên bố với báo chí bài báo này. Điều này làm tôi nhớ lại Alan Phan đi hội nghị BĐS hôm trước tuyên bố vỏn vẹn 2 điều là không nên chỉ thị hành chánh cho BĐS và hãy phát triển phân khúc thuê nhà thì y như rằng ngày hôm sau con vẹt Hoàng Trung Hải họp báo nói y chang 2 điều đó.
CXN_021812_1411_Ba Dũng bán cái BĐS lại cho con vẹt ngố Hoàng Trung Hải
Sau đó tôi tấn công phân khúc thuê nhà ngày 19.02.2012
CXN_021912_1413_Con vẹt ngố Hoàng Trung Hải chỉ đạo mở rộng thị trường Nhà cho Thuê
Từ đó là tắt đài luôn. Càng ngày bọn chính phủ này càng mất phương hướng và chỉ trông cậy vào Người Việt Hải Ngoại để chỉ đạo cho bọn nó vận hành kinh tế. Vậy tại sao không từ chức để chúng tôi lãnh đạo luôn cho 90 triệu người VN đở nghèo đói ???
Công An và quân đội có đứng ra bảo vệ 3 Dũng bất tài này nữa hay không, ngay cả Bộ Chính Trị và Trung Ương đảng nữa, có để 3 Dũng đưa cả đảng CS và 90 triệu dân VN “Xuống Hố Cả Nước” hay không. 3 Dũng có vài tỉ usd trong bank Thũy sĩ mà cô gái rượu Nguyễn thanh Phượng giữ ở Thụy Sĩ rồi, còn Bộ Chính Trị và 200 Ủy Viên Trung Ương có gì không, rồi CA và bộ đội có gì hay không ???
Cong lưng ra để bảo vệ 3 Dũng cứ ngỡ rằng “còn đảng còn mình”, ai dè 3 Dũng làm “mất đảng mất mình” luôn. Ngày đó sẽ xẩy ra trong năm 2012 này đây, ko lâu đâu, doanh nghiệp phá sản và họ biết (qua đọc bài trang này) là suy thoái sẽ là 7 năm thì 90 triệu dân sẽ hành động, Cựu chiến binh đã kêu gọi dân oan biểu tình rồi đấy, có dám đàn áp cựu chiến binh hay không ???
CP hậu CS của Chau Xuan Nguyễn sẽ không có chuyện học tập cải tạo, đó là lời hứa của tôi và Nhóm Vì Dân với Bộ Đội và cán bộ.
ĐCS không sụp nhanh năm nay mới là lạ.
Nếu người VN may mắn, đuổi được bọn cai trị và đô hộ khỏi VN thì những nhà cửa mà chúng bỏ của chạy lấy người còn rẻ nữa
Khi CP Hậu CS tiếp thu, một sự dân chủ, công bằng và minh bạch, thực sẽ đem lại lòng tin cho 90 triệu dân VN cùng thế giới tự do. Từ đó, 1 hay 2 năm sau thì kinh tế sẽ trỗi dậy và giá BĐS sẽ cao gấp mấy lần bây giờ vì tất cả VKHN đều muốn về VN sống và phục vụ.
Hiện giờ chỉ có dân đen là chịu khổ thôi, còn tư bản đỏ và cánh hẩu, vây cánh của chúng nó vẫn sung sướng.
Châu Xuân Nguyễn
Melbourne
08.03.2012
———————————————————————————–
http://vneconomy.vn/20120306094957354P0C6/thong-doc-moi-quy-co-the-giam-1-lai-suat.htm
Thống đốc: “Mỗi quý có thể giảm 1% lãi suất”
TỪ NGUYÊN
06/03/2012 22:06 (GMT+7)
picture Th
Thống đốc Nguyễn Văn Bình: “Trong vài ngày tới chúng tôi sẽ công bố hạ 1% lãi suất”.
Nếu mọi yếu tố ảnh hưởng đến lạm phát đều trở nên tích cực, lãi suất huy động trong hệ thống ngân hàng mỗi quý sẽ giảm 1%.
Thông tin vừa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đưa ra tại cuộc họp báo Chính phủ, tổ chức chiều tối ngày 6/3.
Theo Thống đốc, kết thúc năm 2011, nền kinh tế đã đạt được những nội dung cơ bản của Nghị quyết 11/CP. Đó là nền tảng tốt để thực hiện những nhiệm vụ của năm 2012. Đến thời điểm này, về cơ bản đã có tiền đề, cơ sở để hoàn thành nhiệm vụ năm của cả năm.
Trong lĩnh vực ngân hàng, Thống đốc Bình cho hay, trong quý 4/2011, hệ thống đã giảm được một chút mặt bằng lãi suất, đưa lãi suất cho vay đối với sản xuất kinh doanh ở mức 17 – 19%, giảm từ 1 – 2%/năm so với thời gian trước đó.
Tuy nhiên, khi đó hệ thống gặp phải khó khăn thanh khoản, một số ngân hàng đã phải vay vốn hoặc tái cấp vốn để đảm bảo thanh khoản.
Sang đầu năm nay, diễn biến đã đi theo hướng tích cực hơn. Đến giờ phút này, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng có thể tạm thời coi là lành mạnh. Mức lãi suất đã giảm khá mạnh, biến động từ 7 – 14%/năm.
Thông tin về “sức khỏe” của hệ thống ngân hàng, Thống đốc cho hay, trong hệ thống các tổ chức tín dụng hiện nay, có 9 tổ chức tín dụng có tình hình tài chính yếu kém, nhưng đang nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước. Hiện cơ quan này đang cùng các tổ chức nói trên xây dựng các kế hoạch tái cơ cấu lại tổ chức, hoạt động.
Cũng theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, về số lượng, 9 tổ chức này chỉ chiếm khoảng chưa đến 10% hệ thống ngân hàng, trong đó thị phần của họ chỉ chiếm khoảng 6%, nên ảnh hưởng không đáng kể đến hoạt động của thị trường.
“Tuy nhiên, do họ có khó khăn về tài chính, có nợ quá hạn nên họ phải chịu một mức lãi suất cao hơn 14%/năm, cụ thể là khoảng 18 – 20%”, ông Bình nói.
Còn về thanh khoản của hệ thống ngân hàng nói chung, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho hay, vừa qua Chính phủ đã phát hành khá thành công một lượng lớn trái phiếu Chính phủ với lãi suất cao nhất chỉ 11,27%, nhưng đã có rất nhiều tổ chức tín dụng tham gia mua, điều đó cho thấy thanh khoản của các ngân hàng đã được cải thiện rất nhiều.
Đặc biệt, thực tế đó đã cho thấy kỳ vọng về giảm lãi suất, lạm phát trong nền kinh tế đã ngày càng trở thành hiện thực.
Liên quan đến lộ trình giảm lãi suất, Thống đốc cho hay, cơ quan này đã có báo cáo cụ thể, đánh giá toàn bộ hoạt động của hệ thống ngân hàng. Đặc biệt, chủ trương của Ngân hàng Nhà nước hiện nay là “đã đến lúc hạ lãi suất khoảng 1%”.
Theo đó, tất cả các lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước như lãi suất trên thị trường mở, tái cấp vốn, qua đêm sẽ được đồng loạt giảm 1%. Đối với thị trường các tổ chức tín dụng, trần lãi suất cũng sẽ được giảm 1%.
Trả lời câu hỏi của báo giới, phải chăng Việt Nam đã vội vã nới lỏng chính sách tiền tệ, tạo áp lực lên lạm phát, Thống đốc Nguyễn Văn Bình giải thích: “Chúng tôi đã kết hợp hài hòa nên có thể khẳng định rằng, tình hình thanh khoản đã cải thiện, song Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện một số biện pháp điều phối việc cung ứng tiền theo hướng tạo ra các nguồn vốn đề các tổ chức tín dụng có thể cho vay được.
Thực tế vừa qua chúng ta cũng chủ yếu giải quyết vấn đề thanh khoản, những vấn đề ngắn hạn… Trong chương trình tái cấp vốn sắp tới, kỳ hạn có thể sẽ được nâng lên, tạo cú hích ban đầu cho các tổ chức tín dụng có nguồn vốn để cho vay”.
Bên cạnh đó, tỷ giá hết sức ổn định. Hiện Ngân hàng Nhà nước đang mua vào một lượng rất lớn ngoại tệ để cân đối thị trường và giúp nâng cao dự trữ ngoại hối.
Nếu so với năm 2010 thì dự trữ ngoại hối 2011 của chúng ta đã tăng khoảng 50%, riêng 2 tháng đầu năm nay đã tăng thêm khoảng 20% nữa. Điều này cũng đồng nghĩa Ngân hàng Nhà nước đã đẩy ra thị trường một lượng lớn VND. Với các biện pháp đó, chúng tôi khẳng định thanh khoản của các tổ chức tín dụng sẽ tiếp tục được cải thiện trong thời gian tới.
Tuy nhiên, đi cùng với đó, chúng tôi cũng sẽ phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước với các kỳ hạn 1, 3 và 6 tháng, thậm chí đến 364 ngày, với một mức lãi suất hợp lý để duy trì ổn định lãi suất trên thị trường, đồng thời hút lượng vốn tạm thời dư thừa của các tổ chức tín dụng.
Do đó, thanh khoản vừa được đảm bảo, tăng trưởng đảm bảo nhưng vẫn kiểm soát được dòng tiền dư thừa trong nền kinh tế, tránh gây áp lực lên lạm phát và thị trường ngoại hối.
“Vài ngày tới chúng tôi sẽ chính thức công bố quyết định hạ lãi suất”, ông Bình nói.
Liên quan đến lộ trình giảm lãi suất trong năm nay, người đứng đầu ngành ngân hàng cho biết, năm nay cơ quan này điều hành chính sách tiền tệ theo định hướng kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, để kiềm chế được lạm phát phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác trong và ngoài nước.
“Nếu mọi yếu tố đều thuận lợi, lạm phát về dần một con số, thì lãi suất cuối năm nay lãi suất huy động trong hệ thống ngân hàng sẽ xoay quanh mức 10%, tức là mỗi quý chúng ta giảm 1% lãi suất”.
 
 

CÁC KIỂU ĐI TÙ XàNGHĨA

BaotoquocPosted on Tháng Ba 8, 2012 Nhìn tấm hình chị Bùi Minh Hằng, nét mặt uất ức, đau buồn, dang đôi tay kêu chào đồng bạn biểu tình, ngậm ngùi nhớ lại thân phận mình ngày trước! “ Ngày xưa ấy…” không phải “ những khi trăng mờ lối đi….” thơ mộng mà là khi ta đi tù “vi xi”, mệnh danh mỹ miều là đi “học tập.” Đừng tưởng rằng đi học tập ở trường “cách mạng” là dễ. Nội chuyện làm “thủ tục” vô học cũng là gian nan lắm!
Ngày 2 tháng 5 năm 1975 là ngày đầu tiên đi làm thủ tục. Xe tới hội trường Tỉnh Biên Hòa, bên cạnh công trường Sông Phố, vừa bước xuống đã thấy anh chị em công chức ào ra, dẫn đầu là gã Ba Soái, nhân viên Ty Nội An, lúc nầy tay đeo băng đỏ, nghênh ngang bước lại hất hàm hô: Chào anh! Tui thấy phát ghét, móc: Xưng hô anh tôi như vậy là hơi sớm, nghe! Cậu cận vệ thấy vậy, chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống dở tapis, rút ra khẩu colt. Thằng băng đỏ, mặt tái ngắt, bước giật lùi. Lúc nầy, cậu nhỏ mới mỉm cười chế nhạo, chỉa nòng súng lên trời, bấm cho băng đạn rớt xuống đất, tay kéo cơ bẩm cho viên đạn trong nòng súng văng ra, thản nhiên quay bá súng trao cho thằng vc 30/4 mất dạy, hèn nhát và hô: Nạp súng! Tui bắt chước đứa em chơi ngon lành, hất hàm biểu: giao xe. Thằng băng đỏ vừa sợ vừa mắc cở, thót lên xe dong tuốt! Nói cho thật, tôi vẫn mặc bộ đồ chức việc bốn túi, trong lưng còn lận khẩu Beretta ngon lành. Hai thầy trò phủi đít đi dìa. Hôm sau, rút băng đạn liệng xuống cống, còn cây súng vô dụng mới đem nạp, rồi không thèm ngó mặt thằng vc theo đuôi, đi thẳng lại Ty An ninh trình diện vc thứ thiệt cho được việc.
THỦ TỤC NHẬP HỌC
Đây là Ty An Ninh. Ngồi trước mặt là Trưởng ban Điều tra Mười Dũng. Thằng cha nhỏ thó mà tiếng to ong óng. Nó hất hàm hỏi: Đi trình diện hả? Tôi chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng móc bóp, lấy ra hai tấm thẻ. Một là thẻ Hành sự do Bộ Nội Vụ cấp, ghi rõ chức vụ: Phó Tỉnh trưởng Biên Hòa. Thẻ kia là Chứng chỉ Tại ngủ ghi: Trung Úy Trừ bị Biệt phái Ngoại ngạch. Nó xem rồi, lắc đầu, chê bai, “chế độ mấy anh thật là kỳ dị,Trung úy chỉ huy cấp Tá!” Tui chẳng đặng đừng, cải: Hổng phải, tui biệt phái ngọai ngạch. Nó coi bộ chẳng biết biệt phái ngoại ngạch là giống gì nên ậm ừ, mần thinh, kéo học tủ lấy tấm giấy và cây viết, biểu: Anh chép mẩu tờ khai. Và tui chép. Xong, nó biểu: Đem về nhà khai cho kỷ, sáng mai đem lại nạp.
Cái tờ khai của Ủy ban Quân quản Cách (cái) mạng nầy quả thiệt là không giống ai. Thế thường, tờ khai là khai lý lịch và quá trình hoạt động của đương sự thôi. Đàng nầy, trên là lý lịch và quá trình hoạt động của cha mẹ. Dưới là lý lịch và quá trình hoạt động của vợ, con. Cho nên về sau, anh em ta kháu nhau, “khai báo cả Tam, Tứ đại” là đúng lý.
Cái dzụ khai báo nầy dài lắm xin nhảy lớp để khỏi nhắc lại những chi tiết tủi nhục, đau lòng!
NHẬP HỌC
Thông cáo của Ủy ban Quản huấn Quân khu 7 (Miền Đông Nam phần) ấn định ngày đầu tiên trình diện đi học tập là ngày 25/6/1975. Thời gian hoc tập là một tháng cho sĩ quan cấp Tá và tương đương. Mười lăm ngày cho cấp Úy và tương đương. Nhà tôi bàn, mùa mưa tới rồi, thôi, đi học sớm, về sớm. Trưa ngày 25/6/75, sau khi cơm nước xong, bà xã lấy ra cái túi xách, xếp vô hai bộ đồ, chép miệng biểu: Đi học một tháng, hai bộ đồ để thay đổi cũng đủ rồi. Tui cũng bỏ vô đây một típ Optalidon và chai dầu xanh phòng khi cảm lạnh, nhức đầu. Thôi ông sửa soạn ra Trường Ngô Quyền trình diện, “Đi sớm, về sớm!” Một bên vai, bó mền chiếu, một bên vai túi quần áo, gã chồng trẻ cất bước ra đi, không lòng nào ngoái đầu nhìn lại!
Lớp học Trường Ngô Quyền rộng, lơ thơ mươi móng “ chuẩn học viên “ già, mỗi người ngồi một góc ủ rủ, đăm chiêu. Tôi đứng tựa cửa, bập điếu thuốc, nhìn mông lung. Trời về chiều, mây đen giăng mắc, “ người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ!”
Chặp tối mới có chiếc GMC đến. Mười mấy mạng được lùa lên. Xe vừa lăn bánh, mưa rơi lấm tấm. Chưa mặc xong chiếc áo mưa dã thấy xe quẹo vô … cổng Trại tù Tân Hiệp.
Dãy phòng giam dài tăm tắp, mọi người lặng lẽ trải chiếu nằm. Đêm đầu tiên trong tù thật thê lương! Ngoài trời mưa rơi tí tách, trong lòng nghe như giọt vắn, giọt dài. Anh em phần đông là người địa phương có ít nhiều danh giá. Chỉ đầu hôm sớm mai, cách mạng, đổi đời xộ khám, nghĩ cũng thảm.
TRƯỜNG HỌC TẬP CẢI TẠO NGỤY QUÂN NGỤY QUYỀN
Thằng chúa ngục tên là Ba Phán, danh xưng là Giám hiệu cái trường ôn dịch ghi trên. Nó vốn là Trung úy Phi công nội tuyến vc, bị cho nằm ấp ở khám Tân Hiệp nầy cũng lâu trước khi được phỏng giái cho ra làm chúa ngục tại chỗ. Bọn nó, vc nằm vùng từ khám, xổ lồng ra. Anh em quân, cán, chính VNCH thua trận vào, kêu là “đổi đời” thời cũng phải. Câu đầu tiên nó nói, “ Cách mạng không có bỏ tù ai. Đây là trường học tập, cải tạo. Các anh là “cải tạo viên,” chớ không phải tù. Ai kêu là tù, tôi đưa qua khu tù biệt giam, cùm cho biết.”
Chương trình học gồm võn vẹn 6 bài học. Bài số một kêu nghe rôm rốp: Đất nước ta giàu đẹp. Dân tộc ta anh hùng. Học viên già lần đọc, chuyện cổ tích Hai Bà Trưng, Bà Triệu dẫn tới bọn súc sinh già hồ, xác ướp chưa chôn. Bốn bài giữa lâu gần 40 năm, quên mất. Bài cuối cùng cái tựa dài nhằng, không dám chắc đúng, hoặc do tui chế ra cũng chưa chừng, rằng: Cách mạng đánh đâu, thắng đó, đánh nhỏ, thắng to. Ta nhất định thắng, địch nhất định thua!
Bài học thi đơn sơ vài trang. Bài làm, mỹ danh “Thu hoạch”, thực tế là tờ khai báo tội tình suốt quá trình “ phản cách mạng”, kẻ ít người nhiều năm, kê ra cả xấp giấy. Anh nào cậy văn hay, chữ tốt, viết cho cố vô, những tưởng rằng đái tội, lập công, chẳng ngờ rằng nó vừa đánh vần vừa đọc, chữ tác thành chữ tộ, nó hỏi lại chi tiết, giải thích hổng trôi, vậy là … cùm, vì khai báo láo!
Nhưng mà rốt rồi, 6,7 trăm mạng làm final exam đều pass. Mản khóa lý thuyết, rồi tới thực hành.
TRẠI LAO ĐỘNG KHỔ SAI
Buổi sáng mùa hè, trời nóng nực, Phó tỉnh Bình Dương ta cởi trần trùng trục, ngang lưng quấn chiếc khăn rằn, mốt du kích thời kháng chiến chống Tây. Tui với nó, hai thằng dân Bình Dương, xứ Thủ chánh gốc bà lang trọc. Nhưng mà từ nhỏ chí lớn chỉ biết cầm cây viết. Lần đầu tiên hai chàng thư sinh cầm cuốc, cuốc đất quê nhà xứ Thủ, Bình Dương cứng như “ làng tôi nghèo, đất cày lên sỏi đá.” Thằng Vinh sức vóc, cuốc xuống được vài phân. Thằng Nhơn ròm, giang cù lừ cuốc xuống…bụi văng mù mịt. Thằng du kích thấy vậy chửi rùm. Nhưng mà cũng còn đở hơn anh Sáu Thanh, bào đệ tướng Đỗ Cao Trí. Anh đi đánh giặc bị thương, ruột đứt một khúc. Lại thêm trái tim lắt lẽo cheo leo. Anh cuốc một hồi té lăn ra xỉu! Nó không tương mà còn chửi, “ Đồ làm biếng, ăn mập thây, mới cuốc mấy cuốc nằm lăn ra đó, ăn vạ!?”
Thôi, cuốc đất không đặng thì đi dẩy cỏ. Cỏ nói đây không phải thứ thường mà là thứ dữ: Cỏ bãi mìn căn cứ hỏa lực Nhà Đỏ của Mỹ ngày trước. Mới dẩy được vài cuốc, bỗng anh bạn dứng phía sau la: Anh Nhơn đứng yên, không được nhúc nhít. Biết là có chiện nên dứng như trời trồng. Bạn mới từ tốn bảo: Nhìn xuống gót chưn! Ôi thôi! Ba cái chia mìn cá nhân PM23 giương lên ngạo nghễ. Gã tù tui cũng hồn bất phụ thể! Bạn mới dặn dò: Anh nhắc chân cao lên, bước lùi lại. Vậy là thoát chết.
May, trời còn thương! Gở sạch bãi mìn mà không nỗ trái nào. Ba mươi lăm mạng, đội biệt lập Khu B, Nhà Đỏ còn nguyên vẹn.
Gở mìn giỏi cho nên nó mới xua vô khu rừng chồi, bị B52 thả bom trải thảm, phát quang. Thuở nhỏ, vẫn thường được khen là thằng có linh tánh mà không biết ra sao? Lần nầy là rõ mặt: Vừa giơ dao phát lên, bỗng nghe ớn xương sống, dạ bần dùng. Con dao giữ ở tư thế giương cao, mắt trao tráo dò tìm. Trên buội lùm, trái bom bi nằm vắt vẻo. Ruột bom bi tròn như trái quýt, nhưng võ ngụy trang như trái khế cũng màu xanh tiệp với lá cây rừng. Mắt bình thường chắc không nhìn thấy. Giờ thấy đây chắc là do linh tính chớ không phải mắt nhìn? Sợ lắm nên chỉ ú ớ kêu: Bom bi! Đây là lần thứ hai hú hồn, hú vía.
Hết bom tới mìn, giờ tới súc. Một bửa, ruột đau quặn thắt nên được cho nghỉ bịnh. Bất đồ được lịnh tập trung đi lấy súc trên rừng Phú Giáo. Thằng du kích vừa bắn carbin M2 răn rắc vừa hô: Thằng nào làm biếng không chịu khiêng cây đâu? Bảy thằng tù bịnh hoãng hốt xáp vô khiêng. Mạnh ai nấy làm không lấy đúng thế, khúc cây vừa to vừa nặng rớt đùng. Bóc một tiếng, anh Lê Văn Xê, Phó Ty Thuế vụ Bình Dương vở sọ qui thiên!
Thảm thương nhiều chỉ kể bấy nhiêu!
TRÊN ĐƯỜNG RA BẮC
Là tui nhận lớp những ngày tháng gieo neo trên Z30(?) Gia Ray, dưới chân núi Chứa Chang, Xuân Lộc.
Ngày 6 tháng 12 năm 1976, từ khám Thủ Đức, bác già Đại tá Hồ Đắc Trung,Cựu Tỉnh trưởng/ Dân biểu Tây Ninh và tui lần đầu tiên nếm mùi dây xích xã nghĩa. Tay công an từ ngoài Bắc vô Nam lãnh tù, hô: Anh nầy, anh nầy, một cặp đưa tay ra. Thay vì còng số 8 Smith&Vesson thì đây là dây xích xã nghĩa xù xì. Một già, một trẻ xích tay vô một cặp, xua lên xe camion chở ra Tân Cảng.
Chiếc tàu đưa khách viễn du tên là Hồng Hà, thật ra là chiếc Trực Lệ hay Nhật Tảo của Việt Nam Thương Tín cải danh. Nó chở than đá từ ngoài Bắc vô, rồi chở tù Miền Nam ra Bắc. Đừng tưởng rằng Miền Bắc hào hiệp, chi viện than đá cho miền Nam mới phỏng giái. Đây là trao đổi, một đổi lời gấp năm ba: Một tàu than đá đổi mấy cabin bột ngọt, sửa đặc Ông Thọ và mì gói Vifon (?).
Hai ngàn tù Miền Nam bị nhồi nhét vào hai khoan tàu như bầy súc vật. Ra đi khi trời vừa sáng. Màn đêm buông xuống, tàu ra tới biển. Đèn đuốc lập lòe, bỗng nhìn thấy phía trước mặt, một vị dáng vẻ khác thường, xung quanh mình dường như phát sáng. Hỏi ra mới biết là đức Giám mục Nguyễn Văn Thuận. Anh em công giáo lần lượt bò lại, lặng lẽ sờ tay lên chiếc nhẩn phép Giám mục. Tôi cũng bắt chước, bò lại thăm hỏi: Làm sao mà họ bắt Cha đi đày như vầy? Cha hiền từ đáp: Thì mình hữu thần. Họ vô thần, bắt mình đi đày, đâu có chi lạ! Nhìn lại bàn tay Đức Cha thì thấy chiếc nhẩn làm bằng thiếc thô sơ, biết là chiếc nhẩn thụ phong, chúng tước đoạt mất rồi!
Ba ngày, ba đêm lênh đênh trên biển cả, đói khát, vật vờ. Có anh bị lao, sóng vùi, gió vập một hồi, thổ huyết lai láng. Bạn tù cỏng lên, cỏng xuống, lắc la, lắc lẽo! Rốt rồi, tàu cũng cặp vô Bãi Cháy, Hải Phòng.
TRÊN ĐỈNH HOÀNG LIÊN SƠN
Tên cúng cơm của nơi đến là: Trung Tâm Cải Tạo Trung Ương Số 1 Lào Cai. Đây là nơi ngày xưa giam nhốt những người làm cách mạng chống Pháp, nỗi tiếng là rừng thiêng, nước độc. Bước đến nơi đây lúc nửa đêm về sáng, đèn đuốc lập lòe. Cảnh trí âm u như địa ngục A Tỳ! Tiết đông hàn, giá buốt căm căm. Sau ba ngày được cho nghỉ ngơi cho lại sức, sáng ngày thứ tư, tù tập họp nghe Giám Thị trưởng, Thiếu tá Đặng Thín Thuần dặn dò: Thôi, quên chuyện cực khổ trên tàu Hồng Hà đi để yên tâm lao động! Vậy là đi cuốc đất trồng củ mì. Trời rét buốt căm căm, băng đèo, vượt suối, tới ngọn đồi trọc. Cả đội dàn hàng ngang từ dưới cuốc lên. Theo kỷ thuật thâm canh, tăng vụ xã nghĩa, mỗi hóc mì vuông vức 4 tấc, sâu 3 tấc. Bỏ cành lá xuống, phủ đất vài ngày cho hoải mới bỏ hom mì xuống. Làm như vậy, hom mì mới bắt rễ nổi vì đất cứng như đá chớ chẩng phải kỷ thuật xã nghĩa giống gì. Tiêu chuẩn cho mỗi người, một buổi là 90 lỗ. Gã tù tôi cầm cuốc, run lập cập, cuốc mãi mà vẫn lẹt đẹt phía sau xa. Cậu cai tù gốc người sắc tộc, xem ra tử tế, lắc đầu biểu: Anh cuốc như vậy tới Tết chưa xong. Thôi, chạy đi gom chà, đốt lửa cho anh em nghỉ giữa buổi sưởi cho đỡ lạnh.
Trời càng về chiều càng thêm giá buốt, sương mù giăng mắc, gió thổi ù ù. Cám cảnh sanh tình, tự đặt tên ngọn đồi nầy là “Đỉnh Gió Hú.” Đoạn đường về, bước đi thất thểu , âm thầm như oan hồn vất vưởng!
Ban đầu trại còn một ít dự trữ nên còn chút ít cơm độn ngô xay. Về sau chỉ còn ngô xay ròng. Rồi xoay ra bo bo Mông cổ. Hết bo bo rồi tới củ mì chặt cục. Xoay tới, xoay lui, đói vẫn hoàn đói. Đúng là đói mờ mắt mà vẫn lao động nhọc nhằn. Nào là vác đất sét nung gạch, nào lên núi vác cây, vác nứa, trồng cuốc đủ nghề. Đói đến nỗi có bận trại cho đào cũ chuối kho muối cho tù ăn. Chỉ một năm, đêm 29 Tết 1977, bác già Hồ Đắc Trung đau thắt ruột, cho chở đi bệnh viện Lào Cai cấp cứu. Người tù ra đi biền biệt mãi không về!
Vậy đó, cuộc đời tù trên đỉnh Hoàng Liên Sơn là như vậy đó!
DƯỚI CHÂN RẶNG HOÀNG LIÊN
Tháng 6 năm 1978 là đủ 3 năm trấn thủ lưu đồn, gọi là ”học tập cải tạo”, theo thông cáo 9 điểm của MTDTGPMN trước khi giải tán, là mãn hạn. Tù được lịnh tập trung di chuyển, nhưng không phải cho dìa mà là hạ sơn xuống chân rặng Hoàng Liên ở tù tiếp.
Rời đỉnh Hoàng Liên trong đêm hè mưa rơi tầm tả. Trưa ngày hôm sau, băng qua Thị xã Vĩnh Yên. Đến bến Ấm Thượng lúc trời xế bóng. Vượt Sông Hồng, dổ bộ lên Bến Ngọc vào lúc chiều tà. Khói cơm chiều nhà ai lơ lững trên mái rạ trông thiệt nhớ nhà! Đằng trước mặt, nẽo mòn lẫn khuất trong tăm tối, mịt mùng. Lòng người tù khoắc khoải, đêm nay biết về đâu?
TRẠI TÂN LẬP, VĨNH PHÚ
K3 Tân lập là phân trại nhỏ. Lùa vô đây lũ tù tân đáo độ 300. Phòng giam là những gian nhà lợp lá cói lụp xụp. Giữa phòng, ngọn đèn đêm le lói, thân xác rả rời, lòng thê lương. Trại nầy vốn là trại tù hình sự địa phương mới được cải danh thành trại trung ương nên lương thực dự trữ không có.
DỊCH CHẾT ĐÓI: Sao gọi là dịch chết đói? Bởi vì chết đói tràn lan như chết dịch! Anh Hóa (hay Quá (lứ) người Việt gốc Hoa, mấy bửa nay có triệu chứng như bị bịnh tả, nghĩa là ăn trên, ra dưới. Cũng có khi vừa ăn vô là thổ ra. Phòng tôi đối diện phòng anh. Chiều bửa trước còn thấy anh ngồi thở dốc trước cửa phòng. Sáng hôm sau đã thấy bạn tù bồng anh bỏ vô “sáu tấm” đem đi! Riêng ở K3, nối đuôi theo anh Hóa chừng chục mạng. Các K khác nghe nói nhiều hơn, nhất là K1, K2. Chết đến nỗi thấu tai Bộ Nội Vụ, phải cử phái đoàn y tế xuống điều tra. Kết luận là chết vì “ Suy Dinh Dưỡng “?! Chữ nghĩa y khoa xã nghĩa nghe thiệt là hay.
NGÀN DẶM THĂM CHỒNG
Vác đất sét nung gạch được chừng ba tháng. Thân gầy, đói, từ hầm sâu lặt lè vác nặng bước lên, đường trơn trợt té lên, té xuống như cơm bửa. May, được chuyển qua K5, sung vào đội Rau Xanh, nghĩa là trở lại nghề cuốc đất. Thời gian lững lờ trôi, trôi bằng bặc tính ra được hơn hai năm. Từ ngày ra Bắc đến nay đã bốn năm dư. Ngày ấy, bỗng nhiên được lịnh chuẩn bị ra gặp mặt vợ hiền. Tiểu tựa: Ngàn dặm thăm chồng không phải là ví von mà là còn hơn sự thật, bởi nhà từ tỉnh Biên Hòa, xuống ga Bình Triệu, chầu chực qua đêm mới lên được tàu hỏa Thống nhất viển du ra Bắc. Từ Saigon ra Hà Nội đường xa 1,772 Km, tức là đã trên ngàn dặm. Từ ga Hàng Cỏ mẹ và đứa con út 12 tuổi dắt díu nhau lên xe lửa Lào Cai, đổ xuống ga Ấm Thượng, gồng gánh đồ đạc xuống đò ngang sang Sông Hồng, mãi vào Bến Ngọc. Đổ bộ, vượt Dốc Phục Linh cao ngất nghễu rồi mới vào xóm A Mai, tới trại. Đúng là:
Trèo đèo, vượt suối, sang sông
Gánh gạo nuôi chồng nước mắt rơi rơi
Cảnh vợ chồng ngâu gặp mặt nhau sau hơn bốn năm cách biệt mới thật là thảm! Chiếc bàn tiếp tân thiệt dài, ngồi hai bên được hơn mười cặp vợ chồng tù. Chiếc bàn lại rất rộng, chồng ngồi một bên, vợ bên kia, cách gần hai tầm tay với. Cả hai đàng phải vươn hết tầm tay mới lần được tay nhau. Ngồi ngay đầu bàn, trên ghế cao giống như trọng tài đấu tennis là ông “chỉ biết còn đảng, còn mình” mắt dòm lom lom theo dỏi. Cho nên bao niềm thương nhớ đành nuốt vào gan ruột, không nói nên lời! Chỉ biết lần tìm tay nhau, “mặt nhìn mặt, cầm tay, bâng khuâng không nói một câu…”. Đành phải hỏi nghiêm trang việc con cái học hành, lao động tốt cho đúng nội qui, không thôi buổi viếng thăm bị cúp! Thảm hơn hết là: Ngàn dặm tìm chồng, trèo đèo, vượt suối, sang sông để chỉ được nhìn mặt nhau trong mười lăm phút phù du!
TÙ XƯA GẪM TÙ NAY
Đâu phải đợi đến khi chị Minh Hằng vào “cơ sở giáo dục” Thanh Hà mới biết việc “đi học tập” bằng “quyết định hành chánh”, không bản án. Ngày xưa ấy, dưới chân rặng Hoàn Liên đã thấy biết rồi. Khoảng giữa đường từ Bến Ngọc vào trại tù Tân Lập là “Trường Dạy Nghề Thiếu Nhi” cũng giống như “Cơ sở giáo dục” dành cho người lớn hiện nay. Có điều học viên người lớn chừng như may mắn hơn các cháu nhỏ thiếu nhi ngày ấy, bởi vì trường của các cháu cũng có một lò gạch đồ sộ. Cứ tưởng tượng các cháu nhỏ tuổi mười lăm, mười ba, thân hình còm cỏi, vác khối đất sét nặng như người lớn, lên xuống hầm sâu trơn trợt ngả té ngày ngày thì mới thấy thật là thương.
Còn việc thăm nuôi thời cũng như vậy. Thời ấy, người tù Miền Nam, mỗi 6 tháng, thường khi dài hơn, mới nhận được một gói quà 5 kí từ gia đình gởi. Không ít anh em thủy chung không nhận được gói quà nào, bèn xưng là “con bà phước.” nghĩa là mồ côi.
Ngày nay, chị Minh Hằng được con gặp mặt, tiếp tế hằng tháng đã là quí hóa rồi. Lại còn thấy mặt bạn bè dẩu là từ xa vẫy gọi. Riêng LS. Hà Vũ còn được cặp tay hiền nội, thong dong đi lại trong trại tù, lại còn thong dong họa hình tặng nội nhân nữa mới thật là bay bướm.
Chót hết là vấn đề quan trọng tử sinh: Thời hạn ở tù. Ngày xưa, anh em chúng tôi khổ sai trong vô vọng vì không biết ngày nào mới thóat kiếp đoạn trường! Ngày nay dù 24 tháng hay 7 năm vẫn là hạn kỳ nhất định.
Vì vậy, cho nên mới có:
ĐÔI LỜI NHẮN GỞI
Đâu phải viết bài nầy để tả oán về kiếp tù đày thuở trước bởi vì chuyện ngày xưa ấy đã trôi qua từ ngót 40 năm, thế kỷ trước rồi. Cũng không phải để suy bì gì về tình cảnh tù đày ngày trước, ngày nay.
Đây là tâm tình để nhắn gởi các bạn trẻ hiện nay đang dấn thân tranh đấu! Các bạn coi đó, ngày xưa, chúng tôi cũng bằng tuổi các bạn ngày nay, chỉ vì thua trận lâm cảnh tù đày. Gian nan lắm, nhưng bằng ý chí và lòng kiên nhẫn, rốt rồi cũng vượt qua được. Còn như ngày nay, các bạn tự nguyện tranh đấu vì nghĩa lớn dân tộc thì dẫu có sa cơ, lâm vòng lao lý thì vẫn là niềm hãnh diện của tuổi trẻ. Huống chi tình hình đất nước ngày nay tiềm phục biết bao đột biến. Vậy thì cứ hăng hái tiến lên. Ngày xưa những anh hùng áo vải Quang Trung, Lê Lợi dấy nghĩa làm nên sự nghiệp. Ngày nay, lớp trẻ nối nghiệp cha, ông quyết chí đạp đổ cường quyền, không phải vì ước mơ công hầu khanh tướng mà chỉ vì cứu nước, cứu dân mới thật là hào hùng, cương liệt.
Ngày nay, tôi chỉ trông cậy vào giới trẻ “chiến đấu” bằng tấm lòng trong trắng, hào hiệp xứng danh HÀO KIỆT.
Nguyễn Nhơn
(8/3/201)

Đòi người & chiến thắng của sức mạnh nhân dân

      TYVN (Danlambao) - Hôm qua 7/03/2012, công an đã câu lưu tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, nhà văn Nguyễn Tường Thụy, luật gia Nguyễn Kim Môn đưa về trụ sở Công an Hà Nội, số 6 Quang Trung, Hà Đông và trụ sở Công an huyện Thanh Trì.

Hai người nói trên đã được mời lên trụ sở công an trước khi diễn ra một cuộc họp mặt chiều tối chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Buổi gặp mặt quy tụ đa số là những nhân sĩ, trí thức, cán bộ lão thành đã từng tham gia các cuộc biểu tình ở Hà Nội phản đối Trung Quốc, đồng thời vinh danh người phụ nữ yêu nước đang bị giam cầm không bản án Bùi Thị Minh Hằng (với hình ảnh ẩn dụ là “Nhớ Trăng”).
Cuộc gặp vẫn diễn ra bình thường trong sự giám sát rất đông an ninh thường phục. Ngay đối diện nhà hàng tổ chức cuộc gặp mặt là chốt dân phòng tập trung rất nhiều công an nhưng không mở đèn (vì sợ lộ mặt?).
Sau đó mọi người kéo đến công an huyện Thanh Trì, nơi đang giữ nhà văn Nguyễn Tường Thụy để yêu cầu thả người. Đến nơi thì công an đóng cổng không cho vào, không người tiếp. Còn tăng cường lực lượng công an mặt mày dữ tợn, tay cầm dùi cui uy hiếp nhân dân.
Rất đông người dân xung quanh hiếu kỳ kéo nhau ra xem vì trước nay ở đây chưa từng xảy ra vụ việc nào mà người dân dám kéo đến đồn công an đòi người như vậy.
Một lúc sau công an giao thông đến bắt xe nhưng trước đó mọi người đã ý thức được sự việc nên đã xếp gọn các xe máy lên vỉa hè.
Giữa một rừng tai mắt của nhân dân, những con người mang sắc phục không dám làm bậy nên đã nhờ một số “quần chúng tự phát” đến gây sự với người biểu tình, còn xông vào giựt điện thoại của anh Lã Việt Dũng rồi đập nát. Mọi người vẫn cố nhịn nói lý lẽ một hồi “quần chúng” cảm thấy bí rồi tự động rút lui.
Kế tiếp là một nhóm “xã hội đen” đầu trọc xuất hiện, mặt mày bặm trợn chỉ vào nhóm biểu tình dọa đánh, dọa giết. Mọi người phản ứng lại và nói: nếu chúng tôi có mệnh hệ gì thì công an Thanh Trì phải chịu trách nhiệm.
(Xã hội đen “bảo kê” xã hội đỏ)
Mọi người thấy bức xúc trước hình ảnh những kẻ lưu manh đứng ra “bảo vệ” công an nên phản đối, rồi sau đó hô vang đòi thả người, tiếng hôvang vọng cả một khu vực. Trước sức ép người dân quá lớn nên công an đành chấp nhận thả người.
Nhà văn Nguyễn Tường Thụy bước ra với nét mặt mệt mỏi trong chiếc áo rách bờ vai do sự cưỡng chế thô bạo của công an gây nên.
Trước đó, TS nguyễn Xuân Diện cũng được thả từ số 6 Quang Trung, Hà Đông về đến huyện Thanh Trì.
Mọi người yêu cầu công an lập biên bản về việc bắt và thả người vô cớ nhưng họ từ chối và lảng tránh đi. Sau đó mọi người lấy giấy ra và tự lập biên bản để ghi nhận sự việc này dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, để minh chứng cho việc công an nhân dân xem thường pháp luật.
Mọi người cùng đưa nhà văn Nguyễn Tường Thụy về nhà như một người chiến thắng trong sự bỡ ngỡ của những hàng xóm, không hiểu sao bọn “phản động” này lại đông mà yêu thương nhau như thế.
Sau đó mọi người tiếp tục kéo đến công an thị trấn Văn Điển, nơi đang câu lưu anh Kim Môn, chủ nhà hàng.
Rất đông công an cũng kéo ra ngoài sân.
Sau đó lại diễn màn kịch cũ, cho côn đồ ra gây sự, một tên trong số đó dùng cùi chỏ đánh vào mặt anh Chí.
* Côn đồ mặc áo xanh đậm, kẻ sọc ngang trắng
Mọi người xông vào can thiệp thì anh JB Nguyễn Hữu Vinh và Anh Chí bị bắt vào đồn giải quyết tội đánh nhau.
Hai anh không chịu làm việc vì công an không đeo biển tên, yêu cầu công an khi tiếp công dân phải nghiêm chỉnh theo đúng yêu cầu ngành.
Anh Công an xấu hổ bỏ đi thay cho anh khác vào làm việc. Sau một hồi đôi co và phân tích lý lẽ thì anh “côn đồ” nhận lỗi và xin lỗi Anh Chí.
Một lúc sau thì anh Kim Môn cũng được thả ra trong niềm vui của mọi người. Kết thúc một buổi kỷ niệm chào mừng ngày 8/3 đáng nhớ, ghi nhận sự đoàn kết và chiến thắng của sức mạnh nhân dân.


* Hình ảnh lấy từ facebook Nguyễn Lân Thắng

Đào Tuấn – Đại gia ư? Chỉ có mỗi tiền

Đăng ngày: 11:26 08-03-2012 – Đào Tuấn
Ở Cần Thơ, vừa xảy ra câu chuyện dị hợm khi một cô dâu bị nhà chồng- một đại gia nước đá- hủy hôn, trả về nhà cha mẹ đẻ, vì cho rằng cô “mất trinh” và đóng clip sex. Một tình tiết rất đáng chú ý là đại gia này, mặc kệ việc cô dâu uống thuốc ngủ tự tự, vẫn sẵn sàng cho các… nữ phóng viên xem clip sex để…đối chiếu. Và sau khi hủy hôn, đại gia này lập tức…đòi hồi môn, thứ mà ông, từng ra vẻ hào phóng, đã cho con dâu.
Mới biết làm đại gia bây giờ quá dễ, khi chỉ cần có tiền, hoặc nổ là mình có tiền. Nhưng có tiền, không có nghĩa là có thể trà đạp lên tất cả. Và giàu, không có nghĩa là có văn hóa.
Cũng là câu chuyện tiền và văn hóa, ở TP HCM vừa xảy ra một sự hy hữu. Giám đốc Sở Nội vụ cùng với đoàn công tác vừa bị “giam lỏng” ở Trường ĐH Hùng Vương, phải nhờ công an giải cứu. Theo tường thuật của báo chí, “có một số người không biết là ai xông vào đánh phó hiệu trưởng tại chỗ làm náo loạn cuộc họp”. Hùng Vương là trường ĐH do người giàu nhất Việt Nam năm 2007, cử nhân tam ngành (Hàng Hải, Quản trị kinh doanh, Luật học), đại gia Đặng Thành Tâm, là chủ tịch HĐQT. Hiệu trưởng, ông Lê Văn Lý, đương nhiên cũng là một tiến sĩ. Sự vụ bắt nhốt, thượng cẳng chân hạ cẳng tay diễn ra khi “Đoàn công tác” của Thành phố xuống triển khai quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Đặng Thành Tâm và ông Lê Văn Lý để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân có liên quan đến vụ việc mất đoàn kết, mâu thuẫn nội bộ kéo dài giữa HĐQT và Ban Giám hiệu nhà trường…
Còn nhớ trong đại hội thường niên lần thứ nhất, người ta mắt tròn mắt dẹt khi nghe nhắc đến danh xưng “nhà đầu tư bất vụ lợi”. Bấy giờ, ông Tâm, đứng trên bục cao- cam kết hết mình hỗ trợ, đầu tư nhằm góp phần đưa Hùng Vương thành một trung tâm đào tạo chất lượng, uy tín. Uy tín thì chưa thấy đâu, nhưng với vụ “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” này, uy tín của ngôi trường thì đúng là đã “kiếm củi 3 năm thiêu một giờ”. Và có học vị, có thanh danh, chưa chắc các nhà giáo dục đã thôi đối xử với nhau bằng cách ứng xử ngoài chợ. Nhà đầu tư “tiền đè chết người” Đặng Thành Tâm có vụ lợi hay không, có lẽ, chính ông cũng đã có câu trả lời.
Nói đến chuyện “tiền đè chết người”, không thể không nhắc đến bầu Kiên với siêu xe, siêu biệt thự, siêu ngân hàng. Nhắc đến bầu Kiên không thể không nhắc đến việc ông đối xử “siêu cạn tình ráo máng” với Thành Trung, một cầu thủ trẻ đã đóng góp rất nhiều cho CLB Hòa Phát trước đây. Trước khi VFF đưa ra phán quyết trả lại công bằng cho Thành Trung, ông Kiên lạnh lùng nhắc đi nhắc lại “Cháu phải thực hiện đúng những gì đã cam kết”. Nhưng chính ông, khi gây ra cuộc chiến bản quyền truyền hình đã không hề thực hiện những cam kết của “ông bố” VFF. Bầu Kiên đã thua lấm lưng trắng bụng trong cả hai cuộc chiến pháp lý, với Thành Trung, và với AVG.
Đôi khi không thể tin nổi những điều các đại gia nổ trên báo. Bởi những việc họ làm, bất chấp thanh danh, mới là những điều thể hiện hết “chân giá trị” của họ- những người có vẻ chỉ có tiền.

Hoa cho Bùi Hằng


Một sáng Chủ nhật trong nhà hàng Thủy Tạ, giữa những ngày tháng sôi sục với người dân yêu nước và căng thẳng với lực lượng công an. Bức hình Ba Sàm chụp Bùi Hằng đang chuyện trò vui vẻ với một sĩ quan an ninh “có cương vị” của công an Hà Nội, rất quen biết với những người biểu tình.
Để viên sĩ quan được thoải mái, BS hứa sẽ không đưa lên mạng, và cũng có chút hy vọng sẽ có một ngày được công bố để họ cùng vui vẻ thực sự nhớ lại một kỷ niệm không vui, khi ẩn sau nụ cười là sự dè chừng, nghi kỵ.
Vậy mà … giờ đây vẫn chỉ có thể công bố một nửa bức hình thôi. Một nửa kia, không lẽ là đại diện cho những gì nhà văn Nguyễn Quang Lập nói đến dưới đây, với những lời nghiêm khắc nhất? 
Blog Quê choa

Hoa cho Bùi Hằng

Nguyễn Quang Lập
Không biết hôm nay người ta tổ chức cho chị em trại Thanh Hà đón ngày 8/3 thế nào. Bùi Hằng có nhận được nhiều hoa không? 

Lần đầu tiên trong đời, ngày 8/3 mình có nhu cầu gửi một lẳng hoa tới một người đàn bà không quen. Xưa nay ngày 8/3 mình không tặng hoa cho ai, mình không thích mấy màn tình cảm hoa hòe hoa sói. Nhưng hôm nay mình rất muốn nhờ ai đó đem một lẳng hoa tặng Bùi Hằng.
Tối qua đang làm việc, chợt nhớ ra đã đến ngày 8/3.  Bổng nhiên nhớ chị, lục khắp mạng méo không thấy ai viết về chị cả, mình đọc lại cái thư chị gửi cho con ( tại đây), tự nhiên ứa nước mắt:
“Mẹ của các con cả quãng đời làm người chưa bao giờ làm gì đê tiện xấu xa, chưa bao giờ thỏa hiệp với cái ác cái xấu và giờ đây dù bị giam cầm oan khuất, nhưng không làm các con phải xấu hổ vì mẹ, không đi tù vì trộm cắp, cướp bóc, mẹ không đi tù vì bất cứ tội trạng hay hành vi phạm pháp luật đê tiện bỉ ổi như nhiều kẻ đúng ra phải đi tù và phải xấu hổ. Như vậy các con hãy yên lòng và ngẩng cao đầu vì mẹ đã một thân một mình nuôi dạy ba chị em con, gây dựng chăm lo một gia đình không có người cha làm trụ cột mà không để các con phải thiếu đói, thất học, dù mẹ của các con không là quan chức hay ông nọ bà kia. Song các con đã nhìn thấy mẹ đã làm những gì để có được sự trân trọng của xã hội của những người hàng xóm láng giềng nơi đất khách quê người trong hơn 20 năm qua, tất cả những gì mẹ làm đều để lại sự tôn kính yêu quý của nhiều người, đó là nhân dân.”
Bùi Hằng thân mến, chỉ những kẻ bất lương mới cho chị là kẻ có tội, mới nghĩ chị là kẻ  xấu xa. Đúng như chị nói, những kẻ bất lương kia họ không phải là nhân dân, đó là những kẻ vô đạo.  Những kẻ đó giờ đây vẫn rung đùi cho rằng việc bắt chị vào trại phục hồi nhân phẩm là một sáng kiến tuyệt vời của họ, dù họ biết thừa đó là một việc xấu xa. Xấu xa thì xấu xa họ vẫn ngửa cổ  cười kiêu ngạo, cho rằng nhờ sáng kiến của họ mà ” bọn biểu tình chống Trung Quốc” bị đập tan. Chỉ cần đập tan ” Bọn biểu tình chống Trung Quốc” là “OK”, là “thắng lợi rực rỡ”  dù đó là một việc phi nhân, dù có phải ngang nhiên chà đạp lên luật pháp nước nhà. Đó là triết lý của những kẻ bất lương, những kẻ lúc nào cũng coi rẻ nhân dân.
Trời đã thấy rất rõ điều đó. Họ có thể coi khinh sự phỉ nhổ của nhân dân nhưng họ không thể không sợ trời. Và nhất định trời sẽ cho họ một hậu vận thảm hại. Nhất định là như thế, lưới trời lồng lộng, họ làm sao mà chạy thoát.  Chị hãy tin như vậy đi và hãy nở một nụ cười.
NQL

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét